PDA

View Full Version : Mạng văn hóa café việt đến nước mỹ để quảng bá



hoatuy
16-09-2013, 14:13
Đó là câu nói của ông Phạm Đình Nguyên, người đã mua lại thị trấn 4ha ở Mỹ để quảng bá thương hiệu Việt. Với một cái đầu lạnh, một trái tim nóng- ông đã, đang và sẽ “hiện thực hóa ước mơ” mang VĂN HÓA quê hương đến Mỹ và phát triển thứ văn hóa mà ông hiểu vô cùng sâu sắc đó. Ước mơ đó không chỉ của riêng Phạm Đình Nguyên , cũng như cách hiện thực hóa ước mơ cũng khác nhau. Tuy nhiên, lựa chọn một điều khác biệt và đấu tranh với nó là bài học đầu tiên mà ông dạy cho những người trẻ chúng ta về cách hiện thực hóa ước mơ.

oldsoldier
16-09-2013, 21:38
rất là ngưỡng mộ bác, mong bác đưa VN tới cả Thế giới :X

hoatuy
21-09-2013, 18:05
nơi đây tuy nơi hoang vu 1 chút ,nhưng dùng để PR tên tuổi thi rất thích hợp chỉ mua 1 cái thị trấn và đổi tên thôi đã gây ra 1 cơn sốt thế rồi

ngohoainam1993
21-09-2013, 18:59
từ xưa đến giờ đã có nhiều người việt đem nền văn hóa việt đi khắp thế giới nhưng chưa có thị trấn nào của thế giới là của người việt, bác thật hay và giỏi hy vọng bác ấy có thể biến thị trấn phindeli thành 1 thị trấn thuần VIỆT

hohoaiquan
21-09-2013, 21:15
E thấy bác N này giỏi. Công ty IDS thì thuê văn phòng trên lầu công ty ông anh em, giờ chuyển qua Quang Trung, nghe nói làm ăn khá tốt.

orianna
21-09-2013, 21:30
Ông Kip Cheroutes, giảng viên PR/quan hệ chính phủ, trường Đại học Denver, là một trong những khách mời danh dự cho buổi lễ ra mắt thị trấn PhinDeli. Sau đây là bài viết nhận xét của ông về ý tưởng thị trấn cà phê Việt PhinDeli.

Người ta thường gọi Wyoming, một tiểu bang ở miền Tây nước Mỹ là “Xứ Sở Bầu Trời Rộng Lớn”. Cả một vùng đất mênh mông bạt ngàn, không có cây cao, vì vậy bạn có thể phóng tầm mắt ra tận xa tít tắp. Một bầu trời xanh biếc, những con đường với đồng cỏ ngút ngàn. Quả thật, đó là một “bầu trời rộng lớn” trong cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Doanh nhân Phạm Đình Nguyên đã nhìn thấy cơ hội của mình chính ở thị trấn có lịch sử 147 năm nơi “Xứ Sở Bầu Trời Rộng Lớn” đó. Điều này thoạt nghe có vẻ lạ, khi mà thị trấn nhỏ này chỉ có 1 công dân, và không phải là nơi sầm uất cho những ý tưởng kinh doanh. Nhưng vị doanh nhân trẻ này và thương hiệu cà phê Việt PhinDeli lại không xem đó là vấn đề.
http://i2.upanh.com/2013/0923/07//57579176.phindeli1id2770.jpg (http://upanh.com/view/?id=7va7fuab8gw)
Ông Kip Cheroutes, giảng viên PR/quan hệ chính phủ, trường Đại học Denver

Vị trí là một ưu thế đặc biệt của thị trấn PhinDeli. Trước đây, khi ông Nguyên quyết định mua thị trấn, nhiều ý kiến đã nghi hoặc cho rằng thị trấn này nằm ở nơi quá “hẻo lánh” cho việc mua bán và tiếp thị, nhất là khi nó chỉ có 1 công dân. Tuy nhiên, họ đã không để ý rằng thị trấn PhinDeli nằm trên con đường quốc lộ 80, con đường huyết mạch nối liền các tiểu bang lớn. Hàng ngày, có hàng ngàn tài xế và hành khách chạy qua đây.

