PDA

View Full Version : Hướng về miền Trung thân thương!



ngodanh
07-10-2010, 15:02
Như các bạn đã biết, miền Trung thân thương của chúng đang phải gánh chịu cơn lũ khủng khiếp, nhiều nơi "ngập trắng nước lũ", "những hình ảnh tan hoang ở khắp nơi", "Những gia đình nghèo ở đây đang vật lộn bên căn nhà đã tan tành, chìm giữa biển nước mênh mông để tìm kiếm những gì còn sót lại".
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/404333/Chang-con-gi-ngoai-nuoc-menh-mong.html
https://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/302/453302.jpg

https://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/303/453303.jpg
Trong những lúc này, những tấm lòng/tình cảm của các bạn giành cho miền Trung sẽ là vô giá. Trong lúc hoạn nạn thì những cộng đồng như Phượt sẽ chứng tỏ được vài trò của mình.
Mình hy vọng các bạn, cũng như mình sẽ đóng góp một chút gì đó cho miền Trung thân thương, giúp đồng bào ta vượt qua hoàn cảnh cùng cực này.

kittulip
07-10-2010, 15:52
Các bạn cứ lên kế hoạch, mình sẽ giúp trong khả năng của mình.

ngodanh
07-10-2010, 16:02
Các bạn cứ lên kế hoạch, mình sẽ giúp trong khả năng của mình.
Không phải mình đứng ra kêu gọi đóng góp từ thiện bạn àh, nếu bạn muốn giúp thì liên hệ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, đoàn thể trong công ty, kêu gọi trong công ty, cộng đồng các bạn...Mình cũng đã làm vậy, kêu gọi trong công ty rồi sẽ đem đến cho báo Tuổi Trẻ. Thanks bạn

homeless man
07-10-2010, 18:57
Miền Trung, năm nào cũng bão lũ vậy. Năm ngoái kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội mình định làm một phóng sự ảnh về Hà Nội. Cuối cùng, dịp 10.10 mình lại phải đi cứu trợ tại Đà Nẵng, Quảng Nam trong 2 tuần. Năm nay mưa lũ lùi ra ngoài Bắc một chút nhưng mức độ khốc liệt có vẻ kém hơn năm ngoái. Mời các bác xem lại những hình ảnh năm ngoái.

https://www.phuot.vn/threads/4705-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-Trung-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-v%C3%A0-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-t%E1%BB%AB-t%C3%A2m-b%C3%A3o

Hy vọng các bác ở Hà Nội bớt đi mấy container pháo hoa gửi tiền vào giúp miền Trung như năm ngoái ACE nhà phượt giúp bà cụ Năm xây nhà(NT).

Songdong
07-10-2010, 22:31
Các anh các chị ai từng vào miền Trung mùa lũ chắc cũng đều chứng kiến biết bao là gỗ theo những dòng sông, con suối từ thượng nguồn chảy về tàn phá làng mạc.

Có bớt vài container pháo hoa cũng chỉ mang tính chất nghĩa cử - muối bỏ bể. Và người dân vùng ấy thì vẫn tiếp tục kêu trời, trời không thấu.

kittulip
08-10-2010, 07:55
Ý mình là phượt cũng nên có cái gì đó.

Chứ các báo toàn làm việc giờ hành chính. Mà hành chính là hành ... là chính. Tớ có muốn đóng góp cũng không thể làm gì được.

Dẫu sao cũng cám ơn bạn đã lên tiếng kêu gọi :D

herovdc
08-10-2010, 16:44
Miền Trung, năm nào cũng bão lũ vậy. Năm ngoái kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội mình định làm một phóng sự ảnh về Hà Nội. Cuối cùng, dịp 10.10 mình lại phải đi cứu trợ tại Đà Nẵng, Quảng Nam trong 2 tuần. Năm nay mưa lũ lùi ra ngoài Bắc một chút nhưng mức độ khốc liệt có vẻ kém hơn năm ngoái. Mời các bác xem lại những hình ảnh năm ngoái.

https://www.phuot.vn/threads/4705-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-Trung-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-v%C3%A0-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-t%E1%BB%AB-t%C3%A2m-b%C3%A3o
Hy vọng các bác ở Hà Nội bớt đi mấy container pháo hoa gửi tiền vào giúp miền Trung như năm ngoái ACE nhà phượt giúp bà cụ Năm xây nhà(NT).

