PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Lạt, ăn ăn ăn và ĂN!



ejay
22-09-2013, 13:37
Không biết có ai giống mình không, nhưng khi đi du lịch thì ưu tiên hàng đầu phải là ĂN, sau đó mới là ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa...:D
Cuối tuần nọ mình vừa làm một chuyến Đà Lạt chạy từ Nha Trang lên, với mục đích cao cả là ăn và chụp hình đồ ăn, mình review một số chỗ ăn mà mình cảm thấy thích ở tour này.

Từ Nha Trang mà chạy lên Đà Lạt thì mất khoảng 3 tiếng, nếu xuất phát 6h sáng đi thong thả thì 9h là tới Đà Lạt, vừa kịp giờ uống Cafe, nên địa điểm đầu tiên sẽ là:


WINDMILLS Coffee

Quán windmills thì khá là nổi tiếng, lần này lên Đà Lạt mình ghé địa điểm mới ở khu Hoà Bình, mới mở được khoảng 1 năm. Quán nằm trên lầu, ở dưới là ngân hàng BIDV.

https://3.bp.blogspot.com/-kkAnPlOgnZs/Ui2SrLp3IZI/AAAAAAAAAjc/VWLphbTLNNI/s640/IMG_2341.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-QV-6LGEB-74/Ui2SO3fV8LI/AAAAAAAAAic/xOWvXJovyms/s640/IMG_2347.jpg.

https://3.bp.blogspot.com/-jFzjzJ9iXxw/Ui2SPdmr5yI/AAAAAAAAAik/rSR0hX5pQO8/s640/IMG_2349.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-0OrmmC4NfJ0/Ui2STzTRgCI/AAAAAAAAAis/KMcyaJe1FaA/s640/IMG_2364.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-eXSPbrzErNo/Ui2SYto285I/AAAAAAAAAi8/gM5z6rdMI4c/s640/IMG_2369.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-5nZb2cNcDf8/Ui2SYHEVLxI/AAAAAAAAAi0/T5lWQ3DWxio/s640/IMG_2375.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-txWOIXrRefU/Ui2SdDPgUAI/AAAAAAAAAjI/gfkRUQzZFpk/s640/IMG_2379.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-Y2yIAAGT9ps/Ui2UFHzQ_vI/AAAAAAAAAjw/KHIDCTUdVAQ/s1600/IMG_2382-2.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-_HRgUKs4fBY/Ui2U44NdLaI/AAAAAAAAAj4/wobQQpPWFWc/s1600/map+windmill.jpg

ejay
22-09-2013, 18:25
Phở King

Qúan phở King, hiện tại có lẽ ít khi nằm trong danh sách những quán ăn ngon mà khách du lịch ghé đến mỗi khi đến Đà Lạt, nhưng đối với EJ thì những nơi ăn uống rất là local như thế này lại rất thú vị. Thú vị hơn nhiều những quán ăn ở trung tâm ồn ào, nơi mà khách du lịch đông hơn là dân địa phương...

https://2.bp.blogspot.com/-ANWgvx34swg/UjwbfSkRzCI/AAAAAAAAAkM/TbMfbn-uSCI/s640/IMG_2334-2.jpg

...Một buổi sáng Đà Lạt lạnh teo, ngồi măm măm tô phở nóng bốc khói nghi ngút ở ngoài khu trung tâm, nhâm nhi ly trà nóng, nhìn xuống thung lũng với những mái nhà nhấp nhô trong một không gian ấm cúng, giá phở thì rất là "thân thiện"(30k một tô), phở King là một nơi rất đáng để ghé thử một lần, hoặc hai, hoặc ba, hoặc...n lần!

https://2.bp.blogspot.com/-RiGpVvSZdGw/Ui2HJOa2J_I/AAAAAAAAAhQ/yZX7AAQOAA0/s640/IMG_2338-2.jpg
Chén xí quách này là chủ quán tặng không tính tiền