Và họ sẽ làm gì với thị trấn PhinDeli? Câu trả lời chắc chắn là sẽ xem đây như một trạm dừng chân, nghỉ ngơi và mua cho mình một số đồ dùng lặt vặt. Một lý do khác để họ dừng lại thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ là vì tò mò. Từ trên đường cao tốc, các tài xế đã có thể dễ dàng nhìn thấy những tấm panô lớn đầy vẻ mời gọi, về một Thị trấn Cà phê Việt. Đó là một chiến lược tiếp thị thông minh và đầy ắp các yếu tố bất ngờ. Không dễ có một thương hiệu Việt Nam, mới ra đời đã thu hút truyền thông và khiến những khách hàng từ khắp nước Mỹ phải dừng chân tìm hiểu, thưởng thức thử, quan tâm một cách đặc biệt như vậy.

Cơ hội đến với ông Phạm Đình Nguyên vào thời điểm tháng 4 năm ngoái, khi tình cờ đọc được thông tin về việc bán đấu giá thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ với chỉ 1 công dân. Với tầm nhìn và sự táo bạo của mình, ông Nguyên nhận ra đây là một cơ hội lớn, vì Buford - mang lịch sử 147 năm và là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ - vốn có sự thu hút đặc biệt với giới báo chí, truyền thông.

Chiến thắng trong cuộc đấu giá và trở thành chủ nhân người Việt đầu tiên của một thị trấn trên đất Mỹ, ông Nguyên nhận biết cơ hội để mình thâm nhập vào thị trường nước Mỹ đã mở ra. Sau một năm trời chuẩn bị, cuối cùng, ông đã quyết định chọn sản phẩm cà phê – một sản phẩm quốc hồn quốc túy của Việt Nam.
http://i0.upanh.com/2013/0923/07//57579183.phindeli3id2770.jpg (http://upanh.com/view/?id=fva22u0bagy)

annymo
21-09-2013, 21:34
Quan trọng là thị trấn này có dân cư thì mới phát triển, còn không thì sẽ là thị trấn ma

nhatlonh8x
21-09-2013, 21:39
cool!!! vote him.

leola
21-09-2013, 22:01
Sao k lập thị trấn THIÊN ĐƯỜNG CHÉM GIÓ các bác nhỉ. Mỹ có tự do gì đó, ta có chém gió, càfe hay cơm kẹp,... chỉ là đồ nhắm phụ quan trọng là định hướng và mang phong cách chém gió của Việt nam qua Mỹ, cho dân Mỹ tận hưởng "phong cách và triết lý sống" không đụng hàng "xứ thiên đường"

Thị trưởng THIÊN ĐƯỜNG CHÉM GIÓ

gialinh8x
21-09-2013, 22:24
Bao nhiêu tiền mua chỗ này chỉ nhằm gây cú hits thôi chứ buôn bán biết khi nào lấy lại vốn. Thuê người còn không có thuê nữa là.

Nhưng vẫn chúc bác thành công với nhãn hiệu cà phê Phindeli nhé

xetaidan
22-09-2013, 01:25
Nếu nói đến hiệu quả kinh doanh, em chưa rõ hết nên không giám nói gì.
Nhưng rất khâm phục bác Nguyên ở chuyện giám nghĩ giám làm trong cuộc sống.

hohoaiquan
22-09-2013, 09:55
Xã hội Mỹ là xã hội đa chiều, nên việc đem cờ Mỹ ra đốt sẽ có nhiều người ghét và sẽ có nhiều người thích :D

orianna
22-09-2013, 09:56
Quả này Việt Kiều ủng hộ chung tay là thành công thôi à. Còn thẳng tiến thị trường Mỹ luôn thì Trung Nguyên còn đang xoắn đít. Đừng quá tham vọng. Đi từng bước trước.

annymo
22-09-2013, 09:56
Chẳng thấy có lý do gì nổi bật để người Mỹ chọn loại cafe này thay cho những loại họ đang sử dụng cả

nhatlonh8x
22-09-2013, 09:57
Hôm qua em vào thăm Coop-Mart Lý Thường Kiệt, đứng 15 phút thì thấy có 4 khách hàng mua PhinDeli, mỗi khách mua 2-3 hộp http://i7.upanh.com/2013/0923/07//57579226.17092013003zpseeb9fa2f.jpg (http://upanh.com/view/?id=7va65u8b9sf)

leola
22-09-2013, 09:57
Giờ làm sao có 1 gói uống thử bây giờ nhỉ ?

gialinh8x
22-09-2013, 09:59
Các bác thấy sao
http://i5.upanh.com/2013/0922/02//57565058.img94371.jpg (http://upanh.com/view/?id=9va69d5kbhw)

hohoaiquan
22-09-2013, 13:03
Cái thói "Ghen ăn tức ở " là một trong những tính xấu của người Việt. Thay vì chúc mừng, ủng hộ - nhiều người chơi trò "dìm hàng", dè bỉu, chê bai...CHuyện của bác Nguyên rồi mội người sẽ rõ sau 1 thời gian thôi

orianna
22-09-2013, 13:04
Để gây sự thu hút lớn với công chúng, ông Nguyên đã thực hiện một hình thức tiếp thị có khả năng “gây sốc” với nhiều người: Đổi tên thị trấn Buford thành PhinDeli - tên thương hiệu cà phê của mình.

