PDA

View Full Version : Philippines tháng 9 (Luzon & Cebu)



kenkendautroc
17-09-2013, 10:00
Giống như nhiều bạn, chúng tôi cũng săn được vé giá rẻ của Cebu Pacific đi Manila (HCM - Manila 85 usd/ người/ 2 chiều). Sau đó nhân dịp Cebu Pacific khuyến mãi vé nội địa chúng tôi lại mua thêm cặp vé Manila - Cebu (PHP 2000/ người/ 2 chiều, là tầm 1 triệu vnd, vé đi Cebu tôi quên không mua hành lý, sau này phải mua thêm tôi sẽ kể sau). Hồi đó mua vé nội địa tôi cũng chưa có kế hoạch sang Phil sẽ đi đâu hết. Cũng dòm ngó vé đi Boracay vì thấy dân tình VN giờ người người đi Boracay, nhà nhà đi Boracay, rồi ca ngợi là thiên đường hạ giới gì đó làm tui cũng thấy ham. Dưng mà vé đi Boracay đắt quá. Thôi thì đi Cebu, dù gì thì nơi nào tôi cũng chưa đi mà. Sau này đứa bạn của tui ở Phil có nói là Boracay đẹp thiệt nhưng đông đúc ồn ào và đắt đỏ quá, Cebu cũng là 1 good choice.

Lịch trình thực tế chuyến đi Phil 9 ngày của chúng tôi như sau. Lịch trình có nhiều thay đổi so với lúc ngồi tưởng tượng ở nhà do 1 số sự kiện xảy ra trên đường đi:

Ngày 1 (07 Sept.) : bay HCM - Manila chuyến 1 am - 04h30 am
Đi taxi đến Cubao bus terminal. Bắt bus Victory Liner đi Baguio
Nghỉ chiều và tối ở Baguio

Ngày 2 (08 Sept) : Bắt bus GL Lizardo chuyến sớm nhất đi Sagada. Đến Sagada giữa trưa.
Buổi chiều chơi tại Sagada (Cave Connection)

Ngày 3 (09 Sept) : Bắt bus về lại Baguio. Từ Baguio đi bus đến Tarlac. Nghỉ đêm tại Tarlac.

Ngày 4 (10 Sept) : trek Mont Pinatubo. Chiều tối bắt bus về Manila

Ngày 5 (11 Sept) : sáng chơi Manila
Bay chuyến 2pm đến Cebu. Tối chơi Cebu

Ngày 6 (12 Sept) : bắt bus đi Tan-awan. Gần trưa tới Tan-awan. Chơi tại Tan-awan.

Ngày 7 (13 Sept) : day tour đi Sumilon Island (cách Tan-awan khoảng 20 phút đi banka)
Chiều về đi jeep-ney tới Oslob town chơi
Tối về nghỉ lại Tan-awan

Ngày 8 (14 Sept) : đi đảo Bohol. Nghỉ đêm tại Bohoh

Ngày 9 (15 Sept) : buổi sáng chơi Bohol.
Bắt fast ferry chuyến 1.15 pm về Cebu city. Bay Cebu - Manila. Bay Manila - HCM.

kenkendautroc
17-09-2013, 10:20
Up sơ mấy tấm ảnh làm màu đặng lấy không khí viết típ hề hề

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105200&d=1379387827
Baguio

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105202&d=1379387827
Sagada

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105201&d=1379387827
Cave Connection ở Sagada

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105203&d=1379387827
Trên đường trek Mont Pinatubo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105204&d=1379387827
Crater ở Mont Pinatubo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105198&d=1379387827
Đảo Sumilon

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105199&d=1379387827
Đảo Sumilon

kenkendautroc
17-09-2013, 11:18
Chuyện đi taxi ở sân bay Manila

Theo kế hoạch ban đầu thì ngày đầu tiên sau khi xuống sân bay chúng tôi sẽ đi taxi đến bến bus, bắt chuyến bus lúc 6am đi Baguio, đến Baguio khoảng 12pm và sau đó bắt chuyến bus cuối cùng của ngày từ Baguio đi Sagada. Cũng đi 6 tiếng, đến Sagada buổi tối, nghỉ ngơi. Như vậy chúng tôi sẽ có nguyên ngày hôm sau chơi ở Sagada. Thời gian hơi bị sít sao và chúng tôi sẽ có tới 12 tiếng ngồi bus.

Victory Liner Bus là 1 hãng bus lớn ở Phil, có bus đi đến hầu hết các điểm chính ở vùng Bắc Luzon. Tuyến Manila - Baguio thì Victory có bus đi hằng giờ, từ 2 bến là Pasay và Cubao. Bến Pasay thì gần sân bay hơn, Cubao thì tút tận trung tâm Manila. Tuy nhiên do tui thấy trên trang web của Victory có ghi chú chuyến bus 6am từ Cubao là via Sctex (1 tuyến đường cao tốc ở bắc Manila, nối Subic-Clark-Tarlac. Đi theo đường Sctex sẽ nhanh hơn là đi đường bình thường và khả năng chúng tôi sẽ đến Baguio sớm hơn, ko bị trễ chuyến bus cuối đi Sagada). Do đó sau khi phân vân si nghĩ nhiều lần, tui quyết định sẽ đi bus từ Cubao.

Theo như bạn tui ở Manila chỉ thì khi đến sân bay, muốn không bị chặt thì phải lên lầu 2 rồi xếp hàng bắt taxi MGE (màu xanh) hay E&E – xe hơi xấu xấu tí nhưng mà rẻ. Còn giá của airport taxi đi Cubao theo như tôi hỏi ở sân bay là 900 peso ak ak, trong khi đi regular taxi chỉ khoảng 300 peso.

Lần mò xách đống hành lý lên được lầu 2, tụi tui cũng ra được cái chỗ bắt regular taxi. Mấy người đó ra giá 500-600 peso để đi Cubao, tui trả xuống 300 mà ko được. Bỗng từ đâu có 1 anh tài xế nhảy ra cho cái giá 100 peso làm tui cũng hết hồn. Tu hỏi đi hỏi lại 100? Cubao? thấy người ta ok rùi tui mới dám lên. Mấy người lái taxi khác nghe thế cười phá lên làm tui cũng chột dạ. Lên xe rồi tui vẫn hỏi thêm 100 PESO? Ông tài xế ok làm tui mới dám đi.

Ra tới trạm thu phí ông tài xế đưa cho trạm thu phí 100 peso rồi quay lại nói với tụi tôi là đấy nhé, tao vừa đưa 100 peso đấy. Qua trạm thu phí rồi ông ta hiện nguyên hình xảo trá, ông ấy bảo giá ông ấy đưa ra là 100 usd, ko phải peso. Tôi làm ầm lên kêu cái gì, hồi nãy tao đã confirm với mày là 100 peso rồi, mày ok tao mới lên xe mà. Ông bảo ok, muốn trả bằng peso thì 600 peso, giá fix rồi, rồi còn đưa bảng giá cho tụi tui xem. Tui cóc cần xem bảng giá, kêu là đã deal như thế rồi, mày làm vậy ko được. Mày ko chịu giá này thì dừng lại đây, tao bắt xe khác. Ông ta ko chịu dừng, kêu ok tụi mày thích thì cứ xuống, nhưng mà no money no luggage nhé, xong cứ chạy lòng vòng rồi đòi quay lại sân bay. Tui bảo ok giờ mình đến police nói chuyện. Nói qua nói lại 1 hồi, tôi mở cửa xe luôn, mặc dù xe vẫn đang chạy. Ông tài xế sợ, kêu mày đóng cửa vào, accident bây giờ. Tui ngu gì mà đóng, kêu mày sợ accident thì dừng xe lại đi. Ông ta đành phải tấp vào lề. Bạn tôi ngay lập tức nhảy xuống đi tìm mấy người dân ngay đó nhờ gọi police. Tôi thì người ngồi trong xe nhưng chân thò xuống dưới đất để ông tài xế ko chạy xe đi được. Ông ta cố đóng cửa xe lại nhưng tui bám chặt tay ngay cửa xe, ông ta chạy vào xe định lái đi thì tui cứ mở toang cửa. Bạn tui thì vận động người dân quanh đó, kể lại sự tình.

Cuối cùng ông tài xế sợ quá, kêu ok giờ tụi mày trả tiền, tao đưa hành lý cho tụi mày đi. Ông ta ra giá 200, tui ko chịu trả 100. Tất nhiên là ông ta cũng ko chịu 100 rồi, tui ko cần biết vứt tờ 100 vào xe ông ta ta rồi lượn. Tụi tui kiếm 1 cái xe khác, trả 300 peso để đi từ đó đến Cubao.

Hậu quả của việc cãi vã là tụi tui bị lỡ chuyến bus lúc 6h. Phải đi chuyến 7h và chuyến 7h ko via Sctex. Mà tui thấy ở bến xe có dán thông báo là các chuyến bus hiện tại ko đi qua sctex nữa vì tuyến đường đang bị hỏng do bão.

Biết thế đi Pasay cho rồi. Chúng tôi trễ chắc chuyến bus cuối cùng từ Baguio đi Sagada. Tui mệt mỏi và buồn rười rượi. Ngày đầu tiên đến Phil chán đời ghê gớm. Chán Manila.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105209&d=1379408894
Hình cái taxi của chúng tôi nè :(

kenkendautroc
17-09-2013, 15:53
Baguio

Giá vé bus Manila - Baguio là PHP 445/ người nhé. Bus mới, sạch sẽ thoải mái, có wifi chạy vù vù, máy lạnh co ro. Trang web của bọn nó đây ạ:

http://www.victoryliner.com/

Đến Baguio đã là 1h chiều. Tôi nghĩ là ko cơ may nào còn bus đi Sagada vì theo thông tin như tôi đọc trên mạng thì chuyến bus cuối cùng Baguio-Sagada là 12h30. Tôi cũng hỏi mấy người lái xe taxi ở đó thì họ cũng kêu chỉ có thể đi buổi sáng thôi, chuyến 12h30 bỏ rồi hix hix. Thế mà sáng hôm sau khi tôi ra bến bus thì thấy có ghi có chuyến lúc 1 p.m. Nói chung là rất linh tinh và lịch bus cũng xê xích đôi chút theo từng ngày thì phải. Cũng như việc tôi đọc trên mạng thấy ghi chuyến bus sớm nhất đi Sagada là 5 am (bạn tôi ở Phil cũng confirm trước đây là thế), làm sáng hôm sau tôi dậy từ 4 giờ kém, bò ra bến bus thì họ kêu chuyến sớm nhất là 6.30 am, chờ mệt nghỉ.

Muốn đi Sagada thì bạn bắt bus từ bến Dangwa nhé, ngay gần chợ, cách Victory Liner Bus Terminal khoảng 60 peso đi taxi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105207&d=1379407938
Bảng giờ các chuyến bus chạy đi Sagada của Lizardo vào ngày tui đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105208&d=1379407938
Bến xe Dangwa ở Baguio

Ngoài ra tui cũng ko rõ còn phương tiện gì chạy từ Baguio đi Sagada nữa ko, chỉ thấy trên đường hay có xe 16 chỗ của bọn UV Express chạy ầm ầm, ko bít là chở người hay chở hàng nữa.

thuylienterryt
17-09-2013, 16:23
Đang ngóng chia sẻ của bạn về Pinatubo, tháng 12 này mình đi mà kiếm tour leo núi này chưa ra.

kenkendautroc
17-09-2013, 16:55
Baguio

Do Baguio vốn không có trong plan ban đầu của tụi tui nên bước xuống bến bus tui ko biết phải đi đâu về đâu. Có 1 anh cò taxi với 1 anh tourist information chạy lại giới thiệu nhà nghỉ cho tụi tôi tè le. Mà mấy cái nhà nghỉ theo tôi thấy là vừa xấu vừa đắt so với những cái nhà nghỉ ở các thành phố khác mà tôi đã xem qua.

