PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Singapre - chuyến đi hơn 250 giạ lúa



Komngui
24-09-2013, 10:42
KẾ HOẠCH CHO CÁI BỒ LÚA

Mèn đét ơi sau cái chuyến đi miệt Mã lai đi đứt hết 150 giạ lúa, má sắp nhỏ làm như bén mồi, suốt ngày gác cẳng lên bộ ván ngựa thở dài thườn thượt: “Đi Sing cho biết cho biết với người ta tía sắp nhỏ ơi”… Thiệt cái bụng qua ưng đi lắm chớ, ngặc nỗi giá lúa giờ có trăm ngàn/giạ – thì đi đứng làm sao? Lúa hè thu mới trổ đồng… người ăn ít còn đỡ chớ còn bầy gà bầy vịt ai lo…

https://www.phuot.vn/threads/98511-Malaysia-chia-s%E1%BA%BB-b%C3%AAn-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-m%C3%A0-th%E1%BA%A5y-kh%C3%B4ng-h%E1%BB%A3p-move-qua-%C4%91%C3%A2y-%C4%91%C3%BAng-h%C6%A1n

Thời may, sực nhớ có ông nhà băng, ổng cho cho đi máy bay ăn thiếu – 45 ngày sau mới trả. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều: “Má sắp nhỏ coi xếp mớ đồ với lại gói ghém mấy đồng mà qua đó tiêu xài đi, qua lo máy bay cho”. Qua quánh dấu mấy chỗ qua sẽ đi cho biết

https://farm6.staticflickr.com/5335/9908825224_8290e828ab_c.jpg


Nói nào ngay, mua vé máy bay hồi giờ qua cũng làm chút đỉnh nên cũng được được… Bận này thấy má sắp nhỏ háo hức nên để má sắp nhỏ làm thử coi sao…

Mèn ơi, má sắp nhỏ sớn sơ sớn sát bấm lung tung hết trọi, tới cuối cùng cái hãng máy bay Con Cọp gởi cái thơ “con phom” là 472Mỹ kim. Vậy là bồ lúa của qua sẽ bay hơi 100 giạ gọn hơ.

Qua lật đật coi lại sao mà kỳ vậy… thì ra má sắp nhỏ lấy gần hết “option” của nó rồi. Nào tiền “board me first” với lại tiền “hành lý 40kg”… Qua phải cắt nghĩ cho má sắp nhỏ, mà mai mốt có mua nữa thì chắc qua làm thông ngôn cho chắc ăn. Tính ra là đi hãng máy bay giá rẻ hiệu Con Cọp này còn mắc hơn hãng máy bay Bông Sen miệt mình nữa. (Có một sự buồn nhẹ ở đây).

Trách thì không đặng - lỡ rồi thì thôi má sắp nhỏ ơi - muốn thối lui cũng không đặng. Mà cũng cận ngày quảy giỏ lên đường rồi - phải qua cậy mấy ông bạn hàng xóm coi sóc dùm mấy con trâu, bầy gà bầy vịt dùm qua nữa chớ...

Komngui
24-09-2013, 10:59
QUA TỚI ĐẤT SING

Qua dặn cái này: mấy cô mấy cậu chưa đi Sing thì nhớ mấy thứ. Mấy cô cậu đi rồi thì cũng đừng chấp qua nghen.

• Sức khỏe phải tốt – vì phải cuốc bộ rất nhiều – qua bữa nào cũng lội mươi cây số thăm đồng còn bị mỏi cẳng quá xá.

• Lận lưng kha khá – vì cái miệt này cái chi cũng mắc. Tùy theo mấy cô mấy cậu muốn ăn gì, mua gì chớ giá xấp xỉ gấp 3 tới 8 lần bên mình - ngoại trừ mấy cô câu ở đậu nhà bà con và quảy theo mì tôm.

• Phải cậy cho bằng được mấy cái thẻ MRT. Không thì có 2 cách: mua cái thẻ mới: 8 đồng thì phải, rồi bạc thế chưn, rồi bạc nộp vô - nói chung thì qua thấy phí – cậy ai xài rồi trả lại. Còn cách nữa là đi chặng nào thì mua chặng đó – cách này qua thấy mất công – tốn thời gian. Còn xài cái thẻ thì khỏe re, nộp tiền vô rồi là qua chỉ quẹt quẹt ngay cái cổng xuống MRT rồi đi đâu thì đi, nó tự trừ tiền cho qua.

https://farm4.staticflickr.com/3700/9908790326_4e55031849_c.jpg


Má sắp nhỏ dặn máy bay là đi hồi chiều thứ 5. Qua cản, qua biết ở bển cái chi cũng mắc, qua sớm thì hầu bao bay hơi càng nhanh. Mà bả hứng chí nên chiều lòng bả – một đêm ở miệt này hết 25 giạ lúa chớ ít ỏi gì… Mà bả mướn cái phòng có chút éc – bằng 1 góc cái chuồng trâu nhà qua chớ mấy. Bữa nào qua cũng mắc cái võng ở đó, vấn điếu thuốc rê nữa thì sướng hơn chui vô cái lỗ mũi này. Cái này để từ từ qua kể sau – hình hồi check in vô cái lổ mũi đây.

https://farm4.staticflickr.com/3768/9908736305_b867c7620e_c.jpg


Hãng máy bay Con Cọp cất cánh hồi 5 giờ rưỡi chiều, tới Sing hồi 8 giờ rưỡi tối – mà qua ko ngủ được ngồi canh đồng hồ thì có 2 tiếng. Vậy là miệt này sớm hơn bên mình 1 tiếng.

• Xuống cái phi trường – thì phải nhập cảnh. Thời may là trước khi đi qua đã sắp đặt giấy tờ cho má sắp nhỏ rồi – chớ qua đây tụi cửa khẩu nó chặn má sắp nhỏ lại hỏi cung “qua đây làm gì” thì cù cưa mệt lắm. Mèn ơi cái sân bay nó bự bành ki, mà sáng choang, sạch bóng. Mà qua nghe nói đây chỉ là bãi số 2, còn hai bãi số 1 và số 3 nữa, muốn qua lại thì leo lên cái tàu điện trên không mà qua.

• Nhập cảnh xong thì má sắp nhỏ phải đi đổi tiền – cái miệt này khó dàng trời, ko chịu đổi tiền Cụ Hồ mới chết, nên phải đổi bằng Mỹ kim. Nhờ vậy qua mới biết là 1 Mỹ kim = 1đồng2 Sing. Qua nhẩm vầy cho dễ nhớ: 2 triệu đồng Cụ Hồ = 20 giạ lúa = 100 đồng Sing. Qua đây qua xài đồng với chục đồng làm qua nhớ hồi nẫm lúc qua còn ở truồng tắm mưa, còn hồi nay toàn xài bạc trăm ngàn với bạc triệu không hà.

• Qua có sắp đặt trước nên có nhờ má sắp nhỏ cậy được 2 cái thẻ MRT – qua đó nộp tiền vô mà đi cho nó tiện mà tiết kiệm nữa.
Ngó qua cửa sổ, đây là thứ đầu tiên thuộc về miệt Singgapore này đập vô mắt qua.

https://farm3.staticflickr.com/2863/9908805824_f6ec203780_c.jpg

Komngui
26-09-2013, 15:58
DÌA THÀNH PHỐ

Thời may hãng máy bay Con Cọp nó đậu ở bãi số 2 (terminal2) của phi trường Changi nên từ bãi số 2 xuống cái trạm MRT dìa thành phố cũng gần. Chớ nó mà đậu ở bãi số 1 hay số 3 thì qua phải mất công đi tàu điện trên không dìa bãi số 2 này, rồi mới xuống MRT dìa thành phố được. (MRT đặt ở bãi số 2 – terminal 2).

https://farm4.staticflickr.com/3797/9908898943_0bb1c9cff7_c.jpg


Má sắp nhỏ tới cái quầy ở trạm MRT nộp vô 2 cái thẻ MRT mỗi thẻ 10 đồng Sing. Nghe 10 đồng Sing nó nhẹ nàm thao ấy chớ thực tế nó là 200 ngàn = 2 giạ lúa của qua rồi. Quẹt vô cái cổng nghe cái tít là nó mở cổng cho mình dô – 2 dãy 2 bên đều là tàu dìa thành phố hết. Trên cổng tàu nó biên là “TO CITY” và “TO JOO KON” – qua cứ bước lên thôi. Cái tàu này ký hiệu là “CG” – qua đoán là viết tắt của Changi chứ không chơi.

