PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tháng 10/2013, hành trình Mộc Châu - Sapa - Bắc Hà, lại tiếp tục ĂN ĂN ĂN và ĂN!!!



ejay
18-10-2013, 14:39
Lâu lắm rồi không đi ra Bắc. Nói thế cho oai, chứ từ nhỏ đến lớn em chỉ mới ra Hà Nội đúng 1 lần vào lúc 11 tuổi, cũng 17 năm rồi. Từ lúc bắt đầu biết đi phượt, suốt ngày ngồi xem mấy clip trên youtube về Mộc Châu, ruộng bậc thang, Sapa...mong 1 ngày được đặt chân tới 1 lần. Đúng dịp thằng bạn sắp nghỉ học kỳ về VN được 10 ngày, hú đi Tây Bắc, thế là 2 thằng book vé, lên kế hoạch trước 1 tháng rồi xách balo, máy ảnh, và 2 cái bao tử không đáy lên và đi!

Về nhà sau chuyến phượt 1 tuần được vài ngày rồi, nhưng tâm hồn em thì nó vẫn còn ở lại Tây Bắc chưa về kịp, nên hôm nay rảnh rỗi em ngồi viết lại những gì còn đọng lại trong đầu sau chuyến đi, tưởng tượng là mình vẫn còn đang đi phượt :D


Ngày 1:

12h30 ngày 7/10, có mặt tại sân bay Nội Bài, em dùng google map định vị ngay cái địa điểm đầu tiên: 77 Hai Bà Trưng, quán Khoa Ngan xưa và nay. Và bảo bác tài xế Bus cho xuống ở Cửa Nam, để em có thể lết bộ tới quán.

Từ lúc coi cái clip của ông masterchef Gordon Ramsay về bà Madam Duck, nghĩ đến Hà Nội, là em nghĩ ngay tới bà này, nên lần này bằng mọi giá em cũng phải thử cho được. Đợt này em có mặt tại Hà Nội 3 ngày, nhưng không ngủ lại đêm nào. Hà Nội là nơi quá cảnh, hầu như em toàn ngủ trên tàu, và trên xe. Nhưng bao nhiêu thời gian như thế ở Hà Nội cũng là quá đủ cho cái tâm hồn ăn uống của em và của thằng bạn.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3166_zps92bbe8fd.jpg

Lúc này đã là khoảng 1:30pm, 2 thằng đói meo râu, mỗi thằng 1 túi máy ảnh và 1 balo mò mẫm theo google map cũng tới được quán, tiếc là Ngan Nướng đã hết, chỉ còn Ngan quay, thôi cũng được, xơi tất, đói mà!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3147_zps7f827c67.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3147_zps7f827c67.jpg.html)

Theo em phục vụ thì món Măng Tiết này ai đến đây cũng order, nên em cũng ăn thử
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3151_zps310f5b24.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3151_zps310f5b24.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3156_zps9be5dc12.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3156_zps9be5dc12.jpg.html)

Cái món xôi Ngan thật sự là món xôi tuyệt cú mèo nhất mà em từng ăn! Ăn kèm với nước ngan sệt sệt nâu nâu.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3160_zps8fb1fabc.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3160_zps8fb1fabc.jpg.html)

Giá cả ở đây không rẻ, nhưng mãn nguyện, rất ngon và đáng để thử một lần. Total chỗ này của 2 thằng là 370k.

Đánh chén no nê, em lết bộ ra ga Hà Nội cách đó không xa, làm 2 vé khứ hồi Hà Nội - Lào Cai đi ngày 10/10 về ngày 14/10 cho chắc cú, rồi gọi book vé xe Hải Vân đi Mộc Châu lúc 10h đêm.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3174_zps1fe6593e.jpg

To be Continue...

ejay
18-10-2013, 16:22
Sau khi mua vé là lúc đi khám phá trung tâm phố cổ Hà Nội. Thấy hồ gươm cũng không xa ga Hà Nội lắm, em và thằng bạn lại cuốc bộ, đi lang thang tới nhà thờ, uống cafe giết thời gian, ngồi search thông tin, 9h tối ra bến xe Mỹ Đình đi Mộc Châu.

Buổi tối ở phố cổ
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3175_zps590da184.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3175_zps590da184.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3178_zpscfdf5231.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3178_zpscfdf5231.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3181_zps37be7892.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3181_zps37be7892.jpg.html)

Làm cốc bia Hà Nội, chỉ có 5k một cốc thôi. Em ở miền Nam, ra HN em phải sửa lại từ, ví dụ như là Ly thì là Cốc, chén thì là Bát, muỗng thì là Thìa, Vá thì là Muôi, ruộng bắp thì là nương ngô. Từ ngữ VN thật là đa dạng phong phú!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3183_zps73bfa346.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3183_zps73bfa346.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3201_zps38cae2b7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3201_zps38cae2b7.jpg.html)

Nem tai bà Hồng, em đã đọc nhiều về món nem tai này, thế là đang thang lang đói bụng và lại đập ngay vào mắt hàng nem này, xà vào ngay! Tuy nhiên món này ăn ko hợp khẩu vị lắm, nên em không thấy ngon. Em đi từ xa lại, thằng ku phục vụ đã hỏi "anh ăn nem ạ?", chưa kịp đặt đít xuống ghế thì cái dĩa nem tai này đã được thảy lên bàn, quá chuyên nghiệp!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3197_zps70a43829.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3197_zps70a43829.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3210_zpsb2fb22f8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3210_zpsb2fb22f8.jpg.html)

Kem Bác Sĩ. Em gọi vậy vì thấy mấy cô bán kem ở đây mặc đồ giống Bác Sĩ.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3212_zpse2259580.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3212_zpse2259580.jpg.html)

Ngồi cafe bờ hồ, chờ đến giờ nhổ neo
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3217_zpsa500808a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3217_zpsa500808a.jpg.html)


Em bắt xe đi từ bến xe Mỹ Đình, cách trung tâm phố cổ 150k tiền taxi. Đoạn đầu đường cao tốc đẹp, vắng xe, tới đoạn sau thì hầu như là mất ngủ, xe dừng ở Hòa Bình 15 phút rồi leo lên Mộc Châu.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3221_zps171cf106.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3221_zps171cf106.jpg.html)

Bác tài xế 4h sáng gọi dậy
- 2 em ở khách sạn nào nhỉ?
- Dạ em chưa book phòng
- Thế em ở Công Đoàn không?
- Đâu cũng được anh, phòng ở được được chút
- Hay ở Sao Xanh nhé?
- Dạ sao cũng được

Thế là bác tài vứt 2 thằng xuống Sao Xanh, khách sạn to vật, 3 sao, phòng rẻ nhất 450k, sáng dậy em hỏi thăm mới biết đây là khách sạn xịn nhất của Mộc Châu, nhưng nằm cách cái bảng thị trấn khoảng 100m, gần thác Dãi Yếm và rừng Thông.

Bước xuống xe với trang phục mùa hè, trong cái lạnh buốt lúc 4h sáng của Mộc Châu, thiệt là tê tái. Cổng khách sạn thì đã đóng, em lấy điện thoại ra gọi cho sđt trên cái bảng, may quá có người ra mở cổng, 2 thằng chui vào làm một giấc tới sáng...

thudat251287
18-10-2013, 23:26
Bài viết đang hay tự nhiên kéo xuống 1 mớ quảng cáo :(
E cũng đang thích mộc châu , bácc chia sẻ nhanh thật là nhanh em xem với nhá , máu quá hihi

ejay
19-10-2013, 09:14
Hôm qua em định viết tiếp thì thấy quảng cáo tùm lum, report mà sao chưa thấy mod xử lý, cụt hứng ko viết nổi nữa +_+

ejay
19-10-2013, 12:41
Nói một chút về việc đi lại. Để tiết kiệm thời gian, tour này em chọn cách ngủ trên tàu và xe là chính. Đi tổng cộng 7 ngày, hết 2 ngày nằm xe, 2 ngày nằm tàu. Trước khi đi em lại không tìm hiểu kỹ là từ Mộc Châu có thể bắt xe đi thẳng tới Điện Biên, rồi từ Điện Biên đi thẳng tới Lào Cai được. Với do bản tính sống lâu nhờ nhát, nên em mua vé tàu đi Lào Cai từ Hà Nội cho an toàn. Vừa kết thúc hành trình Mộc Châu, là em lại hạ độ cao, xuống lại Hà Nội, nằm tàu đi Lào Cai, rồi lại leo lên Sapa, cứ lên lên xuống xuống liên tục và mất ngủ khá nhiều nên những thứ chuẩn bị ở nhà như vitamin C, paracetamol, 1 hộp Strepsil và thuốc viêm họng được em và thằng bạn tiêu thụ triệt để.


NGÀY 2:

Quay lại với khách sạn Sao Xanh, Mộc Châu. Buổi tối hôm trước vừa lên xe là thằng bạn em ngủ thẳng cẳng và ngáy ò ó o. Trên xe khách thì lại bố trí giường đôi nằm sát nhau, cho nên nó mà ngủ trước là y như rằng em mất ngủ!

Khách sạn đẹp, sạch sẽ và ấm áp, nhưng có lẽ bị shock nhiệt độ, vừa lạ chỗ, nên từ 4h sáng tới 7h ở khách sạn em chỉ lăn qua lăn lại nhắm mắt nằm thở phì phò chứ chả ngủ được mấy. Thằng bạn thì dậy đúng 7h, tràn trề sinh lực và gào rú gì đó, em nghe loáng thoáng “má ơi đẹp quá! Dậy coi nè!”

