PDA

View Full Version : Phượt Tết 2014: Gia Lai <-> Sài Gòn (lượt về 20,21,22,23 âm - lượt đi 7,8,9,10 âm)



tranduykts
19-10-2013, 23:39
Chào các bạn !

Nếu các bạn:
- Ở Gia Lai, Kon tum, Daklak hoặc ở nơi xa hơn, muốn về quê ăn tết bằng xe máy.
- Có đam mê với những cung đường, muốn đi đến tận cùng để khám phá mảnh đất quê hương Tây Nguyên thân yêu,
- Muốn kết thúc năm cũ và bắt đầu một năm mới với những trải nghiệm thú vị, đặc biệt là OFFROAD
- Và trên hết là muốn có thêm những người bạn mới, bạn đồng hương.

Chỉ còn 103 ngày nữa là Tết rồi, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng tôi đi một chuyến cho cả đời trên chính mảnh đất cao nguyên này nào.

Đăng sớm để cho bà con thu xếp thời gian và cày cuốc kiếm tiền về quê ăn tết.

*) Mình nhắc trước về chuyến đi:
- Phượt theo "tiêu chuẩn sinh viên": Tiết kiệm, xõa hết mình
- Ăn theo thực đơn leo Fansipan: sáng - trưa ăn nhẹ, nghỉ ngắn; tối ăn đầy đủ.
- Chuyến đi chủ yếu là chạy xe: OFFROAD, đi chậm vãn cảnh, nghỉ ngắn săn hình
[ Chuyến này không đủ thời gian để dừng lâu để tìm hiểu và trải nghiệm sâu]
- Tuân thủ tuyệt đối kỷ luật đoàn và mệnh lệnh leader.
- Đường rất xấu và dốc, nên chỉ nhận xe số, chốt danh sách với 12 xe (22 người), dự định đoàn đi tối đa khoảng 8-10 xe

*) Thời gian: Sau khi nghiên cứu rất kỹ lịch Tết, mình đã dự đoán lịch nghỉ Tết và dự định ngày về và đi như trên hình,
Mình tính toán sao cho khoảng thời gian sao cho chuyến đi chỉ tận dụng những khoảng thời gian "thừa" của mọi người,
Để thời gian ở nhà ăn Tết với gia đình cùng bạn bè lâu nhất (có người cả năm mới về một lần mà).
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/L1ECBchtet_zpscf125076.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/L1ECBchtet_zpscf125076.jpg.html)

ĐỢT 1: Về quê ăn tết, Sài Gòn -> Gia Lai (ngày 20,21,22,23 âm)
Đường ven biển - đèo Ngoạn Mục - Đà Lạt - 722- Cụm thác Dray, Gia Long: 900km
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/TongQuat_zpsa2db382d.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/TongQuat_zpsa2db382d.png.html)

Ngày 1: Sài Gòn - Phà Cát Lái - Vũng Tàu - Hải đăng Kê Gà - Phan Thiết: 255km
- 4g30, có mặt tại cửa hầm Thủ Thiêm Q.1, tập trung và làm công tác chuẩn bị
- 5g00, XUẤT PHÁT về Vũng Tàu theo đường Phà Cát lái
- Có 1 giờ 30 phút để tham quan, vui chơi ở Hải Đăng Kê Gà
- Nghỉ đêm, ăn uống, dạo phố tại Tp. Phan Thiết

Ngày 2: Phan Thiết - Mũi Né - Phan Rang - - đèo Ngoạn Mục - Đà Lạt: 230km
- 4g45-5g15: Trả phòng, công tác chuẩn bị
- Xuất phát đi Đồi Cát Bay, mũi Né đón bình minh: Có 2 giờ để cafe, ăn sáng và chơi trượt cát.
- Có 30 phút để tham quan Tháp Chàm Poklong Garai tại Phan Rang
- OFFROAD đèo Ngoạn Mục (Đường đang làm, rất xấu và nguy hiểm)
- Nghỉ đêm, ăn uống, dạo phố tại Đà Lạt

