PDA

View Full Version : Nhật Bản - Takayama Hachiman Matsuri và hành trình tìm lá thu tháng mười



ehviet
20-10-2013, 16:10
Tháng 5 vừa rồi, mình vô tình đọc qua topic của bạn @naisana đi ngắm hoa anh đào đột nhiên thấy nhớ nhớ đất nước Nhật. Người ta nói đi Nhật nên ít nhất một lần đi vào lễ hội để... chen chân cho giống thiên hạ. Được @naisana chỉ đường, mình lên kế hoạch đi chơi lễ hội Hachiman Matsuri ở Takayama, được cho là 1 trong 3 lễ hội đẹp nhất của Nhật.

Mười năm trước, mình có làm một chuyến 7 ngày ở Nhật nhưng lúc đó tương đối còn... trẻ nên làm một cú 7 ngày 10 thành phố. Nay tuổi cao chức trọng, đi như trước thì bị té gẫy xương chậu là cái chắc nên hành trình được giảm phanh cho thích hợp.

Hành trình:

3/10: Bay SGN-SIN-KIX
4/10: Kyoto: đi tham quan Kyomizudera
5/10: Nara: thăm Kasuga Taisha Shrine, Todaiji
6/10: Kyoto: Philosopher's Path, Eikan-dō Zenrin-ji, Arashiyama Bamboo Forest
7/10: Hiroshima và Miyajima, về lại Kyoto
8/10: Lấy xe lửa đi Takayama rồi xe bus đi Shirakawa-go, ngủ lại ở Shirakawa-go
9-10/10: Về lại Takayama, dự Hachiman Matsuri, chiều 10/10 đi xe lửa xuống Toyama
11/10: Vượt dãy núi Alps Nhật Bản qua đường Tatayama - Kurobe Alpine Route. Về Matsumoto
12/10: Đi Kamikochi từ Matsumoto. Ngủ lại ở Kamikochi.
13/10: Từ Kamikochi về lại Toyama.
14/10: Bay TOY-HND-SIN-SGN

ehviet
20-10-2013, 16:55
Đã lâu rồi mình không bay với Singapore Airlines, tối hôm nay tổ tiếp viên lại là đoàn của người Nhật nên được phục vụ tận răng. Chắc cũng phải 5-6 năm rồi mình mới thấy lại cách phục vụ ân cần trong khoang economy. Trong các hãng hàng không thì phong cách phục vụ các hãng của Châu Á tương đối là khá nhất. Trong đó, các hãng Nhật được mình đánh giá là cao nhất. Singapore Airlines rất tốt nhưng đôi lúc quá máy móc, Hàn Quốc thì lễ phép nhưng không ấm, các hãng Nhật được cả chất lượng và sự ân cần. Nếu bạn may mắn được tổ tiếp viên người Nhật thì bạn sẽ được hưởng một chuyến bay khác với thông thường.

Chiếc Airbus 330-300 đáp xuống sân bay Kansai (KIX) đúng như giờ dự định. Phi trường Kansai được xây trên một hòn đảo nhân tạo đầu tiên theo chuẩn chống với động đất và bão mà Nhật thường phải hứng chịu hàng năm. Phi trường đi vào vận hành năm 1994, 3 năm trước Chek Lap Kok của Hồng Kông. Trận động đất năm 1995 san bằng thành phố Kobe, phi trường Kansai mặc dù chỉ cách điểm trung tâm của cơn động đất có 20Km nhưng không bị gì cả. Phi trường Kansai là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thể kỷ 20, cuối cùng rồi mình cũng có cơ hội gạch tên nó khỏi list các nơi cần phải đến.

https://images18.fotki.com/v60/photos/7/51487/9176863/CAM00011-vi.jpg

Từ Kansai đến trung tâm Kyoto cách nhanh nhất là lấy chiếc xe lửa Shikansen Haruka (giá Y2700). Mặc dù có JR Pass cho 7 ngày mình quyết định chưa dùng đến nó vì JR Pass trong Kyoto không có sử dụng được nhiều. Thay vào đó mình mua một cái ICOCA & Haruka pass một chiều trị giá Y3000 (có 1 vé Haruka 1 chiều đi đến Kyoto và một thẻ ví điện tử ICOCA có Y2000, thẻ IOCA có thể được trả lại trừ Y240 tiền phí trả thẻ). Vì vậy tính ra vé Haruka chỉ còn có Y1240 thay vì Y2700. ICOCA & Haruka pass có thể mua (hoặc nhận nếu bạn đã đặt trước trên mạng http://www.westjr.co.jp/global/en/travel-information/pass/icoca-haruka/) tại phòng vé của JR West ở phi trường (đối diện với cổng vào của JR). Mình cũng đổi cái voucher JR Pass của mình ở đây nhưng chỉ activate nó vào ngày 7/10. Từ Kansai về Kyoto với Haruka mất khoảng 60-70 phút. Các bạn đi Osaka thì Haruka không tiện cho lắm vì nó chỉ dừng ở Shin-Osaka chứ không vào Osaka. Các bạn muốn đi Osaka có thể nên lấy xe bus hay đi xe lửa của Nankai thì tốt hơn.

https://images18.fotki.com/v329/photos/7/51487/9176863/CAM00019_v1-vi.jpg
Cổng vào xe lửa cho JR (Xanh), Nankai (Đỏ)

ehviet
21-10-2013, 10:25
Đại đa số các địa điểm tham quan thường được biết đến ở Kyoto nằm về phía Đông (Higashiyama Bắc và Nam), Bắc (Kinkajuki, Kitano, Shimogamo, Nijo Castle), Tây (Arashiyama), cho nên ở khu nào cũng phải đi bus/subway/train hết. Tốt hơn hết là chổ ở nào gần bus/subway/train, với tiêu chí đó mình lựa một KS gần ngay trạm subway Gojo. Cái KS mình đặt là Citadines Karasuma-Gojo, loại căn hộ, có bếp, chén đĩa, lò vi ba, vv khá là tiện lợi.

Đến KS ở Kyoto từ Kansai lúc 1PM, mình vật ra giường ngủ một giấc, mãi đến 4PM mới lò dò ra khỏi KS, tà tà đi bộ lên Kiomizudera. Cảm giác đầu tiên là sự yên bình, thong thả.

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12522202/IMG_2886_v1-vi.jpg
Người và cò đều đang câu cá

https://images114.fotki.com/v1606/photos/7/51487/12522202/IMG_2890_v1-vi.jpg
Ông lão này câu được con cá chép, bắt rồi thả

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/12522202/IMG_2901_v1-vi.jpg
Đi bộ cả 30 phút mới tới Kiomizudera

https://images18.fotki.com/v437/photos/7/51487/12522202/IMG_2927_v1-vi.jpg
Không đông như lần trước vào lúc hoa anh đào, lần này tương đối ít người hơn

ehviet
21-10-2013, 10:41
Hiện giờ, Sảnh Okunoin và Amida đang được tu trì và không ảnh hưởng gì nhiều đến quang cảnh của đền. Dự kiến là đến 2018 hay 2019, Đại Sảnh sẽ được tu trì các bạn nào hay tính xa nên để ý tới thời gian này. Cái hay của Kyoto là có quá nhiều đền hay để xem nên hụt cái này vẫn còn nhiều cái khác.

Gần tới giờ mặt trời lặn, khách càng ngày càng tới đông hơn để ngắm hoàng hôn. Sự vắng vẻ bắt đầu bị xáo trộn cho đến gần 6PM lúc đền đóng cửa thì yên bình mới trở lại với Kyomizudera.

https://images62.fotki.com/v1482/photos/7/51487/12522202/IMG_2938_v1-vi.jpg

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12522202/IMG_2955_v1-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v114/photos/7/51487/12522202/IMG_3030_v1-vi.jpg
Hoàng hôn Kyoto từ Kyomizudera

https://images19.fotki.com/v207/photos/7/51487/12522202/IMG_3046_v1-vi.jpg

Năm nay, Kyomizudera sẽ được thắp sáng từ ngày 15/11 đến 08/12 từ 6:30PM-9:30PM, các bạn nào thích chụp hình nhớ mang theo tripod.

ehviet
21-10-2013, 11:17
Từ Kyomizudera, bạn sẽ đi qua các con đường cổ của khu Higashima. Ban ngày vui nhộn với những hàng quán, ban đêm các ngõ hẻm này bắt đầu khép kín cánh cửa với du khách và trở về với quanh cảnh cũ.

https://images62.fotki.com/v1483/photos/7/51487/12522202/IMG_3061_v1-vi.jpg

https://images19.fotki.com/v677/photos/7/51487/12522202/IMG_3060_v1-vi.jpg
Căn nhà đẹp này là một nơi tiếp khách sang trọng, không chừng có thể các Geisha vẫn đang múa hát trong ấy.

Cơn đói bắt đầu đến và mình theo tiêu chí muôn thuở của dân ham ăn: "nơi nào đông người thì ghé vô". Hiện tại, hầu hết tất cả các quán xá trong Hiyashima đã đóng cửa ngoại trừ một quán mì udon mà họ mở cửa cho tới 9PM lận. Nhìn vô, trong đám thực khách chỉ thấy lác đác vài người có dáng dấp du khách, mình nghĩ bụng, dám mở cửa tới đêm trong khu đóng cửa sớm thì chắc phải là ngon rồi. Mình vô quán ăn tô mì udon mắc nhất từ trước đến giờ và hiện giờ là chuẩn để mình đánh giá các tiệm mì khác.

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/12522202/IMG_3062_v1-vi.jpg

Cái hay của Nhật đối với mình 10 năm sau là giá cả hầu như vẫn y chang. Mười năm trước, mua cái JR Pass Y27500 thi bây giờ là Y28100. Tô mì hầu như vẫn vậy, Starbucks cũng thế, giảm phát của Nhật cũng có cái hay của nó :). Cái tội là tiền Việt Nam hồi trước thì 1 đồng bây giờ chỉ còn 50 xu, tính ra vẫn mác gấp đôi :( .

ehviet
21-10-2013, 15:29
Hôm sau, nhìn ra trời chỉ một màu xám ngắt, mưa rơi nhẹ do ảnh hưởng của cơn bão Fitow. Nhìn dự báo thời tiết thấy Nara có vẻ khá hơn nên mình quyết định ra Kyoto Station đi Nara. Ra tới ga thấy bụng cũng đói và sực nhớ là Kyoto Station tập trung 8 tiệm mì danh tiếng nhất của Nhật ở tầng 11, thế là máu háu ăn lại nổi lên. Lên tới tầng 11 thì chỉ "mới" có 10:50 nên phải ngồi đợi thêm 10 phút nữa mới được vào. Như đại đa số các tiệm mì ở Nhật, bạn mua vé ở cái máy trước quán, nếu đã có hàng đợi thì vào xếp hàng không thì vào kiếm chổ ngồi. Tiệm mình ăn cũng khá ngon nhưng có điều vẫn còn thua tiệm mì mình ăn hôm qua ở khu Hiyashima nhưng có điều tô mì mới rẻ hơn 50% nên so sánh cũng hơi khập khễnh. Các bạn nào thích ăn mì Nhật, tới Kyoto xin đừng bỏ qua tầng 11 ở ga xe lửa.

Đi tới Nara, bạn có thể đi bằng JR đến trạm Nara hay Kintesu để tới trạm KintesuNara. Giá cả chỉ hơn kém nhau Y80 nhưng KintesuNara gần Nara Park hơn khoảng 10 phút đi bộ nhưng ở Nara phải đi bộ nhiều, bớt được lúc nào thì hay lúc ấy.

Ở trong Nara Park có 2 đền: Shinto có Kasuga-taisha và Phật Giáo có Todaiji, cả 2 đều đáng xem. Trong công viên, có nhiều chú nai tập trung ở các kiosk bán bánh. Bạn chỉ cần mua một xấp bánh là sẽ được các chú vây quanh xin làm quen. Trong các anh nai đực thì chỉ có vài anh "trẻ trâu" sừng còn lún phún như râu là còn nguyên. Còn các anh to con oai vệ thì bị cắt hết sừng, ở VN chắc sẽ được bán làm Lộc Giác Cao.

https://images19.fotki.com/v286/photos/7/51487/12522967/IMG_3089_v1-vi.jpg
Mình thấy chú nai đực này có vẻ ta đây không thèm chạy quanh như các bạn khác nên cho bạn ấy lên ảnh.

Hôm mình đến Nara đang có hội chợ xập xình bên Todaiji nên mình rẽ qua Kasuga-taisha tìm sự yên lặng (mặc dù dư biết rằng cuối tuần ở Nara khó mà kiếm được).

https://images18.fotki.com/v61/photos/7/51487/12522967/IMG_3092_v1-vi.jpg
Con đường tới Kasuga-Taisha băng ngang khu rừng cổ nhưng có điều không được vào

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12522967/IMG_3208_v1-vi.jpg
Các chú nai thảnh thơi không sợ bị làm "khô nai"

https://images116.fotki.com/v693/photos/7/51487/12522967/IMG_3111_v1-vi.jpg
Hồ nước trước đền Kasuga-Taisha

vungocanh
21-10-2013, 16:04
Hay quá àh! Bạn viết tiếp đi nhé! Mình cũng đang lên kế hoạch đi ngắm hoa anh Đào vào tháng 3 năm sau:)

ehviet
21-10-2013, 16:49
Đền Kasuga-taisha được xây dựng năm 768 và được tu trì mỗi 20 năm. Đền này nổi tiếng với hàng hiên đèn lồng và 3,000 cột đèn đá, tượng trưng cho hơn 3,000 ngôi đền Kasuga trên toàn nước.

Hiện tại, sảnh chính đang được tu sửa nên không tham quan được.

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12522967/IMG_3145_v2-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v1518/photos/7/51487/12522967/IMG_3135_v1-vi.jpg

https://images115.fotki.com/v607/photos/7/51487/12522967/IMG_3182_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12522967/IMG_3194_v2-vi.jpg
Cuối cùng rồi mới thấy dấu hiệu vào thu trên lá

ehviet
21-10-2013, 17:51
Vòng qua Nara Park để qua bên Todaiji, dọc đường có nhiều đền nhỏ của Kasuga-Taisha nằm lẫn trong hàng cây phong. Khoảng 1 tháng nữa màu sắc ở đây chắc phải xiêu lòng người. Trong trí tưởng tượng của mình chắc nó phải như thế này.

https://images19.fotki.com/v678/photos/7/51487/12522967/IMG_3223_v1-vi.jpg

Trở lại với hiện thực

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12522967/IMG_3217_v1-vi.jpg

Mặc dù đã biết là Todaiji là ngôi nhà gỗ lớn nhất thế giới nhưng đến lúc nhìn tận mắt thì mới biết tại sao đã To rồi còn thêm Đại nữa. Cái đền này nó To-Đại-Gì đâu, bà con ơi. Hai ông Nio gác cổng bằng gỗ, mình chỉ đứng ngang bằng cái bệ chân của các ông ấy. Gân chân của hai ông bằng cái bắp tay của mình, không giử phép tắc, mấy ổng phang cho một cây batong 100% là về với ông bà ông vãi ngay. Nhìn một cái là mình nhũn như con chi chi, công nhận là 2 pho tượng 800 năm tuổi này có thần thật.

Xui cho mình hôm ấy là có buổi hội họp/trình diễn gì đấy ở trong khuôn viên của Todaiji. Người đâu mà cứ nườm nượp đổ về, mình thấy vậy cũng không còn muốn vào chen chân nữa nên rút lui, để lần sau vậy. Đi ngang hai ông Nio, cũng xá thêm một cái cho phải phép.

https://images53.fotki.com/v1520/photos/7/51487/12522967/IMG_3232_v1-vi.jpg

https://images62.fotki.com/v1492/photos/7/51487/12522967/IMG_3239_v1-vi.jpg

ehviet
22-10-2013, 09:55
Theo dự tính thì mình còn tính ghé qua Fushimi Inari và Tokufuji nữa nhưng đến lúc ra đến ga Nara thì đã gần 6g chiều nên mình lên xe về Kyoto luôn. Đến Kyoto thì cũng hơn 7g, mình theo đoàn người đi xuống tầng hầm của trung tâm thương mại Isetan để "săn" đồ ăn giảm giá. Các đồ ăn được chế biến trong ngày sẽ được giảm giá từ 7g tối và thông thường đến 7g30 thì giảm 50%. Các tín đồ sushi/sashimi có thể nhân cơ hội này mà được ăn các món này với giá khá hời. Chất lượng tùy vào các trung tâm thương mại nhưng Isetan ở Kyoto khá là tốt. So với cái mà bạn có thể ăn ở mấy cái Tokyo Deli ở VN thì hơn xa. Chỉ cần khoảng Y500-Y800 là bạn có một bữa sushi/sashimi khá tốt.

Ăn xong tính ra Gion chơi nhưng hơi bị nhức đầu (mình có bịnh tâm lý ở chổ đông người lâu sẽ bị căng thẳng) nên lên giường ngủ luôn một giấc tới sáng hôm sau. Thức dậy việc đầu tiên là mình xem dự báo thời tiết rồi quyết định nơi đi chơi.

Trước khi đến Nhật mình có xem qua các dịch vụ về 3G vì muốn sử dụng Google Maps để đi lại cho tiện. Ở Nhật có 2 loại:
Bạn có thể mướn Pocket-Wifi từ Global Advance Communications (http://www.globaladvancedcomm.com/pocketwifi.html)
Mua SIM Visitor 3G của B-Mobile (http://www.bmobile.ne.jp/english/product.html)


1. Pocket-Wifi là thiết bị router 3G di động có pin riêng. Bạn mướn theo ngày và giá khá là cao được cái dung lượng không bị giới hạn. Có 2 loại cho bạn lựa chọn: 21 Mbps (pin 4-5 tiếng) và 75 Mbps (pin 10-11 tiếng). Giá 21 Mbps rẻ hơn 75 Mbps cở 10%. Pocket-Wifi có thể được nhận ở phi trường hay KS của bạn.

2. B-Mobile có bán 2 loại SIM 3G cho du khách giới hạn sử dụng là 14 ngày, Y3980. B-Mobile sẽ activate và gởi tới địa chỉ ở KS cho bạn hoặc bạn có thể nhận ở bưu điện tại sân bay (thêm Y210 tiền phí):

SIM 3G giới hạn dung lượng 1G, không giới hạn tốc độ.
SIM 3G không giới hạn dung lượng nhưng giới hạn tốc độ ở 300kbps.


Sau khi tính toán mình thấy cái 1G không giới hạn tốc độ hợp với mình hơn nên mình dùng em ấy. Mình chỉ xài Google Maps, Sync emails và lên Internet, sau 12 ngày mình chỉ sử dụng hết ~350MB. Các bạn để ý là phải đăng ký các thiết bị này ít nhất là 2 ngày trước ngày đến để bưu điện còn có thời gian chuyển đến. Hôm mình đến KS ở Kyoto, mình cũng ký nhận gói SIM do B-Mobile gởi đến.

Ngoài ra có một số cafe và quán ăn cũng có wifi free. JR East và West cũng có wifi free ở một số ga nhưng để sử dụng JR West wifi bạn phải đăng ký trước bằng cách gởi một cái email trống đến địa chỉ email: [email protected] . Bạn sẽ nhận được một cái code để sử dụng. Starbucks cũng có free wifi và bạn cũng phải đăng ký trước ở đây: http://starbucks.wi2.co.jp/sp/sma_index_en.html

ehviet
22-10-2013, 10:50
Sau khi tham khảo Google Maps để đến Ginkajuki, mình được chỉ cho 8 sử chọn lựa khác nhau trong vòng 8 phút tới. Góc đường thì chưa quen nhìn đâu cũng thấy chiếc xe mình phải lên, công nghệ tân tiến nhiều lúc cũng khổ thân. Sau khi đắn đo, mình lựa chuyến không cần phải chuyển bus mà lên. 30 phút sau, đúng như dự báo của Google Maps, mình được thả xuống ở góc đường với khoảng chục khách khác, tất cả đều lăm le đi về hướng Ginkajuki.

https://images19.fotki.com/v193/photos/7/51487/12522202/IMG_3256_v1-vi.jpg
Dọc đường có các anh xe kéo đợi khách với giá Y5000/30 phút, các bạn nào dư tiền trong túi có thể sử dụng chơi

Mình đến Ginkakuji tìm lá vàng với lý do rất đơn giản, ở tháng 10 phải tìm chổ nào cao lạnh thì mới có cơ may. Ginkajuki ở chân núi, đất trống chắc sẽ lạnh hơn. Gần tới đền thì mình thấy du khách dập dìu, mấy xe bus to đùng đang xuống khách là hoảng rồi. Chân rẽ phải, mình vào "Philosopher's Path".

https://images62.fotki.com/v1482/photos/7/51487/12522202/IMG_3264_v1-vi.jpg
Nhờ cơn lạnh cuối tháng 9, đã có một ít dấu ấn mùa thu. Các bụi cây Nanakamado đã bắt đầu ngã màu đỏ

https://images53.fotki.com/v1457/photos/7/51487/12522202/IMG_3270_v1-vi.jpg
Đa số các cây phong trong những khúc đường ẩn hay nhiều cây vẫn mang màu xanh

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12522202/IMG_3276_v1-vi.jpg
Đền Anraku-ji (đang đóng cửa để tu trì) ở trên cao nên có dấu thu về

https://images19.fotki.com/v677/photos/7/51487/12522202/IMG_3267_v1-vi.jpg
Bắc qua dòng kênh là những ống rảnh như thế này mà không chảy trực tiếp vào kênh. Để cho kênh được sạch?

ehviet
22-10-2013, 11:50
Đạ đa số du khách còn đang ở trong các đền, Philosopher's Path có được cái yên tĩnh của "triết". Qua những khúc quanh, cung đường này hé mở những khung cửa nhỏ, hứa hẹn cho khung cảnh huy hoàng mùa thu sắp tới cho những kẻ may mắn.