Cũng chả ngủ nổi nữa nên em dậy luôn, mặc dù đầu còn đau như búa bổ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm em tỉnh ngủ luôn!





https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/download_zps9acbd008.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/download_zps9acbd008.jpg.html)

Sáng sớm nhận phòng trời còn tối nên 7h dậy em mới thấy được cánh đồng bắp(nương ngô) mênh mông và những ngọn đồi xanh mơn mởn này. Phòng em cửa sổ hướng về phía sau của khách sạn, vị trí ks khá xa trung tâm trị trấn, nhưng mà sáng dậy nhìn ra cửa sổ thấy cảnh này thì cũng đáng để mà ở xa 1 chút lắm, có khi sống thọ thêm được vài phút đấy chứ, bằng chứng là em quên cái cơn đau đầu đi được vài phút.

Đói bụng rồi, em xuống nhà ăn của khách sạn tìm chút gì bỏ bụng. Buổi sáng xuống sảnh nhìn ra sân em thấy có chiếc bán tải chất đằng sau 2 em xe cào cào nhìn thật là máu lửa, nhìn và ước ao một ngày được như các anh ấy. Trong phòng ăn lúc đó có 1 đoàn khách Tây đang ăn bánh mì sandwich cùng bơ mứt. Đồ ăn sáng Việt thì có Phở và Bún bò, em chọn phở. Tô phở của e đây

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3240_zps803c3806.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3240_zps803c3806.jpg.html)

Bốc khói nghi ngút. Ngoài ra em còn làm thêm 1 chén thịt bò tái và 1 trái trứng gà nữa. Ăn sáng là bao gồm trong tiền phòng luôn, ăn bao nhiêu tùy thích.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3243_zpsb5a50dc0.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3243_zpsb5a50dc0.jpg.html)

Cầm bản đồ Mộc Châu in sẵn trên tay, thấy gần nhất là thác Dãi Yếm và rừng thông bản Áng, với sau một đêm mất ngủ cảm thấy không khoẻ lắm nên em quyết định sẽ dành buổi sáng để khám phá hai điểm này trước. Nhưng trước mắt là...xe đâu mà đi?

Tại khách sạn Sao Xanh không có dịch vụ cho thuê xe máy. Nhân viên của khách sạn nếu có ai không dùng đến xe, họ có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê xe với giá...200k một ngày! Sau một hồi thương lượng, thì bọn em thuê xe của chị ấy với giá là 300k/2 ngày, với điều kiện là tối 8h phải trả xe lại để chị ấy chạy về nhà. Được cái là xe chị này còn khá ngon lành và máy còn mạnh, rất ít hao xăng, đổ đầy chạy 2 ngày liên tục mới chỉ hết nửa bình xăng.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3248_zps5bf47cf0.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3248_zps5bf47cf0.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3255_zps6eee65a4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3255_zps6eee65a4.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3271_zpsb608a0a8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3271_zpsb608a0a8.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3273_zps8813c6cc.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3273_zps8813c6cc.jpg.html)

Trên đường đi em gặp rất nhiều xe tải, nên đường khá là bụi. Xe tải ở đây đa số là chở bắp. Xe lớn nhiều nên lái xe ở đây cảm giác cũng ớn ớn, nhưng khu này vẫn còn đỡ hơn nhiều so với trung tâm của thị trấn với đủ loại xe chạy ùn ùn chóng cả mặt, nên kinh nghiệm sau buổi sáng là chạy xe ở Mộc Châu phải trang bị đầy đủ mắt kính và khẩu trang.

Đường xuống thác dải yếm
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3291_zps66e055cb.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3291_zps66e055cb.jpg.html)

Em làm phát kỷ niệm với thác
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3313_zpsbd978ffe.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3313_zpsbd978ffe.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3325_zps240b64e8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3325_zps240b64e8.jpg.html)

ejay
19-10-2013, 15:35
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Có lẽ đây là nhà ở giữa cánh đồng bắp để trông trộm? Không biết có đúng không nhỉ?
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3320_zpscf5a86fc.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3320_zpscf5a86fc.jpg.html)

Ở trên chỗ giữ xe vào thác có nhà sàn, để sẵn bình trà thế này, em uống thử thấy ngọt ngọt, sau này lên Sapa thì thấy cũng có trà ngọt giống thế này.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3343_zps6a23d2a3.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3343_zps6a23d2a3.jpg.html)

Bắp phơi vàng ươm
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3346_zpsaea15954.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3346_zpsaea15954.jpg.html)

Tiếp tục lên đường tới rừng thông bảng Áng. Trên đường đi vào khá là gập ghềnh vì là đường đất, cái xe còn khá mới mà phải thồ 2 đứa hạng cân 68kg vượt qua con đường đất đá thấy mà thương. Tới một ngã ba, có bảng chỉ dẫn rẽ trái là vào khu vườn Dâu, đi thẳng là tới rừng Thông, thế là em rẽ trái trước cái đã, khám phá cho hết các địa điểm.

Không biết cái rừng thông bảng Ánh như thế nào, nhưng con đường vào vườn dâu đã dẫn em tới cái rừng thông ở trên đỉnh đồi toàn là cỏ mênh mông tuyệt đẹp thế này đây!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3348_zps8d0142f7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3348_zps8d0142f7.jpg.html)


Em liền khoá cổ xe rồi vác máy ảnh theo leo lên khám phá đồi cỏ và rừng thông này. Nhìn thì thấy gần, nhưng thật sự là chưa leo lên tới chỗ rừng thông em đã thấy ná thở.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3358_zps660f38b4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3358_zps660f38b4.jpg.html)

Leo lên được một đoạn xa, cảm giác thật là tuyệt, đồi cỏ rộng mênh mông và vắng vẻ, khí hậu thì trong lành, trời nắng nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã thấy mát lạnh.

Cảm giác phấn khích quá nên em và thằng bạn chụp vài tấm gọi là "trở về tuổi thơ"
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3393_zps78de941d.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3393_zps78de941d.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3394_zps6a80923c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3394_zps6a80923c.jpg.html)

Xa xa là một ngôi làng
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3426_zps4bebbd12.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3426_zps4bebbd12.jpg.html)

Trên ngọn đồi này ngoài 2 thằng ra thì còn só sự xuất hiện của em này nữa
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3387_zpsd8da47ce.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3387_zpsd8da47ce.jpg.html)


Đi thẳng vào vườn dâu, thấy đóng cửa im ỉm và không có người nên bọn e bỏ ý định tham quan chụp hình. Bên ngoài đối diện với vườn dâu có một căn nhà vườn lớn, ở ngoài có bờ tường cao sừng sững làm bằng đá, gạch, và đất sét. Em rất thích cái bờ tường mộc mạc kiểu này
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3439_zps4e319dd6.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3439_zps4e319dd6.jpg.html)

ejay
19-10-2013, 17:33
Tùng Art Cafe
Quán cafe bên trong khu du lịch rừng thông bản Áng
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3464_zpse17f8897.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3464_zpse17f8897.jpg.html)

Phía trên là nhà sàn. Có thể ngủ lại ở đây.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3468_zps3201db48.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3468_zps3201db48.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3445_zpsa99b99b3.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3445_zpsa99b99b3.jpg.html)

Ở đây anh chủ quán tên Tùng có cafe hạt xay nguyên chất, không pha hương liệu.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3460_zps83dfceb4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3460_zps83dfceb4.jpg.html)

Em hỏi thăm và khai thác được một số thông tin. A Tùng chủ quán ngày xưa học đại học kiến trúc HN khoa Mỹ Thuật, mê xe cổ, thấy có 1 chiếc CD50 và Minsk ngoài sân. Cafe thì a này lấy ở Đaklak. Mộc Châu có đất đỏ nhưng không thể trồng cafe vì rất lạnh, cây cafe không sống nổi. Nhân tiện hỏi luôn về chỗ ăn trưa thì a Tùng chỉ quán Thường Hiền, đi vòng vo tìm không ra nên cuối cùng ăn ở quán bên cạnh khách sạn Công Đoàn.