Mà cái tàu này nó không có chạy dìa thành phố đâu, nó chỉ chạy ra 1 trạm trung chuyển – rồi phải chuyển sang tàu khác dìa thành phố. Trạm trung chuyển này tên là “TANAH MERAH” (ký hiệu là trạm “EW4”) – tàu “CG” đi tới đây thì dừng hẳn.

https://farm8.staticflickr.com/7404/9908795264_dc0d5008db_c.jpg


Từ đây qua phải xách đồ sang tàu khác tên là “EW” (East West – màu xanh). Qua nhìn thấy 2 đường tàu: 1 đường biên mũi tên đi “PASIR RIS”, 1 đường còn lại biên là đi “TO CITY” và “TO JOO KON”. Qua chọn “TO CITY” và “TO JOO KON” – vì nhìn trên bản đồ MRT ở đó thì qua thấy nó dìa nơi mà qua cần dìa.

Công nhận cái loại tàu chui dưới lòng đất như con dế nhũi ở quê của qua mà nó chạy nhanh quá xá - qua nhẩm nhẩm tính thử chắc cũng cỡ 200-300 cây số/ tiếng đồng hồ chớ chẳng chơi. Bởi vậy từ trạm này nó lủi sang trạm kia chừng phút tới phút rưỡi là cùng.

https://farm6.staticflickr.com/5465/9908791864_5573802689_c.jpg


Qua coi trên bản đồ - thì cái hotel qua ở ngay khu Ba Tàu (Chinatown). Nên qua phải đổi sang 1 tàu khác nữa thì qua mới tới được. Qua canh me nó dừng lại ở trạm “Outram Par – EW16” là qua tuột xuống, đi theo đường chỉ dẫn để dìa trạm “NE3” của tàu màu tím (North East). Tới trạm “NE3” của tàu màu tím qua thấy có 2 tàu 2 bên – 1 bên biên là “TO HARBOURFRONT”, bên còn lại biên “TO PUNGGOL”. Hướng của khu Ba Tàu là hướng Punngol nên kéo má sắp nhỏ lên tàu dìa Punggol. Con dế nhủi nó kéo rét 1 cái 1 phút rưỡi là tới trạm “CHINATOWN”- NE4. Qua với má sắp nhỏ phải lật đật tuột xuống, leo cầu thang lên mặt đất mà dìa hotel. Chui lên khỏi mặt đất thì thấy

https://farm8.staticflickr.com/7297/9908735946_6d96b33dcf_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3742/9908756104_80326e778f_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7369/9908746204_c4509190ef_c.jpg


Ở cái lổ mũi, có 2 bà hàng xóm quê mình đang đợi qua và má sắp nhỏ tới để tháp tùng. Ban đầu tính qua Geylang ăn cháo ếch coi nó khác với mấy con ếch mà qua đi thăm đồng chộp được - mà trể quá nên thôi. Qua, má sắp nhỏ với lại 2 bà hàng xóm đi ăn cơm ở khu Ba Tàu. Qua thấy cũng ngon – mà toàn thịt thà với bột – không có đồ la ghim. Qua không có trả tiền nhưng nghe mấy bà ca cẩm với nhau: ăn bá láp bá xàm với 3 chai bia Con Cọp mà hết 100 đồng – qua giựt mình – hết 2tr Cụ Hồ chứ ít ỏi gì – bằng 20 giạ lúa – tính ra mỗi người ăn hết 5 giạ.

https://farm4.staticflickr.com/3719/9908734334_948332204e_c.jpg

dc507
27-09-2013, 12:30
Hic, trồng bao nhiêu lúa mới đủ đây ... em hóng tiếp bác nông dân ơi , hay lắm.

dang167
29-09-2013, 10:59
Bạn Komngui iu dấu có thể cho tui mượn 2 cái thẻ Ezlink được ko? 15/10 này tui với má xấp nhỏ đi chơi bên Sing mà thấy bỏ ra 2 giạ lúa cho cái thẻ ezlink mà tiếc hùi hụi. Tui đang ở Xì gòn nè. Nếu được bạn cho tui xin số điện thoại để tui qua lấy nha. Cám ơn bạn nhiều

Komngui
30-09-2013, 11:07
Bạn Komngui iu dấu có thể cho tui mượn 2 cái thẻ Ezlink được ko? 15/10 này tui với má xấp nhỏ đi chơi bên Sing mà thấy bỏ ra 2 giạ lúa cho cái thẻ ezlink mà tiếc hùi hụi. Tui đang ở Xì gòn nè. Nếu được bạn cho tui xin số điện thoại để tui qua lấy nha. Cám ơn bạn nhiều

Qua báo cáo với bác là qua cậy của người ta xong thì trả lại cho người ta rồi, hihi. Bác có thể search trên này hay bên webtretho cũng có mà. Chúc vui

Komngui
30-09-2013, 11:13
BỮA ĐẦU TRÊN XỨ NGƯỜI


Bình thường qua cũng dậy không sớm, nhưng qua miệt này – chui dô cái lỗ mũi này không quen nên qua dậy sớm. Nhơn tiện hôm qua qua nhìn thấy trên bản đồ cũng có mấy chỗ đáng đi nghía qua ở khu Ba Tàu này nên xách cái máy ảnh đi thử coi: đền Sri Mariamman, nhà thờ hồi giáo Jamae, chùa Buddha Tooth… hình qua chụp đây

https://farm6.staticflickr.com/5524/9908604206_5bf599f9f6_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7344/9908645924_bcd0dbb169_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2865/9908806655_0cef876cbb_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7318/9908698914_92e34cd1fe_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7328/9908705994_755eb825b6_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5509/9908634185_77429ba6bc_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7396/9908725874_fb48b5d177_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5475/9908543975_c76e15a82c_c.jpg


Qua đi như đi một vòng như thăm ruộng ở nhà, xong về kêu má sắp nhỏ dậy ăn cơm. Lấy cái phiếu vô cổng rồi vô nhà ăn - mà toàn thứ qua không muốn ăn, nào là: hột gà luộc, hột gà hấp xửng, xúc xích cắt khúc hấp, chả lụa hấp, bánh bì lát… Ráng ăn cho có cái dằn bụng rồi đi ngó nghiên cả ngày.


Dự tính ban đầu của qua là sẽ đi Sentosa và Universal Studio Singapore nguyên cả ngày đầu. Nói là làm, qua đi Sentosa.


Gặp cái cô tiếp tân cổ hỏi đi Sentosa hả - qua nói đúng rồi thì cổ mời qua mua vé. Cổ nói gái vé là 75 đồng là vé vô cổng khu vui chơi Universal Studio Singapore, được miễn phí 10 đồng tiền ăn trưa trong đó, và 1 phiếu giảm giá 5 đồng khi mua đồ trên 30 đồng - chứ đi cù lao Sentosa thôi thì không tốn cắc nào. Cổ còn nói là giá vé bằng giá vé mua bên miệt đó, mua ở đây khỏi phải xếp hàng. Qua cũng không phải hạng trai dễ dãi nhưng nghe cũng bùi tai nên qua mua luôn 4 vé.


Qua ra trạm tàu điện ngầm khu Ba Tàu, quẹt cái thẻ vô cái cổng kêu cái tít thế là xuống tàu NE màu tím. 1 tàu đi “Ponggul” và 1 tàu đi “Harbourfornt”. Qua chọn đi “Harbourfornt”


https://farm4.staticflickr.com/3685/9908616564_b8fd632e72_c.jpg


Trạm “Harbourfornt” nó nằm dưới lòng đất, phía trên mặt đất chính là VIVO CITY, trên lầu 3 của VIVO CITY thì có tàu trên không đi Sentosa.


