PDA

View Full Version : Đi bụi ở Mã Lai



Schtroumpf
06-10-2010, 10:41
Phần 1: Lang thang cơ nhỡ ở KL

Hì, hôm nay mới tranh thủ viết một bài về chuyện du lịch ở Mã Lai để chia sẻ với cả nhà, nhất là khi du lịch một mình! Có rất nhiều chuyện để kể, vui buồn đều đủ, có cả những-khoảnh-khắc-đáng-sợ! :-s Nhớ lại vẫn còn thấy vừa tức vừa buồn cười!

Lịch trình dự kiến ban đầu như sau:
- Ngày 1: SG - Sing - Genting Highlands
- Ngày 2: Genting - Cameron Highlands
- Ngày 3: Cameron - KL
- Ngày 4: KL - Melaka
- Ngày 5: Melaka - Sing
- Ngày 6: Sing - SG
Trong đó ngày 1-3 là tui đi chung với 1 bạn, chiều ngày 3 sẽ có 1 bạn nữa gia nhập. Sau cùng bạn đồng hành trục trặc tùm lum, tui đành phải vác balo đi một mình, lang-thang-cơ-nhỡ-nơi-đất-khách vào đúng ngày sinh nhật!!! :((

Sở dĩ trong lịch trình có Sing ở ngày đầu và ngày cuối là do ý kiến của 2 bạn đồng hành, người muốn quay lại, người chưa từng sang, thời gian có mặt lại khác nhau. Tui ở giữa, đành phải chọn cái lịch như thế mặc dù biết là sẽ tốn khá nhiều thời gian cho chuyện di chuyển. Rốt cuộc, còn lại mình tui, tui đành phải theo cái lịch ban đầu vì mọi thứ đã xong (vé máy bay, hostel và vé xe bus), không thể thay đổi được! Bạn nào đi sau nên sắp xếp lại thành SG - KL - Genting - Cameron - KL - Melaka - Sing - SG là vừa đẹp, tức bay Mã và về Sing, không phải tốn thời gian qua lại cửa khẩu 2 lần và đi luôn 2 sân bay cho biết!

Buổi tối trước ngày bay, mở cái ngăn kéo bàn viết ra, tui phát hiện: cuốn passport yêu quý không cánh mà bay!!! Hic, hoảng hồn, lục tung cả cái phòng, hỏi ba má rồi nhỏ em gái, không ai biết cái cuốn pp đó nó ở đâu. Tui cũng thua luôn! Sáng mai bay mà giờ này tìm không thấy, chỉ có nước ở nhà!
Với tinh thần vượt-lên-chính-mình, tui lục tung cái phòng lần nữa, tấn công sang tủ quần áo! Mô Phật, thấy cái túi đeo nho nhỏ mà hồi lâu đi siêu thị mua. Thò tay vào, lôi ra được cuốn pp. Há há, hóa ra hôm đó tui mua túi xong thì bỏ pp vào để thử, rồi quên luôn, cất luôn vô tủ. Tai hại thiệt! May quá, tui dòm đồng hồ, đúng 23g khuya! Mô Phật! :-S

Sáng hôm sau dậy trễ, lật đật vác balo lên đường, quên luôn gói bánh quy và khô bò. Báo hại tui phải trả S$8.5 cho bữa trưa trên máy bay gồm 1 ly mì gà + 1 chai nước suối nhỏ. Ặc ặc, vừa mắc vừa dở! Vụ này nào giờ kinh nghiệm rồi, mà tại cái tội quên nên đành phải chịu!
(Quốc đảo sư tử nhìn từ trên cao)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs337.ash2/61703_1268726377990_1824776736_525132_1874325_n.jp g

12g trưa. Đáp xuống sân bay Changi, chuẩn bị sẵn trên tay một cọc vừa vé về vừa pp vừa booking từ khách sạn. (Là vì nếu bạn là nữ, lại đi một mình sang Sing thì thường bị nghi ngờ là qua để làm "chuyện xấu"! Giận mấy người làm xấu mặt dân VN dễ sợ! x-( Làm chi cho mang tiếng hà!) Ai dè, tới lượt tui làm thủ tục nhập cảnh, cô nhân viên hải quan hỏi vẻn vẹn mỗi 1 câu "Mày ở Sing mấy ngày?" - Bảo "Tao ở 6 ngày thôi!" - "Ok!". Sau đó là đóng dấu cái cộp vào pp của tui! Qua! Kinh nghiệm chỗ này là nên ăn mặc lịch sự, kín đáo, hỏi tới đâu trả lời trôi chảy tới đó, chứng tỏ mình là dân có trình độ. Chứ ăn mặc nhố nhăng hay hở hang, hỏi không biết đường trả lời, thì chắc chắn là bị mời vào văn phòng hỏi tiếp! Chuyến tui đi có mấy cô, người đi cùng với bạn nam, người đi cùng bạn nữ, bị giữ lại thẩm vấn, không cho nhập cảnh. Hic! Với cả, pp của mình mà có càng nhiều dấu thì càng có lợi, chứng tỏ đi nhiều và quan trọng là có-đi-có-về!!!

Le te đi ra cổng sân bay, quên lấy cái bản đồ! (Lại quên!) Hụ hụ! Chả hiểu sao lúc đó xuống sân bay người ta mà tui cứ tưởng như sân bay nhà mình ấy, te te đi thôi, không nhớ bản đồ gì ráo trọi! Chắc do đây là lần thứ hai quay lại Sing nên chả thấy lạ lẫm gì! Đón bus miễn phí sang Terminal 2 (là do bay với các bạn Tiger Airways sẽ xuống ga giá rẻ Budget Terminal, mà MRT station thì ở Terminal 2 mới có nên có free shuttle bus đi lại giữa 2 ga này - hoạt động 24/24, từ 0h đến 5h cứ 30p/chuyến, từ 5h đến 24h cứ 15p/chuyến) rồi đi MRT về Golden Miles Complex ở Beach Road để lấy vé bus đi Genting.
(Trung tâm Sing nhìn từ trên cầu dành cho người đi bộ ở Beach Road - phía xa là tòa nhà Suntec City)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs677.snc4/61703_1268726537994_1824776736_525136_5575011_n.jp g

Lượn qua lượn lại mấy vòng mới thấy cái kiosk của thằng StarMart, tui lạng vô đưa tờ xác nhận đã đặt chỗ cho họ xuất vé, hỏi thử coi có trả bớt vé dư lại được hay không! Tiếc là không được vì đây là giao dịch thanh toán qua mạng, nếu mua và trả tiền mặt tại chỗ thì họ có thể giúp mình hoàn vé. Hic! Lấy vé xong coi như khỏe re, tui bắt đầu lang thang khám phá!
Phát hiện ở một góc công viên, một nhóm người lớn tuổi đang chơi bóng gỗ, rất bình yên
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs709.snc4/62961_1268727058007_1824776736_525137_1416064_n.jp g

mặc dù chỉ toàn người già và có lẽ rụng gần hết răng :D
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs349.ash2/62961_1268727098008_1824776736_525138_1663267_n.jp g

Schtroumpf
06-10-2010, 10:48
Đi ngang siêu thị của Thái, ta nói lúc này mới nhớ, trong cái vali gửi nhờ ở quầy vé StarMart có một số thứ quan trọng của tui mà không thể không dùng đến. Không lẽ lại quay lại lấy ra vì đã đi được đoạn khá xa rồi. Vậy là đành phải quẹo vào mua lại cái thứ mình-đã-có-và-xách-từ-nhà-theo! Hic, mắc gì đâu!

Điểm đầu tiên muốn đến chính là nhà hát trái sầu riêng Esplanade. Chỗ này lần trước chỉ đi bên ngoài vào buổi tối, giờ có thời gian chui vô bên trong mới thấy nó đẹp và hoành tráng! Rộng rãi cực kỳ, có trưng bày lịch sử của Esplanade, có cả sân khấu ca nhạc nho nhỏ
(Bên trong nhà hát)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs657.snc4/61703_1268726257987_1824776736_525129_7394307_n.jp g

và một cái Esplanade Mall bán toàn đồ đẹp
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs704.snc4/62407_1268728978055_1824776736_525163_8161004_n.jp g

Khoảng sân trống bên ngoài nhà hát đầy nắng
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs657.snc4/61703_1268726217986_1824776736_525128_2743688_n.jp g

Có hồ nước nhỏ mát rượi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs684.snc4/62407_1268729058057_1824776736_525165_2152680_n.jp g

Đi bộ qua cây cầu trồng toàn hoa tím là đến công viên sư tử Merlion Park
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs329.ash2/60888_1268731418116_1824776736_525192_5954560_n.jp g

Bà con đổ xô ra đây chụp hình đông nghẹt, chán! Đành phải đứng từ xa bắn lén chú sư tử vậy!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs649.snc4/60888_1268731338114_1824776736_525190_1416618_n.jp g

Phía bên kia sông là vịnh Marina kiêu kỳ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs651.snc4/61161_1268729858077_1824776736_525175_3309181_n.jp g

Schtroumpf
06-10-2010, 10:58
Công viên Thanh Niên Youth Olympic Park
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62961_1268727218011_1824776736_525141_2546509_n.jp g

Và vòng quay Singapore Flyer - vẫn to đẹp như lần đầu tiên cách đây 2 năm tui được ngồi trên đó ngắm thành phố về đêm
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs669.snc4/60888_1268731378115_1824776736_525191_5738589_n.jp g

Đi chụp ảnh một hồi thì tui hết biết đi đâu nữa, lúc này đã là 5g chiều. Trời vẫn nắng chang chang. Dòm quanh quất, thấy người ta tụ tập nói cười nhí nhố, ít thấy ai ngồi một mình như tui. Một lúc sau thì thấy một anh ôm cuốn sách đọc say mê, lâu lâu dòm lên trời rồi lại dòm xuống... sách! Chả biết bác ấy có đọc được chữ nào không, nhưng tui nghĩ, kể ra cái việc ngồi bên bờ sông đọc sách cũng hay hay nhỉ!
Nhắn tin cho bạn ở nhà, bảo là tui "đang ngồi suy nghĩ sự đời bên sông Sing vì chưa biết đi đâu". Trong khi chờ bạn trả lời, tui chụp được cái hoa phượng ở đây. Không đẹp và không to, cũng không rực rỡ như hoa phượng nhà mình há!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs669.snc4/60888_1268731458117_1824776736_525193_7950207_n.jp g

Lạng đi thăm cây cầu Henderson Wave, tui thấy nó xấu òm mà bà con cứ khen rằng đẹp! Dòm từ xa thấy cũng bình thường nên thôi, không leo lên tham quan nữa!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs654.snc4/61421_1268730378090_1824776736_525177_3306383_n.jp g

Đón bus về trạm MRT gần nhất vì đã hẹn bạn Yilka đi ăn cua. Lo gì đâu, vì trong thẻ EZ Link bạn cho mượn còn có S$3, phải nạp thêm, mà ở Henderson Road thì không có cái MRT nào cả. Buộc phải đi bus về cái MRT gần nhất mới nạp tiền được. Gặp Yilka đang ngồi chơi điện tử. Hắn dẫn mình đến 1 quán tên là Don, nằm ở gần Raffles City, trên đường China. Quán trang trí khá đẹp, có cả mấy cái cây giống cây dừa để tạo mảng xanh. Miến xào cua ngon lắm nhé, mỗi tên một nồi to đùng, ăn muốn nghẹn! Cua nhập từ Sri Lanka, ăn xong chỉ muốn có dịp đến thẳng nước này mà ăn cho rẻ! Quên chụp lại cái nồi cua này, lúc đó tui chỉ lo ăn thôi à!
Quang cảnh bên trong quán
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs331.ash2/61161_1268729738074_1824776736_525172_6046494_n.jp g

Ăn xong là 21g, quay về lại Golden Miles để chuẩn bị đi Genting. Ta nói, bà con xếp hàng đợi taxi thấy thảm luôn. Có mình tui, ngồi ngay trước quầy bán vé, ôm cái balo, dòm lơ ngơ như kẻ không nhà! Mà thiệt tình, lúc đó mình có nhà mà về đâu! Đến khổ!
23g30. Xe bus đến, đẹp lắm nhá, ghế ngồi dạng massage-coach, là mình ngồi vào rồi bấm cái nút là nó đấm lưng cho mình, từ đầu đến chân. Hị hị! Sau một ngày lang thang rã rời cả người, tui thấy đã gì đâu!
Xe chạy một lúc là đến cửa khẩu Sing - Mã. Đang thiu thiu thì bị đánh thức dậy, tui chạy vội xuống xe cho kịp làm thủ tục. Trời tối quá tui chả biết đây là cái cửa khẩu tên gì và ở khu nào, chỉ thấy nó nhỏ xíu xiu và nằm ngoài đường, trông như một cái nhà. Hiên ngang bước vô, cái anh hải quan mặt đen đen dòm pp của tui rồi hỏi "Mày định đi đâu?" - "Thì tao đi Genting." - "Rồi sau đó đi đâu nữa?" - "Sau đó tao định đi Cameron, KL và Melaka." Nghe tới đó chắc thấy tui coi bộ sẽ đi nhiều nên anh này phán luôn "Thế mày có vé máy bay về VN không, đưa tao xem!" Tui trình vé ra, nói thêm là tui sẽ về VN từ Sing. Xong, anh này gật gật, đóng dấu cái cộp. Qua! :)

Le te đi ra xe bus thì bác tài xế ngoắc tui lại, bảo hành lý của mày đang bị hải quan giữ ở đằng kia. Hả, má ơi! Sao vầy nè!?! Tui thất thểu quay lại thì một anh khác, to mập, cũng mặt đen sì, xem pp của tui rồi hỏi "Tại sao mày lại để hành lý trên xe mà không đem theo khi nhập cảnh?" Hic, tui phải giải thích là tại tao đang ngủ, bị kêu dậy đột ngột nên tao quên! May, anh ấy chỉ nhắc nhở tui lần sau nhớ phải đem hành lý theo rồi cho vào làm thủ tục nhập cảnh lại.
Mọi chuyện êm xuôi, tui lên xe đi tiếp cùng mọi người. Nhớ nhà, nhớ... người ta... mà không sao ngủ được! Vừa thiu thiu thì đột nhiên nghe một tiếng hét to "Đến rồi, xuống xe!" Tui giật nảy mình, vác vali chạy xuống. Coi lại đồng hồ, mới có 4g sáng. Trời đen thùi lùi, không lạnh, cũng không có vẻ gì là của cao nguyên vì toàn là nhà cao tầng với quán xá. Trong khi theo lịch trình thì phải đến 7.30 - 8g tui mới tới Genting. Quay qua hỏi một bác đi cùng, bác ấy bảo đây là KL. Hic hic, tui muốn khóc ghê luôn! Sao mình mua vé tới Genting mà nó bắt mình xuống KL, không lẽ phải đón bus hay taxi đi tiếp? Bác ấy hỏi "Mày đi đâu?" - "Tao tới Genting, tao mua vé đi Genting mà!" - "Vậy hả, mày hỏi lại tài xế coi, xe sắp chạy rồi!" Tui còn chưa kịp chạy ra xe thì bác ấy đã đập cửa xe ầm ầm. Cửa mở, bác tài thò đầu ra, bác ấy nói luôn một tràng tiếng Mã. Tui thì nghe không hiểu mô tê gì, nhưng sau đó tài xế gật gật rồi bác ấy quay sang tui, bảo lên xe đi tiếp! Mô Phật! Không có bác ấy dám tui bị bỏ rơi giữa đường lúc 4g sáng!!! :((
Lại lật đật tha lôi hành lý lên xe. Mèng ơi, giờ cả xe còn mỗi mình tui với 3 người của nhà xe, 2 Mã 1 Hoa. Ặc ặc! Tui nghĩ, không biết bọn này có chở mình đi... bán không nhỉ, hoặc là chạy một đoạn sẽ cho mình xuống giữa đường??? Hay là .... Hụ hụ, thiệt tình không dám suy nghĩ tiếp! Tui quyết định liều, cứ ngồi trên xe vì đâu còn cách nào khác!!! Chừng 1h sau, lại bị thức dậy đột ngột. Bác tài bảo, "bọn tao sang bên đường ăn khuya, mày có xuống đi cùng không?" Tui gật, vì nghĩ rằng ngồi trên xe chưa chắc đã an toàn hơn.
Các bác tài, người uống cafe, người ăn mì. Tui hổng dám ăn, cũng hổng dám uống vì sợ người ta bỏ thuốc mê. Chuyện, giữa đêm khuya thanh vắng lại ở một nơi xa, tui đâu biết làm sao.... Ngồi một hồi thì một anh kêu cho tui ly Milo, bảo mày uống đi cho đỡ mệt! Hic, thấy rất cảm động! Nhưng mà còn no nên tui chỉ uống được 2/3. Milo ở đây cũng như ở VN, không khác gì. Và người Mã thì có thói quen hay uống Milo, nhất là người lớn tuổi. Ba anh tài còn trả tiền giúp tui nữa, ặc ặc!

