PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Phi - qua từng nẻo đường



con_trau
24-09-2013, 16:24
Mình đã có thời gian sống ở Nam Phi hơn 2 năm, đi cũng nhiều nơi, đến nhiều vùng ở đất nước này, cộng với máu me chụp ảnh nên cũng đã chụp lại được rất nhiều cảnh vật và con người ở đây. Dạo này thấy mọi người quan tâm đến Châu Phi nhiều hơn và lần đầu tiên vào box thấy mọi người chia sẻ nhiều quá nên mạnh dạn lập topic. Mong những lời góp ý và bàn luận của mọi người về Nam Phi cũng như lục địa Châu Phi nhé. Bài viết sau đây mình chỉ đi sâu vào phần hình ảnh, phần hồi ký có thể sẽ hẹn sang 1 topic khác tuy nhiên mọi người có ai cần trao đổi hay tìm thông tin về Nam Phi xin cứ mạnh dạn post vào đây mình sẽ trả lời.

Sau đây xin giới thiệu qua về Nam Phi
Nam Phi, mảnh đất đa chủng tộc với rất nhiều sắc tộc khác nhau gồm da đen, da trắng (gốc Hà Lan, Anh, Đức...), da vàng (người gốc Ấn, gốc Malay-Indo) giống như các màu sắc sặc sỡ trên quốc kỳ của Nam Phi. Nam Phi có diện tích rất rộng với khoảng 1,2 triệu km2 và dân số khá thưa thớt chỉ khoảng 50 triệu đân. Nam Phi nằm ở cực nam Châu Phi với 2 bên là Đại Tây Dương và Ấn độ Dương. Do vậy cảnh vật, thiên nhiên, khí hậu và con người ở Nam Phi rất đa dạng và phong phú. Mình sẽ đưa những bức ảnh theo từng thành phố, khu vực mà mình đã đi qua

Thủ đô Pretoria và Thành phố Johannesburg-trung tâm kinh tế và thương mại của Nam Phi

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/183903_1525836997107_2520722_n.jpg
Đây là City Hall, trung tâm của Thủ đô Pretoria.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/19139_1172272518216_6340625_n.jpg
Dinh tổng thống, nơi làm việc của Tổng thống Nam Phi


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/19139_1172272598218_3930066_n.jpg
Dinh tổng thống được xây dựng trên một ngọn đồi cao, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ 1 phía rộng lớn của thành phố.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/19139_1172275758297_2590924_n.jpg
Một hình ảnh rất lạ lẫm và bất ngờ khi ai đến NP, đây là một ngôi chùa tên là Nan Hua, được người Đài Loan xây dựng rất lớn nằm ở ngoại ô của Thủ đô


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/69340_1386681198299_1016058_n.jpg
Vào tháng 10, Pretoria ngợp bóng hoa Jakaranda, một dạng hoa với màu tím đặc trưng mà người VN hay gọi là Phượng tím. Đây cũng là hình ảnh được mọi người dân và khách du lịch chờ đợi để được chụp hình kỉ niệm với cây hoa đặc biệt này.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/222162_1613624711745_7804070_n.jpg
Một cảnh hoàng hôn trong sân trường của Đại học Pretoria. Trời ở Nam Phi rất cao và trong, mọi người sẽ có dịp kiểm chứng điều này ở các bức ảnh sau.

Như vậy đã, phần sau chúng ta sẽ đến với các vùng đất khác ở Nam Phi.

nam_newport
24-09-2013, 19:09
Ảnh bạn chụp đẹp quá, ước gì được 1 lần đến thăm những địa danh này.

con_trau
25-09-2013, 14:39
Ảnh bạn chụp đẹp quá, ước gì được 1 lần đến thăm những địa danh này.

Cám ơn anh!

vtruong_tgbds
26-09-2013, 11:15
Châu phi đẹp thế này à bác... em xem trên tivi toàn thấy sa mạc ko =.=

con_trau
26-09-2013, 11:36
Châu phi đẹp thế này à bác... em xem trên tivi toàn thấy sa mạc ko =.=

Châu Phi có rất rộng lớn và có khí hậu và cảnh quan thiên nhiên rất khác nhau. Nếu nói Châu Phi chỉ có sa mạc là sai. Châu Phi còn có những cánh rừng nhiệt đới rất rộng lớn và xanh tốt ở Congo.