Tui vào tiệm tạp hóa ven đường mua 1 cái sim globe hết 50 peso, nạp tài khoản điện thoại hết 100 peso. Nói về hệ thống di động và 3g ở đây thiệt là gian truân hết sức. Bạn muốn nạp tiền vào điện thoại á, thì phải ra ngoài tiệm chỗ nào có cái bảng load telephone hay đại loại thế ấy, trả tiền rồi chủ tiệm sẽ nạp tiền vào tài khoản cho bạn chứ không phải như ở Việt Nam mua card về nạp rột rột. Mấy ngày đầu tui ko rõ có gói unlimited 3g nào không nên cứ mở 3g bình thường, chưa đầy 2 ngày hết béng 100 peso luôn. Sau đó tôi có hỏi bạn tôi, nó có giới thiệu cho mấy gói unlimited của Globe và Smart để tui đăng ký, mà chắc do tui không biết xài thế nào đó mà sau khi gửi tin đăng ký xong tui vẫn bị trừ tiền vào tài khoản rột rột chứ chả thấy unlimited chỗ nào. Bạn nào xài micro sim thì xuống sân bay thấy bọn Globe và Smart đứng đó mua luôn đi nhé, chứ không ra ngoài mấy tiệm điện thoại tìm vàng mắt mới có. Đi rồi mới thấy ở VN xài wifi và 3g sướng thế.

Sau khi mua được sim, nạp tài khoản, tui gọi điện cho bạn tui thì thấy nó thông báo mặt bằng tiền thuê phòng ở Baguio cũng tầm 900-1000, cũng bằng giá anh tourist information mời chào nên tui đi theo anh tourist info luôn cho khỏe. Nhìn tận mắt cái nhà nghỉ anh ý giới thiệu thiệt thất vọng hết sức luôn. Phòng hết sức basic và bí kinh khủng. Được vị trí cũng tiện, đi bộ ra chợ hay bến xe cũng gần.

Baguio lành lạnh và thực ra cũng có nhiều điểm tham quan khá thú vị. Tuy nhiên sau 1 ngày toàn chuyện xúi quảy gì đâu tụi tôi cũng chẳng còn hứng thú đi đâu nữa. Ở nhà nghỉ ngơi đến tối mới mò mặt ra chợ đổi tiền và ăn tối. Tụi tôi đổi tiền ở Western Union, phải nói là Western Union ở Phil đổi được tỉ giá thấp nhất so với tất cả những nơi khác mà chúng tôi đã đổi.

banglangdo
17-09-2013, 17:42
Mình cũng chưa biết là baguio và sadaga là gì và có gì hấp dẫn, hóng bài tiếp của bạn^^

kenkendautroc
18-09-2013, 15:24
Baguio - Sagada

Mình ko chơi gì ở Baguio cả nên thôi cũng sẽ không nói nhiều đến thành phố này. Baguio là 1 thành phố vùng cao, thời tiết ở đây mát mẻ dễ chịu. Tuy nhiên khá là ồn ào và đông đúc. Những ngọn đồi phủ kín nhà cửa nhìn cũng hay hay. Minh khoái nhất là ăn hột vịt lộn ở đây và trên đoạn đường từ Baguio đi Sagada. Cái món hột vịt lộn, ở Phil gọi là balut, bày bán khá nhiều ở đảo Luzon (sang Cebu mình ko thấy nữa). Người ta mua hột vịt lộn rồi cứ thế cầm đập vỏ mà ăn thôi, không cần thìa đũa chén bát gì cả. Hột vịt lộn được ăn chung với 1 thứ nước chấm chua chua cay cay mà bạn mình bảo là dấm đỏ. Trong tiết trời se se lạnh ở vùng cao này cầm hột vịt lộn sì sụp công nhận là tuyệt vời. Nghĩ lại thấy thèm chẹp chẹp.

Sáng ngày thứ 2 ở Phil, tụi mình dậy từ 4h, lội bộ ra bến xe Dangwa ngay khu chợ kiếm xe đi Sagada. Như đã nói ở trên là mình tưởng chuyến xe sớm nhất đi từ 5h ai dè đến đó mới biết là 6h30. Lại ngồi chờ.

Mất 6 tiếng để đi từ Baguio lên Sagada. Đường đèo núi khá ngoằn ngoèo uốn lượn. Bác tài chạy tay lái lụa khủng khiếp. Bạn nào say xe thì chuẩn bị tâm lý bọc bịch từ sớm nhé. Cảnh trên đường đi khá đẹp và ấn tượng với đồi núi vực thẳm sông nước, thỉnh thoảng đi qua vài cái làng xóm khu dân cư nhỏ. Tất nhiên là không được như Tây Bắc nhà mình rồi, tuy nhiên công nhận là đồi núi bên này còn được phủ xanh nhiều lắm. Trên đường đi xe dừng trạm 3 lần cho bà con xuống nghỉ mệt vệ sinh ăn uống. Mấy món bán nhiều nhất trên đường đi là siao mai (há cảo), balut, Mr. Donut... Còn có carrot juice uống khá ngon, mình rất thích. Trong tình hình ăn uống thiếu chất rau quả như ở Phil thì được chai carrot juice thật quý báu.

Nhân tiện nói về chuyện ăn uống ở Phil, thì thế này: ẩm thực ở Phil nhìn chung là dưới trung bình. Tệ nhất là chẳng có rau cỏ gì cả, chỉ có 1 món rau duy nhất (tên là pinakbet) gồm bí đỏ, bí, đậu đũa ... trộn chung hầm nát bét cả ra là thấy quán nào cũng có. Các món mặn mà mấy quán budget eatery hay có là thịt heo chiên/quay/kho, thịt bò, thịt gà, cá chiên, và thêm 1 vài món khác. Còn 1 món đặc sản nữa là Chicharon: da heo chiên phồng , chắc là món ăn quốc hồn quốc túy ở đây vì thấy bày bán khắp nơi. Họ đóng gói bán rong, trên xe, trong sân bay, trong các cửa hàng siêu thị.

Còn 1 niềm tự hào ẩm thực của Philippines nữa là Jollibee. Jollibee có mặt khắp mọi ngóc ngách ở đây.

Nói vậy chứ ẩm thực ở đây cũng có 1 số điểm sáng: hải sản ở các vùng biển khá là tươi ngon ngọt. Hôm mình ở Tan-awan vào 1 quán ăn món thịt heo xiên que nướng rất ngon, tẩm ướp rất vừa miệng mình.

Quay trở lại chuyện đi xe từ Baguio lên Sagada. Hầu hết trên mạng đều khuyên là nếu muốn xem được nhiều cảnh đẹp thì nên chọn ghế ngồi khác bên với bác tài (nghĩa là bên phải xe bus). Tuy nhiên theo mình thấy thì ngồi bên nào cũng sẽ nhìn được nhiều cảnh đẹp thôi.

Một số hình ảnh trên đường đi từ Baguio lên Sagada

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105339&d=1380102335
Bên trong bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105340&d=1380102335
Một gia đình người địa phương đi cùng bus

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105341&d=1380102335
Đường đèo núi uốn lượn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105342&d=1380102335
Một khu dân cư trên đường đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105343&d=1380102335
Cảnh đồi núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105344&d=1380102335

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105345&d=1380102381

kenkendautroc
18-09-2013, 15:48
Sagada

Đến Sagada lúc giữa trưa, xe bus thả tụi tui bên ngoài bến xe ngay gần nhà nghỉ, chỉ cần đi lên 1 đoạn dốc ngắn là tới nhà nghỉ của mình. Sagada có cực kỳ nhiều nhà nghỉ và quán ăn xinh xinh. Tui chọn Sagada Homestay và khá hài lòng với chỗ này. Private room là 700 peso/ phòng nhé. Phòng sạch sẽ, ko có tivi, có phòng tắm wc riêng bên trong. Hình như có cả domitory nữa, rẻ hơn. Wifi thì phải ra ngoài chỗ nhà ăn mà xài chứ trong phòng rất yếu xài không được. Homestay có khu vườn rộng rãi, xinh đẹp với nhiều cây hoa rực rỡ. Trong nhà thì dán đầy mấy câu tôn giáo Kinh thánh. Phải nói là ở Phil người ta sùng đạo kinh khủng, trên mấy cái xe jeepney hay tricycle nhiều khi cũng sơn những câu trích dẫn tôn giáo ca ngợi Chúa trời. Và ở Phil có cực kỳ nhiều nhà thờ to đẹp cổ kính rất ấn tượng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105229&d=1379493178
Homestay của tụi mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105230&d=1379493178
Homestay nằm trên cao nên có view nhìn xuống Sagada khá đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105231&d=1379493178
Con đường nhỏ trong vườn nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105232&d=1379493178
Khu nhà ăn của Sagada homestay

Ẩm thực ở Sagada thấy được nhiều review khá tốt. 1 số quán được đánh giá cao như Yoghurt House; Log Cabin (Quán này ngay gần homestay tụi mình nhưng nghe nói khá đắt); Gaia Cafe and Crafts... Các bạn có thể kiếm thêm trên tripadvisors.

kenkendautroc
26-09-2013, 09:31
Hanging Coffins - quan tài treo

Quan tài treo là 1 trong số những điểm du lịch đặc sắc và thu hút nhiều khách du lịch nhất của Sagada nói riêng và vùng Mountain Province nói chung. Đây là 1 nghi lễ mai táng kỳ lạ, độc đáo và ngày nay vẫn còn tồn tại trong 1 số dân tộc thiểu số của vùng.

Người ta nói rằng những người già Igorots sẽ tự đẽo lấy quan tài cho mình từ những thân cây thông trước khi chết. Nếu họ quá yếu thì những người thân trong gia đình sẽ giúp họ.

Những người có địa vị cao trong bộ tộc sẽ được hun khói khoảng 5 ngày trước khi đem mai táng để tránh sự phân hủy quá nhanh. Người chết và quan tài sẽ được đưa lên núi riêng rẽ, sau đó thi thể sẽ được đặt vào quan tài theo tư thế hài nhi trong bụng mẹ, vì họ cho rằng chúng ta đã đến với thế giới này như thế nào thì cũng nên ra đi như thế ấy. Vì không gian trong quan tài rất bé nên xương người chết có thể sẽ bị gãy vỡ trong quá trình cho thi thể vào vừa trong quan tài.

Những chiếc quan tài sẽ được đưa lên những vách núi rất cao, có thể được để trong những hang động trong vách núi hoặc treo bên ngoài bề mặt vách núi. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn những chiếc quan tài treo trên những vách đá cheo leo hiểm trở, không biết với những công cụ thô sơ thì người xưa đã làm điều đó như thế nào.

Nghi lễ mai táng này đã tồn tại hơn 2000 năm qua và người dân ở đây tin rằng thi thể người chết được để càng cao thì họ sẽ càng gần với thiên đường hơn. Ngoài ra việc đó còn giúp bảo quản thi thể khỏi những thảm họa tự nhiên như động đất, lũ lụt, cũng như giữ không bị thú dữ ăn thịt

Ngoài Philippines ra, quan tài treo còn được tìm thấy ở 1 vài nơi khác trên thế giới như Trung Quốc, Indonesia.

