PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Quan Lạn cuối hè nào các ban ơi



tumi_119
29-10-2013, 16:14
Có cái video gọi là đi chơi Quan Lạn các anh em bạn bè xem cho đỡ buồn này
Ai đi rồi thì xem lại cho vui , ai chưa đi thì có ít tư liệu mới nhất để lên lịch cho chuyến đi sắp tới nhé



http://www.youtube.com/watch?v=A9Ynh4FhfWU&feature=youtu.be

Đảo Quan Lạn nằm trong quần thể đảo lớn trên Vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh, là tuyến đảo phía ngoài cùng của Vịnh Bắc Bộ. Nơi đây không chỉ hội tụ đầy đủ những yếu tố của một danh thắng thiên nhiên mà còn lưu giữ được rất nhiều những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời.

Toàn đảo có diện tích 15 km2, trải dài theo hướng Đông Tây, từ chân dãy núi Vân Đồn tới núi Gót với những ngọn núi cao phía đông tạo nên bức tường thành bảo vệ cho cư dân trên Đảo.

Quan Lạn có hai bãi tắm đẹp nổi tiếng là bãi tắm Sơn Hào và Minh Châu. Bãi Sơn Hào là nơi cửa biển nên sóng rất to và có bãi cát dài thoai thoải. Bãi Minh Châu nằm trong vịnh nên nước lặng và trong đến độ có thể nhìn tới tận đáy sâu. Bãi biển còn hoang sơ, chưa có sự tác động của con người. Thích nhất là cát ở đây trắng mịn, không giống như các bãi biển ở miền bắc, cát nhỏ li ti, trắng mịn như đường. Có thể nói đây là một trong những bãi biển nước trong xanh và có bãi cát trắng đẹp nhất miền Bắc.

Tại đây có ngôi đình Quan Lạn được xây dựng từ thế kỷ 18 tuyệt đẹp, hiện nay vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn, các đường nét chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bên cạnh đình là chùa Quan Lạn (Linh Quang tự) thờ Phật và bà chúa Liễu Hạnh. Cạnh chùa Quan Lạn là Miếu Nghè Quan Lạn (miếu Đức Ông) thờ Phạm Công Chính, một người dân địa phương đã tham gia trận Vân Đồn lịch sử chống quân Nguyên và được suy tôn là Vị Thần.

Quan Lạn chưa có lưới điện quốc gia. Cứ 8h tối, cả dảo chìm trong bóng đêm. Thế nhưng không có điện cũng có cái thú của nó bởi khách du lịch được đi dạo trong bóng tối của đảo, nghe gió biển và sóng biển rì rào. Bao ồn ào, vội vã tất bật với công việc và cuộc sống thường nhật không còn, giờ bạn mặc sức vẫy vùng hòa mình cùng thiên nhiên. Đảo Quan Lạn- không còn xa lạ với nhiều người, nhưng đó luôn là một điểm đến bình yên đượm sắc màu hoang sơ, cổ tích.

alexhung
31-10-2013, 11:13
Chú chuyển từ nhiếp ảnh sang quay phim rồi ah? Có ảnh ko post lên ae xem :)

tumi_119
01-11-2013, 07:35
Chú chuyển từ nhiếp ảnh sang quay phim rồi ah? Có ảnh ko post lên ae xem :)

Da vang anh ơi , dạo gần đây thik làm video cho vui ý mà :) , ae chả có dịp đi cùng nhau phát nào nữa nhỉ :))