PDA

View Full Version : Nam Cát Tiên 16-17/10/2010... Chống vắt - Bắt đỉa trâu - Hạ gục cá sấu chúa



Laa-Laa
18-10-2010, 09:14
Cắm bảng giành đất cho các bạn đã cùng đi chuyến NCT cuối tuần vừa qua.

Thay mặt Lucas, mình mở topic này để các bạn cùng chia sẻ kỷ niệm của chuyến đi, để show hàng và để chia sẻ kinh nghiệm với các nhóm khác.

Ý tưởng được khởi xướng vào chiều thứ 4 từ một tin nhắn của Lucas. Tối đó những nhân vật có tên trong danh sách hiện diện đầy đủ. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra là: "Anh chị có quyết tâm đi không?" Những gương mặt dòm nhau dè chừng, chỉ có 2 nữ hung hăng nhất là Voicon và Tửu Tửu hô to: "Đi!" Vậy là 3 người quyết dụ dỗ 9 người còn lại để hợp thành 1 đoàn 12 người (chỗ này em sẽ dành cho tấm hình có cả đoàn mình.)
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/166.jpg
(Tấm hình này được chụp bởi anh Datdat, người cũng đến NCT cùng với đoàn ngày hôm đó. Cảm ơn anh rất nhiều).

Lời đầu tiên, thay mặt cả đoàn mình muốn cảm ơn Lucas. Cảm ơn em đã chăm lo cho mọi người từng chút dù em nhỏ nhất. Chị sẽ không quên vẻ mặt hả hê của em khi off ở quán cá kèo: "Mấy anh chị đừng lo, cung đường này em thuộc như lòng bàn tay rồi! Ngày nào em cũng coi bản đồ hết á. Công an nó đứng đâu, đinh nó rải chỗ nào em biết hết!!!" (nghe thật là tự tin!) Chị sẽ nhớ em đu bám quyết liệt từng người để dặn dò: 'Sắp có công an rồi! Anh chị chạy chậm lại thôi!" hay: "Khi nào thấy bảng Tân Phú 7-8km nữa là có rải đinh đó!". Nhớ em cặm cụi ngồi cột hành lý cho mấy bạn, ngồi bôi thuốc DEP cho các chân dài xinh đẹp, lo chỗ ngủ cho mọi người và thậm chí... làm trò cười cho cả đoàn nữa =)) Em đúng là siêu nhân!!!

Cảm ơn Xedap_3banh vì bộ mặt nham nhở, đôi mắt láo liên cộng với cái miệng liến thoắng của ông khiến cho mọi người cười đứt ruột. Nhờ ông mà chúng tôi được thấy CÁ SẤU CHÚA và cùng theo ông diệt nó mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn cả việc ông đã gồng gánh rất nhiều hành lý của cả đoàn. Như tôi đã tuyên bố, nếu có topic hồi ức, tôi sẽ viết ít nhất 2 bài: 1 là công bố tiền quỹ và 2 là ca ngợi ông. Ông cứ đợi đấy!

Cảm ơn các bạn đã cùng tham gia chuyến đi này. Mình thật sự khâm phục các bạn không chỉ vì sự vui vẻ, hòa đồng, nhắng nhít mà còn vì sự thông minh tột đỉnh của các bạn khi cùng 3 bánh chiến với Cá sấu chúa. Mình yêu các bạn!!!

Cảm ơn thêm các bạn nào đã tung tin, khủng bố đoàn mình về bọn quỷ hút máu người có tên là VẮT! Cụ thể là tấm hình trên FB của Henry's Ta làm lung lạc tinh thần bao nhiêu chiến sĩ (khóc lóc, la hét và bỏ chạy tán loạn...) Nhưng... chúng tôi đã thành công khi chống được bọn vắt khát máu ấy, lại còn bắt được cả đỉa trâu về làm thú cưng nữa (ai muốn post thú cưng của đoàn mình lên chỗ này thì liên hệ mình nhá).

12 bạn tham gia theo cặp như sau:

1. Lucas - Moon
2. Pham Truc - Laa-Laa
3. Xedap_3banh - Chị Whyhorse (sau đây sẽ được gọi là chị Moona)
4. Sieta - Tửu Tửu
5. Takecare - Chip
6. Vampire - Pig

Hồn và xác của mình đã về đến nhà, chỉ có MÁU là ở lại rừng cho bọn vắt và bọn muỗi! (3 bánh! Ông yên tâm là không phải có mình ông bị ghẻ đâu. Tôi cũng sắp rồi đây!) (NO)

Các anh chị em, xúm xít vào hồi tưởng đi nào!!!

Salguy
18-10-2010, 09:42
Chúc đoàn đã chiến đấu thành công mỹ mãn!
Mong được xem hình, nhất là cảnh bị lũ vắt, đỉa tấn công. Nghe đâu có bạn nữ còn mang cả đỉa trâu dài 3 tấc về ngâm "rịu". :D

P.S: Lucas chuyến này được PR dữ quá! 3 Bánh thì khỏi nói cũng biết. :-)

WHYHORSE
18-10-2010, 10:17
Khởi đầu tưởng như khó khăn nhưng kết thúc hành trình bằng chiến thắng rạng danh, chúng tôi đã có những đôi chân và 12 con người đầy tình thân. Nào ta bắt đầu hồi ức...bằng những đôi chân!
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/69417_1623343830722_1450267906_1608439_1637855_n.j pg

happypig83
18-10-2010, 11:40
Tình hình là lần đầu tiên tham gia comment, nhưng vừa đang post 1 bài comment về thành tựu của Miss Laa chiến đấu với anh Vắt thì nhận được thông báo “ Diễn đàn tạm ngưng 10 phút “ . Sau vài lần back hoài không đuợc , thế là đành ngậm ngùi mất trắng sau gần 1 tiếng gác chân suy nghĩ để viết bài sao cho thật ý tứ và ít thô thiển nhất ( hic, sao khó quá ^^! )

Nói chung đòan kỳ này đi khá là suông sẻ, ko ai bị làm mồi cho Vắt ngoại trừ duy nhất nàng Laa nhà ta được anh Vắt thể hiện tình thương mến thương là để lại vết ruồi son ngay trên cái cổ bé bé xinh xinh - kết quả của mối tình vụng trộm và sau lời nói thủ thỉ của Miss Laa với bé Chip nhà ta : Không sao đâu em à, có vắt bò thì cũng ko sao, có cắn đâu mà sợ, gặp thì zít nó cho nó chết….

Tiếc là mọi người không kịp lưu lại được cái vẻ đẹp long lanh trời giáng của Miss Laa cùng tiếng thét kinh hoàng nơi hoang dã của Miss Tuu Tuu ( người thét thay cho Miss Laa nhà ta vì cả thân hình nàng Laa đông cứng như khúc gỗ và chỉ thốt được vài câu ú ớ …. ).

Nói chung, không biết có nên chia vui với nàng Laa hay không vì theo lời của bác Vampire thì bác Vampire muốn được như nàng Laa mà không được, đi Nam Cát Tiên phải được Vắt cắn thì mới gọi là đi rừng… ( một suy nghĩ hơi rừng rú tí , tuy nhiên bác lại ko dám thực hiện cái suy nghĩ rừng rú ấy ^^ )

Không chỉ thế, bác Take care cũng được dịp bé Chip dễ thương nhà ta vặt “ Râu” miễn phí. Không biết sau lần này bác Take care có chừa cái tật ham hố đòi đuợc “ Hun Râu” ko nhỉ kekekke… ( Hoan nghênh bé Chip có 1 màn xử lý tình huống rất là thông minh ^^)

Chuyến đi kết thúc, tuy nhiên mọi người vẫn còn rất là sung. Hy vọng được gặp lại những khuôn mặt thân thương này trong những chuyến sau còn sung hơn thế… kekkeke

^^ !

Laa-Laa
18-10-2010, 12:54
@Pig: Pig mà thấy cái cảnh trước khi mình và Tửu phi ra đầu hè gào thét thì sẽ cười chết mất! Có mình em Tửu thấy toàn bộ sự việc thôi! Em Tửu vào kể cho khách quan nhé, hehe.

Mình sẽ tiếp tục hồi cho các bạn khác ức vậy...

Tối thứ 4, như đã kể, mọi người tập trung để ăn và suy nghĩ xem có nên đi NCT hay không? Rất nhiều lý do được đưa ra để chương trình dời lại như: mùa mưa nhiều vắt, có 2 ngày chuẩn bị cập rập quá, người bận việc này người bận việc kia... (chẹp... thế mà lúc đi thì đủ cả, chả thấy ai bận việc gì hết!!! Thật là gian dối!!!) Nhưng lửa ham chơi thì không bao giờ tắt, nhất là khi em Lu liên tục đập bàn hùng hổ khẳng định chắc nịch: "Đường thì em nắm hết rồi! Vắt em cũng biết cách chống luôn, mấy anh chị cứ yên tâm!!!", gương mặt mọi người giãn dần ra rồi gật gật. Giai đoạn tiếp theo là đóng tiền làm tin :)), ai cũng xùy ngay, mỗi 3banh là ngồi dòm. Em Chip và Lucas phải ra tay cướp bóc, đứa vặt cổ đứa sờ soạng khắp người, nhất là chỗ dưới lưng quần của 3banh mới lấy được tiền! Xong việc em Lu lại cười 1 tràng cười man rợ như mọi khi: "Có tiền đây rồi thì anh không đi cũng không sao!" (BB)

Tối thứ 5, mình và Lu, Tửu họp kín ở nhà Lu tính tiền. Việc tính toán diễn ra mất 30p và ngồi ăn mất hơn 1 tiếng! Đoàn vẫn chưa chốt được số người nên mọi dự tính vẫn chỉ là dự tính. Sáng thứ 6, Black Jack đột nhiên nhắn tin thông báo không đi được do bận vợ con, những nhân vật được rủ và định đi cùng cũng không tham gia được nên đoàn chốt ở số 12. Số đẹp! Riêng Jack, "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", không đi được nhưng Jack cứ vài tiếng lại gọi để hỏi thăm đoàn, cũng là mong muốn được nghe tường thuật trực tiếp hành trình của mọi người. Lần nào cũng vậy, cứ nghe được một lúc thì Jack lại rú lên: "Trời ơi, không đi được tiếc quá!" Ai cũng thông cảm với hoàn cảnh của Jack nên mỗi lần Jack xuýt xoa xong thì mọi người cùng ghé mặt vào điện thoại chia sẻ: "Đáng đời!" và cười hô hố sung sướng.

2g30 sáng thứ 7 (16/10), điện thoại reo. Lọ mọ mò dậy tắm rửa, gom ít đồ nhét vào túi xong thì bạn Pham Truc gọi: "10p nữa T qua đón nhé!" Ô kê! 3g30 sáng, đường vắng không có con ma nào, chỉ có 2 con ma Laa-Laa và Pham Truc phóng như bay. Tới điểm hẹn, các con ma khác chưa xuất hiện. Gọi điện thoại tiếp, đồng bọn đều đang trên đường. Thì đợi! Đúng 4g30, 6 chiếc xe bắt đầu khởi hành từ cây xăng ở vòng xoay Hàng Xanh.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0099-800.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0104-800.jpg

Đoàn toàn những tay đua kiệt xuất nên nổ máy xong ai cũng lên ga pùm pùm, chỉ chờ lệnh xuất phát. Bởi vậy khi Lucas phân công: "Anh Bánh chốt đoàn nha!", lão này phùng mang trợn mắt: "Không! Anh đua!" Lucas lao lên: "Anh nhớ nha!" Oạch... Mình leo lên xe Pham Truc nhiều chuyện: "Anh Takecare chạy dữ lắm á, lúc nào cũng dẫn đầu hết!" Bạn Truc quay lại cười: "Mình cũng vậy!" Oạch lần 2! Thôi chết con rồi, con đi với toàn ma tốc độ thì phải!!! :help

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0103-800.jpg

TheLastVampire
18-10-2010, 13:00
Lần đầu tiên trong đời Vampire mới thấy nước uống quan trọng như thế nào...=)) Lúc đầu đi vào thì háo hức, sau hơn 1 tiếng thì vampire chỉ còn bít đi = niềm tin (niềm tin nhìn thấy 1 căn nhà:D) . Thật tình là cám ơn chú Lucas nhỏ tuổi nhất nhưng chăm lo chu đáo cho cả đoàn & cám ơn bác 3 bánh vì những câu nói & hành động của pác làm cho pa kon rất "sung sướng" & "thỏa mãn" . Hy vọng sẽ có những chuyến đi như thế sắp tới nữa...;)

xedap3banh_83
18-10-2010, 15:18
Miss Lala nhà ta thiệt là nhanh tay quá đi . Không biết sau chuyến NCT này mọi người có cảm giác thế nào hen , chứ tối hôm qua Bánh nằm ngủ mà cười híp cả mắt luôn đấy hì hì . Rất cám ơn tất cả mọi người vì lòng nhiệt huyết , sự vui vẻ và thân thiện . Mặc dù có vài bạn cũng là lần đầu Bánh được tham gia phượt cùng , nhưng vì chắc có chung tư tưởng hay sao á , mà nói chuyện cũng bậy ghê , í lộn hợp ghê . =))
Công nhận sau chuyến NCT này , nghĩ lại mình cũng gặp nhiều cái đầu tiên xảy ra ghê đó nhỉ , nào là bể bánh xe này ( chạy 80km/h mà bể ngay bánh trước , kết quả là Bánh và Moona được thưởng thức cảm giác nằm giữa trời đêm ngắm sao ) Nhưng nhờ vậy mà có nhiều chuyện để kể và để cười :D . Và lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh bé Chip khóc nhá ;) nhưng Chip cứ yên tâm , vẫn còn xinh phết ( ngoài lề tí , vào thì khóc như mưa , còn lúc ra thì cứ đòi " chị moona ơi chụp cho em đứng giữa rừng đi nào " miệng thì cười tươi như Hoa :shrug: thiệt là khó hiểu quá đi ) . Rồi đến người " con gái " mà mình nghĩ là menly lắm thì đến lúc gặp vắt cũng nhảy tưng tưng lên luôn . Đúng thiệt như người ấy nói " xem vậy chứ mình mong manh dể vỡ lắm đấy " hì hì . Rồi đến bạn Trang nhà ta , nhỏ lớn giờ chưa bao giờ thấy ai mùh quấn băng keo phòng vắt mà như bó xác ướp vậy đó ( sẽ có hình ảnh minh họa sau hì hì ,,, ) Còn bạn Pig thì hồi sáng mới được " thấy " mà cũng nhờ Pig nói mới thấy được ( tự hiểu luôn :LL ) :( Lần đầu tiên phượt chung mà thấy tửu tửu nhà ta nhậu ít vậy đó nha . Còn mấy bạn nam thì khỏi nói ,,,khà khà có hình ảnh minh họa sau . Vì Bánh không thích dìm hàng đâu
Chuyến này nhà mình cũng thu thập được vài hình ảnh và chiêm ngưỡng được 1 số động vật trong NCT đó nhỉ , nào là nguyên cái ổ gà hay chim gì đó ngay giữa cồn cỏ giữa hồ này , con rắn dài chắc cỡ nữa mét không biết nó là rắn gì mà hình như cái đầu có màu đỏ và xanh vì cũng không dám đến gần để xem , rồi cá sấu chúa này ( không phải vì nó to nhất mà mình nghĩ vì nó xấu nhất nên cả nhóm phong cho nó là xấu chúa . Ai hiểu sao hiểu nha , chứ nhóm mình chắc ai cũng hiểu rồi hahaha ) Rồi nghe bác tài xế nói có con trăn to cỡ cùm tay bò mé mé gần đường , lật đật chạy vèo vèo lại để xem thì :shrug: nó mất tích rồi . Àh nhóm còn 1 món quà nho nhỏ tặng cho nhà PKM nữa nha ( 1 con đĩa trâu và 2 con vắt ) . Hình ảnh sẽ được nhờ bạn lucas pót lên sau .... Mọi người chờ hén
To salguy : Nhờ anh vụ pr cho con vắt mà bé chip nhà ta làm 1 phen cả nhà sợ muốn xanh mặt luôn . Hên là không sao , không là bắt anh lên " hốt " bé chip về dùm rồi ^^

Laa-Laa
18-10-2010, 16:08
@ Bánh: Lucas ủy quyền cho tôi lập tồ pích đấy! Tên cũng là do em Lu nghĩ ra luôn! Em Lu này đúng là "Anh hùng thiếu niên" Li4lucas! Còn nhỏ mà hiểm thấy gớm!

Hên là ông mở hàng ế, không thì quân ta đo đường hết rồi! Hửa hửa hửa... Chuyến này ông thành công quá còn gì! Ông bơm được vào đầu chị em tôi bao nhiêu là ý nghĩ xấu xa và đen tối, ông làm chị em chúng tôi suốt ngày canh cá sấu manh động là hú há ngay, hễ mỗi lần ông lên tiếng là chị em tôi bâu vào nghe và gật gật như con lật đật, mắt thì trợn tròn, miệng thì há ra nghe từng lời ông nói. Ông cần phải được phong danh "Dìm hàng chúa" đợt này! Nghĩ lại vẫn sợ quá chừng, lúc tôi định diễn lại hoạt cảnh với cái nồi í. May mà ông cảnh báo, không thì tôi bỏ xác ở giữa rừng rồi! Hố hố hố... Lão Takecare bảo tôi xứng đáng làm "Đểu chúa" cũng là tại ông cả đấy! Hễ ông dìm là tôi phải đạp cho chết hẳn! Trời ơi, sao mình ác thế này?

Xế mình không hề nói dối! Truc phóng xe vù vù trong bóng tối. 5g, cả đoàn chạy qua suối Tiên. Đến biển báo "Đoạn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ các loại xe", Truc chú thích: "Công an hay đứng đây lắm!", nói xong rồ ga lao đi! Trời ạ! Đùa à? Biển báo đấy, biết là có công an đấy mà còn lên ga thế này thì chẳng lẽ công an là tượng ư? Biển báo gắn đấy để tập đọc ư???

5g20, xe mình chạy trước nhất nên tấp vào cây xăng 709 ở Trảng Bom thêm máu và chờ. Có điện thoại, tin dữ bay về: Bánh bị bể bánh và đo đường. Mọi người dừng lại đợi! Nhưng tin may là chị Moona và Bánh chỉ bị xây xát nhẹ. Thở hắt ra! Mới chạy có nửa tiếng, 2 bạn có làm sao thì mọi người cũng lo lắng lắm!

Tai nạn khiến chân chị Moona bị thế này đây
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/93-600.jpg

6g40, cả đoàn chuẩn bị rẽ vào Dầu Giây. Lucas chạy lên trước cảnh báo: "Công an hay bắn tốc độ ở đây lắm! Chạy dưới 40 thôi nha!" Dặn vậy mà Truc vẫn cứ vù vù lao đi, Lucas lại phải gí theo kìm hãm cái tay ga của xế mình. Chậc... Chạy đi được chừng nửa tiếng, lại nghỉ, mua bánh mì cho các bạn ăn lấy sức đua tiếp.

Dậy sớm quá nên buồn ngủ, bạn này quyết định lăn ra luôn chờ cô bán bánh mì làm đủ 12 ổ.
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0107-800.jpg

Bạn này thì nằm y như mấy chú chạy xe ôm
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0108-800.jpg

Có thực phẩm, việc tiếp theo là kiếm cà phê võng vào nằm nghỉ mệt và ăn. Đi sớm mà, cần quái gì phải chạy nhanh? Cứ bình tĩnh mà đua!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0110-800.jpg

Chip000
18-10-2010, 16:17
:D Show trước " con vật cưng " của nhóm mình nè
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/69296_1302127092567_1812162113_584425_6171678_n.jp g

minhmio
18-10-2010, 16:24
Đỉa trâu hử Chip? Dài nhở. Chuyến này mọi người đi có nhiều thú cưng hơn là nhóm của Mio đi hồi tháng 8, mò mãi mới ra con vắt.

Lucas không chịu cho mọi người đi đường Bửu Long - Sóc Lu - Gia Kiệm - Nam Cát Tiên à? Khúc Bửu Long - Sóc Lu đường đẹp, lại không có công an, phóng vù vù, sướng lắm.

Salguy
18-10-2010, 16:29
...Tai nạn khiến chân chị Ngựa bị thế này đây
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/93-600.jpg

Cũng may mà chỉ bị xây xát. Anh sợ nhất là bể bánh xe.
Chắc là mấy cái váy ngắn của Ngựa nó buồn lắm đấy.
Mà xây xát thế vẫn lội vào rừng thì tội cho Ngựa quá!

sieta
18-10-2010, 21:24
Vết tích sau pha bể bánh xe ... chạy phía sau nhưng chụp ko kịp ... cảnh tượng lúc té lắm bất ngờ nhưng cũng đầy hồi hộp , tia lửa toé ra giữa bầu trời hửng sáng .
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01028.jpg

Vật vờ chờ mua bánh mì
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01024.jpg

chip : á á chụp em chụp em đi
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01021.jpg

Chip : " Địa hình bên đó phức tạp quá , mình đột nhập được không chị "
Ngựa : " Cỡ nào cũng chơi được tuốt "
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01032.jpg

Lác đác trên sông chợ mấy nhà :D
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01031.jpg

take care
18-10-2010, 22:29
Chuyến đi NCT này để lại cho mình cũng rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt nhất bạn 3 bánh đầu trò phát thanh từ trong fòng ngủ cách xa hàng cây số vẫn nghe tốt, bạn ngựa tuy đầu gối hơi đổi màu nhưng vẫn máu và là tay súng thiện nghệ của đoàn, bạn Laa thì tuy ra 1 chút huyết (do bị vắt cắn chứ o fải...) nhưng sau khi fục hồi công lực xong vẫn chạy tốt, bạn Trực thì hơi trầm lắng nhưng cũng o kém fần lẹ tay đã hạ nock out mình 5 xị, e Chip thì sau 1 hồi lăn lộn, vật vã, nước mắt nước mũi chảy hết vào mồm thì vẫn cười híp mắt như ngày nào và là cây kể chiện dzất nà hấp dzẫn nhất đoàn, bạn vampire thì xuất chiêu kamasutra dzất nà hấp dzẫn và còn đòi kiếm mèo và cá sấu để.... eke, e Trang đen thì vẫn là giọng ca cao vút giữa rừng xanh với bài có con chó và biểu diễn sexy show múa cột dzất nà ác chiến và cũng là người giao lưu với các a đẹp zai bên đoàn đi cùng làm chị trưởng đoàn bên kia hơi buồn tình, sieta và tuu tuu vẫn là tay nhậu không thể thiếu, bạn pig thì để lộ hàng để 3 bánh thấy ah nhen, còn 1 nhân vật tuy nhỏ nhưng võ công thâm hậu vô cùng thức cả đêm đi vòng vòng làm vampire dzậy đi toilet tưởng ma ek, thuê lều và chuyên chở hành lý,mua rượu chăm lo cho các bậc anh chị đó là ku lác và cũng là tay súng của đoàn. Chuyến đi rất vui và chân tình. Trên đường về suýt tí nữa mình và ngựa lạc wa đường ql51, suýt tí nữa ra vũng sình tắm biển eke, may mà quay đầu là bờ kịp và chở về nhà an toàn, thanks Ngựa mua tặng 3 trái ổi dzất nà ngon mà mua lẻ làm mình bây giờ đi hơi bị nghiêng ek. Chúc mọi người vui khỏe chuẩn bị sức chiến đấu dài dài cùng nhà Phượt nhé. Thanks all

sieta
18-10-2010, 22:43
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01033.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01039.jpg

Đầu nấm của ai đó đánh rơi :)
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01040.jpg

Những gương mặt háo hức khi đang trên thuyền
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01044.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01045.jpg

sieta
18-10-2010, 23:05
Bắt đầu đi lúc 3h kém , trời hiu hiu lạnh ... Phải nhanh nhanh chân lên qua đón ôm của mình
Đường vắng , chỉ có ánh sáng của những cột đèn đường ... Bệnh ho vẫn còn đeo bám ... Thôi phóng hết tốc độ cho kịp hẹn .
Gần đến nơi , thôi chết điện thoại của mình quên ở nhà rồi @_@ chạy đến nơi luôn xem sao ... chờ 5' ... 10' không thấy ai ... lâu lâu có vài chiếc xe chạy qua nhìn mình mắt tròn xoe :D ( đội mũ siêu nhân , cổ quấn khăn :)) ) Kiểu này không ổn rồi ... tức tốc phóng xe chạy về nhà ... đến trước nhà liền nghe bài What 's up ,Duloc ? ... chạy vô lấy liền thấy số tửu tửu gọi ... lại mất 15' chạy qua nhà lucas đón và nhập chung những người cuối cùng trong đoàn :D
Khoảng 4h10 mọi người tập trung đầy đủ và chuẩn bị
4h30 bắt đầu khởi hành thẳng tiến NCT :D

sieta
18-10-2010, 23:24
cảnh vật trước khi vào rừng :D
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01047.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01068.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01067.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01071.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01064.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01063.jpg

take care
18-10-2010, 23:34
Đầu nấm của ai đó đánh rơi :)
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01040.jpg

Chip nói của Chip mới ghơi chứ, hèn j cá sấu chúa fải kêu là sư tổ bỏ chạy mất dép nun

sieta
18-10-2010, 23:59
Sau đây là màn trình diễn 1 nùi và ai cũng có . Mình lăng xê mấy người này ... mấy người này fải biết ơn mình nha :))
Buổi bình chọn bắt đầu .Ai sẽ trở thành người chiến thắng đây ? Hồi hộp và chờ đợi ^^

thí sinh thứ 1 : 3Banh
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01069.jpg

Thí sinh thứ 2 : Tửu tửu ( sau chuyến này trở thành chúa tể côn trùng ) con bướm nó dai thiệt ... khoảng 5', bám tửu riết không chịu bay ... hehe
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01059.jpg

Thí sinh thứ 3 : Chip002
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01080.jpg

Thí sinh thứ 4 : Trangmoon ( xác ướp băng keo )
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01082.jpg

Thí sinh thứ 5 ( thí sinh này già nhất ) : Take care
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01131.jpg

Thí sinh cuối cùng và cũng sáng giá nhất trong buổi bình chọn : Đỉa trâuuuuu
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/69296_1302127092567_1812162113_584425_6171678_n.jp g

sieta
19-10-2010, 00:43
Nụ cười đầy ngây ngơ
Nhưng bên trong thì ...