con_trau
01-10-2013, 10:56
Sun City - Baobab Tree - Kruger Park
Sun City
Như trong topic Chuyến đi Nam Phi 50 ngày của anh netwalker đã có nhắc đến Sun City. Đây là một khu vui chơi, giải trí nghĩ dưỡng nằm cách thủ đô Pretoria khoảng 145km về phía Tây. Sun City còn được gọi là Lost City - Thành phố đã biến mất được xây dựng ở chân của Vường quốc gia Pilanesberg với khuôn viên rất rộng với một quần thể bao gồm các khách sạn, resort, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, bãi biển nhân tạo và các công viên để cắm trại.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/15337_1142870783191_4135956_n.jpg
Valley of Waves - bãi biển nhân tạo


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/15337_1142870543185_3101970_n.jpg
Khu hồ nước và cắm trại


Cây Baobab
Hay còn gọi là Big Baobab hay Sunland Baobab, là một cây Baobab cổ thụ tại Modjadjiskloof thuộc tỉnh Limpopo. Đây được coi là một trong những cây Baobab lớn nhất thế giới còn tồn tại. Với đường kính thân cây lên tới 50m và chiều cao 22m, chúng ta sẽ thấy thật quá bé nhỏ khi đứng dưới tán cây khi mà chúng ta có thể chui vào bên trong thân cây đã được tạo thành 1 căn phòng có thể chứa đến 5-6 người. Các bạn có ý định đến NP có thể xem thêm thông tin tại: http://www.bigbaobab.co.za/baobab.html

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/313242_1931159969928_51664454_n.jpg


Công viên quốc gia Kruger
Công viên này thì quá nổi tiếng rồi chắc mình sẽ không nói thêm nữa. Tuy nhiên mình có kinh nghiệm với khu rừng này là với hướng di chuyển từ thủ đô Pretoria hoặc TP. Johannesburg thì khách du lịch thường vào rừng bằng các cổng ở phía Nam và đặc biệt đẻ tiết kiệm thời gian, mọi người thường chọn thuê nhà nghỉ tại khu vực phía Nam rồi sau đó đi dần lên phía Bắc (nhưng thật ra chỉ đi đến khu vực ở giữa, như miền Trung vậy). Nhưng theo kinh nghiệm và hiểu biết của mình thì phần rừng ở phía Bắc đẹp, hoang sơ và nhiều con thú hơn, 1 phần vì mật độ khách du lịch ở phía Nam rất đông cũng như ở phía Bắc lượng mưa lớn hơn nên cây cối cũng tươi tốt và từ đó nhiều các loại động vật tập trung ở đây hơn.

Một điều chú ý khác khi đi rừng là phải tính toán thời gian rất kỹ càng để đảm bảo đến những khu nghỉ trước giờ đóng cửa. Thời gian đóng mở cửa ở các khu nhà nghỉ là rất chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn cho khách thăm quan. Ngoài ra với tốc độ giới hạn từ 40-50km/h thì việc bạn bị muộn và chạy xe nhanh hơn là vi phạm quy định và có thể bị nhắc nhở và xử phạt bất cứ lúc nào.

Với 2 lần đi Kruger thì mình đã gặp đủ Big Five nhưng vì mất toàn bộ dữ liệu vì hỏng HDD nên mình chỉ còn lưu giữ được một vài tấm khi đã up lên mạng.

Bản đồ Kruger Park
https://www.tembalodges.co.uk/southafrica/krugerpark/images/kruger%20park%20map.gif


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/305188_1931006526092_1168961316_n.jpg
Một đàn voi gồm cả voi con đi ngang qua đường. Khi thăm rừng Kruger, khách du lịch phải rất chú ý khi tiếp cận với những bầy thú có thú con. Đặc biệt là các đàn voi vì voi mẹ khi mới sinh con tính tình khá hung hăn, mọi dấu hiệu nào từ phía con người tỏ ra có thể gây nguy hiểm đến đàn con sẽ có thể gây ra sự kích động và tấn công từ voi mẹ đến hành khách. Voi có kích thước rất lớn nên việc voi mẹ tấn công xe của khách du lịch đều gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Đây là một ví dụ (ảnh được sưu tầm trên mạng):
https://lh5.googleusercontent.com/-28lLuVGogT0/TWu6GFk9a-I/AAAAAAAAAYE/_c9GCFKP5Ic/s1600/Elephant+the+starts+to+throw+the+car+over.bmp


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/309574_1931015006304_678003644_n.jpg
Hươu cao cổ trong Rừng Kruger khá nhiều, thường đi theo đàn từ 2-4 con, Hươu cao cổ có khả năng sinh tồn rất tốt khi chúng có thể chỉ cần ăn các cây gai, ngọn gai hay các cành cây khô để tồn tại.