Thử món Bê Chao. Ngon tuyệt cú mèo, thịt bê rất mềm. Ăn cùng với thịt kho tàu, một dĩa rau chấm với tương Bần.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3488_zpsf3be93ff.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3488_zpsf3be93ff.jpg.html)

Thịt kho tàu.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3475_zpsff22d488.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3475_zpsff22d488.jpg.html)

Ngày đầu tiên ở Mộc Châu kết thúc sớm vì tới chiều là em đổ bệnh, làm mấy viên thuốc rồi ngủ thẳng cẳng. Kết thúc ngày thứ 1 :D

ejay
19-10-2013, 17:50
NGÀY 3

Buổi sáng thứ 2 tại Mộc Châu cảm giác khỏe hơn vì đã có một đêm ngon giấc. Em trang bị đầy đủ bịt mặt ninja và mắt kính để chuẩn bị đi về hướng trị trấn nông trường Mộc Châu thăm Đồi Chè, Ngũ Động bản Ôn và xã Tân Lập
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3492_zpsc8c1ed9a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3492_zpsc8c1ed9a.jpg.html)

Đường Mộc Châu lúc 7h sáng
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3493_zps328523bb.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3493_zps328523bb.jpg.html)

Trên đường đi thấy rất nhiều Susu, ở đây có lẽ là thiên đường của Susu, nhưng sang tới Sapa thì em mới thấy là ở đó mật độ susu còn dày đặc hơn. Em sẽ có hình ảnh về Susu ở sapa ở những post tiếp theo.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3502_zps865e8768.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3502_zps865e8768.jpg.html)

Đồi chè xanh bạt ngàn
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3517_zpsccf38bba.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3517_zpsccf38bba.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3521_zps38292a7f.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3521_zps38292a7f.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3528_zps31fbce0b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3528_zps31fbce0b.jpg.html)


Lúc lên xe từ bến xe Mỹ Đình, nghe nhà xe bảo mùa này chưa có hoa gì cả, lên đến nơi thì e mới thấy đúng là các anh ấy ko lừa mình. Trên đường đi gặp rất nhiều những rừng mận bạt ngàn, nhưng mùa này chưa có gì để xem ngoài...cây và lá :D
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3554_zpsa1a314c9.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3554_zpsa1a314c9.jpg.html)

chimkhoi
19-10-2013, 17:55
Tiếp đê bạn ơi. Đang hay thì đứt tơ đàn :D

ejay
19-10-2013, 18:34
NGŨ ĐỘNG BẢN ÔN

Man vs Wild




Tiếp tục hướng về ngũ động bản ôn. Nghe theo lời chỉ dẫn của anh Tùng art, đi thẳng tới nhà cuối cùng để gửi xe, vì để vào động phải cuốc bộ quãng đường khá xa và nắng nôi. Sau con đường đất đá gập ghềnh, em cũng tới được căn chòi cuối cùng, là nhà của chị Thúy hay Thùy gì đấy(em nhớ tên người và địa danh hơi bị dở). Lúc này chị chỉ ở nhà một mình, trò chuyện và nghỉ mệt một chút trước khi lên đường, chị bảo chị quê ở nơi khác(nơi nào thì e lại quên rồi, nói chung ở miền Bắc), lấy chồng Mộc Châu và có 2 cháu một con trai 7 tuổi và con gái 10 tuổi. Chị mua đất trồng chè, đưa cả gia đình anh chị em và bố mẹ ở quê lên đây sống luôn. Công việc hàng ngày là chăm sóc vườn chè, và mới đây 2006 sau trận lũ lịch sử, người ta phát hiện ra Ngũ Động nằm trên con đồi gần chỗ chị ở thì chị có thêm nghề mới là dẫn khách đi tham quan động, giữ xe, và cả nấu ăn theo yêu cầu.

Hỏi con chị đi học rồi à, chị bảo "con trai chị đang dẫn khách đi tham quan động!?". Em nghe thế thì nghĩ ngay chắc cũng dễ đi lắm, con nít 7 tuổi còn đi được mà! Hai thằng em làm ly nước xong rồi, nói tính tiền thì chị bảo để sau cũng được, và còn tốt bụng vào lấy 2 đèn pin cho mượn(sau này e mới biết sự thật không phải thế :)) em sẽ kể sau nhé).

Đi bộ cách nhà chị khoảng 1km rồi, đúng theo chỉ dẫn nhưng không thể tìm ra đường dẫn tới động, thế là cứ leo bừa lên đồi, nhưng mà có tới mấy cái đồi, cây cối um tùm, em và thằng bạn leo lên tới đỉnh mới biết là nhầm đường, rồi lại tuột xuống, tổng cộng mất khoảng 1.5 tiếng cho việc...ĐI LẠC!

May sao một lúc sau gặp được một anh đi chăn bò về gần đấy, thế là được cứu!

Đường tới động là một con đường lọt thỏm giữa cánh đồng bắp. Lúc này thì em và thằng bạn đã đói meo râu, hộp bánh mang theo cũng đã ăn hết và dường như là việc đi lạc một tiếng rưỡi cũng đã tiêu hao hết năng lượng mà hộp bánh đem lại. Có một TIP nhỏ trong trường hợp này, nếu bạn có cảm thấy đuối sức, thiếu nước, đói bụng giữa một cánh đồng Bắp thì phải làm gì?

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3777_zpsb70689bf.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3777_zpsb70689bf.jpg.html)

Em coi MAN vs WILD nhiều nên bị nhiễm ông này :D Việc làm sau đây là không khuyến khích vì đó là bẻ bắp không xin phép, nhưng trong trường hợp mất nước và đói ở giữa một nơi xa xôi, thì bắp non không những đem lại nước, calo mà còn là thứ bắp ngon ngọt nhất, thậm chí ngon hơn cả bắp chín đã được luộc!

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3778_zps1fc93925.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3778_zps1fc93925.jpg.html)

Chỉ cần 2 trái bắp này là đủ nước và năng lượng để tiếp tục hành trình khám phá ngũ động. Nếu gặp được chủ cánh đồng bắp này, em hứa em sẽ trả tiền mấy trái bắp, nhưng thật sự là ở đây rất rất rất vắng vẻ không có một bóng người.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3562_zpsb395ac8a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3562_zpsb395ac8a.jpg.html)

Tiếp tục đi, gặp một khúc cây lớn đổ ngang, em và bạn làm mấy tấm hình kỷ niệm. Nơi đây thật sự còn rất hoang sơ và chưa khai thác du lịch, và những nơi như vậy luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt với em.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3564_zps215ac1d8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3564_zps215ac1d8.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3575_zps75bfa315.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3575_zps75bfa315.jpg.html)

Cửa động 4. Người dân ở đây đã trồng bắp trên ngọn đồi này từ rất lâu, nhưng không ai biết rằng dưới chân họ là những hang động rộng lớn. Nếu tốc độ "lớn lên" của thạch nhũ là 0.13 - 0.3mm một năm, thì hang động này có lẽ đã hình thành từ cách đây cả vài chục triệu năm. Trận lũ năm 2006 tại Mộc Châu đã mở ra cánh cửa để con người có thể khám phá được sự kỳ diệu của thiên nhiên nơi đây.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3583_zpsdad89eef.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3583_zpsdad89eef.jpg.html)

Đối diện cửa động có ai đó đã làm một chỗ để ngồi cheo leo giữa núi rừng thế này, trông hơi ghê ghê nhưng khi ngồi lên thì thấy khá chắc chắn.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3577_zpsefe987ed.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3577_zpsefe987ed.jpg.html)

chimkhoi
19-10-2013, 19:53
Lót dép hóng :)

ejay
19-10-2013, 20:17
Em vừa đi làm ngụm nước, giờ lại ngồi viết và up hình tiếp, trong thời gian giải lao, mời bà con cô bác xem đoạn phim ngắn em quay về Thác Dãi Yếm cho vui :D


http://youtu.be/4QLziCpiKaU

ejay
19-10-2013, 20:23
Khi em vừa tới cửa động, cũng là lúc em gặp chị Thúy đang dẫn theo 2 khách đến nơi. Ra là chồng chị này vừa về nhà, thế là có người ở nhà trông xe, chị mới có thể bỏ nhà ra đi cùng 2 khách. Thế là em nhập đoàn vào cùng nhau khám phá hang động luôn.

Trước khi vào động thì em quay lại vụ bắp một chút. Lỡ mà có ai cũng phải ăn bắp dọc đường chống đói giống em, thì chú ý một điều này, đó là cái vỏ của trái bắp nhìn vậy nhưng nó sắc như lưỡi cưa vậy, cho nên nếu có đói quá thì cũng ráng bóc vỏ một cách chậm rãi từ từ, chứ nếu bóc nhanh như em thì hậu quả sẽ là thế này đây

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3907_zpsd85f88b4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3907_zpsd85f88b4.jpg.html)


Gặp chị Thúy lúc chuẩn bị vào cửa động thật sự là may mắn. Nhìn 2 thằng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chị còn tưởng 2 thằng vừa mới từ cửa động chui ra, chứ không biết là thật ra nãy giờ đi lạc, giờ mới lết tới được cái cửa động đầu tiên.

Chị chui vào động trước, rồi từng người một bắt đầu rón rén bước xuống, vì ở đây rất thiếu ánh sáng và ẩm ướt, chỉ cần sẩy chân không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vào đến bên trong động, bên tay trái là một miếu thờ, mỗi người thắp một nén nhang coi như là chào động, cầu khấn cho chuyến thám hiểm sẽ thành công tốt đẹp. Đoạn này thì em mãi loay hoay với cái máy ảnh, không biết làm sau mà chụp, để Auto Focus thì chịu không lấy nét được, vì không có lấy một nguồn sáng. Manual thì phải canh đi canh lại, cái đèn pin trung quốc với 3 bóng led tí xíu chị cho mượn cũng chỉ đủ sáng trong bán kính vài mét.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3614_zps5d810296.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3614_zps5d810296.jpg.html)

Bước vào khoảng 5 mét, bên phải là một vực sâu tới 40 mét, rọi đèn pin xuống thấy đen thui, trông rất đáng sợ. Theo lời chị Thúy thì chị đã từng đu dây thừng xuống dưới vực này. Nói về chị Thuý, chị này trông rất mảnh dẻ, với đôi dép tổ ong, chị cứ thoăn thoắt leo nhanh như sóc, khác xa với vẻ mặt đầy hoang mang và bước đi rón rén của em khi đi trong động.

