PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chạy một vòng Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết



adg
20-09-2013, 14:15
Mình thường hay ghé đây để đọc, để coi hình và để hòa cùng với những xúc cảm trên từng nẻo đường của mọi người, nhưng ít khi viết, chắc phần cũng ngại vì chưa quen ai, phần cũng vì bỏ lâu quá không viết - tính ra chắc cũng gần 2 năm rồi không có viết cái gì dài dòng có đầu có đuôi - việc viết thường ngày chỉ toàn những ghi chú ngắn hay những cái email vô hồn.
Nay mạo muội viết mấy dòng, post mấy tấm hình để chia sẻ cùng mọi người, để ai rãnh rỗi thì coi cho vui, để ai có cần tham khảo thì tham khảo.

Không biết phải mở đầu như thế nào, nhưng mà ngày nào cũng vậy, đi làm rồi tối đi học, học xong về nếu không mệt quá thì tranh thủ làm thêm, ngày nào cũng vậy. Riết thấy cuộc sống mệt mỏi, ngột ngạt, mà kết quả đạt được thì chậm chạp quá... Rồi một ngày gặp ông anh, cũng thân, vài tháng nếu có duyên mới có dịp ngồi cà-phê với nhau :D Hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bây giờ mình cũng chẳng nhớ nổi đã nói những gì, chỉ nhớ có đoạn "đi thì đi thôi, không có lúc nào gọi là thích hợp nhất".
Thế là, mình quyết định nghĩ phép 2 ngày, cộng thêm với ngày CN cuối tuần nữa làm một vòng.

Đây là cung đường mình đã đi trong 3 ngày, do thời gian hơi ít nên hầu như chỉ toàn là chạy xe và chụp ảnh.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/tracklog_zps16fbb4eb.jpg


Ngày đầu: Lên thành phố Tình yêu và nỗi nhớ
Theo hướng cầu Phú Mỹ về Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định dạo này đã chia làn cho xe máy chạy riêng ở sát bên trong, có vẻ cũng an toàn hơn so với chạy chung với container nhưng mà do có nhiều hẻm nhỏ nên có khi xe máy ở trong phóng ra bất thần cũng chẳng an toàn gì mấy.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC01841__zpsec76a119.jpg

Qua phà, chạy một mạch ra QL51, rồi tiếp tục theo ĐT 769 để đi Bình Sơn, qua mấy cánh rừng cao su ở An Viên, cao su ở đây nhìn có vẻ tươi tốt không xơ xác như dưới đoạn từ Cát Lái ra QL51.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0003_zps89a3071b.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0004_zpsf65d00cf.jpg

Tới ngã tư Dầu Giây, thẳng lên QL20, qua Định Quán, qua Tân Phú. Phải nói là QL20 còn tệ quá, nếu không có bụi mù mịt thì mặt đường cũng gồ ghề, chạy xe máy cứ tưng tưng, chả thể chạy nhanh được.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0469_zps520f01a3.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0470_zps04c0e366.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0465_zpse6e86d68.jpg

Tuy rằng xấu, nhưng có khá nhiều trạm thu phí. Nhớ không lầm thì từ ngã 4 Dầu Giây lên đến ĐL có đến 4 trạm lận.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0471_zps03b79f1e.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0472_zps7c7954f8.jpg

Chạy mãi mới tới Madagui rồi gặp con đèo đầu tiên, đèo Chuối. Bữa mình đi thì thì TT khí tượng thủy văn TW dự báo có bão hay áp thấp gì đó, mà đúng thật, 3 ngày chạy xe, ngày nào cũng gặp mưa. Kinh nghiệm là loại áo mưa cánh dơi rất tiện dụng, che kín 2 bên cánh tay nên không bị tạt ướt như áo mưa thường, lúc chuẩn bị hành trang định mang theo áo mưa bộ nhưng trong tình huống mỗi trận mưa thường trong bán kinh khoảng hai chục km nên việc mặc/ cởi áo mưa bộ cũng bất tiện.