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12522202/IMG_3333_v1-vi.jpg
Họa sĩ phác họa thu vàng sắp đến

https://images115.fotki.com/v607/photos/7/51487/12522202/IMG_3348_v1-vi.jpg
Một khung cửa mùa thu nhỏ nhoi, bạn có còn rợp bóng sau cơn bão Man-ji?

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12522202/IMG_3283_v1-vi.jpg
Các cầu đá vắt qua kênh

https://images116.fotki.com/v694/photos/7/51487/12522202/IMG_3378_v1-vi.jpg
Nghiêng mình soi bóng

https://images9.fotki.com/v1542/photos/7/51487/12522202/IMG_3388_v1-vi.jpg
Rong rêu một kiếp người...

ehviet
22-10-2013, 14:35
Một trong điều lạ nhất (mà cũng làm khó) cho khách du lịch ở Nhật là đi tìm... thùng rác. Đây là đất nước duy nhất mình biết không có thùng rác ngoài đường mà lúc nào cũng sạch bong. Cho nên trong túi lúc nào cũng phải thủ theo một cái bao nilon dùng đựng rác cá nhân cho tới khi về tới nhà. Ở Shirakawa-go còn có cái bảng khuyến cáo du khách "mang rác trả về cho tiệm đã bán hàng cho bạn".

Tiếp tục hành trình lang thang của mình ở khu Bắc Higashiyama, dọc hai bên đường Philosopher's Path là các đền Phật giáo và Shinto không nổi cộm như Kyomizudera hay Ginkajuki. Ẩn mình trong các ngỏ sâu những ngôi đền này chỉ có khách địa phương lai vãng. Một người bạn Nhật của mình ở Tokyo hơn 10 lần về thăm ông bà nội sống ở Kyoto nhưng chưa biết Kyomizudera và Kinkajuki như thế nào. Mỗi lần bạn ấy hỏi ông bà nội đều bị gạt phắt: "đi mấy cái chổ du lịch ấy làm gì".

Đền Dai-Yukata là một trong những ngôi đền Shinto nhỏ bên triền đồi của Higashiyama. Ở đền này chỉ tiếng gió vuốt các ngọn cây, lâu lâu có tiếng chuông ngân/tay vỗ từ thiện nam, tín nữ nào đó ghé ngang.

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/12522202/IMG_3307_v2-vi.jpg
Bên này là Thần Chuột, bên kia là Thần Chồn, phía xa là thần Diều Hâu và Rắn

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12522202/IMG_3311_v1-vi.jpg
Không dầy đặc như Kyomizudera nhưng lòng thành với ông bà vẫn không kém

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12522202/IMG_3302_v1-vi.jpg
Nhỏ nhưng duyên

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12522202/IMG_3323_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v438/photos/7/51487/12522202/IMG_3308_v1-vi.jpg

Trên đường ra, mình dừng chân bên hồ nước của đền để uống miếng nước thì gặp ông quản đền, cũng đang lấy nước từ hồ để tưới cây. Cả hai có một khóa múa tay, múa chân dẻo không thua các Maiko ở Gion. Ông cho mình biết là đền ông nhỏ nhưng ông hết sức chăm sóc nó, ông chỉ ra những cây ông đã ra công trồng cho đền. Từ những cây hoa mảnh mai, cho các cụm cây mà trái sẽ được dùng làm mực cho các liên trong đền. Niềm tự hào ánh lên trong mắt ông, ông đáng tự hào lắm chứ: đền Dai-Yukata là một trong những nơi mình có nhớ nhất ở Kyoto.

ehviet
22-10-2013, 15:51
Cuối đường Philosopher's Path là bạn bắt đầu vào khu của đại đền Nanzen-ji nổi tiếng. Nhưng ngay trước đó bạn sẽ phải qua đền Eikando Zenrin-ji, tổng hành dinh của trường phái Jodo Seizan Zenrinji. Eikando Zenrin-ji là một trong những nơi có lá phong đẹp nhất ở Kyoto và nghe nói rất đông trong mùa thu. Nhưng lúc này thì chỉ có khoảng 30 khách viếng đền, sau vụ "bội thực người" hôm qua ở Nara, đây quả là điều may cho mình. Thật sự thì mình muốn đi Nanzen-ji cơ nhưng lúc liếc vào cổng thấy cái cảnh dưới đây thì đi thẳng tới phòng vé luôn.

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/12522202/IMG_3395_v1-vi.jpg

Mời các bạn đi dạo đền Eikando Zenrin-ji

https://images19.fotki.com/v286/photos/7/51487/12522202/IMG_3396_v1-vi.jpg
Bảo tàng viện

https://images53.fotki.com/v1495/photos/7/51487/12522202/IMG_3407_v1-vi.jpg
Shaka-do (chổ ở của phương trượng), Taho-to (Tháp 2 tầng)

https://images53.fotki.com/v1465/photos/7/51487/12522202/IMG_3414_v1-vi.jpg
Vườn Zen

https://images53.fotki.com/v1502/photos/7/51487/12522202/IMG_3413_v1-vi.jpg
Vòng tròn của cuộc sống

ehviet
22-10-2013, 16:28
https://images114.fotki.com/v288/photos/7/51487/12522202/IMG_3433_v1-vi.jpg
Đường lên chính điện

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12522202/IMG_3435_v1-vi.jpg
Vân gỗ trên cửa chính điện

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12522202/IMG_3463_v1-vi.jpg
Bên tay phải dưới cầu thang (Garyguro) này là một cái giếng đặc biệt. Khi đổ nước chậm chậm xuống, tiếng vang vọng như tiếng đàn tranh

https://images107.fotki.com/v1143/photos/7/51487/12522202/IMG_3472_v1-vi.jpg
Nóc chánh điện

ehviet
22-10-2013, 19:28
https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12522202/IMG_3560_v1-vi.jpg
Nhìn từ tháp xuống

Chếch phía bên phải chính điện là một hồ nho nhỏ, giửa hồ có môt hòn đảo nho nhỏ có 1 cái đền trên ấy. Bắc qua đảo là một cây cầu đá, khung cảnh rất đẹp. Trong hồ là đàn cá Koi đủ màu sắc tuyệt đẹp, mộ trong những đàn Koi đẹp nhất mình thấy đến giờ.

https://images53.fotki.com/v1519/photos/7/51487/12522202/IMG_3658_v1-vi.jpg
Cầu đá

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12522202/IMG_3677_v1-vi.jpg
Đền giữa đảo

https://images53.fotki.com/v1500/photos/7/51487/12522202/IMG_3605_v1-vi.jpg
Một sự ngạc nhiên kỳ lạ, Eikando là nơi duy nhất mình thấy có lá thu vàng nhiều vậy ở Kyoto. Xin cám ơn cơn lạnh cuối tháng 9

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12522202/IMG_3692_v1-vi.jpg
Mặc dù độ cao chỉ ngang với Kyomizudera, vá làng ở Eikando đã nhiều hơn rất nhiều

ehviet
23-10-2013, 10:09
Theo dự tính thì hôm nay mình sẽ đi khu bắc của Higashiyama rồi chiều qua bên Tây để đi Arashiyama. Rềnh ràng ở Eikando Zenrin-ji nên đến lúc ra cửa thì đã gần 3g30 chiều. Chân tay bủn rủn mới nhớ ra là cả ngày nay chưa ăn gì hết. Mình vội ghé qua McDonald làm một cái BigMac rồi trực chỉ Arashiyama. Đi Arashiyama có nhiều phương tiện và mình lựa xe tram của Randen vì trạm Arashiyama gần chổ mình muốn đi nhất và tram nghe cũng khá thú vị.

https://images114.fotki.com/v1606/photos/7/51487/12522202/IMG_3708_v1-vi.jpg
Đường đi của trạm Arashiyama-Randen

Mặc dù là biết là trời đã khá chiều và đến Arashiyama chắc là cũng không thăm được gì nhưng mình vẫn muốn đi để biết khu Arashiyama ra sao để lần sau dễ tính. Lúc tới Bamboo Forest thì mặt trời đã lặn, trong rừng tre thì lại không có đèn, thế là mình ngồi lại ở bên vê đường nghe tiếng tre xào sạc (và đôi lúc tiếng xe lửa rầm rầm chạy qua :) )

https://images53.fotki.com/v1459/photos/7/51487/12522202/IMG_3713_v1-vi.jpg
Một ngôi nhà trong đền Tenryū-ji

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/12522202/IMG_3726_v1-vi.jpg
Đền Tenryū-ji đã đóng cửa nên chỉ đi được vòng vòng các đền nhỏ ở ngoài

https://images9.fotki.com/v1543/photos/7/51487/12522202/IMG_3728_v1-vi.jpg
Nhật không thể thiếu các tượng rất... cute

https://images9.fotki.com/v120/photos/7/51487/12522202/IMG_3730_v1-vi.jpg
Một cây chen vào lẻ loi giửa rừng tre

https://images18.fotki.com/v437/photos/7/51487/12522202/IMG_3736_v1-vi.jpg
Tre xào sạc sau hoàng hôn

Mình đánh dấu Arashiyama cho chuyến sau (không biết bao giờ đây), các đền phía trên mình nghĩ sẽ yên tĩnh lắm đây.

ehviet
23-10-2013, 12:07
Sáng sớm hôm sau, mình lạch cạch kéo vali tới Kyoto Station. Theo dự tính thì đêm nay, mình sẽ đổi qua ở trong KS capsule (còn được gọi là KS quan tài). Mình đã từng ở trong KS loại này ở Shinjuku cách đây 10 năm nên tò mò muốn xem lại xem có thay đổi gì không. Nhưng vì cái mình book ở mãi tận khu Gion mà ngày mai lại phải đi Takayama sớm, nghĩ tới cảnh phải kéo vali đi lề mề trên đường trong giờ cao điểm thì hơi thấy chán (các bạn thông cảm tuổi trung niên có nhiều cái lo lắng về thân xác), nên tối hôm qua đã đổi qua 1 cái KS đối diện trạm JR cho tiện.

Thông thường nếu các bạn book phòng ở Nhật theo Japanican hay Rakuten , bạn sẽ chịu những quy định hủy phòng là 20%/80%/100% (2 ngày trước khi đến là 20%, 1 ngày trước khi đến là 80% và trong ngày đến là 100%). Expedia có quy định hủy phòng khá là thoáng, bạn có thể hủy trước ngày đến mà không bị mất tiền (trong ngày đến thì mất 100%). Sử dụng Expedia thì bạn sẽ có một lịch trình linh hoạt hơn phòng thời tiết xấu.

Sau khi giao lại vali cho KS, mình ra JR Station để đi Hiroshima và sau đó đi Miyajima. Các bạn nào sử dụng xe lửa ở Nhật và sử dụng iOS hay Android, nhớ tải về ứng dụng Hyperdia cho máy, nó sẽ là người bạn thân thiết nhất của bạn ở Nhật (kềm với Google Maps :) ). Không những cho bạn biết các tuyến xe, giá thành, kết nối, giờ giấc mà Hyperdia còn báo cho bạn biết luôn cả phải đứng ở platform nào. Rất là hữu dụng khi bạn tới Tokyo khỏi phải đi tìn bảng chỉ dẫn (23 platforms). Nếu Hyperdia hiện cho bạn các chuyến cho bạn chọn thì hầu như chắc chắn bạn sẽ đi được chuyến đó (Hyperdia tính thời gian kết nối cho một người với tốc độ thường, nếu bạn vác vali to hơn bạn thì không tính). Nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ mình sẽ kể sau.

Chuyến tàu Shinkansen đi từ Kyoto - Hiroshima bằng JR Pass, bạn có 2 sự chọn lựa: Hikari (lẹ nhất nhưng chỉ vào sáng sớm 7g-8g30) và Kodama kết nối với Sakura. Ở Hiroshima JR station, có một chiếc xe bus của JR (Maple-Loop tên là Meipuru~pu (http://www.hiroshima-navi.or.jp/en/model/433668.php)) đi vòng vòng các địa điểm du lịch ở Hiroshima. Giá là Y200 mỗi lần hay Y400/ngày, các bạn có JR Pass được miễn phí. Theo lịch thì cứ 30 phút thì xe sẽ khởi hành từ trạm JR của Hiroshima nhưng ngày mình ở đó thì xe bị lệch hết 15 phút, các bạn đi nên để ý tới giờ khởi hành.

Hiroshima hôm nay nhộn nhịp hơn 10 năm trước, có vẻ nhẹ nhàng hơn hay là vì lòng mình không còn nặng như trước?

https://images18.fotki.com/v60/photos/5/51487/225770/IMG_3766_v1-vi.jpg
A-Bomb Dome

https://images107.fotki.com/v71/photos/5/51487/225770/IMG_1678-vi.jpg
Tượng đài dành cho các trẻ em mất trong cuộc đánh bom. Tượng đài dựa trên cô bé Sadako Sasaki tin rằng nếu cô gấp được 1000 con hạc giấy thì sẽ khỏi bịnh do bức xạ gây ra.

https://images41.fotki.com/v195/photos/5/51487/225770/IMG_1676-vi.jpg?1382522883
Hàng ngàn con hạc giấy vẫn được gởi về Hiroshima mỗi tuần từ khắp thế giới

https://images45.fotki.com/v153/photos/5/51487/225770/IMG_3762_v1-vi.jpg

ehviet
23-10-2013, 15:46
Leo lên lại chiếc xe bus của JR, mình đi tiếp tuyến đường tới trạm xe lửa Yokogawa (trạm kế sau Hiroshima từ Kyoto) thay vì vòng lại trạm Hiroshima. Từ Yokogawa mình lấy xe lửa địa phương đi đến trạm Myajimaguchi, bến phà để tới đảo Itsukushima, nơi mà được cho là 1 trong 3 chổ đẹp nhất Nhật Bản, nơi mà hình ảnh chiếc cổng Torii màu đỏ tràn ngập lên trên các hình quảng cáo du lịch. Từ trạm xe lửa, mình lội bộ thêm 5 phút nữa là tới bến phà của JR (miễn phí cho JR Pass) để qua đảo.

Chiếc phà qua đảo trong những lúc nước lớn sẽ đi vòng ra tới gần cổng Torii thay vì chỉ đi thẳng đến bến phà, do đó các bạn sẽ có cơ hội nhìn được chiếc Torii và đền Itsukushima thẳng ở phía sau. Để xem dự đoán thủy triều, các bạn có thể tham khảo ở đây (http://tbone.biol.sc.edu/tide/tideshow.cgi?site=Itukusima%2C+Hirosima%2C+Japan). Lúc thủy triều cao đền Itukusima sẽ như đang nổi trên nước và thường được nhắc đến với tên "Floating Shrine" (tạm dịch "Đền Nổi").

Như các địa điểm nổi tiếng khác của Nhật, ban ngày Itukusima cũng rất đông khách du lịch nhưng hầu hết đều rút đi vào khoảng 5g30 chiều và lúc đó đèn sẽ được bật cho đền và cổng Torii. Bạn nào ở lại sẽ được hưởng một khung cảnh nhẹ nhàng hơn, nếu được bạn nên nghỉ đêm lại ở Myajima.

Đền Itukushima được kiến trúc theo kiểu thủy tạ (khi có thủy triều cao) để các tín đồ có thể tới bằng thuyền. Do đó cổng Torii chính cũng ở dưới nước khi thủy triều cao.

https://images9.fotki.com/v1542/photos/7/51487/12525791/IMG_3829_v1-vi.jpg
Cổng Torii và đền Itukushima lúc thủy triều cao

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/12525791/IMG_3933_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v438/photos/7/51487/12525791/IMG_4148_v1-vi.jpg
Sân khấu Noh và chánh điện (ở phía sau)

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12525791/IMG_4052_v1-vi.jpg

ehviet
23-10-2013, 16:18
Lúc đầu mình có tham vọng leo núi Misen nhưng cái tật lềnh mềnh không bỏ được, nội tới đền Daisho cũng đã mất hết hơn tiếng rồi nên không còn hy vọng gì mà lên tới đỉnh rồi xuống kịp cả nên đã tà tà rồi thì... tà luôn.

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12525791/IMG_4104_v1-vi.jpg
Tháp 5 tầng trên đường lên đền Daisho

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12525791/IMG_4082_v1-vi.jpg
Cổng chính, hai ông Nio này không dễ sợ như hai ông ở Todaiji

https://images116.fotki.com/v715/photos/7/51487/12525791/IMG_4093_v1-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v114/photos/7/51487/12525791/IMG_4094_v1-vi.jpg

https://images53.fotki.com/v1520/photos/7/51487/12525791/IMG_4098_v1-vi.jpg

ehviet
23-10-2013, 16:43
Trời Itsukushima thật lạ, đang mịt mờ mây bổng nhiên quang đãng. Biết vậy thì mình đã leo núi rồi, bây giờ thì mặt trời đã gần lặn thôi thì về lại phía dưới.

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/12525791/IMG_4246_v1-vi.jpg
Xuống tới đền Itsukushima thì mây ở đâu lại kéo tới

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12525791/IMG_4168_v1-vi.jpg
Thủy triều thấp, mọi người kéo nhau ra cổng Torii

https://images9.fotki.com/v250/photos/7/51487/12525791/IMG_4261_v1-vi.jpg
Cổng Torii và dàn đèn đá của Itsukushima

https://images9.fotki.com/v1543/photos/7/51487/12525791/IMG_4270_v1-vi.jpg
Thủy triều cao đang trở lại

Mải mê với không khí êm đềm sau hoàng hôn, lúc về lại ga xe lửa Miyajimaguchi thì đã là 7g15, mình bật Hyperdia ra nhưng thấy chuyến từ Hiroshima về Kyoto đến 9g mới có chuyến trong khi mình nhớ rỏ ràng là mình có đặt chuyến 7g47, có vé đàng hoàng. Theo lẽ thì 7g44 mình sẽ tới ga Hiroshima, sao mà Hyperdia không hiện ra chuyyesn 7g47 từ Hiroshima - Kyoto cho mình. Té ra Hyperdia tính là 3 phút để chuyển xe ở Hiroshima không kịp nên không hiện ra chuyến 7g47. Mình nghĩ thầm, đi bộ thì không kịp chứ chạy chắc cũng được. Thế là lúc tới Hiroshima, mình vắt chân chạy như điên, tay cầm sẵn JR Pass, qua cổng xét vé, vẫy loạn xạ, thật là tội cho anh canh cổng. Nhờ vậy mà mình lên xe chuyến 7g47 Sakura từ Hiroshima - Shin Osaka dư được 10 giây.

ehviet
23-10-2013, 19:05
Tuy rằng Hiroshima và Myajima vẫn chưa có lá vàng nhưng ở Eikando mình cũng đã thấy được một ít, coi như cũng thỏa mãn được đời bần cố nông. Từ hôm nay, mình sẽ lên vùng cao nguyên, hy vọng là sẽ gặp được rừng lá thu.

Sáng hôm sau, mình lọ mọ ra ga đi Shirakawa-go. Từ Kyoto đến Shirakawa-go có 2 cách: Đi JR West Thunderbird đến Kanazawa rồi lấy bus đi tiếp đển Shirakawa-go hay đi JR Central Hida Wide View đến Takayama rồi lấy bus đi Shirakawa-go. Bus từ Takayama hay Kanazawa đều phải đặt trước. Nhà xe độc quyền chạy cung đường này là Nohi Bus (http://www.nouhibus.co.jp/english/shirakawago_kanazawa.html), các bạn có thể tham khảo thời khóa biểu và giá cả, sau đó gọi cho họ để đặt chổ. Họ chỉ cần tên và số hành khách, tuyến xe này khá đông, các bạn nên đặt vé trước nếu không cơ hội không có vé sẽ rất là cao.

