PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] Tây Côn Lĩnh 1+2, lúa+TGmạch, đi 11/10 về 14/10



Jack
04-10-2013, 12:58
Ngày 1 thứ 6 (11/10): 5h30 đúng tập trung tại cổng ciputra phía Phạm Văn đồng đúng 6h xuất phát, ăn tối ở Tuyên Quang tối ngủ tt. Việt Quang (230km = 5h cả ăn tối)

Ngày 2 thứ 7 (12/10): sáng 6 dậy, 6h30 ăn sáng ra chợ mua thực phẩm xôi gà bánh mỳ đồ nguội đổ xăng đúng 7h30 xuất phát.

Việt Quang - Tân Quang - Chợ Vạt - Quảng Ngần - Suối Khuổng - Bò Đướt - Tùng Sán - Pố Lũng - tt. Vinh Quang (100km ngày này offroad nhiều mà cảnh đẹp hoang sơ cũng nhiều nên dự là đi chậm), chiều có thời gian quay ra 10km chụp lúa Hoàng su phì chiều vàng.

Ngày 3 CN (13/10): Vinh quang - Pố lồ (lúa cực đẹp) - Thèn Chu Phìn - Lao Chải - Bốt Đen - Thanh Đức - ck. Thanh Thủy - tp. Hà Giang (ngày này tổng quãng đường chưa đến 100km nhưng rất khoai, có khi phải khiêng xe nên phải chuẩn bị sẵn dây dù cỡ lớn hoặc thừng.

Sáng 6h30 dậy 7h ăn sáng đi chợ mua đồ ăn dọc đường (ko có quán xá nào hết) 8h xuất phát. Dự là về Hà Giang lúc 7h tối nên nếu bạn nào không xin nghỉ được thứ 2 có thể lên oto xe 21h30 về luôn mai 5h đã có mặt ở nhà. Bạn nào xin nghỉ được thì lẩu dê karaoke đập phá nát cái Hà Giang sau 2 ngày cực khổ rừng rú.

Ngày 4 thứ 2 (14/10): sáng dậy sớm chạy Phó Bảng chụp triền đồi Tam giac mạch, trưa về trả phòng ăn trưa, chụp ảnh hồ Noong rồi chiều thong thả về tuyên quang Hà Nội. (300km)

Kinh phí 800k/ng, xăng xe +xăm = 600k xế ôm tự chia mỗi người 300k.

Cần tuyển đúng 2 xế cứng để chốt 6 xe hoặc xe full xế ôm. Xế tự mua xăm và chuẩn bị đồ + xe cộ cẩn thận, mình sẽ test xe trong buổi off.

Lịch off, 17h ngày CN tuần này 6/10 tại cafe New 69 ngô sỹ liên gần Văn Miếu chốt danh sách và nộp trước 500k.

Liên hệ Jack 0 1 9 9 9 7 8 7 8 8 8

Jack
04-10-2013, 23:23
Cung đường từ ngày 2 đến ngày 4 như sau:

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1382130_10151697996262058_1907039991_n.jpg

Justinm
05-10-2013, 00:40
Cho đăng kí 1 xe độc hành bạn ơi. Djebel200 nhé .

Zuly Divino
05-10-2013, 09:34
Tây Côn Lĩnh 1 và 2 là gì vậy bạn :-s

Jack
05-10-2013, 10:49
Cho đăng kí 1 xe độc hành bạn ơi. Djebel200 nhé .

Bạn sms mình hoặc alo để trao đổi chút nhé, gấp. 0 1 9 9 9 7 8 7 8 8 8


Tây Côn Lĩnh 1 và 2 là gì vậy bạn :-s

Dân offroad quy ước với nhau đoạn ck. Thanh Thủy - Bốt Đen - Lao Chải - HSP gọi là Tây Côn Lĩnh 1. Còn đoạn HSP - Tùng Sán - Quảng Ngần - Vị Xuyên là Tây Côn Lĩnh 2.

