PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Gia lai mùa 'đỏng đảnh' (t.9/2013)



chenjingli
28-09-2013, 21:37
Tiết trời Gia Lai những ngày tháng 9 thú vị như tính cách của một nàng công chúa đỏng đảnh vậy!!
Buổi sáng sớm sương mù giăng giăng trên khắp các nẻo đường phố núi, đi cách nhau chục m cũng không nhìn rõ mặt người. Sương mù chỉ chịu tan đi khi mặt trời phủ những vạt nắng vàng lên cảnh vật vào buổi trưa hoặc chiều. Trong ngày có thể có những cơn mưa bất chợt, dù là đêm hay ngày nhưng khiến cho không khí trong lành và mát mẻ hơn. Nắng ở đây không gay gắt như ở Sài Gòn, chính vì vậy ai chủ quan (như mình) thì sẽ nhận được làn da ..2 màu chỉ sau 3 ngày rong chơi. Vậy đó!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105406&d=1380377864
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105393&d=1380374322
Đã nghe danh Biển Hồ nhiều nên mình sống chết cũng phải một lần “mục kiến” cái chỗ này…
Con đường độc đạo dẫn chúng tôi vào một bức bích họa, nơi mà dòng nước xanh lơ, gợn êm dần ló rạng giữa 2 hàng thông. Quả không hổ danh hạt ngọc của Pleiku, Biển Hồ hiện ra trước mắt mình, đẹp đến nao lòng. Bỗng chạnh lòng vì nghe nói từng có nhiều người tìm tới đây, trẫm mình xuống làn nước trong kia với mục đích giã biệt cõi trần. Vậy chẳng phải loài người chúng ta đã tự đổ tội cho vẻ đẹp thiên nhiên trong sáng kia rồi sao?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105777&d=1381232044
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105395&d=1380375105

chenjingli
28-09-2013, 21:40
Vài điều khiến cho mình có cảm giác đáng tiếc. Tơ Nưng như một viên ngọc bị bỏ quên khi chính quyền địa phương nơi đây đã không có sự đầu tư xứng đáng để hút khách du lịch. Ngay cả ngôi nhà vọng cảnh giờ cũng bị rào lại bằng dây kẽm gai ở ngay đầu bậc tam cấp!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105397&d=1380375266
Chẳng có dịch vụ gì mở ra ở đây cả, ngoài quán nước có mấy anh đen thui ngồi co chân lên ghế! Một hạt sạn nữa là khi mình ra về, từ đâu lù lù chui ra một ông đen thui đội mũ lưỡi trai màu đen, xưng là bảo vệ và đòi thu tiền ..trông xe (mặc dù khi tụi mình tới chẳng có ai nhận xe, phát vé cả). Bởi vậy các bạn nhất là những bạn ở xa tới thì nên để ý vụ này nhé.
Nếu các bạn muốn vừa muốn dã ngoại, vừa muốn chiêm ngưỡng phần nào văn hóa Tây Nguyên thì KDL Đồng Xanh luôn mở cửa đón chào.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105398&d=1380375266

huynchunhao
30-09-2013, 16:51
ảnh chụp không đẹp lắm bác à

qhfor1love
03-10-2013, 19:29
thích cái cách diễn tả vẻ đẹp hào nhoáng của Biển hồ..

qhfor1love
03-10-2013, 19:47
nếu có dịp đên với Pleiku lần nữa thì alo em..0977316677..sẽ nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho bạn..
Vì Gia Lai không chỉ có những nơi này là đẹp đâu..:)

tantrokiniem
04-10-2013, 09:18
Lân đi công tác ở Gia Lai...đc 1 bác phó giám đốc sở dẫn đi ăn gà nướng dân tộc Stieng....tuyệt dzời ông mặt chời...

Vẫn nhớ mãi quán cf cóc giao lộ Trần Hưng Đạo - Hùng vương lúc 5h sáng...:D...cf còn ngon hơn cả BMT quê mình..

chenjingli
08-10-2013, 18:37
ảnh chụp không đẹp lắm bác à
Hi Bác, uh bọn tớ không chuyên nghiệp vụ chụp ảnh. Cái máy Nikon bạn tớ mới sắm không hiểu sao mà táy máy mãi vẫn không biết sử dụng sao cho đúng! :D

chenjingli
08-10-2013, 18:40
nếu có dịp đên với Pleiku lần nữa thì alo em..0977316677..sẽ nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho bạn..
Vì Gia Lai không chỉ có những nơi này là đẹp đâu..:)
Cám ơn bạn nhé. Tụi tớ dân TP lên khám phá, mà không có nhiều thời gian nên đúng là chưa thấy đã!

chenjingli
08-10-2013, 18:41
Lân đi công tác ở Gia Lai...đc 1 bác phó giám đốc sở dẫn đi ăn gà nướng dân tộc Stieng....tuyệt dzời ông mặt chời...