Đoạn đường từ Kyoto đến Kanazawa thì đã có vài bạn đi rồi mà không thấy nói có gì đặc biệt cả nên mình thử đi tuyến Kyoto - Gifu - Takayama. Mình hy vọng là khúc lên núi từ Gifu đến Takayama sẽ đẹp và mình đã không bị thất vọng. Cung đường từ Gifu - Takayama là một trong những cung đường xe lửa đẹp nhất mà mình đã từng đi qua. Xe uốn lượn giữa hai nhánh sông Hida , băng qua các thành phố và làng nho nhỏ dọc đường. Có làng tên Hida-Kanayama ở ngay nhánh sông Hida cực duyên, nếu có dịp mình sẽ tới đó tham quan hay đi picnic. Mặc dù nước sông hiện hơi cạn và trời mây dày đặc vẫn không át hết được vẻ đẹp của cung đường này.

https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/12529818/IMG_4315_v1-vi.jpg
Vừa qua Gifu

https://images19.fotki.com/v207/photos/7/51487/12529818/IMG_4453_v1-vi.jpg
Có thời gian đi tản bộ ở nơi này, có phải là rất thú vị không các bạn?

https://images107.fotki.com/v1143/photos/7/51487/12529818/IMG_4422_v1-vi.jpg
Dọc đường có nhiều đê thủy điện như thế này

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12529818/IMG_4391_v1-vi.jpg
Ngồi trong xe lửa chụp không được đẹp lắm, các bạn thông cảm

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12529818/IMG_4417_v1-vi.jpg

Trong đoạn đường này cái xấu nhất mà mình gặp phải là một trong những thành phố Onsen nổi tiếng nhất của Nhật: Gero. Đi ngang nó nhìn vào mình chỉ thấy một rừng bê-tông, hậu quả của sự khai thác quá mức.

vungocanh
23-10-2013, 22:32
Hay quá! Ngóng tiếp bài viết của bác ạh:)

ehviet
25-10-2013, 13:32
Đặc điểm của các làng ở Nhật là sức sống, tuy các nhà có thửa ruộng với diện tích nhỏ nhưng không có vẻ gì là bị khó khăn về kinh tế. Các hiệp hội nông nghiệp ở Nhật rất mạnh do đó chính phủ Nhật có những trợ cấp về nông sản cực mạnh. Một trong những lý do tại sao thức ăn và trái cây của Nhật lại mắc đến vậy. Riêng về gạo, mặc dù là Nhật tự túc về khoản này nhưng mỗi năm Nhật Bản vẫn nhập khoảng 1 triệu tấn gạo từ các nước như VN, Thái Lan, v.v.. theo luật của WTO mặc dù số gạo này không bao giờ lên tới bàn ăn của người Nhật. Tính đến hôm nay số gạo dự trữ đang nằm trong kho của Nhật lên đến 3,5 triệu tấn (một chút so sánh, VN xuất khẩu ~7,8 triệu tấn gạo năm ngoái). Vậy thì các số gạo này làm gì? số gạo này chính phủ Nhật dùng vào việc từ thiện (cho các quốc gia bị thiên tai hay trợ giúp) hay bán rẻ cho các DN Nhật làm thức ăn cho gia súc. Đôi lúc, nó cũng được dùng vào mục đích kềm hãm giá gạo trên thị trường quốc tế (như năm 2008).

Mình tới ga Takayama ở độ cao 600m so với nước biển, nơi đây sẽ diễn ra lễ hội cho ngày mai nhưng hôm nay thì mình phải tìm cách giải quyết cái vali chứ vác nó lên xuống thì khổ. Mấy tủ gởi đồ ở ga xe lửa thì mất tới Y500/ngày, mình đi qua đêm có nghĩa là sẽ mất tới Y1000 lận, hơi đau. Mình quyết định vác cái vali tới gởi ở cái Hostel mà mình sẽ ở ngày mai. Lọc cọc kéo cái vali tới K's House ở Takayama, họ đồng ý giử vali mình với giá Y100, mình cảm ơn rối rít rồi trở lại ga xe lửa để bắt bus đi Shirakawa-go.

Một trong những cái hay nhất ở Nhật là các trạm xe bus liên tỉnh/thành phố đều nằm rất gần ga xe lửa. Đại đa số là nằm ngay sát bên luôn nên việc đổi từ xe lửa qua bus hay ngược lại rất tiện không như VN bát nháo tùm lum. Để đến Shirakawa-go bạn cần có xe hoặc đi xe bus. Mình lấy xe bus từ Takayama mất 40 phút, túi tiền nhẹ hết Y2400, úi da.

Shirakawa-go (công nhận di sản UNESCO) là nơi mà được gọi là có ngôi làng đẹp nhất Nhật Bản nằm giữa thung lũng của sông Shogawa. Đặc điểm của Shirakawa-go là các ngôi nhà lợp mái lá theo kiểu Gasshō-zukuri (tạm dịch: Bàn tay chắp) vì nhìn ngôi nhà giống như hai bàn tay chắp lại. Shirakawa-go nằm trong khu vực mùa đông có rất nhiều tuyết (3-4 m là thường) và khi xưa từng bị cô lập khi mùa đông đến. Do đó mái nhà được cấu trúc với một độ dốc rất cao để tránh tuyết tụ lại và làm gẫy mái. Cái này tương tự như các nhà ở xứ nhiều tuyết ở Đông Bắc châu Mỹ thời xưa. Vào mùa đông, làng Shirakawa-go còn có thêm đèn chiếu sáng lên mái nhìn như tranh cổ tích.

Vì có tiếng nên Shirakawa-go từ 9g-4g30 chiều rất đông khách viếng thăm. Cả ngôi làng sẽ biến thành nhà hàng, tiệm bán lưu niệm. Thật tình mà nói lúc mình tới cũng thấy hơi thất vọng vì nó không yên tĩnh như mình tưởng và một phần cũng vì trời mây xám âm u.

https://images19.fotki.com/v275/photos/7/51487/12529963/IMG_4473_v1-vi.jpg
Các nhà biến thành quán và hàng bán lưu niệm ở ngay bến xe bus Shirakaga-go

https://images18.fotki.com/v329/photos/7/51487/12529963/IMG_4946_v2-vi.jpg
Để tới làng, bạn phải qua cái cầu treo này

Sau khi vượt qua cầu, mình đi tìm ngôi nhà mình đã đặt sẵn cho đêm hôm nay. Một trong những nơi khó đặt phòng nhất Nhật Bản là Shirakawa-go vì muốn ở đây bạn chỉ có sự chọn lựa là ở với nhà người dân và đó cũng là lý do hấp dẫn nhất để ở lại Shirakawa-go. Những căn nhà gổ ở đây đều có 300-400 trăm năm tuổi, mái nhà phải lợp lại khoảng 10-15 năm một lần. Cái nhà mình ở được xây vào thế kỷ thứ 17 và để đặt phòng ở Shirakawa-go, mình chỉ tìm thấy website này là có nhiều chọn lựa nhất (http://www.japaneseguesthouses.com). Giá phòng là Y8100/người gồm cả bữa ăn tối và sáng.

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12529963/IMG_4708_v1-vi.jpg
"Khách điếm" của mình

Vì chưa tới giờ lấy phòng (3PM, trả phòng là 9g30 sáng) nên mình lang thang lên sát phía chân núi vì thấy đại đa số mọi người chỉ ở gần con đường chính và đi về phía bắc. Trên này không có một bóng người, mình lang thang một mình, con đường lúc đi sâu vào trong rừng thông, lúc quay ra khu nhà rồi lại đâm vào rừng. Mùa thông thơm lừng, có những cây, gốc cả hai người ôm mới vừa.

https://images41.fotki.com/v209/photos/7/51487/12529963/IMG_4502_v1-vi.jpg
Vào rừng thông...

https://images41.fotki.com/v1577/photos/7/51487/12529963/IMG_4505_v1-vi.jpg
... rồi vòng ra

https://images19.fotki.com/v276/photos/7/51487/12529963/IMG_4491_v1-vi.jpg
Đền Myozenji

Đột nhiên, cảnh làng duyên dáng mở ra trước mắt....

https://images19.fotki.com/v1612/photos/7/51487/12529963/IMG_4508_v1-vi.jpg
A ha, nó đây rồi...

ehviet
25-10-2013, 13:42
Lần theo phía nam, không một bóng người...

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/12529963/IMG_4540_v1-vi.jpg
Vẫn làm ruộng...

https://images116.fotki.com/v694/photos/7/51487/12529963/IMG_4568_v1-vi.jpg
Trên sườn đồi

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12529963/IMG_4567_v1-vi.jpg
Sông Shogawa cạn nước

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12529963/IMG_4549_v1-vi.jpg

ehviet
28-10-2013, 10:27
Shirakawa-go gồm hai làng: Ogimachi và Hatotani nhưng đại đa số các nhà Gassho-Zukuri đều nằm ở trong làng Ogimachi. Trong thung lũng Shogawa ngày xưa đã từng có các làng Gassho-Zukuri trải dài vòng theo dòng sông, ngày nay chỉ còn Shirakawa-go là còn nhiều ngôi nhà kiểu này. Ngay cả ở trong làng Ogimachi, chỉ còn lại cở 25%-30% nhà cổ Gassho-Zukuri còn lại đại đa số đã chuyển qua mái tôn (mái ngói không hợp với mùa đông nơi đây) hoặc đã được xây lại theo kiểu nhà mới.

Sau khi vòng hết khu nam của Ogimachi đợi cho đa số bus du khách đã rời làng, mình dò dò lên khu bắc leo lên điểm Shiroyama để ngắm cả ngôi làng từ trên cao.

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12529963/IMG_4634_v1-vi.jpg
Mùa đông với tuyết phủ trên cao sẽ lãng mạn hơn nhiều

https://images53.fotki.com/v1457/photos/7/51487/12529963/IMG_4624_v1-vi.jpg
Nhờ địa thế trên núi, các con mương (mình không dám gọi nó là cống) nước trong và sạch đến nỗi người ta thả cá nuôi chơi.

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/12529963/IMG_4591_v1-vi.jpg

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12529963/IMG_4691_v1-vi.jpg

ehviet
28-10-2013, 11:09
Trời gần tối, mình về lại căn minshuku đã có trên 200 năm tuổi. Có gì đặc biệt về các ngôi nhà mái tranh dốc này mà nước Nhật xem đó là một báu vật quốc gia? Xin thưa nó là một trong những ví dụ tốt nhất của sự khéo léo của con người để chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Nằm ở phía bắc của dãy núi Alps Nhật Bản, khu vực này bị không khí ẩm từ biển bờ biển Nhật Bản trở thành hàng mét tuyết rơi nặng mỗi mùa đông. Vì sự sống còn, người xưa phát minh ra một kiến trúc độc đáo để bảo vệ chống lại cái lạnh, độ ẩm tàn phá gỗ, và khả năng của mái nhà bị sụp đổ dưới tuyết . Mặc dù tỉnh Kaga ở phía tây bắc sản xuất ngói đất tốt nhất trong thời phong kiến, người dân địa phương đã đưa ra giải pháp của riêng mình - một mái nhà tranh với độ dầy một mét với khả năng cách nhiệt và chống thấm tuyệt vời.

Bên dưới mái nhà là những trụ cột và dầm từ các cây tùng khổng lồ thu hoạch từ vùng núi gần đó. Chúng được liên kết với nhau bởi không có gì khác là nhưng dây thừng được dệt bằng tay. Một lò sưởi được đặt một cách chiến lược ngay tại trung tâm của ngôi nhà, không chỉ để phục vụ như một nguồn lượng về nhiệt, nhưng khói cũng dùng để xông những sợi dây thừng dưới một mái nhà để cung cấp cho nó độ ẩm và chống côn trùng. Một giải pháp tuyệt vời cho cả chức năng cùng ấn tượng kiến trúc.

Một ngôi nhà Gassho-Zukuri thường có đến 3 tầng. Các nhà đã được đổi thành minshuku như các mình ở thì tầng trệt là các phòng cho khách, còn chủ và gia đình thì ở trên các tầng trên. Mình được cái phòng 8-chiếu (Nhật đo phòng họ theo số chiếu có thể trải ra trong phòng, một chiếu dài cở 0.9m x 1.9m), có cái bàn, một quạt máy và một máy sưởi. Vì lý do tế nhị do nhà vẫn là căn nhà riêng nên mình không chụp hình trong nhà. Trong phòng không có phòng vệ sinh riêng, mỗi phái có một phòng vệ sinh chung và một phòng tắm.

Lúc mình về tới nhà thì cũng đã tới 6g30, giờ ăn tối. Tất cả các khách được mời ra phòng khách nơi có cái bếp hồng để ăn tối. Căn minshuku mình ở chỉ được liệt vào hạng D (rất bình thường) nhưng mâm cơn cũng không kém phần hấp dẫn.

https://images53.fotki.com/v1459/photos/7/51487/12529963/IMG_4694_v1-vi.jpg
Toàn diện mâm cơm

https://images62.fotki.com/v1517/photos/7/51487/12529963/IMG_4695_v1-vi.jpg
Ai cũng nghe tới bò Kobe nhưng ở Nhật bò vùng Hida cũng nỗi tiếng không kém. Món bò nướng trên sốt Miso và lá khô Hoba là đặc sản của vùng này

https://images53.fotki.com/v1504/photos/7/51487/12529963/IMG_4696_v1-vi.jpg
Vùng núi nên các loại rau củ rất ngon

https://images116.fotki.com/v695/photos/7/51487/12529963/IMG_4697_v1-vi.jpg
Cá tươi nướng muối

Bửa ăn khá thịnh soạn nhưng theo mình thì cũng chỉ trên trung bình. Miếng bò mình ăn chỉ được hạng A là cùng chứ không đến mức AAA (cao nhất) của bò Hida.

ehviet
28-10-2013, 11:25
Sáng hôm sau, thức dậy dưới bầu trời mưa tầm tả là mình cũng buồn buồn. Xen kẽ đó là mối lo không biết mưa vầy thì lễ hội ở Takayama sẽ bị ảnh hưởng ra sao đây? Chuyện tương lai để... tí nữa lo, mình trang thủ ăn sáng rồi đi dạo một vòng trước khi các xe bus tới.

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12529963/IMG_4766_v1-vi.jpg

https://images53.fotki.com/v1502/photos/7/51487/12529963/IMG_4907_v1-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v250/photos/7/51487/12529963/IMG_4755_v1-vi.jpg

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/12529963/IMG_4874_v1-vi.jpg

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12529963/IMG_4604_v1-vi.jpg

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/12529963/IMG_4566_v1-vi.jpg

Xin chào Shirakawa-go, mình lên xe bus trực tiến về Takayama nơi lễ hội Hachiman đang được khai mạc... hay không?

ehviet
29-10-2013, 10:28
Đoạn đường từ Shirakawa-go đến Takayama tuy là đoạn đường đẹp nhưng đáng tiếc là đại đa số chỉ chạy trong đường hầm để vượt qua các rặng núi. Càng đến gần Takayama thì mình càng lo vì trời đổ mưa lớn hơn làm mình lo chổng vó. Khác với những lễ hội như Gion Matsuri ở Kyoto, lễ hội ở Takayama nếu bị mưa thì sẽ hủy bỏ chứ không dời lại ngày do đó mưa thì chỉ có đợi... năm sau. Cho chuyến đi kỳ này, Takayama Matsuri là cái trục chính không có nó thì sẽ buồn lắm đây.

Takayama có 2 lễ hội: một vào mùa xuân và một vào mùa đông. Takayama có hai đền chính: Hie Jinja ở phía Nam và Sakurayama Hachiman ở phía Bắc. Lễ hội ở mùa xuân là của đền Hie Jinja (khu phố phía Nam) và lễ hội ở mùa thu là của đền Sakurayama Hachiman (cho các khu phố phía Bắc). Lễ hội Sakurayama Hachiman được cho là bắt đầu từ khoảng cuối thể kỷ thứ 16 và dùng để tạ ơn thần thánh đã ban cho một mùa đồng áng tốt.

Một trong những thu hút chính của lễ hội là các xe Yatai được trang trí kỳ xảo. Mỗi khu phố đều có các xe Yatai riêng của mình và trong cả năm được giử gìn kỹ trong ngôi nhà kho giữa khu phố. Khu Nam có 12 chiếc và khu Bắc có 11 chiếc. Nước sông không đụng nước giếng nên lễ mùa xuân, chỉ có các chiếc ở mùa Xuân được sử dụng và ở mùa thu thì ngược lại. Các chiếc Yatai chỉ được "ra mắt" đúng vào 2 ngày lễ hội ngoài ra không còn dịp nào khác để chiêm ngưỡng các kỳ tác này. Ngay cả nhà trưng bày Yatai ở Takayama cũng chỉ có được bản sao của các Yatai thật.

Khi xe tới Takayama thì tình trạnh mưa có vẻ khá hơn, chỉ còn lác đác vài giọt làm mình phấn chấn lên hẳn. Vội bỏ hành lý nơi K's House (cái hostel tốt và đẹp nhất mình từng ở), mình chạy qua khu phố cổ lên đền Hachiman của Takayama nơi sẽ là trung tâm của lễ hội.

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12545345/IMG_5048_v1-vi.jpg
Đèn lồng cho lễ hội nằm trong bọc, điềm không lành

https://images62.fotki.com/v1482/photos/7/51487/12545345/IMG_5750_v1-vi.jpg
Xe chở khách vắng vẻ

Khi lên tới đền Hachiman thì không thấy các Yatai đâu là biết là điềm không lành rồi. Các Yatai thường sẽ được tập trung trước đền cho khách chiêm ngưỡng và Các Yatai chỉ được rời khỏi các nhà kho khi trời tốt. Các khu phố rất kỹ với các Yatai của họ đã được truyền lại từ đời này qua đời khác cả mấy trăm năm nay nên không thấy gì làm lạ khi không thấy chúng ở đây. Nhưng thiếu Yatai không khí lễ hội dường như xẹp đi hẳn.

https://images62.fotki.com/v1483/photos/7/51487/12545345/IMG_5009_v1-vi.jpg
Mái đền Hachiman

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/12545345/IMG_4992_v1-vi.jpg
Chút lá vàng... cho buồn thêm

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12545345/IMG_5179_v1-vi.jpg
Đèn lồng đang đợi sẵn

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12545345/IMG_5174_v1-vi.jpg
Khung cảnh thời Edo?

ehviet
29-10-2013, 10:49
Yatai không kiếm mình thì mình đi kiếm... Yatai. Mặc dù các Yatai không được tập trung ở đền nhưng các cánh cửa của các kho Yatai cũng được mở để cho khách có thể nhìn cho... đở buồn. Mình vòng qua các khu phố để ngắm các Yatai trong khung cảnh thường nhật của nó. Mỗi Yatai đều có tên riêng của nó

https://images18.fotki.com/v60/photos/7/51487/12545345/IMG_5046_v1-vi.jpg
Jimmatai (Thiên Mã: cho sự may mắn)

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/12545345/IMG_4963_v1-vi.jpg
Gyojintai

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12545345/IMG_5054_v1-vi.jpg
Kyuhosha. Lúc thấy em bé này ở trên mình giật mình vì cứ tưởng các Yatai này là đồ... dễ vỡ

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12545345/IMG_5039_v1-vi.jpg
Chút nắng lên, hy vọng lé mở

Gần 3g chiều, thấy trời có vẻ quang đãng, mình mừng thầm về lại hostel, nghĩ ngơi đợi chiều ra xem một trong những phần đặc biệt nhất của lễ hội: diễu hành ban đêm. Các Yatai sẽ được bố trí đèn lồng xung quanh xe và được kéo vòng quanh các khu phố.

vuxuanhung
29-10-2013, 10:51
suối đẹp quá :D (http://onetour.vn/du-lich-quoc-te/du-lich-nhat-ban-c9)

ehviet
29-10-2013, 11:52
5g chiều, mình hăm hở ra khỏi nhà trọ. Mặc dù bầu trời vẫn còn u ám nhưng đường vẫn khô nên hy vọng là lễ hội ban đêm vẫn sẽ được thực hiện như dự kiến. Nhưng hỡi ơi, đến lúc tới gần đền thì nghe hung tin: lễ hôm nay hoàn toàn bị hủy do trời tiết xấu. Mặc dù buồn nhưng mình cũng cảm thông được, các Yatai đều luống... tuổi nên cần bảo vệ cho các đời sau.

