PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lông Bông xuyên việt cảm nhận tình người dân việt...từ 12/2013 đến trước tết âm lịch



Rồng con_cp
24-09-2013, 13:14
RƯỢU NGON THÌ PHẢI CÓ BẠN HIỀN
"Một hành trình không tính bằng dặm, mà tính bằng những người bạn" (trích:Quỷ Cốc Tử)
Đó là lý do vì sao mình tìm bạn đồng hành cho chuyến đi này thay vì đi độc hành

Mình muốn tìm bạn đi xuyên Việt từ 1/12/2013 cho đến trước tết âm lịch 2014 (có thể từ tháng 11 cũng được nếu thấy thời gian không đủ và thích lông bông thêm nữa)...Kế hoạch của mình trình bày dưới đây là mình lên kế hoạch cho 1 mình mình, với những ý tưởng mà mình đã suy nghĩ bấy lâu nay...Nếu bạn nào tham gia được với mình thì chúng ta sẽ chỉnh thêm kế hoạch này cho phù hợp với bạn đồng hành...Nhưng nếu chỉnh sửa nhiều quá thì mình không đồng ý
Mục đích chuyến đi: Lấy ý tưởng từ bộ phim Tam Mao (của Trung Quốc) và mới đây nhất là rộ lên vụ bạn Chip...Mình cũng đã lên cung đi như này từ lâu rồi nhưng đến bây giờ mới quyết định phưong án đi...Mình muốn xem dòng đời xô đẩy được cái thân phận bèo bọt của chúng ta đến đâu, muốn thử sức mình và quan trong nhất là cảm nhận tình người, thưởng thức thiên nhiên trên khắp mọi miền tổ quốc VN
Phuơng án đi như sau:vì đang làm anh hùng bàn phím, ngồi nhà tưởng tượng nên chỉ nghĩ đc bao nhiều đây thôi...lúc đi rồi gặp thực tế sẽ biết cần cầm thêm những gì...Mình cũng không có thói quen tính toán nhiều, vì nhiều chuyến tính toán cho đã rồi đến khi đi thì chả bao giờ giống với kế hoạch...Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về cung này rồi nhưng cũng chỉ mường tượng đc nó cụ thể có những điểm dưới đây thôi:
Vì sao gọi là đi lông bông: Lông bông ở đây là đi không mục đích, không thời gian (tuy nhiên vẫn có cái hướng đi là đi từ nam hướng về bắc, còn thời gian thì trong tổng 2 tháng đó...vui đâu chầu lâu ở đó, tuy nhiên kế hoạch vẫn là 2 tháng thì ra đến ngoài tỉnh nào đó ngoài bắc, rồi đến khoảng ngày 24 tháng chạp âm lịch thì chia tay nhau kết thúc hành trình về ăn tết với gia đình)...Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ miền Tây nam bộ ra đến miền Trung rồi hướng ra miền Bắc
Phuơng tiện: gồm 1 chiếc xe đạp cùi bắp chở theo vài bộ quần áo, cái lều ( xin được ngủ home stay là cái tốt, nếu bữa nào không xin ngủ được thì kiếm cái ủy ban xã nào đó trình giấy tờ dựng lều xin ngủ nhờ 1 đêm), túi ngủ , ít luơng khô, muối vừng(hay thức ăn khô gì đó) để khi không có tiền thì còn mua vài 3 ngàn cơm, hay tạt té xin cơm mà ăn...
Kinh phí: dự trù là từ 50k...cũng có thể kiếm 1 cái gì đó đi bán dọc đường các tỉnh thành chúng ta đi qua (vd: giao khăn phượt cho các phuoter ở các tỉnh chẳng hạn, thu về tiền gốc, còn tiền dư thì giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta trên đoạn đường chúng ta đi qua)
Lưu ý: lông bông mà cũng không phải là lông bông đâu nhé các bạn, mình cũng đã dự trù cho kế hoạch...Mình quen 1 chú là trưởng tàu hàng chạy tuyến bắc nam từ Bình Duơng ra đến Hà Nội....Các bạn bè phượt ở 1 số nơi cũng đồng ý giúp mình trên cung đường...Nhưng chúng ta hạn chế mức tối thiểu nhờ những người chúng ta quen biết...Thay vào đó chúng ta sẽ nhờ người lạ, đánh đổi làm việc để có đc sự giúp đỡ nhằm tìm hiểu cuộc sống ở trên mọi miền tổ quốc
Các bạn chỉ cần có thời gian rảnh trong 2 tháng cuối năm thôi ( bạn nào sinh viên mới ra trường chưa đi làm, bạn nào đang thất nghiệp, bạn nào muốn tìm 1 chút huơng vị thanh thản trong cuộc sống, bớt lo âu, bon chen cảm nhận tình người dân Việt ) còn về mọi thứ thì chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc và chuẩn bị cho 1 kế hoạch cụ thể hơn... Vì đây không hẳn là chuyến đi xe đạp xuyên Việt nên không phải 1 ngày đạp cả trên dưới 100km như những bạn đi Độp xuyên Việt đâu ...Thời gian chúng ta đi rất lâu, đền gần 2 tháng, Chúng ta có thể đi nhờ xe oto (khi đó xe đạp cho lên oto), nhờ xe máy kéo đi 1 đoạn đường nào đó, nhờ 1 cái máy cày nào đó...Cái xe đạp vẫn là công cụ chính phòng khi không đi nhờ đc, hay là đến vùng nào hẻo lánh...chúng ta có thể xin rửa chén hộ 1 hàng quán nào đó để đc ngủ đêm, xin cấy lúa, cắt hoa để đc bữa ăn tối...Làm nhiều công việc cốt để trải nghiệm, xin giúp đỡ đủ mọi thứ cốt để cảm nhận tình người trên moị miền tổ quốc
Các bạn nào muốn đi cả Cung hay đồng hành 1 đoạn đường nào đó (bất kể nam, nữ,) mà chưa hiểu những gì mình nói ở trên thì comment bên dưới mình xin giải đáp cụ thể hơn...Mình có thể đi 1 mình cũng được nhưng chỉ muốn kiếm thêm 1,2 bạn đồng hành đi chung để cùng nhau chia sẻ những phút giây và cảm nhận hơn về cuộc sống này...
Facebook mình đây: https://www.facebook.com/truong.laingoc.77
Các bạn có thể comment trong thread hoặc pm inbox facebook trao đổi trực tiếp với mình nhé