adg
22-09-2013, 23:41
Qua con đèo đầu tiên trên QL20, đèo Chuối, mắc cơn mưa đầu tiên.
Tui có lượn một vòng trên Google không thấy nhiều thông tin gì hữu ích về đèo Chuối lắm, chỉ thấy WikiMapia nói "Tên gọi Đèo Chuối do trước đây trồng rất nhiều chuối", còn bên YeuNhacVang thì trong forum các bác ấy có tếu táo với nhau như vầy "ngày xưa đây là khu vực đẹp thuộc tỉnh đồng nai nên tiên thường đến tắm một hôm có anh tiều phu hiếu kỳ rình xem các tiên nữ phát hiện vội chéo đùi để che cái cần che. mà chéo đùi là đùi chéo mà đùi chéo là đèo chuối. từ đó có tên đèo chuối đến bây giờ"
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0473_zpsc1e60088.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0474_zps40c91237.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSCN0475_zpsfad14040.jpg

Tới đèo Bảo Lộc
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0007_zpse645c798.jpg

Đang chạy, mây đen ùn ùn kéo tới
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0010_zps91ebbed1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0005_zps99ee96f0.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0013_zps2e7a2e5d.jpg

Lên đèo Bảo Lộc bình thường trời nắng đã nghe không khí mát lành lành rồi, dịp này lại trúng ngay trời mưa, giữa rừng núi hoang vu thấy cũng ớn ớn nên mặc áo mưa rồi lầm lũi từ từ mà chạy
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0009_zps93397423.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0018_zpsaa1ffa80.jpg

Chạy hết con đèo một khúc thì trời lại trong xanh, đường khô queo
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0021_zps7670f0a8.jpg

xuantruongff3
23-09-2013, 10:15
hình đẹp bạn ơi. đặt gạch ngóng tiếp ...

hienvu292
23-09-2013, 12:24
Wao! con đường quen thuộc mình lon ton về nhà <3

adg
23-09-2013, 19:31
hình đẹp bạn ơi. đặt gạch ngóng tiếp ...
Hì hì, cảm ơn bạn. Lần này mình đi kiểu cưỡi ngựa coi bông nên hình chủ yếu là chụp dọc đường thôi.


Wao! con đường quen thuộc mình lon ton về nhà <3
Bạn quê ở Bảo Lộc hả? :)

--------------------------------

Tới Bảo Lộc - "thành phố của trà" - xuống tới đây thì mây đen kéo đi hết trơn, nói thiệt là sau khi mắc 2 cơn mưa ở 2 con đèo giờ thấy nắng tui mừng gừng chết luôn. Dừng lại ở đây lột áo mưa ra cái
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0024__zps071bc947.jpg

"Đường xa nắng mới". Mà đúng thiệt là nắng mới đó nghen, khúc trước mắc mưa gừng chết luôn :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0027__zps28725672.jpg

Chỉ cần chạy dọc trên QL20 thôi thì cũng thấy nhiều đồi trà rộng mút mắt
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0033__zps4e602a4f.jpg

Dòm qua bên này thì thấy mấy chú nhóc đang thả bò
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0030__zps6fa4c540.jpg

Có thể nói đây là một trong những đoạn đường sung sướng nhất của tui trong cuộc hành trình này. Đường rộng láng o, nắng vàng ươm trong xanh đến tận chân trời, không khí pha chút mát lạnh của miền cao nguyên
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0043__zps1f1bb9e6.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0038__zps062e5a82.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0046__zps9c52f684.jpg

Qua khỏi đoạn này là lại chuẩn bị đón một cơn mưa cao nguyên nữa
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0053__zpsa0ee44f3.jpg

hienvu292
23-09-2013, 21:27
Bạn quê ở Bảo Lộc hả? :)


uh ở gần mấy cái đồi chè mà bạn chụp trên đó :D mỗi lần về quê là mỗi lần ê mông vì cái QL20 đó :D từ Di Linh có 1 đường xuống Phan Thiết đó, QL28 ấy hồi hè mình mới đi, cũng đẹp phết, núi rừng hoang sơ, đi còn tính đứng lại hái măng nữa cơ :))

duonghai
23-09-2013, 22:20
Mình cũng mới lần đầu đi lên Đà lạt,nhưng mới đến đèo chuối thì xe bị hư.Buồn và giận quá lấy xe gắn máy làm một tour qua Nha trang trở về ninh thuận và bình thuận.Thấy bạn adg chụp cảnh đèo Chuối mình nhớ quá. Chào !