Ngày 3: Đà Lạt - Tỉnh lộ 722 (đường sông)- Hồ Lak: 130km
- 5g00-6g30: Công tác chuẩn bị, ăn sáng, trả phòng
- 6g00 - 9g00: Dạo chơi ở Đà Lạt
- 9g00: Bắt đầu OFFROAD tỉnh lộ 722 theo đường sông
- Nghỉ đêm, ăn uống tại hồ Lak, huyện Lak, tỉnh Daklak

Ngày 4: Hồ Lak - Cụm thác - Pleiku: 270km
- 5g15 - 6g30: Công tác chuẩn bị, ăn sáng, trả phòng
- Có 3 giờ để tham quan và vui chơi tại Cụm thác Dray-Gia Long
- Từ DakLak, nhóm bắt đầu tách để về nhà

*)Vì chỗ ở khác nhau, mọi người chú ý xem kỹ lịch trình để nhập đoàn và tách nhóm nhé!!!

ĐỢT 2: Trải nghiệm 14C Gia Lai -> Sài Gòn (ngày 7,8,9,10 âm)
Pleiku - Ngã 3 đông dương Bờ Y - Đường tuần tra biên giới 14C - Dakmil - Sài Gòn: 800km

*) Đặc biệt chú ý cung này, vì khác với giai đoạn 1 - tham quan và khám phá, thì giai đoạn 2 ngày đề cao tính thử thách và chinh phục.
*) Điểm nhấn ở cung này là chinh phục cột mốc ngã 3 Đông Dương và thử thách trên tuyến đường tuần tra biên giới 14C chặng Bờ Y - DakMil độ dài 400km.
Đây là tuyến đường biên giới rất ít phượt thủ đã từng qua, nên rất mù mờ về thông tin. Đường đi chắc chắn sẽ phải lội suối, băng rừng, dẫn bộ dài dài, và chuẩn bị để offroad mệt nghỉ các chặng đường xấu và cực xấu.

Lịch trình cụ thể cập nhật sau.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Sautet_zps64d820a7.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Sautet_zps64d820a7.png.html)

DỰ TÍNH KINH PHÍ GIAI ĐOẠN I:
Xăng xe: 900km/35(km.lit)/2(người) x 25 (K.lit) = 350K
Tiền nhà nghỉ: 3 x 70 (K/đêm) = 200K
Tiền ăn: 4 x 80(ăn nhẹ 20Kx2 -ăn tối 40K) = 300K
Quỹ nhóm: 150K

TỔNG: 1 triệu VND (nhớ dự phòng thêm 200K)
Chi phí trên chỉ bằng 1 đêm gửi xe về nhà (Vé tàu 400K + 600K tiền gửi xe máy)

*) Quỹ nhóm dùng để:
- Chi tiền điện thoại liên lạc cho leader: 10K/ người
- Mua vật dụng chung đoàn
- Trả tiền phí tham quan, gửi xe các điểm đến

MẪU ĐĂNG KÝ:
(Nhớ chú ý điền đầy đủ nhé, không tiện công khai có thể chỉ đăng ký tên và lượt đi, inbox các thông tin còn lại)
1. Họ tên - tuổi - giới tính.
2. SDT - facebook (nếu có, để tiện trao đổi)
3. Đăng ký đi đợt: ĐỢT 1/ĐỢT 2/ CẢ 2
4. Làm xế/ôm - Có xe số/ không xe số.

OFFLINE tại Cafe bệt - bên hông Nhà thờ Đức Bà khi nhận đủ người

tranduykts
20-10-2013, 17:25
Các bạn được nghe mình đề cập đến từ OFFROAD rất nhiều ở #1.
Các bạn có thể hiểu nôm na "OFFROAD" là: lái xe hay làm cách nào đó để xe và người qua địa hình đường xấu và rất xấu.
OFFROAD thách thức bản lĩnh và tay lái của các xế, và tinh thần hết mình của ôm.

Cả 2 chuyến trên mình đều vạch ra những cung đường mới, vì mình đã đi SG<->Gia Lai theo những đường rất dễ như: QL.14, QL.1A, QL.27+QL.20 (đường Daklak - Đà Lạt - SG). Cho nên mình không muốn "uống nước lần thứ 2 trên cùng một dòng sông".