Phở King
22 Trần Bình Trọng, tp Đà Lạt
https://1.bp.blogspot.com/-BRDURq75fHA/Ui2HAcYn_WI/AAAAAAAAAhI/uDOxnSlwzEE/s1600/Pho+King+Map.jpg

ejay
23-09-2013, 17:31
Tiếp theo là Dê nhá

https://3.bp.blogspot.com/-rJnsSF64BqM/Ui2CqmQNTaI/AAAAAAAAAgE/wEyOG7Te_uM/s640/IMG_2512-2.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-_t5e6uLG70I/Ui2DJ_R3wLI/AAAAAAAAAg0/v1Nql9uGi3M/s640/IMG_2516-2.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-l_76A0Edcac/Ui2Cs9YGvoI/AAAAAAAAAgM/_PY-4P0xYVM/s1600/IMG_2521.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-FRfIh1CQcC8/Ui2C7fRAk-I/AAAAAAAAAgc/gzQArI423cQ/s640/IMG_2535-2.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-lAu9v6xijcM/Ui2C3bl-FqI/AAAAAAAAAgU/ssPjf0eC4Bw/s640/IMG_2550-2.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-Ok5s4sv5_tg/Ui2DB3YnN7I/AAAAAAAAAgk/6HeEPSH37tc/s640/IMG_2551-2.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-VNZgITwhK_Q/Ui2DEAg4-eI/AAAAAAAAAgs/AmCu9mmCcGA/s640/IMG_2557-2.jpg

Dê Tay Cầm Ngân
32C Hai Bà Trưng, tp ĐÀ LẠT
https://3.bp.blogspot.com/-xTmGBwaddxQ/Ui2GB8XKl5I/AAAAAAAAAhA/inMBPRoFfjI/s1600/De+Ngan+Map.JPG

quyen00
23-09-2013, 23:03
tiếp nữa đi bạn

ejay
25-09-2013, 12:45
Ốc Bưu Nhồi Thịt 33

Quán ốc này rất nổi tiếng rồi, với món ốc bưu nhồi thịt. Quán bán từ chiều tới tối, đi Đà Lạt mấy lần mình mới ghé ăn được vì quán rất đông khách và đóng cửa sớm.

https://2.bp.blogspot.com/-_6b8Gl7i5dE/Ui2IjMwK2cI/AAAAAAAAAhs/sZxPWLv9tWI/s1600/IMG_2270.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-0MjPyi67YN8/Ui2IiA2AphI/AAAAAAAAAhk/j9fL9QNePMY/s1600/IMG_2275.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-gMPiSyeQqB4/Ui2IpEX81LI/AAAAAAAAAh0/CxlTkUDbmzs/s1600/IMG_2281.jpg
Bình rượu nóng

https://3.bp.blogspot.com/-JdckWDDTzGM/Ui2ItMB7DHI/AAAAAAAAAh8/q6Vj3vPuJhw/s1600/IMG_2284.jpg
Lẩu đuôi bò

https://4.bp.blogspot.com/-_kgJmPljRMk/Ui2IvIjT_XI/AAAAAAAAAiE/AGuoMSnvLJU/s1600/IMG_2292.jpg
Không gian bên trong quán


Ốc Bưu Nhồi Thịt 33
33 Hai Bà Trưng, tp Đà Lạt
https://3.bp.blogspot.com/-gbQYOKuTb1E/Ui2JAka4SYI/AAAAAAAAAiM/AzZl5RCvhEQ/s640/oc+33.jpg

ejay
25-09-2013, 12:51
quán cơm Thắng

Sau 2 ngày cuối tuần ở Đà Lạt với ốc bưu nhồi thịt, phở, lẩu đuôi bò, bánh tráng trứng, lẩu dê, dê hấp, dê nướng đủ kiểu, cảm thấy...chán phở thèm cơm! EJ nhớ tới quán cơm của một anh bạn giới thiệu, không nằm trong trung tâm Đà Lạt, nhưng cũng không quá xa, trong bán kính 2km. Nhớ mang máng là cơm ngon rẻ, không như các quán cơm niêu Đà Lạt nổi tiếng, đầy rẫy thông tin trên mạng, mà ăn cũng chả ngon lành gì. Ngon làm sao được khi có lần đang ăn ở một quán cơm Niêu, nghe bà chủ chửi nhân viên như nghoé, nhìn cái menu thì không có giá niêm yết, cảm thấy thật là đáng quan ngại sâu sắc! :D Và lần đó hết 400k cho 2 người với vài món lèo tèo...

https://1.bp.blogspot.com/-XfcFMqKHlls/UjwvcTjh2PI/AAAAAAAAAkw/dcxqTrxf6Qc/s1600/IMG_2244.jpg
Không gian bên trong quán

