PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bình Ba ngày bão…nhưng nắng chang chang



alvinhuang
05-10-2013, 10:20
Bình Ba ngày bão…nhưng nắng chang chang

Lên kế hoạch đi Bình Ba khi nhiều người đang rần rần bàn tán…em là em không có thích bàn, thích là nhích à. Vì vậy em ấn định là tối 27/09 em đi học ra là lên xe thẳng tiến Cam Ranh luôn.

Thông tin chi tiết chuyến đi như sau:
Di chuyển: Em chọn nhà xe Quang Hạnh vì xe mới hơn xe Phương Trang và chạy êm hơn (đi xe PT em ngủ ko được…^^). Có khá nhiều chuyến ra vô 2 chiều hằng ngày, mọi chi tiết xin liên lạc phòng vé Quang Hạnh tại BXMĐ (08) 3511.9102 hoặc LÊ HỒNG PHONG: (08) 3536.1016.
Giá vé xe là 210.000CVND/chiều, nhưng ko hiểu sao tự dưng chiều từ SG ra nó giảm cho em 10k/vé, coi như khứ hồi là 410.000VND.
Time chi tiết đây:
SGN NHA 22h00 27/09/2013 (Tới Cam Ranh lúc 05h30 28/09)
NHA SGN 18h30 29/09/2013 (đón Cam Ranh lúc 20h10 và tới BXMĐ lúc 04h00 30/09)

BÁO GIÁ

Nhà nghỉ nguyên căn: 500k từ 10h sáng hôm nay đến 11h trưa hôm sau
Tàu ra Bình Ba: đi 40k/ bé (tàu thuê cho 40 người), về 20k (tàu địa phương dỏm hơn, ^^), giờ tàu chạy thì loạn xạ rùi, mạnh ai nấy tính thui nha, nhưng yên tâm là luôn có tàu ra đảo vì giờ bà con đổ xô ra đấy.
Tàu đi bè: 50/bé/khứ hồi
Tôm hùm: 600k/kg (em quất 2kg)
Cá Gáy: 300/kg
Ốc bàn tay: 80k/kg
Ốc nón: 60k/kg
Mực lá: 350k/kg
Bún thịt nướng chả cá: 18k/tô
Chả cá cuốn: 15k/cuốn
C2 ướp lạnh 6k/chai (trời ơi nó rẻ hơn ở xóm mình bán)
Sting ướp lạnh 8k/chai
Coca, pepsi 7k/chai
Tiger 14k/lon


Thông tin liên lạc:

Theo tour: 0983.858942 nhà nghỉ Bảy Hộ có máy lạnh, nhà hàng bà Long Hương – Mr Long rất nhiệt tình 01677900093
Bonus:

Nhà nghỉ Tú Ngọc: 0942.016958
Nhà nghỉ Ms tuyền: 0914.493793 – 0962.466528
Nhà nghỉ Ms Dung: 0972.332202
Bè hải sản anh Hậu: 01233.157654
Bè hải sản anh Hiếu: 0983.663784
Bè hải sản anh Tâm: 01654.313537




NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH

Tối 27/09 đúng 22h nhóm tụi em có mặt tại Bến Xe Miền Đông, vì đã có vé sẵn từ trước nên ra thẳng xe mà nằm, khi lên xe nhà xe sẽ hỏi mình xuống đâu và họ ghi vào sổ ngay, đến nơi họ sẽ gọi mình dậy nên cứ yên tâm mà ngủ (em thích lắm).
Xe Quang Hạnh chạy không dừng (nghe nói nếu đi nhanh gọn thì sẽ cho dừng đâu đó, còn ko thì chạy thẳng, xe em đi về đều ko dừng, mừng húm, trên xe có nhà vệ sinh rất sạch sẽ, mọi người cứ yên tâm), sáng hôm sau đúng 5h30 tới Bến xe Cam Ranh.
Em chọn tới Bến xe Cam Ranh vì từ đây em sẽ bắt taxi đi thẳng đường 22/8 xuống CHỢ MỚI CAM RANH rất gần, chỉ 15k taxi hoặc nếu quỡn có thể đi bộ. Tới chợ đi thẳng ra phía sau đến khu ăn uống là có bán bánh canh chả cá và tè le món, cứ chọn thoải mái. Bánh canh chỉ có 15k/tô, em gọi thêm thì là 20k, quá rẻ mà không có ghẻ…
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1378667_615661461819491_2051651596_n.jpg
Ăn xong thì cũng hôn 6h, bọn em hú taxi ra thẳng cảng Đá Bãc luôn. Hồi trước xem trên mạng cứ nghe cảng Ba Ngòi, nhưng ra tới đó dân ở đó nói làm gì có chuyện đi Bình Ba từ Ba Ngòi, đi từ cảng Đá Bạc cơ.
Cảng Ba Ngòi là cảng lớn dành cho tàu lớn lên xuống hàng, nó là cảng chính của cảng Cam Ranh. Còn Cảng Đá Bạc là cảng nhỏ trao đổi hải sản và có thuyền đi các vùng phụ cận như Bình Ba. Để chắc ăn thì mọi người cứ nói là đi ra CẢNG ĐI BÌNH BA là bác tài tự hiểu.
Tới cảng cứ tưởng qua Bình Ba là dễ, không hề nhé. Vì là sáng thứ 7, xe du lịch đổ khách xuống cảng đông quá xá đông, họ đặt nguyên tàu không à, tàu địa phương còn ko đủ cho người địa phương mà đi. Thế là không có tàu đi Bình Ba. Toẹt quớ…
Trong lúc nháo nhào thì đúng là “khi loạn thế tất sẽ có anh hùng”. Một anh cũng ở SG đã đi 1 lần rồi, ảnh có số điện thoại của chủ tàu nào đó, sau khi gọi xong thì giá tàu là 1tr5 cho 40, ảnh tập hợp đủ 40 người, trong đó có 6 đứa bọn em. Phải điền vào danh sách có họ tên, năm sinh, số CMND, địa chỉ nhà mới xong. Và ngồi chờ tàu…hix hix…từ 7h mà chờ đến hơn 8h30 tàu mới tới. Có mấy cục cưng lanh lắm, không đăng ký mà nhảy lên tàu, chủ tàu chờ mấy cục cưng ấy ổn định rùi phán một câu “tàu này có người thuê rồi”. Thế là bọn em chễm chệ lên tàu và tạm biệt các cục cưng ấy trong ánh mắt long lanh.
Mà vì Cam Ranh là khu vực quân sự nên biên phòng làm việc cũng kỹ hơn, họ lên đếm số lượng (ko được quá 40 người), và tất cả đều phải mặtc áo phao, 1 người thiếu cũng ko được. Cái cảm giác yên vị sau hơn 2 tiếng loay hoay thật là sung sướng.
Tàu chạy chậm và đều đều đến 9h45 là đến Bình Ba, coi như mất 1h15p di chuyển đó.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381826_613778125341158_1126972442_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1234566_613778118674492_1227241246_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1374861_613778122007825_2141344091_n.jpg
Bình Ba hiện ra trước mắt yên tĩnh và trong vắt.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/988732_613778608674443_1431434121_n.jpg
Đến đảo thì mọi người lại phải điền vào tờ giấy những người vừa lên đảo và nộp lại cho biên phòng ngay và liền. Cũng nhanh thôi, không có gì phiền phức, nộp xong là được thả tự do…hehe
Em có liên lạc với nhà nghỉ Bảy Hộ ở Bãi Nồm nên cần phải ra đó, không biết đi hướng nào thì hỏi thằng bé này:
Tội nghiệp, nó không chỉ mà nó dẫn thẳng ra tới nơi luôn, dễ thương gì đâu…
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p206x206/1381199_613778215341149_1647254713_n.jpg
Vì khách quá đông, em đã gọi điện hỏi trước 1 tuần như nhà nghỉ của chú Bảy đã full phòng do có 1 đoàn 45 khách, nhưng cô Bảy đã hỏi giùm em cái nhà của anh Long ngay sau lưng. Mướn nguyên căn nhà 2 phòng ngủ, 1 máy lạnh, tủ lạnh, ti vi, đầu đĩa đầy đủ hết…mà có 500k, ôi giờ ạh. Cái nhà này ở hơn 10 người còn được, phải mà đi đông hơn thì tiết kiệm nhỉ…hí hí.

