PDA

View Full Version : Tình yêu xe đạp, du hí các dịp cuối tuần (từ Hà Nội)



Pages : [1] 2

Vũ Trường Lâm
16-10-2010, 11:08
Xe đạp là một môn thể thao rất thú vị nhưng ít tốn kém. Bên cạnh đó khi phượt bằng xe đạp các bạn có thể tìm thấy những nét riêng, cảm hứng và trải nghiệm khác lạ. Những ai có sức khỏe và cùng niềm đam mê cưỡi ngựa sắt hãy cùng nhau tiến bước.

Dự kiến cho các điểm đến: Do hạn chế về tốc độ và sức khỏe nên cung đường đi < 100km, các danh lam thắng cảnh trong Hà Nội hoặc các vùng lân cận như: Chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm, Đầm Long, Suối Hai, Bát Tràng, Hưng Yên, Hải Dương ...

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhé.

darkdeath
16-10-2010, 13:49
Hay lắm anh bạn, nhưng rất tiếc mình ở HCM, bạn cũng có thể thực hiện cung đường trong chiều thứ 7 đến chiều CN cũng thú vị lắm.

Vũ Trường Lâm
16-10-2010, 15:42
Ừm, tiếc nhỉ. Hy vọng một dịp nào đó được gặp gỡ giao lưu.

paper
16-10-2010, 22:10
Ủng hộ các vụ khuyếch trương xe đạp nhé. Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe luôn :)
Nhưng làm thế nào để biết chút ít về chủ topic nhỉ? Bạn có Facebook, Skype hay gì đó ko?


Xe đạp là một môn thể thao rất thú vị nhưng ít tốn kém. Bên cạnh đó khi phượt bằng xe đạp các bạn có thể tìm thấy những nét riêng, cảm hứng và trải nghiệm khác lạ. Những ai có sức khỏe và cùng niềm đam mê cưỡi ngựa sắt hãy cùng nhau tiến bước.

Dự kiến cho các điểm đến: Do hạn chế về tốc độ và sức khỏe nên cung đường đi < 100km, các danh lam thắng cảnh trong Hà Nội hoặc các vùng lân cận như: Chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm, Đầm Long, Suối Hai, Bát Tràng, Hưng Yên, Hải Dương ...

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhé.

Hanna Buzz
16-10-2010, 22:42
hì,e thích lượn xe đạp .^^.
Đag có ý địh làm bữa lượn xe đạp ngắm đêm HN,từ 20h đến 1h ság.Có bác nào hứg thì lượn cùg luôn,thời tiết làh lạh thế này đi mới thích :D

xinchaolinhday
16-10-2010, 23:57
Xe đạp là một môn thể thao rất thú vị nhưng ít tốn kém. Bên cạnh đó khi phượt bằng xe đạp các bạn có thể tìm thấy những nét riêng, cảm hứng và trải nghiệm khác lạ. Những ai có sức khỏe và cùng niềm đam mê cưỡi ngựa sắt hãy cùng nhau tiến bước.

Dự kiến cho các điểm đến: Do hạn chế về tốc độ và sức khỏe nên cung đường đi < 100km, các danh lam thắng cảnh trong Hà Nội hoặc các vùng lân cận như: Chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm, Đầm Long, Suối Hai, Bát Tràng, Hưng Yên, Hải Dương ...

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhé.
bạn cho địa chỉ liên lạc đi

ha_khanh
18-10-2010, 00:43
hì,e thích lượn xe đạp .^^.
Đag có ý địh làm bữa lượn xe đạp ngắm đêm HN,từ 20h đến 1h ság.Có bác nào hứg thì lượn cùg luôn,thời tiết làh lạh thế này đi mới thích :D

Vụ này thích rồi đấy, cơ mà em ko có xe đạp bác ạ. Bác cho cái contact xem đi thế nào nhỉ

Vũ Trường Lâm
18-10-2010, 08:36
Chào mọi người.

Hiện tại em đang có 2 chương trình do cô em bên du lịch cung cấp. Chương trình này chuyên tổ chức cho các bác Tây ba lô. Các cô, các bác, các chú, các em xem tham khảo như thế nào nhé. Sau đó ta sẽ fix lịch và khai trương luôn. He he.

Sáng: Sau bữa sáng . Quý khách tập chung tại công ty .
HDV đưa quý khách theo đường sông Hồng đến làng Mễ Sở tham quan ngôi nhà cổ gần 300 năm tuổi của gia đình tiến sỹ Chu Mạnh Trinh thế kỷ XIX.
Sau đó quý khách đạp xe trên bờ đê Sông Hồng con sông mang năngj phù sa hai bên bờ là những cánh đồng ngô khoai . lúa của những người dân quanh vùng .
Đi khoảng 20km quý khách tham quan Đền Chử Đồng tử - Tiên Dung ( Đền thờ Tình Yên ) .
Nghỉ ngơi ăn trưa cùng bà con đia phương .
Chiều có 2 lựa chọn đề quý khách lựa chọn :
Lựa chọn 1: Tham quan làng gốm Bát Tràng :

Ngược dòng sông hồng quý khách đến với làng gốm sứ lớn nhất Việt Nam . Tại đây qúy khách được đạp xe thăm quan nơi sản xuất gốm xứ Bát Tràng , được tự tay mình làm ra những sản phẩm gốm giống như những người thợ gốm chuyên nghiệp.

16h00: Quý khách rời làng gốm quay về Hà Nội

Lựa chọn 2: Thăm làng Bắc Bộ cổ - Làng Nôm

Nằm cách Hà Nội 30km về hướng Đông – Làng Nôm ( Văn Lâm , Hưng Yên ) nơi thiên nhiên ban tặng cho con người nơi đây sự ôn hoà cả về cảnh vật và con người .

Đến với Làng Nôm Ở đây, đường lát gạch đỏ, rêu phong cổ kính và chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi. Dọc con đường làng ấy, những bờ ao vừa là nơi người già ngồi hóng mát vừa là chỗ để trẻ con trong làng tụ tập vui đùa… Chả thế, đến làng Nôm nhiều người như gặp lại ngôi làng rất quen thuộc và rất đỗi thân thương của các ngôi làng Bắc Bộ.
Làng Nôm có một quần thể di tích bao gồm những ngôi nhà cổ, có chợ Nôm, cầu Nôm, nhiều ngôi nhà thờ như nhà thờ của tộc Nguyễn, Lê, Đan… và đặc biệt là chùa Nôm, đình Nôm – nơi bảo tồn gần như nguyên vẹn hơn 100 pho tượng cổ.
16h00: Quý khách đạp xe theo QL 5 về Hà Nội . Kết thúc chuyến đi .

Vũ Trường Lâm
18-10-2010, 08:43
Chương trình 2:

Nằm về phía Tây của đồng bằng sông Hồng của Việt Nam, Sơn Tây đã rất dài và giàu văn hóa của Việt .Với một ngày đi du lịch với chiếc xe đạp bạn có thể đi lang thang trong không khí linh thiêng của chùa Tây Phương, ngạc nhiên về vẻ đẹp của các bức tượng trong ngôi chùa cổ này . khám phá cuộc sống thật sự của người Việt ở nông thôn là của đồng bằng sông Hồng trên xe đạp của
Sau đó, bạn sẽ có cơ hội đến thăm Đường Lâm - làng cổ xưa nhất ở Vietnam.Duong Lâm Làng cổ đại đã. Một lịch sử khoảng 1.200 năm với nhiều ngôi nhà có niên đại lên tới 400 năm. Một điều đặc biệt về ngôi làng này là hầu hết các tòa nhà ở đây đều được làm bằng đá ong và bùn, hai vật liệu được phong phú trong khu vực. Đá ong được sử dụng trên các bức tường nhà, cửa, giếng, tường đền, và vv. bùn này được lấy từ ao. Ngoài lịch sử của nó và các giá trị du lịch, làng cổ Đường Lâm là một nơi quan trọng đối với các nhà khoa học để nghiên cứu các cộng đồng dân cư trong nông nghiệp cổ đại
Hoạt động:
+ Thăm chùa Tây Phương - 1 của ngôi chùa đẹp nhất ở Việt Nam với bức tượng nổi tiếng và còn sống.
+ Đi xe đạp ở khu vực nông thôn.
+ Khám phá các làng cổ Đường Lâm vẫn còn dự trữ một số nhà đầu acient hơn 400 năm tuổi.
Hành trình chi tiết:
8h00 sáng: Hướng dẫn và xe đón khách tại khách sạn sau đó chuyển đến chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm về 60 km đi từ Hà Nội. Dừng chân trên đường đến thăm chùa Tây Phương - ví dụ điển hình nhất của chùa cũ ở phía bắc của Việt Nam. Đến Đường Lâm vào giữa trưa. Ăn trưa tại một gia đình địa phương chủ sở hữu của ngôi nhà cổ và thấy cuộc sống hàng ngày của họ và tận hưởng sản phẩm là những người địa phương. Có hai lựa chọn:

- Lựa chọn 1:
Sau khi thăm chùa Tây Phương, bạn đi xe một xe đạp để đi xung quanh khu vực nông thôn, thăm và đáp ứng thân thiện và trẻ em đáng yêu trong một trường học địa phương, khám phá cách người Việt nông nghiệp và trồng lúa.
Sau đó, tiếp tục tham lam village.Having Dương ăn trưa tại một nhà acient trên 400 tuổi, và khám phá cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam,
Đi quanh làng để thăm một số di tích văn hóa lịch sử ở Đường Lâm như: Móng Phú Đình, Công chúa Mia Palace và Temple, Thám Hoa Giang Văn Minh-nhà thờ và một số ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm.
Lựa chọn 2:
Chơi chùa Tây Phương, bạn đi đến Dương Lâm village.Having ăn trưa tại nhà accient địa phương, và sau khi ăn trưa you''ll có cơ hội đi xe đạp để đi xung quanh làng Đường Lâm đến thăm Móng Phú và Cam Lâm Đình, Thám Hoa Giang Văn Minh-nhà thờ, chùa Mia, Công chúa Mia Palace và Temple và một số nhà cổ được xây dựng hàng trăm năm trước đây.

16h30 p.m: Chuyển về Hà Nội.

18h00 pm: Drop khách tại nơi yêu cầu tại Hà Nội. Kết thúc dịch vụ.
Đó là 1 ngày tour, và điều này là các tour du lịch tốt nhất tại Việt Nam mà bạn có thể có - Tôi hứa bạn.

Chuotbeokhongvui
18-10-2010, 08:49
hic .. đi xe đạp thi em chỉ dám đi lòng vòng HN thôi ah.... đi xa mỏi lắm :P

Vũ Trường Lâm
18-10-2010, 08:50
Ủng hộ các vụ khuyếch trương xe đạp nhé. Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe luôn :)
Nhưng làm thế nào để biết chút ít về chủ topic nhỉ? Bạn có Facebook, Skype hay gì đó ko?

Dạ, xin được bật mí như sau:
Em: Vũ Trường Lâm
Tuổi: 1983
Nơi ở: Cầu Giấy - Hà Nội
Giờ rảnh rỗi: CN hằng tuần (Thi thoảng có thể đá sang cả thứ 7)
Facebook của em là: Vũ Trường Lâm
Nickname yahoo: ngheanthanhchuong
Điện thoại: 0912831186
Tình trạng hôn nhân: Chưa người yêu, chưa vợ :D
Dạ, còn nữa em sẽ khai nốt vào các thời điểm khác.
Mong được sự quan tâm của mọi người về chủ đề này ạ.

pnta87
18-10-2010, 15:30
hì,e thích lượn xe đạp .^^.
Đag có ý địh làm bữa lượn xe đạp ngắm đêm HN,từ 20h đến 1h ság.Có bác nào hứg thì lượn cùg luôn,thời tiết làh lạh thế này đi mới thích :D

Ủng hộ nhiệt liệt.. để lại contact đi bạn uiii ^^

misshana87
18-10-2010, 15:52
Chào mọi người.

Hiện tại em đang có 2 chương trình do cô em bên du lịch cung cấp. Chương trình này chuyên tổ chức cho các bác Tây ba lô. Các cô, các bác, các chú, các em xem tham khảo như thế nào nhé. Sau đó ta sẽ fix lịch và khai trương luôn. He he.

Sáng: Sau bữa sáng . Quý khách tập chung tại công ty .
HDV đưa quý khách theo đường sông Hồng đến làng Mễ Sở tham quan ngôi nhà cổ gần 300 năm tuổi của gia đình tiến sỹ Chu Mạnh Trinh thế kỷ XIX.
Sau đó quý khách đạp xe trên bờ đê Sông Hồng con sông mang năngj phù sa hai bên bờ là những cánh đồng ngô khoai . lúa của những người dân quanh vùng .
Đi khoảng 20km quý khách tham quan Đền Chử Đồng tử - Tiên Dung ( Đền thờ Tình Yên ) .
Nghỉ ngơi ăn trưa cùng bà con đia phương .
Chiều có 2 lựa chọn đề quý khách lựa chọn :
Lựa chọn 1: Tham quan làng gốm Bát Tràng :

Ngược dòng sông hồng quý khách đến với làng gốm sứ lớn nhất Việt Nam . Tại đây qúy khách được đạp xe thăm quan nơi sản xuất gốm xứ Bát Tràng , được tự tay mình làm ra những sản phẩm gốm giống như những người thợ gốm chuyên nghiệp.

16h00: Quý khách rời làng gốm quay về Hà Nội

Lựa chọn 2: Thăm làng Bắc Bộ cổ - Làng Nôm

Nằm cách Hà Nội 30km về hướng Đông – Làng Nôm ( Văn Lâm , Hưng Yên ) nơi thiên nhiên ban tặng cho con người nơi đây sự ôn hoà cả về cảnh vật và con người .

Đến với Làng Nôm Ở đây, đường lát gạch đỏ, rêu phong cổ kính và chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi. Dọc con đường làng ấy, những bờ ao vừa là nơi người già ngồi hóng mát vừa là chỗ để trẻ con trong làng tụ tập vui đùa… Chả thế, đến làng Nôm nhiều người như gặp lại ngôi làng rất quen thuộc và rất đỗi thân thương của các ngôi làng Bắc Bộ.
Làng Nôm có một quần thể di tích bao gồm những ngôi nhà cổ, có chợ Nôm, cầu Nôm, nhiều ngôi nhà thờ như nhà thờ của tộc Nguyễn, Lê, Đan… và đặc biệt là chùa Nôm, đình Nôm – nơi bảo tồn gần như nguyên vẹn hơn 100 pho tượng cổ.
16h00: Quý khách đạp xe theo QL 5 về Hà Nội . Kết thúc chuyến đi .

Nghe thôi đã thấy hay rồi!
Đợt giờ trái đất mình cũng tham gia lượn cùng nhóm anh Sơn bên TTVNOL....đi xe đạp...mặc đồng phục và hò hét khẩu hiệu...
Mình thik kiểu du lịch này....nhưng h thì xe đạp cho mất rùi...ko có phương tiện mà join!!!

PS: Bạn này đồng hương Thanh Chương với mình!!!!

Vũ Trường Lâm
18-10-2010, 17:54
@misshana87: Ai lại cho đi tình yêu của mình chứ. Nếu còn yêu nữa thì sắm tiếp nhá. Thi thoảng làm chuyến để gắn bó yêu thương :D

P/s: Thanh Chương mấy bựa ni lụt lội kinh khủng, nhà you có bị ngập kho.

@ Hana Buzz & ptna87: Lên cái lịch để mọi người đặt gạch nhỉ. Cái này dễ, đơn giản nên ta tiến hành trước, lấy đà cho các cuộc tiếp theo.
Theo VTL thì nên đi vào một tối thứ 7 đẹp trời nào đó trong tháng 10 này. Hay là tuần cuối cùng của tháng 10 nhỉ?

alooooooo123
18-10-2010, 18:08
:D, gút lắc ;)

alooooooo123
18-10-2010, 18:12
làng Nôm hay đấy, cám ơn về thông tin của bạn nhá :)

misshana87
18-10-2010, 19:55
@misshana87: Ai lại cho đi tình yêu của mình chứ. Nếu còn yêu nữa thì sắm tiếp nhá. Thi thoảng làm chuyến để gắn bó yêu thương :D

P/s: Thanh Chương mấy bựa ni lụt lội kinh khủng, nhà you có bị ngập kho.

@ Hana Buzz & ptna87: Lên cái lịch để mọi người đặt gạch nhỉ. Cái này dễ, đơn giản nên ta tiến hành trước, lấy đà cho các cuộc tiếp theo.
Theo VTL thì nên đi vào một tối thứ 7 đẹp trời nào đó trong tháng 10 này. Hay là tuần cuối cùng của tháng 10 nhỉ?

Tin tức đến thời điểm hiện tại thì nhà chưa bị sao...nhưng nhà sát đê...nên lúc nào cũng trong tình trạng SOS!
Híc....xe đạp để đi xa như plans của bạn thì phải mua loại tốt...mà tớ thì đang thất nghiệp đây!

sicilyano
18-10-2010, 20:43
hì,e thích lượn xe đạp .^^.
Đag có ý địh làm bữa lượn xe đạp ngắm đêm HN,từ 20h đến 1h ság.Có bác nào hứg thì lượn cùg luôn,thời tiết làh lạh thế này đi mới thích :D

cuối tuần đi các bạn ơi..lang thang phố cổ chộp ảnh cũng hay lắm ha
thêm người nữa ủng hộ vụ này nhiệt tình nhé
contact quoc 098844867

Vũ Trường Lâm
18-10-2010, 22:22
@misshana87: Chơi bằng xe đạp mà không có xe đạp thì khó quá rồi. Đi trong phố có thể đèo nhau chứ đi đường dài thì chịu thôi cô bé xinh đẹp ạ. Thôi, cố gắng chắt chiu vậy.

@ paper: VTL chưa đi nên chưa biết thực hư ra sao, vậy nên mới chờ tham khảo ý kiến của mọi người. Em nghĩ, nếu không đủ thời gian thì mình sẽ đi cả chiều T7 nữa, buổi tối ở làng cổ cũng thú vị đấy chứ? Nói chung chúng ta sẽ bàn bạc khi có nhân sự cụ thể nhỉ. Bác cho em cái điện thoại hoặc nickname để liên hệ, trao đổi cho tiện, nhể? Em kết cái máu chiến của bác rồi. :D

bebi
18-10-2010, 22:28
cuối tuần đi các bạn ơi..lang thang phố cổ chộp ảnh cũng hay lắm ha
thêm người nữa ủng hộ vụ này nhiệt tình nhé
contact quoc 098844867

Mình ủng hộ ý kiến của bạn nè, nhưng tiếc là mình ở SG, cuối tuần này ra HN chơi, nhưng ko biết đi xe đạp, giờ làm sao nhỉ? :(

davidpham
18-10-2010, 22:35
Mình ủng hộ ý kiến của bạn nè, nhưng tiếc là mình ở SG, cuối tuần này ra HN chơi, nhưng ko biết đi xe đạp, giờ làm sao nhỉ? :(

Anh sẽ chở em nhá nhá, hehehe, đồng ý hem nè

paper
19-10-2010, 00:07
VTL: Thực ra tớ đã liên lạc với bạn hôm trước.

