PDA

View Full Version : Có một Phú Quốc như thế



Phamdaiduong
25-10-2013, 12:55
Là một người trẻ đam mê phượt, tôi luôn khao khát được khám phá đất nước mỗi khi có điều kiện. Tôi biết đến phượt và phượt cách đây 1 năm cũng vào dịp nghỉ hè như thế này, 10 - 2012 ----> 10-2013 đúng 1 năm và đây cũng là chuyến đi kỉ niệm.

Ban đầu, tôi định dịp nghỉ hè này sẽ làm 1 chuyến khám phá Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận, nhưng rồi người tính ko = trời tính, bão đổ vào Bắc Trung Bộ và làm ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ gây mưa liên tục tôi cũng thấy nản....:D Vừa mới tính liều đi luôn thì nghe tin bão 11 đến, thôi thôi bỏ cuộc. Nhung mọi thứ đã sẵn sàng, ko đi thì khó chịu lắm, giờ mà kêu tôi đợi them vài ngày nữa thì giống như 10 năm vậy. Lúc này sực nhớ ở Phú Quốc tôi có một người bạn, thế là gọi cho a và hỏi tình hình mưa gió thế nào, a bạn tôi nói: " Lúc mưa lúc ko ah, hên xui " haha thế là tôi lên lịch đi Phú Quốc 10ngay với ý định " Mưa thì chơi theo kiểu mưa, đi dài ngày mà, chấp mưa luôn ".

Thế là đã có điểm đi, tôi lấy 1 vé máy bay của VJ vào ngày mốt ( chủ nhật 13/10 ) với giá 721k và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay....:D tất cả đều suôn sẻ và thế là sáng cn 6h30 tôi có mặt tại sân bay TSN sẵn sáng cho chuyến đi 10ngay. 8h30 tôi có mặt tại Phú Quốc, cảm nhân đầu tiên của tôi về Phú Quốc là sân bay quốc tế PQ, sạch sẽ, thoáng mát, hơn hẳn TSN....:D Vừa ra sân bay thì a Đỉnh lái chiếc Dream Thái tới đón tôi, từ sân bay về tới nhà a.Đ khoảng 7km. Ngày hnay kế hoạch của tôi là về nhà a nghỉ ngơi an cơm sau đó chiều đi vòng vòng thị trấn và ngắm hoàng hôn tại Dinh Cậu, tối thì đi chợ đêm sau đó về ngủ, chuẩn bị khám phá Nam Đảo vào ngày mai.


http://photo.ssc.vn/images/685DSC03831.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/983DSC03856.jpg[/URL]

Hoàng hôn tại Dinh Cậu.

http://photo.ssc.vn/images/310DSC03859.jpg[/URL]

Còn tiếp một hành trình dài và vô số cái duyên....:D

diladencr7
26-10-2013, 03:05
31/10 này mình đi pq.mong bạn tư vấn cho những quán ăn chuyên bán đặc săn pq(địa chỉ cụ thể và ngon-bổ-rẻ càng tốt nha),nhà nghỉ sạch-an ninh-view đẹp(k cần thiết) giá phải chăng.những địa điểm cần tham quan nhất.mình có 3 ngày ở pq.b ở 10 ngày và có cả ông bạn thổ địa ở đó chắc hẳn chuyến đi rất thú vị.hóng bạn

Phamdaiduong
26-10-2013, 13:43
31/10 này mình đi pq.mong bạn tư vấn cho những quán ăn chuyên bán đặc săn pq(địa chỉ cụ thể và ngon-bổ-rẻ càng tốt nha),nhà nghỉ sạch-an ninh-view đẹp(k cần thiết) giá phải chăng.những địa điểm cần tham quan nhất.mình có 3 ngày ở pq.b ở 10 ngày và có cả ông bạn thổ địa ở đó chắc hẳn chuyến đi rất thú vị.hóng bạn

Đây là FB: https://www.facebook.com/daiduong.pham.37 của mình, nếu cần mình giúp gì thì cứ liên hệ nhà, luôn sẵn lòng.