alvinhuang
05-10-2013, 10:24
Sau khi ổn định đội hình và thay đồ thì tụi em ra Bãi Nồm chụp hình. Ôi mẹ ơi nó đẹp gì đâu mà đẹp. Một vài hình ảnh của em nó đây:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1379973_613778182007819_1331075211_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1382249_613778238674480_473881939_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1385595_613778288674475_1553507776_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1240229_613778275341143_223808481_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/558356_613778328674471_35383723_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1376595_613778295341141_479649039_n.jpg
Sau khi chụp hình xong thì tụi em ra thẳng chợ Bình Ba, cái đảo nhỏ xíu, hỏi cái là tới ngay. Gần ngay chợ có bán bún thịt nướng, nem nướng, chả cá hầm bà lắng…ngon lắm (hổng có địa chỉ, gần ngay chợ á, tới đó hỏi nhé, nằm ngay đầu 1 con hẻm), mỗi tô là 18k khá là no, ăn xong thì thêm 1 cuốn bánh tráng cuốn chả cá, món nay em ăn bên công viên Lê thị Riêng của Sài Gòn rồi nên rất thích, và cũng biết là cái cuốn nó bự gấp đôi cuốn gỏi cuốn mà trong Nam mình hay ăn nên mọi người nhớ gọi 1 cuốn thôi nhé, thiếu thì kêu thêm. (khúc này máy chụp hình của em hết pin nên em ko chụp hình được…buồn luôn)
Ăn xong thì tụi em lên đường đi Bãi Nhà Cũ, em cũng đâu có biết đường, đi đến đâu hỏi đến đó, dễ tìm lắm.
Mọi người nên đi theo đường chợ, ra đến bến tàu (khi xuống tàu hồi sáng) thì quẹo trái, đi dọc con đường dốc ven biển rất là đẹp, tới 1 cái ngã 3 sẽ có 1 đường rẽ tiếp tục đi lên cao (lên đài rađa) còn chúng ta đi bãi Nhà Cũ thì cứ đi thẳng, lên xuống 1 2 con dốc sẽ tới ngay. Và đây là hình của em nó.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1235068_613778468674457_1928284022_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p206x206/1385061_613778462007791_892846074_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1377530_613778508674453_1898899281_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1382180_613778558674448_212700735_n.jpg
Bãi này cũng là nơi có thể ngắm san hô nhé, mọi người nhớ mang theo kính bơi vì nước khá là mặn, rát mắt lắm
Hơi tiếc 1 cái là buổi chiều nước lên cao nên tắm ko có sướng cho lắm, với lại bãi Nhà Cũ dưới nước có quá nhiều san hô (cả sống lẫn chết), vỏ sò vỏ ốc linh ta linh tinh nên đứa nào cũng bị cắt chân chảy máu, mọi người nên mang theo dép lào khi xuống biển nhé.
Chiều hôm đó 4h bọn em về đến nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi gọi điện cho nhà hàng Long Hương (nấu rất ngon nha, lại nhiệt tình nữa) để liên hệ tàu đi ra bè., đúng 5h chiều tàu đón cả bọn em đi ra bè.

