PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Trekking đỉnh núi Nhìu Cồ San - Một cung đường đẹp



Bazo
26-09-2013, 15:48
Vừa rồi mình và bạn Bodyparty vừa trek một cung đường từ bản Nhìu Cồ San lên đỉnh núi cao trên 2.900m và đã summit thành công. Cản nhận đây là một cung trekking rất đẹp nên muốn chia sẻ với các bạn yêu trek và núi non.

Ngọn núi này nằm ở hướng Tây Bắc bản Nhìu Cồ San (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai) là một trong 2 đỉnh núi cao nhất khu vực này. Nghe đâu đó gọi là hai đỉnh sừng trời - tuy chưa có kiểm chứng (hỏi người Mông ở đó là Nhiu Cồ San có phải là sừng trời không thì họ bảo không biết) nhưng nếu nhìn từ Google Earth (GE) hoặc một viewpoint lý tưởng thì có thể cảm nhận 2 đỉnh này như cặp sừng lớn chọc tới trời xanh nằm bên con đường đá cổ Pavi mà rất nhiều bạn đã từng đi qua. Đích đến bọn mình nhằm tới là đỉnh cao hơn trong 2 đỉnh (nằm hướng Bắc) theo thông số từ GE.

Hoàn toàn không có thông tin gì về cung đường này nhưng kết hợp giữa thông tin từ GE và kinh nghiệm thực tế đã đi qua con đường đá Pavi bọn mình lên kế hoạch cho một chuyến trekking 2,5 ngày (từ trưa ngày 21/9 đến chiều 23/9) với điểm xuất phát là đoạn đầu đường đá phía bên Lào Cai (Alt ~ 1.500m). Chuyến đi chỉ có hai anh em, rất gọn nhẹ tưởng như mọi việc sẽ đúng dự kiến nhưng có vài phát sinh (giao lưu với các cô giáo điểm trường NCS, tuyển porter…) nên thực tế đến sáng ngày 22 mới bắt đầu trek được. Có rủi có may nhưng có lẽ may nhiều hơn (thời tiết ủng hộ, cậu porter nhanh nhẹn tháo vát) bọn mình đã hoàn thành cung đường vào thời gian dự định và summit thành công đỉnh núi với độ cao 2.964m (theo thông số Garmin GPS 62S trong đk thời tiết lí tưởng, sai số theo máy báo khoảng vài mét).

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/5a88618c-5d06-436a-bfef-b99102b64b7f.jpg
Chuẩn bị trước chuyến đi bọn mình phác vài cung đường: 1. Đường màu tím là đường trek lên đỉnh thấp hơn (NCS 2) đường này có vẻ dễ đi nhưng dài quá sợ không đủ thời gian, 2.Đường màu đỏ nối giữa 2 đỉnh, vẽ xong thì cũng bỏ qua luôn vì không khả thi cho tg và sức lực, 3. Đường màu xanh coban to là tracklog thực tế của con đường đá cổ Pavi do Vương Chí Cường ghi trong chuyến vác xe đạp năm ngoái (track này chỉ ghi từ ngày 2 sau 1 đêm ngủ rừng), 4. Cuối cùng là con đường màu cam chinh phục NCS 1 là đường bọn mình sẽ đi nhưng thực tế thì porter chí con đường khác với điểm start sớm hơn, đây là con đường của dân bản đi thả trâu và trồng thảo quả, đường này tới khoảng 2.300m thì gần trùng với track dự kiến.

Cảm nhận cá nhân mình thấy đây là một cung đường rất đẹp, qua nhiều địa hình cảnh quan khác nhau, nhiều view lớn với hoa cỏ thơ mộng, núi non hoành tráng. Nghe vậy chắc các bạn sẽ nói đi trek thì đâu chẳng thế vậy để giải thích thì thế này: một vài cung trek ấn tượng mình đã đi là Phanxipan (Sín Chải, Trạm Tôn), Tà Xùa, Putaleng kết hợp với xem ảnh của các bạn (vì có lẽ mỗi thời điểm mỗi khác)… thì mình thấy Tà Xùa đẹp, có view rộng rãi, có biển mây dày đặc, có sống lưng khủng long ấn tượng, Phanxipan có viewpoint hoành tráng trên đỉnh, có giông núi đoạn 2.800m rất đẹp nếu có mây phủ xung quanh nhưng hơi ít đoạn hoa cỏ thơ mộng ngoài điểm thung lũng 2.200m nơi có con suối chảy về phía cánh rừng cháy (hình như ít đoàn hạ trại ở đây mà phần lớn vào lán cắm sẵn thì không đẹp), Putaleng thì ấn tượng với mỗi viewpoint trên đỉnh (mà hình như mới chỉ có đoàn mình may mắn lên vào ngày đẹp trời thì mới có) còn lại đi trong rừng âm u nhiều quá. Với ít trải nghiệm như vậy thì theo cá nhân mình cung Nhìu Cồ San này đẹp hơn những cung vừa nói tới.