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/314859_1931010966203_1221008547_n.jpg
Đây là những con Springbok (linh dương) có số lượng rất lớn trong quần thể động vật trong rừng Kruger. Springbok cũng là nhóm động vật được người dân ưa chuộng trong việc lấy và thuộc da để làm vật trang trí. Việc săn bán Springbok không bị hạn chế vì hiện tại số lượng của chúng rất lớn.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/40533_1330837442240_8250721_n.jpg
Một con voi độc hành không đi theo đàn. Thời điểm này là thời điểm cao điểm nhất trong mùa khô ở Nam Phi, các cánh rừng, cây cối đã trở nên khô hạn và héo úa. Tuy nhiên đây lại là thời điểm tốt để khách du lịch khi họ rất dễ quan sát các con vật này.

con_trau
09-10-2013, 11:12
Cung đường từ Tp. Bloemfontein đến Thành phố biển Durban
Tôi đi cùng chuyến xe của các phóng viên của TTXVN xuất phát từ Thủ đô tư pháp Bloemfontein đến thành phố biển tuyệt đẹp Durban. Nói thêm, Nam PHi là quốc gia duy nhất có tới 3 thủ đô: Pretoria là thủ đô hành chính (nơi các bộ ban ngành và Tổng thống làm việc), Bloemfontein là thủ đô tư pháp (nơi làm việc của Toà án, xét xử) và Cape Town là thủ đô lập pháp (nơi họp quốc hội). Nhóm chúng tôi xuất phát từ đây, đi ngang sang phía Đông để đến thành phố Durban với quãng đường khoảng gần 700km. Trên đường đi chúng tôi nghỉ tại một thị trấn có tên là Ladysmith. Tôi đã mất rất nhiều ảnh chụp ở đây, chỉ lưu giữ được 1 vài tấm ảnh chụp khi đang ở trên đường khi sắp vào tới thị trấn.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/41260_1325050537571_4807972_n.jpg
Một cây ven đường chỉ còn trơ cành khi Nam PHi đang vào mùa khô.


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/39833_1325048697525_2769363_n.jpg
Trên 1 con đường trước khi vào thị trấn Ladysmith.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/39833_1325048657524_1770815_n.jpg
Những tấm ảnh này là một bằng chứng về bầu trời cao và xanh của Nam Phi.


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/39833_1325048617523_4502072_n.jpg
Bên cạnh là một hồ nước rất lớn, khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Chúng tôi không thể không dừng chân để chụp hình.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/33925_1394357750208_5185588_n.jpg
Ảnh chụp trong 1 ngôi đền tại Durban. Durban là một thành phố tập trung đa số là dân gốc Ấn Độ, do đó sẽ dễ dàng nhận ra bóng dáng của các đền chùa và phong cách kiến trúc độc đáo. Ngôi đền này được xây dựng theo dạng tháp, phần bên trong chùa được xây theo hình tròn ở trên cao, đứng từ bên trong có thể nhìn quanh 360độ xung quanh thành phố.

whodouluv
10-10-2013, 11:00
Nam Phi qua ảnh của bác thật khác với những gì em đọc và được nghe. Thật tuyệt vời.

Vietnamese
14-10-2013, 19:11
Nam Phi đẹp quá! Càng đẹp hơn khi qua tay người chụp. Bác làm em ngứa chân quá >.<

zjnh9k
19-10-2013, 10:38
Trình người chụp cao thật, chụp rất đẹp.
Chúc mừng bạn có 1 chuyến đi thành công.

nam_newport
10-11-2013, 23:34
Nhìn thấy cả chiếc CRV của Thông tấn mới mua năm 2010 nữa.

con_trau
15-11-2013, 11:36
Thời gian vừa qua mình bận quá, mãi không thể tiếp tục cho kí sự ảnh này mặc dù ảnh thì luôn sẵn sàng. Mong mọi người lượng thứ và đóng góp ý kiến nhận xét nhé.