Các Yatai được trông coi thường nhật ở tại các khu phố của mình bởi các nhóm gọi là Yatai-gumi. Họ là những người chính để bảo vệ và bảo trì các Yatai truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Các Yatai-gumi rất tự hào về Yatai của khu mình, lễ hội là cơ hội cho khu này "nở mày, nở mặt" với khu kia nên mọi việc được làm khá là nghiêm túc. Tất cả mọi người lên đồ theo thời xưa và không khu phố nào giống khu phố nào. Bây giờ, lễ hội hôm nay bị hủy, không có gì để làm nên các Yatai-gumi hợp lại... nhậu cho đỡ buồn.

https://images19.fotki.com/v1612/photos/7/51487/12545345/IMG_5080_v1-vi.jpg
Các Yatai-gumi của Kyuhosha

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/12545345/IMG_5096_v1-vi.jpg
Jinmatai. Chiến mã bị chôn chân trong chuồng

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12545345/IMG_5126_v1-vi.jpg
Hachiman trong đêm hội... không lễ hội

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12545345/IMG_5101_v1-vi.jpg
Trà quán

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12545345/IMG_5068_v1-vi.jpg
Kamininomachi

https://images116.fotki.com/v700/photos/7/51487/12545345/IMG_5117_v1-vi.jpg
Một trong những căn nhà kho của Yatai

https://images18.fotki.com/v438/photos/7/51487/12545345/IMG_5104_v1-vi.jpg

ehviet
29-10-2013, 12:13
Buồn vì lễ hội bị hủy, mình lê chân về hostel, ngày mai sẽ là ngày mới, hy vọng thời tiết sẽ khá hơn. Cảnh Takayama vào ban đêm

https://images114.fotki.com/v288/photos/7/51487/12545345/IMG_5132_v2-vi.jpg

https://images114.fotki.com/v1606/photos/7/51487/12545345/IMG_5138_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12545345/IMG_5135_v1-vi.jpg

https://images107.fotki.com/v1143/photos/7/51487/12545345/IMG_5148_v1-vi.jpg

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12545345/IMG_5144_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v437/photos/7/51487/12545345/IMG_5150_v1-vi.jpg

ehviet
30-10-2013, 16:50
Hachiman Matsuri được tổ chức vào 2 ngày (9 và 10 tháng 10) hàng năm. Trong 2 ngày đó ngoại trừ lễ hội ban đêm (night festival bị hủy tối qua) chỉ làm một lần trong suốt thời kỳ của lễ hội ra thì còn 2 hoạt động nữa: Diễn hành Gojinko và buổi diễn múa rối Karakuri. Gojinko và Karakuri thì sẽ diễn ra 2 lần mỗi ngày.

Sáng nay thức giấc, việc đầu tiên mình làm là vén màn xem thời tiết. Mây nhẹ, mặt trời thẹn thò ló mặt trên cao, chạy mình xuống khu tiếp tân, bảng báo tin dán một tờ giấy to tướng "Festival is ON!" (Lễ Hội Khai Mạc). Theo như thường lệ thì các Yatai sẽ được trưng bày ở đền Hachiman trên đường Omotesando. Không muốn mất dịp may, mình đi như bay lên đền Hachiman.

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12552996/IMG_5389_v1-vi.jpg
Nắng lên, Takayama hình như duyên hơn

https://images18.fotki.com/v329/photos/7/51487/12552996/IMG_5362_v1-vi.jpg
Các lồng đèn cũng lung linh hơn

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12552996/IMG_5372_v1-vi.jpg
Các kho Yatai giờ chỉ còn lá phướn tượng trưng, Yatai đã rời kho...

https://images62.fotki.com/v1492/photos/7/51487/12552996/IMG_5402_v1-vi.jpg
Hàng quán, khu phố phía Nam vắng vẻ đến lạ thường cho thành phố đang chứa hơn 50 ngàn du khách

https://images18.fotki.com/v329/photos/7/51487/12552996/IMG_5375_v1-vi.jpg
Ngay cả phố ăn dọc con kênh hôm qua đen kịt khách hôm nay cũng lèo tèo..

ehviet
30-10-2013, 17:33
Vừa quẹo qua đường Omotesando, mắt mình chói lòa. Một dãy xe Yatai mà mỗi năm chỉ được chiêm ngưỡng một lần và cũng là mục đích chuyến đi của mình đang ngay trước mắt. Các Yatai là niềm tự hào của từng khu phố và sự cạnh tranh của từng khu một với nhau. Vào thời kỳ Edo, các nhà giàu của từng khu phố đã đổ rất nhiều tiền để "nâng cấp" các Yatai trong khu phố của mình. Mỗi Yatai được trang trí bằng sơn mài, rèm cửa, chặm khắc trên gỗ và vàng. Trên một số Yatai còn có những con múa rối nên các Yatai tuy nhìn khá mảnh mai nhưng cấu trúc của chúng khá là vững để có thể chịu được trọng lượng của các tay múa rối. Chiếc Hoteitai có tới 36 sợi giây để chỉ huy những con rối và cần đến 8-9 người để thực hiện một màn múa rối ngay trong xe. Mỗi Yatai là một tác phẩm nghệ thuật và được liệt vào cấp tài sản văn hóa đặc biệt của nước Nhật.

https://images62.fotki.com/v1482/photos/7/51487/12552996/IMG_5342_v1-vi.jpg
Chiếc Yatai đầu đàn: Kaguratai, làm từ năm 1602 đến 1649

https://images107.fotki.com/v1143/photos/7/51487/12552996/IMG_5189_v1-vi.jpg
Nóc của Ho'otai

https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/12552996/IMG_5608_v1-vi.jpg
Tượng gỗ trên Gyojintai

https://images45.fotki.com/v1450/photos/7/51487/12552996/IMG_5330_v1-vi.jpg
Hojutai: trên nóc là thân con rùa nhưng đầu lại là người và đuôi thì lại là đuôi chim. Thời xưa, không mấy người trên vùng Takayama thấy được con rùa thật như thế nào. Họ chỉ thấy được cái mai rùa rồi từ đó... phóng đại ra

https://images62.fotki.com/v1492/photos/7/51487/12552996/IMG_5526_v1-vi.jpg
Người đi xem hội đông như nêm

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/12552996/IMG_5648_v1-vi.jpg
Kaguratai (năm 1602), Hojutai (1818), Homeitai (~)

ehviet
30-10-2013, 18:12
https://images116.fotki.com/v617/photos/7/51487/12552996/IMG_5327_v1-vi.jpg
Yatai-gumi của Homeitai: Homeitai là một trong các Yatai đẹp nhất, ít nhất thì cũng không Yatai nào có bánh xe đẹp hơn

https://images53.fotki.com/v1519/photos/7/51487/12552996/IMG_5324_v1-vi.jpg
Mỗi xe đều có cách khác nhau để.. câu khách tới xe của mình. Homeitai có nguyên dàn sáo nhạc cổ truyền trên xe.

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/12552996/IMG_5320_v1-vi.jpg
Thiên mã của Jinmatai (1816) đã được tung vó

https://images45.fotki.com/v1450/photos/7/51487/12552996/IMG_5201_v1-vi.jpg
Các Yatai-gumi của Gyojintai (1875)

https://images45.fotki.com/v1480/photos/7/51487/12552996/IMG_5631_v1-vi.jpg
Ngay cả người Takayama cũng hiếm khi được nhìn thấy các Yatai nên có dịp là cũng vào

ehviet
30-10-2013, 19:24
https://images45.fotki.com/v1450/photos/7/51487/12552996/IMG_5322_v1-vi.jpg
Sennintai (1718): Một trong số Yatai vẫn còn kiểu mái vòm cung cổ

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12552996/IMG_5585_v1-vi.jpg
Vùng Hida nỗi tiếng về điêu khắc gổ và các nghệ nhân ở Takayama là những người giỏi nhất

https://images107.fotki.com/v1143/photos/7/51487/12552996/IMG_5529_v1-vi.jpg
Các Yatai thường được đặt tên theo con linh vật trên nóc xe

https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/12552996/IMG_5574_v1-vi.jpg
Hoạ tiết trên Kaguratai

https://images18.fotki.com/v61/photos/7/51487/12552996/IMG_5563_v1-vi.jpg

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/12552996/IMG_5611_v1-vi.jpg
Chi tiết bánh xe Homeitai: cái bánh xe này có bác Nhật kiên nhẫn giải thích cho mình cả 5 phút bằng tiếng... Nhật. Mình thì ngoại trừ "Arigato-gozaimashu" thì cóc biết gì hơn. Chắc hẳn cái bánh xe này cũng phải có bề dày lịch sử không thua... cái bảo tàng nước mình

ehviet
31-10-2013, 11:13
Đến 1g chiều, buổi trình diễn múa rối Karakuri được diễn ra trong sân trường của đền Hachiman. Chiếc Yatai Hoteitai là sân khấu cho buỗi trình diễn sắc sảo này, kèm theo giàn nhạc cổ truyền. Các con rối gồm nhà sư Hotei và hai em bé: một trai một gái. Cao trào của buổi diễn là khi, các em bé nhảy lên và đánh đu trên các xà ngang rồi lộn vòng trên không trung trước khi hạ ngay... trên vai nhà sư Hotei. Một thông điệp từ tay nhà sư được hiện ra: "Đừng phô trương kiến ​​thức và đức hạnh nhưng hãy chia sẻ nó với mọi người". Để điều kiển các con rối cần 8 người lớn núp trong xe Hoteitai với 36 sợi giây. Để chỉ huy những pha nhào lộn trên không đòi hỏi một tài năng và sự khéo léo đáng phục.

Buổi trình diễn Karakuri là một trong những sự kiện được trông đợi nhiều nhất trong lễ hội Takayama với người Nhật và sân chật cứng người. Muốn có chổ tốt để xem thì phải đến trước cả nửa tiếng trước buổi diễn, mình đến chỉ trước có 10 phút nên thấy đầu người nhiều hơn hết. May mà có cái ống kính 400mm nên cũng tạm gọi là tham dự buổi diễn được. Đáng tiếc là các điểm chi tiết của buổi diễn thì ngu như mình thì chẳng hy vọng cảm nhận được gì nhiều nhưng cứ thấy các bạn Nhật cứ "ù" với "à" là mình biết là chắc phải hay lắm lắm. Ít nhất cái vụ nhào lộn trên không và rớt xuống đúng chổ chính xác là mình đã phục lăn rồi.

https://images53.fotki.com/v1520/photos/7/51487/12552996/IMG_5446_v1-vi.jpg
Nhà sư Hotei và em bé trai

https://images19.fotki.com/v1612/photos/7/51487/12552996/IMG_5457_v1-vi.jpg
Bé gái đang đánh đu

https://images116.fotki.com/v694/photos/7/51487/12552996/IMG_5482_v1-vi.jpg
Các khán giả Nhật chăm chú theo dõi từng cử động của các con rối

https://images114.fotki.com/v288/photos/7/51487/12552996/IMG_5470_v1-vi.jpg
Một em đã leo lên được vai nhà sư

https://images18.fotki.com/v60/photos/7/51487/12552996/IMG_5489_v1-vi.jpg
Mãn tuồng các người múa rối đang dọn dẹp. Cái chổ bé tí vậy mà lúc xong có đến 8-9 người đứng lên chào khán giả

ehviet
01-11-2013, 11:54
Theo thường lệ thì các Yatai sẽ được trưng bày đến 4g chiều ngày 10/10 rồi mới trở về lại kho đóng cửa chờ tới năm sau nhưng tầm 2g chiều thì đột nhiên một đám mây đen vượt rặng núi kéo tới. Phòng các Yatai bị mưa, các Yatai-gumi lục đục dọn dẹp để đem Yatai về lại khu mình. Vì năm nay buổi diễn hành của Yatai vào đêm bị hủy nên lúc các Yatai được dời đi mọi người đều háo hức như một mini diễn hành vậy.

Mỗi Yatai đều có cách lôi cuốn sự chú ý của quan khách. Món thông thường nhất là một giàn nhạc cổ truyền vắt vẻo trên chiếc Yatai tiêu khiển cho khách tham quan. Chiếc Kyuhosha dùng các em bé ca hát, các em hát không những không hay mà còn lạc điệu nữa cơ nhưng ôi duyên ơi là duyên. Đến giờ này bài "Oiiiiiiiiiiiiiiiiii-chiiiiiiii gaaaaaaaaaaaaaaaa..." vẫn vang vọng trong trí nhớ của mình. Dùng sở đoản của mình để che lấp sở trường của người khác, chiêu này quả nhiên là tuyệt.

https://images53.fotki.com/v1519/photos/7/51487/12552996/IMG_5632_v1-vi.jpg
Homeitai là khu xôm tụ nhất, trước khi rời chổ còn mang nguyên dàn sáo cổ truyền ra chào khách

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12552996/IMG_5657_v1-vi.jpg
Vòng rào xung quanh các xe đã được tháo gở, các cô ngọc nữ vội vả về đền chuẩn bị cho buổi diễn hành Gojinko

https://images45.fotki.com/v1480/photos/7/51487/12552996/IMG_5680_v1-vi.jpg
Kimpotai đang trên đường về

https://images9.fotki.com/v749/photos/7/51487/12552996/IMG_5695_v1-vi.jpg
Tới những khúc quanh hay phải quẹo, các Yatai được nâng lên một đầu và một bánh xe nhỏ, dấu ở dưới gầm, được gạt xuống...

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/12552996/IMG_5685_v1-vi.jpg
Các Yatai-gumi hùa vào đẩy xe quay đầu đúng vào hướng theo hiệu lệnh của một Yatai-gumi đầu đàn, sau đó bánh xe nhỏ được rút lên... cho tới khúc quanh sau đó.

https://images53.fotki.com/v1504/photos/7/51487/12552996/IMG_5711_v1-vi.jpg
Những chiếc nhẹ và dù là 2 bánh cũng hạ thêm chiếc thứ ba ở các khúc quanh, không có chuyện "làm... đại đi"


hhttp://images62.fotki.com/v1517/photos/7/51487/12552996/IMG_5693_v1-vi.jpg
Gyojintai đang trên đường hồi...cung

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/12552996/IMG_5715_v1-vi.jpg
Chiếc Kyuhosha này được biệt danh là "Chí Phèo". Vì nhẹ hơn các chiếc Yatai khác nên thuở còn... trẻ ưa chơi trò húc các Yatai của các khu khác

Về tới kho, các Yatai được trưng bày đến 4g chiều, sau đó các cánh cửa kho sẽ được khép lại, các Yatai-gumi sẽ trông coi và đợi cho đến mùa lễ hội năm sau và chúng ta lại có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác này. Lễ hội vào mùa xuân (14-15/04) sẽ có những Yatai khác, mình sẽ tìm cách về lại Takayama vào dịp ấy.

ehviet
04-11-2013, 11:08
Takayama Hachiman Matsuri - Gojinko Procession

Một trong những phần tất yếu của các lễ hội Shinto ở Nhật là phần diễn hành Mikoshi (đền thờ di động của các đền). Trong các ngày lễ, chiếc Mikoshi sẽ được khiêng ra khỏi đền để cho các vị thần được đi chơi (cả năm ngồi ở một chổ ban hết phép này tới phép kia, có lúc cũng phải cho các vị thần nghỉ ngơi và đi... phượt chứ). Mikoshi ở đền Hachiman tên là Gojinko cho nên buổi diễn hành được gọi là "Gojinko Procession".

Theo tục lệ thì Gojinko sẽ được mang ra khỏi đền Hachiman vào sáng 9/10 đi vòng vòng Takayama rồi được trú lại ở một đền tạm ở trong một trong những khu phố. Chiều ngày hôm sau (10/10) thì chiếc Gojinko sẽ được mang về lại đền Hachiman. Năm nay vì ngày 9 bị mưa nên thần Hachiman-sana bị mất một ngày đi chơi, sáng mùng 10 ngài được cáng ra phố, trưa ở đền tạm rồi chiều về lại Hachiman, tất cả được làm cấp tốc trong vòng 1 ngày. Đoàn diễn hành gồm nhiều thành phần: lân, sáo, kim đồng, ngọc nữ, v.v. Tất cả có nhiệm vụ làm sạch và tẩy rửa cái xấu của các con đường cho Gojinko ở đoạn hậu đi qua.

https://images53.fotki.com/v1459/photos/7/51487/12552996/IMG_5234_v1-vi.jpg
Đi đầu đoàn là đội múa lân

https://images116.fotki.com/v695/photos/7/51487/12552996/IMG_5244_v1-vi.jpg
Sau đó là xe trống của đền

https://images19.fotki.com/v677/photos/7/51487/12552996/IMG_5265_v1-vi.jpg
Dàn nhạc Toreiraku gồm chiêng cồng theo sau

https://images9.fotki.com/v1518/photos/7/51487/12552996/IMG_5258_v1-vi.jpg
Chú bé này ngắm các Yatai nhưng cũng không quên nhiệm vụ, đi ngang tai mình đánh một cái "boooinggggggg", xíu nữa làm mình bị điếc.

https://images62.fotki.com/v1517/photos/7/51487/12552996/IMG_5270_v1-vi.jpg
Theo ngay chân là các Yatai-gumi với xe kéo tượng trưng cho các Yatai

ehviet
04-11-2013, 11:16
https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/12552996/IMG_5280_v1-vi.jpg

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/12552996/IMG_5291_v1-vi.jpg
Dàn sáo nhỏ

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/12552996/IMG_5298_v1-vi.jpg
Ngọc Nữ

https://images19.fotki.com/v193/photos/7/51487/12552996/IMG_5305_v1-vi.jpg
Dàn sáo lớn

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/12552996/IMG_5308_v1-vi.jpg
Kim Đồng

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/12552996/IMG_5303_v1-vi.jpg
Dàn trống sáo chính, kinh nghiệm đầy mình nên hay hơn các em đi trước

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12552996/IMG_5310_v1-vi.jpg
Nhân vật chính, Gojinko của Hachiman-sana đi sau cùng

ehviet
04-11-2013, 17:19
https://images9.fotki.com/v1548/photos/7/51487/12552996/IMG_5421_v1-vi.jpg
Các Yatai-gumi đợi buổi chiều đến để rước Hachiman-sana về lại đền

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12552996/IMG_5419_v1-vi.jpg
Các xe tượng trưng cho các Yatai

https://images9.fotki.com/v1543/photos/7/51487/12552996/IMG_5433_v1-vi.jpg
Gojinko của Hachiman-sana nghỉ trưa ở đền này

https://images9.fotki.com/v131/photos/7/51487/12552996/IMG_5409_v1-vi.jpg
Các Ngọc Nữ tranh thủ thời gian giữa hai buổi diễn hành để vui chơi

Lễ Hội Takayama Hachiman Matsuri như thế là đã khép lại. Mình đáp chuyến xe lửa chiều đi Toyama, một thành phố cảng cách Takayama 2 giờ về phía Bắc. Toyama là cửa ngỏ phía nam cho đoạn đường xuyên dãy núi Tateyama - Kurobe. Đây khu cao nhất miền trung Nhật Bản và cũng là nơi đầu tiên lá thường chuyển màu ở miền này. Bao nhiêu hy vọng được thấy thu vàng của mình đặt vào tuyến đường này.

ehviet
11-11-2013, 14:57
Tateyama - Kurobe Alpibe Route

Mình được giới thiệu cung đường Tatayama - Kurobe Alpine Route từ @naisana. Nếu các bạn nào có dịp đi vào tháng 4 có thể sẽ may mắn được gặp cảnh này

https://visit-toyama.com/image_upload/_large/20047_01.jpg

Cung đường Tatayama - Kurobe sẽ đưa bạn qua dãy núi Alps của Nhật từ tỉnh Toyama đến tỉnh Nagano (nơi tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông vào năm 1998). Cung đường Tatayama - Kurobe sử dụng cá phương tiện tư nhân nên JR Pass không sử dụng được trên đoạn đường này và được chia ra thành nhiều đoạn như sau

https://www.daisuki-japan.com/files/3513/0345/5477/tateyama-alpine-route-course-map.png

Toyama - Tateyama: Từ Toyama bạn bắt tuyến xe lửa Tateyama để đến trạm Tateyama (475m) nơi chân núi. Đoạn đường này sẽ tốn hết Y1,170 một chiều và mất khoảng 1g10 cho đến 1g30 phút tùy vào chuyến bạn lấy.

Tateyama - Bijodaira: Bạn sẽ lấy chiếc cable car vượt 500m trong vòng 7 phút để lên đến Bijodaira. Túi của bạn sẽ nhẹ thêm Y700. Bạn có thể chọn leo núi bằng đôi chân từ trạm Tateyama cho đến Midagahara. Xung quanh Bijodaira là một rừng thông già 1,000 tuổi, có những con đường hiking từ dễ tới khó.

Bijodaira - Midagahara: Giữa Bijodaira và đỉnh Murodo là Midagahara, một vùng trũng, đầm lầy trên độ cao 2,000m. Các bạn có thể leo núi bằng đường bộ hay lấy xe bus từ trạm Bijodaira (cổng phía bên trái). Đi xe bus sẽ mất cở 30 phút và giá là Y1,060. Cổng phía bên tay phải là các chuyến đi thẳng lên Murodo (giá vé Y1,840). Vào một số cuối tuần đông người, chỉ có tuyến xe bus đi thẳng từ Bijodaira đến Murodo.