Kinh nghiệm sau vụ án cơm Niêu là đi đến đâu thì cũng nên hỏi thổ địa nơi ăn chốn ở để tránh mất tiền trong ấm ức. Sau một hồi mò mẫm đường thì EJ cũng đến được quán cơm Thắng ở đường Hai Bà Trưng. Giờ cao điểm quán rất đông khách, mà chủ yếu là khách địa phương, dân văn phòng. Nói về Menu của quán, quán cơm Thắng...không có menu! Thức ăn nấu tùy theo ngày với 1 món rau, 2 món mặn và 1 món canh, thay đổi hàng ngày. Mặc dù ít món như vậy, nhưng các món ăn nấu theo ngày rất hợp lý. Thức ăn nấu theo ngày kiểu này làm EJ nhớ đến quán cơm "Cục Gạch" ở Sài Gòn, nơi mà Angelina Jolie dẫn thằng ku con gốc Việt tới ăn. Và điều đáng kinh ngạc nhất là giá một phần ăn ở đây chỉ 40k, với 2 món mặn, một canh, một món xào và một dĩa salad tươi ngon mang thương hiệu Đà Lạt!

https://1.bp.blogspot.com/-h9bllSMq9mA/UjwvbpPYnXI/AAAAAAAAAkk/Ng8bWE8Qi7I/s1600/IMG_2247.jpg
Ông chủ hầu như không có phút nào nghỉ ngơi


https://2.bp.blogspot.com/-mSxfsm-uNNg/Ujwvb6Lpu9I/AAAAAAAAAks/-WklFmgNIog/s1600/IMG_2248.jpg
40k một phần, 2013 mà có giá này thật là quá sức khó tin!

ejay
25-09-2013, 12:58
Chùa VE CHAI

Chùa Ve Chai(Linh Phước) nằm ở Trại Mát, cách trung tâm Đà Lạt không quá xa, có thể đi bằng xe máy nhưng có một cách đến chùa hấp dẫn hơn nhiều đó mua vé tàu lửa khứ hồi tại ga Đà Lạt. Chiếc tàu cổ sẽ đưa hành khách đi quãng đường 7km và dừng lại 40p tại ga Trại Mát, giá vé tháng 9/2013 là 70k/người. Nhưng nếu không đi vào mùa cao điểm thì hầu như cả tháng trời sẽ không thể có một chuyến tàu nào lăn bánh, vì để tàu chạy, nhà ga yêu cầu số khách tối thiểu là 20 người. Từ ga trại mát đi bộ đến chùa mất khoảng 5 phút, tính ra còn lại 30p để tham quan chùa. Các bạn khoai Tây khá ấn tượng với chùa Ve Chai, và hiện tại địa điểm này đang đứng 1 trên tripadvisor. Chùa được ốp bằng những mành sành với đủ màu sắc, rất ấn tượng và kỳ công.

https://2.bp.blogspot.com/-QQ2GdL1MjAc/Uj1JTjJMDRI/AAAAAAAAAk8/5lbm3Kxcbos/s1600/IMG_2567.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-9TSv4tLfrrk/Uj1LJQ2kWhI/AAAAAAAAAl4/PsWaqR2d41s/s1600/IMG_2569.jpg
Tháp Chuông


https://4.bp.blogspot.com/-ZDnxPWfzH4s/Uj1LPSbpQeI/AAAAAAAAAmI/QW3gZgl4hH8/s1600/IMG_2587.jpg
Cầu Thang dẫn lên Tháp


https://4.bp.blogspot.com/-QEooLv3Q0ys/Uj1LSZ1mnvI/AAAAAAAAAmQ/Jpw4g0CQThU/s1600/IMG_2588.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-yvEXGF_xHlI/Uj1LUaAW1gI/AAAAAAAAAmY/XzgJOhIxwxM/s1600/IMG_2596.jpg
Tượng Phật Bà Quan Âm, có đính 7 tấn hoa bất tử. Chả hiểu sao lại ko cho chụp hình, chắc sợ ăn cắp design???


https://2.bp.blogspot.com/-LfGwAycEJLQ/Uj1Jx6Jay-I/AAAAAAAAAlY/gUKo6OPeK1I/s1600/IMG_2575.jpg
Rồng...Ve Chai!


https://1.bp.blogspot.com/-XCg0L6CnVuc/Uj1J5sx1WMI/AAAAAAAAAlk/KQFDlTaVUHI/s1600/IMG_2576.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-pbrpLb1DoZE/Uj1J7FNXjWI/AAAAAAAAAlw/OBZgmD1x9ck/s1600/IMG_2601.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-3_ZhaVv1QEs/Uj1LVehBADI/AAAAAAAAAmk/ITzLgHI_dhw/s1600/IMG_2605.jpg