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01077.jpg

Pham Truc
19-10-2010, 00:50
Theo kế hoạch đã hẹn trước với thằng bạn thân là thứ 7 về Long An ăn đám giỗ mẹ vợ nó. Chiều thứ 5, T đang làm việc thì nhận được tin nhắn của BJ "A Trực cuối tuần này có đi NCT ko?", bốc điện thoại lên gọi điện thoại hỏi thăm liền nhưng chốt lại một câu "để anh xem lại đã, chiều mai off a trả lời luôn". Tắt điện thoại rồi đi xuống quán cóc bên hông hẻm cơ quan kêu ly cafe và làm điếu thuốc, suy nghĩ ..... "đi"...."ko đi"......, quyết định cái rụp. Nhắn tin cho BJ để quăng 1 cục gạch, còn lời hứa với thằng bạn thân thì ".......(nói chung là ko đi được, nhiều lý do lắm), mong "ku" thông cảm". Tối về, lên mạng thì thấy Topic NCT 16-17/10, thấy thành viên lạ nên gọi điện cho BJ liền, may là Topic của nhóm khác chứ ko thì rút gạch để đi Long An rồi.
Sáng thứ 7 đi chơi mà người cảm thấy nặng trĩu, thấy thương cho thằng "Đệ", tối thứ 6 nó đi làm về bị giựt mất cặp xách, tiếc tiền thì ít mà hoảng hốt tinh thần vì mất giấy tờ thì nhiều, nặng hơn nữa là làm sai nguyên tắc của cơ quan, T phải hướng dẫn ra CA phường gần nhất báo mất để có gì sau này dễ giải quyết hơn, đồng thời báo cáo với TGĐ. Cũng may, sáng thứ 7 trên đường đi đến gần La Ngà nhận được tin thằng "Đệ" tìm lại được giấy tờ, mừng quá (tụi cướp giật này vẫn còn lương tâm, sau khi lục lấy hết tiền, tụi nó cho chuộc lại giấy tờ), thế là thoải mái đi chơi.

Pham Truc
19-10-2010, 01:12
Xế mình không hề nói dối! Truc phóng xe vù vù trong bóng tối. 5g, cả đoàn chạy qua suối Tiên. Đến biển báo "Đoạn đường thường xuyên kiểm tra tốc độ các loại xe", Truc chú thích: "Công an hay đứng đây lắm!", nói xong rồ ga lao đi! Trời ạ! Đùa à? Biển báo đấy, biết là có công an đấy mà còn lên ga thế này thì chẳng lẽ công an là tượng ư? Biển báo gắn đấy để tập đọc ư???

@Laa: T biết là giờ đó ko có Hugo núp lùm ở đoạn đường đó đâu. Xui lắm nếu có thì chỉ bắt những xe lấn vạch thôi, mình tuân thủ luật lệ giao thông mòa. :)) :)). Còn đoạn đường từ Dầu Dây đi lên, T thấy có biển báo cho phép chạy 60km/h nên T chỉ chạy có 50km/h thôi, vào thị trấn thì chạy 40km/h, vậy mà vẫn thấy mình dẫn đầu 8-| 8-|

xedap3banh_83
19-10-2010, 05:47
Oh Nhà ta sung quá , chộp mắt 1 tí mà đã lên cái vèo 5 trang rồi . Thực ra thì đối với nhà Phượt ta thì NCT không có gì gọi là xa lạ , cái quan trọng là mình được đi với ai , làm những gì và trãi qua những niềm vui như thế nào thôi . Con người hay trãi qua nhiều trạng thái trong 1 khoảnh khắc lắm , lúc Bánh bị bể bánh xe mà chạy vòng vòng không thấy chỗ nào vá hết thì thực cũng đã bắt đầu có suy nghĩ buông tay rồi hay là mình kêu mọi người đi đi , mình về nhà thôi , mệt lắm rồi ( sức khỏe của Bánh lúc đó không được tốt lắm , chắc nhà ta biết lý do rùi :() . Không nhớ lúc ấy ,có bạn nữ nào nhờ Sieta đẩy xe phụ mình nhỉ ? Rồi cứ thế 2 đứa cứ hì hụt mà đẩy thôi (:Dthanks ku Si nhá ) , đoạn đường cứ xa xa đèn đường thì lại tối mà chẳng biết đi về đâu , cuối cùng may mắn gặp chú xe ôm có mang đồ nghề vá xe , vậy là a lê hấp nhảy vào ... " chú chú vá dùm cháu với , cháu gởi chú ít tiền " thật cảm động vì mọi người luôn quan tâm alo điện hỏi thăm liên tục , và còn vì trách nhiệm với ôm của mình nữa chứ , không lẽ chạy ra đây cho người ta làm cái " bịt " rồi quay mặt chạy về sao . Vậy là bỏ cái suy nghĩ kia thôi , bắt đầu sung sức lại rồi , thế là xong ... Lên đường tiếp thôi các bạn :D
Đây những người bạn của tôi
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/67530_116847505041260_100001480329106_115329_31118 80_n.jpg
Nãy còn thiếu ku lucas này
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/67417_1624896509538_1450267906_1612525_4287596_n.j pg
Quậy thôi
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/68022_116848455041165_100001480329106_115364_59409 65_n.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/66934_116849731707704_100001480329106_115405_39473 32_n.jpg

xedap3banh_83
19-10-2010, 06:13
Sau khi đi đò qua sông , mọi người bắt đầu gặp sự cố rất là dể thương đây :)) . Đường thì rẻ làm 2 , một bên tay trái thì có chiếc xe và nhà to to , 1 bên tay phải có chiếc bảng dẫn đường ghi Bàu Sấu , nhà hàng , bar gì gì đó ... Lão lớn nhất đoàn hô thôi đi bên trái hỏi trước đi rồi đi , nhưng ý kiến chung của cả nhóm là đi sang bên phải :)) . Nếu có ai hỏi leader nhóm chúng ta là ai , thì sẽ có 2 câu trả lời , một là không có ai cả , hai là tất cả mọi người ai cũng là leader hết vì vậy đó cũng là sai lầm dễ thương nhỉ .
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/68707_1624899709618_1450267906_1612542_7376565_n.j pg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/untitled.jpg
Đi được hơn 1 cây số , mới biết đó là khu đầu tư của doanh nghiệp tư nhân , ối trời ơi đồ đạc lỉnh khỉn đi cả cây số giờ mới biết là không phải chỗ đón xe vào Bàu Sấu , không lẽ giờ đi thêm 9 cây số nữa rồi chui vào Bàu Sấu luôn hay sao . Oh nô , ý kiến bị bác bỏ ngay lập tức (c) , vậy quyết định chia làm 2 phe , 1 phe muốn giảm cân thì ở lại canh chừng đồ đạc cho mọi người ( gồm Bánh , Si , Tửu và chip ) , phe còn lại thì quay về ăn uống rồi thuê xe vào rướt mọi người . Tất cả duyệt (c)

xedap3banh_83
19-10-2010, 06:24
Nhóm quay về ăn uống no nê phè phởn đây
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/lu.jpg

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/67210_1624818627591_1450267906_1612345_6069471_n.j pg
Nhóm còn lại thì làm đủ các kiểu luôn , và phát hiện 1 điều là bạn Tửu nhà ta có tài thu hút côn trùng đó nhỉ , nên mọi người kêu là chúa tể côn trùng luôn :D
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02892.jpg
Tửu Tuử nhà ta đây
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02887.jpg

xedap3banh_83
19-10-2010, 07:16
Hì hì bác Trọng nhà ta háo hức vào Bàu Sấu thì em cũng xin chìu Bác vậy . Nhóm 2 chup chẹt cũng cả tiếng hơn mà vẫn chưa thấy nhóm 1 vào rướt thì cũng hơi lo lo , không biết có đi đường nào khác để quên 1 đống này ở đây không ? Nên móc alo ra làm liền . Nghe như sét đánh ngang tai , nhóm 1 nói " 1 tiếng nữa mới cho xe vào được " . Ac ac ac vậy là sao ? Bánh lật đật chạy vào xem sao , sẵn 1 công đôi ba chuyện luôn hì hì :)) . Vừa chạy được vài chục mét thì thấy xe mọi người vèo vèo tới . Ah há vậy lên xe thôi , đợi gì nữa .
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/69297_116850085041002_100001480329106_115417_74121 10_n.jpg
Xe nhỏ , nhưng ngồi phía sau đu bám thiệt là vui . Nhất là di qua những cành cây phải né tùm lum , rồi mỗi lần chạy ngang qua đàn bướm thật là lãng ..... ( :D mọi người thích sao thì chìu vậy )

take care
19-10-2010, 07:33
Nhắc tới mới nhớ lúc đoàn đi ngược vô thì bánh nói: mấy bạn đi lâu lâu để tui còn tranh thủ ..., lúc đoàn ăn xong chuẩn bị đi ra thì mình nhận được cuộc gọi của Si là các a chị sắp ra chưa, mình nhớ tới câu nói của bánh nên mới giỡn còn cả tiếng nữa vì ăn xong mọi người còn tắm , ngủ và masage nữa. aka vậy mà ông bánh và si bị dụ tưởng thiệt chạy hì hục vô thiệt là dzui quá đi

Laa-Laa
19-10-2010, 08:11
Các đồng bọn hồi nhanh quá đấy! Từ từ thôi nào! Hàng từ Lucas chưa về nên các đồng bọn cứ bình tĩnh. Mình phải kìm hãm cái sự sung sướng của các bạn lại mới được!

Giờ mới biết quân ta không chỉ là các tay đua trên xa lộ mà còn là tay đua trên diễn đàn nữa. Ngủ có 1 giấc dậy mà thấy lên tới trang 5 rồi!

Công bố tiền quỹ nào:

Thu: 12 người x 350,000/ 1 người = 4,200,000 VNĐ

Chi:
1. Tiền phụ kiện: 653,000 (Lucas trả, gồm thuốc DEP, gạc, bông gòn, mì tôm, cà phê, bánh mì...)
2. Bánh mì: 104,000
3. Nước (cà phê võng): 76,000
4. Dưa leo cà chua: 18,000
5. Cóc: 20,000
6. Dưa hấu: 61,000
7. Chôm chôm: 21,000
8. Nước uống: 110,000 (15 chai)
9. Cơm trưa: 350,000
10. Vé qua phà: 12,000/ 1 người x 12 = 240,000
11. Xe pick-up: 250,000
12. Vé vào NCT: 80,000/ 1 người x 12 = 960,000
13. Phòng ở: 300,000
14. Ăn tối: 50,000/ 1 người x 12 = 600,000
15. Chèo thuyền: 4 lượt x 50,000 = 200,000
16. Tiền cảm ơn bác tài: 50,000
17. Gửi xe: 7,000/ 1 xe x 6 = 42,000

Tổng chi: 4,055,000 VNĐ
Còn lại: 145,000 VNĐ

Với 145,000 còn dư, chúng ta phải làm thêm 1 chuyến ăn chơi quên lối về nữa thôi! Kakakaka...=))

xedap3banh_83
19-10-2010, 09:13
Mọi người post hết hình ảnh ở ngoài bìa rừng đi ... rồi post tiếp phần ở trong rừng + ngay hồ ( cá xấu chúa nữa ) :D
@Banh : vụ kèo độ làm luôn hôm nay đi :D
(c) Ăn chơi phải từ từ chứ lị . Chọn ngày nào bà con rãnh thật rãnh , để thu tiền cho đầy đủ chứ =)) . Tình hình sau chuyến NCT phát sinh trên tư tưởng là còn dư khoảng 1 triệu 50 nghìn . Nên bà con chọn ngày và Pm lẫn nhau đi , ra cắt con vắt làm 12 phần cho mỗi người giữ 1 phần làm kỉ niệm nè :D
Tối nay bạn nào rãnh thì mình ra Bệt nha , trong mình vẫn còn lưu luyến 1 cảm giác gì đó muốn chia sẽ cùng mọi người và dịp chúc nhà Trời Ơi đi chuyến Managui luôn , nếu ai hứng bất tử thì đu theo luôn hén . Còn nếu trời mưa ( thì hên xui :LL )

happypig83
19-10-2010, 10:08
HOT!!

Hôm qua Kẹo mút ( Ms Trang bánh mì) có gọi cho Pig hỏi thăm chuyến đi Rừng rú của đoàn mình. Nhân tiện, ko quên tranh thủ giới thiệu ả ta sắp tung ra thị trường món mới : “ Bánh mì kẹp bò kho” . ( Đoàn mình sắp được ăn bánh mì bò kho miễn phí tại số điện thoại 0939284584 ->.số đt hòan tòan có thực…. ko tin gọi thử…..kekek chết bà ùi…)

Nghe kể lại chuyến hành trình thật thú vị, Kẹo mút nhà ta xúyt xoa tặc lưỡi, thay vì mút kẹo lại chuyển qua mút chân…và ko quên lâu lâu quay qua trách bé Na (con của ả - thành viên bé nhất cùng đi với chúng ta trong đợt Vĩnh Long vừa rồi) : Tại con bé Na nó tham gia chương trình “Play Boy” hôm Chủ Nhật , nếu ko thì Trang cũng tham gia rồi… (Amen! Playboy…Pig há hốc mồm , trợn tròn mắt… sau khi định thần lại thì mới hiểu ra mụ ta đang muốn đề cập tới chương trình xà bông LifeBuoy ! Amen, đây là sự thật 100% ko hề bịa đặt….>.< )

Không những thế, nàng ta còn rủ bữa nào đòan mình tái họp mặt để tiếp tục sự nghiệp “ăn chơi phè phỡn “ tại nhà ả ta (ở Gò Vấp)  chắc thành viên BlackJack sẽ là fan hưởng ứng nhiệt tình đây nhỉ …

Nhắc tới BlackJack , chúng ta cũng nên dành 1 mảnh đất nho nhỏ để bàn về nhân vật này 1 tí đây nhỉ!

BlackJack – Hot Boy của đợt đi Vĩnh Long , cuối cùng lại rút kiếm dừng cuộc chơi, xin rút chân tuy cuộc chơi Nam Cát Tiên chuẩn bị bắt đầu. Điều đáng quan tâm ở đây là, ko biết BlackJack thủ thỉ gì với mụ Laa mà ả ta đã “xiêu lòng” trước vẻ đào bông của anh chàng nguy hiểm này và để cho BlackJack rút chân 1 cách ngọt ngào vô điều kiện (mặc dù đã đặt cọc) và hí hửng để đi “Cần Giờ” cùng với phe khác (bị Siata bắt gặp)….( Xin mời bà con comment vụ này và xử lý BlackJack cùng với ả tòng phạm Laa Laa “ ban hành luật nhưng lại ko theo luật” )…

Đến đây, Pig xin nhường chỗ lại cho các thành viên khác tham gia bình luận. Lời tâm sự cuối cùng cho bài comment này tới nàng Laa và BlackJack là: Hic, Pig hòan toàn vô tội, mọi ý tưởng đều do ả Kẹo Mút sắp đặt. Note: những dòng chữ trên chỉ có tính minh họa by me ^^ !

...... Mọi chi tiết xin liên hệ số đt trên ......

lephuong18121
19-10-2010, 10:21
Eo nhìn con đỉa đáng sợ quá. Kiêu này mà xào lăn chắc được một đỉa quá.

Laa-Laa
19-10-2010, 10:33
Hình của chị Moona đã lên FB. Lu vào đây nhanh lên, bên đó đã ì xèo rồi. Mày không vào thì dân chúng tức nước vỡ bờ đấy!

Cà phê võng 8g sáng. Dân tình nhai bánh mì và nằm chịu đựng những câu chuyện của Lucas. Tội thằng bé! Còn nhỏ vậy mà nó cứ đi mấy quán cà phê abc... xyz gì đó rồi về tức tối! Nó tức đến nỗi vừa kể vừa phun mưa vèo vèo, chị em há hốc mồm ra kinh ngạc, các anh trai thì buông mỗi một câu: "Thằng này bị chín ép rồi!" Em Chip cũng không kém cạnh. Con gà con nó liên mồm thế nào thì em Chip nhà mình cũng thế ấy. Đúng là giang hồ đồn thổi không sai chút nào!

Cầu La Ngà
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/7-600.jpg

Em Lu tỏ ra là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Em cũng lăn lộn, bò lê bò lết, úp mặt xuống đất, mắt nhắm mắt mở bấm máy tách tách cho các chị em thích điệu. Em chuyên nghiệp tới nỗi có lúc em đạp đổ xe của "vô duyên chúa" (ai nhận mình thế này thì tự biết nhá, há há há...) để lấy được vị trí đẹp mà bấm máy. Cũng đáng công! Chị em nhà mình xinh, máy xịn, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên hình nào mọi người cũng đẹp long lanh.
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/9-600.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/14-600.jpg

Nhiếp ảnh gia đây!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0113-800.jpg

Đá 3 chồng.
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/18-600.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/23-600.jpg

9g40p, đoàn tới Tà Lài. Xe của lão Takecare, Vampire và Bánh phi thẳng vào NTC trước, 3 xe còn lại quay về chợ Tân Phú hốt hàng. Em Lu mua thêm mấy thứ chống vắt. Mình và Tửu vào chợ mua trái cây. Lượn mới có 3 hàng thì hết quỹ. Bàn với Tửu Tửu xong quay ra nói chuyện với Lu: Chỉ còn 21k tiền chợ, không mua đồ khô nhậu nữa mà quay qua phương án bớt đồ ăn tối lại, đằng nào thì phần ăn cũng là 50k 1 người, chắc chắn rất nhiều. Lu ô kê! Thế mà đến tối, khi mình đang ngồi khen mình thông minh nhanh trí, nó dám quay qua sỉ nhục mình: "Thôi đi! Lúc đó chị bần quá thì có! Chị mà còn tiền là chị cũng mua rồi!" Thằng đểu! Nó không cho mình chút niềm vui an ủi được nữa!

11g tới bến đò. Tất cả đều đủ mặt trừ Lu và Moon. Điều này quả là quái lạ vì rõ ràng Lu chạy ngay sau mình và Pham Truc lúc ở cây xăng, sao mình tới 10p rồi mà nó vẫn chưa tới? Lại phải gọi. Nó cười rú lên trong điện thoại: "Em tới rồi nè chị!" Quay lại nhìn cả đội: "Nó bảo nó tới rồi! Em đang đứng giữa đường đây mà em không thấy nó đâu cả! Không lẽ mắt em lé? Hay vào NCT còn đường khác?" Thì ra nguyên nhân chậm trễ là đây!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/15-600.jpg

sieta
19-10-2010, 11:21
chip : hàng ai mà đẹp quá
Tửu : hàng bánh chứ ai ^^

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01078.jpg

Chuẩn bị vào rừng đêêêê

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01081.jpg

Sau khi xe đến lối đi vào bàu sấu , mọi người liền hối hả chụp hình , trang bị ... trang phục cái bang :D chip và tửu bỗng dưng bị con vắt bám chào hàng >>> lo sợ , nhảy tưng tưng " bắt nó ra , bắt nó ra cho em ". Làm cho tâm lý mọi người xung quanh thêm lo , không khí như chùn xuống ... tìm cách che chắn sao cho kĩ lưỡng , bịt chân , dán keo khắp người , bôi DEP khắp giày + quần áo ( dã man thiệt )
Sau khi mất 20' để trang bị , chia nhau hành lý xách và chụp ảnh ... mọi người bắt đầu hành trình 5km vào bàu sấu ... tâm trạng ai cũng lo ko biết vắt có cắn mình không ... dọc đường cứ dừng lại coi giày , thấy con nào búng con đó :)) ai cũng cắm đầu cắm cổ mà đi theo con đường mòn \:D/ đi có 5km mà dường như vô tận ... tâm trạng lo sợ thêm hành lý nặng nề ... dường như càng ngày càng đuối :( cứ thế mà đi mãi đi mãi ...

Lầm lũi cứ thế mà đi !

