PDA

View Full Version : Thiên đường Cửu Trại Câu ư??? Không....Còn có một nơi đẹp hơn thiên đường!!!



alita_chip31
16-10-2013, 10:04
Tôi đang tự hỏi: “Cảm giác gì mà kỳ lạ thế này? Sao cứ lâng lâng bay bổng….Sao còn cứ nhớ hoài….một kỷ niệm ….tuyệt đẹp”.
Thiên đường Cửu Trại Câu ư? Không… Còn có một nơi đẹp hơn thiên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105958&d=1381892268
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi lại nói về chữ “Duyên”.

Ngày tháng, 2013, tôi cũng chẳng còn nhớ về mốc thời gian, tôi chỉ nhớ về cảm xúc của mình lúc đấy, một cảm giác chán chường, mệt mỏi, mất phương hướng sau 3 năm trời làm việc….một cảm giác không thể tả được bằng lời. Ngày hôm đó, tôi dành trọn vẹn 8 giờ ở cty chỉ để làm 1 việc duy nhất “ tìm xem tôi đang muốn cái gì/ làm gì?“

Chạy qua nhiều báo mạng, nhưng con đường nào cũng dẫn về La Mã mà thôi, tôi lại log in vào phuot.vn, rồi lại vào mục tôi hay lướt qua “Tìm bạn đồng hành“. Và rồi….chắc nhờ chữ “Duyên”, tôi đã tìm ra họ….Lấy hết dũng cảm để gọi cho trưởng đoàn, qua 1 cuộc điện thoại, 2 e-mail, vài 3 lần chat chit, 1 buổi offline, 500 tệ tiền đặt cọc khách sạn, tàu xe…Tôi chính thức trở thành thành viên của đoàn.

Tôi muốn chu du khắp thế gian – Tôi muốn là chính mình.

Lần đầu tiên trong đời….tôi chu du cùng “người lạ”. Và giờ đây tôi thấy mình đã rất may mắn.

alita_chip31
16-10-2013, 10:20
Trước cuộc hành trình

Khác với thành viên khác của đoàn, tôi trì hoãn đặt vé máy bay, làm visa muộn đến hết mức có thể vì sâu thẳm trong tôi….tôi không dám chắc mình có thực sự muốn “chu du cùng người lạ”, không biết chuyến đi này sẽ ra sao và mình có hợp với “phong cách du lịch” của đoàn hay không?!! Kết quả là vé máy bay và phí làm visa đắt gần gấp đôi so với các thành viên khác trong đoàn.

Một ngày trước ngày khởi hành, tôi mới nhận được visa và thật sự lúc đó khái niệm “Mình phải đi chuyến này” mới ùa vào tâm trí tôi. Tôi bắt tay vào làm những công việc chuẩn bị cần thiết cho chuyến đi. Thế đấy…bây giờ phải cong đuôi mà chạy thôi.

Hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh để chuẩn bị cho kịp, tôi vơ lấy giấy bút và liệt kê ra những việc cần chuẩn bị.

CTC 8 ngày

1. Đơn xin nghỉ phép 1 tuần -> nộp trưởng phòng (đã nói miệng vu vơ trước đó cả tháng trời)
2. Kiểm tra thời tiết, nhiệt độ
3. In vé máy bay, photo passport, thẻ SVQT
4. 8 áo phù hợp với thời tiết
5. 4 quần, 2 váy
6. 2 đôi giày
7. 2 áo khoác
8. Vật dụng cá nhân
9. Legging, tất và đồ lót
10. Thuốc gì????
11. Ruốc, chocolate và kẹo

Tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa lao ra chợ Nga, cuối cùng cũng vớ được 2 cái áo khoác rất ưng ý với giá cả mình cho là hời ;).
Đêm đấy, sau khi hoàn tất những e-mail bàn giao công việc cuối cùng lúc 11h đêm, tôi thức trắng đêm để dọn dẹp hành lý và thao thức về chuyến đi.

