PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Hà Giang mùa tam giác mạch (18-20/10)



BCK
10-10-2013, 13:01
Cuối tháng 10 năm ngoái mình từng đi cùng một nhóm rong ruổi mạn Xín Mần và đúng thời điểm hoa tam giác mạch đang tàn. Được biết hiện giờ hoa đang khoe sắc bạt ngàn và nhân thể muốn lên thăm HG một chuyến nhẹ nhàng. Nên mạo muội rủ rê vài xe để có bạn đồng hành lên đó dịp cuối tuần sau, đúng tầm trăng rằm.

Lịch trình sơ bộ:

A. Phương án 1 (Đi xe máy từ HN):

*Ngày 1 (Thứ 6 - 18/10): HN - Tuyên Quang

16h30 tập trung cổng ĐHQG HN số 144 Xuân Thủy và lên đường. Ăn tối dọc đường và ngủ đêm tại Tuyên Quang

* Ngày 2 (Thứ 7 - 19/10): Tuyên Quang - thành phố Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn
Một số điểm ghé thăm: Núi đôi cô tiên thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ, nhà của Pao và hoa TGM Sủng Là, dinh vua Mèo. Ăn trưa dọc đường và ngủ đêm tại Đồng Văn

* Ngày 3 (Chủ nhật - 20/10): Đồng Văn - đèo Mã Pì Lèng - Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú - Yên Minh - Quản Bạ - thành phố Hà Giang - xe giường nằm, ngủ đêm và tầm 6h sáng thứ 2 (21/10) về tới HN, đi làm bình thường.

Một số điểm ghé thăm: đèo Mã Pì Lèng được truyền tụng là một trong tứ đại đỉnh đèo vùng núi phía bắc, cột cờ Lũng Cú - điểm cực bắc nơi địa đầu tổ quốc, hoa TGM khu vực Lũng Cú

B. Phương án 2 (nếu kịp định hình nhóm và thuê được xe máy từ thành phố Hà Giang)

*Ngày 1 (Thứ 6 - 18/10): HN - Tuyên Quang - thành phố Hà Giang

8h tối tập trung tại bến xe Mỹ Đình, lên xe giường nằm xuất phát từ HN

*Ngày 2 (Thứ 7): Thành phố Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn

6h sáng tới tp HG, nhận xe máy. Một số điểm ghé thăm: Núi đôi cô tiên thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ, nhà của Pao và hoa TGM Sủng Là, dinh vua Mèo. Ăn trưa dọc đường và ngủ đêm tại Đồng Văn

* Ngày 3 (Chủ nhật - 20/10): Đồng Văn - đèo Mã Pì Lèng - Đồng Văn - cột cờ Lũng Cú - Yên Minh - Quản Bạ - thành phố Hà Giang - trả xe máy, lên xe giường nằm, ngủ đêm và tầm 6h sáng thứ 2 (21/10) về tới HN, đi làm bình thường.

Một số điểm ghé thăm: đèo Mã Pì Lèng được truyền tụng là một trong tứ đại đỉnh đèo vùng núi phía bắc, cột cờ Lũng Cú - điểm cực bắc nơi địa đầu tổ quốc, hoa TGM khu vực Lũng Cú
----------

*** Một số lưu ý:

- Dự trù chi phí: Áng sơ sơ tầm ~ 1,2 triệu/1 người. Xăng xe, thuê - gửi xe máy (nếu có) chia chung.

Dự kiến sẽ có thủ quĩ, thành viên và trưởng nhóm cùng đối soát chi tiêu đảm bảo minh bạch tài chính. Tại buổi off trước chuyến đi sẽ cùng nhau thống nhất lịch trình, phương thức di chuyển, dự liệu kinh phí cụ thể và tiến hành thu một số khoản như: vé xe giường nằm (nếu đi p/a 2), mua đồ vật dụng thiết yếu chung. Đi tới đâu thu chi tới đấy.

- Trong chuyến đi có thể mua một số quà đem về xuôi như: rượu ngô, chè san tuyết, măng khô rừng, mật ong...

- Có ý thức không dẫm nát hoa TGM vì mình được biết vài năm gần đây người dân một số khu vực trên đó đã có ác cảm với dân du lịch bụi đi đoàn đông không quản nhau nổi dẫn đến tình trạng không giữ gìn, làm hỏng hoa màu

- Ưu tiên những thành viên tham gia nhóm đã từng đi Hà Giang để chuyến đi có thể giảm lược một số điểm thăm thú như dinh vua Mèo, cột cờ Lũng Cú, dành thời gian la cà thăm thú chụp choẹt hoa TGM

- Dự kiến off một buổi duy nhất tối chủ nhật tuần này (13/10) hoặc tối thứ hai tuần sau (14/10). Đủ tầm 3 xe (đủ mâm) trở lên là có thể fix nhóm.

Điện thoại liên hệ đăng ký nhập nhóm: (Done)

Link FB cá nhân: https://www.facebook.com/khoaikhuc98

Lượm lặt hoa TGM (demo):
https://ttvnol.vcmedia.vn/images/56596/hoa%20tam%20giac%20mach_1318298197.jpg

Lên đường thôi các bạn!

bibibobo
10-10-2013, 13:15
Anh ơi cho em đặt gạch ôm nhé. Em ủng hộ phương án 2 ạ
FB: https://www.facebook.com/huong.nguyenthanh.735
DT: 0936252662

namaskar
10-10-2013, 13:21
Bạn ơi, cho mình đăng kí 1 chân ôm nhé. Còn bỏ phiếu phương án nào thì mình nghĩ đi oto tốt hơn, đỡ tốn tg, đỡ tốn sức, và xế nào không có xe thì lên đó thuê cũng đc, đỡ lăn tăn.

harika
10-10-2013, 13:24
Nếu đi theo phương án 1 thì mình 1 slot dập dòm nhé!
quan điểm của mình là k thích đi ô tô :))

BCK
10-10-2013, 14:25
Một số hình ảnh trong chuyến đi đầu tiên của mình lên Hà Giang :D

http://www.youtube.com/watch?v=NPmzFu8delE


Clip chất lượng 256kbps

http://www.youtube.com/watch?v=W1_QvUckiUI

Moon88
10-10-2013, 14:44
Mình đăng ký 1 slot ôm nhé và ủng hộ phương án 2
Điện thoại: 097566o92o
FB: https://www.facebook.com/ngocnb