Qua lên lầu 3 nhưng không vội lên tàu đi Sentosa mà mở cửa bước ra sau hè ngó cái công viên. Quái ở chỗ là miệt này nó làm công viên trên lầu 3 mới ác đạn – mà sạch sẽ, lót ván nữa. Sau đó qua mới bước trở vô để quẹt thẻ đi sang Sentosa.


https://farm4.staticflickr.com/3823/9908604614_9a830fa740_c.jpg

brits
02-10-2013, 15:10
250 giạ lúa mà vé máy bay đã 100 giạ rùi, sao bác đi giỏi thế :D

Komngui
03-10-2013, 17:03
250 giạ lúa mà vé máy bay đã 100 giạ rùi, sao bác đi giỏi thế :D

Như qua có giãy bày ở trển - do má sắp nhỏ chưa mần cái vụ booking vé máy bay nên xà quần một đỗi nó tầy quầy ra..đặt hết mấy cái dịch vụ nào là hành lý, board me first hằm bà lằng. Kệ, một lần cho má sắp nhỏ biết mà lấy kinh nghiệm cho lần sau.

Komngui
04-10-2013, 11:58
SENTOSA

Qua nói thêm về Sentosa cho quí vị chưa đi biết. Mấy cô cậu đi rồi thì cũng đừng chấp qua nghen.


Sentosa là 1 cái cù lao nhỏ, cỡ cỡ bằng nửa cái cù lao ông Đạo Dừa ở sông Tiền quê qua – quy hoạch cái cù lao này thành khu vui chơi giải trí, tắm biển. Nói là cù lao chớ nó cách đất liền bằng 1 con rạch cỡ con rạch Thị Nghè ở Sì Gòn chớ mấy, mà nó làm sẵn con đường để qua bển luôn rồi.

Qua cù lao thì miễn phí nếu đi bộ theo con đường đó, đi bằng tàu điện trên cao 4 đồng(cả đi với dìa).

Cái hình này qua đứng chụp từ công viên trên lầu 3 của VIVOCITY - nhìn thấy bên kia đó. Góc bên trái là đường đi bộ qua cù lao - mấy cái đường cao cao là đường rầy xe lửa trên cao - cái miệt gì mà nó toàn cho xe lửa đi trên đầu trên cổ người ta không hà

https://farm4.staticflickr.com/3671/9947171926_e04f468caf_c.jpg


Trên cù lao Sentosa có 1 khu gọi là UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE (USS), là một khu giải trí kiểu DisneyLand hay Everland… mà vô đó thì phải tốn bạc mua cái vé cổng 75 đồng (1,5tr = 15 giạ lúa) cho mỗi người như qua đã nói trước.


https://farm8.staticflickr.com/7450/9947278693_fcd4ea77e4_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7374/9947174144_67a23b2028_c.jpg



Cái USS thì bao gồm 4 khu, vòng quanh cái hồ tạo thành 1 vòng tròn khép kín, đi 1 vòng là giáp. Mỗi khu có nhiều trò chơi cảm giác mạnh nhẹ đều có: tàu lượn siêu tốc, phim 4D… mỏi cẳng quá thì ghé Hollywood theater coi cái tạp kỹ xong rồi dìa.


https://farm8.staticflickr.com/7432/9947166704_c09eb67aac_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3801/9908487605_f6acc4b9bd_c.jpg


Má sắp nhỏ thì ưa chớ qua không ưa vì qua thấy nó không bằng Disneyland ở Hồng Kông hay Everland ở Đại Hàn.


Qua tính là chừng xế xế là xong ở USS, rồi sẽ ra biển tắm táp cho dãn gân dãn cốt rồi dìa. Mèn đét ơi cái bãi biển miệt này nhìn là hết muốn nhậu – xấu hơn biển bên nhà mình nhiều, chỉ được cái sạch – qua không tắm chỉ tới vòng vòng rồi dìa.

https://farm4.staticflickr.com/3706/9947159424_8d1d6f296e_c.jpg


Má sắp nhỏ với 2 bà hàng xóm thì ngắm cảnh, qua thì ngắm mấy cô trong BIKINI BAR chút. Zậy mà má sắp nhỏ phát hiện… bả nhéo cho mấy cái vô bẹ sườn ê mình ê mẩy hết trơn…


Qua thấy ở miệt bên này, đất chật người đông, hông có gì là đặc sắc nhưng sắp đặt gọn hơ, đi đâu cũng xanh sạch đẹp như mấy cái biểu ngữ bên mình. Má sấp nhỏ bị đứt đôi dép – lội chưn không cả buổi trời mà đưa cái lòng bàn chưn lên cũng sạch bóng. Ở xứ mình, cái gì cũng có, cũng đẹp mà qua thấy do sắp đặt với lại cách mần ăn chụp giựt, ngày một ngày hai nên nhìn nó luộm thuộm, trớt quớt hết hà. Cái miệt này nó mần ăn ngon hơn nên nó lấy của người ta cũng dễ như trở bàn tay.


Thôi thì kết thúc màn Sentosa ở đây – lật đật dìa nghỉ sớm để còn màn tối nay nữa chớ. Bổn cũ soạn lại: Leo lên tàu trên không trở về lầu 3 VIVOCITY, tuột xuống tầng hầm – trạm Harbourfront – đi tàu màu tím (NE) về trạm China town thì leo lên mặt đất về khách sạn.

Komngui
08-10-2013, 13:17
6 - BUỔI TỐI ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT SING


Sau khi nghĩ ngơi xong thì qua rủ má sắp nhỏ với 2 bà hàng xóm đi GEYLANG ăn cháo ếch coi nó khác ếch nhà chỗ nào.

Thiệt bụng là qua nghĩ ếch không ngon bằng ếch đồng dưới miệt của qua, nhưng qua nghe nói GEYLANG có nhiều món khác ác liệt lắm nên đi thử coi sao.


GEYLANG nằm trên trục tàu điện ngầm EW từ phi trường Changi dìa thành phố. Vậy nên đi Geylang thì qua đi ngược lại với bữa từ phi trường dìa khách sạn. Khu Ba Tàu qua đi NE sang OutramPark. Từ OutramPark qua đi tàu EW theo hướng phi trường Changi nhưng xuống ở trạm “ALJUNIED” – EW9. GEYLANG là ngay trân trạm này.

https://farm3.staticflickr.com/2819/9908526046_b33e93dd5b_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5531/9908982613_9c629fe1d0_c.jpg


Qua dẫn mấy bà đi kiếm cháo ếch mà mắt láo liên. Sau khi qua liếc ngang liếc dọc một số cơ sở với hình ảnh minh họa đầy đủ bên ngoài thì qua chọn quán ngay Lorong 13, đối diện có một cơ sở để qua có thể nhìn kỹ hơn. Mà qua thấy bàn nào, quán ăn nào cũng có đôi có cặp, mà họ nói chuyện với nhau bằng động từ to quơ nhiều quá – vậy là qua biết rồi.


Ịch cái mông xuống ghế, mấy bà gọi cháo ếch dí mấy món khác chưa xong thì râm rang xung quanh qua nghe tiếng Việt như tiếng mấy bà cắt lúa miệt mình – ngoái lại thì thấy mấy bà mắt xanh mỏ đỏ - xài bạc 500 không nữa chớ. Vậy là người ta đồn hổng có sai - qua buồn cho người Việt. Thôi ăn lẹ xong rồi dìa (có một sự buồn – không nhẹ chút nào). Ờ nữa, ăn tối tốn cỡ 20 giạ lúa cho 4 người. Mèn ơi! Ăn gì 1 bữa ăn mỗi người 5 giạ lúa?


https://farm8.staticflickr.com/7336/9908601943_d6dcb6c964_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2848/9908589983_c18d6a371b_c.jpg

Komngui
14-10-2013, 09:42
7 - NGÀY THỨ HAI – CITY TOUR


Qua tính là ngày thứ 2 thì buổi sáng đi Botanic Garden, trưa ghé Little Idia, ghé Arap Road rồi buổi chiều ra chỗ con Sư Tử phun nước và chỗ cái con tàu bị cơn bão nào đó đẩy lên tuốt luốt trên mái nhà, và chỗ cái nhà hát giống vỏ trái sầu riêng úp, chụp mấy tấm ảnh dìa khoe sắp nhỏ. Qua cũng đi tàu điện dế nhủi cho nó rẻ - đỡ được đồng nào hay đồng nấy.


