PDA

View Full Version : Hà Giang - TGM, Cực Bắc + 428, Mã Pí Lèng, Săm Pun + Sơn Vĩ (Tuyển xế hoặc xe full)



RedSirius
21-10-2013, 11:45
Hà Giang, giấc mơ đã để dành từ lâu. Chuyến này quyết tâm ngắm hoa Tam Giác Mạch, chinh phục cực Bắc, Vượt Nho Quế lên Săm Pun Sơn Vĩ, hoài tưởng chợ tình Khâu Vai. Hi vọng một chuyến đi 4,5 ngày với quãng đường > 1000Km sẽ đi được những nơi đẹp nhất của HG. Bạn nào rảnh thì đánh đu cung đường mơ ước này cùng mềnh nhé.

Lịch trình (Tối/chiều 25/10 – 29/10): Hà Nội – Sơn Tây – tx Phú Thọ(85Km) - Tuyên Quang(50Km) – Việt Quang(100Km) – tp Hà Giang(60Km) – Quảng Bạ(50Km) - Bạch Đích/Phú Lũng(40Km) – Yên Minh(30Km) – Sủng Là – cột cờ Lũng Cú(57Km) – Trek mốc 428 Cực bắc Việt Nam(5Km) – tt Đồng Văn(30Km) – Đèo Mã Pí Lèng - cửa khẩu Săm Pun(40Km) – Sơn Vĩ(20Km) – Khâu Vai(20Km) – tt Mèo Vạc(20Km) – Hà Nội(400Km)

Dự trù kinh phí: (Bao gồm tiền ăn, tiền đồ chung đoàn, tiền nhà nghỉ, tiền xăng xe, tiền off liên hoan, …)
- Xế : 1350K
- Ôm: 1450K
Bạn nào quan tâm liên hệ mình để thêm thông tin chi tiết nhé. Ưu tiên tuyển xe full và xế cô đơn (Vì nhóm mình đang thừa ôm thiếu xế)

Fb: https://www.facebook.com/red.sirius.rc
Phone: 01682566262

Thanks !

Voirung_206
21-10-2013, 14:48
Đi mấy xe thế em? Mà anh ko thấy lịch trình chi tiết :3..Năm ngoái a hụt Săm Pun :(. Dự năm nay hụt tiếp :D

AnhBHQ
21-10-2013, 14:52
đặt gạch chủ thớt 1 xế

RedSirius
21-10-2013, 15:26
đặt gạch chủ thớt 1 xế

Bác để lại cho em thông tin liên lạc (Fb và số đt nhé) hoặc nhắn vào fb của em.

Thanks !

RedSirius
21-10-2013, 15:27
Đi mấy xe thế em? Mà anh ko thấy lịch trình chi tiết :3..Năm ngoái a hụt Săm Pun :(. Dự năm nay hụt tiếp :D

xịt cung này ta lại bài cung khác thôi anh :v

Nobita18
21-10-2013, 16:42
Bạn ah, đoàn mih cũng đi hà giang nhưng vào tối 31/10 đến 03/11. Hiện đang thiếu xế. Bạn nào chưa nhập cung nào thi có thể liện đoàn mình nhé.MR .Tiến :0972444956

MaxMan
21-10-2013, 20:10
mình mới đi cung này về sáng hôm nay, tiếc la chỉ đến được Săm Pun nhưng không đủ thời gian để đi Sơn Vĩ về Khâu Vai, cửa khẩu Bạch Đích được phép qua TQ mua sắm và đi về trong ngày dễ dàng nhưng Săm Pun thì không vì ở đây tình hình đang rất phức tạp, hôm thứ 7 trên đường đi cách Săm Pun 6km mình ghé vào quán bên đường hỏi thăm đường, chủ nhà đãi cơm cho mình ăn trưa và hỏi thăm rất nhiều, sau đó anh chủ nhà giới thiệu là chiến sĩ đồn Săm Pun, đến bây giờ nghĩ lại anh ta hỏi mình 1 cách trơ trẽn nhằm mục đích khai thác thông tin mình lên đó để làm gì và nghi ngờ tất cả những gì mình khai báo, nhưng bất ngờ hơn là khi vừa ra khỏi nhà anh ta 2km thì có 2 chiến siwx của đồn xuống mời mình lên đồn làm việc, khốn nạn ở chỗ chính anh ta la nguoi gọi điện báo tin dù vừa mới cho mình ăn cơm xong, các bạn vào khu vực đó cảnh giác và nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ tùy than va không nen chụp ảnh nhé, thằng cha BP do nhà là cai quán ben duong cách Săm Pun 6km, đường Sơn Vĩ là đường đât, nếu trời mưa thì không đi nổi đâu, hởi tham duong Sơn Vĩ về Khâu Vai moi nguoi noi không di được đâu, tren Phuot cung da co bạn đi cung nay rồi, bạn đi Quản Bạ - Thái An - Đường Thượng đi đường này đẹp và yên bình lắm đó.

