PDA

View Full Version : Mộc Châu - Sơn La - Khau Phạ từ 2pm 15/10 đến 17/0 (CHỈ TUYỂN XẾ)



giodihoang82
11-10-2010, 23:15
Nhóm chúng tớ (nhiều 7x) hiện đã có 6 xe và vẫn tìm thêm XẾ + ÔM (7x -> 8x) CHO ĐỦ 10 XE cho cung sau:

Thời gian và địa điểm tập trung: 2.30pm 15/10/2010 có mặt tại cổng Big C đường Trần Duy Hưng
• Ngày 1 (15/10) : (180km) Hà Nội - Mai Châu (ăn tối Mai Châu) - Vườn Đào Mộc Châu - Mộc Châu - > ngủ đêm ở Mộc Châu

• Ngày 2 (16/10) : (260km) -> Sơn La -> đường 106 -> Mường La - >Mường Chiến -> Mù Cang Chải -> Đèo Khau Phạ -> Nghĩa Lộ -> ngủ đêm ở Nghĩa Lộ
...
• Ngày 3 (17/10): ( 230km ) đường 32 -> Phú Thọ -> Thanh Thủy (tắm tiên khoáng nóng) -> Sơn Tây (ăn tối tại Đồng Mô ) -> Hà Nội 10pm

- Ọp ẹp 1 lần duy nhất : 8.30pm Thứ HAI 11/10/2010 ĐÃ đóng tiền
- Địa điểm: Trà đá vỉa hè 15 Cát Linh
- Xế 500k - ôm 600k

Danh sách :
- Xế: Đ.Điên , Dương.Dê, Lâm.Linhxanh, Phụng.Râumeo, Thu Bồn-Benny, A. Tuấn (trẻ nhứt đoàn nhá), Hạnh, Phong.Chuối
- Ôm: Hồng, Giao(SG), Trang, Trang, Hương, Hằng (SG), Duyên
Bạn nào tham gia với nhóm vui lòng liên hệ với tớ nhé: Hồng 0909 46 0982 để đóng tiền và biết thêm thông tin khác. :)

Nickhun
12-10-2010, 12:17
bác ơi cho e 1 chân xế nhé. À mà e là 91 thì liệu có dc k nhỉ?
:D

giodihoang82
12-10-2010, 16:23
@Nickhun: chỉ sợ em đi với các anh chị già sẽ không cảm thấy thoải mái thôi. Có gì alo trực tiếp cho chị nhá

sbn
12-10-2010, 17:44
Đi cung này có nhiều điểm để ảnh ọt ăn uống thích lắm.
Đoạn HN - Mộc Châu: Từ HN lên Mộc Châu là 186km, đường đẹp nên cứ dông thẳng đến đấy thôi chứ dừng ở Mai Châu vừa đắt đỏ vừa phí (chú ý cái đoạn Hòa Bình hay bị bắn tốc độ nhá). Chịu khó chạy lên đến Mộc Châu, ăn trưa ở quán 64 bên tay trái đường, đi qua cái biển kính chào quý khách đến MC 1 đoạn hơi dài tẹo :P (vào thì gọi bê chao, cải mèo và một số món nóng sốt nhá, ngon bổ rẻ nhiều và thoáng mát sạch sẽ lại view đẹp. Ăn xong mơ màng ở đấy 1 lúc rồi đi tiếp)
Trên đường đi thì dừng chân đèo Thung Khe ngắm nghía (nếu ko sương mù), qua dốc Cun rẽ phải chỗ có cây xăng đi lên chừng trăm mét nhìn xuống có một cái hồ rất đẹp, mùa thu lá bạch đàn chuyển vàng và nước thì xanh biếc, như tây, he he. Nhưng nhớ đừng mất thời gian quá ko lại ko kịp tiến độ cái dạ dày đến quán 64
Ăn uống xong thì từ quán 64 theo đường 6 mới (đừng rẽ đường đèo Hua Tát) mà từ từ trôi, những thảo nguyên bao la ngay cạnh đường, thấy cái thung lũng nào iu iu thì cứ ngả tay lái mà ré xuống chơi bời chụp choẹt thôi :P. Đến ngã ba lớn thì rẽ trái để vào thị trấn Mộc Châu (ko phải thị trấn nông trường Mộc Châu nhá) vào thẳng tiến đến khách sạn Hương Sen nghỉ ở đấy. Ăn tối thì đi qua Hương Sen 1 đoạn chừng 1km thì có một loạt quán ăn, cứ quán nào đông thì vào, nhìn món nào lạ mà gọi.