Schtroumpf
06-10-2010, 11:01
Nghỉ ngơi 30p rồi lên xe đi tiếp. Lần thứ 3 tui bị kêu dậy trong đêm!!! Đến Genting. Cảm giác đầu tiên, choáng ngợp do cái First World Hotel quá đẹp!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60456_1259282981911_1824776736_505759_1880872_n.jp g

Trời rất lạnh, chỉ 12 - 13 độ. May là tui có đem theo áo gió dày mà vẫn thấy chẳng xi nhê gì! Lúc này là 6g sáng. Vắng te, và im lìm. Chỉ có xe hơi, và vài người lái taxi...
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs634.snc4/59391_1259285661978_1824776736_505770_7959894_n.jp g

Đi vô tiền sảnh, chỉ thấy một vài người khách ngồi chờ. Sàn nhà bóng loáng như gương, restroom rộng rãi, vừa sạch lại vừa đẹp. Hic!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60456_1259282741905_1824776736_505753_5139087_n.jp g

Quay trở ra quầy vé taxi, tui làm quen được với một cô người Hoa tên Tan. Cô ấy khoe là đã từng đến thăm Sapa của VN, và khen là rất đẹp! Ặc ặc, hãnh diện gì đâu mặc dù tui chưa tới Sapa lần nào! Nói chuyện một lúc mới biết, hôm nay là sinh nhật tui, còn ngày mai là sinh nhật của cô ấy. Hé hé! Cô ấy bảo nếu tối mai mày ở KL thì gọi tao, tao với mày cùng ăn mừng sn. Hị hị, kể ra thì có dịp kỷ niệm sn ở-một-nơi-xa-với-một-người-lạ cũng thú vị đấy nhỉ!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs644.snc4/60456_1259282901909_1824776736_505757_829309_n.jpg

Theo thông tin cô Tan cho tui biết thì đến 7g sáng sẽ có free shuttle bus đưa khách đi vòng vòng Genting. Trong lúc chờ tới giờ thì tui lại đi lang thang tiếp.
(Khu trò chơi Outdoor)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60456_1259282941910_1824776736_505758_3282628_n.jp g

(Lối vào sảnh khách sạn First World - sở dĩ có lối đi riêng là vì ngoài trời rất lạnh, và nhiều gió. Đi trong này ấm cúng lắm!)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs336.ash2/61637_1259283541925_1824776736_505762_5725429_n.jp g

Bình minh ở Genting
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs676.snc4/61637_1259283501924_1824776736_505761_3153986_n.jp g

Schtroumpf
06-10-2010, 11:05
Genting mờ sương sớm
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs656.snc4/61637_1259283461923_1824776736_505760_6794113_n.jp g

Phần 2: Lời đề nghị khiếm nhã

Sau 1 ngày 1 đêm lang thang cơ nhỡ, tui cảm thấy thấm mệt, và lại bị lạnh nên không còn hứng thú muốn đi tham quan Genting. Với cả ở Genting chỉ có sòng bài, trò chơi và shopping, mà 3 cái này tui không đam mê cái nào. Quay trở lại trạm xe bus, lúc này là hơn 9g mà chưa có quầy vé nào mở cửa. Phải mua được cái vé về lại Kuala Lumpur để đi tiếp đến Cameron Highlands, nếu không thì sẽ phải bỏ qua điểm đến này. Chờ tới hơn 10g, duy nhất cái kiosk có vé về Bukit Jalil (KL) thì vẫn còn chưa thức. Chả biết bọn này nó làm ăn kiểu gì nữa!!!
Thấy tui lơ ngơ trước quầy vé, một bác taxi lại hỏi tui có muốn về KL thì bác sẽ tìm người để share tiền chung, mỗi người chỉ phải trả 15MYR thôi! Tui gật đầu vì không còn sự lựa chọn nào khác! Còn hơn là ngồi chết gí ở đây mà chả biết làm gì! Sau chừng 30p bác tài đã tìm được 3 người khách khác. Thế là, tui lên xe về KL, tạm biệt Genting...
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs656.snc4/61637_1259283701929_1824776736_505766_2992453_n.jp g

Genting trong nắng
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs676.snc4/61637_1259283781931_1824776736_505768_4328022_n.jp g

Về tới Kuala Lumpur là khoảng hơn 10g. Sau khi cho 3 người đi cùng xuống nơi, bác tài taxi tên Lee hỏi tui giờ đi đâu. Tui bảo bác cho về Bukit Jalil để mua vé đi Cameron Highlands. Sau khi trao đổi vài câu về chuyện giờ giấc xe bus từ KL đi Cameron thì bác hỏi, "Hay là tao chở mày đi Cameron luôn, mày là boss của tao! Lên đó mày thích đi tham quan ở đâu tao đưa mày đi, kiêm tour guide cho mày. Mai về lại KL?" Nghĩ cũng có lý, vì bây giờ tui đến Bukit Jalil chưa chắc đã mua được vé bus đi Cameron ngay, và lên đó thì muốn đi tham quan vòng vòng cũng sẽ phải tìm phương tiện di chuyển khác, chưa kể tình trạng kẹt xe. "Vậy tui phải trả chú bao nhiêu?" (Vì ông ấy đã 50 tuổi nên tui gọi là Uncle Lee ). "2 ngày 400MYR thôi, ok? Giá đó là rẻ hơn nhiều so với mày thuê taxi ngoài rồi đó!" Tui nghĩ bụng, taxi nào mà chả bảo là đi xe mình rẻ hơn! Tui gật đầu mà chưa thèm trả giá! Cứ đi Cameron đã rồi tính!
Đường từ KL lên Cameron khá xa, khoảng 250 - 280km. Chạy trên xa lộ, nhưng giờ cao điểm nên không chạy nhanh được. Ấy là tui thấy hạ tầng giao thông ở Malaysia khá ổn hơn so với VN mình rồi, thế mà vẫn không tránh khỏi cái nạn kẹt xe. Vật và vật vờ, tui đuối toàn tập, vừa mệt vì hôm trước thiếu ngủ, vừa đau đầu vì sau một chặng đường dài chưa được nghỉ ngơi..
Tranh thủ ghé ngang cung điện Hoàng gia. Cung điện chỉ mở cửa cho du khách vào tham quan vào những ngày quốc lễ của Malaysia thôi nên tui đành chụp bên ngoài, rất đẹp! Chỗ vua ở có khác!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs299.ash2/57963_1261552638651_1824776736_510432_5206790_n.jp g

Một anh lính ngự lâm
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs599.snc4/57963_1261552678652_1824776736_510433_7801453_n.jp g

Gần đó là một bảo tàng không nhớ tên gì mà trưng bày các cổ vật về xe cộ thời xưa
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57963_1261552718653_1824776736_510434_476730_n.jpg

bluesky85
06-10-2010, 11:09
Ảnh ọt ổn hé bà chị... ^^ Xem tình hình lên DSLR luôn đê!

Schtroumpf
06-10-2010, 11:26
Trưa, bác tài cho xe nghỉ ở một trạm dừng chân trên đường. Ở đây người ta bán đầy món Tàu, có cả một ít món Thái và món Mã Lai. Tui đói, nhưng không ăn được vì mệt! Mà món ăn cũng rất khó nuốt, nhất là với cái đứa kén ăn như tui! Hic! Ăn được một nửa phần cơm, uống thêm 1 ly Milo, nghỉ ngơi dăm phút cho lại sức. Bác tài mua cho tui viên thuốc cảm, bảo tui uống cho khỏe. Tui chỉ dám nhấm một tí, vì sợ... thuốc mê! Hic! Cũng may là không phải, nên sau đó, trên đoạn đường từ trạm dừng chân đến Cameron, tui cảm thấy đỡ và tỉnh táo hơn!
Đường lên Cameron là những khúc cua ôm quanh núi như thế này, y như đường đi Đà Lạt nhà mình vậy!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs661.snc4/60171_1263995259715_1824776736_514395_7243604_n.jp g

Dừng chân ở thác nước tên là Lata Iskandal
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs336.ash2/61670_1263994019684_1824776736_514380_6163801_n.jp g

Non xanh nước biếc làm tui tỉnh người hẳn!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs676.snc4/61670_1263994259690_1824776736_514386_6722138_n.jp g

Đi thêm một đoạn khá xa nữa, cũng toàn những cung đường uốn lượn, hơn 2g chiều, tui có mặt ở trung tâm thị trấn Cameron. Chui vào hostel Twin Pines tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy thoải mái hẳn. Vì đây là hostel dành cho dân backpacker nên phòng nhỏ nhưng được cái sạch, mỗi tội phòng tắm nằm bên ngoài (shared bathroom). Tui, quần áo các thứ không quan trọng thì bỏ trong phòng, còn lại những thứ quý giá, bỏ balo, đem luôn vào phòng tắm. Tắm xong thì dọn dẹp đồ đạc cho gọn, rồi vòng vòng trong khu vực hostel. Ở đây người ta rất yêu thiên nhiên nên trồng khá nhiều hoa và cây xanh, hostel nào cũng nằm giữa một rừng hoa sặc sỡ. Trông xinh lắm!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs320.ash2/60056_1264734798203_1824776736_516432_4828346_n.jp g

Sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên tui nhớ ra là thằng cha lễ tân người Ấn thối tiền cho tui thiếu! Tui đưa 50MYR, trả tiền phòng 31MYR thì phải đưa tui lại 19 đồng chớ. Đằng này đưa có 9 đồng hà! Lúc đó mệt quá cũng quên không đếm lại, chỉ lo vô cất đồ rồi tắm cho khỏe. Hic! Giờ sao ta?
Tui nghĩ nhanh rồi quyết định phải đòi tiền. Ra quầy lễ tân, ngoắc thằng cha đó lại, cười duyên một cái rồi bảo "Nãy mày thối tao thiếu tiền!" Hehe, mặc hắn nghệch ra, phải giải thích rõ là thiếu thế này thế này, hắn mới hiểu, gật gật, rồi móc túi đưa tui 10 đồng còn lại. Hà hà, đòi được tiền rồi, đi chơi thôi!
Điểm đầu tiên tui ghé thăm là Bee Farm - một nông trại chỉ nuôi ong lấy mật. Miễn phí nhé!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs660.snc4/60056_1264734678200_1824776736_516429_2012147_n.jp g

Đám hoa tím này được trồng để nuôi ong
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs652.snc4/61192_1264731838129_1824776736_516400_1393263_n.jp g

Tổ ong nè
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs603.snc4/58381_1264730998108_1824776736_516392_4898425_n.jp g

Schtroumpf
06-10-2010, 11:30
Ở nông trại, ngoài việc nuôi ong lấy mật, người ta còn kinh doanh các mặt hàng và sản phẩm từ ong: sữa, mật ong, xà bông, kem dưỡng... Đủ thứ hết, và nghe bảo là rất tốt vì họ nuôi thiên nhiên. Tui còn đi nhiều nên không xách chai mật ong nào về được, hụ hụ!
Sang Butterfly Farm thăm bướm, vé vào cổng tới 5MYR
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62204_1264736798253_1824776736_516454_2289889_n.jp g

Bướm đậu kín trên lưới, nhìn từ xa cứ như là bướm giả!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs657.snc4/61780_1264733958182_1824776736_516425_3314463_n.jp g

Không chỉ có bướm mà còn có cả côn trùng, hic! Rắn, bò cạp, ốc sên, kỳ nhông, ếch ộp... Đủ cả, trông ghê lắm!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs676.snc4/61670_1263993979683_1824776736_514379_2416402_n.jp g

Con nào con nấy to đùng đoàng, như con ếch cụ này chẳng hạn! Dòm thấy sợ!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs641.snc4/60171_1263995379718_1824776736_514398_1594677_n.jp g

Bước ra khỏi nông trại côn trùng là 5g chiều, trời vẫn sáng trưng. Làm một vòng thăm phố phường Cameron cái!
(Thị trấn Cameron cũng có nhà cao tầng, có nhiều xe hơi, có cả dây điện leo chằng chịt )
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs641.snc4/60171_1263995459720_1824776736_514400_4115231_n.jp g

Một góc chợ ẩm thực
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs641.snc4/60171_1263995299716_1824776736_514396_670342_n.jpg

Người dân Mã cũng thích chơi đánh đề , nhưng họ có từng cái tiệm nhỏ như thế này, mỗi tiệm có khoảng 4 máy. Thích số nào thì mua rồi hôm sau quay lại để dò, và mua số ở đâu phải lãnh thưởng ở đó.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs318.ash2/59865_1263996219739_1824776736_514405_1612934_n.jp g

Schtroumpf
06-10-2010, 14:26
Một quầy hàng bán quà lưu niệm gồm những thứ có thể gọi là đặc sản của riêng Cameron. Tui sa đà vào đây hết 30p, may là không thích shopping nên chỉ ngắm cho biết! Tất tần tật những gì có thể làm đồ souvernir, người ta đều làm, rồi gắn lên đó dâu, nho, cam, chanh, táo, ong, côn trùng, bươm bướm... Nếu mà muốn mang Cameron về nhà, vào đây là "chết chắc"!!!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60454_1264736078235_1824776736_516447_722107_n.jpg

