PDA

View Full Version : So lo núi Lu Bu-lên xuống mịt mù đường lên đỉnh



HailuaSG
16-10-2013, 18:58
Chắc mọi người không còn lạ gì QL20, ngay dưới chân đèo Bảo Lộc nhiều người sẽ chú ý đến 1 ngọn núi lạ, trên đỉnh có một hòn đá to mọc sừng sững, cong cong như sừng tê giác.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_zpsd8b1daa0.jpg

Hôm đi 722R về, dưới chân đèo Bảo Lộc có dừng lại đổ xăng. Chỉ núi Lu Bu cho ôm thấy, ôm chỉ "Ừ" gọn lỏn vì đang bận... trả tiền xăng =)) Theo tâm lí chung dường như ít người quan tâm đến nó, chắc không có gì nổi bậc. Nhưng...
Vài năm trước, có 4 tay vừa từ Đà Lạt về, dừng chân ăn uống dưới chân đèo Bảo Lộc, nhìn thấy ngọn Lu Bu khá thu hút. Đứa thì thắc mắc làm sao leo lên được, đừa thì khẳng định không thể, đứa thì đùa rằng chỉ có đi trực thăng đáp xuống đó thì có (NO) Đứa thì đề xuất cả nhóm leo lên chơi. Ai cũng lè lưỡi vì mới leo Langbian đủ phê rầu. Thấm thoắt mà 4 đứa 4 phương trời, còn mỗi 1 đứa này thì leo thế quái nào nhỉ??? :gun

Leo thế nào chưa biết nhưng cứ tìm hiểu thông tin đã. Kết quả là rất... rất ít thông tin về nó. Trên phuot.vn chính thức chưa có ai viết về nó. Chẳng phải vì nó quá khó, mà có lẽ vì quá thường chăng? Đang thám thính và chuẩn bị tiền trạm thì trên phuot có 1 nhóm lên plan để leo. Nhiều người đăng kí với mục đích nói rõ là để... luyện thể lực leo Phăng :( Như ôm của mềnh chả bận tâm đến, cũng vậy thui... Nhưng với cá nhân thì chỗ này đáng leo, leo cho thỏa ước nguyện ngày trước. Không có ai chung mong ước thì... cứ leo một mình :D Vẫn chưa bỏ được cái thói tự kỉ :))

Thám thính trên phuot là một chuyện nhưng đến lúc đi tiền trạm lại hoàn toàn khác. Thích khác người thì sắp được mãn nguyện (c) Leo từ tháng 1 đến tháng 10 mới viết hồi ức thì đúng là khác người =)) Mà cơ bản chỉ định viết blog về Lu Bu là đủ, đợi mãi chả ai viết hồi ức nên đâm đầu làm phát. Bị dòng đời xô đẩy í mà :))

Baobao_1710
16-10-2013, 20:54
Tiếp đi bác e đang lót dép ngồi hóng nè

HailuaSG
16-10-2013, 22:11
Tiếp đi bác e đang lót dép ngồi hóng nè

Đợi chút nhé. Mạng lag quá thím à :shrug:

HailuaSG
16-10-2013, 23:23
Ban đầu định bụng cố làm cho chuyến này thật nhẹ nhàng, vì dù sao cũng đi một mình không có người chia lửa, nhưng nhóm đầu trên phượt đi chưa lên tới đỉnh càng làm mềnh chột dạ :( Đến lúc đi tiền trạm quay lại đúng những nơi nhóm 1 đã qua... thì thấy không hợp với phong cách tùy hứng của mình. Theo hướng vào ngang tôn hoa sen của nhóm 1, tay bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật nhưng vừa nghe tiếng xe mình là ổng bật dậy xông ra cản đường thiệt nhanh. Quá hay luôn! (c)
Vào theo hướng tôn hoa sen:
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/THS_zps72f55791.jpg

Đi lòng vòng hướng đó dò đường thì bế tắc, nhà dân và trang trại đồng áng của dân bao bọc hết khu đó. Nhưng lên núi thì có 4 phương 8 hướng, mà cũng chẳng cần đường. Ra QL20 chạy về hướng Đà Lạt thêm chút nữa thì gặp ngõ vào khu dân cư Ấp 6, Ấp 8 gì đó. Phía này lâm tặc hoạt động rất nhộn nhịp, kéo gỗ đều đều vui như tết í. Theo đường này vào khoảng 300-400m có ngã ba rẽ trái 50m sẽ là bờ sông, nơi lâm tặc tập kết gỗ :( Rẽ phải cái nữa sẽ thẳng hướng Lu Bu. Từ chỗ đó nhìn có vẻ Lu Bu khá gần, mà xa-gần cũng chỉ là yếu tố phụ, cái chính là đã lên cao rồi, cao độ giữa đỉnh và chân núi không lớn như Bà Đen(đứng dưới chân núi cao độ vài chục m so với mực nước biển, lên đỉnh hơn 1000). Vậy nên... không thèm đi :)) Chỉ chụp chơi lộ trình mà mình dự định thui.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/0892_zps9a4f712a.jpg

Đỉnh Lu Bu bên trái ảnh. Theo hướng đó mà đi thì chỉ leo cái rẹt 1 phát là tới đỉnh. Theo thông tin thu thập được thì nếu có người dẫn đường, có thể đi và về trong ngày khá nhẹ nhàng. Nhưng mềnh là mềnh muốn ngủ lại trên đỉnh sáng hôm sau về, vậy vui hơn :D Kết lại là lộ trình sẽ đi từ mép phải của ảnh trên, leo lên rồi lại leo xuống 3-4 quả đồi tới tối rồi mới lên đỉnh :) Vậy nên ở ngã ba cứ đi thẳng, vào trong lâm tặc kéo gỗ bằng xe máy khí thế hừng hực. Đặc điểm lâm tặc vùng này có vẻ... nhát. 2lua vừa hỏi hướng đi 1 tay đang kéo gỗ thì hắn giật mình làm xe tắt máy, đề-pa và trả số lộ rõ bối rối :D Nói thế thôi chứ lâm tặc vẫn là lâm tặc, hạn chế dẫn theo ôm nữ, có "vài món" phòng thân, và quan trọng nhất là "việc ai nấy lo, không đụng chạm chuyện không phải của mình". Lạ nhất là việc của kiểm lâm nhưng không thấy kiểm lâm đâu. Bó tay! (NO)

HailuaSG
16-10-2013, 23:52
Tại điểm cuối cùng còn nhà dân, gặp 2 cha con đang lên rẫy. Bé này là con lớn, có máu rừng nên cuối tuần nào cũng nằng nặc đòi theo ba lên rẫy.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/0893_zpscbc5f3dd.jpg

Hỏi thăm hướng đi, tình hình lâm tặc... biết thêm 1 số điều nhưng nơi gửi xe thì anh này không giúp được. Ảnh chỉ ra đầu ngõ vào khu phố gửi cho anh A, nhưng có luộc xe hay không thì... hên xui :( Chuyện gửi xe để lúc ra tính sau. Tiếp tục ngó nghiêng quả núi. Vào sâu hơn thì thấy từng cụm từng cụm xe máy của lâm tặc bỏ lại, kèm theo tiếng cưa máy è è đinh tai nhức óc. Vì không có kiểm lâm nên 2lua cũng vứt xe chung với đám xe của lâm tặc, nếu kiểm lâm nổi hứng "đột kích" thì chắc hôm đó đi bộ đón xe buýt zìa qué :( Để đến điểm xuất phát ở góc phải tấm ảnh lộ trình bên trên, có đường bằng để đi nhưng phải xuyên qua 1 đàn lâm tặc rất đông, đành đi vòng băng qua 1 ngọn đồi, leo lên thấy cái này: 1 hầm than bỏ hoang từ rất lâu. Còn rừng thì đã biến thành rẫy trồng điều.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/0910_zps78a56f5f.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/0909_zps3aa654f5.jpg

Móc ống nhòm điều nghiên quá núi thật kĩ, kết luận thế này: Đi một mình thì không nên trèo lên mõm đá, nó quá to và trơn phẳng, một mình vác 50m dây cùng mấy thứ lỉnh kỉnh cũng cỡ 5-6 kg kèm mấy món cơ bản nữa thì gãy lưng mất :( Ngắm nghía một hồi còn có thêm kết luận thứ hai: cái ống nhòm bèo xếp xó mười mấy năm bị lệch trục và cần nghỉ hưu gấp :( 1 tuần sau đi 722R lại có thêm đôi giày nghỉ hưu, 1 tuần sau nữa chính thức leo Lu Bu lại có thêm món khác nghỉ hưu. Thời khắc chuyển giao năm cũ/năm mới có nhiều biến động gứm :gun

Khoai lang
17-10-2013, 10:36
Đồng chí 2 Lúa Pm cho mình cái số fone với. Bữa nào thỉnh giáo.

HailuaSG
17-10-2013, 15:28
Đồng chí 2 Lúa Pm cho mình cái số fone với. Bữa nào thỉnh giáo.

Bác Khoai Lang hình như leo Lu Bu 1-2 lần thì phải? Không biết tổ chức đi đông sẽ thế nào nhưng hi vọng không có gì biến động, cũng đã 9 tháng rồi. Điện thoại offline rồi bác :( Tôi sẽ cố viết thật chi tiết trong bài.

HailuaSG
17-10-2013, 16:03
Khoảng chừng 5/1/13, các bước chuẩn bị đã hoàn tất, thậm chí vài món cần thiết cho chuyến 722R cũng không đem, cho hết vào 1 túi riêng dành cho Lu Bu. Tối thứ Sáu, xong xuôi mọi thứ cũng lên đường. Đi một mình vừa chán vừa ngán, vì QL20 xấu quá, đường lại thiếu đèn, trông vào đèn xe thì không đủ, tới lúc thấy ổ gà thì không kịp trở tay :( Đường càng ngày càng vắng, tới gần Định Quán chả còn ai, bám theo 1 chiếc xe khách làm bạn đồng hành, mượn luôn đèn xe của người ta, và "thấy kiến vàng thì nhớ la lên nha". Tay lái xe khách này đúng là quái xế, chỗ thường thấy kiến vàng đứng canh mà nó vẫn phóng bạt mạng chạy mất. Phải tách ra đường ai nấy đi thui. Vừa may gặp chiếc xe tải nhanh/chậm lả lướt nên bám theo, nó chạy 39,99 km/h thì cứ y vậy mà chạy, lát sau lại thấy chiếc xe khách "bạn đồng hành" vừa nãy đang đậu bên đường, tài xế đang "đàm đạo" với kiến vàng. Hên là không bám theo nó! Tới Đèo Chuối thì người cũng "chuối". Trời lạnh, thêm chút sương mù bám kính càng khó chạy, tốc độ chậm dần đều :shrug: Trầy trật mãi cũng đến được điểm cần đến. Đăng kí 1 phòng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1172_zps99c8ecad.jpg

"Em tắm anh yêu" :)) Ngày mai còn phải tung hết sức, "anh tắm cho lâm tặc yêu à?" Ngủ thẳng cẳng. Sáng ra việc trước tiên là pha "cốc-tai" đãi lâm tặc, chỉ trong trường hợp được mời trước thui :)

Nhà nghỉ Công Lý nắm chính diện hướng Nam núi Lu Bu, 1 phòng chứa được khoảng 5 người, 3 người nằm giường 2 người nằm đất :)) Giá phòng 1 người 1 ngày kèm giữ xe 2 ngày làm tròn luôn 100K.