nhungnguyen0000
26-10-2013, 13:44
Dinh Cậu đẹp quá ... Mình thích chụp ảnh những nơi như vậy hjhj

Phamdaiduong
26-10-2013, 14:17
Buổi tối sau khi đảo 1 vòng khu vực chợ đêm tôi lên ngọn hải đăng ở Dinh Cậu, đó là địa điểm mà tôi thích nhất khi ở thị trấn Dương Đông. Ngồi trên đó hóng gió biển và nhìn những con thuyền câu mực, thuyền chở khách ra vào, nghe tiếng tụng kinh thấy nhẹ nhõm tâm hồn....:D Khoảng 9h tối về nhà người bạn ngủ, để chuẩn bị cho chuyến tham quan Nam Đảo vào ngày mai.

Sáng hom sau tôi dậy lúc 5h sáng để chạy ra Hàm Ninh ngắm bình minh. Bình minh tại đây đẹp tuyệt vời, chạy đến cuối cầu cảng có 1 quán cafe nhỏ nhỏ dành cho ngư dân, bạn có thể ngồi đó nhâm nhi ly cafe nói chuyện với người dân và ngắm ánh bình minh + làm vài bô ảnh.....ko gì tuyệt vời hơn.
http://photo.ssc.vn/images/391DSC03896.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/393DSC03876.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/350DSC03899.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/647DSC03915.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/772DSC03895.jpg[/URL]

Phamdaiduong
26-10-2013, 14:29
Sau khi ăn ngắm bình minh và ăn sáng tại Hàm Ninh xong tôi chạy qua bãi Sao. Theo đánh giá của riêng tôi thì bãi Sao là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc vào thời điểm hiện tại với cát trắng, nước trong và sạch.

http://photo.ssc.vn/images/475DSC03933.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/457DSC03947.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/696DSC03972.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/928DSC03988.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/187DSC03992.jpg[/URL]

Phamdaiduong
26-10-2013, 14:42
Tham quan và tắm biển ở bãi Sao xong tôi chạy xuống cảng An thơi dạo 1 vòng rồi qua bãi Khem ăn trưa. Bãi Khem thì đẹp, cát trắng mịn nhưng có điều là nước biển ở đây khá dơ, do hoạt động dánh cá của ngư dân. Còn nói về quan ăn thì tôi khá thất vọng, lèo tèo nhìn rất nản....:D Trước khi đến Phú Quốc tôi có tìm hiểu và nghe thấy nhắc khá nhiều về làng chài Hàm Ninh, Bãi Sao, Bãi Khem nhưng khi đến thì tôi thấy khá nản, chỉ đc mỗi bãi Sao là đẹp còn làng chài Hàm Ninh và bãi Khem thì thất vọng vô cùng. Đó là về mặt vệ sinh và dịch vụ, còn về phần cảnh quan thì hoang sơ và đẹp tôi rất thích
http://photo.ssc.vn/images/957DSC03997.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/565DSC04000.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/197DSC04001.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/583DSC04002.jpg[/URL]

Cảng An Thới

http://photo.ssc.vn/images/968DSC04011.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/177DSC04008.jpg[/URL]

Phamdaiduong
26-10-2013, 14:57
An trưa xong ngồi nghỉ ngơi đến khoảng 1h tôi va anh bạn tham quan Suối Tranh và ngủ trưa....:D 2 ae đem theo 2 cái võng.

http://photo.ssc.vn/images/343DSC04034.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/629DSC04035.jpg[/URL]

Gặp hàng xóm của anh bạn....:D

http://photo.ssc.vn/images/336DSC04045.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/548DSC04057.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/838DSC04087.jpg[/URL]

Phamdaiduong
26-10-2013, 15:23
Tham quan và tắm suối xong 2 ae chạy về lại Dương Đông để ăn cơm chiều và chuẩn bị ra chợ đêm chơi. Nhìn chung ngày hnay là một ngày tham quan đơn thuần, ko có gì đặc biết, điều đặc biệt và cái duyên đến ở ngày thứ 3. Cái duyên này khiến tôi có những trải nghiệm vo cùng thú vị và làm tôi bắt đầu thấy yêu Phú Quốc và cái duyên này cũng là lý do tại sao tôi đặt tên cho bài này là: " Có một Phú Quốc như thế ". Bổ sung them vài pic nữa...:D
_ Dinh Cậu
http://photo.ssc.vn/images/425DSC03863.jpg[/URL]