Đói bụng, tui tạt vào một tiệm KFC, ăn cơm gà! Gà làm rất ngon, nhưng cơm là cơm Mã nên hơi khó nuốt. Vừa ăn vừa suy nghĩ, tui quyết định, trả giá thuê taxi ngay tại đây, chỗ đông người, đặng có gì còn tìm người bảo vệ! Nói là làm, tui hỏi bác tài Lee "Chú có thể giảm giá cho tui được nữa không? Chứ 2 ngày 400MYR thì cao quá! Tui còn phải đi về KL, rồi ghé Melaka nữa!" Bác tài đang nhai nhồm nhoàm mà ngưng ngay , dòm tui lom lom "Giá đó là rẻ rồi mày ơi, rẻ nữa sao tao sống?" - "Thì tui biết, nhưng mà nếu mai tui trả cho chú hết 400MYR, tui còn có ít tiền sao sống được ở KL và đi Melaka? Dân backpacker mà!" Vừa nói tui vừa giả vờ méo mặt, hehe, y như là sắp cạn kiệt thật ấy! Bác tài chắc thấy mặt tui chán quá, nói luôn "Thôi ăn đi, chuyện đó lát nữa tính!" - "Ờ, chứ không tính thì tui không còn tiền mà sống đâu!"
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs604.snc4/58447_1264732998158_1824776736_516417_6697088_n.jp g

Trên đường về, bác tài ghé vào một khu chợ rau củ bên đường, mua một ít rau củ. Nhìn rất tươi ngon!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs660.snc4/60056_1264734958207_1824776736_516436_3538468_n.jp g

Khế - quà tặng SN của tui. Chả là sau khi biết hôm nay sn tui thì bác tài Lee quyết định mua tặng tui 1 trái khế và 1 trái bắp! To như cái tô, vị ngọt thanh, không chua như khế nhà mình, nhưng mà không thấy thơm bằng!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs353.ash2/63305_1264737438269_1824776736_516459_5589757_n.jp g

Quay về hostel. Đang đi trên đường, đột nhiên bác tài tấp vào lề trái, dừng xe hẳn. Chiều muộn nên đường sá vắng hoe, lại toàn đường đèo. Phía trước thì có một anh Ấn đen thùi lùi từ từ tiến lại. Tui hoảng, nghĩ thầm không biết bọn này nó có ý đồ gì đây. Ôm chặt balo, tui nghĩ ngay nên làm thế nào để đạp cửa xe tông ra ngoài nếu có bất trắc!!! Lúc đó thì bác tài nói chi đó tui nghe không rõ, mà cũng không màng, vì đang phải canh chừng anh Ấn. Hic! May, anh ấy chỉ đi ngang thôi. Quay sang bác tài, tui hỏi luôn "Nãy chú nói gì nói lại tui nghe?" - "Tao sẽ giảm giá cho mày, mày trả tao 350 MYR thôi. Đó là tao lấy rẻ lắm rồi! Nhưng liệu tối nay tao với mày share chung 1 phòng có được không?" - "Hả, chú nói sao???" Tui đang mệt trong người, nghe câu này là tỉnh luôn!!! ( "Thì tao với mày share 1 phòng tối nay được không? Tao hứa tao không có làm gì mày hết á!" Ặc ặc, tự nhiên nhận được "lời đề nghị khiếm nhã" dzậy trời??? "Không được, tui là con gái Việt, tui không thể ở chung phòng với một người lạ được! Hơn nữa, chú có thể thuê phòng riêng để ngủ mà?" - "Tao biết, nhưng tao muốn tiết kiệm tiền phòng, với cả tao 50 tuổi rồi, tao đâu có làm gì mày? Tao đã từng tắm chung với một khách du lịch người Hàn, cũng đi bụi như mày! Nhưng chỉ tắm thôi, đâu có sao đâu!" Tui nghĩ bụng, ặc ặc, lại còn tắm chung! Làm sao tui biết được ông sẽ làm gì tui hay không!!! Bớt cho người ta 50MYR để ngủ chung phòng hả? Còn lâu!!! :-&
CPU trong đầu tui buộc phải chạy nhanh, và cuối cùng là quyết định dứt khoát! "Sorry, nhưng tui không thể làm vậy được! Người VN có nguyên tắc riêng của người VN! Tui sẽ chỉ trả ông 350MYR, cám ơn vì đã giảm giá!" :D

Nói xong câu này tui thấy tui can đảm quá chừng! Lỡ mà lúc ấy bác tài kia nổi cơn đập tui một đập chắc không còn đường về quê mẹ!!! May, bác ấy nghe thế chỉ bảo "Vậy thôi, mày là boss của tao mà, mày không đồng ý thì thôi vậy!" Haizzz, tui thở phù một cái, nhẹ cả người. :))

Tối, lần đầu tiên, mới có 8g mà tui đã chui vô phòng, khóa cửa lại, kéo cái tủ nhỏ ra chèn cửa. Đóng luôn cả cửa sổ, chỉ hé hé phía trên lấy không khí. Là vì nếu hé hết thì từ bên ngoài có thể thò tay vào mở cửa được! Khi nãy thằng cha lễ tân hỏi mày ở một mình hay với ai, tui phải nói là tui ở chung phòng với bác tài! Chứ nếu không, e là thằng cha đó đem tui đi bán mất! Vụ này đã được các bạn bên nhà cảnh báo rồi. Còn bác tài xế nữa, biết đâu ông đó rình đang đêm nhào vô phòng rồi làm sao, hoặc ông ta bàn với cha lễ tân đem bán tui... Hic hic hic!!! Tui không thể ngủ được, vừa lạ nhà, vừa lạnh (đêm ở Cameron có 10 độ thôi), vừa lo đủ thứ, cứ chập chờn! Thi thoảng lại giật mình vì những tin nhắn chúc mừng sn. Cái này đúng là "Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành!"
Nhớ lại câu nói của bạn ở nhà "Không có sao đâu, cứ an tâm mà đi thôi!" Tui đột nhiên nhớ bạn dễ sợ, nhớ nhất là câu nói của bạn để tự AQ bản thân! Giá mà có bạn ở đây lúc này nhỉ!
Rồi tui cũng thiếp đi sau bao nhiêu khó khăn và vất vả...

Schtroumpf
08-10-2010, 10:31
Phần 3: Lạc vào xứ cổ tích

...Sau một đêm trằn trọc vì nhiều chuyện, mới 5g sáng tui đã mở mắt! Lạnh, lạnh quá! Kéo mền trùm kín đầu, ngủ thiếp đi thì lại nghe "cộc cộc cộc". Có ai đó gõ cửa phòng. Trời, không lẽ những gì mình sợ xảy ra tối hôm qua nó lại đến vào sáng nay? Tui vọng ra hỏi lớn "Ai đó?" - "Uncle Lee đây! Mày dậy chưa?" Má ơi, bác tài này sao tìm tui sớm vậy trời??? Mới có 7g ở Mã, tức là 6g sáng ở VN hà! Tui mở cửa, mắt còn đầy ghèn "Tui dậy rồi! Giờ đi luôn hả chú?" Chả là tối qua đã hẹn sáng nay đi sớm thì mới kịp tham quan Cameron và còn về lại KL. "Ừ, 7g rồi, còn đi ăn sáng. Tao đợi mày ở ngoài nhé!" Nói rồi bác tài ngoe nguẩy đi ra, tui thì chui vô phòng, dọn đồ vô va li, vệ sinh cá nhân rồi dzọt.
Ăn sáng xong thì tui khỏe hẳn , bắt đầu đi thăm nông trang được rồi đây. Vì còn khá sớm nên chưa có nông trang du lịch nào mở cửa. Đi ngang một cái Cactus Farm, tui le te vô "Good Morning" loạn xạ, rồi hỏi luôn "Tao muốn vô tham quan tí được không? Chưa tới giờ mở cửa nhưng mà tao sắp phải về KL rồi!" kèm một nụ cười duyên, hehe! Anh chủ vườn gật đầu bảo cứ vô thoải mái. Há há, số mình may! Tui cười phớ lớ rồi tọt đi chụp ảnh.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs640.snc4/60056_1264734918206_1824776736_516435_7666247_n.jp g

Ở nông trại này có trồng nhiều thứ, hoa lá rồi rau củ đủ loại, nhưng chủ yếu là xương rồng. Đủ hình dáng, đủ kiểu, có hoa và không hoa... Nhìn rất thích mắt, cứ như đang ở trong xứ thần tiên nào đó!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs337.ash2/61780_1264734118186_1824776736_516428_5404279_n.jp g

Lần đầu tiên biết người ta trồng cây Giáng Sinh như thế nào. Mỗi chậu nhỏ như hình là 5MYR, xanh ngăn ngắt
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs672.snc4/61192_1264732038134_1824776736_516405_1624497_n.jp g

Có cả cái cây gì giống cây ăn thịt người trong truyện cổ tích cơ Cái ống to đùng, bọn côn trùng mà chui vào chỉ còn có nước chết!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs644.snc4/60454_1264735798228_1824776736_516440_3351676_n.jp g

Và hoa, phong lan tím
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs629.snc4/58946_1264729998083_1824776736_516379_6271155_n.jp g

Không chỉ bán cây, người ta còn bán cả hạt giống. Tui định mua về trồng thì bác tài bảo là chỉ trồng được ở xứ lạnh thôi, huhuhu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs325.ash2/60493_1264729798078_1824776736_516377_7304601_n.jp g

Có cả những chậu hoa sặc sỡ đủ màu sắc
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs629.snc4/58946_1264730198088_1824776736_516384_5861360_n.jp g

Schtroumpf
08-10-2010, 10:39
Rau củ thì ê hề, tươi ngon, đồng giá 5MYR cho 3 gói bất kỳ. Bác tài Lee bảo rẻ, khệ nệ khuân cả chục kg rau củ về nhà dùng dần. Hị hị
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs657.snc4/61780_1264733838179_1824776736_516422_1519367_n.jp g

Thăm nông trại xương rồng xong, tui lại đi tiếp sang một nông trại trồng dâu! Dâu tây nhá, đỏ tươi và ngon lắm!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs677.snc4/61780_1264733718176_1824776736_516419_5078280_n.jp g

Ở đây người ta chia thành khu vực, nếu muốn hái dâu thì phải vào khu riêng, cứ 0.5kg là 20MYR, mà hái mỗi lần ít nhất là 0.5kg. Mắc kinh dị, dâu Đà Lạt nhà mình rẻ hơn nhiều! Tui chả dám hái nên vào khu riêng, chỗ này chỉ được chụp hình, cấm-sờ-vào-hiện-vật.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs303.ash2/58381_1264731038109_1824776736_516393_2151009_n.jp g

Dâu, nho rồi rau củ đều được trồng trong chậu và để lên giàn cao như thế này. Xung quanh có hệ thống phun nước tự động, có cả camera quan sát để tránh việc du khách hái trộm khi chưa được sự cho phép của chủ nông trang.
Hoa dâu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs603.snc4/58381_1264731198113_1824776736_516397_4425119_n.jp g

Vườn rau tươi mơn mởn
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs303.ash2/58381_1264731078110_1824776736_516394_4855426_n.jp g

Một bụi xà lách xanh ngắt nhé, trông ngon không này
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs304.ash2/58447_1264733038159_1824776736_516418_5381307_n.jp g

Ở Strawberry Farm có cả một quán cafe nhỏ, với anh chủ nông trại hay cười và hiếu khách, với một shop quà lưu niệm đầy rẫy các thứ nho nhỏ xinh xinh và gắn liền với dâu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62204_1264736758252_1824776736_516453_3001501_n.jp g

Schtroumpf
08-10-2010, 10:41
Hai bên lối vào được trang trí bảng hiệu vui vui quảng cáo cho sản phẩm của nông trại
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs623.snc4/58381_1264730878105_1824776736_516389_5009182_n.jp g

Rời vườn dâu trong tiếc nuối, hụ hụ, tui đi sang thăm một nông trại có nhà máy trồng trà tên là Boh Tea Plantation & Factory.
Đường lên Tea Factory như đi vào chỗ bí hiểm, toàn đèo là đèo uốn lượn xuyên rừng, giống y chang đường lên Bạch Mã nhà mình
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs321.ash2/60171_1263995179713_1824776736_514393_8335761_n.jp g

Xui cho tui là nhằm hôm đó nhà máy làm trà đang sửa chữa nên nghỉ, kể cả khu vực nông trại. Đành phải chụp cảnh đồi chè từ trên cao (bắt bác tài dừng xe bên vệ đường cho tui chụp á)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs347.ash2/62754_1263993539672_1824776736_514374_1908932_n.jp g

Cả một vườn chè xanh biếc uốn lượn nhấp nhô
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs618.snc4/59865_1263996299741_1824776736_514407_4507280_n.jp g

Ngắm những đồi chè thật là thích! Phóng xa tầm mắt, xung quanh bạt ngàn chỉ có núi đồi và chè xanh. Lưu luyến một lúc rồi cũng phải bắt đầu quay về KL.
Ở bên vệ đường, người dân ở nơi heo hút này cũng mở những cái nhà nho nhỏ, bán các thứ sản vật trồng trong vườn nhà. Sầu riêng Mã đây, 3MYR/quả, không biết có ngọt không
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs644.snc4/60454_1264735878230_1824776736_516442_619587_n.jpg

Có một loại đậu được treo từng chùm như thế này, nhìn bên ngoài giống như trái bồ kết mà các cô ngày xưa hay gội đầu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62204_1264736878255_1824776736_516456_3007115_n.jp g

Nghe bảo có thể ăn sống hoặc nấu chín, dùng làm sốt hoặc tương. Tui cũng bon chen nhai thử, mùi nặng và rất khó chịu! Cái hạt của nó đây
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs623.snc4/58381_1264730958107_1824776736_516391_2074956_n.jp g

nini
08-10-2010, 10:44
Hình đâu, bạn ơi? Nông trại ý.