HailuaSG
18-10-2013, 23:40
Lúc đi chỉ để lại nhà 1 mảnh giấy ghi nơi đến, ngày về và... tọa độ GPS của Lu Bu. Sáng ra cũng nói chuyện sơ với chủ dãy nhà nghỉ Công Lý, người sống ở đó mấy chục năm nhưng chưa từng leo lên Lu Bu và cũng không nghĩ tới chuyện đó. Chẳng sao cả. Chuyện thường ngày í mà. Miễn có người ở đó biết nơi mình đến để cấp tin khi cần thiết. Đi bộ khoảng 500m về phía Đà Lạt, trước khi băng qua QL20 ghé vào 1 quán cơm ven đường để ăn sáng. Quán ở đó chuyên phục vụ tài xế lái xe đường dài. Ngồi cạnh 2 ông xế vừa lái suốt đêm, không ăn chỉ uống cà phê ừng ực thấy mà ham :)) Còn tô mì của mình ngán quá cỡ thợ mộc :( Cố nuốt cho hết rồi lại lên đường. Lâm tặc không làm theo giờ hành chính nên thứ bảy vẫn kéo gỗ nhộn nhịp. Được cái là nước sông không phạm nước giếng, tụi nó chẳng bận tâm "người lạ" cho lắm :) Giáp mặt lâm tặc đang kéo gỗ không sao, nhưng chạm mặt tụi đang cầm cưa máy thì thật đáng ngại :shrug: Ngọn đồi lần trước di vòng né lâm tặc hôm đó có 2 phụ nữ đang phát quang dọn dẹp, thế là lại đi vòng qua đồi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1173_zps0c8cfeac.jpg

Bên dưới rừng tre có lẽ có đường mòn xuyên qua. Tiếng lâm tặc nói chuyện vang cả góc rừng, không e dè kiêng nể ai cả, 99,99% vùng này không có bóng dáng kiểm lâm :( Ngoài thám cảnh thiên nhiên, sinh hoạt của lâm tặc cũng đáng tò mò, nên ở lại khá lâu nghe ngóng, và cũng để nhìn kĩ xung quanh xem có gì hay cho 1 chuyến tái ngộ không.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1174_zps85e67c79.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1175_zps3d401d47.jpg

Xung quanh Lu Bu, chí ít là rìa ngoài gần QL, không còn bóng dáng rừng già, toàn rừng tái sinh. Chỗ mà lâm tặc đang cưa nhiều khả năng sẽ trở thành vườn điều tiếp theo.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1177_zpsa77bd6b4.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1178_zps684713ee.jpg

HailuaSG
18-10-2013, 23:52
Nắng đã lên cao. Đứng dưới tán điều tránh nắng. Thấy cái này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1180_zps9122c399.jpg

Vết tích xót lại của 1 thời tận diệt rừng già đã qua. Không còn gì tò mò nữa cả. Xuống khỏi ngọn đồi đó thôi. Chỗ này vẫn còn đường mòn khá rõ. Dân làm rẫy và lâm tặc vẫn thường qua đây.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1181_zpsbf273f26.jpg

Càng đi xuống dấu vết càng mờ, giờ không còn lối đi, chỉ còn chỗ chui. :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1183_zps74990b0a.jpg

Chui qua chỗ đó có vài thứ thú vị. 1 con suối mát rượi, nước chảy róc rách vang vọng núi rừng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1187_zps098c20ac.jpg

Chỗ này khá thanh bình, nhờ tiếng suối át tiếng cưa. :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1188_zps7cb3edfd.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1189_zpsce0e98e7.jpg

Dak
20-10-2013, 22:04
Gần đoạn suối này có 1 cái thác gọi là thác Dơi ,không biết bạn có tạt vào thăm thú không :)

HailuaSG
22-10-2013, 21:29
Gần đoạn suối này có 1 cái thác gọi là thác Dơi ,không biết bạn có tạt vào thăm thú không :)

Lúc đi tiền trạm hỏi thăm thì được biết quanh Lu Bu có 2 con thác, trong đó có thác Dơi. Theo lời người kể thì thác nhỏ thôi. Vả lại lúc đó đang tháng 1 ít nước nên kế hoạch đi có khác.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/0892_zps9a4f712a.jpg

Nhìn xa thấy rừng dầy đặc, trekking chắc rất sướng :)) Dự định là leo lên leo xuống 3-4 quả đồi rồi tới Lu Bu, cứ nhắm ngay giữa sườn đồi mà đi. (c)

HailuaSG
22-10-2013, 21:39
Ham chơi, lại thích khám phá nên mò mẫm ở con suối khá lâu. Tới chừng qua khỏi con suối thì thấy bãi đất trống này, dân làm rẫy đã phát quang trơ trọi 1 góc quả đồi. :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1190_zps3dcfc59b.jpg

Leo lên quả đồi thứ 2, lại ngoảnh lại nghía quả đồi đầu tiên vừa leo để né lâm tặc. Có thể thấy lác đác vài cây tạp do người dân trồng để khai thác.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1191_zps5e07a396.jpg

Còn lại là trơ trọi. Xa xa thấp thoáng vài quả núi trông hấp dẫn quá. (c)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1193_zpsd6750357.jpg

Nương rẫy đang xâm lấn Lu Bu.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1195_zps5525e58f.jpg

Không còn nhiều cây rừng lâu năm. Khung cảnh thoáng đãng nên thấp máy chụp thêm đôi giày mới. =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1194_zps4c578f1b.jpg

single2010
22-10-2013, 22:00
Hihihi. Cái avatar của mình là chụp ngay cục đá bự bạn nói đó.
Chỗ đó toàn phân dơi. Nhiều kinh khủng.
Đi ra mép cục đá khá chênh vênh và nguy hiểm ah.

HailuaSG
22-10-2013, 22:07
Trực chỉ đỉnh quả đồi thứ hai. Khung cảnh hoang sơ nhưng ngoài rừng tái sinh thì chủ yếu là tre.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1196_zpsddf94a32.jpg

Còn vài dấu vết rất nhạt, có lẽ do dân đi bẻ măng để lại. Luồn lách trong mấy bụi tre vừa mệt vừa nắng. :help

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1197_zps8f95cacd.jpg

Không còn chỗ để luồn lách nữa :(

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1198_zpse8ef1fd9.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1201_zps0fbd8cd7.jpg

Gặp chỗ nhiều đá phẳng, cây không mọc nổi mới có lối đi dễ hơn chút đỉnh.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1199_zpsa1cc2b16.jpg

Đi dưới mấy bụi tre mất sức quá. Đổi kế hoạch, vì dù sao giữa triền đồi cũng không còn cây rừng lâu năm. Hơi dạt về phía Tây-Nam một chút thì có thêm tán cây cao che mát.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1202_zps22eac372.jpg

Đi một chút thì có đường mòn cũ do lâm tặc khai thác gỗ để lại. Lần đầu tiên kể từ khi chui vào rừng tre, mới lại thấy đá núi Lu Bu.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1203_zps3eac90f2.jpg

Và đó cũng là lần cuối cùng còn thấy đá núi Lu Bu, sau đó trông cậy hết vào GPS và la bàn.

HailuaSG
22-10-2013, 22:17
Hihihi. Cái avatar của mình là chụp ngay cục đá bự bạn nói đó.
Chỗ đó toàn phân dơi. Nhiều kinh khủng.
Đi ra mép cục đá khá chênh vênh và nguy hiểm ah.

Chỗ đó có ra để khảo sát hướng đi cho... bận về :D nhưng không để ý lắm. Up ảnh to lên cho anh em ngắm đi bác. (c)

single2010
23-10-2013, 10:05
Ành về núi LUBU nhiều lắm nhưng không biết cách up lên phuot.vn ah.
Nếu muốn xem thì vào link này nhé.
https://www.facebook.com/thanhhieu.pham.39/media_set?set=a.213161972154279.54895.100003814342 320&type=3
Rồi nếu tấm nào ok thì bạn lấy về và up lên hồi ức của bạn heng.


Chỗ đó có ra để khảo sát hướng đi cho... bận về :D nhưng không để ý lắm. Up ảnh to lên cho anh em ngắm đi bác. (c)

HailuaSG
27-10-2013, 12:04
Ành về núi LUBU nhiều lắm nhưng không biết cách up lên phuot.vn ah.
Nếu muốn xem thì vào link này nhé.
https://www.facebook.com/thanhhieu.pham.39/media_set?set=a.213161972154279.54895.100003814342 320&type=3
Rồi nếu tấm nào ok thì bạn lấy về và up lên hồi ức của bạn heng.

Sao không viết hồi ức luôn cho mn dễ tham khảo hở bác? Chuyến đó không đi chung nên có lấy ảnh của bác quăng vào đây cũng không biết viết thế nào cho đúng ngữ cảnh.

HailuaSG
30-10-2013, 11:31
Vẫn chưa ra khỏi rừng tre hẳn. Tre hiên ngang nơi nào cũng lấn được.
Có vẻ tre lấn được thì người cũng lấn được. Có thêm dấu vết của con người.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1207_zps60db8e5c.jpg

Dấu vết này chính xác là dấu vết... phá hoại :( Thời gian hợp sức càng làm tăng hậu quả.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1209_zps76daf913.jpg

Tre cũng nhường bước và con người càng lấn bước. :gun

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1205_zps755428ea.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1206_zpsee4f5273.jpg

HailuaSG
30-10-2013, 11:32
Trên con đường kéo gỗ xơ xác điêu tàn. Những mầm xanh mới lại xuất hiện. :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1210_zps85db0d8e.jpg

Sắc xanh mơn mởn đẹp bình dị. Phải chụp lại thôi :) Nhưng khỏi mong focus chụp rõ thì nó nằm trên con dốc 40 độ :( Vừa kịp bấm máy thì người và máy "trôi" luôn xuống dốc =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1211_zps69c4cf18.jpg

HailuaSG
30-10-2013, 11:59
Đường kéo gỗ ngày trước của lâm tặc trở thành đường mòn. Vẫn trong giai đoạn khởi động nên cứ chọn đường dễ mà đi, hơi lệch về phía nam núi Lu Bu nhưng phía trước có tiếng suối chảy róc rách, trời đang nắng và oi bức nên càng hăng hái bước tiếp :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1216_zps405e6490.jpg

Cũng còn một ít thân cây khá to, nhưng chắc vì nằm lẻ loi ít quá nên lâm tặc chê :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1212_zps81f8d682.jpg

Địa điểm hiếm hoi có những nhành hoa dại ven đường.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1214_zps05777405.jpg

Rồi cũng tới được "Suối nguồn tươi trẻ".

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1218_zps6d5cc388.jpg

Có lẽ lâm tặc từng kéo gỗ xuống bờ suối, mùa mưa nước dâng cao cứ thả gỗ trôi ra bờ sông cho khỏe. Còn giờ hết mùa mưa, nước đủ chảy róc rách, đá lộ ra thì nhảy, và đi, khỏi phải lội, lại mát nữa. Thích quá! :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1219_zps6b916c6b.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1217_zps7066f87e.jpg

tudo-tutai
30-10-2013, 16:55
chờ bác cao thủ tường thuật thêm, để biết kết quả thế nào.
Lần tới thỉnh giáo bác để em thưởng thức núi này.

HailuaSG
02-11-2013, 22:48
Đi dọc suối thú vị ở chỗ vừa mát, vừa nghe tiếng nước chạy róc rách êm tai, phong cảnh hữu tình... nhưng phải liên tục nhảy lóc cóc, còn không thì lội suối, lạnh lắm (NO)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1224_zps1709ad3d.jpg

Suối cạn quá, địa hình nhiều đá cuội nhấp nhô khó qua. 3-4 quả núi giáp Lu Bu nằm bên phải suối, nhưng bên trái suối là gì thì... phải đi mới biết (nếu biết thì đã không đi =)))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1225_zps0d4cc353.jpg

Đường đi thoạt trông nó như vầy. Chả thấy đỉnh Lu Bu đâu.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1221_zps13aafb38.jpg

Cậy có con dao đẹp vừa tay nên cũng chẳng ngần ngại xông vào và... nếm thương đau. :(

Dốc 45 độ, trông ghê vậy chứ leo thật thì... ghê hơn :Dam
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1227_zpsac0e4180.jpg

Tối đó còn có con dốc ghê hơn nữa. Nhờ màn khởi động này mà tối đó không bị... bất động :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1226_zpsc925c7ad.jpg

HailuaSG
02-11-2013, 23:11
Cây cối rậm rạp khó đi, tiến rất chậm, vài chỗ có cây cổ thụ ngã đúng hướng đi thì cứ lên cây mà đi, tiết kiệm được chút sức lực.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1232_zps22d67180.jpg

Dọc theo những thân cây mục, không những có lối đi thoáng hơn mà còn có vài cây lạ lạ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1231_zpsacf87d5d.jpg

Nhưng giây phút được thưởng thức vẻ đẹp mộc mạc giản dị của những thứ lạ lạ nhanh chóng tan biến, trở về với thực tại, chẳng có gì ngoài cây bụi rậm rạp giăng kín lối đi (NO)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1229_zpse103f790.jpg
Để "lên dây cót" tinh thần, cắm con dao lên trước thách thức (c) Đấy gọi là "khó khăn không làm lui bước", chỉ làm chùn dao thui =))

Ta nói bữa đó cây cỏ chết oan vì ta không kém vì lâm tặc :gun Sau cả tiếng tả xung hữu đột, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê hồn trận. Tiếp tục đi theo mé phải suối, lại thấy dấu hiệu của con người: vẫn là cưa, cưa, tận diệt...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1233_zpsd4307b91.jpg

Hăng hái quá, adrenalin tăng cao nên chẳng để ý, dao không biết đau nhưng tay có thể chảy máu :help

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1223_zps00a8f6c9.jpg

Khoai lang
02-11-2013, 23:53
Con suối trông quen quá :D.