BCK
10-10-2013, 15:32
Chưa thấy có tín hiệu từ lực lượng xế - phái mạnh đâu, mấu lên dậy mà đi nào :D

mr.manh86
10-10-2013, 16:43
cũng máu đi nhưng mà đoàn có đi muộn hơn được không nhỉ? mình đi làm về muộn phải 6h mới có thể đi đc

BCK
10-10-2013, 18:26
cũng máu đi nhưng mà đoàn có đi muộn hơn được không nhỉ? mình đi làm về muộn phải 6h mới có thể đi đc

Phương thức "xê dịch" và giờ xuất phát đang được bỏ ngỏ và lựa tình hình sẽ cùng nhau thống nhất. Trước mắt là máu thực sự và thu xếp thời gian không vướng bận gì dịp cuối tuần sau để đi chơi thêm thoải mái tinh thần và bạn nhắn mình một số thông tin như số điện thoại, FB để tiện liên lạc nhé :D

BCK
10-10-2013, 18:32
Cập nhật DS đăng ký, quan tâm chuyến đi:

+ BCK (X)
+ namaskar's (Ô)
+ bibibobo (Ô)
+ harika (Ô)
+ Moon88 (Ô)
+ mr.manh86 (X)
+ Cường (Full)
+ vitbau03 (Ô)

BCK
11-10-2013, 11:14
Cập nhật DS đăng ký, quan tâm chuyến đi:

+ BCK (X)
+ namaskar's (Ô) ---> p/a 2
+ bibibobo (Ô) ---> p/a 2
+ harika (Ô) ---> dập dòm p/a 1
+ Moon88 (Ô) ---> p/a 2
+ mr.manh86 (X) ---> chưa rõ p/a nào
+ Cường (Full) ---> ưa p/a chạy xe toàn cung
+ vitbau03 (Ô) ---> chưa rõ p/a nào
+ Dũng (Ful) ---> p/a 2
+ 2 X bạn của Dũng ---> p/a 2

Căn cứ lượng thành viên quan tâm, đăng ký và qua nắm bắt thông tin đa phần là đã đi làm. Nên có thể định hình nhóm và nghiêng về p/a 2.

Lịch off dự kiến từ 8h30 tối chủ nhật ngày 13/10 tới. Địa điểm tạm thời mình đề xuất trà chanh ngã tư Sở, cạnh cổng nhà hàng beer Hiếu Béo.

Các bạn có thể thu xếp đi off thời điểm đó đc không vậy? Còn địa điểm off nào khác hợp lý hơn cũng đề xướng sớm để cùng nhau ấn định nhanh nhé!

mr.manh86
11-10-2013, 11:20
mình ủng hộ phương án 1 nhé :) nhưng phương án 2 cũng ok
fb mình là https://www.facebook.com/do.manh.1426?ref=tn_tnmn
Nếu off mình đề ngị trà chanh ngã tư sở n quán ở dưới Nha khoa ÚC CHÂU ấy, chỗ đó ngồi thoải mái và không bị C.A đuổi :)

bibibobo
12-10-2013, 10:33
Kế hoạch ọp ẹp thế nào anh post lên đây cho những ai quan tâm theo dõi nhé.

BCK
12-10-2013, 11:40
@All: Dự kiến muộn nhất sau 21h tối nay mình thông báo lịch off cụ thể. Các bạn trong DS đăng ký - quan tâm tới chuyến đi đã up bên trên và những bạn mình nhắn tin qua mobi lưu ý theo dõi và tham gia dự off nhé. Many Tks!

vinaae
12-10-2013, 15:31
Bạn ơi giờ còn đặt gạch được không? Mình có 1 xế 1 ôm và đã từng đi cung này 1 lần. Nhưng thời gian có hạn nên muốn đi ô tô lên Hà Giang cho tiết kiệm thời gian. Nếu còn đặt gạch được và đi theo PA 2 thì cho mình biết với nhé.
FB của mình là https://www.facebook.com/thanhae
Thanks!

Zfansipan
12-10-2013, 20:58
Hi cả nhà,

Cho mình đăng ký 1 suất ôm nhé. Cảm ơn chủ thớt và cả nhà. (phương án nào mình cũng ok, cả nhà thế nào thì mình theo thế ấy)

Zfansipan
0947 hai8 ba8 96

BCK
12-10-2013, 22:23
* Thông báo lịch off fix DS chuyến đi:

- Thời gian: Từ 20h30 tối mai (Chủ nhật - 13/10/2013)
- Địa điểm: Quán trà chanh - me mía đá vỉa hè, địa chỉ số nhà 47 Đại Cồ Việt (sát vách cafe Bibi, cạnh cổng bộ Giáo dục đào tạo ngã 3 Đại Cồ Việt + Tạ Quang Bửu)
- Dự kiến tạm thu mỗi người 500k: Mua vé xe, đặt trước một số dịch vụ...

* Một số lưu tâm trước buổi off:
+ Dự kiến chuyến đi chơi theo phương án 2.
+ Qua một số nguồn thạo tin các điểm du lịch trên Hà Giang dịp cuối tuần, đặc biệt thời gian này rất đông dân miền xuôi lên chơi. Nên một số tiêu chí tạm thời đề ra như ko nhất thiết chú trọng sa đà những tụ điểm người Kinh tụ tập với nhau trên đấy (nhìn nhau toàn Kinh là Kinh :D đi để thêm cảm nhận về HG để thêm yêu nơi địa đầu TQ), ko đi đông đảo quá, thong dong tự do tự tại những nơi cảnh sắc đẹp khi còn thời gian, chan hòa đoàn kết và có chuyến đi chơi cuối tuần vui vẻ tinh thần
+ Do vậy, nhóm cần đi off đông đủ (các bạn trong DS cập nhật ở bài post gần nhất và liên lạc riêng với mình) để ổn định sớm đội hình, trao đổi thống nhất nội bộ với nhau luôn tại buổi off để sang tuần vừa cày việc vừa cùng nhau lo cho chuyến đi thuận lợi suôn sẻ nhất.
+ Bạn nào nhận đc thôn tin off sớm xác nhận lại cho mình biết nhé. Có gì sẽ alo hoặc sms nhau thêm.

Tks

Zfansipan
13-10-2013, 10:11
Cảm ơn chủ thớt,

Mình đã nhận được lịch off qua tin nhắn đt.

Mình xin phép cả nhà đến muộn (khoảng 10h-10h30) vì mình phải đưa 1 bạn ra sân bay, lúc đó mới về đến Hà Nội.

Nếu các bạn còn off thì mình tham gia, không thì hẹn gặp mọi người ở buổi off khác.

Cảm ơn mọi người.