Schtroumpf
08-10-2010, 10:49
Rời cao nguyên Cameron, tui ước gì Đà Lạt nhà mình cũng làm du lịch chuyên nghiệp và hay ho như thế này thì thích biết mấy! Ngắm lại cao nguyên xanh một lần nữa từ trên cao
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs336.ash2/61670_1263993899681_1824776736_514377_3669417_n.jp g

Vượt qua chặng đường dài 280km, về đến thủ đô KL là gần 2g chiều. Đi ngang động Batu xem nó ra làm sao
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs623.snc4/58379_1263839095811_1824776736_514146_4938700_n.jp g

Tui thấy Batu Cave này xấu hơn cả mấy cái hang động nhỏ ở nước mình, được cái khoảng sân phía trước động toàn là chim bồ câu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs603.snc4/58379_1263839415819_1824776736_514154_218543_n.jpg

Đường lên động thì cao vời vợi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs682.snc4/62210_1263840335842_1824776736_514158_850033_n.jpg

Không thấy thích nơi này lắm nên tui không dừng lại lâu, đi tiếp đến khu vực tháp đôi ở trung tâm. Chiều nắng, tòa tháp đôi sừng sững chọc trời
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs603.snc4/58379_1263839455820_1824776736_514155_4588473_n.jp g

Đứng ở khoảnh sân phía trước tòa tháp không thể chụp hết được cả tòa nhà!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs303.ash2/58379_1263839215814_1824776736_514149_5207840_n.jp g

Dưới chân tháp đôi người ta treo cờ của Malaysia, biểu lộ rõ niềm tự hào của quốc gia
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62210_1263840295841_1824776736_514157_7619150_n.jp g

Schtroumpf
08-10-2010, 10:51
Hình đâu, bạn ơi? Nông trại ý.
Bạn nói nông trại nào nhỉ? Nãy giờ đi qua nhiều cái nông trại rồi cơ mà :))

Schtroumpf
08-10-2010, 10:58
Kế bên mỗi tòa tháp là một cái tháp nhỏ hơn, cái bên phải tòa nhà đang được xây dựng sắp xong.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs632.snc4/59210_1263841335867_1824776736_514167_6507314_n.jp g

Phía trước tháp đôi là quảng trường Merdaka
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs303.ash2/58379_1263839175813_1824776736_514148_4915509_n.jp g

Gần đó là quảng trường Times
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs643.snc4/60354_1261516797755_1824776736_510329_6932909_n.jp g

Đang ở chỗ này thì cô bạn sang sau nhắn tin cho biết đã tới! Lật đật kêu bác tài cho về YMCA vì đã đặt phòng ở đó. Hostel này khá xinh xắn, có anh lễ tân là gay nhưng rất dễ thương! Đến nơi thì cô bé này đã trả 100MYR tiền phòng (trong đó 80MYR cho 1 phòng đôi có phòng tắm riêng và 20 MYR cho 1 cái nệm đặt thêm - vì lúc book phòng là 3 người). Dở quá, sao lại không biết đòi tiền lại nhỉ??? Giờ còn có 2 người thôi mà! Nghĩ là làm, tui lại chỗ lễ tân, cười duyên và bảo anh ấy "Mày có thể giảm cho tao 20MYR được không? Vì bây giờ tụi tao còn có 2 người thôi!" Tất nhiên là anh ấy không chịu "Nếu vậy thì ít nhất mày cũng phải cho tao biết sớm, gọi điện hay email chẳng hạn. Bây giờ là last minute rồi!" Tui bắt đầu năn nỉ "Nhưng mà bạn tao có việc đột xuất nên không sang được, tới phút cuối mới biết nên tao không kịp email hay gọi điện gì cả! Mày giúp tao đi rồi sau này tao có dịp sẽ giúp mày!" Anh ấy hỏi luôn "Thế mày định giúp tao như thế nào?" - "Ơ hay, tao có nhiều bạn bè, tao sẽ quảng cáo hostel của mày cho bạn bè tao biết. Như vậy mày sẽ có thêm khách, hostel của mày được nhiều người biết tới hơn!..." Anh lễ tân có lẽ nghe tui nói bùi tai , không nhịn được, cười ha hả rồi bảo "Thôi được, kêu bạn mày đem hóa đơn xuống đây. Tao trả tiền lại cho!" Hehe, deal! Tui cười sướng. Lần thứ hai tui đòi lại được tiền dù là ở một nơi xa lạ!
Cất đồ ở hostel xong, tui đi tiếp , đến thăm Chocolate Factory của hãng Beryl's.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs303.ash2/58379_1263839255815_1824776736_514150_3476156_n.jp g

Ngợp vì sô cô la! Ở đây có thể xem các đoạn thông tin về nguồn gốc của sô cô la, cách làm sô cô la, tên gọi, lịch sử... Nói chung là tất tần tật các thứ có dính dáng đến thứ thực-phẩm-của-tình-yêu này!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs643.snc4/60354_1261516717753_1824776736_510327_4302890_n.jp g

Bạn có thể ăn thử, nếu ngon thì mua về, không thì thôi, không sao cả!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs612.snc4/59210_1263841375868_1824776736_514168_6016885_n.jp g

Người ta trưng bày hàng hóa rất đẹp, có cả gấu bông và hoa hồng!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs312.ash2/59210_1263841295866_1824776736_514166_362953_n.jpg

Schtroumpf
08-10-2010, 11:14
Lê la ở vương quốc sô cô la này mãi không biết chán! Chiều muộn, phải quay về lại hostel. Ở đây có một nhà hàng nhỏ rất xinh, thức ăn ngon, có cả anh phục vụ đẹp trai nữa! Hehe Tui kêu món cơm chiên trái thơm, có bánh phồng tôm vị khoai môn, ăn bùi bùi, ngon lắm cơ! Nhắc tới lại thấy thèm!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63550_1267044455943_1824776736_522165_2830898_n.jp g

Ăn uống no nê, tui đi qua KL Sentral tham quan xem nó thế nào. Đây là một shopping mall kết hợp với trạm xe bus, tàu điện ngầm, monorail các thể loại rất lớn ở Kuala Lumpur.
Đây là 1 trạm monorail - gọi là KTM Komuter.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57984_1261517597775_1824776736_510336_6041992_n.jp g

Còn tàu điện ngầm người ta gọi là LRT. Trông sạch sẽ nhưng tui không thấy bóng bẩy và sáng loáng như MRT của Sing.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57984_1261517677777_1824776736_510338_2836400_n.jp g

Lạc vào một cửa hàng bánh kẹo
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs663.snc4/60354_1261516917758_1824776736_510332_8176483_n.jp g

Đẹp, xinh và toàn những thứ nhiều màu sắc như thế này. Cứ 10MYR hoặc 20MYR cho 100gr, thích loại nào cứ lấy, miễn là cùng loại giá. Đúng là sự cám dỗ của kẹo ngọt! Hic!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs323.ash2/60354_1261516957759_1824776736_510333_6672549_n.jp g

Không quên thử kem McDonald's ở đây, trời ơi ngon gì đâu! Ngọt ngọt, chua chua, thanh thanh! Hic!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs311.ash2/59153_1267043055908_1824776736_522145_1622650_n.jp g

Lang thang một lúc mà cũng tới 22g. Không khuya lắm mà bà con về nhà hết, hàng quán lui cui đóng cửa, vắng hoe. Tui định đi tiếp mà nhớ lại, mọi người dặn không nên lang thang về khuya một mình ở đây. Thôi, cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs299.ash2/57984_1261517637776_1824776736_510337_6499953_n.jp g

Đêm, đường phố KL vẫn sáng đèn, nhưng thấy toàn là người Ấn với mấy cô đạo Hồi, tui hơi hồi hộp! Chỉ có thể đi thật nhanh để về hostel nghỉ ngơi, vả lại, sáng mai còn phải dậy sớm để đi xếp hàng...

nini
08-10-2010, 11:29
Bạn nói nông trại nào nhỉ? Nãy giờ đi qua nhiều cái nông trại rồi cơ mà :))

Thế là đọc chay à...haizzz.....

Schtroumpf
08-10-2010, 12:23
Thế là đọc chay à...haizzz.....
Ặc, mấy cái ảnh đồi chè, vườn dâu, xương rồng... chính là ảnh chụp trong nông trại mà!? Sao lại chay?

nini
08-10-2010, 12:26
Ặc, mấy cái ảnh đồi chè, vườn dâu, xương rồng... chính là ảnh chụp trong nông trại mà!? Sao lại chay?

sao mình ko hề thấy tấm ảnh nào hết vậy????? 1/2 tấm cũng ko thấy.

Schtroumpf
08-10-2010, 12:56
sao mình ko hề thấy tấm ảnh nào hết vậy????? 1/2 tấm cũng ko thấy.

Hic, chắc trình duyệt web của bạn bị gì rồi, hay là lỗi mạng? Mình vẫn xem được bình thường hà, kiểm tra bằng các máy khác trong công ty vẫn ok!

Tommy_ngo
09-10-2010, 12:55
sao mình ko hề thấy tấm ảnh nào hết vậy????? 1/2 tấm cũng ko thấy.

Sao bạn này vào spam nhiều thế , có biết như vậy là ko hay ? Bài bạn này đang viết liền mạch như thế mà

Schtroumpf
10-10-2010, 12:54
Phần 4: Tham quan Skybridge - Đến Melaka

... Một trong những điểm đến "must-go" của tui chính là Skybridge - cây cầu nối giữa 2 tòa tháp đôi Petronas. Vì vậy, phải dậy sớm! Nghe bảo là mỗi ngày họ chỉ phát ra 200 vé tham quan thôi. Hic!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs303.ash2/58379_1263839335817_1824776736_514152_4066289_n.jp g

Tui để chuông đồng hồ reo lúc 5g. Đánh răng rửa mặt xong là dzọt lên đường. LRT còn vắng hoe. Đến chân tháp đôi Petronas Twin Tower là 6g10p, trời còn chưa hửng sáng.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57984_1261517717778_1824776736_510339_2441883_n.jp g

Bên trong tháp đôi, sáng loáng và rực rỡ ánh đèn.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57984_1261517757779_1824776736_510340_996364_n.jpg

Le te hỏi anh bảo vệ đường đến chỗ xếp hàng tham quan tháp đôi, được anh ấy chỉ đến tận nơi. Cứ đi thẳng vào trong rồi quẹo trái, xuống thang cuốn là tới. (Dễ vậy mà có lúc người ta tìm không ra á!) Mới có hơn 6g mà đã có 1 hàng người dài dằng dặc. Đến chừng 7g là thành 4 hàng như thế này, kẻ đứng người ngồi lố nhố, đủ quốc tịch và đủ màu da
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63553_1267043175911_1824776736_522146_4058455_n.jp g

Đến 8g30 người ta bắt đầu phát ticket, số của tui là số 41. Hì, hóa ra mình cũng đi khá sớm! Một anh áo đỏ hỏi tui là muốn lên tham quan lúc mấy giờ, vừa hỏi vừa bấm tic tic vào cái máy nho nhỏ cầm tay trông như iphone. Hỏi đủ thông tin hết nhé, quốc tịch, số người đi cùng, muốn lên lúc nào... Tui nhanh nhảu "As soon as possible" nên được lên lúc 9g15. Cứ mỗi nhóm sẽ được lên 15p, và hình như có giới hạn số người trong một nhóm.
Trong thời gian chờ lên Skybridge thì được tham quan bên sảnh bên trong, và được coi một đoạn phim ngắn giới thiệu sơ lược lịch sử tháp đôi. Có một vài trò chơi nho nhỏ thuộc dạng logic để thử thách trí tuệ, có ống nhòm để ngắm KL từ trên cao
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs715.snc4/63553_1267043215912_1824776736_522147_6057443_n.jp g

Đúng 9g15, nhóm Green Color (là nhóm của tui, mỗi nhóm đeo một màu thẻ) được phép lên tham quan Skybridge. Phải qua máy soi như ở sân bay 2 lần, các anh chị an ninh đứng sát bên, kiểm soát rất chặt. Vô trong thang máy là người hướng dẫn bấm số lên tầng 41. Rất nhanh, hình như mất 2-3p thì phải!
Thẻ đeo của tui, mặt trước có hình tháp đôi
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5646354x4801135K.jpg

Mặt sau
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5645344x4801121K.jpg

Schtroumpf
10-10-2010, 13:04
Toàn cảnh KL nhìn từ trên cao
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs715.snc4/63553_1267043255913_1824776736_522148_6066266_n.jp g

Một công viên nhỏ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63553_1267043375916_1824776736_522151_4927162_n.jp g

Nhìn từ xa trông giống như một bo mạch điện tử ấy
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63553_1267043295914_1824776736_522149_6488717_n.jp g

Từ Skybridge nhìn ra một bên thành của tháp đôi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs299.ash2/57984_1261517877782_1824776736_510343_1976480_n.jp g

Ngắm trời ngắm đất một hồi hết 15p, phải đi xuống! Lúc này lối vào Skybridge bắt đầu vắng khách vì những người không kịp lên suất sáng đã tranh thủ đi đâu đó rồi quay lại sau
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63553_1267043455918_1824776736_522153_1353977_n.jp g

Một tiệm gift shop đối diện với lối vào, sáng choang. Tui không vào vì muốn tranh thủ quay ra chụp ảnh tháp đôi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63553_1267043415917_1824776736_522152_8079392_n.jp g

Đài phun nước ở phía trước Petronas
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs715.snc4/63550_1267044175936_1824776736_522158_7439144_n.jp g

Schtroumpf
10-10-2010, 13:11
Trời lúc này không nắng mà cứ âm u, xì xì, lại mưa lâm râm, chụp rất chán! May là chiều hôm qua tui đã tranh thủ pose được vài cái ảnh quý giá làm tư liệu!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs702.snc4/62210_1263840415844_1824776736_514160_3818303_n.jp g

Lang thang sang Suria KLCC ngay gần tháp đôi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63553_1267043535920_1824776736_522155_7682447_n.jp g

Giữa sảnh người ta treo đèn rồi kết hoa rất đẹp, trông như một cái sân khấu
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs715.snc4/63550_1267044095934_1824776736_522156_7880078_n.jp g

Đèn chùm thả từ trần nhà xuống, có cảm giác như lạc vào cung điện
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63550_1267044135935_1824776736_522157_524200_n.jpg

Đi tàu điện ngầm về lại KL Sentral.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63550_1267044215937_1824776736_522159_6253175_n.jp g

Lúc này đã là 11g. Chui vô nhà hàng nhỏ của YMCA ăn tiếp! Cơm cà ri bò
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs632.snc4/59210_1263841455870_1824776736_514170_6833586_n.jp g

Và cơm gà
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs715.snc4/63550_1267044375941_1824776736_522163_1449336_n.jp g

Schtroumpf
10-10-2010, 13:25
Trưa nóng nực nên tráng miệng bằng kem, 3MYR/ly, gồm 2 viên kem thả nổi trên si rô dâu! Rất ngon!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63550_1267044255938_1824776736_522160_2322709_n.jp g

Chơi thêm món ABC này nữa, ở YMCA họ gọi như thế, nhưng tui thấy nó y chang chè thập cẩm đá bào nhà mình, đủ màu sắc, nhìn rất là hấp dẫn. Ngon nhưng tui không ăn được vì nước đường có mùi hoa lài Những 4.5MYR/ly to ấy! Tiếc ơi là tiếc!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63550_1267044335940_1824776736_522162_8361703_n.jp g

Ăn trưa xong mới có 13g, mà xe bus đi Melaka đã book vé trước thì 15g mới chạy. Tranh thủ lên mạng update tình hình cho bà con ở nhà, 13.30 tui mới te sang KL Sentral. Phải đi LRT từ đây đến một chỗ gì đó quên mất tên trước, rồi mua vé đi tiếp từ đó đến Bukit Jalil, và sẽ phải đổi chuyến ở một trạm giữa. Trời ơi, ta nói, tui đi ngay chiều thứ 7 nên bà con về quê đông như giặc, toàn người là người, mua vé LRT mà phải xếp mấy hàng dài. :(( Lúc đổi tàu, đang lớ ngớ thì thấy một em trai người Mã cũng đi Bukit Jalil. An tâm là em ấy dân địa phương sẽ rành rẽ nên tui không tìm hiểu thêm thông tin xem phải đón tàu ở hướng nào. 5p sau tàu tới, không biết loay hoay làm sao mà tui và em trai kia leo lên nhầm cái tàu chạy ngược lại KL Sentral. Hoảng hồn, vì lúc này đã là 14.20, không khéo trễ xe bus thì mệt! :-S Đến trạm kế phải nhảy xuống, hỏi bảo vệ nhà ga mới hay là phải đi vòng xuống dưới và đi lên theo hướng khác.
Tới được Bukit Jalil thì tui bị giữ lại, huhuhu!!! Tự nhiên khi đi qua cái cổng chặn giữa LRT và bên ngoài, tui đút thẻ vào thì bị máy ói ra trả lại, không cho qua. Thẻ LRT loại sử dụng 1 lần của Mã mỏng te như tờ giấy ấy, không có dày như ở Sing. Chả hiểu sao, tui phải tha lôi đồ đạc sang quầy vé, hỏi anh bảo vệ. Anh ấy kiểm tra một hồi rồi hỏi mày mua thẻ này ở đâu, bao giờ, bao nhiêu tiền... Cứ như tui là kẻ gian đi trộm ấy!
Sau khi dò dò một hồi thì anh ấy cũng cho tui qua, bảo là do thẻ bị lỗi! Hụ hụ! :-S Đi bộ thêm 5p nữa là đến Bukit Jalil Bus Station. Họ ngăn từng kiosk nhỏ, bên trên là bạt, nóng và chỉ ngửi thấy toàn hơi người. Hic!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs619.snc4/57984_1261517917783_1824776736_510344_4567620_n.jp g

