PDA

View Full Version : Tuyển thêm xế - ôm : Hà Giang - phi vụ Tam Giác Mạch ! [1/11 -> 4/11]



Kevin
30-10-2013, 15:46
Chẳng ai có thể ngờ được vùng đất cao nguyên cằn cỗi, toàn sỏi trơ trọi và đá tai mèo dựng đứng lại có thể mọc lên loài hoa thảo dịu dàng đến thế. Hoa tam giác mạch có khi bạt ngàn như một cánh đồng, khi mọc chênh vênh thành những nương hoa, khi lại lấp mình trong kẽ đá, đôi lúc thẹn thùng e ấp bên những căn nhà trình tường mộc mạc, đơn sơ.
https://i0.upanh.com/2013/1030/11//57962619.1380530709949372367070844671889n.jpg

Nếu xế ôm nào đi thì đăng ký nhé. Các xế và ôm tự làm quen nhau nhé vì mình chỉ phụ trách cho chuyến đi thôi . chứ ko phụ trách việc tìm ôm cho xế hay tìm xế cho ôm nhé, vì sắp tới ngày đi, còn phải thu xếp đồ đạc nữa.
Tên - FB - SDT - Xế/Ôm

SDT mình :
01233168383

giờ có 3 xe, muốn đi đông đông cho vui, bạn xế bạn ôm nào đi thì đăng ký sớm nhé , để chốt danh sách và offline gặp mặt buổi cuối , thu tiền mua đồ dùng cho mọi người.

Bên mình lần này có mang ít quần áo đi làm từ thiện luôn :P trên lạnh mà các bé toàn mặc áo mỏng, quần đứa có đứa ko, tội quá :(

Sau đây là Lịch trình cụ thể:

Hà Nội - Sơn Tây – tx Phú Thọ(85Km) - Tuyên Quang(50Km) – Việt Quang(100Km) – tp Hà Giang(60Km) - Quảng Bạ(50Km) - Bạch Đích/Phú Lũng(40Km) – Yên Minh(30Km) - Sủng Là – cột cờ Lũng Cú(57Km) – tt Đồng Văn(30Km) – Đèo Mã Pí Lèng - cửa khẩu Săm Pun(40Km) – Sơn Vĩ(20Km) – Khâu Vai(20Km) – tt Mèo Vạc(20Km)– Cao Bằng – Thái Nguyên - – Hà Nội(400Km)

Thời gian: Thứ sáu (1/11) - thứ hai (4/11)

Ngày 1: (T6 1/11)
Tập trung tại chân cầu vượt Cầu Giấy X Phạm Hùng (ĐHQG) vào lúc
6 A.M, kiểm tra đồ đạc, giấy tờ, xe cộ, đổ xăng, ăn sáng.
7h xuất phát
+ Tuyến đường Hà Nội – Sơn Tây – QL2 – Tuyên Quang
+ Tuyên Quang – Tân Quang – TT Việt Quang (ăn trưa)
+ Việt Quang – Vị Xuyên – Hà Giang : ~ 60km
Quốc lộ 2C => TP Hà Giang, cả đoàn dừng lại để chụp ảnh ở Km 0.
Nghỉ uống nước ở Hà Giang rồi chạy thẳng lên Quản Bạ (40km) kiếm nhà nghỉ ở Quản Bạ - ăn tối dạo chơi thị trấn Tam Sơn - lên tháp truyền hình Quản Bạ

Hoặc đường : + Tuyến đường Hà nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Lập Thạch – Phía Sơn Dương (Quốc lộ 2c) – Tuyên Quang (được ~ 120km). gần đc 30km

Ngày 2: (T7 2/11) - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn
6h A.M Dậy sớm đánh răng rửa mặt, ăn sáng...

7h A.M xuất phát đi Quản Bạ – Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn
+ Dạo chơi, chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ
+ Thăm Hang Chui cách TP Hà Giang 7km về phía nam, hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt hang có nhiều dơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác trông rất đẹp.