Để được mục sở thị ở cự ly gần những chiếc quan tài treo độc đáo này, các bạn có thể đi đến Echo Valley ở Sagada. Còn tụi tui do không có đủ thời gian ở Sagada nên chỉ có thể nhìn thấy những vách đá trên đó có treo những chiếc quan tài từ cự ly khá xa (lúc đi ngang qua tui còn không biết, đến khi về nhà zoom hình lên mới thấy ah có quan tài).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105202&d=1379387827
Đây là khu Echo Valley và nhìn kỹ trên các vách núi bạn sẽ thấy quan tài treo nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105374&d=1380160153
Đây là hình quan tài treo mình down về từ trên mạng nhé

kenkendautroc
26-09-2013, 10:32
Sagada - Cave Connection

Mục đích chính của tụi tui đến Sagada là để đi trek cái Cave connection (và tui hết sức tiếc nuối khi không kịp trek Echo Valley để ngắm nghía mấy cái quan tài treo). 1 chút an ủi là ở cửa vào cái Cave connection cũng có 1 đống quan tài, tuy rằng nó không được treo mà chỉ để dưới đất thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105369&d=1380158874
Những chiếc quan tài để trước cửa động Lumiang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105370&d=1380158874
Đừng có mở quan tài ra và lấy xương người chết về làm lưu niệm nhá

Để có thể trekking mấy cái hang động ở Sagada các bạn cần phải thuê tour guide. Theo tui thấy thì chẳng có ai đứng ở cửa động để kiểm tra hay thu tiền vé của bạn nên nếu bạn không thuê tour guide thì vẫn vào được thôi. Tuy nhiên tui cho rằng không có tour guide thì các bạn đừng hòng trek được Cave Connection, nó hoàn toàn tối hù không có tí ánh sáng nào (tour guide sẽ cầm đèn theo), nếu không phải người đi quen rồi thì chắc chắn bạn sẽ không biết là phải chui vào cái lỗ nào để mà đi tiếp. Và thật lòng mà nói thì cái Cave Connection này cũng không phải dễ mà chinh phục, cũng cần phải có kha khá sự thận trọng đó.

Bạn có thể thuê tour guide ở SAGGAS (nằm trên con đường chính của Sagada, khá gần Yoghurt House). Đây là 1 tổ chức chuyên cho thuê tour guide người địa phương để giúp đỡ khách du lịch đi các điểm du lịch trong vùng. Nếu bạn chưa có ý tưởng gì cho kỳ nghỉ của mình ở Sagada cũng có thể đến SAGGAS để nhận 1 vài gợi ý về các cung đường chính. Đối với Cave Connection thì giá thuê tour guide cho mỗi khách là 400 peso (tuy nhiên nếu bạn chỉ đi 1 người thì vẫn bị charge 800 peso), và 1 tour guide được dẫn tối đa 3 khách. Bạn có thể tham khảo thêm tại đây http://www.saggas.org/ (Bạn mình đi trước đã trả được giá thấp hơn, tuy nhiên theo mình thấy thì đây cũng là 1 cái giá phải chăng và phù hợp với công sức người ta bỏ ra nên cũng không cần thiết phải trả giá nữa).

Cave Connection có nghĩa là trek từ động Lumiang sang động Sumaging thông qua 1 hang động ngầm dưới mặt đất. Thật sự là mình rất thích thú với cái Cave Connection này, và hãy chuẩn bị tinh thần để lăn lê bò toài cũng như lội nước sâu đến ngang cổ lạnh buốt như băng giá (nhiều khúc bạn có thể bơi lội tung tăng, nước này là từ con sông phía trên mặt đất đổ xuống dưới động). Lưu ý 1 chút về giày dép, mình mang crocs và mình thấy thật sự rất phù hợp. Vừa leo đá được vừa lội nước được, chắc chắn mà vẫn thông thoáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105371&d=1380158874
Một vài hình ảnh, tuy không phản ánh hết tình hình thực tế (vì trong hang thực sự tối hù không mần ăn được gì hết) nhưng thôi các bạn xem tạm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105372&d=1380158874

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105367&d=1380158874
Thạch nhũ trong động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105368&d=1380158874
Đây là đã ra tới động Sumaging, gặp 1 nhóm khác rất đông đúc đang trek loanh quanh đây. Còn nguyên khúc Lumiang với khúc nối giữa thì chỉ có 2 người nhóm tui với anh guide

Emsi
27-09-2013, 19:11
Cảm ơn bác về bài viết rất chi tiết :). Kễ thêm chuyện dọc đường, culture tips với nha bác ;)

tonphan
29-09-2013, 13:45
Mình hóng tiếp chi tiết khi bạn đi Cebu nhé!

Emsi
29-09-2013, 23:25
bác có định ghé danao ko bác ơi :D

hangxu
30-09-2013, 20:16
Em cũng đang ngóng chờ chuyến Cebu ạ.

kenkendautroc
03-10-2013, 12:44
@Emsi : Lần này đi mình ko ghé Danao bạn ơi ^^

Sagada

Ra khỏi động Sumaging, tụi mình đi bộ về lại trung tâm Sagada trong khi nhóm đi đông kia có xe ô tô rước về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105613&d=1380778948
Đường từ động Sumaging về lại Sagada, trông rất giống Đà Lạt nhỉ ^^

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105612&d=1380778948
Sagada cũng có ruộng bậc thang nè hehe :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105617&d=1380778948

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105614&d=1380778948
Trẻ em vùng cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105615&d=1380778948

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105616&d=1380778948
Lazy dog

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105618&d=1380778948
KO biết quả gì nhưng mà nó ăn như dâu gia ý, chua lét. Mình mua nửa ký, tha từ Sagada về Baguio rồi về tới Tarlac mà ăn mãi ko hết

kenkendautroc
04-10-2013, 00:16
Sagada

Buổi tối ở Sagada trời lành lạnh, mưa rơi lất phất rất nhẹ. Sau khi nghiên cứu google map cũng như hỏi chuyện chủ nhà, tụi tui quyết định sáng mai sẽ dậy sớm để đi leo đỉnh Kiltepan ngắm bình minh. Cho dù bạn là 1 người đam mê với việc săn bình minh hay không thì tui nghĩ đây là 1 việc rất đáng để làm và tui chắc chắn bạn sẽ không hề hối tiếc đã phải vật vã dậy lúc 4 giờ sáng, lê lết quãng đường 4.5 km tối thui để lên tới đỉnh núi kịp đón ông mặt trời (tất nhiên trong điều kiện thời tiết thuận lợi, còn thời tiết không thuận lợi thì tui không dám có phát ngôn gì hehe).

Trước khi đến Phil tui đã đọc rất nhiều bài review ca ngợi Kiltepan Peak sunrise hết lời kèm theo hình ảnh lung linh vô đối,mặt trời ló dạng trên 1 biển mây, ví dụ như blog sau đây http://teachermiatravels.wordpress.com/2013/07/05/sagada-mountain-province-kiltepan-sunrise-rock-farm-echo-valley/ (đây là 1 travelog rất hay của 1 cô gái người Philippines xinh đẹp, mình đã tham khảo được nhiều thông tin có ích từ blog này). Do đó mặc dù sau 2 ngày vật vờ vì thiếu ngủ nhưng sang ngày thứ 3 tui vẫn quyết tâm dậy lúc 4 giờ sáng để đi leo núi. Saggas cũng có tour đi Kiltepan peak ngắm sunrise, tuy nhiên bạn tui bảo ngày trước nó tự đi 1 mình chả cần guide gì cả nên tụi tui cũng quyết định tự đi, mặc dù thằng nhỏ ở homestay khẳng định phải có guide chứ không đừng hòng đi, bà chủ nhà cũng kêu "đi nhớ cẩn thận nhé, không guide cũng được nhưng tao nghĩ vẫn nên có guide...".

Thực ra đường đi không khó, nó chỉ qua là đi bộ đường dài chứ chẳng có tí gì gọi là leo núi ở đây cả. Đi mất tầm 1 tiếng, trời tối thui, đường thì vắng vẻ, đèn đường thì chỗ có chỗ không, khúc bắt đầu rẽ lên đường núi thì sương mù dày đặc, tui thì nhát, sợ thí mồ. Các bạn nhớ mang đèn pin nhé, tui không có đèn pin nên xài đèn pin điện thoại. Cứ theo bác google mà đi, cũng may có bác chứ không thì chả biết phải rẽ vào đâu. Leo lên tới 1 cái chỗ mà theo bác google đây là peak rùi, trời vẫn tối đen như mực. Sẵn có cái ghế gỗ ở đó, 2 đứa tui ngồi ăn bánh uống nước đợi cho trời sáng hơn tí rồi đi kiếm cái chỗ viewpoint. Ngồi đến 5h30 thấy trời vẫn nhờ nhờ, sương mù dày đặc, tui khóc ròng ròng trong bụng: hôm nay chắc chẳng có bình minh rùi huhu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105619&d=1380780922
Ngồi nghỉ chán chê ở cái ghế rồi trời vẫn như thế này

5h30, 2 đứa đi kiếm cái viewpoint. Tới nơi gặp 1 nhóm khác đang phấn khích chụp hình trong tiết trời toàn sương mù. Nhóm này còn bá đạo hơn, đi từ 3h sáng. Mà họ thuê nguyên con xe 4 bánh vi vu vi vu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105620&d=1380780922
Đã đến rồi thôi cũng chộp vài ba tấm làm kỷ niệm. Tự dưng lúc này gió thổi mây bay ra được 1 đoạn nên nhìn thấy được thế này, chứ hôm đó mây mù giăng kín khắp chả nhìn thấy gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105622&d=1380780922
Tụi tui đi bộ về lại nhà sau khi mất hoàn toàn hy vọng với cái sunrise

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105621&d=1380780922
Mây mù giăng kín lối

Vậy mà về lại đến trung tâm thì nó lại thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105623&d=1380780922

Rồi thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105624&d=1380780922

Chịu hổng nổi luôn mà

kenkendautroc
04-10-2013, 08:13
Sagada

Trên đường đi từ Kiltepan về nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105647&d=1380848357
Tự dưng có cái xe ô tô đâm vô núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105648&d=1380848357
Thì ra là 1 chỗ đậu xe rất lý tưởng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105649&d=1380848975


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105625&d=1380780922
Nhà thờ St. Mary the Virgin ngay gần bến xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105627&d=1380781030
Nói chung là thích nhà thờ ở Phil

Silic
05-10-2013, 14:33
Tiếp tục đi bạn ơi... Mình muốn xem những trải nghiệm ở Cebu, Bohol, Pinatubo :)

Bạn có tới Caramoan chưa? Nghe nói Caramoan cũng rất đẹp, hay Malapascua cũng đẹp. Chưa thấy ai share về những nơi này nhỉ. dd mình chỉ chuộng Boracay, chỉ thấy Boracay và Boracay :)

maximilian
06-10-2013, 17:38
Vụ taxi hay thật , các bạn phản ứng nhanh nhạy quá ha. Mình cũng từng đi taxi từ sân bay Manila về khu Malate của Manila hết 150peso, lúc đầu là trả giá , còn lúc từ Malate về Sân bay thì đi theo đồng hồ , cũng là 150Peso à . May mắn là hông bị lừa như bạn .

whodouluv
10-10-2013, 15:09
Kinh nghiệm cho các bạn đón taxi ở sân bay NAIA là đi thẳng lên lầu 2, khu vực check-in và ra phía ngoài đón taxi ở đó. Nhớ phải yêu cầu tài xế mở đồng hồ đo m lên, và các bạn có thể cho thêm PHP 30-50 trên số tiền đồng hồ hiển thị. Họ không đồng ý thì mình không đi và kiếm xe khác chứ không cần cò cưa làm gì.

