PDA

View Full Version : Khám phá một góc nhỏ Đông Dương



Kim Hoa bà bà
15-10-2013, 08:08
Cam-Lào! Lội suối bên Lào có gì khác?

Mỗi cung đường có những khám phá thú vị riêng...Chắc chắn là như thế

Chúng tôi đã đi qua Cam theo cửa khẩu Hoa Lư và Xa Mat tới Stung Treng vào Lào và về qua ngõ Bờ Y. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn có 5 ngày nhưng những gi đã trải nghiệm đã vượt xa mức tưởng tượng là có thể!


Ban đầu mình dự tính đi với một nhóm Trần hữu Tân là chỉ chạy trên đường và ghé thăm thư giản ở các thành phố của Cam-Thai-Laos nhưng rồi cung đường này chừng như có duyên với mình…Uh! Thì duyên! Một chuyến đi gian khó xuyên rừng vượt suối khi băng qua Laos với nhóm LamAnhsaba. Một nét chấm phá tuyệt diệu trong ký ức của mọi người…Vất vả bụi bặm với cung cách du lịch Balo đã hòa quyện cùng cảm giác vừa lo sợ vừa thích thú trong những cánh rừng xa lạ bạt ngàn …Ăn bên đường, ngủ trong rừng! ….Một chuyến Offroad ngắn ngắn từ Khone Phapheng Waterfall-Wat Phu đến Attapeu trên đất Laos!

Dạo chơi trên đất Cam

Vì nhóm đi bằng xe máy vả lại Phnom-Penh và AngKor mọi người cũng đã đi rồi nên kỳ này mọi người đồng ý chỉ lướt qua đất Cam để vào Laos
Chiều cuối tuần, sau giờ tan sở mọi người mới bắt đầu chuyến đi lên Bình Long để sáng mai qua biên giới Cam. Chuyến đi này nhóm của TA gồm 6xe, đặc biệt là có một bạn nữ đi trên một trong 3 chiếc xe cào cào…
Tới Bình Long khi trời đã tối…Ghé bên đường ăn vội một chút còn đi tới nhà một người quen trên Bình Long để ngủ nhờ qua đêm…Khi đi bụi như thế này tìm được chổ ngủ nhờ để giảm thiểu tối đa chi phí là một điều không thể không quan tâm…Hoan hô đêm đầu tiên được miễn phí!

Nhóm này có những Nick thật dể thương và ngầu như Dê Núi, Jenny, Bụi Đường, Lam Anh, Hùng và Bác Du...Cám ơn các bạn đã chia sẽ hình ảnh cuả chuyên đi...Vì sau khi bị té lăn dưới suôi...Out hết máy móc đành nhìn các bạn chụp hình thôi!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-1.jpg

Gặp một người có thể gọi là danh thủ đệ nhất bụi! Gần 21g mà bạn ấy sau khi chia tay mọi người sẽ đi tiếp lên BMT một mình trong đêm!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-2.jpg

Ghé nhà người bạn này ngủ nhờ…Chia tay nhé…Bạn đi xuống biển còn chúng tôi đi lên rừng!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-4.jpg

Hê hê hê…Cung đường chào đón chúng ta nè…

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-3.jpg

Góp tiền ăn chơi cho chuyến đi….

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-5.jpg
Rồi cũng tới cửa khẩu Hoa Lư…Một em vào Cam tốn 2đô!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-6.jpg

Hải quan Cam…Trưởng nhóm vào làm thủ tục tạm xuất xe.

oakoisura
15-10-2013, 10:29
KHBB ơi cho em hỏi thủ tục đi xe máy vào Cam - Lào ra sao vậy? em cũng muốn đi 1 chuyến mà không biết làm thủ tục cho xe máy ra sao hết ah?
KHBB có thể tư vấn cho em 1 chút được không? Cám ơn nhiều lắm .

Kim Hoa bà bà
15-10-2013, 10:32
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-7.jpg

Đang nằm trong vùng “Độn” tí nửa phải dắt xe qua cổng này mới vào Cam!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-8.jpg

Cùng chiếc xe cùi bắp tạo dáng kỷ niệm…Ha ha ha…Ta đã tới nơi này!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-9.jpg

Nhận nhiệm vụ giử trẻ cho nhà Conlele cùng đi qua cửa khẩu theo cung Cam-Thai-Laos …Bé khoe “ Cô ơi! Cháu bị cháy da nè!” Nhìn khoảng đen cháy nắng trên bắp chân của bé chợt thấy buồn cười vì đam mê của bố mẹ đã truyền cho con dù còn rất nhi…Bé đã theo bố mẹ đi khắp nơi …Phượt thủ tương lai đây nhe!

