PDA

View Full Version : Tây Nguyên - Nam Bộ - Nam Trung Bộ - Tây Nguyên (3/10- 10/10)



cattuong0888
22-09-2013, 11:16
Lịch trình: Pleiku- Buôn Ma Thuột -Tuy Hòa - Qui Nhơn- Kontum- Pleiku. gần như đi theo hình vuông luôn ạ :))))
Chi phí máy bay mình đã đặt KHồi là ~ 1,8 củ. Còn chi phí ăn tiêu tẹt ga ước tính 2,5 củ/ 7 ngày.
Mình có ng thân ở Gia Lai có thể mượn đc xe máy ( 2 cái cũng mượn đc), ko phải thuê trong 7 ngày nên chi phí đỡ hẳn. Mình cần 1-3 bạn cùng đi trong cung đường này. Yêu cầu bạn nào vui vẻ, thẳng thắn, nhiệt tình, boy vẫn hơn nhưng girl thì vẫn hoan nghênh ạ, chủ yếu là có sức khỏe tốt, nếu bít sửa xe lặt vặt dọc đường thì càng tốt :))
Ngày 1 ( 4/10)
Fly:H HN- Pleiku, đi thẳng xuống Chư sê ( khoảng 40km). Hẹn nhau Chư Sê( vì mình có công việc ở đây nên vào trước ngày 4/10)
Chiều 4h: Chư Sê- Buôn Hồ ( 75km) theo quốc lộ 14
Nhận phòng nghỉ ngơi, thăm quan thị xã Buôn Hồ
Ngày thứ 2 ( 5/10) Buôn Hồ- Thác Thủy Tiên ( 30km)- Buôn Hồ- BMT(45km)- Hồ Lắc (55km)
Sáng 6h: đi thăm thác THủy TIên -Krông Năng ( cách TX Buôn Hồ 30km)
Thác Thủy Tiên (hay còn gọi là Thác Ba Tầng) nằm ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng.
Đây là một thắng cảnh đẹp, hoang sơ giữa núi rừng với vô vàn những tảng đá nằm gối chồng lên nhau và những rễ cây rừng đan kín trông rất lạ mắt.
Trưa 10h30: Thác Thủy Tiên- T.X Buôn Hồ : Về phòng nghỉ trưa, lấy đồ, ăn trưa
Chiều 1h: TX Buôn Hồ-BMT( 40km)- Hồ Lắk( 55km). Từ Buôn hồ đến BMT theo quốc lộ 14,từ BMT- Hồ Lak rẽ trái-> quốc lộ 27. Ban Mê sau mùa mưa thật mát mẻ,cây cối xanh um hai bên đường, những vạt cafe ngút ngàn, những đám ruộng bắp xanh ngắt mở ra dài theo tầm mắt.
Đi qua BMT làm cốc café ( quán Cóc) tại ngã 6 Ban Mê thành phố, thưởng thức cho bit thoai. Hê hê dọc đường đi từ Buôn Hồ xuống ta sẽ bắt gặp trang trại café bạt ngàn hút tầm mắt ^^. Uống café xong lên đường xuống HỒ Lăk còn kịp ngăm hoàng hôn.
Du khách đến đây không chỉ tham quan hồ Lắk mà còn thưởng thức những nét văn hóa Tây Nguyên như điệu múa lửa, múa ngày mùa, diễn xướng cồng chiêng, t'rưng, k'lông pút, đàn đá,cưỡi voi hoặc dùngthuyền độc mộc đi dạo trên hồ hoặc vượt qua hồ.
Nơi đây có món đặc sản là chả cá thát lát hồ lăk, loài cá này đem làm chả cho độ dẻo và thơm rất đặc biệt.
Ăn uống nghỉ ngơi tại Hồ Lăk.

