PDA

View Full Version : Đón mùa đông trên nóc nhà Đông Nam Bộ (Ngày16,17/11/2013)



jimmytrung169
31-10-2013, 17:48
Nhiều người thường nói rằng miền nam chỉ có mùa mưa và nắng. Thế nhưng trên nóc nhà Đông Nam Bộ thời tiết có vẻ khác, nằm ở độ cao gần 1000m so với mực nước biển, những ngày trung tuần tháng 11 từ hướng Đông bắc từng cơn gió thổi mang theo hơi nước và cái lạnh nhè nhẹ.
Thật thích thú khi cùng nhau trò chuyện vui vẻ bên bếp than đỏ lữa, những miếng ba rọi ướp mật ong nướng vàng óng ánh thơm lừng và trong cái se lạnh cùng nhau nhâm nhi vì ly rượu để đưa ta vào giấc ngủ. Để sáng mai thức dậy dưới chân ta là biển mây.
Nếu bạn thích những điều trên hãy tiếp tực xem lịch trình nha:

1/ Lên cột điện - Xuống ống nước:

- Ngày 1 (16/11 - thứ 7 ):
+ 13h30: khởi hành tại Ngã tư An Sương;
+ 15h30: đến TX Tây Ninh, ăn bánh canh nạp năng lượng;
+ 16h30: đến chân núi, gửi xe tại quán Sơ ri;
+ 17h00: bắt đầu leo theo đường cột điện;
+ 22h00: đến đỉnh, đốt lửa,giăng lều, BBQ...

- Ngày 2 (17/11 - Chủ Nhật ):
+ 5h30: Ngắm biển mây; ăn sáng, dọn vệ sinh, thu gom lều;
+ 8h00: xuống núi theo Ống nươc, nếu may mắn suối có nước thì tắm suối cho mát.
+ 11h30: đến chân núi, lấy xe về thị xã TN ăn trưa rồi tính tiếp (có thể ăn quán Bò tơ ngon nhất VN mà rẻ bất ngờ...)

2/ Chi Phí: 100k/thành viên. Bao gồm:
+ Ngày 1: Ăn trưa; 20k, ăn tối: 50k
+ Ngày 2: Ăn trưa: 30k
(Tự chuẩn bị bữa ăn sáng)

3/ Các vấn đề liên quan:
- Phải có đèn pin
- Lều, võng, túi ngủ ..
- Áo mưa, áo ấm, quần áo tắm suối, găng tay hạt nhựa leo núi…
- Bánh mì, đồ hộp hay mì gói ăn sáng; kẹo, bánh ngọt; Thuốc cá nhân (solfel , đau bụng, đau .....
- phương tiện: xe máy; (Xăng: xế ôm chia)
- Off: Lúc 11h11, ngày 11/11/2013, tại Mơ Phượt (Có cơm trưa nha)

* Nếu thích, hãy tham gia leo chung cho vui nha! Cho Trung xin các thông tin cần thiết sau:
+ Tên:
+ FB:
+ Lều, võng, túi ngủ:
+ Xế hay Ôm:
+ Xe máy (Có or Ko):

* Mọi thông tin góp ý xin vui lòng điện thoại: o9o6 98 năm năm 67

Đỗ Lạ
31-10-2013, 17:56
Em comment mở hàng cho đắt khách nghen a Tờ Rung. Nếu leo Song Tà về còn sức e sẽ đu theo anh. Nhớ nồi cháo của Rosy quá!

jimmytrung169
01-11-2013, 15:55
Trời mà lạnh mà có chén cháo của Rory thì còn gì bằng. Sẽ có món cháo trên đỉnh nữa heng Đỗ Lạ.

latipr
01-11-2013, 16:23
Hi anh, leo cột điện xuống ống nước có nhẹ nhàng quá ko anh :''3
Leo đường chùa xuống cột điện/ống nước đi anh, cho nó có không khí leo leo.
Nếu vậy em xin đăng kí 1 slot hihi

jimmytrung169
01-11-2013, 16:30
Hi anh, leo cột điện xuống ống nước có nhẹ nhàng quá ko anh :''3
Leo đường chùa xuống cột điện/ống nước đi anh, cho nó có không khí leo leo.
Nếu vậy em xin đăng kí 1 slot hihi