Thế còn đồ ăn thì sao? Sau khi tham quan chán chê, có thể mua mứt đủ loại được bán trong căn tin chùa, phía trước thì có các bà, các dì bán bánh tráng trứng nướng, bánh bèo hỏi đủ kiểu.

https://1.bp.blogspot.com/-zJ5o-iZS1F8/Uj1J6EiQa7I/AAAAAAAAAlo/KqFoylL_0Rg/s1600/IMG_2612.jpg
Bánh Tráng Trứng Gà Nướng

quyet_ueh
26-09-2013, 11:12
Lên Đà lạt biết quán lẩu bò Gỗ ngày cầu đi vào đối diện là quán karaoke to nhất Đà lạt, ăn ngon, thịt bò mềm, nhưng bán nhanh hết tầm 5h chiều là hết lẩu

adg
26-09-2013, 16:25
Chèn, chắc lần sau lên ĐL nữa, em phải học theo bác thôi :D

cu_tu_tu
27-09-2013, 11:06
bài viết của bạn hay quá. ủng hộ ban.

dinhngo
27-09-2013, 12:02
Cám ơn chủ thớt đã chia sẽ ! thèm quá.......

hoanhminh
27-09-2013, 23:36
Chủ thớt chụp hình đẹp. Mấy địa điểm chủ thớt đi ăn khá là lạ với du khách. Chỉ góp ý một điều be bé là ăn bánh tráng nướng ở Đà Lạt thì nên đến 3 địa điểm sau:
1/ Bánh tráng Hoàng Diệu: quán này nổi tiếng cả gần lẫn xa, thực đơn đa dạng phong phú. Em đi ăn từ ngày quán chưa quá nổi tiếng, lúc đó nó lạ vì có thêm đậu phụng và bơ. Nhưng theo ý kiến riêng mình thì em không thích quán này, do không hợp khẩu vị của riêng em thôi.
2/ Bánh tráng trên đường Nguyễn Văn Trỗi: quán này cũng nhiều người ăn. Nhược điểm: khá hẹp, không có chỗ để xe. Bà chủ nhiều chuyện và chảnh ơi là chảnh ( hy vọng bà í không theo dõi topic này, :v)
3/ Bánh tráng ngay Ngã ba chùa: quán này và quán Nguyễn Văn Trỗi ngon tương đương nhau, có điều bánh pate bên này không ngon bằng NVT.
Ở Đà Lạt bánh tráng nướng thì có rất nhiều chỗ bán, nhưng để ăn ngon thì 3 quán trên kia kìa, chỉ chỉ. ^^

ejay
28-09-2013, 09:37
Đợt rồi mình chỉ ăn được nhiêu đó trong 2 ngày cuối tuần thôi. Hi vọng sẽ có dịp trở lại Đà Lạt sớm để tiếp tục ăn :)) còn nhiều điểm muốn khám phá mà chưa đi được. Những khách sạn trong trung tâm ở cũng nhiều chỗ rồi, nên lần này lên mình chọn chỗ xa xa chút cũng được, với tiêu chí là rẻ, thoáng mát. Đọc trên mạng thấy mọi người tư vấn nhiều về Biệt Thự số 14 ở gần ga xe lửa, nên lần này mình lên là tới đó luôn.

BIỆT THỰ SỐ 14 (VÀ SỐ 1)

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_2194_zpsa33be0e5.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_2194_zpsa33be0e5.jpg.html)
Đường vào đẹp, cô chủ rất nhiệt tình hướng dẫn đường cho mình qua điện thoại. Lúc vào thấy có 1 cặp đang chụp hình cưới ở đây.

https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_2197-3_zps2bc95422.jpg
Biệt thự số 14


Lần này lên không đặt trước, nên Biệt Thự số 14 đã kín, cô chủ giới thiệu qua xem thử phòng bên Biệt Thự số 1, nằm bên tay phải, phía sau biệt thự 14
https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_2182_zpsad82b828.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_2182_zpsad82b828.jpg.html)


https://i106.photobucket.com/albums/m269/masterejay/IMG_2186_zpsb5e93c66.jpg (http://s106.photobucket.com/user/masterejay/media/IMG_2186_zpsb5e93c66.jpg.html)


Đang mùa mưa nên phòng của biệt thự số 1 khá ẩm mốc, cái mũi mình thì khá là nhạy cảm nên ở được 3 tiếng là hắt xì gần chết, thế nên đành tìm chỗ khác. Biệt thự số 1 này có cái gác, mỗi khi có ai đi lên gác là nghe ỌPPP ẸPPP ỌPPP ẸPPP Lúc đó mới hiểu tại sao bà con lại tư vấn nên ở biệt thự số 14. Một chai nước suối 1.5L aquafina và 3 giờ, trình bày giải thích về bệnh tình để trả phòng, cuối cùng tổng thiệt hại là 60k, cô quản lý biệt thự 14 vẫn cười tươi rất thân mến.