Ngày 3(6/10): Hồ Lak- TX Ninh Hòa-(175km)- Hải Đăng Đại Lãnh( 60km)- Tp Tuy Hòa ( 45km)

Sáng 5h: dậy sớm đi luôn, từ Hồ lắc ( quốc lộ 27) rẽ phải ( Xã Ea Trui) sang huyện KRong- Bông,quốc lộ 692 ( 30km), gặp ngã 3 giao với quốc lộ 689 đi thẳng ( 25km)-> hết đường rẽ phải là quốc lộ 26 đường đi TX Ninh Hòa.( 120km)

ĐƯờng đi Ninh Hòa hầu như toàn đường đổ đèo nên đi rất nhanh ( và nguy hiểm), 2 bên đường bạt ngàn cây cối cực kỳ điệp ))))
Đi dọc quốc lộ 1 về phía Tuy Hòa chừng 50km, vượt qua đèo Cả, hỏi đường rẽ xuống vịnh Vũng rô,Ven bờ biển Vũng Rô có nhiều bãi cát vừa và nhỏ. Một số bãi đẹp như Bãi Chùa, Bãi Bàng, Bãi Lau. Trong lòng vịnh có nhiều loại tôm cá trú ngụ. Dưới đáy biển còn có nhiều loại san hô rất đẹp và độc đáo, ghé thăm con tàu Ko số ở bến Vũng Rô.
Chạy dọc ven biển Vũng Rô thêm khoảng 15km là tới hai danh thắng liền kề nhau: bãi Môn và mũi Điện, nơi đón bình minh sớm thứ hai ở VN (sau cực đông - mũi Đôi)( thuộc xã Hòa Tâm,huyện Đông Hòa, [/B]tỉnh P. Yên. Khu vực này vẫn chưa được khai thác du lịch nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ và xinh đẹp. “ Bãi Môn đẹp hút hồn. Đẹp tới mức không thể đẹp hơn...( theo nhận định phươt.com)
- Chiều 3h: Đại Lãnh- TP Tuy Hòa: 45km: Dọc đường đi này rất chi là đẹp, vừa đi vừa được ngắm biển, và từ đây đến Qui Nhơn sẽ đi qua rất nhiều tháp Chàm 
- [
5h chiều tới TP Tuy Hòa: Nhận phòng nhà nghỉ, thưởng thức các món hải sản biển tươi sống ( ăn cho bét nhè mấy ngày lê la dọc đường rồi ), thăm quan tp Tuy Hòa về đêm…Tuy Hòa - Phú Yên được mệnh danh là thủ đô cá ngừ đại dương,được chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như: cá ngừ chấm mù tạt, cá ngừ nướng, lườn cá ngừ xào xả ớt, cháo đầu cá ngừ, lòng cá ngừ... Món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn,Tuy nhiên, ngon nhưng chưa đủ nếu như chúng ta không nhắc đến món mắt cá ngừ (đèn pha, đèn biển) chưng cách thủy.
Ăn tối xong đi B]Thăm Tháp Nhạn[/B] : là ngôi tháp Champa xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XI-đầu thế kỷ XII, nằm trên bờ bắc sông Đà Rằng, gần quốc lộ 1A, thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nơi mà người Chăm gọi là khu vực Harek Kah Harek Dhei (cỏ chẻ làm hai), tức là địa đầu của tiểu vương quốc Kauthara xưa kia. tháp Nhạn thuộc TP ( phường Nhạn Tháp), sau đó lòng vòng thành phố.
Ngày 4 ( 7/10): Tuy Hòa- Ghềnh Đá đĩa ( Huyện Tuy An)-TX Sông Cầu- Qui Nhơn; 80km

Sáng:
6h: ăn sáng, đi theo Quốc Lộ 1A đi về phía Bắc khoảng 25 km bạn sẽ đến được Đầm Ô Loan, thuộc địa bàn xã Tuy An.Vịnh Vũng Rô – di tích lịch sử cấp quốc gia gắn liền với những con tàu không số những năm 1964 – 1965. Tiếp tục, tham quan Gành Đá Đĩa (Đi thêm 5km nữa theo hướng Bắc, đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải về phía Đông khoảng 12km là đến ghềnh Đá Đĩa. Có thể đi theo tuyến đường ven biển, từ tp.Tuy Hòa đến gành Đá Đĩa dài khoảng 35km. Vào mùa xuân hoặc mùa hè, bạn có thể đi bằng thuyền (mất từ 1- 2giờ), xuất phát từ bến cảng P.6, TP.Tuy Hòa theo hướng Bắc để đến gành Đá Đĩa), Gành Đèn ( cách 300m)- đc ca ngợi là cực đẹp.(Ghềnh đá đĩa có lẽ là món quà mà mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Phú Yên. Với lịch sử gần 200 triệu năm tái tạo. Nhưng Gành Đèn đc khen là đẹp hơn Gành Đá Đĩa nên quyết phải đến ^^)
Trưa : đến Qui Nhơn, lấy phòng nghỉ ngơi, ăn trưa
Chiều: 3h tham quan bãi biển Ghềnh Ráng – Tiên Sa( cách tp 3km) với: Bãi Đá Trứng, Đồi Thi nhân Hàn Mặc Tử, Dốc Mộng Cầm, thưởng thức nghệ thuật bút lửa Dzũ Kha, Người yêu thơ và giữ lửa Thơ Hàn. Thưởng thức đò uống Dừa một nhát, Tham quan Trại phong Quy Hòa tắm biển tại Bãi tắm Hoàng Hậu…
- Ăn tối xong đi thăm quan khám phá dọc đường ven biển Cầu Thị Nại – Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (Toàn bộ công trình 7.500m), Bán đảo Phương Mai.
Tối: Tự do khám phá Phố biển Quy Nhơn về đêm.

