PDA

View Full Version : Singapore 09-10-2010



dulichmientay
16-10-2010, 22:13
Vậy là 2 tụi mình đi đến nơi về đến chốn , phải nói lời cảm ơn trang phuot.com đã cho mình nhiều thông tin hữu ích (từ topic thông tin du lịch Singapore và các bài hồi ức của các bạn đã đi ) và dũng khí để xách túi tự mình đi nước ngoài (mặc dù trước đây mình có đi Cam và Trung quốc , nhưng theo đoàn mọi cái đều có người lo đến tận nơi )
Bắt đầu phải nói là nhờ topic rủ rê của bạn vuhita ở link này
https://www.phuot.vn/threads/8093-%C4%90i-Singapore-Malaysia-trong-th%C3%A1ng-7-2010
đọc xong mình ngẫm nghĩ à thì ra đi Singapore không khó , thế là làm thẻ Master ,xong add các web airasia , tiger , lion , ... và canh me , đọc thông tin trong topic du lịch Sing , và xem các web của Sing , web guesthouse... và rồi thì là book vé , đặt phòng và lên đường với tâm trạng vừa phấn chấn vừa hồi hộp lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao ???????????????:( (NO)

dulichmientay
17-10-2010, 22:03
Mình đặt chuyến bay 9h10 sáng ngày 09-10-2010 của hãng Tiger nhưng tối ngày 8-10 đã phải lên xe về Sài gòn , sáng 6g mình đến thành phố , ra thẳng sân bay , mỗi đứa gặm 1 ổ bánh mì làm 1 ly cà phê xong thì cũng đến giờ cổng làm thủ tục lên máy bay mở cửa , lúc đầu mình cũng lo lắng vì hổng biết là cổng ở đâu? (nhà quê ra tỉnh mà :LL) nhưng cuối cùng thấy thật là dễ mỗi hãng đều để logo của mình và số hiệu chuyến bay nên mình nhận ra ngay và xếp hàng vào đó , cân hành lý , lấy thẻ lên máy bay hai đứa còn vòng vo một hồi mới vào cổng hải quan và kiểm tra hành lý xách tay , mọi việc suông sẽ đến không ngờ , đã đọc trong thông tin du lịch Sing bạn nào đó đã nói đừng đổi ở sân bay mình .qua sân bay Changi đổi luôn sau khi làm thủ tục hải quan mà mình vẫn lo lắng đổi tiền trước , thật là đau bụng tỉ giá hôm đó 15570 cho 1 đô Sing . sau đó qua Changi mình đổi tỉ giá 1 đô Sing 15156 , đây là kinh nghiệm bạn nào đi sau nhớ lưu ý nhé .chuyến bay mình đi thật là may không bị trục trặc gì nên đến Sing đúng theo giờ trên vé ghi , mình ngồi gần cửa sổ nên chộp vài tấm ,

Bầu trời xanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44667&d=1287132382

Quang cảnh xung quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44669&d=1287132739

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44671&d=1287133019

Quang cảnh sân bay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44672&d=1287133165

dulichmientay
18-10-2010, 08:30
Xuống máy bay đi bộ khoảng ngắn là vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh , mình lo nhất là vụ này vì tiếng Anh của mình thì lôm côm , có bao nhiêu chữ đã trả thầy hết rồi , hơn nữa trên 20 năm ra trường không hề đụng đến , đọc hiểu đơn giản còn được chứ hơi nhiều một tý thì đã có tự điển , còn bây giờ không biết các bạn đó sẽ hỏi mình cái gì ? mình có nghe được câu hỏi không ? ... nhưng cuối cùng thì không hỏi 1 câu nào cả , hú hồn , khi qua hải quan VN các anh còn hỏi này hỏi nọ , chứ ở đây các anh chỉ xem hộ chiếu , phiếu nhập cảnh , kiểm tra lại hộ chiếu thế là đóng dấu cái cụp , mừng quá , phần anh xã cũng thế , hai đứa đóng dấu xong lấy hành lý ký gửi , lấy bản đồ , đổi tiền xong ra bus về T2 , trên xe mình cũng hỏi 1 em gái cách đến trạm MRT , em ấy nhiệt tình dẫn mình đến ga rồi mới đi , mua 2 thẻ EZline card bắt tàu về guesthouse mình đã đặt sẵn , lúc đầu cũng lóng ngóng nhưng rồi cuối cùng cũng quen , có bạn nào đã nói bảng hướng dẫn rất cụ thể , mà thật sự rất là cụ thể , khi lên tàu 2 đứa mình nói chuyện với nhau thì 1 bác lên tiếng , à thì ra bác ấy là người Việt sang thăm con đang làm việc ở Sing , mình mừng quá quay qua bắt chuyện và hỏi bác đủ thứ , bác nói ủa sao mới qua lần đầu mà biết phải đổi link này nọ , mình nói bác ơi bạn con nó đi về nó chỉ con đi như thế đó ...