danhtho
24-09-2013, 10:26
3 ngày mà chạy nhiêu đó là quá khỏe luôn rồi, bác tính tổng đoạn đường xem dc bao nhiêu ko
đợt rồi mình cũng làm 1 vòng 3 ngày từ SG - Phan Thiết - Bảo Lộc mà ngồi ê cả mông luôn

tantrokiniem
24-09-2013, 11:19
hay quá....tiếp đi thớt ơi :D..

nhìn đường ở Bảo Lộc lại nhớ đợt chạy rông khắp Tây Nguyên...thích nhất đoạn từ Gia Lai qua Kontum...1 mình 1 đèo :D..

duonghai
24-09-2013, 20:21
;)Mình củng vừa làm một tour từ miền Tây đền Ninh Hòa vào tháng 06/2013 vừa qua,kể cả đi và về gần 2000 km.thời gian là 12 ngày.Đi thì đi QL1 gì mới lần đầu,khi trở về có kinh nghiệm đôi chút nên đi bằng đường ven bờ biển khi trở về qua những địa danh như: sân bay Cam ranh (khánh Hòa),Liên hương -Cổ thạch (Ninh Thuận),Hòn Giồ,Kê Gà,la gi (Bình thuận).Mình cũng như adg cảm thấy thật hạnh phúc khi được chạy xe trên những cung đường đó.lẻ ra cũng dự định sang Đà lạt bằng xe máy đặng ngắm lại đỉnh Hòn Giao.Nhưng khi đi thác jangbay-Khánh Vĩnh về, thì nghe có vụ tai nạn xe otô đâm vào vách núi chở đoàn Thầy Cô giáo ở Đà nẵng.Thấy không vui cho lắm nên về lại Nha Trang dự festival luôn.;)

thao_nh07
24-09-2013, 22:20
Nhớ đường đã đi quá, up tiếp đi thớt ui. QL 20 quả thật đi hơi ớn, qua đèo Bảo Lộc ban đêm thì...
Làm em lại cuồng chân ùi :)

adg
26-09-2013, 16:14
Rời tt. Liên Nghĩa, chỉ cần qua một con đèo nữa để lên Tp. Đà Lạt. Lần này tớ chọn đi đèo Mimosa vì mặc dù xa hơn đèo Pren nhưng mà có vẻ với tớ con đèo này cũng nhẹ nhàng như cái tên Mimosa vậy, cũng đèo, cũng dốc, cũng quanh co uốn lượn nhưng có vẻ ít xe hơn, dọc đường nhiều hoa hơn...

Mây bắt đầu kéo tới rồi mưa. Thật ra, mưa cũng không lớn lắm, chỉ là "lâm râm" nhưng chạy một hồi sẽ lạnh và ướt ngay.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0055__zps1525599f.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0060__zps82be54b3.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0061__zps0b7d373d.jpg

Sắp sửa ra tới Khe Sanh, mưa cũng tạnh dần
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0066__zps747fd51a.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0068__zps638e0dd0.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0077__zpsd4eb9daa.jpg

Chớm mimosa
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0075__zps64f6c9f1.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0076__zps9559e76e.jpg

Sau 3 lần mặc và cởi áo mưa thì tớ lên đến Tp. Ngàn Hoa trong một chiều mưa lạnh. Gọi cho chú chủ nhà quen để trọ lại một đêm, tắm nước nóng rồi ra trùm mền tận hưởng cái sự sung sướng một mình. Nằm một mình chán rồi tớ lò dò ra phố xem thiên hạ người ta đi chơi.