Ngày 5 ( 8/10/2013) : Qui Nhơn - TX An Nhơn -Kon tum: 155km

Sáng: 6h Trả phòng.
Theo quốc lộ 1, đi hướng Bắc sẽ đi qua rất nhiều tháp Chămpa tập trung ở các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn và 1 thác nằm ở tp QUi Nhơn: Tháp Đôi hay còn có tên là Tháp Hưng Thạnh là khu tháp của Chăm Pa gồm có hai tháp là tháp phía bắc và tháp phía nam cạnh nhau hiện nằm ở phường Đống Đa,thành phố Quy Nhơn, Tháp Bánh Ít Được xây dựng vào cuối thế kỉ XI, đầu thế kỉ XII tại xã Phước Hiệp, Tuy Phước, trên đỉnh một quả đồi nằm giữa hai nhánh sông Kôn là Tân An và cầu Gành bên cạnh quốc lộ 1A, cách Tp. Quy Nhơn khoảng 20km.Tháp Cánh Tiên cách tp khoảng 25km, là 1 trong cụm 14 tháp nằm ở thôn Nam An, thị xã An Nhơn. Tháp Dương Long( Xã Bình Hòa,H.Tây Sơn, BĐịnh)- tháp này sẽ đi trên đường đến Kontum.
- Từ TX An Nhơn rẽ sang quốc lộ 19 ( đi khoảng 100km- đi ngang qua TX An Khê), đến ngã 3 quốc lộ 670 thì ré phải vào QL 670. ĐI thẳng sẽ đến Kontum.
- Đến nơi đi ăn, làm ly café Kon tum( chạm chân đến mỗi vùng đất Tây Nguyên là phải thưởng thức café- biết đâu mềnh lại tìm ra dc điểm khác nhau )))))))và đi thăm Tòa Giám Mục( ở 56 Trần Hưng Đạo) được xây dựng bằng các loại gỗ quý, có độ bền cao với thời gian. Nằm khuất sau hai rặng sứ luôn rợp bóng mát, Toà Giám mục mang dáng vẻ yên bình như chính nhịp sống của người Tây Nguyên. Qua cánh cổng nhỏ, du khách có thể chậm rãi rảo bước và cảm nhận mùi thơm dìu dịu của những bông hoa sứ . Nhà thờ gỗ Kon Tum ( số 13 Nguyễn Huệ)do một linh mục người Pháp khởi công xây dựng năm 1913,được xây theo phương pháp thủ công, kết hợp giữa phong cách Roman và kiểu nhà sàn của người Bana.

Đi qua cây cầu Đăk Bla- KonTum ( cuối đường Trần Hưng Đạo):