alvinhuang
05-10-2013, 10:29
Dịch vụ bè của Cam Ranh thì cũng như ở Nha Trang hay Vĩnh Hy. Cứ lên bè rồi họ sẽ giới thiệu họ có gì, báo giá, giá sẽ bao gồm chi phí chế biến.
Thực đơn do em chọn cho 6 người ăn là:
2kg tôm hùm– nướng (tôm hùm em nhờ cô Bảy ở nhà nghỉ Bảy Hộ mua trước vì sợ thứ 7 đông quá ko có đủ tôm trên đảo), mọi người cũng có thể liên hệ anh Long để mua tôm nhé.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1209320_614169225302048_1125095279_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385332_614169281968709_1301618064_n.jpg
1 con cá gáy to đùng 1,5kg (họ nhảy xuống bắt tại chỗ cho mình),– cái đầu nấu cháo, còn cái thân thì nướng lên để cuốn rau sống chấm nước mắm (ăn như vậy mới ấm bụng)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1378322_614169058635398_1830048385_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1382392_614169345302036_1508456428_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/526955_614169358635368_2139220308_n.jpg
2kg ốc bàn tay, nướng luôn
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994922_614169335302037_1186639019_n.jpg
2kg ốc nón (ở Vĩnh Hy gọi là ốc Vú Nàng), hấp, cực cực ngon và ngọt, chấm nước chấm chua ngọt kiểu miền Trung bao phê
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1383057_614169131968724_1031701044_n.jpg
1 con mực 6 lạng, làm sạch nướng không thôi, ngọt gì mà nó ngọt trời ơi…
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1379453_614169308635373_997124614_n.jpg
6 đứa ăn muốn khùng luôn vậy á…haha…nhà hàng rất là nhiệt tình nữa.
8h30 tụi em lên tàu về lại Bình Ba, thế thôi, kết thúc 1 ngày tuyệt vời với cái bụng cành hông chỉ có lết chứ hết đi nổi.
Sáng hôm sau bọn em ăn sáng với món cháo cá (tối qua ăn ko hết còn dư để lại mang về bỏ tủ lạnh, sáng hâm lại ăn, nhà nguyên căn nên có đủ đồ hết á, hí hí, tiết kiệm được 1 bữa sáng)
Ăn sáng xong thì lại thay đồ ra bãi Nồm sát nhà để tắm (sáng hôm qua chỉ chụp hình thôi chứ chưa có tắm, haha). 10h bọn em về nhà, tắm rửa dọn dẹp và trả nhà, vác balô ra Bãi CHướng cho biết.
Thiệt tình là Bãi Chướng đẹp lắm nha, đường dốc quanh co nhìn xuống biển thích lắm, lần sau ra Bình Ba sẽ ghé đây trước…
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1384176_613779028674401_601628326_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1383583_613779008674403_756982511_n.jpg
Từ Bãi Chướng tụi em rẻ xuống bến tàu và chờ đến 12h là chui lên tàu, 12h30 tàu chạy, biên phòng cũng kiểm tra áo phao rất kỹ mới cho tàu xuất cảng.
Vậy là tạm biệt Bình Ba nhé.
Tàu đi đến 2h trưa là cập cảng Đá Bạc, tụi em cũng quắc taxi đi thẳng lên chợ đánh nhanh rút gọn mua tí nem và mực rim rồi ra thẳng CoopMart CamRanh. Đói quá rồi, cả bọn ăn Lotte cho nó lành rồi đi siêu thị, chơi game chờ đến 7h30 là đi bộ qua phòng chờ của xe Quang Hạnh ở bến xe Cam Ranh chờ xe đến là leo lên về thôi…

alvinhuang
05-10-2013, 10:34
Thêm một vài hình ảnh về Bình Ba
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1381923_613778648674439_1996813133_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1237016_613779135341057_1758570997_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1383031_613778845341086_1119443964_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994627_613778905341080_976068056_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1376540_613779358674368_1583261171_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374726_613911798661124_1575868262_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1378614_613778352007802_1935963291_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1377545_613778858674418_560709219_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374208_613779065341064_1135303406_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1378181_613778928674411_315463969_n.jpg

Hoan Le
07-10-2013, 23:50
cho xin số điện thoại của bạn hoặc face nhóm mình chuẩn bị tháng 11 đi nè.

KoPan
08-10-2013, 06:08
T11 bọn mình cũng đi :D nhưng mà = xe máy, ko biết ở bến có bãi gửi xe ko nhỉ ? có an ninh ko ?