Vẫn nhớ mãi quán cf cóc giao lộ Trần Hưng Đạo - Hùng vương lúc 5h sáng...:D...cf còn ngon hơn cả BMT quê mình..
Bác làm em nhỏ rãi theo đó

chenjingli
08-10-2013, 18:51
Cái hay của Đồng Xanh là, tuy là một khu du lịch nhưng vẫn đầy ắp hơi hướng thiên nhiên..
Chỉ là rặng tre ngắn ngủn bên khoảng trống hiếm hoi cạnh bờ hồ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105396&d=1380375105
Đây đó những cây cầu đá cong cong hấp dẫn “mẫu” và ống kính máy ảnh:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105408&d=1380377924
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105399&d=1380375408

Cây cối xanh tươi được bàn tay con người khéo sắp đặt, tạo hình suốt dọc đường đi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105400&d=1380375408
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105402&d=1380375408
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105407&d=1380377864

chenjingli
08-10-2013, 19:01
Hình ảnh cây nêu với mỗi công đồng có thể được trang trí khác nhau nhưng đều mang ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, cho một cuộc sống yên ấm, tốt lành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105779&d=1381233606
Hình mẫu nhà sàn ( cái này của người Xê Đăng thì phải):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105778&d=1381233606

hongthiengialai
08-10-2013, 21:55
Chào mừng bạn đến với Gia Lai, nếu biết trước mình sẽ giới thiệu cho bạn một số điểm đến khad thú vị của vùng đất Tây Nguyên này đấy. Hy vọng một ngày gần đây được gặp bạn trên vùng đất đầy nắng gió này.

chenjingli
22-10-2013, 19:06
Cám ơn bạn hongthien rất nhiều nhé! Cái duyên trong đời có nhiều lắm đấy. Chúc bạn vui!

chenjingli
22-10-2013, 19:26
Có cả tượng Quan Âm Bồ Tát, Thần Nước, Thần Lửa như một sự quy tụ tín ngưỡng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106171&d=1382444513
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106172&d=1382444578
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106169&d=1382444513


Còn đây là tượng 18 vị vua Hùng, mỗi vị đều có một uy phong riêng (sory, mình chỉ chụp được 9 vị he he):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106170&d=1382444513

chenjingli
22-10-2013, 20:30
Lại có cả khu dành cho động vật nữa (cá sấu, chim chóc, gà qué,…):
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106173&d=1382447905
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106174&d=1382447905
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106175&d=1382447905
Trong khu du lịch cũng có phục vụ ăn uống, nhưng tụi mình ra ngoài ăn vì tính gọi mấy món là lạ mà không có
Nếu bạn nào ưa vụ du lịch khám phá, mạo hiểm thì nên chọn những nơi thiên nhiên hoang dã như Thác Chín Tầng.
Thác Chín Tầng nằm ở xã Ia Sao, quãng đường đi cách trung tâm thành phố phải tới hơn 20km. Không biết đường đi như tụi tớ dọc đường cũng phải dừng lại hỏi mấy lượt, vậy mà khi ra vẫn còn lạc đường đó.
Hết đoạn đường nhựa, rẽ vào khu nhiều cây cối là bắt đầu con đường “chông gai”: Trời mới mưa xong nên có chỗ đất bùn bết lại, xe đi qua trượt cái vèo; có chỗ vũng nước ngập bánh xe; có đoạn đất đá lổn nhổn, đi ngang qua mà đúng là mình nảy lên và ..suýt rơi ra khỏi xe; chỗ thì suối cạn vừa nước vừa đá, ...quả thật là chông gai và thử thách.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106176&d=1382447905
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106177&d=1382447905
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106178&d=1382447905

chenjingli
23-10-2013, 22:01
Tới nơi mà con đường mòn hẹp lại toàn cây cối, bọn mình quẳng xe vào 1 góc, rồi cứ thế vạch lá cây dò dẫm tìm đường mà đi. Mình vớ được 1 cành cây khô làm chiếc gậy.. Trường Sơn chống đi tạm. Đi 1 hồi không biết tới đâu lại tìm đường ra, leo lên nửa quả đồi rồi ngồi thở dốc, nghĩ nản vô cùng. Cái này gọi là gian nan thử sức!! May mà gặp 1 chú đen đen tình nguyện chỉ đường với chi phí là bao thuốc và 2 chục ngàn..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106206&d=1382539403
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106207&d=1382539403
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106208&d=1382539403
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106209&d=1382539403

chenjingli
23-10-2013, 22:26
Càng gần tới nơi, tiếng nước chảy đập vào đá nghe sao hào hùng, rộn rã, hơi ẩm tỏa ra khiến thân thể đang mệt rã rời dưới cái nắng đang gay gắt trở nên dễ chịu hơn..
Cuối cùng rồi cũng tới đích! Thực ra bọn mình cũng chẳng biết đây là tầng thứ mấy, chỉ cần nhìn thấy dải trắng xóa đổ từ trên cao xuống hay chạm vào làn nước mát lạnh là thấy hoan hỉ lắm rồi. Không biết với mọi người thế nào, nhưng đối với mình những giây phút thế này được gọi là “vượt qua thử thách” đấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106210&d=1382541499
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106211&d=1382541499
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106212&d=1382541499
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106213&d=1382541499

vandat_gl
23-10-2013, 22:56
Máy du lịch nếu chụp chưa quen thì nên để ở chế độ Auto bạn ạ. nhiều cảnh đẹp mà chụp bị nhòe uổng quá.

bonbon85
24-10-2013, 10:18
Chào mừng bạn đến với Gia Lai, nếu biết trước mình sẽ giới thiệu cho bạn một số điểm đến khad thú vị của vùng đất Tây Nguyên này đấy. Hy vọng một ngày gần đây được gặp bạn trên vùng đất đầy nắng gió này.