Trên đường đi, từ đoạn Tân Phú, Đồng Nai là dọc đường đã thấy múa lân rồi, chủ yếu là do trẻ em, đôi khi cũng có thanh niên tham gia. Ở đây cũng có khá nhiều nhóm múa, đánh trống khua chiêng vang động cả chợ Đà Lạt.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0081_zps5d077f44.jpg

Coi múa lân rồi tớ quẹo vào Khu Hòa Bình uống đậu nành nóng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0098__zps91c070a6.jpg

adg
26-09-2013, 16:20
Đang hứng chí nên tớ thử luôn đậu xanh và cả đậu phộng nữa. Tới bây, giờ ngồi viết lại mấy dòng này thì tớ vẫn nhớ cái vị beo béo bùi bùi của đậu xanh pha sữa, cái ấm ấm thơm thơm của đậu nành, còn đậu phộng thì có vẻ tớ không khoái lắm nên chỉ nhớ có mỗi mùi đậu phộng -ngay đây tớ tính xài emoticons mà forum giới hạn số hình nên đành thôi-
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0095_zps5f93fe0f.jpg

Bà cụ bán nước thấy tớ chơi liền tù tì mấy ly có vẻ lạ nên hỏi con đi chơi sau có một mình vậy...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0094__zps56611802.jpg

----------------------------------


uh ở gần mấy cái đồi chè mà bạn chụp trên đó :D mỗi lần về quê là mỗi lần ê mông vì cái QL20 đó :D từ Di Linh có 1 đường xuống Phan Thiết đó, QL28 ấy hồi hè mình mới đi, cũng đẹp phết, núi rừng hoang sơ, đi còn tính đứng lại hái măng nữa cơ :))
Mình cũng có đi một lần, từ Ma Lâm lên Di Linh. Đường quanh co thiệt đã.


Mình cũng mới lần đầu đi lên Đà lạt,nhưng mới đến đèo chuối thì xe bị hư.Buồn và giận quá lấy xe gắn máy làm một tour qua Nha trang trở về ninh thuận và bình thuận.Thấy bạn adg chụp cảnh đèo Chuối mình nhớ quá. Chào !
Lúc đó sao có xe máy để phóng luôn hay dzậy? :)


3 ngày mà chạy nhiêu đó là quá khỏe luôn rồi, bác tính tổng đoạn đường xem dc bao nhiêu ko
đợt rồi mình cũng làm 1 vòng 3 ngày từ SG - Phan Thiết - Bảo Lộc mà ngồi ê cả mông luôn
Tính ra thì hơn 1000 cây cho cả đi và về, mình khởi hành ở Long An.


hay quá....tiếp đi thớt ơi..

nhìn đường ở Bảo Lộc lại nhớ đợt chạy rông khắp Tây Nguyên...thích nhất đoạn từ Gia Lai qua Kontum...1 mình 1 đèo :D..
Tớ cũng thích thế, nhưng mà nhiều khi gặp cảnh đẹp quá chỉ toàn đứng la một mình "đẹp quá".


;)Mình củng vừa làm một tour từ miền Tây đền Ninh Hòa vào tháng 06/2013 vừa qua,kể cả đi và về gần 2000 km.thời gian là 12 ngày.Đi thì đi QL1 gì mới lần đầu,khi trở về có kinh nghiệm đôi chút nên đi bằng đường ven bờ biển khi trở về qua những địa danh như: sân bay Cam ranh (khánh Hòa),Liên hương -Cổ thạch (Ninh Thuận),Hòn Giồ,Kê Gà,la gi (Bình thuận).Mình cũng như adg cảm thấy thật hạnh phúc khi được chạy xe trên những cung đường đó.lẻ ra cũng dự định sang Đà lạt bằng xe máy đặng ngắm lại đỉnh Hòn Giao.Nhưng khi đi thác jangbay-Khánh Vĩnh về, thì nghe có vụ tai nạn xe otô đâm vào vách núi chở đoàn Thầy Cô giáo ở Đà nẵng.Thấy không vui cho lắm nên về lại Nha Trang dự festival luôn.;)
Lúc tớ chạy xuống Nha Trang, băng đèo Khánh Vĩnh cũng thấy tai nạn, xe khách đâm vào vách núi, CSGT vừa khám nghiệm hiện trường xong. Nhìn cũng ớn.