Anh gửi cho em một ít hình ảnh nhé. Bọn em cũng đang kêu gọi các anh em bên diễn đàn đóng góp như năm ngoái. Thank you I love you!

homeless man
09-10-2010, 00:22
Anh gửi cho em một ít hình ảnh nhé. Bọn em cũng đang kêu gọi các anh em bên diễn đàn đóng góp như năm ngoái. Thank you I love you!

Năm ni tui ở HN. Không đi cứu trợ nữa nên không có ảnh:(:Dam.

silence_night
10-10-2010, 11:36
Cụ Hero xem thế nào đi chứ nhỉ, Hãy phát huy tinh thần Phuot của chúng ta và kinh nghiệm xây nhà năm ngoái là nhằm vào mục tiêu cụ thể và tự tay thực hiện. Việc thông qua các tổ chức này nọ thì... tính sau. Tớ đang nhờ anh bạn Thủy ở Quảng Bình tìm giúp một trường hợp cụ thể để ta có thể thực hiện một cách thuận lợi hơn. Mong nhận được sự sẻ chia của tất cả mọi người.:(
http://www.nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=55951&page=34

shjn_nt
13-10-2010, 02:16
từ ngày 08 đến 16/10 Đội SVTN đồng hương Nghệ An Hà Tĩnh trường Đh Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng cá hội đồng hương Nghệ Tinh, Đoàn các trường, CLB ... tổ chức chương trình quyên góp "hướng về miền Trung yêu dấu "thông tin chi tiết luôn đươcm cập nhật tại http://nghetinh.org/forum/forumdisplay.php?f=150
rất mong sẽ có sự phối hợp từ cồng đồng phuot. cả nhà ơi 1 miếng khi đói bằng cả gói khi no. nhanh tay lên cùng ủng hộ chương tình nha,

shjn_nt
13-10-2010, 02:17
à em có thể biết mail và số điệnt thoại đẻ tiện liên lạc được không a ?

shjn_nt
13-10-2010, 02:19
kết quả quyen góp band dầu
1. Ngày 08/10/2010
Thùng số 1 (Ký túc xá ĐH KTQD): Từ 10h đến 13h30 - Số tiền: 1.087.000đ (người lập biên bản: Nguyễn Khánh Linh)

2. Ngày 09/10/2010
Thùng số 1 (Ký túc xá ĐH KTQD): Từ 8h đến 18h - Số tiền: 2.299.000đ (người lập biên bản: Nguyễn Thị Trà My)
Thùng số 2 (Giảng đường B,C,D): Từ 8h đến 17h50 - Số tiền: 1.501.000đ (người lập biên bản: Nguyễn Thị Trà My)

3. Ngày 11/10/2010
Tổng 2 thùng quyên góp ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân:
Từ 8h đến 18h: Số tiền quyên góp được: 4.598.500 đ (Người lập biên bản: Trần Thị mai Hương)

4. Ngày 12/10/2010
- Tổng số tiền quyên góp được ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân: 3.341.000đ + 5 thùng mỳ tôm + 2 túi quần áo(người lập biên bản: Nguyễn Thị Trà My)
- Điểm quyên góp Ký túc xá Mễ Trì: 408.800đồng + 1 túi quần áo


Tổng số tiền quyên góp được hiện tại: 13.235.300 đ
Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm đồng
Lượng vật phẩm quyên góp được: 5 thùng mỳ tôm, 3 túi quần áo

shjn_nt
13-10-2010, 16:44
những quyên góp ban đầu còn rất nhỏ bé. hãy cùng chung tay vì đồng bào miền Trung cả nhà ơi

shjn_nt
13-10-2010, 16:46
(Danh sách và thông tin chi tiết các điểm quyên góp tiếp tục cập nhật thêm)