Rồng con_cp
25-09-2013, 07:28
Chờ 1 người bạn đường...

cuduc
25-09-2013, 11:34
Bạn cho tôi tham gia với.Tôi tên Tuấn sn 1982 tphcm chuẩn bị kêu gọi mọi người lập nhóm đi cho an toàn mà vẫn chưa thấy ace nào up cả,tôi dự định chuyến đi này từ đầu năm đến giờ mà vẫn chưa thực hiện được cũng hơi buồn.Bạn lien hệ với tôi nhé 0908175319 hoặc mail [email protected] hoặc trên diễn đàn đề ace nào cùng chí hướng tham gia cũng được.Thời gian của tôi tương đối thỏa mái có thể đi cùng thời gian với bạn nhưng hành trình của tôi hơi khác bạn 1 tí nhưng tôi nghĩ ko ảnh hưởng nhiều lắm đâu,mình sẽ có buổi offline để chia sẽ thêm mà.Bạn kêu gọi mọi người thêm đi nhé.

MytXyTiMe
25-09-2013, 23:14
e ủng hộ bác thơ thẩn

BachYen
26-09-2013, 00:10
Rất vui nếu bạn ghé Đà Lạt....liên lạc với mình nhé. Emaill [email protected]

Rồng con_cp
26-09-2013, 01:35
Cảm ơn bạn rất nhiều...Nếu mình lên Đà Lạt và phải nhờ tới sự giúp đỡ sẽ mail cho bạn...