Nhớ đường đã đi quá, up tiếp đi thớt ui. QL 20 quả thật đi hơi ớn, qua đèo Bảo Lộc ban đêm thì...
Làm em lại cuồng chân ùi :)
QL20 nhiều đoạn xấu quá, xấu thì xấu mà tớ thấy nhiều trạm thu phí quá, hình như lên tới ĐL là qua 4 trạm lận.

thao_nh07
27-09-2013, 08:55
[/QUOTE]QL20 nhiều đoạn xấu quá, xấu thì xấu mà tớ thấy nhiều trạm thu phí quá, hình như lên tới ĐL là qua 4 trạm lận.[/QUOTE]

Ò, không biết khi nào mới xong đoạn đó nữa? Tớ đi ban đêm, chạy xe mà cứ như cưỡi ngựa ấy, đèn đường hình như nhiều đoạn còn chả có nữa. Nhưng lên đến Di Linh rồi thì cảm giác rất tuyệt, cảnh đẹp muốn đứng lại chụp hình mà không được

cu_tu_tu
27-09-2013, 20:42
tiếp đi ban,

samy2011
27-09-2013, 20:59
up tiep cho min`h lay kinh nghiệm cho chuyến Tết này đi bạn ơi:)

haidangtl
02-10-2013, 12:34
Trời, cung đường như vậy bác đi có 3 ngày thôi hả ?? Nễ bác thật !!! E cũng đang có dự định là đi cung Biên Hòa ----> Vũng Tàu ----> Phan Thiết ----> Phan Rang ----> Đà Lạt xong về đường QL 20 về Biên Hòa em định đi 4 ngày vì sợ 3 ngày thì hơi phê , ý đi đã ấp ủ cả tháng nay rồi nhưng mà chưa tìm được ai đi cùng, đi có 1 mình buồn nên vẫn chưa thực hiện được !!! Bác cho em hỏi tổng chi phí chuyến này của bác hết tầm bao nhiêu vậy ???

lelong
11-10-2013, 11:14
Tiếp đi bác ơi, đang hóng hình từ ĐL - Nha Trang

lelong
30-10-2013, 08:47
chủ thớt đăng mới tói ĐL mà im re rồi chán thế

NET
30-10-2013, 10:08
Trời, cung đường như vậy bác đi có 3 ngày thôi hả ?? Nễ bác thật !!! E cũng đang có dự định là đi cung Biên Hòa ----> Vũng Tàu ----> Phan Thiết ----> Phan Rang ----> Đà Lạt xong về đường QL 20 về Biên Hòa em định đi 4 ngày vì sợ 3 ngày thì hơi phê , ý đi đã ấp ủ cả tháng nay rồi nhưng mà chưa tìm được ai đi cùng, đi có 1 mình buồn nên vẫn chưa thực hiện được !!! Bác cho em hỏi tổng chi phí chuyến này của bác hết tầm bao nhiêu vậy ???

Mình cũng đang ở gần Biên Hòa đây, cung này tính cũng đã lâu nhưng khi có điều kiện đi thì lại làm biếng và đi hú hí với bạn bè. Chắc qua tết sẽ đi.

duonghai
15-11-2013, 19:39
Mình cũng mới lần đầu đi lên Đà lạt,nhưng mới đến đèo chuối thì xe bị hư.Buồn và giận quá lấy xe gắn máy làm một tour qua Nha trang trở về ninh thuận và bình thuận.Thấy bạn adg chụp cảnh đèo Chuối mình nhớ quá. Chào !

Phải trở về quê AG,lấy chiếc "tương lai" đời đầu làm một tour độc hành, chứ lúc đi theo đoàn đâu có đem xe theo được

duonghai
15-11-2013, 20:05
Khi về nhà lên mạng xem lại vụ TNGT ở đèo khánh Vĩnh của của đoàn Thầy,Cô giáo ở đà Nẳng ngày 07/06/13 ngay ngày mình cũng đi thác Jangbay ở khánh vĩnh .Thấy tấm hình chụp đoàn thầy, Cô đăng trên báo chụp ngày 05/06/13 tại KDL Hòn Lao-đảo Khỉ-Long phú-Ninh ích.Thì cũng đúng ngày đó mình có đi KDL,và hình như đã gặp đoàn Thầy,cô trên tại KDL.Vậy mà giờ đây đã có một số người đã mất trong vụ TNGT đó.Thành thật chia buồn,và cầu cho các vong linh được siêu thoát !

adg
17-12-2013, 23:09
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm.