POL
18-10-2010, 09:19
bạn ơi, mình sắp đi Sing vào tháng 12 này nè, bạn cho mình mượn thẻ EZLink nhé :D

dulichmientay
18-10-2010, 09:56
bạn ơi, mình sắp đi Sing vào tháng 12 này nè, bạn cho mình mượn thẻ EZLink nhé :D

Bạn ở đâu ? Mình ở Kiên giang lận , mình sẽ gửi thẻ lên cho nhóc mình đang học ở SG khi nào gởi lên đó xong mình sẽ PM cho bạn ,bạn gặp nhóc mình để lấy được không ? À mà bạn mượn cả 2 thẻ luôn phải không ?

POL
18-10-2010, 10:32
Mình ở SG. Nhóm mình gồm 6 người đi lận, nên nếu được chắc sẽ mượn của bạn 2 thẻ luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhé. :)
À bạn đi tham quan ở những địa điểm bên Sing có phải mua vé trước ở VN ko? Vì nghe nói phải mua vé trước, nếu ko sẽ ko còn vé.

mlequang
18-10-2010, 11:09
Pm cho minh, minh cho muon 02 ve nua ne

dulichmientay
18-10-2010, 11:56
Mình ở SG. Nhóm mình gồm 6 người đi lận, nên nếu được chắc sẽ mượn của bạn 2 thẻ luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhé. :)
À bạn đi tham quan ở những địa điểm bên Sing có phải mua vé trước ở VN ko? Vì nghe nói phải mua vé trước, nếu ko sẽ ko còn vé.

À mình không mua vé trước , theo mình đọc ở trang thông tin Sing thì bạn nên mua vé nếu đi US và xem nhạc nước ở Sentosa , bọn mình thì tùy cơ ứng biến thôi ,vả lại cũng không có ý định đi US , chúc các bạn đi vui .

dulichmientay
20-10-2010, 13:01
Đến trạm Bugis 2 đứa mình xuống theo hướng dẫn ra đường North Bright Road để đến guesthouse Cozy Coner số 490 , từ bên đường 2 đứa đã nhìn thấy ở ngã tư đường số 496 , bọn mình băng qua chắc mẩm đi xíu là đến ,nhưng sau khi len qua dãy bàn ghế của các hàng quán thì mình chẳng thấy số 490 đâu cả mà chỉ thấy 480,470,rồi 460 quay trở lại hỏi thăm 1 em gái trên đường em không biết liền móc điện thoại điện cho ai đó xong rồi chỉ bọn mình đi ngược qua đường , trời nắng 2 đứa cũng băng qua đường lại , đi dọc bên kia cũng không thấy thế là chặn 1 em trai lại hỏi , em dòm dòm địa chỉ rồi nói 1 lô 1 lốc bọn mình nghe không kịp đại để hiểu là chắc ăn là bên kia đường chứ không phải bên này , thế là lót tót qua đường , lại hỏi 1 chú đang sửa chửa trần nhà , chú cũng không biết thế là bảo các người khác tiếp tục làm , chú dẫn 2 đứa mình đi lại từ 460,470,480 đến 1 quán của chú người Ấn bán cơm hỏi thăm thì lúc đó mình mới nhìn thấy số 490 nhỏ bé nằm trên cột , lúc đó mình mừng quá nói thấy rồi và cám ơn chú ấy lia lịa , thì ra có 1 cầu thang nhỏ lên tầng 2 nằm giữa quán cơm và quán mì , khi 2 đứa mình đi len lỏi giữa dãy bàn ghế nên không nhìn thấy , cảm ơn những con người Sing nhiệt tình,thân thiện.
Sau khi nhận phòng 2 đứa xuống quán cơm đầu tiên gọi thử 1 dĩa , thức ăn nhìn cũng hấp dẫn lắm nhưng khi mang dĩa cơm ra thì họ chan nước cà ri lên cơm luôn mình thấy dội rồi nhìn xéo xéo sang bên thấy 1 anh Ấn đang bốc ăn 1 cách ngon lành , 2 đứa mình thì lấy 2 cái muỗng để xử lý dĩa cơm nhưng ngán quá đành bỏ dở dang quay lên tắm rửa và chuẩn bị hành trình tiếp theo ở Sing (kế hoạch chiều đó :Vivo city ,Sentosa và cầu Herdenson )