Đoạn chui trong rừng 1 mình khiếp thật. Có thêm vài người thì tuyệt ;)

HailuaSG
05-11-2013, 17:46
Con suối trông quen quá :D.

Đoạn chui trong rừng 1 mình khiếp thật. Có thêm vài người thì tuyệt ;)

Đi đông có cái vui của đi đông :) Cái hay của đi đông là nếu ta liều lĩnh quá thì còn có người mà can gián, chỉ sợ không can mà còn hùa vào "xúi" nhau thì mệt á, hoặc yếu bóng vía quá cũng kẹt, chuyện gì cũng "nhát ma" thì khó mà đi được xa :( Nếu đi chung vài chuyến hợp rơ nhau thì tốt.

HailuaSG
05-11-2013, 18:04
"Dấu hiệu của con người" không được kiểm soát sẽ như vầy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1235_zps34bc459e.jpg

Đường kéo gỗ của lâm tặc lâu ngày bị nước mưa xói mòn sẽ như vầy:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1234_zpsebf0b591.jpg

Đang hoà mình vào thiên nhiên, những cảnh tượng trên không hợp nhãn cho lắm, nhưng vẫn phải đi trên những lối món do lâm tặc để lại. Buổi sáng ở ngọn đồi đầu tiên còn cách Lu Bu khoảng 3,5km, tới 5h chiều mà vẫn cách Lu Bu 1km :( Vậy mà vẫn lạc quan tếu :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1236_zpsd50f4506.jpg

Chắc định mệnh muốn đưa ta về thực tại nên khoá cái lối mòn đó lại. :gun Lâu ngày quá nên cây tạp lại chen lên bù lại mảng xanh đã mất. :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1237_zps72edffd0.jpg

Đường mòn theo hướng đi về Lu Bu thì bị bít, còn đường mòn mới của lâm tặc chạy ngang thì còn mới. Đau nhỉ!!! :))
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1241_zps62684b2e.jpg

HailuaSG
05-11-2013, 18:29
Trên đỉnh quả đồi thứ 3, xuống tới mép giao với Lu Bu lại leo lên-lần chót-rồi tới đích. Lưu lại vài tia nắng cuối cùng :) Mặt trời hạ xuống thấp hơn Lu Bu là tối thui luôn á. (NO)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1247_zps4f27ca99.jpg

Leo lên đỉnh núi bất kì thì mọi người đều muốn lưu lại 2 khoảnh khắc quan trọng: hoàng hôn và bình minh. Theo cảm nhận chủ quan thì hoàng hôn trên Lu Bu chắc cũng thường thui (NO) (không leo kịp, bỏ lỡ mất, nói nó đẹp lại càng tức =)))

Lại có dấu vết của lâm tặc. Dấu đã cũ từ vài năm trước.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1243_zps06d78ff0.jpg

Dấu vết ngày càng mới hơn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1248_zpsb289ba70.jpg

Để góp thêm gay cấn, thay vì màn trống dồn ta lại có tiếng cưa máy :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1246_zps1b7e5944.jpg

Tiếng cưa máy phát ra đúng hướng định đi. Lúc đó bỗng dưng mất hết tự tin sẽ lên tới đỉnh trong ngày. Có một quyết định đúng chất "liều văng mạng": Sẽ gặp đám lâm tặc để hỏi đường mòn cho tiết kiệm thời gian. Theo kết quả nghe ngóng thì tụi nó có khoảng 2-3 tên. Không tự tin leo núi nhưng tự tin "luộc" hết bọn kia. Thiệt bó tay! :gun 1 tay cầm chắc dao, 1 tay thò vào túi cầm sẵn "thứ gì đó", không quên luyện lại nét mặt thật tươi tỉnh và... thân thiện rồi nói chuyện. Hít vài hơi thật sâu. 1, 2, 3... bước!

HailuaSG
09-11-2013, 11:43
Bước và đếm: 3, 2, 1... rắc! Vô tình giẫm lên cành củi khô. Ngay lập tức tiếng cưa máy im bặt, tiếp sau đó là tiếng bước chân của khoảng 2-3 người lạo xạo trên lá khô. Lúc đến chỗ cái cây đang bị cưa dang dở thì tụi lâm tặc biến mất dạng :shrug: Bọn này hay! Đang cưa ồn vậy mà chỉ 1 tiếng "rắc" nhỏ nhỏ thôi cũng nhận ra và phản ứng "chuyên nghiệp" gớm (c) Vì "chuyên nghiệp" nên tụi nó tưởng kiểm lâm tới và bỏ chạy chứ nếu tụi nó đứng lại thì có vô vàn kịch bản có thể xảy ra :T
1: Nc bình thường, chỉ đường rồi đường ai nấy đi. :)
2: Giở thói "chúa sơn lâm" và "luộc" thằng hâm hỏi đường không đúng chỗ. :help
3: Giở thói "chúa sơn lâm" và biết thế nào là "ngậm 1 mối căm hờn trong cũi sắt" :gun
Nói vui thôi. Còn nghiêm túc thì mn nên tránh không tiếp xúc với lâm tặc trừ trường hợp bất khả kháng. Hôm đó mục đích chuyến đi hơi bị dàn trải :( Đã xác định leo Lu Bu thì chỉ leo thôi. Không la cà chơi đùa! Nói vui tiếp. Giả dụ "xử" 2 thằng lâm tặc xong thì sao? Thay vì tối đốt lửa trại thưởng thức niềm vui trên đỉnh Lu Bu thì thay vào đó, ta phải hì hụi... đào lỗ cho 2 thằng. Trong lúc đào lại 1 thằng nữa xuất hiện thế là cần lỗ nữa, lỗ nữa... Cứ thế! Đào suốt đêm thì phượt cái khỉ gì nữa =)) Coi phim để rút kinh ngiệm vụ đào lỗ nào : http://www.imdb.com/title/tt0112641/?ref_=fn_al_tt_1

Lên đường tiếp. Mặc dù theo quan sát địa thế từ trước đó, khả năng lớn là đường mòn lên núi sẽ theo hướng Nam-Bắc, qua bên phải cục đá trên đỉnh rồi thẳng hướng Tây. Theo hướng Nam là dễ gặp đường mòn hơn nhưng lại hạ độ cao, đang ở 600 lại xuống 300 rồi leo lại lên 1000-> Kinh hoàn! :( Chấp nhận luôn. Vì lâm tặc chạy hướng Nam nên phải dạt qua hướng tây bắc. Đau nhỉ! Cứ tưởng chỉ đau lòng ai dè lát nữa có khả năng sẽ phải đau toàn thân. =))

HailuaSG
09-11-2013, 12:12
Chỗ tụi lâm tặc cưa cây cối ngã đổ như chiến trường. Đi gấp kẻo mất thời gian. Chỉ đi 1 đoạn ngắn là tới bãi đá lớn, ít cây cối rậm rạp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1249_zpsf071030a.jpg

Đi hết bãi đá lại tới suối. Nước sắp cạn. Thay vì xuôi theo suối xuống hướng Nam như đã định thì băng qua luôn. Tây-bắc thẳng tiến.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1251_zps327a2d4c.jpg

Bên kia bờ suối là chòi của bọn lâm tặc. Đúng là an cư lạc nghiệp :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1252_zps8274d5be.jpg

Vào chòi soi mói tí xíu, sẵn đợi coi tụi lâm tặc có zìa thì "thăm hỏi" nhau :)) 5' rồi lại lên đường. Lần này leo dốc 45 độ theo hướng tây. Ta nói leo nó oải nhưng cứ nghĩ tụi lâm tặc ở phía sau chờ đánh lén là tự dưng có khí thế leo tưng bừng =))
Hết con đốc lại có bãi chiến trường do bọn lâm tặc khai thác để lại. Tương đối trống nên dừng nghỉ ngơi uống nước. Nuối tiếc ánh dương cuối cùng trong ngày.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1253_zpsbcd7a7a0.jpg

Giây phút lãng mạn ngắn ngủi trở nên lãng xẹt khi tụi lâm tặc lại í ới gọi nhau như heo lạc bầy (NO)

HailuaSG
12-11-2013, 00:28
Đi về hướng Tây-Bắc 1 đoạn thì không còn bất cứ dấu hiệu nào của lâm tặc, vừa lúc trời tối hẳn, móc đèn pin đeo trán ra cài.
Đường đi bị chắn ngang bởi 1 con suối cạn, không thể đi dọc suối lên hướng bắc vì cây cối um tùm rất khó vượt qua. Dừng lại tạm nghỉ và nạp thêm chút năng lượng. Vừa lúc nghĩ tới năng lượng và đồ ăn thì thấy cái này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1254_zps8500a78f.jpg

Chợt nhớ cảnh trong Man vs. wild, anh chàng Bear Grylls cũng ăn sống mấy thứ tương tự thế :Dam Chợt phì cười nhưng tự nhủ đến lúc cần năng lượng để sinh tồn thì cũng xơi tuốt :( Đêm tối ở Lu Bu khá yên ắng, động vật nghèo nàn, thấy được cái em "trông có vẻ ăn được" này là cơ duyên hiếm hoi, phải chụp lại làm kỉ niệm. May cho ẻm là không vào bụng mình làm kỉ niệm =))
Nạp 1 thỏi lương khô bay mà ngán gần chết. Chắc vì nghĩ tới món thịt tươi sống kia nên ngán chăng?! Thêm 1 chút sô-cô-la cho hưng phấn. Ngó quanh quất tìm lối đi. Hướng Nam hạ độ cao không phải là lựa chọn (NO) Chỉ còn hướng Tây, là 1 vách tường cao khoảng 5-7m trải dài :help Chỗ nào cũng trơn nhẵn khó leo, may mà tìm được 1 chỗ có cây dại đeo bám, 3m đầu dốc 80 độ, 3m kế dốc giảm dần về 45 độ và có cây to để bám.
Bắt đầu leo. Ban đầu còn giống leo, lát sau thì giống như... chui bụi vậy :( Cây dại ngã rạp cản đường rất khó leo, lại có gai mắc vào người nữa mới ghê. Tay trái cầm dao cũng tả xung hữu đột như ban sáng. Dao ngoài chặt cành còn để đào nữa. Chỗ không có gốc cây dại để leo thì lấy dao băm đất cho rễ cây lòi ra mà bám vào, lát sau đặt chân vô cho vững. Kết quả là con dao cũng hao tổn không ít. Được cái là khá hữu dụng, có đai vòng qua cổ tay nên lúc không xài cứ thả ra, dao vẫn toòng teng trên tay, vẫn leo bám bằng tay trái OK.
Pha keo epoxy hoặc hắc ín, quấn dây dù vào, chắc tay cầm, có thêm vòng đai khỏi sợ tuột mất dao. May mà có nó, chứ cái kiểu giắt ngang hông lúc vướng víu dao rớt thì phiền, hoặc rớt mất lúc không hay hoặc lúc leo gần tới đỉnh dao rớt lại leo xuống lấy thì hơi hài :D


[Ảnh cái dao đã bị xoá vì bị Gúc cảnh cáo vì vi phạm nội dung (ak ak) ]

Sau cùng cũng bám được vào gốc cây to bằng cùm tay, tạm gọi là an toàn. Đến lúc "ôm" được cây to bằng gang tay thì mừng hết biết, thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống mới choáng. Tiếp tục xơi sô-cô-la và nhấp nước, ngồi vắt chân qua gốc cây to nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

