PDA

View Full Version : Cảm xúc từ chuyến đi từ thiện Tây Ninh



Yuu_chan
16-09-2013, 18:04
Vừa qua, em vừa cùng một số anh chị phượt xuống Tây ninh làm từ thiện. Hành lý vác theo khá nặng, chủ yếu là quà cho các em và các cụ già. Mỗi phần như vậy là hai gói mì omachi, 3 chiếc khăn, 2 bịch bánh chocopie, 2 hộp sữa, tập vở và lồng đèn cho các em. Đây cũng là lần đầu tiên em tham dư một buổi từ thiện như vậy, tuy quà không nhiều nhưng là tấm lòng của bọn em.
Chuyến đi khởi hành từ sáng có một chút nắng nhẹ. Sau ba giờ vật lộn với cái nắng, chúng em đến địa điểm đầu tiên là chùa Cẩm Phong.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003400_727867760572165_1222957116_n.jpg

Nhưng xui cho bọn em là chùa đang làm lễ cúng 49 ngày nên tụi em phải đi tiếp chuyến hành trình xuống trường dành cho các em bị khiếm thị.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1175310_727867787238829_23521779_n.jpg

Chúng em cùng giao lưu một chút với cô hiệu trưởng và sinh hoạt cùng các em. Các em ở đây rất dễ thương, hát hay và có năng khiếu về nghệ thuật, cũng có nhiều em đã đoạt giải khu vực đông nam á.


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1175437_727867810572160_1106215834_n.jpg

Các em đều vui vẻ và hòa đồng, đặc biệt rất thích lồng đèn chúng em tặng. Tuy nhiên không thấy đường nên nhiều em cứ sờ sờ rồi làm hư lồng đèn không hay. Nhìn lúc ấy em có chút chạnh lòng và thấy mình còn may mắn lắm….


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1235094_727869363905338_756268852_n.jpg

Khi ra về, chúng em được các em học sinh ở đây chào rất niềm nở. Có một sự vui không nhẹ mọi người ạ :)

Điểm đến tiếp theo, chúng em dừng chân tại Hội bảo trợ ở Tây Ninh. Chúng em được đưa đi thăm các em nhỏ bị bỏ rơi và bệnh hiểm nghèo, các cụ già neo đơn. Có thành viên trong đoàn đã không kiềm được nước mắt khi đến đây.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1239377_727868157238792_2041595126_n.jpg

Em bé này khi sinh ra đã bị bệnh não bẩm sinh, thờ khó và khò khè.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1175594_727868077238800_1002971328_n.jpg

Chúng em thay phiên nhau phát quà cho các em, sau đó tụi em được dẫn đi thăm các cụ già


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/559262_727868347238773_337643454_n.jpg

Có những cụ phải sống trong khu tách biệt, toàn bộ sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng này. Cảm xúc lúc đó rất khó diễn tả….

Yuu_chan
16-09-2013, 18:05
Rời khỏi nơi đây, chúng em tiếp tục tới thăm nhà một em bé bị xương thủy tinh và quay lại ngôi chùa ban đầu để phát hết các phần quà còn lại. Trời lúc này đã vào tầm 2-3h, nắng chói chang.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1240147_727868410572100_767235895_n.jpg

Số lượng các cụ già và em nhỏ ở đây nhiều hơn số chúng em dự tính rất nhiều, vì vậy chúng em phải san phần quà ra. Mất khoảng một tiếng đồng hồ chúng em mới bắt đầu phát được quà.


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1233450_727868303905444_765471757_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1175678_727868590572082_1756394753_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1174833_727868600572081_675821567_n.jpg


Đến khi phát quà xong, chúng em có trò chuyện cùng sư thầy. Thầy cười rất hiền, bảo rằm trung thu này ghé chùa ăn cơm chay. Cả đoàn cười vui vẻ, đến lúc về trời cũng sập tối. Sài Gòn lại mưa, nước dâng đến tận dùi. Toàn nước cống đen ngòm và hôi rình :(


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1234696_731694233522851_1383394959_n.jpg

11h đêm, 3 tiếng sau cơn mưa, nước vẫn còn lênh láng

Đây là một chuyến đi thú vị và đầy ý nghĩa, em cảm thấy thật vui khi giúp được ai đó. Nếu anh chị nào còn nhóm nào đi từ thiện cần người phát quà phụ thì cứ liên hệ với em

