PDA

View Full Version : Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"



Pages : [1] 2 3 4

nktung
13-09-2013, 19:29
Chào bạn Chip, mình thật lòng có một số vấn đề thắc mắc muốn hỏi bạn về chuyến đi, mong bạn sẽ cho mình và mọi người những câu trả lời rõ ràng nhất, vì đây là điều mà có rất nhiều người thắc mắc
- Làm cách nào bạn có thể kiếm được job $10/h ở một nước có thu nhập ko bằng VN, và thu nhập part-time của bạn cao hơn thu nhập full của một ng tốt nghiệp đh bên đó, chưa kể việc của bạn là một casino host vị trí tương đương manager của dân văn phòng
- Làm thế nào bạn có đủ tiền mua vé máy bay nếu chỉ vừa đi vừa làm...
- Làm thế nào bạn có thể đc "chiếu cố" quá nhiều lần đến như vậy khi xin visa, không chứng minh tài chính, ko vé khứ hồi, không việc làm ổn định,không bằng cấp
- Bạn có thấy xấu hổ không khi hướng dẫn thanh,thiếu niên VN đi vào con đường phạm pháp ( làm việc chui ko work permit )
- Bạn có thể show cho mọi người xem visa hay dấu xuất, nhập cảnh của 25+ nước của bạn đã đi qua...
Mong là sẽ nhận được câu trả lời rõ rằng từ bạn, để mình và mọi người có thể tin sách của bạn thật sự là "nhật ký" chứ không phải là "truyện"

Đây là post của bạn dangkhoaquan, mình đem lên đầu để cho các bạn vào sau dễ theo dõi

MÌnh tổng hợp lại cái :
SÁng nay họp báo mình xin tổng kết thế này :
1>700 đô có đủ cho 25 nước?"Huyền cho rằng đó chỉ là số tiền khởi đầu của chuyến đi chứ không phải là toàn bộ chi phí cho toàn chuyến đi. Đến quốc gia nào Chip cũng tìm việc để làm thêm
2>Trả lời nghi vấn vượt biên, HC cho biết đó chỉ là sự tò mò của tuổi trẻ.Huyền đã nhận là đã vượt biên vào Malawi với suy nghĩ "vào đấy 2 tuần hay quay ra ngay khỏi biên giới".
3>Đại diện VOZ hỏi về chi tiết đi xe máy 80 km/giờ bị gẫy chân nhưng sau đó 1 tuần đã có thể đi chơi. Chip trả lời là cô không hề viết chi tiết đó trong sách và mỗi người có sự hồi phục nhanh chậm khác nhau.
4>Tại Israel, nếu em nhập cảnh vào Palestine, em không thể quay lại nhập cảnh lần 2, tại sao em vẫn có thể xin được tiếp?"Huyền Chip lúc này bị mất bình tĩnh và nói rất nhanh: Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh.
Nguồn http://vitalk.vn/threads/hop-bao-huy...giai-dap.5736/
Clip phỏng vấn : http://www.youtube.com/watch?v=yWqJz-AWPB8

File ghi âm từ CU TRÍ : https://soundcloud.com/cu-tr/ho-p-bao-ra-mat-sach-hc

nhachuot
13-09-2013, 22:27
- Làm thế nào em có thể đc "chiếu cố" quá nhiều lần đến như vậy khi xin visa, không chứng minh tài chính, ko vé khứ hồi, không việc làm ổn định,không bằng cấp

Cái khác biệt chính là với bạn thì : " hắn đến để chết ở nước mình à ?!!" còn với huyenchip thì " thật vinh hạnh khi thế giới biết huyenchip chết ở nước mình"


-Bạn có thấy xấu hổ không khi hướng dẫn thanh,thiếu niên VN đi vào con đường phạm pháp ( làm việc chui ko work permit )

Ôi lạy chúa !! Con đang gặp một thánh nhân tôn trọng luật pháp rồi đây !!.


Bạn có thể show cho mọi người xem visa hay dấu xuất, nhập cảnh của 25+ nước của bạn đã đi qua...

Cái kiểu hỏi như " cha thiên hạ" của bạn thiệt là khó chịu quá đó nktung ạ !. Thời buổi này, những thông tin kiểu như bạn hỏi không quá khó để kiểm chứng đâu. Nếu huyenchip " ba xạo" thì từ hồi tập 1 đã bị cộng đồng mạng ném đá chết từ lâu rồi

adamantan
13-09-2013, 22:37
Cái kiểu hỏi như " cha thiên hạ" của bạn thiệt là khó chịu quá đó nktung ạ !. Thời buổi này, những thông tin kiểu như bạn hỏi không quá khó để kiểm chứng đâu. Nếu huyenchip " ba xạo" thì từ hồi tập 1 đã bị cộng đồng mạng ném đá chết từ lâu rồi

Thế thì làm cách nào kiểm chứng nhỉ, bạn chỉ ra được không, không quá khó mà :D

nhachuot
13-09-2013, 23:04
Thế thì làm cách nào kiểm chứng nhỉ, bạn chỉ ra được không, không quá khó mà :D

Nếu bạn yêu cầu cá nhân mình kiểm tra điều đó thì đúng là bạn đã " ra đề" quá khó đối với mình rồi. Tuy nhiên nếu bạn vận dụng chút trí não của bạn để suy xét thì việc đó theo mình nghĩ không khó để suy luận ra . Mình thử bày cho bạn vài cách nhé:
- bạn vào google gõ từ khóa huyenchip xem nào ? có bao nhiêu kết quả ?. Với một " hot girl" như huyenchip thì thử hỏi trên mạng có bao nhiêu con mắt chuyên săm soi bới lông tìm .... sẹo như bạn ?. Sao không thấy ai đặt câu hỏi như bạn ?.
- Tập 1 " Xách ba lô lên và đi " đã xuất bản sách giấy. Tập 2 thì hình như mới bán ebook. Theo bạn các nhà xuất bản kia là thằng ngu hay sao mà không đặt câu hỏi như bạn trước khi bỏ cả đống tiền ra đầu tư ?

deny
14-09-2013, 00:35
Hi, cây ngay không sợ chết đứng mà :)
Nếu mọi chuyện đúng như 3 tập sách thì những thắc mắc của các bạn kia cũng là điều bình thường
Nếu những thắc mắc kia, đúng là chắc như đinh đóng cột và bản thân Huyền không có lời nói nào, thì có thể xem như trong 3 tâp sách có 1 lực lượng hỗ trợ từ phía nhà xuất bản, nhà đầu tư đặng mà kinh doanh.. có thể Huyền không đi đc hết toàn bộ các quốc gia trên vì lý do visa và chứng minh tài chính thì ít nhất cũng đc mấy chục % và còn là thì có 1 tý hư hư thực thực cũng đâu có sao :)

Bạn nào đọc sách thì đọc, không đọc thì thôi, nhà xuất bản lỗ chứ mấy bạn có gì mà phải đao búa cãi nhau :)

phuonggeo
14-09-2013, 00:45
Thế thì làm cách nào kiểm chứng nhỉ, bạn chỉ ra được không, không quá khó mà :D

Thằng này đi về chăm vợ thay tã, ngay và luôn :-w


Nếu bạn yêu cầu cá nhân mình kiểm tra điều đó thì đúng là bạn đã " ra đề" quá khó đối với mình rồi. Tuy nhiên nếu bạn vận dụng chút trí não của bạn để suy xét thì việc đó theo mình nghĩ không khó để suy luận ra . Mình thử bày cho bạn vài cách nhé:
- bạn vào google gõ từ khóa huyenchip xem nào ? có bao nhiêu kết quả ?. Với một " hot girl" như huyenchip thì thử hỏi trên mạng có bao nhiêu con mắt chuyên săm soi bới lông tìm .... sẹo như bạn ?. Sao không thấy ai đặt câu hỏi như bạn ?.
- Tập 1 " Xách ba lô lên và đi " đã xuất bản sách giấy. Tập 2 thì hình như mới bán ebook. Theo bạn các nhà xuất bản kia là thằng ngu hay sao mà không đặt câu hỏi như bạn trước khi bỏ cả đống tiền ra đầu tư ?

Câu 1: Hotgirl giờ rẻ tiền lắm bạn ạ, VN lại còn là nước xuất khẩu hotgirl hàng đầu sang Mã, Đài nữa cơ. Người ta quan tâm đến cái gọi là "sự thật" thì người ta mới hỏi.
Câu 2: tập 1, tập 2 xuất bản thì sao? NXB là đơn vj kinh doanh, người ta đặt vấn đề doanh thu cao hơn hay sự thật cao hơn? Hotgirl Huyền Chip của các bạn có bịa ra chuyện 25 nước nhưng sách của cô ta đạt doanh số cao thì NXB chả phóng tay làm dăm ba cái 2nd, 3rd edition ấy chứ.

tranthanhtuanvn
14-09-2013, 00:48
hạ hồi phân giải đi, bạn cũng chả phải người viết sách nên có lẽ không nên trả lời hộ người viết sách, nhỉ? :D
mình xem reps của bạn hầu hết là dùng sự nổi tiếng của P1 để minh chứng hộ bạn chip thì phải :P

gangoclangthang
14-09-2013, 06:57
Cái quái gì đây??? Chuyện này mà cũng tranh cãi??? Tui có đi đón chị Huyền ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 1/9. Có nghía qua thấy chị ấy có tấm hộ chiếu màu xanh rõ ràng mà. Mấy cha ăn no rỗi việc quá đấy!

Mademoiselle
14-09-2013, 08:36
Cây ngay chẳng sợ chết đứng, nếu bạn đi 25 nước thật thì scan ảnh mấy cái visa của 25 nước bạn đã đi qua lên đây, có thể PTS làm mờ họ tên, id numbers.
Cộng đồng phượt chắc chắn đã đang và sẽ có rất nhiều người đc truyền cảm hứng bởi bạn (nếu chuyện bạn nói là thật), mình cũng là một trong số này, bạn cho mình hỏi làm cách nào để bạn chứng minh tài chính để xin visa?
Bạn có thể gặp may, đc cấp visa bởi 1-2 nước mà k yêu cầu chứng minh tài chính, nhưng 25 nước?

gangoclangthang
14-09-2013, 08:57
Cây ngay chẳng sợ chết đứng, nếu bạn đi 25 nước thật thì scan ảnh mấy cái visa của 25 nước bạn đã đi qua lên đây, có thể PTS làm mờ họ tên, id numbers.
Cộng đồng phượt chắc chắn đã đang và sẽ có rất nhiều người đc truyền cảm hứng bởi bạn (nếu chuyện bạn nói là thật), mình cũng là một trong số này, bạn cho mình hỏi làm cách nào để bạn chứng minh tài chính để xin visa?
Bạn có thể gặp may, đc cấp visa bởi 1-2 nước mà k yêu cầu chứng minh tài chính, nhưng 25 nước?

Bạn hình như là 1 người rất nguyên tắc nhỉ? Bạn đi nước ngoài bao giờ chưa? Xin visa không chỉ giới hạn trong những nguyên tắc và luật lệ mà bạn đã biết, bởi vì tùy tình hình và người cấp visa cho bạn lúc đó mới là nhân tố quyết định, mà khả năng ứng biến của bạn và tâm tính con người thì... vậy nên, sự khôn ngoan của bạn có thể làm nên những điều không tưởng đấy!

Đã là dân phượt thì các "bợn" nên thống khoái một chút đi, chỉ cần biết và tiếp thu những điều có ích cho mình là đủ, cần gì phải làm cho ra ngô ra khoai, bới lông tìm vết người ta??? Nếu không tin thì bạn có quyền tẩy chay, chả ai ý kiến gì bạn đâu và người ta không có nghĩa vụ phải giải thích rõ với bạn.

Mademoiselle
14-09-2013, 09:18
Bạn hình như là 1 người rất nguyên tắc nhỉ? Bạn đi nước ngoài bao giờ chưa? Xin visa không chỉ giới hạn trong những nguyên tắc và luật lệ mà bạn đã biết, bởi vì tùy tình hình và người cấp visa cho bạn lúc đó mới là nhân tố quyết định, mà khả năng ứng biến của bạn và tâm tính con người thì... vậy nên, sự khôn ngoan của bạn có thể làm nên những điều không tưởng đấy!

Đã là dân phượt thì các "bợn" nên thống khoái một chút đi, chỉ cần biết và tiếp thu những điều có ích cho mình là đủ, cần gì phải làm cho ra ngô ra khoai, bới lông tìm vết người ta??? Nếu không tin thì bạn có quyền tẩy chay, chả ai ý kiến gì bạn đâu và người ta không có nghĩa vụ phải giải thích rõ với bạn.

Câu hỏi của tôi có gì sai? Theo bạn visa có thể cấp tùy theo cảm hứng của nhân viên sứ quán và phụ thuộc vào khả năng ứng biển và tâm lý của con người? 25 nước bạn Huyền Chip đã đi qua "họ không giới hạn nguyên tắc và luật lệ". Cả 25 nước?
Xin lỗi, tôi sẽ không tranh cãi với bạn vì những điều bạn nói quá cảm tính và không có dẫn chứng cụ thể.
Và tôi tin chẳng ai lại có thể "thống khoái" với những thông tin không mang tính chất có thật, và lại càng không thể "chỉ cần biết và tiếp thu những điều có ích cho mình", bởi vì thông tin không xác thực thì có nên biết và tiếp thu?
Làm ơn đừng quote bài của tôi vì tôi đang chờ câu trả lời từ chủ top, và bạn không phải là người có thể cho tôi câu trả lời đó. Vậy nên end of the story.

redbaron
14-09-2013, 09:35
Cái quái gì đây??? Chuyện này mà cũng tranh cãi??? Tui có đi đón chị Huyền ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 1/9. Có nghía qua thấy chị ấy có tấm hộ chiếu màu xanh rõ ràng mà. Mấy cha ăn no rỗi việc quá đấy!

có ai bảo là Huyền chip ko đi nước ngoài đâu, uh thì có hộ chiếu nhưng trong đó đóng dấu của của bao nhiêu nước ?? có đc như quảng cáo ko =))=))

sweet88
14-09-2013, 10:55
Bạn hình như là 1 người rất nguyên tắc nhỉ? Bạn đi nước ngoài bao giờ chưa? Xin visa không chỉ giới hạn trong những nguyên tắc và luật lệ mà bạn đã biết, bởi vì tùy tình hình và người cấp visa cho bạn lúc đó mới là nhân tố quyết định, mà khả năng ứng biến của bạn và tâm tính con người thì... vậy nên, sự khôn ngoan của bạn có thể làm nên những điều không tưởng đấy!

Đã là dân phượt thì các "bợn" nên thống khoái một chút đi, chỉ cần biết và tiếp thu những điều có ích cho mình là đủ, cần gì phải làm cho ra ngô ra khoai, bới lông tìm vết người ta??? Nếu không tin thì bạn có quyền tẩy chay, chả ai ý kiến gì bạn đâu và người ta không có nghĩa vụ phải giải thích rõ với bạn.

Bạn nói thế sai rồi,ở các lãnh sự thì người set visa cho mình không phải là người nước mình mà là người bản địa của lãnh sự đó,và họ làm việc rất nguyên tắc.Bản thân mình hồi làm visa sang Nhật Bản dù có hb của chính phủ nhưng họ vẫn làm rất nguyên tắc,ko có chuyện cảm tình mà "anh cho e qua vì e viết truyện hay" cả.
Tác phẩm nếu đúng là dựa trên kinh nghiệm thực tế thì quá tốt tuy nhiên nếu là hư cấu và không đúng sự thật thì mình thấy nó cũng chỉ như mấy bài báo của mấy anh nhà báo ngồi nhà tưởng tượng viết thôi có điều quy mô rõ ràng kinh hơn nhiều :lol:

tivoli208
14-09-2013, 14:31
Thật ra thì đâu phải lúc nào xin visa cũng phải chứng minh tài chính đâu. Ví dụ như từng có visa vào các nước OECD rồi thì khi xin visa vào Hàn Quốc không cần chứng minh tài chính. Hay xin visa Ấn Độ/Myanmar mình cũng không phải chứng minh tài chính... Nhưng việc viết sách để quảng bá cho việc đi làm chui, vi phạm pháp luật nc sở tại (i.e. thiếu tôn trọng nước bạn và tôn trọng chính bản thân mình nữa) thì mình nghĩ là không nên. Đi du lịch và có những trải nghiệm mới lạ là điều hay, nhưng không đồng nghĩa nên làm bằng mọi cách.

_Shadow_Tran
14-09-2013, 16:05
Hóng chính chủ. Còn seeder thì khỏi đọc bài, mất công =.=
Dù sao cái tác phẩm này cũng có mùi gió rất nặng rồi

nhachuot
14-09-2013, 20:54
Câu 1: Hotgirl giờ rẻ tiền lắm bạn ạ, VN lại còn là nước xuất khẩu hotgirl hàng đầu sang Mã, Đài nữa cơ. Người ta quan tâm đến cái gọi là "sự thật" thì người ta mới hỏi.

ý mình khi dùng từ "Hot girl" là nói đến mức độ "nóng", có sức hút, gây sự chú ý cao của cô gái chứ không phải theo ý ám chỉ đến mấy em khoe thân kia


Câu 2: tập 1, tập 2 xuất bản thì sao? NXB là đơn vj kinh doanh, người ta đặt vấn đề doanh thu cao hơn hay sự thật cao hơn? Hotgirl Huyền Chip của các bạn có bịa ra chuyện 25 nước nhưng sách của cô ta đạt doanh số cao thì NXB chả phóng tay làm dăm ba cái 2nd, 3rd edition ấy chứ.

Đúng là làm kinh doanh thì cái quan tâm chủ yếu là tiền. Cũng chính vì vậy mà người phải cố gắng loại trừ các rủi ro cho cái túi tiền của mình. Nếu như việc du lịch của huyenchip là sản phẩm bá láp thì khi mọi chuyện vở lở ra sách họ in ra sẽ bán cho ai ? và như vậy thì tiền của họ có bốc hơi chăng ?.
Đừng cực đoan khi cho rằng mọi chuyện huyenchip viết phải là sự thực 100%. Tuy nhiên tôi nghĩ huyenchip cũng không thể phóng tác quá sai so với sự thật ( ít nhất là chuyện đã đến trên 25 quốc gia !). Thế giới hiện nay là một thế giới phẳng. Người ta có thể kiểm chứng nhiều việc rất dễ dàng bởi bạn khó có thể che giấu toàn bộ thế giới. Chỉ cần một người phát hiện 1 sai phạm của bạn thì gần như ngay lập tức cả thế giới sẽ biết ngay chuyện đó. Mình ví dụ trong tập 1 huyenchip có đề cập việc 1 anh chàng Brunei vì giúp đỡ huyenchip mà được vinh danh là người điển hình trong tháng. Hay chuyện huyenchip từ Ethiopia đã nộp đơn xin việc trên trang web ( quên tên rùi ..) ... Những chuyện như vậy mình nghĩ chẳng ai dám " xạo" đâu bạn.
Thiệt tình mình thấy nực cười khi bất cứ thằng cha căng chú kiết nào ỷ rằng trên mạng khuất mặt khuất mày nên cứ lên mặt hoạch họe người ta thế nầy, thế khác. Giả sử đây là một cuộc họp báo ngoài đời thì chỉ khi anh ta đã thủ sẵn được trong túi một "quả bom" thì may ra anh ta mới hất mặt lên mà nói với cái kiểu hạch sách như vậy. Có to gan lắm thì cũng chỉ dám dùng những từ " nhũn như con chi chi" để mong người ta trình hộ chiếu ra cho coi.
Cuối cùng ! Xin mọi người đọc kỹ đầu bài. Đây là topic của nick Chippro giới thiệu sách chứ không phải của huyenchip đâu nhá.

bblagi
14-09-2013, 21:00
Mình có nói ở đây rất dễ bị ăn gạch cái tội nghe hơi nồi chõ, vậy nên xin phép các bác vì mình chưa đọc tập 1-cũng vì 1 phần k có thời gian- nhưng cũng chung thắc mắc, có thể 1 số nước bạn Chip đi k trùng nhưng hãy xem:
- Đến văn phòng thông tin Đài Loan (mình nhớ k chính xác, nhưng Đài Loan k có phép mở ĐSQ ở VN vì bác Tung) xem thủ tục xin VISA nó dư nào nhé.
- Xin VISA Srilanka k khó, nhập cảnh cũng k khó nhưng hãy xem xuất nhập cảnh ở Bangladesh nó ntn nhé?
- Tới sứ quán NamPhi để biết thủ tục k tình cảm từ nhận hồ sơ nha?
Mình biết bạn k xin VISA từ Vietnam. Mình cũng có lần ngồi với bác đại sứ & tham tán lãnh sự VN ở Srilanka nên biết người nhà ta sẵn lòng giúp người nhà ta. Nhưng người nhà khác thì mình k chắc ah.
Đơn giản như đi Sing mình biết là bác gốc Ấn nhập cảnh sẽ lằng nhằng nhưng đi nhiều mà chưa dc mục sở thị nên mình quyết định thử & đã đứng cãi nhau với bác ấy ở Changi vì cái tội nó nói k chơi với thẻ ở Sing, ở Sinh chỉ tiêu tiền mặt..heehheheh.
Cũng là mình tưởng tượng ra thôi, chứ thật sự tôi-công nhân ếch ngồi đáy giếng-chưa đi đến đâu cả.
Chúc bạn Chip thành công với tác phẩm của mình! Nếu có điều kiện mình sẽ ủng hộ bạn nhiều hơn!

bblagi
14-09-2013, 21:08
Ối, xin lỗi bạn chuột. Mình đọc mà k dám quote luôn. Mình thật sự xin lỗi nếu đề nghị bạn gọi các bạn ở đây là bạn hay bác,...chứ đừng là "bất cứ thằng cha căng chú kiết nào" với bực dọc thế. Bình tĩnh bạn nhé. Chúng ta đâu chỉ anh hùng bàn phím hay click chuột bình thiên hạ đâu.
Mình có thắc mắc nhỏ vì trước đây mình ở Brunei nhiều & khá lâu. K biết là có thể nhờ internet hay cái gì đại loại thế để tìm lại thông tin anh chàng Bruneian của tháng đã xác minh k a? Hay cái chỗ mình chết tiệt báo chí mang tới k đủ, tv đài k đưa tin, intecnet k nhắc tới nhằm cố tình che giấu thông tin về Chip & người anh hùng của nước mình.

tantrokiniem
14-09-2013, 21:38
Mình nghĩ sự hồ nghi của cộng đồng mạng , những người đã đọc và chưa đọc sách của em Chip đã lên đến đỉnh điểm , khá nhiều nghi vấn đã được đặt ra.

Nếu em HC là vàng thật thì tại sao phải sợ lửa ??..Cứ chứng mình từng lập luận nghi điểm của mọi người thì doanh thu quyển sách này của em ấy có khi còn tăng mạnh nữa là...

sa_mac
14-09-2013, 23:29
.... Hotgirl nhà bạn chém thì bảo đấy là tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết gì gì đó đi, chứ đừng gọi là Nhật ký. Làm vậy là chửi thẳng vào những tác phẩm như Nhật ký Đặng Thùy Trâm là cũng bốc phét, cường điệu hóa đó. Nhật ký, bút ký PHẢI là sự thật - có thể bớt nhưng KHÔNG THỂ THÊM, bạn hiểu không?

Chuyện hotgirl nhà bạn đi 25 nước, cho là đúng đi. Nhưng chuyện của cô ta là gì: xuất phát với $700, kể chuyện "ăn vạ xin visa" trước mặt quan chức cấp cao, đi làm thêm ở nước ngoài bằng visa du lịch để kiếm tiền trang trải trong thời gian ngắn. Có nhẽ đâu hoàn hảo thế? Trần Tam Linh cũng chỉ chém đến được thế là cùng! Cái hậu quả là hotgirl HC tiêm nhiễm cho những người trẻ, chưa có kinh nghiệm rằng: à, du lịch bụi đơn giản thế? chả cần tài cán gì, biết nói tiếng Anh và có máu liều để thỏa mãn giấc mơ của mình, thế là xong.

Ô hô, hay chưa? Đến các bạn "phượt" trong nước vài ngày còn phải chuẩn bị lên xuống hàng tuần, đây người ta nói du lịch bụi trên thế giới như chuyện mua mớ rau con cá, mà lại còn xuất bản thành sách, ra mắt ầm ỹ luôn cứ như thần tượng sắp biểu diễn ấy.

Chào bạn, trước hết mình không phải là fan của HC hay là team seeder j j hết nhé. Mình chỉ là người theo dõi vụ việc này những ngày gần đây và cũng đang chờ câu trả lời từ HC về những con dấu trong pp. Mình cũng ko có ý định cmt, nhưng khi đọc bài của bạn mình xin được góp ý một tí là mọi chuyện khi chưa được hoàn toàn rõ ràng, thì bạn khoan hãy nói (hoặc khẳng định) HC chém gió hay bốc phét, điều này gần như là vu khống hoặc chụp mũ trừ khi bạn đã có những bằng chứng xác thực phản bác lại. Vì mình là người đứng ở ngoài theo dõi, mà có cảm giác bạn đang xúc phạm người khác. Tất cả những gì mọi người nêu ở đây chỉ là những câu hỏi chưa được trả lời từ phía HC. Và đó cũng chỉ là những câu hỏi (có thể nói là khá thuyết phục), chưa có bằng chứng giấy tờ cụ thể để chứng minh rằng HC ko thật sự làm những điều đó thì hy vọng khi bạn nói chuyện thì lời lẽ cũng nên tôn trọng người khác một tí.
Hãy tôn trọng chính mình và người khác một chút bạn nhé :)

Nguyetminhpham
15-09-2013, 00:01
Mình nghĩ sự hồ nghi của cộng đồng mạng , những người đã đọc và chưa đọc sách của em Chip đã lên đến đỉnh điểm , khá nhiều nghi vấn đã được đặt ra.