- Điểm quyên góp chính: Điểm quyên góp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đội SVTN Đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh phụ trách quyên góp trực tiếp tại Khu vực giảng đường B, C, D và Ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân.
Mọi chi tiết và quyên góp từ xa xin liên hệ Ban tổ chức: Xuân Dũng (01692688595) hoặc Huy Thắng (0973414843)

- Điểm quyên góp Đại học Bách khoa Hà Nội. Thùng quyên góp đặt tại sảnh nhà D3 - Đại học Bách khoa Hà Nội vào 2 ngày 14,15 tháng 10 (tức thứ 5, thứ 6)
Liên hệ: Dương Huy Hinh 0978771295

- Điểm quyên góp Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại: Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hà Tĩnh của trường CĐ KTKTTM chịu trách nhiệm điểm quyên góp này. Thùng quyên góp được đặt tại Cổng chính trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại - Hà Đông - Hà Nội
Liên hệ: Nguyễn Thị Cúc (0985966582) - Lê Thị Hoài (0915670418)

- Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh hai trường Tự nhiên và Nhân văn chịu trách nhiệm điểm quyền góp này. Thùng quyên góp được đặt tại Ký túc xá Mễ trì - 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân
Liên hệ: Nguyễn Tuấn Ngọc (01656113881) Võ Thị Thảo (01689931767)

- Điểm quyên góp Học viên Ngân Hàng: Thùng quyên góp được đặt tại Ký túc xá Nhà B Học viên Ngân hàng, Chùa Bộc, Hà Nội.
Liên hệ: Hoàng Hải: 01689921275

- Điểm quyên góp Học viện Ngoại giao: Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Ngoại giao chịu trách nhiệm điểm quyên góp này. Điểm đặt thùng quyên góp: Hội trường A - Học viên Ngoại giao, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Liên hệ: Hoàng Kim Hoàn (0989642810 hoặc 0917011773)

- Đại học Lao động và Xã hội: Thành viên Đội SVTN Đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại trường Lao động Xã hội (Địa chỉ số 43 Trần Duy Hưng) phụ trách, không đặt hòm quyên góp. Mọi quyên góp tại khu vực này xin liên hệ Phan Thị Thúy Hà (0976592400)

- ........
(Danh sách và thông tin chi tiết các điểm quyên góp tiếp tục cập nhật thêm)

shjn_nt
13-10-2010, 16:48
tất cả mọi sự quyên góp hỗ trợ sẽ được chuyển đến tận tay người dân 2 huyện Phương Điền Phương Mĩ huyện hương Khê tỉnh Hà Tĩnh
- Ngày 16/10/2010: tổ chức phân loại đồ quyền góp, đóng gói và tổng kết lượng tiền mặt và vật phẩm quyên góp.
- 06h00 ngày 17/10/2010: Xuất quân vận chuyển đồ quyên góp về huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
- Buổi chiều 17/10/2010: Phối hợp cùng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Huyện đoàn Hương Khê khảo sát tình hình thiệt hại, thăm hỏi và trao những khoản tiền mặt và vật phẩm quyên góp tận tay cho một số gia đình thiệt hại nặng nề nhất tại 2 xã Phương Mỹ, Phương Điền huyện Hương Khê.
- Buổi tối 17/10/2010: Làm việc cùng Tỉnh đoàn, Huyện đoàn để thống nhất phương án giải ngân tiền mặt và phân phối vật phẩm quyên góp.
- Buổi sáng 18/10/2010: Thực hiện phân phối theo phương án đã thống nhất tại 2 xã Phương Mỹ, Phương Điền.
- Buổi chiều 18/10/2010: Bàn giao quỹ tiền mặt và vật phẩm còn lại cho chính quyền 2 xã Phương Mỹ, Phương Điền. Họp tổng kết chương trình tại Thị trấn Hương Khê.
- Buổi tối 18/10/2010: Lên đường ra Hà Nội.

