PDA

View Full Version : Kỉ niệm nào về đi Phượt được cho là ngọt ngào nhất của bạn đến giờ??????



Mr Stone
10-10-2010, 13:46
:gun Em thấy ace đã đưa ra 1 số nội dung như làm gì khi buồn, khi hết tiền, hưởng thụ cuộc sống,,.,, nên em cũng mạn phép hỏi mọi người xem có ai chia sẻ kỉ niệm ngọt ngào nhất trong đời của mình ko? (c)

Mr Stone
10-10-2010, 13:50
Cái ngọt ngào và đáng nhớ nhất của em đến nay - ngoài những chuyện đỗ đạt,...- thì đó là cái cảm giác 2 thằng vượt qua quãng đường 800km sau 15h (bằng xe máy nhá) để về đến nhà mà vẫn an toàn, ko sứt mẻ tí nào. Đó là lần đầu tiên dám đi xa như thế, hú hồn nhưng mà sướng thiệt, mỗi lần nhớ lại cứ bồi hồi, thích thích. nhất là cảm giác đối mặt bọn xe khách đường dài trong đêm mà ko đụng đầu vào nó, :shrug:

Xoài
10-10-2010, 14:59
:gun Em thấy ace đã đưa ra 1 số nội dung như làm gì khi buồn, khi hết tiền, hưởng thụ cuộc sống,,.,, nên em cũng mạn phép hỏi mọi người xem có ai chia sẻ kỉ niệm ngọt ngào nhất trong đời của mình ko? (c)
Chắc bạn hỏi những kỉ niệm ngọt ngào trong lĩnh vực du lịch chứ gì? Mình nghĩ trong cuộc đời ai cũng có những kỉ niệm ngọt ngào nhưng nếu không thuộc lĩnh vực du lịch mà trình bày ở 4r này thì sai địa chỉ mất rồi - đó cũng là trường hợp của tớ.

iem_thik...
12-10-2010, 13:41
hì hì, với em, phượt là toàn những chuyện ngọt ngào
mỗi chuyến đi là có những kỉ niệm ngọt ngào, kể ra thế nào cho hết bây giờ nhỉ :D

Mr Stone
12-10-2010, 13:57
Thế thì mỗi ngày ngồi ôn lại 1 kỷ niệm đi, để khỏi quên và để cho thèm Phuot. ok?

sweet_girl
02-11-2010, 21:49
Em lần đầu mon men vào phượt nên chưa biết rì cũng chưa có kỷ niệm nào sweet

xeri
03-12-2010, 00:01
Kỷ niệm ngọt ngào giữ cho riêng mình thôi, kể ra sợ nhạt mất

bad_flower
21-03-2011, 09:45
cùng ny cũ thổi 1 bông hoa bồ công anh

Can mot cai ten
16-09-2011, 23:55
Ngủ với con dao, ghế chặn ngang cửa, thức giấc thấy mình vẫn bình yên. Ấy lần đầu tiên tớ đi phượt một mình.^^

Can mot cai ten
16-09-2011, 23:56
cùng ny cũ thổi 1 bông hoa bồ công anh

Ở đâu vậy bạn?