Hoặc có thể đón taxi màu vàng của sân bay ở tầng trệt. Từ nhà ga sân bay ra cửa, rẽ tay phải đi thẳng về phía cuối nhà ga sẽ thấy nhiều người xếp hang đón taxi này. Giá lên xe là PHP70 thay vì PHP40 như các loại taxi thường bên ngoài. Taxi sân bay không có trò đưa bảng giá nên mọi người có thể an tâm.

zanyminh
11-10-2013, 09:46
hihi chị KenKen lại đi phil rồi, thế mà em thì chẳng biết. Vậy năm nay chị đi Bali rùi lại đi Phil hả, sướng ghê nhé ! Em vừa đi Bali về 11/9 - 17/9. Chuyến đi Bali thành công tất cả là nhờ chị rất nhiều đó. Thanks chị lần nữa nhe. Năm sau dư mà em còn tiền, em sẽ lại hỏi chị đi Phil thế nào ^__^ . Năm nay thì... hẻo rùi

kenkendautroc
11-10-2013, 16:44
Tiếp tục đi bạn ơi... Mình muốn xem những trải nghiệm ở Cebu, Bohol, Pinatubo :)

Bạn có tới Caramoan chưa? Nghe nói Caramoan cũng rất đẹp, hay Malapascua cũng đẹp. Chưa thấy ai share về những nơi này nhỉ. dd mình chỉ chuộng Boracay, chỉ thấy Boracay và Boracay :)

Mình chưa đi Caramoan bạn ơi. Phil còn nhiều chỗ đẹp quá, để đi từ từ ^^

kenkendautroc
11-10-2013, 17:45
Sagada - Baguio - Tarlac

Sau khi thất bại với vụ sunrise và lượn lờ Sagada 1 lúc, tụi tui về lại homestay ăn sáng, check-out và lội bộ ra ngoài bến xe để bắt xe về lại Baguio. Thêm gần 6 tiếng ngồi xe bus để về lại Baguio.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105933&d=1381485507
1 tiệm rau vỉa hè trên đường về. Tui thấy ở vùng miền núi này người ta cũng bán nhiều loại rau xanh tươi ngon mà không hiểu sao mấy món ăn của họ vẫn chỉ có vài cọng rau vớ vỉn. Buồn ghê.

Về đến Dangwa bus terminal tụi tui bắt taxi đến Victory Liner Terminal và mua vé để đi Tarlac. Tarlac nằm trên tuyến đường chạy từ Baguio về Manila nên có xe liên tục và đến tối khuya luôn, không sợ thiếu xe. Từ Baguio về Tarlac mất khoảng gần 4 tiếng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105934&d=1381485507
Đây là cái xe bus chở tụi tui đi Tarlac

Nếu bạn nào có ý định trek Mount Pinatubo và cảm thấy rằng việc đi tour trong ngày từ Manila là quá cập rập thì mình nghĩ rằng nghỉ lại 1 đêm ở Capas (tỉnh Tarlac) là 1 lựa chọn hết sức chí lí. Từ Tarlac chỉ mất chưa đầy 30 phút để đến Sta. Juliana - xuất phát điểm cho tất cả các tour đi Pinatubo. Nếu bạn đi tour trong ngày từ Manila, bạn phải dậy từ rất sớm (khoảng 4, 5 giờ sáng) để đảm bảo đến được Sta. Juliana không quá muộn (mọi người đều khuyên là nên xuất phát từ Pinatubo Tourism Office trước 8h vì nếu đi sau đó thì trời rất nắng sẽ rất mệt. Thêm 1 kinh nghiệm của tui đi mùa mưa là nên đi sớm chứ đi muộn thì trời buổi chiều hay mưa).

Ở Capas tui book nhà nghỉ Mr. Blue Inn vì đây là cái nhà nghỉ duy nhất ở Capas mà tui tìm thấy thông tin trên mạng và tui thấy happy với lựa chọn này. Về vị trí địa lý thì nó nằm ngay bên đường cao tốc McArthur Highway,mấy cái bus đường dài chạy từ Manila đi Bắc Luzon đều chạy ngang qua đây. Tui lên xe bus, đưa cho bác tài xem địa chỉ nhà nghỉ (mà thấy có vẻ chỉ cần nói tên Mr. Blue Inn là ông cũng biết rồi), thế là chỉ cần ngồi phởn phơ chờ đến lúc nào bác tài hú thì cắp túi xuống, nhìn sang bên kia đường là thấy ngay Mr. Blue Inn rồi. Từ nhà nghỉ nếu muốn đi mua đồ ăn, bạn lại ra ngoài đường vẫy jeepney mất 8 peso là tới Seven Eleven, McDo, đổi tiền, cây xăng .... Đến khi muốn quay về Manila bạn lại qua đường đứng, xe bus từ đây về Manila nườm nượp.

Bà chủ nhà rất dễ thương và nhiệt tình. Tụi tui thuê phòng 12 tiếng mất 900 peso (phòng riêng 2 giường đôi hức hức). Hình như có dorm. Giá thuê 12 tiếng thì rẻ hơn thuê nguyên ngày. Tui thuê 12 tiếng nhưng sáng hôm sau check-out mới kêu bà chủ cho gửi nhờ hành lý chiều về lấy, bà ấy kêu mấy đứa cứ để trong phòng không sao, xong kêu tụi tui cứ giữ chìa khóa. Chiều tụi tui đi leo núi về còn vô phòng thay đồ rửa ráy tí, đi ra trả tiền cứ sợ bị charge nguyên ngày, nhưng mà cuối cùng chỉ phải trả 12 tiếng thôi hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105932&d=1381485507
Cái nhà nghỉ ấy đây.

kenkendautroc
18-10-2013, 17:49
Tarlac

Đến khách sạn check in xong cũng muộn rồi, tôi hỏi bà chủ nhà có gì ăn không, bá ý bảo có mì tôm thôi, nên tui quyết định bắt jeepney ra Seven Eleven xem có gì bổ dưỡng hơn không, tiện thể mua đồ ăn nước uống ngày mai mang theo trek Pinatubo luôn. Mọi người nên mua đồ ăn nước uống mang theo cho rẻ, chứ tui thấy suốt đường đi chỉ có lên tới hồ núi lửa mới bán đồ mà nghe nói là mắc lắm. Cho dù bạn đi tour thì cứ xem thử có bỏ bữa trưa ra khỏi offer của package được không nhé, cũng tiết kiệm được ít nhiều tiền. Nước thì tui nghĩ khoảng 1 -1,5 lít / người. Cách hồ núi lửa khoảng 20 phút có 1 khu nhà vệ sinh, có bể nước, tui thấy bạn tour guide lấy nước đó uống nhưng mà tui nghĩ mình uống không quen dễ gặp bác Tào lắm.

Đứng buôn dưa lê với bà chủ nhà, biết tui đi Pinatubo, bà ấy bảo có thể gọi xe chở chúng tôi đến Pinatubo Tourism Office rồi chiều chở về lại Tarlac với giá 700 peso. Mà tui đọc trên mang thấy nếu đi tricycle giá chỉ tầm 200-250 peso/người nên tui kêu để xem đã. Bà ấy còn kêu nghe nói Pinatubo mấy hôm trước đóng cửa vì mưa quá, xong sốt sắng gọi điện cho bạn bà ấy hỏi han thông tin giúp tui. Ơn Chúa nó mở cửa lại rồi, hehe hú hồn. Sau này tui nghe bạn guide nói Pinatubo đóng cửa tháng 8.

Đến Seven Eleven lượn lờ mua ít đồ, tới khi quay ra đang đứng chờ jeepney để về, nhìn sang thấy nguyên dàn tricycle đang đứng đợi khách, tui nghĩ sao không tiện thể hỏi giá cả xem thế lào. Kiếm 1 anh nhìn có vẻ hiền lành nhất, tui nhào vô, mà trình bày một hồi mới nhận ra anh chỉ biết vài chữ tiếng anh. Tính bye bye anh thì anh gọi thêm 1 chị khác (chắc bà bầu của anh) lại. Tui và chị ấy nói chuyện, chị ấy cũng ra giá 700 peso/2 người/2 chiều. Tui trả xuống 500 peso, nì nèo 1 hồi chị ấy gật đầu rột rột hehe. Xong chị ấy và tui trao đổi số điện thoại, chị kêu sáng mai nhớ gọi điện confirm với chị trước khi đi.

Emsi
18-10-2013, 22:09
Bác đi chơi lâu thế ạ ? :D em hóng thread cũa bác từ đầu. Bác lên lịch 21 ngày luôn ạ?

kenkendautroc
21-10-2013, 07:51
Bác đi chơi lâu thế ạ ? :D em hóng thread cũa bác từ đầu. Bác lên lịch 21 ngày luôn ạ?

Ủa ủa mình đi có 9 ngày thôi mà bạn? ^^ Sao bạn nghĩ là 21 ngày thế, mình có lỡ lời gây hiểu nhầm ở đâu ko ta :D

kenkendautroc
21-10-2013, 14:53
Pinatubo

Tối hôm trước hẹn anh tricycle là 7h đến đón, nhưng sáng hôm sau quằn quại mãi mới bò ra khỏi giường được, dậy mở điện thoại thì thấy chị kia nhắn hỏi vẫn đi chứ, tui nhắn lại là vẫn đi nhưng đến trễ 15 phút nhé, sorry hix.

Mất tầm 25 phút để đi từ chỗ tụi tui (tức là gần Capas Public Market/ Capas Junction) để đến Sta. Juliana nơi bạn sẽ bắt đầu hành trình khám phá Pinatubo toẹt vời ông mặt trời. Tricycle sẽ thả bạn ngay Tourism Office, tại đây bạn sẽ thủng màng túi cho 1 đống phí phủng tè le và ký 1 vài tờ giấy đại loại như tui cam kết không bắt đền ai nếu như có chuyện gì xảy ra trong quá trình trek.

Phí trek Pinatubo như sau:

Xe 4x4: 3000 peso
Guide : 500 peso
Phí vào cổng: 300 peso/ người

Vì xe 4x4 có thể chứa khoảng 4-5 khách, cũng như 1 guide được phép dẫn tối đa 5 khách nên nếu bạn đi theo nhóm 4-5 người là sẽ giảm thiểu chi phí nhất. Còn nhóm tụi tui có 2 người, mùa này lại đang low season nên cũng chẳng có ai để ghép đoàn (suốt cả ngày đi tui chẳng găp thêm vị khách nào khác), nên chỉ đành nuốt nước mắt vào trong. Lại còn bị thêm vụ thiếu tiền peso nên phải trả tiền usd, người ta kêu đây là vùng sâu vùng xa nên đổi 100 usd sẽ ít hơn bình thường 300 peso huhu.

kenkendautroc
21-10-2013, 15:02
Pinatubo

Hành trình khám phá Pinatubo gồm 3 phần chính:

Phần 1: ngồi trên xe 4x4 cỡ 1 tiếng đồng hồ đi qua 1 vùng đất không biết phải nên miêu tả thế nào luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106065&d=1382007772

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106068&d=1382007772
Nhìn hình có vẻ nhẹ nhàng chứ cứ phải gọi là xóc nảy bum bum đảm bảo không vui không lấy tiền, nhớ ngồi cho vững, giữ cho kỹ tư trang không là rớt mất cả người lẫn của đấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106069&d=1382007772
Cảnh cũng đẹp và nhìn lạ lùng huyền bí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106067&d=1382007772

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106066&d=1382007772
Núi đồi đây toàn tro núi lửa không đấy

thuylienterryt
21-10-2013, 16:08
Tip di bạn, ngóng ngóng pinatubo của bạn :D

kenkendautroc
21-10-2013, 16:25
Pinatubo

Phần 2: Sau khi xe 4x4 thả bạn xuống 1 khu vực mà có cái bảng "No shouting please... Noise can cause soil erosion...", bạn sẽ bắt đầu hành trinh cuốc bộ 7km (khoảng 2 tiếng đồng hồ) để lên tới hồ núi lửa. Nói chung là không khó cũng chẳng dễ. Trời mà nắng to thì chắc hơi bị mệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106073&d=1382007819

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106075&d=1382007819
Khung cảnh nơi bắt đầu trek. Toàn bộ vách núi này đều là tro núi lửa nhé các bạn.