ngodanh
14-10-2010, 00:44
(Danh sách và thông tin chi tiết các điểm quyên góp tiếp tục cập nhật thêm)

- Điểm quyên góp chính: Điểm quyên góp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đội SVTN Đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh phụ trách quyên góp trực tiếp tại Khu vực giảng đường B, C, D và Ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân.
Mọi chi tiết và quyên góp từ xa xin liên hệ Ban tổ chức: Xuân Dũng (01692688595) hoặc Huy Thắng (0973414843)

- Điểm quyên góp Đại học Bách khoa Hà Nội. Thùng quyên góp đặt tại sảnh nhà D3 - Đại học Bách khoa Hà Nội vào 2 ngày 14,15 tháng 10 (tức thứ 5, thứ 6)
Liên hệ: Dương Huy Hinh 0978771295

- Điểm quyên góp Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại: Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hà Tĩnh của trường CĐ KTKTTM chịu trách nhiệm điểm quyên góp này. Thùng quyên góp được đặt tại Cổng chính trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại - Hà Đông - Hà Nội
Liên hệ: Nguyễn Thị Cúc (0985966582) - Lê Thị Hoài (0915670418)

- Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn: Hội đồng hương Nghệ Tĩnh hai trường Tự nhiên và Nhân văn chịu trách nhiệm điểm quyền góp này. Thùng quyên góp được đặt tại Ký túc xá Mễ trì - 182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân
Liên hệ: Nguyễn Tuấn Ngọc (01656113881) Võ Thị Thảo (01689931767)

- Điểm quyên góp Học viên Ngân Hàng: Thùng quyên góp được đặt tại Ký túc xá Nhà B Học viên Ngân hàng, Chùa Bộc, Hà Nội.
Liên hệ: Hoàng Hải: 01689921275

- Điểm quyên góp Học viện Ngoại giao: Câu lạc bộ Tình nguyện Học viện Ngoại giao chịu trách nhiệm điểm quyên góp này. Điểm đặt thùng quyên góp: Hội trường A - Học viên Ngoại giao, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Liên hệ: Hoàng Kim Hoàn (0989642810 hoặc 0917011773)

- Đại học Lao động và Xã hội: Thành viên Đội SVTN Đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh tại trường Lao động Xã hội (Địa chỉ số 43 Trần Duy Hưng) phụ trách, không đặt hòm quyên góp. Mọi quyên góp tại khu vực này xin liên hệ Phan Thị Thúy Hà (0976592400)

- ........
(Danh sách và thông tin chi tiết các điểm quyên góp tiếp tục cập nhật thêm)
Bạn cho số tài khoản để mọi người ở miền Trung và miền Nam đóng góp nhé :)

Joey
14-10-2010, 21:16
Theo thông tin Joey mới nhận được từ dưới Quảng Bình thì việc cứu đói được thực hiện rất tốt khiến bà con không đến nỗi chết đói. Tuy nhiên, sắp tới sẽ là vấn đề tái ổn định cuộc sống cho bà con và các học sinh quay trở về trường học. Nhận được sự chia sẻ thống thiết đó, Joey cùng vài người bạn sẽ đi về Quảng Bình vào đầu tháng 11 (dự định là 6-7/11). Xã đã nắm được thông tin và số liệu là Bố Trạch, đang chờ lấy tiếp thông tin.

Mục tiêu chuyến đi là :
- Hỗ trợ các trường bị thiệt hại nặng, tạo điều kiện cho các em học sinh quay về trường học
- Hỗ trợ mua hạt giống và con giống cho bà con (đang chờ thông tin dưới đó về loại hạt giống con giống, sau đó tìm hiểu giá cả)
- Giúp bà con quay về cuộc sống. Dưới đó họ xin nồi niêu xoong chảo... là những vật tối cần thiết cho cuộc sống đã bị trôi mất.