Ở Nghĩa Lộ thì: Nghỉ đêm khách sạn Nghĩa Lộ to đùng ngay ngã tư, ăn tối ở quán An rắn trong ngõ đối diện khách sạn Hoa Ban (nhớ là lúc chốt hạ có nồi cháo rắn nhá, vào đấy cứ gọi rắn các món thoai, 8 người hết 780k cho 5 con rắn và rịu, choáng chưa). Nếu về Nghĩa Lộ sớm và ko ăn rắn thì ăn ở quán Giang Bính cũng được, nhiều món ngon và lạ, ếch om chuối ở đấy rất hấp dẫn. Sáng thì chạy quá lên ăn bánh cuốn máy ở đối diện nhà hàng Giang Bính mới mở (hỏi lễ tân ks ngta chỉ cho)

Ở Mù: Nghỉ ở khách sạn Suối Mơ hoặc nhà sàn đối diện đấy. Mấy quán ăn ruột bị dọn đi làm nhà nghỉ hết rồi nên cứ tùy nghi chọn lựa. Cảnh đẹp của Mù thì nó lồ lộ ngay bên đường roài, khỏi phải tìm

Trước bọn tớ có 4 ngày, chạy cung nghỉ dưỡng:
Ngày 1: HN - Mộc Châu
Ngày 2: Mộc Châu - đường 32 đi Vạn Yên, qua phà Vạn Yên trên sông Đà đi Phù Yên - Nghĩa Lộ (Đi chơi thác dải Yếm ở Mộc Châu đến tầm 10h mới chạy, đường từ phà đi Phù Yên ven lòng hồ rất đẹp), có một quán ăn ở Phù Yên ngon và rẻ đến choáng váng :D
Ngày 3: Nghĩa Lộ - Tú Lệ - MCC
Ngày 4: Từ MCC dông thẳng về HN
Vừa đi vừa ăn chơi chụp ảnh lê lết từng góc nhỏ :P (có tin là bọn tớ đi từ HN 7h sáng mà đến 4h chiều mới đến Mộc Châu ko, chỗ nào cũng lê la chụp choẹt nước non bánh trái ngắm giời ngắm đất :D)
Nếu các bạn rút ngắn thời gian được thì tớ rất rất ủng hộ đi qua lối Phù Yên và sẽ chỉ trỏ cái quán ăn kia cụ tỉ.

corodiledsvn
12-10-2010, 20:32
Buồn như con chuồn chuồn!độc hành Hà giang!có ai đủ quyến rũ rủ dê tôi đi cung này với không?

giodihoang82
13-10-2010, 16:38
Nhóm mình vẫn mong THÊM XẾ THÊM ÔM CHO VUI nhé các bạn. Hiện đã có thêm 1 xế + 1 ôm nữa đăng ký, 1 xế nữa đang CHỜ ôm xinh tươi. Alo cho tớ luôn và ngay nhá.

xom2009
13-10-2010, 17:30
Hi chào các bạn, chúng tôi vừa chạy cung hn - phố lu - phố ràng - than uyên - mcc - nghĩa lộ - hn. Trong 3 ngày nhưng đi tàu đêm lên phố lu, yên bái. rồi bắt đầu chạy.
mình có chút ý kiến như thế này:
- ngày đầu các bạn chạy tới mộc châu như vậy là hơi nhàn. và dọc đường chỉ có thể ngắm cảnh từ dốc cun đổ lên, và có điều là lúa cung mộc châu có thể đã gặt hết (tôi đi hôm 4-6/10 lúa đã gặp lác đác).
- Ngày 2 chạy tới tận nghĩa lộ: quá vất vả vì trên đường sẽ dừng chụp ảnh nhiều (từ đèo khau phạ, la phán tẩn, chế cu nha về nghĩa lộ lúa đã gặt xong).
từ MCC về than uyên chưa gặt.
dọc đường đó có tắm suối nóng (tiên) - không dịch vụ, tại tú lệ (cách MCC 50km), nghĩa lộ có 2 điểm tắm suối nước nóng (có dịch vụ),
nghĩa lộ còn có chè suối ràng tại văn chấn (cách 11km).
chúng tôi chạy từ 3h chiều từ nghĩa lộ về sơn tây ăn tối mà về hn cũng hơn 10pm.
Túm lại: bạn lên dành chọn thời gian 1 ngày từ MCC - nghĩa lộ.
và bạn đi mùa này là hơi muộn so với mùa lúa với ruộng bậc thang.

giodihoang82
13-10-2010, 22:56
Tối nay đã có thêm 1 cặp join với nhóm rồi, thông tin tớ post trên trang nhất nhé cả nhà