PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Đi Đài Loan và Philippines



hoankiem
21-01-2008, 15:54
Cebu Pacific mở đường bay nối Manila với Hà nội và Sài gòn. Tuần 3 chuyến. Giá vé khứ hồi khuyến mãi là 110$ bao gồm thuế, phí. Giá vé thông thường sau khuyến mãi khoảng 160$.

Vậy là lại thêm điểm đến dễ đi và kinh tế. Trước đây muốn tới Philipine phải quá cảnh Thái, Hongkong, Sing hoặc Malay... mất rất nhiều thời gian.

Các bạn vào đây mà đặt chỗ nhé

www.cebupacificair.com

thegioixe
21-01-2008, 19:07
Cebu Pacific mở đường bay nối Manila với Hà nội và Sài gòn. Tuần 3 chuyến. Giá vé khứ hồi khuyến mãi là 110$ bao gồm thuế, phí. Giá vé thông thường sau khuyến mãi khoảng 160$.

Vậy là lại thêm điểm đến dễ đi và kinh tế. Trước đây muốn tới Philipine phải quá cảnh Thái, Hongkong, Sing hoặc Malay... mất rất nhiều thời gian.

Các bạn vào đây mà đặt chỗ nhé

www.cebupacificair.com

Trước đây Philippine Airlines vẫn bay thẳng HCM - Manila mà anh. Chỉ ko có bay thẳng HN thôi, nên bay từ HN đi vẫn rất là mệt :(

Babel
31-01-2008, 09:12
Em vừa chếch tháng 4 chỉ còn 3 chuyến 11/4 - 14/4 - 16/4 Hanoi-Manila.

Chiều ngược lại có 4 chuyến bay đêm 29/4 - 1/5 - 4/5 - 6/5

:( Chả nhẽ đi của thằng Cebu, về lại phải kiếm thằng khác à ???

MISA
01-02-2008, 13:15
Bọn tớ đặt vé tháng 5 roài, đi 21 về 25, có bác nào tham gia cùng cho vui ko :)

hoankiem
01-02-2008, 16:54
Có lẽ cũng khoảng tháng 5 tớ phải sang Davao có việc . Nhưng hiện tại chưa chốt được thời gian nên để gần đến ngày đó mới mua vậy .

Thực ra Manila chỉ đơn thuần là một thành phố với các loại hàng rào và nhân viên an ninh . Nhà cửa bụi khói xám xịt . Có khu pháo đài cửa sông và đi ngựa ở đó . Sang Philipine nên đi ra các đảo và chơi các trò chơi nước có lẽ thú vị và hấp dẫn hơn là Citytour .

pante
08-02-2008, 13:15
Trùi, đi một đất nước mà có vài ngày thì cưỡi ngựa xem hoa hả bác? Ít ra đi Phillipines cũng phải có đủ Manila - Cebu và 1 đảo đẹp, ví dụ Boracay hoặc Bantayan. Nói chung phải 7 ngày. Vừa thăm thú tìm hiểu và nghỉ ngơi chứ.
Còn rất nhiều quốc gia nên đã đi đâu thì đi kỹ một chút, sau khỏi tốn tiền quay lại.

sleepingfool
24-04-2008, 13:52
Cebu Pacific mở đường bay nối Manila với Hà nội và Sài gòn. Tuần 3 chuyến. Giá vé khứ hồi khuyến mãi là 110$ bao gồm thuế, phí. Giá vé thông thường sau khuyến mãi khoảng 160$.

Vậy là lại thêm điểm đến dễ đi và kinh tế. Trước đây muốn tới Philipine phải quá cảnh Thái, Hongkong, Sing hoặc Malay... mất rất nhiều thời gian.

Các bạn vào đây mà đặt chỗ nhé

www.cebupacificair.com

Giá rẻ quá nhỉ. Hồi đó tớ đi tháng 8/2007 mà vé khứ hồi tới 300USD !
Ai đi Phi nhớ tới Tagaytay xem hồ trong núi lửa, rất đep.

theairlines06
05-05-2008, 23:19
hôm bữa có gọi lên hỏi vé
sau đó ở nhà không cho đi vì nghe nói philip nguy hiểm lắm
nên quyết định không book vé giờ tiếc quá

hoankiem
16-05-2008, 10:47
Đang có đợt vé rẻ cho tháng 6,7,8 đi Philipine và Đài Loan của Cebu. Đi Manila thì 114$ hai chiều, đi Taipei thì thêm 90$ nữa.

Tớ đang tính đi Taipei, thuê xe chạy dọc đảo quốc này trong khoảng 5 ngày vào dịp hè này tháng 6 hoặc tháng 7. Bạn nào quan tâm thì chốt nhế. Vé phải mua trước ngày 18.5


Manila chỉ quá cảnh và bạn nào chưa đi thì ở vài ngày cho biết thôi. Đích chính của tớ là Đài loan.

r0sy
16-05-2008, 11:42
Ái chà, thật là nhiều cám dỗ :D

Nói chung là cần phải hạn chế vào mấy trang hàng ko giá rẻ hay topic rủ rê thế này, ko thì bị đuổi việc sớm mất...

Kận
16-05-2008, 12:36
Tháng 5,6,7 em kín lịch rồi cụ ạ, chán thật

hoaha
16-05-2008, 15:48
Đang có đợt vé rẻ cho tháng 6,7,8 đi Philipine và Đài Loan của Cebu. Đi Manila thì 114$ hai chiều, đi Taipei thì thêm 90$ nữa.