Hiện nhóm chỉ mới vận động được khoảng 40 triệu. Vẫn sẽ là rất ít nếu muốn hỗ trợ việc tái ổn định cuộc sống cho bà con. Chỉ mong có thể làm được gì thì làm hết sức. Nay mong anh chị ai giúp được gì thì giúp:
- Quần áo cũ
- Nồi niêu xoong chảo cũ (còn dùng được)
- Dụng cụ dạy và học
- Thông tin về hạt giống con giống

Mọi chi tiết xin PM Joey tại đây. Hoặc email: tram.ttle (a vòng) gmail (chấm) com

silence_night
15-10-2010, 10:40
Tôi muốn chia sẻ trên diễn đàn bài này (do anh Thủy - công an điều tra Quảng Bình gửi tới tôi) để hiểu hơn, cảm thông hơn, sẻ chia hơn với người dân vùng lũ Quảng Bình :(

Lũ ơi, xin đừng đến nữa…
(Dân trí) - Trên chiếc canô chất đầy hàng hóa ậm ạch vượt qua con nước dữ, cứ mỗi lần nghe tiếng dân kêu và những cánh tay vẫy cuống cuồng từ những mái nhà là mỗi lần lòng tôi đau nhói…
>> Đã có 64 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Thủ tướng: “Đảng và Nhà nước luôn hướng về nhân dân vùng lũ”
Lũ lên quá nhanh, người dân phải dỡ mái nhà để thoát lũ.

1. Tôi là người may mắn, về với Tân Hóa (Quảng Bình) sớm hơn nhiều đồng nghiệp. Khi tôi về, Tân Hóa đang trong ngày thứ hai sống trong hang đá. Sống với đói, với rét, với bệnh tật. Sống với những xác trâu, bò, lợn chết nổi lều bều.

Nước lũ ở vùng lòng chảo thật kỳ quái, không chảy, không dâng, không hạ, cứ lừ lừ và trâng tráo như trêu ngươi và tra tấn sức chịu đựng của hàng nghìn con người đang dần kiệt quệ.

Canô đi ngang xã Minh Hóa, hàng chục cánh tay thò ra từ mái nhà, tiếng kêu réo thảm thiết thoát ra từ những nóc nhà chìm trong nước. Tiếng kêu của những con người đói.

Một thoáng rùng mình, tôi muốn canô dừng lại để mang hết mỳ tôm, sữa, nước đến với những cánh tay trần đó.

Nhưng không, canô phải đi, vì 3.000 người dân Tân Hóa đang mong ngóng từng giờ những món hàng cứu trợ. Cứ đi qua mỗi cánh tay, là một lần trái tim tôi đau nhói. Những cánh tay đầy ám ảnh đó không chỉ quơ quàng vào không khí, mà như đang cào cấu vào tận gan ruột những người có lương tri.

Mãi hai ngày sau, khi về nhà và mở mạng internet, tôi mới thấy ghen tỵ với một anh đồng nghiệp vì bức ảnh “hai cánh tay kêu cứu” đầy cảm xúc mà anh kịp ghi lại. Những cánh tay đó, tôi thấy cả. Tại sao tôi không thể giúp bạn đọc của tôi nhìn thấy?

2. Hôm sang Cồn Nâm, nơi lũ qua để lại một vùng cồn bãi xác xơ và một màu trời âm u, cô tịch, tôi đi qua một cây cầu nhỏ nơi nước lũ vừa tràn qua, để lại cơ man là bèo tây tràn ngập trên mặt cầu.

Dưới chân cầu, một con thuyền nhỏ, rách bươm rất hợp với cảnh tiêu điều của vùng lũ đang mải miết len lỏi giữa núi bèo tây. Ba người đàn bà khóc ngặt, hàng chục người vây quanh, vừa tò mò, vừa ái ngại.

Một cô gái 18 tuổi vừa bị lũ cuốn trôi khi cố níu giữ những vật dụng trong nhà khi dòng lũ cuồng điên. Em chết, chết ở cái tuổi 18 đẹp nhất, chết vì thân con gái sao cưỡng nổi sức tàn phá của cơn lũ ác.