Nhưng đi hay ko thì tớ ko chắc chắn. Tớ xem topic này đến giờ này thì thấy như một dạng hẹn hò giữa các cô tiểu thư ko biết đi xe đạp và chàng trai ga lăng. Tớ nghĩ điều này ko phù hợp với việc đạp xe mà tớ mong muốn.

ngango89
19-10-2010, 02:00
em góp vui bằng con mini chiến đc ko ạ? bản thân chả có gì chỉ tự hào là mình có sức khoẻ nên rất hào hứng với các plans anh chủ top đưanra? có thông báo mới em sẽ mau chóng update và tham gia nhiệt tình.

Vũ Trường Lâm
19-10-2010, 08:28
Nhưng đi hay ko thì tớ ko chắc chắn. Tớ xem topic này đến giờ này thì thấy như một dạng hẹn hò giữa các cô tiểu thư ko biết đi xe đạp và chàng trai ga lăng. Tớ nghĩ điều này ko phù hợp với việc đạp xe mà tớ mong muốn.

Bác nói điều này thì không đúng rồi, ít nhất là với bản thân em. Cái mong muốn của bác chắc cũng giống của em thôi (em nghĩ là vậy).

Phượt bằng ô tô hoặc xe máy thì nhiều, cứ lên lịch là tụ tập nhau đi, nhưng đi bằng xe đạp thì không phải là phổ biến, vì vậy cần phải tập trung và hỏi ý kiến, kinh nghiệm mọi người trước đã rồi mới quyết định sau được.

pnta87
19-10-2010, 08:53
Mọi người cùng lên một lịch trình cụ thể cho 1 ngày cuối tuần đẹp trời trong tháng 10 nhé. Đạp xe ra ngoại thành hoặc lang thang đêm HN đều rất tuyệt. Mình (cùng mục đích với chủ thớt và bạn paper) free tất cả các cuối tuần, đơn giản 1 người 1 ngựa sắt cứ thế là lên đường thôi ạ :-)

ando
19-10-2010, 09:38
mình ủng hộ nhiệt tình. sẽ add bạn trên facebook



Dạ, xin được bật mí như sau:
Em: Vũ Trường Lâm
Tuổi: 1983
Nơi ở: Cầu Giấy - Hà Nội
Giờ rảnh rỗi: CN hằng tuần (Thi thoảng có thể đá sang cả thứ 7)
Facebook của em là: Vũ Trường Lâm
Nickname yahoo: ngheanthanhchuong
Điện thoại: 0912831186
Tình trạng hôn nhân: Chưa người yêu, chưa vợ :D
Dạ, còn nữa em sẽ khai nốt vào các thời điểm khác.
Mong được sự quan tâm của mọi người về chủ đề này ạ.

sicilyano
19-10-2010, 12:37
Mình ủng hộ ý kiến của bạn nè, nhưng tiếc là mình ở SG, cuối tuần này ra HN chơi, nhưng ko biết đi xe đạp, giờ làm sao nhỉ? :(

luôn chào mừng bạn nhé..mà k biết đi xe đạp thật k vậy ?
mình cũng có thêm cái xe của thằng nhg nếu bạn kbieest đi thì chịu r,nhg bạn cứ lên txuyen để cập nhật ttin nhé và nếu đi thì tới join nhé
mọi ng đâu hết r,chủ xới cầm chương đâu.vụ đêm hà nội tào lao này hay ho lắm đó..ai tgia để lại contact nhé !!!

sicilyano
19-10-2010, 12:46
mọi ng đi đâu nếu mình có time sẽ join theo cùng với hết nha.nhg mình like cái vụ lang thang tào lao cuối tuần này lắm..
một phần vì có thể mọi ng cũng quen nhau đc trc luôn để cbi cho phu vụ lớn xa xôi khác..
bạn nào rảnh đi đc thì hay lắm,k coẽ đạp mà đam mê cũng đc..mình thì sẵn thêm xe nữa của thăng hafng xóm có thể cho mượn đ
ai ủng hộ đi..mình gợi ý tối t7tuj tập nhà hát lớn nhe !!!
còn quyết định thì chắc để sau và tuỳ mọi ng nữa !



welcome nhé nhé nhé

Vũ Trường Lâm
19-10-2010, 13:31
Hế lô mọi người.

Để tập dượt cho các cuộc phượt bằng xe đạp ra các vùng lân cận của Hà Nội; để đáp ứng sự đam mê và lòng nhiệt tình của mọi người, tui có một kế hoạch nho nhỏ như sau:

- Cung đường: Loanh quanh qua 40 phố phường Hà Nội.
- Thời gian: 21h00 ngày 30/10/2010 (tối thứ 7) - đi buổi này về khuya cho rảnh đồng thời thưởng thức đêm Hà Nội luôn.
- Địa điểm tụ tập xuất phát: Trước Nhà hát lớn.
- Phương tiện: Tự túc (nếu ai không có mà vẫn muốn tham gia thì tự liên hệ nhé)

Mọi người xem thế nào và cho ý kiến nhé.

lephuong84
19-10-2010, 15:58
Em là thành viên mới, cũng muốn tham gia chuyến đi này. Nhưng em không có xe đạp, liệu có được đăng ký không ạ?

Hanna Buzz
19-10-2010, 16:50
Đây là ý kiến của 1 người bạn về lịch trìh thế này:Thường thì mình sẽ tập trung và xuất phát tại khu vực cầu Long Biên khoảng 20h, vì ở đó vừa đẹp, thơ mộng, và đễ tập trung, làm vài pô ảnh rất ấn tượng
Long Biên - vòng quanh Bờ Hồ - hàng Đào - hàng Ngang - hàng Than - đường Thanh Niên - Âu Cơ - Lạc Long Quân (hoặc cầu Thăng Long) - cầu Giấy - Mỹ Đình - Hà Đông - Văn Điển - cầu Thanh Trì ngắm sông nước mênh mông - Sài Đồng - đường 5 - cầu Long Biên ngắm sông, hò và hét, một vài món khoái khẩu và bibi là khoảng 2g sáng rùi đó

misshana87
19-10-2010, 17:33
@misshana87: Chơi bằng xe đạp mà không có xe đạp thì khó quá rồi. Đi trong phố có thể đèo nhau chứ đi đường dài thì chịu thôi cô bé xinh đẹp ạ. Thôi, cố gắng chắt chiu vậy.

@ paper: VTL chưa đi nên chưa biết thực hư ra sao, vậy nên mới chờ tham khảo ý kiến của mọi người. Em nghĩ, nếu không đủ thời gian thì mình sẽ đi cả chiều T7 nữa, buổi tối ở làng cổ cũng thú vị đấy chứ? Nói chung chúng ta sẽ bàn bạc khi có nhân sự cụ thể nhỉ. Bác cho em cái điện thoại hoặc nickname để liên hệ, trao đổi cho tiện, nhể? Em kết cái máu chiến của bác rồi. :D

híc híc...."cô bé xinh đẹp"...Lời của đồng hương mật ngọt quá....ngộ độc mất!
Kết cái plan 30/10 của đồng hương...Mình sẽ mượn xe join với mọi người plans này....nhưng nhưng...
Khi nào về đề nghị chủ thớt cùng đưa về...vì khu nhà mình rất rất chi là.....

fireworkswu
19-10-2010, 19:56
Đây là ý kiến của 1 người bạn về lịch trìh thế này:Thường thì mình sẽ tập trung và xuất phát tại khu vực cầu Long Biên khoảng 20h, vì ở đó vừa đẹp, thơ mộng, và đễ tập trung, làm vài pô ảnh rất ấn tượng
Long Biên - vòng quanh Bờ Hồ - hàng Đào - hàng Ngang - hàng Than - đường Thanh Niên - Âu Cơ - Lạc Long Quân (hoặc cầu Thăng Long) - cầu Giấy - Mỹ Đình - Hà Đông - Văn Điển - cầu Thanh Trì ngắm sông nước mênh mông - Sài Đồng - đường 5 - cầu Long Biên ngắm sông, hò và hét, một vài món khoái khẩu và bibi là khoảng 2g sáng rùi đó


Chắc bạn của bạn quên mất là trục đường Hàng Ngang - Hàng Đào... cấm xe để tổ chức chợ đêm tối t7-CN hàng tuần.
Ngoài ra, xe đạp mà đi đêm thì nên tránh mấy đường vành đai và quốc lộ ra, toàn xe tải đi bụi mù không à, và nguy hiểm nữa. Đi ban ngày còn ngại nữa là...
Tớ thấy cái option gì đi Mễ Sở rồi qua làng Nôm có vẻ hay đấy, được đi xe đạp trên những con đường đê, đường làng, qua đồng lúa..., có thể thăm thú nhiều, khoảng cách cũng không quá xa.
Còn xe đạp Hà Nội đêm để gọi là khởi động thì đi quanh khu "40 phố phường" như bạn VTL đề xuất thôi.

Hanna Buzz
19-10-2010, 21:09
Hì,thật ra e cũng ko rành đường lắm. Đó cũng chỉ là ý kiến của bạn em thôi. Vậy cứ như ý kiến của a VTL đi ạh .^^.

Vũ Trường Lâm
20-10-2010, 00:59
Cung đường thì là thế này anh em ạ.

Chúng ta sẽ tụ tập ở Nhà hát lớn, vòng qua vườn hoa Bác cổ rồi lên con đường gốm sứ, dọc theo Âu Cơ để thưởng thức gió sông Hồng đến tận cầu Thăng Long, thưởng ngoạn ở đây một lúc, ảnh ọt xong ta cố găng băng qua đường Phạm Văn Đồng (hơi bụi một chút) để về SVĐ Mỹ Đình. Ở đây ta cũng ảnh ọt một lúc rồi phắn về theo hướng BigC, dọc theo Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trung rồi về Bờ Hồ. Lượn một vòng bờ hồ rồi sau đó ta thâm nhập phố cổ (phố cổ phải đi về khuya mới rảnh, mới thú vị). Lượn hết phố cổ ta sẽ ra Ô Quan Chưởng, sau đó có 2 lựa chọn. Lựa chọn 1 là lên cầu Long Biên, lựa chọn 2 là lên cầu Chương Dương sau đó ta sẽ quay về điểm xuất phát là Nhà hát lớn. Ở đây chúng ta tạm chia tay, chia chân. Ai đưa ai về theo sự thỏa thuận.

Lưu ý: Cung đường cũng hơi dài, vì vậy cần phải chuẩn bị cho chú ngựa sắt chu đáo, tránh hỏng hóc giữa đường. Mỗi ngừoi nên chuẩn bị cho mình một phương tiện riêng, xa thế này thì không thể đèo nhau được đâu.

Ý kiến mọi người thế nào?

sicilyano
20-10-2010, 19:27
Mình hưởng ứng nhé..mình xin cấi vé đầu tiên..hôm đó 9h sẽ có mặt tại nhà hát lớn
đt liên lạc của mình ở trên..có gì thay đỏio cứ thông tin cho mình biết
chủ xị cho mọi ng biết thông tin liên lạc đi.


Em là thành viên mới, cũng muốn tham gia chuyến đi này. Nhưng em không có xe đạp, liệu có được đăng ký không ạ?

Nếu lephuong không chê thì thằng em hàng xóm mình có một cái xe mini còm ở nhà..trông hơi lởm 1 chút..
Mình cũng có xe của mình nhưng chắc bạn k leo đclên mà để đạp tới r :(
Nếu bạn thích mà hôm đó đi mình cũng có thể mang ra đó đc

pnta87
20-10-2010, 23:53
Kế hoạch hay đó, mình đký 1suất nhé. nhg mình thấy ko nên xuống những khu vực xa trung tâm như Mỹ Đình, Trần Duy Hưng.. Xa xôi, bụi bặm, xe tải chạy ẩu :(

Vũ Trường Lâm
21-10-2010, 00:34
Kế hoạch hay đó, mình đký 1suất nhé. nhg mình thấy ko nên xuống những khu vực xa trung tâm như Mỹ Đình, Trần Duy Hưng.. Xa xôi, bụi bặm, xe tải chạy ẩu :(

Tớ nghĩ, kiểu gì cũng phải có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình rồi.

Đề nghị mọi người hôm đó sắm thêm em cờ sao vàng buộc sau xe cho khí thế nhé.

thuhoaidl
21-10-2010, 13:43
Em chúc bác có chuyến đi thật tuyệt vời.

lephuong84
21-10-2010, 13:58
Mình hưởng ứng nhé..mình xin cấi vé đầu tiên..hôm đó 9h sẽ có mặt tại nhà hát lớn
đt liên lạc của mình ở trên..có gì thay đỏio cứ thông tin cho mình biết
chủ xị cho mọi ng biết thông tin liên lạc đi.



Nếu lephuong không chê thì thằng em hàng xóm mình có một cái xe mini còm ở nhà..trông hơi lởm 1 chút..
Mình cũng có xe của mình nhưng chắc bạn k leo đclên mà để đạp tới r :(
Nếu bạn thích mà hôm đó đi mình cũng có thể mang ra đó đc

To sicilyano: Không sao anh ạ, miễn là có xe để đi dạo với mọi người là được rồi. Em cảm ơn anh nhiều... Anh cho em số điện thoại, có gì em alo cho anh được không?
Các bác chốt lịch thế nào thì post lên cụ thể cho mọi người cùng tham gia nhé!

Vũ Trường Lâm
21-10-2010, 18:48
@thuhoaidl: Cảm ơn em nhiều nhé. Có em ở đây nữa thì càng vui hơn đấy :D

@lephuong84: Lịch và chương trình có trên rồi đấy em. Ta cứ thế mà tiến hành thôi. Điều cần thiết bây giờ là kết nạp thêm nhiều thành viên để cuộc vui càng thêm vui.

pnta87
21-10-2010, 18:54
Được mấy xe rùi bạn uiii

sicilyano
21-10-2010, 19:38
To sicilyano: Không sao anh ạ, miễn là có xe để đi dạo với mọi người là được rồi. Em cảm ơn anh nhiều... Anh cho em số điện thoại, có gì em alo cho anh được không?
Các bác chốt lịch thế nào thì post lên cụ thể cho mọi người cùng tham gia nhé!

lephuong ơi..số mình 0988440867 nhé.mình là quốc

Hanna Buzz
22-10-2010, 12:21
Được mấy xe rùi bạn uiii

Cái này hơi khó thống kê vì có 1 số bạn đăng kí trên diễn đàn,có bạn đăng kí vs chủ topic, v v....Mà số lượng ko quan trọng lắm,có ít đi ít,có đông đi đông,mà chẳng may ra đó ko thấy ai thì đi 1m chắc vẫn ok .^^.

Ah hôm đó ai có máy ảnh nhớ mang đi nhaz ^.^

fireworkswu
22-10-2010, 22:21
Liệu chen ngang (bắt đầu join từ đoạn Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai) cùng đoàn có được không các bạn?

Vũ Trường Lâm
23-10-2010, 01:12
@ Hanna Buzz: Đồng ý với quan điểm của bạn. Khi đã quyết định, không thay đổi. Đúng tinh thần dân nhà phượt. Tớ có máy ảnh và cả máy quay nữa, hôm đó sẽ phục vụ cả đoàn. Bác nào mà là paparazia chuyên nghiệp thì hôm đó chỉ giáo cho em mấy chiêu chụp đêm luôn.

@fireworkswu: Hân hoan chào đón bạn . Tuy nhiên để cho chắc chắn bạn nên để lại số điện thoại hoặc liên hệ trước với trưởng đoàn.

fireworkswu
23-10-2010, 12:59
Tớ cứ tưởng tối nay đi luôn rồi, hóa ra tận tuần sau cơ đấy. Sẽ pm contact cho trưởng đoàn và nếu tuần sau đi được, tớ sẽ chủ động alo trước cho trưởng đoàn.
Cảm ơn các bạn.

darklordo0o
23-10-2010, 14:09
Mình có lộ trình này đưa ra xem mọi người có đồng ý ko nhé :). Vì là lần đầu tiên, sức khỏe cũng có hạn lại đi tầm 9h tối, nên quãng đường mình đưa ra đây khoảng 22km thôi, vận tốc trung bình xe đạp tầm 10-12km/h. Như vậy riêng khoản đi lại sẽ mất tầm 2h. Điểm cuối có thể sẽ là phố gầm cầu, tầm 11h 20ph, đạp xe cũng mất khá nhiều kcal, hay là tiện đường mọi người tụ tập làm thêm suất nầm bò nhỉ ;)
https://i262.photobucket.com/albums/ii94/darklordo0o/funny%20cats/cloud/ltrinh.jpg
Mình thấy đi lên Mỹ Đình có lẽ ko đc hay lắm, vì trên đó cũng chẳng có gì nhiều để mà ngắm ( có bụi với lắm ghost rider thôi :()
Mọi người đưa thêm ý kiến đi :D

didaydo
23-10-2010, 23:21
Hị hị. Em cũng máu me vụ di chuyển ngắm cảnh bằng xe đạp lắm nhưng 30 tháng này thì có việc ko thể ko về nhà. Như bác chủ thớt thì có thể cuối tuần nào cũng sẽ có một vụ nhỉ. Em mong chờ lần tiếp theo, hi.

sad-happy
24-10-2010, 00:01
lên Mỹ Đình xa quá,đường lại bụi, chỉ sợ mọi ng từ Mỹ đình về đến phố cổ, đẹp đến mấy cũng ko còn sức mà ngắm. Chương trình giới hạn 36 phố phường và lân cận mình xin 2 suất

Vũ Trường Lâm
24-10-2010, 09:42
Theo ý kiến của mọi người là lên Mỹ Đình xa và bụi nên ta bỏ cung đường này đi. Sơ lược chuyến đi lần này tạm thời như bản đồ mà darklordo0o đã đưa ra ở trên. Có một lưu ý cho những bạn đã đăng ký đó là chuyến đi này sẽ xuất phát muộn (21h) và về muộn (1-2h sáng.) vì vậy mọi người chủ động về tâm lí và những thứ khác. Hy vọng chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp để tạo tiền đề cho những chuyến tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ topic.

@ diaydo: Luôn luôn chào đón bạn, chúng tôi sẵn sàng kết nạp thành viên, và cố gắng tổ chức thành một nhóm và thường xuyên có những hoạt động vào những ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại bạn vào đợt tới.

yuuhi.kage
24-10-2010, 18:15
hic, em cũng thích đi bằng xe đạp lắm, cơ mà xe của em ko phải xe địa hình, thế có đi được ko. Với cung đuờng trong thành phố thế này thì chắc ổn nhỉ

darklordo0o
24-10-2010, 20:30
cào cào, mini chiến đến địa hình chiến tuốt bạn ơi. :D. Tham gia với bọn mình cho vui đê :D

darklordo0o
25-10-2010, 11:38
up lên nào :D

Vũ Trường Lâm
25-10-2010, 11:54
Chào những người bạn.