Ta nói, con người với lại con vật, ai cũng có phúc có phần. Mấy con thiên nga đen này mà ở miệt mình thì ăn nạng thun lâu rồi, còn ở miệt này nó sướng như tiên - Botacnic Garden


https://farm8.staticflickr.com/7344/9908401095_e64df89ea3_c.jpg

Má sắp nhỏ nào giờ quen với ruộng đồng, nay qua miệt phồn hoa đô hội thì đâm hư – đua đòi shopping nữa chớ. Vậy là chỉ đi Botanic Garden xong thì phải ghé Orchard cho mấy bả shopping – qua cũng tranh thủ ghé mấy cái shop của Leica ngắm nghía/ nuốt nước bọt rồi dìa.


Mèn ơi cái xứ gì lạ, chỗ nào cũng shopping, mà cái Mall nào nó cũng rộng minh mông – tiền đâu mà shopping hết mấy cái chỗ này. Qua lết hết cái Mall thì hết xí quách, ngồi đợi mấy bả shopping xong thì đi thăm con sư tử phun nước.


Mấy bà cũng shopping xong - đi tàu ra CITY HALL để thăm con sư tử phun nước. Mà trước đó phải lủi vô FOODCOURT của City Hall để bỏ bụng mấy thứ - chớ sáng giờ cái dạ dày cũng chống đối lắm rồi. Cũng tốn cỡ 15 giạ lúa cho 4 người chớ mấy.

https://farm6.staticflickr.com/5512/10263558175_5c460dc6fc_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5482/10263555295_dc8d542d3a_c.jpg

Làm thêm 2 ly STARBUCK coi giá cả ra sao? Thì ra giá nó cũng như ở miệt Sì Gòn vậy. Món này là món duy nhất qua thấy không mắc hơn ở bên mình.


Bò lên mặt đất thì tới chỗ con tàu bị bão thổi lên mái nhà, có gì đẹp đâu mà má sắp nhỏ xúm nhau chụp nữa không biết. Rồi lại ngó nghiêng qua con Sư Tử phun nước. Mèn đét ơi có gì đâu mà đông kinh dị - mấy bà cũng chen nhau chụp với con sư tử đá đó. Qua cũng tranh thủ với má sắp nhỏ “quánh dấu” là đã tới miệt này về khoe sắp nhỏ.

https://farm8.staticflickr.com/7413/9908442906_b94af19148_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5510/9908559733_77789cbea5_c.jpg

Chụp hình với con sư tử là coi như xong Singapore rồi hén! Má sắp nhỏ về lo phụ qua cày cuốc mà trả nợ nhà băng. Má sắp nhỏ ước ao 1 lần được chụp hình với con sư tử đá này – nay thì thỏa ước ao rồi đó.


Xà quần ở đó 1 hồi, qua tính ở lại chụp hình tới tối mà mấy bà sau khi đi shopping với lại chụp hình thì thì hết xí quách hay sao đó mà đòi dìa. Ờ dìa thì dìa, qua cũng chèm bẹp rồi. Tối nay qua dụ mấy bả đi Little India bù lại zậy.

Lu-xa-bu
15-10-2013, 15:19
Hay lắm bác nông dân ạh. Cơ mà bác bón quá :-)

Thích mấy tấm bác chụpo7433 China town


BỮA ĐẦU TRÊN XỨ NGƯỜI


Bình thường qua cũng dậy không sớm, nhưng qua miệt này – chui dô cái lỗ mũi này không quen nên qua dậy sớm. Nhơn tiện hôm qua qua nhìn thấy trên bản đồ cũng có mấy chỗ đáng đi nghía qua ở khu Ba Tàu này nên xách cái máy ảnh đi thử coi: đền Sri Mariamman, nhà thờ hồi giáo Jamae, chùa Buddha Tooth… hình qua chụp đây

https://farm6.staticflickr.com/5524/9908604206_5bf599f9f6_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7344/9908645924_bcd0dbb169_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2865/9908806655_0cef876cbb_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7318/9908698914_92e34cd1fe_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7328/9908705994_755eb825b6_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5509/9908634185_77429ba6bc_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7396/9908725874_fb48b5d177_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5475/9908543975_c76e15a82c_c.jpg


Qua đi như đi một vòng như thăm ruộng ở nhà, xong về kêu má sắp nhỏ dậy ăn cơm. Lấy cái phiếu vô cổng rồi vô nhà ăn - mà toàn thứ qua không muốn ăn, nào là: hột gà luộc, hột gà hấp xửng, xúc xích cắt khúc hấp, chả lụa hấp, bánh bì lát… Ráng ăn cho có cái dằn bụng rồi đi ngó nghiên cả ngày.


Dự tính ban đầu của qua là sẽ đi Sentosa và Universal Studio Singapore nguyên cả ngày đầu. Nói là làm, qua đi Sentosa.


Gặp cái cô tiếp tân cổ hỏi đi Sentosa hả - qua nói đúng rồi thì cổ mời qua mua vé. Cổ nói gái vé là 75 đồng là vé vô cổng khu vui chơi Universal Studio Singapore, được miễn phí 10 đồng tiền ăn trưa trong đó, và 1 phiếu giảm giá 5 đồng khi mua đồ trên 30 đồng - chứ đi cù lao Sentosa thôi thì không tốn cắc nào. Cổ còn nói là giá vé bằng giá vé mua bên miệt đó, mua ở đây khỏi phải xếp hàng. Qua cũng không phải hạng trai dễ dãi nhưng nghe cũng bùi tai nên qua mua luôn 4 vé.

Komngui
19-10-2013, 12:56
8 - SINH NHẬT TRÊN ĐẤT SING


Chui vô cái lỗ mũi để tắm rửa nghỉ ngơi xong thì qua dụ mấy bả đi ăn tối – đổi khẩu vị ở Little India. Mấy bà hí hửng với cái bờ lan của qua. Đi tàu NE màu tím tới trạm Little India thì xuống, leo lên mặt đất và thăm Little India.

https://farm8.staticflickr.com/7298/9908550983_0c6bf8fa95_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7353/9908416606_10b2ce432f_c.jpg


Ban đầu qua dự định ăn tối ở đây nhưng quẹo qua quẹo lại mấy vòng hửi mùi vị xong thì qua xởn tóc gáy - quyết định dìa ăn ở khu Ba Tàu cho chắc ăn. Trước khi xuống tàu thì ghé cái Rest Room của trạm tàu. Mèn ơi nó hôi dàng trời – hông có giống mấy cái Rest Room sạch sẽ ở mấy trạm khác. Qua hiểu mấy bạn Ấn này rồi – và quyết định dìa ăn ở khu Ba Tàu là hoàn toàn chính xác.
Thêm mấy tấm hình hoa hòe với tiệm chạp phô của miệt Ấn này

https://farm8.staticflickr.com/7349/9908437604_13ba379d22_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3721/9908426944_419ceab6d0_c.jpg


Hồi chiều, lúc về cái lỗ mũi thì mấy bả tranh thủ nghía qua khu Ba Tàu. Mấy bả nói thấy có chổ ăn cơm cũng được, zậy là qua đồng ý – qua đâu phải hạng người dễ dãi đâu mà đồng ý cái rụp dậy trời.

https://farm4.staticflickr.com/3796/9908335605_f574c2f7f0_c.jpg


Hổm rày ăn bún xào của miệt này cũng thấy ngon, nhưng mà qua cũng thèm cơm, quen cái bụng rồi. Hồi nhỏ má qua dặn ăn cơm cho chắc bụng. Nói nào ngay, mấy bữa nay ăn mấy món không có đồ la ghim ngán quá, nay có cơm lại có đồ la ghim, qua ăn một bữa quá xá ngon.


Ăn xong, qua dìa cái lỗ mũi thì lăn đùng ra, chui lên facebook chút đỉnh – coi tình hình quê nhà chút đỉnh. Qua đi qua miệt này mà lòng cũng đang lo lo. Bữa nay, ngay tại nơi qua sinh ra, ở truồng tắm mưa và lớn lên, có mấy bạn của qua ở Sì Gòn dìa tổ chức đêm hội trăng rằm cho sắp nhỏ – mà qua ko dìa tham dự được. Thiệt là rầu thúi ruột.