Điểm đặc biệt của thành phố Kon Tum cũng như của tỉnh Kon Tum là có dòng sông ĐăkBla như một dải lụa mềm chảy vắt ngang qua, đem lại nguồn nước và nguồn phù sa trù phú cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân mà còn là một trong những hành trình khám phá du lịch của mọi du khách gần xa khi đến với Kon Tum.
2h: Kon Tum – Plei- cần( qua ngã 3 Ngọc Hồi)- Cửa khẩu Pờ Y- Ngã 3 Đông Dương~ 80km
Từ Cửa khẩu Pờ Y đi xuống phía nam chưng 10km là Ngã 3 Đông Dương. Có thời gian thì đi thăm quan chiến trường Tân Cảnh, vườn QG Chư Mom Ray nữa ^^ Sđt cửa khẩu Pờ Y: 060 388 5048
( Khu này khá sẵn nhà nghỉ và rẻ. – nếu mệt quá ngủ lại, ko thì về luôn để sáng hôm sau đi đc nhìu nơi ở Pleiku.)
Ngã 3 Đông Dương- Pleiku ~ 120km:
Về Pleiku nhận phòng (Nhà khách Công đoàn: 9B Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku - ĐT: 059.3824073/ Khách sạn Thuận Hải 96 Trần phú ĐT: 0593 524476 giá phòng 120-180k)
Ngày 6( 9/10)
7h : ăn sáng Phở khô
(Đến Pleiku mà chưa ăn phở khô thì bạn đã bỏ phí chuyến đi của mình. Đây là món ăn rất đặc trưng của phố núi mà du khách nào khi đến đây cũng muốn thưởng thức. Bạn có thể ghé phở Hồng – 24 Nguyễn Văn Trỗi; phở khô Ngọc Sơn – 15 Nguyễn Thái Học)
8h: Khởi hành đi biển hồ T’Nưng ( Cách trung tâm Pleiku 6km) : Biển Hồ- cách Pleiku 6km,tới ngã tư Biển Hồ vào hồ 1,5km. Thuê thuyền tham quan theo giờ giá tầm 200-250K/h. ĐT:0593512599. Dân trong vùng gọi “Hồ” là “Biển” và Con đường dẫn xuống hồ đẹp như tranh, hai bên là những rặng thông xanh ngắt. Cuối con đường, leo lên các bậc tam cấp bằng đá, du khách sẽ đặt chân vào ngôi nhà lồng rất thơ mộng được xây trên một đồi cao ăn ra lòng hồ.

- Thăm chùa Bửu Nghiêm: sô 4 đường Lý Thái Tổ( cách chợ Mới 200m)
- Nếu còn hứng thú thì Đi thăm thác Yaly(Từ thành phố Pleiku, theo quốc lộ 14 đi khoảng 15 km đến thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah), rẽ trái theo đường tỉnh 673 đi 22 km nữa là đến NMThủy điện Ya Ly.
Trả xe máy.
Tối lên tòa nhà cao nhất Pleiku-café Hoàng Anh Gia Lai ngắm Tp về đêm.

Ngày 7( 10/10/2013)
7h ra sân bay làm thủ tục về HN
9h: flyyyyy ^^
Kết thúc hành trình Tây Nguyên 7 ngày
THượng lộ bềnh an:)

babyone
22-09-2013, 21:33
Ôi, bạn cho cái bản đồ cung đường lên cho dễ hình dung với :) BBO đang lăn tăn đoạn đang trên Tây Nguyên sao xẹt xuống biển Phú Yên rồ lại vòng lại Tây Nguyên?

metavana
22-09-2013, 21:41
Bạn này book vé khứ hồi HN - Pleiku nên phải đi 1 vòng như thế.
Đúng ra thì phải tính trước địa điểm đầu và cuối để đặt vé đi và về.

cattuong0888
22-09-2013, 21:49
Bạn này book vé khứ hồi HN - Pleiku nên phải đi 1 vòng như thế.
Đúng ra thì phải tính trước địa điểm đầu và cuối để đặt vé đi và về.
Em chưa có kinh nghiệm phượt các tỉnh Tây Nguyên, bác nào đi rồi cho em xin ít kinh... nghiệm ạ :( Có sai sót gì về lịch trình của em xin mọi ng chỉ giáo :)
Luôn luôn lắng nghe luôn luôn cố hiểu ^^

hongthiengialai
23-09-2013, 10:24
Lịch trình ngày đầu tiên là không hợp lý đâu bạn. Bạn đi từ Pleiku-Krong Pa-Buôn Đôn là trái đường hoàn toàn đấy. Đúng ra là Pleiku-Chư Sê-Buôn Hồ-EaSup-Buôn Đôn-Ban Mê-Tuy Hòa-Quy Nhơn-Kon Tum-Pleiku. Chặng này có 2 điểm nên đến là: Cực Đông và Ngã Ba Đông Dương mà khong nghe bạn nhắc đến.

