PDA

View Full Version : Đấu giá chai William Grant's Ủng hộ miền Trung (ĐÃ KẾT THÚC)



homeless man
21-10-2010, 22:48
Năm ngoái giờ này em còn đang đi cứu trợ bão Kesana (Bão số 9) ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Chi tiết em đã viết ở topic này:

https://www.phuot.vn/threads/4705-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-Trung-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-v%C3%A0-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-t%E1%BB%AB-t%C3%A2m-b%C3%A3o

Năm nay, vì nhiều lý do, em không có điều kiện tiếp tục đi các tỉnh miền Trung cứu trợ:(. Nhưng không vì thế mà không hướng về niềm Trung đang tan nát, đau thương. Dù đã tận mắt thấy nhiều cảnh tang thương của bão lụt, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy cảnh nước ngập mênh mông, nhà cửa đổ nát, người chết người mất tích, đau thương li tán mất mát bi ai, làm sao mà cầm lòng được?

Nhóm Sơn Đoòng của chúng em ngay từ rất sớm đã có lời với Ban Tổ Chấy diễn đàn kêu gọi giúp đỡ anh Hồ Khanh dựng lại quán Hồ trên núi vì nó đã bị nước lũ từ dòng sông Son quật đổ. Sau sợ các bác không đồng ý cho quyên góp trên diễn đàn nên đành xóa bài, rút vào hoạt động "bí mật". Chúng em cũng đã góp được một khoản khá và ngày mai bác Big sẽ mang tận tay đến anh Hồ Khanh.

Em vẫn muốn làm một cái gì đó thiết thực hướng về miền Trung, giúp mọi người có thêm tấm chăn, bát mì hay đơn giản là cuốn sách, cái bút cho trẻ con đến trường. Do đó em mạnh dạn mang đấu giá chai Willliam Grant's trong bộ sưu tập rượu của mình ủng hộ đồng bào bão lụt.

Vậy chai rượu này có gì đặc biệt. Nó rất đặc biệt các bác ạ.

Thứ nhất, nó được đóng chai (em sửa lại nhé-vì rượu này được aging trong thùng gỗ rất lâu trước khi đóng chai) tại Scotland tháng 11 năm 1998, nhập khẩu vào Úc năm 1999.
Thứ hai, nó được bán tại của hàng miễn thuế sân bay Melbourne, bang Victoria
Thứ ba, nó được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 100 đầu tiên của hãng William Grant's với số lượng có hạn.
Thứ tư, nó được đóng chai 1,125 lít. Cái này các bác khó có thể kiếm được ở Việt Nam.
Thứ năm, nó có độ cồn là 43 độ, cái này ở Việt Nam cũng hiếm vì dòng rượu này ở Việt Nam do một công ty độc quyền nhập về chỉ đến tối đa là 40 độ.
Bác nào mê rươu, sưu tập rượu có thể kể cả ngày về đứa con tinh thần của mình.
Thứ sáu, nó được đích thân em mua và xách về từ Úc năm 2000, đến giờ nó nằm trong bộ sưu tập của em đã hơn 10 năm.

Chi tiết về chuyến đi đó em đã viết ở đây:


https://www.phuot.vn/threads/3017-Melbourne-tươi-đẹp

Em nó là chai to ở giữa:


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0364.jpg

Em có 3 chai William Grant’s nhưng em quý chai này nhất. Mang đấu giá nó em cũng đau lòng lắm nhưng nhìn bà con mình gặp nạn em còn đau lòng hơn. Em còn những chai khác nhưng không có chai nào có lai lịch đặc biệt thế này. Vì thế, em chọn chai này để đấu giá, để các bác xem xét, mạnh tay rút hầu bao, để đồng bào mình đỡ tội nghiệp chút nào hay chút ấy. Em đang tìm lại cái hóa đơn mua chai này. Em đã cất rất kỹ nhưng giờ tìm chưa ra, lúc nào thấy em post lên các bác xem.