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01085.jpg

xedap3banh_83
19-10-2010, 11:56
Đúng là do 1 phần tâm lý và sự pr nhiệt tình của lanh Salguy nhà ta , mà chị em nhà ta tâm trạng rất ư là nặng nề khi bắt đầu tiến vào Bàu Sấu . Điển hình là bé Chip , bé Trang , và Lala , người thì khóc nức nở , người thì hầu như là quấn băng keo khắp người , người thì nhảy cha cha cha liên tục , hình như Bánh nhớ không nhằm thì có chị em nào bôi cả thuốc DEP trên người nữa thì phải . Nhưng đó là lúc tất cả chưa biết vắt thế nào thôi , còn lúc sau khi ra thì khỏe re như cái bánh xe , chị em còn chui vô bụi đòi chụp hình cho bằng được mới hả hê .
Theo mình nghĩ và kinh nghiệm từ các anh kiểm lâm , xem vậy chứ vắt rất hiền , bám vào da thì tìm nơi nào nhiệt cao cao là hút máu thôi , không có chuyện bò vô tai hay vô mũi như mọi người nghĩ đâu , vả lại vắt bò cũng khá chậm , nên trừ trường hợp mình dừng chân quá lâu thì mới bị bu vào thôi , chứ cứ đi đều không cần xài thuốc vẫn không sao . Và cái này thật sự hay nè , nếu bạn vẫn chưa an tâm có thể dùng Soffell ( thuốc muỗi mọi người vẫn thg xài ) vừa chống muỗi và côn trùng , có thể bôi lên cả người , vớ , mùi dễ chịu hơn , và cảm giác nó nhạy hơn cả thuốc DEP nữa đấy . Bánh đã thử nghiệm rồi , đứng khoang 2,3 p gì đó , mà vắt nó chỉ bò đúng trên giầy không thể nào bò lên vớ mình được , lấy Soffell bôi lên vắt thì nó lăng quay . Và ngay khi cả bị vắt hút máu , thì lúc bắt con vắt ra cứ lấy miếng Soffell bôi lên con vắt , vắt vừa chết mà cũng thấy chảy máu không nhiều ( cái này bạn Lala cũng đã thử rồi , mình thì nghĩ nó không phải chất cầm máu , nhưng được cái nó che kín được miệng vết thương và cũng không thấy bị gì hết ) . Vậy là từ nay đi rừng khỏi lo rồi nhé các nàng :)
:D Quấn băng keo như cái đòn bánh tét vậy đó
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/69808_1312269065876_1805154276_577617_6507574_n.jp g
:) Đây là vết thương của bạn Lala sau 5 phút
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/67259_116851355040875_100001480329106_115454_65940 58_n.jpg

Laa-Laa
19-10-2010, 11:58
@ Takecare: không có vụ dìm hàng đâu anh! Ai em không biết, chứ em là chỉ hình đẹp em post. Mấy tấm nhạy cảm đó đã giao trước rồi! Nếu có dìm thì chỉ dìm cá sấu chúa thôi! Anh quên à? Khà khà...

Làm vài tấm trước khi lên thuyền nào
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/29-600.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/31-600.jpg

Để bảo tồn rừng, ban quản lý yêu cầu không đem bao nylon vào mà chỉ sử dụng bao giấy. Bao giấy được phát miễn phí tại quầy bán vé. Tuy nhiên theo mình thì bao giấy khá mỏng và yếu, đứt ngay sau khi cả đoàn đi được vài trăm mét. May mà có mượn 1 số túi vải (có đặt cọc, sau khi ra trả lại đủ túi sẽ hoàn tiền) nên cũng đỡ, không thì tội thân các anh trai nhà mình quá!

Như Bánh đã tường thuật, khi lên bờ có 2 hướng: trái có xe và phải có bảng chỉ dẫn nhà hàng, nhà nghỉ... Tất cả rẽ phải mà tiến. Lão Takecare đột nhiên hỏi lại: "Sao không ra kia thuê xe?" Đáp: "Nhà hàng hướng này! Vào ăn rồi thuê xe luôn!". Lão lại hỏi: "Có chắc không?" Lão Bánh đúng là đồ dì ghẻ, hón ngay: "Có gì cứ nắm con nhỏ đi đầu mà xử!" Vốn bản tính nhạy cảm, mình liền liếc xéo sang 2 bên, chả có ai cả! Lùi lại ngay! Mình không phải "con nhỏ đi đầu" mà Bánh nói, huhuhu... Chị Moona và Lu nhanh hơn, lập tức lôi cổ mình lên: "Trốn à? Có muốn tối nay xuống hồ ngủ với cá sấu không?" Ôi mẹ ơi! Không chỉ là ma tốc độ mà đây còn là bọn cường hào ác bá từ chế độ trước mò về! Mà lúc ấy mình mới chỉ biết là có cá sấu trong hồ thôi, chứ mình biết tới cá sấu chúa thì có khi xỉu ngay khi nghe câu ấy rồi!

Đi ton ton được đâu 700m thì tới cầu Bến Cự. Đồ nặng, túi rách, không thấy bóng người, tất cả dừng lại suy nghĩ. Gọi ra trung tâm hỏi lại cho chắc ăn để đề phòng trường hợp ta đang tự đẩy mình lội bộ vào con đường 15km không có xe!!!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/35-600.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/34-600.jpg

Sự vụ đã rõ! Xe là ở ngoài kia, vào 1km thì chỉ có nhà hàng và dịch vụ khác thôi. Vé viếc vẫn ngoài kia cả! Thương lượng cho xe vào đón đoàn: "Chị ơi, chúng em kiệt sức rồi! Có mấy bạn xỉu vì nắng quá! Chị vào đón chúng em! Chúng em mang ơn chị! Chúng em đội ơn chị! Hu hu hu...."

Nhưng có 3 tên hăm hở lao đi trước nên dù tiếc công tiếc sức vẫn phải quay lại trong sự sung sướng của đám đằng sau
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/181.jpg

Đám đằng sau lo tí tởn chụp hình chờ đám kia quay về
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/46-600.jpg

Siêu nhân của cả đoàn đây:
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/41-600.jpg

nini
19-10-2010, 13:37
"Sự vụ đã rõ! Xe là ở ngoài kia, vào 1km thì chỉ có nhà hàng và dịch vụ khác thôi. Vé viếc vẫn ngoài kia cả! "=> rút kih nghiệm cái này.

Người Xấu
19-10-2010, 13:47
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs828.snc4/68845_1302922992464_1812162113_585779_985289_n.jpg

Theo yêu cầu của em Chip, NX post dùm he he

Chip000
19-10-2010, 13:54
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs828.snc4/68845_1302922992464_1812162113_585779_985289_n.jpg

Theo yêu cầu của em Chip, NX post dùm he he

đây là con đỉa trâu "Bánh mỳ gà" của e! ho ho ho

Laa-Laa
19-10-2010, 14:39
Đường vào rừng bình yên đến lạ. Chỉ có bóng nắng và những cơn gió nhẹ theo mình trên mỗi bước đi. Mình thích những khoảnh khắc như thế này, nó làm lòng mình dịu xuống, dường như mọi ồn ào ngoài kia đều dừng lại; chỉ còn mình ta với ta. Không còn những chuyện làm mình buồn, không còn những người làm mình khóc, không còn những giận dữ, ghen tỵ nhỏ nhen hàng ngày. Dẫu biết rằng tất cả cũng chỉ là nhất thời, vì khi quay lại TP, mọi thứ sẽ ùa về; nhưng chẳng phải mọi việc đang xảy ra cũng chỉ là nhất thời đó sao? Ít nhất thì mình cũng đã có một khoảng lặng cho riêng mình để tiếp tục đối mặt với mọi việc; để hiểu rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi; để biết rằng một không phải là tất cả; để thấy được bên cạnh mình vẫn có những người bạn rất đáng mến và trên hết là để yêu bản thân mình hơn.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/106.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/102.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/100.jpg

Đoàn đã gom đủ người ở cầu Bến Cự
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/48-600.jpg

Do đồ đạc quá nặng nên có 4 người tình nguyện ở lại trông đồ, 8 bạn kia đi ăn trước. Ra tới trung tâm bảo tồn, việc đầu tiên là hỏi xe cộ. Chị nhân viên thông báo xe chỉ chở được 10 người chứ 12 người là không được. Có hề gì! 4 đứa nó ngồi ở trong kia rồi! Chị làm sao biết được? Tầm nhìn của mắt chị chỉ đến 100m là cùng. Bọn nó ngồi cách chị những 700m thì chị nhìn thấy thế quái nào được? Chưa kể đường nó lại ngoằn ngoèo, mắt chị có lượn đến lòi cũng chả thấy được. Quên đi! Chúng em đi ăn đây!

Trưa muộn nên quán chỉ còn cơm bò xào, cơm sườn và cơm trứng. Tất cả cùng đồng thanh cơm sườn cho dễ nuốt. Trong lúc đợi cơm, mình lại nhớ đến Jack! Sáng tới giờ nó gọi 4, 5 lần mà mình chỉ nghe có 1 lần. Chắc nó hóng lắm! Phải cho nó biết mình đang sung sướng thế nào để nó tức tối mới được. Gọi ngay!

Jack tuy còn trẻ nhưng có phần nghễnh ngãng và điếc lác. Mình mở loa cho cả đoàn cùng nghe thế mà nó chả biết gì, vẫn cứ oang oang nói rồi lại hềnh hệch ra mà cười. Jack còn chỉ mình làm một việc rất xấu xa mà nó bảo rằng đấy là mưu kế để giúp mình. 7 người còn lại xúm vào nghe xem mưu hèn kế mọn của Jack thế nào. Là thế này: "Xe pick-up nghe nói có nhiều vắt bò trên đó lắm, lúc xe tới đón chị đừng ngồi lên liền, để mấy người kia ngồi trước cho vắt bâu vô đi rồi chị lên!" Ôi Jack ơi, mình yêu Jack quá! :L Nhưng 7 đứa kia nó cũng gian manh không kém, cả đám cười phớ lớ rồi quyết định cho 4 đứa trong rừng ngồi lên trước với lý do: "Ngồi trông đồ mệt rồi, lên xe ăn đi để chúng mình khuân đồ lên cho!" Hố hố hố, trong hoạn nạn mới thấy lòng người thật là nham hiểm! Xong Jack lại còn dặn với theo: "Chị đừng nói với ai là em chỉ chị nha!" :)) Đến đây thì cả đám cười như chợ vỡ. Chip ơi! Chị nghi ngờ con vắt trong người em nó đã theo từ lúc em vào xe cơ! (NT) Có trách thì hãy trách Jack đẹp trai đi nhá!

Laa-Laa
19-10-2010, 21:45
Nhưng người tính ko bằng trời tính,chị 'xấu máu' nên bị vắt mần thịt và mếu máo đến thương,mềnh là 1 trong 4 nạn nhân bị hại mà ko biết,nên giờ rất thỏa mãn

Xin lỗi nhá! Máu chị rất tốt, nói xấu máu thì phải nói lão Takecare kia kìa! Lão í chỉ nhăm nhăm dìm hàng chị em thôi! Mà trời tính cả rồi! Em có thấy cả đoàn bao nhiêu người mơ ước bị vắt cắn như chị mà không được không? Đến nỗi lão Bánh còn bắt đỉa trâu về nuôi thay vắt để nó cắn lão vài phát cho thỏa lòng kia kìa!


Rồi đến người " con gái " mà mình nghĩ là menly lắm thì đến lúc gặp vắt cũng nhảy tưng tưng lên luôn . Đúng thiệt như người ấy nói " xem vậy chứ mình mong manh dể vỡ lắm đấy " hì hì.


Bánh: ông đóng mở ngoặc kép chữ "con gái" là ý gì thế? Nó có vấn đề gì về giới tính à?
---------------------------

1g30, xe đến đón đoàn ở cầu Bến Cự. Theo gợi ý của Minhmio, nhóm chuẩn bị tinh thần sẽ năn nỉ, van xin anh tài xế cho thêm 2 đứa lên xe cùng. Gian kế này đã được Lu, mình và Tửu tính toán từ hôm thứ 5 và người phù hợp nhất để thực hiện không ai khác hơn là em Chip. Lý do thì cứ nhìn hình này là rõ.
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/51-600.jpg

Tuy nhiên bác tài chỉ im lặng khi cả đám phóng lên xe. Vậy thôi! Không năn nỉ nữa!

Xe lao đi! Bác tài quen đường nên chạy vèo vèo mặc cho đám trên xe gào rú như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh. Xe băng qua một con suối nhỏ, nước bắn lên cao, lại những tiếng hú há vì thích thú. Từng đàn bướm trắng, bướm vàng bay chấp chới trong nắng khi xe vụt qua, tưởng chừng như chỉ đưa tay ra là bắt được chúng. Mình cứ hít mãi cái không khí mát dịu ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết.
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/53-600.jpg

10km ngồi xe qua mau, bác tài thả các anh chị em xuống. Phải làm vài tấm kỷ niệm trước khi hành quân chứ. Trước khi đi ta đẹp thế này cơ mà!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/54-600.jpg

Trong khi mọi người gom lại hành lý thì Tửu và Sieta ăn cơm. Mới được vài muỗng thì Tửu thét lên: "Vắt!" Trời ơi! Sợ hãi là tâm lý lây lan cực nhanh, nhất là khi chị em đã bị hù dọa trước đó bằng lời nói, hình ảnh của những người đi trước. Thần hồn nát thần tính, chị em đồng loạt nhảy dựng lên. Mấy anh em phải lấy đồ nghề ra cho chị em trang bị. Vớ nylon, băng keo, thuốc Dep, khăn... Mấy con vắt có muốn làm việc chắc cũng phải suy nghĩ nổ não xem đu vào mấy em này bằng cách nào?
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0116-800.jpg

Xác ướp trở lại, thiết kế bởi Bánh:
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0119-800.jpg

Vẫn chưa an toàn! Phải quấn, quấn nữa, quấn mãi... rồi tắt thở mà chết vì bị siết!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0117-800.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/57-600.jpg

li4lucas
19-10-2010, 22:24
Thời kinh tế thị trường canh tranh ghê quá nên em phải nai lưng kiếm cơm...
Em nhường cho các anh chị 8, em chủ yếu chỉnh hình và post lên thôi, tranh thủ :D
Giờ thì làm luôn vài phát ở cầu La Ngà;)

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0004.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0003.jpg

Làng chài ven sông.

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0013.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0008.jpg

Tự sướng tập thể (hix ứ có em :( )

li4lucas
19-10-2010, 22:25
https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0008.jpg

Trong lúc tác nghiệp do chiều cao khiêm tốn nên... --> làm vỡ chiếc nón bảo hiểm của anh takecare. Một lần nữa em thành thật xin lỗi anh :((

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0018.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0020.jpg

Song song cô nương (song phi chống chỉ định với quần jean cũ, roẹt roẹt =)) )

li4lucas
19-10-2010, 22:28
Màn 2: Làm vài bãi tự sướng ở Định Quán lấy tinh thần trước khi đối mặt với chốt Hugo:D

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0033.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0030.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0027.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0024.jpg

li4lucas
19-10-2010, 22:32
và đây là lý do em tuột lại phía sau khi cần tới rừng Nam Cát Tiên ạ (mong các anh chị bỏ qua cho em nhỏ ;) , mọi chuyện là do chị moon ấy, hahahahaha).

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0038.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0039.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0041.jpg

p/s: em xin lỗi chị moon nhá, cái lày người ta gọi là "gắp lửa bỏ tay người" =))

li4lucas
19-10-2010, 22:35
Chỉ cách nhau có 1km mà dòng nước cùa nhánh sông Đồng Nai...
----> dòng nước sánh, sệt (cái này mà té sông k biết sao bơi :help )

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0463.jpg

----> bình thường

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0036.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0457.jpg

li4lucas
19-10-2010, 22:41
Chuẩn bị lên đò qua sông Đồng Nai và trung tâm rừng Nam Cát Tiên

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0048.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0050.jpg

Chưa gì đã có người bị hành hung:
- Trangmoon, Phamtruc: á á, bớ bảo vệ tui bị hành hung kà, dám ghen tị với nhan sắc "nghiêng thùng đổ nước của ta à?".
- Này thì lẹp này, cho moày chít :gun

li4lucas
19-10-2010, 22:45
Trong lúc chờ nhập đoàn về lại khu trung tâm, lại tụ tập tự sướng (NO)

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0065.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0064.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0058.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0052.jpg

li4lucas
19-10-2010, 22:48
Hai nàng đào chủ lực của nhóm đọ dáng :L

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0068.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0069.jpg

---> chjp... (anh Tuấn =)) ) tè te té te, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0071.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0074.jpg

li4lucas
19-10-2010, 22:51
Sau đây chúng ta sẽ dc học đếm... (ham hố không hà - tủi thân :( ).

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0091.jpg

solo...

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0092.jpg

1 với 1 là 2...

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0093.jpg

2 thêm 1 là 3...

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0097.jpg

3 thêm 1 là 4... haizzzzz

li4lucas
19-10-2010, 22:54
Phút nhập đoàn của kẻ vui người mệt :))

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0099.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0102.jpg

1 phút dành cho quảng cáo của chị moona: " hello Motor!"

li4lucas
19-10-2010, 22:59
Sau khi vượt 10km đền lối vào Bàu Sấu, lại đến tiết mục tự sướng (Lucas để ý thấy bác tài nhìn cả nhóm chụp hình mà phải lấy thuốc ra rít liên tục cầm hơi...:LL )

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0104.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0109.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0112.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0114.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0119.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:02
https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0130.jpg

pikachu pikachu (chu cái mỏ lên =)) ). Lucas xin dc đính chính cái chu ấy đã làm điêu đứng biết bao "con chiên ngoan đạo" (beer)

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0135.jpg

vài... chục phút hành nghề trước khi vào rừng, đã thế còn dc 1 bác vừa đi từ rừng đi ra phang cho 1 câu " nhiều vắt lắm í " (NO)

li4lucas
19-10-2010, 23:05
Sau 5km chỉ biết cắm đầu đi và tự nhủ bản thân mình vài chục lần là "cố lên còn có 50m là tới cây cầu rồi..." :shrug:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0147.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0140.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0144.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:12
Bàu Sấu ngập trong nắng chiều và buổi hoàng hôn:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0157.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0194.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0213.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0162.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0175.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:13
2.

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0200.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0204.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0201.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:17
Sắc xanh của rặng lục bình, bụi cỏ:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0184.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0184.jpg

thấp thoáng 1 sinh vật trong bụi cỏ

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0190.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:18
Trạm kiểm lâm:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0206.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0172.jpg

p/s: pic 2. Anh ấy đang làm gì thế kia? (zoom + 200% =)) )

li4lucas
19-10-2010, 23:19
Tung tăng chèo thuyền ngắm cảnh giết thời gian:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0171.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0197.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0237.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0245.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:23
Giờ ăn đến rồi nhào vô các bạn (beer)

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0253.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0254.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0255.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0264.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:25
Vài phút gật gù trong thanh bình:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0262.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0277.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0275.jpg

và đây là nguyên nhân ---> (NT)

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0267.jpg

li4lucas
19-10-2010, 23:26
Nhậu khuya... Ôi cá lóc nướng trui to vật vã và cắn ngập răng (K)

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0273.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0274.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0276.jpg

xedap3banh_83
19-10-2010, 23:59
:)) má ơi , lucas làm 1 cái vèo sang ngày hôm sau luôn vậy chài , còn phần quan trọng nhất trong đêm , ăn chơi quậy phá đâu (NO)
:D Tự show cảnh trên cầu nhá

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02914-1.jpg
2 chiếc thuyền bé tẹo tèo teo
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/33700_1313123807244_1805154276_579447_2831323_n-2.jpg

xedap3banh_83
20-10-2010, 00:12
Và đây là khẩu phần mấy anh kiểm lâm giành cho nhóm ( tính theo đầu người là 50k/1 người )
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02916.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02917.jpg
Trong khi đó chị Moona nhà ta thì đang đùa cùng chú mèo của các anh KL
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02920.jpg

xedap3banh_83
20-10-2010, 00:21
Còn các thành viên khác thì tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc nhậu về đêm
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02924.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02926.jpg
Không biết bác Trực nhà ta rình được con gì không nữa đây hì hì

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02925.jpg

xedap3banh_83
20-10-2010, 00:25
:)) Má ơi ! Cái gì đây này , thiệt là ngang ngữa với ...:shrug:
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02929.jpg

Laa-Laa
20-10-2010, 09:01
Cái này gọi là "no dồn đói góp". Lu không lên thì thôi, lên rồi thì post cả đống, vuốt mặt không kịp! Viết có 1 bài tối qua xong, sáng nay mở ra tưởng cá sấu chúa vào khủng bố topic chứ! Cứ ngủ dậy cái là topic tăng thêm 3, 4 trang. Chậc chậc... un-đỡ-able thật!

Đồ đạc đã xong, đi thôi! Nhưng... đố ai biết vì sao lại thế này?
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/121.jpg

Thằng kia! Bọn tao đứng đằng sau đấy! Quay lại là móc mắt nhá!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/123.jpg

2g40p, lên đường!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/58-600.jpg



Theo mình nghĩ và kinh nghiệm từ các anh kiểm lâm , xem vậy chứ vắt rất hiền , bám vào da thì tìm nơi nào nhiệt cao cao là hút máu thôi , không có chuyện bò vô tai hay vô mũi như mọi người nghĩ đâu , vả lại vắt bò cũng khá chậm , nên trừ trường hợp mình dừng chân quá lâu thì mới bị bu vào thôi , chứ cứ đi đều không cần xài thuốc vẫn không sao . Và cái này thật sự hay nè , nếu bạn vẫn chưa an tâm có thể dùng Soffell ( thuốc muỗi mọi người vẫn thg xài ) vừa chống muỗi và côn trùng , có thể bôi lên cả người , vớ , mùi dễ chịu hơn , và cảm giác nó nhạy hơn cả thuốc DEP nữa đấy . Bánh đã thử nghiệm rồi , đứng khoang 2,3 p gì đó , mà vắt nó chỉ bò đúng trên giầy không thể nào bò lên vớ mình được , lấy Soffell bôi lên vắt thì nó lăng quay . Và ngay khi cả bị vắt hút máu , thì lúc bắt con vắt ra cứ lấy miếng Soffell bôi lên con vắt , vắt vừa chết mà cũng thấy chảy máu không nhiều ( cái này bạn Lala cũng đã thử rồi , mình thì nghĩ nó không phải chất cầm máu , nhưng được cái nó che kín được miệng vết thương và cũng không thấy bị gì hết ) . Vậy là từ nay đi rừng khỏi lo rồi nhé các nàng :)



Như Bánh đã nói, vắt ở NCT thật ra không kinh khủng như mọi người đồn đại. Theo chị nhân viên ở Trung tâm bảo tồn, vắt ở NCT là vắt bò, không phải vắt nhảy hay vắt xanh như những khu rừng khác. Do đó, chỉ cần đừng để bọn chúng bám được lên người (chính xác là lên ống quần) là ổn ngay. Ngoài ra, khi bị vắt leo lên người cũng đừng quá hoảng hốt nhảy múa loạn xạ, tránh để vắt bay từ khu vực này sang khu vực khác lại không tìm ra (mình nói câu này thế nào cũng có đứa nhào vào rủa xả mình!) Cuối cùng, cứ theo kinh nghiệm của Bánh mà làm thôi. Hy vọng các đoàn khác cũng enjoy việc đi rừng như đoàn mình nhé ;)

5km đường rừng, ai đi NCT cũng đều kinh qua. Vậy nên nói gì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, vả lại hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm trên từng chặng đường đi. Có người đi thấy đẹp, lại có người thấy bình thường. Có người thấy hoành tráng thì cũng có người thấy chả có gì ghê gớm. Với mình, đi rừng lúc nào cũng là một thử thách vì sức khỏe mình không tốt, lúc nào cũng là một cuộc đấu tranh tâm lý: gục ngã hay không gục ngã? Bỏ cuộc hay không bỏ cuộc? Nếu lăn ra đấy thì sao? Ngoài hành lý đang mang, hành lý chung của cả đoàn, mọi người sẽ phải lôi (không mang vác nổi đâu) thêm một "hành lý" bất đắc dĩ có cân nặng ăn đứt tất cả các loại hành lý khác. Nếu bỏ cuộc thì chẳng ai đến đích được vì không ai lại bỏ bạn giữa đường như thế! Hành lý mình càng không thể đẩy cho người khác xách hộ, bạn đồng hành chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể làm hộ. Thế nên đã chấp nhận đi thì phải cố gắng mà tới (may mắn là chưa lần nào mình đi rừng mà bỏ cuộc cả, hê hê... Tâm lý quan trọng thật!) May mắn hơn nữa là dù mệt thở ra khói thế nhưng mình vẫn còn ngắm cảnh được, chưa tới nỗi mắt mờ chân chậm mà không nhìn được gì.