Zfansipan

BCK
13-10-2013, 11:06
Cảm ơn chủ thớt,

Mình đã nhận được lịch off qua tin nhắn đt.

Mình xin phép cả nhà đến muộn (khoảng 10h-10h30) vì mình phải đưa 1 bạn ra sân bay, lúc đó mới về đến Hà Nội.

Nếu các bạn còn off thì mình tham gia, không thì hẹn gặp mọi người ở buổi off khác.

Cảm ơn mọi người.

Zfansipan

Cố gắng về kịp đóng xiền và kéo nhau đi tank cháo đêm, lên HG còn cố gắng làm bát cháo ấu tẩu thêm cảm nhận :P

mr.manh86
13-10-2013, 14:17
đã nhận sms ạ, e sẽ cố gắng có mặt đúng giờ :)

Zfansipan
13-10-2013, 16:33
Cố gắng về kịp đóng xiền và kéo nhau đi tank cháo đêm, lên HG còn cố gắng làm bát cháo ấu tẩu thêm cảm nhận :P

Thank chủ thớt, trà thì có thể hơi muộn, chứ tăng 2 cháo đêm thi chắc chắn là kịp ợ.

Zfansipan

BCK
13-10-2013, 16:59
Thank chủ thớt, trà thì có thể hơi muộn, chứ tăng 2 cháo đêm thi chắc chắn là kịp ợ.

Zfansipan

Sẽ chờ tank cháo đêm

@all: Căn cứ số lượng thành viên xác nhận lại, nhóm tuyển gấp 01 ôm đi off và fix DS luôn tối nay để sang tuần gấp rút kịp chuẩn bị cho chuyến đi. Tks

BCK
13-10-2013, 23:58
Sau buổi off, nhóm đã thống nhất lịch trình chuyến đi như p/a 2 và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. DS đã fix như sau:

+ BCK (X)
+ namaskar (Ô)
+ bibibobo (Ô)
+ mr.manh86 (X)
+ Dũng (X)
+ Ngọc (Ô) - Thủ quĩ
+ Huy (X)
+ Cường (X)
+ Zfansipan
+ Dương Hoa

Sang tuần nhóm sẽ lo liệu các thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi.

Tks

BCK
14-10-2013, 21:35
Về cơ bản nhóm đã đặt mua vé xe khách giường nằm, thuê xe máy, nhà nghỉ (các loại phòng đơn - đôi - ba lần lượt giá 200k - 250k - 350k. Ngủ ghép cho tiết kiệm)

Lượm lặt một số đồ dùng, vật dụng cần chuẩn bị cho chuyến đi để các bạn tham khảo

* Đồ dùng chung:

+ Găng tay bảo hộ: Do chuyến đi chạy xe máy ít, khả năng cuối tuần cả miền bắc sẽ rét. Nên mỗi cá nhân tự chuẩn bị găng tay da hoặc len. Nhiều bạn có ý muốn mua chung thì sẽ thống nhất quyết định.
+ Bánh kẹo (bánh gạo, kẹo ăn, kẹo cao su). Nên mua 01 gói kẹo gừng cỡ vừa cho đoàn, 2 hoặc 3 gói kẹo cốm của Hải Hà cho lẻ tẻ trẻ con dân tộc gặp trên đường gọi là có hương vị HN
+ Đồ y tế ( 1 gói bông, cuộn băng, vỉ thuốc cảm, đau bụng)
+ Băng dính phản quang dán mũ bảo hiểm: Mình đang còn dư, có thể đem theo
+ Giấy bóng kính màu dán đèn pha chống sương mù: Mua ở Hàng Mã

* Vật dụng cá nhân:
+ CMTND & giấy phép lái xe. Con trai mỗi người photo 1 bản 2 mặt CMTND
+ Áo mưa bộ.
+ Bao túi bọc 3 lô chống thấm nước, chống bụi bẩn: Có loại túi nilon trắng to giá ~10k/1 cái bán ở Hàng Buồm, dùng 1 lần. Ngoài ra có loại túi quân nhu gias~ 20k/1 cái. Có thể dùng nhiều lần
+ Dây chằng đồ: Chỗ thuê xáy máy trang bị kèm theo. Bạn nào có cứ đem theo sơ cua.
+ Giầy (nên là loại chống thấm nước, sỏi đá), kính chống bụi, khẩu trang.
+ Đồ đạc tư trang, pin sạc máy ảnh điện thoại, vệ sinh thân thể răng miệng :D
+ 01 đôi dép lê hoặc tông mỏng
+ Do dịp cuối tuần khả năng sẽ khá rét. Nên chuẩn bị 1 áo khoác (nên là áo gió 2 lớp, lớp ngoài chống thấm nước), áo len hoặc thun. Ko nên mang nhiều quá 3 bộ quần áo vì là đi duc lịch bụi, di chuyển du ngoạn là chính.

(Còn gì khác nữa thì cùng nhau cập nhật bổ sung tiếp nhé)

ZepZack
15-10-2013, 02:19
nhà mình chốt r ah...dang định đk cho đứa em mình :)

BCK
15-10-2013, 08:57
nhà mình chốt r ah...dang định đk cho đứa em mình :)

Chốt rồi bạn ơi, đang phân chia nhau mua mấy đồ lặt vặt chung cho đoàn. Mong ngày lên đó mua quà về xuôi và thăm lại 2 cụ này ^^

http://www.youtube.com/watch?v=3gHyA6V7CRk

BCK
28-10-2013, 10:00
Link thu chi, quyết toán chuyến đi của nhóm: http://www.mediafire.com/download/q6mudhi2q5u7ec1/DS_-_Thu_chi_HG_2013_edited.xls

Một vài kinh nghiệm rút ra qua chuyến đi cho các thành viên nhóm: Phân công thủ quĩ làm chưa đúng vai trò chi tiêu cho đoàn, thiếu tính hợp tác với lead. Nên phải xử trí phân công thay thế người cầm quĩ trong khi đi. Bên cạnh 1 số thành viên còn mới gia nhập sân chơi diễn đàn, một vài thành viên từng đi nhiều chuyến còn hạn chế về ý thức, chưa tích tụ phần nào kinh nghiệm như: vượt dẫn đoàn, cự cãi, tâm lý chưa vững hoặc vô tổ chức khi về (nhớ đường, chạy trước bỏ đoàn sau)...cần học hỏi nhiều nữa.