Hôm qua mình đã đi tiền trạm cho chuyến đi cuối tuần này rồi. Thời gian cho cung đường này là mất 3 tiếng (không tính thời gian đi trong phố cổ và Hồ Gươm). Chúng ta sẽ không đi hết đường Âu Cơ rồi sẽ lên đường Lạc Long quân nữa mà sẽ đi theo cung đường vòng quanh Hồ Tây. Hiện tại đường bờ kè Hồ Tây đã cơ bản làm xong, nhiều đoạn không có đèn nên đường rất tối. Tuy nhiên, chúng ta không phải lo sợ vì dọc đường đã có những đôi tình nhân rồi. Đi đường này thì đẹp, mát và lãng mạn lắm. Nếu mem nào mà chở người yêu đi cùng thì chắc chắn sẽ quay lại lần 2. :D.

Có lẽ là chúng ta nên chuẩn bị sẵn một số đồ ăn nhẹ và nước uống, kết thúc đường bờ kè sẽ tạm dừng chân và nghỉ ngơi, chờ đợi cho đường đỡ đông để tiến vào phố cổ.

Chuyến đi lần này gần và trong thành phố nên đón nhận tất cả mọi người, mọi loại xe đạp. Bạn nào yêu thích xe đạp cứ vô tư join vào. Chúng ta cứ đến giờ, địa điểm đã thống nhất nên không cần phải điểm danh lại đâu nhé. Nếu ai đến muộn sẽ tự phải đuổi theo đoàn (nếu còn muốn đi).

Hanna Buzz
25-10-2010, 20:38
Chào những người bạn.

Có lẽ là chúng ta nên chuẩn bị sẵn một số đồ ăn nhẹ và nước uống, kết thúc đường bờ kè sẽ tạm dừng chân và nghỉ ngơi, chờ đợi cho đường đỡ đông để tiến vào phố cổ.


Về vụ ăn uống thì tự mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình vậy.Hoặc đến lúc nghỉ chân chúng ta có thể dừng lại ở 1 quán nào đó,coi như thưởng thức ẩm thực hn luôn .^^.

sgmd
25-10-2010, 21:00
Tớ nghĩ, kiểu gì cũng phải có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình rồi.

Đề nghị mọi người hôm đó sắm thêm em cờ sao vàng buộc sau xe cho khí thế nhé.

Lâu lâu mới vào trang này thấy topic thú vị quá.
Mình muốn chia sẻ lịch trình mà Nhóm mình (Travel social group) đã tổ chức sáng ngày 25/9/2010 (khi đó có khoảng gần 300 bạn tham gia):

Nhà VH Thanh Niên - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh - Tràng Tiền - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đậu - cầu Long Biên - (quay lại) - Yên Phụ - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Thanh NIên - Hồ Tây.


https://travelsocialgroup.com/upload/Grand%20Tour/2010%20HN%20cycling/HN%20cycling%2025.Sep%20PICTURE/HanoiCycling1.jpg

Hanna Buzz
25-10-2010, 21:09
Lâu lâu mới vào trang này thấy topic thú vị quá.
Mình muốn chia sẻ lịch trình mà Nhóm mình (Travel social group) đã tổ chức sáng ngày 25/9/2010 (khi đó có khoảng gần 300 bạn tham gia):

Nhà VH Thanh Niên - Trần Nhân Tông - Quang Trung - Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh - Tràng Tiền - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đậu - cầu Long Biên - (quay lại) - Yên Phụ - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Thanh NIên - Hồ Tây.


https://travelsocialgroup.com/upload/Grand%20Tour/2010%20HN%20cycling/HN%20cycling%2025.Sep%20PICTURE/HanoiCycling1.jpg

woa.chuyến đó của bác hoành tráng thật.Bọn e đi lượn đêm mà kéo theo bằng đó người chắc các chú cơ động gọi cả lũ vào đồn mất .^^.

sgmd
25-10-2010, 21:28
đi nhiều nên chia nhóm nhỏ để:
1/ tiện quản lý.
2/ giảm thiểu ách tắc giao thông.
3/ dễ dừng lại để chụp hình kỉ niệm (nếu để ý các bạn sẽ thấy lộ trình của nhóm mình đi qua hầu hết các địa danh gắn với lịch sử, văn hóa của Hà Nội: phố Quang Trung, Nhà Hát Lớn, Bờ Hồ, phố cổ, cầu Long Biên, con đường gốm sứ, thành cổ Hà Nội, cột cờ HN, lăng Bác, đường Cổ Ngư...).

Nếu có thời gian và tổ chức tốt thì có thể có các trò chơi nho nhỏ trong quá trình đạp xe: dừng lại tham quan, đố vui...

paper
25-10-2010, 22:48
Vừa vào xem web của bạn, thấy chuyến đi rất hay.
Khi nào có chuyến đi như vậy, hoặc khi bạn định tổ chức một chuyến đi khác, cho bọn tớ đi chơi với nhé :p
Bạn để lại thông tin liên lạc đi


đi nhiều nên chia nhóm nhỏ để:
1/ tiện quản lý.
2/ giảm thiểu ách tắc giao thông.
3/ dễ dừng lại để chụp hình kỉ niệm (nếu để ý các bạn sẽ thấy lộ trình của nhóm mình đi qua hầu hết các địa danh gắn với lịch sử, văn hóa của Hà Nội: phố Quang Trung, Nhà Hát Lớn, Bờ Hồ, phố cổ, cầu Long Biên, con đường gốm sứ, thành cổ Hà Nội, cột cờ HN, lăng Bác, đường Cổ Ngư...).

Nếu có thời gian và tổ chức tốt thì có thể có các trò chơi nho nhỏ trong quá trình đạp xe: dừng lại tham quan, đố vui...

tuluuanh
27-10-2010, 01:13
Mình đăng ký đi với nhé, mình sẽ đạp dưới Hà Đông lên. Có bạn nào cũng ở HĐ thì hay.
0983291945

http://www.youtube.com/watch?v=hTMrlHHVx8A

Xem xong video này thì chỉ muốn đạp xe luôn thôi.

Vũ Trường Lâm
27-10-2010, 15:29
Mình đăng ký đi với nhé, mình sẽ đạp dưới Hà Đông lên. Có bạn nào cũng ở HĐ thì hay.
0983291945
.


Luôn luôn đón chào những bạn trẻ có tình yêu với ngựa sắt. Hôm đó nhớ đến đúng giờ nhé.

Vũ Trường Lâm
27-10-2010, 15:52
DEAR ALL:

Sau đợt lang thang thưởng thức đêm Hà Nội này, chủ thớt có ý định làm một chuyến về Làng Nôm (Hưng Yên).

Nằm cách Hà Nội 30km về hướng Đông – Làng Nôm ( Văn Lâm , Hưng Yên ) nơi thiên nhiên ban tặng cho con người nơi đây sự ôn hoà cả về cảnh vật và con người .

Đến với Làng Nôm Ở đây, đường lát gạch đỏ, rêu phong cổ kính và chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi. Dọc con đường làng ấy, những bờ ao vừa là nơi người già ngồi hóng mát vừa là chỗ để trẻ con trong làng tụ tập vui đùa… Chả thế, đến làng Nôm nhiều người như gặp lại ngôi làng rất quen thuộc và rất đỗi thân thương của các ngôi làng Bắc Bộ.
Làng Nôm có một quần thể di tích bao gồm những ngôi nhà cổ, có chợ Nôm, cầu Nôm, nhiều ngôi nhà thờ như nhà thờ của tộc Nguyễn, Lê, Đan… và đặc biệt là chùa Nôm, đình Nôm – nơi bảo tồn gần như nguyên vẹn hơn 100 pho tượng cổ.

Thời gian:01 ngày Chủ nhật 14/11/2010. (Sáng bắt đầu từ 7h00, 17h00 về đến Hà Nội)
Phương tiện: Xe đạp.
Mọi người ném gạch đi nhé, có thể ném ở đây hoặc ném trực tiếp vào số máy: 0912831186 V.T.Lâm)

P/S: Những ai đã đi hoặc biết về địa điểm này thì góp ý để chuyến đi thú vị hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều.

pnta87
27-10-2010, 16:13
Đi làng Nôm mất hẳn 1 ngày hả anh? Có thể kết hợp Bát Tràng hay gì gì đó như trong plan mà anh đưa mấy hôm trước ko?

Vũ Trường Lâm
28-10-2010, 08:10
Đi làng Nôm mất hẳn 1 ngày hả anh? Có thể kết hợp Bát Tràng hay gì gì đó như trong plan mà anh đưa mấy hôm trước ko?

Ừm, đi một ngày thì mới có thời gian để tìm hiểu và thăm hết các di tích. Cái chương trình mà hôm trước anh đưa ra là có 2 lựa chọn, hoặc làng Nôm hoặc Bát Tràng em ạ. Đi cả 2 a nghĩ cũng được thôi nhưng phải đi sớm và về muộn mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi.

@ all: Chương trình tối thứ 7 vẫn thế mọi người nhé. Mình có thêm con X-game, ai ko có xe thì liên hệ với mình để lấy con này mà cưỡi nha.

Vũ Trường Lâm
29-10-2010, 16:29
Tối mai mọi người đến sớm tí rẽ qua Hàng Mã sắm một ít đồ hưởng ứng Halloween nhé. Đúng 21h về lại tập trung tại Nhà hát lớn.

Chuyến đi Làng Nôm thế nào nhỉ? Sao chẳng ai hưởng ứng ở đây? Hoan nghênh các em chân dài đăng ký, Làng cổ mà có các em đứng chộp ảnh thì đẹp miễn chê luôn. :D

Hanna Buzz
29-10-2010, 16:52
Tối mai mọi người đến sớm tí rẽ qua Hàng Mã sắm một ít đồ hưởng ứng Hallowween nhé. Đúng 21h về lại tập trung tại Nhà hát lớn.

Chuyến đi Làng Nôm thế nào nhỉ? Sao chẳng ai hưởng ứng ở đây?

e thì ủng hộ cả 2 tay rồi,có gì mai rồi phổ biến lại về chuyến làng Nôm với mọi người vậy ạh .^^.
vậy tối mai đến sớm tí là mấy giờ vậy a?8h30 đc ko?

Pinka
29-10-2010, 18:13
Tối mai mọi người đến sớm tí rẽ qua Hàng Mã sắm một ít đồ hưởng ứng Halloween nhé. Đúng 21h về lại tập trung tại Nhà hát lớn.

Chuyến đi Làng Nôm thế nào nhỉ? Sao chẳng ai hưởng ứng ở đây? Hoan nghênh các em chân dài đăng ký, Làng cổ mà có các em đứng chộp ảnh thì đẹp miễn chê luôn. :D


Em chân ngắn không bít có đc đăng ký ko hả bác chủ top ơi. Hehe

Vũ Trường Lâm
29-10-2010, 18:18
Em chân ngắn không bít có đc đăng ký ko hả bác chủ top ơi. Hehe

Chân ngắn thì có đạp ruồi rồi, lo gì chuyện đó. :D

OFF_ROAD
29-10-2010, 20:50
Hơi sớm nhưng Iem cứ xin đặt gạch chuyến làng Nôm :D

Vũ Trường Lâm
29-10-2010, 21:04
Hơi sớm nhưng Iem cứ xin đặt gạch chuyến làng Nôm :D

Ok. Cảm ơn bạn. Bạn vui lòng để lại điện thoại hoặc cái gì đó tương tự để liên lạc nhé.

darklordo0o
29-10-2010, 23:08
Tình hình là anh Lâm cho em mượn xe đạp đc ko anh. Đến giờ em vẫn chưa sửa đc :(. Mai lại ko có ai ở nhà thế này thì làm sao đây :((

Vũ Trường Lâm
30-10-2010, 00:41
Tình hình là anh Lâm cho em mượn xe đạp đc ko anh. Đến giờ em vẫn chưa sửa đc :(. Mai lại ko có ai ở nhà thế này thì làm sao đây :((

Báo cáo với chú là anh đã cho một cô em xinh tươi mượn mất rồi. Hôm nọ anh bảo chú nhưng chú bảo là đi sửa nên anh phải chào hàng chỗ khác. he he. Thôi, chịu khó tranh thủ đi sửa vậy. Nếu không thì chú đưa con cub của chú ra để dẫn đường cũng được :D

Pinka
30-10-2010, 08:57
Mừ tình hình là e cũng ko cóa xe, ai cho e xin phép làm ôm ko ạ. Khi nào xế mệt ôm lại đèo xế, xế lại làm ôm.

Vũ Trường Lâm
30-10-2010, 09:03
Mừ tình hình là e cũng ko cóa xe, ai cho e xin phép làm ôm ko ạ. Khi nào xế mệt ôm lại đèo xế, xế lại làm ôm.

Bạn cứ nhiệt tình ra đó rồi ta sắp xếp, lo gì. Nhớ đến đúng giờ nhé.

@ all: Mọi người lưu ý một số điểm cho chuyến đi tối nay.
1. Trang phục. Vì trời đang lạnh nên mọi người nhớ mặc ấm, đặc biệt là giữa ấm cho cổ. Tuy nhiên, phải mặc làm sao mà khi nóng vẫn có thể cởi ra để đạp cho thoáng, đảm bảo văn minh, lịch sự. :D Quãng đường cũng không phải là gần nên mọi người nên đi dày thể thao.

2. Chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ và đồ uống đủ cho cuộc hành trình.

3. Cố gắng trang bị một chiếc cờ tổ quốc để cột sau xe (đi cho nó không khí).

4. Nhớ cầm chìa khóa nhà. (vì về khuya mà)

5. Chuẩn bị những ý tưởng, ý kiến. Chúng ta sẽ off luôn sau khi kết thúc chuyến đi và bàn kế hoạch lập nhóm, chuẩn bị cho các đợt tiếp theo.

................

haint1977
30-10-2010, 11:44
Chào cả nhà, tôi rất thích Phượt và hay sử dụng xe máy. Lâu quá rùi không đạp ngựa sắt (kekekekeke10 năm roài đó) nên tôi thấy hành trình Phượt bằng xe đạp của các bạn rất thú vị. Nhưng tôi chắc không còn trẻ như các bạn nên không biết chủ thớt có đồng ý cho phép tham gia không? Không còn trẻ nhưng còn rất khoẻ, có sở thích chụp ảnh và rất máu phượt

Vũ Trường Lâm
30-10-2010, 12:01
Chào cả nhà, tôi rất thích Phượt và hay sử dụng xe máy. Lâu quá rùi không đạp ngựa sắt (kekekekeke10 năm roài đó) nên tôi thấy hành trình Phượt bằng xe đạp của các bạn rất thú vị. Nhưng tôi chắc không còn trẻ như các bạn nên không biết chủ thớt có đồng ý cho phép tham gia không? Không còn trẻ nhưng còn rất khoẻ, có sở thích chụp ảnh và rất máu phượt

Ôi, hoan nghênh bác. Tối nay bác cứ tụ tập với tụi em, bác sẽ thấy đời tươi trẻ lại ngay ấy mà. Bác sợ không đạp nổi xe thì bác đi xe máy dẫn đường bọn em, tiện thể làm người quảng bá cho nhóm bọn em luôn. Hi hi. Bác có cái sở thích rất chi là giống em, tối em mang máy ảnh đi, bác chỉ cho em mấy kỹ năng cơ bản. Em ít mày mò lắm nên chưa sử dụng được nhiều chức năng.

Bác để lại điện thoại hoặc liên hệ với em nhé. Đúng 21h bọn xem xuất phát tại Nhà hát lớn. Hẹn gặp lại bác.

dtvtk49
31-10-2010, 09:03
La la la.. la......!!!
Hôm nay đi làm sớm lại không có việc, em vào hỏi thăm chuyến đi cả nhà ngày hôm qua cái !!
Hình như là chưa có ai bình minh thì phải.?? Tiếc quá, Em không tham gia được.
Chúc ACE một ngày nghỉ cuối tuần zui ha ....
Hẹn hú hí cuối tuần với mọi người dịp gần nhất.


@Anh Lâm: anh post mấy tấm hình cho em ngó với. Em cảm nhận không khí của chuyến đi cái nha !

jolieha
31-10-2010, 10:39
cho e hỏi các bác: ngựa sắt có cần tiêu chuẩn j ko? hay là có sao dùng vậy ạh? e lâu rồi ko đạp xe nên muốn đi với các bác lắm, chắc cần tập cho quen trước vào bữa nếu ko theo ko kịp.
mà e ko ở HN nữa chứ...:(( ít nhất cũng tầm 8.40 am e mới bò đến ga Long Biên. hic...

didaydo
31-10-2010, 18:15
Buổi tối qua như nào ACE? Những ai tham gia có thể chia sẻ thông tin, up ảnh lên cho mọi người nhìn ngắm được không ạ?

Vũ Trường Lâm
31-10-2010, 21:51
Chuyến đi hôm qua rất tuyệt vời. Đó là điều mà tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm nhận được. Hy vọng các chuyến sau sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa khi có thêm sự tham gia của những người đợt này chưa có điều kiện để đi.

Mọi người rất chi là thông cảm. Hôm nay Lâm bận cả ngày, chưa có thời gian để post ảnh, ngày mai Lâm sẽ post sớm để chia sẻ chuyến đi với mọi người.

dacvu_bkhn
31-10-2010, 23:15
E hum qua đúng là có duyên với hộ Phượt các bác :)
Đi đâu chơi hay cần tư vấn j về xe cộ bác cứ PM e nhé :d

Vũ Trường Lâm
01-11-2010, 11:28
Em xin chia sẻ với cả nhà những hình ảnh (chọn lọc) trong đợt du hí đêm Hà Nội vừa rồi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3306.jpg


Đúng 21h, các "cua rơ" tập trung trước Nhà hát lớn để xuất phát.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3332.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3328.jpg

[CENTER]Điểm dừng chân đầu tiên là trước khách sạn Sofitel. Đây là một trong những gương mặt sáng giá của đoàn.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3342.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3381.jpg

Điểm dừng tiếp theo là con đường lãng mạn nhất Hà Nội, đường Nhật Bản, đường Hàn Quốc.