Bạn ơi, tết dương lịch này mình lên Tây Nguyên, đi Buôn Ma Thuột và Gia Lai - nhờ bạn chỉ dẫn nha :)

chenjingli
25-10-2013, 21:41
Bọn tớ thử nhiều chế độ mà cuối cùng cũng ra như thế. Máy chỉ cần nghiêng đi 1 chút là thấy độ sáng thay đổi ngay. Hic.. :(

chenjingli
25-10-2013, 22:53
Buổi tối, để thư giãn sau 1 ngày mệt nhoài, mọi người có thể đi dạo quanh Quảng trường Trung tâm TP, hoặc lên tầng 12 của Khách sạn Hoàng Anh Pleiku để nhấm nháp đồ uống và xem khiêu vũ – nhạc sống.
Nghe nói ở Pleiku này có nhiều món ăn lạ và độc. Mình mới chỉ thử được vài món
Bún cua – một món ăn rất bình dân với vị mắm cua thơm gắt mà mỗi lúc nhớ lại thì cảm thấy ..nước dãi muốn nhỏ xuống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106219&d=1382715782
Vô quán nhậu, ngồi trong chòi gỗ lợp lá gọi vài món ăn chơi: ốc nấu chuối xanh, cơm lam chấm muối vừng, rau rừng, thịt heo rừng nướng.. Nhưng bia ở đây thấy nhạt nhạt sao ấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106218&d=1382715782
Ngoài ra lại quay về với món "truyền thống": thịt chó, chế biến đủ kiểu (cũng tại vì các pác người bắc trên này hiếu khách và hướng về quê hương quá mà hi hi).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106220&d=1382716154
Vì trên này cộng đồng người bắc rất đông nên cũng không khó để kiếm được các món hương vị cố đô như bánh cuốn, bún chả. Các món lặt vặt như bánh khọt, bánh xèo, chè, sữa chua ..thì buổi tối bán đầy rẫy.

chenjingli
25-10-2013, 22:55
Nói chung trước khi đi mình cũng đã tìm hiểu và biết Gia Lai còn khá nhiều thắng cảnh khác như: KDL Suối Nguồn, Công trình thủy điện Yaly, Cổng Trời Mang Yang, và nhiều nhiều cảnh đẹp hoang sơ khác nữa. Nhưng vì thời gian không cho phép nên tụi mình cũng chỉ chọn lọc được một số nơi ghé đến. Ra về trong lòng còn mang niềm vấn vương, nuối tiếc và hy vọng sẽ còn có dịp được tái ngộ với Tây Nguyên!!

qhfor1love
26-10-2013, 20:14
bác thấy nhiều sự khác biệt đúng ko..pleiku-phố núi mà..hihi
àm 5h sáng đã bán cf rồi ak bác?

chenjingli
02-11-2013, 23:34
bác thấy nhiều sự khác biệt đúng ko..pleiku-phố núi mà..hihi
àm 5h sáng đã bán cf rồi ak bác?
Đâu tớ có nói 5h sáng bán cafe đâu? Nhưng lúc tớ đi uống cũng còn sớm, 6h30 mà thấy mọi người cũng nhâm nhi rồi hi hi..

lemlem
04-11-2013, 02:35
Đến mấy Khu du lịch đẹp thế này rồi. Nhưng Gia Lai còn nhiều nơi đẹp và hoang sơ nữa, vẫn chưa bị xây thành KDL :)
Em thì chưa đi nhiều, chưa biết nhiều... nhưng vẫn thấy khoái mấy cái thác, suối khu heo hút thời học sinh tụi em lê la tới :)
Đạp xe ì ạch qua làng dân tộc, thi thoảng gặp nhà mồ ... nghĩ lại thấy thích ghê, mốt về Gia Lai quay lại đi tiếp :)

chenjingli
04-11-2013, 15:05
Vui em ha?
Đến mấy Khu du lịch đẹp thế này rồi. Nhưng Gia Lai còn nhiều nơi đẹp và hoang sơ nữa, vẫn chưa bị xây thành KDL :)
Em thì chưa đi nhiều, chưa biết nhiều... nhưng vẫn thấy khoái mấy cái thác, suối khu heo hút thời học sinh tụi em lê la tới :)
Đạp xe ì ạch qua làng dân tộc, thi thoảng gặp nhà mồ ... nghĩ lại thấy thích ghê, mốt về Gia Lai quay lại đi tiếp :)