Nếu em HC là vàng thật thì tại sao phải sợ lửa ??..Cứ chứng mình từng lập luận nghi điểm của mọi người thì doanh thu quyển sách này của em ấy có khi còn tăng mạnh nữa là...
Đồng quan điểm.

phuonggeo
15-09-2013, 00:04
Chào bạn, trước hết mình không phải là fan của HC hay là team seeder j j hết nhé. Mình chỉ là người theo dõi vụ việc này những ngày gần đây và cũng đang chờ câu trả lời từ HC về những con dấu trong pp. Mình cũng ko có ý định cmt, nhưng khi đọc bài của bạn mình xin được góp ý một tí là mọi chuyện khi chưa được hoàn toàn rõ ràng, thì bạn khoan hãy nói (hoặc khẳng định) HC chém gió hay bốc phét, điều này gần như là vu khống hoặc chụp mũ trừ khi bạn đã có những bằng chứng xác thực phản bác lại. Vì mình là người đứng ở ngoài theo dõi, mà có cảm giác bạn đang xúc phạm người khác. Tất cả những gì mọi người nêu ở đây chỉ là những câu hỏi chưa được trả lời từ phía HC. Và đó cũng chỉ là những câu hỏi (có thể nói là khá thuyết phục), chưa có bằng chứng giấy tờ cụ thể để chứng minh rằng HC ko thật sự làm những điều đó thì hy vọng khi bạn nói chuyện thì lời lẽ cũng nên tôn trọng người khác một tí.
Hãy tôn trọng chính mình và người khác một chút bạn nhé :)

Hì, tks bạn. Mình đúng là có quá lời thật, xin nghiêm túc nhận khuyết điểm :D

tranttlinh
15-09-2013, 11:12
Hì, bài viết chưa xác minh được tính chân thật đã được biên tập viên phang lên trang đầu của phuot.vn
Chả hiểu nghĩ gì?

biendaikho
15-09-2013, 13:23
Với các bạn đang quan tâm đến Xách ba lô lên và đi & Huyền Chip!

Như những cuốn sách khác, việc có những ý kiến trái chiều của công chúng là bình thường. Ở Phuot.vn chúng tôi tôn trọng quyền được nói của các bạn, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi bỏ qua những xúc phạm cá nhân!

Ở trên mạng, bạn vô hình. Nhưng bên dưới cái sự vô hình giả tạo do ẩn nấp trong đám đông ấy, bạn vẫn là một con người thật. Vì vậy, hãy tôn trọng người khác, như điều mà bạn muốn mọi người thực hiện với mình!

Đây là lần cảnh cáo đầu tiên, chúng tôi là một diễn đàn mở, nhưng cũng sẵn sàng đóng cửa hoàn toàn với một vài người!

Chào thân ái và quyết thắng!

biendaikho
15-09-2013, 13:41
Hì, bài viết chưa xác minh được tính chân thật đã được biên tập viên phang lên trang đầu của phuot.vn
Chả hiểu nghĩ gì?

Tôi tôn trọng những ý kiến trái chiều! Nếu như bạn chứng minh được tính "không chân thật" của cuốn sách này, với tư cách là người phụ trách Trang tin, tôi sẵn sàng duyệt đăng bài của bạn!

adamantan
15-09-2013, 14:04
Tôi tôn trọng những ý kiến trái chiều! Nếu như bạn chứng minh được tính "không chân thật" của cuốn sách này, với tư cách là người phụ trách Trang tin, tôi sẵn sàng duyệt đăng bài của bạn!

Cái "không chân thật" nó chỉ là nghi vấn thôi bác min ạ, sao có thể chứng minh được mệnh đề phủ định. Là một sản phẩm bán ăn tiền thiên hạ thì khi người ta nghi ngờ là phải chứng minh tính chân thật của nó chứ không thể bắt người nghi ngờ chứng minh được 100% nghi ngờ của họ.
Giống như ở 1 phiên tòa, phạm nhân bị kết án khi bị quan tòa chứng minh CÓ TỘI (mệnh đề positive) chứ không phải khi anh ta KHÔNG CHỨNG mINH ĐƯỢC mÌNH VÔ TỘI (mệnh đề negative)
Tặng kèm cái ảnh vui

https://img.allvoices.com/thumbs/event/609/480/18181940-conventional-logic.jpg

biendaikho
15-09-2013, 14:10
Dù quyền này chưa được luật pháp Việt Nam thừa nhận, nhưng tôi tin rằng một người không thể làm bằng chứng để chống lại mình. Nếu bạn phán xét một ai đó sai, thì nghĩa vụ chứng minh phải là của bạn!



Cái "không chân thật" nó chỉ là nghi vấn thôi bác min ạ, sao có thể chứng minh được mệnh đề phủ định. Là một sản phẩm bán ăn tiền thiên hạ thì khi người ta nghi ngờ là phải chứng minh tính chân thật của nó chứ không thể bắt người nghi ngờ chứng minh được 100% nghi ngờ của họ.
Giống như ở 1 phiên tòa, phạm nhân bị kết án khi bị quan tòa chứng minh CÓ TỘI (mệnh đề positive) chứ không phải khi anh ta KHÔNG CHỨNG mINH ĐƯỢC mÌNH VÔ TỘI (mệnh đề negative)
Tặng kèm cái ảnh vui

https://img.allvoices.com/thumbs/event/609/480/18181940-conventional-logic.jpg

nktung
15-09-2013, 14:17
Dù quyền này chưa được luật pháp Việt Nam thừa nhận, nhưng tôi tin rằng một người không thể làm bằng chứng để chống lại mình. Nếu bạn phán xét một ai đó sai, thì nghĩa vụ chứng minh phải là của bạn!
Ở đây chỉ là bản thân mình và nhiều người muốn biết câu trả lời cho những điều khó hiểu nên mới đặt câu hỏi và mong nhận được câu trả lời rõ ràng từ Huyền Chip
Ví dụ như quan tòa hỏi bạn đêm qua ở đâu và làm gì, bạn chỉ im lặng. Vậy theo bạn quan tòa sẽ phán bạn vô tôi hay có tội ?

anpe
15-09-2013, 14:29
mọi người vô đây xem nè khá là rôm rả
http://vozforums.com/showthread.php?t=3485792

langtungaodu1995
15-09-2013, 14:29
Chúng em k xúc phạm danh dự, hay vu khống bịa đặt cho chị Huyền Chyp.

Chúng em chỉ có những thắc mắc mong nhận đc câu trả lời từ chị Huyền Chyp (trên cơ sở hòa bình- k sẽ bị ban);)

Chúng em sẽ rất vui nếu có đc câu trả lời. Em xin chân thành cảm ơn :L (BB)

cestlavie80
15-09-2013, 14:32
Dù quyền này chưa được luật pháp Việt Nam thừa nhận, nhưng tôi tin rằng một người không thể làm bằng chứng để chống lại mình. Nếu bạn phán xét một ai đó sai, thì nghĩa vụ chứng minh phải là của bạn!

1. Là độc giả thì chuyện thắc mắc với tác giả bài viết là chuyện đương nhiên. Đây là mục đích để lập ra hình thức "diễn đàn", nếu không có tương tác thì diễn đàn khác gì diễn đàn chết? Nó còn thuộc về quyền cơ bản, nên nếu có ai đó hỏi về mức độ xác thực trong bài viết của 1 thành viên diễn đàn thì đó là bình thường.

2. Tham khảo lập luận trên kia, nếu câu hỏi đặt ra dưới dạng nghi vấn, có lẽ không cần phải chứng minh, đúng không admin?

Tôi xin hỏi tác giả bài viết:
- Làm sao bạn có thể xin được visa vào 25 nước mà không cần chứng minh tài chính và hành trình thế? Việc bạn "xin xỏ" để có visa đã được áp dụng với nước nào? Đây sẽ là cơ sở vô cùng quý giá làm tham khảo cho mọi phượt tử của chúng ta. Có thể nói, nếu điều này là sự thật, thì sẽ thay đổi cơ bản cung cách lên kế hoạch đi phượt của thế hệ trẻ Việt Nam.

- Làm sao bạn xin được làm casino host? Người ta phỏng vấn bạn thế nào để đạt được như vậy? Vì theo tôi biết thì điều này là rất khó trong trường hợp của bạn. Đây cũng là một thông tin vô cùng bổ ích....

Đây chỉ là một số câu hỏi trong vô vàn câu hỏi mà tôi thắc mắc. Hy vọng nhận được hồi âm của tác giả.

Chúc tác giả vui và có nhiều sáng tác sinh động hơn nữa, giải đáp thỏa đáng được các câu hỏi của tôi.

adamantan
15-09-2013, 14:46
Dù quyền này chưa được luật pháp Việt Nam thừa nhận, nhưng tôi tin rằng một người không thể làm bằng chứng để chống lại mình. Nếu bạn phán xét một ai đó sai, thì nghĩa vụ chứng minh phải là của bạn!

Như mình đã nói, điều phủ định thì không thể có cách chứng minh toàn vẹn được, đó là logic tranh luận rồi, tuy nhiên, nghi vấn về những điểm phi lý là có thể.
Ví dụ: 1 người nước ngoài in được 1 công việc 10$/ giờ để làm vài ngày rồi nghỉ, không cần background, không cần kinh nghiệm ở 1 đất nước GDP đầu người 600$ /năm, tại 1 thành phố tỉ lệ thất nghiệp của dân bản địa gần 40% thì giống như tuyên bố bạn biết bay vậy, ai cũng có quyền nghi ngờ.
(Thực tế thì mình cũng có thể chứng minh mình biết bay... trong môi trường ko trọng lượng) :))

vnpcb
15-09-2013, 14:48
Mình có thắc mắc gửi em Chip:
- Em nói với bác Vũ Khoan là em xin visa bằng cách ăn vạ và đòi gặp cấp trên là em nói thật hay là em đùa? Vì quan điểm của anh là không thể vượt qua luật pháp bằng cách ăn vạ. Pháp luật không phải trò chơi!
- Anh rất tò mò việc em được nhận vào casino làm như thế nào? Anh không nghĩ 1 casino sẽ dễ dàng để cho 1 người du lịch bụi gặp trực tiếp quản lý, hơn nữa lại còn được nhận vào làm mà không phải chứng minh cái gì? Em chắc là không có tay nghề gì liên quan đến casino đúng không? Hơn nữa vị trí em làm trong casino em viết trong sách là vị trí nhiều người phấn đấu nhiều năm cũng k lên đc. Anh sẵn sàng tranh luận với em về vấn đề liên quan đến casino.
Mong em trả lời

anh1226
15-09-2013, 16:16
Thiết nghĩ những thắc mắc của độc giả là rất chính đáng và hoàn toàn có cơ sở. Mình nghĩ Huyền Chip đã bán sách thì phải có trách nhiệm trả lời rõ ràng cho độc giả.

Ngay cả bản thân mình cũng thấy nhiều cái rất khó có thể sảy ra. Trừ trường hợp Huyền được hỗ trợ tài chính hoặc có quen biết thì mọi chuyện mới dễ dàng được như thế.

Thế giới bên ngoài thực tế nó phũ lắm, không phải muốn là ăn vạ xin nọ xin kia được đâu, cũng không phải lúc nào cũng may mắn như trong sách Huyền viết.

Đã là nhật ký hành trình thì tất cả mọi việc cần trung thực chính xác, người khác đọc mới có giá trị tham khảo. Chứ nếu thông tin sai lệch sẽ làm ảnh hưởng lớn đến một bộ phận thanh thiếu niên. Tác hại là khôn lường...

Nói đi cũng phải nói lại, mình thấy có rất nhiều comment nặng lời, chửi tục, hùa theo... những dạng người này thì Huyền đừng bận tâm làm gì cho mệt óc. Em chỉ cần trả lời những thắc mắc chính đáng thôi. Nếu em thực sự đã thi trên 25 nước thì việc chụp lại hình hộ chiếu và up fb là không khó khăn.
Ngoài ra, những may mắn gặp trên đường, những công việc em đã làm qua, chuyện tiền bạc. Có thực sự em không quen biết mà có được những thứ ấy?

khachsanbaothy
15-09-2013, 16:34
Mình có thắc mắc gửi em Chip:

- Anh rất tò mò việc em được nhận vào casino làm như thế nào? Anh không nghĩ 1 casino sẽ dễ dàng để cho 1 người du lịch bụi gặp trực tiếp quản lý, hơn nữa lại còn được nhận vào làm mà không phải chứng minh cái gì? Em chắc là không có tay nghề gì liên quan đến casino đúng không? Hơn nữa vị trí em làm trong casino em viết trong sách là vị trí nhiều người phấn đấu nhiều năm cũng k lên đc. Anh sẵn sàng tranh luận với em về vấn đề liên quan đến casino.
Mong em trả lời


Ở đây chỉ là bản thân mình và nhiều người muốn biết câu trả lời cho những điều khó hiểu nên mới đặt câu hỏi và mong nhận được câu trả lời rõ ràng từ Huyền Chip
Ví dụ như quan tòa hỏi bạn đêm qua ở đâu và làm gì, bạn chỉ im lặng. Vậy theo bạn quan tòa sẽ phán bạn vô tôi hay có tội ?

Ô hay...! Dạo này xuất hiện lắm các anh hùng bàn phim (súp bờ soi) nhỉ!

Tác giả hay chủ topic có nhất thiết hay phải có Trách Nhiệm vào đây trả lời vài câu theo kiểu quan tòa hỏi bị cáo phải trả lời, nhằm thỏa mãn cái tôi của mấy người không???

Cảm xúc sau chuyến đi, hay hồi ký, tiểu thuyết của bất cứ cá nhân nào chia sẻ với cộng đồng. Dù là có thêm gia vị hay mắm muối (không bổ ngang thì cũng bổ dọc) hư cấu thêm vài chi tiết cho ly kì cũng là có tội à? Tài giỏi thì đi vặn vẹo tra hỏi mấy nhà văn viết tiểu kiếm hiệp thử coi Phép phân thân và chưởng phóng vèo vèo được chứng minh thực tế bằng cách nào? hay mấy nhà văn đó cũng bốc phét có tội hết.

Cảm xúc hay hồi ký, tiểu thuyết của người khác hay dở thế nào tùy cảm nhận của mỗi người! Thích thì đọc không thích thì thôi.
Vặn vẹo "tra hỏi" cứ làm như bản thân hay lắm. Nhưng thực chất cái bản tính đố kị găng ghét với cái hay của người khác nó hiện rõ lên từng chữ!
Có câu nói này vẫn thấy ứng nghiệm! Tường thì thấp nhưng chẳng ai vượt qua nổi vì..... Cứ ai trèo lên thì bị người khác kéo xuống thôi.:LL

vnpcb
15-09-2013, 16:53
Mình hỏi bạn khachsanbaothy nhé: bạn biết sách mà em Chíp viết thuộc thể loại gì không? Tiểu thuyết à? Hay thể loại khác?

anh1226
15-09-2013, 17:04
Đơn cử truyện không bằng cấp, không biết tiếng bản địa, visa du lịch mà nói xin được làm quản lí sòng bạc là dối trá rồi. Cứ phải nói thẳng ra mới chịu hả?

kuromax01
15-09-2013, 17:06
Ô hay...! Dạo này xuất hiện lắm các anh hùng bàn phim (súp bờ soi) nhỉ!

Tác giả hay chủ topic có nhất thiết hay phải có Trách Nhiệm vào đây trả lời vài câu theo kiểu quan tòa hỏi bị cáo phải trả lời, nhằm thỏa mãn cái tôi của mấy người không???

Cảm xúc sau chuyến đi, hay hồi ký, tiểu thuyết của bất cứ cá nhân nào chia sẻ với cộng đồng. Dù là có thêm gia vị hay mắm muối (không bổ ngang thì cũng bổ dọc) hư cấu thêm vài chi tiết cho ly kì cũng là có tội à? Tài giỏi thì đi vặn vẹo tra hỏi mấy nhà văn viết tiểu kiếm hiệp thử coi Phép phân thân và chưởng phóng vèo vèo được chứng minh thực tế bằng cách nào? hay mấy nhà văn đó cũng bốc phét có tội hết.

Cảm xúc hay hồi ký, tiểu thuyết của người khác hay dở thế nào tùy cảm nhận của mỗi người! Thích thì đọc không thích thì thôi.
Vặn vẹo "tra hỏi" cứ làm như bản thân hay lắm. Nhưng thực chất cái bản tính đố kị găng ghét với cái hay của người khác nó hiện rõ lên từng chữ!
Có câu nói này vẫn thấy ứng nghiệm! Tường thì thấp nhưng chẳng ai vượt qua nổi vì..... Cứ ai trèo lên thì bị người khác kéo xuống thôi.:LL
Thế bạn nghĩ người viết ra 1 cuồn sách đem xuất bản với tư tưởng là ai thích đọc thì đọc ai không thích thì thôi à!
"Tài giỏi thì đi vặn vẹo tra hỏi mấy nhà văn viết tiểu kiếm hiệp thử coi Phép phân thân và chưởng phóng vèo vèo được chứng minh thực tế bằng cách nào? hay mấy nhà văn đó cũng bốc phét có tội hết."
Bạn hỏi 1 thứ mà mình cảm thấy buồn cười, người ta viết truyện này là hư cấu 100% rồi ai mà chẳng biết, còn cái HC đang viết là thể loại gì, ý nghĩa để làm gì?? nếu bạn đem ra so sánh thế khác nào những lời viết kia cũng là bịa như truyện kiếm hiệp, thích viết gì thì viết?
Ở đây chả có quan tòa nào cả chỉ có bạn đọc thắc mắc và cần tác giả trả lời. Bạn nên nhớ viết 1 cuốn sách không phải chuyện đùa, không thể đem con bỏ chợ. Thử hỏi ai cũng vậy thì chắc nhiều thánh chém gió trở thành các tác giả nổi tiếng trong văn học rồi còn gì. Còn bạn đơn giản viết ra share này share nọ thì bạn viết sao thì I don't care.
Mình thấy nên đổi thể loại thành "Truyện tưởng tượng" là hết thắc mắc thôi mà ;)

anpe
15-09-2013, 17:08
Cảm xúc sau chuyến đi, hay hồi ký, tiểu thuyết của bất cứ cá nhân nào chia sẻ với cộng đồng. Dù là có thêm gia vị hay mắm muối (không bổ ngang thì cũng bổ dọc)
thế thì cái loại sách này là sách gì ,bạn gom hết vô rồi phán là sao,cái nào ra cái đó bạn ak ,nhật ký và truyện thì nó khác nhau nhiều lắm.

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 17:27
Mình thực sự thấy buồn vì nhiều người ném đá Huyền Chip, đã viết truyện cho mà đọc rồi còn đòi hỏi phải trả lời này nọ, mọi người có quá đáng ko?? dù sao thì Huyền cũng là một cô gái mà !!! bạn ấy chỉ muốn chia sẻ cho mọi người chuyến đi của bạn ấy thôi, mọi người ko cảm ơn thì thôi lại còn bắt bẻ (NO)
Mình đã mua và đọc phần 1 của bạn ấy, mình thấy rất đáng để mọi người đọc mà, nhiều kinh nghiệm rất hay mọi người có thể biết trước khi quyết định đi đâu đó. cá nhân mình cũng đang tiết kiệm tiền để đi một chuyến để cảm nhận cuộc sống ở nước khác xem nó như thế nào, hihi. mình ko thể bỏ nhiều thời gian như HC nhưng cũng sẽ cố đi những nước gần như Lào, Campuchia,Trung Quốc :) mỗi lần đi 1 nơi
Mặc dù biết rằng con người ở đâu cũng có người tốt người xấu nhưng thời buổi nào rồi mà còn sợ bị bắt cóc, hãm hại nữa, bây giờ xã hội văn minh rồi nơi nào chả có cảnh sát,hihi
Cảm ơn Huyền chip đã truyền cảm hứng cho mình, những kinh nghiệm quý mà mình học được từ bạn sẽ giúp ích cho mình rất nhiều,đặc biết là với khoản tiền nho nhỏ mình cũng có thể đi được xa :)
Một lần nữa các bạn thôi ném đá Huyền Chíp đi nhé, các bạn đã được như người ta chưa hay chỉ thích bới móc. mặc kệ các bạn như nào nhưng mình sẽ luôn ủng hộ Huyền, mạnh mẽ lên nhé ;)

redbaron
15-09-2013, 17:36
^ nick và comment liên quan vãi :LL

kuromax01
15-09-2013, 17:36
Mình thực sự thấy buồn vì nhiều người ném đá Huyền Chip, đã viết truyện cho mà đọc rồi còn đòi hỏi phải trả lời này nọ, mọi người có quá đáng ko?? dù sao thì Huyền cũng là một cô gái mà !!! bạn ấy chỉ muốn chia sẻ cho mọi người chuyến đi của bạn ấy thôi, mọi người ko cảm ơn thì thôi lại còn bắt bẻ (NO)
Mình đã mua và đọc phần 1 của bạn ấy, mình thấy rất đáng để mọi người đọc mà, nhiều kinh nghiệm rất hay mọi người có thể biết trước khi quyết định đi đâu đó. cá nhân mình cũng đang tiết kiệm tiền để đi một chuyến để cảm nhận cuộc sống ở nước khác xem nó như thế nào, hihi. mình ko thể bỏ nhiều thời gian như HC nhưng cũng sẽ cố đi những nước gần như Lào, Campuchia,Trung Quốc :) mỗi lần đi 1 nơi
Mặc dù biết rằng con người ở đâu cũng có người tốt người xấu nhưng thời buổi nào rồi mà còn sợ bị bắt cóc, hãm hại nữa, bây giờ xã hội văn minh rồi nơi nào chả có cảnh sát,hihi
Cảm ơn Huyền chip đã truyền cảm hứng cho mình, những kinh nghiệm quý mà mình học được từ bạn sẽ giúp ích cho mình rất nhiều,đặc biết là với khoản tiền nho nhỏ mình cũng có thể đi được xa :)
Một lần nữa các bạn thôi ném đá Huyền Chíp đi nhé, các bạn đã được như người ta chưa hay chỉ thích bới móc. mặc kệ các bạn như nào nhưng mình sẽ luôn ủng hộ Huyền, mạnh mẽ lên nhé ;)
Thêm 1 bạn có đôi mắt màu hồng :)) Viết trên mạng thì ok, viết sách bán lấy tiền chứ có phải lấy dây thun đâu tưởng đùa à?
"Viết sách không phải chuyện dễ" nếu ủng hộ thì sau này sẽ có nhiều nhiều người bắt chước những điều trong sách và nhiều người bắt chước xuất bản sách thế này!

vnpcb
15-09-2013, 17:39
Đúng là cuộc sống màu hồng =))
Mình tin là em ấy có đi du lich bụi, nhưng mình cũng thấy có những điểm không logic nên mình thắc mắc. Bạn nói là em ấy chia sẻ thì ok? Chia sẻ kinh nghiệm thì phải tuyệt đối đúng sự thật và logic. Bạn có chấp nhận ai chia sẻ sự dối trá với bạn không?
Không phải cứ cầm quyển sách lên đọc là cắm đầu vào tin. Đọc xong phải ngẫm xem có đúng không, có hợp lý không.
Thể loại sách mà em Chip viết là nhật ký hành trình, mà đã là nhật ký hành trình thì chỉ viết sự thật chứ đừng chém gió bất kỳ việc gì.
P/s: cuộc sống không phải màu hồng đâu

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 17:43
^ nick và comment liên quan vãi :LL
Ý bạn là sao?? bạn muốn thể hiện điều gi???
mình bức xúc quá nên mới lập nick hôm nay đấy, có sao ko??
Tại sao các bạn lại đi ném đá 1 cô gái, cô ấy có phạm tội gì không? có ăn cắp của các bạn hay làm các bạn mất miếng cơm nào không??
Người ta bỏ công sức ra viết sách cho mà đọc đã ko cảm ơn mà còn làm trò.
Các bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rủi ro khi đi du lịch thôi à?? cuộc sống lúc nào cũng đầy rủi ro thì sao các bạn đến giờ vẫn còn sống vậy ???

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 17:51
Thêm 1 bạn có đôi mắt màu hồng :)) Viết trên mạng thì ok, viết sách bán lấy tiền chứ có phải lấy dây thun đâu tưởng đùa à?
"Viết sách không phải chuyện dễ" nếu ủng hộ thì sau này sẽ có nhiều nhiều người bắt chước những điều trong sách và nhiều người bắt chước xuất bản sách thế này!