Vì đoàn leo từ 17h00, thứ 7 nên đường cột điện là hợp lý để mọi người đều có thể leo và phù hợp với thể lực Trung nữa. Hihi! Nếu bạn thích thì tham gia nha latipr

jimmytrung169
02-11-2013, 23:01
Đoàn đã có 11 thành viên, thêm 5 thành viên nữa là chốt đoàn nha các bạn!

jimmytrung169
04-11-2013, 12:32
Danh sách tham gia:
1. Zulie Méo (GM)
2. Nguyễn Việt Hưng
3. Linh Nai
4. Chonsai Conduong
5. Cam Van
6. Soryu Gen
7. Thùy Nhung
8. Lan Huỳnh
9. Ăn Bờ Ngủ Bụi
10. Tran Xuan Nha Khue
11. Yu Na
12. Truc Mai
13. Thiên Hữu
14. Tuan Tran Anh
15. Rồng Ẩn Mình
16. Thao Nguyen
17. Hoàng Nguyễn Huy
18. Viên Trần
19. An Na
20. Andy Lee
21. Hoang Linh
22. Trung Pham
23. Tiến Vĩnh
Hẹn mọi người off, lúc 11h11, ngày 11/11/2013, tại cafe Mơ Phượt (có cơm trưa nha)

TaTuan
04-11-2013, 13:03
Danh sách tham gia:
1. Zulie Méo (GM)
2. Nguyễn Việt Hưng
3. Linh Nai
4. Chonsai Conduong
5. Cam Van
6. Soryu Gen
7. Thùy Nhung
8. Lan Huỳnh
9. Ăn Bờ Ngủ Bụi
10. Tran Xuan Nha Khue
11. Yu Na
12. Truc Mai
13. Thiên Hữu
14. Tuan Tran Anh
15. Rồng Ẩn Mình
16. Thao Nguyen
17. Hoàng Nguyễn Huy
18. Viên Trần
19. An Na
20. Andy Lee
21. Hoang Linh
22. Trung Pham
23. Tiến Vĩnh
Hẹn mọi người off, lúc 11h11, ngày 11/11/2013, tại cafe Mơ Phượt (có cơm trưa nha)

A.Trung lựa ngày off cũng độc nữa chứ :))

Ăn Bờ Ngủ Bụi
05-11-2013, 14:54
=.=" Lâu rồi không vận động hy vọng theo kịp chốt đoàn :( ai bỏ tui sau chót tui ngủ giữa núi luôn :D

xuan3079
05-11-2013, 15:16
len coi muon mang qua, cho minh tham gia duoc ko

Ăn Bờ Ngủ Bụi
06-11-2013, 00:34
len coi muon mang qua, cho minh tham gia duoc ko
Dường như vẫn còn chỗ :P

waterseahp
06-11-2013, 09:39
len coi muon mang qua, cho minh tham gia duoc ko

Theo kinh nghiệm của mình thì vẫn còn 2 cơ hội cho người tới sau 1 vào ngày off ( có người rút gạch ) và 1 vào ngày xuất phát ( bận việc đột xuất ko đi )

longu
06-11-2013, 11:42
Các bạn cho mình hỏi một vài điều vì mình cũng có chuyến leo Bà Đen nhưng sau các bạn 1 tuần:
1. Nếu leo lên bằng đường cột điện thì mình nghe nói cứ nhắm theo hướng những sợi dây điện mà đi là chắc ăn nhất phải không tại đoàn mình cũng chưa leo núi này bao giờ nên cũng hơi lo về vấn đề bị lạc.
2. Mình nghe nói khi lên đỉnh thì phải đi thêm 1 đoạn hơi phức tạp nữa để đến được cái lán trại được dựng sẵn do trên đường đến có nhiều lối mòn xung quanh, không biết có đúng không mong mọi người hướng dẫn.
3. Do đoàn mình số lượng nữ khá nhiều, định mang theo lều ngủ, nhưng các thành viên khác lại nêu ý kiến là không cần, chỉ cần mang theo mấy tấm bạt và dựng tạm cái lều để che sương, nhưng mình cũng lo là đêm về trời rất lạnh sợ mọi người khó ngủ, sáng sẽ không có sức mà leo xuống nên các bạn tư vấn xem mình có nên mang theo lều ngủ đi không nhỉ. Mặt khác, thấy nói trên đỉnh thì diện tích đất bằng phẳng để giăng lều và cắm trại hơi ít nhưng mình cũng chưa hình dung được khoảng bao nhiêu m2, nếu có đoàn khác cũng đến thì liệu có đủ diện tích mà dựng lều hay không. Đoàn mình khoảng 10 người.
4. Khi xuống, bọn mình sẽ xuống theo đường chùa. Mình chưa rõ là đường này có khả năng bị lạc không, hay là chỉ có độc đạo 1 hướng xuống và không lo bị lạc.
Mong các bạn tư vấn giúp cho chuyến leo núi đầu tiên của bọn mình. Cám ơn các bạn rất nhiều.