Nắng len qua những tán lá êm dịu và ấm áp vô cùng. Mỗi lần đi đến đoạn có nắng, mình lại ra đứng vài phút. Đi mệt, đằng thì khăn quấn đầu chằng chịt (sợ vắt vào tai mà), đằng thì áo khoác kín mít nhưng chẳng thấy nóng chút nào hết. Mồ hôi ra ướt áo mà sao mặt vẫn khô, nhưng chính vì vậy mà trong người lại hơi lạnh, thành ra cứ phải hóng nắng mà đứng. Mình thở phì phì không ra hơi, mũi miệng gì đều huy động ra để thở, thiếu điều dùng thêm bộ phận cuối cùng trên người có thể thở nữa là hết; em Trangmoon cũng mệt không kém nhưng liên tục thều thào: "Em rất khỏe! Em không mệt!" (c) 2 chị em xách phụ Pham Truc túi trái cây có vài trăm mét mà bước đi xiêu vẹo, đổ ngang đổ dọc. Đến đoạn cái cây đổ chắn ngang đường, trèo qua không nổi phải chui xuống, em Trangmoon vẫn cố gắng hốt hụi chót: "Chị ơi, chụp cho em cái". Nói rồi đổ ra làm dáng! Chị vô cùng bái phục em Trangmoon ạ!

Sau 1 tiếng 10p, ánh sáng nơi thiên đường đã hiện ra!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0120-800.jpg

Đến trạm kiểm lâm, việc đầu tiên cần làm là "check hàng" xem có con vắt nào không? Mình đi nhóm cuối với Lucas, Tửu Tửu, Pham Truc, Trangmoon, Pig. Cần nhấn mạnh em Tửu là người kiểm tra cho mình. Không có gì cả! Hỏi thăm nhóm trước có bị gì không? Lão Bánh hất mặt ra sau: "Chip đang khóc huhu kìa! Vô coi nó sao đi! Thấy nói có con vắt bò trên người đó!"

Thì vào!
Câu chuyện bắt đầu từ đây... Èn en...

xedap3banh_83
20-10-2010, 10:30
Tối qua đang ngồi soạn lại 1 số hình NCT và tiện xem luôn trân Real - AC , thì thằng bạn thân lâu rồi không gặp từ hồi đi học ở Úc đâu nhảy vào phán 1 câu : Ê dạo này vẫn còn ế điều hả mại ? (NO) Làm mình cười trừ chứ biết sao giờ . Đúng là thằng bạn hiền khốn khiếp cứ đâm thọt mình miết . Rồi nào nghe nói mày dạo này già yếu lắm rồi huh ? Sẳn vừa đi chuyến NCT về , nên lên mặt với nó luôn cho hách hì hì :D... Không biết có yếu không ? Mà nhóm tụi tao đi rừng mất có 1 tiếng 15p thôi đấy , trong khi nhóm khác đi chung nghe nói lại mất đến 3h lận ( nhớ lúc ngồi giao lưu cùng nhóm kia , nghe mấy anh kia nói đi vào mất gần 3h lận , mình nghĩ quái kì vậy nhỉ , không lẽ nhóm mình là superman hay sao mà đi nhanh thế , nhưng rõ ràng là đã có bấm giờ rồi và cứ 15p bác Trọng nhà ta hô lên cho mọi người biết đã đi dược bao lâu rồi . Bé chip nhà ta hí hửng khoe với mấy anh zai kia liền , nhóm em chỉ đi có 1h15 thôi nè . Mấy anh zai kia có vẻ khó hiểu , nên hỏi 1 câu rất ư là so sánh : em mang balo bao nhiêu kg ? Tụi anh phải mang tùm lum này này :shrug:... Nhưng quả thật giữa 1 cô bé trắng nhách luôn chỉ biết ngồi 5 ngày /1 tuần trong văn phòng phải mang vác 6,7kg trên người và 1 anh cao to , rắn rỏi , nhìn rất ư là gấu gấu thì cô bé cũng phi thường nhỉ ?
Thằng bạn nghe xong hỏi , nhóm mày đi nhanh vậy ông nội ? Nó hỏi tiếp mày đi bao nhiêu cây số lận ? Mình trả lời đơn sơ : 5 cây . Má ơi , nó lại sỉ nhục mình :( . Nói cười lăn cười bò . Vậy mà tao cứ tưởng nhiều lắm . Nhớ hồi xưa 2 đứa cùng chơi trong đội ngày nào mà không chạy sức bền trong Phú Thọ , mà chạy 3 vòng có đến 30p đâu . ( mình nhớ không nhằm thì vòng giữa khoảng 1700m đến 1900 thì phải cách đây cũng hơn chục năm rồi ) ) Ê mại , chạy bộ nó khác nha mại , đi đường rừng nó lại càng khác nhất là phải đeo trên lưng trên 10kg là bình thường . Nó mới bắt đầu nể rồi đây :))
Àh thì ra hôm qua off ở Bệt mới biết , không phải nhóm mình đi nhanh , mà nhóm của Pretty bee cũng vậy thôi , đi trong trời mưa gió , mà nhóm dẫn đầu đi cũng có 1h mà thôi :shrug: nhanh khiếp . Vậy mới rút ra kinh nghiêm khác là đi trong Bàu Sấu 1h30/5km là tốc độ rất ư là bình thường nhỉ (c)

Chip000
20-10-2010, 10:48
Hi hi hi, e đi có 1 tiếng 5 phút thôi nhé, nhờ có mấy con vắt! Nó cứ là gọi e triều mến, "Chip sinh lẹp ơi:L, Chip sinh lẹp ơi:L! Cho vắt dễ xương tí máu đê", là chạy thôi, chớ hem đi nổi luôn ý. híc...:( nghĩ lại lúc đó, mình to bự thía, sao mà sợ cái con tí xíu như vậy chớ, hic...thiệt là mất mặt quá đê....:( Buồn, hận, nhụt như con cá nục:(!

tửu tửu
20-10-2010, 11:07
Anh Bánh,anh phải kể luôn vụ anh chân đất xuyên rừng chứ,em đang nhờ chị Laa laa PR cho anh đấy,vụ hành lí anh phải đôn lên 20kg,chẳng ai phản đối đâu và bé Chip,cái giây phút em 'hức hức' và chị phải hô hấp nhân tạo cho em sẽ được tường thuật đầy đủ=))

xedap3banh_83
20-10-2010, 11:14
Anh Bánh,anh phải kể luôn vụ anh chân đất xuyên rừng chứ,em đang nhờ chị Laa laa PR cho anh đấy,vụ hành lí anh phải đôn lên 20kg,chẳng ai phản đối đâu và bé Chip,cái giây phút em 'hức hức' và chị phải hô hấp nhân tạo cho em sẽ được tường thuật đầy đủ=))

Hì hì ! Thôi tình huống anh phải xé đôi vớ nilong quăng dép mà đi chân không thiệt là nhắc lại buồn ghê . Do bị té xe nên chân mang giầy không được , nên phải mang dép lào mà đi vào , ai dè do bôi thuốc DEP nó cứ trợt trợt sao đó , bực mình quăng dép đi chân không luôn , cuối cùng chịu không nổi phải xin Tửu Tửu lại đôi giầy , thiệt là mắc cở quá đi thôi . Nhưng chỉ lúc vào thôi , lúc sao kinh nghiệm rồi . Đau chân thì kệ , vẫn phải mang giầy thôi hì hì hì .Mới đi thì nó thốn thốn nhưng đi riết nó không còn cảm giác đau nữa .:)

Laa-Laa
20-10-2010, 12:04
Bánh! Xin lỗi vì tôi đã gọi ông là dì ghẻ hôm qua nhá! Sáng giờ tôi thấy dì ghẻ thật rồi! Lão sếp tôi đấy! Đã lắm việc rồi lão lại cứ léo nhéo, xì xà xì xồ bên cạnh. Thật muốn cầm cái cục cắt băng keo ném vào mặt ghê cơ!

Sau đây là giai đoạn ca ngợi các thành viên ;), các bạn khác thấy lố bịch hay gớm ghiếc gì có thể dịch ra chỗ khác nhá! :LL Tôi viết về ông trước đây Bánh! Tôi hứa hôm nọ rồi!

Bánh xuất thân từ một gia đình nguyên là đầu nậu gạo của đồng bằng sông Cửu Long (chuyến đi này Bánh đã tài trợ gạo cho nhóm ta nhưng tiếc là chúng ta không có dịp nấu nướng để sử dụng chỗ gạo đó). Vẻ trắng trẻo, cao ráo và đôi mắt to lòi dễ khiến người đối diện có ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ (nhưng lần thứ 2, thứ 3 thì ta lại hay có cảm giác muốn đập vào mẹt 1 phát khi nghe Bánh nói!) Bánh có một điểm yếu là rất dễ mềm lòng trước chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Bằng chứng là vì chị Moona, em Chip, Trangmoon, Tửu, Pig và mình (hó hó hó...) có đi chuyến này, Bánh đã bỏ qua công việc túi bụi ở vựa gạo, sức khỏe không tốt và lương tâm dằn vặt vì trốn vợ đi chơi để tham gia cùng. Thậm chí dù phải đo đường ngay vòng xoay Biên Hòa, Bánh vẫn quyết không bỏ cuộc. Thế mới thấy câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhơn" thật không sai!

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/135.jpg

Bản lĩnh đàn ông của Bánh thể hiện rõ bắt đầu từ lúc chui vào rừng. Hành lý thì đồ ai nấy vác. Hành lý chung thì các anh nam gánh cho. Lúc khởi hành mình đi trong nhóm đầu, sau đó rơi vào nhóm 2 do quay lại đưa đồ cho lão Bánh. Lúc này Bánh vác 2 cái ba lô, 1 cái của chị Moona để chị tiện chạy đi chạy lại tác nghiệp cho cả đoàn, 1 cái túi vải đựng đồ (mình cũng chả thấy đồ gì vì Bánh cắp nách kín quá!) Mình nghe cuộc đối thoại giữa Bánh và Tửu về chuyện đôi giày đôi dép gì đó. Khi Bánh vụt qua mặt mình mới thấy: Bánh đi rừng mà đi chân không, à không, đi đôi vớ bằng bao nylon! Chàng tưởng chàng là ai? Siêu nhân chắc? Hỏi ra mới biết Bánh đi dép Lào, để giày cho Tửu mang. Mặt đường trơn trợt và gồ ghề vậy mà đi được bằng chân không thì có mà đi vào mắt. Vậy nên Bánh lấy lại đôi giày để phi cho nhanh. Mình tụt vào nhóm cuối vì quay lại cho Tửu mượn đôi giày. Bánh nhập vào nhóm 2. Giày mình to, Tửu mang khó khăn quá! Nhờ cái mồm ngang cái loa công suất 1000W của mình truyền tin: Bảo Vampire (trong nhóm 1) bỏ đôi giày của Tửu giữa đường, khi lên tới Tửu sẽ lấy; Bánh ờ rõ to rồi im bặt. Đang lê lết đi, thấy Bánh lon ton chạy ngược lại: "Giày đây!" Cảm động chưa? Bánh lo cho Tửu đi lại khó khăn nên không vứt giày giữa đường mà cầm tới tận nơi đưa. Bây giờ thì không chỉ có 2 cái ba lô với cái túi cắp nách ban nãy, Bánh còn 2 cái võng đeo 2 bên. Hỏi có nặng không, đưa đây xách bớt. Bánh đứng thẳng dậy trả lời: NÔ!!! rồi lại phóng đi (viết tới đây tự nhiên tôi thấy ông giống Tôn Ngộ Không quá Bánh à!)

Vào tới Bàu Sấu, trong khi anh em nằm nghỉ, tắm rửa thì Bánh chạy đi chạy lại kiểm tra tình hình. Chị em thích đi ngắm hoàng hôn mà không biết chèo thuyền lại lôi Bánh đi. Bánh bỏ cả tắm chạy ra. Một mình Bánh chèo chống thuyền chuyên nghiệp như một lái đò thật sự. Chấp thuyền bên kia 2 mái chèo khua lấy khua để giữa dòng mà thuyền vẫn cứ xoay mòng mòng, thuyền của Bánh vẫn lướt đi nhẹ nhàng. Chị Moona muốn tấp vào đâu chụp, Bánh lượn vào ngay, không hề hé răng phàn nàn hay kêu khó không vào. Buổi tối, Bánh cứ liến thoắng từ lúc ăn đến lúc uống (ông nhai cơm lúc nào thế Bánh? Hay ông ợ lên nhai lại lúc đêm?) Để bảo vệ gà nhà Bánh không ngủ dù mệt, dù mỏi, dù đau. Đêm đến, Bánh nằm co ro trong góc lều cho chị em ngủ thẳng cẳng. Sáng sớm, Bánh lại chèo thuyền cho chị em ngắm bình minh!

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/73-600.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/72-600.jpg

Kỳ công lớn nhất của Bánh là diệt cá sấu chúa. Bánh nói về cá sấu chúa rất nhiều khiến chị em không thể không chú ý. Khi thấy rồi mới biết Bánh nói quả không sai. Chính Bánh! Chỉ có Bánh mới đủ lực diệt nó mọi lúc mọi nơi như thế! Chị em luôn vây quanh Bánh để nghe Bánh hoạch định chiến lược. Mỗi lần thấy mắt Bánh đảo 2 vòng là y như rằng cá sấu chúa xuất hiện, quân ta lập tức chụm đầu vào tính kế. Thật ra cũng chả muốn diệt cá sấu chúa đến thế đâu. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân cả. Nếu cá sấu chúa không hung dữ, không xấu tính, không í éo và không gì gì nữa thì mọi việc đã khác. Vì có Bánh mà chúng mình ghét cá sấu chúa, vì có Bánh mà chúng mình dám diệt cá sấu chúa, vì Bánh mà chúng mình đã được cười suốt cả chuyến đi!

Bánh! Mai Ái Đồ!!!
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/143.jpg

P/S: Thằng Lucas khỉ gió! Nó lại tìm được đâu cái địa chỉ 2, 3 lần "xẹt xẹt" thế không biết? Chị mà không tìm ra chỗ đấy thì em sẽ phải trả giá!

xedap3banh_83
20-10-2010, 12:16
:( Đang cầm tô cơm ăn , nghe bà LaLa pr cho mình lật đật chạy vào xem muốn té xĩu luôn , nguyên quán làm culi vác gạo mà bả cho mình lên làm vựa gạo luôn . Người ta có 1m6 mà kêu to cao (NO) bà sỉ nhục tui nhá :T . Rồi còn đòi đập vô mặt mình nữa chứ ! Nản chưa ... hzai
X( Ghét nhất là tấm hình lúc đang phê như con dê mùh bả pót đem lên , làm ảnh hưởng đến hình tượng mình quá :(

WHYHORSE
20-10-2010, 13:58
Móa ơi! Lala PR cho Bánh ác dzữ!
Mà công nhận từ lúc đi Phượt thì mình chỉ có chịu ngồi sau xế này thôi! Ai dè, nó dám rủ mình "xoạc cẳng đo xem đất vắn dài" xong nó ngồi dậy một cái là quay ra lôi mình dậy và hỏi mình ngay" bà có sao ko???sao ko?" làm mình có sao cũng đâu dám nói, chỉ nhe răng ra cười nhăn nhó ko sao! :(
Mà chỉ có nó dã man nhất sẵn sàng đổi ôm đá phắt mình đi, vì chê mình già haizzz! :gun Nhưng mà mình nhất quyết đeo bám nó vì chỉ có nó chịu làm culi, cửu vạn một cách tự nguyện nhất cho mình, nó sẽ biết ý mà nói "bà cầm máy ảnh đi để thích gì thì chụp, đưa ba lô đây tôi đeo cho" mặc dù nó cũng đau như mình( mà ko chỉ trong chuyến này, 2 chuyến trước cũng thế ý chứ). Chỉ có nó là thằng coi bộ vô duyên nhất mà lại sâu xắc nhất trong mọi tình huống thế nên bắn phá cá sấu chúa mà cả lũ chỉ việc ngồi cười rần rần trong khi sát khí bốc lên đằng đằng ở ngay kế bên.=))=))
Mài chết roài Bánh ợ, với cái màn PR này thì chạy không thoát với sự đeo bám của lũ vắt cái nhà PKM đâu! :LL
Xong, mình đã tiêu diệt nhanh gọn nhé!(BB)

xedap3banh_83
20-10-2010, 23:02
Do Lucas tính trước rồi , nên nhóm mình quyết định bữa cơm tối nhờ mấy anh kiểm lâm giúp đỡ thôi , thế là được 1 bữa no nê và không tốn sức cho lắm (NT) Để giành sức lát nhậu và quậy nữa chứ . Không lẽ chạy mấy cây số vô Bàu Sấu mấy tiếng đồng hồ , vừa mệt , vừa chuẩn bị đủ thứ , ăn rồi lăn ra ngủ sao =)) Thế là cả nhóm chén no nê . Thích nhất là cái này nữa nè , ăn xong các anh kiểm lâm thật tốt bụng dọn dẹp luôn bãi chiến trường dùm cả nhà , ấy chà ... sướng nhỉ . Xem như ngày đầu tiên vào Bàu Sấu chỉ toàn là chơi và chơi thôi :D số hưởng . Được cái hoàng hôn Bàu Sấu đẹp tuyệt , chèo thuyền giữa hồ thả trôi thật thích thú , cho đến khi màn đêm buông xuống thì cả nhóm mới bắt đầu mò vào . Và Mrs moona và bác Trọng nhà ta cũng có 1 số hình ảnh không thể đẹp hơn ( Đang bị dìm hàng , nên chưa pót lên được hì hì ) .
No nê xong , bắt đầu giai đoạn hoat động cho nó tiêu cơm đây . Không nhớ rõ anh KL nào đem nguyên cái đèn to thiệt là to , hỏi mình có muốn xem cá sấu về đêm không ? Gật đầu cái gụp ngay :D Anh ta bắt đầu soi , rồi bỗng dừng lại chỉ " cá sấu kìa " nguyên nhóm lúc nhúc giành nhau nghía . Nhưng ôi thôi , chỉ là 2 đóm đỏ đỏ giữa hồ ... Nản nản thế là bắt đầu tiếc mục kể chuyện về đêm , rồi bác Trọng nhà ta tự nhiên đem đâu ra 2 trái dưa úi chu choa ,,, nó to nó to . Không lẽ ăn tiếp sao , no muốn cành hông luôn mà chài , thì ra không phải ... Nó được tận dụng như thế này đây
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02929.jpg
=)) Nhìn thấy bác Trọng mà làm mình hình tượng giống giống 1 ai đó . Àh nhớ rồi giống mấy con heo nái dưới quê mình đây mà , chắc phải đẻ cả chục lứa rồi chứ chẳng chơi , hèn chi " dzé sụ " quá đi . Ông Trọng mà như vậy thiệt chắc đi chết còn hơn , sống chi mà tủi thân thế =))

xedap3banh_83
20-10-2010, 23:23
:) Sẳn tiện không quên cám ơn anh Tuấn kiểm lâm , anh thật vui tính , nhiệt tình . Trong lúc ăn nhậu tự nhiên thấy ảnh lúc ẩn lúc hiện , cũng không ai hiểu được lý do tại sao nữa , hồi lát mới hiểu . Thì ra ảnh đang canh lửa cho con cá lóc . Chạy vô chạy ra thật vui . Àh quên còn vụ bé Chip nhà ta không biết làm sao mùh vớ được cái quần của anh Tuấn thì để chính nhân vật của chúng ta kể sau nhá , chứ kể bậy bạ nguy hiểm =)) dể cháy nhà lắm . Mà chắc cũng nhờ vậy mà nhóm ta được con cá lóc chăng hì hì ( Mọi suy đoán sau trận đấu đều là vô nghĩa )
Đây là anh Tuấn kiểm lâm đây , bị mấy em nhà ta chuốc " riệu " tơi bời luôn :D
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02955.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02956.jpg



Đây là con cá lóc nướng thơm nức mũi do anh Tuấn tặng nhóm . Và giờ đang suy nghĩ không biết sao được tặng luôn , chắc đang muốn trao đổi cái quần mùh bé Chíp lấy chăng =))
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02975.jpg

Laa-Laa
21-10-2010, 00:15
Mình tính đi ngủ, nhưng mà có đứa nó rủa réo mình cho nên mình lại bật dậy ngồi viết! :gun

Tối nay cảm ơn các anh trai nhà mình đã có mặt đầy đủ để đãi chị em phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam nhé. Ăn rất ngon, nói chuyện rất vui đến khản cả cổ, hậu quả là bây giờ mình phải (NT) với thằng Bánh về sự kiện lúc 10g đây!

Trở lại với Hạt kiểm lâm Bàu Sấu nào. Bánh không chạy nhanh quá như thế! Từ từ để tôi còn theo nữa chứ!

Bài học cho tất cả mọi người: Chuyện của người ta luôn nói rất hay. Tới lượt ta thì thật là nan giải!

Vứt đống ba lô và áo khoác, khăn khố xuống, vù vào phòng mấy anh kiểm lâm xem em Chip làm sao. Chip nằm úp mặt vào tường, khóc hức hức như cụ cố Hồng trong Số đỏ của VTP vậy. Hỏi han vài câu cho phải phép, biết Chip thấy vắt trong người nên hoảng sợ mà khóc. Vấn đề tâm lý đây mà! Mấy bạn nào hù dọa đoàn mình hài lòng chưa? Thành công rồi nhá! :Dam

Chip vừa thút thít vừa kể lại đoạn đường đi vào Hạt. Thật không thể ngờ là một đứa có vẻ yếu đuối như Chip, bằng cách nào đấy mà nó lại vào được Hạt sau 1 tiếng 5 phút nhỉ? Mà theo lời Chip thì nó vào cả gần 10p sau mới thấy nhóm thứ 2 tới. Chả hiểu là nó bay hay nó lướt nữa? Bay thì chắc là không vì nhìn Chip cũng chả nhẹ cân gì mấy. Mà lướt thì còn lâu nhá, đường đi toàn bùn là bùn, chỉ có lết thì mới phù hợp. Lết 5km có 1 tiếng 5 phút thì cũng thuộc dạng thân thủ phi phàm chứ không phải thường đâu! (c)


Dưng mà vui quá cơ.. và giờ lại bít có đứa nó đi huỳnh huỵch như trâu xong nằm vật một đống khóc tội ghê... Làm mình dỗ ngon dỗ ngọt chán sau fải làm bà chằn quát nó! ^^


Mình ngồi ngang giường an ủi Chip. Đột nhiên nhận ra Chip có gu thời trang rất dị thường. Quái lạ! Chip nhìn cũng xinh tươi, xì tin thế mà sao nó ăn mặc cứ như đang ở thập niên 80 thế này?
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/128.jpg

Tò mò mình hỏi thử. Ngã ra là nó hoảng đến nỗi tin rằng trong ba lô quần áo của nó toàn vắt (gớm quá cơ! Em Chip cứ làm như vắt sinh sản vô tính í mà đầy được ba lô của em!) nên Chip không dám mặc nữa. Bộ đồ trên người là của mấy anh kiểm lâm cho mượn. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Làm sao Chip lại mặc vừa đồ (chính xác là cái quần) của mấy anh kiểm lâm?