Vậy mà bạn HC đã làm được đấy, có rất nhiều người đã mua và ủng hộ bạn ấy đấy, bạn ấy còn được gặp bác Vũ khoan, bác Lân Dũng nữa, những người đấy đủ để bạn tin họ chưa (NO)
Bạn làm như bạn đã làm và phải trả giá vì làm theo cuốn sách ko bằng ấy. hay vẫn ngồi trên mạng rồi đá xoáy người khác ???

kuromax01
15-09-2013, 17:53
Ý bạn là sao?? bạn muốn thể hiện điều gi???
mình bức xúc quá nên mới lập nick hôm nay đấy, có sao ko??
Tại sao các bạn lại đi ném đá 1 cô gái, cô ấy có phạm tội gì không? có ăn cắp của các bạn hay làm các bạn mất miếng cơm nào không??
Người ta bỏ công sức ra viết sách cho mà đọc đã ko cảm ơn mà còn làm trò.
Các bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rủi ro khi đi du lịch thôi à?? cuộc sống lúc nào cũng đầy rủi ro thì sao các bạn đến giờ vẫn còn sống vậy ???
1 Cô ấy không phạm tội nhưng cô ấy viết sách như thế là đầu độc bộ phận xã hội thích khám phá khi mà trong đầu cứ toàn màu hồng, và cứ ảo tưởng chỉ cần giống trong đó thì đi đâu cũng dc (NT)
2 Viết sách để đem cho hở bạn?
3 Làm dc? làm dc hay không chính là cái mà mọi người đang chờ câu trả lời đây ;)

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 17:56
Đúng là cuộc sống màu hồng =))
Mình tin là em ấy có đi du lich bụi, nhưng mình cũng thấy có những điểm không logic nên mình thắc mắc. Bạn nói là em ấy chia sẻ thì ok? Chia sẻ kinh nghiệm thì phải tuyệt đối đúng sự thật và logic. Bạn có chấp nhận ai chia sẻ sự dối trá với bạn không?
Không phải cứ cầm quyển sách lên đọc là cắm đầu vào tin. Đọc xong phải ngẫm xem có đúng không, có hợp lý không.
Thể loại sách mà em Chip viết là nhật ký hành trình, mà đã là nhật ký hành trình thì chỉ viết sự thật chứ đừng chém gió bất kỳ việc gì.
P/s: cuộc sống không phải màu hồng đâu
Bây giờ cuộc sống bận rộn bạn nghĩ ai cũng phải bỏ thời gian đi trả lời những câu thắc mắc của các bạn à?? bạn cần 100% sự thật ư ??
Viết sách thì làm sao mà đúng 100% được, bạn có chắc chắn những cuốn sách mà bạn đọc được đúng 100% ko?? bạn có cuốn nhật ký hành trình nào mà mọi câu chữ trong đấy đều chính xác 100% ko??? đến như sách lịch sử có nhiều giáo sư tiến sĩ nghiên cứu mà còn có nhiều mâu thuẫn mà.
Với mình thì chỉ cần đọc sách rồi có cảm hứng để thực hiện ước mơ là mình coi cuốn sách đó thành công! ok!!

anh1226
15-09-2013, 18:00
Vậy mà bạn HC đã làm được đấy, có rất nhiều người đã mua và ủng hộ bạn ấy đấy, bạn ấy còn được gặp bác Vũ khoan, bác Lân Dũng nữa, những người đấy đủ để bạn tin họ chưa (NO)
Bạn làm như bạn đã làm và phải trả giá vì làm theo cuốn sách ko bằng ấy. hay vẫn ngồi trên mạng rồi đá xoáy người khác ???

xin lỗi cho mình cười phát =))

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:03
1 Cô ấy không phạm tội nhưng cô ấy viết sách như thế là đầu độc bộ phận xã hội thích khám phá khi mà trong đầu cứ toàn màu hồng, và cứ ảo tưởng chỉ cần giống trong đó thì đi đâu cũng dc (NT)
2 Viết sách để đem cho hở bạn?
3 Làm dc? làm dc hay không chính là cái mà mọi người đang chờ câu trả lời đây ;)

1.Bạn nghĩ gì mà bảo là đầu độc (NO) vậy lúc nào cứ nghĩ cuộc sống này luôn tối tăm u uất thì mới là tốt à?? thế thì mình thấy tội nghiệp cho bạn quá ;)
2. Vậy bạn ý cần bạn mua sách của bạn ý à ??? bạn ko mua thì cũng có ai quan tâm đâu ;)
3. Bằng chứng là cuốn sách phần 1 Châu Á Là Nhà của bạn ấy được mọi người đón nhận đấy thôi :)

kuromax01
15-09-2013, 18:04
Bây giờ cuộc sống bận rộn bạn nghĩ ai cũng phải bỏ thời gian đi trả lời những câu thắc mắc của các bạn à?? bạn cần 100% sự thật ư ??
Viết sách thì làm sao mà đúng 100% được, bạn có chắc chắn những cuốn sách mà bạn đọc được đúng 100% ko?? bạn có cuốn nhật ký hành trình nào mà mọi câu chữ trong đấy đều chính xác 100% ko??? đến như sách lịch sử có nhiều giáo sư tiến sĩ nghiên cứu mà còn có nhiều mâu thuẫn mà.
Với mình thì chỉ cần đọc sách rồi có cảm hứng để thực hiện ước mơ là mình coi cuốn sách đó thành công! ok!!

Ơ có thể là nó không đúng 100% nhưng ít nhất là ko mang lại suy nghĩ lệch lạc và những gì người ta viết ra đều có bằng chứng cụ thể. Thể loại nào ra thể loại đó, nhật ký hành trình xen chém gió thì ra thể loại gì?

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:06
xin lỗi cho mình cười phát =))

Đấy các bạn chỉ nói được như vậy thì sao mà đi đòi hỏi người ta phải trả lời thắc mắc của các bạn (NO)
Mình cũng chỉ mong bạn Huyền nhận được các câu hỏi của các bạn rồi cũng nói y chang các bạn :))

kuromax01
15-09-2013, 18:08
1 Bạn thật tội nghiệp chắc ở nhà đóng cửa mở đèn suốt nên không biết ban đêm với ban ngày khác nhau chỗ nào =]]
2 Hơ ai cần quan tâm nhỉ? Hóa ra người ta viết sách không cần người mua à, là đọc giả tác giả không quan tâm người đọc mà quan tâm người bán đúng ko nào ;) =]]
3 Bị xỏ mũi khi chưa bị bóc mẽ thì ai mà chả tin xái cổ đi mua xem phần 2 rồi hẳn nói chuyện nhé =]]

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:09
Ơ có thể là nó không đúng 100% nhưng ít nhất là ko mang lại suy nghĩ lệch lạc và những gì người ta viết ra đều có bằng chứng cụ thể. Thể loại nào ra thể loại đó, nhật ký hành trình xen chém gió thì ra thể loại gì?

Chỉ có những người lúc nào cũng thấy cuộc sống tối tăm mới nghĩ lệch lạc thôi :) vậy bạn đã đọc thể loại nhật ký hành trình đúng 100% nào chưa hay bạn nghĩ ra thể loại đó ;)

nhachuot
15-09-2013, 18:13
Hô hô hô !! không ngờ cái topic này lại nóng lên thía. Cái kiểu " nóng" này chính là cái mà các nhà xuất bản mong muốn í mà. Chuyện này chẳng khác gì chuyện Trạng Quỳnh nằm phơi .... trên bè giữa sông ngày xưa. Muốn chửi thía nào thì chửi, miễn móc tiền ra là được. kakakaka.
Mình chẳng phải là fan của em huyenchip. Ngoài những gì chippro đăng tải trên diễn đàn này thì mình cũng chẳng đọc phần 1 lẫn phần 2 của em huyen. Nhưng cái giọng điệu hạch sách của vài người làm mình ngứa tai nên chuyển sang ngứa ... tay quá chừng. Hây dza ! giả sử mình là em huyenchip thì sao nhỉ ?. Mấy chú kia mà hỏi kiểu í thì mình cũng sẽ cong môi lên mà: " Này chú có mua sách của chị thì mua rồi xéo đi đâu mà đọc. Chị đây không có thì giờ mà hầu chú nhá ! ". Sau đó thì sao ?. Thì điên lên chứ sao ?. Điên lên thì sao ?. Thì chửi toáng lên chứ sao ?. Chửi toáng lên thì sao ?. Thì sẽ có một đám đông bu đến " cái giè ??". "Chuyện giề ?!! ". "Đầu đuôi thế lào ?". "Ậy ậy !! muốn biến đầu đuôi thế nào thì bác phải xem sách mới biết chứ ? ". Hê hê hê !! lúc này thì huyenchip nhà mình cứ gọi là tít mắt lên mà ngồi gom thu tiền í chứ lị !.
Đấy là cái khác biệt giữa 1 thằng chỉ có 700$ mà dám đi tứ xứ với những tên còn lại.

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:14
1 Bạn thật tội nghiệp chắc ở nhà đóng cửa mở đèn suốt nên không biết ban đêm với ban ngày khác nhau chỗ nào =]]
2 Hơ ai cần quan tâm nhỉ? Hóa ra người ta viết sách không cần người mua à, là đọc giả tác giả không quan tâm người đọc mà quan tâm người bán đúng ko nào ;) =]]
3 Bị xỏ mũi khi chưa bị bóc mẽ thì ai mà chả tin xái cổ đi mua xem phần 2 rồi hẳn nói chuyện nhé =]]
1.Bạn mới chính là người như vậy nhé, suốt ngày ở nhà lên internet đọc báo mạng, toàn là tin về tệ nam, cướp của giết người rồi nghĩ xã hội ai cũng vậy...bạn nên ra ngoài thăm hỏi hàng xóm và nhìn cuộc sống hiện tại đi
2. loại ngừoi như bạn ko đáng để bạn Huyền quan tâm đâu, cuốn sách chỉ dành cho những người yêu thích và đam mê du lịch, ko thích hợp vs người hay ngồi nhà gõ bàn phím :)
3.chỉ có GATO mới nghĩ ai cũng bị xỏ mũi như bạn thôi, chắc chắn mình sẽ mua và đọc phần 2 hihi càng nhiều kinh nghiệm thì càng quyết tâm để đi 1 chuyến :LL

kuromax01
15-09-2013, 18:15
Chỉ có những người lúc nào cũng thấy cuộc sống tối tăm mới nghĩ lệch lạc thôi :) vậy bạn đã đọc thể loại nhật ký hành trình đúng 100% nào chưa hay bạn nghĩ ra thể loại đó ;)
Mình thì chả hay đọc sách phần lớn mình đọc những gì về cuộc sống cảm thấy thiết thực thôi, mình thấy cãi với người mắt đeo kính hồng cũng vô ích, đi quát con lu lu sướng hơn =]] , và mình thấy rằng người ta viết đều logic đều ko đi quá xa thực tế như những thứ này.
Và mình chả rảnh hơi tin hoàn toàn những gì mình đọc cho đến khi chứng thực thôi =]]

adamantan
15-09-2013, 18:20
Mình thì chả hay đọc sách phần lớn mình đọc những gì về cuộc sống cảm thấy thiết thực thôi, mình thấy cãi với người mắt đeo kính hồng cũng vô ích, đi quát con lu lu sướng hơn =]] , và mình thấy rằng người ta viết đều logic đều ko đi quá xa thực tế như những thứ này.
Và mình chả rảnh hơi tin hoàn toàn những gì mình đọc cho đến khi chứng thực thôi =]]

Đọc cái nick cuocsongmauhong mà không biết nó tạo ra để troll à :))

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:20
Mình thì chả hay đọc sách phần lớn mình đọc những gì về cuộc sống cảm thấy thiết thực thôi, mình thấy cãi với người mắt đeo kính hồng cũng vô ích, đi quát con lu lu sướng hơn =]] , và mình thấy rằng người ta viết đều logic đều ko đi quá xa thực tế như những thứ này.
Và mình chả rảnh hơi tin hoàn toàn những gì mình đọc cho đến khi chứng thực thôi =]]
Vậy bạn đã chứng thực những gì mà bạn bảo là Huyền chíp viết bịa ra chưa?? hay cũng chỉ nghe người khác nói rồi bạn tin theo :)

bimbim500
15-09-2013, 18:24
Vậy bạn đã chứng thực những gì mà bạn bảo là Huyền chíp viết bịa ra chưa?? hay cũng chỉ nghe người khác nói rồi bạn tin theo :)

Ai đưa ra mệnh đề thì người đó phải chứng minh bạn ạ, nếu Huyền Chip đưa ra nhật ký mà bạn ấy không chứng minh được điều bạn ấy làm là đúng thì nghiễm nghiên bạn ấy sai.

anpe
15-09-2013, 18:24
Vậy bạn đã chứng thực những gì mà bạn bảo là Huyền chíp viết bịa ra chưa?? hay cũng chỉ nghe người khác nói rồi bạn tin theo :)
mời bạn qua đây xem nhé đầy đủ hết đó
http://vozforums.com/showthread.php?t=3485792

anh1226
15-09-2013, 18:25
Huyền Chip không dám (chưa thể) trả lời nổi các thắc mắc nghiêm túc. Vậy mà fan cứ ngụy biện này nọ. Đến hài!

Chúng tôi hỏi nghiêm túc đó. Huyền Chip trả lời đi?

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:30
bọn cãi cùn làm gì dám chui mặt vào voz, ăn gạch vỡ đầu ngay!

Từ này giờ mình thấy bạn mới là cãi cùn, bạn đã đưa ra được tranh luận nào chưa?? hay toàn câu đại loại như "xin phép cười 1 cái" "bọn này cùn làm j dám nay dám nọ"
Thế thì bảo sao người ta ko cần quan tâm đến câu hỏi của bạn chứ

bimbim500
15-09-2013, 18:30
Nếu giờ chẳng có câu trả lời nào từ phía Huyền Chip thì nghiễm nhiên rất nhiều người sẽ đi mua sách của em, một phần vì muốn chứng minh em nó không nói thật, một phần vì tò mò, một phần vì muốn thể hiện sự quan tâm tới chủ đề mình yêu thích. Dù thế nào thì em ý cũng quá là lợi, tiền vẫn thu đều.

anpe
15-09-2013, 18:34
Từ này giờ mình thấy bạn mới là cãi cùn, bạn đã đưa ra được tranh luận nào chưa?? hay toàn câu đại loại như "xin phép cười 1 cái" "bọn này cùn làm j dám nay dám nọ"
Thế thì bảo sao người ta ko cần quan tâm đến câu hỏi của bạn chứ
trong đây lạ nước lạ cái ,mình không muốn gây war phiền bạn vào voz mà xem và tranh luận nhé
http://vozforums.com/showthread.php?t=3485792

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:36
mời bạn qua đây xem nhé đầy đủ hết đó
http://vozforums.com/showthread.php?t=3485792

Cảm ơn bạn đã cho mình qua 1 luồng thông tin khác, nhưng mình chỉ thấy diễn đàn bên đấy các bạn toàn hằn học, nói năng thô tục, các bạn chửi ko thương tiếc một ai, vậy mà các bạn lại muốn người ta trả lời các bạn nghiêm túc???
Chưa nói Huyền chíp đúng hay sai nhưng các bạn bên đấy comment toàn dùng từ ngữ bậy bạ, thể hiện văn hóa các bạn quá thấp, các bạn xúc phạm người khác như vậy thì mình nói thật chẳng ai muốn trả lời các bạn đâu

anh1226
15-09-2013, 18:38
Từ này giờ mình thấy bạn mới là cãi cùn, bạn đã đưa ra được tranh luận nào chưa?? hay toàn câu đại loại như "xin phép cười 1 cái" "bọn này cùn làm j dám nay dám nọ"
Thế thì bảo sao người ta ko cần quan tâm đến câu hỏi của bạn chứ

Bạn lội lại page sẽ thấy comment và câu hỏi của mình. Vậy giờ mình tranh luận thẳng thắn với bạn nhé. Không lòng vòng.

Câu hỏi của mình là:

Huyền Chip làm cách nào mà xin vào làm quản lí sòng bạc được trong khi không có bằng cấp, không biết tiếng bản địa, visa du lịch?
Đừng có trả lời là do may mắn!

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:38
trong đây lạ nước lạ cái ,mình không muốn gây war phiền bạn vào voz mà xem và tranh luận nhé
http://vozforums.com/showthread.php?t=3485792

mình vừa qua xem nhưng các bạn bên đấy nói tục chửi bậy,xúc phạm người khác 1 cách vô học quá. chẳng dám đọc tiếp đâu :)

anh1226
15-09-2013, 18:40
Bạn Cuộc sống màu hồng tranh luận với mình nào :)

soporaeternus
15-09-2013, 18:41
Bây giờ cuộc sống bận rộn bạn nghĩ ai cũng phải bỏ thời gian đi trả lời những câu thắc mắc của các bạn à?? bạn cần 100% sự thật ư ??
Viết sách thì làm sao mà đúng 100% được, bạn có chắc chắn những cuốn sách mà bạn đọc được đúng 100% ko?? bạn có cuốn nhật ký hành trình nào mà mọi câu chữ trong đấy đều chính xác 100% ko??? đến như sách lịch sử có nhiều giáo sư tiến sĩ nghiên cứu mà còn có nhiều mâu thuẫn mà.
Với mình thì chỉ cần đọc sách rồi có cảm hứng để thực hiện ước mơ là mình coi cuốn sách đó thành công! ok!!
Thực hiện ước mơ mà không biết chắc thông tin trong cuốn sách đúng hay không =)) ok ok đấy là cái ước mơ của bạn.
Ý bạn là cuốn sách này không cần đúng 100% đúng không? =)) =))
Vậy đc vào làm ở casino là không đúng sự thật đúng không?
Như mình đã khẳng định: nhật ký hành trình la phải viết đúng sự thật, xin đc việc thì nói xin được, không xin được thì nói không xin được.
Chính bạn nói là chia sẻ thì nó càng phải đúng sự thật.

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:42
Bạn lội lại page sẽ thấy comment và câu hỏi của mình. Vậy giờ mình tranh luận thẳng thắn với bạn nhé. Không lòng vòng.

Câu hỏi của mình là:

Huyền Chip làm cách nào mà xin vào làm quản lí sòng bạc được trong khi không có bằng cấp, không biết tiếng bản địa, visa du lịch?
Đừng có trả lời là do may mắn!
Vậy là chứng tỏ bạn chưa đọc sách rồi :)
mình sẽ ko tranh luận vs bạn nào từ vozforums sang nữa đâu :) sang 1 lần thấy văn hóa các bạn quá kém. khiếp cái cách mà các bạn nói chuyện như người vô học ấy. vậy mà đòi ra vẻ muốn khuyên nhủ người khác (NO)

anh1226
15-09-2013, 18:43
Huyền Chip làm gì dám thừa nhận viết sai sự thật, dù fan ngụy biện là sách thì làm gì đúng 100% !

Mị dân!

Deplov
15-09-2013, 18:44
Các bạn Vozer đừng đi đâu cũng phất cờ vozer thế, phản cảm lắm, mà nó cũng chả có giá trị lập luận gì hết.

Còn bạn cuộc sống màu hồng thì mình chả hiểu bạn troll hay thật, nhưng mà quả thực bạn nói năng quá dở. Mình khuyên bạn nên đọc thử bài viết này của GS Nguyễn Văn Tuấn để nâng cấp khả năng tranh luận. http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html

Mình thì mình thấy các thắc mắc xung quanh hành trình cũng như các trải nghiệm của Huyền Chip là rất có cơ sở. Đừng bảo người ta viết thì cứ viết, không thích thì đừng đọc. Nền tảng của một mối quan hệ bền vững trước hết phải là trân thành và tôn trọng, dù đó có là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, hay tác giả-độc giả. Với một cuốn sách trải nghiệm, du ký, nghĩa là thuộc thể loại non-fiction (phi hư cấu) thì mọi hư cấu cần phải được chính tác giả chỉ rõ. Bạn Cuocsongmauhong có thể đọc thử một số cuốn thuộc thể loại này như Hành trình vòng quanh Mỹ La-tin bằng xe gắn máy của Che Guevara và Hành trình về phương Đông của bác sĩ Blair Spalding (một cuốn sách được coi là ngụy thư và gây cực nhiều tranh cãi) để hiểu thêm.

Mình mong đợi một phản hồi nghiêm túc và có trách nhiệm từ Huyền, thay vì là kiểu lấp lửng hoặc thẳng tay xóa những thắc mắc. Đã viết được một cuốn sách, chưa nói gì đến lợi nhuận (nghĩa là trách nhiệm đi đôi với quyền lợi), thì cuốn sách ấy cũng đã là đứa con của bạn rồi. Đừng vô trách nhiệm với chính những gì mình viết ra và những người ủng hộ mình. Có thể cuốn sách và hành trình của Huyền chân thực đến từng chi tiết, nhưng cách bạn phản ứng với dư luận thì đang rất tiêu cực.

venatianmacao
15-09-2013, 18:44
=))).Bốc phét làm trong casino, làm lập trình ở Isarel.Nếu không phải là người bản xứ thì còn lâu casino mới cho làm dealer chia bài nhé, đừng nói là làm manager - vậy các bạn nghĩ 1 con bé với visa du lịch được phép làm manager trong casino????

mình đang xuất khẩu lao đông ở Casino Venatian macao,chà toilet sòng bạc nên rất rành vụ này

anh1226
15-09-2013, 18:44
Vậy là chứng tỏ bạn chưa đọc sách rồi :)
mình sẽ ko tranh luận vs bạn nào từ vozforums sang nữa đâu :) sang 1 lần thấy văn hóa các bạn quá kém. khiếp cái cách mà các bạn nói chuyện như người vô học ấy. vậy mà đòi ra vẻ muốn khuyên nhủ người khác (NO)

bạn không trả lời được câu hỏi của mình! đánh trổng lảng thế thì nói làm gì! bạn không đủ tư cách tranh luận. mình coi bạn như một đứa troll rẻ tiền không hơn không kém. Chào bạn :)

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:46
bạn không trả lời được câu hỏi của mình! đánh trổng lảng thế thì nói làm gì! bạn không đủ tư cách tranh luận. mình coi bạn như một đứa troll rẻ tiền không hơn không kém. Chào bạn :)

thể hiện văn hóa lùn của bạn đấy.thân :)

anpe
15-09-2013, 18:47
thôi mình fang nguyên văn vài ý kiến trái chiều nhé


Vấn đề đặt ra là:

1. HC xin visa kiểu gì? Trong khi đa phần khi xin visa phải chứng minh được tài chính hoặc có người bảo lãnh.
Trích đoạn HC nói chuyện với bác phó thủ tướng Vũ Khoan:
- bác Vũ Khoan: Cháu xin visa như nào?
- HC: Ăn vạ thôi ạ, không được thì mình lên cấp trên, không được nữa thì lên cấp trên nữa.
- bác Vũ Khoan: Thế thì vất vả nhỉ.

Kiểu nói chuyện trên của HC chỉ lừa được con nít thôi. Dễ như vậy thì khủng bố với tội phạm có mà loạn.
Nếu HC được ai đó hỗ trợ, cần nói rõ.

2. Việc xin làm thêm, không bằng cấp, không biết tiếng bản địa, hơn 25 nước như thế, thời gian cư trú mỗi nước không quá 30 ngày, xin việc kiểu gì, ai nhận, công việc + mức lương nào đủ để sinh hoạt và mua vé máy bay đi tiếp?
Cụ thể ở tập 2 sắp ra mắt, HC xin làm được host (tương đương quản lí - manager) trong sòng bạc ở châu Phi? Có thực sự em may mắn như thế?

---

Bên trên là 2 vấn đê mà anh em voz đã nghi vấn và mình ghi nhận lại.

Nếu HC đọc được hi vọng em ấy sẽ chụp full hình hộ chiếu để anh em đối chiếu ngày tháng xem có khớp với thời gian trong sách không, hay là "cưỡi ngựa xem hoa". Những hình ảnh mới đây trên fb của HC là không thuyết phục, anh em đã chỉ ra nên không nhắc lại.

Giả thiết là HC được hỗ trợ cả về tài chính lẫn quan hệ trong việc này chứ không hề "một thân một mình", nếu đúng thế thì cần làm rõ để một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên khỏi nhìn đời màu hồng, cứ thích là đi, nghĩ rằng thế giới bao bọc che chở, có thể ăn mày xã hội.
Rất nguy hiểm.


đây là một lập luận khá logic của một thành viên về những khó khăn trong quá trình xin visa khi đi nước ngoài để chứng minh rằng việc Huyền Chip đi được hơn 20 nước là điều khó tin: Thứ nhất: Việc xin visa du lịch, như mình đã nói, ngoại trừ Asean, các nước khác thì bạn phải xin visa hết. Thủ tục về cơ bản là giống nhau ở các nước, nhưng có 1 cái mà bất cứ nước nào cũng cần là : Chứng minh tài chính. Chứng minh tài chính để đảm bảo rằng nhà bạn có tiền, và bạn sang nước họ là để du lịch, không phải để kiếm tiền. Nhiều nước còn đòi chứng minh thu nhập ổn định, giấy chứng nhận cơ quan, v.v…. Số tiền chứng minh tài chính nhiều ít tùy nước, nhưng không dưới 5000$ nhá (100tr). Vậy cho mình hỏi, với 700$ ban đầu, em Chip có thể làm được cái chứng minh tài chính hay không? Hay là 700$ dắt túi thôi, còn trong thẻ có vài nghìn $

Chú ý là sau khi có visa xong, thì số tiền chứng minh tài chính có thể dùng tùy ý nhá. Vậy nếu bạn kêu em ý chỉ có vỏn vẹn 700$? thì xin visa như thế nào? Đừng có nói ăn vạ, không ai nghe đâu . Mình cam đoan nếu thiếu chứng minh tài chính, không 1 nước nào cấp Visa cho bạn hết

Thứ 2: Chuyện đi làm. Visa du lịch nhiều nhất là 30 ngày, với kinh nghiệm tìm việc làm thêm thời du học sinh của mình, thì mình bảo đảm ko có chuyện tìm đc việc ngay lập tức, nếu không có người quen giới thiệu, và càng không nếu không nói đc tiếng bản địa, ok? 1 nước có thể kiếm đc, nhưng 25 nước đều như thế thì xin lỗi, dân Việt Nam đi làm nước ngoài hết cả rồi .