Trong hình này trên cùng là chị Thúy đang leo lên trước, ở dưới là 2 bạn mới cưới nhau, và đang đi tuần trăng mật. Thật là ấn tượng với tuần trăng mật mang đậm chất phượt của 2 bạn này!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3621_zps3f25019a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3621_zps3f25019a.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3628_zps2b982a60.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3628_zps2b982a60.jpg.html)

Chỗ này e thấy cứ như là rèm giường ngủ trong hoàng cung của vua chúa vậy :D Khối thạch nhũ này rất lớn, độ dài khoảng 10 mét
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3683_zps06e6d5e2.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3683_zps06e6d5e2.jpg.html)

Tấm này e chụp được đúng lúc 3 cái đèn Flash từ 3 máy ảnh cùng nhá lên, chứ trong hang động không có tí ánh sáng nào!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3655_zps7636b208.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3655_zps7636b208.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3686_zpse5ceb2f9.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3686_zpse5ceb2f9.jpg.html)

Tự sướng trong hang động không có ánh sáng quả là không dễ chút nào, kết quả là out nét!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3726_zpse34945ae.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3726_zpse34945ae.jpg.html)

Hang động này hoang sơ, chưa khai thác du lịch, không có một chút ánh sáng nào, dưới mặt đất thì ẩm ướt, nếu không may dẫm phải bùn thì thật sự là một thảm họa, vì những bước tiếp theo sẽ rất trơn trượt. Nhưng tất cả những điều này là một trãi nghiệm rất tuyệt vời, thiên nhiên đã tạo ra vô số những hình thù kỳ lạ từ sự thẩm thấu của nước qua lớp đất và đá vôi.

ejay
19-10-2013, 21:28
Cửa hang nhìn từ phía trong.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3743_zps027e754c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3743_zps027e754c.jpg.html)

Khám phá hang động trong 1 tiếng, lúc này đã quá trưa. Còn tới 4 động nữa nhưng mọi người cũng đã thấm mệt vì leo trèo nhiều. Sau chuyến thám hiểm động 4, em và thằng bạn cảm thấy cũng hợp cạ với cặp vợ chồng mới cưới, thế nên cả đám quyết định đặt hàng chị Thúy một con gà và cùng ăn trưa tại nhà chị này. Lúc quay trở lại, chỉ thoáng 1 cái chị này mất hút, đúng là dân bản xứ! Em và thằng bạn thì cứ tà tà mà đi, vừa đi vừa chụp hình.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3762_zps8001effe.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3762_zps8001effe.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3776_zpsfc8c0032.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3776_zpsfc8c0032.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3793_zpsf017f557.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3793_zpsf017f557.jpg.html)


Về đến nhà thì con gà đã được anh chồng chị Thúy luộc xong và để trên dĩa thế này
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3809_zpsca4c4794.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3809_zpsca4c4794.jpg.html)

Bữa trưa gồm có, 1 con gà luộc chấm với huyết trộn muối, lòng xào su su, và su su chấm muối vừng. Em đi tây bắc đợt này ăn susu nhiều về nhà nằm mơ cũng thấy Susu! :D
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3828_zps84f0a7e4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3828_zps84f0a7e4.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3837_zps23da08d7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3837_zps23da08d7.jpg.html)

Uống thử rượu Anh Túc
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3838_zps356e2980.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3838_zps356e2980.jpg.html)

Lúc đang ngồi ăn thì thấy con gái 10 tuổi của chị Thúy vừa về tới nhà, bay ngay lên võng nằm, tỏ ra khá mệt mỏi. Bé này vừa dẫn khách đi vào động về. Đến đoạn này em cảm thấy có gì đó không ổn, vì thật sự là đường lên động rất vắng vẻ, và vào hang động cũng là việc cực kỳ nguy hiểm đối với cả người lớn, chứ chưa nói đến con nít, vậy mà chị này dám cho con trai chỉ mới 7 tuổi và con gái 10 tuổi dẫn khách đi vào động. Trong suốt từ lúc gặp gỡ cho đến lúc về đến nhà chị, chị tỏ ra là một người rất tốt bụng, không hề đề cập đến chuyện tiền bạc, muốn trả tiền chị cũng bảo không bao nhiêu đâu em, cứ để lát về rồi trả cũng được, nhưng đến lúc tính tiền thì ôi trời ơi, rất nhiều khoản tiền không biết từ đâu rơi xuống, và chị này chỉ nói số tiền tổng cộng, mà ko có kê chi tiết. Lúc em yêu cầu kê chi tiết ra thì tổng cộng không tới con số khủng khiếp chị "công bố" trước đó. Em và thằng bạn đã làm chuột bạch chuyến này, nếu các bác chưa đi và có ý định khám phá Ngũ Động bản Ôn, nhớ hỏi kỹ về tiền bạc trước với chị ấy nhé!

Chia tay cặp vợ chồng trẻ, bọn em lại lên đường đi cho kịp đến địa điểm cuối cùng: xã Tân Lập

ejay
21-10-2013, 09:57
Từ Ngũ động bản Ôn đi ngược ra đường chính, rồi rẽ phải đi khoảng 6km là tới được xã Tân Lập.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3842_zpsee7cfab5.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3842_zpsee7cfab5.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3848_zpsbcf3fb10.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3848_zpsbcf3fb10.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3853_zpsbf513dbe.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3853_zpsbf513dbe.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3861_zps893c2ac6.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3861_zps893c2ac6.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3888_zps09bf8ab1.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3888_zps09bf8ab1.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3901_zps2105f281.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3901_zps2105f281.jpg.html)

Đường rất vắng, và thanh bình
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3925_zps5fdc9452.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3925_zps5fdc9452.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3937_zps18fd7385.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3937_zps18fd7385.jpg.html)

Ở các nông trường bò sữa muốn vào phải xin phép trước
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3953_zpsbcdf1e83.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3953_zpsbcdf1e83.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3948_zpseead9ea0.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3948_zpseead9ea0.jpg.html)

ejay
21-10-2013, 10:09
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3932_zpsc32260b8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3932_zpsc32260b8.jpg.html)

Sau 2 ngày khám phá được khá nhiều, và chạy xe cũng mệt nghỉ. Chỉ có 1 điều cảm thấy tiếc, đó là mùa này chưa có hoa gì nở cả, thôi thì coi như để mà còn có lý do trở lại Mộc Châu. Buổi chiều trên đường về, em thấy mọi người đem sữa từ những nông trại ra bán cho những điểm thu mua sữa, nhìn khung cảnh lao động trong cái ráng chiều sắp kết thúc một ngày thật là sinh động. Hai thằng chạy một mạch về tới chợ KM70, đói và khát, nên mỗi thằng ôm một bình sữa 900ml tu hết sạch trơn, còn làm thêm 2 hộp sữa chua mộc châu, và mua thêm ít bánh sữa về làm quà. Lúc vừa tu xong bình sữa thì trời cũng tối, trở lạnh, căng da bụng trùng da mắt, cả hai đều cảm thấy mệt lã và buồn ngủ nên chạy thẳng về khách sạn làm một giấc tới 9h tối mà không cần ăn thêm gì nữa.

Check out, xuống sảnh ngồi chờ xe Hải Vân đến đón về Hà Nội. Tạm biệt Mộc Châu, tạm biệt căn phòng khách sạn ấm áp và khung cửa sổ thơ mộng với những ruộng bắp bạt ngàn. Đêm nay lại là một đêm ngủ trên xe, liệu có phải là một đêm mất ngủ và tiếp đó là một buổi sáng vật vờ nữa không?
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3957_zps49771b77.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3957_zps49771b77.jpg.html)

balo
21-10-2013, 11:02
quá đã :))

ejay
21-10-2013, 12:13
NGÀY 4

Xe từ Mộc Châu về Hà Nội khá vắng khách và có rất nhiều chỗ trống. Phía sau cùng của xe là 5 giường sát nhau nhưng không có ai nằm, thế là một mình em chiếm 5 cái giường với cả đống mền ấm êm, y như là mua hẳn 1 khoang VIP vậy! Nhưng chỉ tận hưởng cảm giác hạnh phúc được khoảng 30p thì xe bắt khách dọc đường, thế là có thêm 1 bác lên xe và nằm giường bên cạnh, nhưng không sao, vẫn còn rộng chán. Trò chuyện với bác này thì biết bác là người Đaklak, đã chuyến lên Mộc Châu 10 năm, có vợ và 2 con, làm nghề sửa xe, và độ xe motor, đúng chủ đề nên em tám cũng khá nhiều, và rồi em ngủ khò khò lúc nào không hay biết, một mạch tới sáng!

"Eh, tới rồi, dậy đi", thằng bạn đập đập vào chân em, mở mắt ra thì thấy xe đã vào tới bến Mỹ Đình, xung quanh rất đông đúc và ồn ào, vậy mà em vẫn ngủ như chết không biết gì. Mắt mở một nửa, em lần mò tìm đôi giày xỏ vào, rồi vác balo bước xuống xe, luồn lách qua rừng người phía dưới đang lao xao "em về đâu? em đi đâu? xe ôm nhé? taxi không em? Anh lấy rẻ thôi? Về đâu em??? blah blah blah..."