RedSirius
22-10-2013, 09:19
mình mới đi cung này về sáng hôm nay, tiếc la chỉ đến được Săm Pun nhưng không đủ thời gian để đi Sơn Vĩ về Khâu Vai, cửa khẩu Bạch Đích được phép qua TQ mua sắm và đi về trong ngày dễ dàng nhưng Săm Pun thì không vì ở đây tình hình đang rất phức tạp, hôm thứ 7 trên đường đi cách Săm Pun 6km mình ghé vào quán bên đường hỏi thăm đường, chủ nhà đãi cơm cho mình ăn trưa và hỏi thăm rất nhiều, sau đó anh chủ nhà giới thiệu là chiến sĩ đồn Săm Pun, đến bây giờ nghĩ lại anh ta hỏi mình 1 cách trơ trẽn nhằm mục đích khai thác thông tin mình lên đó để làm gì và nghi ngờ tất cả những gì mình khai báo, nhưng bất ngờ hơn là khi vừa ra khỏi nhà anh ta 2km thì có 2 chiến siwx của đồn xuống mời mình lên đồn làm việc, khốn nạn ở chỗ chính anh ta la nguoi gọi điện báo tin dù vừa mới cho mình ăn cơm xong, các bạn vào khu vực đó cảnh giác và nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ tùy than va không nen chụp ảnh nhé, thằng cha BP do nhà là cai quán ben duong cách Săm Pun 6km, đường Sơn Vĩ là đường đât, nếu trời mưa thì không đi nổi đâu, hởi tham duong Sơn Vĩ về Khâu Vai moi nguoi noi không di được đâu, tren Phuot cung da co bạn đi cung nay rồi, bạn đi Quản Bạ - Thái An - Đường Thượng đi đường này đẹp và yên bình lắm đó.

Thanks bạn rất nhiều. Mình sẽ tham khảo thêm thông tin về đoạn Săm Pun - Sơn Vĩ để điều chỉnh cho hợp lý.

love buzz
22-10-2013, 10:13
mình mới đi cung này về sáng hôm nay, tiếc la chỉ đến được Săm Pun nhưng không đủ thời gian để đi Sơn Vĩ về Khâu Vai, cửa khẩu Bạch Đích được phép qua TQ mua sắm và đi về trong ngày dễ dàng nhưng Săm Pun thì không vì ở đây tình hình đang rất phức tạp, hôm thứ 7 trên đường đi cách Săm Pun 6km mình ghé vào quán bên đường hỏi thăm đường, chủ nhà đãi cơm cho mình ăn trưa và hỏi thăm rất nhiều, sau đó anh chủ nhà giới thiệu là chiến sĩ đồn Săm Pun, đến bây giờ nghĩ lại anh ta hỏi mình 1 cách trơ trẽn nhằm mục đích khai thác thông tin mình lên đó để làm gì và nghi ngờ tất cả những gì mình khai báo, nhưng bất ngờ hơn là khi vừa ra khỏi nhà anh ta 2km thì có 2 chiến siwx của đồn xuống mời mình lên đồn làm việc, khốn nạn ở chỗ chính anh ta la nguoi gọi điện báo tin dù vừa mới cho mình ăn cơm xong, các bạn vào khu vực đó cảnh giác và nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ tùy than va không nen chụp ảnh nhé, thằng cha BP do nhà là cai quán ben duong cách Săm Pun 6km, đường Sơn Vĩ là đường đât, nếu trời mưa thì không đi nổi đâu, hởi tham duong Sơn Vĩ về Khâu Vai moi nguoi noi không di được đâu, tren Phuot cung da co bạn đi cung nay rồi, bạn đi Quản Bạ - Thái An - Đường Thượng đi đường này đẹp và yên bình lắm đó.

Khu vực biên giới có những quy định riêng, đặc biệt là Sơn Vĩ từ lâu đã nhạy cảm rồi chứ không phải chỉ gần đây. Bạn đi lên đó là đi chơi, còn với biên phòng ở trên đó là công việc và trách nhiệm của họ. Vì vậy mình nghĩ không nên chỉ vì mục đích chơi bời của bạn bị gián đoạn mà nói người mời bạn ăn cơm với thái độ như thế. Anh đó cũng giới thiệu là Biên phòng chứ có dấu diếm gì bạn đâu.