Về độ thử thách thì cung đường này ngắn, Elevation gain chỉ khoảng 1.500m nhưng càng gần đỉnh càng vất vả. Nếu như Putaleng khó nhất ở đoạn giữa (từ lúc rời suối dưới ~1.600m tới điểm 2.500m) là những con dốc đứng liên tục kéo dài nhưng dù sao vẫn có đường mòn còn từ 2.500 lên đỉnh thì tuy không có đường mòn nhưng không dốc lắm và có chỗ đặt chân tốt. Ở NCS này thì từ ~2.450m lên đỉnh rất vất vả, không có đường mòn, đoạn thì tre trúc, cây bụi dày đặc có lúc giãy dụa mãi mới lách qua được, có đoạn tới vài chục hay cả trăm mét (dài) bò men theo vách núi nghiêng 60-70%, chân đạp lên trúc, tay bám vào trúc mà đi, muốn nghỉ cũng không được, càng nghỉ càng mỏi vì chân lúc nào cũng đặt nghiêng, thậm chí phải đứng trên cạnh bàn chân, gần đỉnh thì đi leo ngược con suối nhỏ dốc và trơn, khó đến nỗi mình và Bodyparty có lúc loay hoay thử 2-3 lần mới qua được (chưa bao giờ bọn mình phải loay hoay như vậy). Riêng với mình thì ở cung này có 2 -3 chỗ mình cảm thấy đã phải liều để đi qua, đó là lúc leo ngang qua những tảng đá to bờ vực, không có điểm bấu víu và đặt chân tin tưởng, đá chỗ khô, chỗ ướt, đầy rêu, địa y muôn màu sắc, rất đẹp nhưng tiềm tàng nguy hiểm vì đạp lên là trượt, mình nói mình đã phải liều vì đi rừng chuyện ngã là bình thường nhưng thường hậu quả thì thì chỉ đau hay bị thương do có cây đỡ bên dưới nhưng vài điểm đó thì hậu quả sẽ chẳng biết thế nào. Tuy nhiên đó chỉ là cảm nhận trên thể lực và kỹ năng thuộc loại trung bình kém của mình (hơn nữa do đi dày trek đế cứng, cổ cứng và cao nên khả năng linh hoạt, độ bám ở chỗ này rất kém), các bạn trẻ khỏe, kĩ năng tốt hơn chắc không vấn đề gì và tỉnh táo tìm con đường khác nhiều chỗ bám hơn (có thể lòng vòng) chứ không đi theo đường porter đi (mình không theo nó được) thì các bạn sẽ vượt qua. Nói thêm một chút là bọn mình đi cùng cậu porter này thuộc loại nhanh nhẹn nhưng nó chỉ thích đi nhanh, lười mở đường, cứ chọn đường men vách để đi, có lúc bọn mình gọi nó, chửi nó bảo nó quay lại backup nó cứ kệ, đứng cười cười bảo “đi được mà” chứ không quay lại. Nếu các bạn đi nên bắt nó phạt đường theo sống núi (sẽ chậm hơn vì trên đó rất rậm rạp, khó phát đường hơn Putaleng) thì dễ đi hơn nhưng bọn mình ít thời gian, không theo đường của nó thì không đủ thời gian trong 2 ngày.

Bazo
26-09-2013, 15:56
Dưới đây là một số hình ảnh, mình không chụp được nhiều nhất là những chỗ khó khăn vì lười và mệt, các bạn thông cảm :D
-----

Ráng chiều
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110006_resize.jpg

Trăng đêm 17
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110019_resize.jpg

Bình minh trên thảm có
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110023_resize.jpg

Những bước đầu tiên trên con đường lên núi
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110026_resize.jpg

Lê bước dưới nắng
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110027_resize.jpg

Điểm đến là đỉnh núi xa tít vẫn khuất sau mây mù
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110032_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:02
Ngược dốc
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110034_resize.jpg

Bạn đồng hành (giá kể là một bóng hồng thì tốt, đây lại vẫn là thằng râu ria lởm chởm, trông rất tởm:))
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110038_resize.jpg

Bước tiếp bước, con đường vẫn dễ đi
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110045_resize.jpg