Em và thằng bạn đi thẳng một mạch ra ngoài cổng bến xe. Đọc nhiều trên mạng về chuyện taxi chạy lòng vòng nên bọn em khá thận trọng, vừa đi vừa tìm xe taxi của Mai Linh, nhưng không thấy có một chiếc nào. Một anh taxi trông mập mạp hiền lành tiến lại:

- Về đâu em? Anh tính đúng giá cho nhé?
- Về Phố Cổ bao nhiêu tiền hả anh?
- 150k nhé!
- Ok lên đường!

Có mặt tại Hà Nội vào lúc 6h sáng, em không thể bỏ qua cơ hội được thử món Phở xếp hàng một lần cho biết: Phở Bát Đàn

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3969_zps8f86f37b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3969_zps8f86f37b.jpg.html)

Làm một tô phở Nạm Gầu, nhưng cảm thấy còn chưa đủ sướng, em lại quầy mua thêm một chén Nạm không, nhưng họ không bán, chỉ bán có cả bánh phở, lòng buồn rười rượi, em lại vác balo lên và lang thang phố cổ

Bắt gặp hàng xôi của bác này, theo lời bác thì bác đã bán xôi từ trước giải phóng, ngót nghét 36 năm
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3974_zpsda9771d4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3974_zpsda9771d4.jpg.html)

Xôi Ngô. Trong em gọi là xôi bắp, hơi khác một chíu xíu là có bỏ đường, còn ở Hà Nội thì ăn với chà bông.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3980_zpsf17d347e.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3980_zpsf17d347e.jpg.html)

Nộm bò
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3982_zps128fc062.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3982_zps128fc062.jpg.html)

Bún Chả
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3990_zpse2a49072.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3990_zpse2a49072.jpg.html)

Đợt này về Hà Nội em khỏe, thì tới lượt thằng bạn em bệnh do không ngủ được trên xe. Thế là lại Strepsil, Para, thuốc viêm họng đủ kiểu, và mua thêm 1 ít Cam
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3996_zps8322b89a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3996_zps8322b89a.jpg.html)

Triumph Bonneville, ôi niềm mơ ước!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4002_zps5e90aba9.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4002_zps5e90aba9.jpg.html)

Vác 2 cái bao tử không đáy dạo 1 vòng phố cổ xong, bọn em tìm một hostel chui vào nằm nghỉ lấy sức, chiều lại ra lăng Bác chơi

Trước khi tới lăng Bác thì em thấy cảnh tượng này. Rất nhiều người xếp hàng viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp, dòng người xếp hàng kéo dài hàng cây số.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4011_zpsdaaefbb3.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4011_zpsdaaefbb3.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4027_zps6384923c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4027_zps6384923c.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4026_zpscd994254.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4026_zpscd994254.jpg.html)

ejay
21-10-2013, 23:37
Chả cá Lã Vọng
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4038_zps0077f29e.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4038_zps0077f29e.jpg.html)

Trà chanh chém gió trước giờ khởi hành
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4051_zpsd7444612.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4051_zpsd7444612.jpg.html)



NGÀY 5


Tàu LC1 từ Hà Nội đi Lào Cai chạy khá chậm và dừng nhiều, nên dù xuất phát lúc 10h đêm nhưng đến 8h sáng mới tới ga Lào Cai. Buổi sáng ở Lào Cai chào đón em bằng khung cảnh tranh giành khách níu kéo ồn ào phía trước ga của những tài xế và phụ xe Ford Transit 16 chỗ chở khách lên Sapa, giá 50k một người. Một số xe chất đủ khách rồi, còn ráng nhét thêm khách và để thêm ghế nhựa ở lối đi. Quãng đường leo đèo hơn 30km là không ngắn, nếu mà ngồi ghế nhựa chắc là ê ẩm lắm đây. Đèo lên Sapa thì có nhiều cua khá ngoặt và độ cao thay đổi rất nhanh, nếu ai không quen xe em nghĩ rất dễ beauti...Phun!

Lên tới Sapa, em và thằng bạn lại lang thang đi tìm khách sạn, và cuối cùng tìm được Linh Trang hotel ngay góc đường, giá 200k hai giường đơn, quá ổn! Ngày đầu tiên tại Sapa cả hai đều còn thấm mệt và chưa quen thời tiết nên quyết định sẽ không thuê xe đi đâu xa, mà chỉ lang thang dạo bộ trong thị trấn.

Bữa sáng bằng dĩa bánh ướt nhiều gấp 2 lần bình thường và một xiên thịt nướng giá 30k
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4093_zpsd70dcf11.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4093_zpsd70dcf11.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4110_zpse3f46f7c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4110_zpse3f46f7c.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4129_zps21817395.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4129_zps21817395.jpg.html)

Cafe Ý không khó để tìm thấy ở Sapa, có rất nhiều nhà hàng Tây ở đây.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4122_zps7deec54d.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4122_zps7deec54d.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4150_zps73488c40.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4150_zps73488c40.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4160_zps47d40189.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4160_zps47d40189.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4165_zpsf4f9c304.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4165_zpsf4f9c304.jpg.html)

Đội trật tự ở đây có tên nghe khá đặc biệt: ĐỘI QUY TẮC
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4175_zpsf4455f63.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4175_zpsf4455f63.jpg.html)

ejay
22-10-2013, 19:19
Ngày 6


https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4177_zpsd855367d.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4177_zpsd855367d.jpg.html)

The Hill Station cafe
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4279_zps8a69c1f0.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4279_zps8a69c1f0.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4243_zps86344703.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4243_zps86344703.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4187_zpsd91a5333.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4187_zpsd91a5333.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4198_zps27d9e4c5.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4198_zps27d9e4c5.jpg.html)

Nâng tầm sản vật địa phương, mấy bác khoai Tây hay thật
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4190_zpse55ec7a4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4190_zpse55ec7a4.jpg.html)

Các em gái dân tộc này nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4249_zpsed8c2900.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4249_zpsed8c2900.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4283_zps4ade91c1.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4283_zps4ade91c1.jpg.html)

ejay
22-10-2013, 19:22
Cây xăng ở Sapa là cây xăng "văn minh" nhất mà em từng thấy. Có lối vào, lối ra để xếp hàng. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều hành xử văn minh khi đổ xăng ở đây, vẫn có vài bác phóng thẳng tới cái bảng "lối ra" để đổ xăng!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4294_zps2fe12272.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4294_zps2fe12272.jpg.html)

Sáng nay dậy cảm thấy khỏe nên bọn em lên đường tới bãi đá cổ, và ráng đi xa nhất có thể, điểm cuối cùng là Topas Resort, nghe đồn đẹp lắm, được xây dựng trên một quả đồi, bao vây bởi muôn trùng quả đồi khác. Trên đường đi thấy rất nhiều tốp người dân tộc Mông dắt theo một vài khách Tây, có lẽ họ mua tour trekking cùng với đồng bào.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4329_zps5e5b40b5.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4329_zps5e5b40b5.jpg.html)


https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4361_zpsd658aed0.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4361_zpsd658aed0.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4316_zps9068109f.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4316_zps9068109f.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4366_zps3baa8a4d.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4366_zps3baa8a4d.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4378_zpsa4604f69.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4378_zpsa4604f69.jpg.html)

Trên đường đi em gặp rất nhiều trẻ em đi bán dạo những chiếc vòng tay và móc gắn chìa khóa thổ cẩm, rất nhiều em nói tốt tiếng Anh, và phát âm cũng rất chuẩn nữa!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4385_zpsbc434a37.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4385_zpsbc434a37.jpg.html)

Vì đã mua rất nhiều vòng, túi, móc gắn thổ cẩm rồi nên bọn e không mua nữa. Chỉ tặng bánh gạo đã mua sẵn và các em rất vui vẻ nhận bánh, bóc ra ăn ngay lập tức rất thích thú. Trẻ em dân tộc trên Sapa ngoan hơn cả chữ ngoan!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4390_zps17854dac.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4390_zps17854dac.jpg.html)

Hoa dại bên đường
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4414_zpsea603024.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4414_zpsea603024.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4425_zps3855b6cc.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4425_zps3855b6cc.jpg.html)

ejay
22-10-2013, 19:25
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4430_zps2a9f718a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4430_zps2a9f718a.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4432_zpsad4170b2.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4432_zpsad4170b2.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4452_zpse56818b4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4452_zpse56818b4.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4477_zps786798a7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4477_zps786798a7.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4484_zpsacf638b0.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4484_zpsacf638b0.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4493_zps791dce9a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4493_zps791dce9a.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4506_zpse36a21f6.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4506_zpse36a21f6.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4509_zps51f013d1.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4509_zps51f013d1.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4510_zps4702f051.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4510_zps4702f051.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4531_zps6e90361b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4531_zps6e90361b.jpg.html)

Calvin
23-10-2013, 04:09
Vẫn đang hóng tin từ bác nhé.

ejay
23-10-2013, 10:28
Lần này lên Sapa, điều ấn tượng nhất với em đó là thấy rất nhiều tốp người dân tộc Mông tụm ba tụm bảy nói chuyện, lâu lâu lại pha vài câu tiếng Anh, mà là tiếng Anh rất chuẩn. Em hỏi thăm em gái làm trong The Hill Station cafe, em ấy nói em học tiếng Anh từ người nước ngoài, vì tiếng Hmong của em không có dấu nên em học tiếng Anh nhanh hơn là người Việt, em nói tiếng Anh sõi hơn tiếng Việt. Đúng là khi nói chuyện với em gái này bằng tiếng Việt, thấy em nói khá lơ lớ, lắp bắp, nhưng khi em ấy nói chuyện với chủ, là người Na Uy, bằng tiếng Anh, thì em lại nói như gió!