Đây là những hình ảnh đoạn OFFROAD khó nhất trong chặng Y Tý - Lũng Po (Lào Cai) trong chuyến đi Tây Bắc tháng 10 vừa rồi của nhóm mình. Cảm tưởng là đi cái này thấy mỏi tay rã rời, còn mất sức hơn cả leo Fansipan, nhất là xuống dốc.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Bunlay_zpsbc6e0900.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Bunlay_zpsbc6e0900.png.html)
Offroad bùn lầy - đường đi Phìn Hồ, Y Tý

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/soida_zpse3148a58.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/soida_zpse3148a58.png.html)
Offroad sỏi đá - đường lên đỉnh Ngải Thầu, Y Tý

Lúc đầu rất là phấn khích vì chạy đường dễ quen, nhưng khi đi được mấy km thì tư tưởng lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi đoạn quái quỷ này. Đoạn đi Lũng Po qua dốc A Lù là offroad sỏi đá, lúc nào cũng có tâm lý muốn bỏ cuộc, nhưng quyết tâm thì cũng xong

Hình ảnh thường gặp ở đường 722 và 14C là:

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/2481_zps4d00db92.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/2481_zps4d00db92.jpg.html)
Vượt suối - vượt sông

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/DSC_0004-1_zps971a2152.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/DSC_0004-1_zps971a2152.jpg.html)
Những con đường đất đỏ đầy bụi mù, thậm chí sình lầy và trơn trượt.

Mình đi làm rẫy quen nên hiểu cái thể loại đường đất đỏ Tây Nguyên lắm.
Mặt đường mà nhẵn, mà lại có tý nước trên mặt thì đi kiểu gì cũng bị đo đường, mà lại xe đổ bất ngờ, đường cứng nên rất đau. Khuyến cáo ai có giáp gối thì nên mang theo

lemlem
22-10-2013, 12:57
Tên cúng cơm: Phạm Hồng Hạnh - Tên thường gọi: Lem (trong chữ Lọ Lem nhé)
Sn 1991 - Nữ - Hiện đang làm việc tự do tại TP HCM
Đặc điểm nhận dạng: Lùn, xinh, cười nhiều ăn nhiều nói nhiều, vui tính.
Fb: facebook.com/hanh99

Đăng kí: Giai đoạn 1
Làm ôm chuyên nghiệp :) Mình chỉ dám làm xế đường bằng thôi.
Không có xe số ^^

Ps: Kết thúc chuyến đi, ai rảnh ghé nhà tớ chơi, Chư Sê- Giai Lai, nhé :)

tranduykts
22-10-2013, 13:01
Tên cúng cơm: Phạm Hồng Hạnh - Tên thường gọi: Lem (trong chữ Lọ Lem nhé)
Sn 1991 - Nữ - Hiện đang làm việc tự do tại TP HCM
Đặc điểm nhận dạng: Lùn, xinh, cười nhiều ăn nhiều nói nhiều, vui tính.
Fb: facebook.com/hanh99

Đăng kí: Giai đoạn 1
Làm ôm chuyên nghiệp :) Mình chỉ dám làm xế đường bằng thôi.
Không có xe số ^^

Ps: Kết thúc chuyến đi, ai rảnh ghé nhà tớ chơi, Chư Sê- Giai Lai, nhé :)

Cười chết mất, nữ nhi lại bản lĩnh hơn đàn ông :D

Lịch trình lượt về Gia Lai khá nhẹ nhàng, chủ yếu là chạy chậm ngắm cảnh (trừ đoạn 722 ra).
Yên tâm đi, xe chạy không được thì khiêng. Những đoạn an toàn, kể cả offroad sẽ cho chị em thử cảm giác với tay lái!

lemlem
22-10-2013, 13:55
Cười chết mất, nữ nhi lại bản lĩnh hơn đàn ông :D

Lịch trình lượt về Gia Lai khá nhẹ nhàng, chủ yếu là chạy chậm ngắm cảnh (trừ đoạn 722 ra).
Yên tâm đi, xe chạy không được thì khiêng. Những đoạn an toàn, kể cả offroad sẽ cho chị em thử cảm giác với tay lái!