Hoan Le
08-10-2013, 13:55
Nhóm mình xuất phát từ Sài Gòn ngày 15/11, nếu chung ngày thì đi cùng cho vui

KoPan
08-10-2013, 20:26
Bọn mình đi 9,10,11 đó bạn :)

vuductuan023
08-10-2013, 20:38
Hello các bạn rất vui được làm quen với mọi người, add nick mình nhé

tai lieu (http://diendan.studentzone.vn/forums/316-Vat-ly-lop-9.html?) , gia su (http://vieclam.studentzone.vn) , dv cong ty (http://www.vietnam.net.co/) ,
tu com cong nghiep (http://bepnhahang.vn/) ,
----------------------------------
http://www.vietnam.net.co/mua-ban/mua-ban-cong-ty-doanh-nghiep.html]dv ( [url) cong ty[/url] ,

super_hi
09-10-2013, 00:51
Thông tin thật bổ ích, tháng 11 này mình cũng định đi.

ttvinh222
09-10-2013, 13:13
T11 bọn mình cũng đi :D nhưng mà = xe máy, ko biết ở bến có bãi gửi xe ko nhỉ ? có an ninh ko ?
Có chỗ gửi xe đó bạn

Hoan Le
09-10-2013, 13:51
không biết từ ga nha trang đến bến tàu ra đảo đi bằng phương tiện gì được nhỉ

xufu2008
10-10-2013, 10:46
"Một anh cũng ở SG đã đi 1 lần rồi, ảnh có số điện thoại của chủ tàu nào đó, sau khi gọi xong thì giá tàu là 1tr5 cho 40, ảnh tập hợp đủ 40 người, trong đó có 6 đứa bọn em"
Nếu mình đoàn không sai thì anh đó là anh mama Chip bên diễn đàn HDVietnam. Mình có đọc bài viết của ảnh ở diễn đàn HDVietnam. Đọc thấy hấp dẫn lắm.

alvinhuang
18-10-2013, 14:04
cho xin số điện thoại của bạn hoặc face nhóm mình chuẩn bị tháng 11 đi nè.
Facebook của mình là "Alvin Huỳnh" nhé

alvinhuang
18-10-2013, 14:08
không biết từ ga nha trang đến bến tàu ra đảo đi bằng phương tiện gì được nhỉ
Từ ga Nha Trang đi về Cam ranh đến gần 2 tiếng, hơi bị xa, bạn nê đón xe khách tới CoopMart Cam Ranh hoặc bưu điện Cam Ranh rồi đi tãi (chỉ 30k) là tới bến tài đi Bình Ba ngay...mình thì ko biết từ Nha TRang đi CR có xe bú ko, nếu có bus thì đi bus nhưng nhớ canh giờ

alvinhuang
18-10-2013, 14:09
"Một anh cũng ở SG đã đi 1 lần rồi, ảnh có số điện thoại của chủ tàu nào đó, sau khi gọi xong thì giá tàu là 1tr5 cho 40, ảnh tập hợp đủ 40 người, trong đó có 6 đứa bọn em"
Nếu mình đoàn không sai thì anh đó là anh mama Chip bên diễn đàn HDVietnam. Mình có đọc bài viết của ảnh ở diễn đàn HDVietnam. Đọc thấy hấp dẫn lắm.
Mình cũng ko biết nữa, anh ấy là dân chụp ảnh chuyên nghiệp đó bạn...ra Bình Ba chỉ để săn hình...Group của ảnh mang theo rất nhiều đạo cụ chụp hình chứ ko phải đi du lịch...^^

dinhvando
19-10-2013, 08:46
bạn này đi cùng ngày với mình, bạn có thấy cái sân khấu tựa vách núi nhìn ra biển của mình không. thông cảm hôm đó đoàn mình chiếm hết cái nhà nghỉ Bảy Hộ nên các bạn phải ra ngoài.hee

alvinhuang
19-10-2013, 09:40
bạn này đi cùng ngày với mình, bạn có thấy cái sân khấu tựa vách núi nhìn ra biển của mình không. thông cảm hôm đó đoàn mình chiếm hết cái nhà nghỉ Bảy Hộ nên các bạn phải ra ngoài.hee
Hihi...Nice to meet you...em ở nhà nguyên căn sau lưng nhà nghỉ BH cũng tiện lắm...tiết kiệm nữa...bên anh đi đông vui ghê...^^