HailuaSG
13-11-2013, 23:09
Thoắt cái đã 7h tối. Tiếp tục lên đường. Leo lên quả đồi rồi lại vướng thêm quả đồi nữa, toàn đá to trơn trượt. Mất thời gian đi vòng qua nó rồi lại nhắm hướng Tây thẳng tiến. Dốc 45 độ theo hướng Nam-Bắc, chân thấp chân cao cố tìm đường mòn (dự đoán nó cũng hướng Nam-Bắc). Đến chập tối khá đuối lại gặp dốc cao mau đuối sức. Ngồi nghĩ chán thì nằm luôn cũng được, nhưng phải xoạc 2 chân qua gốc cây không thì "trôi" luôn xuống dốc.
Chiến đấu vật vã lát sau độ dốc cũng giảm dần. Chỗ bằng phẳng duy nhất cho tới lúc đó là đưới chân 1 tảng đá to, trông rất quen, giống tảng đá trong hồi ức của nhóm đi trước nên chụp lại chơi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1255_zpse5ee84a6.jpg

Nhưng 99% không phải vì khác hướng và tảng này không nằm trên đường mòn. Ban đầu nghĩ nhóm trước chụp hình dưới chân tảng đá nên đất tơi xốp nhưng nhìn kĩ thì không có dấu chân nào hết. Có lẽ chỗ đó là "nhà" của "con gì đó bự bự". Nghĩ tới đó bỗng dưng hết mệt và lại leo tiếp :))

Leo 1 đoạn thì đường càng bằng phẳng hơn, thấy đường mòn, lại được nghe nhạc nữa chứ :)) Nhà dân dưới chân núi cách hơn 3km nhưng không gian thoáng đãng không có gì che chắn nên vẫn nghe tốt, thêm vài bước lại thấy ánh đèn nhà dân. Lúc đó mới an lòng vững dạ. Lại có cảm giác thân thương gần gũi như khi leo Bà Đen. Đi theo đường mòn, không quên nhìn GPS, khoảng cách tới mục tiêu giảm dần, 200m... 150m 100m... 80m... Hết đường :( Một tảng đá lớn chắn ngang lối đi.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1256_zps0a1d9c85.jpg

Lại phải đi vòng qua nó thôi. Bên trái tảng đá:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1258_zpsaf35045e.jpg

Bên phải, có dốc, chắc thẳng xuống núi luôn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1257_zps998b370e.jpg

Bên trên. Cao tuốt luốt luôn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1259_zpsabb268ab.jpg

Ngắm nghía 1 hồi té ra nó bự dã man, trên bản đồ google quên phóng tỉ lệ xem tảng đá ở đỉnh to bao nhiêu, chừng tính thử thì đứng dưới chân tảng đá cách phần chóp ngọn cao nhất 80m là bình thường. Phải mất 5 giây mới hiểu mình đã lên tới đỉnh. Nhưng khác với mô tả của nhiều người mỗi khi "lên đỉnh" những nơi đông vui xô bồ, muốn nhảy cẩng lên vui sướng, mình không muốn nhảy, chả nhe răng cười làm gì, chuyện "lên đỉnh" cứ như "một phần tất yếu của cuộc sống" í :)) Máu Vulcan hơi bị nặng rầu. Nhưng không sao. Có đem theo vài món để "tẩy máu Vulcan thành máu có cồn" :D

HailuaSG
15-11-2013, 19:41
Lên tới đỉnh đúng 8h tối. Trên đó chỉ có 1 hốc nhỏ bằng phẳng vừa đủ cho 1 lều đơn. Xung quanh có nhiều nhành tre và củi khô gom lại đốt 1 đống lửa nhỏ. Giữa đêm khuya thanh vắng một mình, gió lạnh thổi vù vù từ hướng Tây, không gì làm người ta tăng sự vững tin và ấm áp hơn là có 1 đống lửa :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1260_zps70f5ec15.jpg

Dựng lều xong thì tới màn "ăn chơi hưởng thụ" :D Nhắn tin cho bác caonguyen_dom: "Call me" -> "Chi vậy?"-> "Gọi đi em hết tiền rùi". Sim dự phòng còn nhiều tiền nhưng ko thích đổi lung tung. Chờ lâu thiệt lâu không thấy gọi chán quá vậy là "party" một mình :) Chả có gì nhiều, chỉ đem theo chút xíu Vang Pháp thôi :D
Vậy là tiếp tục với bữa tối một mình. Trên đường đi gặp 1 con ốc nhưng tha cho nó vì có món ngon hơn:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1262_zps08f4a368.jpg

Lát sau lại có tin nhắn của bác caonguyen_dom: "Có gọi được đâu cu" :)) Dĩ nhiên là không gọi được rùi. Trên đỉnh Lubu có hòn đá to chắn sóng, nhắn tin thì được còn nghe gọi thì chập chờn, phải leo lên 1 mõm đá, đứng thẳng, tay cầm di động giơ lên trời-một hình ảnh làm lâm tặc vùng đó hết dám đi đêm và có chuyện bàn tán =)) Thật ra không định "sa đọa" gì nhiều. Trước nghe nói nhóm 722R offline ở đâu đó, chắc thế nào cũng có bia bọt rượu chè. Nếu cú gọi đó trót lọt thì sẽ có màn "cầu truyền thanh-nhậu online" :)) "Ông kê máy sát cổ họng nha! Bên này tui uống cái ực thì bên kia ông làm cái rột hết ly nha!" Sau này mới biết, cú offline bất thành, không có bia bọt gì hết. 99,99% hôm đó bác caonguyen_dom nằm nhà tự kỉ, nếu cú gọi trót lọt e là 2lua lỡ tay xát vào "nỗi đau thầm kín" của người ta =))

tudo-tutai
15-11-2013, 22:36
Con suối trông quen quá :D.

Đoạn chui trong rừng 1 mình khiếp thật. Có thêm vài người thì tuyệt ;)

Bác Hailua SG, nếu có dịp, em muốn tham gia cùng bác đi cùng này, có thể cắm trại đêm thì tuyệt cú mèo.

tudo-tutai
15-11-2013, 22:50
Tuyệt vời!
Bác đi một mình thật hay, cảm nhận được bài bác tường thuật, em thích quá, cứ như chính mình đang đi.
Cho hỏi một chút đoạn "3 thằng lâm tặc chạy mất" chỗ đó không có đường mòn mà 3 người chạy nhanh như vậy sao.
Không lẽ, bọn lâm tặc cứ cắm đầu chạy mà không quay lại nhìn coi là ai?????
Nếu có quay lại nhìn thấy bác thì không biết sao. Theo như bình thường chắc chắn phải có quay lại nhìn. Vì địa hình ở đó, bọn lâm tặc rãnh rẽ mà. đâu dễ gì chạy mất dép khi chỉ mới nghe tiếng chân.

HailuaSG
16-11-2013, 16:51
Tuyệt vời!
Bác đi một mình thật hay, cảm nhận được bài bác tường thuật, em thích quá, cứ như chính mình đang đi.
Cho hỏi một chút đoạn "3 thằng lâm tặc chạy mất" chỗ đó không có đường mòn mà 3 người chạy nhanh như vậy sao.
Không lẽ, bọn lâm tặc cứ cắm đầu chạy mà không quay lại nhìn coi là ai?????
Nếu có quay lại nhìn thấy bác thì không biết sao. Theo như bình thường chắc chắn phải có quay lại nhìn. Vì địa hình ở đó, bọn lâm tặc rãnh rẽ mà. đâu dễ gì chạy mất dép khi chỉ mới nghe tiếng chân.
Lâm tặc cũng như những ai đi rừng quen rồi thì không có khái niệm đường mòn bác à. Đang đứng gặp 1 con hổ mang bò ngang không có đường cũng bang đại, nhảy, phi thân như diễn viên phim hành động í :)) Ở đó có 1 số cây non, bụi rậm che khuất tầm mắt, mình không thấy nó thì nó cũng khó thấy mình. Mà chạy là thượng sách. Kiểm lâm trên Mã Đà kể: chỉ biết vài thằng chạy xe vào rừng vài lần làm gì đó mờ ám là phối hợp với cơ động nắm đầu cả bọn. Mã Đà thuộc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chắc được ưu ái, nhưng ở đâu cũng vậy, nhà chức trách mà vào cuộc là tụi nó chạy có cờ á :))
Còn chuyện tụi nó chạy mà cố tình quay đầu lại hay trẹo cổ quay lại cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần xác định trước những khả năng có thể xảy ra khi "đàm đạo" với tụi nó là được.


1: Nc bình thường, chỉ đường rồi đường ai nấy đi. :)
2: Giở thói "chúa sơn lâm" và "luộc" thằng hâm hỏi đường không đúng chỗ. :help
3: Giở thói "chúa sơn lâm" và biết thế nào là "ngậm 1 mối căm hờn trong cũi sắt" :gun

Đã đi 1 mình thì ngoài phượt cụ nên có thêm "khí cụ" ;) Vì thế 1 số người sợ lâm tặc thì ít mà sợ CSGT với kiểm lâm kiểm tra thì nhiều =))
Dù sao thì nói chung không nên tiếp xúc lâm tặc làm gì. Kể cả bản thân an toàn lành lặn thì chuyến phượt cũng bị ảnh hưởng, kế hoạch sẽ thay đồi hết. Đi 1 mình có cái thú riêng nhưng cũng có vô số cái hại, trong đó có tuỳ hứng không nghĩ tới mục đích chung như khi đi tập thể-> bể kế hoạch :( Tuỳ từng người thôi. Có người thích "nước sông không phạm nước giếng" (gây ô nhiễm =)) ), có người 5-6h chiều thấy bẫy dây dài gần cây số cũng hì hụi cắt và phá bẫy, hậu quả... í quên... kết quả có thể sướng hơn mục đích ban đầu của chuyến phượt á :D

HailuaSG
16-11-2013, 16:56
Bác Hailua SG, nếu có dịp, em muốn tham gia cùng bác đi cùng này, có thể cắm trại đêm thì tuyệt cú mèo.
Chỗ này 99,99% sẽ quay lại, còn phải mần nốt vụ leo lên cục đá trên đỉnh nữa chứ :D Hi vọng có thể kết hợp vài sự kiện gì đó hay hay mà "ở trên cao mới sướng", ngắm sao băng, nhật thực, nguyệt thực... chẳng hạn :))

HailuaSG
16-11-2013, 17:21
Sáng dậy sớm chuẩn bị cho thời khắc quan trọng :) Hòn đá trên đỉnh bự dã man, che khuất trọn hướng Đông+Đông-Nam. :(
Ở chỗ cắm lều chỉ thấy được thế này, bình minh đang ló dạng ở mép phải ảnh.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1269_zps2a7c48eb.jpg

Loay hoay như gà mắc tóc :( Cuối cùng kiếm cái cây leo lên chụp phát :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1268_zpsc545da9c.jpg

2lua đã cố gắng hết sức. Kết quả chỉ có vậy. Vị trí chụp tốt nhất dĩ nhiên là trên mõm đá. Lần sau quay lại sẽ ngủ luôn trên đỉnh cục đá cho phê, có điều ngủ phải đeo sẵn harness và "ràng" cẩn thận :)) Chống chỉ định với những ai bị mộng du =))

HailuaSG
18-11-2013, 13:47
Theo dự định ban đầu thì bận đi sẽ thêm nhiều trò như leo lên leo xuống thêm mấy quả đồi vì không muốn lên sớm quá, kết quả suýt nữa thì lên trễ quá :)) Bận về thì định nhanh-gọn-lẹ để còn có giường êm mà nằm vật za rên đau nữa chứ =))
Buổi sáng trên Lu Bu rất thong thả. Gió to nên việc trước tiên là đốt thêm đóng lửa nhỏ. Đổi chỗ đốt vì buổi tối gió thổi từ hướng tây, còn sáng thì thổi từ hướng đông. Trên đỉnh cũng có khá nhiều rác do những tay vô ý thức để lại :( Gom được cái nào đốt cái đó. Mà đa phần là rác cũ từ vài năm trước, chứng tỏ chỗ này ít người lui tới.