Vũ Trường Lâm
01-11-2010, 11:43
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3348.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3365.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3357.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3359.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3361.jpg

Rồi đến ngôi chùa gì đó rất to, rất đẹp (cũng nằm trên đường bờ kè Hồ Tây)[/CENTER]

Vũ Trường Lâm
01-11-2010, 11:47
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3407.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3412.jpg

Sau đó đoàn hành trình về tượng đài anh Lý Tự Trọng. Tại đây các “quái xế” trổ tài “bốc đầu, bốc đít” :D

Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình qua Lăng Bác, đường Điện Biên Phủ, Hai Bà Trung, Tràng Tiền Plaza, Bưu điện Hà Nội và Hồ Gươm thơ mộng. Kế hoạch là vòng một vòng quanh Hồ Gươm rồi ra phố cổ, dạo hết 40 phố phường nhưng kế hoạch bị phá sản bởi những tiếng gầm gừ của những tên quái xế thực thụ. Sợ bị tai bay vạ gió nên cả đoàn leo lên vỉa hè, đi sang hướng Ô Quan Chưởng, tại đây "tứ quái mỹ nhân" và đoàn tranh thủ làm vài pô rồi lượn qua chợ Đồng Xuân trước khi phé ra cầu Long Biên hóng gió sông Hồng và ngắm chợ đêm.
Các hình ảnh cho đoạn hành trình này:


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3425.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3429.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3442.jpg

Vũ Trường Lâm
01-11-2010, 11:57
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3382.jpg

Chú Kinh và em T tranh thủ làm pô khi sắp kết thúc chuyến đi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3443.jpg

Thành viên tích cực và hài hước nhất đoàn, nickname là davu_dhbk nhưng mọi người đặt cho một cái tên mới khi gia nhập đoàn là Hải với lí do: Rất giống diễn viên Lương Mạnh Hải (tuy hơi gầy một chút :D)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3452.jpg

Tất cả ra về sau chuyến tàu đầu tiên của ngày mới. Kết thúc một chuyến đi tốt đẹp và nhiều ấn tượng.

Dự kiến ngày 14/11/2010 đoàn sẽ tổ chức đi Làng Nôm, đền Chử Đồng Tử và thưởng thức món bánh cuốn thịt nhái, đặc sản của làng quê Hưng Yên. (chuyến này đã có lịch trình từ trước, cụ thể hơn nữa sẽ được post trong thời gian tới)

Qua chuyến đi này, chủ thớt xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thành viên trong đoàn đã ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Mong muốn trong những đợt du hí tiếp theo sẽ có nhiều thành viên nữa hưởng ứng.
Xin trân trọng cảm ơn mọi người.

Hanna Buzz
01-11-2010, 14:30
e công nhận a chủ thớt nhà mình hơi bị chăm chụp ảnh,rồi còn chuẩn bị đầy đủ chân máy ảnh nè,xếp đội hình nữa nè...hơi bị thích luôn áh .^^.
Có chút xíu kiến nghị vs a chủ thớt là sửa hộ e cái từ "tứ quái mỹ nhân" đi cái,toàn người hiền lành dễ thương vậy mà "quái" chỗ nào a???
Mấy tấm ở chợ Đồng Xuân hơi sáng quá a nhỉ?chắc tại nhà mình toàn những gương mặt "đẹp rạng ngời mà ko chói lóa" ^.^

thuhoaidl
02-11-2010, 11:10
Quả là các thành viên rất chuẩn, gái đẹp trai xinh. Bác Lâm thì em nhận không ra, nhìn kỹ mới thấy. Lại non tơ quá, không bảnh bằng đợt đi cùng em dạo trước

Vũ Trường Lâm
02-11-2010, 11:25
e công nhận a chủ thớt nhà mình hơi bị chăm chụp ảnh,rồi còn chuẩn bị đầy đủ chân máy ảnh nè,xếp đội hình nữa nè...hơi bị thích luôn áh .^^.
Có chút xíu kiến nghị vs a chủ thớt là sửa hộ e cái từ "tứ quái mỹ nhân" đi cái,toàn người hiền lành dễ thương vậy mà "quái" chỗ nào a???
Mấy tấm ở chợ Đồng Xuân hơi sáng quá a nhỉ?chắc tại nhà mình toàn những gương mặt "đẹp rạng ngời mà ko chói lóa" ^.^

Khớ khớ, em không thấy anh nhốt 4 từ đó trong ngoặc kép ("_") rồi à? Lo sợ gì nữa chứ. :D


Quả là các thành viên rất chuẩn, gái đẹp trai xinh. Bác Lâm thì em nhận không ra, nhìn kỹ mới thấy. Lại non tơ quá, không bảnh bằng đợt đi cùng em dạo trước

Đoàn gương mẫu mà em. :D

Mọi người ê mông quá chạy hết đâu rồi ấy nhỉ. Híc. Mới có bắt đầu thôi mà, sao sợ sớm thế. :(

pressf5
05-11-2010, 09:59
Hi Lâm, hôm qua off thế nào rồi? đã lên được lịch trình, thời gian, địa điểm xuất phát dự kiến chưa? post lên cho anh em xem đi :)

sad-happy
05-11-2010, 14:48
ảnh đẹp quá, ước j mình quay lại thời đi học nhỉ :(

Vũ Trường Lâm
05-11-2010, 18:05
Xin gửi tới những tín đồ của xe đạp chương trình đi làng đền Chử Đồng Tử + Làng Nôm.

- Thời gian: 01 ngày, Chủ nhật (14/11/2010)
- Cung đường đi: Hà Nội -> đền Chử Đồng Tử -> Làng Nôm -> Hà Nội. (Dự kiến 80km)
- Phương tiện: Xe đạp.
- Dự kiến xuất phát 6h30 tại Nhà hát lớn và về Hà Nội lúc 18h00.

Rất hân hạnh đón chào những ai yêu xe đạp và có sức khỏe để đạp xe.

Lưu ý: Không chấp nhận những cào cào, mini join và những ai yếu tim, sức khỏe không tốt.

Z4_Girl
06-11-2010, 20:32
Sao không làm chuyến khoảng 30km trước đã a, để xem sức khỏe đoàn có thể đi được đến đâu chứ e nghĩ 1 phát 80km luôn thì hơi xa anh ạ. (Em chip.nho68 ạ)

Vũ Trường Lâm
07-11-2010, 10:10
Sao không làm chuyến khoảng 30km trước đã a, để xem sức khỏe đoàn có thể đi được đến đâu chứ e nghĩ 1 phát 80km luôn thì hơi xa anh ạ. (Em chip.nho68 ạ)


Có chứ em. Sau vụ làng Nôm này anh sẽ thiết kế vụ đi tìm hiểu và tham quan tất cả những chùa chiền, đình làng ở Hà Nội. Vụ này chắc là em join được đấy nhỉ?

langthangminhtoi
07-11-2010, 22:15
Có chứ em. Sau vụ làng Nôm này anh sẽ thiết kế vụ đi tìm hiểu và tham quan tất cả những chùa chiền, đình làng ở Hà Nội. Vụ này chắc là em join được đấy nhỉ?

a Lâm chơi khó a c e quá đây. Anyway, nếu ai có thể =)) sau khi khoe giò 80km thì sẽ còn đi tiếp 100km chứ xá gì 30 Km nhỉ :D.

A Lâm bao giờ rảnh thì call cho em làm một bữa và bàn chuyện cuối năm nhé, Phương

dtvtk49
07-11-2010, 23:58
Xin gửi tới những tín đồ của xe đạp chương trình đi làng đền Chử Đồng Tử + Làng Nôm.

- Thời gian: 01 ngày, Chủ nhật (14/11/2010)
- Cung đường đi: Hà Nội -> đền Chử Đồng Tử -> Làng Nôm -> Hà Nội. (Dự kiến 80km)
- Phương tiện: Xe đạp.
- Dự kiến xuất phát 6h30 tại Nhà hát lớn và về Hà Nội lúc 18h00.

Rất hân hạnh đón chào những ai yêu xe đạp và có sức khỏe để đạp xe.

Lưu ý: Không chấp nhận những cào cào, mini join và những ai yếu tim, sức khỏe không tốt.

Em lại hụt chuyến đi này lần nữa roài !!!
@ anh Lâm ui : Topic nhà mình " TÌNH YÊU XE ĐẠP" .....Vậy mà,.... bác chơi hẳn 1 biển số xe máy trên avarta heng !!!
He he !!!!

Mập Đại Ka
08-11-2010, 10:46
Xin gửi tới những tín đồ của xe đạp chương trình đi làng đền Chử Đồng Tử + Làng Nôm.


Lưu ý: Không chấp nhận những cào cào, mini join và những ai yếu tim, sức khỏe không tốt.

Đi đường bằng thui mừ, ai lại kì thị cào cào như rứa hè:d,

Big Daddy
08-11-2010, 11:14
Mini join thì đúng là hơi kỳ nhưng dù sao vẫn là xe đạp, chứ các xe khác thì có sao mô hè. Các xe mini đừng có gắn lông gắn biển thì tham gia cũng tốt chứ sao, mỗi tội đạp hơi mệt thôi.

Vũ Trường Lâm
08-11-2010, 12:01
@ Phương: Chú cứ phải cười đểu anh. Chuyến lại sau anh chia ra nhiều giai đoạn chớ đi 1 lần làm sao hết. Ở HN cả nghìn chùa cơ mà. Cái vụ nhâu nhẹt để cuối tuần này rảnh anh sẽ alo chú, anh cũng chưa có lịch cho đợt Tết này.

@ dtvtk49: Híc, hình như lần trước cũng hụt. Bao giờ chúng ta đi cùng trên một con đường nhỉ? :D Anh chưa tìm được cái ảnh ưng ý cho con tuấn mã của anh nên chưa show được. híc, quảng cáo tìm đồng hương đã rồi khoe hàng sau. :D

@ Mập Đại Ka, Big Daddy: Không phải anh kỳ thị mà chỉ sợ mấy bác cào cào, châu chấu không theo kịp Road và MTB thôi. Với lại đường dài thế này cưỡi sao được loại đó chớ. Mấy cái xe không có củ đề đi ngái ri là không chịu được nhiệt mô em ạ.


Hiện tại đã có 5 chiến hữu join vụ này rồi. Xem ra tình yêu thì nhiều nhưng để đi đến cũng trời cuối đất là hơi bị vô số vấn đề đây. Khà khà.

sicilyano
08-11-2010, 18:48
hehe..bâyh e mới vào lại coi..anh chủ thớt miệt mài chăm chỉ trả lời tin nhắn quá nhỉ
bâyh mình cứ chốt cố định thứ 6 chạy..lang thang..xong đi chém thay cho bọn trên xedap.org nhg lúc k chạy mọi ng nhé !!!
cheer !!!

Vũ Trường Lâm
09-11-2010, 09:33
hehe..bâyh e mới vào lại coi..anh chủ thớt miệt mài chăm chỉ trả lời tin nhắn quá nhỉ
bâyh mình cứ chốt cố định thứ 6 chạy..lang thang..xong đi chém thay cho bọn trên xedap.org nhg lúc k chạy mọi ng nhé !!!
cheer !!!

Sao mình lại phải thế chân họ hả chú. Mình phải có bản sắc riêng chứ. Anh nghĩ ngoài những chuyến chơi xa, tối thứ 5 hàng tuần mình lượn lờ phố cổ, ăn mực Hồ Tây và uống nước ngô cầu Long Biên nhỉ?

Mọi người nghĩ sao?

sicilyano
09-11-2010, 18:26
Sao mình lại phải thế chân họ hả chú. Mình phải có bản sắc riêng chứ. Anh nghĩ ngoài những chuyến chơi xa, tối thứ 5 hàng tuần mình lượn lờ phố cổ, ăn mực Hồ Tây và uống nước ngô cầu Long Biên nhỉ?

Mọi người nghĩ sao?

anh ơi..đấy là mix mà..quen đc nh người chạy đc càng vui chứ sao,sợ rằng nhg hôm ít tham gia thì còn có khách để ae tào lao..k fai là chuyến đi thường xuyên gặp gỡ mọi ng của ' xe đạp du hí các dịp cuối tuần mình ' ..nhưng e cứ hô hào mọi ng ai join đc càng đông vui,cũng hay mà..còn knao họ k đi thì mình có thể đế thay luôn cho họ sợ :D

còn bản sắc riêng thì mình cứ t5 hay bất cứ dịp cuối tuần nào e cũng đều hưởng ứng

Vũ Trường Lâm
09-11-2010, 21:39
anh ơi..đấy là mix mà..quen đc nh người chạy đc càng vui chứ sao,sợ rằng nhg hôm ít tham gia thì còn có khách để ae tào lao..k fai là chuyến đi thường xuyên gặp gỡ mọi ng của ' xe đạp du hí các dịp cuối tuần mình ' ..nhưng e cứ hô hào mọi ng ai join đc càng đông vui,cũng hay mà..còn knao họ k đi thì mình có thể đế thay luôn cho họ sợ :D

còn bản sắc riêng thì mình cứ t5 hay bất cứ dịp cuối tuần nào e cũng đều hưởng ứng

Ok chú. Anh đạo diễn tối thứ 5, chú đạo diễn tối thứ 6 nhé. Tối thứ 5 này gặp lại chú ở Nhà hát lớn nhé. Có ai hưởng ứng thì join vào nha.

Cái vụ bên xedap.org hôm nọ chú chạy làng à? Anh nghe anh hieubao68 nói chú không tham gia. Hôm đó anh cũng làm được một vòng Hồ Tây rồi về ăn phở trộn ở Lãn Ông, nhập bọn cùng hội ê Mông. Cứ tưởng chú đi với SS nên chẳng gọi. Vũ thì nhậu lắm nên mệt ở nhà. :D

Mập Đại Ka
10-11-2010, 12:00
:(( chủ nhật có đám cưới bạn ùi:((

sicilyano
10-11-2010, 16:30
Ok chú. Anh đạo diễn tối thứ 5, chú đạo diễn tối thứ 6 nhé. Tối thứ 5 này gặp lại chú ở Nhà hát lớn nhé. Có ai hưởng ứng thì join vào nha.

Cái vụ bên xedap.org hôm nọ chú chạy làng à? Anh nghe anh hieubao68 nói chú không tham gia. Hôm đó anh cũng làm được một vòng Hồ Tây rồi về ăn phở trộn ở Lãn Ông, nhập bọn cùng hội ê Mông. Cứ tưởng chú đi với SS nên chẳng gọi. Vũ thì nhậu lắm nên mệt ở nhà. :D

hday e có chạy chứ..chỉ k tham gia ụ nhậu nhệt cùng các anh đấy thôi..mất time lắm..các bố chạy xong toàn nhậu xỉ đến tối về. :(

ok.tối t5 luôn nhá..chiều mai cũng có ng rủ e oánh nhau nhg e lại học ch mất chẳng b có về kịp k luôn...

anh hday gặp đội emong nào cơ ?
emong đấy chạy ở đâu anh

Buoc&buoc2010
10-11-2010, 16:48
Tiếc quá không tham gia được rồi. Hẹn bác ở vụ chùa Tây Phương nha.

Vũ Trường Lâm
10-11-2010, 17:46
ok.tối t5 luôn nhá..
anh hday gặp đội emong nào cơ ?
emong đấy chạy ở đâu anh

Vẫn trước Nhà hát lớn lúc 21h nhé. Chú bảo với Vũ luôn đi.

Hội ê Mông này chỉ có mấy anh em thôi, có chú tạo ở ĐH Thủy Lợi, em Quỳnh và Toàn đồng hương với anh và chị Liên ở HN nữa. Hội đó chính thức tan rã rồi thì phải.

@ Buoc&Buoc2010: Ok. Thích thì chiều, mệt thì nghỉ :D

Hoa Huong Duong
10-11-2010, 22:56
Các Bác ơi, có thể đổi sang ngày thứ 7 được không? Em muốn join với các bác quá mà sáng chủ nhật lại bận mất rồi. Chán ghê cơ. Hu hu.

Vũ Trường Lâm
12-11-2010, 00:17
Các Bác ơi, có thể đổi sang ngày thứ 7 được không? Em muốn join với các bác quá mà sáng chủ nhật lại bận mất rồi. Chán ghê cơ. Hu hu.

Thông cảm nhé, lịch được fix ròi, hổng có thay đổi được. Hẹn chuyến sau nhé.

Hôm qua cùng mấy anh em ngồi uống nước ngô ở cầu Long Biên, hớp phải gió về cảm lạnh, sốt li bì cả ngày. Híc. Đến chiều lại ngứa chân, 3 anh em phi thẳng lên Nội Bài, mồ hôi đầm đìa, coi như khỏi phải xông hơi. Về nhà khỏe hẳn. Hè hè. Tối nay a em lại tụ tập tại nhà hát lớn, lượn một vòng rồi lên cầu Long Biên ngồi ăn ngô nướng, coi như lấy độc trị độc. Thế đấy các bạn ạ, cảm sơ sơ khỏi cần thuốc thang, cứ cưỡi lên xe mà đạp cho toán mồ hôi là ok ngay. Hiệu nghiệm đấy chứ.

Vũ Trường Lâm
13-11-2010, 14:20
Anh chị em khởi động cho chuyến đi ngày mai nhé. Sẽ bắt đầu xuất phát từ HN lúc 6h30. Sẽ cố gắng tăng tốc trên trường đi để kịp về cầu Thanh Trì xế chiều chụp hoa cải. Do quãng đường xa nên ace cần chuẩn bị tốt hành trang cá nhân cho mình.

Nào, làng Nôm thẳng tiến!

sonkhin
14-11-2010, 14:43
Thế tuần sau chúng ta đi đâu và tập chung ở đâu ạ ? " Em đi con mini cuper co join được ko :D "

Vũ Trường Lâm
15-11-2010, 13:30
Thế tuần sau chúng ta đi đâu và tập chung ở đâu ạ ? " Em đi con mini cuper co join được ko :D "

Tuần này không đi bạn ạ. Chuyến đi tiếp theo sẽ là leo chùa Thầy và khám phá các pho tượng cổ ở chùa Tây Phương. Sẽ có thời gian và lịch trình cụ thể, nếu bạn muốn join thì nhớ theo dõi nhé.

Vũ Trường Lâm
15-11-2010, 22:37
Một số hình ảnh về chuyến đi làng Nôm:


Xuất phát tại "ngôi nhà ma" 300 Kim Mã:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3536.jpg

Dọc triền đê, qua những cánh đồng làng:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3563.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3578.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3558.jpg

Vũ Trường Lâm
15-11-2010, 22:43
Đến làng Nôm, đình Nôm, chùa Nôm:


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3610.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3659.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3686.jpg

Vũ Trường Lâm
15-11-2010, 22:48
Về Cự Khối oanh tạc các vườn ổi và hát Tình ca du mục, sau đó lên đường về Hà Nội xịn. Hè hè.


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3764.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3780.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_3814.jpg


Xem đầy đủ ảnh tại: http://s1128.photobucket.com/albums/m486/pressf5/LangNom/ và http://www.facebook.com/profile.php?id=100000280927980

Hoa Huong Duong
18-11-2010, 01:54
Ảnh của các bác thật đẹp. Kế hoạch tuần sau thế nào các bác? Tuần sau em sẽ cố gắng tham gia cùng các bác. Hé hé

Vũ Trường Lâm
18-11-2010, 08:41
Ảnh của các bác thật đẹp. Kế hoạch tuần sau thế nào các bác? Tuần sau em sẽ cố gắng tham gia cùng các bác. Hé hé

Tuần này chưa bạn ạh. Bạn để lại điện thoại liện hệ, bao giờ đi mình sẽ liên lạc nhé.