Ngày 15-6-1991, ngọn núi lửa yên bình Pinatubo thức giấc sau hàng trăm năm ngủ say trong chiếc vỏ bọc hiền hòa và thân thiện. Những cảnh báo sáng suốt và kịp thời của các nhà khoa học và chính quyền địa phương tại thời điểm đó đã tránh cho nhân loại một thảm họa khốc liệt Pinatubo, vì sau đợt phun trào cực đỉnh, ngọn núi này đã “bay” mất 2,5km chiều cao, dòng nham thạch phủ lên thung lũng một lớp tro bụi trầm tích dày tới 220m mà cho đến sau hơn 20 năm, Pinatubo vẫn chưa thay áo mới.
Vụ phun trào núi lửa Pinatubo năm 1991 được cho là vụ phun trào núi lửa lớn thứ 2 của thế kỷ 20, đã đưa thẳng vào tầng bình lưu gần 20 triệu tấn sulfur dioxide và làm nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng 0.5 C từ năm 1991 đến năm 1993.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106077&d=1382007819
Người địa phương tải gạo về làng. Đi chân đất mới kinh chứ. 1 lần nữa mình lại cảm thấy hết sức tâm đắc với đôi crocs của mình, đường đá cũng được lội nước cũng xong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106074&d=1382007819
Mùa mưa nên có nhiều đoạn nước chảy xiết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106072&d=1382007819

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106076&d=1382007819

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106078&d=1382007819

kenkendautroc
21-10-2013, 17:09
Pinatubo

Phần 3: hưởng thụ hồ núi lửa Pinatubo :) MÌnh rất happy vì suốt quãng đường trekking 7km thì trời khá râm mát, đi cũng đỡ mệt. Lên tới hồ núi lửa thì nắng, thuận lợi cho việc chộp hình ^^. Chiều hôm ấy trên đường từ Sta. Juliana quay về Tarlac trời mới mưa.

Ở hồ núi lửa này trước đây được phép bơi và thấy có cả kayak nữa, nhưng giờ hình như cấm hết rồi. Bạn mình kêu nếu được chèo kayak qua mặt bên kia hồ sẽ còn đẹp nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106079&d=1382008227
Viên ngọc bích giữa núi rừng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106080&d=1382008227

Silic
21-10-2013, 20:00
Màu xanh biếc nhưng theo tông green nhỉ... thấy các bạn khác đã đi thì chụp được cũng xanh biếc nhưng theo tông blue... thú vị thật!!!
Vậy rốt cuộc lên chỉ được ngắm hồ mà k đc kayak hay bơi gì à? Vậy uổng quá chừng!!!! :(
Bạn có hỏi lý do tại sao không?

Ah, theo mình tìm hiểu đoạn đi xe 4x4 đến jumping-point để bắt đầu trekking thì có 2 đường: trong đó có đường skyway đi nhanh hơn, và đoạn trekking sẽ ngắn hơn. Còn đường bạn đi hình như k phải skyway option.
Bạn có thông tin gì về cái này không bạn?

kenkendautroc
22-10-2013, 07:50
Màu xanh biếc nhưng theo tông green nhỉ... thấy các bạn khác đã đi thì chụp được cũng xanh biếc nhưng theo tông blue... thú vị thật!!!
Vậy rốt cuộc lên chỉ được ngắm hồ mà k đc kayak hay bơi gì à? Vậy uổng quá chừng!!!! :(
Bạn có hỏi lý do tại sao không?

Ah, theo mình tìm hiểu đoạn đi xe 4x4 đến jumping-point để bắt đầu trekking thì có 2 đường: trong đó có đường skyway đi nhanh hơn, và đoạn trekking sẽ ngắn hơn. Còn đường bạn đi hình như k phải skyway option.
Bạn có thông tin gì về cái này không bạn?

Mình nghĩ nếu mà blue thì chắc là hồ núi lửa Tagaytay ở gần Manila, chứ hồ Pinatubo thì green rõ rệt luôn chắc chụp kiểu gì cũng không ra được blue đâu ^^.

Vụ cấm bơi ở Pinatubo thì trên mạng nói nhiều rồi, là do chính quyền sợ nguy hiểm (chắc trước đây có tai nạn gì xảy ra). Khi đến hồ mình thấy có thuyền kayak cùng áo phao để trong lán, nhưng mình hỏi thì bạn guide bảo không được đi kayak nữa, mình cũng ko rõ tại sao, và ko biết cấm tạm thời hay cấm luôn. Tuy nhiên cho dù không được bơi và kayak thì Pinatubo vẫn rất đáng để đi.

Theo mình đọc trên mạng về các đường trek ở Pinatubo thì thế này: khúc đi bộ, có 2 đường : 1 đường 7km mà mình đi, 1 đường khác 11 km. Đi đường 7km cũng có 2 lựa chọn đường xe 4x4: 1 cái trả ít tiền thì nó cho mình đi bộ 7km, 1 cái trả nhiều tiền hơn thì xe đi vào núi sâu hơn, mình chỉ phải đi bộ khoảng 2km (tầm 30 phút). Tuy nhiên hôm mình đến thì chả thấy tư vấn lựa chọn này nọ gì hết, chỉ có 1 option duy nhất như kia.

Silic
22-10-2013, 13:27
Mình nghĩ nếu mà blue thì chắc là hồ núi lửa Tagaytay ở gần Manila, chứ hồ Pinatubo thì green rõ rệt luôn chắc chụp kiểu gì cũng không ra được blue đâu ^^.

Vụ cấm bơi ở Pinatubo thì trên mạng nói nhiều rồi, là do chính quyền sợ nguy hiểm (chắc trước đây có tai nạn gì xảy ra). Khi đến hồ mình thấy có thuyền kayak cùng áo phao để trong lán, nhưng mình hỏi thì bạn guide bảo không được đi kayak nữa, mình cũng ko rõ tại sao, và ko biết cấm tạm thời hay cấm luôn. Tuy nhiên cho dù không được bơi và kayak thì Pinatubo vẫn rất đáng để đi.

Theo mình đọc trên mạng về các đường trek ở Pinatubo thì thế này: khúc đi bộ, có 2 đường : 1 đường 7km mà mình đi, 1 đường khác 11 km. Đi đường 7km cũng có 2 lựa chọn đường xe 4x4: 1 cái trả ít tiền thì nó cho mình đi bộ 7km, 1 cái trả nhiều tiền hơn thì xe đi vào núi sâu hơn, mình chỉ phải đi bộ khoảng 2km (tầm 30 phút). Tuy nhiên hôm mình đến thì chả thấy tư vấn lựa chọn này nọ gì hết, chỉ có 1 option duy nhất như kia.

Ah, mới check lại rồi, tông green pha blue (nhưng green nhiều hơn) :)
Tuy nhiên khác hẳn so với màu của bạn chụp được, nó có vẻ trong hơn. Còn anh của bạn có vẻ đục và hơi pha vàng nhỉ :D

Về đường đi: đường của bạn đi xe 4x4 có phải trả toll fee không? (nếu phải trả thì nhiều khả năng nó là skyway optionroifoi)

Ban đầu mình chưa biết Pinatubo nên k dự định đi nên sắp lịch bay k các nơi hết rồi, rốt cuộc, chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất đi Pinatubo là vào ngày cuối (tối bay về SG), nếu đi thì cũng hơi liều, sợ có trouble gì thì lỡ chuyến bay. Bạn đi mấy giờ về đến Manila vây ợ?

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/401647_262002587199150_1767637897_n.jpg

kenkendautroc
22-10-2013, 13:44
Ah, mới check lại rồi, tông green pha blue (nhưng green nhiều hơn) :)
Tuy nhiên khác hẳn so với màu của bạn chụp được, nó có vẻ trong hơn. Còn anh của bạn có vẻ đục và hơi pha vàng nhỉ :D

Về đường đi: đường của bạn đi xe 4x4 có phải trả toll fee không? (nếu phải trả thì nhiều khả năng nó là skyway optionroifoi)

Ban đầu mình chưa biết Pinatubo nên k dự định đi nên sắp lịch bay k các nơi hết rồi, rốt cuộc, chỉ còn 1 lựa chọn duy nhất đi Pinatubo là vào ngày cuối (tối bay về SG), nếu đi thì cũng hơi liều, sợ có trouble gì thì lỡ chuyến bay. Bạn đi mấy giờ về đến Manila vây ợ?

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/401647_262002587199150_1767637897_n.jpg

Hihi ảnh của bạn nhìn nét và đẹp quá :) Chắc cũng do máy ảnh + góc chụp + thời tiết nên ra màu khác nhau. Nhưng nhìn bên ngoài đảm bảo green.

Bạn bay chuyến mấy giờ thế? Với lịch trình thế mình nghĩ bạn đừng nên đi Pinatubo. Hôm mình đi là khoảng 4h chiều là mình bắt đầu lên xe từ Tarlac về Manila, khoảng 6h-6h30 j đó là mình về đến rìa Manila, nhưng mà đến đó rồi bắt đầu kẹt xe kinh khủng khiếp. Trời bạn ko biết kẹt xe ở Manila nó kinh dị thế nào đâu. Hôm mình đi thực ra cũng do mưa và ở Manila đang có lễ gì đó nữa nên kẹt kinh hơn bình thường, mất phải 2 tiếng - 2 tiếng rưỡi để đi từ rìa Manila về bến xe Cubao. Cho nên bạn cứ trừ hao kẹt xe nhiều vào nhé. Bạn mình bảo ở Manila giờ kẹt xe là từ 5h chiều đến 9h tối đấy. Đi lại vào khoảng đó là hên xui khó nói trước lắm.

redfox86
22-10-2013, 15:15
Bác mua vé máy bay từ vn đến manila khứ hồi bao tiền 1 vé vậy bác :D

Silic
22-10-2013, 19:35
@redfox:
Khứ hồi SG - Manila (đã bao gồm phí, chưa gồm hành lý): nếu bạn may book được vé rẻ thì là 82$. Còn k may mắn, nhưng siêng năng check kmai của Cebu thì mua được vé 132$. Còn mà đến ngày bay mới book thì là 298$ (--> nếu vậy thà bay Phil Airlines còn sướng hơn)

@kenken:
Mình bay Manila - SG của Cebu. Mỗi ngày Cebu chỉ có 1 chuyến duy nhất là 22:50 tối --> 22:00 có mặt ở sbay.
Cũng nghe bảo Manila kẹt xe dữ lắm. Dự định khoảng 3g là mình bắt xe từ Tarlac về Manila. Xe chạy khoảng 3h. Còn 4h dự trữ (bao gồm luôn lấy hành lý, ra sân bay). Cũng hơi chật vật. Mà muốn đi quá.
Bạn có thể viết lịch trình thời gian chi tiết hơn về phi vụ Pinatubo này không bạn? Để mình biết rõ hơn mới dám lên lịch trekking vào ngày cuối của mình.
Cảm ơn!!! :)

carlo
22-10-2013, 22:30
đồng cảm với bạn quá. mình đi Phi - Boracay hồi tết 2013, cũng bị lừa tình trạng như bạn là deal giá rồi , nhưng sau đó lại nói giá khác, minh đi núi lửa TAGATAY, nhưng vì lúc về đến bến rồi, mới đưa tiền , mà lúc đó thấy chẳng còn người khách nào, mình cãi ko lại bọn họ, cuối cùng đành thỏa hiệp vậy. nghĩ lại thật là giận quá !!

kenkendautroc
31-10-2013, 16:42
@redfox:
Khứ hồi SG - Manila (đã bao gồm phí, chưa gồm hành lý): nếu bạn may book được vé rẻ thì là 82$. Còn k may mắn, nhưng siêng năng check kmai của Cebu thì mua được vé 132$. Còn mà đến ngày bay mới book thì là 298$ (--> nếu vậy thà bay Phil Airlines còn sướng hơn)

@kenken:
Mình bay Manila - SG của Cebu. Mỗi ngày Cebu chỉ có 1 chuyến duy nhất là 22:50 tối --> 22:00 có mặt ở sbay.
Cũng nghe bảo Manila kẹt xe dữ lắm. Dự định khoảng 3g là mình bắt xe từ Tarlac về Manila. Xe chạy khoảng 3h. Còn 4h dự trữ (bao gồm luôn lấy hành lý, ra sân bay). Cũng hơi chật vật. Mà muốn đi quá.
Bạn có thể viết lịch trình thời gian chi tiết hơn về phi vụ Pinatubo này không bạn? Để mình biết rõ hơn mới dám lên lịch trekking vào ngày cuối của mình.
Cảm ơn!!! :)

Lịch trình của mình là:

7h15 bắt đầu đi từ Mr. Blue Inn (gần Capas Junction ấy) để đến Sta. Juliana. Đi tầm nửa tiếng. Đến đó làm thủ tục cho là khoảng nửa tiếng đi.

