PDA

View Full Version : Hãy Yêu



LinhEvil
17-12-2007, 10:53
Hãy yêu Tổ Quốc mình, yêu Hoà Bình nhưng vẫn bảo vệ Toàn Vẹn lãnh Thổ. Nhớ phải giữ những gì thuộc về Tổ Quốc.

Cho dù đó là đảo xa hay chỉ là những cột mốc mà ta từng đêm từng sáng phải đảm bảo không bị xê dịch từng cm nhỏ,

Hãy để mọi người biết nhiều hơn đến những địa danh, những cột mốc, những đường biên. Hãy để cả những địa danh như APACHẢI được mọi người biết đến và trân trong...

Những người đi như chúgn ta cũng cần viết, cần chia sẻ nhiều hơn với những người hàng ngày chạy xe trên phố thị, không biết đến địa lý nhiều bằng những điểm rút tiền ATM.

Nếu bạn hãy đi thì hãy chia sẻ tình yêu của mình với đất nước, những hiểu biết về đường biên về địa danh, về vẻ đẹp của đất nước với mọi người cho dù là nhũng người bình thường nhất,

HÃY ĐI - HÃY YÊU và HÃY CHIA SẺ...

Còn bây giờ là những hình ảnh thể hiện tình yêu nước của giới trẻ vào CN tuần qua ở HN và HCM

LinhEvil
17-12-2007, 10:56
https://static.flickr.com/2111/2114773107_b2246f82e9_d.jpg

Lá cờ tổ quốc


https://static.zooomr.com/images/3946169_95d049a565.jpg

Những cánh tay giơ cao của những trái tim yêu nước đập cùng một nhịp. Cũng có một vài người đập theo nhịp khác, như cái bác mải mê bê tranh đi bán này chẳng hạn. ( Blog tiendatle)


https://static.zooomr.com/images/3946149_3f6a36648c.jpg

LinhEvil
17-12-2007, 11:01
https://static.zooomr.com/images/3946187_7de12f578b.jpg

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt Nhiên định phận tại thiên thư...
Than ôi!
Ơ, nhìn cái túi Gucci kìa.
( Blog tiendatle CR)

https://static.zooomr.com/images/3946191_5a02b59e87.jpg

Sau những phút căng thẳng, đoàn diễu hành lại tiếp tục thẳng tiến. Nhiều xe máy (đắt tiền) trên đường tò mò ngắm xem đoàn thanh niên trẻ mà chả hiểu tại sao.

Đừng thờ ơ!!!

https://farm3.static.flickr.com/2127/2116879902_6f33c246c6.jpg

Một bức ảnh 4 câu truyện: Biểu tình là việc của các bạn, cưới mới là chuyện quan trọng nhất của chúng tôi. Trường Sa còn xa Sài Gòn lắm....

+ Cô dâu bảo chú rể: Cười nhanh lên anh kẻo bọn họ "tràn đến" bây giờ

+ Thợ chụp ảnh: MK nước sôi lửa bỏng thế này mà lại có con giẻ rách đứng lù lù phía sau cô dâu chú rể là sao!! Ê con kia tránh ra

+ Bà thu mua đồng nát: Hỗn loạn thế này chả thu mua gì được, chuồn mau thôi!!!

+ Thanh niên biểu tình: Nhằm thẳng hướng cô dâu chú rể mà tiến...

( Blog LinhEvil)

LinhEvil
17-12-2007, 11:09
https://static.zooomr.com/images/3925600_1993075fbd.jpg

Yêu nước không đợi tuổi

https://farm3.static.flickr.com/2101/2116114315_eab0f874b8.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2229/2116894438_edc6acba8a.jpg

CVN
17-12-2007, 11:26
Cảm ơn bạn LE đã truyền những xúc cảm cho mọi người! Quả thật tớ thấy hơi xấu hổ vì đã chả làm được gì nhiều cho Tổ quosc!

hoangduc
17-12-2007, 17:30
Tôi yêu Việt Nam và hãy yêu đi :D

LinhEvil
20-12-2007, 11:04
Loanh quanh đi trong cuộc sống bé nhỏ của tớ và suy nghĩ suy nghĩ, làm thế nào để sống có ích hơn với đất nước mình. Có lẽ mình cũng chẳng thể thờ ơ được nữa, kô thể mặc kệ được nữa.

