PDA

View Full Version : Mưa và nỗi nhớ...



tranduykts
12-10-2013, 12:23
Sài Gòn đổ mưa bất chợt, người ta nói mưa Sài Gòn là mưa con gái, chợt đến rồi chợt đi, như nỗi nhớ bất chợt về lại trong tôi, phảng phất trong từng cơn mưa.

Cơn mưa đêm 10/10 đưa tôi về lại Sài Gòn. Phi trường Tân Sơn Nhất gần 11 giờ đêm, tôi ngồi một mình với hàng ghế, nhà ga vắng lặng, thỉnh thoảng lại có người rời ga...

Chỉ mấy tiếng trước thôi, tôi gục đầu trên vai anh Trường - một người bạn đồng hành trong chuyến đi, phóng bạt mạng qua các con phố để đến điểm trung chuyển của Jestar, chỉ sợ trễ giờ bay. Lúc đó, Hà Nội trong tôi đơn giản lắm, chỉ là sự lo lắng cho tôi của anh Trường, anh Hiển.

Mưa Sài Gòn đã ngớt, nhưng nỗi nhớ dai dẳng vẫn theo tôi trong từng giấc ngủ triền miên, những giấc ngủ bắt đầu từ đêm trên tàu LC2 từ Lào Cai về Hà Nội, về một chuyến đi, về một quãng thời gian mang tên:
Lúa vàng, săn mây, đu dây Sín Chải.

Links forum: https://www.phuot.vn/threads/106966-L%C3%BAa-v%C3%A0ng-S%C4%83n-m%C3%A2y-leo-d%C3%A2y-S%C3%ADn-Ch%E1%BA%A3i-(t%E1%BB%AB-03-09-10-2013)/

Bài hát " Nỗi nhớ cao nguyên" và những cơn mưa Sài Gòn theo tôi vào trong giấc ngủ...


http://www.youtube.com/watch?v=T14XTLZYWOs

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1395180_556152451118011_1056876095_n_zps4554ab0b.j pg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1395180_556152451118011_1056876095_n_zps4554ab0b.j pg.html)
Ảnh: 15 thành viên của nhóm ĐI CHĂN BÒ tại mảnh ruộng bậc thang cuối cùng trên QL.32 - Mù Cang Chải

*) Cung đường:
- Từ ngày 2/10 -> 5/10: Hà Nội - Nghĩa Lộ - Tú Lệ ( Lìm Thái - Lìm Mông) - Khau Phạ - La Pán Tẩn - Mù Cang Chải - Than Uyên - Ô Quy Hồ - Sapa - Mường Hum - Y Tý - Dốc A Lù - Lũng Po - Lào Cai - Sapa
- Từ ngày 6/10 -> 8/10: Sapa - Sín Chải - Rừng chè - Lán Việt Hùng - Dốc Cô Tây - Fansipan 3143m - Trạm Tôn - Sapa
- Ngày 9/10: Sapa - Lào Cai, gửi xe lên tàu về Hà Nội.

tranduykts
12-10-2013, 13:26
Nhớ...

Những ngày đầu tiên mình biết đến phuot.vn, những đêm đọc hồi ức chuyến đi và những cung đường Tây Bắc "ám ảnh" trong những giấc mơ.
Những đêm thức trắng chỉ để tìm hiểu các điểm đến trên cung đường dự định.

Cảm xúc hồi hộp đi đăng bài trong box " tìm bạn đồng hành các chuyến đi trong nước", sửa đi sửa lại #1 đến nỗi mất quyền chỉnh sửa bài viết và hạnh phúc khi có những comment đặt gạch đầu tiên.

Nhớ những lần nói chuyện đầu tiên qua facebook với các bạn đồng hành như "thẩm vấn" và "dọa nạt". Thằng nhóc ngồi bên kia màn hình chỉ chưa đầy 21 tuổi thôi.