Qua đang bình bồng nghĩ ngợi thì má sắp nhỏ với mấy bà hàng xóm xô cửa bước dô. Cầm nào bánh kem, nào mồi, nào bia nữa… hát happy birthday chúc sinh nhật qua. Qua hết hồn, may quá qua còn mặc cái quần tà lỏn chớ không là lộ hàng hết.
Nhỏ lớn, từ hồi cởi truồng tắm mưa tới nay, qua không có bày sinh nhật. Năm ngoái rước má sắp nhỏ dìa, năm nay bả bày cho cái sinh nhật trên đất Sing đó chớ… Cũng được. Đội ơn má sắp nhỏ.

https://farm6.staticflickr.com/5441/9908376296_f24db3b902_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3732/9908365706_f6f6f23829_c.jpg

samkang
21-10-2013, 14:40
nông dân như anh ham quá, đi được universal, rồi díneyland, rồii neverland, mèn ơi, thấy hổng có đặng rồi đa

Komngui
22-10-2013, 13:30
nông dân như anh ham quá, đi được universal, rồi díneyland, rồii neverland, mèn ơi, thấy hổng có đặng rồi đa

Thiệt bụng thì qua cũng đâu có ưng. Cái số phặn bắt qua phải dậy thì qua đành cam lòng :)

Lu-xa-bu
28-10-2013, 09:12
Bác nông dân này câu giờ quá :-)

Komngui
04-11-2013, 18:27
Qua xin lỗi. qua hổm rày lu bu quá quên béng mất. Nay qua mần cho nó dứt điểm

9 - NGÀY CUỐI: LẾT DÌA CỐ HƯƠNG


Sau 2 ngày lết bộ, qua nói thiệt là hết xí quách rồi. Qua tính sáng nay cho mấy bà đi shopping thả cửa mà mấy bà cũng chèm bẹp rồi nên cũng quỡn.


Cho 2 bà hàng xóm nằm ở cái lỗ mũi, qua dụ dỗ má sắp nhỏ lếch thếch ra khu Ba Tàu chụp hình. Gì chớ vụ này bả ưa lắm. Hứng chí rủ bả ghé cái quán cà rem ăn thử coi sao. Cái miệt gì đâu, nước đá bào chớ có gì đâu mà bán mắc quá – 2 dĩa chút éc 220 ngàn, 3 giạ lúa.

https://farm6.staticflickr.com/5544/9908303445_9533509517_c.jpg



Xà quần một hồi thì cũng tới giờ qua phải về quê hương rồi. Cả đám lếch thếch ra trạm tàu ChinaTown, đi tàu NE sang trạm OutramPark, sang tàu EW đi tới trạm “TANAH MERAH” thì sang qua tàu CG để ra phi trường.


Dọc đường tàu chạy có chạy ngang qua khu Arap, qua cà khịa: dừng lại, coi nó như thế nào cái đã? Mấy bả cà giựt chút rồi cũng ok. Ra khỏi tàu điện ngầm thì mưa xối xả, qua tự sướng 1 phát, cà lơ phất phơ chút rồi lại leo lên tàu đi tiếp chớ không có khám quá chi nữa.

https://farm4.staticflickr.com/3694/9908376044_1c2480ce02_c.jpg


Tới cái trạm “TANAH MERAH” thì phải xuống, sang tàu CG để vô phi trường. Vậy là xong mấy ngày ở Sing rồi đó hả má sắp nhỏ?

https://farm4.staticflickr.com/3740/9908463083_d33f130281_c.jpg


https://farm3.staticflickr.com/2835/9908329366_5c8b9964fd_c.jpg



Check in xong thì làm thủ tục xuất cảnh. Giác nầy ở nhà là qua đã cơm nước xong, đang đong đưa cái võng ở chuồng trâu chứ hông phải lang thang đói meo râu như ở đây. Có nghĩa là qua phải đóng góp cho GDP miệt này nữa rồi: 4 tô bún xào với lại cánh gà chiên. Cắc ca cắc củm ở nhà, qua miệt này xài sang quá xá.


https://farm4.staticflickr.com/3760/9908347134_fcf2d3e7ee_c.jpg


Qua hết xí quách nên leo lên máy bay là qua ngủ rồi, mở mắt ra thì đã dìa tới TSN.


Cái máy bay Con Cọp này chưa được vô bãi mà phải dừng lại ở đường tắc xi. Hổng hiểu sau mà hầu mấy ông bà khách đứng dậy, giành nhau lấy hành lý – mà phần lớn cùng quốc tịch với qua. Lại một lần nữa – có một sự buồn không nhẹ chút nào cho dân tộc của qua…

kukumalu
15-01-2014, 09:04
Hi 1 chuyến đi thật thú vị.. :) thích quá

Komngui
20-01-2014, 15:19
Chuyến đi hấp dẫn, kể cũng rất thú vị, thanks chủ thớt

Cám ơn bác đã động viên

meomap87
23-01-2014, 16:51
Thích cách viết mộc mạc của anh chủ nhà quá, giống như Motdoidirong đã viết 1 series về Thái Lan vậy á . Tiếc là anh đi hok nhiều làm em hok hóng được nhiều thứ. Ở bên đó có mấy khu như Jurong Park , Clark Quay đi ban đêm cũng vui mà anh, đi Sin chủ yếu sắm sửa chứ để kiếm chỗ lang thang ngắm cảnh , đền đài thì hok có gì hết trơn.

nkn1506
27-01-2014, 10:20
Bài viết tuy ngắn nhưng đọc thấy hay hay ... bác còn đi nước nào nữa ngoài Sing và Mã thì up típ nghen :)

thuongbac
27-01-2014, 16:39
bác này viết mộc mạc, hài hước mà hay quá ha, vẫn ko tin bác là nông dân thứ thiệt :D em mới đi Mã lai mà đợt đó thiếu thóc với cả tổng lí không cho nghỉ nên không đi qua luôn Sing được, vẫn muốn một ngày nào đó sẽ được vi vu như bác. Mà thích mấy cái ảnh của bác chụp ở khu Ba Tàu đó, dự là chụp bằng máy ảnh chuyên, ống xịn rồi.

angle1088
28-01-2014, 23:51
đi botanic garden làm gì cho nắng noi mỏi giò, tốn tí đi garden by the bay có lí hơn bác ơi

kimvanchinh
29-01-2014, 14:22
Bác Komngui viết vậy cho vui thôi chứ bác ấy là một công tử thứ thiệt rồi.

Komngui
29-01-2014, 21:21
Thích cách viết mộc mạc của anh chủ nhà quá, giống như Motdoidirong đã viết 1 series về Thái Lan vậy á . Tiếc là anh đi hok nhiều làm em hok hóng được nhiều thứ. Ở bên đó có mấy khu như Jurong Park , Clark Quay đi ban đêm cũng vui mà anh, đi Sin chủ yếu sắm sửa chứ để kiếm chỗ lang thang ngắm cảnh , đền đài thì hok có gì hết trơn.


Bài viết tuy ngắn nhưng đọc thấy hay hay ... bác còn đi nước nào nữa ngoài Sing và Mã thì up típ nghen :)


bác này viết mộc mạc, hài hước mà hay quá ha, vẫn ko tin bác là nông dân thứ thiệt :D em mới đi Mã lai mà đợt đó thiếu thóc với cả tổng lí không cho nghỉ nên không đi qua luôn Sing được, vẫn muốn một ngày nào đó sẽ được vi vu như bác. Mà thích mấy cái ảnh của bác chụp ở khu Ba Tàu đó, dự là chụp bằng máy ảnh chuyên, ống xịn rồi.


Bác Komngui viết vậy cho vui thôi chứ bác ấy là một công tử thứ thiệt rồi.

Cám ơn các bác đã ghé qua tệ xá và có lời động viên.

Kỳ thực thì hồi cấp 3 qua học chuyên văn - mà nói chơi cho vui vậy thôi chớ qua văn dốt nên không viết dài dòng được :-)

Qua cũng có đi qua một vài nước bạn nữa, phượt có, công việc có, kết hợp cả 2 cũng có luôn... mà hồi nẫm qua chưa có máu me viết lách... giờ ngồi nhớ lại mà biên thì cũng không đặng... Nhưng qua hứa là từ rày có đi đâu cũng biên lại ...