Toàn bộ thời gian trek (gồm đi xe vô, đi bộ lên, đi bộ xuống, đi xe ra) mất 7 tiếng :D KO hiểu sao tụi mình đi chậm thế chứ thấy mọi ng đi có 6 tiếng à. Chắc mình chộp hình mất thời gian quá.

Tầm 3h chiều là finish Pinatubo. Bắt đầu quay về Mr. Blue Inn. Check-out, qua đường đón xe về. Lúc mình lên xe về lại Manila khoảng 4h-4h30 chiều gì đó.

Tầm 8h30 tối về lại tới bến xe Cubao.

kenkendautroc
31-10-2013, 16:47
Bác mua vé máy bay từ vn đến manila khứ hồi bao tiền 1 vé vậy bác :D

Mình mua vé SG-Manila mất 85 USD khứ hồi bạn ơi

kenkendautroc
01-11-2013, 11:18
Manila

Về lại Tarlac, tụi tui check-out rồi bắt xe về lại Manila. Khách sạn nằm ngay bên đường highway nên chỉ cần bước qua bên kia đường là thấy xe về Manila tấp nập. Tụi tui đứng đợi 1 tí xíu là thấy 1 em Victory Liner chạy qua, tui bèn vẫy vẫy. Còn nhiều hãng xe khác nữa, tui nghĩ chắc cũng ok.

Tui bắt đầu lên xe tầm 4h15 gì đó. Tầm 6h, tụi tui đã về đến rìa Manila rồi, tui nhắn tin cho bạn tui ở Manila là tụi mày chuẩn bị bánh trái đi, tối nay tao về Manila sẽ ghé thăm tụi mày luôn. Bạn tui nhắn lại kêu là bây giờ là giờ cao điểm kẹt xe ở Manila, tao cam đoan tụi mày sẽ không về đến bến xe Cubao ở Manila trước 8h tối được đâu, rồi từ bến xe về nhà tụi tao cũng phải tầm 1 tiếng nữa. Tui nghĩ làm gì đến nỗi.

Vậy mà rốt cuộc bạn tôi nói đúng thật. Đường kẹt cứng xe, xe ô tô con, xe ô tô to nối hàng dòng dài thuồn thuỗn trong mưa. Mưa tuy không quá to nhưng góp phần không nhỏ trong việc gây thêm ách tắc. Xe cứ nhích từng tí một, mãi đến 8h30 tối tụi tui mới về tới được Cubao. Từ đây bắt đầu bi kịch tìm nhà nghỉ ở Manila của tụi tui hix hix. Sao cứ đụng đến Manila là đầy tình huống éo le thế này.

Là thế này, ở Manila tui đã book sẵn dorm ở The Fort Budget Hotel, giá cả phải chăng mà review cũng tạm, địa chỉ nó là thế này 5756 Tower 1, Kalayaan Ave, Brgy. Pinagkaisahan cor, Northbound EDSA, Manila, N/A, Philippines. Tụi tui lấy điện thoại tra trên google map đường Kalayaan, thấy ngay gần Cubao, yeah. Xách túi tiếc vali đi ra gặp ngay 1 đám cò taxi mời chào, tui đưa địa chỉ, cò ra giá 300 peso, tui kêu dẹp, thế thì đi bộ vì cũng gần.

Vậy là cứ theo hướng dẫn của google đi tìm cái đường đó. Đi tầm 1 lúc lâu lâu (dừng ăn Jollibee nữa ^^) cũng đã tới cái đường đó. Lúc đó cũng khuya khuya rồi, đứa nào cũng mệt, nhưng nghĩ chắc sắp về tới khách sạn rùi. Nhưng mà đường thì to, và dài, không biết 5756 Tower 1 là cái khúc nào, mà lạ cái hỏi ai ở đó người ta cũng ko biết cái số nhà đó, khách sạn đó. Đưa nhìn địa chỉ thì họ chỉ nói Kalayaan Ave thì đúng là ở đây rồi. Hoang mang quá. Cho đến khi tui vào 1 cửa hàng Hàn QUốc mua đồ và hỏi chị bán hàng thì chị bảo địa chỉ đó không phải ở city này. Tui thầm nghĩ chị này chắc bị loạn não hehe (đùa thôi). Sau đấy chị ấy đưa hỏi ông bố c ấy, ông này thì được cái chả biết gì nhưng nhiệt tình không kể xiết. Cứ cầm địa chỉ đi hỏi tán loạn, rồi gọi tricycle cho tụi tui nhưng mà tricycle cũng chẳng biết cái tower đó ở đâu.

Mà khổ 1 phát là chúng tôi lại hết tiền peso rồi, không có chỗ nào đổi tiền peso quanh đây (mà có thì chắc cũng đóng cửa rồi vì giờ này đã rất khuya, tầm 10h đêm gì đó) nên không dám lên taxi hay tricycle đi vòng vòng xa xôi huhu.

Tôi tính gọi điện cho bạn tôi nhờ bạn tôi chỉ đường mà điện thoại hết tiền (đúng là bị dồn vào đường cùng huhu), nhắn tin thì khuya rồi chắc bạn tôi đã đi ngủ không thấy trả lời. Đứng 1 hồi khá lâu cuối cùng ông Hàn QUốc vẫy cho tụi tui 1 cái taxi. Nói chuyện với bác tài xế taxi 1 hồi thì tụi tui cũng hiểu ra và chấp nhận sự thật rằng cái khách sạn của tụi tui nó thật sự không ở thành phố này mà là ở thành phố khác (Metro Manila gồm nhiều city như Manila, Makati, Malate, Quezon...) và nó khá xa đây (hèn chi ở bến xe ông taxi ra giá 300 peso mà bị tụi tui xài xể quá trời, tội lỗi quá).


Sau khi đàm phán qua lại về hoàn cảnh éo le của tụi tui với bác tài, chúng tôi thống nhất là bác tài sẽ chở tụi tui đi đổi tiền ở 1 khu đổi tiền 24/24, và sau khi đổi tiền thì ông ý sẽ chở tụi tui đi tìm khách sạn quanh khu đó. Bác tài chở chúng tôi đi rất xa, rất xa. Sáng hôm sau tui mới nhận ra đây là khu Malate. Ở đây có nhiều money exchange, bác tài chở chúng tôi đến 1 chỗ đổi của người tàu, đổi được tỉ giá khá cao, tui rất bất ngờ và happy (c). Sau khi đổi tiền bác tài chở chúng tôi đến khách sạn Sogo gần đó. Nói chung tui thấy tui cũng có duyên với Sogo, vì trước khi đi tui cũng đọc nhiều review về khách sạn này, suy đi nghĩ lại quyết định không chọn khách sạn này mà cuối cùng lại vẫn về với nó. Tui chọn 1 phòng giá rẻ nhất 1200 (tầm đó, tui nhớ không rõ nữa) cho 12 tiếng. Tui vào đến phòng khách sạn cũng là gần 0h đêm.

Tui rất quý bác tài xế taxi vì bác rất hiền lành, nhiệt tình và taxi của bác rất rẻ.

Emsi
15-11-2013, 17:19
bác có đi cebu chưa? mình đang mong phần cebu

kenkendautroc
21-11-2013, 08:38
bác có đi cebu chưa? mình đang mong phần cebu

Sau cái buổi tối đi tìm nhà nghỉ miệt mài ở Manila là trưa hôm sau tụi mình đi Cebu nè bạn. Lịch trình Cebu gồm có Cebu city, Tanawan, Sumilon island và Bohoh. Mấy nay đang bận và ...lười nên chưa viết :P để lấy tiếp động lực viết nốt nào ^_^

kenkendautroc
21-11-2013, 15:01
Manila

Metro Manila (Vùng thủ đô quốc gia Manila) gồm thủ đô Manila và 16 thành phố khác xung quanh (Manila Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pasig, Parañaque, Quezon, San Juan, Taguig, Valenzuela và khu đô thị tự trị Pateros).

Thủ đô Manila lại được chia thành 16 quận lãnh thổ, trong đó Malate là quận phía cực nam của thủ đô, được bao bọc bởi vịnh Manila ở phía tây.

Vì cũng chỉ có 1 buổi sáng ở Manila nên ban đầu tụi tui tính chỉ tham quan khu Intramuros thôi, và cái khách sạn hụt tụi tui book là ngay sát khu này, tiện đi lại thăm thú. Tuy nhiên trời xui đất khiến tụi tui bay tuốt ra Sogo Malate, chả còn gần tí nào nữa. Bạn tui tư vấn thôi tụi mày đi chơi loanh quanh khu Malate đi, có mấy cái Mall shopping nè, có cái công viên gì đó và cái nhà thờ gì đó mà tui cũng quên mất tên rồi, cũng đẹp.

Thế nhưng sáng hôm sau nướng khét lẹt mới dậy, cộng với việc không có hứng thú gì với Manila nên tụi tui cũng chẳng vội vàng gì, cứ tà tà ăn sáng (free buffet thiệt là happy quá đi), vào mạng , lên dây cót mãi cuối cùng khi quyết định bước ra khỏi khách sạn đi thăm thú phố phường thì chỉ còn 45 phút vui chơi thôi là phải quay về ra sân bay cho kịp.

Cũng không có ý định đi đâu hết, bước ra gặp cái gì thì chơi cái đó thôi ^^. Quanh Sogo có 1 số địa điểm hot hot, dán hình các em khá xinh tươi ^^

Đi loanh quanh 1 hồi ra tới biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106996&d=1385016375
Đường dọc bờ biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106997&d=1385016375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106998&d=1385016375
Đang đi gặp bức tượng này cũng hay hay, có tên là family thì phải, gồm 1 gia đình 3 người đang vui chơi, không hiểu sao lại bị cụt tay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=106999&d=1385016375
Chỉ cách nhau 1 bờ đá, mà bên kia là hàng dãy du thuyền trắng bóc, các khách sạn và trung tâm mua sắm giải trí sang trọng, bên này thì toàn là rác và các thuyền banca cũ kỹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107000&d=1385016375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107001&d=1385016375
Bọn trẻ con bẩn thỉu và nghèo khổ ở phía bên này bờ đá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107002&d=1385016375

kenkendautroc
21-11-2013, 17:08
Cebu

Đi loanh quanh 1 tí quanh vịnh Manila,trên đường về khách sạn kiếm chỗ đổi tiền (khu vực này nhiều điểm đổi tiền và đổi được tỉ giá khá tốt), về check-out và bắt taxi ra sân bay.

Tụi tui bay chuyến 13h55 đến sân bay Mactan Cebu lúc 15h10. Từ sân bay bắt taxi về thành phố Cebu. Nói về chuyện bắt taxi ở sân bay Cebu, các bạn vừa ra khỏi cổng ra sẽ gặp 1 khu vực bắt taxi. Cò kiếc sẽ bay ra mời chào các bạn, hỏi bạn đi đâu, ra giá. Nhưng mình không bắt taxi ở đây vì nghe nói taxi ở đây đắt và ko có đồng hồ meter. Bạn tiếp tục băng qua đường sang dãy nhà bên kia, đi lên khu vực departure, sẽ thấy có biển hướng dẫn khu vực bắt taxi khác. Đi theo chỉ dẫn sẽ tới khu vực taxi chở khách đến sân bay. Ở đây cũng phải xếp hàng, có security ghi phiếu đàng hoàng cho bạn. Taxi ở đây có đồng hồ meter. Mà mình thấy taxi ở Cebu đỡ lộn xộn hơn Manila, nhưng bạn nhớ bắt taxi có đồng hồ meter nhé.

