PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Đoàn 308] Na Hang thu mênh mang: tường thuật từ hành trình



nguoilangbat
07-10-2010, 20:59
Thu, HN đẹp ở những góc cạnh đời thường nhất. Tìm thấy HN man mác những cánh lá phượng úa tàn lãng đãng thả mình xuống hè phố Lý Thường Kiệt; HN xôn xao lá khô dọc phố Hoàng Diệu; HN tinh nghịch thả màu lá vàng xuống vai khi bạn tôi ngồi cafe Lâm vỉa hè phố Nguyễn Hữu Huân. HN đủ xao xuyến đến độ chàng Giun "tiểu đoàn trưởng" của chúng tôi - vốn hồn nhiên như cây cỏ - cũng phải giật mình thảng thốt khi mùa thu cứ tàn dần theo từng chiếc lá, như thế.

Nhưng HN đang đông đúc quá, nhộn nhạo quá, giữa mùa đại lễ. Thế nên, 308 lại có cớ lên đường, bỏ phố lên rừng.

Ngày mai, chúng tôi đi, với điểm đến là Na Hang theo hành trình HN - Tam Dương - Sơn Dương - Tp. Tuyên Quang - Chiêm Hoá - Ha Hang. Chúng tôi sẽ có cơ hội lang thang ở Thanh Tương, Thuý Loa, Thượng Lâm, sẽ lênh đênh trên mặt nước hồ thu, và sẽ kể bạn nghe những câu chuyện từ hành trình.

Và chúng tôi sẽ trở về đúng ngày "giải phóng thủ đô", để thấy HN được trả lại đúng với cảm xúc về nơi đây, trong chúng tôi!

Nguyen Thi Huyen
08-10-2010, 11:58
7h30 nhởn nhơ cafe ngắm lá phương rơi trên phố Lý Thường Kiệt, 8h15 đoàn 308 bỏ lại Hà Nội, bỏ lại một con bé đưa tiễn phía sau Sơn Dương thẳng tiến. :(.

Mình là mình ghét cái bạn xế đào ngũ (Nghe đồn về sẽ bị toàn án binh kết án PHƯỢT CHUNG THÂN.), mềnh là mềnh thù cái kẻ nửa đêm qua gửi cho mình cái link này bảo sáng nay đi (Làm sao mà mềnh tuyển xế kịp dc chứ :((),.....gru gru. :(( :((.

Nhưng dù sao cũng chúc 4 chiến binh của đoàn 308 lên đường may nắm nhớ kể lại cho các bạn ở nhà nghe chuyện nhé!

rongdat_nguyen
08-10-2010, 19:33
Thế nào rồi, ngủ ở Tuyên Quang hay chạy thẳng vào Na Hang ăn ngủ vậy... chắc giờ này đang đi măm va cafe nhảy:D :D :D

nguoilangbat
08-10-2010, 21:52
Xin lỗi cả nhà, đoàn 308 vừa đi nhậu với một nhà vật lý ở Na Hang về, NLB phải uống đỡ cho mấy bạn, say quá (10h tối)! Sáng mai (9/10) NLB sẽ dậy sớm post bài đền bù đồng đạo nhé!

Codet
08-10-2010, 22:41
Rongdat quả là nắm rõ quy luật của 308 ghê. Lúc phone là lúc vừa đi nhậu về.
Tóm lại 4 ng, thì 3 ng đang quằn quại, há há. Chỉ có duy nhất mình ta là quách tỉnh, hế hế... Lậy Phật, đã cứu con trong cái vụ này... he he...
Tuy nhiên, đồ ăn ở Na Hang ngon quá ạ. Thế nhưng ta đã chiến thắng dc cám dỗ. hố hố. Sao mà giỏi thế ko biết...:D

Kể lại ngày hôm nay, tóm tắt:
Trưa ở Tuyên Quang: Bị công an tóm.

Đầu h chiều: Bị xoè, xế lẫn ôm bẩn hết vì bùn. Trộm vía, ko sao. Chỉ xây xướt cùi tay, rớm tí máu. :(( Nhưng mà bẩn thật...

Tối: Ở thị xã Na Hang... gặp ông thạc sỹ Vật lý, học dc cách vật có lý. Con ng trên này chân thật và tốt bụng quá.