Rồng con_cp
26-09-2013, 02:18
Bạn cho tôi tham gia với.Tôi tên Tuấn sn 1982 tphcm chuẩn bị kêu gọi mọi người lập nhóm đi cho an toàn mà vẫn chưa thấy ace nào up cả,tôi dự định chuyến đi này từ đầu năm đến giờ mà vẫn chưa thực hiện được cũng hơi buồn.Bạn lien hệ với tôi nhé 0908175319 hoặc mail [email protected] hoặc trên diễn đàn đề ace nào cùng chí hướng tham gia cũng được.Thời gian của tôi tương đối thỏa mái có thể đi cùng thời gian với bạn nhưng hành trình của tôi hơi khác bạn 1 tí nhưng tôi nghĩ ko ảnh hưởng nhiều lắm đâu,mình sẽ có buổi offline để chia sẽ thêm mà.Bạn kêu gọi mọi người thêm đi nhé.

Ok anh...Em sẽ liên lạc với anh và hẹn lịch off sớm nhất...Chờ em tìm thêm đc 1 hay 2 người bạn nữa là mọi người tổ chức off là đẹp anh ah

Rồng con_cp
01-10-2013, 07:30
tìm bạn xuyên việt

baodomln
01-10-2013, 09:13
thấy thích quá...mình thời gian thì vô tư, mỗi tội ko có đồng xu nào dính túi...hic...hic. muốn tham gia quá đi mất :(

mimi_lam
01-10-2013, 13:02
Thik cái ý tưởng của Anh Rồng này...=]]...E chưa có kinh nghiệm zì hết á...Nếu gần cúi năm thật sự có thể thu xếp dc em cũng mún đạp thử chuyến này...:D...E add face a ròi :D

Hễ mà đi vs mục đích ít tốn kém là e hứng thú :D

Rồng con_cp
05-10-2013, 02:05
Không có đồng nào mới đi đó bạn ah...có tiền đi thì lại đơn giản rồi

Rồng con_cp
05-10-2013, 02:08
Bạn add thì nt cho mình biết nick với...Mình ít nhận bạn bè lạ add lắm...hihi...Nếu bạn tham gia được thì tham gia với mình cho vui...Mình cũng đang cố gắng thu xếp công việc để đi trong năm nay

b0ychjcken
13-10-2013, 15:07
Thú vị đây.
Cho mình hỏi, bạn xuất phát từ đâu, đi theo cung QL1A hay sao, và điểm kết thúc. Nếu đuợc xin phép tham gia bạn cung HCM - Đà Nẵng, và tùy cảm hứng có thể đi hết chặn luôn :D

tanphuc113
14-10-2013, 20:37
bạn có thể qua tham khảo chuyến hành trình của mình: https://www.phuot.vn/threads/109036-X%C3%A1ch-ba-l%C3%B4-l%C3%AAn-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1p-S%C3%A0i-g%C3%B2n-Phan-Rang
- giao khăn mình thấy hơi phụ thuộc, thấy có anh vừa đi vừa nhặt ve chai, ý tưởng hay và thu lợi cũng kha khá đấy @@
- ngủ nhờ có thể liên hệ trước qua các nhóm trên facebook, còn trên núi thì phải xin trực tiếp thì phải kiên trì!
- đi đoàn 2 người là đẹp nhất: quá 2 người ngủ nhờ bắt đầu khó khăn!

satrias
18-10-2013, 20:04
Mình cũng có dự định Tết này đi, nhưng đi bằng xe máy.Hy vọng có duyên gặp nhau.

keobonggon520
20-10-2013, 13:49
RƯỢU NGON THÌ PHẢI CÓ BẠN HIỀN
"Một hành trình không tính bằng dặm, mà tính bằng những người bạn" (trích:Quỷ Cốc Tử)
Đó là lý do vì sao mình tìm bạn đồng hành cho chuyến đi này thay vì đi độc hành