Nhưng cũng mệt và bao lô cũng lăn quay vì mệt :)
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110049_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:10
Porter Cải, Cạy, Cại - đại khái là đọc thế nào cũng chỉ gần đúng tên nó, còn đúng thế nào thì chịu :))
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110052_resize.jpg

Đường vẫn tím hoa mua
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110054_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110058_resize.jpg

Sang địa hình rừng già
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110059_resize.jpg

Lán nghỉ trưa
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110067_resize.jpg

Qua rừng thảo quả
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110070_resize.jpg

Cây cổ thụ gục đổ
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110072_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:16
Đường bắt đầu khó khăn
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110077_resize.jpg

Và đich đến đã rõ nét
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110078_resize.jpg

Khích lệ bước chân
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110084_resize.jpg

Nó ăn cái gì mà thải ra toàn lông lá
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110087_resize.jpg

Cây gì nhỉ?
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110089_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:23
Một thác nước rất đẹp đổ thẳng từ đỉnh xuống, tràn qua một mặt đá vuông phẳng lì, bây giờ lại có ước mơ một ngày đủ dụng cụ như dân climbing thì sẽ descent xuống đó bày ghế ngồi tắm nắng, pha trà :))
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110091_resize.jpg

Một đỉnh núi mà ai đi qua đường đá Pavi chắc đều nhớ, một nhóm đã lên tới sát đỉnh này từ 2010 nhưng không rõ có summit không vì vách rất đứng.
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110093_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:26
Hùng vĩ núi non, mây trời lồng lộng
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110094_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110095_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110097_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110100_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110103_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:36
Đích đến đã ngay trước mắt (nơi có đám cây to lá xanh đậm)
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110110_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110112_resize.jpg

Thời điểm chạm đích
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110113_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/150953_636287473060777_1249855907_n.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:40
Còn gì cao hơn???
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110123_resize.jpg

Có tao cao hơn :))
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110127_resize.jpg

Mây, núi
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110135_resize.jpg

Mê mải
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110137_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:44
"Cũng phải xuống núi thôi anh" :D
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110142_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110144_resize.jpg

Sometime you have to see to believe
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110146_resize.jpg

Vẫn thế này thôi nhưng chưa dứt nổi
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110147_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110148_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 16:52
Dàn đồng ca chào mừng người trở lại
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110151_resize.jpg
(Thực ra sau bữa trưa 3 bạn này vẫn nguyên xi như vậy, bọn mình đến đây không phải vì những thứ này)

Một góc có thể thấy cả 2 đỉnh "sừng trời"
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110153_resize.jpg

Đường lại thoáng đãng tầm nhìn
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110155_resize.jpg

Và lại tím hoa mua
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110157_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110160_resize.jpg

Bazo
26-09-2013, 17:01
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110161_resize.jpg

https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110163_resize.jpg

Thật thơ mộng phải không nhưng chân cẳng đau mỏi lắm rồi

Vẫn phải bước tiếp thôi
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110171_resize.jpg

Và cuối cùng những bàn chân cũng được đặt lên mặt đất bằng phẳng
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110172_resize.jpg

18h00 hai anh em kết thúc chặng đường mây núi để tiếp tục hành trình hì hục về Lào Cai

chalg
26-09-2013, 17:21
=)), chết cười quả "Còn ai cao hơn?" - "Tao cao hơn"
Chúc mừng các bác k phồn thực mà bỏ qua 3 em há mồm ;))

quyet_ueh
26-09-2013, 20:43
khâm phục bác quá,

Betapchoilo
28-09-2013, 00:58
Chúc mừng bạn có chuyến đi vui vẻ thành công tốt đẹp !

pxtanh
29-09-2013, 21:04
bác có thể chỉ rõ hơn địa điểm núi này không, để anh em tham khảo

kenpas
30-09-2013, 10:27
Tuyệt đẹp, thanks bác đã cho ngắm những nơi tuyệt thế này

transon_travel
04-12-2013, 16:48
Một đỉnh núi mà ai đi qua đường đá Pavi chắc đều nhớ, một nhóm đã lên tới sát đỉnh này từ 2010 nhưng không rõ có summit không vì vách rất đứng.
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110093_resize.jpg