Một vài hình ảnh trong chuyến đi:

Hoa tam giác mạch tại Sủng Là
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1044980_10152000197347853_1429560825_n.jpg

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1374732_10152000197407853_1057663063_n.jpg

Tại Lũng Cú
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1395965_10152000197272853_1519037874_n.jpg

Tập thể
https://img.photobucket.com/albums/v493/bincukhoai/TGM_2013/9_zps8a9ee4a2.jpg

Zfansipan
29-10-2013, 00:45
Chào anh trưởng nhóm,

Mấy hôm nay bận bịu, tối nay em mới có thời gian vào face của nhóm và vào diễn đàn phượt.

Anh viết trên face, anh không đi ít cũng không đi nhiều. Em cũng không đi nhiều, em phượt mới khoảng hơn 20 lần, và hầu hết là phượt với những người không quen và đều có những kỷ niệm đẹp. Nhưng chưa bao giờ em gặp trưởng nhóm như anh (nói là tất cả các thành viên trong đoàn đi Hà Giang lần này đều ghét anh thì hơi ngoa, nhưng chả ai thích anh thì hoàn toàn chính xác).

(Xin tự giới thiệu cho những người không biết nhóm, em không phải thủ quỹ, cũng không phải dẫn đoàn hay chốt đoàn). Anh BCK nói là có phân công dẫn đoàn hay chốt đoàn, nhưng thật sự anh hỏi cả nhóm xem có ai nghe thấy anh phân ai là dẫn đoàn ai là chốt đoàn không ? Chắc mọi người đều lãng tai hết.
Tất cả những gì anh viết trên Facebook, và trên diễn đàn phượt sau chuyến đi không ai thèm like hay trả lời anh thì anh tự hiểu.

Chính anh là người nói câu « quá là không tốt » trên facebook của nhóm (mà hiện giờ hầu hết mọi người tự nguyện out ra khỏi nhóm anh lập sau khi đọc những cãi vã vô lý của anh với anh Mùa Vàng, trừ những người đang đi công tác tỉnh xa, không có internet thì chưa out được). Vậy liệu tất cả mọi người trong nhóm đều không like (có 1 người lỡ like theo quán tính và đã phải gỡ like rồi) khi anh đưa ra ý kiến, liệu đấy có phải là « quá » ??? liệu đấy có phải là « không tốt » ???

Con người không ai toàn diện cả, nhưng trưởng nhóm mà để tất cả các thành viên trong nhóm có ác cảm hoặc ít nhất là đều thấy có vấn đề, liệu có ổn không ? Em sẽ không nói ra câu này, nếu anh không đôi co quá nhiều trên diễn đàn phượt và trên face của group như vậy.

Các thành viên trong đoàn cũng có thể chỉ ra rất nhiều lỗi ở anh, nhưng không ai nói ra, vì muốn dĩ hòa vi quý, hơn nữa con người ai có thể đúng hết được ? Nói ra thì lại thành bới móc, lại giống anh trưởng nhóm mất rồi, nên mọi người im lặng. Anh đừng tưởng mình thừa thắng mà xông tới. Không biết anh cảm nhận về chuyến đi như thế nào mà chỉ thấy anh chỉ trích. Nhưng anh chị em trong đoàn hầu hết đều có cảm nhận rất tốt về chuyến đi, và rất yêu thương nhau, trừ anh !!! Bọn em đã lập group mới trên facebook, trong đó không có anh, nhưng lại có tất cả các thành viên còn lại của nhóm, để mọi người cùng sinh hoạt vui vẻ, vậy là anh đủ biết tất cả các thành viên trong nhóm rất yêu thương nhau và muốn chơi tiếp với nhau.

Anh nên dừng lại. Đừng nên đôi co nữa ! Mà anh có viết nữa cũng không ai vào comment đâu, trên face hay trên diễn đàn phượt vì ai cũng bận. Hơn nữa, sau bài viết của em mà anh vẫn có thể viết tiếp được thì chủ trương của các thành viên trong nhóm là “im lặng là vàng”.

Nói 1 ví dụ nhỏ nhé: gần 2h30 chiều ngày cuối cùng khi cách Hà Giang 130 km (hầu hết là đường đèo dù ít dù nhiều), em đã nói anh là đường miền núi và đông người thì mình chỉ chạy được tốc độ trung bình khoảng 30-40km/h là cùng. Tức là nhanh thì 6h30 - 7h tối sẽ về đến Hà Giang (8h tối phải ra xe ô tô để nhận chỗ). Anh cứ khăng khăng, quả quyết là anh chạy 1 mình thì chỉ khoảng 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi là về đến Hà Giang tức là tầm 5h chiều sẽ đến Hà Giang, còn đoàn mình đi chậm thì tầm 6h. Vậy mà cuối cùng cả đoàn chạy hộc tốc không ngừng nghỉ khoảng 100km cuối cùng, và đến tận 8h kém 10 mới ra đến bến xe Hà Giang. Mình định có bữa ăn nhậu hoành tráng ở Hà Giang trước khi lên xe ô tô về Hanoi, nhưng không thực hiện được, mà phải chạy hộc tốc và ăn vội ăn vàng bát phở cho kịp chuyến xe, em ăn nhanh không nói làm gì, nhưng có chị ăn chưa hết bát cũng phải nhanh nhanh chóng chóng để ra xe nhận chỗ vì nhà xe gọi giục. Nhưng không ai hé răng kêu ca 1 câu là đấy, tại anh trưởng nhóm hay tại chị thủ quỹ… , mọi người vẫn cười đùa vui vẻ.

Việc anh tính sai thời gian về đến Hà Giang không ai phàn nàn hay trách móc, vì đúng sai là chuyện bình thường. Mình không nên bới móc, nếu anh nói là nói ra để rút kinh nghiệm thì chính anh mới là người cần phải rút kinh nghiệm khi làm lead, chứ không phải mọi người trong đoàn.

Thêm 1 ví dụ khác: Việc chị Ngọc thủ quỹ “chưa làm đúng vai trò chi tiêu cho đoàn” và không hợp tác với lead nên anh phải thay thủ quỹ mới. Chỉ có anh là người đưa ra nhận định như vậy, chứ trong đoàn không ai nghĩ vậy, anh có thể hỏi lại mọi người. Khi anh chủ động họp nhóm và tự yêu cầu đổi thủ quỹ, đương nhiên chị Ngọc không thể nói “tôi cứ làm đấy” mà chị Ngọc nói ok đồng ý đổi. Và để cho không khí không căng thẳng do anh nói anh và thủ quỹ không phối hợp tốt với nhau nên mọi người nói chị Hoa làm thủ quỹ, chứ không phải mọi người thấy chị Ngọc làm không tốt.