dulichmientay
21-10-2010, 08:42
Cũng khá mệt sau chặng đường dài , nhưng hăng hái nên hai đứa đi tiếp sau khi đã lưng lững bụng với dĩa cơm cà ri , băng qua đường , trước Bugis square có đài phun nước , nhìn những đứa trẻ thích thú tắm ở đó lòng thấy vui vui , trẻ thơ đề tài bất tận ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44673

Xuống tàu điện ngầm , bắt đầu đến Vivo city , chưa đi cảm thấy khó nhưng đi rồi thấy thật tiện và nhanh, mơ đến 1 ngày đất nước mình có 1 hệ thống như thế để việc di chuyển của dân mình nhanh hơn .Trên tay là tấm bản đồ , trong túi là thẻ EZ 2 đứa mình đi linh tinh lang tang 5 ngày ở Sing mất 28S$/1 người (không kể 5S$ tiền thẻ)

Vivo city đây rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44679

Trước sân có những vòi nước nhìn xinh xắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44815

Lượn lờ bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44816

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44817

dulichmientay
21-10-2010, 09:30
Vòng lên tầng trên cùng , nhìn qua Sentosa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44818

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44819

Cáp treo sang đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44820

Tầng trên cùng của Vivo có sàn gỗ và những hồ nước nhỏ làm mát dịu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44821

dulichmientay
21-10-2010, 12:18
Vài hình ảnh trong khu ăn uống của Vivo , ấm cúng và thoải mái , vì bao tử biểu tình nên phải làm tô mì trước khi qua Sentosa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44826

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44827

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44828

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44829

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44830

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44831

POL
21-10-2010, 16:30
Đẹp wa', nhìn mà muốn đi liền luôn vậy đó. hic hic

hachi_hachi
21-10-2010, 16:37
Đẹp wa', nhìn mà muốn đi liền luôn vậy đó. hic hic
Uhm!!! sao giống hachi vậy!! nhưng mà hachi phải đợi 2 tháng nữa....sao mà lâu quá nhỉ!!

dulichmientay
22-10-2010, 09:16
Từ trung tâm ăn uống ra , bọn mình dạo đến chổ bán vé sang Sentosa, sau khi hội ý thông nhất là chỉ sang dạo quanh thôi , không xem nhạc nước , không leo trèo , thăm thú đâu cả , bọn mình đến ga xe lửa qua đảo , sử dụng thẻ EZ luôn , không phải mua vé , chiếc xe đó nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44860

Sang đảo lượn vòng vòng, giới thiệu với các bạn vài hình ảnh

Hồ nước , mình đặc biệt thích hồ nước này , chụp rất nhiều hình với nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44838

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44851

dulichmientay
22-10-2010, 09:25
Con đường trên đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44852

Không gian kẹo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44840

Tượng Merlion

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44854

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44853

Vòng ra sau lưng tượng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44857

Và hoàng hôn trên đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44859

dulichmientay
22-10-2010, 12:18
Vì không rành đường mà lại muốn đến cầu Herdenson nên bọn mình tranh thủ đi đón bus không xem nhạc nước ,ra bến bus đọc mãi 4 mắt mới nhìn thấy tuyến xe mình cần lên , lên xe rồi lại phải hỏi đường đến đâu để xuống ??? 2 tên vận dụng hết cỡ nhưng mà mình nói mình hiểu , người trả lời nói người đó hiểu , nghĩ lại vẫn thấy tức cười ấm a ấm ớ cứ như lẹo lưỡi nói chẳng thành lời , cuối cùng thì mình móc viết và giấy ra múa bút , trò này coi vậy mà hay , cuối cùng em gái xinh đẹp cũng hiểu ,nhưng ngại trả lời chắc là trong bụng nghĩ nói chưa chắc đã hiểu nên cứ gật gật ...và khi đến trạm bus chổ chân cầu liền dẫn 2 tụi mình xuống,dẫn băng qua đường , dẫn đến chân cầu thang đi lên cầu xong ra trạm ngay đấy vẫy xe quay lại , 2 đứa cứ ngẫn ngơ và tấm tắc sau mà họ tốt quá vậy trời .
Đường cầu thang dẫn lên cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44902