chidung79
23-09-2013, 17:59
Các bạn có ai muốn join cùng mình cung Tây Nguyên- Nam Bộ- Nam Trung Bộ- Tây Nguyên từ 3-10/10/2013 ko? Mình đã lên lịch trình và đặt vé máy bay khứ hồi rồi... Có nam thanh nữ tú nào máu me đi du lịch bụi trải nghiệm ko? Lần này lịch trình của mình lên núi lại xuống biển như sau: Pleiku- Buôn Ma Thuột ( Đak Lak) -Tuy Hòa ( Phú Yên)- Qui Nhơn- Kontum- Pleiku. gần như đi theo hình vuông luôn ạ :))))
Chi phí máy bay mình đã đặt KHồi là ~ 1,8 củ. Còn chi phí ăn tiêu tẹt ga ước tính 2,5 củ/ 8 ngày.
Mình có ng thân ở Gia Lai có thể mượn đc xe máy ( 2 cái cũng mượn đc), ko phải thuê trong 8 ngày nên chi phí đỡ hẳn. Mình muốn tham gia cùng bạn nào vui vẻ, nhiệt tình, boy vẫn hơn nhưng girl thì vẫn hoan nghênh ạ, chủ yếu là có sức khỏe tốt, nếu bít sửa xe lặt vặt dọc đường thì càng tốt vì mềnh cũng gà mờ thôi ự hihihi

Lịch trình cụ thể như sau:
Lịch trình đi Tây Nguyên từ 3/10- 10/10/2013
Ngày 1 ( 3/10) Hà Nội- Pleiku
16h30 – 18h50: Vn airline
Ăn tối.
Nhận phòng
Ngắm thành phố Pleiku về đêm.

Ngày 2 ( 4/10) Pleiku- Krongpa ~ 100km
Sáng: 5h dậy ngắm bình minh, đi ăn sáng món đặc sản Pleiku : Phở khô
(Đến Pleiku mà chưa ăn phở khô thì bạn đã bỏ phí chuyến đi của mình. Đây là món ăn rất đặc trưng của phố núi mà du khách nào khi đến đây cũng muốn thưởng thức. Bạn có thể ghé phở Hồng – 24 Nguyễn Văn Trỗi; phở khô Ngọc Sơn – 15 Nguyễn Thái Học), uống cafe Pleiku
Trả phòng,mượn xe máy của người thân, Khởi hành đi biển hồ T’Nưng ( Cách trung tâm Pleiku 6km)

Biển Hồ nguyên là một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm, diện tích mặt nước khoảng 250 hecta và có độ sâu trung bình từ 15 mét đến 18 mét. Dân trong vùng gọi “Hồ” là “Biển” và thế là có tên Biển Hồ. Hồ mang tên Tnưng - tên một làng cổ trong huyền thoại. Con đường dẫn xuống hồ đẹp như tranh, hai bên là những rặng thông xanh ngắt. Cuối con đường, leo lên các bậc tam cấp bằng đá, du khách sẽ đặt chân vào ngôi nhà lồng rất thơ mộng được xây trên một đồi cao ăn ra lòng hồ. Nước hồ quanh năm đầy ắp, xanh trong có thể nhìn rõ từng đàn cá bơi lội dưới nước. Những chiếc thuyền độc mộc lướt trên mặt hồ thật êm ả.
Trưa ăn uống nghỉ ngơi.
3h chiều: khởi hành về Krong pa ( ~100km)- là một tỉnh vùng sâu vùng xa, thuộc bậc khó khăn nhất khu vực Tây Nguyên, mới có dân miền Bắc chuyển đến làm kinh tế từ sau năm 1986. Ăn tối và nghỉ đêm tại đây( miễn phí vì là người nhà)

Ngày thứ 3 ( 5/10) Krongpa- Buôn Đôn~50km

Sáng: đi thăm làng dân tộc thiểu sổ, nhà mồ.
Ăn trưa xong,nghỉ ngơi, 1h: Khởi hành đi Đắc Lắc ( ngay sát cạnh huyện Krong pa)
Trên đường đi thăm quan các điểm : Tháp Chàm Yang Prong (Thần vĩ đại) hay còn gọi là Tháp chàm Rừng xanh là một ngôi tháp Chàm ở xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, cách thị trấn Ea Súp khoảng 15 km, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 100 km.
Tháp rất đặc biệt bởi đây là ngôi tháp Chàm duy nhất không được xây dựng trên những ngọn đồi cao, không bóng cây như những ngọn tháp khác mà lại nằm chìm lấp dưới những tán cổ thụ của rừng già Ea Súp và bên dòng sông Ea H'leo. Đây cũng chính là ngọn tháp Chàm duy nhất được tìm thấy trên Tây Nguyên.
Tháp có chiều cao 9m, đáy vuông mỗi cạnh dài 5m, có một cửa mở về phía Đông. Tháp để thờ thần Siva.Hiện nay tháp Yang Prong trở thành một điểm tham quan quan trọng ở Đắk Lắk.