Dc nghe tích "đười ươi giữ ống" ;))


PS: Bỏ sừ, hôm nay bien Lang Bạt say đến nỗi, mọi khi chỉ có mỗi con Giun là dương nhiên sàm sỡ loạn lên, thế mà bây h Lang Bạt lại làm thay vị trí của rongdat rồi, rongdat ơi.... phũ phàng đuổi Protravell ra khỏi giường, í ợ íe, bi ba bi bô, hát dân ca này, hát bolero này, xong í ợ, í ợ, ợ ợ.. vật vã suốt....=))

Em nàođến cứu NLB đi, sắp bị tổng cổ ra khỏi phòng vì gây mất trật tự cho cac thành viên khác trong đoàn rồi.

nhaque
08-10-2010, 22:58
NLB: lại lên đg rùi ah, anh chỉ nhận đc cái tin nhắn offline của e

nguoilangbat
09-10-2010, 05:26
Chỉ có duy nhất mình ta là quách tỉnh, hế hế... Lậy Phật, đã cứu con trong cái vụ này... he he...

Làm gì có giời phật nào cứu nàng, là NLB chứ ai nữa.
Nhưng mà có lẽ phải lập riêng một tiểu đội mang tên "Dìm Hàng Super Pro" cho nàng làm đội trưởng thôi, vì nàng dìm đội nhà pro quá thể!

@ Giun: Viết sẵn đơn xin khoan hồng đê, mấy hôm tới đoàn về giải phóng thủ đô, sẽ đưa ngươi ra toà án binh xử tội... trốn nghĩa vụ quân sự - mức độ nghiêm trọng ngang với kẻ đào ngũ là bạn Xong.

@ nhaque: "Còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió" thì đoàn lại phải "vội vã trở về vội vã ra đi" thôi anh :D

nguoilangbat
09-10-2010, 05:52
Lồm cồm bò dậy lúc 5h sáng để online, các chiến hữu uống-ít-rượu-hơn vẫn đang ngủ khì. Ngoài ban công là Na Hang sương lạnh...

Na Hang hay Nà Hang, tại sao, cái nào đúng? Chúng tôi vẫn chưa dám chắc câu trả lời, cho đến khi gặp nhà vật có lý tối qua. Anh bảo: Theo tiếng Tày, Nà có nghĩa là ruộng, Hang có nghĩa là cuối - Nà Hang là nơi cuối ruộng, đó là một cách giải thích. Tuy nhiên, từ khi thành lập huyện (hình như là năm 1950) thì trong các văn bản hành chính, tên gọi Na Hang được dùng chính thức, nên giờ có thể coi đó là cách gọi tên đúng về nơi đây.

Đất trời Tuyên Quang chìm trong thu, thấy trên những bờ bãi ven sông Lô một màu xanh pha màu úa của ngô, thấy trên những cung đường loanh quanh mùi hoa keo phảng phất như hương hoa sữa.

Tôi lại kéo đoàn chui vào tỉnh lộ 185, thay vì thẳng quốc lộ 2 lên Hàm Yên rẽ phải tiến về Na Hang. Con đường này, 6 tháng trước một số người trong chúng tôi đã có dịp đi qua (https://www.phuot.vn/threads/7350-Na-Hang-Ba-B%E1%BB%83-B%E1%BA%A3n-Gi%E1%BB%91c-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh), theo hành trình Tuyên Quang - Yên Sơn - Chiêm Hoá - Na Hang.


https://farm5.static.flickr.com/4089/5063026187_d82dd31e85_z.jpg

Vẫn mặt hồ này, cây trúc kia, 6 tháng trước chúng tôi nghỉ chân chụp ảnh, nhưng giờ hồ đã trở thành hồ câu. Thèm được gia nhập hội câu này lắm...


Yên Sơn, vẫn đang trong vụ gặt

https://farm5.static.flickr.com/4154/5063045751_43ae060506_z.jpg

Trong cái duyên dáng mùa màng

https://farm5.static.flickr.com/4150/5063046579_a838af101c_b.jpg

nguoilangbat
09-10-2010, 06:15
Chiều buông xuống dòng sông Gâm

https://farm5.static.flickr.com/4108/5063074467_2307ef33f3_z.jpg

Trong cái tiêu dao tự tại, chứ không hoang lạnh của đò chiều

https://farm5.static.flickr.com/4129/5063685256_64161d487b_z.jpg

...

Nhìn qua ô cửa kính, ngoài kia trời đã tảng sáng. Ngày mới đã tới, và chúng tôi chuẩn bị dành trọn ngày lênh đênh với Na Hang.

nguoilangbat
09-10-2010, 23:25
Các bạn!