Tiếp theo là lương, mình làm dạng chuyên gia, cổ cồn trắng, lương do chính phú Đài Loan quy định cho người nước ngoài là tối thiểu 1500$/ tháng, tức là 50$/ ngày, 6,5$/h. LƯơng công nhân chỉ được 600$/ tháng thôi nhá. Đài Loan thuộc dạng mức lương cao. Thu nhập trung bình vào tầm 20.000$/năm/ng. Bạn nghĩ là các nước châu Phi có đc mức lương này ko? Và nếu có liệu 1 người đi làm chui, nhập cư bất hợp pháp có được mức lương cao hơn cả chuyên gia như mình ko? Tự suy nghĩ nhá

Cuocsongmauhong
15-09-2013, 18:52
Các bạn Vozer đừng đi đâu cũng phất cờ vozer thế, phản cảm lắm, mà nó cũng chả có giá trị lập luận gì hết.

Còn bạn cuộc sống màu hồng thì mình chả hiểu bạn troll hay thật, nhưng mà quả thực bạn nói năng quá dở. Mình khuyên bạn nên đọc thử bài viết này của GS Nguyễn Văn Tuấn để nâng cấp khả năng tranh luận. http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/05/thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html

Mình thì mình thấy các thắc mắc xung quanh hành trình cũng như các trải nghiệm của Huyền Chip là rất có cơ sở. Đừng bảo người ta viết thì cứ viết, không thích thì đừng đọc. Nền tảng của một mối quan hệ bền vững trước hết phải là trân thành và tôn trọng, dù đó có là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, hay tác giả-độc giả. Với một cuốn sách trải nghiệm, du ký, nghĩa là thuộc thể loại non-fiction (phi hư cấu) thì mọi hư cấu cần phải được chính tác giả chỉ rõ. Bạn Cuocsongmauhong có thể đọc thử một số cuốn thuộc thể loại này như Hành trình vòng quanh Mỹ La-tin bằng xe gắn máy của Che Guevara và Hành trình về phương Đông của bác sĩ Blair Spalding (một cuốn sách được coi là ngụy thư và gây cực nhiều tranh cãi) để hiểu thêm.

Mình mong đợi một phản hồi nghiêm túc và có trách nhiệm từ Huyền, thay vì là kiểu lấp lửng hoặc thẳng tay xóa những thắc mắc. Đã viết được một cuốn sách, chưa nói gì đến lợi nhuận (nghĩa là trách nhiệm đi đôi với quyền lợi), thì cuốn sách ấy cũng đã là đứa con của bạn rồi. Đừng vô trách nhiệm với chính những gì mình viết ra và những người ủng hộ mình. Có thể cuốn sách và hành trình của Huyền chân thực đến từng chi tiết, nhưng cách bạn phản ứng với dư luận thì đang rất tiêu cực.
Hôm nay mình mới reg nick để comment ở đây, mình thấy các bạn khác nói những người trẻ chỉ biết cuộc sống màu hồng nên mới cố tình tạo nick như vậy đấy ;)
mình thấy việc các bạn thắc mắc xung quanh hành trình chả có gì sai, mình hoàn toàn đồng ý như vậy. nhưng nếu mình là tác giả mình sẻ chẳng thèm quan tâm đâu vì sao bạn biết ko???
bạn đã sang bên voz chưa?? các bạn bên đấy nói năng thô tục phản cảm lắm bạn biết ko??? chả lẽ bây giờ tự dưng có người nào gặp bạn rồi xả 1 tràng chửi bới, xỉ vả bạn thì bạn sẽ răm rắp trả lời họ à ???
vậy mà đi đâu cũng tự hào vozer, đòi sự thật, muốn cho các bạn trẻ thức tỉnh!!!!!!

cestlavie80
15-09-2013, 19:00
Hôm nay mình mới reg nick để comment ở đây, mình thấy các bạn khác nói những người trẻ chỉ biết cuộc sống màu hồng nên mới cố tình tạo nick như vậy đấy ;)
mình thấy việc các bạn thắc mắc xung quanh hành trình chả có gì sai, mình hoàn toàn đồng ý như vậy. nhưng nếu mình là tác giả mình sẻ chẳng thèm quan tâm đâu vì sao bạn biết ko???
bạn đã sang bên voz chưa?? các bạn bên đấy nói năng thô tục phản cảm lắm bạn biết ko??? chả lẽ bây giờ tự dưng có người nào gặp bạn rồi xả 1 tràng chửi bới, xỉ vả bạn thì bạn sẽ răm rắp trả lời họ à ???
vậy mà đi đâu cũng tự hào vozer, đòi sự thật, muốn cho các bạn trẻ thức tỉnh!!!!!!

Có rất nhiều ý kiến trái chiều dưới dạng câu hỏi và tranh luận trên cơ sở duy lý, nhưng bạn muốn lái topic sang chiều hướng khác nên mới mang cái gọi là "thô tục phản cảm" để tránh thôi. Như vậy chỉ tổ làm loãng topic và dễ bị close thread.
Còn các lý luận của bạn thì chưa cho thấy bạn muốn tranh luận nghiêm túc trên cơ sở duy lý. Như bạn nào nói,bạn nên học thêm, bằng cách đọc bài viết của GS. Nguyễn Văn Tuấn. Hy vọng bài viết off-topic này của tôi có tác dụng với bạn. Tránh làm loãng topic đi bạn nhé.

Deplov
15-09-2013, 19:07
bạn Cuocsongmauhong lại nguỵ biện rồi. Bạn đọc cái danh sách những lỗi ngụy biện thường mắc trong link kia chưa ?

Mình cũng là mem Voz và nhiều diễn đàn khác nữa. Nếu bạn đọc thớt bên Voz thì sẽ thấy, bên cạnh những người có tinh thần xây dựng, cũng không thiếu những thằng phá thối, dù họ ngồi bên phe ủng hộ hay phe nghi ngờ. Bạn đọc lại cái post trên của mình xem, đọc lại thớt bên Voz xem mấy bạn đầu sỏ của thớt bên đấy có ai là có lời lẽ thiếu tôn trọng không?

Gạt qua hết cả những gạch đá chửi bới đi, bạn không thấy một người viết phải có trách nhiệm bảo vệ những gì mình viết ra à ? Lờ đi không phải là cách giải quyết với thiện ý, và nó sẽ càng làm sự việc xấu hơn thôi. Bạn Huyền Chip càng ngâm tôm, thì dù bạn ấy có chứng minh được những gì bạn ấy viết là đúng hay không, thì thái độ của bạn ấy cũng sẽ khiến sự tôn trọng của mình đối với bạn ấy giảm đi mà thôi.

Tất nhiên, Huyền Chip thì quan tâm gì đến sự tôn trọng từ cái loại cóc ké là mình.

tranttlinh
15-09-2013, 20:54
^^ Hihi, em Huyền Chip là minh chứng cho 1 chiến lược truyền thông thành công. Chả biết thật hay giả nhưng chí ít là giờ nhiều người biết đến em í rồi. Nhiều em tuổi teen sẽ gào lên YOLO YOLO với cả được truyền cảm hứng theo kiểu đi du lịch "xách cái mạng lên và đi" sau khi đọc 2 cuốn của em ấy.

Các bác admin muốn bảo vệ em í thì cũng tốt thôi. Dù sao đó cũng là điển hình được biết đến từ phuot.vn mà lị. Còn cái trang tin của phuot thì đúng là có tác dụng tốt lắm, nửa năm trở lại đây toàn giật được vài bài mang tầm ảnh hưởng lớn với xã hội như ko biết bơi đi thuyền phao ra Côn Đảo ban đêm, 1 ông bố đưa 2 đứa bé 5 tuổi với 7 tuổi lên Fanxipan, etc. Nhờ những bài xuất hiện trên trang tin (đập vào mắt đầu tiên khi vào phuot.vn) nên giờ nhiều người (đặc biệt là các em mới nhớn) biết đến từ "phượt" với 1 tinh thần rất chi là ghê gớm...

Có mỗi tí chuyện là chụp, up lên cái passport có dấu xuất nhập cảnh của 25 nước mà em ấy đi mà có vẻ khó khăn quá nhở? Thế chốt lại là lúc đầu em Huyền định PR bán sách nên vào up lên vài đoạn trích ngắn ngắn, xong giờ lại ko up nữa hở? Thì đã rõ, gì chứ business is business, đã bán sách thì làm sao cho đọc chùa được. Thế bây giờ, nhiều đồng chí độc giả kiêm người hóng chuyện trên các diễn đàn chỉ chờ em 1 khẳng định 1 câu thôi, cái cuốn sách của em là tiểu thuyết hay hồi ký thôi mà.

thik_di_choi
15-09-2013, 21:30
Mình thực sự thấy buồn vì nhiều người ném đá Huyền Chip, đã viết truyện cho mà đọc rồi còn đòi hỏi phải trả lời này nọ, mọi người có quá đáng ko?? dù sao thì Huyền cũng là một cô gái mà !!! bạn ấy chỉ muốn chia sẻ cho mọi người chuyến đi của bạn ấy thôi, mọi người ko cảm ơn thì thôi lại còn bắt bẻ (NO)
Mình đã mua và đọc phần 1 của bạn ấy, mình thấy rất đáng để mọi người đọc mà, nhiều kinh nghiệm rất hay mọi người có thể biết trước khi quyết định đi đâu đó. cá nhân mình cũng đang tiết kiệm tiền để đi một chuyến để cảm nhận cuộc sống ở nước khác xem nó như thế nào, hihi. mình ko thể bỏ nhiều thời gian như HC nhưng cũng sẽ cố đi những nước gần như Lào, Campuchia,Trung Quốc :) mỗi lần đi 1 nơi
Mặc dù biết rằng con người ở đâu cũng có người tốt người xấu nhưng thời buổi nào rồi mà còn sợ bị bắt cóc, hãm hại nữa, bây giờ xã hội văn minh rồi nơi nào chả có cảnh sát,hihi
Cảm ơn Huyền chip đã truyền cảm hứng cho mình, những kinh nghiệm quý mà mình học được từ bạn sẽ giúp ích cho mình rất nhiều,đặc biết là với khoản tiền nho nhỏ mình cũng có thể đi được xa :)
Một lần nữa các bạn thôi ném đá Huyền Chíp đi nhé, các bạn đã được như người ta chưa hay chỉ thích bới móc. mặc kệ các bạn như nào nhưng mình sẽ luôn ủng hộ Huyền, mạnh mẽ lên nhé ;)

Cái mọi người đang nói không phải ném đá đâu mà là những câu hỏi chính xác. Mọi người e rằng với những điều chưa được kiểm chứng sẽ truyền lửa cho các bạn như bạn đi có và hổng có về. Nếu bạn tin vào xã hội 2013, mời bạn đi Syria, mấy bang của Ấn hay đơn giản là Campuchia thôi. Tớ tài trợ tiền bảo hiểm :D

thik_di_choi
15-09-2013, 21:33
Ý bạn là sao?? bạn muốn thể hiện điều gi???
mình bức xúc quá nên mới lập nick hôm nay đấy, có sao ko??
Tại sao các bạn lại đi ném đá 1 cô gái, cô ấy có phạm tội gì không? có ăn cắp của các bạn hay làm các bạn mất miếng cơm nào không??
Người ta bỏ công sức ra viết sách cho mà đọc đã ko cảm ơn mà còn làm trò.
Các bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến rủi ro khi đi du lịch thôi à?? cuộc sống lúc nào cũng đầy rủi ro thì sao các bạn đến giờ vẫn còn sống vậy ???

Bạn hiểu gì về tác giả không mà phát biểu hàm hồ như ở lớp học ấy. Idol của bạn không đơn giản thế đâu

cào cào
15-09-2013, 21:50
Dân phượt đã có bạn nào đi du lịch sang Campuchia, vì lí do nào đó mà qua cửa khẩu Tây Ninh đã hết tiền, nên xin vào mấy casino chuyên phục vụ người Việt (thậm chí có cả chủ Việt), mà nó nhận vào làm chưa? Nếu có, mình tin em Huyền Chip cũng làm được việc đấy ở Châu Phi.

chuanhquan
15-09-2013, 21:51
Bạn CSMH ạ,

1. Viết sách ko phải là bố thí nhá. Để duyệt xuất bản và bán ra, người ta phải tính toán doanh số thu về và làm đủ các chiêu PR. Theo kinh nghiệm cá nhân, mua sách trừ khi có người mình người quen biết đánh giá thì mình mới tin tưởng, chứ nghe mấy bài quảng cáo sách mới hay sách "hót" theo dư luận thì mua... phí tiền. Tập 1 của HC là một trong những số đó. Mình mới đọc 1 ít và ko thể đọc hết nổi. Thấy hơi thất vọng và phí tiền! :)) Điển hình nhất là cách hành xử của 1 ng VN đi du lịch bụi nước ngoài nhưng đi "chui", luồn cúi và "trốn vé" được chỗ nào thì có vẻ cho đấy là điều hay ho. Mình ko tán thành thái độ và cách ứng xử như vậy.

2. Cuộc sống ko phải lúc nào cũng chỉ có màu xám, màu đen, ko phải toàn rủi ro nhưng dĩ nhiên :)) ko phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Ngày xửa ngày xưa, lúc chị mình 4 tuổi mẹ mình có thể gửi chị mình cho người quen đưa đi chơi mấy ngày ko sao. Giờ đến người lớn ra đường còn nhiều nguy cơ rình rập, tai nạn xe cộ, tệ nạn xã hội nữa là trẻ con. Ý mình nói là, mình nên nhìn cuộc sống đa chiều, nhìn nhận thực tế - những điều tiêu cực - để nâng cao ý thức và kiến thức phòng vệ cho bản thân. Đồng thời ko để mất đi tinh thần lạc quan, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống để giữ ngọn lửa cho tâm hồn. Cái gì cũng nên cân bằng, nhưng nên mở rộng cả con mắt lẫn đôi tai bạn ạ :)

Đúng là cây ngay ko sợ chết đứng. Mình trung thực và ngay thẳng thì ko có gì phải sợ dư luận và hoàn toàn có thể đối chất. Nếu đã là người nổi tiếng của công chúng, thì phải có trách nhiệm ko đánh mất niềm tin và sự tôn trọng của độc giả. Đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng của bản thân HC đối với những người đã, đang và sẽ (bỏ tiền mua và) đọc sách của HC ;)

stove02
15-09-2013, 22:02
Dân phượt đã có bạn nào đi du lịch sang Campuchia, vì lí do nào đó mà qua cửa khẩu Tây Ninh đã hết tiền, nên xin vào mấy casino chuyên phục vụ người Việt (thậm chí có cả chủ Việt), mà nó nhận vào làm chưa? Nếu có, mình tin em Huyền Chip cũng làm được việc đấy ở Châu Phi.

:) qua topic này có vẻ thoái mái thảo luận hơn, bên kia các ad và mod diệt thẳng tay, vả để lại những cm lấp liếm ko à, bạn jd2007 chắc cũng là thành viên gạo cội ở phượt vn, mình ủng hộ những người như bạn dám nói ra cái mà phuotvn ko dám nói

Goodmorning
15-09-2013, 22:22
Cái mình thực sự quan tâm ở đây, không phải là em HC đã đi đủ 25 nước hay chưa !? mà là những thông tin em cung cấp trong XBLLVĐ chính xác được bao nhiêu phần trăm ? và bao nhiêu phần trăm là hư cấu ? Bởi một ngày nào đó, có thể sẽ có một cô bé nào đó, chết mất xác ở một đất nước xa xôi, chỉ bởi tin và đi theo đúng cái cách mà em HC đã viết trong XBLLVĐ.

favourite
16-09-2013, 00:15
trong đây lạ nước lạ cái ,mình không muốn gây war phiền bạn vào voz mà xem và tranh luận nhé
http://vozforums.com/showthread.php?t=3485792

Voz là cái tổ troll của bọn trẻ trâu, bầy đàn, hoang tưởng, chỉ chăm chăm nghĩ ra chuyện làm trò cười cho thiên hạ, chửi bậy như ranh... đưa link vào đây làm cái *beep* gì vậy :)) lướt đi cho nước nó trong bạn ạ :D trong này toàn người trưởng thành ăn nói đàng hoàng lịch sự thôi nhé.

Đọc xong 10 trang topic này chỉ biết cười trừ chả biết làm gì hơn... có quá nhiều điểm bất hợp lý nhưng chắc ko bao giờ có lời giải thích từ em ấy đâu :D các bác khỏi mất công... vật nhau :))

anpe
16-09-2013, 00:39
Voz là cái tổ troll của bọn trẻ trâu, bầy đàn, hoang tưởng, chỉ chăm chăm nghĩ ra chuyện làm trò cười cho thiên hạ, chửi bậy như ranh... đưa link vào đây làm cái *beep* gì vậy :)) lướt đi cho nước nó trong bạn ạ :D trong này toàn người trưởng thành ăn nói đàng hoàng lịch sự thôi nhé.

Đọc xong 10 trang topic này chỉ biết cười trừ chả biết làm gì hơn... có quá nhiều điểm bất hợp lý nhưng chắc ko bao giờ có lời giải thích từ em ấy đâu :D các bác khỏi mất công... vật nhau :))
bạn nên đọc hết trước khi phát biểu bậy bạ nhé, vâng không bết bạn trưởng thành hơn ai nhưng mở miệng là khinh bỉ người khác thì cũng biết nhân cách bạn thế nào rồi .

adamantan
16-09-2013, 02:29
bạn nên đọc hết trước khi phát biểu bậy bạ nhé, vâng không bết bạn trưởng thành hơn ai nhưng mở miệng là khinh bỉ người khác thì cũng biết nhân cách bạn thế nào rồi .

Đọc kỹ comment của người ta đi đã rồi hẵng bật :))



Đọc xong 10 trang topic này chỉ biết cười trừ chả biết làm gì hơn... có quá nhiều điểm bất hợp lý nhưng chắc ko bao giờ có lời giải thích từ em ấy đâu :D các bác khỏi mất công... vật nhau :))

khachsanbaothy
16-09-2013, 07:04
:) qua topic này có vẻ thoái mái thảo luận hơn, bên kia các ad và mod diệt thẳng tay, vả để lại những cm lấp liếm ko à, bạn jd2007 chắc cũng là thành viên gạo cội ở phượt vn, mình ủng hộ những người như bạn dám nói ra cái mà phuotvn ko dám nói

Cái topic này sinh ra là để cho mấy vị "kiểm duyệt" đó! Thanh minh với các vị cũng chẳng tốt đẹp hơn. Bảo thủ cố chấp thì chỉ thấy cái dở của người khác chứ thấy gì được cái hay! Vì thế BDH phải tách ra topic này để khỏi làm "hư" topic chính của tác giả đó.
Các vị lo sợ hồi ký này như 1 dạng tuyền truyền làm hư giới trẻ ư???? Mạo hiểm và liều lĩnh...! Đúng là dư thừa.
Nếu tôi là tác giả cũng chẳng việc gì phải thanh minh với các vị làm gì cho mệt đầu.

soporaeternus
16-09-2013, 07:27
Cái topic này sinh ra là để cho mấy vị "kiểm duyệt" đó! Thanh minh với các vị cũng chẳng tốt đẹp hơn. Bảo thủ cố chấp thì chỉ thấy cái dở của người khác chứ thấy gì được cái hay! Vì thế BDH phải tách ra topic này để khỏi làm "hư" topic chính của tác giả đó.
Các vị lo sợ hồi ký này như 1 dạng tuyền truyền làm hư giới trẻ ư???? Mạo hiểm và liều lĩnh...! Đúng là dư thừa.
Nếu tôi là tác giả cũng chẳng việc gì phải thanh minh với các vị làm gì cho mệt đầu.

Tôi mà có con thì đứa nào nói ngược nói xuôi gì về con tôi thì tôi phải làm rõ trắng đen ngay xem ai đúng ai sai :))
Cuốn sách cũng là đứa con tinh thần của tác giả!
Thắc mắc về vấn đề mình chưa hiểu và thấy không hợp lý thì bảo thủ chỗ nào thế? Thế thì cứ mở mồm ra thắc mắc là bảo thủ à?
Chỉ ra cái bảo thủ đi công chúa bong bóng

dark_road
16-09-2013, 07:36
C Nếu bạn tin vào xã hội 2013, mời bạn đi Syria, mấy bang của Ấn hay đơn giản là Campuchia thôi. Tớ tài trợ tiền bảo hiểm :D

Mình nghi bạn này nếu là người xấu thì là dư luận viên, nếu là người tốt thì bạn chưa bao giờ ra khỏi biên giới. Mình mới ở Campuchia về và không cần bảo hiểm tài trợ. Hôm ở Phnom Penh biểu tình rầm rộ, tớ vẫn ngồi uống cafe ở lề đường nhìn người ta đi biểu tình và chẳng làm sao cả. Hihi.

tranttlinh
16-09-2013, 07:44
Mình nghi bạn này nếu là người xấu thì là dư luận viên, nếu là người tốt thì bạn chưa bao giờ ra khỏi biên giới. Mình mới ở Campuchia về và không cần bảo hiểm tài trợ. Hôm ở Phnom Penh biểu tình rầm rộ, tớ vẫn ngồi uống cafe ở lề đường nhìn người ta đi biểu tình và chẳng làm sao cả. Hihi.
Mình thì nghĩ thik_di_choi là người thích đi du lịch an toàn. Tới lúc có làm sao thì bạn đâu có ngồi đây "hihi" được nữa. Mà nhân tiện, bảo hiểm nó ko trả cho các tiết mục do bạo động chính trị đâu nhé. Mà giờ lại có tiết mục đội nón "dư luận viên" cho người khác nữa nhỉ? Khắm.

thik_di_choi
16-09-2013, 08:45
Mình nghi bạn này nếu là người xấu thì là dư luận viên, nếu là người tốt thì bạn chưa bao giờ ra khỏi biên giới. Mình mới ở Campuchia về và không cần bảo hiểm tài trợ. Hôm ở Phnom Penh biểu tình rầm rộ, tớ vẫn ngồi uống cafe ở lề đường nhìn người ta đi biểu tình và chẳng làm sao cả. Hihi.

Bạn quả là dũng cảm. Ngoài việc đi chơi bạn còn có cả thú vui là mua mạo hiểm vào người nữa nhỉ. Theo đánh giá của bạn thì thôi tớ nhận là người tốt đi chứ tớ chả biết cái "dư luận viên" là cái gì nữa (haiza, bây giờ lại có người tài giỏi về việc đoán định con người dư vầy nữa). Phúc nhà bạn còn lớn là giờ đây còn ngồi gõ bàn phím được chứ hôm ấy lại xảy ra xô xát thì mọi người lại phải nói RIP.

Riêng về Campuchia thì quan điểm của tớ luôn không an toàn
- Cùng người Campuchia với nhau mà họ dùng cuốc bổ vào đầu nhau hàng triệu người
- Người Cam không ưa gì người Việt
- năm 2001 tớ sang Cam và làm 1 thời gian thì họ còn dặn không nên đi ra khỏ khách sạn sau 8h tối và không đeo trang sức, dồng hồ vì bạn có thể bị bắn chết để lấy cái đồng hồ 200k, miễn là nó lấp lánh. Luôn tồn tại 5 loại sắc phục mà bên nào cũng súng dài cả mét

Tớ hoàn toàn tin tưởng bạn có thể đi Iraq và Syria vào thời điểm này, rất hợp với dáng bạn. Ngồi uống cafe ở Baghdad hay Damascus xem bin nhau còn thú vị hơn í chứ :D

cào cào
16-09-2013, 10:49
Vừa có tin này đăng trên Thanh niên

Đụng độ tại Campuchia: 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Gần và dễ đi, bạn dark_road có sang uống cafe không? Riêng cá nhân mình thì không, đi du lịch để hiểu biết và quay về sống tiếp, chứ không phải đi để rất có thể không quay về!!!