Tớ đang tính đi Taipei, thuê xe chạy dọc đảo quốc này trong khoảng 5 ngày vào dịp hè này tháng 6 hoặc tháng 7. Bạn nào quan tâm thì chốt nhế. Vé phải mua trước ngày 18.5


Manila chỉ quá cảnh và bạn nào chưa đi thì ở vài ngày cho biết thôi. Đích chính của tớ là Đài loan.


Nếu bác HK không định đi nhai "giầu" thì TW với tốc độ của bác chắc quá đáng lắm là 3 ngày. Đi Philippine em nghĩ có lý hơn. Nếu bác đi Taipei xin cho em cái quyển giới thiệu bảo tàng Cố Cung nhé

jinxia
16-05-2008, 17:10
Em lại nghĩ ngược lại 5 ngày hơi ít, chơi bời thăm thú nữa chứ có phải đi đua xe đâu đúng không bác HK?

Lái xe đi từ Đài Bắc đi Hoa Liên dọc đường cũng đẹp phết bác ạ, một bên núi bên biển ngoạn mục.

Bác có hành trình chưa đưa lên em góp ý cho, em đi gần hết các tỉnh tp bên đấy rồi mừ.

Quat
16-05-2008, 21:02
Có em quan tâm đây Đại vương. Thông tin thế nào thì cho em biết nhé !

hoankiem
17-05-2008, 09:36
Bác Quạt cho YIM hoặc dt để liên hệ, không có thì chiều offline luôn. Mai là hết vé rẻ.

Em tính ở Đài loan 4-5 ngày. Đi một vòng nhanh thì 2 ngày cũng đủ, nhưng tranh thủ tắm khoáng nóng chút.

Cái sở thích của em nó thế, cứ muốn đi ào ào cưỡi ngựa xem hoa qua qua đã , rồi chỗ nào thích thì quay lại hưởng thụ sau.

Philippine em đã đi qua rồi, không khoái lắm vì tình hình an ninh bên đó lúc này. Không ngại nhưng mất thời gian của mình.

Em đi sẽ mang quảng cáo về nộp bác hoaha ;)

Lấy vé xong tớ sẽ nhờ Jinxia tư vấn nhá!

thegioixe
17-05-2008, 21:52
Bây giờ mới đọc được phát này của bác Hoankiem, bác đã fix ngày đi chưa ạ? Nếu là tháng 7 thì bác nhắn em, em chạy qua nộp xiền book vé luôn ạ.

P/s : 5 ngày thôi bác nhé :p, mà em nghe nói xin vísa du lịch Đài Loan hơi khoai ạ?

thegioixe
17-05-2008, 22:20
Em vừa tính thử, đi ngày 9 về ngày 13 tháng 7 thì vé HN - Manila là 118$ còn vé Manila - Taipei là 150$ cơ ạ :(. Bác Hoankiem book ngày nào rồi ạ?

hoankiem
18-05-2008, 23:52
Chúng em đã lấy vé:

Hanoi - Manila : 30 July 1h10am - 5h15am
Manila - Kaohsiung 31.July.08 11h40am - 1h25pm

Từ 31 đến 5 sẽ thuê xe chạy một vòng Đài loan.

Kaohsiung- Manila : 5.Aug.08 1h55pm - 3h40pm
Manila - Hanoi : 5.Aug.08 10h40pm - 12h40am

Bạn nào đi cùng thì đặt vé theo thế nhé

jinxia
19-05-2008, 17:36
Bác Hoankiem: Chắc bác cũng có lịch trình sơ sơ rồi, mà lại muốn thăm thú khái quát trước, nên em không biết nên góp ý gì, trừ việc tha thiết đề nghị bác cái Hồ Nhật Nguyệt (Rì Yue` Tán, Sun Moon Lake) ở Đài Trung cực kỳ chán, nó không bằng cái Hồ Tây nữa cơ ý, không biết sao khách VN cứ bị các bạn TW quảng cáo cho là "chốn bồng lại tiên cảnh" đòi đến xong chửi bậy.

À bác muốn tắm khoáng thì ở Taipei cũng có (trên núi Yangmingshan) không thì miền Trung (Nantou) cũng có nhiều, có nhiều loại từ kiểu lôm nhôm giống mấy cái ressort trá hình nhà mình đến kiểu sang thiết kế như suối thiên nhiên cây cỏ xanh tươi đẹp đẽ.

Bác thegioixe: visa Taiwan không khó đâu, thật ra là khó với tùy từng người, nhưng hộ chiếu đẹp, tư cách sáng ngời thì không vấn đề.

hoankiem
19-05-2008, 17:56
Cảm ơn bạn Jinxia , tình hình là tớ xem qua qua thấy 5 ngày hơi ít , đáng lẽ 2 ngày nữa thì phải.

Tớ không thấy các hãng international cho thuê xe ở Đài loan, toàn thấy các hãng nội địa. Không biết bảo hiểm thế nào.

Bạn thegioixe với tớ đã mua vé, nói chung là khá chuối với trang web của cebupacific air. Từ chối, không kết nối, thanh toán khó khăn.

Hic, tớ bị một cái phiền nữa là đã quyết định đi một mình, mua vé chung với thegioixe. Xong sáng nay báo cho lũ trẻ biết, nhao nhao lên... Kết quả là trưa nay tự nhiên xuất hiện thêm mấy cái mail trong hộp thư với vé giá bình thường.