P.s: Chuyến đi thì vui mà chân em không có vui rồi. Sau khi được lội nước chân em giờ mọc mấy mụn nước, ngứa quá xá quà xa luôn cả nhà ạ :(

heobeo00
17-09-2013, 11:48
không biết còn bao nhiêu nơi như này ở Việt Nam nữa . Nhìn mà tội quá , nhìn bọn trẻ mà mình cảm thấy mình thật may mắn !! Cũng Thương cho cậu này nữa làm việc tốt giờ bị bệnh luôn , mua thuốc mà dùng đi cậu , hành trình còn dài lắm cậu

kukhin90
17-09-2013, 11:55
Không hiểu đứa nhỏ bị làm sao mà không mặc quần áo cho nó mà lại còn xích chân nó lại nữa !!?? Thấy mấy người già ở đây tội nghiệp quá , không hiểu các con của mấy cụ nghĩ sao lại để ba má mình vào trong này sống như thế , haizz thật là bất công quá

thangnguyen9x
17-09-2013, 11:56
Cậu này đi làm từ thiện xong về bị dính ghẻ ở chân hihihi Khi nào đi như này nữa gọi mình đi chung với nha , mình cũng rất muốn làm từ thiện như này nhưng không có cơ hội nào

hoanghuyhai90
17-09-2013, 19:59
Nhìn bác này đi mà vui quá !! nhưng cái chân của bác bị nước ăn châm rồi , mua Nizoral Cream mà dùng đi , lần sau đi như thế là phải chuẩn bị đủ đồ dùng nha bác , mà đi nữa thì gọi em với

heobeo00
17-09-2013, 20:06
khi nào đi nữa cậu rủ mình đi chung với , nhìn đoàn của cậu đi mà vui quá . Mình chưa đi như vậy bao giờ , vì không ai đi chung , chuyến đi của cậu thú vị nghê

baodomln
18-09-2013, 19:21
củng muốn đi như thế này...nhưng chẳng biết nhóm nào đi mà tham gia.

kukhin90
18-09-2013, 20:24
Bác này đi cũng xui ghê hihihi lúc về gặp mưa phải lội nước mưa về bị ăn nước ăn chân , bác nên đi khám đi cho chắc ăn , rồi mua thuốc dùng đừng để cái đó lâu , nó ăn loang ra còn ghê nữa và không đi phượt tiếp được đâu đó bác

thangnguyen9x
18-09-2013, 20:35
Được 1 chuyến đi vui mà về bị bệnh như vậy cũng đáng lắm cậu ơi , cậu thử trộn lẫn 1/2 cốc nước với 1 cốc dấm cùng 1 chậu nước ấm nhỏ, và dùng để ngâm chân , cách này sát trùng hiệu quả lắm cậu

hoanghuyhai90
18-09-2013, 20:42
bị thế này chắc là do chủ quan đi trong ngày nên không mang theo đủ đồ dùng dự phòng đây mà , bác ra tiệm thuốc mua Nizoral mà dùng , em trước cũng bị nước ăn chân được thằng bạn nó giới thiệu dùng Nizoral dùng có 1 tuần là khỏi thôi , bác mua mà dùng cho mau khỏi để còn tiếp tục hành trình

heobeo00
18-09-2013, 20:52
dấu hiệu của bệnh " nước ăn chân đây mà " cậu đun sôi một nồi nước, đập nhỏ một nhánh gừng cho vào nồi nước sôi, đun tiếp 20 phút nữa. Sau khi nước nguội, dùng để ngâm chân 2 lần/ngày bệnh sẽ nhanh chóng biến mất.

kukhin90
20-09-2013, 10:33
Giờ Sài Gòn đang mùa mưa , ngập lụt nhiều nới , đi mà tiếp xúc với nước nhiều là bị ăn châm ngay , toàn nước cống nó nổi đên đen xì không à . Bị nước ăn chân này khó chịu lắm , lòng bàn chân và cạnh ngoài của bàn chân có mụn nước hoặc da có màu nâu đỏ , bề mặt phủ vảy nhỏ mịn , nhưng cũng có thể tạo ra trùm cả bàn chân , kinh lắm các bác à

thangnguyen9x
20-09-2013, 10:37
Giờ Sài Gòn đang mùa mưa , ngập lụt nhiều nới , đi mà tiếp xúc với nước nhiều là bị ăn châm ngay , toàn nước cống nó nổi đên đen xì không à . Bị nước ăn chân này khó chịu lắm , lòng bàn chân và cạnh ngoài của bàn chân có mụn nước hoặc da có màu nâu đỏ , bề mặt phủ vảy nhỏ mịn , nhưng cũng có thể tạo ra trùm cả bàn chân , kinh lắm các bác à

Bác bị chưa mà hiểu rõ vậy ??

hoanghuyhai90
20-09-2013, 10:42
Giờ Sài Gòn đang mùa mưa , ngập lụt nhiều nới , đi mà tiếp xúc với nước nhiều là bị ăn châm ngay , toàn nước cống nó nổi đên đen xì không à . Bị nước ăn chân này khó chịu lắm , lòng bàn chân và cạnh ngoài của bàn chân có mụn nước hoặc da có màu nâu đỏ , bề mặt phủ vảy nhỏ mịn , nhưng cũng có thể tạo ra trùm cả bàn chân , kinh lắm các bác à

Bác có thể chỉ thêm về vài cách điều trị không ?

bienlao
20-09-2013, 11:35
Đia chỉ này ở đây phải không bạn?