Hơn chục năm trước em mua nó giá 47 đô Úc. Em cũng mạnh dạn đặt:
Giá khởi điểm là: 1,000,000
Bước nhẩy giá tối thiểu là 100,000
Mở đến 22h00 ngày 22.10.2010
Tiền thu được chuyển cho Ban Tổ Chấy
Hàng giao tại Hà Nội miễn phí sau khi BTC (Black, Virgo) xác nhận đã nhận được tiền.
Rất mong các bác bưng chén cơm ăn nhớ về đồng bào niềm Trung đói rét đóng góp hoặc liên danh đóng góp. Em tiếp tục post ảnh giới thiệu. Chân thành cảm ơn các bác ủng hộ đồng bào miền Trung.

homeless man
21-10-2010, 23:02
Theo thống kê của quản lý thị trường, tỷ lệ rượu ngoại giả ở Việt Nam cực cao. Giả là ruột giả nhưng vỏ thật nên khi mua rất khó phát hiện. Chai này do đích thân em xách về nên các bác yên tâm, không phải lo.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0365.jpg

Trong bộ sưu tập của em, dù nó không phải là chai to nhất nhưng nó là một trong những chai đầu tiên để em bắt đầu sưu tập rượu của mình. Do đó em rât quý nó.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0370.jpg

Tammao
22-10-2010, 02:32
:T:T:TEm xin phép mở chợ...chúc bác buôn may bán..trúng giá nhé !!!
Bác có một tấm lòng thuơng thân như thể thương bồ thế này thì thật hiếm có!
Phát đầu em xin được mạo muội : :gun:gun:gun:gun = 1 500 000 k ( mở hàng lúc 2h32 AM)
Vì miền Trung các bác ơi.....:

homeless man
22-10-2010, 10:32
Mại vô, mại vô đi các bác.

Cám ơn bác Tammao mở hàng nhỉ. Em vừa kiểm tra giá mì Hảo Hảo, số tiền bác đặt cũng được 20 thùng mì rồi. Bà con đỡ đói lòng chút rồi. Thêm bát mì ấm bụng mới dựng lại được nhà đổ chứ.

Chú Xanh giắt Hoa cải bảo vệ mẹ vợ mang nốt số tiền còn lại của vụ trượt 20 em “rượu cảnh” của em 2 Su mua đê. Nếu không mua hết cũng được mà. Làm quà ra mắt mẹ vợ đã sao nhể. Anh đảm bảo không phải rượu rởm mà. Có nguồn gốc hẳn hoi. Mẹ vợ chú được chai này bổ xung vào chỗ 180 chai đã có, có khi cho không con gái ấy chứ=)).

Mại vô. Em đảm bảo bác nào mua được chai này, lộc đến đầy nhà luôn, mại vô, mại vô vì miền Trung ruột thịt.


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0373.jpg


Các bác áy náy tuổi của nó à: các bác xem thử nhé. Mại vô mại vô.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0375.jpg


Em 2su đi lái rồi hay sao, vào đây kêu gọi giúp đồng bào miền Trung cái he he

greenline
22-10-2010, 10:35
Phát đầu em xin được mạo muội : :gun:gun:gun = 1 500 000 k
Vì miền Trung các bác ơi.....:

Ơ lại gặp bác Tammao ở đây, vui thế. Giờ này iem rảnh, tham gia đấu giá cho mấu. :)) Tính em không thích trả nhiều, em trả ít thôi: 2.000.000 VNĐ. :))

Mời các bác! :gun

P/s: Gửi bài xong thì thấy bài bác home bên trên, khéo thế không biết. :))

homeless man
22-10-2010, 10:46
Ơ lại gặp bác Tammao ở đây, vui thế. Giờ này iem rảnh, tham gia đấu giá cho mấu. :)) Tính em không thích trả nhiều, em trả ít thôi: 2.000.000 VNĐ. :))

Mời các bác! :gun

Hố hố, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thiêng thế=)) Quả này nhờ chú Xanh lèo lái con thuyền đấu giá này về đến miền Trung đầy mì nhá, giúp đồng bào nhá. Cám ơn cám ơn(wait):L. Dù ở HP cũng đóng thùng chuyển xuống tốt.