Cuối tuần nên bến xe đông nghẹt, không khác gì bến xe miền Đông, miền Tây ở SG.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs599.snc4/57984_1261517957784_1824776736_510345_2633729_n.jp g

Tìm được kiosk của hãng Delima là 15.30, xe đi Melaka đã chạy được 30p. Tui nhào vô năn nỉ, nói tới nói lui, bảo tao bị trễ tàu điện nên đến trễ, mày có thể giải quyết cho tao đi chuyến gần nhất được không. Mới đầu ông chủ quầy cũng lắc đầu quầy quậy, không chịu, sau thấy tui nói quá nên chắc động lòng, gọi điện thoại tới hãng kiểm tra (vì vé tui book online). Chờ chừng 5p là có kết quả, ông ấy cho tui đi chuyến gần nhất lúc 16g chiều. :D Rõ là không uổng công năn nỉ! :)

Schtroumpf
10-10-2010, 13:55
Đến Melaka Sentral, tui đón tiếp taxi về thẳng hostel Tang House. Hostel nằm ngay trong khuôn viên của khu phố cổ, rất tiện để đi chợ đêm vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Nhỏ, xinh và rất sạch sẽ, phòng tắm bên ngoài, 55MYR/phòng đôi. Anh con trai của cô chủ nhà rất hiền, nói năng nhỏ nhẹ như con gái ấy! À, bạn nào muốn đi Melaka mà thích shopping thì đi cuối tuần thôi nhé, chứ đi trong tuần không có chợ đêm nên sẽ mất hẳn cái không khí nhộn nhịp á!
Ở đây mọi người hay uống loại nước giải khát 9 độ C này
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5848640x4882327K.jpg

Đi ngang tiệm Geographant Café, có người ca sĩ già ôm cây guitar cũ hát những bản tình ca bất hủ, Anh hay Pháp tùy theo yêu cầu của người nghe. Tui ấm lòng lạ, đứng nghe mãi mà không chán!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs423.snc4/46604_1261518797805_1824776736_510353_1883906_n.jp g

Toàn cảnh chợ đêm Jonker Walk 2010
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5796640x4882262K.jpg

Đi dọc hết chợ là dẫn đến khu vực quảng trường và nhà thờ Melaka
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5887640x4881911K.jpg

Một chiếc xích lô sặc sỡ, đèn hoa nhấp nháy trông vui mắt, nhạc nhẽo ì xèo
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5855353x4801481K.jpg

Trên sông Melaka người ta cũng làm du lịch, có thuyền chở khách đi vòng vòng ngắm cảnh và hóng gió kiểu như bến Bạch Đằng nhà mình
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5860640x4882508K.jpg

Bước đến tháp đồng hồ đã là 23g khuya.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5889640x4882157K.jpg

Schtroumpf
10-10-2010, 13:57
Tui quay về lại hostel, đi dọc theo bờ sông tràn đầy gió mát. Cảm nhận được: Melaka thật sự là một thành phố yên bình! :x
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5902640x4881853K.jpg

Lòng vòng một lúc lại phát hiện thêm một tiệm cafeteria nhỏ xinh khác Voyage Travellers' Lounge & Enterprise. Cũng chỉ hát những ca khúc bất hủ, cũng phong cách nhà gỗ với chậu hoa leo bên khung cửa, quán cafe này gợi cho tui nhớ Cuckoo Nest's ở Tú Xương. Ở đây có cả phòng nghỉ cho khách du lịch bụi. Lần sau quay lại Melaka chắc sẽ đến quán này trú chân, may ra buổi tối được thưởng thức nhạc sống mà không phải đi đâu nhỉ! :)
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2010/Malaysia/DSCN5895640x4882477K.jpg

Một cửa hàng bán guốc gỗ, sản phẩm truyền thống đặc trưng của phố cổ Melaka
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs403.snc4/46604_1261518637801_1824776736_510349_1498572_n.jp g

12g, đặt chân về tới Tang House. Anh chủ nhà gật gù mở cửa, không quên kèm một nụ cười dễ mến! ;)

Schtroumpf
11-10-2010, 16:18
Phần 5: Từ Melaka về Sing

...6g sáng, Melaka đánh thức tui bằng một cơn mưa rào. Trời quang đãng và trong, có điều không có nắng! :( Đường sá ở đây nhỏ xíu như kiểu phố cổ Hội An, cũng có những ngôi nhà treo đèn lồng với mái ngói đỏ thâm nâu. Xe hơi xếp thành từng dãy dài đậu san sát nhau, trước cả hàng quán người ta mà tuyệt nhiên không thấy ai càm ràm nói năng gì.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs618.snc4/59856_1267045815977_1824776736_522177_7015704_n.jp g

Xe máy cũng nhiều, lạ cái là biển số xe được gắn phía sau đồng thời vẽ rõ trên cả phần bánh trước.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs618.snc4/59856_1267045855978_1824776736_522178_5508387_n.jp g

Sau bữa điểm tâm nhẹ với bánh mì nướng, mứt dâu, bơ đậu phộng, trứng ốp la và cà phê, tui lang thang quay lại quảng trường Melaka để chụp ảnh.
Con sông vắt ngang thành phố dường như đẹp và hiền hòa hơn khi không có ánh đèn điện sáng choang rực rỡ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs318.ash2/59856_1267045975981_1824776736_522181_5412142_n.jp g

Lối đi dạo hai bên bờ sông được lát gạch màu đỏ, các ngôi nhà xung quanh đều trồng hoa. Tui tưởng tượng, nắm tay người mình yêu thương đi dạo ở đây thì thú vị và hay ho phết!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs618.snc4/59856_1267045895979_1824776736_522179_4306845_n.jp g

Quảng trường lúc này khá vắng vẻ, có lẽ một phần do còn khá sớm, phần nữa chắc vì mọi người đang tập trung đi lễ trong nhà thờ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs318.ash2/59856_1267046015982_1824776736_522182_623238_n.jpg

Thích những chiếc ghế kiểu cũ với hoa văn xưa như thế này, dưới một gốc cây tỏa vòm lá xanh mát rượi. Ngồi đây đọc sách hay tán gẫu thì thích lắm!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs638.snc4/59856_1267046055983_1824776736_522183_5563775_n.jp g

Schtroumpf
11-10-2010, 16:21
Cối xay gió Hà Lan được đặt tên rất kêu Eye On Malaysia
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs618.snc4/59856_1267046095984_1824776736_522184_1590187_n.jp g

Đài phun nước (chỗ này du khách chụp ảnh đông lắm, tui canh me mãi mới được cái bức vắng người)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs318.ash2/59856_1267046135985_1824776736_522185_3132402_n.jp g

Xích lô đầy hoa đậu dài chờ khách phía trước nhà thờ lớn Christ Church Melaka
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs652.snc4/61270_1267046856003_1824776736_522186_6129871_n.jp g

Chỗ này không nhớ là gì, nhưng thấy kiểu cách xây giông giống tòa nhà Quốc hội
https://i.ixnp.com/images/v6.48/t.gif

Và pháo đài Famosa
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs672.snc4/61270_1267047136010_1824776736_522193_445618_n.jpg

Còn đây là quảng trường Hà Lan
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs652.snc4/61270_1267047216012_1824776736_522195_4305588_n.jp g

Nhìn về phía xa chỗ có đu quay là công viên cướp biển
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62896_1267047736025_1824776736_522197_1795131_n.jp g

Schtroumpf
11-10-2010, 16:26
Một nhà hàng hải sản chỉ bán vào buổi chiều tối, thấy có cả cafe. Bàn ghế gỗ đóng liền vào nhau, ẩm ướt nhưng xinh xắn
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs709.snc4/62896_1267047696024_1824776736_522196_3542795_n.jp g

Đi bộ chừng 3p nữa là đến bảo tàng thuyền buồm. Muốn tham quan bên trong thì phải mua vé, đâu như 5 MYR, mà tui không có thời gian nữa nên chỉ có thể nhắm mắt... làm ngơ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs709.snc4/62896_1267047896029_1824776736_522201_7982970_n.jp g

Rảo bước về lại hostel, vội vàng trả phòng, tạm biệt anh chủ nhà, và đi đón bus. Thấy một chiếc xe bus to bự, tui gõ gõ cửa, hỏi anh tài. Anh ấy chỉ cho tui đón xe khác để ra Melaka Sentral, lại còn leo xuống vẫy xe giúp nữa! Mất 1MYR và khoảng 15-20p để đến nơi.
Bên trong Melaka Sentral, cũng đông vui, cũng nhộn nhịp, cũng hàng quán khá nhiều, nhưng không thấy cái xô bồ như ở KL.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs349.ash2/62896_1267047936030_1824776736_522202_7590312_n.jp g

Một quầy bánh kẹo, trái cây các thể loại tên là Asam Jeruk House mới ghê chứ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62896_1267047976031_1824776736_522203_7384123_n.jp g

Đu đủ ngâm này, trông ngon ơi là ngon
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs709.snc4/62896_1267048016032_1824776736_522204_672317_n.jpg

3g chiều là đến giờ G , xe tới. Tui le te cho hành lý vào gầm xe, chuẩn bị chặng đường khoảng 2.5h để quay về lại Sing. Trên xe có anh Tây, anh Mã, cô Mã... Bà con tám quá chừng chừng, tui ngồi lo ăn bánh mì kẹp thịt cho bữa trưa khá muộn!
Cửa khẩu Mã - Sing, ta nói, đông ơi là đông. Chắc dân Sing tranh thủ cuối tuần đổ xô sang Melaka shopping rồi chủ nhật về lại còn kịp đi làm. Có quầy dành riêng cho người Mã để làm thủ tục cho nhanh nữa.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs689.snc4/62896_1267048056033_1824776736_522205_1298672_n.jp g

Cô bé đi cùng tui, đã dặn là phải cất vé máy bay và booking khách sạn riêng bên ngoài, để lỡ hải quan có hỏi thì còn có mà chìa ra. Đằng này, toàn lo mua sắm linh tinh, chả chịu nhớ. Tới lúc nhập cảnh, chú hải quan hỏi có vé máy bay bay về không, có booking khách sạn ở Sing không. Em ấy không chìa ra được! Tui đứng sau phải xin phép can thiệp, chìa vé của tui ra, giải thích là đi chung nhưng book vé riêng. May là chú đó cũng dễ tính, xem xét một hồi rồi đóng dấu cộp cộp. May ghê! Quầy bên cạnh có 2 cô bé người Mã, sang Sing chơi, không có vé bus về nên đâu được cho vô!
Qua tới bên kia, thấy mọi người đi cùng xe bus tập trung lố nhố, mặt rất căng thẳng. Hỏi chuyện mới biết, hóa ra xe bị giữ lại vì có 2 cái hành lý lạ ở trong gầm. Tui giật mình, chết mồ, hành lý của tui và cô bé kia chứ ai nữa! Tưởng là để trong gầm xe thì xe đi qua hải quan sẽ không sao, hóa ra... Tui hết hồn, vội "thú tội" là không biết nên để hành lý ở đó, không đem xuống nhập cảnh! Trời ơi, bác tài xế la tui quá trời, quê dễ sợ luôn! Hai anh hải quan Sing mượn passport rồi dắt tui đi ngược trở lại, ra xe, cảnh cáo nghiêm túc, bảo đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tao mong mày nhớ và đừng bao giờ lặp lại chuyện này khi đi bất cứ đâu! Tui phải xin lỗi quá chừng, cô bé đi cùng thì mặt cứ nghệch ra, giương mắt lên dòm, chả biết xin lỗi phụ.
Quay lại chỗ chú hải quan đã cho tui qua, anh kia hất hàm hỏi chi đó bằng tiếng Mã. Trả lời cũng bằng tiếng Mã. Anh kia quay sang tui "Sao lần này là lần 2 mày qua Sing mà không biết phải đem hành lý theo khi nhập cảnh?" - "Dạ, tại lần trước là đi máy bay thẳng từ VN sang nên không biết!"
Gật gật, rồi anh ấy cũng cho tui qua, chỉ phải cho hành lý qua máy soi lần nữa. Quê ơi là quê luôn! Kinh nghiệm xương máu, từ giờ chẳng dám quên nữa! Hic!

7g tối mới đến Lavender Bus Station, cũng may là cái hostel The Hive Backpacker tui đặt cũng nằm gần ngay đó. Phải hỏi gần chục lần mới mò ra được cái đường đến chỗ này, buổi tối nên khó định hướng, lại không có bản đồ. Có 2 anh chị còn gọi điện thoại đến hostel hỏi giúp tui đường đi nữa cơ, dễ thương và nhiệt tình ghê!
Tắm rửa xong là lại lê la đi ăn cháo ếch ở Geylang, Lorong 3
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs700.snc4/62002_1268732258137_1824776736_525200_4366984_n.jp g

23.30, đón taxi từ Geylang về hostel mà ta nói, không có chiếc nào trống người hết. Đợi cả 30p, sau cùng đành phải đi lại MRT. Về nhà là đúng 24g, ngày mới vừa sang...