Midagahara - Murodo: Nếu bạn xuống ở Midagahara thì bạn phải đặt chổ xe từ Midagahara để lên Murodo. Lúc bạn xuống trạm sẽ có người hỏi bạn muốn đáp chuyến mấy giờ để lên Murodo. Ở Midagahara bạn cần ít nhất là 1 tiếng để tham quan các điểm, theo mình thì 2 tiếng sẽ thong thả hơn nhiều.

Murodo: Murodo ở độ cao 2,450m, từ đây bạn có nhiều đường đi bộ và có thể leo lên tới đỉnh Tateyama (3,015m) nếu muốn. Các đường đi bộ nhẹ nhàng gồm 30, 60 và 150 phút. Bạn có thể chọn cho mình tuyến vừa sức.

Murodo - Daikanbo: Bạn sẽ được đưa lên chiếc xe trolley bus (duy nhất ở Nhật) đi xuyên qua đỉnh Tateyama bằng đường hầm mất khoảng 10 phút, túi của bạn mất khoảng Y2,100.

Daikanbo - Kurobedaira: Bạn sẽ lấy cáp treo đi từ độ cao 2,316m xuống độ cao 1,818m băng qua một trong những khúc đẹp nhất để ngắm lá thu vàng. Túi tiền của bạn cũng rụng như lá mùa thu thêm Y1,260.

Kurobedaira - Kurobeko: Thêm một đoạn bằng cable car, xuống thêm 340m, mất thêm Y840.

Kurobeko - Đập thủy điện Kurobe: Đi bộ băng qua đập thủy điện Kurobe (đập thủy điện cao nhất Nhật Bản 186m). Nguyên con đường, chỉ có đoạn này là không phải tốn đồng xu nào hết.

Đập thủy điện Kurobe - Ogizawa: Lại phải móc ví ra, mất thêm Y1,500. Phương tiện là xe trolley bus.

Ogizawa - Shinano-Omachi: Xe bus thường đến thị trấn Shinano-Omachi, Y1,330, mỗi nửa tiếng có một chuyến.

Nếu bạn đi từ Toyama - Shinano-Omachi thì nhanh nhất bạn cũng mất cở 8 tiếng. Nếu bạn tính đi hiking thêm một ít thì 10-12 tiếng là chuyện thường. Các chuyến xe cuối cùng từ các trạm cuối đường ngưng cở 5g30 chiều, nên thật tình mà nói cung đường này không thể tà tà mà đi. Bạn phải tự chọn lấy vài đoạn theo sở thích của mình thì mới có cơ hội để thưởng thức trọn vẹn được. Cái thứ hai là giá cả, tuy có nhiều cái "độc tôn" ở Nhật nhưng cung đường này nếu đi từ đầu đến đuôi thì bạn phải chi ra Y10,560. Chắc phải gọi nó là cung đường đắt tiền quá.

ehviet
11-11-2013, 15:25
Toyama - Tateyama - Bijodaira

7g sáng mình thò đầu ra nhìn trời, một màu xám ngoét. Cơn mưa từ tối hôm qua không những không ngưng mà còn mạnh thêm. Mua như trút nước, từ hôm đến Nhật, hôm nay là mưa nặng hạt nhất. Mình chán ngán, leo núi trong mưa như thế này thì còn gì vui nữa. Bây giờ có hai chọn lựa một là lấy xe lửa đi Kanazawa hai là làm liều đi như dự định rồi tính tiếp. Mình uể oải ra tiếp tân gởi lại cái vali, sách cái ba-lô đủ đồ để sống cho 2 ngày tới rồi lết ra cửa. Mưa quá nặng nên mình mượn cái dù (ở Nhật có những cái dù trước các tiệm/quán, ai cần thì dùng) đến trạm xe lửa Toyama - Tateyama.

Ở trạm Toyama, bạn có thể mua vé cho cung đường Alpine Route, mình thì đã đặt vé trước ở website chính thức (http://www.alpen-route.com/ticket/en/index.html). Đầu tháng 10, cung đường này rất đông vào cuối tuần, các bạn đi dịp này nhớ đặt vé trước. Ở đây cũng là nơi các bạn có thể ký gởi hành lý để được chuyển tới phía bên kia núi với giá là Y1,200. Nói chung về dịch vụ du lịch cung đường này thì không có chổ chê.

Mưa vẫn như trút nước nhưng đã phóng lao thì mình theo lao. Xe đi được khoảng 40 phút thì mưa tạnh dần, lòng mình thấp thỏm mừng.

https://images116.fotki.com/v699/photos/7/51487/12610146/IMG_5815_v1-vi.jpg
Không phải ở Nhật đâu cũng mới tinh, bóng loáng. Ở những khu xa xôi các trạm xe lửa vẫn có thể sập xệ, xe cũng không bóng bẩy, nhưng thái độ nghiêm túc trong công việc thì không thay đổi

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/12610146/IMG_5831_v1-vi.jpg
Càng lên cao càng ít bóng người

Tới trạm Tateyama, mình vào phòng vé để lấy vé đã đặt sẵn và lên xe cable car để lên Bijodaira. Trời vẫn còn ít mưa nhưng đở xám hơn trước.

https://images62.fotki.com/v1492/photos/7/51487/12610146/IMG_5834_v1-vi.jpg
Cable car leo dốc

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/12610146/IMG_5836_v1-vi.jpg
Trạm Bijodaira

ehviet
11-11-2013, 16:07
Bijodaira - Madagahara

Ở trạm Bijodaira, bạn sẽ có hai cổng xe bus: phía bên tay phải là các xe chỉ đi thẳng lên Murodo, phía bên tay trái là các chuyến dừng lại ở Madagahara. Mình lấy phía bên tay trái, lên xe thấy có mấy cụ già đẩy theo chiếc vali nhỏ là giật mình rồi. Kiểu leo núi mà sách theo vali từ trước đến giờ là lần đầu mình thấy.

Xe chạy cở 30 phút thì lên đến Madagahara, những chổ hay dọc đường được trình bày qua loa của xe cho hành khách. Qua các địa điểm đẹp, xe chạy chậm lại hoặc dừng cở vài giây cho mọi người ngắm nghía. May sao, lúc xe dừng lại ở Madagahara thì trời nắng, mây xanh nhưng gió khá mạnh.

https://images53.fotki.com/v1504/photos/7/51487/12610140/IMG_5849_v1-vi.jpg
Xe bus đưa khách lên Murodo

https://images41.fotki.com/v1577/photos/7/51487/12610140/IMG_5840_v1-vi.jpg
Thác Shomyo, thác cao nhất Nhật Bản

https://images9.fotki.com/v1542/photos/7/51487/12610140/IMG_5980_v1-vi.jpg
Hồ nước nhỏ ở khu đầm lầy trên độ cao 2,000m

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12610140/IMG_5963_v1-vi.jpg
Con đường gổ trên đầm lầy là cách duy nhất để di chuyển ở khu này

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/12610140/IMG_5974_v1-vi.jpg
Dọc đường có mấy đoàn học sinh cấp tiểu học được theo thầy cô đi dã ngoại và học ngoài trời

https://images19.fotki.com/v286/photos/7/51487/12610140/IMG_5950_v1-vi.jpg
Cây đã vào thu trên cao

ehviet
11-11-2013, 17:47
Madagahara - Murodo

Sau khi đi một vòng xung quanh Madagahara, mình vòng lại trạm xe chờ chuyến 11g30 (đã đặt sẵn khi vừa đến trạm). Xe tới thả gần hết khách trên xe xuống, còn mình thì theo chân một nhóm khác leo lên. Xe chạy thêm 20 phút nữa thì đến trạm Murodo là trạm xe khách cao nhất nước Nhật, mình phải công nhận là Nhật PR cho du lịch dữ thật.

Tuy trời nắng nhưng gió khủng kiếp, thổi bay phần phật, lúc đầu mình tính đi bộ một ít nhưng một là đói, hai là lạnh, ba là gió thổi ngiêng ngửa. Cầm cái ống kiếng máy ảnh mà cứ bị thổi bạt đi, hình ra cứ mờ tịt nên mình tháo lui, vào trong trạm kiếm cái tiệm mì làm một tô.

https://images62.fotki.com/v1483/photos/7/51487/12592473/IMG_6048_v1-vi.jpg
Madagahara nhìn từ trên xuống

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12592473/IMG_6009_v1-vi.jpg
Khu đầm lầy Madagahara

https://images41.fotki.com/v9/photos/7/51487/12592473/IMG_6060_v1-vi.jpg
Đỉnh Tateyama và trạm Murodo

https://images9.fotki.com/v178/photos/7/51487/12592473/IMG_6071_v1-vi.jpg
Trên đỉnh gió nhiều nên không có cây cao, chỉ có những bụi Nanakamado đỏ rực

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12592473/IMG_6062_v1-vi.jpg
Núi Oyama

nora
13-11-2013, 10:52
Cảnh quá đẹp luôn Ehviet à, bạn đi tổng cộng hết bao nhiêu cho cả hành trình, và việc xin visa có khó khăn gì ko? vì tớ thấy mọi người bảo xin đi Nhật rất khó.

ehviet
14-11-2013, 12:56
Cảnh quá đẹp luôn Ehviet à, bạn đi tổng cộng hết bao nhiêu cho cả hành trình, và việc xin visa có khó khăn gì ko? vì tớ thấy mọi người bảo xin đi Nhật rất khó.

Visa có người bạn bên Nhật mời và chỉ cần chứng minh tài chính 100T trong NH, không được Visa ra vô nhiều lần nhưng vẫn được Visa 1 lần.

KS/Ryokan/Minshuku cho 12 ngày mình tốn hết ~Y100,000 nếu bạn ở hostel thì sẽ rẻ hơn khá nhiều.

Con đường Alpine Route: Y10,560

JR Pass cho một tuần: Y28,100

Ăn uống mình tính cở Y2,000-Y3,000 / ngày. Mình tham ăn (và ăn nhiều) nên chi phí vô cái này thường cao hơn bình thường. Nếu bạn chăm chỉ ăn mì Nhật hay sushi giảm giá thì mình phải dưới Y2,000/ngày.

Vé tham quan: Cái này khá nặng, các đền của Kyoto/Nhật hầu như phần nhiều đều có vé vào cửa, rẻ thì Y300, nhưng cũng có cái lên đến Y900. Bạn đi càng nhiều thì túi càng nhẹ.

Bus/subway ở Kyoto: Y500-Y1,000/ngày

Naisana
14-11-2013, 14:41
@ehviet: mình cũng vừa đi về hồi cuối tháng 10, đi vào lúc có bão nên thời tiết chán lắm, nếu không mưa gió ầm ầm thì trời đầy mây, hình chụp lên xám xịt, không có cái nào vừa ý hết :( Thấy hình của bạn thích ghê :)

Mình cũng có đi Alphine Route, không ngờ là lạnh kinh khủng khiếp đến vậy, nhiệt độ có khi xuống tới -2 độ C mà mình thì chỉ đem theo áo khoác nhẹ, hai tay lạnh cóng không bấm nổi máy chụp hình luôn hehe

ehviet
15-11-2013, 12:50
@ehviet: mình cũng vừa đi về hồi cuối tháng 10, đi vào lúc có bão nên thời tiết chán lắm, nếu không mưa gió ầm ầm thì trời đầy mây, hình chụp lên xám xịt, không có cái nào vừa ý hết :( Thấy hình của bạn thích ghê :)

Mình cũng có đi Alphine Route, không ngờ là lạnh kinh khủng khiếp đến vậy, nhiệt độ có khi xuống tới -2 độ C mà mình thì chỉ đem theo áo khoác nhẹ, hai tay lạnh cóng không bấm nổi máy chụp hình luôn hehe

Naisana cũng đi Alpine Route à, lúc đó còn lá vàng không? Mình đi ngày 11/10 nhưng đã thấy lá phong đỏ mất nhiều rồi vì gió quá. Hôm đó, giữa trưa trời tương đối nắng mà trên Murodo cũng chỉ có 5 độ C, gió thì kinh khủng, mình tính hiking mà cuối cùng phải bỏ ý định.

Thời gian mình đi cũng bị bão, may mà mình đặt KS có thể hủy trước 1 ngày nên trời mưa hay gió quá là mình đổi chương trình được nên cũng không đến nỗi nào. À Murodo có cái onsen cao nhất Nhật Bản, không biết naisana có thử hay không? :)

ehviet
16-11-2013, 10:34
Visa có người bạn bên Nhật mời và chỉ cần chứng minh tài chính 100T trong NH, không được Visa ra vô nhiều lần nhưng vẫn được Visa 1 lần.

KS/Ryokan/Minshuku cho 12 ngày mình tốn hết ~Y100,000 nếu bạn ở hostel thì sẽ rẻ hơn khá nhiều.

Con đường Alpine Route: Y10,560

JR Pass cho một tuần: Y28,100

Ăn uống mình tính cở Y2,000-Y3,000 / ngày. Mình tham ăn (và ăn nhiều) nên chi phí vô cái này thường cao hơn bình thường. Nếu bạn chăm chỉ ăn mì Nhật hay sushi giảm giá thì mình phải dưới Y2,000/ngày.

Vé tham quan: Cái này khá nặng, các đền của Kyoto/Nhật hầu như phần nhiều đều có vé vào cửa, rẻ thì Y300, nhưng cũng có cái lên đến Y900. Bạn đi càng nhiều thì túi càng nhẹ.

Bus/subway ở Kyoto: Y500-Y1,000/ngày

Mình quên liệt ra một vài đoạn.

Bus khứ hồi Takayama - Shirakawa-go: Y4,300
Bus Matshumoto - Kamikochi: Y2,400
Bus Kamikochi - Hirayu Onsen - Takayama: Y2,660

Vé máy bay SGN-SIN-KIX, TOY-HND-SIN-SGN thì nhờ điểm "khách hàng thân thiết" của hãng hàng không sau bao nhiêu năm mài... đũng quần trên máy bay nên được miễn phí :D.

ehviet
16-11-2013, 12:32
Murodo - Daikanbo

Sau khi đã được ăn tô mì Soba ấm bụng, mình ra cửa tính leo ra nhưng gió lớn quá tay chân thì lạnh buốt nên mình bỏ ý định tham quan khu Murodo. Ra cửa xếp hàng để đi xe trolley bus điện chạy xuyên qua lòng của đỉnh núi Tateyama. Lúc xưa Nhật đã từng có rất nhiều trolley bus chạy trên nhiều thành phố nhưng hiện tại chỉ còn các chiếc trolley bus cuối cùng ở đây. Đoạn đường hầm dài 3.7km, xuyên qua ranh giới của hai tỉnh Toyama và Nagano và mất khoảng 15 phút.

Khi ra khỏi trạm xe trolley ở trạm Daikanbo, bạn sẽ được quang cảnh sau chào đón bước chân của bạn.

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12610123/IMG_6074_v1-vi.jpg
Trước mặt là dải núi Jigatake, Narusawa, Subari

https://images116.fotki.com/v693/photos/7/51487/12610123/IMG_6083_v1-vi.jpg
Cáp treo một văng dài nhất Nhật Bản, kết nối Daikanbo - Kurobedaiba

https://images41.fotki.com/v9/photos/7/51487/12610123/IMG_6203_v1-vi.jpg
Thảm lá thu cuối cùng đã khoe được sắc màu

https://images62.fotki.com/v1517/photos/7/51487/12610123/IMG_6167_v1-vi.jpg
Bên bờ hồ đập thủy điện Kurobe

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12610123/IMG_6188_v1-vi.jpg
Sườn núi trải thảm lá thu vàng

https://images18.fotki.com/v329/photos/7/51487/12610123/IMG_6217_v1-vi.jpg
Đỉnh Tateyama

https://images116.fotki.com/v108/photos/7/51487/12610123/IMG_6098_v1-vi.jpg
Xe cáp treo

Trạm Daikanbo là nơi bạn lấy cáp treo một văng dài nhất Nhật Bản. Daikanbo không có gì nhiều ngoại trừ một đài quan sát bên sườn núi Tateyama.

ehviet
16-11-2013, 12:43
Daikanbo - Kurobedaira

Ở bên này của đỉnh Tateyama, tuy vẫn còn những cơn gió giật khá mạnh nhưng nhờ được đỉnh chắn nên không lạnh như bên kia núi. Sau khi ngắm cảnh chán chê. Mình đi cáp treo một văng dài nhất nước Nhật xuống trạm Kurobedaira (ví xuống cân Y2,100). Vì cáo treo không có các văng giữa nên tầm nhìn của bạn không bị hạn chế. Nói thế thôi chứ đi mùa này thì ngoại trừ bạn giành được chổ ngay cửa kính nếu không tầm nhìn bạn vẫn bị hạn chế bởi các cái đầu của các bạn đồng hành ạ.

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/12610123/IMG_6145_v1-vi.jpg
Đường cáp treo

https://images116.fotki.com/v699/photos/7/51487/12610123/IMG_6194_v1-vi.jpg
Đỉnh núi

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12610123/IMG_6127_v1-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v114/photos/7/51487/12610123/IMG_6122_v1-vi.jpg

ehviet
17-11-2013, 18:16
Kurobedaira

Trạm Kurobedaira chỉ hơn được Daikanbo ở chổ có nhiều hàng quán và một cái sân rộng ở ngoài trời có hướng nhìn về sườn núi Tateyama. Ở đây cũng là nơi mình mua được củ khoai lang luộc (nhỏ híu) mắc nhất thế giới Y150.

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12610409/IMG_6245_v1-vi.jpg
Nhà cáp treo lên Daikanbo

https://images41.fotki.com/v209/photos/7/51487/12610409/IMG_6267_v1-vi.jpg
Hình chộp được từ cáp treo

https://images53.fotki.com/v1465/photos/7/51487/12610409/IMG_6260_v1-vi.jpg
Vạt sườn núi đa màu của Tateyama

https://images9.fotki.com/v178/photos/7/51487/12610409/IMG_6251_v1-vi.jpg
Cáp treo nhìn từ Kurobedaira

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/12610409/IMG_6286_v1-vi.jpg
Đỉnh Tateyama khá cao nên khoảng 3g chiều là mặt đông bắc Tateyama đã chuẩn bị mất ánh sáng

https://images18.fotki.com/v61/photos/7/51487/12610409/IMG_6281_v1-vi.jpg

ehviet
17-11-2013, 19:20
Kurobedaira - Kurobeko (Trạm Kurobe Dam)

Từ Kurobedaira, lại xếp hàng để đi xe cáp kéo (cable car) giống như đoạn Tateyama - Bijodaira từ độ cao 1828m xuống độ cao 1455m, túi tiền rớt Y840. Ở Kurobeko, bạn có thể rẽ nhánh phải để đi quanh hồ thủy điện Kurobe bằng thuyền du lịch (thêm tiền) hoặc đi bên nhánh trái để ra cửa băng ngang đập thủy điện. Túi tiền mình đang bị tụt nhanh hơn huyết áp trên cung đường này nên mình chọn lựa giải pháp rẻ tiền (đi bộ). Khúc đường băng qua đập thủy điện cao nhất Nhật Bản (186m, bắt đầu xây từ 1956 hoàn thành 1963) là khúc duy trên cung đường này mà không bị trả tiền :).

https://images62.fotki.com/v1492/photos/7/51487/12610451/IMG_6296_v1-vi.jpg
Cable car từ Kurobedaira - Kurobeko, chỉ đi trong đường hầm

https://images53.fotki.com/v1502/photos/7/51487/12610451/IMG_6356_v1-vi.jpg
Hồ thủy điện

https://images9.fotki.com/v1543/photos/7/51487/12610451/IMG_6306_v1-vi.jpg
Lúc xuống tới Kurobeko thì mây lại kéo tới

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12610451/IMG_6367_v1-vi.jpg
Một góc hồ thủy điện

https://images116.fotki.com/v694/photos/7/51487/12610451/IMG_6330_v1-vi.jpg

Naisana
17-11-2013, 20:42
Naisana cũng đi Alpine Route à, lúc đó còn lá vàng không? Mình đi ngày 11/10 nhưng đã thấy lá phong đỏ mất nhiều rồi vì gió quá. Hôm đó, giữa trưa trời tương đối nắng mà trên Murodo cũng chỉ có 5 độ C, gió thì kinh khủng, mình tính hiking mà cuối cùng phải bỏ ý định.

Thời gian mình đi cũng bị bão, may mà mình đặt KS có thể hủy trước 1 ngày nên trời mưa hay gió quá là mình đổi chương trình được nên cũng không đến nỗi nào. À Murodo có cái onsen cao nhất Nhật Bản, không biết naisana có thử hay không? :)

Lúc mình đi thì đã tàn phai khá nhiều rồi bạn. Nói chung chuyến đi vừa rồi mình đi với bạn nên đi chơi theme park (Universal Studio ờ Osaka, Fujikyu Highland ở gần Fuji Mount và Disneyland/sea ở Tokyo), dạo quanh phố xá ăn hàng nhiều hơn là ngắm cảnh chụp hình.