alita_chip31
16-10-2013, 13:22
Sài Gòn - Hà Nội

Sinh ra ở HN, tôi luôn dành rất nhiều tình cảm cho nơi này. Mỗi lần ghé qua HN là mỗi lần tôi lại tìm thấy nét đẹp mới rất riêng của nơi đây. Lần này là câu chuyện trao đổi về tình yêu – hôn nhân – gia đình đậm chất Hà Nội với cô bạn cũ, là nem chua rán phố Tạ Hiền, là bát bún thang hàng Hành nghi ngút khói.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105959&d=1381898136
Bún Thang hàng Hành

Thế rồi lại phải xa Hà Nội, để chuyến hành trình chạm chân đến thiên đường được bắt đầu.

Ngày 1 : Hà Nội – Thành Đô

Tôi bắt đầu chuyến đi với một sự lo lắng đến buồn cười; “ 14kg hành lý - Không biết valy của mình có to quá không nhỉ?? Mọi người có cười mình không khi mà dân phượt chỉ đeo balo dã chiến, còn mình thì làm hẳn 1 valy bốn bánh hoành tráng thế này“. Kệ, gặp đoàn nào.

Tôi gọi điện cho trưởng đoàn, mọi người đã bắt đầu làm thủ tục check-in, sau 2 phút luồn lách giữa những hàng người xếp hàng làm thủ tục - tôi gặp đoàn của mình. Nỗi lo dở hơi kia được trút bỏ ngay lập tức khi siêu mẫu KD Phạm của đoàn tôi đang khệ nệ nhấc chiếc valy màu tím thủy chung cỡ to lên chỗ cân hành lý. Diễn viên VH Nguyễn của đoàn quay sang tôi nở một nụ cười thật tươi :” Cám ơn em đi, em mang thẻ SVQT của bạn em cho chị đây”. Thế đấy….còn lo lắng gì nữa nào, làm thủ tục để đi thôi.

Chiếc máy bay airbus 321 mang ký hiệu VN 552 trên chuyến bay từ Hà Nội chở theo 4 người đất Bắc, 3 người phương Nam đáp xuống Thành Đô an toàn lúc 15h15 để hội tụ cùng nhóm đã sang trước 2 ngày. Trưởng đoàn đã cẩn thận đặt 2 xe limousine với giá 90 tệ/1 chiếc để chở cả đoàn về khách sạn nhiều sao với cái tên nghe rất kêu “Đôi dép lê” (flip flop hostel) nằm ngay Quảng trường Thiên phủ - vị trí đắc địa của thành phố Thành Đô.

Sân bay quốc tế Song Lưu, Thành Đô cũng rộng và đẹp như những sân bay quốc tế khác. Duy nhất có cái toilet là KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Sao bọn Tàu ở bẩn đến thế nhỉ???!!! Nhưng thôi kệ, văn hóa Tàu…Chưa nói hết câu thì chợt nhìn thấy tượng gấu trúc xinh xắn trước sân bay Song Lưu...Thôi, không complain nữa, chụp cái ảnh thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105960&d=1381904118
Sân bay Song Lưu, Thành Đô, Tứ Xuyên

Với giá 50 tệ/ 1 người, “Đôi dép lê” là một sự lựa chọn hoàn hảo, ít nhất là cho tôi vì décor khá dễ thương, toiet sạch sẽ, giường nệm êm, ấm, sạch. Phòng 306, 308 thì rất rộng và sạch, phòng 402 hơi hẹp nhưng toilet rất sạch sẽ….Duy nhất có phòng 403 là toilet nhìn sạch nhưng hơi có mùi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105961&d=1381904118
Khách sạn Flip flop

Và tại nơi này 12 người đoàn tôi Bắc – Nam - Trung (TQ) hội tụ. Tay bắt mặt mừng… giới thiệu, thăm hỏi và chuẩn bị cho chuyến hành trình đến thiên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105962&d=1381904118

MrMilan
16-10-2013, 13:47
Sân bay quốc tế Song Lưu, Thành Đô cũng rộng và đẹp như những sân bay quốc tế khác. Duy nhất có cái toilet là KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Sao bọn Tàu ở bẩn đến thế nhỉ???!!! Nhưng thôi kệ, văn hóa Tàu…Chưa nói hết câu thì chợt nhìn thấy tượng gấu trúc xinh xắn trước sân bay Song Lưu...Thôi, không complain nữa, chụp cái ảnh thôi.