quyen00
28-09-2013, 12:51
giá phòng ở biệt thử 14 là bao nhiêu vậy

ejay
28-09-2013, 13:07
giá phòng ở biệt thử 14 là bao nhiêu vậy

Bạn gõ câu này vào google nhé. Câu này ko có chủ ngữ vị ngữ, người đc hỏi, nên mình ko dám trả lời :))

hoanhminh
28-09-2013, 19:21
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/GOPR0312_zpsf13dd3bb.jpg (http://s1139.photobucket.com/user/hoanhminh/media/GOPR0312_zpsf13dd3bb.jpg.html)
Đây là 1 quán cà phê khá mới. Cũng nằm trong khu Biệt thự đường sắt luôn. Đây là quán Train Villa ở biệt thự số 3. 1 ly cafe giá 29k, không gian yên tĩnh, mở nhạc khá hay.
Chúc chủ thớt có nhiều chuyến đi nữa để post hình đồ ăn lên cho mọi người cùng xem, ^^

quyen00
29-09-2013, 00:58
Bạn gõ câu này vào google nhé. Câu này ko có chủ ngữ vị ngữ, người đc hỏi, nên mình ko dám trả lời :))
cảm ơn về câu trả lời nhé

ko có câu hỏi thứ 2 đâu

VietPride
06-10-2013, 23:24
Thêm 1 món độc nữa là Cà phê chồn Trại Hầm nhé mọi người, tại đây được tham quan trại nuôi và thưởng thức cà phê tại chỗ.

Đc trại: 35E Hoàng Hoa Thám, P.10 đường vào chùa Sư Nữ
Chi nhánh 2: Ngay khu biệt thự Cadasa ngay Trần Hưng Đạo, nhưng ở đây không tham quan được mà chỉ thưởng thức cà phê

DulichSV
08-10-2013, 15:15
Hướng dẫn viên Đà Lạt chỉ 100k/1ngày
- Bạn sẽ không mất thời gian đi lòng vòng và tệ hơn là lạc đường
- Không bị chặt chém và phải ngậm trái đắng ra về
- Không phải mất công với những điểm du lịch không nêm đến
- Vấn đề nhà hàng, khách sạn đảm bảo và giá cả phải chăng ?
- Những điểm tuyệt vời nhất mà chỉ người Đà Lạt mới biết.
- Bạn không bị gò bó về thời gian, thức ăn…
- Bạn tự chủ tất cả,không phụ thuộc vào tour hay đoàn..
Khi đến với chúng tôi bạn chỉ mất 100k/1ngày và cả đoàn của bạn sẽ thoải mái. Liệu nó có quá đắt? Chúng tôi chuyên cung cấp hướng dẫn viên theo ngày, đáp ứng mọi nhu cầu và giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn góp ý cho các tour du lịch đoàn cũng như cá nhân.

sam1014
10-10-2013, 14:49
Mình cũng mới đi ĐL về,nhưng xin lỗi đời quá nhọ khi 3 ngày ở ĐL mưa đủ cả 3.Tuy nhiên "dân chơi không sợ mưa rơi" ae vẫn đi 1 số nơi cần đi,mấy cái thác đèo...thì phải hẹn ĐL lần 2 vì mưa nên đi mấy nơi này khá nguy hiểm,và do chủ quan ae bọn tớ không mang đủ áo ấm,đứa nào đứa đấy răng đánh cứ gọi là....:D
Đang lạnh mà ngồi nghiên cứu cái nồi lẩu bò (Quang Trung đối diện đường lên biệt thự ga) này thì quá đỉnh
https://i269.photobucket.com/albums/jj55/sammy_00001/SAM_3018.jpg (http://s269.photobucket.com/user/sammy_00001/media/SAM_3018.jpg.html)
buổi tối thì thưởng thức đồ nướng Cu Đức (beer) nhưng đừng gọi bao tử heo nhé nếu bạn không muốn ăn hàng đông lạnh ;)
https://i269.photobucket.com/albums/jj55/sammy_00001/SAM_3019.jpg (http://s269.photobucket.com/user/sammy_00001/media/SAM_3019.jpg.html)
cũng dê cầm tay đây ạ
https://i269.photobucket.com/albums/jj55/sammy_00001/SAM_3096.jpg (http://s269.photobucket.com/user/sammy_00001/media/SAM_3096.jpg.html)
Có 1 địa chỉ ăn cơm liêu ngon bổ rẻ giá từ 28k-50k cho 1 niêu cơm,1 món mặn,rau và canh,nếu canh có cá thì mất thêm tiền còn nếu canh chua không thì được free:D, tên quán thì mình quên mất rồi,địa chỉ ở đầu đường Phạm Ngọc Thạch,chếch (đối diện) bệnh viện Đà Lạt lên 1 chút.Tiện thể trên đường này có công ty Vĩnh Tiến chuyên sản xuất trà Atiso nổi tiếng của ĐL,mọi người nên đến địa chỉ công ty mua,đảm bảo chất lượng không sợ mua phải hàng "tung của"