Mình có biết onsen đó nhưng không có thử vì đã book hotel có onsen ở Fuji Mount và Hakone rồi. Mình xin góp vui bằng tấm hình chụp ở đoạn đi bộ trên Kurobe Dam nhe, một ngày nhiều mây và mưa phùn :)

http://farm8.staticflickr.com/7426/10904226454_8afed2ac49_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/51887207@N05/10904226454/)

ehviet
18-11-2013, 09:40
Kurobe Dam

Thời tiết trên cao thất thường, lúc mình còn ở trên Kurobedaira thì nắng vẫn chói chang, thế mà lúc xe cáp kéo xuống tới dưới chân thì mây đã bắt đầu phủ đầy trời. Đập thủy điện Kurobe có nhiều chổ để ngắm đập, bạn có thể leo lên các tầng cao để có cái nhìn tổng quát hoặc xuống thấp để cảm nhận được sức mạnh của dòng nước.

https://images116.fotki.com/v107/photos/7/51487/12610451/IMG_6359_v1-vi.jpg
Bến tàu tham quan hồ thủy điện

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/12610451/IMG_6387_v1-vi.jpg
Đập Kurobe đang xả nước, nếu có nắng thì bạn có thể thấy được cầu vồng tạo ra từ khói nước

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/12610451/IMG_6313_v1-vi.jpg
Sông Kurobe phía dưới đập

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12610451/IMG_6334_v1-vi.jpg
Mây phủ đỉnh núi Yagiratake

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12610451/IMG_6372_v1-vi.jpg
Tùng bên hồ

https://images19.fotki.com/v677/photos/7/51487/12610451/IMG_6420_v1-vi.jpg
Bắt đầu vào mùa khô đập ít xả nước

ehviet
18-11-2013, 10:22
Kurobe Dam - Ogizawa

Chặng cuối của đoạn đường Tateyama - Kurobe Alpine Route là thêm một chuyến Trolley Bus dài 2.7km đi xuyên qua lòng núi Akazawa-dake. Tuyến này mất khoảng 16-20 phút và ngốn thêm Y1,500. Từ trạm Ogizawa tới trạm xe lửa JR gần nhất là Shinano-Omachi, cách duy nhất là bắt xe bus (Y1,330) đi khoảng 40-45 phút. Từ Shinano-Omachi, bạn có thể lấy xe bus đi Nagano hoặc lấy xe lửa đi Matsumoto.

https://images19.fotki.com/v193/photos/7/51487/12614025/IMG_6429_v1-vi.jpg
Xe trolley bus điện từ Kurobe Dam đi Ogizawa

https://images116.fotki.com/v716/photos/7/51487/12614025/IMG_6442_v1-vi.jpg
Trạm xe bus Ogizawa, đại đa số là các xe tour

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12614025/IMG_6437_v1-vi.jpg
Quang cảnh xung quanh trạm Ogizawa, sau 15 phút bên này núi thì trời lại xanh, ít mây

https://images45.fotki.com/v1480/photos/7/51487/12614025/IMG_6430_v1-vi.jpg

https://images53.fotki.com/v1520/photos/7/51487/12614025/IMG_6443_v1-vi.jpg
Mặt trời chuẩn bị lặn bên đỉnh núi

Cung đường Tateyama - Kurobe Alpine Route này để lại cho mình khá nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Về khung cảnh thì nó đẹp, một trong những nơi đẹp nhất vào mùa thu mà mình đã đi qua nhưng vì quãng đường quá dài, cần ít nhất 5 tiếng chỉ riêng về di chuyển, nên đối với một người chậm chạp như mình thì lúc nào cũng cảm thấy gấp gáp nên đôi lúc cảm thấy căng thẳng. Phần nữa là cảnh tuy đẹp nhưng phía bên Daikanbo-Kurobe Dam bạn chỉ ngắm được ở xa xa, nếu được những con đường đi dạo quanh co trong rừng nữa thì thú vị hơn nhiều.

Để tận hưởng cung đường này, mình nghỉ là phải ở lại một đêm ở trên Murodo (mình muốn đặt phòng nhưng vì cuối tuần mình đi là cuối tuần cao điểm mùa thu nên không còn phòng trống) thì mới có đủ thời gian thong thả để thưởng thức hết cái đẹp của cung đường này. Bên Murodo có một vài đường đi bộ/hiking khá là thú vị nhưng view bên Kurobe thì lại đẹp hơn. Nếu các bạn chỉ muốn đi ngắm cảnh, mình thấy là chỉ nên đi khúc Ogizaga - Kurobe Dam - Kurobedaira thôi, vừa đở tốn tiền mà còn có thời gian để tà tà. Các bạn nào thích leo núi, gần với thiên nhiên thì đi khúc Tateyama - Bijodaira - Madagahara - Murodo.

ehviet
18-11-2013, 14:28
Ogizawa - Shinano-Omachi

Con đường từ Ozigawa về Shinano-Omachi uốn lượn qua những khu rừng khá đẹp và yên bình. Cảnh vật bên tỉnh Nagano nhẹ nhàng không công nghiệp hóa như bên Toyama. Cảm giác như bạn đang đi trên một khu núi nào đó bên Châu Âu hơn là Nhật. Cả các kiến trúc nhà khu núi cũng có âm hưởng chân trời Âu. Mình đến Shinano-Omachi khi mặt trời đã khuất sau rặng núi, bầu trời chỉ còn chút ánh sáng. Thị trấn Shinano-Omachi thật nhẹ nhàng, trong 30 phút đợi xe lửa về Matsumoto, mình đi quanh nhà ga một vòng.

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12614025/IMG_6448_v1-vi.jpg
Bus từ Ogizawa về Shinano-Omachi, 30 phút có một chuyến cuối là 5g55 chiều

https://images18.fotki.com/v438/photos/7/51487/12616969/IMG_6455_v1-vi.jpg
Ga JR Shinano-Omachi

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/12616969/IMG_6451_v1-vi.jpg

https://images53.fotki.com/v1495/photos/7/51487/12616969/IMG_6457_v1-vi.jpg

Vòng một lúc mình trở lại ga xe lửa, sẵn bụng đói, mình mua một tô mì soba kake Y300 ngay trong ga xe lửa. Chuyến xe lửa từ Shinano-Omachi mất 1 tiếng và vé là Y650 (đoạn xe lửa rẻ nhất so với khoảng cách ở Nhật trong chuyến này của mình). Khác với không khí "lao động" ở Toyama, mình có ấn tượng tốt với Matsumoto ngay trong những giây phút đầu. Matsumoto có không khí của một thành phố "ăn chơi" hơn và chỉ cần dạo một vòng xung quanh khu ga JR là bạn sẽ thấy đầy các quán ăn, hàng nhậu và hostess bar. Đặc biệt là ở đây số nhà hàng chuyên bán đồ ăn Tây (phần nhiều là Ý).

Matsumoto có trung tâm thương mại Spica có sushi và sashimi nhưng giá giảm ít hơn những nơi khác (-30% thay vì -50%), có những hộp tới giờ đóng cửa rồi mà vẫn không bớt giá. Bù lại chất lượng thì hơn hẳn, đây là trung tâm thương mại duy nhất mà mình thấy dám bán uni sushi (cầu gai: lúc tươi thì cực kỳ ngon nhưng nếu không thì chỉ sẽ là món tệ nhất trong đời bạn).

ehviet
18-11-2013, 15:14
Matsumoto

Sáng hôm sau, mình thức sớm đi bộ đến Matsumoto Castle. Dọc đường mình ghé thăm đền Yohashira và khu chung quanh.

https://images116.fotki.com/v618/photos/7/51487/12616954/IMG_6469_v1-vi.jpg
Giống như trong phim Ninja Turtles mấy đứa em mình xen lúc còn nhỏ

https://images9.fotki.com/v1493/photos/7/51487/12616954/IMG_6474_v1-vi.jpg
Đền Yohashira

https://images53.fotki.com/v1459/photos/7/51487/12616954/IMG_6465_v1-vi.jpg
Thành phố núi, khá dễ thương

https://images116.fotki.com/v716/photos/7/51487/12616954/IMG_6472_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v60/photos/7/51487/12616954/IMG_6491_v1-vi.jpg

ehviet
18-11-2013, 15:48
Lâu Đài Matsumoto

Không nổi tiếng như Himeji Castle ("Bạch Lâu" hay "Bạch Hạc Lâu"), lâu đài Matsumoto còn được gọi là "Hắc Lâu" hay "Ô Nha Lâu" (Lâu Đài Quạ). Lâu đài Matsumoto đặc biệt được biết đến vì tháp vẫn còn là nguyên bản từ lúc lâu đài được hoàn thành vào năm 1593 (Himeji hoàn thành vào 1609). Thường các tháp lâu đài ở Nhật rất khó còn nguyên vẹn, lý do là vì cấu trúc của vọng lầu (lầu trên cùng) được xây để chống lại ngoại công. Các bậc thang để lên 2 tầng trên thường có một độ dốc 60 độ và chỉ đủ để hai người có thể chui lọt. Nếu tầng trên muốn cố thủ thì dù là có đông người gấp mấy cũng không cách gì lên được. Cách duy nhất để bắt các người cố thủ là... đốt vọng lầu, do đó các tháp có vọng lầu còn nguyên bản rất hiếm.

Vào thời Edo, các lâu đài thường bị bỏ hoang và lâu đài Matsumoto cũng không ngoại lệ. Vòng hào nước thứ nhất bị lấp đất và chiếm cứ bởi dân. Vào năm 1872, sau khi Minh Trị Duy Tân, các lâu đài được bán đấu giá với chủ ý tái phát triển. Khi tin lâu đài Matsumoto sẽ được phá hủy, ông Ichikawa Ryōzō cùng với cư dân Matsumoto bắt đầu một chiến dịch gây quỹ để giử lại tòa lâu đài. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp khi tòa tháp đã được mua lại bởi chính quyền thành phố Matsumoto.

https://images62.fotki.com/v1517/photos/7/51487/12616954/IMG_6504_v1-vi.jpg
Lâu đài Matsumoto

https://images62.fotki.com/v1483/photos/7/51487/12616954/IMG_6532_v1-vi.jpg
Các cột trụ bên trong tháp, các tầng dưới được các trụ vẫn có dấu vết gọt đẽo. Hai tầng trên cùng dành cho Daimyo thì láng o

https://images9.fotki.com/v114/photos/7/51487/12616954/IMG_6540_v1-vi.jpg
Chi tiết trên báng súng trường trong bảo tàng của lâu đài

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/12616954/IMG_6589_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12616954/IMG_6512_v1-vi.jpg

https://images114.fotki.com/v288/photos/7/51487/12616954/IMG_6527_v1-vi.jpg
Cầu và Vọng Nguyệt Lầu đang được tu sửa lại

ehviet
19-11-2013, 17:37
Matsumoto - Kamikochi

Kamikochi nằm trong Vườn Quốc Gia Chubusangaku ở một độ cao 1,500m giữa Matsumoto và Takayama. Kamikochi là khu vực đầu tiên ở Nhật được chỉ định là một rừng được bảo vệ (1916). Vào năm 1934, Kamikochi được trở thành công viên quốc gia. Các nông trại được di dời ra khỏi Kamikochi và các xe tư nhân cũng bị cấm di chuyển trong khu bảo tồn. Hiện tại, Kamikochi nhận được khoảng 1,5 triệu du khách hàng năm và là một trong những khu vực bảo tồn thiên nhiên được yêu thích nhất của Nhật Bản. Kamikochi chỉ mở cửa từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 11, các bạn muốn đi nhớ để ý.

https://www.kamikochi.or.jp/wp/wp-content/themes/kamikochi/img/multi-lang/en/img_areamap.png
Bản đồ khu vực Kamikochi

Vì các xe tư nhân bị cấm nên cách duy nhất để tới Kamikochi là bạn phải lấy xe bus ở ngay cửa khu bảo tồn đi khoảng 30 phút (Y1,000) hoặc xe taxi đặc biệt (Y4,000). Từ Takayama, bạn có thể lấy xe bus tới Hirayu Onsen, rồi từ Hirayu Onsen bắt thêm một chêc xe bus nữa để vào Kamikochi. Từ Matsumoto, có chuyến xe bus đi thẳng đến Kamikochi luôn, đây là chiếc mình sử dụng để đến Kamikochi.

Sau khi đi tham quan Matsumoto Castle, mình chạy về KS trả đồ và chạy qua tòa nhà kế bên cũng là bến xe bus của Matsumoto. Mặc dù từ Matsumoto đi Kamikochi có nhiều chuyến, nhưng đi từ trạm xe bus Matsumoto thì mỗi ngày chỉ có đúng một chiếc vào lúc 10g20 (Các chuyến khác bắt bạn phải đi xe lửa rồi đổi qua xe bus). Vé xe bus từ Matsumoto đến Kamikochi là Y2,400 và mất khoảng 1g40.

Kamikochi ngày hôm ấy là thứ Bảy và cũng là 1 trong 2 cuối tuần cao điểm nhất trong năm để xem lá vàng nên Kamikochi đông nườm nượp. Cái khác biệt giữa Kamikochi và Tateyama - Kurobe Alpine Route là không thấy các cụ già kéo vali (nhưng mình có thấy một cô mặc váy ngắn cầm VL, trong cả đám mặc đồ leo núi, cô ấy như con công giữa bầy gà). Các bạn Nhật ở đây trang bị đồ leo núi rất ư là chỉnh tề. Có bạn trang bị tận răng, nghĩ cũng đúng, Kamikochi là cửa ngỏ của các hành trình leo núi nhiều ngày của các bạn Nhật.

https://images18.fotki.com/v61/photos/7/51487/12620051/IMG_6613_v1-vi.jpg
Cảnh trên đường đến Kamikochi

https://images116.fotki.com/v693/photos/7/51487/12620051/IMG_6644_v1-vi.jpg
Lá vàng ôi lá vàng, ở ngay kế bên chứ không xa lắc như Alpine Route

https://images9.fotki.com/v174/photos/7/51487/12620051/IMG_6649_v1-vi.jpg
Mình tới lúc mây mù nhưng đôi lúc mặt trời cũng hé ra

https://images41.fotki.com/v209/photos/7/51487/12620051/IMG_6657_v1-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v174/photos/7/51487/12620051/IMG_6668_v1-vi.jpg
Phía xa là cầu Kappa và núi Hodaka

ehviet
20-11-2013, 11:14
Kamikochi: đầm lầy Dakesawa

Mình đến bến xe bus nằm gần giữa trung tâm của Kamikochi lúc gần 12g trưa. Ở ngoài khu bảo tồn thì nắng chói chang nhưng vào đến gần thì mây lại kéo tới. Đói bụng, trời thì mưa nhẹ nên mình bước qua quán ăn ngay trung tâm xe bus (và cũng là trung tâm thông tin cho Kamikochi). Ngồi nhìn mây kéo ngang các ngọn đồi cũng thú vị nhưng lá mùa thu chỉ long lanh khi có ánh nắng nên mình cũng hy vọng thời tiết sẽ khá hơn. Ăn xong, mình qua khu thông tin hỏi thăm thông tin thời tiết thì được báo là cả ngày sẽ bị mây và mưa, hy vọng mới nhớm đã chợt tắt. Cái kỳ lạ ở nhà thông tin du lịch ở Kamikochi là... không có bản đồ cầm tay chi cả.

Mình theo dòng người đi qua cầu Kappa, cây cầu treo gỗ biểu tượng của khu Kamikochi, qua bên Tây của sông Azusa để đến với nhà nghỉ Nishi-Itoya Sanso mà mình đã đặt trước. Các bạn muốn đặt phòng ở Kamikochi có thể sử dụch dịch dụ miễn phí của website này (http://www.kamikochi.org/). Lúc tới nhà nghỉ thì chỉ mới hơn 2g chiều nên chưa nhận phòng được (3PM), mình thả túi và lang thang ra ngoài. Trời gió mạnh nên mây di chuyển khá nhanh, có một vài lúc mặt trời cũng ló đầu ra trong vài phút rồi lại biến mất. Khoảng 3g thì mây đen kéo tới nhiều và trời cũng đổ mưa nhẹ. Mình tranh thủ ngủ một giấc, 4g chiều mình thức giấc, ngoài trời vẫn còn âm u nhưng đã tới đây thì cũng không nằm trong nhà được.

Ao Myojin nằm ở khu Tây Bắc cách cầu Kappa khoảng 2.5km. Con đường đất đến ao Myojin đưa bạn qua những ao hồ, suối nhỏ dọc theo bờ sông Azusa. Sông Azusa hiền hòa vào mùa Thu vì ít nước nhưng dữ dằn khi tuyết tan vào mùa Xuân.

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12620051/IMG_6839_v1-vi.jpg
Lá vàng trên dường mòn

https://images19.fotki.com/v285/photos/7/51487/12620051/IMG_6757_v1-vi.jpg
Mình đến khu Dakesawa đúng vào lúc nắng thò ra, cảnh này chỉ xảy ra trong vòng 20 giây rồi lại trở lại âm u.

https://images9.fotki.com/v114/photos/7/51487/12620051/IMG_6798_v1-vi.jpg
Cây trên suối đã cạn

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12620051/IMG_6830_v1-vi.jpg
Kamikochi cũng là khu đầm lầy như Midagahara, những đoạn băng qua đầm lầy được cắm cầu gỗ

ehviet
20-11-2013, 13:08
Các chuyến xe bus cuối ngày rời Kamikochi vào lúc 5g nên lúc này Kamkochi trở lại yên tỉnh của khu núi rừng. Mình di được khoàng 1 tiếng thì bầu trời quang đãng lại. Mặt trời le lói những ánh nắng cuối ngày trước khi đi ngủ.

https://images114.fotki.com/v145/photos/7/51487/12620051/IMG_6843_v1-vi.jpg
Sông Azusa cạn veo

https://images19.fotki.com/v677/photos/7/51487/12620051/IMG_6799_v1-vi.jpg
Có một ít suối nhỏ vẫn còn nước

https://images19.fotki.com/v677/photos/7/51487/12620051/IMG_6844_v1-vi.jpg
Cửa vào đền Hotaka cũng là ngôi đền duy nhất của Kamikochi

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12620051/IMG_6881_v1-vi.jpg
Ao Myojin, cách đây mấy ngày là lễ thường niên của đền Hotaka, các lễ vật được thả xuống ao trên chiếc thuyền này

https://images19.fotki.com/v207/photos/7/51487/12620051/IMG_6879_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v1577/photos/7/51487/12620051/IMG_6886_v1-vi.jpg

https://images45.fotki.com/v1480/photos/7/51487/12620051/IMG_6864_v1-vi.jpg

ehviet
20-11-2013, 13:55
5g30 chiều mình rời ao Myojin về lại nhà nghỉ để chuẩn bị cho bửa ăn tối. Ban đêm Kamikochi xuống thật lẹ, cũng có thể một phần do mây lại bao phủ bầu trời và gió lại nổi lên. Khí hậu vùng núi rừng thật khó đoán, mình đi được khoảng nửa đường thì trời tối om may mà mình có đem theo đèn pin.

https://images18.fotki.com/v329/photos/7/51487/12620051/IMG_6858_v1-vi.jpg
Ao Myojin

https://images19.fotki.com/v286/photos/7/51487/12620051/IMG_6811_v1-vi.jpg

https://images19.fotki.com/v207/photos/7/51487/12620051/IMG_6760_v1-vi.jpg
đầm lầy Dakesawa

https://images53.fotki.com/v1459/photos/7/51487/12620051/IMG_6893_v1-vi.jpg

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12620051/IMG_6861_v1-vi.jpg

Gió lay cây xào xạc tự nhiên mình cảm thấy hơn... ngán ngán, lúc tới Kamikochi đã được báo trước là có gấu trong vùng. Lúc trời sáng mình không suy nghỉ gì bây giờ mình chợt nhớ tới câu chuyện 2 năm về trước. Hai năm trước mình và bà xã leo núi ở Vườn Quốc Gia Jasper, trên dãy núi Rockies Canada vào mùa xuân lúc các con gấu thôi ngủ đông. Được khuyến cáo là nên đi từng đám ít nhất là 3 người để tránh bị gấu tấn công. Tại sao nhóm phải ít nhất là 3 người ư, lý do rất đơn giản, chưa từng có vụ tấn công nào được ghi nhận mà đoàn là 3 người hoặc đông hơn. Mình và bà xã thì không nghĩ gì nhiều, cứ thấy đường mòn thì leo thôi. Đi được một khoảng bọn mình ngừng lại đang ngắm cảnh thì thấy một ông tây cũng lên tới chổ một mình. Bọn mình chào hỏi chiếu lệ rồi ngắm cảnh tiếp, nghĩ rằng ông ấy sẽ vượt qua bọn này mà đi. Mãi vẫn thấy ông quanh quẩn ở gần nên bọn mình bắt chuyện tiếp, cuối cùng mới biết lý do tại sao ông ấy không đi. Ông ấy nói gấu hay xuất hiện trên con đường mòn này nên ông ta muốn nhập bọn đi chung cho đông. Bọn mình bán tin bán nghi nhưng khi ông ấy lôi trong túi ra bình xịt cay chống gấu và hỏi cái của bọn mình đâu thì miệng bọn mình méo xệch. Cái chuyện gấu này chắc không phải là chuyện đùa. Bây giờ là bọn mình muốn nhập với ông ta, đi thêm một đoạn thì ông ta chỉ ra những cây thông bên đường, một số thân cây bị tróc vỏ, dấu móng gấu cào còn mới tinh, nhựa vẫn còn chưa đặc lại. Đến một đoạn thì đã tới giờ bọn mình phải qua lại nhưng khi nói với ông ta thì ông cũng thà quay về chung chứ không chịu đi một mình lên nữa. Vừa đi được khoảng 50 mét thì có một đoàn 3 người khác trên đường lên, thế là ông nhập với đoàn ấy lên núi tiếp. Còn mình và bà xã thì chạy như bay xuống núi, nhất là khi qua khu có dấu gấu cào.