huyanh036
06-11-2013, 11:57
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ, an toàn

taiheoxt
06-11-2013, 17:38
Đã chốt đoàn chưa anh Trung
Nếu chưa còm thì cho e, tha, gia với nhé
FB : taiheoxt

Sư thầy
06-11-2013, 18:00
@longu:
1) Đi lên theo đường cột điện khó ở đoạn đầu vì khó nhìn thấy cột điện. Đoạn đầu từ sau bức tường của thánh thất (đạo Cao Đài), bạn kiếm mấy cành cây có buộc dải ruy băng màu xanh do lead đoàn mình buộc từ tháng trước, rồi cứ theo lên đến khi nhìn thấy cột điện.

2) Lên đến gần đỉnh có 1 chỗ bằng phẳng xây bậc với 2 lối: trái đi đến trạm truyền hình (hoặc ra đa ?), phải đi lên lán; rẽ phải rồi cứ theo đường mòn (khoảng 100 - 200 m thôi) đi lên.

3) Trên đỉnh có lán có mái che khá rộng, đủ dựng lều cho đoàn bạn (5 lều đôi hoặc 3 lều 4), hoặc mang ra ngoài lán vẫn dựng được, nền có hơi không bằng phẳng chút thôi. Còn có mang lều không thì còn tùy các bạn định sinh hoạt thế nào khi lên đỉnh. Chẳng hạn nếu hát hò, đốt lửa, uống rượu đến gần sáng thì có khi chỉ cần bạt là đủ. An toàn thì mang lều theo vì trên đỉnh gió mạnh đó, còn đề phòng mưa nữa (dột, bắn).

4) Lấy lán làm trung tâm, 1 phía có trạm phát sóng (ra đa ?), phía còn lại có 1 con đường mòn xuống đường chùa, cách khoảng 100 m từ lán có bệ thờ và mấy pho tượng. Đi đường chùa không sợ lạc, vì chỉ có 1 đường.

xuan3079
06-11-2013, 20:17
cho minh dang ki om nhe, ten luong thanh ha

tudo-tutai
07-11-2013, 18:47
nếu ko có chương trình gì, hy vọng đăng ký 1 suất.
Bà đen tuyệt vời

Su_chan
07-11-2013, 22:08
còn một chân đi k nhỉ/
+ Tên:đường bích ngọc - tức Sù - vì lắm ngọc rroai
+ FB:Lain Duong
+ Lều, võng, túi ngủ: chưa biết nhưng có lẽ sẽ có túi ngủ là ít nhất
+ Xế hay Ôm: ôm
+ Xe máy (Có or Ko): ko

chimhoangdai
08-11-2013, 00:07
XIN CHỦ THỚT CHO E ĐK 1 XUẤT NHÉ
TÊN: HOÀNG 1988
FB: https://www.facebook.com/viethoanghmu
LỀU VÕNG TÚI NGỦ: KHÔNG CÓ
XẾ
XE MÁY: CÓ

baodem1980
08-11-2013, 19:11
Các bạn cho mình hỏi một vài điều vì mình cũng có chuyến leo Bà Đen nhưng sau các bạn 1 tuần:
1. Nếu leo lên bằng đường cột điện thì mình nghe nói cứ nhắm theo hướng những sợi dây điện mà đi là chắc ăn nhất phải không tại đoàn mình cũng chưa leo núi này bao giờ nên cũng hơi lo về vấn đề bị lạc.
2. Mình nghe nói khi lên đỉnh thì phải đi thêm 1 đoạn hơi phức tạp nữa để đến được cái lán trại được dựng sẵn do trên đường đến có nhiều lối mòn xung quanh, không biết có đúng không mong mọi người hướng dẫn.
3. Do đoàn mình số lượng nữ khá nhiều, định mang theo lều ngủ, nhưng các thành viên khác lại nêu ý kiến là không cần, chỉ cần mang theo mấy tấm bạt và dựng tạm cái lều để che sương, nhưng mình cũng lo là đêm về trời rất lạnh sợ mọi người khó ngủ, sáng sẽ không có sức mà leo xuống nên các bạn tư vấn xem mình có nên mang theo lều ngủ đi không nhỉ. Mặt khác, thấy nói trên đỉnh thì diện tích đất bằng phẳng để giăng lều và cắm trại hơi ít nhưng mình cũng chưa hình dung được khoảng bao nhiêu m2, nếu có đoàn khác cũng đến thì liệu có đủ diện tích mà dựng lều hay không. Đoàn mình khoảng 10 người.
4. Khi xuống, bọn mình sẽ xuống theo đường chùa. Mình chưa rõ là đường này có khả năng bị lạc không, hay là chỉ có độc đạo 1 hướng xuống và không lo bị lạc.
Mong các bạn tư vấn giúp cho chuyến leo núi đầu tiên của bọn mình. Cám ơn các bạn rất nhiều.