Thế quái nào bạn lại có thể vớ đươc cái toilet bẩn ở sân bay Thành Đô nhỉ, tớ vào lúc nào cũng thấy sạch bong, nhân viên thì làm vệ sinh thường xuyên.
Đến như cái sân bay nhỏ hơn như Nam Ninh mà còn sạch sẽ chán, đừng nói tới sân bay ở Thành Đô.

alita_chip31
16-10-2013, 13:55
Thế quái nào bạn lại có thể vớ đươc cái toilet bẩn ở sân bay Thành Đô nhỉ, tớ vào lúc nào cũng thấy sạch bong, nhân viên thì làm vệ sinh thường xuyên.

Thế thì tớ chúc mừng bạn vì bạn đã may mắn. Tớ không có dịp đi sang thăm toilet nam, nhưng toilet nữ bẩn và bốc mùi không tả được. Và tớ quên thêm phần thời gian, tớ đi vào dịp nghỉ lễ quốc khánh TQ....không biết có phải do nhiều người quá nên vậy không????

sansan
16-10-2013, 15:44
một cảm xúc đến giờ vẫn còn yomost Alita nhỉ?

Camha239
16-10-2013, 16:26
Sao mình ko nhìn thấy ảnh đâu nhỉ? Cả ngày ngồi viết mà giờ mới đến ngày đầu tiên thì ko biết sang năm Alita chip đã viết bài này chưa nữa :) Like động viên tinh thần bạn Alita để bạn ý có động lực viết tiếp nào >:D<

MrMilan
16-10-2013, 16:31
Thế thì tớ chúc mừng bạn vì bạn đã may mắn. Tớ không có dịp đi sang thăm toilet nam, nhưng toilet nữ bẩn và bốc mùi không tả được. Và tớ quên thêm phần thời gian, tớ đi vào dịp nghỉ lễ quốc khánh TQ....không biết có phải do nhiều người quá nên vậy không????

Có lẽ vậy, xin chia buồn

alita_chip31
16-10-2013, 19:43
Thành Đô – Lẩu Tứ Xuyên và Show Lật mặt.

Trưởng đoàn SS Lê, sau thoáng xa xăm chợt thốt lên: “Thành Đô….Kinh đô nhà Thục Hán thời Tam Quốc là đây”. Nơi đây, phải chăng nghìn năm trước là lầu son tráng lệ, mái ngói cong cong, đập nước vây quanh thành, đã là nguồn cảm hứng của bao bậc thi nhân, trong đó có tác phẩm Thành Đô Phủ của Thánh Thi Đỗ Phủ …Giờ đây, trước mặt tôi chỉ có những tòa nhà cao tầng vô cảm, đường cao tốc chằng chịt, xe cộ đông kín đường… và người, những con người luôn vội vã, hối hả để bắt kịp với cuộc sống hiện đại của các thành phố lớn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106007&d=1381926627
Thành Đô

Đêm đầu tiên đoàn chúng tôi rủ nhau đi ăn lẩu….Ai cũng hăm hở để được thưởng thức món ăn nổi tiếng “Lẩu Tứ Xuyên” mà sách báo, phim ảnh vẫn ca tụng.

Theo bác google, ẩm thực Tứ Xuyên là trường phái ẩm thực nổi danh và có một nền lịch sử lâu đời, gồm hai trường phái chính là Thành Đô và Trùng Khánh. Khẩu vị chính là mặn và cay….Oops, bác thiếu rồi…còn vị tê nữa chứ.