Deplov
16-09-2013, 11:20
các bạn đừng tranh cãi những điều vụn vặt làm gì. Với các bạn fan của Huyền Chip, nếu các bạn cảm thấy cuốn sách hay lắm rồi, mĩ mãn lắm rồi thì cũng không đến lượt các bạn lên tiếng bảo vệ, nhất là với những lập luận không ngửi vào đâu được của các bạn. Người nên (và cần) lên tiếng một cách chính thức là tác giả, dù chỉ cần lên tiếng trên page fb của cuốn sách mà cô ấy vẫn thường xuyên trực chiến để xóa comment thắc mắc.

nhtphong
16-09-2013, 11:36
Mình chưa đọc 2 sách này, cho mình hỏi la trong 2 cuốn sách đó có hình ảnh HC đến từng Quốc gia ko, hay chỉ là sách chử không vậy mấy bác

Quatra
16-09-2013, 13:05
Tôi thì thấy thế này! Tôi tin Huyền đã đi qua các quốc gia mà cô ấy viết trong sách, đơn giản là vì tôi đặt mình vào cương vị của nhà xuất bản"Xách ba lô lên và đi tập 1.Nếu bạn là nhà xuất bản, bạn sẽ làm gì khi tập 1 thành công ngoài mong đợi? Bạn sẽ ngồi chờ Huyền đi về và gọi điện thoại hay email cho bạn? Bạn sẽ liên hệ với Huyền sau khi cô ấy đi về? kHÔNG! Bạn sẽ thúc giục Huyền đi tiếp,và viết tiếp, thế nhưng vi sa là nổi ám ảnh của tất cả mọi người. Lúc đó nhà xuất bản sẽ hậu thuẩn cho Huyền bằng cách tác động vào các mối quan hệ có thể để Huyền dễ dàng xin vi sa đi khắp mọi nơi mà cô ấy muốn. Khi đọc tập 1, tôi thường xuyên thắc mắc, tại sao cô ấy có thể xin vi sa dễ dàng thế? nhưng sau vài phần sách, tôi thấy ngay vấn đề khi đọc đến đoạn cô ấy nói rằng cô ấy cộng tác với báo XYZ. Vậy mới có cảnh cô ấy đến nhà một Ngài Đại sứ và xông vào bếp nấu nướng như là người quen. Tập 1 cô ấy đi được thì tập 2 ở Châu phi này bạn tin đi, cô ấy đi còn dễ hơn ấy chứ.

thik_di_choi
16-09-2013, 13:47
Thế thì đừng nói là tự đi đi. Nói chung là HC thì cũng giống TP thôi, thêm mắm thêm muối, mì chính bột nêm thì nhận luôn, đằng này cứ khăng khăng là tự dưng nó ngot. Haizzzzzzzzzzz

Heo Chị
16-09-2013, 14:20
Em mạn phép copy từ wtt ý kiến của 1 mẹ trên ấy:
1. Thứ nhất em ấy mới học xong lớp 12 làm gì có công ty danh tiếng ở Việt nam với Malay nó điên để thuê làm việc?
2. Thứ hai là em ấy ở 4 tháng Ấn độ, 3 tháng Nepal, 3 tháng ở Isarael, Zambia và Zimbabwe, Tazania, với 2 nước Châu Phi mà làm rùm beng là đi cả thế giới với 25 nước?
3. Thứ 3 là với 700 đô thì em chỉ đủ mua vé 2 chiều (giá rẻ) tới 1 nước Châu phi chứ chẳng có đâu tiền mà ăn với ở tới 2 năm.
3. Thứ tư là em lấy tư cách gì để được mới tới lễ trao giải điện ảnh của Ấn độ với viết bài cho một trang web công nghệ ở Israel, làm cho sòng bài ở Tazania thì có thể xảy ra (làm chui hoặc dọn dẹp hay lau chùi vệ sinh)
4. Thứ năm là em ấy nói "Nếu như tôi không thực hiện những quyết định trên, có lẽ đến giờ tôi vẫn là một cô bé thôn quê bẽn lẽn, không biết dùng máy tính, không nói được tiếng Anh, không biết thế giới bên ngoài là thế nào" chứng tỏ em không biết tiếng Anh khi mới đi bụi vậy là em ấy giao tiếp bằng tiếng gì??
5. Thứ sáu: Em có cửa nào để xin được visa vào các nước Châu Phi nói trên??? nếu như không có ai đứng sau tài trợ??

kingsapro
16-09-2013, 14:28
có 1 thắc mắc với bạn @chipro là bạn có thể chụp full visa lên cho mọi người cùng xem không? Thấy bạn đi muôn phương nhưng tập 1 thấy toàn màu hồng đến với bạn?

Thiên Di
16-09-2013, 15:22
Mình thấy yêu cầu bạn chipro chụp full visa để show hàng thật buồn cười!

Nó giống như việc chúng ta đường đột xông vào nhà ai đó rồi yêu cầu đưa passport cho ta xem để "chứng minh" họ là ai, đã đi những nước nào,...; cứ như thể chúng ta là police vậy!

Nhưng mà chúng ta không phải là police, còn chipro không phải là tội phạm! Sao bạn ấy lại phải "chứng minh" mình đã đi đâu?

Nếu mình là chipro, mình sẽ chẳng sâu siếc gì cả!

Ai tin bạn ấy và muốn chia sẻ thì mời ghé chơi; ai nghi ngờ thì khỏi ghé...

Mong rằng bạn chipro sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh phiền lòng.

Thiên Di
16-09-2013, 15:44
Vừa có tin này đăng trên Thanh niên

Đụng độ tại Campuchia: 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Gần và dễ đi, bạn dark_road có sang uống cafe không? Riêng cá nhân mình thì không, đi du lịch để hiểu biết và quay về sống tiếp, chứ không phải đi để rất có thể không quay về!!!

Theo thống kê chính thức của Đảng và Chính phủ, ở Việt Nam mỗi năm có khoảng hơn 12.000 người chết vì tai nạn giao thông-một con số lớn hơn rất nhiều so với số thương vong trong bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào đang xảy ra trên thế giới!

Nhìn từ góc độ nào đó, Việt Nam của chúng ta không hề an toàn hơn Iraq, Syria, Afghanistan, Cambodia...đâu bạn àh.

NamVu1990
16-09-2013, 15:57
Câu chuyện có vẻ đang chệch đi 1 hướng khác vậy nhỉ :D
Có vẻ như nv chính của chúng ta sẽ ko xuất hiện để giải thích những điều này đâu, sẽ chỉ có những người tò mò và seeder thôi :))

thocon1511
16-09-2013, 16:58
Mình đồng ý với bạn. Chẳng có lí do gì để bắt Chip phải show full visa cả


Mình thấy yêu cầu bạn chipro chụp full visa để show hàng thật buồn cười!

Nó giống như việc chúng ta đường đột xông vào nhà ai đó rồi yêu cầu đưa passport cho ta xem để "chứng minh" họ là ai, đã đi những nước nào,...; cứ như thể chúng ta là police vậy!

Nhưng mà chúng ta không phải là police, còn chipro không phải là tội phạm! Sao bạn ấy lại phải "chứng minh" mình đã đi đâu?

Nếu mình là chipro, mình sẽ chẳng sâu siếc gì cả!

Ai tin bạn ấy và muốn chia sẻ thì mời ghé chơi; ai nghi ngờ thì khỏi ghé...

Mong rằng bạn chipro sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh phiền lòng.

NgoQuan
16-09-2013, 17:10
Chiến sự trên fb căng lắm rồi, các bác lên hết fb đi chứ đi hết diễn đàn này tới diễn đàn khác cũng không hay lắm đâu.

luongbalam
16-09-2013, 17:12
Vậy mà bạn HC đã làm được đấy, có rất nhiều người đã mua và ủng hộ bạn ấy đấy, bạn ấy còn được gặp bác Vũ khoan, bác Lân Dũng nữa, những người đấy đủ để bạn tin họ chưa (NO)
Bạn làm như bạn đã làm và phải trả giá vì làm theo cuốn sách ko bằng ấy. hay vẫn ngồi trên mạng rồi đá xoáy người khác ???

bạn làm mình buồn cười quá :v.
Xin lỗi, mình ko muốn nói ra ở đây nhưng chị mình đã gặp và phỏng vấn Huyền Chíp rồi, và từ đó mình ko còn ý định đọc quyển "Đừng chết ở Châu Phi" nữa.

nhachuot
16-09-2013, 19:24
Xí xí !! Các bác hãy khoan ném đá em nhá. Cho em hỏi ngoài đề 1 chút xíu. Chả là chuyện này đáng lẽ phải hỏi các Mod thì đúng hơn. Nhưng sao em nhìn các Mod em thấy sợ sợ thía lào í. Do vậy em hỏi ngay đây đang tập trung đông người, may ra các bác trả lời giùm em với. Chả là em thấy bác Cuocngmauhong mới reg nick có vài ngày nay thui mà chả hỉu thía nào mà đã lên đến mấy vạch. Diễn đàn chắc cũng giống như ngoài xã hội nhỉ. Có thằng cả đời cứ lẹt đẹt mãi mới lên trung sĩ như em đây. Nhưng cũng có anh sao mà thăng tiến nhanh thía. Mong các bác sơm cho em trả lời đặng em cải tiến chút đường công danh cho vợ con nó vinh hiển ạ.

sa_mac
16-09-2013, 19:35
Mình thấy yêu cầu bạn chipro chụp full visa để show hàng thật buồn cười!

Nó giống như việc chúng ta đường đột xông vào nhà ai đó rồi yêu cầu đưa passport cho ta xem để "chứng minh" họ là ai, đã đi những nước nào,...; cứ như thể chúng ta là police vậy!

Nhưng mà chúng ta không phải là police, còn chipro không phải là tội phạm! Sao bạn ấy lại phải "chứng minh" mình đã đi đâu?

Nếu mình là chipro, mình sẽ chẳng sâu siếc gì cả!

Ai tin bạn ấy và muốn chia sẻ thì mời ghé chơi; ai nghi ngờ thì khỏi ghé...

Mong rằng bạn chipro sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh phiền lòng.

1. Bạn đừng so sánh việc này với việc xông vào nhà người khác. Ở đây không phải là Huyền Chip up những câu chuyện về cuộc đời của cô ấy lên fb hay blog cá nhân mà chúng tôi đòi xem pp để chứng thực mà là xuất bản thành sách trên diện rộng đương nhiên cô ấy fải có TRÁCH NHIỆM về những thông tin cô ấy cung cấp trong sách. Hơn nữa, cuốn sách đó là do bỏ tiền túi ra để mua nên mình có QUYỀN đòi hỏi những quyền lợi của mình.

2. Và khi một câu chuyện được viết lên với tiêu đề "Nhật ký hành trình" tức là nó ghi chép sự thật đã xảy ra và vì thế, khi tôi đọc tôi tin nó đã xảy ra. Nhưng đương nhiên mọi thứ không hoàn hảo, và đương nhiên 1 ai đó khi đọc một tác phẩm thì cũng có thắc mắc của riêng mình và vì chúng tôi có những thắc mắc giống nhau, nên chúng tôi cùng đặt ra câu hỏi nên chúng tôi đặt ra câu hỏi và chờ được trả lời vì Chip không là tội phạm, nhưng Chip là tác giả và có trách nhiệm trả lời những câu hỏi từ độc giả của mình nếu đó là những câu hỏi về tác phẩm và không mang tính xúc phạm.

3. “Nếu mình là chipro, mình sẽ chẳng sâu siếc gì cả!” – bạn ko là Chip Pro, khỏi NẾU, nên bạn ko cần show. Còn Chip ở trong trường hợp này, gần như / đã là người của công chúng, nên cũng cần có sự giải thích rõ ràng.

3. Thêm nữa, những người đặt ra câu hỏi có thể là những người đã - chưa - và (có thể) sẽ mua sách của Huyền Chíp (đã có nhiều người khẳng định nếu bạn có thể chứng thực và trả lời câu hỏi 1 cách thuyết phục thì họ nhất định sẽ mua và thâm chí sẽ xin lỗi Huyền vì đã nghi ngờ cô bé). Vậy thì tại sao không? Tại sao lại tiết kiệm một câu trả lời? .

adamantan
16-09-2013, 21:44
Mình thấy yêu cầu bạn chipro chụp full visa để show hàng thật buồn cười!

Nó giống như việc chúng ta đường đột xông vào nhà ai đó rồi yêu cầu đưa passport cho ta xem để "chứng minh" họ là ai, đã đi những nước nào,...; cứ như thể chúng ta là police vậy!

Nhưng mà chúng ta không phải là police, còn chipro không phải là tội phạm! Sao bạn ấy lại phải "chứng minh" mình đã đi đâu?

Nếu mình là chipro, mình sẽ chẳng sâu siếc gì cả!

Ai tin bạn ấy và muốn chia sẻ thì mời ghé chơi; ai nghi ngờ thì khỏi ghé...

Mong rằng bạn chipro sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh phiền lòng.

Bán nhật ký du lịch lấy tiền bị đòi full visa/ dấu nhập cảnh khớp với lịch trình trong sách giống như khi bạn bán bánh trung thu bị khách đòi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và hóa đơn nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu bánh ấy tình yêu ạ :)

So sánh vậy mới chuẩn ^^

ruanwenhua
16-09-2013, 22:14
Em mạn phép copy từ wtt ý kiến của 1 mẹ trên ấy:
1. Thứ nhất em ấy mới học xong lớp 12 làm gì có công ty danh tiếng ở Việt nam với Malay nó điên để thuê làm việc?
2. Thứ hai là em ấy ở 4 tháng Ấn độ, 3 tháng Nepal, 3 tháng ở Isarael, Zambia và Zimbabwe, Tazania, với 2 nước Châu Phi mà làm rùm beng là đi cả thế giới với 25 nước?
3. Thứ 3 là với 700 đô thì em chỉ đủ mua vé 2 chiều (giá rẻ) tới 1 nước Châu phi chứ chẳng có đâu tiền mà ăn với ở tới 2 năm.
3. Thứ tư là em lấy tư cách gì để được mới tới lễ trao giải điện ảnh của Ấn độ với viết bài cho một trang web công nghệ ở Israel, làm cho sòng bài ở Tazania thì có thể xảy ra (làm chui hoặc dọn dẹp hay lau chùi vệ sinh)
4. Thứ năm là em ấy nói "Nếu như tôi không thực hiện những quyết định trên, có lẽ đến giờ tôi vẫn là một cô bé thôn quê bẽn lẽn, không biết dùng máy tính, không nói được tiếng Anh, không biết thế giới bên ngoài là thế nào" chứng tỏ em không biết tiếng Anh khi mới đi bụi vậy là em ấy giao tiếp bằng tiếng gì??
5. Thứ sáu: Em có cửa nào để xin được visa vào các nước Châu Phi nói trên??? nếu như không có ai đứng sau tài trợ??

Lâu lâu ra xem hồi ức thấy nhôn nhịp thật. Bài phân tích của bạn Heo Chị rất chi tiết. Đọc một lèo hết 11 trang

Đã viết thì nên viết đúng và thực tế chút, đành rằng có một số tác giả viết chuyện như Kim Dung. Nhưng câu chuyện ban đầu là ai cũng hiểu mục đích gì.
Riêng bạn HC thì viết như thế chẳng khác nào đưa người đi sau tin bạn vào tình huốn khó. thậm chí không đường về.
Tôi tuy chẳng đi đâu nhiều, chỉ đi duy nhất mỗi Trung Quốc, đi đã hơn 8 năm( toàn bộ là đi công tác thôi), đến cuốn passport không còn chổ đóng dấu phải thay quyển mới, ngoại ngữ khi ở TQ gần như người địa phương mà còn chưa dám tự tin là làm việc kiếm thu nhập đi tiếp tục. Vì không ai thuê mướn cả.

Còn visa thì càng vô lý....

Việc một người du lịch quá cảnh rồi đi tiếp nước thứ 3 và đi tiếp..., thì việc xin visa không phải là điều dễ dàng, nhất là những nước không có LSQ Việt Nam ( Ngoại trừ đông nam á,)

Còn bạn cuocsongmauhong thấy comment liên tục biện minh một cách vô thức thì tôi nghĩ chắc bạn HC tạo thêm nick vào đính chính thôi.

Các bạn tham gia bình luận thì nên giữ lịch sự cho ngôi nhà Phượt chung của những tín đồ đam mê du lịch.

Nếu thực sự bạn HC làm đươc như thế thì tôi xin bái sư học đạo liền

Cảm ơn topic mở ra cho mọi người bình luận. Lâu lâu ra ngoài nhiều chuyện chút chơi

Nobu
16-09-2013, 22:38
Ôi, lớp 12 đã có 700$ :( Em nhớ hồi em học lớp 12, 1 ngày được bố mẹ cho có 15k, bao gồm 5k tiền ăn sáng và 10k đi học thêm ở lò luyện. Đấy là nhà em cũng thuộc diện có chút đỉnh ở Hà Lội ấy ạ. Thủa ấy mà em cũng có tầm chục triệu để đi du lịch thì giờ em cũng xuất bản mấy cuốn hồi ký, nhật ký rồi cũng nên.
Giờ em cũng 30 cái xuân xanh, chưa đọc xách balo lên và đi với 700$ lần nào nhưng cũng sắp hứng chí xách vali cầm 1500$ đi Hàn quốc trải nghiệm đây ạ. Gớm, nội xin cái visa đi HQ mà em mửa cả mật ra rồi (vâng, em 30 tuổi đầu dưng mà phải ngửa tay ra mượn ông bà già 5000$ để làm sổ tiết kiệm ạ). Đi những 25 nước vòng quanh thế giới thì chắc là em bạc tóc vì lo xin visa mất :(
À, viết xong lại phải edit lại phải để nói nốt, em quên kể là 1500$ là tiền mà em nai lưng ra làm việc trong 2 năm giời ạ :(
700$ cũng là số tiền mà em kiếm được sau 2 năm đầu tiên đi làm :(

lucthum
16-09-2013, 22:42
các bạn đừng tranh cãi những điều vụn vặt làm gì. Với các bạn fan của Huyền Chip, nếu các bạn cảm thấy cuốn sách hay lắm rồi, mĩ mãn lắm rồi thì cũng không đến lượt các bạn lên tiếng bảo vệ, nhất là với những lập luận không ngửi vào đâu được của các bạn. Người nên (và cần) lên tiếng một cách chính thức là tác giả, dù chỉ cần lên tiếng trên page fb của cuốn sách mà cô ấy vẫn thường xuyên trực chiến để xóa comment thắc mắc.

Nếu như tác giả xóa comment thắc mắc thì quá đủ để biết mức độ chân thực của cuốn sách rồi

cuongnm
16-09-2013, 23:42
:D chip chip chip. Không sao. Có thể đưa cuốn này vào thể loại du lịch viễn tưởng, kiểu 80 ngày vòng quanh thế giới, hai vạn dặm dưới biển...
:D nhà xuất bản họ in nhầm hoặc quên không in mục "thể loại" thôi. Nói chung trước khi mua mấy cuốn kiểu này tặng con cháu họ hàng thì nhớ bảo chúng nó trước, là mày đọc như đọc Dế mèn phiêu lưu kí của cụ Tô Hoài

khachsanbaothy
17-09-2013, 01:20
đương nhiên cô ấy fải có TRÁCH NHIỆM về những thông tin cô ấy cung cấp trong sách. Hơn nữa, cuốn sách đó là do bỏ tiền túi ra để mua nên mình có QUYỀN đòi hỏi những quyền lợi của mình.

Đòi hỏi kiểu hạch sách này thì làm đơn lên phường, xong rồi mang tới đơn vị chịu tránh nhiệm xuất bản mà xếp hàng đợi kết quả trả lời bợn nhé! Bị ép mua sách nên phải đòi quyền lợi hả bợn???? Phán câu hay dễ sợ luôn thấy gứm. Bó tay:LL

kaka_
17-09-2013, 01:38
mình thấy topic này cũng có nhìu cái nhìn trái chiều hay ^^
trích dẫn thêm từ các nơi khác về cho các bạn tham khảo thêm


Không phải nhắm vào chỉ trích cá nhân Huyền Chip hay phải bóc mẽ cho bằng được cuốn sách kia. Mà để mọi người nhìn nhận lại tổng thể vấn đề, nó gây ảnh hưởng không tốt tới đại bộ phận những người trẻ muốn thể hiện mình


1. Đừng chơi trò đánh đồng em Chip = chấp nhận thử thách, khao khát đi ra khám phá thế giới.

Để rồi sau đó chụp mũ tất cả những ai đang bảo em Chip nói dối = loại người không dám phấn đấu. Ngồi ao làng.

Mọi người ở đây chỉ bảo em nó nói phét về những trải nghiệm. Phản đối kiểu bịa đặt màu hồng, cổ súy cho việc du lịch nguy hiểm ( mà có khi chính em Chip chẳng hề trải qua).
Còn vấn đề đi và trải nghiệm, khám phá thì hoàn toàn không ai phản đối nhé. 4rum này đâu thiếu người yêu thích du lịch, đang du học, định cư nước ngoài mà cứ phải lòe...

2. Đừng hoắng lên theo kiểu "bịa thì sao".
Sở dĩ em Chip được tung hê vì em nó nói rằng đi và trải nghiệm, chịu đủ thử thách...

Nếu những thứ em nó viết là bịa đặt như anh em đã chứng minh. Nó chỉ đi vài nước theo kiểu ngồi máy bay, ở khách sạn, chạy ra chụp mấy tấm ảnh rồi quay về vui chơi cùng nhóm bạn nước ngoài ( với nguồn tài chính không phải ngợi) thì việc đó chẳng còn ý nghĩa gì ráo. Vì nếu có tiền ai chẳng du lịch được kiểu ấy, và cũng chẳng có cái gì là thử thách, trải nghiệm cao siêu trong chuyến du lịch đơn thuần đó...

3. Đừng gào lên nói như đinh đóng cột rằng em nó đi vì cá tính, vì bản thân chứ không phải chứng minh khoe mẽ gì cả.

Mọi người đã trích dẫn và phân tích về việc rất có thể là em nó đổ tiền ( hoặc được tài trợ) để xây dựng thương hiệu cá nhân, trở thành người đại diện cho thương hiệu xyz nào đó.

Và nếu kết hợp với việc bịa đặt những trải nghiệm, gian khó, thử thách trải qua nữa thì càng bẩn tởm hơn...

ah, đính chính vui với bạn này chút xíu


Bạn quả là dũng cảm. Ngoài việc đi chơi bạn còn có cả thú vui là mua mạo hiểm vào người nữa nhỉ. Theo đánh giá của bạn thì thôi tớ nhận là người tốt đi chứ tớ chả biết cái "dư luận viên" là cái gì nữa (haiza, bây giờ lại có người tài giỏi về việc đoán định con người dư vầy nữa). Phúc nhà bạn còn lớn là giờ đây còn ngồi gõ bàn phím được chứ hôm ấy lại xảy ra xô xát thì mọi người lại phải nói RIP.

Riêng về Campuchia thì quan điểm của tớ luôn không an toàn
- Cùng người Campuchia với nhau mà họ dùng cuốc bổ vào đầu nhau hàng triệu người
- Người Cam không ưa gì người Việt
- năm 2001 tớ sang Cam và làm 1 thời gian thì họ còn dặn không nên đi ra khỏ khách sạn sau 8h tối và không đeo trang sức, dồng hồ vì bạn có thể bị bắn chết để lấy cái đồng hồ 200k, miễn là nó lấp lánh. Luôn tồn tại 5 loại sắc phục mà bên nào cũng súng dài cả mét

Tớ hoàn toàn tin tưởng bạn có thể đi Iraq và Syria vào thời điểm này, rất hợp với dáng bạn. Ngồi uống cafe ở Baghdad hay Damascus xem bin nhau còn thú vị hơn í chứ :D

mình đi Cam cách đây 1 tháng - thời điểm vừa biểu tình sau
- cái vụ cùng người Cam bổ cuốc vào đầu nhau là thời điểm nào ??? chiến tranh ngày xưa chắc khỏi bàn, người Việt ngày xưa cũng có nhìu cái để nói lắm đó, trên thế giới cũng nhiều nước có nhiều cái điên hơn - cái này ở khía cạnh quan điểm về chính trị, tôn giáo, chả muốn bàn sâu - nhưng thời điểm hiện tại - ko có thì bạn đừng đưa tin vớ vẩn - ảnh hưởng và dễ dẫn đến một cái nhìn tiêu cực, lệch lạc cho mọi người

- mình đi Cam 8 ngày - tới nhiều tỉnh, thành phố , đi đâu cũng nói tiếng Việt - tự giới thiệu mình là người Việt - thấy dân Cam vui vẻ, nhiệt tình (găp chính người Việt trên đất Cam lại thấy hống hánh, thái độ với đồng bào mình hơn) hiếu khách

- mình đi vào thời điểm vừa bầu cử xong bên đó, nhiều người khuyên ko nên qua, đang biểu tình các nơi - nhưng thực tế mình qua thấy bình thường, tối còn đi chơi đêm tới 1~2h sáng về -chơi ở khu dân local cũng thấy rất bình thường

Northern Wind
17-09-2013, 01:57
Thiết nghĩ là khi độc giả mong muốn thông tin thật từ một tác phẩm dạng nhật ký thì cũng không có gì là quá đáng, khi họ cảm thấy nghi vấn. Vả lại hiện trạng giới trẻ đang có suy nghĩ cuộc sống bên ngoài quá tốt đẹp, quá tử tế thì những thắc mắc cho tác phẩm mang lại kinh nghiệm để tham khảo như thế càng quan trọng. Hy vọng tác giả sẽ có câu trả lời thích đáng cho các thắc mắc này. Tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi các bạn trẻ lên đường mà chuẩn bị chưa đủ cả về sức lực và vật lực !

khachsanbaothy
17-09-2013, 01:59
:D chip chip chip. Không sao. Có thể đưa cuốn này vào thể loại du lịch viễn tưởng, kiểu 80 ngày vòng quanh thế giới, hai vạn dặm dưới biển...
:D nhà xuất bản họ in nhầm hoặc quên không in mục "thể loại" thôi. Nói chung trước khi mua mấy cuốn kiểu này tặng con cháu họ hàng thì nhớ bảo chúng nó trước, là mày đọc như đọc Dế mèn phiêu lưu kí của cụ Tô Hoài

Em xin bác đừng dùng cái từ bôi đậm trên để nhận định hay đánh giá 1 sự việc cụ thể.. Cảm tính quá!
Tây nó nghe được nó lại chít vì sặc mất.:T
Em đi mượn sách chíp viết xem thế nào. Hay thì đọc, dở thì bỏ vậy! Hây zaaaa, thiệt là mệt quá đi.

caduoi
17-09-2013, 02:10
Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ. Ai cũng có óc. Nếu cảm thấy đó là chuyện không thể thì là không thể, không nhắm mắt làm bừa theo là được. Còn nếu đã ngu tới mức, vì một người viết dăm ba chữ đã liều mình như chẳng có, để làm theo mà không tìm hiểu kĩ càng thì thôi...ngu thì chết chứ tội tình gì....Ai chứ tôi, đọc xong một cuốn sách, một bài viết thấy có cảm hứng là một lẽ, ngoài ra xem xét có khả thỉ hay không, cách thức, thứ tự như thế nào thì tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu và kiểm tra đôi ba lần từ nhiều nguồn khác nhau...Chứ có điên mà tin theo một người, một nguồn. Vậy thôi.

suspian
17-09-2013, 03:27
Cái bằng chứng duy nhất mà mình quan tâm, là quyển passport có in visa đủ của các nước mà bạn ấy đi đến trùng khớp với ngày đi và về mà bạn ý tả trong sách của bạn ý. Trong khi trên forum này nói riêng và cả nước mình nói chung, việc xin visa đối với công dân Việt Nam là 1 điều không hề đơn giản, ngay cả đối với những người có điều kiện về kinh tế. Nếu không thì diễn đàn phuot.vn này đã chẳng được lập ra, và các thread về việc xin visa cứ dài dài mãi không hết như vậy. Nên đừng bảo mình rằng cứ giở chiêu "ăn vạ" rồi "lên cấp trên, lên cấp trên nữa" là người ta sẽ cho đi. Nhảm quá vậy? Vậy chỉ cần ai dẻo mồm lên trình bày thống thiết là "tôi muốn đi khám phá thế giới, tôi yêu du lịch bằng cả trái tim cháy bỏng" bla bla là có visa ngay? Và cái bộ phận lãnh sự của các nước lập ra chỉ để kiểm tra độ "lì" của người nộp đơn?