Ăn chưa xong bữa cơm trưa mà anh đã nói “mọi người cứ ăn đi, tí nữa ra cà phê họp, có 1 số chuyện cần phải trao đổi rõ ràng trước khi đi tiếp” thì ai còn ăn ngon được nữa. Sao anh không để mọi người ăn xong, rồi hãy nói chuyện họp hành với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy?

Thêm ví dụ cuối cùng và em đi ngủ và không bao giờ nói thêm gì trên đây nữa: Anh quát tháo mọi người như nào và cảm nhận của mọi người như nào khi nghe anh quát anh có biết không? (trộm vía em không bị anh quát, hoặc anh có quát em cũng không biết vì đang cảm nhận cảnh đẹp Hà Giang). Anh là người nhiều tuổi nhất nhóm, em cũng từng đi phượt có các anh, chị, các cô chú hơn 40, 50 tuổi như anh Bumby, anh Lengkeng, chị Summer (phượt trong Nam); anh Cường đi chuyến Hà Giang – chợ tình KHâu Vai (phượt ngoài Bắc -làm lead của em 3 năm trước) nhưng em chưa thấy ai quát tháo người nhỏ tuổi hơn như anh, dù họ có làm lead hay không.

Em chỉ chốt lại 1 câu thế này thôi: khi anh viết trên face của nhóm, 9 người còn lại “không 1 ai comment gì hay like những cái anh viết” thì anh tự hiểu. Nên dừng lại anh ạ.

Chào anh,

BCK
29-10-2013, 07:23
Chào anh trưởng nhóm,

Mấy hôm nay bận bịu, tối nay em mới có thời gian vào face của nhóm và vào diễn đàn phượt.

....
Em chỉ chốt lại 1 câu thế này thôi: khi anh viết trên face của nhóm, 9 người còn lại “không 1 ai comment gì hay like những cái anh viết” thì anh tự hiểu. Nên dừng lại anh ạ.

Chào anh,

Chào Zfansipan (người ngoài cùng bên trái hàng thứ 2). Bạn là người trong số ít phượt thủ thế hệ 8x từng đi lại rất nhiều và nên cho thấy có kinh nghiệm và ý thức nhiều. Thêm nữa mặc dù mới tiếp xúc qua chuyến đi này, mình biết bạn là người ra Hà Nội học tập - làm việc nên có ít nhiều kiến thức, nhận thức cũng như vốn sống, phép giao tiếp qua bươn chải mưu sinh chốn đô thành tích tụ lại. Mình cũng nói rõ luôn để bạn thêm nhận thức rõ cũng như các đoàn nhóm khác cân nhắc khi nhận bạn cho các chuyến đi sau:

- Khi tham gia nhóm nếu bạn bận 1 hãy tâm niệm người khác bận 10 và cố gắng dành thời gian cùng lo chuẩn bị cho chuyến đi được thêm ổn thỏa an toàn.

- Vấn đề thủ quĩ, thay thủ quĩ tích tụ nhiều nguyên do tế nhị, điển hình dẫn tới lúc ở Yên Minh. Mình chỉ nếu 1 số ví dụ điển hình: 1. Trước chuyến đi khi có thành viên đề xuất ý kiến ai có áo cờ đỏ sao vàng có và muốn đem theo thì đem để chụp kỉ niệm ở cột cờ Lũng Cú, mình thấy hợp lý và phổ biến đúng ý thế thì thủ quĩ vội phản bác và lái sang vấn đề may đồng phục; 2. Mình nêu rõ đặc thù xe khách đi mạn phía bắc (trừ hãng Hải Vân thì đã full cách gần 2 tuần) rất lộm nhộm dù có đặt vé trước, cần tất cả tập trung đúng giờ thì thủ quĩ buông 1 câu thế thì việc gì phải đặt mua vé sẵn, cứ việc tới giờ mà mua. Thực tế như bạn thấy, khách đến mua sát giờ chỉ đc ngồi hoặc nằm dưới hầm cuối xe (vẫn mất tiền vé giường nằm). May mắn là đã đặt vé trước và đi nhà xe này (Ngọc Cường) người ta nhận khách không lộm nhộm như một số nhà xe khác mình từng va vấp. Ở góc độ lead đoàn mình chỉ muốn tập trung đúng giờ và cùng lên xe tránh cao su và để lead phải gọi điện giục nhau; 3. Lần đổ xăng ở Quản Bạ, thủ quĩ mải mê lôi điện thoại ra chụp và buông 1 câu với trưởng đoàn ai trả tiền cứ trả đi, sau rồi gặp thủ quĩ truy lĩnh. Lúc đó có ai ủng hộ khi người thì tranh thủ vệ sinh, người thì cũng chụp ảnh, người thì lo chằng buộc lại đồ.

Khi tới Yên Minh quán ăn khá đông, tốp đến trước giữ bàn và gọi tạm vài đồ trước. Thủ quĩ và nhóm đến sau chỉ việc gọi bổ sung đồ ăn, nhỡ hết thì mấy người con gái cùng nhau lăn vào bếp xem kêu quán tráng vài quả trứng cũng xong. Đằng này làm căng với trưởng đoàn với thái độ như thượng đế đi tuor. Mình nêu rõ quan điểm nếu nhóm ko muốn mình lead, mình sẵn sàng vui vẻ rút. Đi chơi ai cũng muốn vui, nhưng có sự cố thì cần một sự thẳng thắn rõ quan điểm rồi cùng hài hòa. Nói thật đừng tự ái nhé, mình thấy bạn khi ấy có biểu lộ rất nhâng nhâng nháo nháo.

- Vấn đề tốc độ di chuyển của đoàn thì có lẽ bạn hiểu hơi chệch và lái sang khía cạnh khác. Mình có kinh nghiệm dẫn đoàn chưa nhiều mà không hẳn là ít. Phương châm của mình nếu đoàn di chuyển chậm thì thời gian dành cho chơi sẽ ít và không có gì phải tiếc nuối. Trong toàn chuyến đi chưa một lần thúc giục đoàn tăng tốc chạy nhanh hơn, cũng phân công dẫn và chốt và cần đảm bảo đúng vai trò tránh lạc chờ đợi nhau, phát sinh thời gian chết. Đơn giản chỉ có thế.