Góp thêm với bác Bazo:
Em với cô bạn lúc ấy cũng thuộc loại đại gia thời gian nên ngay khi bàn tán loanh quanh về núi rừng, 2 đứa đã quyết tâm lên đường chinh phục Bạch Mộc Lương Tử và đỉnh Nhìu Cồ San trong vòng 1 tuần. Cơ duyên thế nào khi tới Nhìu Cồ San lại nhìn thấy cái đỉnh đá trơ trọi đồ nợ này nên quyết lên để nhảy xuống xem có mát không, đồng nghĩa với việc bỏ đỉnh Nhìu Cồ San để đi đỉnh này.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/p206x206/15998_326838537418797_1365730066_n.jpg
Đây là điểm xuất phát từ cuối bản Nhìu Cồ San, từ điểm xuất phát đường hầu như là thoai thoải, trên ảnh thì cái vách đá sừng sững.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/535052_326838757418775_810689041_n.jpg
Vì không có guide nên 2 đứa mất dấu đường, cứ rẽ đường theo hướng đỉnh.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/68997_326841924085125_109991585_n.jpg
Sau đoạn lạc rang thì tới sát vách đá. Tiếp cận nó duy nhất theo hướng bên phải lên.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/554022_326842204085097_783151951_n.jpg
Trên đỉnh view rất kém, độ cao 2675m.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/539711_327016930734291_365803001_n.jpg
Lúc xuống đi theo hướng bản Xinh Cơ ( Sinh Cư hay Xinh Cư gì đó ) rất nhiều phân dê, cứ đi theo phân dê là tới rừng thảo quả, đường rất gần và 1 nửa đường là đi trên phiến đá thoai thoải tới chân núi, nếu vào mùa nước thì ở đây có thể là 1 trong những thác lớn nhất VN.

Chắc ko ai hiểu, vì ko còn lưu lại tracklog và ảnh ọt cũng bị mất gần hết. Bác nào có ý định chinh phục thì pm em nói chuyện trực tiếp dễ hiểu hơn rất nhiều

Accept
08-12-2013, 13:38
Mỗi lần muốn com là đăng kí nick mới :v. Chẳng bao h lưu tâm nhớ được mật khẩu đã đặt là gì cả.
Vô tình gõ Nhìu Cồ San thì thấy topic này. Cũng đã thấy com của đồng đội ở trên.
Chưa kịp đi, cái dự định, cũng đã chuẩn bị từ sau cung Trek điên ấy chưa thực hiện thì các bác đã lên trước rồi. Vẫn bảo sắp đến ngày nghỉ rồi sẽ lên :)
Từ Nhìu Cồ San có 2 đường lên đỉnh. Nhìn theo bản đồ gần như đường các bác đã đi. Nó đc vẽ trên bản đồ thì chắc chắn đã tạo thành đường mòn. Xuyên qua đỉnh còn có đường sang Xim San, Hồng Ngài. Các bác có thấy lối đi không ạ?
Xem trên bản đồ em chỉ áng đỉnh thấp hơn là 2939 (có ghi sẵn) đỉnh cao hơn dựa vào đg đồng mức là 2962, mà GPS đo đc 2964 :D Tuyệt.
Cảm xúc cứ ùa về, muốn vỡ òa quá... Nhớ... Thật nhớ... Muốn gọi 2 tiếng Đồng đội :((

P/s: Sơn: Lúc xuống đó là bản Sin Cơ.

vtzphuong
10-12-2013, 16:35
Cho e phát biểu một câu, đừng gọi người ta là nó và đừng gọi là porter được không ạ? E thích gọi là mấy giai mang đồ giùm hơn cơ.

vtzphuong
10-12-2013, 16:40
Cho e xin mấy cái ảnh ạ,

nguoilun
02-04-2014, 00:07
Nhiều địa danh ở miền Bắc ngh buồn cười nhỉ!

ninhtran
07-04-2014, 23:03
"Cũng phải xuống núi thôi anh" :D

Sometime you have to see to believe
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110146_resize.jpg



Ôi giời đẹp mê hồn bác ơi :)

dohanglaw
20-01-2016, 15:13
Bác đi vào mùa hoa đẹp thế, em đi thời tiết đã không đẹp mà lại không có hoa hoét gì. lên tới đỉnh ướt như chuột.

chantam
25-01-2016, 22:55
Dàn đồng ca chào mừng người trở lại
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110151_resize.jpg
(Thực ra sau bữa trưa 3 bạn này vẫn nguyên xi như vậy, bọn mình đến đây không phải vì những thứ này)



Những con này là con gì vậy bạn?

vinastarair
06-03-2016, 08:24
đã quá ......những chièu hành quân trên đồi sim tím.........;)
https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110045_resize.jpg


https://i293.photobucket.com/albums/mm62/Tuansn/Nhiu%20Co%20San%202013/P1110049_resize.jpg[/QUOTE]

paparotti
14-03-2016, 15:58
Thích mấy pic đi trong hoa tím của bác quá :) :) :) :)

quynhtrangkcc
19-03-2016, 09:23
Cảnh đẹp quá. Ước gì được trek 1 lần như các bác