PDA

View Full Version : [Chia sẻ] NÚI CHỨA CHAN - LEO ĐÊM: Lên cột điện xuống chùa



tranduykts
23-09-2013, 19:27
Nhóm mình đã đi núi Chứa Chan vào tháng 8/2013
Tất cả lần đầu leo núi, và gặp không ít khó khăn.
Mình có chút kinh nghiệm để các nhóm sau đỡ vất vả

LỘ TRÌNH SG – NÚI CHỨA CHAN.

- Từ TP.HCM, đi thẳng Xa lộ Hà Nội để đến Ngã 3 Vũng Tàu (chỗ có siêu thị Big C bảng hiệu to đùng án ngữ góc đường).
- Tiếp theo chạy thẳng hướng Đồng Nai đến Ngã 3 Hố Nai rồi ngã 3 Trị An (đường rẽ đi thủy điện Trị An).
- Qua thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) => Ngã 3 Dầu Giây (rẽ trái là đi Lâm Đồng) => đi thẳng tiếp đến dốc Mẹ bồng con (Khu du lịch Sẻ Tre) => Thị xã Long Khánh.
- Tiếp tục hỏi đường từ Long Khánh đến Xuân Lộc.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/NuiChuaChan_zpsbe367f45.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/NuiChuaChan_zpsbe367f45.png.html)

PHƯƠNG ÁN: LEO ĐÊM
Tính toán cho đoàn >10 người cả nam và nữ, lần đầu leo núi

Ngày 1: Thứ 7
- 14h: xuất phát tại Suối Tiên/ Cầu Sài Gòn
- 17h: Tới chân núi, gửi xe chuẩn bị leo núi theo đường cột điện,
- 17g30: Bắt đầu leo núi
- 22g00: Có mặt tại đỉnh, chia nhóm dựng lều – nấu ăn
- 22h30- 24g00: Ăn uống, giao lưu văn nghệ

Ngày 2: CN
- 7g00 sáng: Thức dậy, vệ sinh cá nhân, nhóm lửa, chuẩn bị bữa sáng và đón bình minh tuyệt vời trên đỉnh =..=
- 7g30: Ăn sáng, chuẩn bị xuống núi theo đường chùa
- 8g00: Xuống núi theo đường chùa
- 10g30: Có mặt tại Chùa Gia Lào, nghỉ ngơi, tham quan
- 11g00: Xuống núi
- 12g00: Có mặt tại chân núi, bắt xe về điểm gửi xe máy
- Ăn trưa trên đường về.
- 16g00: Có mặt tại SG, kết thúc hành trình

KINH PHÍ DỰ TÍNH: 200K (cả xăng xe, chia đều xế ôm)

ĐỒ ĐẠC CÁ NHÂN CẦN MANG THEO (Bắt buộc)
- Giấy tờ tùy thân đầy đủ
- Áo mưa bộ (Nếu đi mùa mưa)
- Giày – Bao tay
- Áo ấm: Trên núi rất lạnh.
- Chăn cá nhân/ túi ngủ
- Ba lô + 3.5 lít nước (2 chai 1.5l, 1 chai nhỏ 0.5l)
- Đèn pin đội đầu ( Ít nhất 3 người 1 cái, người còn lại có thể dung đèn cầm tay)


ĐỒ ĐẠC CỦA ĐOÀN
- Lều trại
- 1 Dao rựa đi rừng (nên có)
- Bếp than + than để nướng đồ và nấu ăn: Nhóm mình đã từng sài bếp cồn và rất vất vả, lưu ý mang theo nhiều than một chút vì trên núi không kiếm được củi.