Mình vừa đọc được 1 bài rất hay về 1 số mánh đi taxi ở Phil, gửi các bạn tham khảo:

http://www.philippinestraveladvice.com/philippines-taxi.html

Sân bay quốc tế Mactan-Cebu nằm ở thành phố Lapu-Lapu thuộc đảo Mactan, tỉnh Cebu. Tỉnh Cebu gồm có đảo Cebu và 167 đảo xung quanh. Thủ phủ là thành phố Cebu. Tui đã book trước 1 phòng ở Cebu Guethouse, địa chỉ 211 Mango Avenue, Cebu City. Từ sân bay đi taxi về guethouse cũng tầm 20-30 phút gì đó, tùy tình hình giao thông. Private shared bathroom giá là 13.5 USD. Phòng ốc hơi cũ và bẩn, máy lạnh từ thời Napoleon ăn lông ở lỗ, nhà tắm và vệ sinh cũng cũ và hết sức basic. Wifi phải xuống dưới chỗ lễ tân mới có. Được cái nhân viên cũng nhiệt tình. Nói chung tui không recommend các bạn thuê phòng ở đây.

kenkendautroc
22-11-2013, 10:07
Cebu

Quay trở về thời điểm lúc quyết định book vé đi Cebu xong, tui cũng ngồi sục sạo tìm tòi khắp trên mạng xem Cebu có gì đẹp, đến đó rồi đi đâu. Đọc hết các bài viết về Cebu trên phượt, nói chung các topic Cebu trên phượt khá cũ. Nhìn chung là bà con tham quan Cebu city với lại đi đảo Bohol, ra đảo rồi mua tour đi săn bình minh, xem cá heo, island-hopping một số đảo gần Bohol, chocolate hill, du thuyền trên sông Loboc ..... Cũng hơi chán tí vì có vẻ mọi người ai cũng đi giống nhau, không có nhiều sự lựa chọn. Lên google map phóng to thằng Cebu ra, xem mấy cái đảo be bé gần đó tên gì, rồi lại lên google gõ tên cái đảo ý ra xem nó có đẹp không. Sau đó tôi lên tripadvisor forum tìm hiểu tiếp, thấy topic cebu xôm tụ quá chừng. Càng đọc càng thấy Cebu hấp dẫn và có quá trời hòn đảo đẹp long lanh luôn. Ham muốn nổi lên phừng phực :)) Đến lúc bấy giờ cái khó lại là không biết chọn đảo nào trong số muôn vàn đảo đẹp đó haha, nào là Malapascua, Siquijor, Camotes, Bantayan... chỗ nào cũng được miêu tả như thiên đường hạ giới, trong khi tui chỉ ở Cebu từ trưa ngày 11 đến chiều ngày 15. Lúc đó chỉ ao ước giá gì mình được ở Cebu tới cả tuần hoặc nửa tháng đi cho sướng. Cuối cùng tui quyết định chọn Sumilon Island, 1 cục đất bé tí mà bạn phải zoom google map lên thật to thì mới thấy nó nằm ở phía cực nam của đảo Cebu. Tui chọn cái đảo này, ngoài lý do nó quá đẹp, 1 phần cũng vì ... nó rất gần bờ :D có thể đi về từ đảo Cebu trong ngày. Mấy cái kia xa quá, sợ đi không kịp hoặc có kịp cũng gấp gáp quá.

Cho nên plan ban đầu của tui là ngày 11 ở Cebu, ngày 12 bắt bus chuyến sớm nhất (4h sáng thì phải) đi Oslob, từ Oslob qua Sumilon chơi rồi chiều tối lại quay về Cebu city. Sáng ngày 13 đi Bohol rồi ở đó đến sáng ngày 15 quay về Cebu city, ra sân bay về Manila.

Nhưng buổi chiều hôm đó, đến Cebu, nhà nghỉ cũ kỹ xập xệ đã thấy chán rồi, trong người cũng mệt, nghĩ tới việc ngày mai 4h sáng dậy bắt bus đi Oslob 3 tiếng, chạy sang đỏ chơi rồi chiều tối lại chạy về Oslob, bắt bus về Cebu. Nghĩ mà thấy đã đuối như trái chuối rồi hix. Thấy cái kế hoạch thật ngu xuẩn. Thấy chán Cebu city, nghĩ tới việc cuốn gói khỏi đây ra Oslob hoặc Bohol luôn. Thế là đêm đó nhờ cái mạng wifi yếu đuối ở nhà nghỉ, tui lại lên mạng tìm tìm, sợt sợt nhà nghỉ ở Oslob (lúc ở VN cũng search qua rồi mà không tìm ra cái nào nên mới lên plan quay về Cebu). Cũng may ăn nằm đúng hướng nên tự dưng search được 1 trang travelog hết sức hay ho, có bài blog rất kỹ càng, chi tiết về đi lại, ăn chơi, ngủ nghỉ ở Oslob và Sumilon. Thế là quyết định luôn sáng mai cuốn gói hết đồ đạc đi Oslob, ngày mai chơi ở Oslob, ngày kia chơi Sumilon, ngày kia nữa mới đi Bohol yeah.

kenkendautroc
22-11-2013, 11:06
Cebu

Thế là tụi tui chỉ ở lại Cebu city có 1 buổi tối, và cũng không đi chơi được hết các địa điểm thú vị của thành phố này. Đến bây giờ tui vẫn ngồi tiếc ngẩn ngơ hix hix. Đúng là lúc ở đó thì không thèm đi, đến khi về rồi thì lại cứ "giá gì...", "ước gì...".

Ngồi nhớ lại Cebu và viết mấy dòng này, lại thấy thương Cebu hết sức. Tui đi về được ít hôm thì nghe tin Cebu động đất,rồi lại đến siêu bão. Tan hoang, mất mát :( Số mình cũng còn may, đi rất suôn sẻ, thời tiết ủng hộ. Thầm tự nhủ, mình ngồi đây cũng chẳng làm được gì nhiều to tát, chỉ có thể góp sức bằng những hành động nhỏ như sử dụng tiết kiệm điện nước, giấy, bịch nilon .... hy vọng góp được 1 phần tí xíu xiu trong công cuộc bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.

Buổi chiều từ sân bay Mactan-Cebu về đến nhà nghỉ, check-in này nọ tè le cũng hơn 5 giờ chiều rồi. Nghỉ ngơi tí rồi tụi tui xuống dưới lễ tân hỏi đường đi đến mấy điểm tham quan chính của thành phố. Bé lễ tân rất nhiệt tình. Theo hướng dẫn, tụi tui ra đứng ngay trước cửa Guesthouse bắt xe jeepney, mất mỗi người 8 peso đi lâu thiệt là lâu mới tới được bến cần xuống (thực ra không xa lắm nhưng xe đi hơi lòng vòng). Đi jeepney ở Phil, nhìn cách người ta trả tiền xe vui vui. Xe jeepney ở Phil xả khói kinh quá, khói đen thui dày đặc.

Chúng tôi tính đi Nhà thờ Santa Nino (Basilica Minore del Santo Niño) nhưng trên đường đi ra đó thì gặp ngay 1 nhà thờ to đẹp lộng lẫy, khu vườn bao quanh nhà thờ buổi tối họ còn treo đèn rực rỡ đẹp mê hồn, nói chung là nhìn 1 phát yêu luôn không đắn đo. Tui cứ tưởng đó chính là cái nhà thờ tui đang đi tìm, ai dè sau đó mới biết đây là Nhà thờ Cebu Metropolitan chứ không phải Santa Nino. Mà cái nhà thờ này đẹp khủng khiếp như thế nhưng trong nhiều danh sách các điềm must-see của Cebu city lại không thấy đề tên, buồn ghê. Tụi tui đến đúng lúc người ta đang làm lễ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107005&d=1385023106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107004&d=1385023106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107003&d=1385023106

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107006&d=1385023853
Tháp chuông nhà thờ sau khi nhà thờ tắt đèn

Tham quan chán chê nhà thờ, tụi tui quay ra tìm Magellan’s Cross, chưa kịp thấy cross thì lại thấy ngay 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm to đùng, bên ngoài dựng hàng chữ I love Cebu. Tui vốn khoái mua hàng lưu niệm về làm quà nên nhảy vô ngay, lượn chán rồi ra kiếm nơi ăn tối. Quyết định vào McDo để xài ké wifi, thế mà cái McDo ở đây lại ko có wifi (NO).

Rầu rĩ ăn xong, ra dạo 1 vòng Magellan's Cross rồi bắt jeepney về lại guesthouse.

kenkendautroc
28-11-2013, 09:33
Tan-awan - Oslob

Theo kế hoạch ban đầu là đến Oslob chỉ để đi Sumilon Island rồi về, tuy nhiên như đã nói ở post trước là sau khi đọc được 1 blog toẹt vời ông mặt trời về Oslob town cũng như thất vọng đôi chút về nhà nghỉ ở Cebu thì tụi tui quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Oslob. Link cái blog ấy đây ạ

http://jeffwasthere.com/2013/05/the-surprisingly-simple-and-nice-town-of-oslob-cebu/

Buổi sáng ngày thứ 2 ở Cebu, tỉnh dậy không sớm không muộn. Mò mặt ra ngoài đường tìm đồ ăn sáng, tìm được 1 quán ăn nhỏ nhỏ bình dân ngay gần hostel. Sau đó về lại nhà nghỉ, gọi cho bà chủ nhà ở Tan-awan theo số điện thoại lấy từ blog trên (bà Ate Veny - 09297856976). Bà chủ hết sức nhiệt tình, confirm book phòng cho chúng tôi xong còn sốt sắng chỉ cách đi từ Cebu city đến Tan-awan, rồi đến đó làm sao tìm được nhà bà ý, nói qua điện thoại sợ tui không hiểu hết còn nhắn tin dài thoòng cho tui ....

Sau khi book phòng và hỏi thông tin xong xuôi, tụi tui check-out rồi bắt taxi ra Cebu South Bus Terminal. Bến đông đúc và có khá nhiều cò vây lấy bạn mời chào bạn lên xe họ. Tôi đi bus Ceres, theo như tìm hiểu từ trước. Nhớ hỏi đúng chiếc Ceres đi Tan-awan nhé. Bus khá mới, màu vàng, máy lạnh co ro, có wifi. Giá vé tầm 140-160 peso gì đó, tui làm mất tờ giấy ghi lại chi phí rồi nên cái này cũng không nhớ rõ nữa hix. Đi tầm 2 tiếng rưỡi - 3 tiếng. Bảo bác tài cho bạn xuống ngay Tan-Awan Elementary School. Xuống xe, nhìn sang bên đường sẽ thấy ngay cái cổng nhà có treo biển Chateau se Tan-awan - là nhà nghỉ mình đó. Hoặc không hỏi người dân ai cũng biết.

Tan-awan là 1 barangay (làng/ quận ...) thuộc Oslob. Nói chung là nếu muốn whale shark watching, hoặc muốn sang đảo Sumilon thì đến Tan-awan là đúng bài rồi.

Tan-awan thực ra bé tí à, có 1 con đường trải nhựa phẳng lỳ chạy ngang qua, 2 bên đường tập trung nhà dân, nhà nghỉ, trường học, khung cảnh hết sức thanh bình nên thơ ... buổi tối ở đây hầu như chẳng có hoạt động gì, yên tĩnh hết sức (ban ngày còn thấy vắng nữa huống gì ban đêm).

Nhà nghỉ tụi tui là 1 cái homestay. Tụi tui ở phòng riêng trên tầng 2, giá 700 peso/đêm. Phòng khá rộng rãi, không có nhiều đồ đạc, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, chăn nệm nhìn mới tinh, thơm tho. Nhà tắm và wc ngay bên cạnh, xài chung với 1 phòng khác (cũng dành cho khách) cùng tầng. Nếu bạn đi 1 mình thì có thể ở như dorm, giá chỉ 350 peso/ người.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107089&d=1385543720
Tên nhà nghỉ là Chateau de Tan-awan, tiếng Pháp có nghĩa là lâu đài Tan-awan

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107080&d=1385543522
E nó đây ạ. Mặt sau nhà là ra ngay biển ạ. Nhà có vườn rộng, nhiều cây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107081&d=1385543522
Bà chủ rất dễ thương và yêu mèo. Nhà có tới 4, 5 con mèo già, cộng với 1 con mèo hỏng mắt của hàng xóm toàn qua ăn chực

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107090&d=1385543720
Phòng tụi tui

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107091&d=1385543720
Nhà tắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107079&d=1385543522
Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra biển sau nhà. Phòng có quạt trần tuy nhiên buổi chiều khá nóng, nhưng đến giữa đêm cũng mát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107092&d=1385543720
Phòng khách

kenkendautroc
28-11-2013, 15:12
Tan-awan - Oslob

Vào phòng cất đồ đạc xong xuôi, tụi tui dò la bà chủ nhà chỗ ăn trưa. Bà ý chỉ xong, còn dặn là nếu muốn ăn tối ở nhà thì nhớ dặn bà ý trước 4h chiều để bà ý còn đi chợ.