Ở Kamikochi để tránh gấu, người Nhật mang theo cái chuông (giống chuông bò nhưng nhỏ hơn nhiều) đeo kêu lon con. Ban sáng mình nghe thấy vui vui, bây giờ có ai bán mình xin mua một chục chuông. Con đường quanh co trong rừng lúc ban nãy thật đẹp nhưng bây giờ sao có cảm giác đe dọa người. Mình đi thật lẹ, gần như chạy, nếu không phải là đường lạ trong rừng buổi tối thì mình đã chạy thật rồi. Lúc đi mình mất hết 1 tiếng 30 phút để tới ao Myojin lúc về mình chỉ mất có 1/3 thời gian đi.

ehviet
21-11-2013, 10:01
Mình đặt phòng một đêm ở Kamikochi ở nhà nghỉ Nishi-Itoya Sanso phòng Nhật Bản. Ở đây có nhiều loại phòng: Tây có giường, Dorm cho các bạn ba-lô, còn phòng kiểu Nhật có 2 loại, Executive (có phòng vệ sinh) quay ra mặt sông và phòng thường quay qua mặt núi (nhưng từ ngoài ban công cũng nhìn được sông). Mình thấy phòng thường kiểu Nhật là tốt nhất, view đẹp và ít ồn hơn phòng Executive. Không những vậy các phòng này có cửa loại kéo như các Ryokan chứ không như các phòng Executive, cứa 1 cánh y hệt các phòng KS thường. Trong phòng có máy sưởi cho những ai chịu lạnh kém.

Phòng thường Nhật Bản, 12 tatami, giá Y13,500/người/đêm gồm bửa ăn tối và sáng. Ăn tối, bạn có thể chọn dùng trong phòng hay ra phòng ăn. Ăn sáng thì ăn ở phòng ăn của KS. Khi mình nhận phòng thì tiếp tân hỏi bọn mình muốn ăn lúc mấy giờ (hai sự lựa chọn 6g, 6g30), ăn sáng thì có (6g30, 7g và 7g30). Giờ trả phòng là 9g30.

Đúng 6g30, có người tới nhấn chuông hỏi mình đã có thể dùng bữa tối được chưa. Được quá đi mất chứ, vừa phải lội bộ trong rừng lạnh về có bữa ăn nóng hổi thì còn gì hơn. Hai bạn Nhật đem vào phòng mình 4 cái khay lớn, 2 khay chứa đồ ăn, một khay là cơm và 1 khay trà. Sau khi đặt bàn, họ nhắn là lúc nào xong, xin gọi xuống tiếp tân, họ sẽ lên dọn.

https://images116.fotki.com/v108/photos/7/51487/9176863/IMG_6682_v1-vi.jpg
Phòng loại thường Nhật

https://images107.fotki.com/v780/photos/7/51487/12620051/IMG_6646_v1-vi.jpg
Cảnh từ phòng nhìn ra

https://images116.fotki.com/v700/photos/7/51487/9176863/IMG_6896_v1-vi.jpg
Bàn ăn tối được dọn trong phòng

https://images9.fotki.com/v250/photos/7/51487/9176863/IMG_6901_v1-vi.jpg
Khai vị, cầu kỳ hơn nhiều so với bữa ăn ở Shirakawa-go

https://images41.fotki.com/v1577/photos/7/51487/9176863/IMG_6903_v1-vi.jpg
Bò hơi chín quá nên hơi dai, đáng tiếc cho bò Hida

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/9176863/IMG_6678_v1-vi.jpg
Phòng của bọn mình

So với giá phòng, mình thấy đây là một giá khá hời khi bạn phải tính cả tiền của 2 bữa ăn cộng lại cũng ít nhất là Y4,000. Set Kaiseki của KS khá ngon, điều duy nhất đáng tiếc là món chính là bò Hida, thì lại hơi chín quá nên sớ bò bị hơi dai. Dù vậy mình vẫn đánh giá khá cao Nishi-Itoya Sanso ở khung giá này. Món mì Soba Kake mình dùng trưa hôm sau ở đây cũng rất khá.

Sau khi đã no nê, mình gọi xuống tiếp tân nhờ họ lên dọn. Lúc họ đến dọn, mình nhân cơ hội đi tắm. Lúc trở về thì đã thấy nệm và chăn màn đã được dọn ra và trên bàn có thêm một ấm trà nóng và ít bánh ngọt. Bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn và gió rít lên từng cơn. Mình chui vào trong chăn, để báo thức lúc 5g chuẩn bị hôm sau ra nhìn mặt trời mọc.

ehviet
24-11-2013, 10:48
Kamikochi: Ao Tashiro

Buổi sáng hôm sau lạnh run người không muốn bò ra khỏi chăn. Mình thì lại không nghĩ là Kamikochi có thể lạnh đến thế nên ngoài cái áo khoác ra mình không có cái áo lạnh dài tay nào hết, thế là đành phải mặc luôn hai cái áo thun ngắn tay.

Kamikochi có tất cả 3 cái ao: Myojin, Tashiro và Taisho. Myojin ở phía bắc mà hôm qua mình đã đi, Tashiro và Taisho thì ở phía nam. Dò dò xuống sảnh để đi Tashiro ngắm mặt trời mọc thì gặp tiếp tân thông báo: "Tối qua là ngày đầu tiên trong năm tuyết rơi". Mình vội vàng chạy ra thì chỉ thấy đất ẩm nhưng tuyết đã tan từ lúc nào. Lằn theo con đường mòn phía tây bên dòng sông Azusa, mình đến cầu Hotaka đúng lúc mặt trời chấm đỉnh Hotaka. May mắn thay trên đỉnh vẫn còn chút ít tuyết còn sót lại tối qua.

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/12620051/IMG_6919_v1-vi.jpg
Đỉnh Hotaka còn tuyết phủ

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12620051/IMG_6927_v1-vi.jpg
Sông Azusa

https://images41.fotki.com/v1577/photos/7/51487/12620051/IMG_6924_v1-vi.jpg
Nắng liếm đỉnh núi Myojindake

https://images19.fotki.com/v193/photos/7/51487/12620051/IMG_6917_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v9/photos/7/51487/12620051/IMG_6913_v1-vi.jpg

ehviet
25-11-2013, 10:11
Kamikochi: Ao Tashiro

Ao Tashiro có giòng suối sòng ngầm nên vào mùa đông cũng không thể đông đặc như Myojin hay Taisho. Khi xưa ao Tashiro đã từng có độ sâu hơn 8 mét nhưng qua năm tháng, diện tích ao đã bị giảm bởi xói mòn của núi Kasumisawadake. Một số khu vực của ao đã trở thành đầm lầy bởi sự tích tụ của lá chết và các dư lượng khác.

Lúc mình đến ao Tashiro thì được mục kích một khung cảnh ít thấy, đêm hôm qua lạnh và hơi nước của suối nước nóng nên những cụm cỏ dại trên mặt ao được phủ với băng tuyết tạo thành khung cảnh huyền ảo.

https://images45.fotki.com/v1480/photos/7/51487/12620051/IMG_6996_v1-vi.jpg
Ao Tashiro trong băng phủ

https://images18.fotki.com/v438/photos/7/51487/12620051/IMG_6965_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/12620051/IMG_6978_v1-vi.jpg
Cuống hoa khô phủ trong băng

https://images116.fotki.com/v695/photos/7/51487/12620051/IMG_7028_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v438/photos/7/51487/12620051/IMG_6942_v1-vi.jpg
Phần ao Tashiro giờ đã thành đầm lầy

https://images19.fotki.com/v1611/photos/7/51487/12620051/IMG_6979_v1-vi.jpg

ehviet
25-11-2013, 19:09
Giờ hẹn ăn sáng là 7g30 nên, mình lòng vòng ở ao Tashiro thêm một chút nữa rồi quay về. Tay thì lạnh cóng nên chụp hình cũng bị khó khăn.

https://images116.fotki.com/v693/photos/7/51487/12620051/IMG_6977_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12620051/IMG_7069_v1-vi.jpg

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/12620051/IMG_7078_v1-vi.jpg

Các chuyến xe bus đầu tiên trong ngày bây giờ đã tới và các bạn ngắm cảnh trên các con đường mòn của cũng đông lên. Kamikochi bắt đầu qua thời khắc yên tĩnh.

Từ KS đến ao Tashiro cũng cở như đến Myojin (2.5 km) vừa đi vừa về là khoảng 2 tiếng, thêm cở nửa tiếng để ngắm cảnh chụp hình, tổng cộng là 2g30 phút. Mình về KS vừa đúng lúc ăn sáng, không kịp lên phòng mình vào thẳng phòng ăn luôn. Bửa ăn sáng khá thịnh soạn và ngon hơn ở Shirakawago. Ăn no nê, mình chỉ muốn được nằm ngủ một chút thì chắc sướng như tiên, chỉ có điều là phải trả phòng lúc 9g30 nên cũng khá là buồn.

ehviet
26-11-2013, 10:49
Kamikochi: Ao Taisho

Trả phòng xong, mình gởi lại hành lý để đi ao Taisho cách ao Tashiro khoảng 1.5 km. Mặt trời đã lên cao, những cụm tuyết tối qua trên đỉnh Hotaka đã bắt đầu tan biến trong nắng ấm của buổi sáng. Con đường đi đến ao Taisho xuyên qua những cánh rừng dầy, mươn theo bờ sông rồi lại vòng qua các đường mòn lát gỗ băng qua các cánh đầm lầy.

https://images41.fotki.com/v195/photos/7/51487/12620051/IMG_7139_v1-vi.jpg
Tuyết bắt đầu tan trên đỉnh

https://images116.fotki.com/v693/photos/7/51487/12620051/IMG_7134_v1-vi.jpg
Các chú khỉ tuyết này đang đợi mùa đông đến để dầm mình trong các suối nước nóng

https://images107.fotki.com/v70/photos/7/51487/12620051/IMG_7244_v1-vi.jpg
Đường đi ven theo bên sông

https://images41.fotki.com/v9/photos/7/51487/12620051/IMG_7233_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12620051/IMG_7140_v1-vi.jpg
Rêu xanh trong các lòng suối

ehviet
26-11-2013, 11:00
Kamikochi: Ao Taisho

Ao Taisho được tạo ra khi núi lửa Yakedake thức giấc vào năm 1915 gây ra một vụ lở đất và chặn sông Azusa. Các vết tích của nó có thể được thấy qua các thân cây khô bị ngập trong ao. Ngày nay, hồ được nạo vét hàng năm để duy trì một đập thủy điện. Với cảnh quan các cây khô héo đứng trong ao trong sương mù buổi sáng và hình núi Hotaka và Yakedake được phản ánh trên bề mặt của ao, Taishō Pond là một trong những điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong Kamikochi.

https://images107.fotki.com/v159/photos/7/51487/12620051/IMG_7172_v1-vi.jpg

https://images9.fotki.com/v114/photos/7/51487/12620051/IMG_7207_v1-vi.jpg
Đập thủy điện

https://images116.fotki.com/v617/photos/7/51487/12620051/IMG_7212_v1-vi.jpg

https://images19.fotki.com/v193/photos/7/51487/12620051/IMG_7170_v1-vi.jpg

https://images53.fotki.com/v1495/photos/7/51487/12620051/IMG_7220_v1-vi.jpg

ehviet
26-11-2013, 11:10
Nếu bạn chỉ đi Kamikochi trong ngày, bạn nên xuống ở tại ao Taisho rồi đi bộ qua ao Tashiro rồi đến trạm xe bus Kamikochi. Như vậy bạn sẽ tránh được quảng đường cở 4km vòng lại bến xe từ Taisho và dành thời gian đó cho các phần khác của Kamikochi.

https://images9.fotki.com/v1548/photos/7/51487/12620051/IMG_7214_v1-vi.jpg

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/12620051/IMG_7210_v1-vi.jpg
Các bạn có thể mướn thuyền chèo vòng ao Taisho Y700/30 phút

https://images116.fotki.com/v618/photos/7/51487/12620051/IMG_7199_v1-vi.jpg

ehviet
26-11-2013, 11:52
Kamikochi - Hirayu Osen

Muốn đi từ Kamikochi đến Takayama, bạn sẽ phải lấy xe bus đến Hirayu Onsen rồi từ đó bắt một chuyến bus khác đi về Takayama. Hirayu Onsen nằm trong một thung lũng bên cạnh đường cao tốc 158 nằm giữa Takayama và Matsumoto, không xa Kamikochi. Thung lũng này bao gồm một tập hợp của năm thị trấn về suối nước khoáng nóng thiên nhiên - Hirayu, Shin-Hirayu, Fukuchi, Tochio, và Shin-Hotaka - được biết đến với nhau như Oku-Hida Onsengo.

Mình tuy không phải là tín đồ tắm suối nước nóng nhưng đối với Hirayu thì là ngoại lệ. Ở Hirayu có một suối nước nóng ngoài trời tên Kami-no-Yu, rất nhỏ, mộc mạc nhưng là ông tổ của tất cả suối nước khoáng nóng trong khu vực. Truyền thuyết kể rằng trong một cuộc xâm lược vào thế kỷ 16, một lãnh chúa phát hiện ra nguồn phong phú của nước suối khoáng này. Đặc biệt là đến ngày nay Kami-no-Yu vẫn như xưa và chỉ là một vài hồ đá lót tự nhiên ở giữa nơi hoang dã. Muốn lên Kami-no-Yu bạn phải leo một cái dốc cao khoảng 1 km từ trạm xe bus. Tuy là trên bản đồ du khách nói là 10 phút nhưng các đó chắc dành cho... xe hơi. Mình leo ít nhất là cả 30 phút, lên tới nơi thở không ra hơi. Kami-no-Yu có hai hồ nhỏ 1 cho nam và một cho nữ, cái của phái nữ thì ở trên cao của đồi. Nói chung là tuyệt, nước ở đây không quá nóng mà cũng không quá nguội. Các bạn nào là tín đồ của suối nước nóng mình xin tiến cử Kami-no-Yu.

https://images107.fotki.com/v71/photos/7/51487/12620051/IMG_7276_v1-vi.jpg
Hotaka từ cầu Kappa

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/12620051/IMG_7255_v1-vi.jpg

https://images19.fotki.com/v285/photos/7/51487/12620051/IMG_7284_v1-vi.jpg
Trăng lên từ trạm xe bus Hirayu Onsen

Eizan
26-11-2013, 22:02
Bác up ảnh Kamikochi làm cháu tiếc rẻ quá, cháu đã định đi rồi nhưng xa quá. Hôm cháu ở Takayama bạn người Pháp cùng phòng bảo mai tao đi Kamikochi cháu bảo nó chắc lạnh đấy mày ạ. Hôm đấy ở Takayama là 5-10oC, nó bảo ở Pháp bây giờ tầm 3-4oC hề hề cháu bảo bạn tao bảo ở VN đang tầm 30oC :))

Cháu cứ tưởng đi Nikko cũng được xem cảnh đẹp kiểu thiên nhiên như Kamikochi nhưng cuối cùng tắc đường cháu chả đi được, phí phí.

ehviet
28-11-2013, 08:12
Bác up ảnh Kamikochi làm cháu tiếc rẻ quá, cháu đã định đi rồi nhưng xa quá. Hôm cháu ở Takayama bạn người Pháp cùng phòng bảo mai tao đi Kamikochi cháu bảo nó chắc lạnh đấy mày ạ. Hôm đấy ở Takayama là 5-10oC, nó bảo ở Pháp bây giờ tầm 3-4oC hề hề cháu bảo bạn tao bảo ở VN đang tầm 30oC :))

Cháu cứ tưởng đi Nikko cũng được xem cảnh đẹp kiểu thiên nhiên như Kamikochi nhưng cuối cùng tắc đường cháu chả đi được, phí phí.

Không được kì này thì ta đi lần sau. Trong các địa điểm mà mình đi lần này thì mình thích nhất là Kamikochi. Nếu có dịp quay lại thì mình sẽ ở đó ít nhất là 3 đêm.

hanhlienta
28-11-2013, 17:50
Cảm ơn bạn ehviet, ảnh chụp quá đẹp. Như thường lệ, ảnh của bạn chụp luôn đẹp và tự nhiên, không màu mè chỉnh sửa nhiều tới mất cả hồn tấm ảnh. Vẻ đẹp mùa thu Nhật đã quá rực rỡ, đâu cần phải tô màu thêm cho lòe loẹt đúng không bạn?
Xem các topic và ảnh của bạn, mình có thể cảm nhận tính cách của một người thực sự đi nhiều hiểu rộng, luôn giản dị và khiêm tốn, chẳng cần khoe khoang mà ai cũng phải nể phục, chẳng giống một số thành viên "nổi tiếng " gần đây của diễn đàn, " thùng rỗng kêu to"

Chúc bạn có sức khỏe và nhiều thời gian để đi và chia sẻ với mọi người.

ehviet
29-11-2013, 12:03
Cảm ơn bạn ehviet, ảnh chụp quá đẹp. Như thường lệ, ảnh của bạn chụp luôn đẹp và tự nhiên, không màu mè chỉnh sửa nhiều tới mất cả hồn tấm ảnh. Vẻ đẹp mùa thu Nhật đã quá rực rỡ, đâu cần phải tô màu thêm cho lòe loẹt đúng không bạn?

Cám ơn bạn đã quá khen. Hình ảnh chỉ là tái tạo của sự thật, vì đã qua máy nên không thể nào diễn tả chính xác 100% cảnh mình thấy. Vả lại đôi mắt con người là một tạo hóa vô song, có thể liên tục chỉnh sửa ánh sáng trong tíc tắc mà máy móc chưa thể cóp lại được. Do đó không ít thì nhiều, hình ảnh tái tạo đều có chút ảnh hưởng từ cảm nhận của tác giả. Vì đã không còn trung thực 100% nên nó có ám phần nghệ thuật trong ấy và cảm nhận nghệ thuật thì chúng ta không giống nhau nên mới có việc "thích và không thích". Mình may mắn là có bạn đồng cảm với cái "tái tạo" của mình nên mình xin cám ơn.


Xem các topic và ảnh của bạn, mình có thể cảm nhận tính cách của một người thực sự đi nhiều hiểu rộng, luôn giản dị và khiêm tốn, chẳng cần khoe khoang mà ai cũng phải nể phục, chẳng giống một số thành viên "nổi tiếng " gần đây của diễn đàn, " thùng rỗng kêu to"

Chúc bạn có sức khỏe và nhiều thời gian để đi và chia sẻ với mọi người.

Mình có may mắn được tạm gọi là "đi nhiều" nhưng "hiểu rộng" thì mình không dám nhận đâu. Kiến thức dù rộng tới đâu cũng không bao phủ được cái gọi là cảm nhận của người khác. Đối với mình, chúng ta có thể hiểu được cảm nhận cá nhân nhưng không thể biết được cái trải nghiệm của người khác. Chúng ta có toàn quyền nói ra những cảm nghiệm cá nhân và đồng thời cũng không có lý do để bác bỏ cảm nhận của người khác. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy có điều bất ổn trong sự việc nào đó và muốn tìm sự thật nhưng trong lúc đi tìm sự thật lòng tự trọng có thể bị tổn thương và hành trình đi tìm sự thật không còn trong sáng như lòng mong muốn lúc ban đầu.

Năm xưa, mình có chút thành đạt nên cũng "vênh váo hàng thần". Một hôm nghĩa phụ mình nhẹ nhàng bảo "con thành Tài nhưng chưa thành Nhân". Mình tức tối giận hết mấy năm nhưng cũng phải nhận là nghĩa phụ mình đúng. Sau khi nhận ra thì ráng cố gắng tìm cái "Nhân" của mình, có lúc được, lúc không (vẫn nhiều "không" hơn là "được" :) ).