Không biết cho trẻ con đi chơi ở Đài loan thì làm sao bây giờ nhỉ. Bạn Jinxia cho ý kiến tí.

Visa không có vấn đề gì đâu, 50$ thì sau 5 ngày làm việc, thêm 25$ nữa thì sau hai ngày.

Tớ chọn bay đi Cao Hùng vì khi về nối chuyến thẳng về Hà nội được , khỏi phải vào Manila.

Bọn Cebu này đểu cực, nếu bạn đi hai chiều đến Đài loan thì sẽ có vé khuyến mãi. Nếu đặt một chiều ra khỏi Đài loan như tớ định Manila - Taipei / Cao Hùng - Manila thì ôi thôi hết khuyến mãi.

jinxia
19-05-2008, 18:27
Không phải vé khuyến mãi thì chắc đổi ngày thoải mái, bác thêm 2 ngày đi, ý em từ đầu đã thế rồi ;-)

Em thì cũng thích trẻ con đấy, nhưng trẻ con thì nên ngoan ngoãn và ở nhà :-D

Nhưng nếu bác là ông bố ngoan thì để xem nào, ngoài những danh lam thắng cảnh thông thường- mà những nơi này chỗ nào cũng cho trẻ con đi được, vì đều đi lại dễ dàng, dịch vụ đầy đủ, thi chắc là mấy cái công viên thôi nhỉ, ở Đài Bắc (ngoại ô) thì có cái công viên thu nhỏ, cái này làm còn xấu hơn Trung hoa cẩm tú của Thâm Quyến, nhưng có cả trò chơi cảm giác mạnh (ít thôi), ở Đài Trung thì có công viên kết hợp làng văn hóa các dân tộc, ngoài mô hình các làng bản dân tộc thì cũng có trò chơi cảm giác mạnh (nhiều trò, hiện đại hơn cái ở Đài Bắc trên). Người dễ tính ham vui thì có thể chơi cả ngày trong đấy chưa hết trò còn khó tính thì... không biết được. Cá nhân em chỉ thích thiên nhiên bẩn thỉu mọi rợ thì không thích, mà vé vào cửa cũng cao cao khoảng 500-600 đài tệ gì đấy (300k vnd)

Ở Hoa Liên thì có khu công viên Taroko đẹp, rộng, trông thiên nhiên không giả tạo, nhưng không có trò chơi.

Một nơi khác cũng nổi tiếng ở TW và các bạn lôi ra làm quảng cáo nhiều nhưng em cũng kiến nghị bác không đi, là Alishan - nằm giữa Đài Trung và Cao Hùng, nó như kiểu Tam Đảo Ba Vì nhà mình í thôi.

Vụ thuê xe thì em e là hiếm, vì du lịch nội địa TW không phát triển, các bạn Tây đến vì bussiness là chủ yếu, đến nơi lại toàn xe đối tác săn đón chẳng khác gì ở VN. Em hy vọng 1 trong các bác nói được ít tiếng Hoa chứ không thì khó deal với các bạn TW trong mọi trường hợp :-(

Em nghĩ ra cái gì hoặc bác hỏi cụ thể thêm cái gì em sẽ ê a tiếp.

hoankiem
13-06-2008, 11:41
Chúng tớ đã lấy xong visa rồi. Họ cho 14 ngày trong 3 tháng. Lúc đầu thì yêu cầu có giấy mời hoặc giấy bảo lãnh của công ty du lịch nào đó nhưng tớ alo nói chuyện với đồng chí lãnh sự vài câu thì xong. Bác này biết tiếng Viêt. Cũng khỏi phải chứng minh tài chính tài khoản gì cả. Nộp nhõn mỗi hộ chiếu và tờ khai. Đài loan cũng tận thu. Trẻ em đi kèm hộ chiếu người lớn được làm visa riêng dán cùng quyển. Trả tiền riêng. Lần đầu tiên tớ thấy. Thường thì nó chỉ ghi thêm một câu trong visa và không thu thêm phí. Vậy chỉ còn đến ngày là lên đường thôi. Đang chọn lại ngày giờ đẹp. Nhưng không kéo dài thêm được vì vẫn phải vào Manila một ngày. Thôi thì 5 ngày ( thực ra là 6 ) đành vậy

Tớ không biết một tẹo tiếng Hoa nào. Không lẽ lại đi học gấp. Mà tớ vốn kém và dốt cái món ngoại ngữ này.

Chắc là tớ phải huỷ kế hoạch thuê xe tự lái mà thay bằng sử dụng các phương tiện công công. Đài loan đất chật người đông, tìm đường không biết tiếng cộng với chỗ đỗ xe chắc tốn nhiều thời gian.

Đi với trẻ con nên đành đi được đến đâu thì tính vậy , không lập trình trước được. Về thì có kinh nghiệm :))

Cảm ơn bạn Jinxia nhé

À , nếu có thể bạn Jinxia cho cái bảng tên địa danh điểm đến ở Đài loan để tớ phòng thân theo mẫu Chữ Hoa - Hán Việt - Phiên âm tiếng Anh. Nếu được thì tốt quá.

Archer
13-06-2008, 13:03
Ôi chời, thèm quá đi mất!

jinxia
29-06-2008, 00:59
ơ hôm nay em mới vào. Em quên mất bác đi ngày nào rồi. Có còn cần bảng đối chiếu địa danh không?