Đợt mình đi lang thang ở bên Thàng Tín, đang đi đường cũng gặp hai anh Biên phòng Thèn Chu Phìn dừng xe kiểm tra giấy tờ. Còn kiểm tra cả balo và đồ đạc. Nhưng mình xuất trình giấy tờ, nói rõ đi du lịch, xong xuôi thì thôi. Các anh ấy chỉ dặn là đi qua chốt Biên Phòng thì phải vào trình báo xin phép.

MaxMan
22-10-2013, 18:36
@love buzz: mình hiểu ý bạn nhưng có 1 vấn đề khá nhạy cảm mà mình không muốn đề cập ở đây, đó là mình cũng làm chung lực lượng vũ trang như ông đó, từ lúc ở nhà ổng mình cũng nói chuyện, trình giấy tờ và kèm theo đồ nghề của ngành mang theo để chứng minh bản thân mình rồi, điên 1 nỗi hắn khẳng định mình là CA giả, trong khi mình nói anh có thể hỏi bất cứ gì về ngành mình sẽ nói cho nghe vì đó là cách để chứng minh mình la thật vậy ma ổng không nghe, 1 cách hồ đồ, vô căn cứ, khinh khỉnh xem thường không thể chấp nhận được, ghét cái cách nói chuyện láo toét của hắn nên mình bức xúc thôi, sau khi lên Đồn kiểm tra không có vấn đề gì nên các a cũng xin lỗi và mong mình thông cảm
@Red Sirius: nói thật bạn cứ đi nhưng không cần vào đồn khai báo vì nó chỉ mang đến rắc rối cho bạn thôi, nhớ chọn người mà hỏi thăm đường nhé, hỏi mấy bác Mông thoải mái hơn, thật ra đường thẳng dễ đi không cần phải hỏi nhiều đâu bạn, cứ bình tĩnh mà đi như người địa phương là ổn thôi, nhớ chuẩn bị kịch bản để phòng khi bị biên phòng bắt gặp thì có cớ để trình bày lý do nhé. chúc bạn hoàn thành chuyến đi như dự định.

snow_online_91
22-10-2013, 20:09
Trong plan có trek mốc 428, vậy bạn đã liên hệ trước hoặc có thân quen chắc chắn cửa biên phòng dẫn bạn đi 428 chưa vậy?
Nếu chủ thớt đã từng chạm 428 rồi và giờ nhớ đường, dẫn anh em trong đoàn đi chui thì ok. Còn nếu bạn chưa đi 422-428, thì hơi khó để tìm đường ra dc 428. Còn nếu muốn nhờ vả biên phòng, phải điện trước cho họ 1 tuần nhé :)

RedSirius
23-10-2013, 10:25
Trong plan có trek mốc 428, vậy bạn đã liên hệ trước hoặc có thân quen chắc chắn cửa biên phòng dẫn bạn đi 428 chưa vậy?
Nếu chủ thớt đã từng chạm 428 rồi và giờ nhớ đường, dẫn anh em trong đoàn đi chui thì ok. Còn nếu bạn chưa đi 422-428, thì hơi khó để tìm đường ra dc 428. Còn nếu muốn nhờ vả biên phòng, phải điện trước cho họ 1 tuần nhé :)
Mình có phương án backup cho trường hợp ĐBP ko dẫn đi rùi :)

RedSirius
23-10-2013, 11:07
Hiện nay đoàn mình vẫn đang có ôm muốn đi mà ko có xế. Xế nào thích thì nhích nhé ;)

snow_online_91
23-10-2013, 19:41
Mình có phương án backup cho trường hợp ĐBP ko dẫn đi rùi :)

Zứa thì ngon rầu :3
Chúc đoàn đi vui vẻ. Cái đoạn trek 428, các bác chụp nhìu nhìu ảnh quãng đường đi, chi tiết tý về mần review cho iem hóng với nhá :)

Mrthieugia
07-11-2013, 22:33
Cho mình đăng kí với nha!chuyến này quyết đi Hà Giang...