Nói thong thả nhưng đụng tới chuyện dọn rác thì phải hối hả cũng dọn không hết ;) Nhân tiện ngắm mặt trời lên và nghía tảng đá đỉnh cho kế hoạch quay lại luôn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1271_zps8819b208.jpg

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1273_zps84ce0335.jpg

Đá to, chắc đủ chỗ ngủ cho cả binh đoàn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1279_zps1c43663f.jpg

Nhìn gần thêm chút nữa (muốn nhìn từ trên cao hơn :D)
https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1280_zpsa42acead.jpg

Rừng đang bị phá nhưng từ xa những vạt nắng liếm dần lên những ngọn cây trông rất đẹp.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1278_zps81c89a76.jpg

yiyu
18-11-2013, 15:14
Tiếp đi bác ... Em xin lót dep hóng ạ

tudo-tutai
19-11-2013, 11:00
Chỗ này 99,99% sẽ quay lại, còn phải mần nốt vụ leo lên cục đá trên đỉnh nữa chứ :D Hi vọng có thể kết hợp vài sự kiện gì đó hay hay mà "ở trên cao mới sướng", ngắm sao băng, nhật thực, nguyệt thực... chẳng hạn :))

Khi nào bác có kế hoạch đi tiếp, pm cho e, e chuẩn bị thời gian. Do thời gian e lúc rất bận, lúc rất rãnh.
Cám ơn bác

HailuaSG
19-11-2013, 12:39
Khi nào bác có kế hoạch đi tiếp, pm cho e, e chuẩn bị thời gian. Do thời gian e lúc rất bận, lúc rất rãnh.
Cám ơn bác
OK. Nhưng kế hoạch quay lại chắc còn rất lâu nữa :( Chỗ này bác có thể tự lên plan đi cũng được, nhớ "luộc" luôn cục đá trên đỉnh (c) Nếu có thời gian và kinh phí, bác nên đầu tư thêm vài món hỗ trợ. Bác vào youtube search "Tree climbing SRT" (single rope technique), rảnh rỗi sinh nông nỗi thử luôn "rock climbing technique" =)) nhớ đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn rồi tập dần, mấy món đó vui lắm (beer)

shinstudio
20-11-2013, 00:18
Chỉ có thể nói một từ là quá tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó đúng là quá sót xa cho vụ phá rừng, coi nhiều cảnh mà nóng máu, không biết mấy ông kiểm lâm có thật sự có trên đời không nữa :(

HailuaSG
20-11-2013, 18:37
Chỉ có thể nói một từ là quá tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó đúng là quá sót xa cho vụ phá rừng, coi nhiều cảnh mà nóng máu, không biết mấy ông kiểm lâm có thật sự có trên đời không nữa :(
Kiểm lâm cũng chỉ là "chỉ đâu đánh đó" thôi bác à :D Còn "người chỉ" thì chắc lại bận yến tiệc bàn chuyện đại sự :)) Ai ai mới sinh za cũng quán triệt tư tưởng, đường lối là "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc" ;) 50 năm nữa vẫn thế :LL

tudo-tutai
20-11-2013, 18:47
Chỉ có thể nói một từ là quá tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó đúng là quá sót xa cho vụ phá rừng, coi nhiều cảnh mà nóng máu, không biết mấy ông kiểm lâm có thật sự có trên đời không nữa :(

Con người chúng ta, đều sống dựa vào thiên nhiên cả, nên trước sau gì rồi thiên nhiên cũng hết, chỉ là sớm muộn thôi.

HailuaSG
20-11-2013, 18:52
Lăng xăng chạy tới chạy lui ngắm mặt trời mọc rồi thì cũng phải trở về với thực tại: Ồ thật là tai hại =))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1302_zpsd3a8ecb3.jpg

Chân cẳng trầy tí không sao. Nhưng bao tử rỗng thì còn hơn cả tai hại, ấy là thảm hại =)) Bổ sung tí hương vị cho lương khô bay nào :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1304_zpsda51c90c.jpg

Ban ngày sáng sủa lại ngắm nghía cục đá trên đỉnh xem chỗ nào dễ leo nhất, lần sau quay lại khỏi bỡ ngỡ. KL: mặt hướng tây và nam quá khó, hướng đông dễ hơn chút chút :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1307_zps9ad16d14.jpg

HailuaSG
25-11-2013, 16:34
Rồi cũng đến lúc thu dọn hành trang để trở về. Đường về có 2 hướng, ưu tiên hướng Nam có vẻ gần, nhanh gọn lẹ ("có vẻ" thôi, chưa đi nên không dám chắc). Đang lúc vừa hít thở khí trời lấy thêm sinh lực thì tiếng cưa máy lại vang lên, đúng hướng về luôn. Bọn này không có ngày nghỉ, ngược lại Chủ Nhật còn làm quyết liệt hơn :gun Chuyển sang phương án 2 cái rụp! Đi so lo là thế, có kế hoạch nhưng cứ tuỳ hứng miễn nằm trong list là được :)) Vậy là hướng Tây thẳng... xuống. Hướng Tây sẽ dẫn ra Tôn Hoa Sen, trước đó định vào mà bị đuổi ra, giờ đi ra hi vọng không bị đuổi vào =))
Hướng Tây nhìn sơ có vẻ (lại có vẻ) vừa sức, nhưng lệch chút xíu qua Tây-Nam là dốc tăng dã man, còn lệch qua Tây-Bắc độ dốc giảm nhưng tới chân núi phải đi vòng xa :( Nhắm hướng Tây rồi tuỳ cơ ứng biến.

Vị trí gần đỉnh thì hướng tây vẫn còn dấu hiệu của người bẻ măng (chủ yếu là rác chứ gì nữa). Dấu chân người bẻ măng kết thúc tại dốc đá này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1309_zpsf3e0e296.jpg

Nói hướng tây vừa sức là vì thấy có nhiều tre có thể tận dụng được. Lấy tre làm sào leo xuống dốc đá đầu tiên, để lại để lát nữa nếu hết đường thì quay lên.

Đá to nhiều quả có thế khá đẹp và hùng vĩ.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1310_zpsb6d5edfb.jpg

Dốc lại tăng, tiếp tục dùng sào tre leo xuống.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1311_zps8810381d.jpg

Xuống đến chỗ rất nhiều tre nhưng...

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1313_zpsc5e77d8b.jpg

Sào tre đi được 1 đoạn tới chỗ này thì hết bám đất, thả xuống là trượt tuốt luốt.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1312_zps0078bf79.jpg

Vực sâu kéo dài gần trăm mét. Ham hố đem sợi dây phòng xa chịu lực 1,5 tấn nhưng chỉ dài 15m-> để ngắm cho vui luôn. Lấy sào tre nối lại khá hao tre, chặt 2 cây đã thấy tiếc đứt ruột không muốn chặt nhiều. Nhưng... nghĩ vẩn vơ chợt loé lên 1 ý tưởng hơi bị phiêu: chỉ cần 1 cây tre thôi, giữ nguyên ngọn kèm càng nhánh, đặt xuôi, bám gốc tre rồi trượt xuống dốc. Ai chặt tre rồi sẽ biết càng nhánh trên ngọn rất dai, bám chặt vào nhau thì khó gỡ, hi vọng cách này tre có thể bám vào cỏ hãm đà và xuống từ từ. Ý tưởng là thế. Còn làm được hay không thì... có trời mới biết (NO) Là bạn thì bạn sẽ chọn cách nào?

HailuaSG
28-11-2013, 12:57
Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, coi Man vs. wild dễ nhiễm :)) Nhưng anh Bear có kinh nghiệm kèm cả dàn hậu cần hùng hậu. Nắm cây tre tuột xuống thì chưa thử bao giờ lua nào dám. Thêm nữa cuối con dốc là cái gì đang đợi thì không biết. Xuống đó hết tiến mà lên cũng không được thì thật sự kẹt luôn. Phương án an toàn nhất là leo trở lên dốc đá đầu tiên :gun Nhưng khoan... ban đầu trên đỉnh tự nhủ nếu thẳng hướng tây không được thì lệch về tây bắc chút xíu, thà chấp nhận xuống chân núi phải đi xa ra QL20 :LL
Nhìn về phía bắc thấy cái này. Ban đầu tưởng hết đường đi, nhìn kĩ thì còn đường... chui :D

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1316_zps829aaf53.jpg

Lối mòn do con gì đó chui mà thành. Chắc lâu rồi chưa có con người qua đó, không có bất cứ dấu hiệu nào của con người: rác, vài vết dao mở đường... không gì cả.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1314_zpscab404ff.jpg

Chui hết cái hốc đó thì cũng được đứng thẳng (ra vẻ hiên ngang nhưng sắp bò càng =))) Thẳng hướng tây vẫn là vực sâu. Cây gì đó có dáng thật sự hiên ngang, ít đất nhiều đá trơ trọi mà vẫn sống tốt, vươn mình ra nắng :)

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1317_zps0a7a7b95.jpg

Bên phải cái cây là khe sâu, vượt qua khỏi hòn đá tảng kia thì lại thấy dốc đất, cây cối xum xuê hơn. Vượt khe leo dốc dịch qua hướng bắc, quá nhiên độ dốc giảm dần và "có thể xuống".
Lại thấy dấu hiệu của con người, là một bao bố rách nát bị nước mưa cuốn trôi xuống, vẫn không thấy dấu chân con người gần đó.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1318_zpsbadb010c.jpg

Hì hục băng quá bui rậm đầy gai rồi cũng đến nơi tạm coi là an toàn. Ngoái nhìn lần cuối đỉnh Lu Bu khi nó vẫn còn trong tầm mắt. Cảm giác lúc đó... biết rõ là gian nan chưa dứt, cảm giác gói gọn trong cụm từ này: "Escape from hell" (http://www.imdb.com/name/nm2426012/news)

HailuaSG
04-12-2013, 11:31
Đi qua đoạn dốc kinh hoàng đó gọi là "Escape from hell" cũng không ngoa. Đi giữa 1 đàn lâm tặc thì hơi bực mình nhưng đi 1 mình thì lại thấy... nhớ :)) Trước đó toàn quen một mình tới mấy chỗ "khỉ ho cò gáy". Sau cú 722R đi đông quậy đã cũng ảnh hưởng ít nhiều nên chuyến Lu Bu lại thèm nghe tiếng người :) Thấy dấu hiệu của con người đồng nghĩa với thấy thêm hi vọng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1319_zps5183c32a.jpg

Là đường mòn do ai đó đi mà thành. Dù dấu vết cũ mèm nhưng phải dẫn tới đâu đó hay hay.
Hay quá! Thế là men theo (c)
Vẫn là đường mòn nhưng không có vẻ gì là có nhiều người qua. Để chui thì đúng hơn.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1320_zps300bb507.jpg

Đi một hồi thì hết đường mòn, toàn khe với vực, vách đá chắn đường :( Lại quay ra. Vậy là ta đã góp vào danh sách "ai đó" tạo thành đường mòn kia. Toàn 1 đám đi lạc =))

Tới giờ ăn. Tìm được 1 chỗ mát mẻ, có cây cao bóng cả.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1321_zps820c96f5.jpg

Lí do tụi lâm tặc "tha" cho cây ở đây cũng dễ hiểu thôi. Chỗ này như "hố đen" vào dễ ra khó.Công lực của lâm tặc cũng ngán kéo gỗ ra khỏi đó thì ngẫm lại bản thân "kéo" thây ra khỏi đó cũng khá là nan giải :help
Ăn xong lại tới vấn đề nan giải trước mắt: nước. Tăng lực bò húc đã hết. Nước còn lại gần đủ, chủ yếu là ngậm từng hớp chứ không có màn "uống cho đã". Tự nhủ khi ra khỏi đó sẽ uống cho đã (beer) Nhưng trước mắt phía này nước rất hiếm. Có tiếng suối chảy róc rách nhưng tìm được mới biết nước chảy trong hang ngầm á. Chỉ có 1 lỗ nhỏ như miệng giếng sâu 0,6m chỉa lên trời mới biết có suối đó tồn tại trên đời. Thò tay xuống hứng nước á? Ớn thí bà!!! Thôi tiếp tục tiết kiệm vậy.

porsche911gt2
05-12-2013, 19:09
Nghe kể mà thấy hồi hộp ghê. Chuyến đi gay cấn thật