Trước đây với mình đất nước là thứ bất biến, cho nên nếu nhận được câu hỏi " Bạn sống để làm gì?" thì chắc chắn sẽ là " Sống để làm việc và hưởng thụ thành quả, yêu và được yêu!"

Nhưng bây giờ nếu nhận được câu hỏi đó có lẽ mình sẽ chẳng trả lời được đâu.

Mình muốn sống cống hiến, vì mình không giỏi về làm ăn kinh tế để "kinh doanh minh bạch, tạo thêm việc làm, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế..." hế hế cho nên mình tuy vẫn là người làm thuê, nhưng mình sẽ là một người làm thuê gương mẫu. Sẽ làm việc tốt hơn, có ý thức hơn với công việc mình làm! Xin thề xin thề ( giơ nắm đấm lên trời khua khua!!!)

Mình cũng không phải Đại sứ hoà bình, nhưng mình có một cái blog với lượng bạn bè, bạn đọc thường tạt qua, ngoài việc buôn dưa lê than phiền mình sẽ viết nhiều hơn về Đất Nước, về những con đường mình đã đi qua, về những địa danh mà những bạn không phải dân Phượt còn chư biết đến. Mình sẽ cố gắng chia sẻ được nhiều nhất thông tin về địa danh, cảnh đẹp, điểm đến, cột mốc... để các bạn có thể "lên đường" và thêm hiểu địa lý, thêm yêu quê hương.
Đôi khi mình cũng viết báo, nhưng là viết báo lười nhác, mình sẽ không thế nữa (Xin thề xin thề ( giơ nắm đấm lên trời khua khua!!!) Mình sẽ dành thời gian quy hoạch để viết, luyện viết bằng cả tiếng Anh nữa cơ ý, để có thể truyền được TY của mình đến nhiều người hơn.

Mình không phải là một nhà tiêu thụ lớn như các bạn đâu. Mình rất ít mua sắm đấy. Nhưng mình hoàn toàn đồng ý về việc tẩy chay hàng Tàu, VD hoa quả tàu ( tộ sư sao phải khổ thế, h oa quả nhà mình ko ăn lại ăn hoa quả ngâm thuốc nhà người, mà ko sao tớ chả bao giờ ăn táo tầu cả he he), hàng nhái từ từ Tầu, Du lịch sang tàu vvv... Mình cũng sẽ động viên bạn bè mình tẩy chay được cái gì mà không ảnh hưởng lớn đến đời sống của các bạn thì các bạn cứ mạnh dạn tẩy chay...

Mình sẽ không tặc lưỡi như trước đây VD thấy TV toàn chiếu phim Tầu thì mình quay mặt đi, chuyển kênh ( à mặc dù vẫn xem Thần Điêu Đại HIệp), nhưng lần này mình là mình quyết định viết thư lên Đài truyền hình hỏi xem vì sao TH Việt Nam mà cứ như đài truyền hình TQ thế, kênh nào cũng chiếu phim Tầu là sao? Mình cũng sẽ hỏi xem vì sao chịu khó chiếu phim sử Tầu như thế mà không dành thời lượng đó chiếu tư liệu sử Việt Nam ta... Sao không chi phí để dựng những chương trình mang nội dung lịch sử sâu sắc hơn, dễ hiểu hơn. Có bạn nào rảnh hơi như mình thì nhớ viết thư hỏi ÔNG THVN cùng mình cho nó xôm nhé...
+ VD: Tối qua trong chương trình dự báo thời tiết VTV3 đã cắt phần thông báo thời tiết tại vùng đảo Trường Sa - Hoàng Sa
Cái này là hoàn toàn ko chấp nhận được à nha. Tổ sư tớ là phải PM cho anh Cao Sơn bảo " Anh đừng tài trợ quần áo cho cái chương trình DBTT nếu bọn họ cắt phần dự báo TS _ HS đi"
+ VD tớ có xem 1 quảng cáo của Toyota trên SGTT, quảng cáo ôtô í mà, các bộ phận của chiếc ôtô ghép lại thành hình bản đồ Việt Nam, 1 số ốc vít văng ra tạo thành Hoàng Sa - Trường Sa. Tớ rất khoái quảng cáo này. Vì thế nếu bạn gặp bất cứ bản đồ, quảng cáo nào dùng hình ảnh đất nước Việt Nam mà thiếu các quần đảo thì bạn cứ oánh bỏ nó đi cho tớ. Các bạn làm báo, làm quảng cáo xuất bản cũng nhớ vụ này nhé.