_ Bình minh tại Hàm Ninh
http://photo.ssc.vn/images/647DSC03890.jpg[/URL]

_ Đường vào bãi Khem
http://photo.ssc.vn/images/857DSC04014.jpg[/URL]

_ Nhà tù
http://photo.ssc.vn/images/884DSC04020.jpg[/URL]

_ Đường vào bãi Sao
http://photo.ssc.vn/images/257DSC04024.jpg[/URL]

_ Chợ đêm Dinh Cậu, ra đây ăn hải sản là ok nhất.
http://photo.ssc.vn/images/847DSC04184.jpg[/URL]

_ Sông Cửa Cạn, xa xa chỗ lá cờ đỏ là căn cứ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
http://photo.ssc.vn/images/339DSC04181.jpg[/URL]

diladencr7
27-10-2013, 02:38
Tiếp nhanh nhanh bác ơi,mình sắp đi ùi,rất cần để tham khảo.hình bác chụp bằng dt hay máy ảnh vậy?bức bình minh đẹp quá.chụp dt thì cho xin thông số với nha

Phamdaiduong
27-10-2013, 07:44
Mình chụp = máy ảnh ( Sony Nex F3 ). Mấy hnay bận quá nên post sơ sơ vậy thôi, hnay chủ nhật rảnh post hết 1 lúc luôn....:D

PakCuSung
27-10-2013, 10:27
bạn cho mình thông tin về người liên lạc để được đi thuyền trên sông và đi thuyền trên biển với nhé, mình thích dzụ đó quá, với ngư dân hj

Phamdaiduong
27-10-2013, 11:41
bạn cho mình thông tin về người liên lạc để được đi thuyền trên sông và đi thuyền trên biển với nhé, mình thích dzụ đó quá, với ngư dân hj
Mình sẽ inbox cho bạn qua facebook nha. FB của mình có bên trang 1 đó.

Phamdaiduong
27-10-2013, 18:21
Ngày thứ 3: Tôi định dậy sớm để đi bộ vòng vòng xem cảnh sinh hoạt của người dân tại thị trấn Dương Đông, nhưng hôm đó 5h sáng trời đã mưa, mưa tầm tã, mưa như chưa từng mưa, ý định của tôi không thành mà tôi thì lỡ dậy rồi nên đành pha ly cafe ra trước cửa ngồi ngắm mưa. Có một điều thú vị là phía trước nhà anh bạn tôi là con sông Dương Đông nên khi trời mưa, lạnh lạnh ngồi nhâm nhi ly cafe cũng gọi là 1,2 cái thú vui của cuộc đời. Tôi định đợi mưa ngừng là đi tham quan Bắc đảo, nhưng đợi mãi đến 8h sáng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa. Tôi nghĩ không lẽ mất buổi sáng hnay sao...? tôi và anh bạn quyết định mặc áo mưa đi luôn, thế là lên xe thẳng tiến bãi Thơm, chạy độ khoảng 10km thì khúc này trời sáng hơn và ko còn mưa. Đi tới ngày hnay tôi mới biết thật ra nói a bạn tôi là dân địa phương thì cũng không phải, vì a mới ở Phú Quốc được 2 năm, sau đó lên sg học 3 năm nay mới về Phú Quốc, nên đi với a 2 ngày nay tôi thấy có vẻ a không rành lắm...:)) Chạy 30km ra bãi Thơm, tôi thấy chẳng có gì đặc biệt, trời thì bắt đầu chuyển mưa tiếp, tôi chụp vội tấm hình rồi nhanh chóng quay lại.