Cầu Herdenson

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44903

Từ trên cầu nhìn cảnh xung quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44909

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44861

Cảnh trên cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44912

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44911

Thật ra những tấm ảnh này không lột tả được vẻ đẹp mà mình mong muốn chia sẽ với các bạn , chĩ biết rằng trong lòng mình nghĩ mình không uổng công khi lên đến đây , trên cầu có vài nhóm mang thức ăn , máy ảnh lên chụp hình chứ cũng không đông đúc và nhôn nhịp lắm . đầu kia của cầu cũng có 1 cầu thang dẫn xuống , nhưng 2 đứa mình không dám mạo hiểm , quay xuống cầu thang cũ đến trạm đón xe về lại Vivo để về nhà trọ , lúc lên xe không chú ý nên cứ quẹt thẻ hoài mà cứ thấy bác tài cứ càu nhàu cái gì đó mình không hiểu lại quẹt nữa , thế là anh chàng móc túi ra lúc đó 2 tên mới hiểu thì ra là thẻ hết tiền , anh xã lấy 2 $ bỏ vào thùng , bác tài bấm bấm gì đó và cho xe chạy ,cuối cùng thả 2 đứa xuống ngang chỗ Vivo , vào trạm MRT lại cầm 10 $ và thẻ nhờ 1 cô chỉ cho cách nạp thẻ rồi về , 1 ngày trên đất Sing trôi qua như thế đó , những cảnh đẹp , những tấm lòng , những điều nghe thấy và suy ngẫm , ngũ thôi ngày mai lại tiếp tục hành trình .

dulichmientay
27-10-2010, 22:23
Ngày 2 bắt đầu với bữa sáng ở GH , bánh mì bơ + mứt cùng cà phê sữa với trà, mình không hảo ngọt mấy nên cứ nhá nhá bánh mì với cà phê sữa một cách ngán ngẫm trong khi anh xã cứ đánh tì tì và khen ngon quá .
Dự tính ban đầu sẽ đi Zoo, sau đó qua Bird chiều quay về Merlion và nhà hát trái sầu riêng , tối sẽ đi đài phun nước gần Sunset nhưng đến sáng sau khi yên vị trên MRT 2 đứa lại đổi ý , thay vì xuống ga Ang Mo Kio vào Zoo, 2 đứa bàn nhau đi đến Woodlands nhìn ngó cửa khẩu tý rồi quay về ga Choa Chu Kang vào Zoo , tính là làm 2 đứa đến Woodlands , thị trấn cửa khẩu với nhà ga

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44940

Dạo quanh để tìm bus mình chụp vài tấm , từ ga này nhìn quanh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44941

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44942

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44943

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44945

Sau khi tìm được bus đi cửa khẩu 2 đứa mình nhảy lên đi , trong bụng cứ nghĩ đến đó nhìn ngó ngắm nghía 1 tí rồi quay lại , nên yên tâm đi 1 lèo , ai ngờ xe chạy thẳng đến thả chúng tôi xuống ,theo chân mọi người 2 đứa cũng hăm hở tiến lên ai ngờ đâu điểm đỗ xe đi thẳng đến là chổ hải quan làm thủ tục xuất cảnh luôn , khu vực này không cho chụp hình , 2 đứa loanh quanh 1 hồi sau đó tìm đường ra bến xe để về lại ga Wood ,nhưng lạ mà ,còn đang loay hoay thì gặp anh chàng hải quan , thế là 2 tên hỏi thăm ảnh luôn , ai ngờ ảnh hỏi passport , đưa cho ảnh xong , anh chàng nhìn nhìn ngó ngó rồi hỏi 2 bạn đến đây hôm qua hả ? Trả lời : dạ , anh chàng liền đưa 2 đứa vào trung tâm gặp sếp , kiểm tra lại hộ chiếu 1 lần nữa mới dẫn 2 đứa vòng sang bên kia đến bến xe về trạm Wood , thì ra họ phân luồng xe đến và đi riêng biệt mà bọn mình thì không biết nên cứ xớ rớ hoài ở cửa khẩu ,chuyện cũng chẳng có gì mà 2 đứa thấy mình đúng là ngố quá , tự nhiên mất cả buổi sáng luẩn quẩn mà chẳng được gì , âu cũng là kỷ niệm nhỏ trên đường .