Đó là ngày thứ ba, gia đình em bới bèo tìm em. Tìm trong tuyệt vọng. Phận con người quê tôi trong lũ sao mà mỏng manh, nhỏ nhoi đến thế.

Cùng ngày đó, tôi về Quảng Phúc, nơi hàng chục người mẹ, người vợ, hàng chục đứa trẻ đang khóc ngất đợi con, chồng, cha đang lưu lạc giữa khơi xa chưa kịp về trước lũ. Ba ngày, năm ngày, rồi bảy ngày, họ vẫn là những người mất tích.

Trong lũ dữ, khi con số người chết lên tới gần 50, cái chữ “mất tích” nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, đỡ gợi bi thương chữ “chết”. Nhưng có nhìn sâu vào ánh mắt những người đàn bà, những đứa trẻ mới hiểu, cái chữ “mất tích” nó đau đớn, cào xé nhường nào.

Họ nhìn ra biển, nhìn ra bến thuyền quen thuộc nơi hàng ngàn chuyến tàu đã về ăm ắp cá trên khoang. Họ nhìn về nơi đại dương vô định. Giữa muôn trùng đại dương, đâu là bến bờ cho những người đàn ông đi biển.

Trong ánh mắt có chút hy vọng, có nhiều tuyệt vọng, có lúc thẫn thờ, có khi vô hồn, lại có khi mãnh liệt… Một khắc trôi qua, là một khắc nỗi tuyệt vọng xâm lấn niềm hy vọng.

Tôi thử so sánh xem gia đình những người mất tích và những người chết ai đau đớn, quằn quại hơn. Nhưng mãi mãi tôi không tìm được câu trả lời, bởi tôi không phải là họ. Mong sao đừng có ai phải như họ.

3. Đi trong lũ, đến với những con người đói, những con người khát và cả những con người chết, đã có lúc tôi thấy mình như vô cảm. Rồi 5 ngày ác mộng cũng trôi qua, tôi được về trong căn nhà ấm áp.

5 ngày sống trên canô, lội nước bạc, ăn mỳ tôm, uống nước suối và đi chân không bén đất đã làm con người ta khác hẳn.

Về thành phố, chợt thấy mình lạc lõng vì cái cách ăn nói như chả chớp, bước chân hấp tấp, chạy xe máy vù vù và bận bộ quần áo dính đầy bùn đất, đi đôi dép tổ ong gãy mũi.

Tôi đang lạc lõng, hay cái thành phố này quá bình thản, vô tâm với hàng vạn người dân trong lũ?

Lại hiện về hình ảnh những cánh tay trần quơ quàng từ những nóc nhà, lại nghe văng vẳng những tiếng kêu khi canô cứu trợ đi ngang, lại thấy trước mắt những con người ăn thịt trâu chết cầm hơi, những em bé nhai ngấu nghiến gói mỳ tôm sống.

Lại thấy hình ảnh những chiến sỹ công an, bộ đội, cán bộ trắng đêm cứu dân trong lũ, để hiểu vì sao nước ta gọi tên các ngành công an, quân đội… thường đính kèm hai chữ “nhân dân”.

Lại thấy giận những chiếc xe cứu trợ rầm rập giao mỳ tôm, lương khô, nước uống vào kho của các huyện.

Lại thấy xót cho những gói mỳ được ném từ máy bay xuống và vỡ tan, chìm nghỉm giữa dòng nước lũ.

Lại thấy trách chính mình những ngày lĩnh lương vung tay quá trán, những chai bia bỏ dở đôi khi.

Lại mong lũ ơi, đừng đến nữa…

Dân tôi đau đớn đủ rồi, lũ ơi…!

(Hồng Kỹ - Pv báo Dân trí tại QB)

Joey
19-10-2010, 01:11
Kế hoạch cứu trợ:

- Thời điểm: Dời sang tuần thứ 2 của tháng 11 để chuẩn bị tốt hơn, cũng như là hy vọng lũ rút bớt.

- Thời gian là 3 ngày, có thể đi ngày trong tuần để được giá vé rẻ.