Vũ Trường Lâm
19-11-2010, 00:38
Tour tối nay thật là giá trị. 3 chân đạp cừ khôi lượn lờ không biết mệt, cung đường cũng khá là thú vị. Tiếc là thời gian không cho phép nên không thể chiến thêm nữa, hẹn những lần sau.

Tối thứ 5 hàng tuần, lúc 21 giờ, nhóm Không tên sẽ tụ tập trước Nhà hát lớn để bắt đầu cuộc hành trình ngắm đêm Hà Nội rồi thưởng thức trà đá hoặc nước ngô. Ai like thì join đúng giờ, đúng địa điểm nhé. cảm ơn rất nhiều

huongtra2511
19-11-2010, 01:14
Hix, đi trễ thế này thì khi nào về, HN đêm cũng nguy hiểm lắm mừ ...

darklordo0o
21-11-2010, 00:22
Trông mọi người đi mà ham, mà thèm. :(. Buổi sau nhất quyết phải đi :);)

Vũ Trường Lâm
21-11-2010, 13:37
Hix, đi trễ thế này thì khi nào về, HN đêm cũng nguy hiểm lắm mừ ...

Đi muộn để ngắm Hà Nội về đêm. Giờ đó xe cộ ít đi rồi, đường phố rảnh rang hơn. Với lại đi xe đạp để thưởng thức cái không khí chậm rãi của đêm, cái không khí trong lành của Hà Nội yêu dấu khi màn đêm buông xuống. ....

Tất nhiên, một cuộc chơi không thể dành cho tất cả mọi người mà bạn. Hy vọng được đón tiếp bạn.

@ chú Nam: Lần nào đi cũng báo cho chú biết mà tại chú không tham gia được đấy chứ. Chuyến tiếp theo anh sẽ báo cụ thể, chú cố gắng tham gia nhé. Còn lịch sinh hoạt của nhóm mình là cứ 21h tối tưứ 5 hằng tuần, tụ tập trước Nhà hát lớn. Chú sắm xe đi nhé.

Vũ Trường Lâm
23-11-2010, 08:57
Dạo này mọi người vứt xe đạp đi ô tô hết rồi nên chẳng thấy ai ngó ngàng zô đây nữa. Hic, :((.

Đang tính chủ nhật tuần này làm chuyến vườn cải Ninh Hiệp - Cầu Đuống với mục đích là chụp ảnh và hưởng không khí trong lành ở ngoại thành.

Lịch trình như sau: 7h sáng chủ nhật tập trung trước Nhà hát lớn và xuất phát. Đi qua cầu Long Biên và men theo đường đê (đường này tuyệt lắm):D đến cầu Đuống rồi sang vườn cải Ninh Hiệp. Chủ thớt nghe nói nhiều về vườn cải bên này nhưng chưa một lần đặt chân đến, ai đã đi rồi xin chia sẻ kinh nhiệm nhé. Cảm ơn rất nhiều.

pressf5
23-11-2010, 09:06
Hi chú Lâm: Vụ chùa Thầy, chùa Tây Phương khi nào đi thì ới anh nhé, thấy trên chùa Thầy có suối xương với cả bể xương người cũng tò mò lắm :D http://www.baomoi.com/Home/DuLich/vtc.vn/Tan-mat-hang-ngan-bo-xuong-trong-long-nui-o-Ha-Noi/5225535.epi

Vũ Trường Lâm
23-11-2010, 11:46
Hi chú Lâm: Vụ chùa Thầy, chùa Tây Phương khi nào đi thì ới anh nhé, thấy trên chùa Thầy có suối xương với cả bể xương người cũng tò mò lắm :D http://www.baomoi.com/Home/DuLich/vtc.vn/Tan-mat-hang-ngan-bo-xuong-trong-long-nui-o-Ha-Noi/5225535.epi

Chính vì em chờ bác nên em mới không đi tuần này đấy. Hôm trước em đọc báo cũng biết sơ sơ nên cũng háo hức lắm, lên đó xem binh tình thế nào. Tìm cái cảm giác sợ hãi xem sao. He he. Cứ như anh nói, cái tuần anh rảnh (đầu tháng 12) ta đi cung đó nhỉ? :D

Mập Đại Ka
23-11-2010, 13:42
anh ới, sang đấy cũng gần mừ đi sớm thế, tưởng trưa trưa có nắng chụp mí đẹp, :"> chủ nhật k cho ngủ nướng à;))

Hoa Huong Duong
23-11-2010, 14:00
He he. Tuần này em rảnh, sẽ join cùng các Bác. Nhà em mạn bên đó, em sẽ chờ các Bác ở triền đê Sông Hồng nhá. Chắc các Bác tụ họp và khởi hành rồi sang bên đó cũng tầm 9g nhỉ?
Mùa này hoa cải đang nở rồi các Bác ạ. Thấy hứng khởi quá rồi.

darklordo0o
23-11-2010, 14:49
Tuần này sẽ join cùng anh Lâm nhá :D. Mà anh sắp xếp 1 buổi đi mua xe đi, nhanh ko lại hết xèng :))
@Hoa Huong Duong: nhà bạn ở chỗ nào thế, tụ tập 1 chỗ cho nó vui :D

Hoa Huong Duong
23-11-2010, 15:21
@Hoa Huong Duong: nhà bạn ở chỗ nào thế, tụ tập 1 chỗ cho nó vui :D
Nhà tớ ở khu May 10 mà.

darklordo0o
23-11-2010, 15:25
Nhà tớ ở khu May 10 mà.

Nhà mình ngay đê, từ cầu long biên xuống có 1 đoạn là đến nhà :. Nhà cậu xa quá, tít Sài Đồng :D

th4ntrung
23-11-2010, 15:37
Dạo này mọi người vứt xe đạp đi ô tô hết rồi nên chẳng thấy ai ngó ngàng zô đây nữa. Hic, :((.

Đang tính chủ nhật tuần này làm chuyến vườn cải Ninh Hiệp - Cầu Đuống với mục đích là chụp ảnh và hưởng không khí trong lành ở ngoại thành.

Lịch trình như sau: 7h sáng chủ nhật tập trung trước Nhà hát lớn và xuất phát. Đi qua cầu Long Biên và men theo đường đê (đường này tuyệt lắm):D đến cầu Đuống rồi sang vườn cải Ninh Hiệp. Chủ thớt nghe nói nhiều về vườn cải bên này nhưng chưa một lần đặt chân đến, ai đã đi rồi xin chia sẻ kinh nhiệm nhé. Cảm ơn rất nhiều.
t vừa đi chụp ảnh bên chỗ Yên Viên Gia Lâm....bị mấy bà nói te tua..Nghĩ mà cũng đúng.....Hoa cải đấy người ta trồng lấy hạt để gieo Cải(chả biết cải j luôn). vào chụp giẫm nát hêt thì lấy đâu ra hạt giống.......phải biết thương bà con nông dân

Vũ Trường Lâm
23-11-2010, 16:06
t vừa đi chụp ảnh bên chỗ Yên Viên Gia Lâm....bị mấy bà nói te tua..Nghĩ mà cũng đúng.....Hoa cải đấy người ta trồng lấy hạt để gieo Cải(chả biết cải j luôn). vào chụp giẫm nát hêt thì lấy đâu ra hạt giống.......phải biết thương bà con nông dân

Ơ hay, ai bảo dẫm nát làm gì. Trước khi vào chụp phải hỏi và xin phép chủ ruộng, nếu họ đồng ý (hoặc đòi xèng) thì đưa cho họ một ít. Nghe đâu luật bất thành văn là 10K/người. Phải như thế thì mới ok chứ. Đến mùa hoa cải hầu như ngày nào cũng có người dẫm thì họ không điên mới lạ. À, mà you có kinh nghiệm gì về chuyến chụp ảnh đó thì chia sẻ cho nhóm với, nhóm này chưa ai đi bao giờ. :)

@ Chú N: Chú yên tâm, anh cũng đang thích con địa hình, phải xuống đó tậu một con còn đi Tây Côn Lĩnh. Nhưng khổ nỗi kẹt về tgian quá. A sẽ sắp xếp rồi alo với chú. Mua được xuống Đồ Sơn liên hoan luôn :))

@ Hoa Huong Duong: Mềnh sẽ gọi điện cho bạn trước khi đi và hẹn địa điểm cụ thể. Nhưng nếu được thì tụ tập một chỗ rồi xuất phát luôn cho zui.

@ Mập Đại ka: Ngủ ít thôi Đại ka ơi, ngủ nhiền đời nó ngắn lại đấy, Phải thức để hưởng thụ chớ. Hê hê.

la già
24-11-2010, 16:25
Dạo này mọi người vứt xe đạp đi ô tô hết rồi nên chẳng thấy ai ngó ngàng zô đây nữa. Hic, :((.

Đang tính chủ nhật tuần này làm chuyến vườn cải Ninh Hiệp - Cầu Đuống với mục đích là chụp ảnh và hưởng không khí trong lành ở ngoại thành.

Lịch trình như sau: 7h sáng chủ nhật tập trung trước Nhà hát lớn và xuất phát. Đi qua cầu Long Biên và men theo đường đê (đường này tuyệt lắm):D đến cầu Đuống rồi sang vườn cải Ninh Hiệp. Chủ thớt nghe nói nhiều về vườn cải bên này nhưng chưa một lần đặt chân đến, ai đã đi rồi xin chia sẻ kinh nhiệm nhé. Cảm ơn rất nhiều.


Cho la già bon chen vụ này với.

Hoa Huong Duong
24-11-2010, 17:41
Có vẻ vụ này mọi người tham gia đông vui quá. Nhưng mà em thì đang lo vụ thời tiết quá, trời âm u và mưa phùn quá.

cauvog90
24-11-2010, 18:47
anh Lâm ơi,em mem mới có được tham gia không ah vụ này không ạ!!!.
ngày trước toàn đạp 3-4 mươi cây 1 ngày.giờ sv thì toàn xe bus,thấy mọi người đi mà thèm quá...

mà em thấy anh cũng định phượt mộc châu tết dương này.
hì,anh cho em làm đệ,theo vụ này nữa anh nhá !!

yahoo:cauvog90.0906069598.

darklordo0o
24-11-2010, 19:08
@ Chú N: Chú yên tâm, anh cũng đang thích con địa hình, phải xuống đó tậu một con còn đi Tây Côn Lĩnh. Nhưng khổ nỗi kẹt về tgian quá. A sẽ sắp xếp rồi alo với chú. Mua được xuống Đồ Sơn liên hoan luôn :))



Đi tây côn lĩnh bằng xe đạp cơ á, máu quá đấy anh ạ :X

Vũ Trường Lâm
24-11-2010, 23:03
@ La già: La già cứ bon chen thoải con gà mái, chỉ sợ La không giống ngựa thôi. Mà you chú ý là đạp xe đạp đấy nhớ.

@ Hoa Huong Duong: Em yên tâm, trời làm thế thôi chứ ông trời là thương trần gian lắm. Được ngày nghỉ phải tươi đẹp để hạ giới còn ăn chơi nhảy múa chứ. Nói thế chứ bọn anh cũng tính phương án 2 rồi. Nếu mưa là bọn anh tẻn tèn ten đi Hải Phòng tậu xe mới. hè hè.

@ Cầu Vồng: Ái chà, bọn anh lại hân hạnh được đón tiếp một đôi chân to khỏe đây. Wel come chú nhá.

@ Chú N: TCL thì ăn thua gì chú. Còn sức, còn xe, còn đi. Anh mà có thời gian anh nhảy lên Đồng Văn làm phát vào Cà Mau luôn. Đó là lý do để anh được gặp chú và mọi người đấy. :D

tuyetcunning
25-11-2010, 00:32
Cải hả? Mùa cải năm nay mình cũng phải đi xem nó có nhiều hạt hơn năm ngoái ko?

Chưa chắc 100% nhưng hóng đã

Sát ngày rùi quyết

Bo Chet
25-11-2010, 11:07
Bác Lâm ơi, mini còi thì có làm xấu đội hình k nhỉ? Em chưa đi bao giờ nhưng thấy ảnh bác post mọi người hoành tráng quá nên chạnh lòng ^^

darklordo0o
25-11-2010, 11:09
Bác Lâm ơi, mini còi thì có làm xấu đội hình k nhỉ? Em chưa đi bao giờ nhưng thấy ảnh bác post mọi người hoành tráng quá nên chạnh lòng ^^

Mình còn cào cào thống nhất chiến đây bạn, ăn chơi sợ gì mưa rơi :))

Bo Chet
25-11-2010, 11:19
Mình còn cào cào thống nhất chiến đây bạn, ăn chơi sợ gì mưa rơi :))

Kekek có cạ roài. Tớ hỏi chút muốn đi thì cứ đến đó thui à? liên lạc với ai không? Mình lần đầu tham gia mà ^^

darklordo0o
25-11-2010, 11:29
Kekek có cạ roài. Tớ hỏi chút muốn đi thì cứ đến đó thui à? liên lạc với ai không? Mình lần đầu tham gia mà ^^

Hình như 7h sáng tập trung ở nhà hát lớn :D. Mọi chi tiết xin liên hệ anh Lâm cute nhé :D

sungtim
25-11-2010, 17:14
Hay lắm anh bạn, nhưng rất tiếc mình ở HCM, bạn cũng có thể thực hiện cung đường trong chiều thứ 7 đến chiều CN cũng thú vị lắm.

Mình cũng ở HCM nè, làm một chuyến ở HCM đi. Có một chiếc xe mà toàn chạy cự li gần ko àh.

catus_st
25-11-2010, 22:40
Okie, mình cũng ở HCM. Vậy là có 3 người rồi nè hihi.
Chắc fai lập topic riêng Tinh yeu xe dap - Du hí cuoi tuan (Sai Gon) qua :))
Bạn nào thích đạp chung, đi với mình nha :)

Vũ Trường Lâm
26-11-2010, 00:27
@ Bọ chét: Chuyến này gần nên tất cả mọi loại xe đạp đều có thể joi được. Lịch trình như đã nêu ở trên. Cho phép cao su 70 phút, đúng 7h30 xuất phát. Bọ chét nên đi để còn biết nhau cho chuyến Mộc Châu.

@darklordo0o: Đừng hình như mà là chắc chắn chú ạ. Mà anh ko cute đâu nhé. Chú viết sai chữ "e" rồi :))

@ Sungtim: Bạn là súng tím à? Mình rất thích hoa súng đấy :). Mình cũng đang có mog muốn làm một chuyến xuyên Việt từ địa đầu tổ quốc cho đến mũi Cà Mau nhưng rất tiếc thời gian ko cho phép. Sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để thực hiện cung đường này.

@ Catus_st: Trong đó có anh chàng này darkdeath cũng là một tay chơi xe đạp đấy, liên hệ để thành lập nhóm trong đó nhé.

Mọi người trong Sài Gòn khởi xướng đi rồi sẽ giao lưu với Hà Nội một lần. Nhóm mình hiện nay có 3 người biên chế rồi, còn hợp đồng thì nhiều lắm. Các bạn để lại số liên lạc hoặc YM để giao lưu học hỏi trước khi gặp mặt nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. :-*

darklordo0o
26-11-2010, 00:41
Có khi khỏi phải mượn xe của anh Lâm cuteo nữa :)). Em mượn đứa bạn quanh đấy cho nó gần vậy. Hehe

xuka.chip
26-11-2010, 02:49
muốn tham giá quá..mà chẳng có xe...:((

Vũ Trường Lâm
26-11-2010, 05:02
Có khi khỏi phải mượn xe của anh Lâm cuteo nữa :)). Em mượn đứa bạn quanh đấy cho nó gần vậy. Hehe

Chú quả thật là rất thông minh :))

@xuka.chip: Hoan nghênh tinh thần nhưng phê bình hành động. Hề hề

Bo Chet
26-11-2010, 11:01
muốn tham giá quá..mà chẳng có xe...:((

Hic hôm qua tớ cũng đi mượn xe đạp nè, mí đứa chơi với mình chả đứa nào có xe đạp nữa cả. May mà cũng cũng mượn được tuy nó xấu hoắc hic

Bo Chet
26-11-2010, 11:03
Keke bác nắm thông tin nhanh ghê, em mới đặt gạch vụ Mộc Châu đã thấy bác nhắc khéo ở topic nè rồi. Hẹn gặp bác CN nhé

Vũ Trường Lâm
26-11-2010, 11:42
Keke bác nắm thông tin nhanh ghê, em mới đặt gạch vụ Mộc Châu đã thấy bác nhắc khéo ở topic nè rồi. Hẹn gặp bác CN nhé

Việc của bác là ăn rồi joi vào các topic để tìm chốn ăn chơi mừ, không nhanh sao joi được. Hè hè. Hẹn gặp lại vào ngày kia nhá.


Mấy hôm ni bận quá, chẳng đạp được vòng nào nên hồn, tối hôm qua cùng mấy anh em khởi động có tí mà về mỏi nhừ chân. Đã thế còn phải thức khuya để cày cuốc. Ôi chao, hôm nay mệt nhừ người. Hic.

Hoa Huong Duong
26-11-2010, 11:45
Bác chủ thớt ơi, em hỏi bác một tẹo. Hôm chủ nhật đi, ae tự túc ăn uống, hay mua đồ rồi góp gạo thổi cơm chung hả bác? Để em còn chuẩn bị nữa.

Em đang dự định đi Mộc Châu và ngắm hoa cải, cưỡi ngựa nữa đây, bác có đi vào 11 và 12/12 này không? Nếu đi cho em bám càng xe với nhá. Hé hé

Vũ Trường Lâm
26-11-2010, 11:48
Bác chủ thớt ơi, em hỏi bác một tẹo. Hôm chủ nhật đi, ae tự túc ăn uống, hay mua đồ rồi góp gạo thổi cơm chung hả bác? Để em còn chuẩn bị nữa.

Em đang dự định đi Mộc Châu và ngắm hoa cải, cưỡi ngựa nữa đây, bác có đi vào 11 và 12/12 này không? Nếu đi cho em bám càng xe với nhá. Hé hé

Cái này bác đang tính. Vì là đi gần và là đi xe đạp nên mọi chuyện khá đơn giản. Với lị chắc chụp ảnh cũng nhanh và không có chỗ để ăn uống đâu nên ta chứ vày vò mấy bông hoa cả xong thì kéo nhau làm bữa trong quán cho nó gọn. Chỉ khuyến cáo là mang theo nước để uống cho đỡ đói thôi :))

Vụ Mộc Châu bác đang lên kế hoạch cho 2 ngày Tết Dương lịch, cơ mà ôm nhiều quá rồi, đang thiếu xế trầm trọng. Toàn các em xinh tươi mà chưa có tráng sĩ nào tình nguyện làm ngựa sắt cho các em cỡi cả. Hề hề

Hoa Huong Duong
26-11-2010, 14:31
He he. Vụ Mộc Châu sao không đi 3 ngày hả bác. Tết dương rơi vào thứ 7 và chúng ta được nghỉ bù thứ hai mà bác. Bác lên lịch đi. Em sẽ chắc chắn join với bác vụ này.