dulichmientay
27-10-2010, 22:36
Sau khi rời cửa khẩu về lại trạm MRT 2 đứa đến ga Choa Chu Kang , trời cũng đã trưa , qua bến bus đi Zoo thì thấy hàng bánh của bà bác này , thế là ghé vào

3 cái 1 $ mời vô ,mời vô

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44946

Xúc xích hấp , cơm , mì đủ cả , bạn thích gì xin hãy chọn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44947

2 tên lấp đầy bao tử nhẹ nhàng , đến bến bus
Bus mình đón số 927 , nó đây rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44950

Những line để bạn xếp hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44949

Quang cảnh chung của bến

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44948

dulichmientay
29-10-2010, 08:11
Giao thông ở Sing thật là thuận tiện , cảm giác đi bus thoải mái hơn MRT vì được ngồi , được ngắm cảnh , còn MRT khi đông đúc thì cũng ồn ào và mệt vì không có chỗ ngồi , sau 1 ngày lang thang chân cẳng đã mỏi nhừ ôi thôi ...
Từ Choa Chu Kang đi bus vào Zoo,đến đoạn này đã thấy dáng nó rồi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44975

Và đây là bến bus trước cổng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44976

Người tham quan đông đúc , bạn phải xếp hàng mua vé lần lượt rồi lần lượt , vé cũng đã có trong tay kèm theo tấm bản đồ , nào cùng vào thăm Zoo nhé .

Này là các chú gì gì nhỉ , mình chịu không nhớ hết nỗi , cứ đưa hình lên các bạn ngắm thôi nhé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44981

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44979

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44978

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44983

dulichmientay
29-10-2010, 08:26
Bến thuyền này sẽ đưa bạn vòng quanh Zoo bằng đường sông nếu bạn mua vé , nhưng mình thấy hình như là ít khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44982.

Nếu bạn cảm thấy mỏi chân có thể nhờ đến train , nó đây 5$/vé

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44987

Lang thang nhìn thú cảm nhận cảm giác thư thái trong lòng thiên nhiên thật là phóng đạt , cây bóng mát ,thú nhảy nhót tự do trong khuôn khổ , nước chảy róc rách róc rách , ... mơ mình có 1 ngôi nhà có vườn cây ,có ao cá,lại nhớ về quê nhà ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44980

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44977

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44989

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44988

dulichmientay
29-10-2010, 08:38
Xem 1 show diễn thú , đại ý nói về bảo tồn thiên nhiên , tham gia diễn có khỉ ,có chim ,có sóc ... thật là vui nhộn ,vài hình ảnh gửi đến các bạn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44986

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44984

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44985

Vòng quanh 1 vòng xong vào ăn ở Zoo, khi mua vé 18$, bạn sẽ được khuyến mãi 1 vé 1$ giảm giá nếu bạn ăn ở nhà hàng trong đó , 2 đứa mình xem chưa giáp hết nhưng mõi chân quá vả lại trời đã chiều , về thôi , có điều đáng tiếc là tìm mãi không thấy White Tiger đâu cả ( hình như mình thấy có 1 số bạn cũng hỏi mình chổ để xem nó ,có lẽ họ tìm cũng không không thấy như mình ).
Tạm biệt Zoo nhé

dulichmientay
29-10-2010, 11:10
Từ Zoo 2 đứa quay lại nhà hát trái sầu riêng

Bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44990

Bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44991

Qua cây cầu này là đến công viên Merlion, thành phố đã bắt đầu lên đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44992

Nhìn ấn tượng quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44993

Nhà hát lên đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44994

Tượng Merlion đang phun nước , nhìn kỷ lại nhìn thấy con này dễ thương hơn con ở Sentosa , nhìn con kia có vẽ dữ dằn quá ( cảm nhận riêng mình thôi )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44995