Qua xuất thân là nông dân chính hiệu... có cái là bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà cũng ba cọc ba đồng.. qua liều một phen lên Sì gòn. Thời may cũng kiếm được công việc đủ tiền lận lưng thôi... dĩ nhiên là bản chất nông dân thì qua vẫn còn.

Năm hết Tết đến... chúc gia đình phượt chúng ta thành công trong cuộc sống, hạnh phúc trong gia đình, và có điều kiện đi khám phá nhiều miệt lạ hơn nữa

kimvanchinh
29-01-2014, 23:22
Cám ơn các bác đã ghé qua tệ xá và có lời động viên.

Kỳ thực thì hồi cấp 3 qua học chuyên văn - mà nói chơi cho vui vậy thôi chớ qua văn dốt nên không viết dài dòng được :-)

Qua cũng có đi qua một vài nước bạn nữa, phượt có, công việc có, kết hợp cả 2 cũng có luôn... mà hồi nẫm qua chưa có máu me viết lách... giờ ngồi nhớ lại mà biên thì cũng không đặng... Nhưng qua hứa là từ rày có đi đâu cũng biên lại ...

Qua xuất thân là nông dân chính hiệu... có cái là bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà cũng ba cọc ba đồng.. qua liều một phen lên Sì gòn. Thời may cũng kiếm được công việc đủ tiền lận lưng thôi... dĩ nhiên là bản chất nông dân thì qua vẫn còn.

Năm hết Tết đến... chúc gia đình phượt chúng ta thành công trong cuộc sống, hạnh phúc trong gia đình, và có điều kiện đi khám phá nhiều miệt lạ hơn nữa

Giọng văn đầy chất miệt vườn Nam Bộ thật hấp dẫn ở tính chân thật mà hài hước, từ vựng nghe thật dễ thương.

bạn hãy gắng lên, biết đâu sẽ là hiện tượng kiểu Nguyễn Ngọc Tư như chơi.

Hoặc như bác Mạc Can suốt đời không học trường lớp gì nhưng trường đời cho bác trở thành nhà văn chính hiệu mà bao người học trường viết văn hẳn hoi không đạt tới. Thế mới biết nghiệp văn là của trời cho.

Bác Ba Phi đến nay là nhà văn hay gì cũng chưa định nghĩa được, ấy vậy mà cũng có vài cái luận án viết về ổng rồi đó.

loveudn90
07-02-2014, 08:58
:D em thích lối nói chiện của bác với cả chuyến đi này quá, khi nào có vợ em rủ vợ đi mới được, cảm ơn bác

MQT
20-02-2014, 14:22
Bác nông rân mần ơn cho tui hỏi là qua đến bên đó khi khai hải quan nó sẽ căn cứ vào số tiền mình khai báo nếu mừ thấy hẻo quá thì nó sẽ tứ chối cho nhập cảnh,híc híc,khi đó bác mang cash bi nhiêu zị? có show credit card ra hem?Thanks bac heap.

Tiền mặt và thẻ tín dụng
Du khách đi du lịch tự túc có thể sẽ không được nhập cảnh Singapore nếu hải quan tại sân bay cho rằng du khách đó "không phù hợp với đất nước Singapore". Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không được nhập cảnh do "không phù hợp với đất nước Singapore" trong đó có nguyên nhân liên quan đến số tiền mà bạn mang theo. Nên mang theo một lượng tiền mặt và tốt nhất là nên có thêm thẻ tín dụng.
Xuất nhập cảnh Singapore mang theo ngoại tệ không hạn chế, nhưng cần làm thủ tục trình báo, nếu không khi rời khỏi Singapore chỉ được đem theo số ngoại tệ trị giá 2000 đôla Singapore.

thichanvat
20-02-2014, 15:52
BỮA ĐẦU TRÊN XỨ NGƯỜI


Bình thường qua cũng dậy không sớm, nhưng qua miệt này – chui dô cái lỗ mũi này không quen nên qua dậy sớm. Nhơn tiện hôm qua qua nhìn thấy trên bản đồ cũng có mấy chỗ đáng đi nghía qua ở khu Ba Tàu này nên xách cái máy ảnh đi thử coi: đền Sri Mariamman, nhà thờ hồi giáo Jamae, chùa Buddha Tooth… hình qua chụp đây

https://farm6.staticflickr.com/5524/9908604206_5bf599f9f6_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7344/9908645924_bcd0dbb169_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2865/9908806655_0cef876cbb_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7318/9908698914_92e34cd1fe_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7328/9908705994_755eb825b6_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5509/9908634185_77429ba6bc_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7396/9908725874_fb48b5d177_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5475/9908543975_c76e15a82c_c.jpg


Qua đi như đi một vòng như thăm ruộng ở nhà, xong về kêu má sắp nhỏ dậy ăn cơm. Lấy cái phiếu vô cổng rồi vô nhà ăn - mà toàn thứ qua không muốn ăn, nào là: hột gà luộc, hột gà hấp xửng, xúc xích cắt khúc hấp, chả lụa hấp, bánh bì lát… Ráng ăn cho có cái dằn bụng rồi đi ngó nghiên cả ngày.


Dự tính ban đầu của qua là sẽ đi Sentosa và Universal Studio Singapore nguyên cả ngày đầu. Nói là làm, qua đi Sentosa.


Gặp cái cô tiếp tân cổ hỏi đi Sentosa hả - qua nói đúng rồi thì cổ mời qua mua vé. Cổ nói gái vé là 75 đồng là vé vô cổng khu vui chơi Universal Studio Singapore, được miễn phí 10 đồng tiền ăn trưa trong đó, và 1 phiếu giảm giá 5 đồng khi mua đồ trên 30 đồng - chứ đi cù lao Sentosa thôi thì không tốn cắc nào. Cổ còn nói là giá vé bằng giá vé mua bên miệt đó, mua ở đây khỏi phải xếp hàng. Qua cũng không phải hạng trai dễ dãi nhưng nghe cũng bùi tai nên qua mua luôn 4 vé.


Qua ra trạm tàu điện ngầm khu Ba Tàu, quẹt cái thẻ vô cái cổng kêu cái tít thế là xuống tàu NE màu tím. 1 tàu đi “Ponggul” và 1 tàu đi “Harbourfornt”. Qua chọn đi “Harbourfornt”


https://farm4.staticflickr.com/3685/9908616564_b8fd632e72_c.jpg


Trạm “Harbourfornt” nó nằm dưới lòng đất, phía trên mặt đất chính là VIVO CITY, trên lầu 3 của VIVO CITY thì có tàu trên không đi Sentosa.


Qua lên lầu 3 nhưng không vội lên tàu đi Sentosa mà mở cửa bước ra sau hè ngó cái công viên. Quái ở chỗ là miệt này nó làm công viên trên lầu 3 mới ác đạn – mà sạch sẽ, lót ván nữa. Sau đó qua mới bước trở vô để quẹt thẻ đi sang Sentosa.


https://farm4.staticflickr.com/3823/9908604614_9a830fa740_c.jpg

Đẹp quá bác chủ ơi :x

Komngui
20-02-2014, 18:42
Qua chia sẻ kinh nghiệm như sau:

Qua đi thì lận lưng 100 ông Obama (tiền chủ lực thì má sắp nhỏ cầm - qua có quyền gì trong cái nhà cuả qua đâu mà được phép cầm tiền :D), kẹp thêm 1 cái thẻ VISA của nhà băng HSBC. Booking hotel, vé máy bay khứ hồi in ra sẵn, kẹp phía sau hộ chiếu, cần là móc ra quất liền.

Lo là lo má sắp nhỏ bị quạnh hẹ thôi, chứ qua thì có cái gì để bán ở miệt này đâu :)) mà lo.

Qua chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy đó . Nếu lỡ má sắp nhỏ có bị quạnh hẹ thì móc đồ chơi ra quất liền: tao đi du lịch, vé tàu bay khứ hồi đây... ngày về đây... booking hotel đây... tiền cũng có mấy trăm thêm cái credit...