Nhìn chung em phấn đấu trở thành một người công dân "biết nói", không im lặng trước vấn nạn, không thờ ơ trước những điều không hay mà ngày ngày bạn gặp phải. Thực ra thì đôi khi ta sẽ nản chí, vì nói ra cũng như muối bỏ biển, mọi thứ vẫn thế. Xe buýt vẫn chạy ẩu, ngành dịch vụ vẫn tồn tại kiểu phục vụ bố thí, phim tàu vẫn chiếu ầm ầm...cảnh sát vẫn "cáu" lên mà đánh người... nhưng không vì thế mà không nói,nói rồi đem ra xoay vần rồi mình sẽ có cách đê giải quyết. ĐỪng để mình tức chết ( mà uổng), cũng đừng để mình trở thành ( ồi kệ mẹ nó)

Ồi mình biết 1 ngày có 24h, rất dài ý, vì thế nếu một người muốn trở nên có ích hơn thì không khó tí nào. Chỉ cần thêm 30' đọc mỗi ngày bạn đã có thể biết nhiều thông tin hơn, chỉ cần thêm 30' viết ra những gì bạn nghĩ thì não bạn sẽ tăng thêm khá nhiều nếp nhăn ( thay vì các bán cầu não phẳng lì như hiện nay). Như vậy trung bình nếu làm việc thêm 1 tiếng 1 ngày là bạn đã giúp cho bản thân trở thành một người "đang tư duy" và nếu mọi người được gọi là "trí thức trẻ" biết nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn thì chúng ta đang góp phần tạo nên 1 dân tộc " biết suy nghĩ" thay vì một dân tộc mà phần lớn là thờ ơ như hiện nay...
À sau khi suy nghĩ bạn cũgn nên tập luyện thể lực, cái gì thì cái chứ cứ phải béo khoẻ. KHông ăn đồ ăn gây ung thư ( VD đồ cháy, nhiều dầu mỡ, nhiều thịt...), đi đường phải đội mũ bảo hiểm ( mũ sắt còn nặng hơn mũ bảo hiểm nên đội cho quen), phải biết đi bộ trên 5km mà không ngất, có thời gian thì nên đi bơi ( đường biển VN rất dài nhá, thanh niên là phải biết bơi)... ấy nhìn chung là phải khoẻ mạnh cho bản thân và cho tổ quốc...


Viết một mạch rồi nhỉ... à tiếp tục...cái khoản chính trị. Em là em không hiểu gì về chính trị, nên em sẽ đưa vấn đề này vào 30' đọc của em. Tuy nhiên em là em ủng hộ Chính phủ, ủng hộ Đảng. Em thấy một xã hội ổn định như hiện nay, mọi người được tự do ( trong khuôn khổ) để học tập, làm việc và phát triển. Vì thế nói về chính trị thì núc nào em cũng "Positive - Lạc quan" về sự đổi mới. Về chính trị thì em tịt nên em đóng góp ở khoản này = mỗi 1 cách là ủng hộ và tin tưởng thôi.

Ấy sáng nay em cứ thấy mình rỗng tuyếch làm sao í, nhưng dù sao em cũng hoàn thành 30' suy nghĩ và viết lách của mình.

LinhEvil
20-12-2007, 11:05
Tiếp theo: Những bức ảnh cột mốc của Việt Nam

( Bác nào có ảnh post cùng em nhỉ?) (c)

hoaha
20-12-2007, 11:30
Theo như bạn Linh thì Tổ Quốc luôn trong mọi hành vi và suy nghĩ của mọi con dân như thế này có đúng không?

Tham khảo thêm ảnh của bác Lekima nữa nhé!


https://www.phuot.vn/imagehosting/1884769ef4a68d6f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6055)

pvc
20-12-2007, 12:02
https://www.phuot.vn/imagehosting/124769f69ee1460.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/124769f70102286.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/124769f701045ac.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/124769f70106917.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/124769f701093d4.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/124769f7010bec9.jpg

pvc
20-12-2007, 12:03
Tớ cứ up mấy cái này lên trước rồi lát đi ăn cơm về ghi chú sau

arvil77
20-12-2007, 13:23
Tớ chưa đi TQ mà cũng chưa có ý định DL TQ 1 ngày nào đó. Đi chơi mọi người gợi ý ở trọ chỗ người Tàu, ờ rẻ thì rẻ nhưng tớ không ở. Lí do chắc các bạn cũng đoán được !