Lúc đó tui cũng băn khoăn chưa biết ăn tối ở đâu, thấy menu ở homestay cũng có vẻ khá ổn và ko quá đắt, nhưng có thể ngoài kia còn nhiều thứ hấp dẫn hơn. Cho nên tui bảo là sẽ gọi điện sau, rồi bye bye bà chủ nhà niềm nở, tụi tụi đi dọc theo con đường biển sau nhà kiếm hàng ăn trưa.

Mặc dù đã đọc trước trên mạng ca ngợi hết lời biển ở đây là xanh, sạch, đẹp nhưng tụi tui vẫn hết sức bất ngờ và choáng ngợp. Thế là trước khi kịp kiếm được hàng ăn thì tụi tui đã quần nát cái khúc biển đó rồi hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107082&d=1385543613
Tan-awan yên tĩnh vào buổi trưa. Đây là trục đường chính (và có vẻ là duy nhất ^^) băng ngang qua làng. Tui vẫn cứ nghĩ ở đây sẽ đông đúc và nhộn nhịp lắm (vì thấy trên mạng report thế) nên cũng hơi bất ngờ với sự vắng vẻ khi mới đến. Có lẽ cũng 1 phần do lúc ấy là tháng 9, vẫn đang là low-season ở Phil. Cảm thấy hết sức thích thú vì được tận hưởng 1 vùng đất đẹp đến dường này mà không cần chen chúc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107083&d=1385543613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107084&d=1385543613
Biển xanh ngắt 1 màu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107085&d=1385543613
Không hiểu sao có cái rễ cây dựng ngược trên bãi biển thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107086&d=1385543613
Đứng cả buổi chụp hình mới thấy có 1 con banca này chở khách du lịch tấp vào bờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107087&d=1385543613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107088&d=1385543613
Đảo Sumilon nhìn từ Tan-awan nè. Đảo bé và gần bờ. Nhìn như 1 cây nấm xanh mọc ra giữa biển

kenkendautroc
28-11-2013, 16:40
Tan-awan - Oslob

Sau khi chụp chán chê cái khúc biển sau nhà, lượn đi lượn lại mấy vòng cũng không kiếm ra chỗ nào có-vẻ-bán-đồ-ăn, tụi tui lại mò về homestay hỏi bà chủ nhà tiếp. Bà ý lập tức sai ngay 1 chị người làm (nhà đó có tới mấy chị người làm, đều dễ thương nhiệt tình) đi dẫn tụi tui tới tận quán. Hóa ra là ngay khúc có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Tui cứ nghĩ chỗ này sẽ chặt đẹp. Nhưng thực tế cũng không quá đắt. Hải sản tươi thì đắt hơn thịt. Tụi tui gọi mấy xiên thịt nướng ăn với cơm. Thịt nướng ở ngay ngon tuyệt vời. Thiệt tình là tui không cảm nổi cái vị đồ ăn Phil, nhưng thịt nướng quán này công nhận nếm rất vừa miệng. Mà nhìn chung đồ ăn ở Tan-awan khá hợp khẩu vị của tui.

Vừa ngồi chờ đồ ăn, tụi tui vừa hỏi cách đi thác Tumalog. Có vài cách để đi từ đây đến đó, có thể đi jeepney (ngon, bổ, rẻ, tuy nhiên ở đây vắng người nên phải đợi jeepney hơi lâu) hoặc tricycle tới cái ngã ba mà có biển hiệu Tumalog Water Falls. Đến đó rồi tiếp tục bắt xe ôm lên thác. Tổng thời gian đi tui nghĩ chừng 15 phút.

Tuy nhiên sau khi tám chuyện với mấy người ở tiệm ăn 1 hồi, tui bỗng dưng kiếm được 1 cách đi khác khỏe hơn. Đó là thuê nguyên 1 con xe 7 chỗ ngay đang đậu ngay gần đó (chắc của cái whale shark watching resort) đưa đi và đưa về (tầm 200 peso hay sao ý, tui ko nhớ rõ). Tui cảm thấy đây là 1 cái giá hời, vì đi như 2 cách trên thì giá cũng xấp xỉ thế rồi, mà đi cách này thì nhanh gọn lẹ không cần chờ đợi gì cả.

Thế là ăn uống xong xuôi, tụi tui leo lên xe đi vù vù đến thác. Theo như trên mạng ghi là phí vào khu tham quan 20 peso, nhưng tui ăn nằm đúng hướng nên đến đó chẳng thấy ai thu tiền cả, cứ thế mà vô. Từ chỗ đậu xe phải đi bộ tầm 10-15 phút nữa mới vào tới thác, đường đẹp nhưng hơi dốc. Khi tụi tui đến thì cái thác chẳng có ai hết, chỉ có 2 đứa tụi tui chộp hình chán thì thôi hehe. Thác Tumalog khá đẹp, bên dưới thác có cái hồ nước xanh trong veo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107077&d=1385543522

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107076&d=1385543522

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107078&d=1385543522

kenkendautroc
29-11-2013, 14:37
Sumilon Island - Oslob

Sumilon là 1 hòn đảo bé xíu nằm ở cực đông nam của đảo Cebu, thuộc barangay Bancogon (ngay bên cạnh barangay Tan-awan). Từ homestay của tụi tui đi bộ ra bến tàu qua đảo mất tầm 10 phút.

Sumilon là 1 hòn đảo tư nhân và Bluewater Sumilon Island Resort là cái resort duy nhất trên đảo được phép khai thác các dịch vụ trên đảo. Bluewater có cung cấp day-tour bao gồm tàu ra đảo và về, bữa trưa ở nhà hàng của resort, tàu kayak, snorkeling (khách được phát kính bơi và snorkel), trekking, sử dụng hồ bơi và phòng tắm nước ngọt.

Giá day-tour khá chát, 1500 peso/ người weekday và 2000 weekends-holidays. Lúc đầu tui cũng đắn đo lắm vì thấy giá cao quá, tuy nhiên đi về thì thấy giá đó cũng xứng hehe. Chỉ có điều nếu bạn muốn qua đêm trên đảo thì giá cả trên trời, hehe high luxury mà.

Các bạn vào đây tham khảo nhé

http://www.bluewatersumilon.com.ph/

Ngoài ra có 1 cách để đi qua đảo nhưng không cần mua tour của resort. Đó là thuê tàu của người dân địa phương (theo thông tin trên các blog là tầm 1500 peso/ tàu, bao đi về và mặt nạ snorkel. Như vậy nếu đi đông thì tự thuê tàu sẽ tiết kiệm được rất nhiều). Tuy nhiên nếu đi theo cách này thì bạn chỉ được chơi quanh khu vực Sand Bar chứ không được đi vào các khu vực khác của đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107104&d=1385707693
Buổi sáng, bò từ homestay ra bến tàu. Nhìn xuống Tan-awan thật thanh bình
Tàu từ đất liền ra đảo khởi hành các giờ 7am, 9.30am, 11am, 12.30pm, 2pm, 4.30pm
Tàu từ đảo vào bờ 9am, 10.30am, 12pm, 1.30pm, 3.30 pm, 5.30 pm
Cứ đến bến tàu rồi mua tour hen, day-tour thì không cần book trước đâu.
Nếu muốn yêu cầu tàu vào các giờ khác thì tốn 1000 peso nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107105&d=1385707693
Đi tàu ra đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107106&d=1385707693
Tàu cập đảo sau chừng 15 phút gì đó

kenkendautroc
29-11-2013, 14:46
Sumilon Island

Sau khi được anh lễ tân trên resort tư vấn 1 hồi, tụi tui quyết định đầu tiên sẽ trek 1 vòng quanh đảo trước, rồi đi bơi, ngắm san hô và cá tung tăng, về ăn trưa, rồi khám phá hồ bơi, kayak.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107108&d=1385707693
Cái đầm ở giữa là nơi để chèo thuyền kayak đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107109&d=1385707693

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107110&d=1385707693
Đây là đảo san hô nên nhiều nơi trên đảo địa hình đá sắc nhọn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107112&d=1385707837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107111&d=1385707837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107107&d=1385707693
Trên đảo yên tĩnh đến độ mà tụi tui đi trek trên đảo nghe 2 cái ông ngồi thuyền dưới biển xa lắc 8 chuyện chí choét rõ mồn một

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107113&d=1385707837

kenkendautroc
29-11-2013, 14:53
Sumilon Island

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107114&d=1385707837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107115&d=1385707837

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107118&d=1385707895
Khu vực Sand Bar đây ạ. Tui thấy đây là khu vực đẹp nhất đảo với biển nhiều dải màu sắc và bờ cát trắng tinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107120&d=1385707895
Nếu bạn tự thuê tàu ra đảo thì chỉ được chơi ở khu vực này thôi ạ. Như thế cũng ổn, tắm biển, snorkelling, picnic nấu nướng ăn uống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107121&d=1385707895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107119&d=1385707895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107122&d=1385707895

kenkendautroc
29-11-2013, 15:01
Sumilon Island

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107116&d=1385707837

Trên đảo còn có 1 cái tháp canh và 1 ngọn hải đăng trek cũng hay tuy không quá đặc biệt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107123&d=1385707895
Nhìn từ ngọn hải đăng trên đảo

Trek xong đảo, tụi tui thay đồ ra snorkelling 1 tí. Trên đảo có mấy bãi tắm. Theo tui thấy thì Sumilon không phải địa điểm lý tưởng để bơi và snorkelling, vì bờ biển nhiều đá sắc nhọn, sóng to, cũng có san hô và cá đẹp tuy nhiên không quá nhiều.

Bơi xong vô ăn trưa. Bữa trưa khá ngon hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107124&d=1385707895

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107117&d=1385707837

Khu vực quanh nhà hàng có wifi khá mạnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107126&d=1385707930
Ăn xong tiếp tục ra khám phá cái Infinity Pool của resort. Cái bể bơi hấp dẫn quá chừng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107125&d=1385707930

kenkendautroc
29-11-2013, 15:10
Sumilon Island

Sau khi khám phá sơ bộ cái bể bơi thì tụi tui lại quay lại Sand Bar snorkelling tiếp, mải mê ngắm san hô sóng cuốn ra xa tít lúc nào không biết, đến lúc muốn quay lại vào bờ cũng không được vì sóng to quá. May mà gần bờ đang có 1 cái banca của khách du lịch đậu đó, 1 anh kia nhìn thấy tụi tui vẫy tay tít mù bèn chèo thuyền ra cứu giúp :help

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107127&d=1385707930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107128&d=1385707930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107129&d=1385707930

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=107130&d=1385707930

Sau khi được giải cứu ở Sand Bar, tụi tui ko còn sức lực đâu bơi lội nữa, bèn quay về Lagoon kayak cho lành hehe. Sau đó lên tàu về lại đất liền khá sớm để đi chơi Oslob town.

chonsaiconduong
24-05-2015, 14:11
Còn nữa ko vậy bạn ? :D

kenkendautroc
02-06-2015, 10:16
Còn 1 ít á bạn mà mình lười viết quá hehe ^^

SevenH
14-06-2015, 16:02
Phil đẹp nhất vẫn là biển

Quá xá đẹp!