Thời may, do chuẩn bị kỹ nên phong thái của qua với má sắp nhỏ cũng "chẳng ngán thằng tây nào", cái mặt cứ cơn cơn lên mà đi... Passport của qua cũng nhiều nhều dấu... nên tụi nó sợ hay làm sao ấy mà nó đóng dấu cái cộp cho qua =)), không thèm hỏi qua lấy 1 câu nữa... Còn có hỏi má sấp nhỏ 1-2 câu gì đó? Nghe bả kể là nó hỏi mầy đi đâu, mấy ngày?? thôi hà... không có show tiền với thẻ VISA.



Bác nông rân mần ơn cho tui hỏi là qua đến bên đó khi khai hải quan nó sẽ căn cứ vào số tiền mình khai báo nếu mừ thấy hẻo quá thì nó sẽ tứ chối cho nhập cảnh,híc híc,khi đó bác mang cash bi nhiêu zị? có show credit card ra hem?Thanks bac heap.

Tiền mặt và thẻ tín dụng
Du khách đi du lịch tự túc có thể sẽ không được nhập cảnh Singapore nếu hải quan tại sân bay cho rằng du khách đó "không phù hợp với đất nước Singapore". Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không được nhập cảnh do "không phù hợp với đất nước Singapore" trong đó có nguyên nhân liên quan đến số tiền mà bạn mang theo. Nên mang theo một lượng tiền mặt và tốt nhất là nên có thêm thẻ tín dụng.
Xuất nhập cảnh Singapore mang theo ngoại tệ không hạn chế, nhưng cần làm thủ tục trình báo, nếu không khi rời khỏi Singapore chỉ được đem theo số ngoại tệ trị giá 2000 đôla Singapore.

MQT
21-02-2014, 00:55
Đa tạ bác nông dân thông thái đã hướng dẫn kỹ lưỡng..
Mấy tấm hình bác chụp thật là không khác bờ-rồ phô tô gờ ráp phơ.
Quá đẹp!!
Thân chúc bác và bác gái sẽ có những chuyến du hí thú vị..cho dù có phải bán vài trăm giạ lúa hay bầy vịt thả đồng mập ú......

MQT
21-02-2014, 18:47
Bác nông dân mần ơn tư vấn giúp thêm cái vụ mua sắm như sau :
Xuất trình passport khi mua sắm hàng hóa và đề nghị nhận lại hóa đơn hoàn thuế (giá trị hoá đơn từ 100 – 500$ Sing), làm thủ tục nhận lại tiền thuế 7% tại sân bay.
Tui định mua laptop và Iphone bên đó mừ nếu số tiền mình mua hàng vượt quá 500$ Sing thì không được hoàn thuế hả bác ? Vậy tính sơ mấy món thì quá 500$ rồi chưa kể các thứ khác.
Đa tạ bác nhiều nhiều.

Komngui
22-02-2014, 10:03
Bác nông dân mần ơn tư vấn giúp thêm cái vụ mua sắm như sau :
Xuất trình passport khi mua sắm hàng hóa và đề nghị nhận lại hóa đơn hoàn thuế (giá trị hoá đơn từ 100 – 500$ Sing), làm thủ tục nhận lại tiền thuế 7% tại sân bay.
Tui định mua laptop và Iphone bên đó mừ nếu số tiền mình mua hàng vượt quá 500$ Sing thì không được hoàn thuế hả bác ? Vậy tính sơ mấy món thì quá 500$ rồi chưa kể các thứ khác.
Đa tạ bác nhiều nhiều.

Cái vụ này qua hông có rành đây chớ. Qua toàn đi chơi, ít có mua sắm lắm. Nhưng kinh kiệm của qua khi mua sắm ở Thái Lan thì vầy - nhận định theo kiểu "cảm nhận riêng" thôi

Nhìn chung giá cả ở Sing mắc mỏ lắm - rất ít thứ gì rẻ bằng Việt Nam chứ đừng nói rẻ hơn (mỗi ly Starbuck là thấy bằng giá Việt Nam thôi) - về VN sắm cho nó lành.

Giả tỉ như có chỗ nào rẻ hơn đi (mà rẻ hơn nhiêu?) - thì cũng phải tìm tòi, rồi lặn lội tới chỗ đó mới mua được... mất công, mất thời gian, mất tiền đi lại... cũng vô đó thôi... thong dong mà đi chơi cho nó thoải mái cái hộp sọ :))

1- Laptop: Hồi nẫm con em gái của qua có mua 1 cái laptop Dell ở Thái Lan. Khi về VN bị trục trặc cái con chuột - đem ra Dell thì phải làm thủ tục chuyển vùng gì đó rắc rối rườm rà lắm thì nó mới chịu bảo hành - cuối cùng là nó nằm trong tủ bấy lâu nay.

Nên quan điểm của qua là mua mấy cái đó giá cỡ cỡ nhau, nếu có hơn kém thì cũng hông có bi nhiêu, mà lỡ như có trục trặc gì thì ở VN mình bắt thường nó cũng dễ hơn nữa. Thêm cái nữa là mua bên miệt đó mang dìa cũng nặng nề, mất công... Hơn nữa là qua mua sắm ở VN thì mình cũng đóng góp cho GDP tổ quốc của qua, cho dân tộc của qua.

2- Iphone: qua chưa từng mua nên ko dám có ý kiến, nghe nói cũng có rẻ hơn đó! Nhưng muốn mua giá rẻ thì cũng phải biết chỗ, có mối có lái mới rẻ được. Vậy ở đây qua mua hàng xách chân cho phẻ...

Túm lại là quan điểm của qua đi chơi là thong dong, làm khám phá, là cảm nhận... nên ít khi shopping. Qua cũng có shopping nhưng chỉ shop những thứ mà nó hiếm/không có ở VN thôi (như máy ảnh Leica chẳng hạn - tiếc là qua chưa shop được cái Leica nào :LL).

tohutieu
22-02-2014, 13:33
1đv giạ lúa của bác là bằng bao nhiêu VND vậy ạ? @_@

MQT
22-02-2014, 18:47
Cám ơn bác nông dân nhiều nhiều, tui sẽ cân nhắc việc sốp soác.
Kinh nghiệm đau thuơng cho cái Dell của em gái bác :(
Bác cho hỏi thêm là sing nó có cho nhập mấy món như mứt hay ô mai hông hé bác.
Tui tính xách qua 1 mớ tặng cho bạn gái bên đó.mớ này sẽ bỏ hành lý ký gửi.
Hôm kia phỏn hỏi agent quen thì báo giá VNA là 160$ và Sing Air là 290$.
Tui mò lên mạng Jetstar lếy round trip thì cũng tầm hơn 4 chai rồi. :( sao dữ vậy nè trời!!

Komngui
24-02-2014, 08:53
1đv giạ lúa của bác là bằng bao nhiêu VND vậy ạ? @_@

Ngay mấy dòng đầu tiên qua có biên rồi đó cậu



Mèn đét ơi sau cái chuyến đi miệt Mã lai đi đứt hết 150 giạ lúa, má sắp nhỏ làm như bén mồi, suốt ngày gác cẳng lên bộ ván ngựa thở dài thườn thượt: “Đi Sing cho biết cho biết với người ta tía sắp nhỏ ơi”… Thiệt cái bụng qua ưng đi lắm chớ, ngặc nỗi giá lúa giờ có trăm ngàn/giạ – thì đi đứng làm sao?

Komngui
24-02-2014, 09:19
Bác cứ xách vô tư... còn vụ giá vé: đi VNA với Sing Air thì giá đó là phải rồi... kiếm mấy cái hãng giá rẻ mà đi, như qua đi là Tiger Air


Cám ơn bác nông dân nhiều nhiều, tui sẽ cân nhắc việc sốp soác.
Kinh nghiệm đau thuơng cho cái Dell của em gái bác :(
Bác cho hỏi thêm là sing nó có cho nhập mấy món như mứt hay ô mai hông hé bác.
Tui tính xách qua 1 mớ tặng cho bạn gái bên đó.mớ này sẽ bỏ hành lý ký gửi.
Hôm kia phỏn hỏi agent quen thì báo giá VNA là 160$ và Sing Air là 290$.
Tui mò lên mạng Jetstar lếy round trip thì cũng tầm hơn 4 chai rồi. :( sao dữ vậy nè trời!!