- Buôn Đôn thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cách Tp. Buôn Ma Thuột 42km về phía Tây Bắc. Buôn Đôn từ lâu đã nổi tiếng không chỉ với cảnh quan của núi rừng, các phong tục mang đậm dấu ấn của vùng Tây Nguyên mà còn bởi truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.

• Buổi tối, uống rượu cần, văn nghệ cồng chiêng, giao lưu văn hóa với đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nghỉ đêm tại Buôn Đôn

Ngày 4 (6/10): Buôn Đôn- Buôn Mê Thuột- Tuy Hòa: 185km

Buổi sáng,tham quan cầu treo và ngắm cảnh sông Sêrêpôk, Đi Buôn Đôn nhà sàn cổ 120 năm của người Lào; tham quan mộ và nghe kể chuyện về Vua săn voi, vào khu du lịch sinh thái Bản Đôn, bắt đầu chương trình dã ngoại, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe ngắm cảnh rừng quốc gia Yok Đôn, cưỡi voi xuyên rừng và thăm buôn làng. Sau đó đoàn về thành phố Buôn Mê Thuột thăm Buôn Akô Dhong, nơi cư trú của đồng bào Eđê với những căn nhà sàn truyền thống. Đoàn tiếp tục viếng chùa Khải Đoan, tham quan Bảo tàng Dân Tộc, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.


• Ăn trưa:
Khởi hành về Buôn Mê Thuột, thưởng thức café Ban Me ( tại Ngã 6 Ban mê – Buôn Mê Thuột ) rồi đi Tuy hòa.
Nhận phòng nhà nghỉ, tự do tắm biển, thưởng thức các món hải sản biển tươi sống.
Ngày 5 ( 7/10): Tuy Hòa- Ghềnh Đá đĩa- Qui Nhơn; 80km

Sáng: Làm thủ tục trả phòng. Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, đi theo Quốc Lộ 1A đi tham quan quan đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô – di tích lịch sử cấp quốc gia gắn liền với những con tàu không số những năm 1964 – 1965. Tiếp tục, quý khách tham quan Gành Đá Đĩa, một điểm tham quan vô cùng lí thú được thiên nhiên ban tặng độc nhất vô nhị không thể bỏ qua khi đến Phú Yên. Quay trở ra, quý khách ghé tham quan nhà thờ Mằng Lăng – một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam. Tiếp tục lộ trình đi Quy Nhơn, đến Ghềnh Ráng ăn cơm trưa, làm thủ tục nhận phòng, nghỉ ngơi.
Chiều: tham quan Khu du lịch Ghềnh Ráng – Tiên Sa với: Bãi Đá Trứng, Đồi Thi nhân Hàn Mặc Tử, Dốc Mộng Cầm, thưởng thức nghệ thuật bút lửa Dzũ Kha, Người yêu thơ và giữ lửa Thơ Hàn. Qúy khách Thưởng thức Dừa một nhát, Tham quan Trại phong Quy Hòa tắm biển tại Bãi tắm Hoàng Hậu…
Khám phá dọc đường ven biển tham quan Cầu Thị Nại – Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (Toàn bộ công trình 7.500m), Bán đảo Phương Mai, khu đô thị mới Nhơn Hội. Ăn chiều tại nhà hàng.
Tối: Tự do khám phá Phố biển Quy Nhơn về đêm.