Ham chơi thôi, cũng muốn đi chặng 2 nhưng chưa chắc nên đâu dám đăng kí. Còn công việc này nọ nữa mà.
Chúc chuyến đi thành công :) ^^
Bắt đầu hóng và nuôi heo đất là vừa rồi, he he

tranduykts
22-10-2013, 15:54
Ngay trước lượt về, đầu tháng 1 có chuyến đi 722 của chị BBO bên ban quản trị forum.
Cho nên không ngại về đường xá, có thể học hỏi :)

Cherubs
22-10-2013, 18:04
Họ tên: Trần Thị Hải Yến.
Sinh năm: bí mật. ^_^
FB: https://www.facebook.com/haiyen.cherubs
Đăng kí: 2 giai đoạn (về + đi).
Không có xe, làm ôm chuyên nghiệp và xế không chuyên :D.

frankenten13
22-10-2013, 18:09
Trước mắt 1 gạch mềm cho quãng đường đến Đà Lạt vậy, sẵn tiện có ôm nào( Đà Lạt, Đơn Dương) muốn khám phá cung này thì cùng mình hợp thành cặp đôi hoàn cảnh nhé.
Tên Vinh -25t - O933.533. bẩy bẩy sáu, fb: vinh.buiduc13, xế có xe số:D

lemlem
23-10-2013, 15:44
toàn người quen :)

tranduykts
23-10-2013, 18:04
Lượt về qua 722 thì hứa chắc chắc đi được, còn lượt đi dính đường tuân tra biên giới 14C, thủ tục cũng phức tạp, mấy nhóm giữa đường bị yêu cầu quay lại đi đường khác.
Mình sẽ xin giấy giới thiệu bên hội Du khảo Tp. HCM
Hơn nữa cả đoàn phần lớn có hộ khẩu Tây Nguyên, không lẽ lại làm khó nhau???

cuongdaifu
23-10-2013, 19:03
đặt 1 viên gạch chắc cho lượt về nhé! vào thì còn 1 số việc chưa sắp xếp đc, xa quá
Xế : Cường Gia lai(pleiku) Nam 23t
thân tình em xin 1 ôm ngon lành. kaka >.<
có xe số, xe k trâu nhưng ng trâu chắc là đủ nhỉ!
có thể tập dợt lấy ít kinh nghiệm cho chuyến đi thêm thú vị!! và tận hưởng hết cái thú của nó!

cuongdaifu
23-10-2013, 21:35
háo hức chờ cái lịch off đây leader

Leopinky
23-10-2013, 21:37
Họ tên Má đặt: Hồng
Cơ mà chỉ mún gọi bằng biệt danh cho dội, trong vài chục cái biệt danh đã sưu tập thì hiện thời với dân phượt cứ gọi: Te :v
Năm sinh ư?? 1991 số bao đẹp hehe cho lun cái tháng 4 để hứng quà sinh nhật (nếu có)
SĐT: 0164 9577 108 hoặc 0917 075 622
Fcebook: Sô Cô La Te - dễ tìm, bao k đụng hàng hihi
Đăng kí đi giai đoạn 1,đi xong về xem tình hình có bị cạo đầu hay k rùi phóng tập tiếp theo :p
Không xe, nguyện làm ôm miệt vườn thứ thiệt, xế có mệt thì cho ké vài chặng chứ ngồi k ta nói.....ê mông và ngứa tay lắm :v

ballack1908
28-10-2013, 09:25
Dập dòm xem thế nào,20 âm sợ sớm quá chưa được nghỉ..Mà quê Xì gòn k phải mấy tỉnh đó đi dc hok :3. Với lại nếu đi dc thì sẽ theo đoàn 2 ngày đầu, rồi mình sẽ rẽ xuống Nha Trang.
Mình cũng học Kiến Trúc đây(khoa xây dựng), sn 90, mới ra trường :D.
Tên: Tuấn.
SĐT: bỏ ngỏ(...)
Đăng ký đi: 1/2 giai đoạn 1 :))).
Đi 1/2 vậy chắc chạy solo thôi :D.

trainhangheo
28-10-2013, 14:49
Hóng hớt vì đi làm sợ không được nghỉ nhiều :). Chờ đợi đến ngày off rùi quyết vậy.