_ Đường ra bãi Thơm
http://photo.ssc.vn/images/630DSC04107.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/334DSC04119.jpg[/URL]

_ Biển bãi Thơm
http://photo.ssc.vn/images/921DSC04109.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/623DSC04113.jpg[/URL]

Phamdaiduong
27-10-2013, 19:44
Tren đường quay trở lại để đi suối Đá Bàn thì trời mưa, giờ thì tôi phần nào hiểu đc mưa rừng là như thế nào. Từ Bãi Thơm đi suối Đá Bàn phải đi qua vườn quốc gia PQ, đi ngang rừng khi thời tiết bình thường đã đủ lạnh rồi, đi trong cơn mưa tầm tã thế này lại càng lạnh hơn nữa + thêm cái cảm giác hiu hiu khi đi giữa rừng tôi nổi hết da gà. Lái xe đc thêm một đoạn tôi chịu hết nổi đành phải ghé vào 1 quán cafe ven đường trú mưa, vừa uống cafe vừa nói chuyện với chị Út Hiền ( chủ quán ) được khoảng 30p thì trời tặn mưa. Trong lúc trú mưa tôi chợt muốn đi Gành Dầu và tắm biển ở bãi Dài thế nên khi mưa vừa tặn, tôi hỏi chị Hiền đường ra Gành Dầu, ngay lúc đó thì chị Quỳnh ( bạn của chị Hiền ) tới đón bé An ( con của chị Quỳnh ) thế là chị Hiền kêu tôi đi theo chị Quỳnh, chị Q sẽ chỉ đường cho vì c.Q cũng đi hướng đó. Tôi đi theo chị Quỳnh, chỉ mới nói chuyện đc vài câu nhưng tôi cảm thấy 2 chị e rất hợp nhau, chắc có lẽ chị Quỳnh cũng nghĩ thế nên chị mời tôi ở lại ăn cơm trưa, tôi đồng ý ngay ko do dự....:D Trong lúc ăn cơm trưa nói chuyện thì mới biết ngoài công việc buôn bán ra thì chị Q cũng là 1 hướng dẫn viên địa phương. Tôi rất ấn tượng với chị Q bởi vì nhìn vẻ ngoài của chị rất đơn giản, có vể giống như một người nông dân, một người phụ nữ nội trợ đơn thuần. Nhưng khi ngồi ăn cơm và nói chuyện với chị, khi khách tới mua tiêu tôi đi theo chị ra vườn nghe chị thuyết minh và nói chuyện với khách = tiếng Anh trôi chảy tôi lại càng bất ngờ và nể phục chị.

Ăn cơm xong, tiếp khách xong, chị nói: " Hnay chị em mình gặp nhau cũng là cái duyên, giờ chị sẽ dẹp công việc qua 1 bên và dẫn e đi chèo thuyền hơi ngược dòng sông Cửa Cạn, anh Trung bạn của chị vừa mới mua chiếc này hôm wa, bọn em hên đấy...:)) " Những ngày vui vẻ của tôi tại PQ bắt đầu từ đây, từ khi tôi trú mưa và gặp chị.

Thế là bọn tôi chạy xe, chở theo chiếc thuyền hơi và hăng hái chuẩn bị cho 1 chuyến đi thú vị. Khi ra tới cửa biển, chúng tôi dựng xe trên bãi biển rồi bơm căng chiếc thuyền bắt đầu cho 1 hành trành hứa hẹn đầy thú vị. Nhưng người tính không = trời tính, chèo thuyền đc khoảng 50m thuyền va phải đá --> lủng, 4 người nhìn nhau cười và bỏ tất cả vật dụng len thuyền rồi nhảy xuống bơi, kèo thuyền vo bờ....haha. Trong lúc bơi vô bờ thì có 2 người nước ngoài đứng nhìn, chúng tôi lên đc tới bờ và lại nói chuyện với họ...:D cũng từ đây tôi bắt đầu quen với Andy và Julie 2 vợ chồng 8x người Đức. Chúng tôi rủ họ tham gia vào chuyến tham quan ngày mai và họ đồng ý ngay, sau đó họ hỏi về thông tin một số resort để họ chuyển đi, do dịch vụ ở ks hiện tại ko đc tốt. Thế là chị Q tư vấn cho họ một vài resort và nói với họ: " Nếu 2 bạn muốn thì tôi có thể sắp xếp 1 chỗ ngủ cho 2 bạn ở nhà tôi, tôi sẽ dẫn 2 bạn đi tham quan với 1 chi phí rất rẻ " họ tươi cười và đồng ý ngay, hẹn chúng tôi 8h sáng mai tới đón họ. Sau cuộc nói chuyện đó tôi, anh ban tôi, chị Q và a Trung ra bãi Dài tắm biển vì kế hoạch chèo thuyền đã bể....:D