tunglam263
23-10-2013, 10:25
Ở BB ngoài bãi Nồm thấy bãi nhà cũ tắm đẹp mà vắng hơn, giờ đi nhiều đoàn tổ chức ở bãi Nồm nên cũng không được yên tĩnh lắm
Đi các bãi khác mình có thể thuê ghe đi rẻ hơn tàu (khoảng 700-800k)

tunglam263
23-10-2013, 10:36
à theo em thì đi BB nên ở lại qua đêm rồi sáng sớm hôm sau ra bãi Chướng ngắm bình minh đẹp lắm a :)

Rubi1985
23-10-2013, 15:33
Nếu xuống đến ga Nha Trang, thì bác đi xe buýt Phương Trang tuyến Cam Ranh - Nha Trang nhé, trạm xe buýt của Phương Trang gần ga xe lửa nhất là trạm ở Mã Vòng, bác đi bộ lại đó tí. Đến bến rồi thì bắt taxi hoặc xe ôm mà ra cảng Ba Ngòi.
Tắm biển thì mình thấy tắm ở bãi Nhà Cũ là ok nhất, sạch, trong và cạn nữa, bãi Nồm ngay khu dân cư và có nhiều người tắm nên cũng không yên tĩnh mấy. Còn nếu được thì thuê tàu chở vòng vòng quanh đảo, thấy bãi nào đẹp thì bơi vào tắm, mình thấy có bãi Bồ Đề cũng đẹp lắm, tắm tiên luôn :D.

alvinhuang
24-10-2013, 21:48
Ở BB ngoài bãi Nồm thấy bãi nhà cũ tắm đẹp mà vắng hơn, giờ đi nhiều đoàn tổ chức ở bãi Nồm nên cũng không được yên tĩnh lắm
Đi các bãi khác mình có thể thuê ghe đi rẻ hơn tàu (khoảng 700-800k)

Mình cũng nghe thế...cuối cùng bãi Nồm là vắng nhất, Bãi Nhà Cũ là đông nhất...hihi...nói chung do khách lựa chọn cả...

hohoaiquan
25-10-2013, 17:39
cảnh thì đẹp nhưng giá đồ ăn choáng quá @@

alvinhuang
28-10-2013, 11:15
Choáng là sao ạ...em thấy rẻ quá trời rẻ mà...đi tất tần tật, luôn vé xe, luôn tôm hùm, ăn ngập mặt luôn mà có 1tr2/người à anh

minhkhang_hng
28-10-2013, 22:10
Facebook của mình là "Alvin Huỳnh" nhé

Đã vào facebook nhưng kg kiếm đc nick "Alvin Huỳnh". Làm sao kết nối đây.

alvinhuang
28-10-2013, 22:38
Đã vào facebook nhưng kg kiếm đc nick "Alvin Huỳnh". Làm sao kết nối đây.

Inbox rùi đấy bạn... :D

hoangdao12
29-10-2013, 15:20
đẹp quá ta, nhìn những món hải sản mà thèm quá

alvinhuang
30-10-2013, 15:11
đẹp quá ta, nhìn những món hải sản mà thèm quá

Đi đi bạn...ko lâu nữa sẽ banh chành, giờ tranh thủ đi đi...^^

hoangdao12
30-10-2013, 15:12
mình cũng rất muôn di nhưng không co ai đi cùng ne

alvinhuang
30-10-2013, 15:23
mình cũng rất muôn di nhưng không co ai đi cùng ne

Mình thấy ngoài đó cũng nhiều bạn đi 1 mình lắm...:D

kubi137
06-11-2013, 11:58
minh cung di vao ngay do co the gap o do

KoPan
07-11-2013, 15:24
Sáng 9-11 này mình phi xe ra Bình Ba, hi vọng gặp các phượt tử :D , và ko bị bão ngoài đảo :((((

holidayinvietnam
07-11-2013, 15:35
Sáng 9-11 này mình phi xe ra Bình Ba, hi vọng gặp các phượt tử :D , và ko bị bão ngoài đảo :((((
Đang ảnh hưởng bão đó anh ơi, sắp có siêu bão 14 đó...

alvinhuang
08-11-2013, 08:36
Không đến nỗi đâu...Vịnh Cam Ranh mà bị bão quần thì Nha Trang tan nát...