+ Lên đường, băng đèo, đổ dốc đi Yên Minh : Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN (10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông)

12h Ăn trưa tại Yên Minh

+ Lên đường đi Đồng Văn
--> Phố Cáo (nhà bằng đá của dân tộc, các bạn đi chậm không sẽ bỏ qua mất điểm này)
--> Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung
--> thung lũng Sủng Là, chụp hoa tam giác mạch
Sủng Là (thăm ngôi nhà làm bối cảnh quay bộ phim: “Chuyện của Pao”.) - đi chậm không sẽ bỏ qua mất điểm này
--> Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc
--> Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà họ Vương (còn gọi là Dinh Vua Mèo Vương Chí Sình) . Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.

=> 16h, qua Lũng Cú : Cột cờ Lũng Cú - chinh phục cực bắc Việt nam.
18h, có mặt ở Đồng Văn, nhận phòng và nghỉ tối ở Đồng Văn
Tối dạo phố cổ, thưởng thức café và không khí Phố Cổ Đồng Văn

Ngày 3: (CN 3/11) Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn - Mèo Vạc
6h ăn sáng, Đi chợ phiên Đồng Văn - một trong những phiên chợ vùng cao nhiều sắc mầu nhất

Lên Đồn Cao ngắm toàn cảnh Đồng Văn từ trên cao, ngày xưa Pháp chỉ cần 1 khẩu đại liên để đây là chặn toàn bộ đường lên Mèo Vạc .

- Ăn trưa tại Đồng Văn

- 1h Chiều Xuất phát đi cột cờ Lũng Cú - điểm cực bắc của tổ quốc

- Vào Lô Lô chải (cách cột cờ Lũng Cú vài km, từ cột cờ Lũng Cú, đi ngược lại một đoạn đường rồi rẽ phải sẽ đến con đường độc đạo vào bản tận cùng Tổ quốc này
- Đổ đèo Mã Pí Lèng - 1 trong những con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam. Quãng đường qua đèo Mã Pì Lèng hiểm trở nhưng rất đẹp và hùng vĩ - đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.

cửa khẩu Săm Pun(40Km) hoặc cửa khẩu Bạch Đích – Sơn Vĩ(20Km) – Khâu Vai(20Km) – tt Mèo Vạc(20Km)
- Tối ngủ lại tại Mèo Vạc

Ngày 4: (t2 4/11) đi về HN :
7h dậy ăn sáng, đổ xăng
8h bắt đầu về HN chạy theo lộ trình : Mèo Vạc (4B) >> Quốc lộ 34 >> TT Bảo Lạc >> Tĩnh Túc >>Nguyên Bình chạy theo Quốc lộ 3 >> Thị xã Bắc Cạn>> Thái Nguyên>> Hà Nội.

KINH PHÍ: 1.5 triệu/ người (Bao gồm xăng, ăn, ngủ, nghỉ ) chỉ việc vác xe đi thôi he he.

1. Tiền xăng ~ 1200km : 3l/100km = 828k tiền xăng = 414k/ 1 người [ leo đường đèo núi nhiều ]
2. tiền ăn 4 ngày [7 bữa trưa - tối : 80*7=560k] và [3 bữa sáng : 3*30=90k]
3. tiền nhà nghỉ : 3 ngày : 100*3=300k
1+2+3 = 1364 chưa bao gồm vé vào thăm quan cột cờ lũng cũ .. , các chi phí phát sinh. Cho tròn là 1tr5 !
Thiếu bù, thừa trả, kinh phí trên là mình tính dự trù cho chuyến đi.

Đóng trc 100k để mình mua đồ : ủng nilon đi mưa, quần áo mưa [ 1 bộ ], giấy phản quang...

Đồ dùng cá nhân mn tự túc chuẩn bị + đồ vá xe nếu ai đi lốp có săm, thì nhà mình có sẵn !