Schtroumpf
12-10-2010, 09:42
Phần 6: Ngày chia tay

...6g sáng ở Singapore, trời hanh nhẹ, và không nắng. Đây là cái hostel tui ở tối qua, The Hive Backpacker, tòa nhà được mệnh danh "vàng và đen" - hèn gì lúc trời tối thui thùi lùi tìm mãi không ra.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs662.snc4/60236_1268727898028_1824776736_525148_4489531_n.jp g

Định đi thăm Botanical Garden nhưng nhắm mắt cũng biết là không kịp thời gian, vì 12g trưa đã phải về check out và ra sân bay. Thế là chuyển hướng, đi sang vịnh Marina. Từ Boon Keng MRT chỉ phải đổi line 1 lần là tới Marina Bay MRT Station.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs662.snc4/60236_1268727978030_1824776736_525150_3243108_n.jp g

Biểu tượng của Marina là một cái hình nhảy múa như này
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs700.snc4/62002_1268732298138_1824776736_525201_6070108_n.jp g

Thích nhất là hàng dừa (hay cọ nhỉ ) ở đây, có sắt thép uốn lượn xung quanh nhìn mềm mại và dịu dàng đến lạ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs322.ash2/60236_1268728098033_1824776736_525153_7621541_n.jp g

Lang thang ở đây xong là cũng 10g30, đi tiếp theo cây cầu này vòng sang phía Singapore Flyer
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs684.snc4/62407_1268728738049_1824776736_525157_7178457_n.jp g

Đến công viên Youth Olympic
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs704.snc4/62407_1268728818051_1824776736_525159_3967088_n.jp g

Dọc hai bên tường là những tranh vẽ nho nhỏ đủ màu sắc tạo cảm giác cho người ta trở về với tuổi thơ
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs344.ash2/62407_1268728858052_1824776736_525160_8072821_n.jp g

Schtroumpf
12-10-2010, 09:44
Lang thang mãi rồi cũng đến lúc phải về. Tui chia tay những ngày vui mặc dù phải đi một mình, chia tay đất nước Malaysia xinh đẹp, chia tay Singapore hiện đại bằng một lần xém tí nữa là đi lạc! Chẳng là lúc ở trên MRT ra sân bay, trên loa thông báo là tàu không chạy nữa, đến trạm kế tất cả hành khách sẽ phải xuống để đón tàu khác. Tui ngồi lơ ngơ, nhớ lung tung, và nghĩ linh tinh nên chả nghe gì. Đến trạm, ai cũng nhào xuống, tui cứ ngồi tỉnh bơ. Một chị Tây balo ngồi đối diện hỏi tui "Sao mày không xuống? Mày cũng ra sân bay đúng không?" - "Nhưng chưa tới Changi mà???" - "Tàu này không chạy nữa, phải xuống đổi tàu khác! Mày không nghe loa thông báo hả? Xuống thôi!" Tui lật đật theo chị này nhảy xuống, vừa kịp tàu đóng cửa và vù đi mất! Hic, lần sau mà đi tàu điện ngầm thì phải chú ý nghe thông báo thôi!
Nói chuyện mới biết bạn này người Đan Mạch, và cũng đi một mình. Lộ trình tiếp theo của bạn là Thái Lan. Bạn ấy còn hỏi tui giờ đi tiếp đâu, tui buồn buồn, mặt méo xệch, "Tao đi về nước chứ đâu! Đến lúc phải về rồi! "

Ở sân bay, tranh thủ online, gặp bà con, bạn bè trên mạng mà tui mừng rớt nước mắt! Có đi mới biết, ngày thường thấy nhau sáng nick mà ít khi chào, giờ đơn độc nơi đất khách, thấy một cái nick quen sáng đèn, hạnh phúc mừng vui biết bao nhiêu! Vui hơn nữa là khi mình kêu mà người ta trả lời, chứ không phải những tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp!
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs344.ash2/62407_1268729018056_1824776736_525164_626530_n.jpg

Tạm biệt Sing, tạm biệt Mã, tui hẹn một ngày không xa sẽ quay trở lại.
Để đi tiếp những chặng đường còn dang dở, để trải lòng mình với cuộc sống,
Để chiêm nghiệm và hoài niệm,
Một nỗi nhớ...
Đủ làm ấm lòng
Người lữ khách phương xa...

Công chúa củ đậu
13-10-2010, 16:44
Hay quá. Ước mong 1 ngày gần nhất mình có thể tự đi du lịch bụi, nhưng chắc ko đc vì mình nhát chết lắm :(

Schtroumpf
13-10-2010, 17:00
Hay quá. Ước mong 1 ngày gần nhất mình có thể tự đi du lịch bụi, nhưng chắc ko đc vì mình nhát chết lắm :(
Có gì mà nhát bạn ơi, mọi thứ đều trong tầm tay tầm mắt mình cả mà. Nhưng tất nhiên, đi bụi 1 mình thì phải cẩn thận nhiều hơn! :) Nếu chưa quen đi bụi ở nước ngoài thì đi trong nước đã, hé! ;)

hoanglz
14-10-2010, 16:22
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs651.snc4/61161_1268729858077_1824776736_525175_3309181_n.jp g
thằng này ko biết đã xây xong chưa,
em vừa xem phóng sự cẩu 350 tấn sắt lên nóc tòa nhà này ở Singapore => một kỷ lục xây dựng.

hachi_hachi
14-10-2010, 22:37
[QUOTE=Schtroumpf;266062]Phần 6: Ngày chia tay

...6g sáng ở Singapore, trời hanh nhẹ, và không nắng. Đây là cái hostel tui ở tối qua, The Hive Backpacker, tòa nhà được mệnh danh "vàng và đen" - hèn gì lúc trời tối thui thùi lùi tìm mãi không ra.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs662.snc4/60236_1268727898028_1824776736_525148_4489531_n.jp g

Bác ơi! Hostel này bác ở thấy thế nào? có an toàn, sạch sẽ và tiện đi lại ko?? Em đang thắc mắc lắm ạ!!

lobicat
15-10-2010, 00:43
Hồi tháng 5/2010 tớ có đi bụi Sing - Malai- Indo 6 ngày , ở Malai tớ chỉ đi Melaka , ko kịp đi Genting , lần đầu đi du lịch bụi nước ngoài nên tớ ngơ ngơ , lại không tìm hỉu kỹ như bác ở nhà trước , nên ở Melaka chỉ đi shopping là chính :( , thik chuyến này của bác ghê lun ^^ .

Schtroumpf
15-10-2010, 09:20
thằng này ko biết đã xây xong chưa,
em vừa xem phóng sự cẩu 350 tấn sắt lên nóc tòa nhà này ở Singapore => một kỷ lục xây dựng.
Hôm mình đi thì nó vẫn chưa xây xong. Chắc năm sau quay lại cố leo lên trên đó một tí! :))


Bác ơi! Hostel này bác ở thấy thế nào? có an toàn, sạch sẽ và tiện đi lại ko?? Em đang thắc mắc lắm ạ!!
OK lắm bạn, gần 2 trạm MRT là Lavender và Boon Keng nên đi lại thoải mái! An toàn và sạch sẽ nữa, anh lễ tân thì nhiệt tình. Cần gì cứ túm cổ hỏi là ra ngay thôi! :D


Hồi tháng 5/2010 tớ có đi bụi Sing - Malai- Indo 6 ngày , ở Malai tớ chỉ đi Melaka , ko kịp đi Genting , lần đầu đi du lịch bụi nước ngoài nên tớ ngơ ngơ , lại không tìm hỉu kỹ như bác ở nhà trước , nên ở Melaka chỉ đi shopping là chính :( , thik chuyến này của bác ghê lun ^^ .
Tks bạn! Mình thích Cameron hơn Genting, và Melaka nữa! Vẫn chưa có dịp khám phá hết các ngóc ngách ở đây. Lần sau đi lại sẽ hú bạn đi chung hen, ok ko? ;)

hachi_hachi
15-10-2010, 13:06
[QUOTE=Schtroumpf;267715]
OK lắm bạn, gần 2 trạm MRT là Lavender và Boon Keng nên đi lại thoải mái! An toàn và sạch sẽ nữa, anh lễ tân thì nhiệt tình. Cần gì cứ túm cổ hỏi là ra ngay thôi! :D

Kiếm chỗ "thanks" bác mà ko thấy, nên thanks ở đây vậy. Em tính book phòng drom ở đây, hostel có cái tủ khóa để mình cất đồ ko bác? Nếu bác có hình về hostel này nữa thì chia sẻ cho em với nha!! Thanks Bác

Schtroumpf
15-10-2010, 15:15
Kiếm chỗ "thanks" bác mà ko thấy, nên thanks ở đây vậy. Em tính book phòng drom ở đây, hostel có cái tủ khóa để mình cất đồ ko bác? Nếu bác có hình về hostel này nữa thì chia sẻ cho em với nha!! Thanks Bác

Mình chỉ chụp bên ngoài khu vực hostel ở cổng chính thôi. Bên trong thì ko có chụp! :) Mình ở phòng riêng, trong phòng có 1 tủ sắt nhỏ để đựng đồ, có khóa. Trên web của họ thì bảo là có locker riêng cho giường dorm và có cả chỗ gửi đồ nếu bạn check-out sớm.
http://www.thehivebackpackers.com/facilitiesnservices.html

thienbinh_dn83
19-10-2010, 15:59
Chia sẻ của bạn rất hay, không biết bạn chia sẻ nhiều hơn về việc di chuyển giữa các nơi được không?

Schtroumpf
19-10-2010, 16:23
@thienbinh_dn83: Tks bạn! Bạn thắc mắc về vụ di chuyển ở chỗ nào có thể nói trên này hoặc PM cho mình, mình sẽ nói thêm. Chứ bài kể chuyện mà nói nhiều quá đến vấn đề di chuyển không khéo người đọc ngộp thở mất, hehe! :)

Loc Vo
10-03-2011, 16:20
Cảm ơn các thông tin của bạn rất rất nhiều. Nhưng làm sao bạn đặt vé trước đi Genting và Melaka dc vậy? Chỉ giáo vài chiêu đi bạn.

Schtroumpf
10-03-2011, 21:08
Mình đặt qua website của Delima http://delima.com.my (đi Melaka) và StarMart www.busonlineticket.com (vé đi Genting từ Sing), đến nơi chỉ cần cầm cái confirmation ra quầy mà lấy vé thôi hà! Bạn thử xem sao ha!

Schtroumpf
20-09-2011, 13:04
Lại tiếp chuyện đi bụi ở Mã sau 8 tháng trời ở nhà và dành thời gian đi chỗ khác. Lần này tui đi bụi theo kiểu "đại gia" nên là khám phá được nhiều thứ "hay ho nếu bạn đi nghỉ dưỡng" =)).
- Lần đầu tiên đặt chân đến sân bay quốc tế KLIA chứ không phải ga hàng không giá rẻ LCCT của dân lượt phượt. Sân bay xịn có khác, đèn đuốc sáng choang, tưng bừng rực rỡ, đẹp thôi rồi!
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN1908.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN1911.jpg

- Lần thứ hai làm thủ tục nhập cảnh mà phải xếp hàng dài dằng dặc như thế này đây, lý do là vì các bạn Mã yêu cầu du khách phải lấy dấu tay từ ngày 1/6/2011. Hic, đông đúc và chật chội, mỗi người phải mất ít nhất 45p tại đây. Bạn nào đi sau chú ý tính thời gian để còn đón bus/train chuyển tiếp đi chỗ khác nhé.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN1918.jpg

- Từ sân bay KLIA đi thêm 70km nữa là đến Golden Palm Tree Resort ở Sepang
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/Untitled_Panorama21.jpg

Từng dãy bungalow được xây dựng theo hình cây cọ tẻ làm 9 nhánh, và vươn mình trên biển. Từ nhánh này muốn đi sang nhánh khác phải đi bộ vòng ra trung tâm nên khá là xa
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2134.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2132.jpg

Schtroumpf
20-09-2011, 13:07
Có cả cái hồ bơi nhìn ra biển , nhìn từ xa cứ y như đang bơi trên biển lớn
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2125.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/TheResortsPool.jpg

Chỗ dở nhất của cái resort này chính là không có góc nào để có thể chụp toàn cảnh hình dáng khu resort từ trên cao. Lúc tui tới thì nghe bảo là chủ đầu tư đang tính xây thêm cái tháp để du khách leo lên ngắm cảnh. Biết đến lúc đó mình có được đặt chân tới nơi này lần nữa không? [-(
- Tham gia biểu diễn môn bơi nghệ thuật theo lời nhờ vả của một đôi bạn đang chụp hình cưới ở đây. Lãng mạn phết! :-x
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/IMG_1911.jpg

- Còn đây là một mẫu phòng ở dành cho gia đình 4 người, rộng quá và đẹp quá thành ra làm cho mình hơi khớp :D
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN1939a-1.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN1942a.jpg

Schtroumpf
20-09-2011, 13:18
- Biển ở đây dơ hầy không thể tắm được, chỉ có thể ngắm cảnh thôi, mà dòm qua dòm lại cũng chỉ thấy toàn bungalow. https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2022a.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN1970a.jpg

Cái resort chỉ có thế, được cái đẹp và sang nhưng ở lâu hơi chán! Buổi tối chỉ có ra sảnh khách sạn mà lượn lờ uống rượu ở quầy bar, có dàn ca sĩ hát live suốt tối (bắt đầu từ 19g đến 22g là kết thúc). Mỗi khách sẽ được phát một cái thẻ từ dùng để ăn buffet trong khu vực nhà hàng của resort, thức uống miễn phí luôn.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2420.jpg

Bị nhốt trong resort 2 đêm liền, sang ngày thứ hai được thả về KL, bà con mừng còn hơn bắt được vàng. Chui vào Istana Hotel (hình như là 5 sao) ngay trung tâm Bukit Bintang, cảm nhận đầu tiên là chỗ này to, đẹp và hoành tráng. Sàn nhà cứ gọi là bóng loáng và mát rượi.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2233.jpg

Cái sảnh tiếp tân này người ta xịt một loại nước xịt phòng rất nặng mùi, người không quen đi ngang sẽ thấy rất khó chịu. Phòng ốc thì được cái rộng rãi, tất nhiên là không bằng resort rồi
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2275.jpg

Được cái hồ bơi đẹp nhưng mà ở có 1 đêm thành thử chưa được nhảy cái tùm xuống xem nó như thế nào :))
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2307.jpg

Schtroumpf
20-09-2011, 13:24
- Tranh thủ đến Berjaya Times Square, lại nhớ KL Sentral thuở trước, tuy không sáng bóng bằng nhưng có đủ các thể loại kẹo nhiều màu sắc. Berjaya toàn quần áo lụa là thôi, không có kẹo.
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2258.jpg

- Dạo phố đêm ở Bukit Bintang, nhớ món Tom yum trong một nhà hàng nhỏ nằm sâu trong một khu chợ đêm náo nhiệt
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2282.jpg

https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2284.jpg

- Một góc quảng trường Merdaka hay còn gọi là quảng trường độc lập với kiểu kiến trúc mái vòm như ở phương Tây. Tòa nhà này có tên là The Abdul Samad Building được xây dựng vào năm 1897
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2195.jpg

Tháp chuông đồng hồ cao 41m còn được người Mã gọi là Big Ben của riêng mình ;)
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2174a.jpg

Ở đây có nhiều quần thể kiến trúc khác nhau, có cả cái cột cờ cao 100m treo quốc kỳ của Malaysia sừng sững giữa trời. Thích những cái mái vòm cong cong uốn lượn
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2184.jpg

blue3022000
30-09-2011, 23:36
Có gì mà nhát bạn ơi, mọi thứ đều trong tầm tay tầm mắt mình cả mà. Nhưng tất nhiên, đi bụi 1 mình thì phải cẩn thận nhiều hơn! :) Nếu chưa quen đi bụi ở nước ngoài thì đi trong nước đã, hé! ;)


Em mua vé khứ hồi đi Sing rồi, mà tính qua Malay 2 ngày, sẽ đi Kualalumpua và Melaka. Bác cho em hỏi nên đi:
1. Sing - Kua - Melaka - Sing
2. Sing - Melaka - Kua - Sing
Phương án nào tiện hơn ạ? Với lại khoảng thời gian đi Sing - Melaka, Melaka - Kua, Sing - Kua mất bao lâu cho mỗi chặng? Phương tiện gì tiện nhất? Và có phương tiện gì đi đêm từ Sing qua Kua (hoặc ngược lại không)? (Do em muốn tiết kiệm tiền phòng và thời gian nên ngủ trên xe luôn đó!). Nếu bác biết đặt vé online trước ở đâu, thì chỉ giúp em với nhá! Em đã đọc hết bài của bác mà không thấy nói rõ thời gian di chuyển cho từ chặng, nên em chưa tính lịch cho em được. Hix!
Rất mong bác trả lời sớm, vì em sẽ cất cánh vào ngày 6.10 tới rùi.
Cầu trời cho máy bay đi và về không bị hoãn. Cầu trời, cầu trời!