Cái này đúng là liều ăn nhiều ! Trên núi đâu có lạnh đâu mà quá lạnh, mới leo tuần trước, có lều, có túi ngủ chui vào mà còn lạnh ! Còn ai muốn thích cảm giác lạnh không thể ngủ thì cứ thử !

jimmytrung169
08-11-2013, 22:00
Mấy hôm nay mình bận quá nên ko trả lời mọi người được, xin lỗi!
Các bạn tham gia cung này vui lòng đ tham dự buổi off để chuẩn bị tốt cho chuyến đi nha! Nhận tất cả mọi người nha! Nhớ tập thể lực nha!

dakar
09-11-2013, 08:26
Cho em nguyên khối bê tông nha a
+ Tên: Dự
+ FB: Dakar Rally
+ Lều, võng, túi ngủ: Túi ngủ
+ Xế hay Ôm: Xế
+ Xe máy (Có or Ko): Có

jimmytrung169
11-11-2013, 09:24
Đã chốt đoàn chưa anh Trung
Nếu chưa còm thì cho e, tha, gia với nhé
FB : taiheoxt


cho minh dang ki om nhe, ten luong thanh ha

nếu ko có chương trình gì, hy vọng đăng ký 1 suất.
Bà đen tuyệt vời

còn một chân đi k nhỉ/
+ Tên:đường bích ngọc - tức Sù - vì lắm ngọc rroai
+ FB:Lain Duong
+ Lều, võng, túi ngủ: chưa biết nhưng có lẽ sẽ có túi ngủ là ít nhất
+ Xế hay Ôm: ôm
+ Xe máy (Có or Ko): ko

XIN CHỦ THỚT CHO E ĐK 1 XUẤT NHÉ
TÊN: HOÀNG 1988
FB: https://www.facebook.com/viethoanghmu
LỀU VÕNG TÚI NGỦ: KHÔNG CÓ
XẾ
XE MÁY: CÓ

Cho em nguyên khối bê tông nha a
+ Tên: Dự
+ FB: Dakar Rally
+ Lều, võng, túi ngủ: Túi ngủ
+ Xế hay Ôm: Xế
+ Xe máy (Có or Ko): Có
Nhận gạch các bạn nha!
Trưa nay các bạn nhớ tham gia off tại cafe Mơ Phượt, địa chỉ:62/19 Huỳnh Tịnh Của - F19 - Q.Bình Thạnh (đối diện lô C chung cư Phạm Viết Chánh).

maynhonnho
12-11-2013, 08:47
Giờ em mới đọc topic này do lâu ngày ko lên phượt, qua ngày off rồi không biết em còn đặt gạch đổ bê tông được không chủ thớt :3
Tên: Thuỳ Vân
+ FB: Hâm Burger
+ Lều, võng, túi ngủ:
+ Xế hay Ôm: ôm
+ Xe máy (Có or Ko): ko

minhuyen299
12-11-2013, 11:19
dki tham gia được k bạn, liên hệ vs ai đây ^^
Huyền
FB: Minhuyen Nơ
skype: minhuyen299
túi ngủ, võng:
xế/ ôm: ôm
xe máy: ko

chimhoangdai
12-11-2013, 21:39
alo trực tiếp cho chủ thớt đi các bẹn!

jimmytrung169
20-11-2013, 16:12
Thật thú vị biết bao khi chúng ta đã cùng nhau gắn kết những con người yếu đuối (Có Trung) hay lần đầu tiên leo núi để tạo thành 1 sức mạnh, sức mạnh của sự đoàn kết để cùng nhau lên đỉnh.