- Vấn đề lead hay các cung đường bạn đưa ra so sánh thì chuyến đi đó có những đặc thù qui mô khác nhau, những thành viên có kinh nghiệm khách nhau, khách nhau về tính cơ động xê dịch chơi nhiều điểm và tậpn trung 1 vài điểm v.v...Nhân đây mình cũng nhắc laị để bạn hiểu thêm mình cũng từng là thành viên tham gia và cũng từng làm lead kiêm dẫn đoàn và các chuyến đi đó không có cá nhân quá cá tính, thiếu ý thức, vô tổ chức, thiếu cầu thị học hỏi như bạn. Các chuyến đi đậm chất xê dịch, ổn định, an toàn, hòa khí, kỉ niệm đẹp kéo dài

* Một vài ví dụ:

http://www.youtube.com/watch?v=hL6kY4_xMlY


http://www.youtube.com/watch?v=r1MlSU9VSu8

- Với riêng trường hợp của bạn mình cũng nêu rõ để bạn biết vai trò vị trí của bạn khi tham gia nhóm, có sự nhìn nhận thấu đáo hơn, đừng nên tìm cách lấy số đông để lấn át cái ngay cái thẳng nhé:

+ Danh sách thành viên nhóm mình đã post nội bộ nhóm trước chuyến đi vài ngày và khuyến nghị các thành viên lưu vào danh bạ, tránh quá tái liên lạc cho trưởng đoàn. Thực tế khi tập trung ở bến xe Mỹ Đình bạn là người trong số thành viên chưa có ý thức chấp hành, mình có nhắc nhẹ nhàng thì bạn kêu từ từ, đang còn "bận chat chit" với bạn

+ Ở Lũng Cú khi chụp hoa TGM, bạn là người tự ý không thông qua thủ quĩ và trưởng đoàn trả tiền khi vào ruộng. Công nhận bạn rất nhiệt tình khi ấy, nhưng chỉ cần hành vi đó thôi cũng làm cho thành viên khách nhìn vào sự tôn trọng người chịu trách nhiệm nhóm và tôn trọng bản thân mình đó bạn ơi.

+ Khi từ Lũng Cú di chuyển về thành phố Hà Giang, gần tới Yên Minh có thành viên muốn tạm dừng nghỉ cafe, mình thấy nên vì chạy xe vài chục km đường đèo núi cũng như khi về đa số thâm mệt. Về Yên Minh đổ xăng xong mình đã quyết đoán cho đoàn vào quán cafe tạm nghỉ chống say đèo dẫn tới cơn buồn ngủ kéo đến khi mỏi mệt bất cứ khi nào. Bên cạnh các thành viên Ngọc + Dũng + 2 bạn Hoa, Cường...thấy thoải mái. Ngoại trừ trường hợp Hương Bi Béo tâm lý chưa tốt muốn chạy một mạch về Hà Giang luôn thì bạn có phần nào cự cãi, kiến tạo áp lực và tỏ thái độ không thực sự thoải mái - hòa đồng khi vào quán. Bạn từng đi Hà Giang, từng chạy lượt đi cùng đoàn vậy thì dọc QL 4C tìm được một quán trà đá (như phát kiến của bạn khi ấy) là một sự xa xỉ lắm đó bạn à.

+ Khi về địa phận Quản Bạ, bạn là người đảo lên thay thế như một quái xế, phi một mạch qua lead mà không nói lại nhau câu gì, để mình chỉ kịp nán lại nhắn tin địa chỉ quán cơm để nhỡ bạn có chạy về thành phố Hà Giang nhanh quá thì đón đoàn vậy.

Với những nét phác họa cơ bản như trên, mình không có ý trách cứ luận tội bạn hay bất cứ thành viên nào trong nhóm vì dù gì chuyến đi cũng qua, trải nghiệm đem lại cũng có ít nhiều. Chỉ mong bạn có cái nhìn tích cực hơn để chuẩn bị cho các chuyến đi sau được ổn thỏa, ổn định, góp phần nâng cao tính đoàn kết, đặc biệt là an toàn trên từng cung đường, sân chơi diễn đàn này ngày càng lành mạnh trong sáng hơn.

Còn chuyện tính like ở group mình không đặt nặng quan tâm lắm. Vì Group lập ra không phải làm nơi quăng ảnh và buôn chuyện chém gió (mặc dù đụng đến việc chuẩn bị cho chuyến đi toàn thấy bận lắm những khi cần phân tải). Đơn giản là từ khi mình khởi tạo topic này thấy các bạn quăng gạch đi off fix xong rồi không thấy tham gia đóng góp ý kiến, cùng tìm hiểu thông tin các điểm đến. Nên group được lập ra để tạo sân chơi phụ, tập trung lo cho chuyến đi này là chính. Thực tế trước chuyến đi, hầu hết là thông tin một chiều từ lead, bạn là người trong số thành viên không thấy ra vào tìm hiểu phổ biến kinh nghiệm cho nhóm. Sau chuyến đi về thì thấy hoạt động buôn bán chém gió mạnh rõ rệt hẳn.

Thiết nghĩ bất cứ vị trí nào khi tham gia nhóm nên cùng có sự nhìn nhận và không nên coi đi chuyến nào biết chuyến đấy, thiếu tích tụ kinh nghiệm và tự nhìn nhận bằng những niềm vui, trách nhiệm ỉ lại cho lead và BTC.

Riêng cá nhân mình nếu còn lập nhóm sẽ cân nhắc hơn việc thành viên vịn lý do không tham gia sát giờ off fix danh sách mặc dù đã thông báo lịch trước vài hôm. Đặc biệt tuyệt đối lưu tâm vấn đề 1 thành viên đứng ra đăng ký cho một nhóm lẻ rồi cả nể nhận vô dễ dẫn đến cơ số hệ lụy sau này.

Thân!

Muavanghagiang
29-10-2013, 13:26
Chẳng biết làm sao mà like nữa

Zfansipan
29-10-2013, 13:28
Chào Zfansipan (người ngoài cùng bên trái hàng thứ 2)....




Chào anh trưởng nhóm (người ngồi ngoài cùng bên phải, mặc áo vàng)

Anh viết thế này : ….mình biết bạn là người ra Hà Nội học tập có ít nhiều kiến thức, nhận thức cũng như vốn sống, phép giao tiếp qua bươn chải mưu sinh chốn đô thành tích tụ lại ….

Không biết anh có phải người Hà Nội không nhỉ ? Nếu anh là người Hà Nội thì chính những người Hà Nội như anh làm xấu mặt người Hà Nội, may mà hiện giờ em chỉ thấy có một người như anh, và rất yêu con người cũng như mảnh đất Hà Nội.