Với ánh nhìn lấm lét, “Bang chủ” Nhật Thi của chúng tôi sau 2 ngày thưởng thức “thiên hạ đệ nhất vị” đã đứng giữa đại hội bàn tròn và tuyên bố “Không cay, không ớt, không hạt tê” và quay sang Công Tôn Cẩm Hà nói nhỏ “nếu không thì thà ăn Gà Rán Ông Già”. Trong lòng tôi có một nỗi uất ức nhẹ, tôi muốn thử mùi vị địa phương, tôi muốn trải nghiệm cảm giác làm người bản xứ. Rồi nội bộ dấy lên 1 cuộc bàn tán sôi nồi về vị nước lẩu khi Bạch Giáp Hoàng Huy khăng khăng chọn vị Tứ Xuyên làm chủ đề. Tôi thầm cảm ơn, cảm ơn vì có người giống mình. Cuộc bàn tán đã đến lúc cao trào, và với lợi thế tối thượng của mình (nói tiếng Trung như gió) phó đoàn MT Phạm đã chốt hạ bằng 1 nồi lẩu Uyên Ương (nửa cay nửa ko cay) và 1 nồi “không cay, không ớt, không hạt tê” trước sự trầm trồ thán phục của mọi người và trước sự ngỡ ngàng của tôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106005&d=1381926340
Lẩu Tứ Xuyên là đây

Các xiên thịt, xiên rau lũ lượt được mang lên và nhúng vào 2 nồi lẩu nước sôi sung sục. Tôi hăm hở giơ bát mình ra và nói rất dõng dạc: “Em…..Cay”. Tôi cũng chẳng nhớ là ai đã lấy cho tôi bát lẩu đấy…một mùi vị hăng hắc, cay, tê và ngấy đến kinh người. Lẩu Tứ Xuyên là đây sao???....10 phút tiếp theo, tôi uống tất cả những thứ được gọi là nước mà mọi người đưa cho tôi…ngoại trừ nước lẩu. Tôi đã được thử bia TQ man mát, nhẹ nhàng. Đã uống hết sạch cốc trà có vị kiến gió…gặm hết nửa quả bắp mà cái vị Tứ Xuyên vẫn văng vẳng gần xa. Bang chủ Nhật Thi ngồi cạnh ân cần thăm hỏi “Em Alita ko ăn được gì à?”. Vâng, phải chi tôi nghe lời bang chủ thì đâu ra cớ sự này. Lúc đấy chỉ ước có Gà Rán Ông Già cho no bụng.

Kết thúc bữa lẩu no say, thủ quỹ Hải thanh toán số tiền 505 tệ…..Một giá cả rất hợp lý cho bữa bia lẩu ê hề.

Sau màn ăn uống là màn giải trí với tiết mục lật mặt được coi là một điểm nhấn văn hóa của Thành Đô. Bên cạnh các màn ca hát, kinh kịch, hí kịch và biểu diễn võ thuật phổ biến mà phần nhiều khán giả như chúng tôi không thể hiểu nổi, tiết mục còn có màn hà hơi thổi lửa, tung hứng bán, chén, bình gốm và thay đổi những mặt nạ trên khuôn mặt của diễn viên với tốc độ phải nói là rất nhanh. Trong khoảng 1 tiếng biểu diễn, chúng tôi đã ngủ hết hơn 1 nửa thời gian nhưng tất cả đều xem được phần biểu diễn lật mặt đặc sắc nhất của buổi diễn ở 5 phút cuối cùng. Với giá 120 tệ cho 5 phút đặc sắc ấy…âu cũng là hơi chat. Nhưng thôi….xem một lần cho biết ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106006&d=1381926525
Show lật mặt

nubes1002
20-10-2013, 21:53
Tiếp đi bạn ơi, mình cũng đang tính sang năm cố sắp xếp thời gian đi :) hóng quá