Em Suuuuu đi đâu rồi??

Tammao
22-10-2010, 10:52
Đêm hôm qua..em bị vụ nhìn gà hóa thiên nga bên gian hồng ngọc..cứ tưởng mình ăn đủ hóa ra mình bị vụ ngu đủ bác Green a! nhục mất một lúc mới tĩnh tâm lại được!!!
Các Pác xem the nào chứ ai lại để cho gian hàng của bác Home vắng thế này a?? Bác Home thuê SUSu PI cho..phải nói là đông khách vô cùng..vài chục chai "hơi quá thời hạn sử dụng" của Su còn bán ngon lành mà huống hồ là xịn như của Pác

banhmi_saigon
22-10-2010, 11:09
Đêm hôm qua..em bị vụ nhìn gà hóa thiên nga bên gian hồng ngọc..cứ tưởng mình ăn đủ hóa ra mình bị vụ ngu đủ bác Green a! nhục mất một lúc mới tĩnh tâm lại được!!!
Các Pác xem the nào chứ ai lại để cho gian hàng của bác Home vắng thế này a?? Bác Home thuê SUSu PI cho..phải nói là đông khách vô cùng..vài chục chai "hơi quá thời hạn sử dụng" của Su còn bán ngon lành mà huống hồ là xịn như của Pác

Ối, Tammao ơi! Thế hóa ra em bị bác Susu "lừa tình" à? Hic :(

homeless man
22-10-2010, 11:31
Từ hồi Việt Nam mình khống chế thuế tiêu thụ đặc biệt theo độ cồn, rươu toàn có 39.5 độ thôi. Này thì 43 độ này, các bác thấy không?


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0367.jpg



Chai này đóng cực kỳ lửng lơ 1,125 lít luôn, mại vô các bác?


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0376.jpg



Này, nhá nó nói rõ kỷ niệm dịp 100 năm thành lập này. Nó mở tiệm bán rượu năm 1887;


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0377.jpg

banhmi_saigon
22-10-2010, 12:14
Bác homeless man ơi, bác "quẳng cáo" thêm 1 tí nữa đi ạ! Em bắt đầu thòm thèm rồi đây (mặc dù em không uống, kakaka...). Em tính tặng thầy em đãi khách quý ạ!

homeless man
22-10-2010, 12:45
Bác homeless man ơi, bác "quẳng cáo" thêm 1 tí nữa đi ạ! Em bắt đầu thòm thèm rồi đây (mặc dù em không uống, kakaka...). Em tính tặng thầy em đãi khách quý ạ!

Bác Bánh mì có hơn 20 chai be bé kia rồi vẫn còn mấu ư. Ừ thì thuyền bự ra biển nhớn ai cấm=)). Nhưng các bác biết đấy, em PR không bằng mấy em đâu, chỉ có rượu của em là người thật việc thật đới. Bà con miền Trung đã có gần 30 chục thùng mì rồi. Cố lên các bác.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0385.jpg


Mà sao Min, mod đi đâu hết? Hôm qua thấy bác Cường Dương thập thò song lại lặn mất.

Nếu bác nào đặt mua bằng giá 20 chai của em 2Su trở lên em khuyến mại thêm cái boomerang mang từ Úc về he he.

Nào ai nhanh tay nhỉ? Cờ đang trong tay bạn Xanh giá là 2,000,000

banhmi_saigon
22-10-2010, 13:41
Em có máu me gì đâu bác! Chỉ muốn tìm "rượu ngon, rượu quý" về đãi thầy u. Ngặt nỗi kiến thức về rượu của em... nói đến thật xấu hổ, nên nhân dịp này muốn mon men học hỏi các bác thêm 1 tí.