tudo-tutai
08-11-2013, 10:56
@love buzz: mình hiểu ý bạn nhưng có 1 vấn đề khá nhạy cảm mà mình không muốn đề cập ở đây, đó là mình cũng làm chung lực lượng vũ trang như ông đó, từ lúc ở nhà ổng mình cũng nói chuyện, trình giấy tờ và kèm theo đồ nghề của ngành mang theo để chứng minh bản thân mình rồi, điên 1 nỗi hắn khẳng định mình là CA giả, trong khi mình nói anh có thể hỏi bất cứ gì về ngành mình sẽ nói cho nghe vì đó là cách để chứng minh mình la thật vậy ma ổng không nghe, 1 cách hồ đồ, vô căn cứ, khinh khỉnh xem thường không thể chấp nhận được, ghét cái cách nói chuyện láo toét của hắn nên mình bức xúc thôi, sau khi lên Đồn kiểm tra không có vấn đề gì nên các a cũng xin lỗi và mong mình thông cảm
@Red Sirius: nói thật bạn cứ đi nhưng không cần vào đồn khai báo vì nó chỉ mang đến rắc rối cho bạn thôi, nhớ chọn người mà hỏi thăm đường nhé, hỏi mấy bác Mông thoải mái hơn, thật ra đường thẳng dễ đi không cần phải hỏi nhiều đâu bạn, cứ bình tĩnh mà đi như người địa phương là ổn thôi, nhớ chuẩn bị kịch bản để phòng khi bị biên phòng bắt gặp thì có cớ để trình bày lý do nhé. chúc bạn hoàn thành chuyến đi như dự định.

Bạn nói đúng, nếu vào trình báo còn rắc rối hơn thôi.
Với lại, mình là người Việt Nam, có quyền đi khắp cả nước dù bất cứ đâu trong lãnh thổ Việt Nam, các anh biên phòng chỉ có trách nhiệm an ninh của khu vực biên giới, Chúng ta đi du lịch không có bằng chứng phạm tội, thì mình không có lý gì không đi được vào khu vực biên giới.

caonguyendom
08-11-2013, 15:40
mình mới đi cung này về sáng hôm nay, tiếc la chỉ đến được Săm Pun nhưng không đủ thời gian để đi Sơn Vĩ về Khâu Vai, cửa khẩu Bạch Đích được phép qua TQ mua sắm và đi về trong ngày dễ dàng nhưng Săm Pun thì không vì ở đây tình hình đang rất phức tạp, hôm thứ 7 trên đường đi cách Săm Pun 6km mình ghé vào quán bên đường hỏi thăm đường, chủ nhà đãi cơm cho mình ăn trưa và hỏi thăm rất nhiều, sau đó anh chủ nhà giới thiệu là chiến sĩ đồn Săm Pun, đến bây giờ nghĩ lại anh ta hỏi mình 1 cách trơ trẽn nhằm mục đích khai thác thông tin mình lên đó để làm gì và nghi ngờ tất cả những gì mình khai báo, nhưng bất ngờ hơn là khi vừa ra khỏi nhà anh ta 2km thì có 2 chiến siwx của đồn xuống mời mình lên đồn làm việc, khốn nạn ở chỗ chính anh ta la nguoi gọi điện báo tin dù vừa mới cho mình ăn cơm xong, các bạn vào khu vực đó cảnh giác và nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ tùy than va không nen chụp ảnh nhé, thằng cha BP do nhà là cai quán ben duong cách Săm Pun 6km, đường Sơn Vĩ là đường đât, nếu trời mưa thì không đi nổi đâu, hởi tham duong Sơn Vĩ về Khâu Vai moi nguoi noi không di được đâu, tren Phuot cung da co bạn đi cung nay rồi, bạn đi Quản Bạ - Thái An - Đường Thượng đi đường này đẹp và yên bình lắm đó.

Bạn rất tự tin. Rất đúng nhưng chưa trúng. Người dân cũng như các anh biên phòng rất thân thiện, nếu chúng ta gặp trở ngại gì trên đường đi (trong lãnh thổ việt nam) đều được hổ trợ 1 cách tối đa.
Như bữa mình đi Sơn Vĩ (23/10/2013) được người dân hướng dẫn quay lại khi đi lố qua trung quốc tại cộc mốc 504 và 1 anh Biên Phòng hướng dẫn và dẫn đường đi từ Sơn vĩ ra tới Mèo Vạc bằng đường nội bộ (Đường mấy anh biên phòng đi) ngắn hơn gần 25km khi thấy mình đi đường kia xa hơn. Khi ra tới mèo vác đi 1 vòng giới thiệu các điểm vui chơi và ăn uống, có chỉ luôn cả phòng trọ để thuê nữa. Liệu như vậy thì chúng ta nên có 1 cách nhìn khác về họ không.