Theo đúng sách vở, mình an ủi Chip bằng những câu đại loại như: Con vắt thì nó cũng như con muỗi con ong thôi, nó cắn tí thì có làm sao? Nó mới chỉ bò lên người em chứ đã cắn đâu mà sợ? Vắt bao nhiêu con trên đường, có mỗi 1 con bò lên người em thì may quá còn gì! Mọi người dọa em ấy mà, nó cắn cũng chả đau lắm đâu. Ối giời ơi! Đừng khóc nữa Chip ơi! Em thế này thì tối nay đứa nào kể chuyện ma cho chị? Đứa nào kể chuyện anh chàng 3000USD cho chị? Ai nói thay phần em? Thôi nín nào! Vắt thì có là cái quái gì cơ chứ? Em vào được đến đây thì sợ gì nó nữa? :LL

Nói chung là đọc sách được mấy chữ thì tung ra nói với Chip cả. Thấy Chip cũng hí hí cười rồi lại khóc tiếp. Chẹp chẹp... Trong lúc đang cố nhớ xem bài tiếp theo trong chương an ủi là gì thì em Tửu lao lên, kéo tóc mình ra nhìn rồi nói: "Chị ra đây với em!" 2 chị em dắt tay nhau đi giữa nhân gian là cái hành lang của Hạt. Mình nghi lắm! Nó không nói nhưng mình biết phải có cái gì đấy nó mới lôi mình đi xềnh xệch như thế! Ra đến đầu hè, Tửu chạy mất tích. Bánh chạy ra dòm rồi cười khằng khặc: "Ồ, cái gì đây? Mập quá!" Thằng đểu! Chắc chắn là nó thấy con vắt chứ mình thì cần gì nó phải ghé mặt vào tận gáy nhìn để nhận định mình mập hay không? Đám kia nghe mồm Bánh quang quác liền chạy ra nhìn. Đứa nào cũng lé mắt nhìn sang rồi xì xào! "Chắc chắn là chúng nó thấy vắt! Con vắt nó ở đâu? Sao chúng nó không bắt vắt cho mình? Sao chúng nó cứ đứng nhìn mãi thế? Vắt nó bò vào tai mình rồi làm sao? Mình sẽ bị điếc à? Mình không thể giống thằng BlackJack được! Còn lâu!" Nghĩ thế rồi hụ hụ lên khóc như còi tàu! Lucas nghe tiếng hụ hụ liền chạy ngược trở vào đứng nhìn! Đồ lừa đảo! Mày bảo biết cách chống vắt, thế mà nó vẫn đu lên cổ chị cắn được là sao? Chị tin mày là thế mà mày lại lừa chị!!! (NO)

Tửu Tửu quay về với chai Soffell (chả biết viết chữ này có đúng không nữa?). Nghèo còn gặp eo! Nó vớ phải cái chai còn tí tẹo nên dốc cả đít chai ngược lên trời vẫn không lấy được miếng nào! Nhìn Tửu nghiến răng kèn kẹt, tay đập vào cái chai bốp bốp mà mình sốt cả ruột! Đám khỉ kia vẫn đứng nhìn! Cuối cùng cái chai cũng phòi ra được 1 ít, Tửu ụp cả lòng bàn tay lên cổ mình. Theo các nhà nhiều chuyện đứng hóng quanh đó thì sau khi ngấm Soffell, vắt giãy đành đạch vài phát lấy lệ rồi đi theo diện đoàn tụ ông bà. Lúc này Lucas sực tỉnh, chạy vào phòng lấy máy ra và bắt mình đứng cho nó chụp với lý do rất tàn nhẫn: Cuối cùng đoàn ta cũng có người bị vắt cắn! Phải chụp về cho mọi người thấy mới được!

Đúng là đám bạn xấu xa!

Xong xuôi lại quay về phòng ca tiếp bài ca con cá. Chip ơi đừng khóc nữa em! Con vắt thì nó cũng như con muỗi con ong thôi, nó cắn tí thì có làm sao?...

Nó làm mình khóc chứ làm sao nữa! Thật đáng căm giận! Bọn quỷ hút máu người và bọn bạn đểu, nhất là tên Bánh!

WHYHORSE
21-10-2010, 09:52
Ha ha, nhìn hàng của bác Take care làm mình lại nhớ cái vụ quát nạt, cấm cản, ngăn sông cấm chợ không cho giao duyên trong Bàu Sấu...cái đó được người ta gọi là CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM đấy! Kinh :))

Laa-Laa
21-10-2010, 12:20
Chị Moona thật là ít nói. Mà hễ chị nói thì câu nào ra câu đấy, chỉ có đúng chứ chả có chệch bao giờ! Em thích cái câu chị viết in í. Nó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hửa hửa hửa...

Sau khi dỗ dành Chip và sơ cấp cứu (gồm vụ hạ canxi phải có nước đường và nước muối [=> sao 2 thứ này lại uống chung khi hạ canxi thế nhể?], lập đội massage nghiệp dư nhưng rất tích cực gồm Trangmoon, Tửu, mình và Lucas, thêm chị Moona bơm nước cho Chip), Chip đã hồi tỉnh lại. Việc đầu tiên Chip làm là phi ra ngoài Bàu hét lên: "Anh chị cho em đi thuyền với!" Nhìn nó lúc nãy với bây giờ sao mà khác nhau thế không biết? Giả ai mà không biết sự vụ từ đầu đến cuối rất dễ lầm tưởng đoạn nó ở trong phòng mấy anh kiểm lâm khóc lóc, co giật và rũ ra kia là một trích đoạn "Xúy Vân giả dại" do Chip đóng vai chính cũng nên. Nhưng mà thế mới thấy em Chip nhà mình vẫn còn ngây thơ và trẻ con lắm. Khóc đấy rồi lại cười ngay đấy! Em ngây thơ và trẻ con lắm nên mới vô tình làm thêm sự kiện 11g30 đêm hôm đó.

Hoàng hôn trên Bàu Sấu bình yên và nhẹ nhàng quá đỗi. Từng vạt nắng hắt lên mặt nước kéo thành vệt dài lóng lánh. Bánh chèo thuyền chở mình và chị Moona đi quanh hồ, quanh những bụi cỏ, quanh những đám lục bình trôi hờ hững. Trong lòng thấy mọi muộn phiền đều biến mất. Giá như trong lòng mình luôn được thế này mãi thì tốt biết mấy.
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/81-600.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/65-600.jpg
(post vài tấm tượng trưng thôi, còn lại xem các post của Lu nhé cả nhà, hehe...)

Em Chip máu tốc độ lại trỗi dậy, gào thét lên đòi đua. Đội em í có mấy mạng này đây:
https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/131.jpg

Nhưng đến khổ, cái thuyền của em cứ xoay vòng vòng giữa hồ nên cái đích đến của em nó cũng xoay vòng vòng theo. Lúc thì em chỉ bờ phía mặt trời lặn, lúc thì em chỉ bờ phía những bụi lục bình, lúc em lại chỉ bờ ở chỗ Hạt kiểm lâm. Có lẽ thuyền xoay quá nên em chóng mặt, cuối cùng em quyết định: "Thuyền em tới chỗ nào trước thì đó là đích!" Thôi! Em chơi với cá sấu luôn đi! Bọn chị về đây! Hớ hớ hớ...

Lên bờ là 6g chiều. Có 1 đội nữa vừa đến, khá đông. Tối quá cũng chẳng thấy rõ mặt ai là ai, chỉ thấy ồn ào vì bắt vắt. Vắt đúng là ám được các đoàn đi NCT mùa mưa rồi.

Cả đội ra sàn ăn tối. Cơm do các anh kiểm lâm nấu khá ngon, duy chỉ có món rau muống xào là bị dai (hình như rau muống ở đây lai với da cá sấu nên dai kinh dị!). Các đoàn sau nếu có định đặt cơm ở đây nhớ tính lại cho tiết kiệm: phần ăn 50k nên tất nhiên rất nhiều, không cần đặt hết cho cả đoàn đâu. Ví dụ như đoàn mình 12 người thì chỉ cần đặt cho 8 là cũng đủ ăn rồi.

Ăn tối xong, tất cả dọn dẹp để đội bên kia lấy chỗ nấu nướng và ăn tối. Quân ta thu về 1 góc oánh bài uống "gụ". Những trò chơi man rợ được nghĩ ra nhằm trả thù cá nhân, hành hạ lẫn nhau, lăng xê bản thân và thậm chí chà đạp đồng bọn. Chết cười với cả nhà mình! Cái gì cũng nghĩ ra được...

xedap3banh_83
21-10-2010, 12:24
Tối qua có 1 cuộc off nho nhỏ giữa các thành viên vừa đi chuyến NCT về và 1 số bạn khác nữa ( Anh Vít , A Tuyền , bipbip , Rjn , blackjack , fendy và chị Trang ) nhằm giải quyết vấn đề chi phí còn tồn động sau chuyến đi và cũng là dịp chúc mừng các bạn gái nhân ngày 20/10 :) . Trong lúc nhậu nhẹt sương sương , chị Trang mới nhỏ to với mình " em ! Cuối tuần mà có đu chuyến bà Đen thì cho chị theo với nha , ậm ừ cho qua thôi . Vì làm gì làm cũng phải xin phép qua sếp ông và sếp bà nữa chứ , đi hoài chắc teo héo quá " .

Thế là sáng sớm nhảy xuống làm con ngoan ngay , ai dè nghe sếp bà phán 1 câu : Lại phượt ! Phượt có gì vui mà con đi hoài thế ? Lần nào về cũng bầm dập mà cứ đi riết . Ừ nhỉ ? Đi phượt có gì vui không nhỉ ? Nhà nệm ấm chăn êm , cơm nước dâng tận miệng mà lại không thích , lại thích cái cảm giác trèo đèo lội suối cùng những bạn đôi khi chỉ mới biết qua cái hello lần đầu gặp mặt . Tại sao nhỉ ? Đơn giản tại mình thích , thích cảm giác đến những nơi chưa bao giờ được đến , làm những việc chưa bao giờ được làm , và cười vui vẻ như chưa bao giờ được cười , thế thôi là đủ . Bạn thích phiêu lưu mạo hiểm , thích khám phá , hay bạn thích tìm những món ăn ngon hoặc theo tuor . Tất cả có được gọi là Phượt không nhỉ ? Mình nghĩ chắc cũng không sai .

Cách đây 2 ngày trước chuyến NCT , nhận được tin nhắn của thằng em lucas , cả nhà tập trung ăn nhậu chuẩn bị đi chơi . Chẵng hiểu mô tê gì cả , nhưng có ăn có nhậu mà ngu sao lại không đi nhỉ . Thế là đến quán nhậu quen thuộc đã thấy quân ta xếp lớp bàn bàn kế hoạch rồi . Ấy chài , thì ra mọi người đang tính thứ 7 đi NCT và Cn thì bắn lên managui tiếp , nhưng thật là khó khăn khi phải di chuyển cả 2 nơi , nên quyết định cuối cùng là đi đến đâu tính đến đó :) . Đã vậy còn bị thằng e trấn lột tiền vì tội không có chắc chắn đi nữa mới đau . Nó ép mình thế là cùng . Dù rằng mình quyết tâm không bao nhiêu , nhưng hứng thì có thừa . A lê hấp quyết định đi , lại khó khăn đây , chưa 1 ai đã từng di NCT trừ Blackjack ( cuối cùng hén ở nhà mới đau ) . Lật đật xin số phone anh Tuấn KL trong NCT thì mới biết được là anh đang ở HN và sẽ trả lời chính thức là còn phòng hay không vào ngày mai . Cả nhóm lo sốt vó , vì cứ nghĩ vào NCT không có phòng chắc ngủ trên mấy cái cầu thang quá , nào là muỗi , rắn , vắt , đôi khi cá sấu leo cầu thang cạp chân mình không ? Mọi người nêu mọi lý do , làm mình cũng teo héo:( . Thế là qua hôm sau lại có 1 cuộc họp mặt tính tiếp , và mọi lý do đều xong , anh Tuấn hứa cho mình 2 phòng ( 1 là nhà để khách ở và 2 là phòng của chính các ảnh ) . Ok khỏe gà rồi , vì tiêu chí của nhóm là khám phá và quậy mùh , nên lo chuyện ở được là coi như xong , thế là nhóm quyết ý kiến không mua nhiều đồ vào Bàu Sấu , 1 tiện cho việc khuân vác , 2 là thời gian chơi sẽ dài hơn , và còn chuyến Madagui nữa nên hầu như cả nhà chỉ tính đồ ăn sáng thôi là xong . Nhưng các anh trai nhà ta vẫn còn ấm ức , nên quyết định mang cả lều vào Bàu sấu vì nếu như không như mình nghĩ , thì mình vẫn thích nằm lều hơn là nằm giường hì hì :D . Chứ vào Bàu sấu chủ yếu để ăn và để ngủ , thì sao không ở nhà cho khỏe , đi chi vào đây vì Bàu sấu không hề có cái gì gọi là đặc sản hay nệm ấm gì cả . Thế là lên đường thôi .

Ấy chài ai , vào Bàu Sấu gặp ngay anh Tuấn đang đưa đồ cho bé Chip thế là cả nhóm nhảy vào nhờ ảnh chỉ cách bắt vắt và hỏi xem phòng ốc cũng như cái sàn có thể trãi lều ngủ được không ? Thế là đưa đồ sang 2 phòng ( phòng của anh Tuấn và phòng nào có cái tivi thì phải ) Nhưng cả nhóm lại lòng lọng lên . Hầu như đại đa số thích nhậu nguyên đêm theo tình thần nhà mình và ngủ trên sàn cơ mà . Thế là quyết định trả 1 phòng , chỉ lấy 1 phòng để đồ thôi . Một phần giảm chi phí hì hì . Good , đi phượt phải vậy chứ , hoan hô tinh thần cả nhóm . Thế là cả nhóm bắt đầu chèo thuyền , ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên Bàu Sấu . Và với lại có nhờ mấy anh Kiểm Lâm lo dùm phần ăn tối , nên hầu như nhóm mình không ai phải chỏng mông nuôi muỗi nên vào bếp để làm gì . Sướng nhỉ :D ! Chỉ có trưa hôm sau thì cần phải mượn bếp 5p nấu nước sôi ăn mì gói mà thôi . Nhưng thế xem ra lại hay nhỉ . Nhớ cái thời sinh viên quá đi , 1 band ôm nguyên cái nồi mì gói , không 1 trứng hột gà , không 1 con tôm khô , nhưng miệng luôn nở nụ cười . Vì sao vậy , vì chúng ta có nhau , bên nhau , và luôn luôn quan tâm lẫn nhau , mỗi khi bạn nào muốn ngủ , ok mình tìm giấc ngủ cho bạn , lâu lâu xách đèn pin chạy đi xem cửa phòng khóa chưa ? Những câu hỏi luôn luôn quay quanh nhóm , nào là " bạn khỏe không ? Bạn buồn ngủ chưa ? Bạn lạnh không ? Bạn muốn chèo thuyền ? Muốn chụp hình không v.v... Những câu hỏi có vẻ nhàm chán nhỉ ? Nhưng lại rất ấm lòng giữa 1 Bàu Sấu về đêm lạnh lẽo . Nên chúng tôi , tất cả 12 con người đã được ở gần bên nhau như thế đấy bạn ạh . :) Không biết đến khi nào tôi mới có thể quên được Bàu Sấu nhỉ ? Thật là ấm áp quá đi thôi . Chúc các bạn của tôi trong chuyến Bàu Sấu và kể cả các bạn bên ngoài của tôi ơi , hãy luôn vui vẻ và làm những gì mình thích nha .
Sống đơn giản cho đời thanh thản , quan trọng là sống như chính mình muốn là được.

Hoàng hôn tuyệt đẹp , mình thật may mắn khi được hòa mình vào nó

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/fffff.jpg

WHYHORSE
21-10-2010, 12:43
Đọc xong bài của Bánh mà mún...đi tè...Ấy lộn nha, mún khóc tại vì mắt mình nhỏ! :))
Ai đã trải qua cảnh Núi bà Đen trong đêm mưa gió với nhiều cái ba lo trên vai:(, ai đã từng 3h sáng chạy qua nhà bạn đồng hành đón rước, để biết cái cảm giác đầy trách nhiệm khi thấy bánh xe bể ở tầm tốc độ ~~80km/h mà chỉ biết cố gắng kiềm để hạn chế thiệt hại ít nhất(c), ai đã từng lo cho đồng bọn nặng hay đau ....thì chắc chắn sẽ có được cảm giác sẻ chia, vui mừng và cả rất dã man trong các trò chơi tập thể, gắn kết và hòa đồng. :L
Tớ nói thật, tớ ghét lải nhải kể công, ghét khoe mẽ này nọ, ghét ganh đua tị nạnh... Tớ thường chỉ join khi tớ thấy tớ vui với những người mà tớ thấy hợp( đã nói rồi là tớ chảnh đấy:LL).
Thế mà tớ thích join với các bạn! Nhờ!:L

take care
21-10-2010, 13:17
[QUOTE=xedap3banh_83;270383]:) Sẳn tiện không quên cám ơn anh Tuấn kiểm lâm , anh thật vui tính , nhiệt tình . Trong lúc ăn nhậu tự nhiên thấy ảnh lúc ẩn lúc hiện , cũng không ai hiểu được lý do tại sao nữa , hồi lát mới hiểu . Thì ra ảnh đang canh lửa cho con cá lóc . Chạy vô chạy ra thật vui . Àh quên còn vụ bé Chip nhà ta không biết làm sao mùh vớ được cái quần của anh Tuấn thì để chính nhân vật của chúng ta kể sau nhá , chứ kể bậy bạ nguy hiểm =)) dể cháy nhà lắm . Mà chắc cũng nhờ vậy mà nhóm ta được con cá lóc chăng hì hì ( Mọi suy đoán sau trận đấu đều là vô nghĩa )



Đây là con cá lóc nướng thơm nức mũi do anh Tuấn tặng nhóm . Và giờ đang suy nghĩ không biết sao được tặng luôn , chắc đang muốn trao đổi cái quần mùh bé Chíp lấy chăng =))



Mình nghĩ chắc do đoàn mình dzễ sương nên được tặng ý mà ihi

sieta
21-10-2010, 13:32
Khung cảnh lúc hoàng hôn buông xuống

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01096.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01094.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01098.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01102.jpg

Moon đang làm gì vậy ^^

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01092.jpg

1 căn gác xép chỉ có 2 người

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01100.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01101.jpg

Laa-Laa
21-10-2010, 13:43
Tối ở Bàu Sấu không có gì ngoài muỗi và tiếng ếch. (Nhắc tới đây mới nhớ: Ai trong đoàn mình bị muỗi cắn đã hết chưa? Chân mình sắp hết rồi nhá, há há há. Chẳng mấy chốc mình sẽ lại được mặc váy lượn lờ đánh võng quanh phố phường thôi, hớ hớ hớ...) Đội không có những giọng ca oanh vàng đủ sức kiếm chác dép từ khán giả nhưng lại có những ý tưởng hết sức rồ dại lẫn độc địa. Mẹ ơi, lần đầu tiên con chơi oánh bài mà sợ chết khiếp. Không phải sợ thua tiền hay sợ bị chúng nó cho vay nặng lãi mà sợ cái hình phạt nó rơi vào gáo mình. Tính mình dịu dàng, nết na lại ít nói (hửa hửa hửa...) mình sợ lắm! Ban chiều Bánh ga lăng hào hiệp bao nhiêu thì lúc này Bánh tàn nhẫn bấy nhiêu. Lucas tuy nhỏ nhất đoàn nhưng lúc nào cũng lận lưng một lố những hình phạt đủ làm chị em phải nín thở khi nghe nó phán. Luật chơi đơn giản thôi: bạn chỉ cần biết đếm và biết so sánh các số nguyên trong dãy số tự nhiên để biết mình về nhất hay về chót. Việc còn lại không cần đến trí tuệ mà cần đến độ dày của da mặt. Đứa về nhất sẽ được ra hình phạt với đứa về chót.

Với những đứa bạc không đỏ, tình cũng không đỏ như mình thì lúc nào cũng ôm bài giữa. Riêng em Chip đỏ tình (anh Tuấn nhá!) thì bị đen bạc. Em Trangmoon không biết đỏ tình với ai mà cũng thua bài tơi tả. Riêng Bánh ế chỏng gọng, thêm thằng Lucas chín ép chưa có người yêu thì thắng liên tục. Ông trời thật là bất công! Hai cái đứa nham nhở đầu óc đen tối thì lại cho nó thắng để nó nghĩ ra mấy hình phạt gớm ghiếc thế này đây!

(những hình ảnh dưới đây chỉ là trò chơi, mong các bạn khác không bình luận ác ý, không post lại ở chỗ khác, không phán xét các thành viên từ những tấm hình này nhé. Cảm ơn các bạn.)