Ngồi chờ hơi lâu với ý định là vào Hải Quan Cam xin giấy phép tạm nhập tái xuất cho xe... Tân bảo là cứ tự nhiên dắt xe qua thôi...Gặp Cảnh Sát thì cứ cho phạt ...Và họ đã qua rồi Lead xuất hiện với dáng vẻ thật thất vọng lắc đầu lia lịa...Dẫn xe qua thôi...Nhưng không còn kịp nửa...Cổng chặn đã ghi nhận sự có mặt vì tội dám xin phép của nhóm nên cứ liều mà đi là qua một đoạn sẽ bị rầy rà với chốt chặn nơi ngã ba biên giới! Đi không được đành quay trở lại đi cửa khẩu khác, muốn đi đàng hoàng không phải lúc nào cũng được đâu nhé!...Cửa Xa Mát cách nơi này gần 100km kà Tum-Tây Ninh...Đi thôi

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-10.jpg

Kim Hoa bà bà
15-10-2013, 10:40
Nhưng bù lại nhóm được đi trên con đường qua địa phận Kà Tum rất đẹp với hai bên đường rừng cao su rợp bóng

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-11.jpg

Đây nửa...

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-121.jpg

Rồi cũng vượt qua được cột mốc biên giới VN để vào cửa khẩu XaMat...

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-12.jpg

XaMat đây rồi! Rút kinh nghiệm cả nhóm xé nhỏ ra từng xe, từng xe im lìm vượt qua biên giới không ồn ào giống như những tay buôn hay dân địa phương khác nên hình ảnh cửa khẩu này không có ( Không dám tụ tập chụp hình kỷ niệm như ở Hoa Lư!) Và mỗi em lại tốn thêm 2đô với câu hỏi vì ngạc nhiên của nhân viên Hải Quan Cam...
-Sao trong một ngày mà đã qua hai cửa khẩu...
-Hi hi hi...Đi lộn hướng nên đi lại!
- Uh! Qua đi!
Hù hù hù...Thế là lại cong lưng chạy ...Xa hơn gần 200km để tới nơi mình muốn tới

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-13.jpg

Vào Cam được rồi! Cả nhóm vừa chạy vừa nghía xem có Cảnh sát không? Nhưng trên suốt dọc đường không thấy bóng dáng một chiếc xe tuần tra hay chốt chặn của Cảnh sát...

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-14.jpg

Những hàng cây Thốt Nốt ven đường tạo nên một cảnh sắc rất đặc biệt

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-15.jpg

Đường vắng...Bên này rất ít xe máy...Thi thoảng mới có một chiếc xe máy hay xe hơi đi trên đường và thật thú vị khi bên này chạy trên đường không bị giám sát tốc độ...Nên không lo khoản bị nộp tiện vì bắn tốc độ như ở VN

Kim Hoa bà bà
15-10-2013, 10:54
KHBB ơi cho em hỏi thủ tục đi xe máy vào Cam - Lào ra sao vậy? em cũng muốn đi 1 chuyến mà không biết làm thủ tục cho xe máy ra sao hết ah?
KHBB có thể tư vấn cho em 1 chút được không? Cám ơn nhiều lắm .

Xe máy vào Cam...Lần này qua các cửa như Xa Mat và Hoa Lư chỉ nên lẳng lặng dắt xe vào dựng bên trạm tới quầy hải quan trình thủ tục xuất nhập cảnh xong ra cứ nhẹ nhàng âm thầm dắt xe qua cửa khẩu thôi. Còn Lào đi xe máy thì chỉ mới qua cửa khẩu trên hướng Stung Treng vào Laos ...Nơi đây có trạm ký giấy tạm nhập cho xe máy 1 xe 5$...và về bằng cửa Bờ Y thấy cũng dể dàng

Bạn muốn biết cách qua cửa khẩu nào thì bạn hỏi anh Trần hữu Tân và Conlele trên Diễn Đàn này nhé vì các anh ấy đã đi coi như hết các cửa khẩu VN-Cam-Laos rồi đó

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ

KHBB

Kim Hoa bà bà
15-10-2013, 11:05
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-26.jpg

Người đẹp trên chiếc cào cào

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-17.jpg

Nghĩ ngơi một chút đi! Hi hi hi.... Xe cùi bắp đọ dáng với Cào Cào nào


http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-18.jpg

Một thị trấn ven đường, họ buôn bán và hầu như chẳng có quán ăn...Ghé mua vài chai nước...Hà hà hà...Chưa bao giờ Body language lại thịnh hành như ở đây...Một cuốn sổ tay và cây viết...Họ còn sử dụng cả máy tính để hổ trợ cho việc chuyển đổi tiền đô qua tiền Riel ...Và một câu chuyện về Body language trên đất Laos rất thú vị khi vào bản mua gà.