Còn hiện tại đường đi từ Sơn Vĩ về Khâu Vai rất ngắn nhưng chưa thành hình con đường nên không thể đi được đặt biệt là trời mưa.

Đường vào Sơn Vĩ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106704&d=1383899554

Biên Giới Việt Trung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106699&d=1383899007

Gánh nặng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106700&d=1383899007

Đánh Dấu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106701&d=1383899007

Đường Xá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106702&d=1383899007

Nét đẹp Vùng Cao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106705&d=1383899554

Ghi tên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106703&d=1383899007.

alo_tongdaiday
08-11-2013, 22:29
Bạn rất tự tin....

.


bạn cũng chỉ nói 1 phần đúng thôi

- đồn biên phòng săm pun các anh trên đó khá thân thiên ( có thể khi có vấn đề căng thẳng họ cẩn thận hơn )
- đồn biên phòng sơn vỹ khá là khắt khe và không thân thiện , khi bạn vào đến sơn vĩ mà giầy tờ ko ok ( %$$%$ ) bạn sẽ bị mời quay trở lại ngay

Omerta_Vn
10-11-2013, 22:57
Mình có phương án backup cho trường hợp ĐBP ko dẫn đi rùi :)

Hiện tại có thể leo 428 thoải mái. Cả đi và về mất 3 tiếng. Bạn nên gọi điện hỏi trực tiếp chủ tịch xã Lũng Cú, nhờ kiếm người dẫn đường cho(với đoàn khoảng 10 người không cần giấy tờ gì, cứ thế mà đi

ĐT: 0982810015(a.Trung-Chủ tịch xã)

MaxMan
11-11-2013, 20:52
@caonguyen_dom: hình như đã gặp bác ở SN Phượt 2011 tại KDL Vinh Sang - Vĩnh Long thì phải, bác là người dẫn chương trình trò chơi vui va nhiệt tình lắm đấy, mình quên mất tên rồi? hihi Lặn lỗi ra đến Sơn Vì cơ à? cũng ngưỡng mộ bác lắm đấy. Mình đi 1 mình nên không dám vào Sơn Vĩ vì phức tạp và nghe nói đường k đi được nên thôi. Rốt cuộc bác vá RedSirius có về được Khâu Vai bằng đường này k vậy?

caonguyendom
12-11-2013, 07:26
@caonguyen_dom: hình như đã gặp bác ở SN Phượt 2011 tại KDL Vinh Sang - Vĩnh Long thì phải, bác là người dẫn chương trình trò chơi vui va nhiệt tình lắm đấy, mình quên mất tên rồi? hihi Lặn lỗi ra đến Sơn Vì cơ à? cũng ngưỡng mộ bác lắm đấy. Mình đi 1 mình nên không dám vào Sơn Vĩ vì phức tạp và nghe nói đường k đi được nên thôi. Rốt cuộc bác vá RedSirius có về được Khâu Vai bằng đường này k vậy?

Do tình hình đường từ Sơn Vĩ về khâu vai rất khó đi, muốn đi phải đi xe bằng bánh xích và phải treck 1 đoạn tương đối xa và có nhiều nguy hiểm xảy ra khi trời mưa (lúc đó trời cũng chuẩn bị mưa). Nên hẹn 2014 vậy. Nhưng đã có mens tại hà nội treck đaọn này rùi, đã lắm.

Quân Béo
12-11-2013, 11:22
Hồi xưa chui vào Sơn Vĩ mệt mỏi thật. Mà BP trong đó rất chặt chẽ nữa. Còn cách 1 đoạn thì bạn đi trước quay lại báo BP không cho vào =,.'

SaveLove
12-11-2013, 23:31
Do tình hình đường từ Sơn Vĩ về khâu vai rất khó đi, muốn đi phải đi xe bằng bánh xích và phải treck 1 đoạn tương đối xa và có nhiều nguy hiểm xảy ra khi trời mưa (lúc đó trời cũng chuẩn bị mưa). Nên hẹn 2014 vậy. Nhưng đã có mens tại hà nội treck đaọn này rùi, đã lắm.

Em vừa đi đường Sơn Vĩ về Khau Vai, cơ bản trời nắng đi ngon lành ko khó so với nhiều cung khác,trời mưa thì thực sự là 1 thử thách lớn
Biên phòng Sơn Vĩ giờ cũng thoải mái rồi,chỉ cần vào đến nơi chạy thẳng vào đồn cầm hết CMND của cả đoàn kê khai,dù cho có chạy vào xong chạy ra luôn cũng phải khai báo