Nhớ buổi đi làm rẫy, băng qua đám ruộng bậc thang Tây Nguyên, buổi tối cặm cụi tính lịch lúa chín và vạch ra phương án 2: phương án lúa vàng. Nhớ buổi chiều ngày thứ 6 chuyển toàn bộ chuyến đi từ mùa đông tháng 1 sang mùa lúa tháng 10.

Nhớ những lần gặp mặt đầu tiên với các thành viên trong team SG, những buổi đi trekking chuẩn bị cho chuyến đi và cùng đếm từng ngày cho tới ngày lên đường.

Nhớ tuần cuối cùng ngập đầu trong stress: Minh Trang và Thiên Trang xin rút khỏi chuyến leo Fan; anh Chính báo có thể không tham gia được; không thể thu xếp được tiền bạc cho chuyến đi và bài vở ngập đầu.

Nhớ cả lần chờ anh Chính ở sân bay và cảm xúc nôn nao chỉ muốn được ra Hà Nội...

Chỉ chừng ấy thôi, đã 5 tháng rồi đấy...

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/IMG_3235_zpsef9a59f8.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/IMG_3235_zpsef9a59f8.jpg.html)
Ảnh: Chuyến trekking tại núi Chứa Chan của team SG và những người bạn

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1229805_550634788338969_1127696374_n_zps4676cfe1.j pg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1229805_550634788338969_1127696374_n_zps4676cfe1.j pg.html)
Ảnh: Chuyến trekking tại Hàm Lợn - Chùa Địa Ngục của team HN

tranduykts
12-10-2013, 13:59
Cơn mưa đêm qua đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, tôi thấy cả nhóm dừng lại bên QL.32 để ngắm lúa Mù Cang Chải, ngồi trên đỉnh Ngải Thầu để săn mây Y Tý. Chúng tôi mãi mê ngắm lúa săn mây từ lúc rạng sáng đến lúc hoàng hôn, không ăn uống gì cả.
Tôi vẽ mây Y Tý bồng bềnh trong nắng sớm và đỏ rực trong hoàng hôn, thấp thoáng dưới biển mây là nhà cô Si, đồn biên phòng, chợ Phiên Y Tý và những ngôi nhà tường trình.
...

Như một thói quen từ hồi còn ở Tây Bắc, tôi thức giấc sớm và ngày trong mơ cũng tắt, song cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Trời đã tạnh mưa, chỉ còn mây mù giăng kín.

NHỚ...

Trên chuyến bay BL 702 - chuyến bay lần đầu tiên của tôi, tôi được ưu tiên ngồi cạnh cửa sổ, Sài Gòn nhỏ dần theo độ cao, rồi thì đường băng, từng góc phố san sát, từng con đường và rừng cao su dần mất hút vào những đám mây.

Tôi bị ù tai và cũng cố để chợp một giấc, khi mà ngoài khung cửa máy bay chỉ toàn mây là mây. Miên man trên chuyến bay, bất chợt tôi thức giấc, lúc đó máy bay đã giảm độ cao, tôi thấy đường bở biển Thái Bình - Nam Định quê tôi.

Máy bay sắp đáp xuống sân bay Nội Bài tôi ngắm nhìn Hà Nội qua khung cửa. Ở độ cao này, tôi có thể thấy rõ nhà cửa, khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội tập trung theo từng cụm một, chứ không trải dài suốt các tuyến phố như Sài Gòn. Những ngôi nhà ngói đỏ ở cạnh nhau như những ốc đảo, nổi bật trên nền xanh lá của ruộng đồng Bắc Bộ...

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Untitled_zps145cdb09.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Untitled_zps145cdb09.png.html)

Nokia1202
12-10-2013, 15:49
Ôi, đọc bài của bạn cảm xúc quá

tranduykts
12-10-2013, 16:01
Về SG được hơn một ngày rồi mà mình vẫn đang trong trạng thái ngủ miên man, chuyến này vắt kiệt sức và cả... tiền bạc của mình.
Đang chờ mọi người trong nhóm up hình nên viết chậm :)