Múa cột, cột ở đây là Bánh mới gớm chứ! Cột gì lồi lõm tùm lum.
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02960.jpg

Em Trangmoon đang biểu diễn lại khoảnh khắc huy hoàng của em với ca khúc "Có con chó" gì đấy...
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02947.jpg

Múa cột với cột thiệt.
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02957.jpg

Làm gì đây?
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02974.jpg

Đoạn này thằng Lu cười vừa giống thái giám, vừa giống tú ông, vừa giống bảo kê các kỹ viện. Hôm đó quên không ghi âm lại giọng cười của nó. Nghe giọng nó cười mà cá sấu dưới Bàu còn phải trồi lên để dòm tận mặt nữa cơ.
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02973.jpg

Cả đứa "được" phạt lẫn đứa bị phạt đều cười hô hố ra, không làm được.
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02949.jpg

sieta
21-10-2010, 13:45
Nhốn nháo chỗ bến cầu ^^

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01107.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01103.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01104.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01105.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01106.jpg

Chuyện 3 người :

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01105.jpg

sieta
21-10-2010, 13:53
Trời dần chuyển tối , khung cảnh như thêm buồn

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01109.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01111.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01112.jpg

Lăn tăn lăn tăn vài gợi sóng

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01113.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01116.jpg

Người dường như nhỏ bé dần , nhường chỗ cho bóng tối đang bao phủ khắp

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01121.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01127.jpg

take care
21-10-2010, 14:12
Chuyện 3 người :

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01105.jpg[/QUOTE]


Tuutuu: A chọn e hay chọn con tiện tỳ kia ?
Chip: Tiện tỳ j con quỷ già? tui làm bé nên được kưng chiều hơn bà già o được tức hả ?
Take care : a chọn cả 2. 2-4-6, 3-5-7, sunday nghỉ xả hơi
Help me, help me. Oh my God

sieta
21-10-2010, 14:13
Khuôn mặt rạng rỡ vì sắp có dc ăn tối

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01133.jpg

Cùng nhau ăn tối nào

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01134.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01137.jpg

Tâm điểm là đây

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01138.jpg

Sau khi ăn là tới tiết mục nhậu

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01141.jpg

Đơn giản nhưng vui

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01139.jpg

Chip000
21-10-2010, 14:22
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01105.jpgLàm sao đạp lão này xuống đây,dám chắn ngang đường ta đến với nàng Lưu xinh đẹp

'Chỉ cần 1 mái chèo là bọn cá sấu sẽ no đến mai! Xuống đi Takecare! Bốp!"[/QUOTE]

Tuutuu: A chọn e hay chọn con tiện tỳ kia ?
Chip: Tiện tỳ j con quỷ già? tui làm bé nên được kưng chiều hơn bà già o được tức hả ?
Take care : a chọn cả 2. 2-4-6, 3-5-7, sunday nghỉ xả hơi
Help me, help me. Oh my God


----> chết cười với 2 người này thôi, :))

Chip000
21-10-2010, 14:36
[QUOTE=Laa-Laa;270686]


Đoạn này thằng Lu cười vừa giống thái giám, vừa giống tú ông, vừa giống bảo kê các kỹ viện. Hôm đó quên không ghi âm lại giọng cười của nó. Nghe giọng nó cười mà cá sấu dưới Bàu còn phải trồi lên để dòm tận mặt nữa cơ.
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02973.jpg

hic, sao mà mình quỳ sạp dưới chân nó dzị, hic, coi cái tướng ngồi thấy ghét ghê hem :(( òa òa thật là uất hận quá đê :)) chịu hem nổi với trò chơi này luôn! :))

Chị Lala: ho ho ho, chị ngồi tận đó mà cũng nghe được mùi hôi chân của Lucas hả chị? thế là chị bít nổi đau khổ của e thế nào rồi chớ???:(((

happypig83
21-10-2010, 14:49
Hi mọi người !

Để cảm ơn những người đàn ông ngọt ngào của Group mình, sau đây là những hình ảnh chị em phụ nữ chúng ta thể hiện tình thương mến thương như một lòng tri ân tới 6 quái xế rất ư là dễ thương ^^:

1/ Bác Take-care mở hàng

https://ca5.upanh.com/14.997.19239476.8DG0/img4404.jpg

2/ Vampire lực lưỡng

https://ca6.upanh.com/14.997.19239477.K0Y0/img4405.jpg

3/ A Trực thư sinh

https://ca7.upanh.com/14.997.19239478.rz60/img4406.jpg

4/ Ba bánh xẹp lốp

https://ca5.upanh.com/14.997.19239480.MLG0/img4407.jpg

5/ Sieta điệu đà

https://ca6.upanh.com/14.997.19239481.YB0/img4408.jpg

6/ Lucas ớt hiểm

https://ca7.upanh.com/14.997.19239482.8UM0/img4409.jpg

7/ Bác Take-care tranh thủ hốt hụi chót

https://ca4.upanh.com/14.997.19239483.wrr0/img4403.jpg

Hy vọng các bác xế của chúng ta có dịp nhớ lại những khoảnh khắc đáng iu này và lúc nào cũng dễ thương trong mắt chị em phụ nữ chúng ta nhé^^! Thanks các xế again !

trangmoon
21-10-2010, 15:07
Kể ra bác takacare nhà mình là đào hoa nhất,há há,các a zai đang còn phải học tập nhìu :))
ah e thjch tấm ảnh này của chị Ngựa chup nè,nhìn như 1 biệt đội ấy
https://farm2.anhso.net/pic/o/88788/EE20447731FE5FD4D1CBA0AC385F3B44A32AD2F6173718CB/4.jpg (http://anhso.net/UserRedirect.aspx?action=image&imgID=3218661)

Pham Truc
21-10-2010, 18:00
[QUOTE=sieta;270722]

Cùng nhau ăn tối nào

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01134.jpg

Tâm điểm là đây

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01138.jpg

Vì không post hình lên được nên Trực mượn đỡ mấy tấm hình của Sieta nhé! Thanks!

Quyết định không nấu ăn ở Bầu Sấu thật là sáng suốt. Chúng ta hãy nhìn vào những gì mà mấy anh Kiểm lâm đã chuẩn bị buổi tối cho chúng ta:
- Cá kho và cá chiên: đây là cá mà mấy anh Kiểm Lâm đánh bắt ở Bầu sấu đấy
- Rau muống: tuy dai và hơi đắng nhưng nó là SP made in Bàu Sấu
- Rau má: để ý một chút thì chúng ta có thể thấy đây là rau má được hái xung quanh trạm Kiểm lâm trong bầu Sấu, hèn chi ăn vô có cảm giác rất khác với rau má ăn ở TP
- Gà nấu măng với rau rừng: nghe mấy anh Kiểm lâm nói đó là gà rừng (Trực không tin lắm nhưng nếu là gà nuôi trong rừng NCT thì đó cũng là một điều tuyệt vời rồi)
- ...........................
- Điều đặc biệt là con cá lóc nướng trui, nhìn đã thấy thèm, chắc nó khoảng 2kg. Tiếc quá, tiếc quá.... híc híc.... tại cái tội ngủ quên nên Trực không được thưởng thức nó :T, ai ăn rồi kể cho Trực nghe thử cảm giác nó ngon như thế nào. Chời ơi, mình đã phụ lòng mấy anh Kiểm lâm đã cực khổ như thế nào mới bắt được con cá to như thế, rồi mần thịt nướng trui cho đoàn mình nữa chứ, cái vụ này là cảm ơn em Chip lắm lắm.......:L

Cảm giác ăn các món ăn ở Bàu Sấu mới tuyệt làm sao, hàng ngày ăn các món ăn ở TP dù là cao lương mỹ vị đến đâu nhưng sao không có cảm giác tuyệt vời như thế. Trực nghĩ các đoàn đi sau nếu có ăn uống thì chúng ta nên đặt cơm ở chỗ mấy anh Kiểm lâm, vừa có thời gian vui chơi mà vừa được thưởng thức các món ăn made in Bàu Sấu (Lucas post số ĐT của A. Tuấn Kiểm lâm để những đoàn đi sau liên hệ nhé!). Mỗi suất chỉ 50k thôi (nếu là 100k hoặc cao hơn nữa thì cũng đáng để ta thưởng thức, hihi....). Chúng ta đã có sẵn thức ăn sạch ở Bàu Sấu thì tại sao phải đem những đồ ăn từ TP nhỉ?! (toàn là những đồ ăn nhiễm thuốc .... độc hại) :shrug: lại mất công mang vác đi 5km đường rừng rất mệt mỏi.

take care
21-10-2010, 19:26
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01135.jpg

Đây là món chân bầm xé phai ek ek

Demi
21-10-2010, 21:32
Cái topic này thú vị phết mọi người nhỉ, iem đọc 1 mạch ko chán hehe:).Hôm trc lơ ngơ sao doc nhầm topic của nhóm khác cùng đi NCT luôn dù bác bánh có nói truoc nhưng ko để ý. Nhà mình thành công tốt đẹp nhỉ đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ & vui. Em có lời cám ơn anh 3 bánh và mọi người đã đoàn kết chiến đấu hạ gục con sấu chúa mà lần trước em đi NCT về vẫn còn ấm ức lắm. Các bác đi chuyến này ko mưa nắng ráo, nhiều ảnh đẹp (tấm bác takecare show hàng, các nàng nhà mình và con cá lóc nướng trui ...) thật may mắn có phần ghen tị nhá(c).

À chuyến này có đồng chí nào bị túm ở Dầu Giây ko? Lần sau iem mà quay lạii Bàu Sấu chắc cũng dat cơm các anh kiểm lâm cho biết mùi vị lần truớc sáng sớm gặp các anh dùng cơm sáng mà thèm
Các bác post tiếp đi cho em hóng với nhá ;)

Laa-Laa
21-10-2010, 22:50
Cảm ơn Demi và Bé gấu nhá. Đã bảo là Lucas nó thuộc cung đường như lòng bàn tay rồi (mà bàn tay nó thì có 3 cái vạch xếp thành chữ AI chứ có cái quái gì nữa đâu), công an đứng đâu nó biết cả, đến đinh rải ở cây số nào nó còn đọc vanh vách được nữa thì ai mà túm nổi đoàn cơ chứ? Xế mình mới vặn tay ga nhẹ nhẹ tí là nó đã kè kè bên cạnh dằn mặt rồi :Dam đố mà dám chạy nhanh với nó! Chạy xớn xác nó lại thò chân ra đạp một phát thì chỉ có nước dắt bộ cái xe thôi chứ đua điếc gì được nữa.

Nhân tiện kể về Lucas thì lại làm bài lăng xê em nó vậy. Gọi Lu là siêu nhân của cả đoàn vì nó lo hết mọi thứ, từ thức ăn sáng cho cả đoàn đến thuốc trị ghẻ để bôi chống vắt. Người Lu mỏng như Slimfit của Samsung nhưng sức của nó thuộc hàng trâu hệ đội tuyển. Xe của Lu lúc nào cũng cột đầy đồ, hễ có ôm đằng sau thì nó dồn hết đồ ra trước để ôm ngồi. Hễ chạy 1 mình thì nó chất túi trước túi sau, túi mẹ túi con khắp xe. Hôm trước đi miền Tây, nhìn Lu cứ như cửu vạn vùng ven hay mấy bác buôn thuốc lá lậu ở biên giới chỉ vì xe nó chất nhiều đồ quá, cái nào cũng be bịt kín mít, ngay cả mặt nó cũng be bịt kín mít nốt. Nó có một câu tuyên ngôn khiến ôm nào muốn ngồi cũng phải gạt qua sự nhạy cảm cần thiết: "Chở người cũng như chở đồ thôi! Chỉ có điều chở người em không dùng dây cột lại!" Mày mà cột thì chị nghĩ mày chở heo đấy Lucas à! Vào rừng, nó vác hết đồ trên lưng và lầm lũi đi như mấy bác già làng địu ngô khoai về bản. Lúc nào cũng đi sau cùng, ai rơi lại nó đều đứng đợi, không hề nhăn nhó: "Anh chị đi nhanh lên!" hay gì gì cả. Nó lo lắng cho cả đoàn nhưng không hề nói ra, chỉ vì nó sợ làm người khác lo lắng theo. Bù lại nó nói nhảm rất nhiều!

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/104.jpg

Thời gian có thể làm con người ta thay đổi. Nhưng thay đổi nhanh và nhiều như Lucas thì xưa nay mình mới gặp. Gần 2 tháng trước biết nó, câu duy nhất nó nói với mình là: "Em quăng lưu huỳnh vô lửa nha chị?" Đến chuyến này thì nó nói nhiều không chịu được, thỉnh thoảng mình rất muốn tiện tay nhét cho nó cái gì vào miệng để nó đừng nói và đừng cười nữa. Mỗi lần đắc chí chuyện gì, nó cười bằng một giọng cười rất man rợ, đôi lúc có sự hỗ trợ của bàn tay trong việc đập bàn đập ghế nhằm tạo ra âm thanh to và chân thực hơn. Tuy nhiên việc nói nhảm của nó cũng có ích cho đoàn. Hễ đoàn cạn chuyện thì nó lại có chuyện để kể dù chuyện của nó nhiều khi chả có nội dung gì (thế mới gọi là nhảm). Nó kể cũng không thu hút lắm, nhưng cả đoàn rất chăm chú nghe vì cuối chuyện nó hay kết thúc rất lãng xẹt rồi tự cười hô hố. Nhìn nó thế thì mọi người cũng vui lắm rồi.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/171.jpg

Tuy nhỏ tuổi nhất đoàn nhưng Lucas lại như một ông cụ non, y như lời mọi người nói: "Thằng này bị chín ép!" Hôm mình và Tửu qua nhà, nó tự nấu nướng xong rồi lôi mình và Tửu vào ăn. Mình ăn ít, nó la hét, bắt bớ mình ăn thêm: "Này! Chị ăn nữa đi! Ăn gì mà ít thế? Cơm còn đây này. Ăn đi! Ăn nữa đi!" (nghe như giọng của Quảng Thị Kim Hoa đang tra tấn trẻ con vậy!) Ăn xong nó lùa mình và Tửu lên nhà, không cho rửa chén. 2 đứa ngồi xếp bằng trên ghế đợi nó gọi điện thoại liên hệ, xong chỗ nào lại quay ra: "Chị! Ghi vô..." rồi quay sang Tửu: "Chị! Xem nhóm Minhmio đi thế nào?" Lu thuê lều, Lu gọi cho anh Tuấn đặt phòng và đặt thức ăn, Lu tính toán đường đi cho mọi người và nhắc nhở mọi người chạy cẩn thận. Tối đến, Lu căng lều cho mọi người nằm, đi kiểm tra cửa phòng đã khóa chưa, còn ai chưa có chỗ ngủ. Nó bắt bọn mình chui vào lều hết, tự tay nó kéo khóa rồi mới đi chăng võng nằm. Ấy thế mà nửa đêm lại thấy nó kêu cứu ngoài võng: " Chị ơi! Chị! Kéo dây kéo võng cho em với! Em không ra được!" Rất chăm làm dáng trước ống kính nhưng cũng siêng chụp hình cho chị em trên mọi nẻo đường. Trong tất cả các tấm hình của đoàn, người thường xuyên không được xuất hiện là chị Moona và Lucas vì lúc nào cả 2 cũng làm phó nháy. Em Trangmoon thích dừng xe chụp thì Lu cũng dừng, ai muốn chụp cứ hét lên: "Lucas ơi!" thì nó quay qua tìm góc đẹp chụp cho ngay. Vậy nhưng có những lúc Lu rất trẻ con, giận dỗi và xù mặt ra khi không bằng lòng chuyện gì đó khiến cho mọi người phải phì cười.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/175.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/153.jpg

Nếu không có Lucas thì cũng không có chuyến đi này! Phải nói thật lòng là như thế! Cảm ơn Lucas rất nhiều! You're my siêu nhân, my only siêu nhân :L

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/173.jpg

xedap3banh_83
22-10-2010, 08:06
Sau 1 đêm ăn chơi quậy phá gần 2 h sáng . Thế là chúng tôi quyết định chộp mắt 1 tí . Một phần cũng đã hơi mệt và một phần cũng vì sức khỏe cho ngày mai . Tuy nhiên thật sự khó có thể ngủ được khi phải ở 1 nơi xa lạ và những âm thanh thật sự không mấy gì là yên tĩnh . Nên giấc ngủ cứ chập chờn , lăn qua lăn lại cuối cùng cũng sáng . Nhưng không biết do sương dày đặc hay do nhóm mình dậy hơi trễ ( chắc do trễ quá vì đến 6h mới mở mắt được mà )nên bình minh trên Bàu Sấu không được đẹp lắm . Lật đật chạy ra thuyền thì cũng chỉ thấy toàn sương và sương mà thôi . Thế là đi tìm đồng đội chia làm 2 thuyền bắt đầu lướt đi . Dịp này nhóm cũng vừa kịp giao lưu và làm quen với 1 chị bạn khá dể thương và hiền bên nhóm kia nữa . Lúc sau thì biết thêm bạn DatDat nữa , cũng rất dể thương và tốt bụng ( Thấy nhóm đang lay hoay với cái lều trời ơi đất hởi thì bạn cũng xong vào phụ 1 tay , ghi nhận tấm chân tình của bạn:) , rồi cả khi nhóm bạn ai cũng về lo đố đạc thì bạn vẫn ở lại giúp nhóm làm vài tấm hình kỉ niệm . Tiếc là trong máy mình thì lại không lưu hình của bạn này . :( Ai có giúp mình 1 tay nha )

Chị bạn dể thương là ai đây :D
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03020.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03019.jpg

xedap3banh_83
22-10-2010, 08:11
:) Bình minh trên Bàu Sấu nhé mọi người . Phần bình minh này xin nhờ bạn Moona giúp nhóm nha . Vì máy của bạn nhiều hình đẹp nhất đó .

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC02989.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/72218_1628110029874_1450267906_1618958_2063375_n.j pg


Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng rồi đây :)

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC03001.jpg

xedap3banh_83
22-10-2010, 08:36
:D Và đây là phần thưởng mà Nam Cát Tiên dành cho cả nhóm .
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/65744_116852405040770_100001480329106_115489_23773 86_n-1.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/72468_1313140207654_1805154276_579491_5414582_n-1.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/68845_1302923072466_1812162113_585781_5670887_n-1.jpg
https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/DSC_0378.jpg


Đây ! Nhân vật chính mà người ta gọi nơi đây là Bàu Sấu

https://i920.photobucket.com/albums/ad44/kinhluan_83/69296_1302127132568_1812162113_584426_5420505_n-1.jpg

sieta
22-10-2010, 09:18
Quang cảnh buổi sớm

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01161.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01149.jpg

Con người hiện ra thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01146.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01151.jpg

Khung cảnh từ trong bóng tối lộ ra thật đẹp

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01154.jpg

Cảnh sinh hoạt thường ngày như bắt đầu
Anh KL đang chèo chiếc thuyền nhỏ đi đâu đó ^^

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01160.jpg

sieta
22-10-2010, 09:24
Cây cầu nối giữa chỗ ăn chơi và chỗ ngủ

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01166.jpg

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01155.jpg

Anh KL , anh này đã cho đoàn con cá nướng thật to và ngon

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01156.jpg

Những chiếc thuyền còn chèo được đã bị lấy đi , chỉ còn lại những chiếc xác xơ

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01157.jpg

Và khung cảnh nhìn từ cây cầu

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01167.jpg

take care
22-10-2010, 09:34
Dù cảm xúc dâng trào nhưng còn 2 day nữa là hết time lick quảng cáo, các bạn nào rảnh nhớ lick vào banner quảng cáo bên góc fải fía dưới để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung nhen. hoặc Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động tháng nhắn tin chung sức vì đồng bào miền Trung, từ 15/10 đến 15/11. Người dân ủng hộ bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp: UH gửi 1405 (10.000 đồng/SMS) hoặc UH gửi 1409 (18.000 đồng/SMS). Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Người Xấu
22-10-2010, 09:36
Cái con đường dẫn vào chòi nghỉ là 1 đoạn cầu được đóng bởi những miếng ván gắn liền lại với nhau, tiếng lộp cộp khi bước đi trên đó người mình nhớ lại cái nhà sàn hồi trước dưới quê, xa và nhớ quá, nhớ tiếng lộp cộp và tiếng ông ngoại hay gọi "lũ bây"..

Hàng tre 2 bên cứ xào xạc như con đường vào rẫy mình hay đi buổi chiều, nhớ một chiều về quê không đợi được tới khi bà chị từ rẫy về chơi với mình, 1 thân chạy thẳng vào rẫy băng qua con đường đầy tre lá rơi xào xạc.

Buổi chiều thong dong chèo con thuyền ra giữa bàu Sấu, dừng lại giữa cái nơi thênh thang, nằm ngắm trời và nghe gió thổi. Tự dưng lòng nghe thoải mái quá, cái mùi không khi âm ẩm trong lành, rồi tiếng chim chóc ở phía xa. Thuyền tròng trành giữa mặt hồ khi mình đổi tư thế, cảm giác thư giãn giữa thiên nhiên như thế này chẳng thường xuyên mà có được.

Đừng hỏi tại sao tôi hay đi về những nơi rừng còn hoang sơ như Nam Cát Tiên này, chỉ để tìm một cảm giác tự tại giữa bao la bạt ngàn, tận hưởng cái không khí trong lành mát rượi, lắng nghe tiếng chim kêu hay chỉ là những tiếng ếch vọng giữa mặt hồ tĩnh lặng, thích thích lắm.

P/S: Không tham gia chuyến này, chỉ tưởng tượng sau khi xem ảnh, thế thôi hờ hờ

tửu tửu
22-10-2010, 10:03
[QUOTE=sieta;271181]Cây cầu nối giữa chỗ ăn chơi và chỗ ngủ

https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01155.jpg

Vì cây cầu này mà tình nguyện làm con sen chạy đi chạy lại lấy đồ cho mọi người,chân trần,chân trần nên bị vắt đu lần cuối

li4lucas
22-10-2010, 11:44
Giờ tới phiên em "lướt cùng tia chớp". Vẫn theo phương châm cũ là em bắn hình, anh Bánh và chị Lala bắn cảm xúc nhá (c)

Lê lết thân cò lên gác mái chụp hình buổi sớm thì phát hiện có địch đang núp lùm:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0304.jpg

li4lucas
22-10-2010, 11:52
Sương sớm bao trùm cảnh vật... những làn gió se lạnh, bầu không khí rất trong lành, một cảm bình yên khó tả. :L

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0286.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0292.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0296.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0300.jpg

li4lucas
22-10-2010, 12:02
Một góc rộng quang cảnh Bầu Sấu:

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/panaroma1-2-2.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------------


https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/panaroma2-2-2.jpg


---------------------------------------------------------------------------------------------------



https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/panaroma3-2.jpg


----------------------------------------------------------------------------------------------------


https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/panaroma4-2.jpg

li4lucas
22-10-2010, 12:18
...sương tan dần

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0343.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0349.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0360.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0365.jpg

li4lucas
22-10-2010, 12:23
Vài sinh vật trong buổi sớm...

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0366.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0327.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0369.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0373.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0374.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0378.jpg

li4lucas
22-10-2010, 12:25
Bữa ăn đạm bạc nhưng chân tình và vui vẻ!

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0379.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0386.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0382.jpg

li4lucas
22-10-2010, 12:27
... nụ cười trên môi,

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0380.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0381.jpg

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0388.jpg

một góc riêng cho người thích lặng lẽ :D

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/Nam%20Cat%20Tien/DSC_0385.jpg

Demi
22-10-2010, 13:05
Ồ ồ món mì gói muôn năm, chia sẻ mọi người hình đoàn lần trước đi cũng nhai mì gói điểm tâm :(( :((

https://i196.photobucket.com/albums/aa22/sonicman007/NCT_2808/100_0596.jpg

trong khi có người đựơc ăn sáng như thế này, GATO thật (NO)

https://i196.photobucket.com/albums/aa22/sonicman007/NCT_2808/100_0607.jpg

riêng em này thì làm 2 tô nên mặt mới tươi tỉnh 1 tí =))

https://i196.photobucket.com/albums/aa22/sonicman007/NCT_2808/100_0595.jpg

minhmio
22-10-2010, 15:19
Lần đầu tiên Mio đọc được một bài thật đặc biệt, thật dài, thật tình cảm của anh Bánh. Vỗ vai động viên cái nào, :D.

Mỗi chuyến đi của những con người khác nhau đều có những ký ức rất đặc biệt. Vẫn nơi ấy, khung cảnh quen thuộc ấy, đích đến ấy nhưng mỗi người, mỗi nhóm lại có những cảm nhận riêng, có cái thú riêng. Và "Có những điều chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời". Đi để hiểu biết thêm, để gắn kết nhau hơn nhé mọi người.

Hí hí, mai Mio đi bắn súng đây. Cuối tuần vui vẻ nhá PKM!

Laa-Laa
22-10-2010, 17:18
Òa, đi một ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Hy vọng là bão đã tan thật sự. Lại tung tăng ca hát nào...