2 cung đường này ôm trọn dãy Tây Côn lĩnh, nên gọi là 1 và 2 cho dễ, còn mình ko sáng tác ra nên ko rõ cụ thể ntn

Hiện đang có rất nhiều ôm xinh đẹp cầ xế cứng, các bạn đăng ký nhanh để mình chốt đoàn 6 xe

alexhung
05-10-2013, 11:37
Haizzz.Hóa ra đg từ ck Thanh Thủy - Bốt đen - Lao chải về đến HSP là TCL1.Năm trước mình đi cũng từ HSP đến ck Thanh Thủy theo đg đó thì đi đến vị trí E mà bạn đánh dấu trên bản đồ thì đi vào đg cụt,định vị qua gg thì nó cho đi vào đg ko có trên bản đồ, xog còn bị mấy ông cán bộ huyện chặn lại nói là đg ko đi dc, phải quay lại HSP đi về Vị Xuyên rồi ms về đc tp HG...

Jack
05-10-2013, 23:08
Haizzz.Hóa ra đg từ ck Thanh Thủy - Bốt đen - Lao chải về đến HSP là TCL1.Năm trước mình đi cũng từ HSP đến ck Thanh Thủy theo đg đó thì đi đến vị trí E mà bạn đánh dấu trên bản đồ thì đi vào đg cụt,định vị qua gg thì nó cho đi vào đg ko có trên bản đồ, xog còn bị mấy ông cán bộ huyện chặn lại nói là đg ko đi dc, phải quay lại HSP đi về Vị Xuyên rồi ms về đc tp HG...

mới có đoàn đi 2/9 mưa gió bão bùng vẫn đi ngon lành, thank bạn :)

papypoy_9z
05-10-2013, 23:54
mới có đoàn đi 2/9 mưa gió bão bùng vẫn đi ngon lành, thank bạn :)

Đoàn bác nói chắc là đoàn e, offroad TCL đợt 2/9 vừa rồi, mưa gió bão bùng và bị delay so với dự kiến thành 6 ngày 5 đêm ạ.

Đoạn đường từ Lao Chải ~> Thèng Chu Phìn bác xác định giúp e là có nhanh cũng mất 1 ngày và dự trữ xăng từ Lao Chải ( Nếu đi từ LC~>TP) hoặc TCP ( nếu chạy từ TCP ~> LC )
Bọn e nghỉ đêm tại Lao Chải, sáng hum sau 9h xuất phát và đến 12h đêm mới nghỉ giữa rừng và đi được khoảng độ 12km. Hum sau cũng 7h dạy lên đường và tới ~7r-8h tối gì đó mới xuống được TCP. ( tổng cộng là 2 ngày để đi từ Lao Chải sang Hoàng Su Phì)

Vừa hết mùa mưa bão nên đường chắc tệ lắm bác ạ, bác xác định là từ Lao Chải sang Thèng Chu Phìn thì 80% là đường vác, đẩy, kéo xe chứ k đi nổi :(.

Chúc bác có chuyến đi thành công
P/s: Có gì cần hỏi bác mail qua e, độ này e đang bận nên k onl đc nhiều nhưng vẫn check mail đều đặn
Mail: [email protected]

k0olbynol0ve
06-10-2013, 00:03
Đoàn bác nói chắc là đoàn e, offroad TCL đợt 2/9 vừa rồi, mưa gió bão bùng và bị delay so với dự kiến thành 6 ngày 5 đêm ạ.