Nhưng tớ nghĩ như thế cũng không phải là hay, những gì tốt đẹp thì vẫn nên quan sát học tập. Không nên bảo thủ như tớ Rồi chắc có ngày tớ đi DL TQ (nhưng năm nào thì chưa biết :) )

Nhân tiện tớ kể chuyện về Lòng tự hào dân tộc qua việc Treo cờ tổ quốc của 1 nước có bối cảnh gần giống với VN, kẹp giữa 2 nước lớn và có hàng trăm năm chịu sự thống trị của 2 nước lớn này. Cũng như các nước khác, trong năm họ có những ngày nhất định mọi người phải treo cờ Tổ quốc

Và tờ có dịp quan sát và cùng người địa phương treo cờ lên cột cờ trong sân nhà lúc 6am vào 1 dịp lễ.Có mấy điều mà họ chú ý khi treo cờ: không được để cờ chạm xuống đất, chạm xuống đất nghĩa là cờ bị vấy bẩn và phải giật rồi mới treo tiếp (tất nhiên họ không muốn để điều này xảy ra), không để cờ treo qua đêm (vì sương đêm sẽ là bẩn cờ) nên 6pm cờ sẽ được hạ xuống để 6am hôm sau treo lại. Nếu cờ cũ quá hoặc rách và phải thay thì phải giật sạch rồi đốt, không được vứt ra thùng rác

Mình nghĩ về bản thân mình, hình như chưa bao giờ mình tự tay treo cờ Tổ quốc và nếu có treo, mình có lẽ đã không nghĩ đến những điều tương tự (kiểu như treo vì trách nhiệm, vì yêu cầu phải treo). Thật xấu hổ !

CVN
20-12-2007, 21:30
Ngày hôm qua 19/12/07, báo The South China Morning Post đăng một bài viết với tựa đề "Plan to designate islands a city denied" (Tin kế hoạch lập thành phố quản lý đảo bị phủ nhận). Theo bài báo, một đại diện của chính quyền Văn Xương cho biết không có kế hoạch thiết lập Tam Sa - một thành phố cấp huyện rộng 2.6 triệu km2 - để quản lý các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ...
Quan chức này nói: “Không có kế hoạch như vậy. Ở Hải Nam, chúng tôi chỉ có Tam Á, không có Tam Sa”.
Theo một quan chức khác của chính quyền tỉnh Hải Nam, nhà chức trách chưa nhận được một văn bản nào từ chính quyền trung ương về việc thiết lập một thành phố ở khu vực nói trên.
(Nguồn: http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2c913216495213d5df646910cba0a0a0/?vgnextoid=793e63122ade6110VgnVCM100000360a0a0aRCR D&vgnextfmt=teaser&ss=China&s=News)

Chí ít cũng là một tin vui!

mihtua
20-12-2007, 23:25
Chờ tin chính thức xem sao :)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071220_chinahainansanshaplan.shtml

Butmang
21-12-2007, 01:36
Ngày hôm qua 19/12/07, báo The South China Morning Post đăng một bài viết với tựa đề "Plan to designate islands a city denied" (Tin kế hoạch lập thành phố quản lý đảo bị phủ nhận). Theo bài báo, một đại diện của chính quyền Văn Xương cho biết không có kế hoạch thiết lập Tam Sa - một thành phố cấp huyện rộng 2.6 triệu km2 - để quản lý các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ...
Quan chức này nói: “Không có kế hoạch như vậy. Ở Hải Nam, chúng tôi chỉ có Tam Á, không có Tam Sa”.
Theo một quan chức khác của chính quyền tỉnh Hải Nam, nhà chức trách chưa nhận được một văn bản nào từ chính quyền trung ương về việc thiết lập một thành phố ở khu vực nói trên.
(Nguồn: http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2c913216495213d5df646910cba0a0a0/?vgnextoid=793e63122ade6110VgnVCM100000360a0a0aRCR D&vgnextfmt=teaser&ss=China&s=News)

Chí ít cũng là một tin vui!

Em nghĩ đó chỉ là hỏa mù của chính phủ TQ để đánh lạc hướng và xoa dịu dân Nam.