Ngày 6 ( 8/10/2013) : Qui Nhơn -Kon tum: 155km
Sáng: Trả phòng, ăn sáng rồi khởi hành đi KonTum
- Nhận phòng , đi ăn trưa, nghỉ ngơi

Chiều :Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum (Nhà thờ Gỗ)
Nhà thờ gỗ Kon Tum do một linh mục người Pháp khởi công xây dựng năm 1913, tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Công trình được xây theo phương pháp thủ công, kết hợp giữa phong cách Roman và kiểu nhà sàn của người Bana. Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, người dân gọi gần gũi là Nhà thờ Gỗ, bởi vật liệu chính làm nhà thờ được làm từ gỗ. Hệ thống cột gỗ, rui mè trong nhà thờ có đường nét phóng khoáng thể hiện được cái chất của người Tây Nguyên, hồn nhiên và khỏe mạnh. Không bê tông cốt thép, không một chút vôi vữa, nét độc đáo của ấn tích này là tất cả trần và các bức tường của Nhà thờ đều được xây bằng đất trộn rơm - kiểu làm nhà của người miền Trung, dù một thế kỷ trôi qua vẫn vững vàng, bền đẹp với thời gian. Bên trong nhà thờ, được trang trí theo hoa văn của các dân tộc ở Tây Nguyên, gần gũi với đời sống hàng ngày mà vẫn gợi cảm giác thiêng liêng,trang trọng.

- Ngục Kon Tum ( cách tp 1km) Nhà ngục được thực dân Pháp xây dựng để giam giữ tù chính trị, các chiến sĩ cách mạng của ta trong thời kỳ năm 1930 - 1931. Về với di tích lịch sử Quốc gia - Ngục Kon Tum, du khách sẽ được thăm quan quần thể di tích, bao gồm nhà tưởng niệm, nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cụm tượng đài "Bất khuất" và hai ngôi mộ tập thể nằm bên bờ sông Đăkbla lộng gió. Khu di tích đã trở thành nơi thăm viếng của nhân dân và các đoàn khách trong và ngoài nước khi đến Kon Tum.
Chiều 5h đón hoàng hôn trên cầu Đăk Bla- KonTum:

Điểm đặc biệt của thành phố Kon Tum cũng như của tỉnh Kon Tum là có dòng sông ĐăkBla như một dải lụa mềm chảy vắt ngang qua thành phố Kon Tum, sông ĐăkBla không những đem lại nguồn nước và nguồn phù sa trù phú cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân mà còn là một trong những hành trình khám phá du lịch của mọi du khách gần xa khi đến với Kon Tum.
- Ăn tối, dạo quanh Kontum về đêm
Ngày 7( 10/10)
7h : Kontum- Pleiku: 50km
Trên đường về, ghé qua các điểm: Thác 9 tầng (Thác Chín Tầng là một tài nguyên du lịch chưa được khai thác, thuộc xã Ia Sao huyện Ia Grai (Gia Lai), được xem là chốn “bồng lai tiên cảnh” giữa đại ngàn Tây Nguyên.Thác Chín Tầng cách trung tâm huyện Ia Grai 16km và cách trung tâm thành phố Pleiku 27km về phía Tây Bắc. Dọc hai bên đường, những nương cà phê ngút ngàn đang trổ hoa trắng muốt như những bông tuyết vương nhẹ trên thân cây, tạo nên một phong cảnh thơ mộng và hữu tình giống như đến với Sa Pa những ngày đông giá.
- Thăm Thủy điện Yaly ( cách thác 9 tầng~ 3km)
Đi trả xe máy tự do đi chơi hoặc mua sắm quà Pleiku.

Ngày 8 ( 10/10/2013):
7h ra sân bay làm thủ tục về HN
9h: flyyyyy ^^
Kết thúc hành trình Tây Nguyên 8 ngày. Thượng lộ bềnh ơn )))

Chẳng biết lịch trình có hợp lý không nhưng thấy ý tưởng này mà mê quá!
Mình men, người HN nhưng mới vào SG làm, cũng muốn khám phá hết miền Nam, cố gắng sắp xếp công việc để join cùng nhé.
Mình không biết địa lý về Tây Nguyên nhưng từ Quy Nhơn sang KonTum sẽ đi qua Gia Lai và hôm cuối sẽ đi lặp lại đoạn KonTum- Gia Lai (50km)

cattuong0888
24-09-2013, 22:05
Chẳng biết lịch trình có hợp lý không nhưng thấy ý tưởng này mà mê quá!
Mình men, người HN nhưng mới vào SG làm, cũng muốn khám phá hết miền Nam, cố gắng sắp xếp công việc để join cùng nhé.
Mình không biết địa lý về Tây Nguyên nhưng từ Quy Nhơn sang KonTum sẽ đi qua Gia Lai và hôm cuối sẽ đi lặp lại đoạn KonTum- Gia Lai (50km)