Đoạn đường từ Lao Chải ~> Thèng Chu Phìn bác xác định giúp e là có nhanh cũng mất 1 ngày và dự trữ xăng từ Lao Chải ( Nếu đi từ LC~>TP) hoặc TCP ( nếu chạy từ TCP ~> LC )
Bọn e nghỉ đêm tại Lao Chải, sáng hum sau 9h xuất phát và đến 12h đêm mới nghỉ giữa rừng và đi được khoảng độ 12km. Hum sau cũng 7h dạy lên đường và tới ~7r-8h tối gì đó mới xuống được TCP. ( tổng cộng là 2 ngày để đi từ Lao Chải sang Hoàng Su Phì)

Vừa hết mùa mưa bão nên đường chắc tệ lắm bác ạ, bác xác định là từ Lao Chải sang Thèng Chu Phìn thì 80% là đường vác, đẩy, kéo xe chứ k đi nổi :(.

Chúc bác có chuyến đi thành công
P/s: Có gì cần hỏi bác mail qua e, độ này e đang bận nên k onl đc nhiều nhưng vẫn check mail đều đặn
Mail: [email protected]

Đi từ bên kia sang dễ hơn mà sữa ơi :)))))

k0olbynol0ve
06-10-2013, 00:06
E thấy đoàn mình nên tính toàn thời gian đi từ TCL sang LC hơi ít. Theo e đoàn chắc chắn phải qua đêm ở trong rừng nên cần chuẩn bị thêm cả lều + thức ăn + nước uống.

hoaiviet
06-10-2013, 17:19
Nếu độc hành hết thì phi ầm ầm ko cần khiêng xe, đi mà có ôm vào Tây Côn Lĩnh thì ôm xác định đi bộ khá nhiều đấy, đi bộ đường này là ác mộng :)). Cố mà phá kỷ lục Jack à :)), 1 buổi sáng chạy từ Hoàng Su Phì - HG :)).
Mỗi xe đổ đầy ở HSP đi, nếu cẩn thận mua thêm chai xăng nữa, ko là khóc trong đấy đấy, ko sóng đt, ko có nhiều người dân sống quanh đấy :D

hoaiviet
06-10-2013, 17:22
Jack kiểm tra xe ware của ông đi, ko lên bốt đen rụng bô tiếp đấy :))

k0olbynol0ve
06-10-2013, 23:41
Nếu độc hành hết thì phi ầm ầm ko cần khiêng xe, đi mà có ôm vào Tây Côn Lĩnh thì ôm xác định đi bộ khá nhiều đấy, đi bộ đường này là ác mộng :)). Cố mà phá kỷ lục Jack à :)), 1 buổi sáng chạy từ Hoàng Su Phì - HG :)).
Mỗi xe đổ đầy ở HSP đi, nếu cẩn thận mua thêm chai xăng nữa, ko là khóc trong đấy đấy, ko sóng đt, ko có nhiều người dân sống quanh đấy :D

Chuẩn đấy bác, như đoàn e ngủ lại trên núi bị mấy thằng dân tộc rút hết xăng ở mấy con wawe. May mà có 2 con 67 đi cùng nhiều xăng, mọi ng chia xăng ra mới đủ để đi tiếp nhưng vẫn phải cử 1 xe mở đường máu xuống TCP mua xăng. Mấy ông xuống đến dưới thì bị công an xã bắt vì nghi là trộm cướp nữa chứ.....Nên chuẩn bị tất cả tình huống xấu nhất !!!

Zuly Divino
07-10-2013, 08:24
Các bác đi có vẻ hơi đen nhỉ :3 bọn e chạy từ Lao Chải sang HSP mà chẳng bị rút xăng hay lằng nhằng j vs công an xã cả, cũng k hết xăng nữa :-ss may hôm đi trời cũng k mưa.10h sáng ăn sáng xong ở Lao Chải phi sang HSP là độ gần 5h chiều. Nhưng trời mưa k rõ thảm thế nào :))

Jack
07-10-2013, 16:23
Chuẩn đấy bác, như đoàn e ngủ lại trên núi bị mấy thằng dân tộc rút hết xăng ở mấy con wawe. May mà có 2 con 67 đi cùng nhiều xăng, mọi ng chia xăng ra mới đủ để đi tiếp nhưng vẫn phải cử 1 xe mở đường máu xuống TCP mua xăng. Mấy ông xuống đến dưới thì bị công an xã bắt vì nghi là trộm cướp nữa chứ.....Nên chuẩn bị tất cả tình huống xấu nhất !!!