CÁC LƯU Ý KHÁC
1. Đoạn đường tới núi bắn tốc độ rất nhiều, mọi người cứ chạy đúng tốc độ qui định.
2. Vị trí đường cột điện: Các bạn đặc biệt chú ý vì có hỏi, người dân ở đây cũng không biết đâu. Trên Internet cũng không có, nhóm mình mất hơn 1 tiếng để hỏi đường, cũng may là có sự trợ giúp qua điện thoại
Các bạn đi theo đường như mình chỉ trên hình.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/Duongcotdien_zpsa077ef45.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/Duongcotdien_zpsa077ef45.png.html)

3. Đường lên và xuống núi: Như hình
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/xuongnui_zps5b7cdc8d.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/xuongnui_zps5b7cdc8d.png.html)

4. Điểm gửi xe: Ở đây rất ít nhóm leo núi, và cũng chẳng phải điểm du lịch gì cả nên không có chỗ gửi xe.
Nhóm mình đã tìm đến cái nhà khá đẹp, cổng màu đen như trên hình và thỏa thuận với chủ nhà, có ghi giấy thỏa thuận gửi xe kèm số điện thoại và biển số.

5. Thực đơn trên núi: Buổi tối các bạn nên tổ chức tiệc nướng, nếu thấy cần thì trước khi leo núi, trên đường chạy xe tới Xuân Lộc có thể ghé ăn tối để lấy sức.
Buổi sáng thì cứ nấu mì cho nhanh và ngon.
Nhớ chuẩn bị nhiều than để sưởi và nấu ăn.

tranduykts
23-09-2013, 20:18
Một nhắc nhở nữa là:
CÁC BẠN CHÚ Ý BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI LEO NÚI CHỨA CHAN.
NÊN MANG THEO BỌC RÁC KHI LEO NÚI.

Tháng 8/2013, lúc mình đi, tuy đã bắt đầu thấy rác nhưng rất ít, chứ không " khủng khiếp" như bên núi Bà Đen.

Sau 1 đêm cắm trại, lượng rác nhóm mình gom lại chất đầy 1 bao gạo 50kg. Tuy nhiên cũng chẳng mệt nhọc gì khi gom rác vì ngay trên đỉnh đã có HỐ RÁC CỦA DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI

Một số hình ảnh từ chuyến leo núi của nhóm mình:

Cột điện 22 - chân
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/IMG_3235_zpsef9a59f8.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/IMG_3235_zpsef9a59f8.jpg.html)

Đỉnh núi - Doanh trại quân đội
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/IMG_3327_zps413f47ba.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/IMG_3327_zps413f47ba.jpg.html)
Ở đây có hố rác của quân đội, mọi người gom rác để ở đây

Khu vực cỏ tranh - view nhìn từ đường xuống núi
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/_MG_3341_zps15537053.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/_MG_3341_zps15537053.jpg.html)

Rừng tre - đoạn mà đoàn mình tự mở để xuống đây, chú ý bẫy thú
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/_MG_3356_zpseeb954b3.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/_MG_3356_zpseeb954b3.jpg.html)

Chùa Gia Lào - Từ đây bạn có thể xuống núi theo bậc thang
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/_MG_3394_zpsaeeabd8b.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/_MG_3394_zpsaeeabd8b.jpg.html)

b0ychjcken
24-09-2013, 15:32
Hay đó, bữa nào phải thử thôi...
Tks chủ thớt!

Muagiochuong
24-09-2013, 21:07
Ôi ngọn núi tui mơ ước được leo hiuhiu

Khoai lang
24-09-2013, 21:10
He he

Tuyệt, post thêm hình đi bạn.

Tháng 10 hai năm trước mình có làm 1 chuyến độc hành lên Chứa Chan. Mình đi theo hướng ngược lại với các bạn: lên đường chùa, từ chùa leo qua trạm thông tin của quân đội, xuống bằng đường cột điện.

Mấy tấm hình năm trước đây https://www.phuot.vn/threads/27975-Lang-Thang-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%89nh-Ch%E1%BB%A9a-Chan

Xem hình của các bạn thấy bồi hồi quá. Tháng 10 này mình làm lại 1 chuyến :).

dekaf
25-09-2013, 19:13
Bài viết rõ ràng quá ! Giúp được các bạn đi núi Chứa Chan lần đầu rất nhiều đó bạn. Mình tìm trên mạng thấy cái tracklog đường xuống núi này ( http://ridewithgps.com/routes/2518627?privacy_code=wDlKksdRVrgdxMBt ). Bạn nào đi rồi , cho mình hỏi xem nó có chính xác không vậy ?