Em ra giá mới nhé: 2,5tr! Nếu may mắn thì em xin rước em này về cho thầy em vừa nhâm nhi vừa ngắm 20 em kia vậy :)

take care
22-10-2010, 16:47
Đang hên trúng chai rum rồi, làm tiếp chai này luôn, có lẽ mình hạp với rượu chăng. Làm phát 3.000 k. trúng hôm bánh mì saigon rước nàng về dinh khui ra uống chung lun

homeless man
22-10-2010, 16:48
Em ra giá mới nhé: 2,5tr! Nếu may mắn thì em xin rước em này về cho thầy em vừa nhâm nhi vừa ngắm 20 em kia vậy :)


Đang hên trúng chai rum rồi, làm tiếp chai này luôn, có lẽ mình hạp với rượu chăng. Làm phát 3.000 k. trúng hôm bánh mì saigon rước nàng về dinh khui ra uống chung lun


Ơ hơ, thế rịu quý của iem đóng gói theo chân Lãnh đạo đi Nam cùng 20 em bé kia à.

Em kể lại hành trình mang được em nó về Việt Nam các bác nghe nhé.

Em mua nó trong Cửa hàng miễn thuế sân bay Quốc tế Melbourne năm 2000. Em chọn em này vì cái thân hình tam giác đặc biệt của nó bản thân chưa thấy qua bao giờ. Với lại tuy giá cao nhưng nó còn khuyến mại thêm hai chai nhỏ 0.375l coi như là quà sinh nhật nó mừng cho mình. Hai chai nhỏ thì iem thịt lâu rồi. Hơn 10 năm rồi còn giề...

Vồn ban đầu nó có vỏ, bỏ trong hộp lót lụa đỏ, đẹp mê li nhưng nó cồng kềnh quá em đành phải bỏ hộp đi, lấy quần áo bọc kỹ và bỏ vào Ba lô nâng như nâng trứng vì sợ nó vỡ. Mua sau khi đã gửi hành lý rồi nên là tất tật phải khoác lên vai. Về đến Changi, máy bay nhà ta không sang cõng iem về được nên đành phải lăn lê ở Sân bay của bạn gần ngày trời nhưng đi đâu cũng khoác theo cái Ba lô đựng em nó. Cuối cùng Hãng Sorry Airlines hủy chuyến không sang, em phải bươn trải về Sài Gềnh bằng Swiss Air. Bạn Willlam Grant's này tiếp tục phải nằm lại SB Tẩn Sớm Nhất (không nước uống, không có gì ăn, không hướng dẫn, người nằm la liêt...) thêm nửa ngày mới về được quê em:gun. Vạ vật ở Sân bay do hủy chuyến thì các bác biết nó đông đúc, lộn xộn, ba bửa như thế nào rồi. Vậy mà iem vẫn mang được nó về không sứt mẻ tí nào:)).

Để đến hôm nay, nó lại có cơ duyên trở về Nam, thăm lại nơi nó đã cùng em bị tẩn ê chề. Chả biết cái duyên ấy có come true không he he=)).

Đấy các bác thấy, lai lịch iem nó cũng gian nan phết. Nếu không vì các lý do trên iem đã chả đấu giá lên đây làm jề. Em đưa chai Chivas hay Chopin lên thì các bác nghi rượu giả ngay, bán tại quán (bên) vỉa hè thiếu gì. Thế nó mất ý nghĩa.

Không biết sau câu chuyện em kể, bạn Grant's này có nhẩy được phát nữa không?

Em nhờ cả vào các bác.

homeless man
22-10-2010, 17:15
Ảnh đi Úc của em này, em chưa tiết lộ với ai cái ảnh này. Nay up lên làm tin ạ


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/scan00202.jpg

Còn em nó đây.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0388.jpg

Cả hai cùng ngắn các bác nhỉ=)).

Thay mặt nhân dân miền Trung, cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình.