Bác cũng cho em cái lịch chốt giờ giấc nhá. Nhà em mạn bên này và có 1 đồng chí cùng đi và chỉ là cào cào thôi, nên chắc không sang Nhà hát lớn tụ họp mọi người được bác ạ. Thông cảm nha.

Vũ Trường Lâm
26-11-2010, 17:07
He he. Vụ Mộc Châu sao không đi 3 ngày hả bác. Tết dương rơi vào thứ 7 và chúng ta được nghỉ bù thứ hai mà bác. Bác lên lịch đi. Em sẽ chắc chắn join với bác vụ này.

Bác cũng cho em cái lịch chốt giờ giấc nhá. Nhà em mạn bên này và có 1 đồng chí cùng đi và chỉ là cào cào thôi, nên chắc không sang Nhà hát lớn tụ họp mọi người được bác ạ. Thông cảm nha.


Vụ Mộc Châu có ở đây em ạ: https://www.phuot.vn/threads/13395-Bắt-đầu-một-năm-mới-tại-Cao-nguyên-Mộc-Châu-(1-2-1-2011

Vụ xe đạp thì muốn mọi người tụ tập rồi đi luôn một thể cho khí thế. Nhưng nếu như em ngại đạp sang thì có thể gặp nhau một điểm nào đó mà sẽ biết khi liên lạc bằng điện thoại. Giờ giấc thì 7h tập trung ở Nhà hát lớn, cao su thêm 30 phút nữa rồi xuất phát. Em cứ ước lượng thời gian rồi đón đoàn vì bác chẳng biết được đường bên đó như thế nào cả.

Hoa Huong Duong
26-11-2010, 17:25
Em sẽ sang để cùng đoàn với các bác vậy. Bạn em nó lại bận không tham gia được.
Em có ý kiến là nếu mọi ng đến sớm được, qua cafe Lâm hoặc Năng, làm 1 cốc, đảm bảo là đạp xe cực phê luôn, coi như giao lưu. Bác chủ thớt xem thế nào?

Vũ Trường Lâm
26-11-2010, 17:47
Em sẽ sang để cùng đoàn với các bác vậy. Bạn em nó lại bận không tham gia được.
Em có ý kiến là nếu mọi ng đến sớm được, qua cafe Lâm hoặc Năng, làm 1 cốc, đảm bảo là đạp xe cực phê luôn, coi như giao lưu. Bác chủ thớt xem thế nào?

Cả nhà ơi, có người mời cà phê kìa. Từ chối mới là lạ. Kha khaaaaaaa. Không phê không đạp tiếp nhá. :))

catus_st
26-11-2010, 21:41
@ Catus_st: Trong đó có anh chàng này darkdeath cũng là một tay chơi xe đạp đấy, liên hệ để thành lập nhóm trong đó nhé.

Mọi người trong Sài Gòn khởi xướng đi rồi sẽ giao lưu với Hà Nội một lần. Nhóm mình hiện nay có 3 người biên chế rồi, còn hợp đồng thì nhiều lắm. Các bạn để lại số liên lạc hoặc YM để giao lưu học hỏi trước khi gặp mặt nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. :-*

@Lam: mình sẽ ra HN 1 tuần từ ngày 30/12. Lúc đó bạn tổ chức 1 tour xe đạp vòng quanh Ha Noi mình sẽ tham gia :)
Nick yahoo cua mình: minhkhan9999
@darkdeath, sungtim: cuối tuan nào ranh du hí SG duoc ko?

Vũ Trường Lâm
27-11-2010, 00:40
@

@Lam: mình sẽ ra HN 1 tuần từ ngày 30/12. Lúc đó bạn tổ chức 1 tour xe đạp vòng quanh Ha Noi mình sẽ tham gia :)
Nick yahoo cua mình: minhkhan9999


Okie. 1 & 2/1/2011 bọn mình đi Mộc Châu, về sẽ thiết kế tour cho bạn. Bình thường thì tối thứ 5 bọn mình vẫn chạy, bạn ra bọn mình sẽ chạy cả tuần. :D

tcpip
27-11-2010, 00:56
Chào bác Vũ Trường Lâm!
Chủ nhật này em cũng định rủ một vài đứa bạn đạp xe đến vườn hoa cải ở cầu Đuống. Em search trên Google Maps rồi nhưng chưa hình dung được là đường đi như thế nào, có đông xe cộ đi lại không và khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến đó là bao xa. Bác giúp em với!

Vũ Trường Lâm
27-11-2010, 01:03
Chào bác Vũ Trường Lâm!
Chủ nhật này em cũng định rủ một vài đứa bạn đạp xe đến vườn hoa cải ở cầu Đuống. Em search trên Google Maps rồi nhưng chưa hình dung được là đường đi như thế nào, có đông xe cộ đi lại không và khoảng cách từ trung tâm Hà Nội đến đó là bao xa. Bác giúp em với!

Bác thích em giúp kiểu gì? 6h em ra Nhà hát lớn khởi động vài vòng rồi 7h tập trung với anh em ở đó, 7h30 xuát phát sang Gia Lâm, em có thể giúp bác được là bác đi cùng bọn em cho hoành tráng. Ok?

tcpip
27-11-2010, 01:14
Bác thích em giúp kiểu gì? 6h em ra Nhà hát lớn khởi động vài vòng rồi 7h tập trung với anh em ở đó, 7h30 xuát phát sang Gia Lâm, em có thể giúp bác được là bác đi cùng bọn em cho hoành tráng. Ok?
Thanks bác!
Cũng muốn nhập cùng hội mọi người lắm, nhưng mà hôm đó định rủ đội trong công ty đi :D

Vũ Trường Lâm
27-11-2010, 11:18
@ tcpip: Thì bác cứ đi sau bọn em, coi như là bọn em dẫn đường mà, còn mọi chuyện thì nhóm bác cứ sầu riêng. Nói đùa thế thôi chứ đường đây sang đó dễ mà,các bác cứ vừa đi vừa hỏi coi như là ngắm cảnh luôn mà.


Một số lưu ý cho ace trong chuyến đi ngày mai:

- Hiện tại số lượng joi cho chuyến này khoảng 15 nam thanh nữ tú rồi. Mong mọi người có mặt đúng giờ để xuất phát cùng với đoàn. Sẽ xuất phát lúc 7h30 (dành 30 phút để giao lưu gặp gỡ).

- Mọi người tự chuẩn bị phương tiện, tư trang hành lý cho riêng mình, đặc biệt là đưa theo nước để uống. Chúng ta sẽ ăn trưa tại Gia Lâm theo hình thức dưa góp.

- Nhớ mặc quần áo đẹp để lên ảnh, cố gắng làm sao "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" :D.

- Giữ ý thức chung khi tiến hành chụp ảnh (không là chủ ruộng sẽ mang sào ra đuổi đấy :)) )

Ai có máy ảnh thì nhớ nạp đầy pin để hoạt động hết công suất nhé. Nếu còn thời gian sẽ lượn lờ thêm một số điểm ven đê. (Nếu vẫn còn sức và còn hứng thú :D)

Xuyên_rùa
27-11-2010, 18:43
Ù de,, thấy hứng thú quá! Lâu lắm e ko đc đạp xe đạp go go go!

didaydo
27-11-2010, 20:22
Đắn đo suy nghĩ... giằng xé, giằng xé...Hic, đang có vấn đề về cái "rung" nhan nên em tự ti quá thể. Cơ mà...muốn đi :))

Vũ Trường Lâm
27-11-2010, 23:48
Đắn đo suy nghĩ... giằng xé, giằng xé...Hic, đang có vấn đề về cái "rung" nhan nên em tự ti quá thể. Cơ mà...muốn đi :))

Yên tâm, yên tâm. Sẽ cố gắng bảo ban con D500 chỉnh từ xấu thành đẹp, từ không thành có =))


@ Xuyên_rùa: Go to!

didaydo
28-11-2010, 00:09
[QUOTE=Vũ Trường lâm;288009]Yên tâm, yên tâm. Sẽ cố gắng bảo ban con D500 chỉnh từ xấu thành đẹp, từ không thành có =))


:)) bác nói đấy nhá, yêu cầu bác thề, bác hứa, bác đảm bảo =))
Em đi , sáng nhá, sang ngày rồi mà.

Vũ Trường Lâm
28-11-2010, 00:36
:)) bác nói đấy nhá, yêu cầu bác thề, bác hứa, bác đảm bảo =))
Em đi , sáng nhá, sang ngày rồi mà.

Dạ, em thề, em hứa, em đảm bảo có cái bóng đèn đây làm chứng (mai trời sáng thì tắt mất bóng đèn rồi, hết nhân chứng) :))

Vũ Trường Lâm
28-11-2010, 16:50
Chuyến đạp xe nhân dịp cuối tuần về xứ sở của hoa cải đã thành công tốt đẹp. Mọi người được thưởng thức cái không khí trong lành của gió sông Hồng, sự nên thơ của con đường đê với ngút ngàn chuối, sự e ấp, đằm thắm của những bông cải vàng và nét hoang sơ của những bông lau phất phơ trong gió. Hoan nghênh tinh thần tham gia của các mem Xuyên_rùa, Bọ Chét, Đi đây đó, cầu vồng 90… và cả Hoa Hướng Dương nữa. Mem này đã lọ mọ đạp 10km đến điểm hẹn nhưng do muộn mất 5 phút mà phải bỏ đoàn. Híc. Phê bình các bác cứ vào chém gió rồi lại chẳng đi làm cho những người muốn đi thì lại sợ đông quá. Âu cũng là kinh nghiệm cần ghi vào sổ sách cho những chuyến đi sau.

didaydo
28-11-2010, 19:10
Dạ, em thề, em hứa, em đảm bảo có cái bóng đèn đây làm chứng (mai trời sáng thì tắt mất bóng đèn rồi, hết nhân chứng) :))
:( Ác! Thế mà mình tin người, hôm nay còn phát biểu xanh rờn là: anh ko bao giờ dùng fotoshop :(( . Mình ngây thơ quá, quá, quá thể. May mà lên ảnh cái mặt vẫn vớt vát đc :))

Vũ Trường Lâm
28-11-2010, 19:30
@ Đi đây đó: Hớ hớ, mình thấy mình chẳng liên quan đến vụ này. Mình bảo con 500D có thể thay đổi tình huống chứ có phải bảo dùng photoshop đâu chứ. Oan Thị Mầu quá. :((

Xuyên_rùa
28-11-2010, 20:47
Tiếc hùi hụi cho những mem hem đi chuyến này,, ah mà a bỉu là cỏ tranh chứ ko phải lau sậy j mà ^^

Hoa Huong Duong
29-11-2010, 09:30
Chuyến đạp xe nhân dịp cuối tuần về xứ sở của hoa cải đã thành công tốt đẹp. Mọi người được thưởng thức cái không khí trong lành của gió sông Hồng, sự nên thơ của con đường đê với ngút ngàn chuối, sự e ấp, đằm thắm của những bông cải vàng và nét hoang sơ của những bông lau phất phơ trong gió. Hoan nghênh tinh thần tham gia của các mem Xuyên_rùa, Bọ Chét, Đi đây đó, cầu vồng 90… và cả Hoa Hướng Dương nữa. Mem này đã lọ mọ đạp 10km đến điểm hẹn nhưng do muộn mất 5 phút mà phải bỏ đoàn. Híc. Phê bình các bác cứ vào chém gió rồi lại chẳng đi làm cho những người muốn đi thì lại sợ đông quá. Âu cũng là kinh nghiệm cần ghi vào sổ sách cho những chuyến đi sau.
Hic. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Chuẩn bị tinh thần xông pha vào vườn cải rồi lại bị bỏ rớt lại đằng sau. hic hic. lần sau em sẽ rút kinh nghiệm vậy. Bác chủ thớt ơi, lên lịch cho chuyến đi ngày 12/12 đi bác. Hôm đó em lại rảnh.

Vũ Trường Lâm
29-11-2010, 11:15
@ Xuyên rùa: Mọi người đều gọi lau thì anh cũng gọi lau cho mọi người dễ hiểu chứ thực ra đó là hoa của cỏ tranh. Loại này trong miền Tây nhiều lắm, họ còn cắt lá của loài cỏ này về lợp nhà nữa đấy.

@ Hoa Huong Duong: Đúng rồi, phải rút kinh nghiệm khẩn trương. Làm việc gì cũng phải đúng giờ giấc. Tuy nhiên nếu không thể đúng thì điều chỉnh lại cho đúng. Hè hè.

Xin phép cả nhà là tối nay em sẽ post ảnh cho mọi người xem về chuyến đi này vì hôm nay là T2 em bận quá. Cả nhà cứ chém đi rồi em hòa giải sau nhé. :D

tuyetcunning
29-11-2010, 11:40
Chuyến đạp xe nhân dịp cuối tuần về xứ sở của hoa cải đã thành công tốt đẹp. Mọi người được thưởng thức cái không khí trong lành của gió sông Hồng, sự nên thơ của con đường đê với ngút ngàn chuối, sự e ấp, đằm thắm của những bông cải vàng và nét hoang sơ của những bông lau phất phơ trong gió. Hoan nghênh tinh thần tham gia của các mem Xuyên_rùa, Bọ Chét, Đi đây đó, cầu vồng 90… và cả Hoa Hướng Dương nữa. Mem này đã lọ mọ đạp 10km đến điểm hẹn nhưng do muộn mất 5 phút mà phải bỏ đoàn. Híc. Phê bình các bác cứ vào chém gió rồi lại chẳng đi làm cho những người muốn đi thì lại sợ đông quá. Âu cũng là kinh nghiệm cần ghi vào sổ sách cho những chuyến đi sau.

Cơ mà muốn đi nhưng hem có xe đạp thì biết làm thế nào hả bác... Một là xe máy, 2 là đi bộ, 3 là ở nhà thôi... Chứ xe đạp thì không thể có mà đi được...

yanakanj
29-11-2010, 11:40
Ôi đọc topic này hơi muộn. Cuối tuần rồi e cũng lượn sang bên đó, nói chung đẹp nhưng cũng phải chai mặt tý ko thì bị mấy bà chủ vườn cải chửi táp mặt (cũng tại ý thức của mấy đoàn trc nữa). Chắc thỉnh thoảng phải hóng topic này : )

chuotxautinh
29-11-2010, 12:30
Ôi, biết muộn lỡ mất mấy vụ lượn lờ rùi. Em cũng thik đạp xe đi chơi lắm ạ. Bao giờ đoàn mình đi e xin tham gia ạ.

dangkhoaquan
29-11-2010, 13:36
Okie, mình cũng ở HCM. Vậy là có 3 người rồi nè hihi.
Chắc fai lập topic riêng Tinh yeu xe dap - Du hí cuoi tuan (Sai Gon) qua :))
Bạn nào thích đạp chung, đi với mình nha :)

Bạn catus_st: mình chưa biết bạn đi xe gì nhưng hàng tuần nhóm MTB bọn mình (cũng gồm khá nhiều thành viên trong phuot như BM, thehung, phuongnh và mình...) đều tổ chức du hí bằng xe độp, không độp xa thì độp qua PMH uống cafe, rãnh rổi thì đi Nhơn Trạch offroad, không thì đạp củ chi, lý nhơn, mã đà.
Wellcome bạn tham gia cùng với anh em tại đây
http://www.xedap.org/vb/forumdisplay.php?f=17

Vũ Trường Lâm
29-11-2010, 13:40
@yanakanj: Ừm, bị chửi nhiều lắm, phía bên quốc lộ họ còn rải cả... phân lợn để khỏi lội vào ruộng. Âu cũng đúng vì đó là chỗ làm ăn của người ta, là hoa cải giống ấy thế mà cứ dẫm lên cho nát bét thì còn gì là cải nữa. Thế nhưng đoàn anh đi thì lại khác, được bác chủ ruộng đon đả mời chào, bác còn làm theo yêu cầu để bọn anh chụp ảnh. Thế mới mấu chứ. Hề hề. Chú cứ sắm xe đạp rồi joi cùng bọn anh, đảm bảo chuyến nào cũng hay.

@chuotxautinh: Muộn còn hơn không mà bạn. Lịch thường kỳ là 21h tối thứ 5 hằng tuần, lượn lờ ngắm HN về đêm và uống nước ngô, ăn cá bò tại cầu Long Biên. Còn cuối tuần thì phải lên lịch cụ thể từ đầu tuần. Riêng tuần này thì thứ 5 mới có lịch cụ thể, nhưng dự đoán là tour khám phá đường đê Sông Hồng xuống tận Hưng Yên,buổi chiều quay về vườn cải phục vụ mấy chị em xinh đẹp.

@ Tuyetcuning: Cày mà không có trâu thì một là thuê hai là không làm ruộng nữa. Hì hì.

@ Dangkhoa: Máu đấy. Ước gì you ở Hà Nội

la già
29-11-2010, 15:10
Chuyến đạp xe nhân dịp cuối tuần về xứ sở của hoa cải đã thành công tốt đẹp. Mọi người được thưởng thức cái không khí trong lành của gió sông Hồng, sự nên thơ của con đường đê với ngút ngàn chuối, sự e ấp, đằm thắm của những bông cải vàng và nét hoang sơ của những bông lau phất phơ trong gió. Hoan nghênh tinh thần tham gia của các mem Xuyên_rùa, Bọ Chét, Đi đây đó, cầu vồng 90… và cả Hoa Hướng Dương nữa. Mem này đã lọ mọ đạp 10km đến điểm hẹn nhưng do muộn mất 5 phút mà phải bỏ đoàn. Híc. Phê bình các bác cứ vào chém gió rồi lại chẳng đi làm cho những người muốn đi thì lại sợ đông quá. Âu cũng là kinh nghiệm cần ghi vào sổ sách cho những chuyến đi sau.

Trước hết la già xin lỗi chủ thớt cùng toàn thể các mem vì đã không tham gia được chuyến này mặc dù đã quyết tâm đặt cục gạch to tướng. Lý do thì vô cùng củ chuối nhưng chỉ dám tự trách mình. Tiếc lắm chứ nhưng sáng qua đúng là đạp còng lưng đến đầu cầu Long Biên đã là 7h30, biết là muộn rồi nhưng vẫn cố đứng đợi ở đó hy vọng có thể đón đầu được nhóm ở đó nhưng đợi mãi đến 8h mà chẳng thấy tăm hơi, bóng dáng ai cả lúc ấy mới nhớ ra là mình còn có thêm 1 cái lỗi nữa là chủ quan không hỏi xin số điện thoại của chủ thớt để liên lạc... híc... đành 1 mình 1 ngựa làm 1 vòng cầu Long Biên, rồi 1 vòng Bờ Hồ và ngậm ngùi quay xe về

Vũ Trường Lâm
29-11-2010, 16:23
@ La già: Chắc La già mải ngắm zai (hoặc ngắm gái) nên chẳng thấy tụi này đi rồi. Em đi con cuốc màu trắng, có 2 cái túi đằng sau, đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng. Cậu đi sau đi con MTB màu vàng từ A-Z mặc áo ấm, quần soóc đi dép tông, đội mũ bảo hiểm màu đen và trông rất men - ly. Tiếp theo sau là 1 cậu đi cào cào, mang baloo, đeo kính. Và tiếp theo nữa là 2 em mini và 1 em xe của Nhật (chẳng biết xe gì :D). Đúng 7h30 là xuất phát tại Nhà hát lớn thì tất nhiên lên cầu Long Biên chưa đến 8h rồi.