Lót ghế hóng tiếp câu chuyện của bạn

HailuaSG
06-12-2013, 17:35
"Hố đen" đúng là hố đen! Trôi xuống thì dễ, lết ra thì khó. Tuy độ dốc vừa phải, nhưng phải mất khá nhiều thời gian để vượt qua rừng tre dầy đặc không có lấy 1 dấu vết nào của con người. Măng không ai hái đã thành tre non, tre già thì chết khô nằm la liệt. Lúc thì len lỏi lúc thì chui, bằng không thì bước lên tre ngã mà đi. Hồi hộp! Vì tre khô mục mà gẫy thì mình giập... :help
Kiên trì đi thì cũng ra khỏi rừng tre ấy. Lại thấy đường mòn. Xung quanh chỉ còn là rừng tái sinh. Đã cách đỉnh Lu Bu hơn 2km mà vẫn còn trong rừng sâu, không nghe thấy bất cứ tiếng nhạc tiếng xe nào.
Càng về hướng tây, đường mòn càng hiện rõ, có vài điểm rẽ nhánh, nhưng dấu hiệu có người qua lại đã rất lâu. "Người qua lại" chủ yếu là ai? Lát sau nhìn đường thì cũng rõ. Mặt đường trơn láng, bên dưới lá rừng phủ kín là dấu vết kéo gỗ mà thành đường đi. Đang đi nghĩ về lâm tặc cảm xúc lẫn lộn thì trẹo chân. May mà đổi chân trụ gấp không thì đi cà nhắc zìa quá :( Đường kéo gỗ bị mưa xói mòn lồi lõm, lá rừng phủ lên trông bằng phẳng nhưng đi rồi mới đau cái cẳng :help Cả ngày đi chỗ không có đường mòn không sao, đi đường lâm tặc tạo lại có chuyện. Ta nói thiệt hựn tụi lâm tặc :gun
Đi giữa rừng rậm âm u rồi cũng thấy lại ánh nắng chói chang.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1326_zps918b8312.jpg

Đi ngang vườn điều của ai đó. Mừng quá vì cuối cùng cơ hội trở về thế giới văn minh đang hiện rõ, dù nhiều khả năng sẽ bị "người văn minh" đuổi ra vì xâm nhập vườn tược không xin phép =))

Vừa đi vừa ngó nghiêng thấy cái này.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1328_zps4103cae1.jpg

Một hòn đá to bự giống với nhóm trước từng ghé qua.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1255_2_zps384e73e8.jpg

Càng nhìn càng giống. Lẽ nào lối vào của nhóm trước giờ thành lối ra của mềnh?!!

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1328_2_zps84161470.jpg

Khoai lang
10-12-2013, 16:10
He he, không giống hòn đá có đông người đứng, nhưng rất giống hòn đá bên dưới.

HailuaSG
10-12-2013, 19:05
He he, không giống hòn đá có đông người đứng, nhưng rất giống hòn đá bên dưới.
Chắc hòn có đông người đứng nằm thụt sâu bên trong, lúc đó thì anh đang chui nhủi trong rừng nên không thấy.

HailuaSG
10-12-2013, 19:55
Nhìn xuống thung lũng chỗ đất trông có vẻ bằng phẳng và mát mẻ, nghĩ ngợi, tò mò về cung đường nhóm trước đã qua.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1328_zps4103cae1.jpg

Góc nhìn từ trên cao nên hứng nắng thê thảm, nhưng nghĩ tới việc trở về thế giới văn minh nên hăng hái tiếp bước. Đi một hồi trên con dốc xen lẫn vườn điều thì cũng đến chân đồi. Ồ ngạc nhiên chưa!!! Thấy ngay 1 chị đang cho bò ăn cỏ. Chị này là chủ của vườn điều và đàn bò 2-3 con, hình như đất đã thuộc về Tôn Hoa Sen nhưng chị vẫn được phép khai thác :shrug: Mỗi ngày chị lên rẫy dăm ba lần chăm sóc đàn bò rồi về. Vừa lúc chị vừa làm xong nên chị đề nghị về cùng mình. Quá tốt! Đang thèm nói chuyện, thèm nghe tiếng người được thế thì còn gì bằng. Lát sau chị "khuyến mãi" thêm 1 đề nghị mà ai trong hoàn cảnh đó cũng cảm động ứa nước mắt :D
Đang đi thì chị ấy chui vào bụi và bảo mềnh đứng lại :shrug: 5 giây sau chị lôi chiếc xe máy ra :)) Quá đã! Xe đi được khoảng vài trăm mét thì ngang chỗ này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/THS_zps72f55791.jpg

Ảnh của nhóm trước chụp lúc đi vào còn mình thi đi ra. Tới cổng ra của Tôn Hoa Sen thì thấy chú bảo vệ đang nói chuyện với 2 nhân viên mặc đồng phục của Tôn Hoa Sen. 3 người đang nói chuyện tươi cười thấy mềnh ra thì trố mắt ngó hơi sững sờ đôi chút. Qua cổng thì chị kia rẽ trái về nhà, còn mình đi bộ thẳng tiến ra QL20. Trên đường ra thấy có quán nước liền ghé vào thực hiện dự định "uống cho đã" ban trưa. Chỉ 2 lon tăng lực thâu. Chủ yếu là nói chuyện chém gió vì trong quán lúc đó khá đông. Theo người dân ở đó thì núi Lu Bu chủ yếu là Tây ba lô hay lên, người Việt ít lên hơn :shrug: Có cả 1 anh nhận là vừa dẫn 1 nhóm lên Lu Bu. Uống xong, nói chuyện xong cũng khá trễ, tiếp tục lên đường. Đang lội bộ ra QL20 thì gặp cây cầu sắt này:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1329_3_zpsef337531.jpg

Anh nhân viên Tôn Hoa Sen lúc nãy gặp ở cổng đi ngang và cho quá giang 1 đoạn. Lại tiếp tục thỏi han nhau. Ảnh hỏi đường mình vào, vừa nghe qua là bật ra ngay câu này: "Lâm tặc nhiều lắm phải không?" :gun Ra đến QL20 1 đoạn thì ảnh dừng. Lại đi bộ 1 mình tiếp (BB)

viet_luong
12-12-2013, 22:15
sao tới đỉnh rùi mà bạn không leo lên luôn vậy .

porsche911gt2
13-12-2013, 07:40
Định nghĩa "phượt" rất mơ hồ, mơ hồ vì những người ngộ nhận về "phượt", và mơ hồ vì giới hạn của phượt mà mọi người có thể đạt được ... nhưng mình nghĩ chủ top đã và đang phượt rất tốt

HailuaSG
14-12-2013, 22:56
Định nghĩa "phượt" rất mơ hồ, mơ hồ vì những người ngộ nhận về "phượt", và mơ hồ vì giới hạn của phượt mà mọi người có thể đạt được ... nhưng mình nghĩ chủ top đã và đang phượt rất tốt
"Đã" phượt tàm tạm, và "đang" phượt hơi bị tệ vì lý do sức khoẻ :( Nhưng nói chung phượt không phải để ra oai, để chứng-tỏ-ta-có-võ hay hơn thua xét nét bằng chị bằng anh... nên cứ điều chỉnh chọn lại lĩnh vực hợp hơn với sức khoẻ, khả năng thì không thiếu trò vui và bổ ích :) Hơi bị thích các bạn kết hợp phượt với từ thiện nhưng nếu có cách kết hợp với bảo vệ môi trường thì càng tốt (c) Vào rừng thấy rác nhiều quá :gun Mong chờ các phượt thủ đạt tới cảnh giới "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng" (mềnh đi một mình có nói đâu mà ra tiếng! =)) )

HailuaSG
14-12-2013, 23:07
sao tới đỉnh rùi mà bạn không leo lên luôn vậy .
Ban đầu điều nghiên quả núi thì kết luận đợt đầu chủ yếu trekking khám phá xung quanh quả núi :) Theo thông tin thu thập được thì chưa thấy ai leo lên cục đá đó cả. Đợt sau quay lại sẽ "mần" nốt cục đá trên đỉnh :D Leo lên cục đá thuộc lĩnh vực phức tạp hơn nên đợt đầu đi cũng để ngó nghiêng thăm dò trước. Hiện đang nâng cấp 1 số thiết bị leo núi chuyên dụng. Khi điều kiện thích hợp hơn sẽ quay lại "xử" hòn đá trên đỉnh sau ;) An toàn là trên hết :)

HailuaSG
19-12-2013, 00:33
QL20 đang sửa chữa, toàn bụi mù, lại bị nắng thiêu đốt, đường quay về nhà nghỉ Công Lý để lấy xe thấy xa và uể oải quá đỗi. Gặp 1 quán nước lạ lạ ghé vào ngay.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1331_zps214ede0d.jpg

Chị chủ quán đang "làm gì đó" với đống hạt ca cao. Tò mò nhưng từ từ nói chuyện sau. Muốn uống nước mía cho lại sức mà không có, kêu luôn 1 trái dừa tiếp tục dự định "uống cho đã" trước đó :))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1330_zpsed388734.jpg

Chị chủ quán giới thiệu các sản phẩm từ ca cao, rót mời 2 ly si rô ca cao và rượu ca cao. Uống cũng lạ lạ nhưng chấm mua 1 chai si rô chứ rượu thì... ra dấu phải lái xe tức là từ chối (NO) Nghe chị ấy kể chuyện làm rẫy quanh Lu Bu chục năm trước mà rùng mình. Toàn rắn là rắn. Vậy mà lúc đi thì rắn chắc đã thành "đặc sản" hết rồi nên chả thấy con nào. Mà cũng không mong thấy, chịu mùi lưu huỳnh đủ mệt rồi (NO)

Ngồi nói chuyện và ngắm xe chạy qua chạy lại... đến khi lấy xe quay về thì đã về chiều.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/1333_zps3d1f6deb.jpg

Tiếp tục gồng mình trước con quốc lộ 20 nát như tương rồi cũng về đến nhà. Mệt thì có mệt nhưng vui và mãn nguyện vì được thỏa... óc tò mò :)) Cuối cùng cũng nắm được sơ lược Lu Bu là thế nào, có những giây phút hòa mình vào thiên nhiên nơi ấy (c) Vậy là kết thúc giai đoạn 1 trong hành trình "khám" Lu Bu, còn phải "phá" nữa mới đủ bộ :)) Giờ thì khả năng trekking yếu đi nhiều, dù trùng hợp hay do dự tính từng bước theo plan thì đoạn cuối "luộc" cục đá to trên đỉnh đã tăng sức hút. Sớm thôi sẽ hội ngộ núi Lu Bu trong năm 2014 :)

chungtinhpvt
11-02-2014, 11:19
dạ chào anh HailuaSG (em mới 23t), có thể tuần sau hoặc tuần tới tụi em sẽ có chuyến "băng rừng lội suối " để chinh phục cái núi này. Cách đây 2-3 tháng có dịp đi dọc ql20 và thấy cái núi này, thích quá chừng. Đang định tìm hiểu thông tin thì tình cờ kiếm đc cái topic này, rất bổ ích và hấp dẫn. Lần này là chuyến đi " phượt " đầu tiên. Kinh nghiệm chưa có, " phượt cụ" chưa," khí cụ" càng không có, nhưng vẫn quyết tâm chinh phục nó. Anh đã đi rồi thì ko biết ngoài cái nguy hiểm là lâm tặc thì còn có nguy hiểm nào nữa ko ạ, và kinh phí cho chuyến đi rồi của anh là bao nhiêu thế, ko thấy đề cập tới. Rất mong nhận đc chia sẻ của anh. Thanks.

HailuaSG
11-02-2014, 23:52
dạ chào anh HailuaSG (em mới 23t), có thể tuần sau hoặc tuần tới tụi em sẽ có chuyến "băng rừng lội suối " để chinh phục cái núi này. Cách đây 2-3 tháng có dịp đi dọc ql20 và thấy cái núi này, thích quá chừng. Đang định tìm hiểu thông tin thì tình cờ kiếm đc cái topic này, rất bổ ích và hấp dẫn. Lần này là chuyến đi " phượt " đầu tiên. Kinh nghiệm chưa có, " phượt cụ" chưa," khí cụ" càng không có, nhưng vẫn quyết tâm chinh phục nó. Anh đã đi rồi thì ko biết ngoài cái nguy hiểm là lâm tặc thì còn có nguy hiểm nào nữa ko ạ, và kinh phí cho chuyến đi rồi của anh là bao nhiêu thế, ko thấy đề cập tới. Rất mong nhận đc chia sẻ của anh. Thanks.
Đầu tháng 1 anh đổ xăng ngay dưới chân đèo Bảo Lộc. Hỏi thăm tình hình thì cả năm rồi chả có đoàn nào lên :shrug: Dân ở đó cho biết vườn nhà ông XYZ gì đó sát chân núi, có đường mòn dẫn lên đi nhanh gọn lẹ, nhưng khả năng xin được vào lối đó rất nhỏ. Tốt nhất không nên "đánh động" dân ở đó, nhất là Tôn Hoa Sen. Nhóm em có thể đi theo lối cũ của anh, qua khỏi nhà nghỉ Công Lý hướng về đèo Bảo Lộc khoảng 200-300m, bên trái có lối dẫn vào thôn 8 (chắc vậy), nhưng thay vì đi thẳng vào trong rồi qua 3 quả đồi mới tới Lu Bu thì vào khoảng 300m gặp ngã ba đầu tiên em rẽ trái, đi ~50m gặp bến sông, theo đường mòn rẽ phải hướng thẳng về phía Lu Bu. Có vẻ đây là "đường chui" gần nhất (c) Để chắc cú thì nhóm nên cử 1 người đi tiền trạm trước để nắm rõ tình hình.