Khi nào có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, mình đảm bảo tất cả những người nghi ngờ tính xác thực của quyển sách (bao gồm có mình) sẽ tắt tiếng hết. Có tranh cãi 100 trang mà không chừa ra được cái passport thì cũng chả để làm gì :).

Cara
17-09-2013, 06:39
Mình đây trực chiến trên WTT và Voz coi các thým các mẹ bàn luận mấy ngày nay rồi nhưng ít lên tiếng. Nói thật nhé, không chỉ các em tuổi Chip trở xuống bị ảnh hưởng mà con em gái mình 25 tuổi rồi vẫn còn tưởng Chip nói thật. Mình mới ngồi tẩn cho nó 1 trận vì visa dễ xin như ăn vạ được đấy à, đi theo kiểu bạ đâu nhờ đấy thì có khác gì ăn mày quốc tế, nhục nhã cho 2 chữ VN với người ngoài để đâu cho hết. Tẩn cả tiếng chị ấy mới có vẻ là hết bị cơn bốc đồng ám ảnh ( nói thêm là con em mình cũng chỉ có mình trong nhà nói nó chịu ngồi nghe thôi, mình mà không nói thì chắc ba mẹ mình một ngày nào đó té xỉu khi biết nó đã dông sang Malay hay đâu đó để lò dò xin visa đi xa hơn với vài trăm đô trong túi như bạn Chip).
Hậu quả của cơn bốc đồng thì lớn lắm. Mà tuổi trẻ thì đã đủ kinh nghiệm để đề phòng bao nhiêu ...
Xin đừng nghĩ ai muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết.
Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì chẳng phải sự thật.
Mình không anti em Chip, chỉ là mong giới trẻ đừng bị ảo ảnh mà làm liều.

Deplov
17-09-2013, 08:22
Vấn đề là cuốn sách không chỉ gợi lên cái thắc mắc là Huyền Chip có đi đủ 25 nước hay không, mà còn là cô ấy có thực sự kiếm tiền theo cách cô ấy nói hay không, có đi nhờ một dạng tài trợ nào hay không, hay cô ấy có kiếm tiền thật, nhưng chả đáng gì, vì trong thẻ cô ấy có cả mớ tiền sẵn rồi.

Ngoài ra, mình thấy cách Huyền trả lời bác Vũ Khoan là rất xấc. Một người có lòng tự trọng thì không lấy chuyện ăn vạ Visa (dù là thật hay là chém), hay nhập cảnh trái phép vào nước khác để coi như một thành tích. Có đi là có mạo hiểm, nhưng không đồng nghĩa với việc làm trái pháp luật, ăn vạ và luôn luôn cầu cạnh sự giúp đỡ mỗi khi gặp rắc rối. Ok, lòng tốt lúc nào cũng cần, và gặp lòng tốt thì tốt, nhưng sống có trách nhiệm với bản thân trước hết phải xác định được rằng mình phải dựa vào mình đã.

bimbip
17-09-2013, 08:51
Chào các anh chị,
Vẫn như năm ngoái em đã nói: ko biết bạn HC đi bao nhiêu nước, học được văn hóa gì nhưng em chỉ nhớ năm ngoái hẹn 16h ra HỘI CHỢ GIẢNG VÕ kí tặng sách mà em đợi ko thấy đến.
https://www.phuot.vn/threads/25194-X%C3%A1ch-ba-l%C3%B4-l%C3%AAn-v%C3%A0-%C4%90i-V%C3%B2ng-quanh-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-trong-1000-ng%C3%A0y?p=710434#post710434 <--- Link kiểm chứng đây.
Em đi về, quyển sách Tập 1 em đi mua từ tối hôm trước ở quán cafe gì gần Hoàng Cầu em mang theo để được kí tặng giờ em cũng chưa mở ra xem quá chương 2.
Nhìn chung sau hôm đấy em thất vọng và em cũng chả tin từ đó rồi...
Kính các anh chị,
Bimbip

redbaron
17-09-2013, 08:56
lượm được tờ giấy gói xôi có viết plan của bạn chip chuẩn bị đi du lịch này:D
http://web.archive.org/web/20120707065023/http://travel.huyenchip.com/2010/06/my-plan-to-travel-around-the-world/

http://web.archive.org/web/20100717093343/http://travel.huyenchip.com/2010/07/updates-about-my-travel-plan-its-crazy/

ý tưởng ban đầu của bộ sách:

First, I want to about the book I’m writing. It will be named “Du lich bui A –> Z” ("Viet backpackers A –> Z” in English) or something like that, I haven’t decided yet. It can be considered as the Lonely Planet for Vietnamese. Lonely Planet is the leading travel publication for backpacker. They have 1 book for almost every country. However, their information is for Westerners and not really relevant for Vietnamese in term of cultural differences, diplomatic relationships, visa process, transportation and many things more. When I was working on the itinerary, I was really struggling to find information through few websites and friends. I don’t want that information to be wasted when I finish the trip. I want to put all what I collect on the way together with information from friends into a book, to make a “Lonely Planet” for Vietnamese to backpack to all countries (well, not all, but many :P)

ý tưởng rất hay nhưng có lẽ nhà xuất bản và đơn vị tài trợ cho bạn ấy đã biên tập lại nên kết quả là một đống bấy nhầy những điều vô lý (c), chắc do ko phản ảnh đúng hiện thực xã hội =))

nguyenyensao
17-09-2013, 09:33
Xin lỗi các bạn, cho mình lạc đề 1 chút: Dượng mình đi Camp vừa về hôm qua, nói là nếu không về trước 9h sáng hôm qua thì chắc phải ở bên đó thêm 2 tháng nữa rồi (chắc có chém 1 tí nhưng đúng là tình hình rất loạn lạc) và ít nhất trong 1 đêm cũng có 4-5 người chết chứ không có chuyện 1 người như báo đăng tin. Có sự liên tưởng nào giữa bài báo đó với các tác phẩm của HC không nhỉ? ;)
Mình cũng như đa số, cần biết chính xác đây là Nhật ký hay Truyện hư cấu để chọn lọc cái nào nên tin (có thể vận dụng cho chính mình sau này), cái nào chỉ đọc cho trí tưởng tượng bay xa, mà vẫn chưa biết được.:(

tantrokiniem
17-09-2013, 09:38
Mình sẽ chờ đến ngày này :D.....những ai thắc mắc về Visa của em ấy là thiếu hiểu biết nhé ^^...


Ban đầu khi đọc những thông tin như vậy tôi thấy rất bức xúc. Nhưng sau khi có quá nhiều ý kiến dạng: "xin visa phải chứng minh tài chính", "visa du lịch chỉ được 30 ngày", "không thể kiếm được lương cao như thế vì ông ABC nào đó chỉ được từng này"… tôi thấy mình không cần phải bực bội.

Những phản hồi đó thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết về chính sách visa của các nước, chỉ thích vơ đũa cả nắm. Rất nhiều người trong số họ nghĩ bản thân không làm được thì người khác cũng không ai làm được. Bây giờ, tôi chấp nhận nó là mặt trái của việc được nhiều người biết tới. Họ có thể ghét bạn, thậm chí “chửi” bạn và trên mạng là ảo, không ai biết ai nên điều này càng dễ dàng hơn.

Tôi sẽ trả lời khúc mắc của độc giả cũng như đưa ra minh chứng cho những điều mà tôi đã viết, đã nói vào cuộc họp báo ngày ra mắt “Xách ba lô lên và đi” tập 2 ngày 19/9 tới.

sa_mac
17-09-2013, 09:51
Đòi hỏi kiểu hạch sách này thì làm đơn lên phường, xong rồi mang tới đơn vị chịu tránh nhiệm xuất bản mà xếp hàng đợi kết quả trả lời bợn nhé! Bị ép mua sách nên phải đòi quyền lợi hả bợn???? Phán câu hay dễ sợ luôn thấy gứm. Bó tay:LL

uh !.


Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ. Ai cũng có óc. Nếu cảm thấy đó là chuyện không thể thì là không thể, không nhắm mắt làm bừa theo là được. Còn nếu đã ngu tới mức, vì một người viết dăm ba chữ đã liều mình như chẳng có, để làm theo mà không tìm hiểu kĩ càng thì thôi...ngu thì chết chứ tội tình gì....Ai chứ tôi, đọc xong một cuốn sách, một bài viết thấy có cảm hứng là một lẽ, ngoài ra xem xét có khả thỉ hay không, cách thức, thứ tự như thế nào thì tôi tự tìm hiểu, nghiên cứu và kiểm tra đôi ba lần từ nhiều nguồn khác nhau...Chứ có điên mà tin theo một người, một nguồn. Vậy thôi.

Cái này thì mình nghĩ một khi bạn càng lớn, càng có nhiều kinh nghiệm thì bạn có thể nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, không thể và có thể. Nhưng nếu bạn còn trẻ, kinh nghiệm đi đứng chưa nhiều thì mọi chuyện lại khác. Và qua một người được báo chí tung hô, được nhiều người tin tưởng và phát hành sách có lời giới thiệu của những người nổi tiếng, thì đương nhiên theo hiệu ứng đám đông là bạn sẽ tin vào điều đó/ người đó (cái này mình chỉ nói những người trẻ thôi ha, còn có exp như bạn mình cũng không bàn), cái đó cũng được xem là nhiều nguồn. Và điều này sẽ gây khó khăn cho gia đình khi các e nhỏ dọa bỏ nhà đi vì đã có người làm được (cũng như có một bộ phận cuồng khi các ca sĩ Kpop đến và đòi đi xem cho bằng được)

Đơn giản là ví dụ ở bản thân mình, trước mình chưa đọc sách của cô bé này, nhưng thấy báo chí ca ngời, hình ảnh minh họa, và đều từ những nguồn đáng tin nên mình tin cô bé có thể làm được điều đó. Tới lúc này thì chưa có gì để chứng minh là cô bé đã không làm, nhưng những câu hỏi và lý lẽ mọi người đưa ra cũng khiến mình nhận ra được nhiều điều và mình thắc mắc. Ở đây mình chưa đi nhiều, nên những chuyện ở đất nước khác mình không biết rõ, và vì thế mình nghĩ là có thể kiếm được tiền nếu bạn thật sự giỏi để trang trải như work and travel. Nhưng thật sự nó không phải thế.

MrMilan
17-09-2013, 09:54
Đây là blog của em HC nè


http://web.archive.org/web/20120707065023/http://travel.huyenchip.com/2010/06/my-plan-to-travel-around-the-world/

Còn đây là đoạn trả lời của em HC với mấy bạn thắc mắc

@Minh & Nhung Thank you very much!
@Huy My expected budget for the whole trip is $25000 of which $5000 or more will be allocated for visa stuffs (visa to a country can cost up to $200 if I apply overseas or need to apply through a travel agency), $5000 for transportation and $15000 for food & accommodation, entrance fees during 2 years.


Như vậy dự tính chuyến đi cũng khá khá tiền, để kiếm tưng đấy tiền thì cũng mất khá nhiều thời gian, ko chỉ 1 tháng hay 3 tháng tá túc ở nước bạn đâu.

Mabu0701
17-09-2013, 10:45
Ngày còn nhỏ, tôi hay được bố dẫn đi chơi. Bố tôi hướng dẫn các anh chị sinh hoạt trong một tổ chức giống như Hướng đạo sinh. Trong mỗi chuyến đi như thế, hoặc là quần soạt, ba lô, mũ chóp, một cây gậy đi bộ hơn chục cây số, hay là những màn giăng dây vượt sông.

Bố tôi từng là hướng đạo sinh, và ông huấn luyện đàn em của mình theo cách của người huynh trưởng. “Tất cả những gì của anh sẽ là của em”, ông đã sống như thế, truyền những kỹ năng, và cả những cảm hứng cho lớp đàn em của mình.

Nhưng vẫn có sự ngờ vực. Trong những cuộc thảo luận, không phải tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định của bố. Các em còn nhỏ, đi bộ có nổi không? Vượt sông có nguy hiểm không?

Tất nhiên rằng đây là những việc nguy hiểm. Từ trước đến nay, đi ra khỏi nhà chưa bao giờ là việc dễ dàng. Để có thể đi bộ, năm, mười cây số, các em phải học những cách căn bản nhất như đi có trật tự, hàng lối, cách bước chân, cách buộc dây giày, hay cách sắp xếp ba lô sao cho đủ các vật dụng cần thiết, nhưng vẫn gọn và nhẹ nhàng. Để vượt sông, các anh phải đi trước để dò, và luôn có người đồng hành ở phía dưới dòng nước.

“Một người không dám bước nữa vì sợ gãy chân, nhưng chỉ vì sợ gãy chân mà không bước nữa thì khác gì chân đã gãy”. Bố đào luyện chúng tôi như thế, để sau này, tôi không e sợ bất cứ con đường nào!

Tôi tin rằng có rất nhiều người bố như thế. Thật là khó khăn khi con gái của mình quyết định tạm dừng việc vào đại học, chỉ để đi lang thang qua các nước. Để cảm nhận nhiều hơn về những nền văn hóa khác với mình!

Đứng trên địa cầu, chúng ta sẽ quan tâm đến nước này, nước khác. Nhưng nhìn từ vũ trụ, chỉ có một hành tinh xanh. Chúng ta là một, đừng để những đường biên giới, những nền văn hóa chia cắt mình. Hãy là một công dân toàn cầu!

Và cô gái ấy đã đi, xách ba lô lên và đi, vừa đi vừa viết. Sẽ có nhiều người ngờ vực, em có dám đi hay không, em có thực sự đã đi như thế. Họ sợ rằng nguồn cảm hứng của em sẽ làm con em họ đi ra khỏi cái quỹ đạo mà họ hằng mong muốn. Một trong những bi kịch của các bậc phụ huynh là muốn con em phải sống theo cách của mình, mà quên rằng bản thân những người trẻ cần có một cuộc đời của họ. Họ lo sợ rằng, vì một lý do nào đó, họ không thể truyền hết những kỹ năng của mình cho thế hệ sau, để có thể tự tin nhìn chúng đi vào những con đường lớn. Những suy nghĩ đó, những ngờ vực đó, âu cũng là lẽ đương nhiên!

Họ không tin rằng có một cô gái, một mình, xách ba lô lên và đi!

Em hãy sống cuộc đời của em. Bố mẹ, gia đình, xã hội chỉ cung cấp cho em những nền tảng cần thiết. Em sẽ là người quyết định em sẽ sống như thế nào. Em cũng đừng quan tâm đến họ, dẫu cho thiên hạ chụp cho em một cái mũ quá lớn. Khi một cô bé phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của quá nhiều người.

Điều đó có công bằng không? Tất nhiên là không công bằng. Châu Phi dạy cho em biết chấp nhận. Và tôi tin rằng, xã hội này cũng dạy cho em điều đó.

Một ngày tháng 9, có những cơn gió lạnh.

MB

Allbutnothing
17-09-2013, 10:47
Có điều kiện thế thì đơn giản. Kinh nghiệm của mình, một khi đã đủ điều kiện lấy tiền đè thủ tục thì việc xin Visa chẳng là gì. Trước giờ mình chỉ có 1 lần duy nhất tự tay nộp hồ sơ và tiền cho sứ quán là hồi xin Visa vào Myanmar, còn lại đi Trung quốc, Hàn Quốc, HongKong, Nhật Bản.v.v. tuyền gọi cuốc điện thoại rồi ngồi chờ. Visa quá cảnh thì mình chưa làm bao giờ nhưng chắc cũng sẽ có cùng nguyên lý - cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng mà như thế thì câu chuyện đã khác lắm nhỉ? :D

huyenthu98
17-09-2013, 11:19
Hô hô hô !! không ngờ cái topic này lại nóng lên thía. Cái kiểu " nóng" này chính là cái mà các nhà xuất bản mong muốn í mà. Chuyện này chẳng khác gì chuyện Trạng Quỳnh nằm phơi .... trên bè giữa sông ngày xưa. Muốn chửi thía nào thì chửi, miễn móc tiền ra là được. kakakaka.
Mình chẳng phải là fan của em huyenchip. Ngoài những gì chippro đăng tải trên diễn đàn này thì mình cũng chẳng đọc phần 1 lẫn phần 2 của em huyen. Nhưng cái giọng điệu hạch sách của vài người làm mình ngứa tai nên chuyển sang ngứa ... tay quá chừng. Hây dza ! giả sử mình là em huyenchip thì sao nhỉ ?. Mấy chú kia mà hỏi kiểu í thì mình cũng sẽ cong môi lên mà: " Này chú có mua sách của chị thì mua rồi xéo đi đâu mà đọc. Chị đây không có thì giờ mà hầu chú nhá ! ". Sau đó thì sao ?. Thì điên lên chứ sao ?. Điên lên thì sao ?. Thì chửi toáng lên chứ sao ?. Chửi toáng lên thì sao ?. Thì sẽ có một đám đông bu đến " cái giè ??". "Chuyện giề ?!! ". "Đầu đuôi thế lào ?". "Ậy ậy !! muốn biến đầu đuôi thế nào thì bác phải xem sách mới biết chứ ? ". Hê hê hê !! lúc này thì huyenchip nhà mình cứ gọi là tít mắt lên mà ngồi gom thu tiền í chứ lị !.
Đấy là cái khác biệt giữa 1 thằng chỉ có 700$ mà dám đi tứ xứ với những tên còn lại.
Mình cũng đang nghĩ, sau vụ này sách sẽ càng bán chạy hơn ;)
Cũng đã mua tập 1 của em này, nhưng tập 2 chắc ko mua nữa

tranttlinh
17-09-2013, 12:05
Điểm chung của đa số comment khen là user có ko quá 50 bài viết (trong đó đa số bài viết đều liên quan đến topic này), user đó cũng chưa tham gia post bài chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch hay raise đoàn trên phuot.vn
khachsanbaothy https://www.phuot.vn/search.php?do=finduser&userid=47232&starteronly=1&contenttype=vBForum_Thread
Cuocsongmau hong https://www.phuot.vn/search.php?do=finduser&userid=116467&starteronly=1&contenttype=vBForum_Thread
Thiên Di https://www.phuot.vn/members/41981-Thi%C3%AAn-Di
thocon1511 https://www.phuot.vn/members/54137-thocon1511
Mabu0701 https://www.phuot.vn/members/97862-Mabu0701


@biendaikho: Mình ko biết quan điểm cá nhân của bạn là gì, bạn hâm mộ, quý phục, tin tưởng Huyền Chip hay ko thì đó là chuyện của bạn nhưng với tư cách là người phụ trách trang tin của phuot.vn thì bạn nên khách quan hơn. Bạn là người đăng trích đoạn cuốn sách của HC lên trang tin và bây giờ, trong khi những câu hỏi, phản biện trong topic này thì chưa được trả lời của tác giả thì bạn đã đăng ngay comment bênh vực của Mabu0701 lên trang tin (nội dung về chuyện trong khi người khác ko dám đi thì em Huyền Chip đã đi).

Thế chỉ có ý kiến của Mabu0701 là đáng quan tâm trong khi bao nhiêu ý kiến của các bạn khác trong topic này là ko đáng hay quan tâm ư? Hay vấn đề ko phải ở chỗ có đáng quan tâm hay ko mà là có hợp ý cá nhân bạn hay ko?

Mit-Koi
17-09-2013, 12:33
Nếu bạn yêu cầu cá nhân mình kiểm tra điều đó thì đúng là bạn đã " ra đề" quá khó đối với mình rồi. Tuy nhiên nếu bạn vận dụng chút trí não của bạn để suy xét thì việc đó theo mình nghĩ không khó để suy luận ra . Mình thử bày cho bạn vài cách nhé:
- bạn vào google gõ từ khóa huyenchip xem nào ? có bao nhiêu kết quả ?. Với một " hot girl" như huyenchip thì thử hỏi trên mạng có bao nhiêu con mắt chuyên săm soi bới lông tìm .... sẹo như bạn ?. Sao không thấy ai đặt câu hỏi như bạn ?.
- Tập 1 " Xách ba lô lên và đi " đã xuất bản sách giấy. Tập 2 thì hình như mới bán ebook. Theo bạn các nhà xuất bản kia là thằng ngu hay sao mà không đặt câu hỏi như bạn trước khi bỏ cả đống tiền ra đầu tư ?

http://www.haivl.com/photo/1128345 =>> có khi đây là cái thím cần.thím là fan cuồng àh?

b0ychjcken
17-09-2013, 13:30
Tôi đã mua tập 1, tôi sẽ mua tập 2 mặc dù tôi nhận thấy đây không phải hoàn toàn là một cuốn "Nhật ký"...
Hôm bữa có anh nào đó có viết 2 câu tôi thấy rất hay:
"Đời không như mơ,
Và phượt không là thơ."
---
Tôi cho rằng HC đang cố gắng biết phượt thành thơ, mà thơ thì đọc lọt tai thật đó - Chỉ có điều, thơ phản ánh một phần thực tế, chứ thơ không phải là thực tế... :)
Vì vậy cứ đọc và cảm nhận đi, Nhưng nhớ là người đọc có ý thức :D

dinhquanghuy
17-09-2013, 14:18
25 quốc gia mà em Chip này đi qua thì mình thấy cũng ko hẳn là các quốc gia đòi hỏi cao siêu khi cấp visa :D các bạn thắc mắc chứng minh tài chính với tiền bỏ túi làm gì =)) trừ 10 nước Đông Nam Á thì visa Ấn, Nepal hay visa Tanzania thì có gì khó hả giời :D Ai Cập thì em ấy đâu có visa, chỉ có xin được mỗi free visa ở Sinai. Còn châu Mỹ theo mình biết là em ấy về VN rồi mới bay sang đó :D
Mà cứ cho là chứng minh tài chính, vay 50tr nhét sổ tk, lên xin visa, xong rồi trả lại cũng có chết ai :D Đâu cứ phải lắm tiền mới xin được visa :D
Chừng nào em ấy đi Mỹ, Nhật Hàn, Châu Âu thì hãy hạch sách :D
Còn giờ đừng thắc mắc mấy câu kiểu "nghe người ta bảo abc ... hay ông xyz đi rồi bảo nữa..."
Hãy chờ đến 22/9

TravelBug
17-09-2013, 14:27
Ngày còn nhỏ, tôi hay được bố dẫn đi chơi. Bố tôi hướng dẫn các anh chị sinh hoạt trong một tổ chức giống như Hướng đạo sinh. Trong mỗi chuyến đi như thế, hoặc là quần soạt, ba lô, mũ chóp, một cây gậy đi bộ hơn chục cây số, hay là những màn giăng dây vượt sông.

Bố tôi từng là hướng đạo sinh, và ông huấn luyện đàn em của mình theo cách của người huynh trưởng. “Tất cả những gì của anh sẽ là của em”, ông đã sống như thế, truyền những kỹ năng, và cả những cảm hứng cho lớp đàn em của mình.

Nhưng vẫn có sự ngờ vực. Trong những cuộc thảo luận, không phải tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định của bố. Các em còn nhỏ, đi bộ có nổi không? Vượt sông có nguy hiểm không?

