PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Có thông tin gì về mùa hoa cải trên Mộc Châu không ạ ?



tommydee
02-10-2013, 12:10
Em đang chuẩn bị đi 1 chuyến lên Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch rồi :) Nhưng vẫn hóng mùa hoa cải trên Mộc Châu vì chưa lên MC mùa này bao giờ. Các bro cho em hỏi là lên đó tầm nào thì chuẩn, nơi nào tập trung nhiều hoa nhất để chộp ảnh ạ :3 Em và hội bạn thấy trên ảnh lung linh lắm nên cũng hóng :D muốn có 1 chuyến đi lên đây tận hưởng chút hương hoa, các anh chị ai có kinh nghiệm gì nên chú ý chỉ bảo em với. Thanks cả nhà !

pystravel
02-10-2013, 12:21
Mình đi Hà Giang năm ngoái vào đúng mùa hoa tam giác mạch, bạn đi khoảng giữa tháng 10 đến đầu tháng 11. Gần SŨng Là,Lũng Cú nhiều hoa lắm. Còn hiện tại ở Cửa khẩu số 5 Xín Mần hoa đã nở, 1 tuần nữa là rộ đấy.

Mộc châu thì năm ngoái hoa cải nở muộn, tháng 11 mới có hoa. Chắc năm nay cũng tầm đấy thui.

dulichdaydo
02-10-2013, 16:38
Từ giữa tháng 11 trên Mộc Châu những bông hoa cải trắng đang dần hé nở đón mùa đông về với vùng đất cao nguyên thanh bình. Du lịch Mộc Châu mùa này bạn sẽ được đắm mình vào vẻ đẹp bao la, ngút ngàn của những cánh đồng hoa cải trắng.

Mộc Châu nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, là một trong những điểm thu hút nhiều du khách - nhất là dân “phượt” và các nhiếp ảnh vào mùa hoa cải nở rộ. Mộc Châu mùa này tiết trời se se lạnh, những tia nắng dịu nhẹ bắt đầu ló dạng trên vùng trời Tây Bắc thì cũng là lúc Mộc Châu khoác lên mình chiếc áo choàng màu hoa cải trắng lộng lẫy.

Khắp các cánh đồng và nương đồi được phủ lên một màu trắng tinh khôi của hoa cải, nhưng đẹp nhất vẫn là khu vực phía sau rừng thông Bản Áng. Hàng chục hecta cải đang nở hoa trắng xóa. Hãy thong thả dạo bước trong rừng thông theo những lối mòn xinh xắn, bạn sẽ thấy trước mặt là những luống cải chạy hút tầm mắt, từ chân mình tới tận đỉnh đồi. Màu trắng của hoa cải, phơn phớt hồng của hoa đào hòa quyện với lá thông giữa không gian thơ mộng, khiến bạn không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp trong trẻo của mùa thu Tây Bắc.

Đến Mộc Châu vào mùa hoa cải trắng, bạn còn cảm nhận vẻ đẹp của từng chùm hoa mận trắng li ti, những vạt hoa dã quỳ vàng lóng lánh sương hay hướng dương vàng rực mọc xen lẫn cùng sắc đỏ hoa trạng nguyên, nở rộ suốt dọc con đường vào bản, nông trường bò sữa. Những hàng rào hoa tự nhiên đan xen màu vàng cam của quýt chín khiến con đường đất đỏ trở nên thơ mộng hơn. Xa xa, những ngôi nhà sàn lãng đãng trong sương mờ, những thửa ruộng vàng óng đang vào mùa gặt thực sự là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các tay máy chuyên nghiệp.

C ao nguyên Mộc Châu trong ký ức của nhiều người còn là những đồi chè xanh mướt, những đồng cỏ mơn mởn và cả những đàn bò sữa thong dong gặm cỏ. Ở đó, những tia nắng ấm áp ánh lên vẻ rạng ngời trên khắp đồi chè thoai thoải và hương chè thơm ngào ngạt, thấp thoáng nón trắng của người thợ hái. Đã có biết bao mối tình “đơm bông kết trái” trên cao nguyên hoa cải này, để rồi họ lại rủ nhau lên đây ghi lại những album cưới kỉ niệm. Đồi chè với 5 hình trái tim lồng vào nhau trông thật lãng mạn nằm trên đường tới Ngũ Động - Bản Ôn, là nơi mà các đôi uyên ương thường chọn để làm bối cảnh chụp ảnh cưới.

Đến Mộc Châu, bạn không những hòa mình trong không gian tươi đẹp, đầy sắc màu của hoa cỏ, của những trang phục dân tộc rực rỡ mà còn có cơ hội hiểu thêm về nhiều nét văn hóa ẩm thực độc đáo. Thưởng thức món bê chao nức tiếng, món sữa tươi Mộc Châu với vị thơm ngậy tự nhiên tuyệt vời hay món cá suối nướng tươi nguyên, ngọt thịt cùng hương chè San Tuyết nổi tiếng… chắc chắn bạn sẽ khó quên hương vị đậm đà của món ăn Tây Bắc này.

Mọi thắc mắc hay cần được tư vấn bạn có thể liên hệ mình Ms. Bông 0974 938 466 hoặc qua Skype bongnguyen90.
chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

sonpys
07-10-2013, 09:01
Search thấy có cái này gửi moị người http://www.youtube.com/watch?v=3qEkq8lcbDk nhìn phát là mình muốn lên Mộc Châu luôn :)