Mình muốn tìm bạn đi xuyên Việt từ 1/12/2013 cho đến trước tết âm lịch 2014 (có thể từ tháng 11 cũng được nếu thấy thời gian không đủ và thích lông bông thêm nữa)...Kế hoạch của mình trình bày dưới đây là mình lên kế hoạch cho 1 mình mình, với những ý tưởng mà mình đã suy nghĩ bấy lâu nay...Nếu bạn nào tham gia được với mình thì chúng ta sẽ chỉnh thêm kế hoạch này cho phù hợp với bạn đồng hành...Nhưng nếu chỉnh sửa nhiều quá thì mình không đồng ý
Mục đích chuyến đi: Lấy ý tưởng từ bộ phim Tam Mao (của Trung Quốc) và mới đây nhất là rộ lên vụ bạn Chip...Mình cũng đã lên cung đi như này từ lâu rồi nhưng đến bây giờ mới quyết định phưong án đi...Mình muốn xem dòng đời xô đẩy được cái thân phận bèo bọt của chúng ta đến đâu, muốn thử sức mình và quan trong nhất là cảm nhận tình người, thưởng thức thiên nhiên trên khắp mọi miền tổ quốc VN
Phuơng án đi như sau:vì đang làm anh hùng bàn phím, ngồi nhà tưởng tượng nên chỉ nghĩ đc bao nhiều đây thôi...lúc đi rồi gặp thực tế sẽ biết cần cầm thêm những gì...Mình cũng không có thói quen tính toán nhiều, vì nhiều chuyến tính toán cho đã rồi đến khi đi thì chả bao giờ giống với kế hoạch...Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về cung này rồi nhưng cũng chỉ mường tượng đc nó cụ thể có những điểm dưới đây thôi:
Vì sao gọi là đi lông bông: Lông bông ở đây là đi không mục đích, không thời gian (tuy nhiên vẫn có cái hướng đi là đi từ nam hướng về bắc, còn thời gian thì trong tổng 2 tháng đó...vui đâu chầu lâu ở đó, tuy nhiên kế hoạch vẫn là 2 tháng thì ra đến ngoài tỉnh nào đó ngoài bắc, rồi đến khoảng ngày 24 tháng chạp âm lịch thì chia tay nhau kết thúc hành trình về ăn tết với gia đình)...Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ miền Tây nam bộ ra đến miền Trung rồi hướng ra miền Bắc
Phuơng tiện: gồm 1 chiếc xe đạp cùi bắp chở theo vài bộ quần áo, cái lều ( xin được ngủ home stay là cái tốt, nếu bữa nào không xin ngủ được thì kiếm cái ủy ban xã nào đó trình giấy tờ dựng lều xin ngủ nhờ 1 đêm), túi ngủ , ít luơng khô, muối vừng(hay thức ăn khô gì đó) để khi không có tiền thì còn mua vài 3 ngàn cơm, hay tạt té xin cơm mà ăn...
Kinh phí: dự trù là từ 50k...cũng có thể kiếm 1 cái gì đó đi bán dọc đường các tỉnh thành chúng ta đi qua (vd: giao khăn phượt cho các phuoter ở các tỉnh chẳng hạn, thu về tiền gốc, còn tiền dư thì giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta trên đoạn đường chúng ta đi qua)
Lưu ý: lông bông mà cũng không phải là lông bông đâu nhé các bạn, mình cũng đã dự trù cho kế hoạch...Mình quen 1 chú là trưởng tàu hàng chạy tuyến bắc nam từ Bình Duơng ra đến Hà Nội....Các bạn bè phượt ở 1 số nơi cũng đồng ý giúp mình trên cung đường...Nhưng chúng ta hạn chế mức tối thiểu nhờ những người chúng ta quen biết...Thay vào đó chúng ta sẽ nhờ người lạ, đánh đổi làm việc để có đc sự giúp đỡ nhằm tìm hiểu cuộc sống ở trên mọi miền tổ quốc
Các bạn chỉ cần có thời gian rảnh trong 2 tháng cuối năm thôi ( bạn nào sinh viên mới ra trường chưa đi làm, bạn nào đang thất nghiệp, bạn nào muốn tìm 1 chút huơng vị thanh thản trong cuộc sống, bớt lo âu, bon chen cảm nhận tình người dân Việt ) còn về mọi thứ thì chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc và chuẩn bị cho 1 kế hoạch cụ thể hơn... Vì đây không hẳn là chuyến đi xe đạp xuyên Việt nên không phải 1 ngày đạp cả trên dưới 100km như những bạn đi Độp xuyên Việt đâu ...Thời gian chúng ta đi rất lâu, đền gần 2 tháng, Chúng ta có thể đi nhờ xe oto (khi đó xe đạp cho lên oto), nhờ xe máy kéo đi 1 đoạn đường nào đó, nhờ 1 cái máy cày nào đó...Cái xe đạp vẫn là công cụ chính phòng khi không đi nhờ đc, hay là đến vùng nào hẻo lánh...chúng ta có thể xin rửa chén hộ 1 hàng quán nào đó để đc ngủ đêm, xin cấy lúa, cắt hoa để đc bữa ăn tối...Làm nhiều công việc cốt để trải nghiệm, xin giúp đỡ đủ mọi thứ cốt để cảm nhận tình người trên moị miền tổ quốc
Các bạn nào muốn đi cả Cung hay đồng hành 1 đoạn đường nào đó (bất kể nam, nữ,) mà chưa hiểu những gì mình nói ở trên thì comment bên dưới mình xin giải đáp cụ thể hơn...Mình có thể đi 1 mình cũng được nhưng chỉ muốn kiếm thêm 1,2 bạn đồng hành đi chung để cùng nhau chia sẻ những phút giây và cảm nhận hơn về cuộc sống này...
Facebook mình đây: https://www.facebook.com/truong.laingoc.77
Các bạn có thể comment trong thread hoặc pm inbox facebook trao đổi trực tiếp với mình nhé