Tất nhiên rằng đây là những việc nguy hiểm. Từ trước đến nay, đi ra khỏi nhà chưa bao giờ là việc dễ dàng. Để có thể đi bộ, năm, mười cây số, các em phải học những cách căn bản nhất như đi có trật tự, hàng lối, cách bước chân, cách buộc dây giày, hay cách sắp xếp ba lô sao cho đủ các vật dụng cần thiết, nhưng vẫn gọn và nhẹ nhàng. Để vượt sông, các anh phải đi trước để dò, và luôn có người đồng hành ở phía dưới dòng nước.

“Một người không dám bước nữa vì sợ gãy chân, nhưng chỉ vì sợ gãy chân mà không bước nữa thì khác gì chân đã gãy”. Bố đào luyện chúng tôi như thế, để sau này, tôi không e sợ bất cứ con đường nào!

Tôi tin rằng có rất nhiều người bố như thế. Thật là khó khăn khi con gái của mình quyết định tạm dừng việc vào đại học, chỉ để đi lang thang qua các nước. Để cảm nhận nhiều hơn về những nền văn hóa khác với mình!

Đứng trên địa cầu, chúng ta sẽ quan tâm đến nước này, nước khác. Nhưng nhìn từ vũ trụ, chỉ có một hành tinh xanh. Chúng ta là một, đừng để những đường biên giới, những nền văn hóa chia cắt mình. Hãy là một công dân toàn cầu!

Và cô gái ấy đã đi, xách ba lô lên và đi, vừa đi vừa viết. Sẽ có nhiều người ngờ vực, em có dám đi hay không, em có thực sự đã đi như thế. Họ sợ rằng nguồn cảm hứng của em sẽ làm con em họ đi ra khỏi cái quỹ đạo mà họ hằng mong muốn. Một trong những bi kịch của các bậc phụ huynh là muốn con em phải sống theo cách của mình, mà quên rằng bản thân những người trẻ cần có một cuộc đời của họ. Họ lo sợ rằng, vì một lý do nào đó, họ không thể truyền hết những kỹ năng của mình cho thế hệ sau, để có thể tự tin nhìn chúng đi vào những con đường lớn. Những suy nghĩ đó, những ngờ vực đó, âu cũng là lẽ đương nhiên!

Họ không tin rằng có một cô gái, một mình, xách ba lô lên và đi!

Em hãy sống cuộc đời của em. Bố mẹ, gia đình, xã hội chỉ cung cấp cho em những nền tảng cần thiết. Em sẽ là người quyết định em sẽ sống như thế nào. Em cũng đừng quan tâm đến họ, dẫu cho thiên hạ chụp cho em một cái mũ quá lớn. Khi một cô bé phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của quá nhiều người.

Điều đó có công bằng không? Tất nhiên là không công bằng. Châu Phi dạy cho em biết chấp nhận. Và tôi tin rằng, xã hội này cũng dạy cho em điều đó.

Một ngày tháng 9, có những cơn gió lạnh.

MB


Tôi chỉ ưng xem chứ không ưng viết gì vào topic này, tuy nhiên vì anh bạn nhắc đến Bố là 1 hướng đạo sinh, một trưởng nên tôi mạn phép nói leo:

- 1 trưởng hướng đạo sẽ hướng dẫn các em đoàn sinh chơi các trò mạo hiểm 1 cách an toàn.

- 1 trưởng hướng đạo khi hướng dẫn các em chơi các trò mạo hiểm, sẽ chỉ ra cho các em thấy những nguy hiểm đàng sau các trò chơi đó và hướng dẫn các em vượt qua những chướng ngại đó 1 cách an toàn , thí dụ: vượt qua cầu khỉ thì cho biết là cầu khỉ, không dối các em cầu khỉ là cầu xi măng! vượt qua sông thì bảo là sông sâu bao nhiêu chứ không dối các em đó là suối cạn!

- Lời thề hướng đạo: Trên danh dự, tôi sẽ cố gắng hết sức mình làm bổn phận đối với Thượng đế và quốc gia tôi và tuân theo Luật Hướng đạo; luôn luôn giúp đỡ người khác; tự giữ thân thể cường tráng, tâm trí minh mẫn, và đức tính ngay thẳng.

Chỉ là muốn nhắc lại cho bạn nhớ về những đức tính quý báu mà 1 trưởng hướng đạo cần tâm niệm và hành xử đúng lời thề đó! (còn những ai không phải, cứ tự nhiên sống theo ý thích và
bản năng)

Tammao
17-09-2013, 14:59
@biendaikho: Bạn là một Mod của diễn đàn, đề nghị bạn lên giữ quan điểm khách quan trong các Pic mà bạn đang làm Mod, bạn có quyền cảnh cáo, xoá, band cac Com xấu..nhưng không có quyền đưa ra định hướng cá nhận của bạn vào Pic bằng cách đưa một Com của một thành viên cụ thể là của Quote ...Mabu0701 lên trên tất cả các Com khác và show ra trang tin như một tuyên bố chính thống của Phuot.vn như vậy !! Tôi cho như vậy là bạn đang lạm dụng quyền Mod vào mục đích cá nhân đấy .

adamantan
17-09-2013, 15:56
25 quốc gia mà em Chip này đi qua thì mình thấy cũng ko hẳn là các quốc gia đòi hỏi cao siêu khi cấp visa :D các bạn thắc mắc chứng minh tài chính với tiền bỏ túi làm gì =)) trừ 10 nước Đông Nam Á thì visa Ấn, Nepal hay visa Tanzania thì có gì khó hả giời :D Ai Cập thì em ấy đâu có visa, chỉ có xin được mỗi free visa ở Sinai. Còn châu Mỹ theo mình biết là em ấy về VN rồi mới bay sang đó :D
Mà cứ cho là chứng minh tài chính, vay 50tr nhét sổ tk, lên xin visa, xong rồi trả lại cũng có chết ai :D Đâu cứ phải lắm tiền mới xin được visa :D
Chừng nào em ấy đi Mỹ, Nhật Hàn, Châu Âu thì hãy hạch sách :D
Còn giờ đừng thắc mắc mấy câu kiểu "nghe người ta bảo abc ... hay ông xyz đi rồi bảo nữa..."
Hãy chờ đến 22/9

Quy định người ta viết ra không để chơi đâu bác

Nguồn:
http://www.ethiopianembassy.org/ConsularServices/ConsularService.php?Page=VisaRequirement.htm

A. TOURIST VISA

· Current passport and the passport must be valid for at least six months;

· One recent passport-size photograph.

· Copy of Green card or I-94 or Work Permit (Except US National)

· A completed visa application form (Click here to download the application form). (The form can be filled out online. The form should be printed and with necessary documents should be sent to the embassy or presented in person at the embassy with the proper payment in the form of a money order.)

· For Eritrean and foreign nationals of Eritrean origin please fillout this Application Form too (click here to download the application form)

· Service fees will be paid in money order or Cashiers Check or Certified bank check made payable to Embassy of Ethiopia; Click here to view a chart of the visa types and associated fees

· A self addressed return envelop with sufficient prepaid postage (for those using mail service);

· If all the necessary requirements are fulfilled, the visa can be issued on the next two or three business day.



HC viết:
Nhưng khi sang đến Israel, tình cờ đi qua đại sứ quán Ethiopia, tôi quên hết ân oán giang hồ vào xin tiếp. Ai ngờ bác phụ trách visa chỉ hỏi tôi mấy câu rồi gật đầu cái rụp. 15 phút, 25 đô là tôi đã có visa sang Ethiopia 3 tháng.


Ảo nhỉ ;)

tomatbi
17-09-2013, 16:06
Bất cứ việc gì cũng có mặt trái, mặt phải cũng có những quan điểm khác nhau. Ai cũng có cái đầu để suy nghĩ, để phản biện, để biết đúng hay sai theo cách của mọi người.
@ bạn biendaikho bạn là mod thì bạn càng phải khách quan hơn so với các thành viên khác, mong bạn công tâm hơn.

Cuocsongmauhong
17-09-2013, 16:33
Hic sao mọi người lại lên án mình chứ :( ngay từ đầu mình đã nói là mình thích bạn Huyền Chíp, mình hâm mộ khả năng của bạn ấy, quyết tâm dám nghĩ dám làm, những điều bạn ý viết đều xuất phát từ việc bạn ý đã đi, có nhiều điều ko hoàn toàn giống cuộc sống thực tại nhưng đâu phải là hoàn toàn sai trái đâu.
Mặc kệ mọi người có đánh giá mình hay Huyền Chíp như thế nào đi nữa thì mình vẫn cứ sẽ mua sách để đọc :) tin hay ko tin vào cuốn sách là do mình chứ ko phải do các bạn, các bạn lấy tư cách gì ra để lên án mình chứ, mình là độc giả quan tâm tới sách cũng như các bạn đang quan tâm tới việc của các bạn, vậy thôi. Có điều là quan điểm của mình khác các bạn, mình ủng hộ Huyền

Cony
17-09-2013, 16:37
Nếu bạn yêu cầu cá nhân mình kiểm tra điều đó thì đúng là bạn đã " ra đề" quá khó đối với mình rồi. Tuy nhiên nếu bạn vận dụng chút trí não của bạn để suy xét thì việc đó theo mình nghĩ không khó để suy luận ra . Mình thử bày cho bạn vài cách nhé:
- bạn vào google gõ từ khóa huyenchip xem nào ? có bao nhiêu kết quả ?. Với một " hot girl" như huyenchip thì thử hỏi trên mạng có bao nhiêu con mắt chuyên săm soi bới lông tìm .... sẹo như bạn ?. Sao không thấy ai đặt câu hỏi như bạn ?.
- Tập 1 " Xách ba lô lên và đi " đã xuất bản sách giấy. Tập 2 thì hình như mới bán ebook. Theo bạn các nhà xuất bản kia là thằng ngu hay sao mà không đặt câu hỏi như bạn trước khi bỏ cả đống tiền ra đầu tư ?

Bạn này buồn cười thật, chuyện lên google search tên Huyen chip ra bn lượt truy cập, hay Huyen Chip là hotgirl hay supper girl nổi tiếng đến tn thì liên quan gì đến chuyện nktung hay bất cứ 1 ng nào khác nêu lên quan điểm và khúc mắc của mình sau khi đọc một cuốn sách?! ...
số đông không thắc mắc thì mình không được thắc mắc sao ? :|
thế thì mình nghĩ bạn cũng vào hùa đọc sách cho có phong trào, cho biết với ngk thôi nhỉ ^^

Cuocsongmauhong
17-09-2013, 16:47
Có bạn còn tìm hiểu xem những người khen Huyền Chíp đã đóng góp được gì cho diễn đàn chưa mới buồn cười chứ, vậy theo bạn mình vào đây phải nói xấu HC thì mới đc các bạn chấp nhận à???
Thực tế là ở diễn đàn này vẫn có bài viết về cuốn sách thứ 2, vẫn đc ban quản trị diễn đàn ủng hộ và cập nhật nó đều đều ở 1 topic khác đấy. và sự thật là ở ngoài kia việc chuẩn bị ra mắt cuốn sách vẫn đang được tiến hành và rất nhiều người ủng hộ đấy!!!
Mà năm ngoái lúc ra mắt tập 1 các bạn sao ko thắc mắc đi, chả lẽ sự hiểu biết của các bạn phải mất 1 năm mới biết đc việc HC viết trong sách là đúng hay sai à????
Hay là các bạn cũng chỉ hùa theo một số thành phần trẻ trâu bên voz thôi, mình nghĩ vậy đấy vì giờ ai cũng theo số đông mà =)) mà cũng chả sao hết các bạn càng quan tâm thì mình càng thích, biết đâu khi đọc xong mấy bạn lại có tư tưởng thích khám phá giống mình thì sao :))
Còn nữa, mình tin vào những gì đang xảy ra ở cuộc sống thực chứ ko tin vào cái cộng đồng mạng của các bạn :)

yetoto
17-09-2013, 16:50
Các bác đừng manh động quá. Nếu HC có sai thì "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" mà thôi.
HC đã lên tiếng cho những nghi vấn vừa qua trên VOV.vn
Những điều thắc mắc sẽ được trả lời trong cuộc họp báo của HC ngày 19/9 tới nhé
Hãy là người đọc có ý thức :)
Thân
Trích dẫn:
http://vov.vn/Xa-hoi/Huyen-Chip-Toi-khong-len-duong-voi-cai-dau-rong-tuech/280942.vov

TungNguyenMD
17-09-2013, 19:22
Tôi cũng đi nhiều (nhiều hơn em Huyền chíp). Nhưng tôi vào đây cũng chỉ vì thắc mắc mà hỏi em Huyền chíp mỗi một câu

Ăn vạ như thế nào thì được Visa? Không được thì gặp cấp cao hơn? Gặp cấp cao là ai? Như thế nào?
Tôi hỏi vì thật sự muốn biết việc này. Để sau này tôi học hỏi cách ăn vạ của em xin visa vào nước khác. Nếu em ngại public thì PM cho tôi cũng được
Còn việc em show HC đi bao nhiêu nước là quyền của em. Tôi không quan tâm vì nó không giá trị với tôi.

redbaron
17-09-2013, 19:34
^ ở bài phỏng vấn mới nhất em nó bảo nói chơi với bác Vũ Khoan về chuyện xin visa thôi, ai thích tin thì cứ việc :))

TungNguyenMD
17-09-2013, 19:35
^ ở bài phỏng vấn mới nhất em nó bảo nói chơi với bác Vũ Khoan về chuyện xin visa thôi, ai thích tin thì cứ việc :))

Nói chơi tức là nói dối hả bạn??????
Nếu thế thì chẳng còn gì để hỏi nữa

suspian
18-09-2013, 00:18
Mình thấy có bạn bảo là, ô sách ra thích thì mua, không thích thì khỏi mua, sao còn cật vấn người ta show passport visa này nọ, HC có phải phạm nhân đâu? HC bảo A thì nó là A, tin thì tin ko tin thì đừng :))
Thế giờ các bạn đi mua bánh trung thu mà đòi cửa hành bánh show giấy chứng nhận ATTP cũng là không được phép hả? Cửa hàng bảo bánh ko có chất phụ gia độc hại, các bạn tin thì tin ko tin thì thôi, thích thì mua ko thích thì ra chỗ khác? Vậy cũng nghe được?
Đã là người viết sách thì phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình, nhất là đã liệt nó thành dạng "nhật ký" thì yếu tố chân thật phải đặt lên hàng đầu. Khi người đọc thấy có điểm đáng ngờ và nghi vấn, cách tốt nhất mà tác giả có thể làm là đưa ra giải thích và bằng chứng phù hợp.
Đừng đánh đồng tất cả những người đặt nghi vấn cho cuốn sách này là "trẻ trâu" với "1 lũ từ VOZ chỉ biết ăn nói vô học" mà ra. Không phải ai cũng biết đến VOZ, ủng hộ VOZ hay là mem VOZ; và không phải mem VOZ nào nói năng cũng thiếu suy nghĩ và bất lịch sự. Đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
Bản thân mình thấy cái lập luận "đợi cho đến 19/9" sẽ có câu trả lời của HC chỉ là 1 cách làm truyền thông quá lộ liễu và câu attention. Mình không thích không chỉ sự mập mờ của quyển sách, mà còn vì kiểu phản ứng rất buồn cười của cô ý: reply fan đều đều và hoàn toàn ignore những ý kiến thắc mắc, sau đó đăng 1 stt rằng-thì-là "Gửi mọi người, Sẽ sớm có thông báo chính thức với đầy đủ chứng cớ phản bác các nghi vấn không có cơ sở, thậm chí xuyên tạc. Cũng đã uỷ quyền cho một cơ quan pháp lý xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân.". Thế nào là không có cơ sở? Dẫn chứng rành rành ra đó mà HC có bác lại được cái nào không? Lại còn đòi lên cơ quan pháp lý? Nói về pháp lý thì việc HC đi lđ ở nước ngoài chui bằng visa du lịch (như đúng những gì cô ý đã viết) phải là hành động gặp vấn đề đầu tiên với luật pháp :)

Heo Chị
18-09-2013, 09:13
Có bạn còn tìm hiểu xem những người khen Huyền Chíp đã đóng góp được gì cho diễn đàn chưa mới buồn cười chứ, vậy theo bạn mình vào đây phải nói xấu HC thì mới đc các bạn chấp nhận à???
Thực tế là ở diễn đàn này vẫn có bài viết về cuốn sách thứ 2, vẫn đc ban quản trị diễn đàn ủng hộ và cập nhật nó đều đều ở 1 topic khác đấy. và sự thật là ở ngoài kia việc chuẩn bị ra mắt cuốn sách vẫn đang được tiến hành và rất nhiều người ủng hộ đấy!!!
Mà năm ngoái lúc ra mắt tập 1 các bạn sao ko thắc mắc đi, chả lẽ sự hiểu biết của các bạn phải mất 1 năm mới biết đc việc HC viết trong sách là đúng hay sai à????
Hay là các bạn cũng chỉ hùa theo một số thành phần trẻ trâu bên voz thôi, mình nghĩ vậy đấy vì giờ ai cũng theo số đông mà =)) mà cũng chả sao hết các bạn càng quan tâm thì mình càng thích, biết đâu khi đọc xong mấy bạn lại có tư tưởng thích khám phá giống mình thì sao :))
Còn nữa, mình tin vào những gì đang xảy ra ở cuộc sống thực chứ ko tin vào cái cộng đồng mạng của các bạn :)

Từ hồi bạn ấy ra tập 1 mình đã đưa ra nghi vấn về việc xin việc ở nước ngoài với visa du lịch, nhất là làm ở casino, vì mình đã từng làm chia bài ở casino, không phải cứ 1 tuần là được nhận làm đâu bạn, mình phải tranning ròng rã 5 tháng trời mới có thể ra đứng chia bài cho khách. Hồi ấy mình làm ở sòng bài trong khách sạn Cap Saint Jacques đường Thùy Vân, Vũng Tàu. Rồi thì em Chip quá may mắn khi hàng ngày đầy rẫy vụ cướp hiếp diễn ra ở các nước em ấy qua mà em ấy vẫn bình yen vô sự để đi tiếp. Còn chuyện em ấy viết suýt bị bắt cóc thì chỉ như tình tiết phụ cho mạch lạc và hợp lý câu chuyện của mình thôi :)

redbaron
18-09-2013, 10:15
Như vậy dự tính chuyến đi cũng khá khá tiền, để kiếm tưng đấy tiền thì cũng mất khá nhiều thời gian, ko chỉ 1 tháng hay 3 tháng tá túc ở nước bạn đâu.

nói chung sách của bạn chip là kể sự thật, chỉ trừ những chỗ liên quan đến tiền =))
bạn chip chắc định phát triển nghề travel writer nhưng cũng giống các ngành nghề ở VN đạo đức nghề nghiệp là thứ xa xỉ (NO)

MrMilan
18-09-2013, 10:34
nói chung sách của bạn chip là kể sự thật, chỉ trừ những chỗ liên quan đến tiền =))
bạn chip chắc định phát triển nghề travel writer nhưng cũng giống các ngành nghề ở VN đạo đức nghề nghiệp là thứ xa xỉ (NO)

Quan điểm của mình thì em HC đi thật, nhưng không phải đi theo cách em ấy kể, tức là những thứ như xin việc, làm thêm hay làm visa đều ko thật.

khachsanbaothy
18-09-2013, 10:35
Điểm chung của đa số comment khen là user có ko quá 50 bài viết (trong đó đa số bài viết đều liên quan đến topic này), user đó cũng chưa tham gia post bài chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch hay raise đoàn trên phuot.vn
khachsanbaothy [url]https://www.phuot.vn/search.php?

Không biết bác này nhiêu tuổi và học hành đến đâu... Sao lại vội vàng dựa trên các con số thống kê rồi quy chụp và nhận định người khác này nọ, ẩu quá đi! Bác làm ơn đọc lại thật kỹ xem em khen HC ở câu nào..! Em còn chưa đọc sách thì biết hay dở thế nào mà em dám khen chê.....? Hay quá ha.

Thêm nữa. Đây là topic Thảo Luận chứ không phải topic phải minh bạch hay chứng minh của những độc giả đối với tác giả. Vì vậy, mọi quan điểm khen chê mới xuất hiện ở đây, kể cả của riêng cá nhân ai ở BĐH. Họ là mod chứ không phải cái máy. Đã Là thảo luận thì phải công bằng khách quan. Họ cũng có quyền nêu lên chính kiến của mình như bao thành viên khác, trách nhiệm của họ ở đây chỉ là duy trì trật tự. (Thích hay Không thích cứ nói.) Vì đây là topic thảo luận cơ mà..!

Sách là 1 món ăn tinh thần. Ngon hay không nằm ở chính người sẽ ăn nó như thế nào và ăn kiểu gì. Có những người đọc chỉ săm soi đến những tiểu tiết (có thể hư cấu) trong câu chuyện mà quên hẳn tính cốt lõi hàm ý chung của cuốn sách nói lên điều gì. Khác biệt chính là ở cách ăn và khẩu vị của từng người thôi.

Luật do con người tạo ra. Nhưng người xử lý luật theo cảm tính cá nhân ở các nước trên thế giới vẫn hiện hữu. Tôi nhớ có 2 bạn trẻ ở HN từng phí xe máy xuyên Lào - Thái - Cam. Làm thủ tục đưa xe qua cửa khẩu ngon ơ. Mấy nhóm sau bắt trước đi y choang thì bị cấm không cho xe qua. Vậy là sao... Có Ai giải thích nhận định vấn đề này nổi không..? (Hên sui quá nhỉ)

Nếu cứ an phận cố hữu trong 4 bức tường và nhận định máy móc dựa trên các con số thống kê thì có lẽ Việt Nam cũng sẽ là 1 điểm đến quá hiểm trên thế giới và chẳng có Ma nào dám đến để phượt đâu nhỉ???? Thiếu cách nhìn thực tế thì sẽ không thể biết có những điều sảy ra nằm ngoài phạm vi khuôn khổ thông thường áp dụng. Nếu vậy, thì tùy cảm nhận của từng người thôi. Súp bờ soi nhau cay đắng để phủ nhận cái Tài người khác làm gì, để cho 2 chữ Đố Kị nó hiện rõ lên mặt, nhìn chả ra thế nào...?
Túm lại là quan điểm của em phản bác những hạch sách, chỉ trích mang tính đố kị bầy đàn thiếu thực tế. Ghét thế không biết:LL

Ninova
18-09-2013, 12:25
Cá nhân mình thấy là tranttlinh cũng không qui chụp lắm đâu. số lượng thì không nói lên cái gì nhưng cái confidence interval giữa lượng chất / lượng thì nói lên nhiều thứ lắm.
Ví dụ như cái khoản "xử lý theo luật theo cảm tính cá nhân" là chả đâu có ngoại trừ lũy tre làng nhà bạn đâu nhé. (hoặc đâu đó tung khựa nữa) NHƯNG nó không phải thứ mà con người hướng đến. Phi xe máy qua đông dương mà ko chuẩn bị thì người qua + xe ở lại => ko nói nhiều.
Còn về HC thì nên gọi là viết truyện - đừng nói là chip viết sách. thối lắm (nghe thì còn thoang thoảng, đọc mới thấy nó thối nặng)

khachsanbaothy
18-09-2013, 12:37
Còn về HC thì nên gọi là viết truyện - đừng nói là chip viết sách. thối lắm (nghe thì còn thoang thoảng, đọc mới thấy nó thối nặng)

Cách "ngửi" Văn của bác mà đoán ra đc mùi như vậy thì mũi vẫn còn hoạt động và tốt lắm rồi.:))
Bầy đàn và không nêu ra được cái gì cụ thể hợp tiêu đề chính.:LL

Ninova
18-09-2013, 13:16
Cùn quá :LL
FYI: nếu cấp 2 chưa được dạy thì nó là "chuyển đổi cảm giác" nhé.
farewell!

khachsanbaothy
18-09-2013, 13:21
Tôi cũng đi nhiều (nhiều hơn em Huyền chíp).
.

Bác đừng lấy chuyện hơn tuổi (qua cách xưng hô với HC) và "đi nhiều" ra để làm thước đo Hiểu Biết. Chắc gì đã khôn hơn ai! Vấn đề là đi nhiều và đi kiểu gì mà thôi!

Có 1 cô người mẫu bật mí cho báo giới về bí quyết giữ vóc dáng của cô ấy như sau:
- Em có thể ăn rau, củ, quả cả tháng mà hok biết chán...!
Ơ hay... Chuyện này bình thường mà! Con Heo nó cũng làm được.

Chuyện chỉ đơn giản là vậy. Nếu không biết khiêm tốn bản thân thì cái từ "đi nhiều" ở đây, thằng bé bán báo dạo nó cũng có thể đốp chát lại là đi nhiều hơn bác đó.:)



Cùn quá :LL
FYI: nếu cấp 2 chưa được dạy thì nó là "chuyển đổi cảm giác" nhé.
farewell!