all4you-vn
11-10-2013, 08:46
ace về Đà Lạt ghé mình chơi

anvietnam
13-10-2013, 20:12
Tác giả chụp ảnh đẹp quá. Viết cũng rất chi tiết.

Quán cơm Thắng đó nhìn ảnh mấy món ăn hấp dẫn, nhiều mà chỉ có giá 40.000/phần thì quá rẻ ha!

phanchotan
13-10-2013, 21:43
Chào anh bạn chủ '' thớt'' ! Đây cũng là một ý tưởng, một chủ đề...tuy không mới nhưng nó rất hay và nó phải có trong những chuyến đi...tự đi hoặc đi theo đàn ! Và chủ đề của bạn đưa ra nó cũng rất quan trọng đấy chứ nhì? " Có thực mới vực được đạo '' mà ! và nó cũng là nằm trong bộ tứ " Tứ Khoái giao chỉ '' Cái gì mà có chữ '' Tứ '' đầu là thuộc dạng đặc biệt đấy chứ ! như là Tứ tuyệt _Tứ Linh _Tứ Đại Mỹ Nhân _ Tứ hải giai huynh đệ _ Tứ Đổ Tường và AnNam ta là Tứ Khoái Giao chỉ hihihi !
Một số điểm ngủ nghĩ và ẩm thực mà bạn giới thiệu đúng là NGON BỔ RẼ và cũng mới so với một số ACE... riêng tôi thì cũng rất khoái "" Ẩm Thực " như ban vậy ! Xin chân thành cám ơn và mong được đọc những gì bạn mới phát hiện !!!

Kaitokid
13-10-2013, 23:29
Mình cũng mới đi ĐL về,nhưng xin lỗi đời quá nhọ khi 3 ngày ở ĐL mưa đủ cả 3.Tuy nhiên "dân chơi không sợ mưa rơi" ae vẫn đi 1 số nơi cần đi,mấy cái thác đèo...thì phải hẹn ĐL lần 2 vì mưa nên đi mấy nơi này khá nguy hiểm,và do chủ quan ae bọn tớ không mang đủ áo ấm,đứa nào đứa đấy răng đánh cứ gọi là....:D
Đang lạnh mà ngồi nghiên cứu cái nồi lẩu bò (Quang Trung đối diện đường lên biệt thự ga) này thì quá đỉnh
https://i269.photobucket.com/albums/jj55/sammy_00001/SAM_3018.jpg (http://s269.photobucket.com/user/sammy_00001/media/SAM_3018.jpg.html)
buổi tối thì thưởng thức đồ nướng Cu Đức (beer) nhưng đừng gọi bao tử heo nhé nếu bạn không muốn ăn hàng đông lạnh ;)
https://i269.photobucket.com/albums/jj55/sammy_00001/SAM_3019.jpg (http://s269.photobucket.com/user/sammy_00001/media/SAM_3019.jpg.html)
cũng dê cầm tay đây ạ
https://i269.photobucket.com/albums/jj55/sammy_00001/SAM_3096.jpg (http://s269.photobucket.com/user/sammy_00001/media/SAM_3096.jpg.html)
Có 1 địa chỉ ăn cơm liêu ngon bổ rẻ giá từ 28k-50k cho 1 niêu cơm,1 món mặn,rau và canh,nếu canh có cá thì mất thêm tiền còn nếu canh chua không thì được free:D, tên quán thì mình quên mất rồi,địa chỉ ở đầu đường Phạm Ngọc Thạch,chếch (đối diện) bệnh viện Đà Lạt lên 1 chút.Tiện thể trên đường này có công ty Vĩnh Tiến chuyên sản xuất trà Atiso nổi tiếng của ĐL,mọi người nên đến địa chỉ công ty mua,đảm bảo chất lượng không sợ mua phải hàng "tung của"
Cho mình đi địa chỉ củ thể cái lẩu bò đi bạn. So với lẩu bò bo toa thì cái nào ngon hơn bạn ?