Chẳng hiểu do mải chạy theo guồng quay nhàm chán của cuộc sống thường nhật hay sao mà mình ngày càng vội hơn, gấp làm rồi rồi gấp đi, đi tới nơi rồi gấp về để làm nữa... Rồi nhiều khi viết vài dòng, rồi vội cho chuyện khác nên vẫn dang dở...

Sau chuyến đi này, mình cũng một lần nữa chạy lên ĐL tiếp, dành trọn một ngày để vòng vèo trên đó để ngắm dã quỳ để tìm mimosa, và cho tới lúc tiếp tục gõ những dòng này thì cũng hơn tháng rồi.
Vẫn mong muốn dành ra một cuối tuần nào đó để lên ĐL nữa, chẳng để làm gì, chỉ muốn lên để hít cái không khí lành lạnh, nhìn cuộc sống chầm chậm nhè nhè... Ngược xuôi trong mớ công việc cuối năm, tính ra chẳng còn cuối tuần nào trống trải nữa nên cố gắng kể cho hết, không để dang dở qua năm sau :D

Mình mạn phép gộp luôn những hình ảnh ở chuyến đi lần 2 vào đây luôn.
---------------------------------------
Vì sáng hôm sau ở lại ĐL nên tối đó mình quyết định đi ăn bò nướng ngói Cu Đức, nghe nói quán này hoài mà chưa có dịp nào để thử, thôi thì lần này quyết làm một chuyến cho biết.

Đầu tiên là quán quá đông, từ dưới đất lên lầu không biết ngồi chỗ nào luôn. Đứng xớ rớ một hồi mới kiếm được chỗ ngồi, chắc đông quá nên nhân viên thấy có hai thằng đi ăn nên cũng không được nhiệt tình lắm.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0046_zps5fa57050.jpg

Thay vì nướng bằng vỉ sắt thì ở đây là miếng ngói, kê nghiêng và hứng bằng chén dầu bên dưới. Đồ ăn cứ bỏ lên nướng và rưới dầu. Cá nhân mình thấy thì hải sản còn tươi, mực còn giòn, thịt ướp vừa ăn, rau xanh thì quá tốt, mình khá thích nên xin những hai rổ (nhỏ).
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0050_zps5f639026.jpg

Ăn đồ nướng, làm thêm hớp rượu ấm giữa cái lạnh Đà Lạt, hai thằng bạn ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không cần người yêu nắm tay, cũng chẳng giàu sang gì, bởi, đời coi vậy mà biết sống thì cũng thú lắm.

Ăn rồi đến cái quán nước bên ngã ba đường, vẫn một mình sữa bắp & đậu phộng, còn thằng bạn thì bận tham dự tiết mục "trò chuyện đêm khuya cùng gấu"
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0055_zps12932e60.jpg

Càng gần Tết trời Đà Lạt càng lạnh, không đủ để cắt da cắt thịt như ở miền Bắc nhưng cũng đủ để người lữ khách độc hành thèm một bàn tay. Một mình nó vậy đó, nhiều xúc cảm lắm...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0100__zpscb150856.jpg

pxtanh
20-12-2013, 11:04
Chủ thớt văn phong hay, ảnh đẹp. Đợi thêm ảnh của chủ thớt.

adg
20-12-2013, 12:38
Chủ thớt văn phong hay, ảnh đẹp. Đợi thêm ảnh của chủ thớt.

Cám ơn bạn đã quan tâm. Mình viết lung tung chả có bài bản gì cả, bụng nghĩ sao viết vậy mà bạn khen làm ngại ghê :)

----------------------------------
Như đã nói ở bài trước, mình dành bài này cho một ngày ở Đà Lạt, sau đó ngược thời gian về trước đó chừng hơn một tháng để

băng đèo Omega chạy xuống Nha Trang.