Thế Cối đại đâu nhể?...

take care
22-10-2010, 18:06
@ balckred tiếp đạn với mình đi, đưa dzịu dzìa xì gòn luôn ihi, hôm nào giao lưu bữa nhé

banhmi_saigon
22-10-2010, 18:24
@ balckred tiếp đạn với mình đi, đưa dzịu dzìa xì gòn luôn ihi, hôm nào giao lưu bữa nhé

Bác take care ơi, thế thì em chả thèm đãi khách nữa, em tiếp đạn với bác rước em này về Xì Gòn luôn, cho bác và blackred nhậu, em ở ngoài cổ vũ cũng được :)

Bây giờ em phải out rồi, khoảng 9:30pm, em sẽ sát cánh chiến đầu với bác! Bác đang cầm cờ nên cũng không có gì phải lo nhỉ?

blackred
22-10-2010, 18:42
@take care: có mặt em đây, em sẽ cùng banhmi chống lưng cho bác :D
(chẹp, cứ nghĩ tới việc khui em nó là em lại... chẹp chẹp)

homeless man
22-10-2010, 19:54
:LHớ hớ, các bác liên "ranh" liên thủ thế kia thì thành hẳn nột cái ê-tê-két những phượters có tình thương mến thương đồng bào miền Trung rồi còn gì=)). Đợt sau iem vào Sài Gềnh thế nào cũng nhờ bác BM dẫn đi nhậu với các bác đặng kiếm miếng bánh mì làm quen hỉ.


Để iem úp thêm mấy cái ảnh câu kéo. Các bác sẽ rất hài lòng khi rinh-tê được em nó về. Còn mi tôm thì quay đầu thẳng hướng về miền Trung:)).



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0369.jpg


Cố lên các bác, sắp đến giờ gõ búa rồi(wait).

blackred
22-10-2010, 20:40
Sao các bác miền bắc nhà mềnh...im ắng thế nhẩy (đừng ném đá em :D )
LM tiền quyền trận Su Su ới ời ơi....

homeless man
22-10-2010, 21:41
Trung kết nhẩy các bác. Nào bác Bánh mì, Take care, Blackred, Tammao.... các bác có liên ranh-liên két thì bàn nhanh giúp nhà em nhá. Em gõ búa lần một:

3,000,000 lần một trai (boy) William Grant's Ding....(wait)(wait)...cho bác Take care.

Còn có 15 phút nữa thôi, kính mời, kính mời:help:help

blackred
22-10-2010, 21:47
Dường như bác take care không cần em tải đạn phụ rồi ^^

homeless man
22-10-2010, 21:50
Dường như bác take care không cần em tải đạn phụ rồi ^^

Ấy sao bác kết luận sớm thế, các Quan Tâm có thể không cần nhưng bà con miền Trung thì cần chứ. Nào bác chung chi bao nhiêu báo cáo cả làng luôn.

blackred
22-10-2010, 21:52
Em xin cộng thêm 333.333đ, chọn số 3.333.333đ cho đẹp ạ!
(hix, sau vụ susu em hơi bị xuống sức, các bác thông cảm)

homeless man
22-10-2010, 21:56
Em xin cộng thêm 333.333đ, chọn số 3.333.333đ cho đẹp ạ!
(hix, sau vụ susu em hơi bị xuống sức, các bác thông cảm)

Thế là ngon rồi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Vậy giá là 3,333,333 đồng cháu William Grant's lần 2 cho liên danh Quan Tâm+Đỏ Đen. Ding.....(wait)(wait)

blackred
22-10-2010, 22:01
Có ai phụ tớ đẩy lên 3 999 999 kooooooo?

homeless man
22-10-2010, 22:05
Vòng gọi cuối cùng trước khi chốt. Vậy có bác nào muốn em vặn lại đồng hồ mấy phút không(NT)

blackred
22-10-2010, 22:06
iem thấy có các bác Tamao, bạn bánh mì kìa kìa, phụ em 1 tay nào.
1k đổi được 1 gói mì, các bác cố nào!!!

homeless man
22-10-2010, 22:21
Thôi, cũng đến lúc phải chốt rồi. Có chút bùi ngùi khi phải xa em Grant's này. Nhưng vui mừng hơn khi bà con miền Trung có thêm 3,333,333 của liên danh:

Bác Quan Tâm: 3,000,0000
Bác Đỏ Đen: 333,333 (nếu không ai phụ đưa lên 999,999)

Chúc mừng các bác.

Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm, chia sẻ, chung tay cổ vũ, ủng hộ. Em xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bác đã ghé thăm topic này. Bằng cách này hay cách khác, em tin miền Trung đang nằm trong tim các bác. Trân trọng cám ơn.

Chúc mừng liên danh thắng cuộc(wait)(wait).


https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0383.jpg

Rượu đã bán và giá đã chốt, trừ phi chủ nhân của nó muốn trả cao hơn.

Em yêu các bác quá:L

blackred
22-10-2010, 22:28
@take care: mai em leo núi rồi, nên sáng t2 em sẽ chuyển thẳng $ cho bạn Virgo. Bác lo phần còn lại giúp em nhé
Hẹn gặp (lại) bác 1 ngày không xa ;)

homeless man
23-10-2010, 00:01
Việc cuối cùng của buổi đấu giá thành công: Sau khi Ban tổ chấy nhận được kinh phí, xin PM cho em (Virgo có thể gọi điện) để em chuyển rịu cho lãnh đạo mang giúp em vào Nam, chuyển tận tay liên danh bác Quan Tâm và Đỏ Đen. Em chả biết Phượt mình có cái Huân chương công trạng to bằng cái mẹt nào không tặng cho mỗi bác một cái.

Demi
23-10-2010, 02:31
Thế là bác take care lại win chai rịu liên minh với bác blackred rồi hihi, miền Trung đỡ đói rét rồi, hoan hô các bác (c)

take care
23-10-2010, 09:00
wow mình hạp với dzịu nhỉ đấu trúng dzồi.
@ blackred: thanks bạn đã liên minh nhen, hôm nào dzịu vào xì gòn khui ra o say o dzìa nhen.
@ black: thứ 2 mình ck nhen, vì thứ 7 vcb o làm việc
@ a cvn: a mang vào đừng vướng 2 ngày cuối tháng e đi pleiku nhen
@ ban tổ chấy: tổ chức những buổi bán đấu giá từ thiện thật tuyệt vời
Thanks all.

virgo
25-10-2010, 16:25
Em xin cộng thêm 333.333đ, chọn số 3.333.333đ cho đẹp ạ!
(hix, sau vụ susu em hơi bị xuống sức, các bác thông cảm)

Mình đã nhận được số tiền 400.000đ của bạn Blackred tiếp sức cho bạn take care. Như vậy chai rượu của bác Home có trị giá 3.400.000đ nhé.

Cám ơn các bạn vì miền Trung ruột thịt :L

take care
25-10-2010, 20:34
Đã ck cho black

homeless man
25-10-2010, 20:58
Mình đã nhận được số tiền 400.000đ của bạn Blackred tiếp sức cho bạn take care. Như vậy chai rượu của bác Home có trị giá 3.400.000đ nhé.

Cám ơn các bạn vì miền Trung ruột thịt :L



Đã ck cho black

Các bác đã làm phần việc của mình, để em chuyển rịu nhờ Lãnh đạo mang vào cho các bác:L(wait).

homeless man
26-10-2010, 07:41
Bác Take Care PM địa chỉ cho mình đi, mình tìm cách chuyển rịu vào. Có ai trong diễn đàn đi Nam trong tuần này cho mình gửi chai rượu đến các tấm lòng thảo thơm vì miền Trung thân yêu nhì:L:L

take care
03-11-2010, 16:41
Bác Take Care PM địa chỉ cho mình đi, mình tìm cách chuyển rịu vào. Có ai trong diễn đàn đi Nam trong tuần này cho mình gửi chai rượu đến các tấm lòng thảo thơm vì miền Trung thân yêu nhì:L:L

e vẫn chưa nhận được dzịu của bác homeless man ui

TÍM
03-11-2010, 18:00
Trời, lãnh đạo vừa đi SG hôm nay!!!

Bác home liên hệ susu nhờ chuyển cho bạn take care đi ạ :)

homeless man
08-11-2010, 19:17
Trời, lãnh đạo vừa đi SG hôm nay!!!