Xin lỗi đã dài dòng!
Tái bút: Rất khâm phục bác vì 1 thân 1 mình mà đi như vậy! :)

hoangvanphuong75
01-10-2011, 06:49
Bạn đã mua vé khứ hồi Sing. Nếu bạn muốn tân dụng ngủ đêm trên đường di chuyển thì phải theo hướng:
Sing qua biên giới Johor (by public bus đón ở Bugis MRT to Larkin Johor bus station 1.8 Sing dollar). Từ Larkin mua vé bus đi Malacca khoảng 3 tiếng xe đến Sentral Malacca, Từ Sentral Malacca đi public bus về Center 1RM.
Sentral Malacca mua vé xe về KL (Puduraya Bus Terminal, gần China Town).
Chiều về đi train KL-Singapore (KL sentral train to Singapore) bạn có thể book online và mua vé bằng tiền RM 40RM ( Nếu đi từ Singapore bạn phải trả 40 Dollar Sing!
Vì khoảng cách từ từ Singapore đến Malacca không trọn 1 đêm, nên bạn chỉ tận dụng được 1 đêm trên tàu từ sentral KL về Sing thôi.
http://www.ktmb.com.my/ đó là link của Malay train, bạn mua chiều nào cũng được mua từ Sing thì tính tiền bằng Sing và ngược lại. Trước khi mua bạn phải đăng ký 1 account trên web này khai báo tên và số passport....
Tuy nhiên, nếu bạn muốn mua đi từ Sing về KL rẻ, bạn có thể qua Johor rồi đi train đêm từ Johor về Sentral KL... không recomment bạn, vì bạn phải loay hoay ở biên giới và đi kiếm cái nhà ga Johor. Trong khi đó ở KL sentral thì dễ hơn nhiều. Chúc bạn đi thành công, đó là các chuyến đi cho bụi, rẻ nhất (only by public transportation).

Schtroumpf
01-10-2011, 09:47
Em mua vé khứ hồi đi Sing rồi, mà tính qua Malay 2 ngày, sẽ đi Kualalumpua và Melaka. Bác cho em hỏi nên đi:
1. Sing - Kua - Melaka - Sing
2. Sing - Melaka - Kua - Sing
Phương án nào tiện hơn ạ? Với lại khoảng thời gian đi Sing - Melaka, Melaka - Kua, Sing - Kua mất bao lâu cho mỗi chặng? Phương tiện gì tiện nhất? Và có phương tiện gì đi đêm từ Sing qua Kua (hoặc ngược lại không)? (Do em muốn tiết kiệm tiền phòng và thời gian nên ngủ trên xe luôn đó!). Nếu bác biết đặt vé online trước ở đâu, thì chỉ giúp em với nhá! Em đã đọc hết bài của bác mà không thấy nói rõ thời gian di chuyển cho từ chặng, nên em chưa tính lịch cho em được. Hix!
Rất mong bác trả lời sớm, vì em sẽ cất cánh vào ngày 6.10 tới rùi.
Cầu trời cho máy bay đi và về không bị hoãn. Cầu trời, cầu trời!

Xin lỗi đã dài dòng!
Tái bút: Rất khâm phục bác vì 1 thân 1 mình mà đi như vậy! :)

Bạn có thể đi theo cách của bạn Hoangvanphuong75 đã nói bên trên, khá tiện. Thật ra 2 phương án bạn liệt kê đều khả thi cả vì cùng một chặng đường như nhau, chỉ là đi đến điểm nào trước và điểm nào sau thôi. Sing - Melaka khoảng 2.5-3h, Melaka - KL chừng 1.5-2h, và Sing - KL là 4h. Có thể đi bus đêm hoặc train. Chi tiết nơi mua vé ol cũng như thời gian di chuyển từng chặng mình có nói trong bài mà, chắc bạn đọc chưa kỹ rồi. :)

blue3022000
01-10-2011, 22:44
Xin cảm ơn 2 người nhiều ạ. Chắc con mắt cận 7 độ hại em rùi! (NO) Xin lỗi Schtroumpf nhé

yukihana
26-01-2012, 19:29
Em định đi KL và ở 3 ngày nhưng không biết đi đâu? Ba ngày ở KL hình như hơi dư nên các bác có thể tư vấn em đi đâu gần gần KL không? Nếu muốn thăm Putrajaya và Melacca thì có thể đi và về trong ngày không? Genting thì hình như hơi xa nên sợ đi và về trong ngày thì hổng kịp. Rất mong được sự tư vấn của các bác. Thanks

abc18182828
13-02-2012, 15:47
Hi các bạn
"Chiều về đi train KL-Singapore (KL sentral train to Singapore) bạn có thể book online và mua vé bằng tiền RM 40RM ( Nếu đi từ Singapore bạn phải trả 40 Dollar Sing!"

Bạn hoangvanphuong75 cho hỏi nếu đi KTM từ ga Sentral KL về Sing thì mình xuống ở ga nào của Sing?
Trên web www.ktmb.com.my phần e-ticket book vé thì ga đi (Origin) là Sentral Kuala Lumpur thì ok rồi, nhưng ga đến là ga nào đây ?
(có phải ga cuối cùng là Woodland CIQ)
Vì mình tính book vé KTM online mà không biết ga đến.

Cám ơn các bạn.

sorryxviiky
14-02-2012, 18:27
@abc18182828: Trước tiên đi từ KL về Sing bạn có rất nhiều cách
Thứ 1,ra KL Sentral mua vé tàu lửa.
Thứ 2,ra Bus Sentral mua vé xe bus về Singapore.
Cách thứ 1 do vừa rồi mình ra mua thì hết vé,nhưng cần phải về Sing cùng ngày nên phải thực hiện cách thứ 2.
Số mình cũng may,bắt được anh taxi khá lanh lợi,chỉ dẫn cho mình,Bus Sentral hay còn gọi là Singapore Bus(anh tài xế gọi thế) cách thủ đô KL tính ra tiền là khoảng 25RM tiền taxi.Rồi từ đó bạn mua vé về Singapore.
Có rất nhiều giá khác nhau,35 là thấp nhất,rồi 40,50,70 cho đến 100 cũng có.
Kỳ đó mình đi mua vé 35 cũng sướng lắm rồi :) (mới đi ngày 22/01/2012)
Xe bus sẽ chạy thẳng qua khu Lavender luôn,cho bạn xuống tại công ty du lịch FIVE STARS.chỗ này dân Sing chuyên đến để đăng ký các nước khác(đa số là Hồng Kông),ngoài ra khu này cũng khá nhiều gái Thái Lan,kiểu kiểu vậy,bán bia với các quán nhậu số dzách con bọ chấu luôn.
Lưu ý là khi qua hải quan nhớ cầm theo đồ đạc,để còn qua máy quét,xong xuôi qua đc đất Sing rồi xe nó đứng đợi mình sẵn,cứ thế mà lên đi tiếp,để trên xe là bị chửi đấy nhá,đã có người Việt gặp trường hợp này.
mình cũng đang viết về chuyến du lịch vừa rồi,chỉ mới xong ngày đầu tiên tại Sing,hy vọng bạn theo dõi :).
Blog mình : http://sorryxviiky.blogspot.com/

Entidi
18-02-2012, 06:42
Hỏi các bạn, tuần tới mình có transit ở Kuala Lampur hơn 3 tiếng, ăn chơi nghịch ngợm hay mua sắm gì ở đó các bác nhỉ. Vào trang web thấy có wifi miễn phí rồi, không lẽ ngồi ôm cái máy tính lượn phượt.^^

thuyntt512
24-05-2012, 12:58
Hi Schtroumpf, đọc bài của bạn xong mình nể bạn ghê, 1 thân 1 mình con gái mà đi bụi vậy, mình cũng là nữ nên đọc bài của bạn thấy ớn ớn, nhất là đoạn qua cửa khẩu của bạn từ sing qua mã. Tháng 11 này mình cũng làm 1 chuyến quá mã và đi 1 mình nhưng hên cái là mình có bạn người mã dẫn đi nên đỡ lo vì đây là lần đầu mình qua đó. Bạn có kinh nghiệm gì dành cho nữ khi đi du lịch thì chỉ mình với nhé

yinyang
25-05-2012, 08:55
Hỏi các bạn, tuần tới mình có transit ở Kuala Lampur hơn 3 tiếng, ăn chơi nghịch ngợm hay mua sắm gì ở đó các bác nhỉ. Vào trang web thấy có wifi miễn phí rồi, không lẽ ngồi ôm cái máy tính lượn phượt.^^

Theo mình thấy thì wifi free chỉ có ở McDonald và Starbuck. Mua sắm thì vào pavilion tha hồ mà sắm đồ hiệu nhé, rẻ hơn bên Sing khoảng 10-20%/món. Topman Topshop zara LV Gucci đủ thể loại cả nhé.

Schtroumpf
28-05-2012, 11:44
Hỏi các bạn, tuần tới mình có transit ở Kuala Lampur hơn 3 tiếng, ăn chơi nghịch ngợm hay mua sắm gì ở đó các bác nhỉ. Vào trang web thấy có wifi miễn phí rồi, không lẽ ngồi ôm cái máy tính lượn phượt.^^


Theo mình thấy thì wifi free chỉ có ở McDonald và Starbuck. Mua sắm thì vào pavilion tha hồ mà sắm đồ hiệu nhé, rẻ hơn bên Sing khoảng 10-20%/món. Topman Topshop zara LV Gucci đủ thể loại cả nhé.

Wifi free có ở sân bay LCCT do hệ thống sb KLIA phủ sóng sang, khá mạnh tuy nhiên bạn chỉ được phép sử dụng tối đa 3h/ngày. Còn nếu muốn sử dụng lâu hơn thì qua McDonald, Starbuck, White Coffee, Mc Brown, Coffee Bean... ngồi. Nói chung các nhà hàng/cafe tại sb đều có wifi free gần hết chứ ko chỉ có mỗi McDonald và Starbuck mới có như bạn gì nói ở trên.


Hi Schtroumpf, đọc bài của bạn xong mình nể bạn ghê, 1 thân 1 mình con gái mà đi bụi vậy, mình cũng là nữ nên đọc bài của bạn thấy ớn ớn, nhất là đoạn qua cửa khẩu của bạn từ sing qua mã. Tháng 11 này mình cũng làm 1 chuyến quá mã và đi 1 mình nhưng hên cái là mình có bạn người mã dẫn đi nên đỡ lo vì đây là lần đầu mình qua đó. Bạn có kinh nghiệm gì dành cho nữ khi đi du lịch thì chỉ mình với nhé

Cũng bình thường thôi bạn, bạn đi 2 người thì đâu có gì phải lo nữa. Miễn bạn ăn mặc đàng hoàng, có vé khứ hồi, có booking ks, người ta hỏi tới đâu trả lời rõ ràng tới đó là ok thôi. Có thể đem theo chai xịt hơi cay, quẹt gas và 1 con dao nhỏ phòng thân, và nhớ nhét trong hành lý ký gửi nhé.

Linh nhi
28-05-2012, 11:54
Nhìn hình chụp resort của bạn Schtroumpf thật hoành tráng quá. Ko bít bao giờ mình có thể tự đi 1 chuyến "đại gia" như thế nhỉ :p

Schtroumpf
28-05-2012, 14:09
@Linh nhi: =)) Mình chỉ đi bụi phần đầu của topic này thôi, còn kể từ cái vụ KLIA năm ngoái thì là đi nghỉ dưỡng với cty rồi bạn! :D

Schtroumpf
28-05-2012, 14:16
- Và lần đầu tiên đến Putrajaya, trung tâm hành chính mới của Malaysia. Cây cầu cánh buồm đẹp mơ màng mặc dù cái hồ nước trong hình chỉ là hồ nhân tạo :P
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/Untitled_Panorama1.jpg

Không kịp ngồi làm mẫu cho một chú họa sĩ dưới chân cầu thang, đặt cái ảnh của 3 bạn nhỏ trong đây để nhớ lần sau ghé thì ngồi mà vẽ, há! :D
https://i200.photobucket.com/albums/aa269/schtroumpf29/2011/Malaysia%20-%20Hello%20Resort/DSCN2370.jpg

sorryxviiky
29-05-2012, 14:32
@Schtroumpf: Ủa, anh bên phải là anh Hưng phải kô chị?

Schtroumpf
30-05-2012, 09:19
@sorryxviiky: :D Em biết Hưng à? Hưng làm cùng phòng với chị á. :)

anvietnam
31-05-2012, 09:35
Ảnh rất đẹp!

sorryxviiky
31-05-2012, 14:30
@sorryxviiky: :D Em biết Hưng à? Hưng làm cùng phòng với chị á. :)

Dạ vâng, không ngờ trái đất tròn thiệt :P. Em là fan thường xuyên vào blog chị xem :D.... chị làm chung với anh Hưng lâu chưa ? Nếu lâu rồi có thể mình từng gặp nhau :D

lequynh
09-06-2012, 13:22
Sắp tới đây mình sẽ đi Malay (2/8-7/8) với 2 đứa bạn nữa, do lần đầu tiên đi nên cũng nghiên cứu bài viết mọi người nhiều. Hix, nhưng mà nhiều thông tin quá nên cũng hơi rối loạn. Mình post lịch trình mình mới làm, mọi người tham khảo tư vấn giúp mình nhé :D

Ngày 1 (2/8/2012)-Thứ 5:
Mình bay AA nên đến KL lúc 12.am cổng LCCT, sau khi làm xong thủ tục thì ở lại tại LCCT or đi sang KLIA ngủ (mọi người thấy cái nào ok hơn ạ?) chờ đến sáng thì đi Skybus chuyến sớm nhất 7.am về KL Sentral

Ngày 2 (3/8/2012)-Thứ 6:
Option 1: KL - Malacca
Từ KL Sentral đón xe đi về Pasar Seni và đón Transational bus đi Malacca
Tham quan và nghỉ đêm tại Malacca
Option 2: KL - Genting - Malacca (Mình prefer cái option này ;), không biết mọi người thấy thế nào)
Từ KL Sentral đi bus & skyway lên Genting (chuyến 9.am). Mình có thể mua package bus&skyway return & Indoor games Genting ở đâu ạ? Và thời gian chuyến về mình tự chọn hay nó đã fix rồi? Vì mình dự kiến sẽ từ Genting về lại KL để bắt xe đi Malacca tiếp. Ở Genting có dịch vụ locker gửi hành lý không, vì mình đi từ KL lên vẫn mang theo hành lý, sợ đi chơi nặng nhọc vướng víu
Sau khi về lại KL từ Genting, đón bus ở Bukit Jalil Station đi Malacca (2 tiếng)
Tham quan và nghỉ đêm tại Malacca. Tối thứ 6 ở Malacca có nite market không ạ?

Ngày 3 (4/8/2012)-Thứ 7:
Option 1,2 tiếp theo (giống nhau):
Tham quan các điểm tại Malacca. Đón Transational bus 11.am để về lại Term B'spadu Selatan, KL. (Hix, cái trạm này nó nằm ở chỗ nào trong KL vậy mọi người, có gần Pasar Seni hay KL Sentral không ?!)
Check in KS. Nghỉ ngơi/đi dạo
Đón bus số E1 từ Parsa Seni đi Putrajaya - Đi tour Cheapest 3.pm
Dạo buổi tối, mua sắm.
Nghỉ đêm tại KL.

Ngày 4 (5/8/2012)-CN
Đón xe bus 10.30am của Unititi Express tại Puduraya Bus Terminal (Super VIP coach-RM35/người) để đi Cameron Highlands (khoảng 4.5 tiếng)
Check in khách sạn, nghỉ ngơi
Tối đón taxi đi Brinchang chơi
Nghỉ đêm tại Cameron.