Toet
29-06-2008, 05:36
Em chưa đi nhưng em cần cái bảng đới. Kiều nữ cho lên đi.

jinxia
30-06-2008, 22:55
Em chưa có sẵn bảng, phải soạn á chị Toét, mà tính em đã làm phải làm tử tế (nên đến giờ vẫn chưa làm gì)

Em chỉ áy náy bác HK đi rồi mà không kịp chỉ điểm, liệt kê vội lỡ bác í có lượn vào nhá

I. Ở Đài Bắc và xung quanh:台北
1. Công viên mô hình: 小人國/ xiao ren guo
2. Cửu Phần (khu leo núi có nhà cổ, shop lưu niệm, phong cảnh đẹp):九份/ jiu fen
3. Đạm Thủy (khu phố gần biển có đồ ăn vặt, khu phố shopping đặc trưng):淡水/ dan shui
4. Núi Dương Minh (có công viên nhiều hoa, khu tắm nước khoáng nóng):陽明山/ yang ming shan
5. Cố cung:故宮博物館/ gu gong bo wu guan
6: Khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch:中正紀念堂/ Zhong zheng ji nian tang
7. Chợ đêm Sĩ Lâm (rất nên đi, đông vui nhiều đồ ăn đồ mặc từ rẻ tiền đến hàng shop): 士林夜市/ shi lin ye shi
8. Tòa nhà 101 tầng: 一百一/ yi bai yi

II. Đài Trung và lân cận:台中
1: Công viên vui chơi giải trí:六福村/ liu fu cun
2. Hồ Nhật Nguyệt:日月潭/ ri yue tan
3. Vườn mỹ thuật:藝術街/ yi shu jie
4. Bảo tàng khoa học:科學博物館/ ke xue bo wu guan
5. Làng văn hóa dân tộc thiểu số: 九族村/ Jiu zu cun

III. Cao Hùng và phía nam:
1. Núi Ali:阿里山/ a li shan
2. Phật Quang Sơn (chùa rất to + thiền viện): 佛光山/ fo guang shan
3. Cảng Cao Hùng:高雄港口/ gao xiong gang kou
4. Taroko ở Hoa Liên華蓮:太魯閣/ tai lu ge

Cái phiên âm la tinh sau cùng là giành cho bác thôi, vì bác bảo đã học qua nên em nghĩ bác đọc lên chúng nó đoán được, chứ bọn Taiwan nó không có hệ phiên âm này và không biết a b c là gì đâu.

Chúc bác chơi vui, có nhiều ảnh đẹp mang về.

hoankiem
09-07-2008, 15:59
Chúng tớ chưa đi, đổi đi đổi lại . Fix xong hành trình rồi thì bố sư khỉ ( tớ phải xin lỗi chửi vì bực quá ) , Ngày 1/7 . Hội Cebu Pacific tống cho một cái mail thông báo hủy chuyến . Trước đây Hà nội - Manila - Tuần 3 chuyến, giờ còn 2 . Rồi nó tự động xếp lại lịch cho mình .Nó đảo lung tung các thứ tự bay, như Manila đi Đài Loan trước ngày Hà nội Manila . ... Đài loan - Manila sau ngày Manila Hà nội :))

Gửi email khiếu nại , 1 tuần không thấy hồi âm. Gọi cho đại lý ở Hà nội thì trả lời là họ chịu, vé họ xuất thì họ mới làm. Cebu thì không có bất cứ vp hay đại diện nào ở Hà nội . Gọi sang tổng đài Call Centre và Dịch vụ khách hàng thì busy với lại âm nhạc chào đón tưng bừng nhưng chả có ma nào nhấc máy trả lời. Tốn kha khá tiền điện thoại rồi đây . Tìm trên mạng thì bà con chửi bới Cebu suốt cả năm vừa rồi về mấy cái vụ tương tự . Rồi kêu nhau không có đi Cebu nữa .

Tưởng đi chơi là sướng à, phòng ốc đặt loạn xị , giờ đổi nhặng xị . Cebu giá rẻ, đổi vé tự động còn cao hơn mua vé mới ... Tính các loại đắt hơn bay thẳng của VNA .


Giờ đang phải làm mấy việc :

- Vừa đi thăm sứ quán Phi ở Hà nội để khiếu nại và được chỉ dẫn sang Phòng TMCN Philipine .

- Không thì thứ 6 này lên rình chuyến bay , cố đổi đi sang được Manila trước rồi tính sau .

- Liên lạc với bảo hiểm để xem thủ tục đền bù thế nào :). Vừa đọc lại các điểu khoản . Không khéo lại được đền bù chi phí những ngày thay đổi và mua vé khác ấy chứ :))

Hờ, đi là thế!

vntuyen
09-07-2008, 17:24
Tớ chỉ còn biết chúc bạn may mắn. Cùng lắm là ở nhà, không đi nữa :LL (Sorry )

hoankiem
09-07-2008, 17:57
Tớ chỉ còn biết chúc bạn may mắn. Cùng lắm là ở nhà, không đi nữa :LL (Sorry )

Đúng là có lời chúc của bạn có khác . Tớ đã hoàn thành xong hết việc đổi này nọ . Lịch theo đúng ý mình . Không thể đòi hỏi gì hơn . Hoàn hảo !

Thực ra thì theo đúng quy định ghi rõ Hãng hàng không được quyền hủy chuyến bay định kỳ và xếp khách lên chuyến bay tiếp theo . Họ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh .

Nhưng cuối cùng thì họ đã xếp lại hoàn toàn 4 chuyến bay cho chúng tớ mà không thu phí chuyển hay bù giá chênh lệch tẹo nào

Ngay sau khi nhận được thông báo của họ, tớ đã vào web phàn nàn, được cấp mã số tự động và trong 7 ngày sau giải quyết . Chờ đến ngày thứ 8 kô thấy gì nên bắt đầu chiến đấu .

Mất một tiếng tối chuẩn bị, một sáng alo loanh quanh và một lúc đầu giờ chiều tấn công . Giờ đã xong xuôi hết cả .

Giờ đến ông bảo hiểm đền tiền phòng đã đặt theo lịch cũ .

thegioixe
10-07-2008, 00:43
Đúng là đi cùng bác Hoankiem có khác, có bác xuất chiêu xử lý bọn này. Thân em cứ sướng sướng là, đa tạ bác lắm lắm :d

vntuyen
10-07-2008, 11:20
Chúc mừng bạn HK nhé. (c) Cả đoàn đi về nhớ báo cáo đầy đủ cho phượt. (beer)

hoankiem
15-07-2008, 14:27
Do tình hình chẳng có bạn nào chịu đi Manila cả nên Cebu sẽ thôi không khai thác tuyến bay Hanoi - Manila từ ngày 17 Aug 2008 .

Bạn nào tranh thủ muốn đi thì đi nhanh, không là ôi thôi hết vé rẻ :((.

hoankiem
04-08-2008, 10:21
Chúng tớ đã đi và đã trở về an toàn . Làm đúng một vòng đảo Đài Loan, từ Kao Hùng xuống mũi cực Nam Kenting , chạy dọc bờ Đông lên Hoa Liên, vào Taroko rồi về Đài Bắc . Chạy ngược Đài Bắc về Đài Trung, qua Trang Hoa, rồi vẫn tới Nhật Nguyệt Đàm, xong phi thẳng về sân bay Kao Hùng lên máy bay chuồn.

Nói chung là đi rất vội, tiếng tăm kô biết lạc đường ở Đài Bắc không lên núi Mao Kông được . Ngoại vụ đó ra thì mọi chuyện đều hoàn hảo .

Tớ chỉ ngạc nhiên hoàn toàn về Taroko . Trước khi đi thì quá ít thông tin và ít người nhắc đến đây và bạn Jinxia chỉ nói qua là nó là công viên thiên nhiên không nhân tạo . Làm tớ tưởng nó chỉ một khu công viên xinh xinh, nhưng với hơn 100km chạy dọc trong công viên này, quả thật tớ ấn tượng và chết lịm đến nối liều mạng vứt xe cho TGX lái để được chiêm ngưỡng mà không thèm quan tâm đến việc cảnh sát có thể stop lại và tóm cổ vì tội phạm luật. Nghĩ lại cũng hơi giật mình dù xác xuất là 1%.

1346km là quãng đường vòng quanh Đài Loan chúng tớ đã qua!

vntuyen
04-08-2008, 10:32
Em đợi bài của bác đấy. Nhất là cái công viên làm bác chết lịm ý. :)

hoankiem
04-08-2008, 10:49
Em đợi bài của bác đấy. Nhất là cái công viên làm bác chết lịm ý. :)

Bác vào đây xem tạm vậy, vì em lại sắp đi nên kô biết có viết được cái gì không .

http://www.taroko.gov.tw/TarokoPortalEng/0_0_0/default.aspx


Ah, bác Hoaha, em đã lấy hướng dẫn bảo tàng Cố cung cho bác. Bên đó mỗi phòng trưng bày lại làm một hướng dẫn riêng nên lấy tại từng phòng chứ ở cửa chỉ có bản đồ chung . Hôm nay em chuyển cho bác nhé!

hoankiem
04-08-2008, 18:04
https://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/taiwan_pol92.jpg


Bản đồ hành trình đã qua của chúng tớ!

hoankiem
06-08-2008, 12:30
Hoàn toàn tình cờ với quyết định đi Đài loan. Bắt đầu với vụ giá rẻ của Cebu Pacific, nhẩm tính giá vé tới Đài Loan chỉ khoảng hơn 200$ khứ hồi trong khi bay các hãng khác xung quanh 600. Vậy là đặt vé.

Trang web của Cebu không thuận tiện và khó thanh toán, đặt đi đặt lại rồi cũng xong. Lúc đó mới bắt đầu để ý đến Đài.

Đài loan chỉ là một hòn đảo , chiều dài nhất 450km chiều rộng nhất hơn 160. Đường xá tốt nên hoàn toàn có thể tự lái xe đi. Tìm chỗ thuê xe mới té ngửa không có các hãng thuê xe quen thuộc ở xứ sở này. Lục tung mãi cũng có vài trang web cho thuê xe, nhưng mở ra thì ôi thôi toàn tiếng bản ngữ.

Tiếng Trung không biết, cứ đinh ninh Taiwan phát triển quan hệ gần Mỹ, tiếng Anh chắc sẽ phổ biến ở đây . Nhưng rồi sau dần dần cũng biết là nhầm.

Trước ngày đi 4 tuần, Cebu đột ngột thông báo hủy chuyển bay, tự xếp chỗ lên chuyến bay kế tiếp. Lịch bay đảo lộn tùng phèo. như Manila bay đi Đài Loan trước ngày rời Hà nội sang Manila . ... Cao Hùng - Manila lại sau ngày Manila Hà nội . Liên hệ phàn nàn rồi thì mọi thứ cũng được sắp xếp đúng trật tự.