Chúng ta đã vượt qua cơn mưa rừng, vượt qua những con dốc thẳng đứng thở hì hụt nhưng những bài ca thanh niên vẫn được vang lên, thật sung sướng khi ngắm nhìn Tây Ninh lên đèn, cùng nhau đếm vang những con số mờ ảo trên cột điện và vỡ òa khi cùng nhau lên đỉnh! Chúng ta cùng nhau dựng lều trại, nhóm lửa, cùng nhau quay quầng bên bếp than để cùng nhau nướng khô, thịt, mực.... trong cái se lạnh ở độ cao gần 1000m, cùng nhau nhâm nhi ly rượu *Ly rượu cho nó sang nhưng thật ra là cái chai nước 500ml cắt ra*, bên cây đàn ghita, cùng nhau ca vang ko biết bao nhiêu bài hát, có 1 bài được hát 2 lần là HBBD để chúc mừng sinh nhật cậu bé Phúc vừa tròn 12 tuổi và Tran Duy. Các thành viên cùng lắng động với tiếng kèn Acmonica của Truong Thanh Phong. Dưới ánh trăng tròn của ngày rằm ngôi trên đỉnh núi cho ta cái cảm giác gần chị Hằng, Hihi! Càng về khuya thời tiết càng lạnh, nồi cháo thịt và nấm như xua tan cái lạnh lẻo của mùa đông! Tuyệt vời cho nhóm hậu cần! và chúng ta lại tiếp tục điệp khúc:
ngân nga phím đàn
ngồi hát vu vơ
bếp than đỏ lửa
Rượu nồng ấm áp
Cái gì đến sẽ đến, Ngủ thôi mai còn xuống núi!
Giật mình thức dậy, một màu cam thật cam của bầu trời, dước chân là biển mây, rồi những tia nắng đầu tiên xuất hiện các thành viên ăn sáng thu xếp hành trang xuống núi.
Đường xuống là 1 cung đường khó khăn nhất mà tôi từng leo ở Bà Đen, những con dốc phải đu đây leo xuống, những bụi mây rừng phủ kín lối đi thế là 1 lực lượng lâm tặc hùng hậu ra tay mở đường, đến những vách đá cao ngời ngợi thách thức những người lần đầu tiên leo núi hay những người sợ độ cao nhưng đây là sự thích thú của thành viên nhỏ tuổi nhất.
Thế là 32 con người đã đi trọn vẹn cung đường, 24 giờ cùng nhau leo trèo, nhảy múa, hát ca,....

* Những cái còn đẹp của hành trình:
- Thành viên nhỏ nhất đoàn: Phúc 12 tuổi;
- Thành viên cao tuổi nhất: Ngô Lâm Anh SaBa
- Nhà tài trợ kim cương: TanKiem Caoson * khô mực và cá chỉ vàng*
- Nhà tài trợ vàng: Soryu Gen *Bán đấu giá thành công tấm bạc của đoàn với giá 60k*
- Mang cái nồi lên và xuống an toàn: Thiên Hữu và Hoàng A Phèo
- Mang cây đàn ghita lên đỉnh: Trần Duy
- Mang kèn amonica: Thanh Phong Truong
- Hậu cần với nồng cốt là 2 cô gái: Jo Di và Hiền Văn
- Đoàn đã lên núi trước dự kiến: 30 phút

* Chi phí
- ăn bánh canh: 15k/ người
- Nước mía: 5k
- BBQ và Cháo: 30k/người
Chúc mọi người vui khỏe và hẹn gặp lại các cung sau!

Tep
21-11-2013, 07:54
Giờ em mới đọc topic này do lâu ngày ko lên phượt, qua ngày off rồi không biết em còn đặt gạch đổ bê tông được không chủ thớt :3
Tên: Thuỳ Vân
+ FB: Hâm Burger
+ Lều, võng, túi ngủ:
+ Xế hay Ôm: ôm
+ Xe máy (Có or Ko): ko

Ôi đi vui lắm luôn nàng ah. Không kêu anh Yame Nam trở đi. hi hi

Tep
21-11-2013, 07:57
Đi và về an toàn.
Chuyến đi thành công rực rỡ. hi hi Cảm ơn anh Trung nhiều nhiều
Và cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn. Dễ thương nhất là bé Phúc. hi hi