Khoai lang
25-09-2013, 19:59
To dekaf: Track log đó rất chính xác, chỉ trừ đoạn số 1 (đoạn từ trạm thông tin xuống chùa). Nhớ lại chuyến trước thì đường đi cũng không đến nỗi quá quanh co, cứ men theo sườn núi mà đi thành 1 vòng hình chữ U. Tuy trông có vẻ gần nhưng Đừng dại dột mà từ chỗ bộ đội đi xuống thung lũng rồi leo lên lên chùa, như vậy khác nào leo núi 2 lần, mà độ dốc của thung lũng lại rất lớn. Dưới thung lũng cây cối rậm rạp, gai góc đầy rẫy, mất phương hướng không ai cứu nổi.

https://s1193.photobucket.com/user/Khoailangvn2007/media/ChuaChan3_zps1ca3b390.jpg.html

thuequanao
26-09-2013, 10:36
Em chưa có dịp phượt ở Miền nam, chắc cảm giác khác với miền Bắc lắm. Nhìn các bác đi mà thèm quá

Khoai lang
26-09-2013, 10:57
Bản đồ

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/ChuaChan3_zps1ca3b390.jpg

tranduykts
27-09-2013, 09:48
Nhóm mình có hỏi mấy anh bộ đội đường xuống chùa, mấy anh chỉ đi theo hướng như hình vẽ,
Rất nhiều đường mòn, nhưng do hơn 1 tháng không có người đi, mùa mưa nữa, nên hầu hết là nhắm hướng + bám theo đường mòn + tự mở đường
Nhóm đồ nghề khá đầy đủ + dẫn đoàn có kinh nghiệm nên cũng về đích an toàn :)

Trong chuyến đi có rất nhiều lần quyết định vì không ai biết đường xuống núi cả.
Nhất là đoạn ở rừng tre bên kia thung lũng:
- Một là nhắm hướng xuống thẳng chân núi.
- Hai là băng qua thung lũng trèo lên đồi- chỗ có nhà dân.

Thế rồi mình cũng quyết định là thà đi đường vòng cho nó an toàn, vì bẫy thú trên đoạn rừng tre khá nhiều.
Qua tới nhà dân trên đỉnh đồi đi xuống chừng 40 phút nữa là xuống tới chùa.

Smart phone có định vị phương hướng, các bạn cứ gióng đường giữa 2 cái trạm trên đỉnh tới chùa mà đi, kiểu gì cũng tới nơi, chỉ có điều là xa hay không thôi :D

balamon23
29-09-2013, 18:42
Thông tin thêm về núi Chứa Chan:

Đường đến chân núi thì như maps trên đã rõ, vấn đề là gửi xe ở đâu? Khu đây không phải khu du lịch nên dịch vụ này không có, nhưng nhiều đoàn đã leo rồi, người dân ở đây cũng quen với việc có nhiều nhóm tới đây leo núi, nên các bạn cứ mạnh dạn vào hỏi thẳng vấn đề gửi xe, người ta sẽ nhận giữ cho mình, cứ 10k/chiếc, dân ở đây cũng hiền lành nên không sợ mất xe đâu mà lo.

Leo đường cột điện thì không sợ lạc, chỉ có 1 con đường mòn duy nhất dẫn lên đỉnh, cứ thế mà leo lên. Lên tới đỉnh thì cứ mạnh dạn vào thẳng doanh trại nếu muốn có chỗ ngủ ấm áp, thoải mái, mấy anh trên đó cũng dễ chịu lắm, không như Bà Đen đâu, còn thích tự thân vận động thì cứ bãi trống mà cắm trại. Thêm một vấn đề vừa mới xảy ra và muốn chắc các bạn là nên cẩn thận tư trang, tiền bạc cá nhân, lúc nào cũng phải giữ bên người, không bỏ trong ba lô, cẩn tắc vô ưu. To TranDuyKTS: cái chỗ mà em nói "khu vực quân sự cấm vào" là nơi mà tụi anh nhậu + karaoke tới 3h sáng đó :D