Một quyết định của Quốc Vụ Viện thì các chú cò con ở Văn Xương thì biết cái gì mà thưa thốt, các chú chỉ là UBND phường thì lấy tư cách gì mà phát ngôn, thậm chí các chú chính quyền tỉnh Hải Nam cũng thía.

Bao giờ Quốc Vụ Viện, Thủ tướng hay TBT TQ lên tiếng thì mới đáng tin.

utcan
19-01-2008, 12:34
Tôi chỉ không hỉu 1 điều là sao dân mình vẫn thích xài hàng tàu, xem phim tàu, đi du lịch xứ tau..? Có lẽ xứ mình ko có ko tốt ko hay bắng họ chăng?,,, thương thay.....

pvc
19-01-2008, 12:41
Hôm nay phố phượt có nhà nào "đi" không ấy nhỉ? (NT) ;) :D

Chitto
19-01-2008, 16:21
Hôm nay phố phượt có nhà nào "đi" không ấy nhỉ? (NT) ;) :D

Nhà Imim đang đi Bắc Hà, Simacai, Ý Tý, Mường Khương. Cơ mà rét thế này...

Muramasa
21-01-2008, 21:23
HS TS là của VN

imim
21-01-2008, 21:30
Nhà Imim đang đi Bắc Hà, Simacai, Ý Tý, Mường Khương. Cơ mà rét thế này...

oh, bạn Chitto cập nhật ghê nhỉ? Rét thế này ở trên Lòng Pha Đeo cứ gọi là teo... *** ;)

Dưng cơ mà ở Ytí thì trời xanh mây trắng nắng vàng, đẹp hết xảy. Phiêu nhất là chạy tối sáng giăng trên sườn núi, phía dưới mây cả là mây, trắng tinh tình tình... yêu kinh.

Cũng cám ơn đoàn BCS có bài viết thôi thúc tớ quyết làm 1 cú đã đời thế.

Mà quái lạ, về xuôi lại rét run cầm cập mới cú chứ nhỉ?

hoangduc
24-01-2008, 17:16
Trời rét thế này mà đi thì fe nòi mắt các bác ah:))

LinhEvil
24-01-2008, 18:10
ít ra báo chí cũng đươc " tự do ngôn luận" tí chút rồi

Thứ Năm, 24/01/2008, 08:19 (GMT+7)

Nên có "Ngày biển, đảo VN"

TT (VŨNG TÀU) - Đó là đề xuất của nhiều đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008 do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức ngày 23-1 tại TP Vũng Tàu.

Hội nghị đã đánh giá sát thực công tác tuyên truyền biển, đảo của các bộ, ngành, đơn vị tham gia công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2007 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương đánh giá công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2007 đã đạt được một số kết quả tích cực trong chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền, cũng như trong việc huy động được nhiều "binh chủng" tham gia công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hấp dẫn.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền biển, đảo năm 2007 đã chú trọng đến việc tuyên truyền các cơ sở pháp lý, bày tỏ phản ứng, đấu tranh dư luận, khẳng định chủ quyền VN tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

BÌNH MINH

LinhEvil
24-01-2008, 18:12
Thứ Sáu, 11/01/2008, 08:31 (GMT+7)

Đoàn luật sư TP.HCM ra tuyên bố về Hoàng Sa, Trường Sa

TT (TP.HCM) - Đoàn luật sư TP.HCM vừa ra tuyên bố nêu rõ: quyết định phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa của Quốc vụ viện Trung Quốc là sự phủ nhận lịch sử và bất chấp công lý về chủ quyền của VN; Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là lãnh thổ không tách rời của VN.

Đoàn luật sư TP.HCM khẳng định: VN có chủ quyền bất khả xâm phạm đối với Hoàng Sa và Trường Sa cả về phương diện pháp lý lẫn phương diện thực tế theo công pháp quốc tế. Chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã được ghi nhận rõ ràng trong nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử của cả VN lẫn Trung Quốc và quốc tế.

Đ.L

anhminh
25-01-2008, 08:23
chỉ ko cho biểu tình thôi

arvil77
13-04-2008, 21:49
Thông tin tham khảo và cập nhật tình hình

Thư gửi Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế của Lê Minh Phiếu, một người rước đuốc Olympic 2008

http://blog.360.yahoo.com/blog-UHzTMyU9fquQ3KuMrYpCZ8qXtg--?cq=1&p=1833