(em đoán là bác mải ngủ nướng nên không dậy được :)) )

la già
29-11-2010, 16:41
@ La già: Chắc La già mải ngắm zai (hoặc ngắm gái) nên chẳng thấy tụi này đi rồi. Em đi con cuốc màu trắng, có 2 cái túi đằng sau, đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng. Cậu đi sau đi con MTB màu vàng từ A-Z mặc áo ấm, quần soóc đi dép tông, đội mũ bảo hiểm màu đen và trông rất men - ly. Tiếp theo sau là 1 cậu đi cào cào, mang baloo, đeo kính. Và tiếp theo nữa là 2 em mini và 1 em xe của Nhật (chẳng biết xe gì :D). Đúng 7h30 là xuất phát tại Nhà hát lớn thì tất nhiên lên cầu Long Biên chưa đến 8h rồi.

(em đoán là bác mải ngủ nướng nên không dạy được :)) )

Cái này thị oan thị Kính thật nhé. Lý do la già muộn giờ là cô cháu gái mới sinh của la già bện hơi bác quá, cứ bắt bác phải bế trên tay, rời ra là nó khóc thét nên mãi không dứt ra để đi được chứ không phải ngủ nướng đâu, người già thường ngủ ít mà hehe...

Hoa Huong Duong
29-11-2010, 17:44
Trước hết la già xin lỗi chủ thớt cùng toàn thể các mem vì đã không tham gia được chuyến này mặc dù đã quyết tâm đặt cục gạch to tướng. Lý do thì vô cùng củ chuối nhưng chỉ dám tự trách mình. Tiếc lắm chứ nhưng sáng qua đúng là đạp còng lưng đến đầu cầu Long Biên đã là 7h30, biết là muộn rồi nhưng vẫn cố đứng đợi ở đó hy vọng có thể đón đầu được nhóm ở đó nhưng đợi mãi đến 8h mà chẳng thấy tăm hơi, bóng dáng ai cả lúc ấy mới nhớ ra là mình còn có thêm 1 cái lỗi nữa là chủ quan không hỏi xin số điện thoại của chủ thớt để liên lạc... híc... đành 1 mình 1 ngựa làm 1 vòng cầu Long Biên, rồi 1 vòng Bờ Hồ và ngậm ngùi quay xe về

Ha ha. Đọc comments của bác la già lại thấy giống mình quá. Cố gắng dậy sớm, đạp 1 mạch Nhà Hát lớn, chả thấy tăm hơi ai cả. Gọi bác Lâm thì không nghe máy, đang nghĩ là chắc bị quả lừa thật. Sau bình tâm lại nghĩ là bác ấy đang đạp xe phê quá nên không nghe được điện thoại, lại ngậm ngùi quay vèo. Hơn 9g, sau khi đã yên vị ở nhà, bác Lâm thông báo là cả đoàn đã ở vườn hoa cải. hu hu. Không biết hôm đó ra cổng gặp ai nhỉ? hic hic

didaydo
29-11-2010, 19:05
Mọi người ơi, hôm nay em đọc tin tức thấy vườn cải ở bên cầu Thanh Trì rộng mênh mông hơn, hoành tráng hơn đấy. Nếu ai có ý định pose ảnh thì nên thử địa điểm mới này xem sao.
Bác Lâm: em thấy bác thật đáng sợ, thế nào cũng nói được, đáng bị :Dam :T :))

Vũ Trường Lâm
29-11-2010, 23:49
Xin phép cả nhà, xin phép mod cho em được post một số ảnh trong chuyến du hí cuối tuần vừa rồi tại đây ạ. (hình ảnh thay lời muốn nói cả nhà nhé)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4170.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4134.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4190.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4180.jpg

Vũ Trường Lâm
29-11-2010, 23:50
Tiếp tục nào:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4199.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4274.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_4293.jpg


Em mệt quá, mai em post tiếp. Cơ mà post ít thôi chứ post nhiều là mấy mod cho thẻ đỏ ngay. Các bác có thể thưởng thức thoải con gà mái tại đây: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000280927980

Vũ Trường Lâm
01-12-2010, 00:36
Ảnh đẹp thế này mà chẳng thấy ai chém gió nhỉ. Hic.

Kế hoạch cho Chủ nhật tuần này.

Tình hình là chuyến đi Làng Nôm vừa rồi đã gợi cho đoàn một cung đường lý tưởng, và thời gian đã đến, nhóm quyết định thực hiện khám phá cung đường đó.

- Thời gian: Đúng 7h00 xuất phát từ Nhà hát lớn.
- Hướng hành trình: Dọc theo phố Tôn Đản, qua cầu Long Biên và cứ đường đê thẳng tiến. Sẽ khám phá xem đường đê đó đi đến đâu và cảnh vật phía ngoại thành Hà Nội như thế nào. Căn thời gian đến khoảng 11h thì quay trở lại Hà Nội (cũng theo đường đê đó).
- Dự kiến 15h về đến vườn cải Gia Lâm để tiếp tục tác nghiệp. Đã hẹn hò một số mẫu ở đó.

Lưu ý: Chuyến này đi khá dài và mệt, vì vậy những ai phương tiện không tốt thì không nên join. Các bạn có thể joi ở hiệp 2, đó là điểm gặp gỡ ở vườn lau và vườn cải Gia Lâm. Tất cả sẽ được tập trung tại trước ga xe lửa Yên Viên.

Hiện tại đoàn đã có 5 thành viên đạp xe và 3 mẫu. :D

Vũ Trường Lâm
02-12-2010, 12:31
Lưu ý: Kế hoạch có chút thay đổi. Đã hủy vụ quay về vườn cải để tác nghiệp. Như vậy là chỉ còn cung dọc đường đê, đạp khi nào chán thì về. Tranh thủ lúc đạp sẽ tác nghiệp về mấy vườn cải, chuối, su hào bắp cải ... luôn một thể.

Trung Nguyen Van
02-12-2010, 13:37
hihhi
tớ ở tp.HCM
tớ và người thường xuyên phượt bằng xe đạp
từ Tp.HCM -> Minh Đạm -> Vũng Tàu
từ Tp.HCM -> Cần Giờ
và đi Tây Ninh nữa ^^

Vũ Trường Lâm
02-12-2010, 22:20
hihhi
tớ ở tp.HCM
tớ và người thường xuyên phượt bằng xe đạp
từ Tp.HCM -> Minh Đạm -> Vũng Tàu
từ Tp.HCM -> Cần Giờ
và đi Tây Ninh nữa ^^

Bác rủ dangkhoa bay ra đây làm chuyến Tây Bắc đê. Ngoài này chiến tốt hơn trong đó đấy. Hè hè

tuyetcunning
03-12-2010, 14:23
Mọi người ơi, hôm nay em đọc tin tức thấy vườn cải ở bên cầu Thanh Trì rộng mênh mông hơn, hoành tráng hơn đấy. Nếu ai có ý định pose ảnh thì nên thử địa điểm mới này xem sao.
Bác Lâm: em thấy bác thật đáng sợ, thế nào cũng nói được, đáng bị :Dam :T :))

Có chỉ dẫn đường đi cụ thể đi bạn. Nói thế ai biết được!

Zin79
03-12-2010, 16:15
To Lâm: bác căng thẳng quá, hạ hỏa chút đê :) Các Mod cũng chỉ thực thi nhiệm vụ giữ gìn cho sân chơi chung được gọn gàng sạch đẹp thôi, dù có thế nào thì nên thông cảm cho nhau.
Còn vụ đi Tam Đảo bằng xe đạp, đã có nhiều nhóm từng đi rồi. Hẹn một ngày không xa!

Vũ Trường Lâm
03-12-2010, 16:26
To Lâm: bác căng thẳng quá, hạ hỏa chút đê :) Các Mod cũng chỉ thực thi nhiệm vụ giữ gìn cho sân chơi chung được gọn gàng sạch đẹp thôi, dù có thế nào thì nên thông cảm cho nhau.
Còn vụ đi Tam Đảo bằng xe đạp, đã có nhiều nhóm từng đi rồi. Hẹn một ngày không xa!

Hơ, hóa ra là bác chê topic em không gọn gàng và xấu xí à? =((. Đùa tí cho vui thôi, có vấn đề gì đâu, em thuộc diện dễ tính mừ. Bọn em định tuần sau sẽ đi Tam Đảo (mới dự định thôi bác nhé vì để mai em đi Hải Phòng kiếm con địa hình đã chứ chạy cuốc lên đó đứt xích mất :). Bác có hứng thì joi cùng bọn em nha.

Zin79
03-12-2010, 16:43
CN tuần này bọn tôi trekking Tam Đảo rồi. Tuần sau đi tiếp thì nghe chừng máu quá! Dưng mà cứ ... xem đã :)
Bác định mua xe ở HP à, đã biết chỗ chưa? Nếu đi thì nên đi cùng 1 người nữa cũng am hiểu 1 chút. Đến đấy thấy nhiều xe đẹp quá dễ hoa mắt mua liều lắm đấy. Cứ phải bình tĩnh!

Vũ Trường Lâm
03-12-2010, 17:09
CN tuần này bọn tôi trekking Tam Đảo rồi. Tuần sau đi tiếp thì nghe chừng máu quá! Dưng mà cứ ... xem đã :)
Bác định mua xe ở HP à, đã biết chỗ chưa? Nếu đi thì nên đi cùng 1 người nữa cũng am hiểu 1 chút. Đến đấy thấy nhiều xe đẹp quá dễ hoa mắt mua liều lắm đấy. Cứ phải bình tĩnh!

Bác chuẩn bị cho len Fan à? Tập tành gớm nhỉ. Bọn em đang nghía 3 địa điểm: Khu du lịch Quan Sơn (đường đi Chùa Hương) - Chùa Thầy, chùa Tây Phương và Tam Đảo. Nếu bác tham gia thì bọn em sẽ bỏ Tam Đảo mà nghía tiếp 2 điạ điểm kia. Có gì bác PM em nhé, chứ cứ thế này các mod lại "dọn rác" và đóng cửa thì nguy to. YM của em : ngheanthanhchuong

Zin79
03-12-2010, 17:21
Tôi chỉ đạp giỏi lắm được 60km 1 ngày thôi, mà lại ko đi 2 ngày được, thế nên mấy cung của bác đều ko thể tham gia.
Quan Sơn tôi đi qua rồi, chả có gì cả. Tam Đảo là hay nhất đấy bác ạ, cảnh đẹp, đường cũng dễ đi hơn. Cứ add nick của bác cái đã, lúc nào có tour nào ngon thì chiến :)

PS: Tôi cũng mới đạp xe lại được hơn 1 tuần, thỉnh thoảng đạp đi làm, hay là đạp quanh hồ Tây vào buổi chiều lúc 5r, cuối tuần thì rảnh hơn, đạp đê Hải Bối. Bác có đạp những cung đó bao giờ chưa vậy?

nguyen
03-12-2010, 17:44
@ Vũ Trường lâm : Topic này không phù hợp với box tìm bạn đồng hành, thật sự bác đã hiểu sai mục đích của box. Đây là khu vực "tìm bạn đồng hành cho 1 chuyến đi với thời gian cụ thể ... không phải box dành để lập NHÓM phượt, lang thang với tình yêu xe đạp.
Theo ý tôi topic này nên chuyển qua box "Nhóm Phượt theo sở thích" ở đó phù hợp hơn với các hoạt động như gửi ảnh, trao đổi, rủ rê..... tất nhiên vẫn phải theo Phượt luật, hạn chế spam vvv (nếu có).
Chuyện các mod nhắc nhở ở trên hoàn toàn đúng vì topic này đang ở khu vực TBĐH, và với bác nó bất hợp lý chẳng qua phát sinh cũng từ sự "nhầm chỗ" này. Ý của bác ra sao ?

Vũ Trường Lâm
03-12-2010, 23:59
Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn bác nguyen đã cho tôi cơ hội được "trăn trối" trước khi đứa con tinh thần của tôi bị bức tử :D

Tôi xin được có ý kiến thế này.

Đến thời điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Nếu bác nói thế này từ đầu thì tôi hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Thực ra tôi biết quy định của diễn đàn và mục đích của các mod là làm sao diễn đàn không có rác rưởi, các cư dân phượt dễ dàng tìm thấy các điều mình muốn, mình cần ở đây. Và trong số các diễn đàn du lịch mà tôi được biết, diễn đàn này là được nhất. Lúc thành lập topic này mong mốn của tôi cũng là tìm bạn đồng hành để thực hiện 2 chuyến đi như trang 1. Nhưng mọi người ủng hộ nhiều quá nên giờ đã lên tới 20 trang. Đáng lẽ ra, các mod nên nhận ra cái điều đang bàn cãi này khi tôi thực hiện xong chuyến đi làng Nôm cùng mọi người. Đằng này để đến bây giờ là hơi muộn.

Ý kiến tôi chỉ có thể. Nếu chúng ta vui vẻ thì tiếp tục cuộc chơi, còn không vui vẻ thì "sờ tốp" ở đây. Cuộc sống này luôn tươi đẹp và có nhiều điều thú vị. Một lần nữa xin cảm ơn anh nguyen, chi susu và cả anh binhya nữa, lời cảm ơn thật lòng, chân tình và sâu sắc !

nguyen
04-12-2010, 01:40
Rồi xong, thống nhất là qua box mới tiếp tục chơi vui vẻ vì cuộc sống muôn mầu...(beer) cả nhà ta lại yêu thương nhau (c).

Chỉ xin trao đổi ngoài lề chút


T Lúc thành lập topic này mong mốn của tôi cũng là tìm bạn đồng hành để thực hiện 2 chuyến đi như trang 1. Nhưng mọi người ủng hộ nhiều quá nên giờ đã lên tới 20 trang. Đáng lẽ ra, các mod nên nhận ra cái điều đang bàn cãi này khi tôi thực hiện xong chuyến đi làng Nôm cùng mọi người. Đằng này để đến bây giờ là hơi muộn...

Nói thế này không ổn, thế này thì bằng đánh đố Mod, vài người không thể bao quát hết được. Các Mod làm đúng luật đã đủ hết cụ nó tgian rồi chứ đừng nói là thêm việc "uốn nắn" topic. Nên tự nói "... qua chuyến đi này chúng ta nhiều người rồi, đóng topic ở box TBĐH lại, qua box NPTST lập nhóm chơi cho vui, cho quy củ...". Mỗi người ý thức làm trước,SOI mod sau ok?.

Xóa đoạn góp ý riêng với mod ở post trên và gửi riêng cho.. Về luật thật sự Mod không sai, coi đấy là vài góp ý chân thành sao cho công việc uyển chuyển...cái này nên PM với nhau, nên thế.

Nhân tiện có chỗ nào có con xe cuốc ngon-bổ-rẻ thì giới thiệu cho mình để thi thoảng theo nhóm cho vui, nhưng lưu ý chả may hôm nào có đkq ở SG ra chơi thì cho nguyen xin kiếu nhá :)):)).

Chúc nhóm xe đạp vui vẻ, chân tay khỏe.

( toàn bộ những post không liên quan sẽ xóa sau 24h, ảnh ọt lưu niệm gì gì đó đã được khôi phục cho phù hợp với vị trí mới của topic)

Vũ Trường Lâm
04-12-2010, 08:15
Cảm ơn bác nguyen rất nhiều. Nếu được tranh luận, tôi sẽ tranh luận đến cùng để phân biệt đúng sai (tính tôi là vậy, cái gì cũng muốn đến tận cùng :D). Tôi hiểu công việc của các anh, công việc của những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, vì tôi cũng đã từng thế. Tuy nhiên, chúng ta nên dừng lại ở đây nhé.

Hôm nay bọn tôi đi Hải Phòng chọn xe, đã liên hệ được với bác Black cat ở dưới đó. Xuống HP thì tha hồ mà chọn, con nào cũng ngon - bổ - rẻ thôi bác ạ.

@ anh em trong nhóm: Sáng mai vẫn tiến hành cung đường như đã dự định. Vì là đi đường đê, đồng không mông quạnh không có quán xá nên mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống. Mang ít thôi vì nặng đấy, có thể xuống Hưng Yên sẽ có bánh cuốn. Nếu không có thì mình vào nhà dân xin sự trợ giúp. :D. Hẹn gặp mọi người vào 7h ngày mai, đúng giờ và đúng điểm hẹn.

sicilyano
06-12-2010, 19:51
ko thích xe đạp du lịch chụp ảnh ngắn ngày nữa đâu vũ trường lâm ơi...tối độp xe oánh nhau ê anh ơi..show em coi con mtb chiến mới đê a ơi !!!

Vũ Trường Lâm
08-12-2010, 12:47
ko thích xe đạp du lịch chụp ảnh ngắn ngày nữa đâu vũ trường lâm ơi...tối độp xe oánh nhau ê anh ơi..show em coi con mtb chiến mới đê a ơi !!!

Ờ, oánh thì oánh, anh sợ gì ai. Mà mấy tối nay chú trốn để luyện công ở đâu thế? Bọn anh vẫn tiến hành bình thường. Tối thứ 5 nhớ xuất đầu lộ diện đấy chớ. Tối qua anh và đặc vụ vừa ngồi ở cà phê 3D xong rồi sang Long Biên, xe thủng xăm, vá mất 20K. Vãi....

Mới tậu được 1 con cho thằng Nam thôi, con của anh phải đặt rồi lắp chứ không mua theo kiểu mì ăn liền được. Tuần này anh đi Tuyên Quang mất rồi, tuần sau chú có chiến cung suối xương và bể sọ người không?

toiyeu.vietnam
13-12-2010, 17:07
Được đấy, hôm nào đi alo mình phát nhé

Vũ Trường Lâm
15-12-2010, 07:45
Được đấy, hôm nào đi alo mình phát nhé

Bác không để lại số điện thoại thì em alo bằng niềm tin à? :))

nguyenngocthu
15-12-2010, 23:22
cái vụ đạp xe này còn ko bác? bọn e hè rồi làm vụ đạp xe xuyên việt nên giờ vô đây thấy các bác có ý này e thích lắm....:)

Vũ Trường Lâm
15-12-2010, 23:32
cái vụ đạp xe này còn ko bác? bọn e hè rồi làm vụ đạp xe xuyên việt nên giờ vô đây thấy các bác có ý này e thích lắm....:)

Có bác ạ. HÔm nay bọn em vừa oánh nhau về đây, bẩn hết cả xe lẫn dày. hề hề. Bình thường thì cứ tối thứ 5 hàng tuần nhưng hôm nay xem đá bóng xong nên chiến luôn.