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-19.jpg

Nét đặc biệt khi qua những khu dân cư bên Cam là nhịp sống nơi này rất chậm...Rất ít người đi lại trên đường và trông họ rất an nhàn dù rằng nhìn những nhà cửa không to lớn và đẹp, Chỉ có những ngôi chùa, trường học hay những nhà làng là to lớn thôi còn hầu như tất cả đều là một mẫu nhà chuẩn của dân nơi đây...Nhà sàn bằng gỗ hay bê tông...Trên đường đi hầu như không thấy một bất ngờ nào như ở VN...Đâu đó trên tận núi xa hay trong cánh đồng vắng một căn nhà thật to như một dinh thự đứng sừng sững chơ vơ một mình

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-20.jpg

Một con cào cào nửa!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-21.jpg

Mới chưa đầy một ngày mà cả nhóm như say với cái nắng chói chang...

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-22.jpg

Nắng quá đi....

oakoisura
15-10-2013, 13:39
Cám ơn KHBB nhiều, BB viết tiếp đi cho em được mở rộng tầm mắt... thích quá...

Kim Hoa bà bà
17-10-2013, 04:27
Cám ơn KHBB nhiều, BB viết tiếp đi cho em được mở rộng tầm mắt... thích quá...

Chỉ là một chuyến đi ngắn ngắn thôi nhưng đặc biệt lắm vì tràn ngập tiếng cười vui của các thành viên và những gì có được trên đường đi mới tuyệt vời bạn ạ.

Kim Hoa bà bà
17-10-2013, 04:30
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-23.jpg

Tụi em cũng mệt quá đi thôi!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-24.jpg

Hê hê hê...Từ của khẩu Hoa Lư ra tới đây chỉ gần 30km...Nhưng để tới đây cả nhóm đã đi hơn 200km! Có một chốt chặn của Cảnh Sát ngay ngã ba...Tản ra thôi không nên gây chú ý cho họ! :)

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-241.jpg

Một em vào sửa lại chút gì đó cho xe...

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-242.jpg

Tranh thủ uống nước và nghĩ ngơi vì theo lịch tối nay phải tới Stung Treng Province gần biên giới Laos...Ôi xa lắm!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-25.jpg

Những biểu tượng đặc trưng của đất Cam!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-27.jpg

Trời đã chiều rồi mà nhóm còn chưa tới được Kratie...Cũng may là trên đoạn này mọi cảnh vật đều na ná giống nhau...cũng cây cỏ bên đường và vắng xa làng xóm lóang thoáng đâu đó một vài căn nhà nằm chơ vơ trên đồng vắng và cũng toàn là cây và cây lưa thưa nên không tiêc khi lướt nhanh qua

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-28.jpg

Lầm lũi tiến lên...Đường còn xa lắm!

Kim Hoa bà bà
17-10-2013, 04:34
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/IMG_1961.jpg

Tới được Kratie trời đã tối mịt, ghé vào ngã ba đổ xăng và ăn tối...Nơi này cũng xài ngôn ngữ của đôi tay! Hớ quá khi không hỏi giá! Một dĩa rau xào với tỏi giá 5$...Ấm ức nhưng đành chịu vì nó là tiệm ăn duy nhất nơi đây ...Buổi trưa đã ăn lương khô rồi! Còn gần 100km nửa ...Hờ hờ hờ...Chạy đi thôi!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-29.jpg

Trời tối đen và thật khó chịu khi đường đi quá xấu...Đá sỏi và đất bụi tạo nên những cơn lốc mịt mờ khi chạy qua ...Mệt!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-30.jpg

Ngủ vật vờ 15' bên đường!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao%201/1-31.jpg

Ngắm sao đêm và mơ một chiếc giường êm ái sau khi được tắm nước nóng cho một giấc ngủ ngon! Hic hic hic...