Nhìn về Fly eye

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44996

Quả thật quang cảnh ở đây đẹp và thanh bình , 2 đứa dạo quanh chụp hình rồi ngồi uống cà phê , ngắm cảnh ...cà phê ở đây không giống quê mình và lại bắt đầu thấy nhớ nhà ...

dulichmientay
29-10-2010, 12:39
Ngồi chán rồi 2 đứa lại thả bộ về nhà hát , vòng quanh theo bờ sông thì gặp show diễn ở sân khấu ngoài trời cạnh nhà hát , thế là lại ghé vào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44997

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44998

Những cô bé này còn nhỏ nhưng múa rất đẹp ..

Xem xong quay trở về Bugis , 2 đứa đi ăn lẩu , nghĩ đến lại thấy tức cười , gọi xong , anh chàng phục vụ mang chén ly , bếp lẩu ra xong bắt lửa lên , bếp nướng đã nóng , nước lẩu đã sôi nhưng chẳng thấy mang gì lên thêm cả , ngoắc lại hỏi , anh chàng mới dẫn mình vào và chỉ cho mình tự chọn , ái chà sao mà 2 tên ngố thế không biết , cứ quen thói bên nhà chờ người khác dọn cho ăn , tức khí quá 2 tên cứ tì tì mà chén cho mày lỗ vốn luôn,nào nướng thôi ,nào nhúng lẩu nè mỗi thứ đều thử xơi 1 tí , nhưng mà bụng ta sao nhỏ thế chỉ vài lượt thôi đã cảm giác no rồi , tiếc quá , tiếc quá ...Bụng no căng , mắt bắt đầu díp lại thế là không tiếp tục đi nữa , về thôi kết thúc ngày 2 nhé (BB).

dulichmientay
05-11-2010, 13:39
Sáng ngày 3 lên MRT đến ga Chinese Garden , đến thăm Chinese Garden và Japanese Garden , xuống ga nhìn đã thấy con đường dẫn vào khu vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44999

Vào bên trong sang 1 cây cầu nhỏ là nhìn thấy tháp 7 tầng ,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45000

Nhìn theo sơ đồ của vườn tụi mình đi vòng quanh tham quan , vườn mát mẻ , không khí yên tĩnh , vắng vẽ , trên đường có nhiều cột đèn treo những lồng đèn đỏ , thỉnh thoảng mình mới thấy 1 ,2 nhóm khách dạo quanh như mình , có lẽ chiều tối thì đông hơn chăng ?
Những cột đèn với những lồng đèn đỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45025

Có những bức tượng ghi bằng chữ Hoa nên mình không rõ lắm có lẽ đó là những danh nhân của Trung Quốc , 1 thảm cỏ xanh mình rất thích , ở đó có những con rồng được uốn tỉa công phu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45001

Bên trong khu vực này là những hình ảnh giới thiệu về rùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45003

Bước vào khu vực có rất nhiều tảng đá trên có khắc rất nhiều chữ , hình như mỗi chữ tựong trưng cho 1 ý nghĩa nào đó , tụi mình mù chử nên thấy thích cái nào thì chụp thôi , tình cờ gặp 2 bác người TQ sang đây du lịch thế là vui vẻ bắt chuyện với nhau , bác gái cứ nhất định bảo 2 đứa mình đứng vào bác chụp cho ,kể cả chỉ cho tụi mình tạo dáng nữa chứ , thật là cám ơn sự nhiệt tình của bác ấy , khoe hình tý

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45004

dulichmientay
05-11-2010, 14:01
Những con đường đá , đơn giản mà đẹp làm sao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45026

Hồ nước phẳng lặng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45027

Hàng cây này tàng lá giao nhau làm rợp mát đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45028