NLB rất tiếc phải thông báo rằng, trong chuyến đi này 308 không thể chia sẻ gì thêm về Na Hang.

Chúng tôi không kịp bước lên thuyền đi vào lòng hồ. Chúng tôi phải trở về HN ngay trong ngày 9/10 này, và cá nhân tôi trở về với 2 mũi khâu trên trán, sướt sát vài chỗ, và ê ẩm cả người.

NLB nợ 308 một chuyến đi, 308 nợ các bạn một chuỗi câu chuyện kể.

Nguyen Thi Huyen
09-10-2010, 23:31
Ờ ờ! 2 mũi khâu, ng thương tích, ê ẩm, 10h30 PM về đến nhà mà vẫn mò lên Phuot.com.

Botay.com lun.

Đề nghị bác NLB tĩnh dưỡng để ko phải cai Phuot. :P. Ngay và lun

Codet
10-10-2010, 11:29
Các bạn!

NLB nợ 308 một chuyến đi, 308 nợ các bạn một chuỗi câu chuyện kể.

Mình lại khác.

Mình đi, là chỉ để cho mình, để thỏa cái nỗi muốn đi, muốn biết của mình, đi để các địa danh của Việt Nam trở nên quen thuôc chứ ko còn xa lạ với mình. Để dc hiểu phong tục tập quán ở nơi mình đi...

Và đi chơi, là đi chơi...

Vui thì đi, buồn cũng đi, để dc vui...

Mình đi, ko muốn mang nợ nần gì ai, mang trọng trách gì hết.
Đi, là cho mình mà thôi. CHia sẻ, là chuyện sau...
Mỗi chuyến đi bây giờ ko đơn giản là giản đơn, ko phải ko có cái nguy hiểm, cái hiểm họa của các tai nạn...
CHính vì thế, các bài viết về các chuyến đi lại càng có giá trị hơn. Giá trị hơn, may mắn hơn, là khi chúng ta ĐI ĐẾN NƠI - VỀ ĐẾN CHỐN...


Lang Bạt nghỉ khỏe nhé, theo dõi sức khỏe, rồi chúng ta lại đi.

Mình tổng kết lại chuyến đi nhé. Càng ngày mình càng ít muốn chụp ảnh. Tất cả, chỉ là ghi lại tư liệu sau này thôi. ko ham hố gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44486
Nơi này, lần nào trong mỗi hành trình, chúng ta cũng dừng lại uống nc, nghỉ ngơi, và mình lại đi mua thêm 1 cái khăn bịt mặt. Từ đây nhìn ra đường, đúng giờ học sinh tan lớp, mỗi cô cậu tuy đi xe đạp, nhưng đều cầm theo một cái ô.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44487
Hồ thu ở vùng Chiêm Hóa. Người ta ngồi câu cá mùa thu, dưới những cái ô trắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44489

Những con trâu vùng CHiêm Hóa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44491
Ruộng thu vàng, có những cây cọ ở giữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44493
Đoàn, chỉ có 4 người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44492
Một nét bâng khuâng.

Codet
10-10-2010, 11:31
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44495
"Không khói, hoàng hôn cũng nhớ nhà"...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44494

Khúc quanh 1 dòng sông...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44497

Bến Na Hang,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44498

nơi 308 chưa có duyên với Na Hang... Bước chân nặng trĩu quay về HN...

Tôi cũng ko mong ngày trở lại đấy đâu...

voongsenh
10-10-2010, 15:21
Trên đường về Codet nhớ rẽ vào khu di dân thủy điện tại thác Trung hà mà tắm tiên nhá...kaka. Khu đó nhiều cái hay lắm.(c)

silence_night
10-10-2010, 16:17
Codet đúng là người nhỏ nhwng tr...í nhớn. Em về chưa? mệt khộng?