- Địa Điểm cứu trợ: Xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch (thuộc miền sâu của huyện Bố Trạch, cách địa điểm nghỉ ngơi của đoàn 35 - 42km)

- Thiệt hại: Bị ngập 100% hộ dân và trường học.

- Phương tiện: Xe tải ĐH - Bố Trạch (800k/ 1 ngày)

- Nơi nghỉ của đoàn: Nhà dân - là nhà của một bạn trong đoàn

- Hàng hóa: sẽ được gửi ra ga Đồng Hới trước. Làm thủ tục với đường sắt Việt Nam để được chuyển miễn phí.

- Di chuyển: Bay từ đây ra Đà Nẵng rồi từ đó đi xe khách ra ga Đồng Hới. Xe thuê đón tại ga, đi nhận hàng, chất lên xe và đi Bố Trạch.

- Thực hiện: Cứu trợ 2 trường học và 770 hộ dân.

- Công ty CSC Vietnam tài trợ chính, khoảng 60 triệu đồng, cùng một số quỹ khác



Hình thức tham gia:


- Đóng góp hiện kim, hiện vật: áo quần, chăn mền, nồi niêu xoong chảo, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, gạo muối sữa...

- Hiện đang rất cần là thuốc men. Ai có thể hỗ trợ hoặc biết nguồn có thể lấy giá gốc hay được trợ giá (sẽ có giấy tờ của địa phương nếu cần) xin liên hệ gấp!!!

- Tham gia phân loại, đóng thùng và chia phần hàng hóa trước khi gửi đi. Sẽ có thông báo vào cuối tháng 10.

- Tham gia đi trực tiếp. Do tất cả mọi thứ vận động được đều dùng vào việc cứu trợ, gười tham gia chuyến đi sẽ tự trả mọi chi phí bao gồm: vé máy bay khứ hồi SGN-DAD-SGN + xe khách ĐN-Đồng Hới khứ hồi + tiền thuê xe chia đều, tổng cộng khoảng 2 triệu/người.

Riêng với việc đi trực tiếp, không phân biệt nam nữ tuổi tác trình độ hay nhan sắc, quan trọng là có sức khỏe tốt, có tinh thần chịu khó, chịu khổ, chịu dơ, chịu mệt, nói chung là chịu chơi không sợ mưa rơi.


Việc thực hiện chia thành 2 mảng:


Thứ nhất: Giúp các em học sinh quay về trường học

Trường: Hưng Trạch 1 và Hưng Trạch 2

Số học sinh: 750 em (cấp 1 và 2)

Hình thức hỗ trợ:

- 9 bộ sách mẫu (cho 9 khối lớp, mỗi khối lớp được 1 bộ) cho trường

- Trường xin 3 bộ máy tính: Xin máy cũ của IT

- Cặp cho học sinh: 35k/cái

- Vở bút (quỹ vận động được bên ngoài hỗ trợ phần này)

- 50 phần học bổng cho học sinh khá giỏi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các em quay lại trường: gồm 30 suất cho học sinh tiểu học Hưng Trạch 1 và 10 phần TH Hưng Trạch 2 + 10 phần THCS Hưng Trạch 2. Học bổng gồm áo ấm (20k/cái và một ít tiền)

Thứ hai: Giúp các hộ gia đình quay về cuộc sống (gia đình nghèo có con nhỏ/đông con + người già neo đơn)

Sơn Trạch : 420 hộ

Hưng Trạch: 250 hộ

Hình thức hỗ trợ:

- Áo quần, nồi chảo: nhận từ nhiều nguồn, tập kết hàng ở NTO lầu 1 và nhà Trâm, sau đó phân loại đóng thùng.

- Chăn mền: 27k/cái

- Gạo và muối: 2kg gạo và 1 bịch muối

- Sữa cho các gia đình có con nhỏ (quỹ của Trâm phụ trách phần này)

- Thuốc men: kháng sinh, tiêu chảy, giảm sốt, ho, sổ mũi, ghẻ lở...