qhfor1love
28-10-2013, 22:48
phải nói sợ cái đường Ql 14C..Mình ở Gia LAi.ngày xưa có đợt mình qua Buôn Đôn-daklak chơi..lúc đi Ql 14 qua Buôn Mê rồi mới qua Bản Đôn..lúc về đi cái đường 14C về..mà đợt đó đường đang làm, toàn là hố trâu hố voi.đường thì chỉ đường đất, có đoạn là đất bột...ko dám đi nhanh, cứ 30km/h đều đều..trời thì tối, lâu lâu đú nhanh một cái thể nào cũng lọt ổ voi..làm tối mù tối mịt mới về tới nhà..đúng là hoảng hồn đợt đấy..nhưng vấn hứa là sẽ có đợt phục thù nó..vì qua chuyến đi đó mà mình trải nghiệm được bao nhiêu điều thú vị..:)

tranduykts
29-10-2013, 22:09
Mình cứ post trước để mọi người chuẩn bị thôi.
Ngày về trên chỉ là dự đoán, đợi gần tết có lịch nghỉ rồi tính tiếp

gini
18-11-2013, 11:08
Dập dòm xem thế nào,20 âm sợ sớm quá chưa được nghỉ..Mà quê Xì gòn k phải mấy tỉnh đó đi dc hok :3. Với lại nếu đi dc thì sẽ theo đoàn 2 ngày đầu, rồi mình sẽ rẽ xuống Nha Trang.
Mình cũng học Kiến Trúc đây(khoa xây dựng), sn 90, mới ra trường :D.
Tên: Tuấn.
SĐT: bỏ ngỏ(...)
Đăng ký đi: 1/2 giai đoạn 1 :))).
Đi 1/2 vậy chắc chạy solo thôi :D.

Tình hình là Mình cũng muốn đu theo chủ thớt lắm lắm. Nhưng chắc là giống như Tuấn à, đu theo tầm được 2 - 3 ngày thì phải go home rồi..đặng đón giao thừa ở nhà với Tía má nữa..
Nếu Tuấn quyết định đặt gạch cứng thì nói Mình 1 tiếng với hen, có gì 2 a e mình đi cùng đi nha ^^
Tên: hằng, bằng tuổi Ngọ
SĐT: 0907 636380

hoanglam9811
18-11-2013, 14:06
Cho mình đăng ký chặng SG-Gia Lai nhé:

1. Họ tên - tuổi - giới tính: Phạm Thị Thu Hương - nữ - bí mật ^^
2. SDT - facebook: https://www.facebook.com/banzagi
3. Đăng ký đi đợt: ĐỢT 1
4. Mình đăng ký ôm thôi, từng có kinh nghiệm ôm cũng Đông - Tây Bắc rồi ^^

hoanglam9811
18-11-2013, 14:54
Cho mình đăng ký chặng SG-Gia Lai nhé:

1. Họ tên - tuổi - giới tính: Phạm Thị Thu Hương - nữ - bí mật ^^
2. SDT - facebook: https://www.facebook.com/banzagi
3. Đăng ký đi đợt: ĐỢT 1
4. Mình đăng ký ôm thôi, từng có kinh nghiệm ôm cũng Đông - Tây Bắc rồi ^^

mimi_lam
18-11-2013, 18:42
@tranduy: Ở trên chỉ có chi phí Đợt 1 mà chưa có Đợt 2 vậy a?

xachditlenmadi
20-11-2013, 12:43
Chào các bạn !

Nếu các bạn:
- Ở Gia Lai, Kon tum, Daklak hoặc ở nơi xa hơn, muốn về quê ăn tết bằng xe máy.
- Có đam mê với những cung đường, muốn đi đến tận cùng để khám phá mảnh đất quê hương Tây Nguyên thân yêu,
- Muốn kết thúc năm cũ và bắt đầu một năm mới với những trải nghiệm thú vị, đặc biệt là OFFROAD
- Và trên hết là muốn có thêm những người bạn mới, bạn đồng hương.

Chỉ còn 103 ngày nữa là Tết rồi, còn chần chờ gì nữa, hãy cùng tôi đi một chuyến cho cả đời trên chính mảnh đất cao nguyên này nào.

Đăng sớm để cho bà con thu xếp thời gian và cày cuốc kiếm tiền về quê ăn tết.

