PDA

View Full Version : Khiếp đảm Rừng Sác - Cần Giờ



JaRiMo
24-10-2013, 23:02
Kể lại 1 sự việc hãi hùng.
Nhóm 4 người-2 xe đi Cần Giờ. Cũng chỉ là 1 chuyến ổn định, lặng sóng như mong đợi, cho tới khi...
Tại lủi zô Vàm Sát nên giờ giấc lệch kế hoạch, nên bđ về là đã 5:30 chiều

https://imageshack.us/a/img59/9491/lcu8.jpg

Cầu Vàm Sát

Vừa ra khỏi trung tâm CG thì trời cũng vừa tối. 25km đường xuyên rừng chả có cái đèn đường nào.
Chạy cũng chỉ đc cỡ 40~45km/h tại đá vụn đầy ra suốt cả đường. Đi căng mắt ra mà né chướng ngại vật.

Thì cái đoạn ngay Trung Tâm Bảo Tồn Khu Vực DTSQ Cần Giờ ( cách trung tâm chắc cũng chỉ cỡ vài km ) Có cái biển Chú ý thú rừng hay qua đường. Cả đám cười giỡn kiểu k lẽ voi qua blah blah
Lái đc cỡ chục mét thì xe mình đi trước thấy cái gì trắng trắng nằm ngáng ngang đường ( làn xe máy ). Né hờ qua rồi nheo mắt nhìn lại thì thấy là cái cây chuối ( giờ nghĩ lại chuối bưởi nào mà giữa rừng mặn đó o_O" ). Vừa qua là thằng bạn phía sau vặn ga dí theo la bai bải:
- MÀY THẤY CÁI GÌ GIỮA ĐƯỜNG HÔNG ????
- Cái cây chuối gì đó hả ?
- ** ** !! CON TRĂN DÀI HƠN 3 MÉT NÓ ĐANG BÒ QUA ĐƯỜNG ĐÓ MÁ !!??!?!??!?
Thắng lại cả đám định quay lại chụp hình mà nữ của nhóm hãi quá la hét đau cả nhĩ, gặp có phần đang teo nên thôi...vặn ga mà chạy.
Sau đó định thấy ai trên đường thì lại nói để người ta bắt, mà tuốt đoạn gần lối vào Vàm Sát mới gặp 1 chú ở Q5 đi câu cá thì xa quá nên chú bỏ, chú cũng tiếc vãi ra :))

https://imageshack.us/a/img856/8606/aov5.jpg

Lúc vừa ra khỏi trung tâm
Hãi !!! Đường gì mà nhìn trc' sau hút tầm nhìn k 1 bóng đèn xe, nó mà quấn là xác định. Chả biết mấy ng sau sao. Nhờ má trăn đó mà 4 đứa tỉnh như cú, căng mắt soi đường suốt đoạn tới phà.


Tiện thể cập nhật tình hình CG 23/10/2013
-Mấy chủ quán đi xe máy lại chèo kéo khá ồn ào
-Ng ta xây nguyên cái tường dài chặn kín mít giữa bãi biển với chỗ nghỉ ( dẹp tiệm quá trời ) để xây khu đô thị ven biển gì đó. Đang đắp nguyên cái đường trên bãi cát.
-Ae gặp biển thì quẹo thềm gạch bên trái. Đi qua đoạn hết tường khoảng trăm mét nữa thì bên tay phải có cái thềm như trong ảnh dưới thì ở đó có quán 5.000/ghế, menu có lẩu, mì, ...v..v... giá hợp lí nhưng chưa thử, chủ quán lành tính, có lối ra biển.
-Cuối cùng là cẩn thận giờ về + đoạn "Thú rừng hay qua đường" o_O

https://imageshack.us/a/img7/4770/4zuz.jpg