Tết này có 2 xe trong nhóm bọn em du từ Đà Nẵng ra HN đấy, bác có tham gia ko? Có thì mời bác tối mai ra Nhà hát lớn đạp rồi bàn nhé. 20h30.

Vũ Trường Lâm
21-12-2010, 17:06
Em đang ở Vĩnh Yên, định bụng Chủ nhật tuần này (26/12/2010) làm chuyến Tam Đảo. Bác nào có hứng thì PM cho em nhé. YM: ngheanthanhchuong. Tel: 0912831186. Thanks!

Không có ai thì một mình em vẫn chiến. He he.

keodang252
22-12-2010, 16:21
Em cũng muốn đi Tam Đảo lắm, nhưng đang bận thi nên ko đi đc rồi. Gì chứ đạp xe em ko sợ đâu, vì đã trải qua quãng đường từ HCM ra HN hè qua rồi.:D. Em có thể đi được từ sau 14/2 (thi xong).:) có gì bác alo em nhá. Y!M: anhngoc_dan90

Vũ Trường Lâm
22-12-2010, 17:36
Em cũng muốn đi Tam Đảo lắm, nhưng đang bận thi nên ko đi đc rồi. Gì chứ đạp xe em ko sợ đâu, vì đã trải qua quãng đường từ HCM ra HN hè qua rồi.:D. Em có thể đi được từ sau 14/2 (thi xong).:) có gì bác alo em nhá. Y!M: anhngoc_dan90

Oái, bái phục em. Có thêm một bạn đồng hành lý tưởng rồi. Cơ mà sau Va lung tung thì vẫn còn hơi lâu lâu nhỉ? Bọn anh định đầu năm mới làm chuyến suối xương, bể sọ người ở Hà Tây.

black cat
25-12-2010, 14:21
E mua đc xe chưa?Chiến như e thì phải mua Trek rồi,các loại khác khó đáp wng đc nhu cầu Phượt của e

Vũ Trường Lâm
26-12-2010, 22:44
E mua đc xe chưa?Chiến như e thì phải mua Trek rồi,các loại khác khó đáp wng đc nhu cầu Phượt của e

Em vẫn chưa mua được anh ạ. Vẫn chiến con Ma đểu kia. Vừa rồi định xuống đó ráp con Humer ở chỗ anh Hạnh nhưng lại hết tiền vì vừa mới rước em Mobylette ở Sài Gòn ra, chắc sau Tết DL bọn e sẽ xuống đó bằng xe đạp, có gì em liên lạc với anh, gặp nhau tí nhé.

Vũ Trường Lâm
05-01-2011, 23:21
Cuối tuần ni dự định đạp lên chùa Thầy và vùng lân cận. Có ai hứng thú không nhể?

Vũ Trường Lâm
19-01-2011, 13:50
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6300.jpg
Chùa Thầy

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5681.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5674.jpg
Tất niên

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5678.jpg
Chiến...

sutivnn
18-02-2011, 22:30
Tui ở hà nội nè. anh em nào sài Facebook liên lạc nhá : letien08 nào mình cùng phượt.

















_________________
Cong ty noi that 190 (http://www.noithat190.net.vn) va cong ty noi that fami (http://www.noithat-fami.net) deu ban hang Ban ghe fami (http://www.noithat-fami.net/ban-ghe-fami-khac.html)

dtvtk49
19-02-2011, 13:19
Em joint với nha kả nhà ui !!
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Số điện thoại : 01666577925
Bạn hữu : Cào cào < Màu ó bạc cùng giỏ trắng xinh xinh dễ thương>
Kinh nghiệm đường trường: ~20km từ trường về nhà khi còn là SV < he he (*~*) >

Vũ Trường Lâm
23-02-2011, 00:03
Chào mừng mọi người. Thông tin đã có ở trang nhất. Nhóm giờ đã phát triển hơn 10 xe. Chạy cố định vào tối thứ 5 hằng tuần. Nhóm đã có nhiều chuyến để đời như Làng Nôm, Chùa Thầy, đền Sóc. Gần đây nhất là hai chuyến độc hành của hai thành viên, một từ Đà Nẵng - Hà Nôi, một từ Vinh - Hà Nội. Sắp tới sẽ chinh phục Ba Vì, Mẫu Sơn, Tam đảo.... Mong mọi người hưởng ứng. Đa tạ.

Pinka
25-02-2011, 11:25
Anh chủ Thớt ơi, em cũng đam mê đạp xe lắm nhưng em chỉ có con Mifa làm bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của em thôi, có được join không hả anh?

Vũ Trường Lâm
02-03-2011, 08:10
Khà khà. Cái này để anh nhắn tin riêng cho em nha Pinka =))

minmeomeo
04-03-2011, 22:23
ôi e cũng thik đi xe đạp, nhưng bọn e chỉ đạp xe đêm HN thôi, thi thoảng tổ chức đạp xe ngắm HN đêm, thik lắm, Hn rộng rãi, thoáng mát và thật trong lành. Chúc nhà mình ngày càng lớn mạnh nhé

Vũ Trường Lâm
07-03-2011, 11:30
@ meo meo: Ngắm đêm thì bọn anh có tour de five đấy em. 20h00 xuất phát tại Nhà hát lớn.

Zebra__
08-03-2011, 22:50
Chào bác Lâm!

Hôm trước ko tham gia vụ Đường Lâm - Ba Vì cùng anh em được giờ vẫn tiếc!

Hôm nào anh em city tour thì liên lạc với mình nhé!

Zebra!

Mobile: 0982502577

hi_chaoanhyeu200
15-03-2011, 17:27
Mọi người cho em tham gia với được ko ạ?

Vũ Trường Lâm
17-03-2011, 08:45
Vâng. Rất chào đón mọi người. TỐi thứ 5 hằng tuần, vào lúc 8h00 nhóm sẽ xuất phát từ Nhà hát lớn Hà Nội. Ai muốn tham gia thì nhớ đến đúng giờ ạ. Hiện tại nhóm đã có trên 10 xe chạy thường xuyên. Thường tổ chức những tour dưới 100Km gần HN vào các dịp cuối tuần.

Vũ Trường Lâm
21-03-2011, 00:24
Cũng không hẳn đâu ạ. Chỉ cần có một niềm đam mê là ok rồi.

Autum
21-03-2011, 10:20
Lam oi, nghe divu nay hay day, cho xin dia chi cty du lich de lien he nhe. Thanks!

Vũ Trường Lâm
21-03-2011, 13:44
@ Autum: Chỉ là tập trung những người cùng niềm đam mê thôi Autum ạ chứ không công ty gì cả.

tuanhg151
21-03-2011, 15:02
A ơi, nếu đi trong địa bàn HN , ko phải leo núi như đi đường lâm thì cào cào hoặc @ có đc ko ak :D

Vũ Trường Lâm
21-03-2011, 20:47
@ Tuanhg151: Tour Hà Nội vẫn thường gọi vui là Tour de five vì chạy vào tối thứ 5 hằng tuần, xuất phát vào lúc 20h trước Nhà hát lớn.. Nếu như trong Hà Nội thì xe gì cũng được bạn ạ. Còn đi xa thì bắt buộc phải có xe pro. Hy vọng được đón chào bạn.

manman
12-04-2011, 22:55
Em cũng thích tham gia cùng mọi người quá, cơ mà chưa có xe :(
Có bác nào tốt bụng tư vấn cho em chỗ mua xe được k? Hà Nội hay Hải Phòng đều ok.
Em chỉ đủ xèng mua em <= 1t :)
Thank các bác!

greenline
13-04-2011, 11:03
Xuống Hải phòng mua xe đạp ...

Pà mi.a, cụ lão nguyen, thảo nào cứ thấy thiên hạ hỏi thăm về xe đạp. Hâm quá nên éo còn trò nào chơi hả lão? X(X(X(

thichdulich
13-04-2011, 12:54
Ôi sao hôm nay mình mới biết topic này nhỉ, đúng sở thích và sở trường của mình rồi! Mình xin đăng ký làm thành viên thường xuyên nhé. mình tuy không còn trẻ trung lắm nhưng tinh thần luôn trẻ trung và có thể đạp xe gần 100km một ngày không vấn đề gì. Rất mong được tham gia chuyến đi tới của hội tình yêu xe đạp.

Vũ Trường Lâm
15-04-2011, 12:44
@ Manman:Xe dưới 1 triệu thì chỉ cào cào, mi ni của bác Thống Nhất hoặc xe cũ thôi bác ạ. Xe đó đi chợ thì hợp còn đi chơi thì hơi khó.

@ Greenline: Hóa ra bác bị chơi đểu ạ. Pực nhể.

@ Thichdulich: Hôm qua bác nhắn tin cho em đấy ạ? Lúc em nhắn lại tin trống đó là vì vội đi với mọi người quá nên ấn nhầm phím, gửi luôn. Bận nên em chẳng kịp nhắn lại. Hic.

Bọn em vẫn hoạt động thường xuyên, thành viên giờ đã lên con số gần 20 rồi. Chuyến chinh phục mới nhất là Mẫu Sơn - Tân THanh- Hà Nội với tổng chiều dài 280 km trong 3 ngày ạ.

thichdulich
15-04-2011, 17:53
Uh chị cũng đoán thế:)(xin phép xưng chị luôn nhé vì chị hơn tuổi Lâm). Chị rất vui khi phát hiện ra topic này vì chính chị cũng đã có ý định này. Bây giờ em đã là người tiên phong "mở đường" cho xe đạp ở đây rồi thật tuyệt! Chị chỉ mạo muội đưa ra ý kiến này nhé là mình xem xét xem có kết hợp được những chuyến du hí xe đạp với những mục đích có ích khác có tính cộng đồng và từ thiện được không vì nếu được vậy thì mỗi chuyến đi của chúng ta sẽ càng có thêm ý nghĩa. Và để thực hiện được điều này sẽ cần sự chung tay chung sức của nhiều người. Kính mời các bậc cây đa cây đề các "lãnh tụ" của làng phượt tham gia nhóm Tình yêu xe đạp-tình yêu thiên nhiên- tình yêu cộng đồng vì sức khỏe bản thân vì sức khỏe trái đất:D. Anh CVN ơi, em Susu ơi thỉnh thoảng bớt chút thời gian vàng ngọc đạp xe đi! Kính mời các bác đang quen một bước lên xe hơi hãy thử ít nhất một lần cưỡi ngựa sắt để hòa mình với thiên nhiên nắng gió và thấy nhịp đời mình thư thái hơn, hãy thử một lần bạn sẽ thích ngay mà;)
Lâm đã có plan nào cho cuối tuần tới chưa để chị tham gia với vì tháng sau chị bận chắc khó mà đi được.
Mong rằng phong cách xe đạp, một phong cách rất cool rất romantic sẽ ngày càng phát triển!

manman
15-04-2011, 22:58
Cảm ơn bác đã cho lời khuyên.
Để em sắm một em rồi xin phép được nhập hội với mọi người.

TriT
19-04-2011, 08:15
Em là mem mới! Các bác cho em tham gia với, nhưng mà em vẫn chưa có xe đạp thì làm thế nào ah?

giangnac
19-04-2011, 23:38
Xe đạp là một môn thể thao rất thú vị nhưng ít tốn kém. Bên cạnh đó khi phượt bằng xe đạp các bạn có thể tìm thấy những nét riêng, cảm hứng và trải nghiệm khác lạ. Những ai có sức khỏe và cùng niềm đam mê cưỡi ngựa sắt hãy cùng nhau tiến bước.

Dự kiến cho các điểm đến: Do hạn chế về tốc độ và sức khỏe nên cung đường đi < 100km, các danh lam thắng cảnh trong Hà Nội hoặc các vùng lân cận như: Chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm, Đầm Long, Suối Hai, Bát Tràng, Hưng Yên, Hải Dương ...

Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhé.


thấy đồng hương là đã thik rồi^^
post câu ni đã rùi đọc típ :)

Vũ Trường Lâm
22-04-2011, 00:10
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Bấy lâu ni em bận túi bụi nên chẳng vào đây thường xuyên được. Thành thật xin lỗi những ai vẫn thường xuyên ghé nhà mà không có gì mới.

Để chuộc lỗi, em xin được show lên các hình ảnh của nhóm xe đạp bọn em. Vì nhà chật nên chỉ show một vài cái gọi là thôi ạ. Các hình ảnh còn lại vẫn nằm ở trong máy hoặc ở một diễn đàn khác chuyên về xe đạp hơn.

CHINH PHỤC BA VÌ CHÀO MỪNG 8-3:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5872.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5898.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5927.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6030.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_5983.jpg

Vũ Trường Lâm
22-04-2011, 00:18
CHINH PHỤC MẪU SƠN, MUA SẮM TÂN THANH, THƯỞNG THỨC ĐÊM LẠNG SƠN NHÂN DỊP GIỖ TỔ:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6470.jpg
Nhóm mang tên Tour de five.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6475.jpg
Nào, cố lên, hơn 10 km nữa thôi :D

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6497.jpg
Đến vùng biên roài.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Phn.jpg
Vui sướng khi lên "đỉnh" :D

Vũ Trường Lâm
22-04-2011, 00:22
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Duong.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Deo.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6643.jpg

Đèo, dốc cực khủng nhưng vẫn bị quy phục bởi niềm đam mê.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/binhminh.jpg
Bình minh trên đỉnh Mẫu Sơn

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/ThanhnhaMac.jpg
Hoàng hôn ở thành nhà Mạc

Vũ Trường Lâm
22-04-2011, 00:31
Chủ nhật tuần này (24/4/2011) Tour de five sẽ tổ chức chuyến chùa Hương trong ngày. Lịch trình cụ thể như sau:

- Đúng 5h45 xuất phát tại bùng binh Khuất Duy Tiến (Đường vành đai 3 cắt với Nguyễn Trãi.). Tập trung trước cửa hàng KFC. Anh em nên có mặt trước 5-10 phút và tự kiểm tra xe cộ trước lúc đi.

- Khoảng 9h0 có mặt tại bến đò chùa Hương và mua vé tham quan.

- 10h00 đi đò vào đến nơi và bắt đầu leo thăm chùa và hang động.

- Đúng 14h00 có mặt tại bến đò để đi ra.

- 15h30: lên đường về Hà Nội.

Về đến cái chỗ nhiều vịt cỏ Vân Đình ta sẽ dừng lại để đánh chén.

Phần kinh phí: Đồ ăn thức uống anh em tự túc. Kinh phí mua vé là 55k, gửi xe chắc 5K nữa. Vị chi là 60K. Về ăn thịt vịt chắc hết tầm 100k nữa. Thôi, tính cho thoải mái chắc 200K/ người.

Từ HN - Chùa Hương khoảng 70 km. Cả đi cả về vị chi là 140 km. Vậy nên tốc độ đạp cố gắng đảm bảo 20km/h. Anh em nào tham gia thì cố gắng luyên tập cho quen chân để theo kịp đoàn.

Đoàn hiện đã có 6 người, mong muốn có đủ 10 người để đi. Ai đăng ký đề nghị để lại danh tính và số điện thoại liên hệ. Khuyến cáo những ai không đảm bảo được tốc độ 20km/h trên một quãng đường dài thì không nên đăng ký.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: YM: ngheanthanhchuong :)

thichdulich
22-04-2011, 15:12
Vừa vào đọc về chuyến đi Lạng Sơn, mình cũng đi Lạng sơn hai lần rồi nhưng đi bằng ôtô nên chưa bao giờ có được những góc nhìn, những trải nghiệm và cảm xúc thú vị như vậy. Lần này hy vọng tham gia chuyến đi chùa Hương bằng xe đạp mình cũng sẽ thấy được thêm những điều mới lạ và cầu mong rằng Đức Phật sẽ phù hộ độ trì cho đoàn thượng lộ bình an và có thêm sức khỏe vì đã hành hương đến nơi linh thiêng bằng sức lực thực sự của mình:)
Rất mong các bạn yêu thích xe đạp và tự tin vào khả năng đạp xe của mình tham gia chuyến đi này cho đông vui nhé:)

Vũ Trường Lâm
26-04-2011, 13:11
Cảm ơn chị thichdulich.

Một số hình ảnh cho chuyến đi Chùa Hương vừa rồi:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_8538.jpg
Xuất phát.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_8540.jpg
Chiến mã đổ bệnh

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_8548.jpg
Thong dong đường làng

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_8556.jpg
"Quân địch" vây hãm

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_8688.jpg
Bữa trưa "đạm bạc", chỉ có gà xôi và ruốc bông :D

honey_bee
26-04-2011, 13:26
oi xoi oi , nhìn bữa cơm đạm bạc của các bác đã thấy chết vì sướng rồi

Vũ Trường Lâm
29-04-2011, 08:13
oi xoi oi , nhìn bữa cơm đạm bạc của các bác đã thấy chết vì sướng rồi

Hè hè. Trên đó toàn "đặc sản', thía lày là đạm bạc lắm rồi. :D

thichdulich
04-05-2011, 13:31
Thật là một chuyến đi không thể quên, lần đầu tiên tôi đạp xe đi xa đến thế mà hôm sau về sau một giấc ngủ ngon tôi thấy người khỏe hơn, mỗi tội mái tóc bị tra tấn bởi bụi đường phải cấp tốc đi chăm sóc phục hồi:D. Nhưng điều tuyệt vời nhất là tôi thấy mình như trẻ lại rất nhiều khi được dấn thân vào đam mê đạp xe của mình cùng với những người bạn trẻ tuy mới quen nhưng như đã thân thiết từ bao giờ có lẽ vì cùng chung sở thích.
Một chuyến đi thú vị với rất nhiều tiếng cười, với một điều ước nhỏ đã được sở cầu như ý.
Xe đạp:L

Đinh Thế
06-05-2011, 21:35
hix, tuyệt vời quá , ở nhà chán quá , thèm đi quá

honey_bee
15-05-2011, 14:49
các bác ơi thế muốn ra nhập hội là bắt buộc fai có chiến mã và đồ nghề dư lày hở các bác. Các bác có kiểu du hí khác ko, e đi mới

Vũ Trường Lâm
17-05-2011, 20:05
các bác ơi thế muốn ra nhập hội là bắt buộc fai có chiến mã và đồ nghề dư lày hở các bác. Các bác có kiểu du hí khác ko, e đi mới

Chiến mã thì nhất định phải có rồi. Còn đồ nghề thì chỉ cần một bộ thôi em ạ. :D

xiphe
26-05-2011, 17:51
Nắng nóng nên phong trào nguội quá nhỉ. Làm tour đền Đô, chùa Dâu không các bác

Vũ Trường Lâm
04-06-2011, 14:48
Bên này mọi người hưởng ứng ít nên bọn em chuyển qua bên này sinh hoạt bác ạ: http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=10134&page=118
hoặc: cafexedap.com

nongdancoi
07-06-2011, 12:43
Ha ha, hóa ra là trưởng nhóm tourde5. Hoạt động không biết mệt mỏi. Rất khâm phục bạn.