Ông cũng cho sửa sang, hiện đại hóa trạm xăng, cửa hàng tiện ích, xây dựng góc cà phê PhinDeli để mọi khách dừng chân có thể thưởng thức hương vị cà phê Việt miễn phí. Tại đây, một bức tranh khổng lồ dài hơn 10m cũng được thực hiện một cách công phu để tái hiện toàn bộ cảnh trồng trọt, thu hoạch, chế biến cà phê ở Việt Nam. Không chỉ có thể thưởng thức cà phê tại chỗ, khách dừng chân còn có thể mua PhinDeli và một số quà lưu niệm có in hình PhinDeli, như áo thun, cốc uống cà phê…

Công ty PhinDeli có kế hoạch phân phối đầy tham vọng. Sản phẩm cũng đã được bán trên trang Amazon.com từ ngày 3/9, giúp những khách hàng của PhinDeli có thể thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam từ khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Ông Phạm Đình Nguyên cũng chia sẻ tham vọng sẽ đưa được PhinDeli vào hệ thống các siêu thị lớn, đặc biệt là ở những tiểu bang có đông cộng đồng người Việt sinh sống.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Braxin. Khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam giúp những hạt cà phê mang hương vị thơm ngon và đậm đà đặc biệt. Tuy nhiên, cho đến nay, cà phê Việt Nam vẫn chưa có thương hiệu nào thật sự có chỗ đứng trên thị trường nước Mỹ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao thương hiệu PhinDeli trở thành một hiện tượng độc đáo, được giới báo chí, truyền thông cả tại Mỹ lẫn Việt Nam dành nhiều quan tâm.

Cũng phải nói thêm rằng việc PhinDeli có thể cho ra đời những sản phẩm cà phê siêu sạch, vượt qua những yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Mỹ, mở rộng chuỗi phân phối tại cả Việt Nam và Mỹ, thiết lập kế hoạch tiếp thị, truyền thông rầm rộ chỉ trong vòng hơn 8 tháng là một nỗ lực phi thường. Một khi thương hiệu cà phê PhinDeli được thành lập và tạo được những thành công, các công ty Việt Nam khác có thể thêm tự tin để nhìn thấy những cơ hội cho mình, ở thị trường rộng lớn như nước Mỹ.

Sẽ có những thách thức không nhỏ cho PhinDeli. Đầu tiên là giá cả. PhinDeli cần được bán với giá thật sự cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc mở rộng hệ thống phân phối, cung ứng cần được thực hiện ráo riết hơn nữa. Người Mỹ có thể tò mò mua PhinDeli thông qua trang mạng Amazon.com bước đầu. Nhưng về lâu dài, họ luôn kỳ vọng có thể mua được sản phẩm nhanh chóng khắp mọi nơi, đặc biệt là ở các hệ thống siêu thị lớn. http://i5.upanh.com/2013/0923/07//57579206.phindeli2id2770.jpg (http://upanh.com/view/?id=eva41ucbdkg)Chiếc cốc cà phê đặc trưng của PhinDeli là một trong số quà lưu niệm của thị trấn

Một vấn đề không đơn giản khác là sẽ có những ngày, thị trấn PhinDeli chịu ảnh hưởng từ thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, điều mà một thị trưởng người Việt Nam như ông Phạm Đình Nguyên có thể chưa từng trải nghiệm. Giữ cho thị trấn và cửa hàng mở cửa liên tục, kể cả trong những ngày này là một việc cũng cần chú ý.

Một vấn đề khác tôi muốn đặt ra: Liệu những tổn thương trong quá khứ giữa Mỹ và Việt Nam có thể gây khó khăn cho sự phát triển của PhinDeli trên đất Mỹ? Thật ra, từ những phân tích của mình, tôi cho rằng đây không phải là một vấn đề cần dành nhiều lo lắng. Gần 40 năm đã trôi qua và những năm tháng chiến tranh đã mờ dần trong ký ức của nhiều người. Thế hệ “uống cà phê” ở Mỹ lại là một thế hệ trẻ, độ tuổi tập trung từ 20-40, vốn là những người không “dính” nhiều đến chiến tranh. Họ sẽ nghĩ đến Việt Nam như một nơi có những kỳ nghỉ, những bãi biển, nơi có hương vị cà phê ngon tuyệt hảo xếp vào nhóm hàng đầu thế giới.