Đã định bỏ cái ý định thuê xe để tự lại, quay về với các phương tiện giao thông công cộng thì nhận được một cái mail hướng dẫn Đài loan từ Lãnh sự quán New Zealand tại đây, trong đó cung cấp địa chỉ một hãng thuê xe có giao dịch tiếng Anh. Vậy là email qua lại. Rồi cũng đặt được xe. Hãng không có quầy tại sân bay, nhân viên còn lái xe ra tận sân bay cầm bảng đón .

Một tuần trước ngày đi, cnn thời tiết thuận lợi dự báo nắng đẹp, nhưng chỉ 2 ngày sau thì có bão Phượng Hoàng. Lại là bão đổ thẳng vào Đài Loan.

Nhưng thôi cứ lên đường.

Bản đồ không có tiếng Anh, Mapking GPS thì cho tên phiên âm Hán – La tinh không hiểu kiểu gì mà không ai hiểu. Đây thực sự là sự chuẩn bị cẩu thả nhất. Nhưng mà thôi kệ cứ đi.

Trước ngày đi thì đọc được cái bài 5 ngày balo bụi Đài Loan, nhưng xem kỹ thì thấy không hợp, phần thì bài viết về một chuyến đi theo phương tiện công cộng trong khi mình lại muốn tự lái xe một vòng Đài Loan. Nhưng dùng để tham khảo điểm đến tại các thành phố nhớn.

Cebu được thống nhất gọi là Delay Airlines .3/4 chuyến bay bị chậm giờ, ít thì tiếng rưỡi, nhiều thì ba tiếng . May không có connecting flight nào, có thì chắc ngồi trên đống kiến lửa.

Kao Hùng ngày đầu tiên vẫn còn rớt của bão . Cây cối đổ lung tung, bảng biển quảng cáo rách tơi tả. Sông Ái Hà không một bóng người. Mưa và trời tràn một mầu mây thấp ảm đạm. Đâu rồi con sông tình yêu đôi lứa, dập dìu bóng tài tử giai nhân sau ba bốn giờ chiều .

Khách sạn đặt qua mạng, tên hấp dẫn Life Resort Hotel nhưng hóa ra nhỏ xíu, có chưa được 40 phòng. Không có cả nhà hàng nên bữa sáng nhân viên đẩy xe vào từng phòng. Được cái đúng là khách sạn có vị trí lý tưởng, gần ga trung tâm, mới xây dựng nên mọi thứ còn mới tinh. Chăn gối đệm đều lông vũ thơm tho, màn hình tivi LCD 37 inch xì xồ toàn tiếng tầu, chả buồn lướt qua phần pay tv với những kênh được khóa. Nhân viên nói tiếng Anh rất ít nhưng nhiệt tình, bảo cần dùng internet là vội bật cả phòng chục chiếc lên phục vụ.

Ở Đài loan, Motel mới là khách sạn loại tốt. Motel nào cũng sạch, décor trang trí , bồn spa xông hơi . Giá phòng không ít hơn trăm $, Thật ngược với Âu Mỹ.

Chiều lượn vòng vèo trên phố chính, lúc mưa lúc tạnh, hết dọc Ái Hà rồi cũng lên Vịnh Tây Tử ngắm cảng, leo lên tòa nhà Lãnh sự Anh cũ xem biển động, sóng rào rào hối hả táp vỡ bờ. Cát không còn trắng mà chỉ một mầu đen. Rác biển đọng khắp nơi. Mặt trời lặn chìm trong mây cùng chuyến tầu qua đảo Cinsi, được nói là bãi tắm lý tưởng của dân Kao Hùng, nhưng bão mới về nên biển vắng. Chỉ còn mênh mang tiếng sóng trong tiếng rao i bải i bải của các quán Seafoods ven đường (100 g 100 đồng là giá của đồ hải sản ở đây)

Bữa tối trôi qua cùng các món hải sản lạ, không biết tiếng nên cũng chẳng biết gọi là gì. Nhìn thấy cái gì thích là chỉ, đem vào bếp, mang ra đĩa rồi tợp cùng bia Đài Loan sóng sánh. Kết luận là ngon với 6 món ăn không biết tên. Mù tạt cay sè lưỡi đủ thông óc trong đêm cuối bão.

Lằng nhằng mãi mà không hỏi được chợ đêm ở đâu. Nhân viên lễ tân thì cứ lẩm nhẩm Night Market mà không hiểu , viết ra giấy cũng chịu . Bực mình ra phố chơi ngắm người. Nửa đêm định về đi ngủ, cao hứng tự nhiên ghé sang một khách sạn khác hỏi phòng (với ý định xem giá cả ở đây thế nào, giữa book online và tại chỗ có gì khác nhau không) thì gặp được một chú nói tốt tiếng Anh. Hóa ra Night Market chỉ cách có 3 block sau lưng.