dugiang
10-10-2010, 17:02
Mình đoán tai nạn đến từ con người, đúng không?
Đồng ý với Codet, cứ sau mỗi chuyến đi sẽ có một cung đường và tên các địa danh mà có ngồi đọc bài chia sẻ cỡ nào cũng không thể nhớ cho rạch ròi tường tận được.
Vẫn tiếp tục mong chờ những chuyến đi ngẫu hứng của các bạn nhé. Vẫn mong "được ngồi với nhau bên lưng đồi lộng gió, pha ly cafe chuyền tay nhau uống chung, tận hưởng những giây phút tĩnh lặng quý giá để tạm bỏ quên và bước ra khỏi cái cuộc sống nhiều hối hả này". Ở nhà tĩnh dưỡng thì lại lang thang với các cung nhạc nguoilangbat ạ. Sẽ có người cùng nghe chung.
P/S: Cụ Đêm âu yếm gọi biẹn Codet của em mà thấy tình quá cơ... Thế còn đi Mộc Châu một mình không? Sài gòn cử bạn đồng hành ra nhé.

silence_night
10-10-2010, 18:12
.......P/S: Cụ Đêm âu yếm gọi biẹn Codet của em mà thấy tình quá cơ... Thế còn đi Mộc Châu một mình không? Sài gòn cử bạn đồng hành ra nhé.

Ơ... thế em không thấy Codet là em gái nhỏ nhất 4room à :) Anh đi MC tuần trước rồi và sẽ còn đi nữa. Dugiang cứ cử bạn ra đồng hành cùng anh cho.... có đôi nhé. Đi 1 miềng nhiều khi thấy tủi lắm, nhất là khi gặp cảnh lãng mạn =)):))

Polyme
11-10-2010, 08:30
Chúng tôi không kịp bước lên thuyền đi vào lòng hồ. Chúng tôi phải trở về HN ngay trong ngày 9/10 này, và cá nhân tôi trở về với 2 mũi khâu trên trán, sướt sát vài chỗ, và ê ẩm cả người.

Thế là NLB không về giải phóng thủ đô được rồi. =)) Xin chia buồn. :(
Thôi nghỉ một thời gian đi, ở nhà mà nghe nhạc trên những cung đường. Anh thấy đoàn 308 và NLB đi khiếp quá, tai nạn kiểu đó chắc khó tránh khỏi. Không biết sắp tới còn đi đâu nữa đây ?

Codet
11-10-2010, 10:20
hề hề, cảm ơn các bác.
Chỉ là một cơn cảm bất ngờ thôi mà.
Đàn bà tính yếu đuối, cứ nhoắng lên.
Nhà em lại tự hứa, ko đi đâu xa quá Bờ Hồ 5km :d.
Đừn bà là thế đấy. : d
NLB pot các món mình dc chén trên Na Hang đê, cho các bác, đặc biệt là Vong Senh chết vì ham muốn.

: d

nguoilangbat
11-10-2010, 10:25
@ Chị dugiang, anh Polyme: Chuyện nhỏ như... con thỏ thôi ạ, quan trọng nhất là thủ đô đã phát huy tinh thần tự lực cách mạng, tự giải phóng được rồi, không cần nhờ tới đoàn 308. Hà Loạn đã trở lại với đúng tên gọi: Hà Nội :))

Em chỉ dám đảm bảo là riêng em sẽ nghỉ ngơi cho hết tháng 10 này, chứ các chiến binh khác của 308 thì em không dám chắc đâu nhé! Hôm nay cứ nghe suốt bài "Tâm sự người thương binh", trong đó có câu: "Đêm nay tôi ngoảnh mặt lại, trông về biên cương..." :))

Gửi 308: Nghỉ ngơi và chuẩn bị "quân phục" nhé, tháng 11 chúng ta lại lên đường.

proftraveller
11-10-2010, 10:52
Đồn ý với NLB là riêng NLB nghỉ ngơi thoai còn các chiến sỹ còn lại của 308 sẽ lại tiếp tục hehe.
Đi chuyến Na Hang này biết được câu chuyện Đười ươi giữ ống bác PCT huyện kể cũng vui.

Ặc mà rượu ngô ở đó ngon ghê.. mặc dù hôm đó hơi bị tây tây... nhưng mà món Thịt heo chua của người dân tộc Tày nghĩ lại thấy ghê ghê (tò mò ăn một miếng)... chắc mất vệ sinh an toàn thực phẩm lém...(+_+)

Nguyen Thi Huyen
01-11-2010, 14:56
Bác NLB và đoàn 308 lỡ hẹn với Na hang thật tiếc, Em post vài bức ảnh về hồ thủy điện Na Hang độ cuối thu đầu đông.

Mức nước hồ khá thấp lộ rõ các gốc cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45364

Gốc cây như những con rắn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45363


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45366

Một chiếc miếu bị ngập nước tại khu 2 lộ ra do nước hồ cạn,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45365