sam1014
14-10-2013, 09:25
Cho mình đi địa chỉ củ thể cái lẩu bò đi bạn. So với lẩu bò bo toa thì cái nào ngon hơn bạn ?
Địa chỉ chính xác thì tớ không nhớ mất rồi.Tớ chỉ nhớ quán trông bình dân,nhưng khá sạch sẽ,cô chủ quán nói chuyện dễ thương lắm,đối diện với nhà hàng Tâm Châu.Nhà hàng này nằm trên dốc để ô tô đi vào các biệt thự ga ấy.Gần ga xe lửa Đà Lạt bạn ạ.Từ quán xuống ga khoảng 100m (chắc thế)

Xedaumalai
15-10-2013, 15:58
Bạn gõ câu này vào google nhé. Câu này ko có chủ ngữ vị ngữ, người đc hỏi, nên mình ko dám trả lời :))

Hay!!!!!!!!!!!!!!

diladencr7
25-10-2013, 04:46
Oánh dấu thôi,nào đi lên đây tham khảo.tks bác chủ nhiều

hohoaiquan
25-10-2013, 17:35
đi Đà Lạt nhiều mà chưa đc thưởng thức những món này, mai mốt học theo bác :3

Rubi1985
28-10-2013, 14:27
Lần trước mình lên Đà Lạt, tối rồi mà hết chỗ ăn, đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ ks Ngọc Lan đi xuống chút thấy có quán ốc đông lắm, bán khuya nhất ở Đà Lạt, cũng nên thử để biết.
Lên núi ăn hải sản thì đến quán lẩu ghẹ hình như trên đường Nguyễn Văn Cừ, gần ngã 4 Ba Tháng Hai, có cải hẻm đi bộ xuống chút. Đến hỏi người ta quán lẩu Ghẹ ở trong hẻm, người ta chỉ xuống Ăn ở đây cũng được.

minhkhang_hng
28-10-2013, 22:34
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/GOPR0312_zpsf13dd3bb.jpg (http://s1139.photobucket.com/user/hoanhminh/media/GOPR0312_zpsf13dd3bb.jpg.html)
Đây là 1 quán cà phê khá mới. Cũng nằm trong khu Biệt thự đường sắt luôn. Đây là quán Train Villa ở biệt thự số 3. 1 ly cafe giá 29k, không gian yên tĩnh, mở nhạc khá hay.
Chúc chủ thớt có nhiều chuyến đi nữa để post hình đồ ăn lên cho mọi người cùng xem, ^^


Không gian quán cafe này đẹp quá giống cái toa xe lữa ghê, Có dịp đi Dalat sẻ đến thưởng thức. Thanks bạn đã giới thiệu.

hieund_vt0903
05-11-2013, 22:34
Cuối tuần này mình định lên sg.Mà nghe bảo đang có bão.Hơi nao nao :v

Kaitokid
05-11-2013, 23:23
Bạn Chủ topic ơi 1 cho mình hỏi giá cái Ốc bưu nhồi thịt và lẩu đuôi bò nha. Không biết nay lên bao nhiêu rùi ?

ejay
06-11-2013, 20:18
Bạn Chủ topic ơi 1 cho mình hỏi giá cái Ốc bưu nhồi thịt và lẩu đuôi bò nha. Không biết nay lên bao nhiêu rùi ?

Ôc bưu nhồi thịt là 100k, còn lẩu đuôi bò mình quên mất bao nhiêu tiền

holidayinvietnam
07-11-2013, 10:31
Bạn Chủ topic ơi 1 cho mình hỏi giá cái Ốc bưu nhồi thịt và lẩu đuôi bò nha. Không biết nay lên bao nhiêu rùi ?

Đợt tháng 9 vừa rồi mình ăn là 110k 1 rồi ốc đó bạn à...