Đã xem ảnh cả chuyến đi của các bạn, thời điểm các bạn đi điều kiện thời tiết khó nhất mà xe cộ ko tốt nên mới lâu vậy. Mình sẽ rút kinh nghiệm hôm TCL 1 sẽ dậy thật sớm để cố gắng đi trong ngày, thank bạn

k0olbynol0ve
08-10-2013, 12:44
Các bác đi có vẻ hơi đen nhỉ :3 bọn e chạy từ Lao Chải sang HSP mà chẳng bị rút xăng hay lằng nhằng j vs công an xã cả, cũng k hết xăng nữa :-ss may hôm đi trời cũng k mưa.10h sáng ăn sáng xong ở Lao Chải phi sang HSP là độ gần 5h chiều. Nhưng trời mưa k rõ thảm thế nào :))
Bọn e đi đúng đợt đang mưa, biết là đường khó nhưng vẫn cố đi nên thế. Ban đầu hóng hớt có tất cả 3 đoàn chạy nhưng về sau chỉ còn mỗi đoàn e. Trời mưa nên đường lở nhiều không đi được toàn ôm đẩy xe cho xế, nhiều đoạn không có đường toàn khênh với kéo xe nữa. Nhiều cây đổ chắn ngăng đường nên mất quá nhiều thời gian. Nói chung là khá nhọ :)

hetxien112
08-10-2013, 18:03
Ôi cung săn băng năm ngoái của mình, tuyệt đẹp luôn ấy. Đường giờ thành đường mòn hết rồi, không lo vác xe, chỉ phải đủn đít thôi. :D
Cung này chạy hơi mỏi xế, phải ông nào khỏe khỏe 1 tý.
Goodluck, k biết phải a Jack trần trụi k? :))

Jack
09-10-2013, 10:05
Ôi cung săn băng năm ngoái của mình, tuyệt đẹp luôn ấy. Đường giờ thành đường mòn hết rồi, không lo vác xe, chỉ phải đủn đít thôi. :D
Cung này chạy hơi mỏi xế, phải ông nào khỏe khỏe 1 tý.
Goodluck, k biết phải a Jack trần trụi k? :))

Trần truồng, ko phải trần trụi nhá (c) Dép zách ơi a đang thiếu xế, mày đi săn lại lần nữa cùng a đê B-)

Jack
09-10-2013, 15:23
Jack kiểm tra xe ware của ông đi, ko lên bốt đen rụng bô tiếp đấy :))

Mai tao qua lấy xiền thay bô mới B-)

Jack
10-10-2013, 07:04
Chuẩn đấy bác, như đoàn e ngủ lại trên núi bị mấy thằng dân tộc rút hết xăng ở mấy con wawe. May mà có 2 con 67 đi cùng nhiều xăng, mọi ng chia xăng ra mới đủ để đi tiếp nhưng vẫn phải cử 1 xe mở đường máu xuống TCP mua xăng. Mấy ông xuống đến dưới thì bị công an xã bắt vì nghi là trộm cướp nữa chứ.....Nên chuẩn bị tất cả tình huống xấu nhất !!!

Thank ban :) ;)

born_to_dieeeee
10-10-2013, 08:20
Hu2, không tuyển ôm nhỉ :(
Nếu có ôm nào bỏ thì cho mềnh xin 1 chân vs nhé :D

traanflaam
10-10-2013, 15:20
Không có xế nào đăng ký nhỉ? Các bạn ơi nhào zô đi!

Jack
11-10-2013, 14:32
Không có xế nào đăng ký nhỉ? Các bạn ơi nhào zô đi!

Tuyển 2 ôm gấp, 18h chiều nay xuất phát