Ở chân hòn đá trên đỉnh chỉ đủ chỗ dựng 1 lều đơn hoặc đôi. Nhích ~80m sang hướng Đ-B có bãi đất trống rất rộng cắm lều thoải mái. Mùa này không lạnh lắm, túi ngủ loại thường dư sức chịu được (c) Đợt anh đi thì không thấy rắn rết gì cả, để đảm bảo thì đem thêm vài gam lưu huỳnh rắc lên giày, quần, quanh lều... sẽ làm đám rắn hắt xì hơi mệt nghỉ =))

Đừng nhắc chuyện "khí cụ" nữa cho thêm đau lòng nhâu :)) Món đó cực hiếm có cơ hội xài. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết tội phạm trốn truy nã dạt ra các tỉnh vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới khá nhiều, nhưng muốn gặp cũng không phải dễ (BB) Ở Lu Bu toàn lâm tặc địa phương, mình không đụng chạm tụi nó thì tụi nó cũng không đụng mình, tụi này khá... bận rộn, không gây chuyện giết thời gian đâu :)) Chắc không đáng ngại lắm.

Chi phí thì phòng trọ, gửi xe, ăn sáng, trưa, chiều, nước... không quá 250K/người.

Em nhớ "ngắm nghía" cục đá trên đỉnh cho kỹ nhé, nghiên cứu cách lên luôn. Lần đầu đi chỉ nên nghiên cứu thôi, leo lên thiệt thành ra nghiêng ngã á :D Thu thập càng nhiều thông tin cụ thể của hòn đá càng tốt, vì cho tới giờ anh thấy cả miền nam thì khối đá đó to và cao nhất, chơi trò Rappelling thì vô đối (c)

chungtinhpvt
12-02-2014, 12:17
tụi em định đi 6 người, nhưng chắc tới lúc khởi hành thì có thể còn lại...3 hoặc 4 ( giờ nhiệt huyết tụi nó đang bắt đầu giảm :shrug: ).
Đi 2 ngày 1 đêm, nhưng nếu đi về sớm quá thì Đà lạt thẳng tiến luôn :D . Vấn đề giờ là kiếm 2 con dao ( loại dài cho dân đi rừng), chưa biết ở đâu ra, ko dám " liều " mua ở đây, sợ đi làm về khuya mà gặp CSCĐ thì... :gun
Ban đêm chỉ sợ mỗi rắn, chứ ma cỏ thì ko. Hôm qua nói ý định này với nhỏ bạn quê trên đó, nó nói trên núi lâu lâu người ta lụm đc xương người, trên đó có cọp ....đủ thứ hết, nghe mắc cười, giống trong truyện Mụ phù thuỷ và lũ trẻ.
Mong là từ giờ tới lúc khởi hành ko có thằng nào làm nản chí đồng bào nữa :T

HailuaSG
12-02-2014, 12:43
tụi em định đi 6 người, nhưng chắc tới lúc khởi hành thì có thể còn lại...3 hoặc 4 ( giờ nhiệt huyết tụi nó đang bắt đầu giảm :shrug: ).
Đi 2 ngày 1 đêm, nhưng nếu đi về sớm quá thì Đà lạt thẳng tiến luôn :D . Vấn đề giờ là kiếm 2 con dao ( loại dài cho dân đi rừng), chưa biết ở đâu ra, ko dám " liều " mua ở đây, sợ đi làm về khuya mà gặp CSCĐ thì... :gun
Ban đêm chỉ sợ mỗi rắn, chứ ma cỏ thì ko. Hôm qua nói ý định này với nhỏ bạn quê trên đó, nó nói trên núi lâu lâu người ta lụm đc xương người, trên đó có cọp ....đủ thứ hết, nghe mắc cười, giống trong truyện Mụ phù thuỷ và lũ trẻ.
Mong là từ giờ tới lúc khởi hành ko có thằng nào làm nản chí đồng bào nữa :T
Em xuất phát từ hướng nào? Nếu từ SG thì để lượt về ghé Lu Bu cũng được. Lu Bu có thể đi-về trong ngày luôn :D Thật ra chỗ đó có đường mòn lên đỉnh và cây dại không rậm rạp lắm. Mang dao nhỏ đa năng là đủ (c) Những chỗ "khỉ ho cò gáy" nếu nhìn kỹ vẫn có nhiều trò "độc" không đi thì phí ;) Nói đám bạn em đi thử xem có ai thấy trò gì hay không :D

chungtinhpvt
13-02-2014, 11:10
Còn 3 mạng,nhưng vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu B-) , hoạn nạn mới biết ai là bạn.

HailuaSG
13-02-2014, 22:10
Còn 3 mạng,nhưng vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu B-) , hoạn nạn mới biết ai là bạn.
Cứ từ từ em ơi ;) Bạn đồng hành bền lâu thực sự luôn khó kiếm. 3 người là nhiều rùi, anh còn chẳng có ai nè :shrug: (tự kỷ núp gió thì có =))) Có người thích phượt chỗ nổi danh, có người thích chốn "khỉ ho cò gáy" :) Thực sự còn rất nhiều chỗ "khỉ ho cò gáy" nhưng rất thú vị, kẹt nỗi chưa làm du lịch nên nhiều người bó tay chịu trận :Dam Em cứ coi Lu Bu như bài test đi (c) Qua được Lu Bu thì sẽ mở ra 1 chân trời "khỉ ho cò gáy" mới chờ em khám... và... phá :)) Chỗ nổi danh thì cứ tạm "du lịch qua màn ảnh nhỏ" cũng được :D

chungtinhpvt
18-02-2014, 12:03
Cứ từ từ em ơi ;) Bạn đồng hành bền lâu thực sự luôn khó kiếm. 3 người là nhiều rùi, anh còn chẳng có ai nè :shrug: (tự kỷ núp gió thì có =))) Có người thích phượt chỗ nổi danh, có người thích chốn "khỉ ho cò gáy" :) Thực sự còn rất nhiều chỗ "khỉ ho cò gáy" nhưng rất thú vị, kẹt nỗi chưa làm du lịch nên nhiều người bó tay chịu trận :Dam Em cứ coi Lu Bu như bài test đi (c) Qua được Lu Bu thì sẽ mở ra 1 chân trời "khỉ ho cò gáy" mới chờ em khám... và... phá :)) Chỗ nổi danh thì cứ tạm "du lịch qua màn ảnh nhỏ" cũng được :D
à chưa anh à, còn 2 thằng kia là im im, chưa biết tới phút cuối có đổi ý hay ko thôi, chứ cũng ko phải "Bạn đồng hành bền lâu thực sự " đâu anh à.

HailuaSG
19-02-2014, 13:16
Cứ từ từ em ơi ;) Bạn đồng hành bền lâu thực sự luôn khó kiếm. 3 người là nhiều rùi, anh còn chẳng có ai nè :shrug: (tự kỷ núp gió thì có) Có người thích phượt chỗ nổi danh, có người thích chốn "khỉ ho cò gáy". Thực sự còn rất nhiều chỗ "khỉ ho cò gáy" nhưng rất thú vị, kẹt nỗi chưa làm du lịch nên nhiều người bó tay chịu trận. Em cứ coi Lu Bu như bài test đi. Qua được Lu Bu thì sẽ mở ra 1 chân trời "khỉ ho cò gáy" mới chờ em khám... và... phá :)) Chỗ nổi danh thì cứ tạm "du lịch qua màn ảnh nhỏ" cũng được :D
à chưa anh à, còn 2 thằng kia là im im, chưa biết tới phút cuối có đổi ý hay ko thôi, chứ cũng ko phải "Bạn đồng hành bền lâu thực sự " đâu anh à.

Phải đi 'hợp rơ' với nhau chừng 3 chuyến khó mới tạm gọi là "bạn đồng hành bền lâu thực sự" :) Tạm thời em phải theo số đông thôi, vì mục tiêu chính của chuyến là Đà Lạt, Lu Bu thì cứ từ từ (c) Tin vui là chả ai xây cáp treo lên Lu Bu cả. Anh update thêm thông tin mới thu được từ 1 chuyến 'tiền trạm' đúng kiểu "tìm chỗ khỉ ho cò gáy" mà câu trả lời thường nhận được là "Tui sống ở đây 60 năm chưa từng nghe cái tên núi đó bao giờ!" =))

Cổng vào KP8 dưới chân đèo Bảo Lộc. Đường đã được bê-tông hóa đi lại thoải mái dễ dàng:

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/LuBuIMG_1984_zps4d024d14.jpg

Vào khoảng 300m-400m có ngã 3 rẽ trái, đoạn đầu vẫn còn bê-tông. Từ đây vẫn còn nhìn thấy đá núi Lu Bu ( trên cột điện á =)))

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/LuBuIMG_1982_zps2984606c.jpg

chungtinhpvt
26-02-2014, 11:49
Rất tiếc là dự định đã bị "tạm hoãn". :( . Em vừa có chuyến thử sức 1 mình để lấy kinh nghiệm ở núi bà đen tây ninh. Đang định viết bài về nó thì xảy ra sự cố đáng tiếc, " chiến mã " của em đã mọc cánh và bay mất :( . 2 thằng kia lấy lí do đó để cancel luôn. Giờ đang rất khổ sở vì ko có xe đi lại. Số em đúng số con rệp rồi. ko biết có phải do chuyến đi rồi có lên núi bà mả ko thắp nhang ko nữa, đi bữa 19/2 về sáng 21/2 mất xe. Nản quá.
Mà bạn em trên đó nói là khu đó bây giờ của Tôn hoa sen, họ rào lại hết rồi. Còn đường vô thôn 8 gì đó thì người ta trồng rẫy hết, rẫy của người dân tộc. mùa này đang thu hoạch điều nên nó khuyên đừng có vô, lỡ người dân tộc thấy tưởng trộm thì nó đánh cho chết :(

HailuaSG
26-02-2014, 23:25
Em thử sức quá tay rồi. Lu Bu chỉ bằng 1/3 Bà Đen thôi :D Chỉ có leo lên cục đá mới khó, cần kĩ thuật và "công cụ hỗ trợ" :D Mất xe thì xui thật. Thôi em cứ tạm quên Lu Bu tập trung vô Đà Lạt với đám bạn vậy.
Khi nào đi em cứ theo đường anh chỉ. Vào lối đó tới căn nhà cuối cùng trước khi qua suối nhỏ bên trong, có 1 nhóc trạc 16, nó biết đường lên và cũng chơi đẹp, chịu cho gửi xe qua đêm miễn phí lúc anh hỏi :) Nếu sợ thì nhóm em nhờ nó dẫn đường. Có dân sở tại bảo kê thì khỏi lo. Nếu đi về trong ngày thì bồi dưỡng em nó hơn trăm K là được (beer)

chungtinhpvt
27-02-2014, 19:08
WTF ??? Lubu= 1/3 bà đen ??? Ái chà!!! Cục đá đó cao khoảng 200m, mà cả ngọn núi cao có 1079m => tới chân cục đá là khoảng 879m( tính từ mực nước biển, mà cả khu đó lại là vùng đồi núi :) ). Đúng là thấp hơn núi bà đen thật. Nhưng nhìn quảng đường đi thì ko dễ tí nào nhỉ. ý định của em là ngọn núi đó thôi, còn đà lạt thì... hên xui :) . Mà giờ đợi bên bảo vệ giải quyết thế nào đã, nếu có xe mới thì mới tính tiếp anh à, 2 thằng kia thì chắc ko còn hứng thú rồi, nhìn xùi xùi cũng thấy chán :( .
Chuyến đi bà đen rồi em "lận lưng" có 200k, mua hết 95k quà về tới nhà còn 5k ( quá tiết kiệm ) , nhưng xém tí nữa là chôn thây ở đó rồi :)) . Đúng là tích luỹ kinh nghiẹm leo núi.