(@ Bánh: hết sức bất ngờ tới bật ngửa vì những dòng tâm huyết của ông! Trưa nay ông thức cả buổi để ngồi viết hả??? Mắt đã to và lòi lắm rồi, thức nhiều quá sẽ thành mắt trố đấy! Ngủ thêm ít nữa đi! (beer))

Đêm xuống! Theo lời mời của đội bạn, quân ta còn 6 mạng sau trận nhậu khủng khiếp kia lết sang ngồi tiếp chuyện. Bếp than ấm, mùi thức ăn nướng thơm phức và những câu chuyện không đầu không cuối cứ kéo dài mãi, dài mãi... dài đến lúc có 4 đứa bò vào lều nằm đếm muỗi, còn 2 đứa vẫn nói và cười mải miết. Một trong 4 đứa trong lều xung phong ra làm dì ghẻ ra bắt 2 đứa đấy vào ngủ :gun Nói gì thì nói, đi chơi là để vui, để hưởng thụ nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Sáng nay mọi người đã dậy rất sớm, chạy xe đường dài, đi bộ đường rừng, lại có đứa hụ hụ cả buổi chiều thì giờ phải nghỉ để mai còn có sức mà bám xế đua về thành phố nữa chứ! Mà giả mai có con vắt nào bám lên người thì nó lại phải hụ hụ lần 2, không có sức thì làm sao mà khóc được nhể??? ;)

Đời khổ ở chỗ lúc muốn (làm) thì không được (làm), tới lúc được (làm) thì lại qua cơn. Đấy là trường hợp của 6 đứa trong lều. Lúc muốn ngủ thì chưa được ngủ, tới lúc đủ mặt rồi lại lỡ giấc. Nằm đếm muỗi, đếm cừu, đếm sao, đếm tất cả những thứ gì nghĩ ra được mà vẫn không thể ngủ, lại ngồi bật dậy như ma lò xo rì rầm với nhau (NT) Cũng toàn những chuyện chả đâu vào đâu, cứ thế mà thì thào, cứ thế mà cười. Cái lều bé, 5 đứa bò qua bò lại để sắp xếp vị trí nằm sao cho hợp lý và thuận tiện nhất. Cuối cùng, Bánh tình nguyện nằm ngay cửa lều, 4 chị em nằm góc trong. Bánh nằm co ro đến tội, mà 4 chị em cũng không dám duỗi thẳng chân, chỉ sợ tung chưởng vào mặt Bánh thì nhục, hé hé hé...

Đêm không lạnh lắm mà cửa phòng lại khóa, ngại gọi cửa đánh thức đội trong phòng nên mấy đứa không thèm về lấy áo khoác, không mền không khăn mà ngủ luôn. Giấc ngủ không trọn vẹn do sàn cứ rung lên theo từng bước chân. Mờ sáng, gió từ Bàu thổi vào lạnh tê tái. Hỏi Chip nằm bên cạnh: "Em có gì đắp được không Chip? Chị lạnh quá!" Bằng giọng ngái ngủ, Chip trả lời xong làm mình xám hồn: "Em không có gì đắp hết. Chỉ có tấm thân này thôi!" Ặc ặc... Nói là làm, Chip gác tay chân lên người mình (nguyên văn của Chip là: "Để em ôm chị cho ấm!") và ngủ tiếp. Không biết hồi xưa Nữ Oa đội đá vá trời phải chịu sức nặng bao nhiêu, mình đồ rằng bà đội đá nặng cũng ngang với cân nặng em Chip là cùng. Xin lỗi em nhá Chip, lòng tốt và tấm chân tình của em chị nhận, chứ còn tay với chân em thì chị xin trả, hửa hửa hửa...

Nói là vậy chứ 2 chị em cũng ôm nhau ngủ thêm 1 lát. Mặt trời chưa lên, mình và Tửu lục tục xuống thuyền đi ngắm mặt trời mọc. Chị Moona và mình vẫn ngồi cùng 1 thuyền, có thêm Tửu, người chèo đò, tất nhiên, là Bánh. Thuyền Pham Truc đang trôi lững lờ giữa dòng. Trangmoon và bạn nữ của đội bạn cũng muốn "qua đò trên sông vắng" nên bất đắc dĩ phải cắt ngang mạch cảm xúc cua Pham Truc để kêu bạn về đón thêm người.

"Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc, nhịp chèo ta bơi..."

Bình minh lại đến trên Bàu Sấu. Ngày mới với nắng ấm đang về...

take care
22-10-2010, 17:21
https://www.phuot.vn/threads/12400-%C4%90%E1%BA%A5u-gi%C3%A1-v%C3%AC-mi%E1%BB%81n-Trung-ru%E1%BB%99t-th%E1%BB%8Bt-Chai-RHUM-TANDUAY-(%C4%90%C3%83-K%E1%BA%***-TH%C3%9AC)/page3

https://www.phuot.vn/threads/12427-%C4%90%E1%BA%A5u-gi%C3%A1-chai-William-Grant-s-%E1%BB%A6ng-h%E1%BB%99-mi%E1%BB%81n-Trung/page2

Mình trúng đấu giá 1 chai rum, hôm nào tổ chấy 1 live show nhé các bạn. Không được thiếu ai đó nhen, o say o về, đang hóng hớt thêm chai grand nữa, nếu trúng đưa vào live show lun. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhen (ai ủng hộ đạn liên minh càng tốt). Vì 1 miền trung thân yêu đi các bạn, hãy cho mọi người biết phượt không chỉ có phượt mà còn 1 tấm lòng.
Thanks all

take care
22-10-2010, 17:47
Òa, đi một ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Hy vọng là bão đã tan thật sự. Lại tung tăng ca hát nào...
.......................

"Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc, nhịp chèo ta bơi..."

Bình minh lại đến trên Bàu Sấu. Ngày mới với nắng ấm đang về...



Trời ơi!


Trời ơi!


Đi chung đoàn giờ mới biết


Mới phát hiện ra


Là Laa đi suốt chuyến:


nói rất nhiều


Now về nhà rồi

Phát hiện tiếp

là bà Laa viết cũng rất nhiều

ek

Thanks cảm xúc e nhé

li4lucas
23-10-2010, 23:32
Thong bao khan voi ca nha.
Hien gio em dang ngồi ăn cơm (thịt bò, trứng, rau cải xào đậu que với thịt heo, cá khô, chả bông gà) =))
Xong em sẽ uống rượu ngắm trăng trên ĐỈNH NÚI BÀ ĐEN. hahahahahaha
Em leo lúc 16h chiều, vác lều võng, đồ ăn nước uống, quần áo tất tần tật em cân ký dc chính xác là 32kg (k nói điêu) em lên tới đỉnh lúc 19h30, nhưng em không ngủ trên cái nhà mái tôn (toàn rác mà lại um tùm xung quanh qua, em thì chỉ có mỗi cái đèn pin cùi bắp @@ ).
Nên em quyết định xuống chút xíu dưng lều trên móm đá có tầm nhìn rất thoáng :D
Tình hình là điện thoại em hết pin. Em đã tính trc nên mang theo cái laptop và USB 3G :)) hahahaha em thông minh quá (trời ơi muốn khen mình nhìu nhìu quá)
Hix em cũng sợ vật vã luôn, đường tối đèn pin cha75p chờn. Ngu nên mang nhiều đồ theo + 1 sự kiện khi leo em bám vào 1 cái cây nhưng nó mục làm em té bật ngửa ra đằng sau... tầm 5m rơi @@ may kà rơi xéo xuống mỏm đá phẵng chứ roi thẳng là giờ này em....(NO) nghĩ lại thấy mình NGU trùm.
trên này sóng cũng chập chờn lắm... dc thì em onl chta chit bật WC show hàng :D hahahahaha

em xin gửi 1 tấm hình ít đồ em đeo theo

https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/23102010125-2.jpg

Chitto
24-10-2010, 01:06
Lưu ý trước các bạn là khi đến lúc hết thời hạn quy định, tất cả các bài không phải về chuyến đi đến Nam Cát Tiên đều bị xóa hoàn toàn.

Cho nên theo tôi tốt nhất các bạn không nên đi ra quá xa để rồi lại phải tiếc.

Pham Truc
24-10-2010, 01:13
https://i65.photobucket.com/albums/h222/kintaichou12a8/DSC01100.jpg

Phải công nhận một điều là vọng gác Kiểm Lâm là nơi có thể view toàn cảnh Bầu Sấu, ngồi trên đó thích thú vô cùng. Dù là hoàng hôn, đêm tối hay bình minh ... đều rất đẹp, mỗi thời khắc đều có vẽ đẹp riêng của nó.
Sáng sớm, ngồi trên vọng gác, uống ngụm cafe và rít một hơi thuốc, view toàn cảnh Bầu Sấu, nghe tiếng chim hót ..... chời ơi không còn gì tuyệt vời hơn thế, tìm mỏi mắt một quán cafe nào như thế giữa chốn đô thị chắc là không có.
Đêm tối, ngủ trên đó thật là rùng rợn và thích thú. Nhắc dzụ này mới nhớ, đêm hôm đó, sau khi uống vài ly rượu, cảm thấy mệt mệt (chắc tại hậu quả của việc thồ hàng) nên định lên vọng gác nằm tí cho khỏe rồi xuống nhậu tiếp, vậy mà ngủ quên lúc nào không hay biết, nằm trơ mình hiến thân cho tụi muỗi nhưng chúng không thèm (không thấy dấu vết để lại). Khoảng 3h sáng, nghe cái "rầm" trên mái tôn, giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh chỉ thấy có mình ta, đứng dậy cầm đèn pin rọi tìm trên mái tôn nhưng chẳng thấy con gì, lại nằm ngủ tiếp, mấy con muỗi không lấy được tí máu nào của mình nên nó tức, cứ bay vo ve bên lỗ tai không tài nào ngủ được, lại ngồi dậy, châm điếu thuốc nhìn xa xăm ra Bầu Sấu, một màn đêm đen kịt chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng của rừng về đêm, rọi đèn pin xung quanh thử xem có con thú nào làm dáng không nhưng chẳng thấy, rồi nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được nữa. Trời vừa hừng sáng, tranh thủ lúc mọi người còn đang ngủ, định chèo thuyền ra giữa hồ để thưởng thức sương sáng, nghe tiếng chim hót, mới vừa chèo thuyền ra giữa hồ châm điếu thuốc thì đã nghe tiếng í ới gọi đò của nàng Laa và Tửu Tửu, vậy là chèo thuyền vô để chở khách sang sông.....
@ Chip: Vừa cảm ơn vừa xin lỗi Chip rất nhiều! thật sự anh vô tình thôi chứ không cố ý đâu, anh là người đầu tiên nằm ngủ trên ... của Chip, uổng công Chíp đã giữ gìn bấy lâu nay, hic hic.... "Khôn 3 năm dại 1 giờ, sao không dại trước mà phải chờ NCT" (Trích dẫn chữ ký của ai đó, quên òi) ;) =)) =)) =))

Laa-Laa
25-10-2010, 16:37
@ TiVi, Tửu và Lucas: Rất nhiều cảm xúc lại quay về sau buổi gặp gỡ tối qua nên mình lại ôm bàn phím oánh tiếp. Cảm ơn TiVi đã đãi món lẩu, Lu và Tửu đã đưa mình về, nghe được thêm nhiều chuyện và thấy quý mọi người nhiều hơn...
----------------------------------------------

Sau bài tập thể dục buổi sáng với tiết mục chèo thuyền, nhóm tụ tập trên gác canh bàn chuyện ăn sáng và ăn trưa. Gác nhỏ nên để có đủ chỗ ngồi, anh em hè nhau lật võng 1 đứa muốn ngủ thêm (NO) (chính là cái đứa núp lùm trong post của Lucas). Chỉ có 2 bữa ăn thôi mà cả nhóm vò đầu bứt tóc ngồi suy nghĩ và tranh luận chí chóe (may mà có 2 bữa, chứ nhiều hơn nữa thì chắc đem nhau ra hồ dìm luôn quá!). Với chỗ mì gói, bánh mì và 3kg gạo, mỗi người 1 vẻ mặt trầm tư xem lúc nào thì ăn món gì? Các giải pháp được đưa ra gồm nấu cơm ăn với con cá tối qua (anh em gác đũa nhanh quá, ăn mới có tí xíu), ăn mì gói trưa và ăn bánh mì bữa sáng.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/DSC_0942.jpg
(hình từ máy chị Phuongsakura, sau nhiều con đường ngoằn ngoèo nó đã về tới cái máy tính của mình. Xin cảm ơn người chụp và người gửi. Em Chip trả công nhá, chị không liên quan (BB), hê hê hê...)

Có câu "Tiết kiệm khi ăn là tiết kiệm nói, tiết kiệm khi đói là tiết kiệm cười" :)) Cả đám tuy tranh luận nhưng mồm thì cứ ngoác ra cười nên chả mấy chốc mà đói. Có thực mới vực được đạo, bánh mì lập tức được đem ra phục vụ cho bữa sáng. Vừa nhai lại vừa nghĩ xem trưa ăn cơm hay ăn mì? Kỳ thực lúc đó do đội bạn đang nổi lửa nấu cơm canh quanh bếp, có muốn nấu cũng có chút bất tiện. Cứ thế mà cò cưa mãi, vậy mới thấy muốn ăn cũng đâu có dễ!

Trong lúc gặm bánh mì thì điều kỳ diệu xuất hiện: Cá sấu lên bờ! Lúc đêm anh kiểm lâm có chỉ những đốm đỏ trên mặt nước chính là mắt cá sấu, nhưng thấy được cá sấu ở Bàu này nghe đồn vẫn là chuyện không thường xuyên. Vậy nên lúc thấy nó trồi lên cả đám không giấu được hớn hở mà gào thét inh ỏi. Đúng là:

"Tương phùng rồng lại gặp mây,
Lợn sề thích cám, người may gặp người"

Dân tình lập tức đổ ra quan sát cá sấu. Tuy nó không nổi toàn bộ lên mặt nước nhưng thấy được phần đầu và nửa thân của nó thôi cũng đáng để mọi người khoái chí rồi. Súng ống lập tức zoom hết cỡ, cốt sao lấy được càng rõ càng tốt. Quân nhà mình đúng là tốt tính, đi đâu, làm gì, thấy gì cũng nghĩ tới các bạn đang ở nhà - không được đi cùng, không được vui chơi cùng, không được thấy cá sấu cùng. Tất cả - gồm cả đứa cầm súng ống lẫn đứa đứng la hét chỉ trỏ - đều lầm bầm mỗi một câu: "Chụp rõ lên để về bọn kia nó thấy cho chúng nó tức! Hề hề hề..."

Hết trò cá sấu lên bờ, tất cả ngồi xuống ngắm thành quả, sung sướng ra mặt. Còn mong chờ gì hơn nữa? Đã được thấy cá sấu, đã được thấy rắn, đã bị vắt cắn, lại còn bắt được đỉa trâu về làm thú cưng nữa. Quan trọng hơn cả là 12 người đã được cùng nhau đi trong chuyến đi này; như mình đã từng nghĩ: đôi khi việc đi đâu cũng không quan trọng bằng việc mình đi với ai. Trừ là việc bạn đi một mình, còn nếu đã tìm bạn đồng hành, chẳng phải bạn mong muốn họ có thể cùng chia sẻ cảm xúc với bạn, cùng hiểu và tung hứng được với bạn trong những câu chuyện, những trò chơi (đối với nhóm mình là khi hạ gục cá sấu chúa nữa) hay sao?

Chip000
25-10-2010, 16:50
E đồng tình với câu " không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi với ai" toàn những người thú vị, vì đã làm cho e cười mãi :))

tửu tửu
25-10-2010, 19:15
Laa_laa:ngừoi truyền kí ức
Nam cát tiên đã ở sau lưng chúng ta hơn 1 tuần nhưng dư chấn của nó còn vương vấn mãi trong lòng nhưng người đã đi, đã đến và bên nhau trong từng khoảng khắc vui cười. Câu chuyện được kể quá sống động, mỗi lần vào phuot là lại nghĩ hôm nay Laalaa viết gì nữa đây, chị giữ lại từng góc độ, lời nói,hành động của từng người, những chuyện mà nhân vật chính hãy còn ngơ ngác 'em đã thật vậy ko?'. Đọc những gì chị laalaa viết đã muốn sặc cơm và khi nghe chị ấy nói chuyện thì đảm bảo bạn sẽ nhanh đói bụng vì miệng ngoác quá nhiều, cái giọng lên lên xuống xuống, tỉnh bơ như ko ấy với chất trào lộng ko lẫn vào đâu đươc
Chị viết về mọi người, em viết về chị(haha.nhà ta PR nhau lộ liễu quá:shrug:) Gặp vài người yêu thích topic này và họ luôn hỏi 'laalaa là ai?'. Là chị, cô gái mong manh dễ vỡ đó, chực khóc như trẻ nhỏ khi bị vắt bám dù trước đó dỗ Chip xinh nhà ta 'vắt cắn mình, mình cắn lại nó, có sao đâu' . Là chị, ngượng ngùng nhưng can đảm chấp nhận hình phạt trong những trò chơi thú tính của đội nhà. Là chị, ngồi mơ màng trong ánh trăng non soi bóng mặt hồ, thì thầm những câu chuyện, rằng nơi đây... Và ngồi măm kem bên lề đường, khuyên răn 1 đứa siêu cứng đầu như người chị thật sự.:L
Cảm ơn chị. Laa_laa và mọi người vì chuyến NCT có nhiều điều khiến người ta mãn nguyện(mượn lời anh Bánh)
P/s:em có 1 ao ước,được chứng kiến trận đấu trong mơ giữa Ms.Laa_laa:gun và :DamMr.Salguy

Laa-Laa
26-10-2010, 10:24
Người truyền ký ức xuất hiện rồi đây! Hehehe... (tự thấy mình chỉ truyền sự nhố nhăng, nhảm nhí thì có). Cảm ơn Tửu Tửu nhé, nhà mình ai cũng có năng khiếu làm PR hết á. Đọc bài của Tửu mà xúc động muốn khóc, không biết là mình được chú ý tới vậy; nhưng mà "Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ...", lại gõ tiếp... Sếp mình vắng nhà rồi, hí hí hí...

Bữa sáng xong lại tới bữa trưa, chỉ có mì gói và ít đồ ăn sáng còn sót lại mà sao vui đến thế? (tất nhiên, đi chơi mà, có phải đi để ăn đâu mà phải đau khổ khi ăn mì gói?) Lão Bánh vẫn liên mồm vừa nhai vừa nói. Hẳn là khi nói, mồm Bánh co giật giúp nghiền thức ăn thì lão mới không mắc nghẹn chứ!

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0131-800.jpg

Ăn xong, nhìn quanh quất, đội bạn vẫn ngồi kia dù nghe phong phanh là đoàn chuẩn bị rút. Chip và Trangmoon thỏ thẻ muốn chụp hình chung, các bạn vui vẻ nhận lời. Cũng là duyên gặp gỡ, mấy khi lại có 2 đoàn cùng gặp nhau ở 1 nơi thế này?

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/161.jpg

Đội bạn về phòng chuẩn bị hành lý, vẫn còn 1 anh ở lại đề nghị chụp hình cho cả đoàn. Được lời như cởi tấm lòng, anh chị em thi nhau tí tởn mặc cho anh kia đứng nắng kiên nhẫn đợi chờ.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/163.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/169.jpg

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/170.jpg

Người đàn ông kiên nhẫn ấy là Datdat. Anh có ngoại hình của một thư sinh nho nhã. Anh hiền và ít nói (theo quan sát là thế chứ còn có hiền và ít nói thật hay không thì mình hông biết). Lúc mới vào, đoàn anh đông quá, dép guốc đầy sàn, mình loanh quanh kiếm đôi giày không được, anh cũng hỏi thăm mình cần gì và tìm hộ. Lúc về, khi mình đang phi như bay trên cầu gỗ, anh vẫn ra hỏi thăm xem mình tìm được giày chưa dù đoàn anh đã đi gần hết. Buổi tối, khi bọn mình ngồi chơi đánh bài, anh lẳng lặng ngồi 1 góc xem, thỉnh thoảng lại thấy anh cười. Mọi người rất muốn mời anh vào tham gia cùng nhưng phần thấy đoàn anh đang ăn tối, phần thấy anh hiền quá, sợ anh bị "sốc tâm lý" nếu bị chúng mình hành hạ nên thôi. Anh rất hay bắt chuyện với đoàn mình (còn cụ thể với ai thì anh và người được bắt chuyện tự biết nhá, chúng mình không nói đâu. Chúng mình tôn trọng sự riêng tư của các bạn, hửa hửa hửa...) Đoàn anh í ới gọi anh về, anh vẫn nán lại chụp hình cho mọi người, thậm chí có bạn còn bảo kê: "Anh cứ chụp đi, không có xe tụi em cho anh về chung!" Lúc ra tới trung tâm, nghĩ lại thấy cũng may vì anh không nhận lời. Anh mà đi chung xe pick-up thì có khi đến vỡ tim vì chúng mình mất thôi!

1g20, đoàn rời Bàu Sấu. Lúc đi quấn kỹ bao nhiêu lúc về đơn giản bấy nhiêu. Đã quen đường, đã thuộc vắt, đã lượng được sức thì có gì mà sợ nữa. Giờ thì cứ tự nhiên mà dừng lại chụp hình.

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/IMG_0133-800.jpg

Do sóng trong Bàu yếu nên điện thoại rất nhanh hết pin. Muốn gọi thì phải lên gác canh đợi sóng bò vào điện thoại mới hú há được. Lúc đó chủ quan, không có sóng mà lại tới giờ đi nên mình đã lên đường dù chưa gọi được xe. Sau đó trong rừng cứ canh điện thoại liên tục. Khi gọi được thì đầu bên kia lại không nghe gì, mạng thì chập chờn lúc có lúc không (ngoài bìa rừng cũng không thấy bắt được sóng). May mà kịp chia sẻ số điện thoại cho Sieta, vì sau khi đọc số xong thì điện thoại hết pin. Máy còn lại thì không bắt được sóng. Nhờ đó mà Sieta liên lạc được xe vào đón đoàn đúng giờ, không phải đợi.

Vampire lúc này mệt thấy rõ. Hễ có nước là uống ực ực, nhìn thật là tội. Dặn đi dặn lại liên tục là đừng uống nhiều khi mệt và khi đang đi đường xa, nhưng không thể cản. Sau này về Lu mới nói là lúc đó rất lo cho Vampire, sợ bạn mệt không ra tới ngoài được thì căng. Vampire tuy mệt nhưng không hề làm giảm vận tốc của cả đoàn, vẫn đi phăng phăng. Cũng bằng chừng đó thời gian đi vào, cả đoàn ra tới bìa rừng.

... Chị Moona đã bắt đầu hồi ức bằng những đôi chân, vậy nên khi kết thúc hành trình cũng nên kết thúc bằng những đôi chân nhỉ!