Mình cũng nói rõ luôn để bạn thêm nhận thức rõ cũng như các đoàn nhóm khác cân nhắc khi nhận bạn cho các chuyến đi sau => chết cười !!! =))

Khi tham gia nhóm nếu bạn bận 1 hãy tâm niệm người khác bận 10 và cố gắng dành thời gian cùng lo chuẩn bị cho chuyến đi được thêm ổn thỏa an toàn.

Anh đã giao cho em đi mua ủng áo mưa, em đã đồng ý, và nói là chiều thứ 6 sẽ mang đến. Anh nói nên mua và mang đến vào tối thứ 4 (lần off thứ 2). Em ok. Sáng thứ 4 anh hỏi là « đã mua chưa ? Nếu chưa thì anh tiện qua đó mua mấy thứ (giấy bóng chống lóa ..) anh sẽ mua luôn cho ». Tất cả những tin nhắn anh viết em vẫn giữ ở đây. Em trả lời : « chiều em sẽ qua mua rồi tối mang đến, nhưng nếu anh tiện qua đó thì mua hộ em ». Em chưa bao giờ từ chối mua đồ. Khi tham gia nhóm, anh chỉ khen Hoa Dương, vì đơn giản bạn ấy ít nói, không nói gì, nhưng trong đầu bạn ấy nghĩ gì về cách lead nhóm của anh thì không khác gì các anh chị em còn lại trong đoàn đâu.

Vấn đề thủ quỹ (chị Ngọc) anh có đôi co vậy hay nữa thì cũng không ai đồng tình với quan điểm là chị Ngọc làm và phối hợp không tốt nên phải thay. Mọi người đều yêu quí chị Ngoc và ái ngại cho anh, nhưng vì đi cùng chuyến nên mọi người thông cảm cho anh thôi. Không ai đàn bà như anh cả.

Vấn đề tốc độ anh nói em hiểu sai. Có 9 người đứng đó nghe, trong đó cả ôm của anh. Chỉ có anh là đúng, còn mọi người hiểu sai hết ???

Vấn đề đi và có nhiều kỷ niệm đẹp, đoàn này về ai cũng có kỷ niệm đẹp về nhau, trừ về anh, chắc anh là người biết rõ vấn đề này vì chỉ có anh là người kêu ca chỉ trích trên face, và trên diễn đàn phượt. Liệu có phải khi anh biết mọi người không hài lòng về anh, không đồng tình vì những cái anh post trên phượt và trên face của nhóm nên anh tức, anh nói là sẽ xóa sổ nhóm trên face và đôi co như trẻ con với anh Mùa Vàng trên face ? Và khi anh chưa kịp xóa face của nhóm thì mọi người đã chủ động ra khỏi nhóm hết rồi, anh tự hiểu là mọi người nghĩ về anh như nào ?

Riêng trường hợp của em :

- Chưa lưu tên và số điện thoại nhóm thì cả 4 người ra bến xe sớm ngày hôm khởi hành đều chưa ai lưu và cùng cầm giấy lưu, em đang phải nhắn tin cho Hoa Dương, nói là mình đang ở cổng bến xe, nên em bảo từ từ chờ em nhắn tin xong, các chị lưu trước đi rồi em lưu sau. Anh đừng ăn nói hai lời là chỉ có mình em không chấp hành. Anh nói sai mà không sợ bị vạ miệng à ?

- Ở Lũng Cũ khi chụp Tam Giác mạch, bà chủ nói không trả tiền không cho ra. Khi mọi người đã chụp xong rồi, em là người cuối cùng ở ruộng với Hoa Dương, em trả hay ai trả đâu khác gì nhau. Anh đừng bới bèo tìm bọ, sau khi em trả, chị thủ quỹ đã trả lại em tiền và rất vui vẻ, chả có vấn đề gì cả, chỉ có anh là người luôn thấy có vấn đề từ đầu đến lúc kết thúc và sau khi kết thúc anh vẫn kêu ca, chỉ trích trên phượt và đặc biệt trên face. Hai người được anh khen là Hoa Dương và Cường thì 1 người rất ít nói, còn 1 người không có face và đang đi công tác xa, không nghe anh chỉ trích hay kêu ca gì trên face (ha ha). Nếu anh góp ý mang tính xây dựng thì mọi người đã hưởng ứng rồi, đây chỉ mang tính chỉ trích, và hầu như là bóp méo sự thật.


- Các thành viên Ngọc + Dũng + 2 bạn Hoa, Cường...thấy thoải mái. (khi uống cà phê) : anh nhầm to rồi, anh hỏi lại mọi người đi chỉ có anh Huy đồng ý thôi !!! Anh viết sai không thấy xấu hổ à ? Hôm ngồi off cách đây 2 ngày mọi người vẫn nói lại chuyện này đấy.

- Khi về địa phận Quản Bạ, bạn là người đảo lên thay thế như một quái xế

=> ha ha, em đọc đến đây em buồn cười quá, thứ nhất em là ôm, em không thể là quái xế. Thứ 2 ,xe em cùng dừng lại cách xe anh khoảng 10-20m chờ mọi người (chắc chạy xe mệt quá anh quên à ? vậy anh hỏi lại ôm của anh nhé). Thứ 3 : Xe Mạnh và xe anh Dũng vượt mặt anh chạy trước « như 2 quái xế theo lời anh nói » em hét to gọi không được (cái này ôm của anh cũng nghe thấy nhé, vì mình đứng gần nhau mà, không lại bảo em nói điêu). Sau đó nghe thấy mọi người nói, đủ xe rồi, chạy !!! và xế của em chạy. Chính em còn sợ chạy nhanh và nói xế chạy vừa thôi, em bị đau bụng. Anh nói sai không sợ mọi người trong nhóm cười à ?

- Bạn là người trong số thành viên không thấy ra vào tìm hiểu phổ biến kinh nghiệm cho nhóm. Sau chuyến đi về thì thấy hoạt động buôn bán chém gió mạnh rõ rệt hẳn. =>

Anh có phải người lớn không anh ? anh xem lại lịch sử của nhóm trên face đi, em là người gần như không chát chít, chém gió và up ảnh gì cả sau chuyến đi vì em đang bận một số việc, đến khi off cách đây 2 ngày (anh chỉ có mặt 3 phút để nhận tiền thừa rồi về), Hương và chị Hoa còn hỏi sao không thấy em up ảnh gì trên face ? Tại sao lại có người nói trắng thành đen như anh nhỉ ? Em không rảnh rỗi như anh mà chỉ up những thông sai sự thật, anh đừng tưởng những bạn trên diễn đàn phượt không biết gì về tình hình của nhóm mình, thì anh muốn viết gì thì viết, miễn có lợi cho anh và bất lợi cho mọi người. Bây giờ, giờ nghỉ trưa em mới rảnh để vào đọc và comment lại những cái anh viết, chứ không rảnh như anh có 1 bài viết trên phượt mà cả buổi sáng ngồi edit lại 3 lần.