Cụ thể, trong ngày khai trương thị trấn 3/9 vừa qua, hơn 150 khách mời, là những quan chức người Mỹ và cả những gia đình người Mỹ gốc Việt đã dành thời gian đến với thị trấn này. Những tình cảm cởi mở, thân tình, những sự đón nhận nồng nhiệt đã được dành cho thị trấn. Ngay cả trên các trang mạng, cũng có thể tìm được không ít lời chúc mừng từ cả những công dân người Mỹ và những người Mỹ gốc Việt ở mọi độ tuổi khác nhau.

Như bất kỳ doanh nhân nào, Phạm Đình Nguyên biết rằng con đường để đưa được thương hiệu PhinDeli vào nước Mỹ vẫn đầy thử thách. Với cuộc ra mắt ấn tượng bằng phương thức tiếp cận đầy táo bạo này, cơ hội thành công cho cà phê Việt PhinDeli trên đất Mỹ là rất lớn…

annymo
22-09-2013, 13:05
Cái thói "Ghen ăn tức ở " là một trong những tính xấu của người Việt. Thay vì chúc mừng, ủng hộ - nhiều người chơi trò "dìm hàng", dè bỉu, chê bai...CHuyện của bác Nguyên rồi mội người sẽ rõ sau 1 thời gian thôi

người Việt mình mà cứ thế này thì sao mà phát triển được chứ

nhatlonh8x
22-09-2013, 13:06
Sau khi cửa hàng cà phê PhinDeli tại thị trấn này ổn định, ông Nguyên sẽ nhắm tới các thị trường châu Á khác thông qua các kênh siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa và các quán cà phê. Sở dĩ cửa hàng đầu tiên được mở tại Buford vì mặt bằng có sẵn. Ông Nguyên cũng mong muốn, qua việc quảng bá cà phê PhinDeli sẽ khẳng định niềm tin đối với người tiêu dùng trong nước, vì PhinDeli muốn vào được thị trường Mỹ phải trải qua cuộc sát hạch nghiêm ngặt của cơ quan kiểm tra thực phẩm Mỹ

leola
22-09-2013, 13:07
Có anh em phuot nào ở My không ,rủ nhau làm chuyến phuot đên thi trấn phindeli ủng hộ bác nguyên đi

gialinh8x
22-09-2013, 13:09
minh mà ở bển đó gần chắc cũng phượt 1 chuyến đên thị trấn phindeli coi sao rồi ,ủng hộ hàng việt chứ
https://lh5.googleusercontent.com/-ZbF3d_1GO8g/UinedF-SC5I/AAAAAAAAAm4/EoY8rWk5Wac/w640-h426-no/phindeli-pham-dinh-nguyen-cafe-phindeli-PhinDeli-Town-Buford+69.jpg

hohoaiquan
22-09-2013, 14:17
Thanh công hay không thi đợi tương lai mới biết đc ,bỏ ra 900k mà thu hút đc sự chú ý,sẻ có nhiều sản phẩm việt đi ra từ thị trấn này đây

orianna
22-09-2013, 14:19
Vấn đề mục đích thực chất của người mua là gi thì chúng ta không được biết:
- Nếu vì lợi nhuận thì chưa hẳn thành công (dân cư ở đây có mỗi ông chủ cửa hàng, mật độ qua lại cũng thưa thớt).
- Nhưng nếu vì mục đích vì việc định cư, vì mua danh hay quảng cáo thương hiệu ... thì cũng là một cách

annymo
22-09-2013, 14:19
Việc đổi tên thi trấn đc được tinh sẳn cả rôi no sẻ tạo nêu hiệu ứng rất tốt về mặt PR lên báo chí ,nước cờ rất hay,đánh trúng tâm lý

nhatlonh8x
22-09-2013, 14:21
Kế hoạch quảng bá cà phê Việt trên đất Mỹ không phải không có tiền lệ. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, chỉ vài ngày sau khi chuỗi cà phê lớn nhất thế giới Starbucks mở cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM, ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhắm tới việc mở quán cà phê tại Mỹ, với mong muốn người Mỹ sẽ được thưởng thức cà phê thực thụ và sản phẩm của hãng được ưa chuộng tại thị trường này

leola
22-09-2013, 14:22
trước mắt về kt thì chưa thấy sáng sủa của thị trấn phindeli nhưng tương lai có khả năng nó đem lại lợi nhuận bằng nhiều nguồn PR tên tuổi bác Nguyên đang là cái lợi trước mắt

gialinh8x
22-09-2013, 14:23
Phạm Đình Nguyên hay ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều là những ý tưởng mạnh dạn giám nghĩ dám làm vì Mỹ là đất nước luôn tạo mọi cơ hội phát triển cho người dân và doanh nghiệp mà