KoPan
09-11-2013, 22:12
Ko đến nỗi cơ mà ko dc ra đảo bác ah :(, bộ đội cấm tàu ra hết rùi :( , h đang phải ở NT chơi nè, chán waaaaaa

alvinhuang
11-11-2013, 10:54
Ko đến nỗi cơ mà ko dc ra đảo bác ah :(, bộ đội cấm tàu ra hết rùi :( , h đang phải ở NT chơi nè, chán waaaaaa

Thiệt là đợt này bão quá kinh khủng...RIP...bất khả kháng

holidayinvietnam
11-11-2013, 11:16
Ko đến nỗi cơ mà ko dc ra đảo bác ah :(, bộ đội cấm tàu ra hết rùi :( , h đang phải ở NT chơi nè, chán waaaaaa

Mặc dù bão không làm ảnh hưởng đến nha trang nhưng vẫn cấm để được an toàn bác à. Chứ lỡ ra biển không may có vấn đề gì thì sao xử lý kịp bác.

alvinhuang
11-11-2013, 15:24
Cơ mà ko cấm cũng ứ đi...ra đó có gì bơi ngữa à há...kaka

KoPan
12-11-2013, 09:12
Tình hình là ngay sáng hôm sau (CN) là dc ra đảo rùi :D, nắng chang chang suốt mấy ngày có bão nhưng biên phòng sợ bị ảnh hưởng nên chiều hôm đó cấm tàu ra :D
Bình Ba thật tuyệt, sau tết mình sẽ way lại phát nữa :D

alvinhuang
12-11-2013, 10:46
Tình hình là ngay sáng hôm sau (CN) là dc ra đảo rùi :D, nắng chang chang suốt mấy ngày có bão nhưng biên phòng sợ bị ảnh hưởng nên chiều hôm đó cấm tàu ra :D
Bình Ba thật tuyệt, sau tết mình sẽ way lại phát nữa :D

Thôi chuyển qua Nam Du đi...đang muốn đi quá đây...:D

snow_online_91
01-01-2014, 23:14
Mình thấy Bãi Nồm đẹp nhất cho việc tắm gần bờ và chụp hình, lên hình thì lung linh cơ mà ven chỗ mấy núi đá bẩn quá, hơi nhiều rác.
Bãi Nhà Cũ thì có mấy cái chòi, tiện cho việc camping hoặc BBQ :3

khiemves
04-01-2014, 15:42
dự định làm 1 chuyến, mọi người giới thiệu cho cái homestay nào ok nha, có số fone càng tốt, chỗ thuê xe máy trên đảo luôn ... :)

alvinhuang
17-01-2014, 08:33
Mình thấy Bãi Nồm đẹp nhất cho việc tắm gần bờ và chụp hình, lên hình thì lung linh cơ mà ven chỗ mấy núi đá bẩn quá, hơi nhiều rác.
Bãi Nhà Cũ thì có mấy cái chòi, tiện cho việc camping hoặc BBQ :3

Bãi Nhà Cũ thì san hô nhiều quá, đi cắt chân...nguy hiểm quá...
Mình vẫn thích Bãi Chướng nhất, đường đi đẹp, view đẹp, bãi đẹp và cực rộng...Hai bãi kia có cái gì thì nó có cái đó

alvinhuang
17-01-2014, 08:34
dự định làm 1 chuyến, mọi người giới thiệu cho cái homestay nào ok nha, có số fone càng tốt, chỗ thuê xe máy trên đảo luôn ... :)

Mình có cho rồi đó bạn...bạn xem kỹ nhé. Mình cũng ở homestay 6 người đấy.
Còn thuê xe thì vô tư, đi đến đâu cũng thấy, thậm chí ở homestay, cần đi xe chủ nhà cho mượn luôn, vì mình biết trốn đi đâu khi ở giữa biển...hihi