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI NGHÈO TÂY NINH
Địa chỉ: 37 KP3 LÊ LỢI, P.3, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Tỉnh thành: Tây Ninh
Điện thoại: (066)3815488
Ngành nghề: HIỆP HỘI

Yuu_chan
20-09-2013, 18:33
Đia chỉ này ở đây phải không bạn?

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI NGHÈO TÂY NINH
Địa chỉ: 37 KP3 LÊ LỢI, P.3, TX.TÂY NINH, TÂY NINH
Tỉnh thành: Tây Ninh
Điện thoại: (066)3815488
Ngành nghề: HIỆP HỘI

Đúng rồi bạn ạ, đây là địa điểm thứ ba mình đến trong chuyến hành trình. Có các cụ già sống một mình trong những căn phòng cuối rất tội, những em bé bị rỏ rơi. Nhưng nếu bạn chọn điểm đến phát quà thì nên ưu tiên chùa Cẩm Phong hơn. Mặc dù chùa nhìn khá hoành tráng nhưng cưu mang rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Có những em bé bị chất độc màu da cam nữa, nghĩ càng thêm buồn :(

heobeo00
21-09-2013, 10:49
Bệnh này cũng dễ chữa thôi mà các cậu , nhưng chưa mà không đúng cách nó sẽ như cái tên đó " ăn chân " , cậu lấy phèn chua rang nóng tán thành bột, hoàng đằng thái nhỏ, tán thành bột. Trộn lẫn 2 thứ, để vào lọ sạch, kín, rồi thoa lên vùng bị nhiễm bệnh là hết ngứa và khỏi dần

heobeo00
21-09-2013, 10:50
Minh trước hay bị nước ăn chân , cứ mùa mưa là lại bị vì chỗ mình cũng bị ngập nước , mùa mưa tới là nước lại dâng lên mà toàn là nước công đen xì cứ mỗi lần đi mua đồ là lại phải lội qua chỗ đó , mình đã hạn chế hết mức có thể để chánh nước rồi mà vẫn bị . Mới đầu mình cũng thấy hơi ngứa 1 chút rồi dần dần thấy ngứa nhiều rồi đi khám thì bác sỹ bảo bị " nước ăn chân "

thangnguyen9x
22-09-2013, 10:23
nghe mà ghê vậy bác , thế bác sỹ có kê thuốc men gì về uống hay bôi không ??

thimen0044
22-09-2013, 11:48
bia heineken gia (http://www.baomoi.com/Khan-gia-bia-Heineken-chay-cung-dem-nhac-Live-Access-2013/71/11877209.epi) vị cho cuộc sống trọn vẹn

Yuu_chan
22-09-2013, 16:53
Cám ơn các bác quan tâm tới pic của em nhé :D Em ra tiệm mua Nizoral bôi, tới giờ gần khỏi rồi ạ. Em cũng nghiên cứu phương pháp dân gian như mọi người nói nhưng quả thực em không có nhiều thời gian để thực hiện

Yuu_chan
22-09-2013, 17:15
Chuyến đi ý nghĩa quá nhỉ, nhưng có vẻ phần quà hơi ít hen :) Bên mình vừa tham buổi phát quà trung thu cho các bé ở nhi đồng 1 và nhi đồng 2, khá vui. Lại mưa :(

Mình cũng đi phát quà ở đây một lần rồi nè :D hôm nào bạn đi từ thiện thì rủ mình đi chung với nhé, mình join khá nhiều nhóm, nếu bạn hứng thú thì mình có thể inbox thêm trao đổi cùng nhau. Sài Gòn dạo này ngày nào chẳng mưa hả bạn :)

Yuu_chan
22-09-2013, 18:24
Chúc mừng bạn nhé, thế là cái chân đã khỏi để có thể rong ruổi trên mọi cuộc hành trình nhé. May cho bạn lần này là về rồi mới bị, sau này đi phượt dài ngày thì chuẩn bị kĩ thêm tí nữa

Uhm, kinh nghiệm để đời, sau này có kỉ niệm kể cho con cháu. Hahahahaha