Đường xuống thì khó đi, vì chẳng có đường mòn nào cả, chắc ăn thì các bạn cứ mang theo la bàn, GPS rồi nhắm hướng mà đi xuống chùa, và đặc biệt lưu ý là không đi vào những nơi có dấu hiệu đỏ (như là khăn vải đỏ, chai đỏ, sơn đỏ ...) vì là dấu hiệu của bom mìn, cũng không quá lo lắng vì chỉ có 1 đoạn trên đỉnh thôi, xuống tới rẫy của dân thì không còn nữa.

danhtho
16-10-2013, 11:05
Đã từng gặp mấy anh bộ đội trên đỉnh Chứa Chan, nhiệt tình và dễ thương hết sức
Nhóm mình lên xin nước uống, mấy ảnh chạy đi nấu nước rồi bỏ vào tủ lạnh cho mát rồi mới mang cho mọi người, ngồi nói chuyện thân mật vui vẻ
Còn trên núi Bà Đen thì có lẽ do nhiều người lên quá nên mấy ảnh khó chịu, mình từng 1 lần vào xin nước nhưng vừa vào đến cổng mấy ảnh đuổi thẳng cổ ra

nguyentruongky
07-02-2014, 23:13
Quá tuyệt, quá ấn tượng. Chắc phải sắp xếp một chuyến tới đây cho biết người biết ta quá.

vuduy
12-02-2014, 21:02
Đường từ trên đỉnh xuống chùa rất mau bị mất vì cây cỏ che lấp. mình đi 2 lần mà mỗi lần 1 đường. Nhưng chỉ cần xuống được nhà dân có trang trại bò là ok. vì điều kiện k cắm trại qua đêm được nên toàn sáng đi chiều về. Hy vọng có lần được cắm trại với mấy anh bộ đội dễ thương. Lần gần nhất là 3/11/2013. sáng mình đi có nghe mấy anh nói có đoàn cắm trại qua đêm mà lúc lên đường chùa k gặp :)

loannguyen171
13-02-2014, 01:32
kdl Suối Tre chứ kg phải Sẻ Tre ạ

Hoainam89
23-02-2014, 19:09
sắp tới em cũng sắp làm 1 chuyến leo núi, thank thớt đã chia sẻ kinh nghiệm :)

Phuctrojan
07-07-2014, 17:51
Anh em cho mình hỏi tí, đám tụi mình tính đi leo núi Chứa Chan, mình nghe nói trên núi cũng có 1 hay 2 con suối, có ai đã từng qua đó hay cắm trại ở đấy bao giờ chưa?
Vì bọn mình tính cắm trại trên đỉnh núi rồi sau đó mới xuống suối nên ae nào biết đường từ đỉnh xuống suối thì hay quá :)

Cám ơn các tiền bối đã chia sẻ kinh nghiệm :D

xuancuong_kt08
30-07-2017, 11:59
Giờ đi Leo núi Chứa Chan (http://lexuancuong.com/huong-dan-leo-nui-chua-chan-dong-nai/) theo đường cột điện, thấy nhiều bạn trẻ nhiệt tình xả rác kinh khủng quá xá :(

thuylienpham
25-02-2018, 22:21
kinh nghiệm leo núi Chứa Chan cho năm 2018 đây ạ, mọi người tham khảo thử nhé. Chú ý nếu leo đường cột điện thì ở cây cột thứ 99 coi chừng đi thẳng qua rừng trúc hehe. Nhóm em leo đêm nên đã bị lạc.

https://trippy.vn/blog/kinh-nghiem-leo-nui-chua-chan.html

còn đây là nhật kí hành trình:
https://goccualien.com/trekking-nui-chua-chan-lost-in-bamboo-forest.html

Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ ạ :)