Đến được Stung Treng province đã gần nửa đêm...Đói, mệt, và buồn ngủ...Liên lạc được với nhóm Conlele nhờ book khách sạn dùm nên vừa tới là có phòng để chui lên ngay...Cái cảm giác tắm trong nước nóng và có một chiếc giường êm ái sau một ngày đi miệt mái như hôm nay thật là tuyệt vời!

Nhóm Nhà Conlele đi trước từ rất lâu vì họ chỉ lặng lẽ vượt qua biên giới nên họ không phải đánh một vòng xuống tới tận Kà Tum-Tây Ninh rồi vòng lại nên họ có thời gian ăn chơi ở Kratie và Stung Treng...Đành thế thôi! Những gì còn sót sẽ dành cho các chuyến sau vậy!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/VN-Cam.jpg

Buôn đường bán keo! Chặng đầu....Gần 160km

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/Cam.jpg

Vòng vèo trên đất Cam...XaMat-Stung Treng-Hơn 320km....Một ngày dài bắt đầu cho chuyến đi!

Kim Hoa bà bà
17-10-2013, 04:38
http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMGP8680.jpg

Stung Treng Province

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/DSC05308.jpg

Vài giờ hạnh phúc với gối êm, nệm ấm! Stung Treng! Cám ơn mi nhe!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_0634.jpg

Cô ơi! Có đi với cháu không? Ôi! Tiếc quá cưng ạ! Cô phải đi với các bạn...Hẹn chuyến sau nhé!

Sau vài giờ chìm vào một giấc ngủ say sưa thoải mái ...Nạp năng lượng đi tiếp qua biên giới Laos chuẩn bị chuyến vượt suối băng rừng...Đỉnh điểm của chuyến đi này!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_0637.jpg

Một dòng sông và cây cầu tuyệt đẹp đang chào đón chúng ta kìa

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_1972.jpg

Cây cầu nối Stung Treng ra biên giới Laos.

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMGP8683.jpg

Dòng sông hiền hòa vào mùa khô và sẽ dâng cao vào mùa nước nổi….

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_0639.jpg

In dấu cho chiếc xe cùi bắp!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMGP8692.jpg

Tôi&Em yêu siêu quậy!

Kim Hoa bà bà
17-10-2013, 04:46
Những ngôi nhà gần như nằm chơ vơ trên đường đi….Chung quanh toàn cây cối, đâu đó một chút nắng, một chút gió tô đậm nét hoang vu cho cung đường

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_1991.jpg

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_1982.jpg

Trên đường đi cũng vẫn những làng mạc lác đác chen vào giữa những hàng cây thưa thớt của vùng gần biên giới…Một vũng nước với chút sen hay súng bên đường cũng tô điểm thêm những dấu chấm phá cho đậm nét hoang sơ!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_1978.jpg

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_1983.jpg

Trải nghiệm thú vị của cung cách du lịch bụi! Thích nơi nào ta có thể ngừng lại chụp vài tấm hình rồi lại tăng tốc đuổi theo các bạn!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_1988.jpg

Những căn nhà giống nhau tạo thành một khu xóm như một làng mới được xây dựng… Gần giống như khu kinh tế mới ngày xưa nhưng nhà đẹp hơn!

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMGP8694.jpg

Tram Hải Quan bên Cambodia

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_0647.jpg

Vào đây để đóng dấu xuất cảnh...Mỗi em 2$...Kỳ này thì vui hơn... Khi được hỏi đi bằng xe máy à? Tụi này đi du lịch bụi mà! ...Anh chàng hải quan cười thật nhẹ nhàng bảo là 3 người đưa 5$ cũng được... Bớt được 1$! Hi hi hi...Cũng tuyệt đấy chứ?

http://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Offroad%20Lao2/IMG_0651.jpg

Chuẩn bị dắt xe vào của khẩu Laos...

oakoisura
17-10-2013, 15:56
Tiếp BB ơi. Em nhìn muốn đi cung này quá mà không có thời gian... Nhóm của BB đi trong mấy ngày vậy? chi phí hết bao nhiêu 1 người vậy BB?
Cám ơn BB nhiều .

Kim Hoa bà bà
18-10-2013, 06:59
Tiếp BB ơi. Em nhìn muốn đi cung này quá mà không có thời gian... Nhóm của BB đi trong mấy ngày vậy? chi phí hết bao nhiêu 1 người vậy BB?
Cám ơn BB nhiều .

Nhóm đi 6 ngày và tổng thiệt hại 1 em khoảng 90$ .

oakoisura
18-10-2013, 08:51
Rẻ vậy KHBB . Mai mốt có thời gian sẽ đi 1 chuyến .