Tuy ở Sapa chỉ 4 ngày, em gặp, tiếp xúc nhiều với người dân tộc Mông và Dao, tất cả mọi người đều rất hiền lành thân thiện, làm em càng thấy yêu mến nơi này hơn. Trên đường đi thung lũng Mường Hoa, lúc dừng lại để chụp hình, em có quay 1 đoạn phim về cảnh mấy em bé bao vây quanh xe của em để chào bán những vòng tay thổ cẩm


http://youtu.be/OLosU1_MbiM

ejay
23-10-2013, 11:00
Ngày hôm trước nghỉ ngơi, ăn uống no say nên ngày thứ 6 em và thằng bạn đã lấy lại sức. Chạy quãng đường 22km tới Topas Ecolodge resort chụp hình, rồi quay lại định xuống Bản Dền kiếm đồ ăn trưa, nhưng đường thì đang làm nên bụi mù, toàn là cát, lại đi nhầm đường, tới 1h trưa quyết định quay trở lại Sapa ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chiều lên Hàm Rồng, nằm ngay trong trị trấn.

3:30 chiều, người vẫn còn ê ẩm sau quãng đường hơn 50km của buổi sáng, bọn em lại lết xác tới Hàm Rồng mua vé cho đúng như dự định để không bỏ lỡ điểm nào của Sapa, lòng tự nhủ "cố lên, ráng chút xíu rồi tối đi tắm lá thuốc người Dao đỏ". Trước khi tới chỗ này, em còn nghĩ chắc là giống kiểu đỉnh Lăng Biang của Đà Lạt đây, có xe chở lên tới tận đỉnh để chụp hình, ăn thịt nướng rồi lại đi xuống. Nhưng sau khi mua vé 70k/người và nhận được cái bản đồ, lúc đó em mới biết là phải leo trèo khá nhiều. Ngày thứ 5 nghỉ ngơi thư giãn để dành cho ngày thứ 6 hành xác đây. Nhưng lên đỉnh núi rồi, thì mới thấy cái sự leo trèo này là rất bõ công!

Trên đường đi lên đỉnh Hàm Rồng thì cũng nhiều bông nhiều hoa, nhưng trông khá là nhân tạo nên em chẳng buồn chụp hình. Chỉ đến khi thằng bạn nhảy tưng tưng hét toáng lên vì thấy cái gì đó đang thòi ra từ bậc tam cấp bằng đá, em mới bắt đầu lôi máy ra chụp lấy chụp để, lâu lắm rồi em mới nhìn thấy cảnh này, thật là tuyệt! Mặc dù biết rằng chỉ một phát cắn thôi chắc có lẽ bỏ mạng trên đỉnh Hàm Rồng luôn nhưng em vẫn ráng chụp vài tấm vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp lạnh lùng của em nó
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4542_zps55f4f63e.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4542_zps55f4f63e.jpg.html)

Những khe đá tự nhiên, chỉ đi lọt 1 người, nếu em mà dư khoảng 20kg nữa có lẽ đi không lọt
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4545_zps6d580d8c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4545_zps6d580d8c.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4549_zps8656c4d3.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4549_zps8656c4d3.jpg.html)

Lúc này đã hơn 5h chiều, trên đỉnh "Sân Mây" chỉ còn 2 thằng em, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thị trấn Sapa, thấy mây bay ngang mặt đất luôn!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4587_zpse6bf181b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4587_zpse6bf181b.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4573_zps6a53739b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4573_zps6a53739b.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4556_zpsa52b34a7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4556_zpsa52b34a7.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4570_zpscb116390.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4570_zpscb116390.jpg.html)

Em nhờ thằng bạn làm giùm cái avatar mới hì hì
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4609_zps7299b6a3.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4609_zps7299b6a3.jpg.html)

ejay
23-10-2013, 15:07
Buổi tối em đi ăn đồ nướng với cơm lam và đi tắm lá người dao đỏ ở khách sạn Hàm Rồng, nằm ngay bên trái cổng khu du lịch Hàm Rồng. Cả ngày đeo máy oải quá rồi nên tối em và thằng bạn bỏ hết xe, máy ảnh và mấy cái lỉnh kỉnh ở nhà và cuốc bộ. Có quán ăn rất ngon và đông khách nằm trên đường Fanxipang mà em không nhớ tên. Em có chụp lại bằng điện thoại:

Ăn gì thì cứ lấy bỏ lên dĩa, mỗi xiên khoảng từ 10-30k. Riêng lợn cắp nách thì 50k/lạng, khá đắt nhưng ngon tuyệt cú mèo!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3152_zps21e49a15.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3152_zps21e49a15.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_3153_zps4c91a2ef.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_3153_zps4c91a2ef.jpg.html)


Em và thằng bạn thử món tắm lá thuốc người Dao Đỏ. Mỗi thằng ngâm trong một bồn, nóng kinh dị. Không biết họ bỏ thuốc gì trong đó mà ngâm được 10p thôi là tim em nó đập thình thịch, chắc phải 160 nhịp một phút chứ chẳng đùa. Đúng như lời nhân viên nói trước đó là không ngâm quá lâu, nếu không sẽ "say thuốc". Chịu không nổi nữa em bay ra, người bủn rủn, nên qua phòng massage, chọn suất massage Thái. Ở khách sạn Hàm Rồng, nếu chỉ tắm lá thuốc thì là 100k/suất, có bao gồm massage thì tổng cộng là 350k.

Trò chuyện với kỹ thuật viên massage, em biết được một số thông tin về Sapa, những gì nên và không nên mua ở Sapa. Ví dụ như là ngoài táo mèo ra, thì hầu hết các loại trái cây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, có tẩm chất bảo quản, vậy mà em và thằng bạn đã lỡ mua 1 ký Lê và ăn sạch trơn! Các loại mật ong nhìn thơm ngon bán ngoài vỉa hè đều là đường phèn cả. Chợ tình ở trước nhà thờ tổ chức vào cuối tuần, hầu hết là dàn dựng.

Để tìm hiểu về văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc Tây Bắc, có lẽ phải đi xa hơn một chút. Chợ Phiên Bắc Hà từ lúc khai sinh cho đến bây giờ đều chỉ tổ chức mỗi tuần một lần vào ngày Chủ Nhật. Chợ Phiên này là nơi giao lưu văn hóa và mua bán trao đổi hàng hóa của đồng bào dân tộc địa phương. Ngày mai đúng là ngày Chủ Nhật, nhưng để tới được Bắc Hà, phải đổ đèo xuống lại Lào Cai hơn 30km, rồi từ Lào Cai lại leo đèo đi lên Bắc Hà khoảng 70km nữa. Thế nên bọn em quyết định mua tour từ khách sạn, giá là 220k một người, đi xe 16h chỗ, khởi hành lúc 7h30. Bữa giờ phượt nhiều rồi, ngày mai leo lên xe cho người ta chở đi vậy. Sau bữa thịt nướng cơm lam, tắm lá thuốc của người Dao đỏ và suất massage Thái, em và thằng bạn về phòng ngủ một giấc thật ngon, mong chờ đến chợ phiên ngày mai...


NGÀY 7
CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

Đúng 7h30 xe tới đón tại khách sạn. Thấy 2 ghế đầu còn trống nên em chiếm ngay để tiện chụp hình, còn thằng bạn thì lại sợ nhìn cảnh đổ đèo nên ra phía sau ngồi. Trên xe hôm nay ngoài em và thằng bạn ra thì còn lại toàn là các bạn khoai Tây đến từ nhiều nơi khác nhau: Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Malaysia...

Đang mải mê coi hình trong máy ảnh thì bỗng nhiên có ai đó bay lên xe ngồi cạnh em, đưa tay ra chào "Hello, my name's SU, nice to meet you!" và nở nụ cười rất thân mến. Sú là hướng dẫn viên người dân tộc Mông sẽ dẫn đoàn đi tham quan chợ Bắc Hà và cuộc sống của người dân ở một bản làng gần đó. Sú sinh năm 1986, đã có 3 con, và như bao nhiêu người dân tộc ở Sapa mà em đã gặp, Sú nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt. Đôi khi nói tiếng Việt với nhau mà không hiểu, em và Sú lại chuyển qua tiếng Anh. Sú kể đã học tiếng Anh được 6 năm, và làm hướng dẫn viên được 3 năm nay. Trong khi xe chạy, lúc rảnh rỗi là Sú lại lấy trong túi ra một tấm thổ cẩm để thêu, một hình ảnh em thấy rất đẹp của phụ nữ dân tộc Tây Bắc.

Xe vừa tới Bắc Hà, ở giữa là Sú đang nói với khách về việc sẽ gặp nhau tại nhà hàng trước 1h30 chiều để khởi hành đi bản làng gần đó
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4619_zps5ea83ad1.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4619_zps5ea83ad1.jpg.html)

Trên xe có 15 khách, nhưng chỉ có 4 người đi theo Guide đó là em, thằng bạn, và 1 cặp người Malaysia. Còn các bạn Khoai Tây thích tự đi khám phá hơn là đi cùng với Guide.