Sau đây là một số hình ảnh xung quanh sự kiện mang tính lịch sử này.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được báo chí Mỹ săn đón, và được một số người xin được chụp hình vì bộ áo dài cô mặc. Khi được hỏi ý kiến về cà phê, cô cho biết: “Nước Mỹ rất đa dạng về chủng tộc, văn hóa cũng như phong cách thưởng thức cà phê. Cơ hội cho cà phê Việt trên đất Mỹ là hoàn toàn có. Có một thị trấn cà phê Việt trên đất Mỹ, do người Việt sở hữu sẽ giúp quảng bá cà phê Việt được tốt hơn!”

Thị trưởng Phạm Đình Nguyên đã đọc bài phát biểu, trả lời cho câu hỏi mà nhiều người trên thế giới cũng như người dân Mỹ đặt ra: “Ông sẽ làm gì với Buford?”. Ông Nguyên cho biết: cà phê Việt rất độc đáo ở cách pha cũng như cách thưởng thức. Nước Mỹ là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Với những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ), PhinDeli hy vọng sẽ được khách hàng biết đến thông qua “thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ” Buford.”

Các gia đình sống cạnh thị trấn đã đến chúc mừng thị trưởng thị trấn mới PhinDeli. Họ mong ông Nguyên tiếp tục gìn giữ những di sản vốn đã làm nên tên tuổi của thị trấn 147 năm lịch sử này. Trong bài phát biểu, ông Nguyên nhấn mạnh: “Một điều chắc chắn rằng, chúng tôi rất trân trọng những gì đã làm rạng danh cho thị trấn Buford như ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới cho thị trấn lịch sử này.”

Đây là sự kiện được đông đảo báo chí Mỹ hết sức quan tâm. Vì thế, thị trưởng Phạm Đình Nguyên đã được đông đảo báo chí “xếp hàng’ phỏng vấn ngay sau buổi lễ. Các đài lớn của Mỹ như CBS, ABC, PBS cũng như những tờ báo lớn như New York Times, The New Yorker, LA Times, Telegraph (Anh) cũng đã viết bài đưa tin.

Tiệc buffet được đầu bếp nhà hàng của khách sạn Little America đảm nhận mà thực đơn còn có một số món Việt như chả giò, bì cuốn, thịt xiên… Một số sản phẩm Việt gắn kết với ẩm thực như nước mắm Phú Quốc Thuận Phát cũng đã được “trình làng”. Đầu bếp phụ trách tiệc Buffet đã ngỏ ý xin được thọ giáo một số đầu Việt để có thể thực hiện nhiều món Việt hơn, đồng thời xin một số sản phẩm nước chấm, gia vị Thuận Phát để về “ngâm cứu”

Hai Phó cảnh sát trưởng của Hạt Albany đã được điều đến để hỗ trợ cho Buổi lễ. Tướng đô như Lý Đức, nai nịch gọn gàng, súng ống đầy đủ – cả hai cũng đã tranh thủ thưởng thức cà phê Việt PhinDeli và cho biết: “Cà phê Mỹ rất là nhạt, vì vậy chúng tôi thường uống thay nước. Cà phê Việt màu đen hơn, vị thơm và mạnh”. Cả hai cũng được tặng túi quà gồm có 2 hộp cà phê PhinDeli, cái phin, áo thun, ca sứ, post-cards. Tất cả đều thể hiện hình ảnh cà phê Việt!’

hohoaiquan
22-09-2013, 14:24
Sau Vũ Xuân Tiến lại tới bác Phạm Đình Nguyên nhà ta mang hinh ảnh con người Việt Nam ra thế giới
https://lh6.googleusercontent.com/-BpXtqX1FYXQ/UjcAytr9bkI/AAAAAAAAA_4/--BifWs0MxY/w800-h532-no/phindeli-thi-tran-phindeli-phu-thu-cafe-viet-thi-tran-viet-phindeli-phan-dinh-nguyen47.JPG