Tản bộ chợ đêm, ngập tràn mùi đậu phụ thối. Quốc hồn quốc túy là đây ư. Qua canh một mà chợ vẫn náo nhiệt, dù trời se lạnh và lất phất mưa bay .

hoankiem
11-08-2008, 22:55
Bảo tàng Kao Hùng
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_7925.jpg


Lên giường cũng gần 3h sáng. Vậy mà 7h30, chuông phòng đã ríu rít réo vang. Mắt chưa mở hẳn mà phải ra mở, hóa ra là bữa ăn sáng được đẩy vào. Đêm qua thế nào lại tự hẹn sáng sớm thế này. Dân Đài thường ăn sáng cũng muộn, 9h rồi mới đi làm.
Nhận phần ăn rồi muốn ngủ tiếp, nhưng cũng vật vờ chứ không ngon giấc. 9h thì tỉnh hẳn. 9h30 là rời khách sạn ngao du tiếp.
Sáng sau điểm đến là Liên Đàm, hồ sen ở cách trung tâm Kao Hùng khoảng 10 cây số. Hồ nằm ven thành cổ, Nổi bật với ngôi đền Rồng Hổ. Lối đi zíc zắc, vào cửa Rồng ra cửa Hổ . Người chui tọt trong răng và nanh. Leo leo xuống xuống cũng lên tới đỉnh tháp đủ nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh. Không có lịch sử lâu đời, mầu sắc sặc sỡ, xung quanh Liên Đàm là những công trình tôn giáo mang dấu ấn thế kỷ 20.

Xuống đền Rồng Hổ là chuyến đi dạo quanh hồ, không có nhiều sen như tên gọi, thay vào đó là những bông súng đủ mầu. Hồ cũng đang được cải tạo lại, nên nhiều đoạn quây kín.

Bữa trưa ở Liên Đàm tình cờ lại là chui vào một quán ăn chay, bà chủ tất bật nấu nướng dọn đồ ăn trong khi ông chủ thủng thẳng tán chuyện . Ông trước từng làm thủy thủ, đã qua lại Sài gòn nhiều lần, nói tiếng Anh tốt. Món ăn ngon nhưng đắt, cũng vẫn là những món chay giả mặn, cá , tôm thịt… sau bà chủ mới giải thích rau ở Đài loan đắt hơn thịt, công chế biến lại nhiều. Sau một bữa tối tràn hải sản, đến bữa rau thanh đạm. Âu cũng cân bằng lại chất dinh dưỡng.

Nghe qua câu chuyện thì chỉ cách đây năm năm, Kao Hùng chỉ là một bến cảng lớn, nhộn nhạo đông đúc và bẩn thỉu. Ái Hà tràn ngập rác rưởi và ô nhiễm nặng, mùi xú uế bốc nồng nặc , không ai đi dạo hồ. Nhưng cũng vì thế, chính quyền Kao Hùng quyết tâm cải tạo lại dòng sông, xây dựng đường dạo hai bên, nạo vét làm sạch sông, tạo hệ thống lọc và hút chất thải … Ái Hà trở nên thơ mộng , và chiều chiều những con tầu lướt nhẹ đưa khách tham quan đôi bờ. Một quy hoạch tốt có thể thay đổi được rất nhiều ý thức người dân và bộ mặt của thành phố không sạch.

Lối đi dạo bên bờ sông Tình Yêu
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_7918.jpg


Hệ thống xe công cộng ở Kao Hùng đang thay đổi . Trước đây chỉ có thể dùng bus, nhưng đường tầu điện ngầm mới bắt đầu khai thác từ tháng 3 năm nay và mở rộng dần. Đi lại ở Kao Hùng thuận tiện, đường xá không tắc , nhưng xe máy cũng nhiều và đi khá ẩu. Tối khuya, khi trên đường đi bộ từ chợ đêm về cũng gặp ngay một vụ tai nạn, xe máy quẹt ngang xe hơi. Chỉ vài phút cả cảnh sát và cấp cứu cùng tới, băng bó rất nhanh và chuyên nghiệp dù người lái chỉ xây xát nhẹ.

Để giảm các phương tiện cá nhân, tăng thêm điều kiện đi lại , thứ 5 hàng tuần, các chuyến bus đi lại trong thành phố đều miễn phí. Với hệ thống này có thể đi đến bất cứ đâu ta muốn. Vé từng chặng là 12 đồng ĐL, vé ngày 200 đồng ( sẽ trả lại 100 đồng khi hết sử dụng ) . Vé ngày có thể sử dụng đi tất cả các phương tiện giao thông ở đây. Tầu điện ngầm từ sân bay về trung tâm thành phố là 35 đồng, trước kia có 2 tuyến bus 12 và 301 từ sân bay, nhưng từ khi có tầu điện ngầm, tuyến 301 chỉ còn chạy từ Ga trung tâm lên phía Bắc.

Trước cửa ga Kao Hùng có nhiều cửa hàng cho thuê xe máy, xe ở đây thường là loại xe tay ga, người lái và người ngồi sau cũng đều phải đổi mũ bảo hiểm. Lái xe ở Đài loan cần bằng lái Đài loan hoặc bẳng lái xe quốc tế. Nếu sử dụng bằng lái VN cấp, phải tới Cục phục vụ Ngoại Giao Đoàn chuyển bằng. Lái xe với bằng VN không là phạm luật, có chuyện bảo hiểm không chi trả, cảnh sát hỏi rất phiền hà, có thể bị giữ tới vài ngày.

Rời Kao Hùng và điểm đến tiếp theo là Kenting, mũi cực Nam Đài Loan, nơi tập trung các khu vui chơi giải trí lớn nhất Đài loan.

baxu
11-08-2008, 23:13
đấy, âu cũng là nhờ mẫu nghi cất lời, thần dân mới được nghe ĐV cóc mở lời thế này chứ.

vote cho imim mẫu nghi!

hoankiem
11-08-2008, 23:26
đấy, âu cũng là nhờ mẫu nghi cất lời, thần dân mới được nghe ĐV cóc mở lời thế này chứ.

vote cho imim mẫu nghi!