*) Mình nhắc trước về chuyến đi:
- Phượt theo "tiêu chuẩn sinh viên": Tiết kiệm, xõa hết mình
- Ăn theo thực đơn leo Fansipan: sáng - trưa ăn nhẹ, nghỉ ngắn; tối ăn đầy đủ.
- Chuyến đi chủ yếu là chạy xe: OFFROAD, đi chậm vãn cảnh, nghỉ ngắn săn hình
[ Chuyến này không đủ thời gian để dừng lâu để tìm hiểu và trải nghiệm sâu]
- Tuân thủ tuyệt đối kỷ luật đoàn và mệnh lệnh leader.
- Đường rất xấu và dốc, nên chỉ nhận xe số, chốt danh sách với 12 xe (22 người), dự định đoàn đi tối đa khoảng 8-10 xe

*) Thời gian: Sau khi nghiên cứu rất kỹ lịch Tết, mình đã dự đoán lịch nghỉ Tết và dự định ngày về và đi như trên hình,
Mình tính toán sao cho khoảng thời gian sao cho chuyến đi chỉ tận dụng những khoảng thời gian "thừa" của mọi người,
Để thời gian ở nhà ăn Tết với gia đình cùng bạn bè lâu nhất (có người cả năm mới về một lần mà).
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/L1ECBchtet_zpscf125076.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/L1ECBchtet_zpscf125076.jpg.html)

ĐỢT 1: Về quê ăn tết, Sài Gòn -> Gia Lai (ngày 20,21,22,23 âm)
Đường ven biển - đèo Ngoạn Mục - Đà Lạt - 722- Cụm thác Dray, Gia Long: 900km
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/TongQuat_zpsa2db382d.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/TongQuat_zpsa2db382d.png.html)

Ngày 1: Sài Gòn - Phà Cát Lái - Vũng Tàu - Hải đăng Kê Gà - Phan Thiết: 255km
- 4g30, có mặt tại cửa hầm Thủ Thiêm Q.1, tập trung và làm công tác chuẩn bị
- 5g00, XUẤT PHÁT về Vũng Tàu theo đường Phà Cát lái
- Có 1 giờ 30 phút để tham quan, vui chơi ở Hải Đăng Kê Gà
- Nghỉ đêm, ăn uống, dạo phố tại Tp. Phan Thiết

Ngày 2: Phan Thiết - Mũi Né - Phan Rang - - đèo Ngoạn Mục - Đà Lạt: 230km
- 4g45-5g15: Trả phòng, công tác chuẩn bị
- Xuất phát đi Đồi Cát Bay, mũi Né đón bình minh: Có 2 giờ để cafe, ăn sáng và chơi trượt cát.
- Có 30 phút để tham quan Tháp Chàm Poklong Garai tại Phan Rang
- OFFROAD đèo Ngoạn Mục (Đường đang làm, rất xấu và nguy hiểm)
- Nghỉ đêm, ăn uống, dạo phố tại Đà Lạt

Ngày 3: Đà Lạt - Tỉnh lộ 722 (đường sông)- Hồ Lak: 130km
- 5g00-6g30: Công tác chuẩn bị, ăn sáng, trả phòng
- 6g00 - 9g00: Dạo chơi ở Đà Lạt
- 9g00: Bắt đầu OFFROAD tỉnh lộ 722 theo đường sông
- Nghỉ đêm, ăn uống tại hồ Lak, huyện Lak, tỉnh Daklak

Ngày 4: Hồ Lak - Cụm thác - Pleiku: 270km
- 5g15 - 6g30: Công tác chuẩn bị, ăn sáng, trả phòng
- Có 3 giờ để tham quan và vui chơi tại Cụm thác Dray-Gia Long
- Từ DakLak, nhóm bắt đầu tách để về nhà

*)Vì chỗ ở khác nhau, mọi người chú ý xem kỹ lịch trình để nhập đoàn và tách nhóm nhé!!!