Chợ Phiên Bắc Hà ngày nay có lẽ không chỉ là nơi tập trung giao lưu văn hóa của người dân tộc địa phương, mà còn là cơ hội để kiếm tiền từ du khách.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4622_zps7bd15a0d.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4622_zps7bd15a0d.jpg.html)

Những sạp hàng này được dựng lên vào ngày họp chợ để bán những đồ lưu niệm, thổ cẩm, phục vụ khách du lịch. Giá thuê không hề rẻ: 2tr/tháng. Và tất nhiên, chỉ mở 4 ngày chủ nhật thôi, các ngày còn lại trong tuần cuộc sống trở về như cũ, vắng hoe.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4795_zps252761d7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4795_zps252761d7.jpg.html)

Chợ Phiên Bắc Hà có lẽ không chỉ đơn giản là họp chợ, mà còn như là một ngày hội của các dân tộc, họ ăn mặc rất sặc sỡ.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4792_zps7854b26a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4792_zps7854b26a.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4790_zps3f777246.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4790_zps3f777246.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4623_zps3a5d1264.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4623_zps3a5d1264.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4759_zps5137d560.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4759_zps5137d560.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4651_zps8ef329c8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4651_zps8ef329c8.jpg.html)

ejay
23-10-2013, 15:23
- "Đi theo Sú, Sú dẫn đi xem người ta bán con ngựa!"
- Ngựa ở đây bán bao nhiêu 1 con hả Sú
- "Con ngựa người ta bán 20tr, 30tr một con"
- Vậy mua 1 con cưỡi về Sapa được không?
- "Được, nhưng phải mua cỏ dọc đường cho ngựa ăn"

Thế là em đi theo Sú tới chỗ người ta bán ngựa xem sao. Sú nói ngoài chợ Ngựa thì còn có chợ Trâu nữa.

Con ngựa này đẹp quá, có cái bờm trắng, chắc là mắc tiền đây
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4646_zpsc7206f7f.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4646_zpsc7206f7f.jpg.html)

Con này lùn lùn nhìn...dễ mến! Nên em sờ thử xem.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4641_zps0c898b92.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4641_zps0c898b92.jpg.html)

Và làm 1 kiểu tự sướng cùng em Ngựa, so xem bờm ai đẹp hơn?
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4645_zpsee7f68fb.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4645_zpsee7f68fb.jpg.html)

Trâu này dắt từ chỗ bán Trâu về, chắc là chú này đã mua được con Trâu và đang dắt về nhà.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4648_zpsc8df4a66.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4648_zpsc8df4a66.jpg.html)

Đi sâu vào trong chợ, em thấy bán đủ thứ
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4740_zpsa7b7909b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4740_zpsa7b7909b.jpg.html)

Nâng niu bàn chân Việt. Đủ màu luôn, mua về làm 1 bộ sưu tập là hết ý!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4733_zps714f6226.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4733_zps714f6226.jpg.html)

Trong khi thằng bạn đang mải mê đi theo Sú và 2 người bạn Malaysia mới quen để coi đồ thổ cẩm bày bán trong chợ, thì em lại có một mối quan tâm khác, nên tách đoàn ra đi riêng.

Đây là cái khu vực gây tò mò với em nhất: khu ăn uống!
Những chòi này có tới vài chục, có khi là cả trăm quán ăn, bán bánh ướt, phở, bánh đúc, chân giò, lòng heo. Và có rất đông người dân tộc địa phương đang dùng bữa trưa tại đây.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4659_zps69de5c02.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4659_zps69de5c02.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4664_zps3394ae0c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4664_zps3394ae0c.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4672_zps877d2e23.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4672_zps877d2e23.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4755_zpsdf7ee289.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4755_zpsdf7ee289.jpg.html)

gaulemluoc
23-10-2013, 15:28
Mình cũng mới từ Sa Pa về, nhìn hình của bạn mà nhớ quá :(. Ảnh bạn chụp đẹp lắm

ejay
23-10-2013, 16:11
Lúc này đã là khoảng 12h trưa, cũng cảm thấy đói quá rồi nên em đi lòng vòng trong cái ma trận hàng quán, rồi chọn 1 quán có nhiều người dân tộc địa phương nhất. Ở đây có món bánh Đúc làm bằng bột Ngô trông khá hấp dẫn. Thấy người ta ăn bánh Đúc với rau cải chua, và chan lên một loại nước gì đó nhìn lạ lạ, em cũng gọi 1 tô y chang như vậy. Nhìn xung quanh thấy ai cũng ăn ngon lành, riêng em thì thấy nó cứ chua chua lợ lợ, bánh đúc thì mềm mềm không có mùi vị gì cả, nên em xin thêm 1 chén muối tiêu chanh và 1 tô thịt lòng đủ thứ ăn cho đỡ ngán.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4681_zps75fbc2ec.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4681_zps75fbc2ec.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4769_zps0afa40b7.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4769_zps0afa40b7.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4700_zpse101670c.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4700_zpse101670c.jpg.html)

Cái tô "tả pí lù" này rất là nhiều! Để kết thúc tô bánh đúc và tô thịt này quả là một điều không hề đơn giản. Nhưng nhìn xung quanh các thanh niên và các cụ người dân địa phương, em thấy ai cũng có một tô như thế. Sau này hỏi ra mới biết, họ ngồi đây không phải chỉ để ăn trưa, mà là họ ngồi từ sáng tới chiều để ăn và uống rượu, có người uống tới say bí tỉ đi lạng qua lạng lại. Nhìn trong phim kiếm hiệp như thế nào, thì ở chợ Bắc Hà, họ đi đúng kiểu "túy quyền" như vậy.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4702_zps3654de08.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4702_zps3654de08.jpg.html)

Lỡ đang nhậu mà hết rượu thì cũng không sao, các chị các bác này luôn có sẵn rất nhiều can rượu để bán.
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4732_zps2fb48cad.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4732_zps2fb48cad.jpg.html)

Anh chủ quán thấy nói giọng miền trong, nên lại bắt chuyện với em, và tỏ lòng hiếu khách bằng một xị rượu Ngô, đặc sản của Bắc Hà. Thật là vui vì lời mời, và em cũng sẵn sàng trò chuyện và nhâm nhi chén rượu, hòa vào không khí của người dân địa phương. Nhưng mà rượu nặng quá, em làm 2 ly là thấy đầu óc quay cuồng nên xin phép anh chủ quán thôi không uống nữa để còn khám phá chợ tiếp, chứ em mà vui quá em uống cùng anh chắc em ở lại khỏi về Sapa luôn! Anh này hàng ngày có công việc khác, nhưng cứ chủ nhật là lại ra đây thuê sạp để bán đồ ăn để kiếm thêm thu nhập, anh còn hỏi nếu ở lâu thì ghé nhà anh chơi, cách khoảng vài cây số thôi, tiếc là em chỉ ở đây trong ngày, chứ ở lâu hơn có khi em cũng làm liều đi theo luôn!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4773_zpse4a05a75.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4773_zpse4a05a75.jpg.html)

No say, em lại đi lòng vòng cho hết khu chợ.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4742_zps914607cf.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4742_zps914607cf.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4747_zps1b277f07.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4747_zps1b277f07.jpg.html)

Thấy người ta dắt chó đi nữa, không biết có phải là để bán không?
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4730_zps19ae90c4.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4730_zps19ae90c4.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4779_zpsc07845c1.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4779_zpsc07845c1.jpg.html)

ejay
23-10-2013, 16:29
Đoạn video em quay

Các cụ này vừa nhậu vừa bàn tán về cây kèn Pí Lè mua được trong chợ(em muốn mua mà lại mua hụt, tới lúc mua thì người ta bán hết và dọn về hết rồi). Rồi 2 cụ ra ngồi thừ kèn, thử xong lại vào nhậu tiếp.

http://youtu.be/ZiiI84G6wH8

sakuravn2008
24-10-2013, 00:50
chợ phiên Bắc Hà thuộc tỉnh nào vậy a ơi :) . họp thứ mấy ạ

chimkhoi
24-10-2013, 10:16
Tiếp đi bạn ơi. Đang hay. Ak cái kèn/khèn đó bao xiền vậy bạn?

ejay
24-10-2013, 10:18
@sakuravn2008: Chợ phiên Bắc Hà họp hàng tuần vào ngày Chủ Nhật. Chợ phiên thuộc Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Từ ga Lào Cai đi lên bắc Hà là 71km bạn nhé(theo google map :D)

@chimkhoi: Mình hỏi anh chủ quán ăn thì anh đó bảo kèn 300k một cái, mà họ bán nhanh quá lúc ăn xong vào mua thì bán hết sạch rồi.

ejay
24-10-2013, 18:09
1:30 chiều, không mua được kèn Pí Lè, không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại Bắc Hà để mà mua được đây. Em và thằng bạn gặp lại nhau tại chợ đi ăn 2 ly chè, rồi quay lại nơi tập trung để tiếp tục đi tới bản làng gần đó để thăm cuộc sống đời thường của người dân địa phương. Lúc này thì anh tài xế đếm mãi vẫn thấy thiếu 1 người, là 1 cụ người Canada khoảng 70 tuổi, thế là anh tài xế phải chạy 1 vòng đi tìm khắp chợ. Mãi 1 lúc sau thì bà mới quay trở lại, nói rằng vì muốn mua rất nhiều món đồ thổ cẩm trong chợ, nhưng tiền thì đã hết nên mất thời gian đi tìm cây ATM để rút, mà tội nghiệp cho bà là ở chợ Bắc Hà tìm cây ATM có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi, thế là có thêm 1 người đồng cảnh ngộ với em, rời khỏi Bắc Hà mà vẫn còn luyến tiếc vì chưa mua được món đồ mình thích.