Cóc mờ gì, sang ttvn mà xem :p . Đây không sửa bài được, không chèn được thêm ảnh :gun


Demo mấy cái ảnh nhá

Kao Hùng sau bão
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_7912.jpg


Ái Hà chiều thuận

http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_7886.jpg

Ngược lại
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_7893.jpg

Từ khung cửa lãnh sự quán Anh nhìn về Kao Hùng
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_7972.jpg


Sóng và hoàng hôn ở vịnh Tây Tử
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_8035.jpg


Đón chuyến tầu sang đảo
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_8044.jpg

Phố hải sản đêm
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_8072.jpg


Món ngon không biết tên
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_8077.jpg

Bến thuyền khuya
http://i6.photobucket.com/albums/y245/hoankiem/2008/_MG_8078.jpg

vntuyen
12-08-2008, 14:57
Nói thêm về đậu phụ thối.
Cái này thực ra hơi giống chao của miền Nam.
Có lần tớ nói là cái gì tớ cũng xơi được. Nói trước mặt các bạn VN và TQ. Thế là tối đó họ mời xơi đậu phụ thối. Thần khẩu hại xác phàm nên tớ đành nuốt 1 miếng. Vì tớ sợ cái mùi khu khú, thum thủm nên bỏ hẳn vào miệng chứ không nhấn nhá gì. Tình thật nó cũng ngon, bùi và béo. Tớ hăng quá quay qua giáo huấn cho các chú em nhà mình ngay.

Ai ngờ cái mùi kinh khủng ấy được dịp phà ra, dội lại đến độ tớ phát ói.

Sau này mới biết nếu muốn thử các bạn nên thử loại chiên, rán cho nó bớt mùi trước cái đã. Khi nào lên đô mới mạnh dạn xơi mấy cái miếng đen đen ấy. Nhưng mà nói thật, các bạn tàu ăn tối hôm trước mà sáng hôm sau làm việc vẫn thoang thoảng đến tận chiều. :gun

sleepingfool
03-11-2008, 11:23
Cũng không nguy hiểm lắm đâu.

Lúc mình đi thì các trung tâm lớn đều kiểm tra người ra vào xem có đem vũ khí không. Có một bom nổ trên xe buýt ở đảo Mindanow.
Dân ở đó dặn đi cẩn thận không gặp cướp, trộm cắp.

Lúc về hai tuần thì có một bom nổ ngay Manila, chắc vài người chết. Dân Phi có tới 90 triệu người => xác suất bị bom là rất bé, 1 phần mấy chục triệu :))

LinhEvil
03-11-2008, 15:27
Có lẽ cũng khoảng tháng 5 tớ phải sang Davao có việc . Nhưng hiện tại chưa chốt được thời gian nên để gần đến ngày đó mới mua vậy .

Thực ra Manila chỉ đơn thuần là một thành phố với các loại hàng rào và nhân viên an ninh . Nhà cửa bụi khói xám xịt . Có khu pháo đài cửa sông và đi ngựa ở đó . Sang Philipine nên đi ra các đảo và chơi các trò chơi nước có lẽ thú vị và hấp dẫn hơn là Citytour .

City tour Manila cũng hay lắm đó... lang thang trong thành cổ hơi bị thú vị.

Zdreamer
10-11-2008, 00:14
có lần em coi cái film gì trên TV, nó nói có khu Đền Mặt trời gì đó ở Phil mà quay cảnh đẹp ghê lắm, nhà toàn dạng để gạch non đỏ như ở nông thôn nhà mình, rồi biển và những tòa đền và nhà thờ hoang phế, đẹp vô cùng.
Ko biết bác nào có thông tin gì vụ này ko?

langit
21-03-2009, 23:05
Cebu đã bỏ đường bay đi từ HN rồi à các bác?

ehehe
23-03-2009, 11:01
Cebu đã bỏ đường bay đi từ HN rồi à các bác?

Đúng vậy, giờ chỉ còn đường bay từ HCM thôi :)

Phuong Linh
31-01-2010, 12:57
Ơ sao cái topic này là du lịch Phil mà toàn thấy Đài Loan thế ạ? Cho em hỏi tí ạ, Airasia đang thấy giá vé có chưa đến $50 KL-Manila, từ tháng 7 đến tháng 10/2010, nên em định book 1 chuyến. Mỗi tội là cái mùa đấy hình như nhiều bão lắm:-?. Bác nào có kinh nghiệm chỉ hộ em là mấy tháng đấy thì tháng nào đi biển (snorkelling) +đảo thì tốt nhất ạ? Mà có bác nào muốn lập hội đi cùng không ạ? Hẹn nhau ở Manila luôn nhỉ:)

Phuong Linh
03-02-2010, 17:47
Oài post mãi chả có ai trả lời hộ em, thôi thì em google vậy. Xem tần suất bão thì em nghĩ đi tháng 6 là an toàn và "ấm áp" nhất, mặc dù đẹp thì phải tháng 3-4, nhưng mà chỗ nào đông người thì đừng có đến, lại tranh thủ giá rẻ nên em sẽ đi cuối tháng 6, 6 ngày thôi vì cũng không nghỉ được lâu. Có bác nào muốn join không ạ?^^