mình mún xin đi kế được ko , nhóm bạn có mấy người rồi vậy , ra tới bắc thì đạp xe về hay là ngồi xe về ,mún xin 1 vé đi quá :)

phuongxua
20-10-2013, 17:34
Kinh phí chỉ có 50k.. Hix... Nửa chặng đường đầu tiên thì xin được việc, được sự giúp đỡ của mọi người... nửa chặng sau mà k kiếm được việc, k nhận được sự giúp đỡ khéo " Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu "... Chủ topic hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cuộc hành trình, k có gì là chắc chắn và tuyệt đối hết.

Rồng con_cp
04-11-2013, 00:31
Hình như mọi người chưa hiểu rõ ý tưởng của mình lắm thì phải nhỉ...mình có nói tất cả ý tưởng trong tóm gọn của chủ đề topic " lông bông và cảm nhận tình người"...Mình không có ý định đi xe đạp xuyên việt..Các bạn đọc kỹ lại bài viết và hòa nhịp vào dòng cảm xúc của mình trong bài viết nhé...có khả năng là mình sẽ demo thử

monier0311
04-11-2013, 07:43
Thanks, đúng topic mình đang tìm ...

-----------------------------------

Trung tâm dạy và thi bằng lái xe b2 (http://thi-banglaixeoto.blogspot.com/) mở các khóa học lái xe để thi bằng lái xe b2 (http://thi-banglaixeoto.weebly.com/) lấy bằng lái xe b2 của Sở giao thông.

mrquansu
28-11-2013, 14:06
bạn đả khởi hành chưa, nếu chưa khởi hành thì pm mình, mình đang lên kế hoạch quay về HCM bằng xe đạp trong tháng 12 này, mình vừa hoàn thành cung đường HCM-HN vào 08/2013, nếu chưa khởi hành thì alo cho mình theo sdt 0903481751, hoặc facebook https://www.facebook.com/vi.s.the.5 mình đang tìm kiếm bạn đồng hành, bạn nào có nhã hứng tham gia cung đường cùng mình thì alo sớm để sắp xếp lịch và tiến hành nhe