Xe chạy khoảng 20p thì tới bản làng gần đó, tất cả mọi người xuống xe và vào thăm nhà của một số người dân tộc ở đây

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4804_zpse18286fc.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4804_zpse18286fc.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4807_zpsda35de52.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4807_zpsda35de52.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4811_zps7c161d3b.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4811_zps7c161d3b.jpg.html)

Chị này đang nấu rượu Ngô
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4819_zps59701b47.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4819_zps59701b47.jpg.html)

Theo lời của hướng dẫn viên Sú thì người dân ở đây công việc chủ yếu của họ là trồng bắp và nuôi gia súc như ngựa và heo. Người dân ở đây trồng bắp, ăn bắp, nấu rượu từ bắp, em còn phát hiện ra là họ còn...ngủ trên cùi bắp nữa!!!
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4808_zpsfb1c82ff.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4808_zpsfb1c82ff.jpg.html)

Đùa tí cho vui, em nghĩ thằng ku này chắc mới từ phiên chợ bắc hà về đây, có lẽ quắc cần câu rồi nên nằm ôm giỏ cùi bắp ngủ ngon lành trong khi xunh quanh là 15 con người đang chỉa máy chụp hình lia lịa. Các bạn khoai Tây vừa chụp vừa nói "ôi phụ nữ thì đang làm việc còn đàn ông thì đang ngủ"


Vẻ mặt đầy biểu cảm của em bé dân tộc về sự xuất hiện của 1 đoàn người lạ mặt trong nhà mình, làm phá vỡ cuộc sống bình yên trong 20 phút
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4826_zps89757d82.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4826_zps89757d82.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4834_zps754ea1d8.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4834_zps754ea1d8.jpg.html)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4832_zps97c1677a.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4832_zps97c1677a.jpg.html)

Đúng là sướng như heo, chỉ có ăn và ngủ
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4845_zpsb84be3dd.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4845_zpsb84be3dd.jpg.html)

Một em gái rất xinh đang dắt trâu về, không biết có phải mua từ chợ Bắc Hà không
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_4851_zpsffc15a5f.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_4851_zpsffc15a5f.jpg.html)

mancons
25-10-2013, 00:29
Hôm nay ngồi đợi ko thấy chủ thread, mà thời tiết đẹp nhỉ, thời gian nào cũng vậy à!

gaulemluoc
25-10-2013, 08:33
Mấy chú heo dễ thương quá, ễnh bụng ngủ say ghê ;)

noivoiai
25-10-2013, 08:35
Tàu LC1 từ Hà Nội đi Lào Cai chạy khá chậm và dừng nhiều, nên dù xuất phát lúc 10h đêm nhưng đến 8h sáng mới tới ga Lào Cai. Buổi sáng ở Lào Cai chào đón em bằng khung cảnh tranh giành khách níu kéo ồn ào phía trước ga của những tài xế và phụ xe Ford Transit 16 chỗ chở khách lên Sapa, giá 50k một người. Một số xe chất đủ khách rồi, còn ráng nhét thêm khách và để thêm ghế nhựa ở lối đi. Quãng đường leo đèo hơn 30km là không ngắn, nếu mà ngồi ghế nhựa chắc là ê ẩm lắm đây. Đèo lên Sapa thì có nhiều cua khá ngoặt và độ cao thay đổi rất nhanh, nếu ai không quen xe em nghĩ rất dễ beauti...Phun!

Lên tới Sapa, em và thằng bạn lại lang thang đi tìm khách sạn, và cuối cùng tìm được Linh Trang hotel ngay góc đường, giá 200k hai giường đơn, quá ổn! Ngày đầu tiên tại Sapa cả hai đều còn thấm mệt và chưa quen thời tiết nên quyết định sẽ không thuê xe đi đâu xa, mà chỉ lang thang dạo bộ trong thị trấn.


Mình cũng vừa từ Sapa về, cũng 2 thằng dở người nhưng đi bằng xe máy có lẽ thú vị hơn các bạn. Thuê phòng ở nhà nghỉ Sơn Tùng thì phải 150k, buổi tối làm một nồi lẩu cá hồi 300K + 2 chai rượu ngô thế là đánh võng thăm thú sapa về đêm thật là thú vị. Mình không biết pot ảnh nên không chia sẻ được với các bạn.

chimkhoi
25-10-2013, 15:57
@sakuravn2008: Chợ phiên Bắc Hà họp hàng tuần vào ngày Chủ Nhật. Chợ phiên thuộc Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Từ ga Lào Cai đi lên bắc Hà là 71km bạn nhé(theo google map :D)

@chimkhoi: Mình hỏi anh chủ quán ăn thì anh đó bảo kèn 300k một cái, mà họ bán nhanh quá lúc ăn xong vào mua thì bán hết sạch rồi.
Tiếp tục hóng :))

hohoaiquan
25-10-2013, 17:08
1 hình thức giết người không dao :v đói quá @@

chimkhoi
04-11-2013, 12:40
Có ai bít phí gửi xe máy lên tàu hoả đi Sapa như thế nào k chỉ em với ak.

yeye
04-11-2013, 14:47
Cao nguyên Mộc Châu là ở Sơn La đúng không các bác

hanchechat
11-11-2013, 11:03
Đúng là "con ở miền Nam ra thăm lăng Bác". Đọc lời bình và xem hình ảnh của các bạn ở miền Nam ra miền Bắc khá thú vị, tôi thích các bạn chia xẻ theo cách hiểu của các bạn, đôi lúc có chỗ khiến tôi phì cười. Đó là lý do chúng ta nên đi phượt và sẽ tiếp tục phượt nữa.

Mong tiếp tục đón nhận các ký sự tiếp theo. Thân chào

bach_an
11-11-2013, 15:43
Lâu lắm rồi mới được đọc 1 bài viết thú vị và chân thực như thế này, cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ :)

babetta
12-11-2013, 04:04
Bài viết và hình ảnh cua bạn rất chất,cảm ơn bạn.

holynho
06-12-2013, 17:34
a ui, hết rùi a? Hix, nhớ Sapa thế

Kim_0505
23-01-2014, 16:18
Cảm ơn bài viết của anh. Em cũng đang có ý định đi Tây Bắc, nhưng còn mù mờ quá, đọc bài viết của anh rất thú vị và nhiều thông tin "ém túi" được :)

tungmin
24-01-2014, 14:28
bác ơi. ảnh die hết rùi..

superbigcat
07-02-2014, 20:25
Ban đầu bị thu hút vì từ "ăn, ăn và ăn" trong tiêu đề của anh (vì em cũng rất khoái ăn uống :D), đọc bài thì thấy một góc nhìn rất mới và hài hước về, ảnh rất rất đẹp nữa, cảm ơn anh :x đợi cập nhật thêm của anh ^^

keobi
12-02-2014, 17:19
Bài viết của bác hay ạ, hu hu nhưng k hiểu sao em ko xem đc hình. Chúc bác sức khỏe có thêm nhiều chuyến phượt ấn tượng nữa ạ.

ejay
19-02-2014, 13:07
Èo, lâu rồi mới vào thăm lại, hình mất hết chắc do bandwich của thằng Photobucket nó hạn chế, mình sẽ up lại hình lên host xịn ^^

tiukiu
19-03-2014, 21:51
đầy đủ hình mà, có mất tấm nào đâu ^^

Justin
22-03-2014, 13:35
cuối cùng cũng xem hết..... quá đã đó bác ạ

zummery1105
22-03-2014, 21:03
:( từ Sg có chuyến long nhong miền Bắc hồi tết rồi , ôi nhớ .....
hôm mùng 3 cái chợ phiên Bắc Hà ấy vắng hoe , lác đác vài con chó nằm sưởi nắm giữa sân , tưởng chỗ đấy bỏ không , bây giờ mới biết là đi không đúng lúc , tiếc :shrug:

xoaicat123
23-03-2014, 16:01
Ui, đọc bà xem ảnh của ejay, thấy muốn lên đó luôn.
Ẹay đi theo tỏu lên Bắc Hà như vây có ngủ lại Bắc hà không hay về luôn trong ngày. Nếu về luôn trong ngày thì tối mấy giờ về đến Lào Cai? Mình hỏi vậy để biết lịch trình mua vé tàu.
Cám ơn ejay nhiều nhé.

ejay
28-03-2014, 10:45
Ui, đọc bà xem ảnh của ejay, thấy muốn lên đó luôn.
Ẹay đi theo tỏu lên Bắc Hà như vây có ngủ lại Bắc hà không hay về luôn trong ngày. Nếu về luôn trong ngày thì tối mấy giờ về đến Lào Cai? Mình hỏi vậy để biết lịch trình mua vé tàu.
Cám ơn ejay nhiều nhé.

Mình đi về trong ngày thôi, về tới sapa là khoảng 4, 5h chiều.

boything
01-07-2014, 19:36
Hết rồi hả?
Huhu....tiếc quá!

Hanayang
10-07-2014, 10:15
Mình ko coi được tấm hình nào hết, T.T, hình hư hết cả rồi, tiếc quá...