Vậy chần chừ j thu xếp cv join cùng em cho vui^^ Đc thì inbox cho e:))

chidung79
25-09-2013, 20:03
Vậy chần chừ j thu xếp cv join cùng em cho vui^^ Đc thì inbox cho e:))
Kết cung này quá nhưng không biết có thu xếp công việc để đi được không đây???:((

hai_nguyen
26-09-2013, 05:24
Rất kết cung này...nhưng khả năng lead phải tìm hiểu thêm về cung đường...và lead cũng chưa nói rõ về cách thức tham gia cũng đoàn số lượng ng đi.và xe.....v.v.....lead mới chỉ nói qua về cung đc. Nhưng cứ cho mình đăng ký :
Còn 1 xế mình đăng ký cứng nhé.....
Tên: Duy Hải
Đt: 01234888585
Fb:https://www.facebook.com/duyhai.nguyen.89

cattuong0888
26-09-2013, 12:56
Rất kết cung này...nhưng khả năng lead phải tìm hiểu thêm về cung đường...và lead cũng chưa nói rõ về cách thức tham gia cũng đoàn số lượng ng đi.và xe.....v.v.....lead mới chỉ nói qua về cung đc. Nhưng cứ cho mình đăng ký :
Còn 1 xế mình đăng ký cứng nhé.....
Tên: Duy Hải
Đt: 01234888585
Fb:https://www.facebook.com/duyhai.nguyen.89

Mình đã nhờ anh bạn trên phuot.com tư vấn về cung đường và đã sửa lại trong bài viết để hợp lý rồi bạn nhé. Về số lượng đoàn thì mình cần từ 1-3 bạn đi cả cung với mình, còn ai tham gia đi chặng ngắn thì cứ join cùng thôi ( hiện tại có 1 anh đi cung Chư Sê- BMT). Cách thức tham gia thì bước 1 bạn inbox cho mình thông tin cá nhân, số điện thoại, mình sẽ liên lạc hiện tại có mấy ng tham gia cung này rồi, bước 2: đặt vé máy bay, và cuối cùng mình sẽ chốt một buổi off-line trao đổi cụ thể về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi.
Thanks bạn

xuyenso
27-09-2013, 15:26
Mình cũng đi Tây Nguyên từ 2/10 tới 9/10, cung không giống bạn: HN-Ban Mê-Gia Nghĩa-KonTum-Pleiku-HN, nhưng hy vọng gặp bạn ở đâu đó trên TN. ^^ Rất muốn phi xe từ KonTum lên Bờ Y mà thấy bảo đang mưa (mưa cả ngày luôn), mà mình con gái nên lăn tăn đường khó đi. Hem biết bạn có sắp xếp được 1 ngày lên ngã 3 ĐD cùng vào khoảng mùng 7,8/10 gì đó được k? (thấy plan của bạn 8/10 đã ở KonTum rồi)
Anw, contact với mình nếu ok 1 phần nào đó nhé! 0902 438 336

cattuong0888
28-09-2013, 00:00
Mình cũng đi Tây Nguyên từ 2/10 tới 9/10, cung không giống bạn: HN-Ban Mê-Gia Nghĩa-KonTum-Pleiku-HN, nhưng hy vọng gặp bạn ở đâu đó trên TN. ^^ Rất muốn phi xe từ KonTum lên Bờ Y mà thấy bảo đang mưa (mưa cả ngày luôn), mà mình con gái nên lăn tăn đường khó đi. Hem biết bạn có sắp xếp được 1 ngày lên ngã 3 ĐD cùng vào khoảng mùng 7,8/10 gì đó được k? (thấy plan của bạn 8/10 đã ở KonTum rồi)
Anw, contact với mình nếu ok 1 phần nào đó nhé! 0902 438 336
Mình vẫn đang khả năng một mình một ngựa rất cao nên chưa chắc sẽ lên Kontum bạn ạ :) Mình đang bồ kết nổ đĩa cực Đông ^^ có lẽ mình sẽ bỏ chặng Kontum mà sau khi chinh phục cực ĐÔng sẽ đi thẳng từ Qui Nhơn về Pleiku thôi. Vậy sẽ gặp bạn ngày 9/10 ở Pleiku nhé hihi. Địa điểm cuối cùng của chuyến đi chắc bọn mình có nhiều thứ để buôn lém đây :)))) tớ gửi inbox số đt nhé