ĐỢT 2: Trải nghiệm 14C Gia Lai -> Sài Gòn (ngày 7,8,9,10 âm)
Pleiku - Ngã 3 đông dương Bờ Y - Đường tuần tra biên giới 14C - Dakmil - Sài Gòn: 800km

*) Đặc biệt chú ý cung này, vì khác với giai đoạn 1 - tham quan và khám phá, thì giai đoạn 2 ngày đề cao tính thử thách và chinh phục.
*) Điểm nhấn ở cung này là chinh phục cột mốc ngã 3 Đông Dương và thử thách trên tuyến đường tuần tra biên giới 14C chặng Bờ Y - DakMil độ dài 400km.
Đây là tuyến đường biên giới rất ít phượt thủ đã từng qua, nên rất mù mờ về thông tin. Đường đi chắc chắn sẽ phải lội suối, băng rừng, dẫn bộ dài dài, và chuẩn bị để offroad mệt nghỉ các chặng đường xấu và cực xấu.

Lịch trình cụ thể cập nhật sau.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Sautet_zps64d820a7.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Sautet_zps64d820a7.png.html)

DỰ TÍNH KINH PHÍ GIAI ĐOẠN I:
Xăng xe: 900km/35(km.lit)/2(người) x 25 (K.lit) = 350K
Tiền nhà nghỉ: 3 x 70 (K/đêm) = 200K
Tiền ăn: 4 x 80(ăn nhẹ 20Kx2 -ăn tối 40K) = 300K
Quỹ nhóm: 150K

TỔNG: 1 triệu VND (nhớ dự phòng thêm 200K)
Chi phí trên chỉ bằng 1 đêm gửi xe về nhà (Vé tàu 400K + 600K tiền gửi xe máy)

*) Quỹ nhóm dùng để:
- Chi tiền điện thoại liên lạc cho leader: 10K/ người
- Mua vật dụng chung đoàn
- Trả tiền phí tham quan, gửi xe các điểm đến

MẪU ĐĂNG KÝ:
(Nhớ chú ý điền đầy đủ nhé, không tiện công khai có thể chỉ đăng ký tên và lượt đi, inbox các thông tin còn lại)
1. Họ tên - tuổi - giới tính.
2. SDT - facebook (nếu có, để tiện trao đổi)
3. Đăng ký đi đợt: ĐỢT 1/ĐỢT 2/ CẢ 2
4. Làm xế/ôm - Có xe số/ không xe số.

OFFLINE tại Cafe bệt - bên hông Nhà thờ Đức Bà khi nhận đủ người

1. Họ tên - tuổi - giới tính: Nguyễn Ngọc Sang -27 - Nam
2. SDT - facebook (nếu có, để tiện trao đổi) : 0983871542
3. Đăng ký đi đợt: ĐỢT 1/ĐỢT 2/ CẢ 2 : Đợt 2
4. Làm xế/ôm - Có xe số/ không xe số. : xế - Có xe số. (xế đẹp tuyển 1 ôm xinh đẹp :)))

Em đặt gạch đăng ký đợt 1 dự trù thôi nếu lịch thay đổi lại có thể đi đc thì sẻ báo còn lịch đợt 1 này tạm thời không đi được.

Đợt 1 đi vào ngày 20/1/2014 thì sớm quá mấy bạn đi học thì chắc ngày đó là được nghĩ rồi. Mấy bạn đi làm chắc chưa được nghĩ(20 âm chưa có tiền thưởng tết :))), muốn nghĩ thì phải nghỉ phép(nghĩ phép nguyên tuần chắc không được). Mình góp ý là đợt 1 xuất phát vào ngày 24/1/2014.
Thanks.

thutran1302
27-11-2013, 11:10
Thất nghiêp. ngày 4-12-2013 dự định về gl bằng xe máy. ai có hứng thú đi chung ko????

xachditlenmadi
01-12-2013, 21:03
Chủ thớt mãi mê nghiên cứu Cực Đồng + Tà Đùng bỏ bê topic này rồi. Up lên cho bà con coi.

tranduykts
01-12-2013, 21:51
Xin lỗi mọi người nhé.
Mình vừa có lịch nghỉ tết, 27 âm lịch mới được nghỉ, không tiến hành được chuyến đi.
Nhờ Mod HỦY chuyến đi giùm, lịch trình có đó, hẹn tết năm sau.

Forza Tu
02-01-2014, 09:26
Úi, cùng huyện quê ta :)