_ Trú mưa tại quan cafe chị Út Hiền
http://photo.ssc.vn/images/192DSC04120.jpg[/URL]

_ Cửa hàng nhỏ, phía sau là nhà của c Quỳnh
http://photo.ssc.vn/images/801DSC04127.jpg[/URL]

_ Đường ra Gành Dầu
http://photo.ssc.vn/images/211DSC04132.jpg[/URL]

_ Cửa sông Cửa Cạn
http://photo.ssc.vn/images/237DSC04138.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/581DSC04144.jpg[/URL]

Phamdaiduong
27-10-2013, 19:54
Kết thúc ngày tham quan thứ 3 là mở đầu cho một chuỗi ngày thú vị phía trước. Trước khi gặp chị Quỳnh ở quan cafe tôi đã từng nghĩ: " Phú Quốc chị có vậy sao...? thất vọng quá " và tôi đã xém mua vé tàu để về Sài Gòn vào ngày thứ 5. Do một phần vì tôi quá tin vào anh bạn địa phương, tôi nghĩ rằng anh ấy rành về PQ, một phần vì những con mưa sắp tới làm tôi thấy nản và nhớ SG. Nhưng từ khi tôi gặp chị Quỳnh, từ khi tôi gặp Andy và Julie chuyến đi của tôi mới thật sự bắt đầu. Nếu như trời hnay ko mưa, tôi không trú mưa thì đâu gặp chị Quỳnh, nếu như thuyền ko bể thì tôi đâu gặp được Andy và Julie, nếu như chúng tôi không hợp nhau thì đâu đi chung đc....nếu như nếu như và nếu như.

_ Bãi Dài
http://photo.ssc.vn/images/655DSC04161.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/495DSC04163.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/113DSC04165.jpg[/URL]

diladencr7
28-10-2013, 01:10
Còn nữa thì tiếp nhanh nha bác ơi.cái vụ bơi thuyền hơi đó đã à ngen

dangA95
28-10-2013, 16:31
Bạn làm mình nhớ PQ quá. Đã từng 1 mình tắm biển bãi Dài vào lúc 2h trưa. 1 mình trên chiếc xe máy vượt bắc đảo trên con đường xuyên rừng và bữa trưa đạm bạc trong rừng với tiếng chim và lá cây lạo xạo.
Kết nhất là bắc đảo vì có nhiều điều cho mình khám phá. Bạn nào đi bắc đảo thì nên có thêm ít kẹo bánh làm quà cho bọn trẻ trên đảo.

Phamdaiduong
28-10-2013, 17:42
UHm hehe nếu ai thích những điểm du lịch hoang sơ thì đi Phú Quốc thời điểm này là thích hợp nhất. Vì du lịch ở đây mới phát triển, đường xá nhà hàng khách sạn vẫn còn ít, chứ sau này, vài năm nữa chắc sẽ lắm. Mà tắm biển ở PQ mình cũng thích nhất là bãi Dài, sóng lớn, biển lài.

Phamdaiduong
28-10-2013, 17:48
cũng dc. nhưng hình chụp chưa đẹp lắm. 1 tks nhé

hehe mình hk biết chụp hình...:D chụp theo ý thích thôi ah, chủ yếu là lưu lại những khoảnh khắc để sau này buồn buồn lấy ra xem.

diladencr7
30-10-2013, 03:45
_ Bãi Dài




http://photo.ssc.vn/images/113DSC04165.jpg[/URL]

Haha sắp diện kiến bác trung.