Tonton
07-11-2013, 14:53
Quán 07 ,07 Nguyễn An Ninh
được 1 dân địa phương chỉ, quán hơi cũ, nhỏ, nhưng ăn ngon, giá mềm từ 20k-120k
Salát
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1005973_329095950555179_1616512830_n.jpg
Lươn sào xã ớt
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/382528_329096093888498_796352369_n.jpg
Bò nướng
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1045087_329096233888484_1480097955_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011693_329098897221551_322732795_n.jpg
Lòng nướng
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11511_329096807221760_308405405_n.jpg
Lẩu ếch
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1012321_329100950554679_81706976_n.jpg

anhducz4
11-11-2013, 15:48
tình hình chuẩn bi bay vào Nha Trang mà chưa biết chỗ nào mới chỗ nào. mong chủ thớt giúp đỡ phát. điểm nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi - giải trí (vác theo gấu).... AE ở đấy chắc biết chỗ nào giá rẻ phù hợp có thể cho biết được ko? cảm ơn nhiều

holidayinvietnam
11-11-2013, 16:53
tình hình chuẩn bi bay vào Nha Trang mà chưa biết chỗ nào mới chỗ nào. mong chủ thớt giúp đỡ phát. điểm nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi - giải trí (vác theo gấu).... AE ở đấy chắc biết chỗ nào giá rẻ phù hợp có thể cho biết được ko? cảm ơn nhiều

Tặng anh 1 số quán ăn ngon tại nha trang:

Nhật Phong 3, Hạnh Xuân, Đôi Bờ - cả 3 quán đều ở dọc bờ kè đường Trần Phú.

Nhà hàng Seafood - 46 Nguyễn Thị Minh Khai.

Nhà hàng Nha Trang View trực diện biển, view cực đẹp.

Quán hải sản - 06 Ngô Sĩ Liên.
Quán ốc Xuân Anh - Đường Tháp Bà ( ngon, rẻ, )

Quán Cô Hà - 14 Phan Chu Trinh.

Bánh canh Bà Thừa - 55 Yersin (Chủ Nhật không bán).

Nguyên Loan - 123 Ngô Gia Tự.

Quán bánh canh - 04 Trần Thị Tính (khó tìm đối với khách du lịch).
Quán vỉa hè đường Lý Thánh Tôn - bán buổi tối.

Quán bánh canh cô Hà - Đường Phan Chu Trinh

Quán Năm Beo - B2 chung cư Chợ Đầm. Quán Mịn - 170 Bạch Đằng.

Quán Cây Bàng - 06 Hàn Thuyên.

Quán bún cá - 87 Yersin.

Lạc Cảnh - 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm (nổi tiếng nhất).

Hai Chùa - 09 Tô Vĩnh Diện.

Thủy Trúc - 124 Hoàng Văn Thụ.

Mỹ Cảnh - 118 Hoàng Văn Thụ.

Ăn ngon, và rẻ thì nên ăn ở các quán dọc vỉa hè đường Tháp Bà.

Bánh xèo chảo góc đường Tô Hiến Thành – Nguyễn Thị Minh Khai.

Quán bánh xèo - 62 Hồng Bàng.

Quán bánh xèo - 10 Huỳnh Thúc Kháng.

Quán phở - 63 Lê Thành Phương. Quán này rất nổi tiếng, người dân NT ăn rất đông.

Vỉa hè đường Lý Thánh Tôn, bán buổi tối bên hông trường tiểu học Phương Sài.

Phở Gà - 129 Lê Hồng Phong (gần ngã 3 Vân Đông – Lê Hồng Phong).

Phở Bắc Hải - 12 Trần Phú (góc đường Trần Phú – Dã Tượng).

Quán 15A Hoàng Hoa Thám, quán này rất nổi tiếng.

Quán 94 Bạch Đằng - đối diện khách sạn Copac. Quán 100 Ngô Gia Tự.

Quán Bún Bò Huế - Đường Lý Thánh Tôn

angle1088
16-11-2013, 10:55
7-12 mình sẽ đi, bài bác chủ thớt rất hữu ích ^^

Ngân Hoàng
04-10-2014, 16:15
Cảm ơn anh chủ thớt rất nhiều. Em sẽ oánh dấu mấy địa điểm đó, sắp tới vào Đà Lại sẽ làm 1 lượt :D

hoang7708
06-10-2014, 14:56
bạn chỉ đường đi trại café chồn ,thank

korando0035
08-10-2014, 22:00
Mấy hôm nay mưa suốt ngày.

NguyenHoanh
09-10-2014, 11:20
Thanks chủ thớt nhiều, sẽ note lại và ghé ĐL vào 1 ngày không xa.
Mấy món ăn chụp nhìn hấp dẫn ^^!

kiel22
29-12-2014, 21:39
đánh dấu lại:). cảm ơn anh vì bài viết hay!