HailuaSG
28-02-2014, 10:46
WTF ??? Lubu= 1/3 bà đen ??? Ái chà!!! Cục đá đó cao khoảng 200m, mà cả ngọn núi cao có 1079m => tới chân cục đá là khoảng 879m( tính từ mực nước biển, mà cả khu đó lại là vùng đồi núi :) ). Đúng là thấp hơn núi bà đen thật. Nhưng nhìn quảng đường đi thì ko dễ tí nào nhỉ. ý định của em là ngọn núi đó thôi, còn đà lạt thì... hên xui :) . Mà giờ đợi bên bảo vệ giải quyết thế nào đã, nếu có xe mới thì mới tính tiếp anh à, 2 thằng kia thì chắc ko còn hứng thú rồi, nhìn xùi xùi cũng thấy chán :( .
Chuyến đi bà đen rồi em "lận lưng" có 200k, mua hết 95k quà về tới nhà còn 5k ( quá tiết kiệm ) , nhưng xém tí nữa là chôn thây ở đó rồi :)) . Đúng là tích luỹ kinh nghiẹm leo núi.
Chắc không nhẹ đến mức đó. Tại anh leo Lu Bu tà tà cả ngày nên thấy nhẹ, còn Bà Đen thì phải làm 1 phát luôn :gun Tại anh vừa leo Bà Đen cảm giác như... 10 cái Lu Bu =)) Ở Lu Bu anh quên mất dưới chân núi cao bao nhiêu, nhưng chênh lệch cao độ với đỉnh không bằng Bà Đen. Thôi cứ coi như 1/3 đi để mọi người khỏi nản chí :D
Tạm thời không có xe vậy em chờ làm ôm của nhóm nào đó. Hi vọng có người hứng thú lập cung này. Chúc em may mắn :)

nguoilun
04-04-2014, 01:26
Chắc mọi người không còn lạ gì QL20, ngay dưới chân đèo Bảo Lộc nhiều người sẽ chú ý đến 1 ngọn núi lạ, trên đỉnh có một hòn đá to mọc sừng sững, cong cong như sừng tê giác.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_zpsd8b1daa0.jpg


Nghe nói theo truyền thuyết có một người đàn ôg đi đánh trận bị chết, người vợ chưa kết hôn nhưng mà có chửa hoang, vì vậy cô lên núi và sinh nở rồi bỏ đưa bé sơ sinh trên núi. Sau này đứa trẻ đã hóa đá như thế. :D

HailuaSG
04-04-2014, 11:26
Nghe nói theo truyền thuyết có một người đàn ôg đi đánh trận bị chết, người vợ chưa kết hôn nhưng mà có chửa hoang, vì vậy cô lên núi và sinh nở rồi bỏ đưa bé sơ sinh trên núi. Sau này đứa trẻ đã hóa đá như thế. :D

Truyền thuyết của bác nghe ghê qué :( Hôm trước tôi search cái Đăng Lugu 708m lại dính tới Lu Bu 1079m, lại dính tới các truyền thuyết, copy về cho anh em đọc chơi :D
------------0000000--------------
Báo TTVN - 10/07/2013 14:45
Núi Lú Mu - "thánh địa của các vị thần"

Cùng với những ngọn núi thiêng như: Yên Tử, Nghĩa Lĩnh, Côn Sơn… ở miền Bắc hay Thiên Cấm sơn (An Giang), núi Bà Đen (Tây Ninh) Tà Cú (Phan Thiết), Lang Biang (Đà Lạt)… ở miền Nam, ngọn núi hoa cương Lú Mu là nơi hội đủ những yếu tố “địa linh” mà thiên nhiên đã tích tụ và thiên tạo từ hàng vạn năm qua. Từ lâu, người dân ở xã Đạmri đã xem ngọn núi Lú Mu là thánh địa của các vị thần, là nơi thực hành tâm linh.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/images716330_Avu__1__zpsa7202ab2.jpg

Núi Lú Mu còn có nhiều tên gọi khác nhau như Lu Bu, Lugu…Nằm ở độ cao 1.079m, ngọn núi này được mệnh danh là “nóc nhà” của huyện Đạ Huaoi. Trên đỉnh có một đỉnh đá lớn có thể nhìn thấy rõ từ QL20.
Dù chưa được nhiều du khách biết đến nhưng ngọn núi hoa cương ở xã Đạmri này có ý nghĩa quan trọng về văn hóa tinh thần của người dân trong vùng, hơn thế nó còn được xem là đỉnh thiêng của vùng cận Đông Nam bộ.
Để lên được đỉnh núi Lú Mu, du khách phải băng qua ba ngọn đồi, vượt qua nhiều con suối và men theo con đường mòn quanh co, hiểm trở và phải mất 5 giờ đồng hồ mới lên đến ngọn núi hoa cương trên đỉnh núi. Theo người dân ở đây, tảng đá hoa cương sừng sững ngự trên đỉnh núi có chiều cao hơn 200m , để đi hết một vòng quanh tảng đá phải mất nhiều giờ đồng hồ . Đứng từ đỉnh núi bạn có thể chiêm ngưỡng những ngọn đồi với những tán rừng nguyên sinh vẫn còn đậm nét nên thu hút được sự tò mò khám phá của khá nhiều đoàn du khảo nước ngoài. Thiên nhiên ở đây thật hùng vĩ, cảnh núi non, rừng cây phủ kín, tiếng kêu hoang dại của muông thú... Đâu đó tiếng rì rào của thác, những làn hơi nước bốc lên tựa như những đám mây mờ ảo... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ, một bản hùng ca hùng vĩ của núi rừng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/images716332_DQD_4024_zps5df17ae8.jpg

Từ trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn bao quát quốc lộ 20 nối TP. Hồ Chí Minh với Đà Lạt. Yếu tố phong thủy cùng những huyền thoại đẹp xung quanh ngọn Lú Mu từng được bác sĩ Paul Néis kể lại trong nhật ký thám hiểm của mình sau hành trình tìm về thượng lưu sông Đồng Nai năm 1880: “... Đỉnh núi hoa cương Lú Mu gần Đạmri ngày xưa là một hòn núi rất lớn. Đỉnh núi mọc đầy chuối quả ngon. Dân cư trong vùng đến hái quả, nhưng một con quỷ khổng lồ vồ họ và ăn thịt hàng trăm người. Không biết cách nào để chống trả, người Thượng vội đi kêu cứu người Khơ-me. Người Khơ-me đến và đào trong núi một lỗ sâu đến tận trung tâm, rồi chất bông và thuốc nổ, châm lửa đốt. Núi vỡ ra thành 7 mảnh nghiền nát con quỷ khổng lồ. Núi Chứa Chan, Da-bakna và những mô đất ở phía sau làng Dong-ly là những mảnh của núi này. Sau khi nghe kể chuyện, chúng tôi có dịp đến nơi nhưng nhận thấy các địa điểm này được coi như chốn linh thiêng, người Thượng không bao giờ dám đến gần…”
Lú Mu là ngọn núi thiêng liêng có từ ngàn xưa. Dưới lăng kính phong thủy, địa thế của ngọn núi là nơi “thủy tụ” và là nơi có thế “long bàn hổ cứ” (rồng cuộn hổ ngồi). Có nghĩa là: rồng cuộn khúc quay đầu nhìn lại và cọp (ngồi trên đồi cao) rống vang để hình dung địa thế hùng tráng, linh thiêng.

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/images716333_P1050868S_zps201300b3.jpg

Đặc biệt, từ trên ngọn núi Lú Mu có mạch nước ngầm chảy xuống đồng bằng, tạo thành dòng suối uốn lượn theo triền núi mà người dân quanh vùng gọi là suối Hạ Sanh. Theo dòng chảy từ thượng nguồn, suối tạo nên nhiều dòng thác lớn nhỏ khác nhau. Đến gần chân núi, dòng suối chảy qua một khe đá lớn tạo nên một dòng thác tuôn chảy rất mạnh, tạo thành một bãi tắm rất tuyệt vời, với nhiều khoáng chất tinh khiết. Người dân nơi đây cho rằng, những ai có bệnh tật hay mệt mỏi trong người, thường xuyên tắm suối này sẽ được khỏe mạnh và sảng khoái.
Tương truyền cứ mỗi độ xuân về, cư dân nơi đây cùng các cộng đồng dân tộc anh em từ các nơi xa xôi cũng lục đục kéo về vùng đất ở đỉnh núi Lú Mu này để cùng nhảy múa quanh đống lửa, trình diễn những vũ điệu thần linh, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thần linh đã giúp họ có được một năm mùa màng bội thu và chuẩn bị cho một năm mới nhiều tốt lành. Để đến và tham dự lễ hội dưới chân núi Lú Mu, các bộ tộc phải băng rừng lội suối, vượt qua những gian khổ trong suốt hành trình với một tinh thần quả cảm như minh chứng cho sự tôn kính của họ đối với thần linh của núi Lú Mu. Với họ, đó là một trải nghiệm, vượt qua mọi thách thức của cuộc sống, cũng như nhận được chìa khóa để đến nguồn suối thiêng hầu tắm gội hết bụi trần trước khi vào lễ hội…

https://i1153.photobucket.com/albums/p520/Lucifer1981/Lubu_12_13_01_2013/images716334_BLAO_zpsb5904794.jpg

Nếu ai đó có chút phiêu linh hay nhìn ngọn núi bằng một chiêu cảm tâm linh thì người đó không chỉ thấy đủ cả ba chiều lập thể với áng mây vờn mà còn có thêm một chiều thứ tư sâu thẳm, đó là sự thần bí ngự trị trên đỉnh núi. Những điều mà ta cho là mơ hồ như sự tồn tại của thần thánh hoặc những cuộc hành hương vô hình của các đấng siêu phàm lướt qua các đỉnh núi… là điều hiển nhiên đối với chốn này.
Bảo Anh (TTVN)
Tổng hợp

Đụng tới chỗ linh thiêng là ngán liền :) Nào rồng, nào cọp... Leo lên cục đá không khéo lại mang tiếng đè đầu cưỡi cổ cọp :shrug:

nguoilun
04-04-2014, 17:18
Cũng ko biết có đúng ko chứ tượng hòn vọng phu người ta còn phá mà.

HailuaSG
06-04-2014, 22:18
Cũng ko biết có đúng ko chứ tượng hòn vọng phu người ta còn phá mà.

Chuyện tâm linh ở những địa danh ta cứ "ra vẻ tin" đi, cho chuyến đi thêm phần đặc sắc :) Đa số người bản địa tin, liên quan đến lịch sử, truyền thống dân tộc họ, nói không tin họ đuổi cổ về khỏi khám... và phá luôn ấy chứ (NO) Có nhiều hòn vọng phu, nhưng giờ dân phượt chỉ cần quan tâm 1 cái là đủ mệt rồi. Nó chưa bị phá, vì khó tới quá (c) Còn nếu sợ dân xẻ mất cục đá trên đỉnh thì tranh thủ leo nhanh: Chư Mư - Vọng Phu nhé (http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=12.664122&lon=108.911591&z=12&m=b&show=/17640611/vi/N%C3%BAi-Ch%C6%B0-M%C6%B0)

chungtinhpvt
13-10-2014, 22:46
về quê dưỡng bệnh hơn 6 tháng trời. giờ mới lên lại SG. Không biết cung này còn ai hứng thú ko. Anh HailuaSG còn muốn lei lên cục đá đó nữa ko vậy. Cuối năm nay mình làm nốt luôn nha.

HailuaSG
01-03-2016, 17:28
Dự kiến tuần sau sẽ trở lại núi này khảo sát cục đá đỉnh. Ai muốn đi cứ post đăng kí trong này, hoặc các bạn có thể tự tổ chức đi ngày giờ theo ý thích. Liên hệ người dẫn đường: Anh Lộc, sđt: 0163 609 4550
ps: mùa mưa đường rất dốc và trơn, nên tranh thủ leo mùa nắng nhé.