Chú ý :
- Mũ bảo hiểm, gương, đăng ký xe, bằng lái, bảo hiểm mang đầy đủ
- Giáp chân, tay, áo giáp ai có thì mang đi mặc để đảm bảo an toàn
- Trời sáng thì nắng, tối thì lạnh, nên mang áo chống nắng và áo rét.
- Đi theo đoàn nên mọi người tránh tình trạng lạc nhau hay là tụt người.
- Tốc độ tối đa ~ 80km/h, vào thành phố hay các biển chỉ dẫn thì cứ 40 hoặc 60.
- Tuyệt đối ko vượt trưởng đoàn, trừ trường hợp khẩn cấp
- Không tự ý nhẩy vào vườn ruộng tam giác mạch.

TEAM mình đợt vừa rồi đi Mù Cang Chải - Sapa 31/8
https://i2.upanh.com/2013/1030/11//57962621.117373534629218295861961073803n.jpg
https://i3.upanh.com/2013/1030/11//57962622.11752093479194516393461878901n.jpg
https://i5.upanh.com/2013/1030/11//57962624.13770396883915778388031674075253.jpg
https://i6.upanh.com/2013/1030/11//57962625.13915783626149150167859969205n.jpg

Kevin
30-10-2013, 16:00
Thím up lắm ảnh quá :))
sát lịch quá, đăng cho nó nóng vậy :D, ko thì 3 xe cứ thế mà chạy :D

harika
30-10-2013, 17:46
Muốn đi quá, nhưng tận 10h sáng thứ 6 mình mới thi xong :'(

Kevin
30-10-2013, 18:25
Muốn đi quá, nhưng tận 10h sáng thứ 6 mình mới thi xong :'(

hic hic, tiếc quá :[, đành hẹn bạn khi khác vậy T.T

tuthan27
30-10-2013, 19:07
các bác toàn đi EX thôi nhỉ, e thì có con Wave S thôi

Kevin
30-10-2013, 19:12
các bác toàn đi EX thôi nhỉ, e thì có con Wave S thôi

he he, máu là đi thôi bạn ạ, team tớ toàn Ex mà :D. Tại đợt này tự dưng hoa đẹp quá, nên tổ chức, ai đi đc thì đi , chứ ko bắt ép là phải đi ex mới đc đi :D

namcham
30-10-2013, 19:31
Giờ trên đấy đông mà chưa đặt nhà nghỉ chắc lên đó ngủ đường quá. Độc hành có join được không bạn :)

Lamkaro
30-10-2013, 19:45
tuỳ cơ ứng biến bạn ak`. cứ đi đến đâu hay đến đó :v

Kevin
30-10-2013, 19:48
Giờ trên đấy đông mà chưa đặt nhà nghỉ chắc lên đó ngủ đường quá. Độc hành có join được không bạn :)
Tớ cũng nghe mấy bác đi về bảo thế, đông ng đi quá nên kín phòng cháy phòng ko có mà thuê.Trc h đi toàn đặt trc, mà chuyến này gấp gáp quá, nên mình cũng chưa đặt tiền nhà nghỉ nào cả. Nên là đến đâu hay đến đó, vì có cả nữ đi nên sẽ ko ngủ đường, còn mấy ae con trai thích ngủ đường, hay ngủ lều trại, chiều tất :D .
Vô thoải mái đi bạn :D hì hì.

namcham
30-10-2013, 19:58
OK thế cho mình 1 slot để đi kiếm xế ko được thì độc hành vậy

Kevin
30-10-2013, 20:19
OK thế cho mình 1 slot để đi kiếm xế ko được thì độc hành vậy

okie bạn, hì hì :D

Lianchu
31-10-2013, 02:02
Liên lạc với bạn bằng cách nào vậy ?

Kevin
31-10-2013, 11:14
Liên lạc với bạn bằng cách nào vậy ?

mình pm cho bạn rồi nhé, quên sdt :(