HDVdaongoc™
30-10-2013, 08:09
Dinh Cậu đẹp quá ... Mình thích chụp ảnh những nơi như vậy hjhj

Nếu bạn thích như vậy thì đây là dịp cho bạn thỏa ước mong nè :D
Xem và đặt gạch ngay và luôn nhé nếu bạn thích và bạn muốn được như vậy (beer)
Topic đây:
https://www.phuot.vn/threads/123761-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ph%C3%BA-qu%E1%BB%91c-l%E1%BA%A7n-7-(22-24-11-2013)?p=1010274#post1010274

Phamdaiduong
30-10-2013, 10:24
Haha sắp diện kiến bác trung.
haha có bác Trung dẫn đi chơi thì tuyệt vời ông mặt trời rồi....:D Hehe bác ko cần tham khảo topic của e nữa đâu....:D Vì cũng từ bác Trung ra hết mà....xD Mà e khác bác ở chỗ là gặp bác Trung tình cờ, ko hẹn trước.

Phamdaiduong
30-10-2013, 11:16
Ngày thứ 4: 7h30 tôi và a bạn có mặt tạo nhà chị Q, sáu đó đi đón Andy và Julie.
Chương trình của ngày hnay là qua nhà Chị Thanh, nhà bác Sáu Khem trại nuôi thú rừng và bác Tám Âu xem trại nuôi Cá Sấu. Sau khi đón Andy và Julie xong, 5 người chúng tôi đi 3 xe qua nhà chị Thanh chơi, sau 1 hồi nói chuyện thì chị Thanh chèo xuồng chở nhóm chúng tôi đi xem người dân kéo lưới, và một số bè nuôi cá, do ngồi tren xuồng nên tôi ko dám đem máy ảnh xuống nên chỉ chụp vài tấm r để lại nhà chị Thanh.

http://photo.ssc.vn/images/947DSC04195.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/354DSC04201.jpg[/URL]

_ Tóm đc một con Nai trong vườn bác 6.
http://photo.ssc.vn/images/290DSC04213.jpg[/URL]

_ Cá sấu lúc nhuc trong 1 trại nhà bác 8.
http://photo.ssc.vn/images/465DSC04226.jpg[/URL]

Phamdaiduong
30-10-2013, 11:43
Chiều hôm đó chúng tôi ra hòn Một để tắm biển và bắt sò ( có thêm 1 món cho bữa tối ), biển ở khu vực hòn Một trong và sạch, nếu muốn bắt sò thì các bạn ra chỗ bãi cỏ ngoài biển thò tay xuống là thấy ngay, rất nhiều. Lưu ý: chỉ bắt con to, con nhỏ thả lại để sau này còn mà bắt tiếp.
http://photo.ssc.vn/images/160DSC04228.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/549DSC04229.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/789DSC04237.jpg[/URL]



Chúng tôi về đến nhà chị Q lúc 18h, về đến nhà mọi người đi tắm, còn chị Q thì chuẩn bị bữa tối. Trước đây, tôi đã từng đc dự những buổi gala dinner hoành tráng, những buổi tối lửa trại trên bãi biển và những lần tiệc tùng xuyên đêm bên Sihanouk. Nhưng đây là lần mà tôi cảm thấy vui nhất, một trải nghiệm mới hoàn toàn. Ngôi ăn tối ở một nơi ko có điện, chỉ có trăng và nến với hải sản nướng, lẩu và rượu Sim cùng với 2 vợ chồng chị Q, Andy, Julie. Vừa ăn tối vừa nói chuyện với người địa phương, vừa hiểu thêm 1it văn hóa Đức, cùng nhau ca hát, 1 buổi tối hòa quyện những con người ở các vùng đất khác nhau làm tôi thấy yêu những cuộc hành trình hơn nữa và quyết tâm, quyết tâm giữ vững đam mê, khám phá thế giới ( ước mơ của tôi ).
_ Một bữa tối đáng nhớ.
http://photo.ssc.vn/images/144DSC04254.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/554DSC04256.jpg[/URL]