Cà phê mặc dù uống nhiều, nhưng hầu như chỉ quanh quẩn mấy loại cà phê tốc hành, xé gói đổ nước sôi và uống nên mình cũng

chưa đủ trình độ để nhận xét về cà phê ở Tùng, tất nhiên thì vẫn ngon hơn nhiều so với uống cà phê tốc hành :D
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0105__zpsdeffaa5b.jpg

Không gian ở đây khá thú vị, từ mấy cái ghế cho tới chiếc bàn con con đều mang vẻ hoài cổ...
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0107__zps07c2eedf.jpg

Điểm xuyến cho vẻ hoài cổ ấy thêm phần lạ lùng bằng 2 chiếc TV LCD, liên tục phát mấy bộ phim trên HBO. Tất nhiên là không có

tiếng, âm thanh ở đây chỉ dành cho nhạc Trịnh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC00248_zps678094b6.jpg

Có thể mình chưa biết đánh giá cà phê ngon hay không nhưng chắc rằng nước chanh ở đây ngon, uống mát cần cổ, vừa đủ chua,

vừa đủ ngọt hơi mặn một chút pha lẫn cái tinh dầu chanh nghe thơm thơm
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/1277204_720856841264843_2129200675_o_zps767cef4d.j pg

Mặc dù nhiều khi cũng sống với kỷ niệm, lượn lờ thơ thẩn, nhưng mà thiệt tình là vào Tùng, nghe nhạc Trịnh mình thấy buồn quá,

buồn chịu hông nổi, sợ ngồi lâu quá buồn hông đứng dậy nổi. Nên uống xong ly cà phê với ly nước chanh là mình tiếp tục hành trình

đi loanh quanh Đà Lạt.

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0064_zpsa805d2f3.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0111_zpsa5be5c4a.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0063__zps7c7aefe8.jpg

Men theo đường Khe Sanh, vòng vèo một tí xuống đèo Mimosa. Giờ này (ở thời điểm mình đi) Dã quỳ vàng rực uốn lượn theo con

đèo, Mimosa thì lấm tấm nở
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0068_zpsb4764f26.jpg

adg
22-12-2013, 00:13
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0081_zps1d05d6c0.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0072_zps16d9e8f4.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0071_zpsf5595ec9.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0073_zps23d10b96.jpg

Mặc dù xa hơn đèo Prenn nhưng mình vẫn thích đi đèo Mimosa hơn vì đường đẹp hơn, các con dốc những đoạn cua cũng nhẹ nhàng hiền diệu hơn và theo mình thấy thì các xe khách cũng ít đi đường này hơn.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0074_zps15cc3e43.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0077_zps4556b902.jpg

kedachet
22-12-2013, 09:16
3 ngày cho 1 chặng đường.
Bác quá nghiện phượt rồi :D

adg
25-12-2013, 12:15
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0070_zpsdab81e3d.jpg

Vòng vèo một tí rồi quay lên Tp. ĐL chạy xuống Đơn Dương.
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC02078_zpsc779b4af.jpg

Đi ngang Trại Mát
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC02081_zps469e3e36.jpg

Mặc dù mặt đường hơi xấu, nhưng được tận mắt nhìn thấy và hít không khí vậy là cũng đền bù xứng đáng rồihttps://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC02067__zps39d55463.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0082__zpsc9d6d2f2.jpg

Đường không tốt lắm để chạy nhanh
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0098_zpsab93caff.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0109_zpse534034b.jpg

Mà nói chung thì đã đi loanh quanh thế này thì nên thong thả mà tận hưởng
https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0084__zps1f76ae20.jpg

https://i183.photobucket.com/albums/x53/chiasecuocsong/DSC_0102__zps81e82206.jpg

AkiraNAT
15-01-2014, 02:38
Ảnh đẹp quá chủ thớt :D. Tiếp đi bạn ơi :D.
Giữa tháng 2 mình định làm 1 chuyến lên đó đây ;). À quán Cu Đức đó giá cả thế nào hả bạn ? Nhìn hấp dẫn quá.