Nói thêm lần cuối cho anh hiểu nhé : bài viết của anh trên group face của nhóm mình không ai thèm like hay trả lời anh, còn bài viết diễn đàn phượt này, trong đoàn mình đi Hà Giang lần này có tổng cộng 5 xe mà thành viên của cả 5 xe đều dislike anh trên diễn đàn này thì tự anh hiểu. Anh không hiểu được thì chắc em cũng không nên tốn pin máy tính với anh làm gì nữa.

Chào anh,


Dear admin của Phuot.vn: Em vô cùng xin lỗi (em chưa bị nhắc nhở nhưng cứ xin lỗi trước ạ) nếu có một số thông tin em viết chỉ mang tính chất cá nhân của nhóm em. Đây là tin cuối cùng em post trong topic này. Em cảm ơn.

BCK
29-10-2013, 13:41
...
[B]Nói thêm lần cuối cho anh hiểu nhé : bài viết của anh trên group face của nhóm mình không ai thèm like hay trả lời anh, còn bài viết diễn đàn phượt này, trong đoàn mình đi Hà Giang lần này có tổng cộng 5 xe mà thành viên của cả 5 xe đều dislike anh trên diễn đàn này thì tự anh hiểu. Anh không hiểu được thì chắc em cũng không nên tốn pin máy tính với anh làm gì nữa.

Chào anh,
... Em cảm ơn.
"Không ai thèm like và trả lời"

https://img.photobucket.com/albums/v493/bincukhoai/TGM_2013/Like_zps7efb8591.jpg

Mình xin mạn phép liên hệ trích dẫn 01 bài báo mang đậm tính thời sự: "...Dường như, cho dù có là tiến sĩ, học vị đầy mình, nhưng con người ta vẫn có thể rất dốt nát, tăm tối. Chỉ bởi chữ Tham choán hết trong đầu, trong tim, trong óc họ!..." Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/146395/bac-si--dan-ba-va-su-me-du-tan-nhan.html

Mình khởi tạo group và sau chuyến đi muốn có ý chuyển giao hẳn để những thành viên nhóm tự quản nhau, sinh hoạt với nhau, cùng tổ chức cho nhau những chuyến đi sau này. Vậy mà, dường như có thành viên không hiểu và kích động nhau mang tính dây truyền. Nếu còn sự tự trọng và cầu thị, mình mong muốn tất cả cùng bình tâm nhìn nhận sự thật đôi khi mất lòng nhau. Như các xụ xưa nói: Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ, chọn bạn mà chơi. Những cái chưa tốt mà không tự cải thiện, cấu kết mang tính hệ thống sớm muộn rồi sẽ bị lôi ra ánh sắng, chí ít là vấn đề ý thức tại sân chơi phượt này
https://img.photobucket.com/albums/v493/bincukhoai/TGM_2013/Out_zps5d3bdd21.jpg

Hoatita
29-10-2013, 13:51
Chào các anh, các chị,

Trong đoàn đi Hà Giang vừa rồi, em tuy không còn trẻ nhưng là người gần như nhỏ tuổi nhất. Em, cũng như đa số thành viên trong đoàn, không sinh ra tại Hà Nội và «bươn chải mưu sinh chốn đô thành». Từ nhỏ em đã thoát ly gia đình sống trong môi trường có nhiều người không quen biết nhau, đến từ nhiều vùng đất khác nhau với nhiều cá tính khác nhau nên cũng có chút hiểu và biết làm thế nào để thích nghi.
Em thiết nghĩ trong cuộc sống gặp được nhau là một cái duyên và từ cái duyên ấy mà có thể trở thành bạn bè thì càng trọn vẹn. Mọi mối quan hệ trong xã hội đều phải xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau. Trước mỗi một sự việc, đóng góp ý kiến trên cơ sở xây dựng là điều nên làm và chắc chắn sẽ được welcome chứ không nên chỉ trích miệt thị. Một người không thể tốt toàn diện hay xấu toàn diện, ai cũng có lúc đúng lúc sai và sự thật thì chỉ có một, những người trong cuộc đều hiểu rõ. Cứ nhìn những ý kiến của các thành viên đồng tình hay phản đối trước mỗi bài viết là có thể thấy được.
Em nghĩ rằng mọi đôi co hãy nên chấm dứt ở đây!

Chúc các anh chị sức khoẻ!

Zfansipan
29-10-2013, 14:09
Chào các anh, các chị,

Trong đoàn đi Hà Giang vừa rồi, em tuy không còn trẻ nhưng là người gần như nhỏ tuổi nhất. Em, cũng như đa số thành viên trong đoàn, không sinh ra tại Hà Nội và «bươn chải mưu sinh chốn đô thành». Từ nhỏ em đã thoát ly gia đình sống trong môi trường có nhiều người không quen biết nhau, đến từ nhiều vùng đất khác nhau với nhiều cá tính khác nhau nên cũng có chút hiểu và biết làm thế nào để thích nghi.
Em thiết nghĩ trong cuộc sống gặp được nhau là một cái duyên và từ cái duyên ấy mà có thể trở thành bạn bè thì càng trọn vẹn. Mọi mối quan hệ trong xã hội đều phải xuất phát từ sự tôn trọng lẫn nhau. Trước mỗi một sự việc, đóng góp ý kiến trên cơ sở xây dựng là điều nên làm và chắc chắn sẽ được welcome chứ không nên chỉ trích miệt thị. Một người không thể tốt toàn diện hay xấu toàn diện, ai cũng có lúc đúng lúc sai và sự thật thì chỉ có một, những người trong cuộc đều hiểu rõ. Cứ nhìn những ý kiến của các thành viên đồng tình hay phản đối trước mỗi bài viết là có thể thấy được.
Em nghĩ rằng mọi đôi co hãy nên chấm dứt ở đây!

Chúc các anh chị sức khoẻ!

Em Hoatita nói rất đúng,

Ta nên chấm dứt đôi co ở đây và "Một người không thể tốt toàn diện hay xấu toàn diện, ai cũng có lúc đúng lúc sai và sự thật thì chỉ có một, những người trong cuộc đều hiểu rõ. Cứ nhìn những ý kiến của các thành viên đồng tình hay phản đối trước mỗi bài viết là có thể thấy được."

Iem cũng xin chúc nhà mình sức khỏe để làm việc tốt :-)