MQT
24-02-2014, 23:47
Bác cứ xách vô tư... còn vụ giá vé: đi VNA với Sing Air thì giá đó là phải rồi... kiếm mấy cái hãng giá rẻ mà đi, như qua đi là Tiger Air
Dạ cám ơn bác nhiều lắm.
Hôm nay check giá VNA thì tăng lên thành 359$ huhu...Sing air chỉ còn Business Class. Xỉu!
Ngày đi giờ đi thì cũng ok rồi mà giờ ngày về tui đang cần đi chuyến nữa đêm cho trùng khớp ra sân bay cùng lũ bạn,mà lục lọi khắp các hãng không có hãng nào bay chuyến 11pm hết bác ơi.
Bác có ý kiến giúp tui trong việc tìm hãng bay đêm hông bác.
Kẹt quá tính 2 chuyến book 2 hãng khác nhau để mong chuyến về trùng giờ bay lũ kia
Mà đa số chỉ đến 20:30h thôi hà.
Jetstar hay Tiger cũng hông có chuyến bay đêm bác ui.

Komngui
25-02-2014, 13:10
Mấy tấm hình bác chụp thật là không khác bờ-rồ phô tô gờ ráp phơ. Quá đẹp!!



Đẹp quá bác chủ ơi :x

Qua thành thật cám ơn 2 cậu.
Qua cũng có tập tành mấy cái máy móc này để chộp miếng ruộng miệt qua, mai này có đô thị hóa thì cũng có cái mà nghía
Cũng để chộp cho má sấp nhỏ, lưu lại cái tuổi thanh xuân của bả - kẻo sau này bả có móm xọm thì cũng còn có cái mà tự hào. Chớ qua hông ưa phong tào "teen xóa phông" lắm (ưa lắm chớ, nhưng mà chắc má sấp nhỏ không ưa nên thôi)

MQT
26-02-2014, 15:36
Bác cho tui hỏi là vừa xuống phi cơ thì mua sim điện thoại M1 tại sân bay có hông vậy bác... giá khoảng nhiêu.thú thiệt là tui có đọc lướt qua mà quên mất giá rồi. Đa tạ.
Link nhà bác tui chưa vào được chắc có nhiều chuyện kể lắm đây...

leminh1790
26-02-2014, 15:38
Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin. Mình sẽ lưu ý đến vấn đề này, bạn có thể cho mình thêm thông tin vào địa chỉ [email protected] được không?

Komngui
27-02-2014, 08:38
Bác cho tui hỏi là vừa xuống phi cơ thì mua sim điện thoại M1 tại sân bay có hông vậy bác... giá khoảng nhiêu.thú thiệt là tui có đọc lướt qua mà quên mất giá rồi. Đa tạ.
Link nhà bác tui chưa vào được chắc có nhiều chuyện kể lắm đây...

Sim thì qua thấy bán đầy ở sân nay đó nên không lo. Còn qua thì xài roaming nên không biết giá cả. hic

MQT
28-02-2014, 02:22
Sim thì qua thấy bán đầy ở sân nay đó nên không lo. Còn qua thì xài roaming nên không biết giá cả. hic
Thanks bác nhiều. Trưa nay tui cũng gọi tổng đài hỏi việc roaming cho tiện. thấy mua sim lích kích quá.

MQT
03-03-2014, 12:48
Bác nông dân cho tui hỏi thêm là mình mang các loại thuốc theo sử dụng cá nhân có bị phiền phức gì không bác ?
Ngoài các thứ cảm cúm thông thường,nếu mang thêm các loại thực phẩm chức năng thì có được không hay bị phiền phức kiểm tra với khai báo,vì 1 chai thực phẩm chức năng to có vài trăm viên nên tui sớt ra chai nhỏ ( không nhãn mác ) để sử dụng ở nhà hàng ngày rồi đi thì mang theo dùng..mà nhiều loại như vậy nữa. Có rắc rối lắm không?
Tui tính bỏ trong xách tay,cần thì show ra cho nhanh.
Đa tạ bác.

phimhongkong
18-03-2014, 00:37
Bác chủ ở hostel nào vậy ? Giá bao nhiêu cho anh em biết với nhé

Cám ơn thông tin bác đã cung cấp

MQT
20-03-2014, 00:35
Cám ơn bác nông dân nhiều, tui đã lết qua Sing thành công.
Cô bé đứng trước tui từng qua Sing nhiều lần mà bị check 10' hỏi han gì đó mà tui nghe cô bé bảo my bf.
Đến tui thì anh hải quan hỏi tên và bảo tui gỡ mắt kính cận ra cho anh ấy xem xét bộ mặt của tui rồi đóng dấu 1 phát.
Xong xuôi.
Giờ tui đang lê lết qua box Châu Âu để xin visa đi Pháp..
Wish me luck.
Chúc cả nhà bác nông dân vui trẻ khỏe để du hí nhiều hơn trong năm nay nhé.

Komngui
24-03-2014, 09:44
Bác chủ ở hostel nào vậy ? Giá bao nhiêu cho anh em biết với nhé

Cám ơn thông tin bác đã cung cấp

Qua biết miệt bên mình hông có ưa gì Tàu Khựa. Nhưng nói đi là phải nói lại, có người này thì cũng phỉa có người kia, như cộng đồng người Hoa ở xứ Việt mình tốt hết xẩy đó sao!... Mà nói gì thì nói chứ qua thấy người Việt mình đi ra ngoại quốc thì giống với "người anh em" đến 90% từ cách ăn cách nói, cách đi đứng, cách cư xử....

Nói dông nói dài vậy để trả lời câu hỏi trên là: Qua chọn ở khu vực China Town, vì nó gần chỗ ăn uống, dễ ăn uống hơn. (Rút kinh nghiệm đi Mã lai - ở bên Pudu mà phải lết qua ChinaTown để ăn..)

Giá cả: cái này mắc nghen, cỡ như cái lỗ mũi, nội thất cỡ 2 sao bên miệt mình, rộng cỡ 1/2 phòng 2 sao bên miệt mình mà 2triệu rưỡi ông cụ cho 1 đêm..

phimhongkong
24-03-2014, 14:29
Qua biết miệt bên mình hông có ưa gì Tàu Khựa. Nhưng nói đi là phải nói lại, có người này thì cũng phỉa có người kia, như cộng đồng người Hoa ở xứ Việt mình tốt hết xẩy đó sao!... Mà nói gì thì nói chứ qua thấy người Việt mình đi ra ngoại quốc thì giống với "người anh em" đến 90% từ cách ăn cách nói, cách đi đứng, cách cư xử....

Nói dông nói dài vậy để trả lời câu hỏi trên là: Qua chọn ở khu vực China Town, vì nó gần chỗ ăn uống, dễ ăn uống hơn. (Rút kinh nghiệm đi Mã lai - ở bên Pudu mà phải lết qua ChinaTown để ăn..)

Giá cả: cái này mắc nghen, cỡ như cái lỗ mũi, nội thất cỡ 2 sao bên miệt mình, rộng cỡ 1/2 phòng 2 sao bên miệt mình mà 2triệu rưỡi ông cụ cho 1 đêm..

Cám ơn bác

Komngui
02-04-2014, 09:02
Cám ơn bác nông dân nhiều, tui đã lết qua Sing thành công.
Cô bé đứng trước tui từng qua Sing nhiều lần mà bị check 10' hỏi han gì đó mà tui nghe cô bé bảo my bf.
Đến tui thì anh hải quan hỏi tên và bảo tui gỡ mắt kính cận ra cho anh ấy xem xét bộ mặt của tui rồi đóng dấu 1 phát.
Xong xuôi.
Giờ tui đang lê lết qua box Châu Âu để xin visa đi Pháp..
Wish me luck.
Chúc cả nhà bác nông dân vui trẻ khỏe để du hí nhiều hơn trong năm nay nhé.

Chúc mừng bác! Qua cũng ước ao đời này đi qua lục địa cũ kỹ đó nghía coi bọn tư bản giãy chết nó làm ăn ra sao