Đến 1 khu vườn đá nữa đã nhìn thấy cây cầu sang vườn Nhật bản

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45017

Đường lên cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45018

dulichmientay
05-11-2010, 14:30
Qua cây cầu mình cảm nhận ngay sự khác nhau giữa 2 vườn , cũng không gian thiên nhiên ấy cũng bầu trời ấy , nhưng cách bài trí khác biệt nhau , vườn Trung Hoa là nét màu đỏ tuơi tắn rực rở , vườn Nhật bản là nét trầm tư sâu lắng , cảm giác lặng để mà ngẫm nghĩ , cảm giác thật là khó tả , mình đã ngồi rất lâu bên vườn Nhật vừa để nghĩ chân vừa để suy nghĩ rất nhiều điều và thật lòng mà nói rất muốn nằm lăn ra mà đánh 1 giấc thanh thản , lâu rồi cuộc sống tất bật với nhiều công việc cuốn đi cuốn đi , ngay cả đi chơi cũng thế cứ vội vội vàng vàng mình cứ thèm một cảm giác được đánh 1 giấc ngon lành đến khi nào mình thích dậy thì thôi , cho bỏ qua cảm giác thèm ngũ lúc nào cũng đeo đẳng , thế mà chưa làm được đấy ...có chán không chứ (NO)

Guesthouse trong vườn Nhật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45019

Mình cũng dốt lắm , không biết cái này là cái gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45020

Đèn trong vườn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45023

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45024

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45022

Nhìn đèn nhỏ trong tấm hình này lại nhớ đến những ánh đèn đêm trong nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo

dulichmientay
05-11-2010, 14:41
Rồi cũng đến lúc chia tay 2 vườn , trở ra cổng trèo lên tháp , nhìn cầu thang xoắn từ dưới lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45029

Và từ trên xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45041

Rồi lại nhìn bốn phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45030

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45038

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45039

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45040

Không biết có còn dịp quay lại đây không nữa ? Nếu có tôi sẽ đến đây vào buổi chiều tối để đón hoàng hôn và ngắm những ngọn đèn đêm lung linh tỏa sáng

dulichmientay
08-11-2010, 15:08
bạn ơi, mình sắp đi Sing vào tháng 12 này nè, bạn cho mình mượn thẻ EZLink nhé :D

Bạn ơi , mai nhóc mình đi TP đó , mình sẽ PM số Đt của nó cho bạn liên hệ .

lutrungduc
09-11-2010, 23:46
hìhì,chủ topic chịu chơi quá nha,chúc vợ chồng bạn sẽ có nhiều chuyến đi như vậy nữa nhé

GOAL
10-11-2010, 16:13
Dạ cô chú dulichmientay ơi , khi nào POL đi về xong rùi thì cho cháu mượn 2 cái thẻ EZ với nha . Cháu sang Sing tháng 1 . Cháu cám ơn nhiều ạ .

dulichmientay
10-11-2010, 21:44
Dạ cô chú dulichmientay ơi , khi nào POL đi về xong rùi thì cho cháu mượn 2 cái thẻ EZ với nha . Cháu sang Sing tháng 1 . Cháu cám ơn nhiều ạ .
Khi nào POL sử dụng xong (hiện giờ không biết POL đã liên hệ nhóc mình chưa nữa ),thẻ về lại , mình sẽ PM cho bạn .

dulichmientay
19-11-2010, 13:16
Rời Chinese Garden dù trong lòng không muốn , do tham lam tôi muốn đi luôn phức hợp Science Center , Ommi theatre và Snow City trong ngày này nên vội hối anh xã đi dù rằng anh nói là kiếm chỗ nghĩ ngơi tí rồi đi tiếp , không gian ở đây mát mẻ và yên bình quá , tôi không nghe và kết quả là sau khi đi xong phức hợp này tôi mệt phờ người , đến China town thì lết hết nỗi luôn , cho bỏ tật cố , đi chơi mà cứ như chạy giặc , rút kinh nghiệm ngày này tôi tự hứa với bản thân mình là đi chơi thì phải thư thả thôi , không đi hết lần này khi khác có dịp lại đi tiếp nữa , không gì phải cố , có lẽ ngày 2 ở Zoo đã lấy hết sức lực của tôi rồi
Vài hình ảnh phức hợp này

Science Centre

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45042

Omni Theatre

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45044

Snow City

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45043

Thật ra để đến được đây 2 chúng tôi cũng phải vất vả hỏi thăm đường , nếu bạn nào có muốn đi thì có thể hình dung như thế này ...Sau khi xuống ga Jurong East bạn có thể ra bến xe bus để đến đây , xe số mấy mình quên rồi có hỏi bác ở bến xe nhưng mình không đi ,nếu bạn muốn đi bộ thì ngược hướng đó đi vào khu chợ nhỏ , dọc hết bên ngoài khu chợ này xong quẹo phải đi một đoạn nữa nhìn xéo sang bên kia đường chính là nó

dulichmientay
19-11-2010, 13:32
Về lại khu China Town chiều đó tôi mệt đờ nhưng vẫn nhớ đường phố khu này rực rỡ màu sắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45139