Ngày 5 (6/8/2012)-Thứ 2:
Tham gia half-day tour của Kang Tours bắt đầu lúc 8.45am (tham quan 8 điểm, 25RM/người không bao gồm entrance fee nếu có)
Hoàn thành trước 1.pm để kịp đi bus 1.45pm về lại KL, nếu không thì skip Buddhist Temple & Market Square (có thể đi chợ đêm ở Brinchang từ tối hôm trước)
Về lại KL, check in KS và nghỉ ngơi, mua sắm, dạo phố.
Nghỉ đêm tại KL.

Ngày 6 (7/8/2012)-Thứ 3:
Walking tour KL (theo map của 1 bạn đã post trước đây), mua sắm, dọn đồ.
12h check out KS & gửi hành lý tại KS.
Lang thang tiếp tại KL (Có ai recommend cho mình khoảng thời gian này không ạ? Vì mình bay về VN chuyến 7.40pm lận nên từ trưa đến 5.pm thì không bít làm gì, đi đâu, chắc lại shopping ah?)
Đón Skybus để ra LCCT 5.pm
7.40pm bai bai Malay :)

Khách sạn tại KL mình đặt là Travel Hub (gần Chinatown Inn), có ai ở qua chưa ạ? Thấy tripadvisor & agoda đánh giá good.
Khách sạn tại Malacca hiện tại thấy có Tang House, Backpacker's Freak Hostel, Apa Kaba Home&Stay (cái này hơi xa những điểm tham quan 1 tí). Thấy mọi người có đi Sayang Sayang, Jalan nhưng nó k có phòng 3 hoặc bắt phải đặt ít nhất 2 đêm cuối tuần nên mình không chọn. Mình vẫn chưa book phòng, để chờ mọi người ý kiến cái lịch trình trước đã
Khách sạn tại Cameron Highlands là Kang Traveler Lodge

Do số phòng còn ít quá nên mọi người giúp mình check cái lịch nha, để fix và book phòng sớm :X Tks mọi người nhìu

nhoccon8x
25-07-2012, 21:25
Sắp tới đây mình sẽ đi Malay (2/8-7/8) với 2 đứa bạn nữa, do lần đầu tiên đi nên cũng nghiên cứu bài viết mọi người nhiều. Hix, nhưng mà nhiều thông tin quá nên cũng hơi rối loạn. Mình post lịch trình mình mới làm, mọi người tham khảo tư vấn giúp mình nhé :D

Ngày 1 (2/8/2012)-Thứ 5:
Mình bay AA nên đến KL lúc 12.am cổng LCCT, sau khi làm xong thủ tục thì ở lại tại LCCT or đi sang KLIA ngủ (mọi người thấy cái nào ok hơn ạ?) chờ đến sáng thì đi Skybus chuyến sớm nhất 7.am về KL Sentral

Ngày 2 (3/8/2012)-Thứ 6:
Option 1: KL - Malacca
Từ KL Sentral đón xe đi về Pasar Seni và đón Transational bus đi Malacca
Tham quan và nghỉ đêm tại Malacca
Option 2: KL - Genting - Malacca (Mình prefer cái option này ;), không biết mọi người thấy thế nào)
Từ KL Sentral đi bus & skyway lên Genting (chuyến 9.am). Mình có thể mua package bus&skyway return & Indoor games Genting ở đâu ạ? Và thời gian chuyến về mình tự chọn hay nó đã fix rồi? Vì mình dự kiến sẽ từ Genting về lại KL để bắt xe đi Malacca tiếp. Ở Genting có dịch vụ locker gửi hành lý không, vì mình đi từ KL lên vẫn mang theo hành lý, sợ đi chơi nặng nhọc vướng víu
Sau khi về lại KL từ Genting, đón bus ở Bukit Jalil Station đi Malacca (2 tiếng)
Tham quan và nghỉ đêm tại Malacca. Tối thứ 6 ở Malacca có nite market không ạ?

Ngày 3 (4/8/2012)-Thứ 7:
Option 1,2 tiếp theo (giống nhau):
Tham quan các điểm tại Malacca. Đón Transational bus 11.am để về lại Term B'spadu Selatan, KL. (Hix, cái trạm này nó nằm ở chỗ nào trong KL vậy mọi người, có gần Pasar Seni hay KL Sentral không ?!)
Check in KS. Nghỉ ngơi/đi dạo
Đón bus số E1 từ Parsa Seni đi Putrajaya - Đi tour Cheapest 3.pm
Dạo buổi tối, mua sắm.
Nghỉ đêm tại KL.

Ngày 4 (5/8/2012)-CN
Đón xe bus 10.30am của Unititi Express tại Puduraya Bus Terminal (Super VIP coach-RM35/người) để đi Cameron Highlands (khoảng 4.5 tiếng)
Check in khách sạn, nghỉ ngơi
Tối đón taxi đi Brinchang chơi
Nghỉ đêm tại Cameron.

Ngày 5 (6/8/2012)-Thứ 2:
Tham gia half-day tour của Kang Tours bắt đầu lúc 8.45am (tham quan 8 điểm, 25RM/người không bao gồm entrance fee nếu có)
Hoàn thành trước 1.pm để kịp đi bus 1.45pm về lại KL, nếu không thì skip Buddhist Temple & Market Square (có thể đi chợ đêm ở Brinchang từ tối hôm trước)
Về lại KL, check in KS và nghỉ ngơi, mua sắm, dạo phố.
Nghỉ đêm tại KL.

Ngày 6 (7/8/2012)-Thứ 3:
Walking tour KL (theo map của 1 bạn đã post trước đây), mua sắm, dọn đồ.
12h check out KS & gửi hành lý tại KS.
Lang thang tiếp tại KL (Có ai recommend cho mình khoảng thời gian này không ạ? Vì mình bay về VN chuyến 7.40pm lận nên từ trưa đến 5.pm thì không bít làm gì, đi đâu, chắc lại shopping ah?)
Đón Skybus để ra LCCT 5.pm
7.40pm bai bai Malay :)

Khách sạn tại KL mình đặt là Travel Hub (gần Chinatown Inn), có ai ở qua chưa ạ? Thấy tripadvisor & agoda đánh giá good.
Khách sạn tại Malacca hiện tại thấy có Tang House, Backpacker's Freak Hostel, Apa Kaba Home&Stay (cái này hơi xa những điểm tham quan 1 tí). Thấy mọi người có đi Sayang Sayang, Jalan nhưng nó k có phòng 3 hoặc bắt phải đặt ít nhất 2 đêm cuối tuần nên mình không chọn. Mình vẫn chưa book phòng, để chờ mọi người ý kiến cái lịch trình trước đã
Khách sạn tại Cameron Highlands là Kang Traveler Lodge

Do số phòng còn ít quá nên mọi người giúp mình check cái lịch nha, để fix và book phòng sớm :X Tks mọi người nhìu

Mình cũng dự tính đi Malay từ 2/8 - 8/8, nhưng nhóm mình đi penang và langkawi nên k đi cùng nhóm bạn đc. Mình tìm hiểu thì có vài góp ý nhỏ sau:
1. Mình nghĩ bạn nên sắp xếp đi Genting rồi qua cameron sẽ tiết kiẹm tgian di chuyển, vì 2 nơi này khá gần so với melacca. Aerobus có xe thẳng từ LCCT tới genting, bạn có thể tham khảo ở website: http://aerobus.my/Genting_en.aspx. Còn từ genting đi cameron thì bài trên phượt cũng đăng khá nhìu.

2. Từ cameron bạn có thể về lại Kul và đi putrajaya trong 1 buổi là đủ, hoặc đi qua melacca chơi. Ở đây cuối tuần bạn mình bảo có chợ đem, yen tâm nhé :)

3. Ngày 7/8 nếu có hẳn 1 ngày dành cho kul, các bạn nên thử hop on - hop off, vé mua 1 lần đi hẳn 1 ngày, các bạn cthe đi chơi, xong quay về nghỉ ngơi trả phòng, rồi lại tiếp tục đi hết tất cả các điểm du lịch. Ngày đó mình cũng đi 1 mình, nếu các bạn đi thì hú mình join với nhé.

Thân.

carmen
30-07-2012, 02:01
Có phải bạn mình ko ta? Đang có kế hoạch đi Sing cuối tháng 9 mà chả biết đi đâu làm gì ở đó, chắc phải alo hỏi bạn cho kỹ quá :D

Thuyduyen
11-08-2012, 15:24
Nể bà chị quá đi, đọc xong muốn làm 1 phát đi phượt 1 mình quá.

ToryDuong
12-08-2012, 00:29
Mua vé máy bay rồi mà chưa biết lên tour đi như thế nào :(
Ai đó giúp em với.

Schtroumpf
12-08-2012, 16:29
@Thuyduyen: Đi thôi em, ko khó lắm mà! :D
@ToryDuong: Đã trả lời PM cho bạn nhưng hệ thống báo hộp thư của bạn đầy rồi nên ko gửi được. Có gì bạn cứ PM cho mình, cái nào trả lời được mình sẽ giúp nhé!

ToryDuong
23-08-2012, 23:54
Ss yêu cho em hỏi là nếu mà đi từ Malaka về Sing thì đi xe của hãng nào rẻ? Với ks có phải book trước trên agoda hay là gọi book là đc rồi à? Thanks ss nhé ^^

Ps. Lười send email cho ss quá :D

Schtroumpf
24-08-2012, 10:41
@ToryDuong: Có mỗi email mà cũng lười thì chắc em cũng chưa đọc kỹ hết topic này nhỉ? Em ra trạm bus sẽ có rất nhiều quầy vé về Sing, em chọn hãng nào có thời gian chạy và giá hợp lý với túi tiền của em là được. Chị thì chọn Delima. KS nên book trước và in confirmation đem theo vì có thể hải quan sẽ hỏi tới.

ToryDuong
27-08-2012, 16:17
@Schtroumpf: Em có đọc rồi tại ko biết Delima ở đâu :(.
Mà cái hotel ở sing e tính qua đó mới đặt tại e sợ ko vừa ý nhưng mà ... thấy ss nói vậy nên ko biết sao nữa :((

Với lại chị nói chị đi lên Genting của hãng starmart có ghế massage là sao vậy? Massage nguyên quãng đường đi hả chị?

Schtroumpf
28-08-2012, 10:49
@ToryDuong: Ghế đó có hệ thống massage, em bấm nút thì nó sẽ tự động massage cho em từ đầu tới chân, ko muốn nữa thì bấm ngưng.

me_bush2013
19-09-2012, 09:38
Cám ơn rất nhìu chủ top Schtroumpf đã chia sẻ kinh nghiệm, cảm nhận về chuyến đi phượt mã lai.:)
Mình thật ngưỡng mộ các Bạn dám ước mơ & đã thực hiện thành công các chuyến phượt xa xôi ngoài Việt Nam.
Đây là điều mình cũng mong mỏi lâu lắm rùi, mà chưa có điều kiện để thực hiện liều phượt.:(

gafitiu
25-09-2012, 17:53
Chị chụp bằng máy gì mà đẹp vậy chị?

Leo
01-10-2012, 10:42
Mình cũng mới đi Malay về, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn muốn đi Penang: nên đi xe bus vì hơn 300km từ KL nhưng chỉ khoảng 4h chạy xe, hơn nữa xe bus của họ rất rộng, tiện nghi, thoải mái và rẻ nữa (KL-PN chỉ khoange 35RM). Nếu đi đêm thì đỡ rất nhiều tiền đi lại và khách sạn. Ở Penang 2 ngay 1 đêm là thoải mái chơi.
Bonus mấy tấm ở Pennang nhé:

http://farm9.staticflickr.com/8150/7291856588_097223d2cd.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291856588/)
Gurney Drive in the morning - Penang (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291856588/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7216/7291855764_db34abbd84.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291855764/)
Gurney Drive by night- (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291855764/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7238/7291852298_5b24d3090e.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291852298/)
Gurney Drive - Penang (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291852298/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7232/7291851500_8bb4465a18.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291851500/)
the Ancient George Town - UNESCO World Heritage (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291851500/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7095/7291857634_cc57170e64.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291857634/)
Phố cổ George Town - (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/7291857634/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

gafitiu
15-10-2012, 18:20
Em vừa đi malay cuối tháng trước về, cameron đẹp quá nhưng em tiếc vô cùng vì không đi được vườn trà, vườn bướm...

chỉ vì cái tội tiếc tiền...

ở cameron, khu tanah rata có 1 trạm xe, ở đó xe đi các địa phương khác và taxi đậu rất nhiều
tài xế taxi giới thiệu sẽ chở đi tất cả các địa điểm với giá RM 25 1 giờ(giá chung ở đây), và ước chừng thời gian tham quan tổng là 4 tiếng, nhưngtụi em hỏi giá taxi lên brinchang để thăm vườn dâu và xương rồng trước rồi định xong sẽ lên BOH plantation cùng 1 số địa điểm khác gần BOH luôn.

Nhưng đi kiếm cái bản đồ rồi lọ mọ sao 2 giờ trưa mới xong thì con đường bé tí đã kẹt xe ùn ùn và taxi không chịu chở lên BOH nữa. đành ngậm đắng nuốt cay đón taxi về tanah lại...

sau đó chợt nghĩ ra chuyện hình như có thấy ở đâu đó cho thuê chiếc dream, đi hỏi thì giá là RM 15 4 tiếng. Vừa có tí hi vọng thì lại vụt tắt vì ng ta đòi bằng lái xe motô quốc tế...

thế là ngậm ngùi, tiếc quá chừng, mấy hôm trước còn ngủ mơ về cameron highlands. hic.

Thế nên ai đi cameron mình khuyên 1 là nên thuê taxi để nó chở trọn gói, 2 là đi theo các tour do hostel giới thiệu. đi 3 4 người 1 xe chia ra cho tiết kiệm, đừng tiếc tiền để rồi đến khi muốn đón taxi đi thì lại không có và ngậm ngùi như mình.

https://www.cameronhighlandsinfo.com/map/images/cameron_map.jpg

bibimiminini
29-10-2012, 13:49
cám ơn Schtroumpf nhiều!!!!

bibimiminini
22-11-2012, 23:15
Em chào mọi người, anh chị bà con cô bác gân xa. Xin cho em hỏi tí em muốn hỏi về thông tin chuyến xe đi từ KL sentral đến KL Bird Park là tuyến số bao nhiêu ? em chân thành cám ơn nhiều!

bibimiminini
29-12-2012, 21:20
Em xin chào cả nhà! cả nhà cho em hỏi tí từ động batu caves tới Bejaya Hills mất khoảng bao nhiêu lậu a. vì em dự định đón chuyến sớm nhất từ khu người Ân đến batu caves rùi sao đó đón lên Bejaya Hills nhưng không biết có tiện không ạ. với lại cho em hỏi nếu em mua vé xe bus hip on hip off từ 4 pm thì có phải đến 4pm ngày hôm sao mới hết hạn không ạ. Em chân thành cám ơn

shine^^=
03-04-2013, 21:52
cơ mà đọc ko hiểu bác này đi Sing hay KUL trk, trên thì Sing, dưới hành trình là Kul, đọc chi tiết miu tả thì lại nói là tp Sing ~~

Mr Nhan
04-04-2013, 18:54
Quan sát ở Changi ,mình phát hiện một vấn đề rất nhân văn là : Có rất nhiều người khuyết tật làm các công việc phụ trợ ở sân bay: Dọn dẹp toilet,đẩy hàng lý....không như ở VN mình người khuyết tật rất khó kiếm việc là