Cape Town, thành phố của những điều kì diệu
Định tự viết một đôi dòng về Cape Town nhưng k thể viết nổi vì nhớ đến những câu chữ mà nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc đã từng viết về Cape Town. Xin mạn phép dùng những lời bay bổng của anh để thay cho phần giới thiệu về thành phố này:
"Thượng đế đã nhầm khi đặt Cape Town ở nơi tận cùng của châu Phi.
Đó không phải châu Phi. Đó là ly cocktail tuyệt đẹp pha trộn những nét riêng và chung của mọi góc trời thế giới. Thành phố đẹp đẽ và quyến rũ này có chất châu Âu trong kiến trúc và ẩm thực, hương vị Mã Lai trong khẩu vị của những người gốc Á, sự năng động của người Mỹ, chất hoang dã của châu Phi trong âm nhạc. Cape Town có những cá tính của biển và chất chơi của Honolulu, cuộc sống của San Francisco, những bãi biển dài như của Saint Tropez, sự giàu có về văn hóa của Melbourne và chất làm ăn náo nhiệt của New York, nhưng cũng là một dạng New Orleans vì đậm chất jazz khi ta nói về âm nhạc, một thứ Rotterdam với những cầu cảng, một dạng khí hậu như Địa Trung Hải, và giống Monaco về sự xa hoa trong ăn chơi.

Cape Town là một thế giới của rất nhiều thế giới. Tất cả hòa trong hương vị của những đại dương đã gặp nhau ở nơi này, mà những ngày World Cup mấy năm trước, tiếng sóng không sao át nổi tiếng hò reo của các cổ động viên. Ông chủ quán bar nơi tôi ngồi, một người gốc Hà Lan bụng phệ nhưng có đôi mắt ướt rất đàn bà, bảo rằng, “Cape Town có tất cả những gì mà một thành phố hiện đại cần phải có. Nghệ thuật, âm nhạc, thiên nhiên, rượu, phụ nữ đẹp, ít tắc đường và 300 ngày nắng trong năm. Quá hoàn hảo. Không ai có thể khóc được ở Cape Town. Không thể khóc nổi. Vì cuộc đời ở Cape Town quá đẹp”.


https://farm5.staticflickr.com/4104/5103475214_6d2ae5abed_b.jpg
Một cảng nhỏ tại Hout Bay, nơi tập trung các con thuyền du lịch lớn nhỏ đến thăm Cape Town. Đây cũng là nơi xuất phát để đi xem 1 đảo có rất nhiều chim cánh cụt cư trú.


https://farm2.staticflickr.com/1194/5102881547_08c6e1061b_z.jpghttps://farm2.staticflickr.com/1192/5103475036_5cdc641fdb_z.jpg
Hai ông cháu biểu diễn nghệ thuật đường phố


https://farm2.staticflickr.com/1173/5103475862_aebd6c188d_b.jpg
Chụp từ trên đỉnh Table Mountain, một trong 7 kì quan thiên nhiên mới được công nhận vừa qua giống như Vịnh Hạ Long.


https://farm2.staticflickr.com/1262/5102882845_70fe41b5fa_b.jpg
View thành phố nhìn từ Table Mountain.


https://farm6.staticflickr.com/5016/5468696359_b79bed40f2_b.jpg
Mẹ con nhà chồn trên đỉnh Table Mountain lạnh buốt.


https://farm2.staticflickr.com/1137/5102902147_24ab11bbd6_b.jpg
View thành phố hướng ra biển nhìn từ Table Mountain. Ở xa xa là Đảo Robben, nơi giam giữ Nelson Mandela trong vòng gần 30 năm.


https://farm5.staticflickr.com/4090/5102899709_79b9f35144_b.jpg
Cổng vào Groot Constantia, một trong những trang trại chồng nho và sản xuất rượu nho lâu đời nhất của Nam Phi.


https://farm2.staticflickr.com/1063/5102900043_5acbef6ccc_b.jpg
Groot Constantia từ 1 góc khác.


https://farm2.staticflickr.com/1067/5102901195_6ea87796a4_b.jpg
Nhà bảo tàng lưu giữ những hình ảnh và hiện vật của Groot Constantia ngày xưa.

con_trau
15-11-2013, 11:39
https://farm5.staticflickr.com/4147/5102901545_b9110df17b_b.jpg
Vườn cây phía sau khu nhà trông giống như một con đường lá vàng rơi ở Châu Âu.


https://farm2.staticflickr.com/1226/5102901791_9954a7f208_b.jpg
Hầm rượu, nơi có những thùng rượu được đóng bằng gỗ sồi nhập từ Pháp và quá trình ủ rượu kéo dài đến hàng năm.


https://farm6.staticflickr.com/5173/5468697017_8630119a8a_b.jpg
Chapman's Peak, một địa điểm khá đẹp trên đường đi ra Mũi Hảo Vọng. Nơi này có rất nhiều khách du lịch đứng lại để ngắm cảnh. Trong 1 lần đi qua đây tôi đã từng nhìn thấy 2 đôi cá voi rất to đang nô đùa trong Vịnh bằng ống nhòm.


https://farm6.staticflickr.com/5212/5469292832_bdfb7fa5ac_b.jpg
Chapman's Peak, góc đường quanh co men sườn núi. Biển ở đây là biển của Đại Tây Dương.


https://farm6.staticflickr.com/5131/5469293554_eab7e2d908_b.jpg
Witsand Beach, một bãi biển gần Khu bảo tồn Mũi Hảo Vọng.

https://farm5.staticflickr.com/4108/5102883039_3822652e55_b.jpg
Ngọn hải đăng tại Cape Point (điểm cực nam chính xác và thực tế của Châu Phi).