Ai quan tâm xin PM cho Joey.

cafe37
19-10-2010, 09:27
Chào bạn! Tớ là thành viên của 1 nhóm tình nguyện, mùa lũ này chúng tớ đã thực hiện chương trình hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ ở Hương Khê, khi đọc qua lịch trình của bạn thì tớ thấy như sau:

Về vấn đề liên hệ và kết hợp với tỉnh đoàn để trao quà tớ thấy điều này khó thực hiện, hiện nay các địa phương có chủ trương là cấm các tổ chức, cá nhân trực tiếp tặng quà cho người dân, mọi số lượng quà phải tập kết tại UBND xã và huyện để sau đó chính quyền chia cho công bằng. Theo ý chúng tớ thì không thích điều này vì thực ra nó không công bằng, họ chia cho cả xã, cả những người không bị lụt và điều kiện khá giả. Chúng tớ phải nói " chúng tớ là 1 nhóm tiền trạm, sẽ chỉ đi tặng 1 số lượng quà nhỏ và khảo sát chung tình hình, sẽ có nhiều nhóm nữa tới đây.". Với những lời như thế bọn tớ mới có thể bám sát được tình hình thực tế của người dân, tặng quà cho những gia đình - cá nhân thiết thực nhất.
hôm bọn tớ đi là 10/10 nhưng người dân thông báo là chính quyền mới chỉ trao 3 gói mì/ người. Một số quà khác như thùng nước... thì phải nộp 1k tiền vận chuyển.
Chúng tớ không thích liên kết với địa phương vì những lý do như thế, tớ nghĩ các bạn đã làm như thế này thì nên theo sát để nắm tình hình của số lượng quà của mình.
Tớ cũng tham gia NOL đấy.

Joey
19-10-2010, 16:09
Chào bạn! Tớ là thành viên của 1 nhóm tình nguyện, mùa lũ này chúng tớ đã thực hiện chương trình hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ ở Hương Khê, khi đọc qua lịch trình của bạn thì tớ thấy như sau:

Về vấn đề liên hệ và kết hợp với tỉnh đoàn để trao quà tớ thấy điều này khó thực hiện, hiện nay các địa phương có chủ trương là cấm các tổ chức, cá nhân trực tiếp tặng quà cho người dân, mọi số lượng quà phải tập kết tại UBND xã và huyện để sau đó chính quyền chia cho công bằng. Theo ý chúng tớ thì không thích điều này vì thực ra nó không công bằng, họ chia cho cả xã, cả những người không bị lụt và điều kiện khá giả. Chúng tớ phải nói " chúng tớ là 1 nhóm tiền trạm, sẽ chỉ đi tặng 1 số lượng quà nhỏ và khảo sát chung tình hình, sẽ có nhiều nhóm nữa tới đây.". Với những lời như thế bọn tớ mới có thể bám sát được tình hình thực tế của người dân, tặng quà cho những gia đình - cá nhân thiết thực nhất.
hôm bọn tớ đi là 10/10 nhưng người dân thông báo là chính quyền mới chỉ trao 3 gói mì/ người. Một số quà khác như thùng nước... thì phải nộp 1k tiền vận chuyển.
Chúng tớ không thích liên kết với địa phương vì những lý do như thế, tớ nghĩ các bạn đã làm như thế này thì nên theo sát để nắm tình hình của số lượng quà của mình.
Tớ cũng tham gia NOL đấy.

Tớ có lo ngại việc này nên có nói rõ với dưới đó là bên tớ sẽ trao đại diện 1 số gia đình trong danh sách (bên tớ nhờ họ chọn 420 hộ khó khăn ở 2 xã trên) - do bên tớ tự tiện chọn trong danh sách, sau đó tập hợp bà con lại để đưa trực tiếp tại 1 nơi tập kết, không trao kiểu ủy nhiệm cho người đại diện của xã thôn. Dưới đó đồng ý nhưng chưa biết khi thực hiện sẽ thế nào. Tớ từng bị rồi nên kỹ chuyện này lắm, tuy nhiên vì cũng phụ thuộc dưới đó nên cũng chỉ biết cố hết sức thôi.