Nếu cần thần tượng chúng ta nên tìm đến các gương của các Vĩ Nhân, người thường như chúng ta chỉ mong tôn trọng lẫn nhau là tốt lắm rồi. Nể phục quá lố thường đưa con người lên trên cao và họ sẽ lầm tưởng mình là người xuất chúng, như vậy chúng ta hại họ và cũng hại chính mình. Nhưng cũng cám ơn bạn đã làm cho cái mũi mình to lên chút, hy vọng nó sẽ xẹp lẹ chứ không thì mình lại lên forum viết láo lếu bây giờ.

ehviet
29-11-2013, 21:35
Về thôi

Từ Hirayu Onsen mình lấy chiếc xe bus của Nohi về Takayama. Hôm đó không biết trục trặc gì mà xe bị trể hết 30 phút, đâm ra thay vì tới Takayama mình sẽ có 45 phút rảnh rỗi thì trở thành 5 phút chạy như điên để bắt kịp chuyến xe lửa từ Takayama đi Toyama. Đến tới Toyama, mình ghé qua KS nơi mình ở cách đây hai ngày trước khi leo đường Alpine Route để xin lại cái vali mình đã gởi lại. Kéo cái vali qua KS mới, mình đi dọc các con đường gần ga tìm cái ăn. Cách đây mấy ngày mình không thấy thích Toyama cho lắm vì nó cũ cũ sao ấy. Đi tìm quán ăn mà mình cũng không thấy mấy hy vọng, còn ăn đồ bán rẻ trước giờ đóng cửa thì lần trước mình có thử và cũng là bữa sashimi tệ nhất trong chuyến này (điều kỳ lạ vì Toyama là thành phố cảng). Đến lúc mình thất vọng thì vô tình đi ngang một quán thấy đông đông người, đọc menu thấy chủ quán tự đi lựa cá mỗi ngày ở chợ nên mình vào ăn thử. Quán ăn này khôi phục lại miềm tin của mình là Toyama có đồ ăn biển ngon. Các món hải sản rất ngon và mình có bửa sashimi ngon nhất trong chuyến đi này ở quán này, không biết có con cá gì mà mùi nó ăn như đang ăn một miếng bơ.

5g sáng hôm sau mình dậy sớm ra bến xe bắt chiếc xe bus công cộng của Toyama ra phi trường. Chuyến bay của mình từ Toyama - Tokyo là lúc 8:20AM nhưng cái lạ là chỉ có chuyến 6AM và 7:10AM và từ trạm xe bus ra tới phi trường sẽ mất khoảng 30 phút. Cho nên mình đành phải lấy chiếc 6AM ra phi trường cho đúng giờ. Đúng 6:30AM xe bus đổ trước ga của phi trường Toyama, mình vừa qua cổng dợm bước đi tới quầy làm thủ tục thì đã có cô nhân viên xin coi vé. Nhìn qua vé, cô ấy nói là chuyến 7:10AM vẫn còn chổ và hỏi mình có muốn đổi chuyến không, miệng mình há hốc, gật đầu lia lịa...

Khi mình đặt vé từ bao nhiêu tháng trước thì tất cả các chuyến bay TOY-HND đều sử dụng máy bay Boeing 767-300. Đột nhiên từ tháng 10, một số chuyến bay được đổi qua Boeing 787-8, chiếc máy bay dân dụng hiện đại nhất. Mình thì đang thi đua đặt... mông lên các loại máy bay khác nhau nên cơ hội được ngồi trên 787-8 thì không thể bỏ qua. Chuyến 7:10AM là chuyến được thay thế bằng 787-8, chỉ khổ nỗi lúc gọi để xin chuyển chiếc thì bị phí cao quá nên đành bỏ mộng bay với 787. Hôm nay lại được hỏi có muốn không thì hơi... dư. Thế là cô nhân viên ANA lấy hộ chiếu và vé mình, mời mình ra ghế ngồi trong khi cô đổi chuyến cho mình. 6:45AM mình vẫn thấy cô ấy lay hoay ở bàn, còn 25 phút nữa thì máy bay cất cánh, hành lý mình vẫn còn bên chân, chưa qua khâu an ninh, thế này thì chết rồi còn gì. 6:50AM cô ta đưa mình vé đi từ TOY-HND và hai vé kết nối từ HND-SIN-SGN, 6:53 hành lý qua kiểm tra, 6:55AM mình qua khu an ninh, 7:00AM mình vào ghế máy bay, còn dư 10 phút. Thủ tục lên máy bay của Nhật hiệu quả kinh khủng, lúc đó mình mới hiểu tại sao xe bus ra phi trường chỉ có sớm hơn chuyến bay 40 phút.

https://images45.fotki.com/v148/photos/5/51487/225674/IMG_7310_v1-vi.jpg
Kiến trúc gì mình không biết giữa vịnh Tokyo. Mình nghĩ là ống thông hơi cho đường hầm dưới vịnh

https://images114.fotki.com/v271/photos/5/51487/225674/IMG_7312_v1-vi.jpg
Phi trường Haneda cách Tokyo 14km, sau khi Narita được xây, HND trở thành phi trường nội địa. Năm 2010, HDN xây thêm ga Quốc Tế để cạnh tranh với Narita

https://images41.fotki.com/v1580/photos/5/51487/225674/IMG_7333_v1-vi.jpg
Ga Tokyo

Đến phi trường Haneda, mình ra Tokyo chơi. Tuy JR East có bán cái combo Suica & Monorail giá Y2,700 với vé khứ hồi trên monorail và thẻ Suica có Y1,500 nhưng khổ nỗi tới 11AM phòng bán vé mới mở cho nên ngày ở Tokyo mình liên tục moi túi kiếm tiền lẻ đi tàu. Ở Tokyo mình không đi đâu nhiều vì lý do chính là để thăm mấy người bạn học xưa.

Ở Tokyo cho đến 10PM, mình lại lấy xe monorail ra lại phi trường Haneda rồi từ đó bay về, khép lại chuyến đi tìm lá vàng tháng 10.

Thiên Di
01-12-2013, 10:58
Tks bạn ehviet đã share nhiều ảnh khá hay!

Tuy nhiên, mình có góp ý nhỏ:

Với những ảnh có vùng highlight và shadow chênh sáng nhiều, bạn nên chụp thiếu sáng để giữ chi tiết vùng highlight; khi làm hậu kỳ đẩy shadow lên thì ảnh sẽ cân bằng hơn và giữ được chi tiết của cả 2 vùng.

Còn nếu bạn không thích làm hậu kỳ thì nên dùng Graduated ND Filter để khắc phục tình trạng chênh sáng nêu trên.

Thân,

ehviet
03-12-2013, 10:06
Tks bạn ehviet đã share nhiều ảnh khá hay!

Tuy nhiên, mình có góp ý nhỏ:

Với những ảnh có vùng highlight và shadow chênh sáng nhiều, bạn nên chụp thiếu sáng để giữ chi tiết vùng highlight; khi làm hậu kỳ đẩy shadow lên thì ảnh sẽ cân bằng hơn và giữ được chi tiết của cả 2 vùng.

Còn nếu bạn không thích làm hậu kỳ thì nên dùng Graduated ND Filter để khắc phục tình trạng chênh sáng nêu trên.

Thân,

Cám ơn bạn đã góp ý. Mình thì có bệnh lười nhưng quan trọng hơn hết là... bất tài, đã thử học sử lý hậu kỳ nhưng già rồi nên học mãi vẫn dậm chân tại chổ. Nhìn các bạn trẻ trong tích tắc đã cho ra một tấm ảnh đẹp lung linh là mình phục sát đất. Máy laptop mình có màn ảnh cùi bắp, dùng spyder pro mà nó giận cóc cho ra cái ICC profile, gamut thì chắc chỉ được 60%-70% sRGB. Màn hình thì cứ nửa trên thì lóa, nửa dưới thì tối, nên muốn chỉnh hình cho nó đàng hoàng thì cũng không rõ phải chỉnh như thế nào. Còn filters thì bị bệnh #1 và #2, mình là tay mơ, càng thêm nhiều thứ vào thì càng rắc rối, để mình học xong phần chụp được cái hình sao cho cố cục có vẻ cân bằng rồi mình sẽ lo học các phần shadow và hightlight sau.

cutybume
03-12-2013, 15:57
Xem ảnh bạn chụp mà muốn xin nghỉ để đi Nhật luôn ấy. đẹp long lanh. cũng chỉ muốn đc là tay mơ chụp ảnh như bạn thôi. cho mình hỏi là bạn dùng máy và lens gì vậy?

Ôi. muốn đc đi Nhật mà 1 chữ bẻ đôi tiếng Nhật ko biết thì có đi đc ko bạn :( rủ đc người biết tiếng Nhật thấy khó quá mà solo thì ko biết làm sao :(

ehviet
04-12-2013, 10:19
Xem ảnh bạn chụp mà muốn xin nghỉ để đi Nhật luôn ấy. đẹp long lanh. cũng chỉ muốn đc là tay mơ chụp ảnh như bạn thôi. cho mình hỏi là bạn dùng máy và lens gì vậy?

Ôi. muốn đc đi Nhật mà 1 chữ bẻ đôi tiếng Nhật ko biết thì có đi đc ko bạn :( rủ đc người biết tiếng Nhật thấy khó quá mà solo thì ko biết làm sao :(

Mình sử dụng Canon 6D mới tậu được và lens gồm đồ cũ: Sigma 15-10mm, Canon 24-105mm và Canon 100-400mm.

Mình có biết tiếng Nhật đâu, tiếng Anh thì tàm tạm nhưng vì chuẩn bị kỹ và nhất là có cái điện thoại thông minh (vì người sử dụng hơi dốt nên cần cái bù trừ :) ). Mua thêm cái SIM 3G là dùng Google Maps, Hyperdia, Translate vi vu không sợ lạc.

cutybume
04-12-2013, 11:54
Xem lại ảnh chụp của bạn hoài ko chán. màu sắc đẹp như tranh vẽ ấy ^^. cũng thích góc chụp của bạn nữa ^^

Thấy tự tin hơn khi biết bạn cũng ko biết tiếng Nhật. chắc sẽ lên kế hoạch đi Nhật 1 ngày nào đó. bạn có lời khuyên nào cho lộ trình của người đầu tiên tới Nhật ko :P

ehviet
06-12-2013, 19:48
Xem lại ảnh chụp của bạn hoài ko chán. màu sắc đẹp như tranh vẽ ấy ^^. cũng thích góc chụp của bạn nữa ^^

Thấy tự tin hơn khi biết bạn cũng ko biết tiếng Nhật. chắc sẽ lên kế hoạch đi Nhật 1 ngày nào đó. bạn có lời khuyên nào cho lộ trình của người đầu tiên tới Nhật ko :P

Nhật thì có rất nhiều nơi đáng đi. Lộ trình thì tùy vào sở thích của bạn, bạn sẽ đi vào mùa nào và đi bao lâu thì mới có lời khuyên... thiết thực được :). Ở Nhật đi lại rất tiện, bạn có thể ăn sáng ở Tokyo, ăn trưa ở Kyoto rồi tối nhâm nhi ở Hiroshima. Do đó mình thấy ăn thua là mình thích gì thôi.

Sammie
07-12-2013, 07:10
Cám ơn bạn đã chia sẻ những thông tin hữu ích, hình bạn chụp đẹp thật, thích nhất lá đỏ mùa thu. Mình đi Nhật tháng 12 này chắc chỉ có snow và ice D:

ehviet
09-12-2013, 10:47
Cám ơn bạn đã chia sẻ những thông tin hữu ích, hình bạn chụp đẹp thật, thích nhất lá đỏ mùa thu. Mình đi Nhật tháng 12 này chắc chỉ có snow và ice D:

Tháng 12 phía dưới miền nam vẫn còn thu đấy bạn. Thử chạy về Kyushu xem sao :)

cutybume
09-12-2013, 15:20
Nhật thì có rất nhiều nơi đáng đi. Lộ trình thì tùy vào sở thích của bạn, bạn sẽ đi vào mùa nào và đi bao lâu thì mới có lời khuyên... thiết thực được :). Ở Nhật đi lại rất tiện, bạn có thể ăn sáng ở Tokyo, ăn trưa ở Kyoto rồi tối nhâm nhi ở Hiroshima. Do đó mình thấy ăn thua là mình thích gì thôi.

Mùa xuân và mùa thu là 2 mùa quyến rũ nhất với mình. nếu đi vào mùa thu có thể mình sẽ lập lại lộ trình của bạn. vậy bạn cho mình xin lời khuyên đi vào mùa xuân đi :) với 9 ngày rong ruổi ^^ mình thích những gì hoài cổ, mang đậm nét văn hóa Nhật

metalic
11-12-2013, 20:54
Ảnh đẹp qua bạn ehviet ah, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nếu có đi Nhật có lẽ mình sẽ đi theo lộ trình của bạn.

zjnh9k
14-12-2013, 23:13
Chúc mừng anh ehviet đã có chuyến đi thành công. HÌnh anh chụp rất đẹp.
Nếu có dịp đi nhật sẽ nhờ anh tư vấn.

ehviet
15-12-2013, 11:30
Mùa xuân và mùa thu là 2 mùa quyến rũ nhất với mình. nếu đi vào mùa thu có thể mình sẽ lập lại lộ trình của bạn. vậy bạn cho mình xin lời khuyên đi vào mùa xuân đi :) với 9 ngày rong ruổi ^^ mình thích những gì hoài cổ, mang đậm nét văn hóa Nhật

Mình xin lỗi vì tuần vừa rồi bận bịu nên trả lời chậm. Mùa xuân về hoài cổ thì Kyoto, Mt. Yoshino, Nikko và Miyajima thì thích hợp hơn hết. Chỉ có cái là nếu đi vào mùa hoa anh đào thì đâu đâu cũng có người. Miyajima bạn có thể ở lại qua đêm và có thể sáng ra ngắm lúc ít người hơn.

Kyoto và các vùng phụ cận đối với mình có thể chiếm cả 9 ngày cũng chưa đủ. Mình đã đi Kyoto 3 lần tổng cộng là 8 ngày nhưng vẫn chắc chỉ đi được phân nữa những địa diểm mình muốn đi (mình chậm như rùa, có thể ở một đền đến hơn nữa ngày, các bạn có thể khác nhé). Nói thật với bạn mình đi 3 lần mà chưa thấy mặt mũi thật sự của Gion lúc lên đèn như thế nào, mặc dù là lần nào cũng nói là phải làm thế. Nếu bạn tới Nhật lần đầu mà hoài cổ thì ít nơi nào thích hợp hơn là Kyoto. Không thích chổ đông người, bạn vẫn có thể lang thang ở những ngôi đền nhỏ hơn nhưng không kém phần thú vị. Gần với núi, bạn có thể kiếm được những nơi tản bộ sau khi chen lấm mua quà lưu niệm :)

tr4i000
17-02-2014, 11:40
Chào Bác, tháng 4 này em tính đi Alpine Route. Chủ yếu là xem snow corridor, nhưng tính toán lại nếu chỉ xem snow corridor cũng mất gần 7k, đi nguyên chặng cũng hết 12k nên còn đang lăn tăn. Bác cho em hỏi:
1) Ở 2 đầu Toyama, Shinano-Omachi có nhà nghỉ giá rẻ không bác, giá cả khoảng bao nhiêu
2) Nếu ở lại một đêm trên núi thì giá khoảng bao nhiêu
Em đi theo dạng budget, nếu nhà trọ mắc quá chắc bỏ qua cung này
Em cám ơn

daisyh
18-02-2014, 14:56
Trời ơi, sao mà đẹp dzữ vậy trời, có nhóm nào năm sau đi Nhật không? cho mình đu theo với

ehviet
19-02-2014, 11:05
Chào Bác, tháng 4 này em tính đi Alpine Route. Chủ yếu là xem snow corridor, nhưng tính toán lại nếu chỉ xem snow corridor cũng mất gần 7k, đi nguyên chặng cũng hết 12k nên còn đang lăn tăn. Bác cho em hỏi:
1) Ở 2 đầu Toyama, Shinano-Omachi có nhà nghỉ giá rẻ không bác, giá cả khoảng bao nhiêu
2) Nếu ở lại một đêm trên núi thì giá khoảng bao nhiêu
Em đi theo dạng budget, nếu nhà trọ mắc quá chắc bỏ qua cung này
Em cám ơn

1. Đoạn đường bắt đầu Alpine route là Tateyama và Omachi thì hầu như không có KS gì nhiều ở đó. Mình có tìm được một Hostel ở Tateyama nhưng giá cũng không rẻ. Shinano-Omachi thì rất nhỏ, mình nghĩ chắc sự lựa chọn cũng sẽ rất it. Toyama hoặc Matsumoto thì chắc sẽ có nhiều Hostel hơn. Mình vì muốn dễ thay đổi hành trình nên chỉ book KS cho phép hủy trước một ngày nên phải chịu giá mắc tí.

2. Ở lại trên núi thì giá dao động từ Y8,000-Y30,000 bao ăn nhưng mấy cái website nhà nghỉ ở trên toàn là chữ Nhật không nên mình thua.

Cung đường Alpine Route không thể budget được vì giá di chuyển đã được fix rồi. Tháng 4 thì chỉ có Snow Corridor là đáng xem, còn phần đường còn lại sẽ khá là ẩm ướt và không đẹp như mùa Thu.

ehviet
17-03-2015, 10:04
https://images54.fotki.com/v104/photos/7/51487/12616954/IMG_6528_v1-vi.jpg
Matsumoto

https://images16.fotki.com/v378/photos/7/51487/12620051/IMG_6744_v1-vi.jpg
Kamikochi

https://images60.fotki.com/v120/photos/7/51487/12525791/IMG_4014_v1-vi.jpg
Myajima

Khatvongcuocdoi
20-04-2015, 05:07
Cảm ơn ehviet, nhờ topic này mà mình có chuyến phượt Nhật Bản tuyệt vời, đặc biệt là đã đến Shirakawago Ogimachi, với tuyết tháng tư trong một ngày tràn ánh nắng.

Khatvongcuocdoi
20-04-2015, 05:16
http://i.imgur.com/HMyalEY.jpg

Availablenow
27-06-2015, 15:01
Bác Ehviet cho e tham khảo cái này: e đọc thấy bác mất rất nhiều tiền đi lại ngoài cái jr pass trị giá xấp xỉ 5 triệu đồng, mà e đếm thấy các chặng bác đi sử dụng jr chính ra ko nhiều lắm (???), vậy thì tính ra mua gói thế lợi hơn hay là ta đi chặng nào mua chặng đó?

ehviet
28-06-2015, 17:13
Bác Ehviet cho e tham khảo cái này: e đọc thấy bác mất rất nhiều tiền đi lại ngoài cái jr pass trị giá xấp xỉ 5 triệu đồng, mà e đếm thấy các chặng bác đi sử dụng jr chính ra ko nhiều lắm (???), vậy thì tính ra mua gói thế lợi hơn hay là ta đi chặng nào mua chặng đó?

Với hành trình của mình đã đi thì nếu tính ra thì đúng là cái JR Pass không có lợi gì mấy so với không mua JR Pass. Mình mua JR Pass vì những chi tiết sau:

Trong các điểm mình muốn đi, dù là sẽ đến được ít điểm nhất thì giá sẽ ít hơn cở $10 so với giá trị của JR Pass. Nếu tính thật kỹ, thì có thể giảm tới cả $50 so với giá trị của JR Pass
Nếu mà mình đi đủ tất cả những điểm nằm trong dự tính thì giá sẽ cao hơn cở $50-$100 so với giá trị của JR Pass
Giá trị thật của JR Pass đối với mình là sự linh động (có thể ăn sáng ở Tokyo, ăn trưa ở Kyoto và ăn tối ở Miyajima :)). Sự linh động này cho mình cơ hội để tìm nơi có thời tiết tốt nhất để thăm quan hơn là bị thụ động ở một số địa điểm nhất định. Tháng 10 vẫn còn trong mùa bão ở Nhật do đó nhiều lúc phải có những dự tính phụ.


Nếu chỉ nói về giá cả thì bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn JR Pass (đi bus hoặc đi xe lửa từng chặng) nếu hành trình của bạn gói gém trong các thành phố trung và lớn ở Nhật. Nhưng bàn về hiệu năng linh động của JR Pass thì khó có cái nào có thể vượt mặt nó.

Availablenow
03-07-2015, 22:56
Em lần đầu tiên đến Nhật vào nửa đầu tháng 10/2015 này. Hiện đang dò dẫm từng topic n vì kiến thức về đất nước, các địa danh và cả tiếng Nhật đều bằng 0 nên là càng đọc càng loạn bác ạ. Tg em đi gần như trùng với tg bác đi trong topic này, có điều e là lần đầu tiên tới đây, nên nhờ bác có thể tư vấn giúp cho e 1 lịch trình tổng quát hơn (những điểm must go and should go for the first time in Japan). Rồi cách đi lại những điểm đó... Ks chắc e copy mấy cái bác nêu trong topic là chuẩn rồi nhỉ. Tks bác!