Và cuối cùng, nơi mà người ta không thể không đến nếu đến thăm Cape Town và là địa danh mơ ước của rất nhiều người. MŨI HẢO VỌNG (Cape of Good Hope). Mũi Hảo Vọng này là nơi mà các đoàn thám hiểm đã đi qua và xác định đây là điểm cực nam của Châu Phi. Tuy nhiên hiện nay sau khi đo đạc lại thì các nhà khoa học đã xác định Mũi Hảo Vọng chưa phải là điểm cực nam. Điểm cực nam thực tế là 1 mũi nằm cách đó k xa và hiện nay người ta gọi là Cape Point. Bức ảnh này được chụp tại Cape Point, nơi mà giao nhau giữa 2 đại dương là Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Đứng ở Cape Point sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng của tính chất 2 đại dương khi 1 bên Ấn Độ Dương mặt biển rất yên bình, còn phía bên kia là Đại Tây Dương sóng rất lớn, vỗ liên tục vào vách đá. Khi đứng ở đây, không ai không thể không thổn thức. Trên Cape Point còn có 1 nhà hàng tên là Two Oceans và là nơi dừng chân để ăn uống của rất nhiều khách du lịch (tuy nhiên giá cá ở nhà hàng này là khá đắt).
https://farm2.staticflickr.com/1145/5103476484_d15c8cc21b_b.jpg

con_trau
20-11-2013, 15:05
Nhìn thấy cả chiếc CRV của Thông tấn mới mua năm 2010 nữa.

Em đi cùng đoàn PV của TTXVN làm tin cho World Cup 2010.

con_trau
20-11-2013, 15:32
Trình người chụp cao thật, chụp rất đẹp.
Chúc mừng bạn có 1 chuyến đi thành công.

Cám ơn bạn nhiều

Pmytrung
20-11-2013, 16:23
Tiếp đi bạn, góc nhìn của bạn về cuộc sống thật bình yên và không có giông tố, bão bùng như những loài động vật hoang dã của tôi khi chúng đang bị con người tàn sát và buôn bán

con_trau
22-11-2013, 11:40
Tiếp đi bạn, góc nhìn của bạn về cuộc sống thật bình yên và không có giông tố, bão bùng như những loài động vật hoang dã của tôi khi chúng đang bị con người tàn sát và buôn bán

Cám ơn bạn, bao giờ cuộc sống cũng song song tồn tại 2 mặt đối nghịch nhau.

Hanh_Doan
23-11-2013, 22:10
bài viết của bạn con_trau hay quá! chụp hình cũng rất đẹp!

con_trau
25-11-2013, 17:26
bài viết của bạn con_trau hay quá! chụp hình cũng rất đẹp!

Cám ơn Hanh_Doan rất nhiều.

trangkhin
13-12-2013, 16:45
Nam Phi trong ảnh bạn thật đẹp <3. Cảm ơn vì đã chia sẻ

viettoancauhn
16-12-2013, 14:45
chỉ có thể kết luận một câu là đẹp

cpucpudfx
16-12-2013, 15:14
Lên cho bạn ! Chúc may mắn nhé eeeeeeeeeeeeeeeeeeee upppppppppppppppppppppppppppppppp

vvannvaiio
16-12-2013, 15:44
Diễn đàn Cá Độ Online ^^ BETNO1.INFO

con_trau
19-12-2013, 11:32
chỉ có thể kết luận một câu là đẹp

Cám ơn bạn nhiều.

kimchung_vn
23-12-2013, 14:45
Được đi, được trải nghiệm và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ đúng là thú vị. Giá mà mình cũng được voi nó húc....

phamminhtuan
25-12-2013, 11:11
trời, sao mấy con voi hung dữ quá vậy, tấn công cả xe hơi kìa!! =.="

Schweini
27-12-2013, 03:42
Cảm ơn bạn. Những hình ảnh đẹp về đất nước Nam Phi xa xôi