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/174.jpg

xedap3banh_83
26-10-2010, 12:34
;) Nhớ lúc vừa ra khỏi bìa rừng , đập vào mắt của cả nhóm là hình ảnh chiếc xe quen thuộc thuở nào ngay , một lời khen giành cho bác tài với giờ giấc quá chuẩn (c) . Sẳn dịp cả đoàn làm vài " pô " lần cuối trước khi lên đường trở về Sài Gòn và tạm biệt Bàu Sấu . Tại thời điểm này " thư ký kiêm thủ quỹ " của nhóm là Miss Laa laa cũng đã lôi kéo bác tài vào 1 gốc khuất nào đó , thể hiện tinh thần cám ơn và làm vài hành động thân mật =)) . Thế là bác tài sung hẳn lên , lên xe đạp ga " phà phà " luôn . Cứ mỗi lần cả nhóm reo hò là bác tài lại " nhịp chân ga " đều đều và mạnh dần , thế mới thú chứ nhỉ . Có những đoạn cua mà Bác tài ôm cua làm mình cứ tưởng là đang chơi trò chơi cảm giác mạnh không đấy . Vậy trong tình cảnh đó , mà nhóm mình lại có người phát biểu linh tinh mới đau chứ " Anh ơi ! Chạy xe chậm chậm thôi , nhà sản xuất làm cho xe chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu thôi nha, đừng chạy hơn nhé =)) " . Ai nói vậy ta =)) .Như tiếp thêm máu , có những đoạn đường thẳng bác tài " phi " lên khoảng 80km/h chứ chẳng chơi . Nên khi Ku Si rớt cái nón , la om sòm mùh bác tài cũng không nghe được , nên đành hy sinh thôi :T Cái này là do Laa Laa đấy nhé các bạn .

WHYHORSE
26-10-2010, 13:28
Có mấy cái hình ở trong rừng chụp chỗ cái cây lá to đùng nữa í, nắng rất đẹp,nhân tiện up hình lên cổ vũ các bạn đi sau nhé. Mà nghe nói là đi sau tết thời tiết và cảnh sắc rất đẹp vì lúc đó nhiều hoa, nhiều nắng, khô ráo ko có vắt. Các bạn có thể thử nghiệm ngay!
Đây là con khỉ xinh đẹp từ trong rừng già ra:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0413.jpg
Cả bầy thú tranh thủ làm 1 bô đầy:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0415.jpg
Giây phút rất đẹp khi chạm cửa rừng:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0424.jpg
Nào ta sát cánh:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0429.jpg
Và leader
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0432.jpg
Let's go home
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0455-2.jpg

Laa-Laa
26-10-2010, 14:30
Bánh! Không chơi quăng lựu đạn lung tung thế! Tôi thấy cả đoàn máu tốc độ quá nên có bỏ nhỏ bác tài vài câu thôi, cơ bản là tôi cũng định lợi dụng tốc độ đạp lão Takecare xuống đường, tại lão dám bảo tôi là "đểu chúa" lúc ở trong rừng. Xui là lão lại ngồi trong xe với bác tài, chân tôi có dài tới mấy cũng không đạp được lão ta! Cuối cùng bao nhiêu tà ý của mình tự mình lãnh đủ! Cú quá đi mất!

Phải nói là đoạn đường về quá thú... vật!

https://i249.photobucket.com/albums/gg225/voiconmx/NCT/177.jpg

Nhìn mặt bác tài ai mà ngờ bác í chạy tẹt ga thế đâu? 10 đứa trên cái thùng xe đằng sau ra sức gào thét, la ó theo từng đường cua của bác tài, từng lần xóc của chiếc xe. Lucas bám thành xe như một lơ xe chính hiệu, chỉ khác là nó không dám bắt khách (khách ở đây chắc chỉ có thú rừng!). Nghĩ lại thấy cũng dại, chả may bác tài chạy quá mà đứa nào văng xuống đường thì chỉ có khóc. Lúc đấy vui quá chả nghĩ gì cả, bị cây rừng quẹt ngang mặt vẫn cứ gào lên cho thỏa mãn thú tính trong người (hé hé hé...) Trong lúc đu bám, Lu vẫn cố đưa ra những gợi ý cho tương lai: "Sau này ai mà cưới vô đây nè, cây cối đẹp, thuê 1 xe chạy trước quay phim." Lập tức những ý kiến ủng hộ lẫn với tiếng hú rộ lên: "Nhớ thuê bọn này đi theo hú há nữa nhá!"

Với tốc độ chạy của bác tài lúc đó, thiết nghĩ không cần phải đi đâu xa để chơi trò cảm giác mạnh, không cần phải tốn tiền đi chơi thú nhún, chỉ cần vào Nam Cát Tiên liên hệ bác Hậu tài xế để "tìm lại bản chất hoang dại" trong mỗi chúng ta là được. Nói thật là cả chuyến đi, cái lúc ngồi trên xe về là lúc mình thể hiện sự điên dại cao nhất vì phấn khích quá. Kinh nhất là mỗi lần hú là mỗi lần bác tài lại chạy nhanh hơn, cả bọn phát hiện ra điều này càng gào dữ dội chứng tỏ máu tốc độ nhà mình không chỉ bộc lộ ở lúc cầm lái mà còn ở lúc làm hành khách nữa. Mà mình đồ rằng tốc độ chiếc xe đó chỉ 80km/h, chứ không là bác tài còn phắn nhanh hơn nữa cơ!

Một cảm giác thật tuyệt vời!

P/S: Cảm ơn mod đã sửa lại tên topic. Hôm về viết bài, quen thói nhắn tin với cả nhóm, cứ viết NCT thôi.

take care
26-10-2010, 15:01
[QUOTE=Laa-Laa;273258]Bánh! Không chơi quăng lựu đạn lung tung thế! Tôi thấy cả đoàn máu tốc độ quá nên có bỏ nhỏ bác tài vài câu thôi, cơ bản là tôi cũng định lợi dụng tốc độ đạp lão Takecare xuống đường, tại lão dám bảo tôi là "đểu chúa" lúc ở trong rừng. Xui là lão lại ngồi trong xe với bác tài, chân tôi có dài tới mấy cũng không đạp được lão ta! Cuối cùng bao nhiêu tà ý của mình tự mình lãnh đủ! Cú quá đi mất!


Biết trước mưu đồ dzất nà sâu xa thâm độc của Bà Laa nên mình chạy trước, ai ngờ ngồi trước mới fát hiện ra Happy pig ngồi gần bác tài, tay cầm cần thắng trước mà bác tài chạy nhanh wá nên o bik có cầm lộn cần thắng o? Mà mặt bác tài fê wá trời, ek

Laa-Laa
27-10-2010, 17:56
Trời ơi! Cả ngày hôm nay... ngẩng được cái mặt lên thì trời quanh đây đã tối sầm rồi! Lượn qua Phây Búc, nghe tin thú cưng đã chết mà lòng buồn man mác! Nhắc lại với em Chip là nhớ để đỉa trâu đấy thêm vài ngày cho mọi người được nhìn cái thây ma của nó lần cuối nhá em!

Bác tài thắng cái két ngay trước trung tâm bảo tồn. Anh chị em lục tục nhảy xuống, làm vài pô đầy giữa đường xong thì lao lên thuyền để về bờ bên kia. Không phải tự nhiên mà quân ta nhanh nhẹn thế, chỉ là vì nghĩ đến chầu ăn trị giá 1 chai ở thành phố nên mọi người hớn hở về cho kịp giờ ăn.

Nhắc đến chầu ăn này không thể không nhắc đến Takecare lão lão. Số là buổi sáng, trong lúc nhàn cư vi bất thiện, lão gở mồm nhắc đến chuyến Pleiku của chị Summer và rủ Bánh chạy xe máy lên đấy. Bánh còn đắn đo đường bao xa thì mình tí tởn xen vào: "Trên 500km á, chạy xe máy đi cho lòi mắt ra!" Lão Takecare liền hùng hổ quay lại phản biện: "Anh nói chỉ trên 300, không thể nào 500km được!" Tất nhiên ta phải bảo vệ cái lý lẽ của ta, nhất là khi ta thấy nó đúng, Lão vẫn không chịu thua, mình thách thức: "Giờ nếu trên 500km thì anh tính sao?" Lão tuyên bố sẽ đãi 1 chầu ăn tương ứng với con số mà mình đưa ra => 500k. Hô hô, gì chứ vụ này thì mình cóc sợ. Tuy là mình đi Pleiku có 2 lần và lần gần đây nhất cũng đã gần 3 năm, nhưng mình rất tự tin vào trí nhớ siêu phàm của mình. Phen này thì lão thua là chắc! Quân ta bắt đầu chia phe hòng kiếm chác lợi lộc (beer) Mấy bạn nhà mình thật là biết chọn mặt gửi vàng (vàng ở đây, tất nhiên, là mình!!! Hó hó hó...), mỗi mình lão Takecare 1 phe. Để kiểm chứng, mình gọi 1080 cho lão vừa lòng. Cả gác canh nín lặng, đến con ruồi con muỗi bay qua cũng phải đập nó chết để tiếng chị tổng đài viên được nghe một cách rõ ràng và trong trẻo nhất. Tiếng cạch cạch trong bàn phím vang lên, cả đám nhìn nhau: "Đứa nào phải chung độ?" Tiếng chị tổng đài vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, cũng là để trả lời cho câu hỏi của cả bọn: "Dạ, từ TPHCM lên Pleiku là 531km ạ!" Há há há, có ăn rồi! Chiều nay về lại có ăn miễn phí rồi! (c) Thật là một chuyến đi hoàn hảo!

Nhưng, sự đời... "hòn đất ném đi hòn chì ném lại". Lão Takecare thừa nhận nhớ nhầm qua Buôn Mê Thuột. Mình phởn chí làm tiếp cú nữa, cá độ xem từ TPHCM lên BMT bao xa. Và mình, một nhân tài "thông minh đột xuất, ngu bất thình lình" đã hớ miệng trả lời trên 400km. Cả đám thương tình qua cùng phe với mình cá thêm 500k nữa. Thắng thì có 1 chai ăn tối, thua thì vẫn có 1 chai ăn tối, riêng lão Takecare thêm màn tự trách mình về cách ăn ở. 1080 với âm thanh bàn phím cạch cạch lại vang lên, chỉ hơn 350km! Thua mà ai cũng hớn hở, cốt vì tối nay 12 đứa sẽ có 1 chầu sung sướng. Lên thuyền, cả đám chỉ lo nghĩ về chỗ để ăn tí nữa. 1 chai! Ăn gì và ăn ở đâu cho xứng tầm đây? (NO)

3g30, cả đám rời NCT sau lời khen của cô giữ xe: "Bọn này trâu thật! Sang đến nơi chả nghỉ ngơi gì cả, cứ thế mà về luôn!" Giả mà không có cái chầu ăn kia thì cả đám con đã nằm ì ra đây rồi! :shrug: Ngang đoạn sông Đồng Nai đỏ quạch, Lu lại xuống chụp hình cho mọi người. Xe thiên hạ chạy vù vù qua mặt, cả đám vừa chụp vừa tránh, chỉ sợ đấy là tấm hình cuối cùng thì nhục! :help

WHYHORSE
27-10-2010, 19:22
Bổ sung hình trên đường về cho La La luôn:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0460.jpg
Tấm này thấy cái mỏ ku Si vẫn đang nói về vụ nhậu trên đường về Sì Gềnh
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0461.jpg
Những tấm này là ku Lác chụp, hết hồn vì hè nhau gấp gấp:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0467.jpg
Về được chưa? Chuẩn bị cho chuyến Play - Ku cuối tuần nhá!

take care
27-10-2010, 22:59
[QUOTE=Laa-Laa;274091]
Nhưng, sự đời... "hòn đất ném đi hòn chì ném lại". Lão Takecare thừa nhận nhớ nhầm qua Buôn Mê Thuột. Mình phởn chí làm tiếp cú nữa, cá độ xem từ TPHCM lên BMT bao xa. Và mình, một nhân tài "thông minh đột xuất, ngu bất thình lình" đã hớ miệng trả lời trên 400km. Cả đám thương tình qua cùng phe với mình cá thêm 500k nữa. Thắng thì có 1 chai ăn tối, thua thì vẫn có 1 chai ăn tối, riêng lão Takecare thêm màn tự trách mình về cách ăn ở. 1080 với âm thanh bàn phím cạch cạch lại vang lên, chỉ hơn 350km! Thua mà ai cũng hớn hở, cốt vì tối nay 12 đứa sẽ có 1 chầu sung sướng. Lên thuyền, cả đám chỉ lo nghĩ về chỗ để ăn tí nữa. 1 chai! Ăn gì và ăn ở đâu cho xứng tầm đây? (NO)

Hu hu Laa bà bà lại nhắc đến nỗi bùn của mình nữa dzồi, nhắc đến mới nhớ cả đoàn mình khôn thiệt, lúc cá BMT cả đoàn qua fe mình hết, mặt Laa bà bà xị xuống như bánh bao chìu dzị đó hic hic, cả đoàn thấy thương fải dỗ 1 hồi vẫn o chịu hết bùn, cả đoàn đành fải theo fe bà bà tự nhiên tươi hẳn.....(ôi trời), lấy điện thoại bấm ngay, trùi Laa bà bà dzui bùn nẫn nộn nhanh thế. Kết quả thì như ai cũng bik. ek

trangmoon
27-10-2010, 23:25
Những tấm này là ku Lác chụp, hết hồn vì hè nhau gấp gấp:
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/DSC_0467.jpg
Về được chưa? Chuẩn bị cho chuyến Play - Ku cuối tuần nhá![/QUOTE]
tấm này may mà e nhanh chân quành lại chứ k cũng k bon chen được vô hình :))

xedap3banh_83
28-10-2010, 10:46
Đúng là dại , mai mốt không nên đứng giữa đường chụp ngay mấy khúc cua nha bà con . Xe nào mà ôm cua khoảng 70,80km/h là khỏi né luôn đó , mà hình như đang đổ dóc nữa thì phải , lúc chụp không để ý . Về xem hình đúng là may mắn , cả nhóm không làm sao cả . Sau mà ai có ý tưởng này là :T liền

Laa-Laa
28-10-2010, 12:51
Òa! Cảm ơn chị Moona đã đẩy hình lên nhá, cảm xúc nó lại lên phừng phừng rồi đây!

Cái khoảng trống giữa 2 chiếc xe cuối cùng là để cho xe thiên hạ chạy qua chạy lại, kể ra cả nhóm cũng chơi dại, ngay khúc cua mà dừng lại pose hình thì có bị gì cũng chẳng trách ai được! Mà đoạn này Mr. Sieta máu quá, vù luôn. Chắc do thấy đoàn bạn chạy ngon lành, Sieta quên cái hẹn chụp hình mà chỉ nhăm nhăm rồ ga đua. Bởi thế chỉ có 5 xe xí xọn đứng lại mà thôi.

@Trangmoon: Đúng là tội cho em! Xe thằng Lucas thì đầy đồ, em phải hì hục quay đầu xe lại ngay đoạn cua. Thế mới thấy tinh thần chịu khó làm mẫu của em thật đáng ngưỡng mộ. Như chị là chị ngồi luôn ngay trước mặt Lu rồi, kekeke...

Xe rẽ khỏi Tà Lài, lại rẽ thêm lần nữa ra đường lớn. Phía trước là bầu trời đầy mây đen. Mưa đang đổ dần về chúng ta. Lất phất vài giọt rơi. Pham Truc quyết không dừng xe mà băng băng đi, hy vọng có chỗ trú trước khi bị mưa. May thay, có 1 quán cà phê bên đường, tấp vào rồi đứng nhìn. Mưa nhanh và to, từ lúc nghĩ cho tới lúc ngồi trong quán chỉ vài phút. Lúc đó đã là 4g20. 5 xe vào sau ai cũng áo mưa kín bưng.

Câu chuyện trong quán nước lúc này có vẻ chùng xuống. Hình như mưa hay làm lòng người ta lắng lại. Lucas tranh thủ làm 1 giấc ngắn lấy sức đi tiếp. Kế hoạch ăn uống với số tiền cá độ kia tạm hoãn do không thể về TP sớm như dự tính. Ăn chơi là việc cả đời, hôm nay không ăn thì mai ăn, người vẫn đấy, tiền cũng vẫn đấy, mất đi đâu được! Thỏa thuận xong, ôm và xế đổi qua lại cho tiện việc đưa nhau về. Có 4 xe đổi và 2 xe giữ nguyên.

5g, mưa dứt hẳn. Trời về tối cộng với hơi mưa làm không khí lạnh lẽo hơn. Tất cả lên xe về với quyết tâm: "Tẹt ga nhá!" Xế mình tẹt ga đầu tiên, lao đi vun vút. Ấy thế mà chạy 1 lát lại thấy tên Bánh chở Chip, vẫn đang líu lo như mọi khi, chạy đằng trước. Chạy ngang xe Bánh, trừng mắt nhìn em Chip: "Nói ít thôi!" rồi hô hố chạy đi! =)) Chả biết 2 đứa nó có lèm bèm chửi sau lưng mình không? Sau đoạn này chả thấy ai nữa. Trời sập tối nhanh, những đoạn dốc lên cao lại xuống thấp, đèn nhà ai nối thành dãy đằng xa cũng nhấp nhô theo, lúc ẩn lúc hiện. Lạnh! (Vẫn trên đoạn đường ở Tân Phú, mình và xế thấy 1 thứ, không cần nói gì... cả 2 cùng cười khoái trá! Chắc là các bạn đằng sau cũng thấy nhỉ! Đã lên bờ rồi mà vẫn thấy...) :LL

Sở dĩ vẫn kể đến giờ này là vì sự vụ lúc về. Lúc đi gặp 5 hay 6 trạm Hugo gì đó nhưng không có trạm nào bị bụp. Lúc về có phần hơi chủ quan nên quên mất là anh hùng núp (không viết in nhá) thì luôn hiện diện quanh ta. Đúng vào lúc xế đang ào ào lao đi thì từ trong bóng tối (đúng là yêu quái, bao nhiêu chỗ không đứng lại đứng trong bóng đêm thế!), có 1 chú Hugo lao ra thổi còi! Giật cả mình! Chắc xế cũng giật mình, tránh không kịp nên bị sụp ổ gà X( Hoàn hồn lại xong, 2 đứa vào xếp hàng chờ được hỏi thăm. Trong khi Pham Truc lấy giấy tờ xe cho kiểm tra, mình lo kiếm điện thoại gọi cho đội sau. Nhục 1 nỗi cái điện thoại có số mọi người thì hết pin, máy Truc cũng hết pin. Hí hoáy đổi sim xong thì thấy cả đoàn mình đã đứng ngay trên nhìn chúng mình! ;) Định thần quay ra thì thấy đội bạn cũng có 2 người đang đứng đó (trong bóng tối, bạn nữ lại quấn khăn và áo kỹ quá nên không nhìn rõ, hình như là chị Phuongsakura, còn anh nam mình không biết tên). Cố hỏi được 1 câu, biết 2 bạn bị giữ lại vì không có bảo hiểm xe. Xe mình được cho đi vì Truc có đủ giấy tờ. Mấy bạn đi sau cũng để ý vụ này nha, bằng lái, giấy tờ xe là đương nhiên, nhớ có cả bảo hiểm xe nữa. Đôi khi công an chỉ gọi lại hỏi thăm thế thôi, chẳng may bị giữ lại cũng phiền, lại tốn kém...

Xe rề lên chỗ mọi người, Lucas liền dặn (chắc tại thấy xe mình là khách hàng tiềm năng của Hugo!!!): "Nghe nói công an Đồng Nai hay có mấy chiêu khủng bố tinh thần vậy lắm. Trạm đầu kiểm tra giấy tờ, trạm tới canh tốc độ rồi trạm tới nữa bụp! :gun" Xế mình gật gật, nhưng mà mình biết, xế lại đang nghĩ: "Muỗi!" vì sau đó thấy xế vẫn giữ nguyên tốc độ mà chạy. Mình vẫn hí hoáy lắp ráp điện thoại, Lu dặn thêm: "Chị cất điện thoại đi! Không ai còn pin nữa mà nghe chị gọi đâu!" Cất thì cất!

Chạy tới gần trạm thu phí Định Quán. Ánh đèn đường tù mù chả đủ để thấy đằng trước có gì. Hành lang ngăn cách đường dành cho xe tải và xe máy thật đơn sơ và nhỏ bé. Xế mình tính chạy ra, nghĩ sao lại chạy vào. Chưa tới 100m hành lang mà điều kỳ thú lại xuất hiện: Hugo nhảy ra ở đầu hành lang bên kia! 2 bé nào đó chạy bên ngoài lập tức bị lôi vào! Xế mình vụt qua, ngửa mặt lên cười: "Mình phục mình quá!" (c)

Qua Dầu Giây, xe tấp vào cây xăng. Tiếp máu xong, từ cây xăng xe phi ra giữa đường theo đường chéo. Vừa lao ra ngay gần vạch ngăn cách, Hugo lại nhảy ra! (mấy chú này mà cho tham gia vào trò chơi điện tử thì các tay chơi sẽ chết rầm rầm vì các chú luôn xuất hiện bất ngờ và đầy kịch tính!). Mình nhắm mắt đợi 1 tiếng còi trong sương đêm. Còi toét lên, xế vẫn chạy! Hé mắt nhìn lại, thì ra các chú bận vồ đứa chạy bên cạnh. Xế mình lẳng lặng chạy tiếp, qua rồi mới nói: "Tưởng mình bị dính rồi! Cỡ đó chạy không đường nào thoát vì mình lấn tuyến quá rõ! Hên là nó lo bắt 2 đứa kia!" Đúng là hên!

Đáp cánh xuống nhà là 8g30p. Mọi thứ thuộc về cá nhân xong xuôi, cắm cái điện thoại lên, tin nhắn tới tấp bay vào! Quân ta đã về đủ và an toàn. 9g15, BlackJack, người vắng mặt nhưng luôn đeo bám, ám ảnh đoàn mọi lúc mọi nơi lại gọi để hỏi thăm mọi người.

Và... đó là một câu chuyện được kể lại từ đoạn chúng ta vào rừng... (BB)

BlackJack
28-10-2010, 16:39
Xin góp vài hình ảnh của NCT do BJ chụp trong chuyến đi NCT lần trước!
Khoảng lặng!
https://farm3.static.flickr.com/2510/3698086874_f08a63cfea_z.jpg?zz=1
https://farm4.static.flickr.com/3500/3698085014_b46e79701a_z.jpg?zz=1
https://farm3.static.flickr.com/2544/3698083616_541c252872_z.jpg?zz=1
https://farm3.static.flickr.com/2588/3698075450_b0a608c9b5_z.jpg?zz=1

BlackJack
28-10-2010, 16:40
Đường vào NCT chộp được cảnh ông già đang ăn kem!:D
https://farm4.static.flickr.com/3640/3697254905_cba51a37c2_z.jpg?zz=1
Vắt
https://farm3.static.flickr.com/2447/3698096022_0d9afe2104_z.jpg?zz=1
https://farm4.static.flickr.com/3636/3697288187_b9e1f7e371_z.jpg?zz=1

rinoa19
25-02-2011, 14:35
Các bạn cho mình xin số của Mr.Tuấn ( kiểm lâm) nhé.... many thanks... mất đt và mất luôn số của đồng chí ấy rồi...

trangmoon
16-04-2011, 17:03
Nhớ các ty quá,thấy,mọi người đi NCT về lại muốn tổ chức 1 chuyến đi săn cá sấu nữa :))

Laa-Laa
15-10-2011, 23:31
Mai là kỷ niệm 1 năm ngày chúng ta lên đường. Nhớ mọi người quá!

Nhớ Chip, chị Moona, Lucas còi (vừa gặp lại em rất vô tình ở quán lẩu mà đúng 1 năm trước đó, chị, em, Tửu và Tivi ngồi với nhau và nói về topic này)... Nhớ cả buổi tối ở Bàu nữa.

Không biết bao giờ mới lại có dịp đi cùng nhau?