Bác home liên hệ susu nhờ chuyển cho bạn take care đi ạ :)

Hôm nay kiểm tra lại PM cho bác Take Care mới biết thư đã đến không được tay người nhận. Ý mình muốn báo là đã mang chai rượu ra phát chuyển nhanh nhưng không hãng nào nó dám nhận vì sợ chuyển vào đến nơi không nguyên vẹn. Nó yêu cầu phải đóng thùng gỗ, lót mùn cưa và cam kết không khiếu nại nếu vỡ nó mới nhận. Vậy thì nhiêu khê quá mà chắc gì đã an toàn.

Mình đã gọi trực tiếp cho bác Take Care và sẽ cố gắng tìm cách chuyển vào, nhưng có khi không được nhanh. Điều này làm mình rất áy náy vì tiền của các bác đã vào miền Trung còn rượu vẫn ở đây. Đây là cam kết và là trách nhiệm của mình với bác Take Care, với bà con miền Trung trong việc chuyển rượu miễn phí (tại HN) chứ BTC không có lỗi (và trách nhiệm) gì trong việc chuyển rượu chậm.

Mình sẽ đóng chai rượu cẩn thận để chuyển vào sớm nhất.

Xin lỗi bác Take Care và BTC vì sự chậm trễ này.

take care
10-11-2010, 13:00
Hôm nay kiểm tra lại PM cho bác Take Care mới biết thư đã đến không được tay người nhận. Ý mình muốn báo là đã mang chai rượu ra phát chuyển nhanh nhưng không hãng nào nó dám nhận vì sợ chuyển vào đến nơi không nguyên vẹn. Nó yêu cầu phải đóng thùng gỗ, lót mùn cưa và cam kết không khiếu nại nếu vỡ nó mới nhận. Vậy thì nhiêu khê quá mà chắc gì đã an toàn.

Mình đã gọi trực tiếp cho bác Take Care và sẽ cố gắng tìm cách chuyển vào, nhưng có khi không được nhanh. Điều này làm mình rất áy náy vì tiền của các bác đã vào miền Trung còn rượu vẫn ở đây. Đây là cam kết và là trách nhiệm của mình với bác Take Care, với bà con miền Trung trong việc chuyển rượu miễn phí (tại HN) chứ BTC không có lỗi (và trách nhiệm) gì trong việc chuyển rượu chậm.

Mình sẽ đóng chai rượu cẩn thận để chuyển vào sớm nhất.

Xin lỗi bác Take Care và BTC vì sự chậm trễ này.

a liên hệ lãnh đạo CVN nghe nói tuần sau a CVN vào xì gòn đó a

homeless man
10-11-2010, 22:51
a liên hệ lãnh đạo CVN nghe nói tuần sau a CVN vào xì gòn đó a

Yên tâm đi bác ơi, rượu chuyển cho chỗ thân tín mang vào cho bác rồi. Sẽ có người liên lạc để giao tại Sì Gòn.

Thân mến,

Homeless

homeless man
02-10-2013, 20:12
Miền Trung lại bão. Như dịp này 3 năm trước. Nhưng năm nay chưa thấy Phượt tổ chức gì. Mặt trận tổ quốc đã kêu gọi chiều nay rồi. Rất tiếc mình đang đi công tác, không có mặt tại Việt Nam để đi ngay vào trong đó tối nay theo đoàn đánh giá thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Thôi, cuối tuần về sẽ vào sau vậy. Dự kiến sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 550 hộ gia đình ở Quảng Bình. Ôi, lại Quảng Bình, thương quá đi.

SaveLove
02-10-2013, 20:49
Anh homeless man làm đầu con tàu luôn đi

jinnynhungoc
03-10-2013, 20:55
Tình hình cần người tiền trạm cho biết đi thế nào? Mở lại topic kêu gọi thôi.

Phonglas
25-10-2013, 00:39
sao ma qua vay ne choi sao ma di

Phonglas
25-10-2013, 00:45
phai noi la dep thay do