Từ ga Outram Park đến China Town tôi đã qua những đường dành cho người đi bộ này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45140

Và đây là khu China

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45141

Sau bức tường trắng trong tấm hình này là đường lên của ga Chinatown ,khi ở Outram park nếu tôi chuyển line tím thì không phải lết bộ 1 đoạn rồi , trời ơi khi mệt rồi thì mấy mét cũng thấy xa vời vợi :(

Mệt quá kế hoạch mua quà bị vỡ , chúng tôi lết thếch xuống ga China về lại nhà trọ , nói đúng hơn là mình tôi thôi nhưng anh xã đành phải theo về ...

lutrungduc
20-11-2010, 21:15
yeahh,bạn thật đúng,từ line xanh qua line tím là mình sợ nhất,vì nó đi bộ thật thật là xa.hix.

dulichmientay
21-11-2010, 08:37
yeahh,bạn thật đúng,từ line xanh qua line tím là mình sợ nhất,vì nó đi bộ thật thật là xa.hix.

À vì mình chủ quan nhìn trên bản đồ từ ga Outram Park đi ngược lại Chinatown chỉ có 1 trạm MRT , mình cũng nghĩ là gần nên cuốc bộ , ai dè mệt quá không chịu nỗi dù đoạn đường cũng không xa lắm , cũng là kinh nghiệm ...:)

hachi_hachi
21-11-2010, 13:23
À vì mình chủ quan nhìn trên bản đồ từ ga Outram Park đi ngược lại Chinatown chỉ có 1 trạm MRT , mình cũng nghĩ là gần nên cuốc bộ , ai dè mệt quá không chịu nỗi dù đoạn đường cũng không xa lắm , cũng là kinh nghiệm ...:)

Bác đi bộ từ ga Outram Park MRT đến Chinatown MRT luôn hay là di chuyển từ line xanh quan line tím để tới Chinatown MRT.

dulichmientay
21-11-2010, 14:22
Bác đi bộ từ ga Outram Park MRT đến Chinatown MRT luôn hay là di chuyển từ line xanh quan line tím để tới Chinatown MRT.

Khi từ Jurong East MRT trở về đến Outram Park MRT là trạm giao giữa 2 line xanh và tím tụi mình đi bộ đến Chinatown (không phải đi bộ đến ga Chinatown MRT)

GOAL
15-12-2010, 15:48
cô chú dulichmientay ơi cho cháu hỏi bạn POL gì đó đã về chưa ạ để cháu xin mượn thẻ EZlink với ạ . Cháu cám ơn .

dulichmientay
15-12-2010, 16:24
cô chú dulichmientay ơi cho cháu hỏi bạn POL gì đó đã về chưa ạ để cháu xin mượn thẻ EZlink với ạ . Cháu cám ơn .

Chưa thấy bạn ấy nhắn gì cho mình , không biết đã đi về chưa , khi nào có tin sẽ PM cho bạn ngay

chantam
16-12-2015, 13:33
Từ Zoo 2 đứa quay lại nhà hát trái sầu riêng

Bên ngoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44990

Bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44991

Qua cây cầu này là đến công viên Merlion, thành phố đã bắt đầu lên đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44992

Nhìn ấn tượng quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44993

Nhà hát lên đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44994

Tượng Merlion đang phun nước , nhìn kỷ lại nhìn thấy con này dễ thương hơn con ở Sentosa , nhìn con kia có vẽ dữ dằn quá ( cảm nhận riêng mình thôi )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44995

Nhìn về Fly eye

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44996

Quả thật quang cảnh ở đây đẹp và thanh bình , 2 đứa dạo quanh chụp hình rồi ngồi uống cà phê , ngắm cảnh ...cà phê ở đây không giống quê mình và lại bắt đầu thấy nhớ nhà ...

Mình ấn tượng nhất khi đi SIN là tòa nhà 3 thân có bể bơi trên sân thượng trên, và cả chú Sư tử biểu tượng nữa..