Dạ vâng ạ..! Học thì cứ phải học cả đời cũng chưa đủ khôn đâu ạ.
Thốt vài câu tiếng Việt rồi lại đá câu tiếng Lào (nữa nạc nữa mỡ) ra vẻ ta đây hay chữ giỏi ngoại ngữ, nói như gió. Câu nào khó thì nói tiếng Việt nữa cơ đấy. Xí... thấy gứm.:LL

luongbalam
18-09-2013, 13:21
Quote Originally Posted by nhachuot Xem bài
Nếu bạn yêu cầu cá nhân mình kiểm tra điều đó thì đúng là bạn đã " ra đề" quá khó đối với mình rồi. Tuy nhiên nếu bạn vận dụng chút trí não của bạn để suy xét thì việc đó theo mình nghĩ không khó để suy luận ra . Mình thử bày cho bạn vài cách nhé:
- bạn vào google gõ từ khóa huyenchip xem nào ? có bao nhiêu kết quả ?. Với một " hot girl" như huyenchip thì thử hỏi trên mạng có bao nhiêu con mắt chuyên săm soi bới lông tìm .... sẹo như bạn ?. Sao không thấy ai đặt câu hỏi như bạn ?.
- Tập 1 " Xách ba lô lên và đi " đã xuất bản sách giấy. Tập 2 thì hình như mới bán ebook. Theo bạn các nhà xuất bản kia là thằng ngu hay sao mà không đặt câu hỏi như bạn trước khi bỏ cả đống tiền ra đầu tư ?

Bạn này buồn cười thật, chuyện lên google search tên Huyen chip ra bn lượt truy cập, hay Huyen Chip là hotgirl hay supper girl nổi tiếng đến tn thì liên quan gì đến chuyện nktung hay bất cứ 1 ng nào khác nêu lên quan điểm và khúc mắc của mình sau khi đọc một cuốn sách?! ...
số đông không thắc mắc thì mình không được thắc mắc sao ? :|
thế thì mình nghĩ bạn cũng vào hùa đọc sách cho có phong trào, cho biết với ngk thôi nhỉ ^^

Em đã làm theo bác, Huyen chip ra 533,000 kết quả.
Huyền chip: 2,030,000
Còn Bà Tưng thì ra 16,200,000 :v

sa_mac
18-09-2013, 14:05
Không biết bác này nhiêu tuổi và học hành đến đâu... Sao lại vội vàng dựa trên các con số thống kê rồi quy chụp và nhận định người khác này nọ, ẩu quá đi!... Hay quá ha.

...Đã Là thảo luận thì phải công bằng khách quan. Họ cũng có quyền nêu lên chính kiến của mình như bao thành viên khác, trách nhiệm của họ ở đây chỉ là duy trì trật tự. (Thích hay Không thích cứ nói.) Vì đây là topic thảo luận cơ mà..!

... Có Ai giải thích nhận định vấn đề này nổi không..? (Hên sui quá nhỉ)

... Thiếu cách nhìn thực tế thì sẽ không thể biết có những điều sảy ra nằm ngoài phạm vi khuôn khổ thông thường áp dụng. Nếu vậy, thì tùy cảm nhận của từng người thôi. Súp bờ soi nhau cay đắng để phủ nhận cái Tài người khác làm gì, để cho 2 chữ Đố Kị nó hiện rõ lên mặt, nhìn chả ra thế nào...?

Túm lại là quan điểm của em phản bác những hạch sách, chỉ trích mang tính đố kị bầy đàn thiếu thực tế. Ghét thế không biết:LL

Mình "đố kị" nên mình "súp bờ soi" tí nha.
1. Hên XUI
2. XẢY ra
3. "Không biết bác này nhiêu tuổi và học hành đến đâu... Sao lại vội vàng dựa trên các con số thống kê rồi quy chụp và nhận định người khác này nọ, ẩu quá đi!... Hay quá ha." --> Túm lại là quan điểm của em phản bác những hạch sách, chỉ trích mang tính đố kị bầy đàn thiếu thực tế. Ghét thế không biết --> Đã Là thảo luận thì phải công bằng khách quan. Họ cũng có quyền nêu lên chính kiến của mình như bao thành viên khác

mình thấy mọi người tranh luận và đưa ra câu hỏi rất lịch sự và đàng hoàng, mà sao bạn lại "quy chụp và nhận định" là những "hạch sách và chỉ trích mang tính đố kị" ? Túm lại quan điểm của bạn là thế, và quan điểm của những người nêu ra câu hỏi là còn thắc mắc nên "có quyền nêu lên chính kiến" chứ? hay cứ khác bạn, đặt câu hỏi, chỉ ra những điểm mình thấy chưa hợp lý thì bảo "bầy đàn"?

khachsanbaothy
18-09-2013, 14:58
Em vẫn còn phải học đời nhìu mà bác sa mạc ui.
Xin Bác đọc dùm em tiêu đề topic này lại 1 lần nữa đi nha..! Chưa hiểu thì cố vắt tay lên trán suy nghĩ 1 đêm xem nó là thế nào. Đây là topic thảo luận, bàn về việc hay dở cuốn sách của HC. Không thích điểm nào thì bác cứ nêu theo quan điểm của riêng bác.
Cái từ Lịch Sự Đàng Hoàng của 1 người đàn ông theo kiểu bề trên và đặt câu hỏi "hạch sách" ở topic này của Bác với 1 cô bé đáng tuổi con em mình thì đi chệch hướng rùi đó nha! Bác hỏi tuổi em tính đổi cách xưng hô Chị với em à? Lậy hồn... Em còn bé lắm bác à!

Quan điểm của em thì đã nêu trên rồi. Những phản bác đố kị theo kiểu bầy đàn. Nhận định thiếu khách quan (ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm) là em ghét em phản thùng lại cho lòi ra à.

Ai đọc cuốn sách của HC thấy hay cứ khen. Ai không thích thì chê..! Đó là quyền người đọc. Đơn giản cho đúng chủ đề vậy thôi, sao phải hoạch họe soi mói này nọ để Minh Chứng cái gì ở đây!

Em thích câu chuyện của 1 bác đi ô tô hôm qua tình cờ đọc được trên FC. Dù bác ý đã bật tín hiệu mọi kiểu xin tấp đậu vào lòng đường nhưng cái thằng xe đạp nhất quyết đứng im không nhường và còn ném cái nhìn đố kị theo kiểu... Mày đi ô tô mày tưởng ngon quá ha. Ông éo nhường đó mày làm gì được ông. Vậy đó..! Nghèo không phải là cái tội. Nhưng đố kị quá nó sẽ sinh ra hèn kém. Tư tưởng thấp thì mong gì đổi vận.
Đã xấu còn thích đóng vai Ác... Thấy nản(NO)

tdt
18-09-2013, 15:50
Đòi hỏi kiểu hạch sách này thì làm đơn lên phường, xong rồi mang tới đơn vị chịu tránh nhiệm xuất bản mà xếp hàng đợi kết quả trả lời bợn nhé! Bị ép mua sách nên phải đòi quyền lợi hả bợn???? Phán câu hay dễ sợ luôn thấy gứm. Bó tay:LL

m thấy b và cuocsongmauhong, thiên di khá giống nhau, suy nghĩ kiểu như "làm đc như người ta chưa mà nói" ý. như cái kiểu bảo vệ HC của các bạn thì chúng ta k được phép phê phán tẩy chay mấy thảm họa âm nhạc kiểu HKT và Phi Thanh Vân hay quá nữa là Hoàng Thùy Linh, vì có mấy ai đủ độ chai mặt để làm ra những tác phẩm âm nhạc kinh-điển như Da nâu hay quay lại clip phòng the như vậy đâu đúng k bạn? :)
//riêng mình, chưa đọc và cũng k có ý định đọc sách của bạn HC, thấy thiên hạ rùm beng lên thì tìm hiểu xem câu chuyện thế nào, và nhận ra 1 điều: ồ, các thắc mắc đều đc dẫn chứng nghiêm túc, lập luận chắc chắn đó chứ, đâu có j là công kích cá nhân đâu. Sao HC hay fan của bạn ý cứ phải lồng lộn nên 1 cách khó hiểu như vậy nhỉ? Nhu cầu tìm kiếm sự thật từ khi nào lại bị chụp mũ rằng "k thích thì đừng đọc", hay "ai bắt ép các người phải mua để r thắc mắc"? như bạn nào đó nói ở trên, sách để bán, giống như bạn đi mua gói bánh, bạn có quyền tìm hiểu và xem xét chất lượng và thương hiệu của gói bánh bạn định mua chứ, đúng k?
Quên mất, cá nhân mình cũng đang rất là hóng, hóng xem độc giả thắc mắc về tính chân thực của cuốn nhật ký hành trình của tác giả mà bị gán cho tội danh vu khống và bôi nhọ thế này sẽ bị pháp luật và cơ quan lập pháp của nước sở tại nào trong 25 nước mà bạn HC đi qua xử lý, như trên fb của bạn ý tuyên bố hùng hồn và đanh thép :D

tdt
18-09-2013, 16:00
Lục coi vài trích đoạn trong sách của bạn HC, thấy đoạn này mà mắc cười :"Công việc của tôi thường phải nói chuyện với mấy tay chơi có máu mặt, và như 1 hệ quả, có vài triệu phú, thậm chí tỉ phú, muốn “kết bạn” với tôi cùng những mời mọc về tiền bạc. Tôi chưa từng cho ai ở đó số của tôi, nhưng những người quản lý lại đưa."
! người mới tốt nghiệp lớp 12, k bằng cấp, k biết tiếng bản địa, k có ngoại hình ưa nhìn, k phải dân bản địa, lại đc triệu phú, tỷ phú quan tâm mời mọc về tiền bạc thì thật là tài quá đi :)

khachsanbaothy
18-09-2013, 16:10
//riêng mình, chưa đọc và cũng k có ý định đọc sách của bạn HC,


Lục coi vài trích đoạn trong sách của bạn HC, thấy đoạn này mà mắc cười :)

Trên nói 1 đằng. Dưới nói 1 nẻo... Là sao ta? Ngụy biện:T

redbaron
18-09-2013, 17:28
có "tài" mới bị gato chứ bác :))

Lục coi vài trích đoạn trong sách của bạn HC, thấy đoạn này mà mắc cười :"Công việc của tôi thường phải nói chuyện với mấy tay chơi có máu mặt, và như 1 hệ quả, có vài triệu phú, thậm chí tỉ phú, muốn “kết bạn” với tôi cùng những mời mọc về tiền bạc. Tôi chưa từng cho ai ở đó số của tôi, nhưng những người quản lý lại đưa."
! người mới tốt nghiệp lớp 12, k bằng cấp, k biết tiếng bản địa, k có ngoại hình ưa nhìn, k phải dân bản địa, lại đc triệu phú, tỷ phú quan tâm mời mọc về tiền bạc thì thật là tài quá đi :)

Ninova
18-09-2013, 18:26
Rõ rồi, nói tiếng anh nhiều quá chắc gì đã hiểu :LL

cuongnm
18-09-2013, 19:11
:D bạn khachsanbaothy một mình một kiếm tung hoành tứ hải:D

MrMilan
18-09-2013, 20:14
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xLywiKekumM

Mời các bạn thưởng thức, nói chung rất chi là chung chung, y như đang họp quốc hội, trả lời cũng chung chung, thiếu mỗi câu là trả lời bằng văn bản

caduoi
18-09-2013, 21:59
đại khái thế...:))

Có thể tập 1 chip tự đi bắt đầu với 700 là thật. Vừa travel vừa đi làm cũng chẳng có gì là xấu hổ, hèn kém cho người Việt gì cả, vì bọn nước ngoài nó làm ối ra đấy...quan trọng là có chỗ nào nhận không thôi. Có work permit mà người ta không nhận cũng vứt. Lúc mình đi Úc, mấy bạn Taiwan, Korea qua hòng kiếm việc làm bằng visa du lịch 6 tháng cũng trầy vi tróc vảy, có việc đã mừng rồi lúc làm mà còn bị chê tiếng Anh dở, thế này thế kia...Cho nên nếu chip có đi làm chui được đi nữa thì do deal giữa chip với người thuê...Chứ chẳng liên quan gì đến "tự hào dân tộc" gỉ gì...

Sau khi tập 1 ra thấy bán được thì mọi chuyện sẽ khác. Chip sẽ dễ dàng kêu gọi tài trợ, thậm chí "mở công ty riêng", " thuê assistant lon ton phụ việc" cho mình. Đó cũng là một tín hiệu tốt. Vì những gì Chip "đầu tư" có kết quả. Cho nên đọc giả cứ mong chờ những chuyến đi sau cũng "nghèo" như những chuyến đi trước là sẽ vỡ mộng. Chẳng hạn như khoảng hình họ đi, ban đầu có thể dùng máy cùi, sau có tiền rồi Chip có quyền nâng cấp lên máy xịn hơn để cho kết quả tốt hơn. Cũng một dạng dùng chính giấc mơ cũng mình để nuôi giấc mơ của mình.

Những chuyện đó là bình thường.

Nhưng người đọc lại quá trông đợi vào một cuốn hồi kí có giá trị như một cuốn Lonely Planet của VietNam. Lonely Planet hay Rough Guides... đơn thuần là một cuốn guidebook, thông tin trình bày gãy gọn mạch lạc, không hề xen kinh nghiệm, tình cảm, chuyện đời tư của tác giả vào, và thậm chí nếu thông tin trong guidebook bị out-of-date quá thì vẫn bị "ăn gạch" như thường. Vậy thì sách của Chip chỉ nên đọc để "giải trí". Mà đã gọi là giải trí thì tác giả muốn chém thế nào thì chém, miễn sao vui tai là được. Còn các bạn trẻ, gia đình sợ bốc đồng làm theo Chip để rồi một đi không trở về ư? Các vị đã quá bao bọc con em mình quá rồi đấy. Chúng muốn làm, cứ để chúng làm để chúng thấy được "đời không như là mơ". Bắt tay vào tự chuẩn bị một chuyến đi không hề đơn giản. Cứ để chủng tự làm và theo dõi hướng dẫn, tốt hơn là cấm đoán, bắt đầu bằng những chuyến đi ngắn, nhỏ, gần, an toàn là trên hết. Cho chúng đọc biết những tai nạn đã xãy ra trên khi phuot, gần đây nhất là chuyện một sinh viên bị mất tích khi leo Fan. Đấy. Thỏa thuận với chúng là như thế. Khi đi du lịch, nhất là đi một mình, và nhất là con gái, các giác quan phải căng ra, cực nhạy để nhận biết nguy hiểm, hay những thay đổi xung quanh, phải luôn đi cùng với nhiều người v.v...có những nguyên tắc an toàn phải nằm lòng. Đi với 700 đô qua xứ người, không xin được visa đi tiếp thì sao? Lúc đó phải xem tài xoay xở của con em mình. Hoặc nó đổi lộ trình, hoặc nó thử "ăn vạ", "ăn vạ" mãi không có kết quả thì nó cũng phải quay về với vòng tay quý vị thôi. Chứ đang trên đường đi, chuyện chuyển và nhận tiền tiếp tế từ nhà là vô cùng khó khăn. Còn nếu con em mình ngu quá, không biết đâu là nguy hiểm, đâu là không thì thôi, tốt nhất nên nhốt nó ở trong nhà, đừng để nó ra ngoài đường nữa. Ngoài đường dạo này cũng nguy hiểm lắm ạ. Mình ra còn thấy sợ.

thik_di_choi
18-09-2013, 22:36
Lục coi vài trích đoạn trong sách của bạn HC, thấy đoạn này mà mắc cười :"Công việc của tôi thường phải nói chuyện với mấy tay chơi có máu mặt, và như 1 hệ quả, có vài triệu phú, thậm chí tỉ phú, muốn “kết bạn” với tôi cùng những mời mọc về tiền bạc. Tôi chưa từng cho ai ở đó số của tôi, nhưng những người quản lý lại đưa."
! người mới tốt nghiệp lớp 12, k bằng cấp, k biết tiếng bản địa, k có ngoại hình ưa nhìn, k phải dân bản địa, lại đc triệu phú, tỷ phú quan tâm mời mọc về tiền bạc thì thật là tài quá đi :)

Thế này người ta gọi là thiên thần. Chém bão nhưng phải vừa bay vừa chém cơ

sa_mac
18-09-2013, 22:42
Em vẫn còn phải học đời nhìu mà bác sa mạc ui.
Xin Bác đọc dùm em tiêu đề topic này lại 1 lần nữa đi nha..! Chưa hiểu thì cố vắt tay lên trán suy nghĩ 1 đêm xem nó là thế nào. Đây là topic thảo luận, bàn về việc hay dở cuốn sách của HC. Không thích điểm nào thì bác cứ nêu theo quan điểm của riêng bác.
Cái từ Lịch Sự Đàng Hoàng của 1 người đàn ông theo kiểu bề trên và đặt câu hỏi "hạch sách" ở topic này của Bác với 1 cô bé đáng tuổi con em mình thì đi chệch hướng rùi đó nha! Bác hỏi tuổi em tính đổi cách xưng hô Chị với em à? Lậy hồn... Em còn bé lắm bác à!

Quan điểm của em thì đã nêu trên rồi. Những phản bác đố kị theo kiểu bầy đàn. Nhận định thiếu khách quan (ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm) là em ghét em phản thùng lại cho lòi ra à.

Ai đọc cuốn sách của HC thấy hay cứ khen. Ai không thích thì chê..! Đó là quyền người đọc. Đơn giản cho đúng chủ đề vậy thôi, sao phải hoạch họe soi mói này nọ để Minh Chứng cái gì ở đây!

Em thích câu chuyện của 1 bác đi ô tô hôm qua tình cờ đọc được trên FC. Dù bác ý đã bật tín hiệu mọi kiểu xin tấp đậu vào lòng đường nhưng cái thằng xe đạp nhất quyết đứng im không nhường và còn ném cái nhìn đố kị theo kiểu... Mày đi ô tô mày tưởng ngon quá ha. Ông éo nhường đó mày làm gì được ông. Vậy đó..! Nghèo không phải là cái tội. Nhưng đố kị quá nó sẽ sinh ra hèn kém. Tư tưởng thấp thì mong gì đổi vận.
Đã xấu còn thích đóng vai Ác... Thấy nản(NO)

1. Tốt, ít ra biết mình còn fải học. Đáng khen. Chứ thấy cái kiểu vừa nói chuyện vừa le lưỡi học đòi làm con nít thấy trẻ con quá @_@.

2. Mới kêu còn cần học nhiều, sau lại dạy đời bảo mình cố vắt óc suy nghĩ gì gì đó. Mình không hiểu ở đây là mình ko hiểu topic hay là bạn ko hiểu? Thôi thì cho là ta ko chung quan điểm. Cũng ko cần nói nhiều nữa.

3. Tôi "hoạch họe", "hạch sách" HC chỗ nào? bạn vui lòng dẫn chứng rõ trước khi áp đặt tôi như thế nhé.
" Đây là topic thảo luận, bàn về việc hay dở cuốn sách của HC. Không thích điểm nào thì bác cứ nêu theo quan điểm của riêng bác" --> tôi đang nêu quan điểm của riêng tôi đó. Người đọc ko hiểu thì đc quyền tò mò và thắc mắc chứ? chỉ có chỗ thắc mắc của tôi và nhiều ng ở đây giống nhau, thế là bị kêu "hoạch họe", "bầy đàn" bla bla (nếu bạn chỉ cụ thể rõ ràng thế nào là hoạch họe hạch sách thì tôi xin nhận, cũng giống như tôi ko hề kêu HC là lừa gạt dối trá hay gì hết vì ko hề có chứng cứ. Mà ở đây chỉ có những thứ chưa rõ ràng nên tôi muốn hỏi rõ thôi).

4. Tôi hỏi tuổi bạn ở chỗ nào? Cũng chẳng hề xưng anh/chị/cô/chú/bác gì với bạn hết, cũng ko hề quan tâm bạn là nam/nữ/bê nhé. Tôi ko thích lấy giới tính để tranh luận để rồi lâu lâu bị gọi "đàn bà" hay "chị" nếu mình nói ko hợp ý người khác (chả biết ở đây phụ nữ có gì đặc biệt mà nhiều người hay lấy ra để nói thế)

5. Nếu bạn ý nói người "đố kị" ở đây là tôi, thì xin nói là tôi chả cần gì fải đố kị với HC nhé :) (nếu không phải thì không cần đọc tiếp). Tôi thích đi du lịch, nhưng kiểu du lịch của Huyền không phải là phong cách của tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp nhận nó. Còn nếu bạn bảo rằng đặt ra câu hỏi là "đố kị" thì đành chấp nhận vậy :) .

r0sy
18-09-2013, 23:58
Mấy ngày nay thấy dân tình xôn xao về vụ em HC quá, mình cũng tò mò vào xem, và mình thấy thật buồn cười vì ngoài 1 số các ý kiến nghiêm túc ra, đa số chả rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng hùa vào lên án, cay cú và phẫn nộ thay cho một bộ phận giới trẻ họ sợ sẽ bị ảnh hưởng sai lệch

Mình ko quen HC, nhưng cũng là người thích lang thang đây đó. Mình cũng may mắn được biết và quen với nhiều dân du lịch bụi backpacker như vậy, đa số là bạn bè nước ngoài. Ở VN thì có thể còn những người khác nữa cũng đã và đang đi ntn nhưng ko chia sẻ trên diễn đàn du lịch nên ko được biết, còn ngoài HC ra thì trước có bạn Lan Anh (vulann) cũng đã từng bôn ba khắp các châu lục với kiểu đi couchsurf, hitch-hike (http://ttvnol.com/f_233/1311782). Mình có nghe về HC và có đọc blog HC trước khi em ý ra quyển 1, cũng như đã đọc hết quyển 1 của HC, và với kinh nghiệm đi lại từ bản thân cũng như từ những người bạn khác, mình có thể nói thế này:

- Về vấn đề visa: các nước ĐNA thì ko cần visa (trừ Đông Timor nhưng xin đc ở cửa khẩu), một số nước khác xin visa cũng rất dễ dàng như Nepal, Ấn Độ hay Ai Cập, ko cần chứng minh tài chính gì hết. Visa Israel nếu có thư giới thiệu thì cũng không có khó khăn gì. Còn các nước châu Phi khác thì tùy mỗi nước có 1 quy định riêng, những nước giàu giàu thường khó như Nam Phi, Nigeria vv (em HC cũng đã nói fail khi xin ở Nam Phi); 1 số nước thì dễ (vd Rwanda, Namibia, Mozambique, Tanzania vv), 1 số nước thì xin từ chỗ này khó nhưng nếu sang nước khác xin thì lại dễ.

Pls lưu ý rằng trước khi em HC xuất bản quyển 1 thì em ý chỉ đi quanh ĐNA, Nam Á và 1 vài nước dễ xin visa ở Châu Phi.

Sau khi quyển 1 xuất bản, em sẽ có thêm $ cũng như có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều người giúp đỡ nên việc tiếp tục hành trình sang Nam Mỹ và xin đc visa là điều hết sức bình thường

Một số bạn ko đọc kỹ cứ lôi visa Mỹ, Châu Âu, Úc, Can vào rồi kêu xạo.

Việc em ý nói "ăn vạ" với bác Vũ Khoan cũng bị lôi ra một cách nặng nề. Theo mình đó chỉ là cách nói vui của em HC. Còn thật sự trong hành trình nhiều đứa bạn mình kể chúng nó phải cứ ngồi lỳ đấy, hoặc năn nỉ, hoặc đút lót, hoặc tìm cách gặp cấp cao hơn "bày tỏ". Mình nghĩ ko nên xoáy sâu vào hai từ đó mỉa mai đả kích và coi như điều "hoang đường".

- Về việc làm: thật sự là dân đi bụi (nhất là những người travel trong thời gian dài) tranh thủ làm thêm rất nhiều khi đi. Có nhiều việc thời vụ, tay chân đơn giản, hoặc có những việc họ ko thuê đc người bản xứ làm do ko có trình độ, trong khi thuê hẳn người nc ngoài làm thì rất đắt, vì thế ko thiếu cơ hội cho những người làm ngắn hạn, làm chui đến từ các nước khác mà có chút trình độ. Bạn vulann mình kể ở trên đã từng xin được làm thu ngân, làm cho công ty tài chính khi ở Châu Phi (bây h nàng ý đang làm ở Mozambique)

Hơn nữa, càng đi, network càng rộng, người đi nếu tích cực tìm kiếm, thêm chút may mắn nữa, có thể đc đứa này đứa kia refer cho chỗ này chỗ kia, có cơ hội kiêm đc việc tốt. Ko thể lấy logic về GDP và mức lương cơ bản nói chung để kết luận rằng "mày chưa học đại học sao mày xin được việc với mức lương abc" được.

Mình ko biết việc em HC có xin đc việc ở casino là thật ko, nhưng đó là điều có thể xảy ra chứ ko phải là ko có cách nào xảy ra được.

Thêm 1 điều nữa mình thấy mọi người lên án gay gắt việc "làm chui". Mình chả cổ xúy, nhưng dân backpacker nếu có cơ hội làm đc việc để có thêm tiền, chúng nó làm hết, điều này hết sức bình thường. Nếu các bạn đọc "lang thang theo định mệnh" sẽ thấy việc dừng lại ở 1 quốc gia nào đó làm vài tuần hoặc vài tháng là điều bình thường. Mình thấy mọi người hơi nâng tầm quan điểm về cái này.

- Về chi phí chuyến đi: Mình có quen ít nhất 3 đứa đã từng đi kiểu couchsurf, hitch-hike, ko ngủ đc nhờ thì ngủ lều, mua đồ về tự nấu nướng với chi phí cực rẻ (trung bình 3EU/ngày). Một số nơi nếu bạn volunteer cho người ta bạn còn được free ăn - ở.

Số tiền 700$ mà mọi người thấy truyền thông gắn với HC, như em ý cũng đã giải thích, và nếu là dân đi thì cũng hiểu, đó chỉ là chi phí ban đầu. Nhiều bạn ko đọc kỹ đã vội vơ vào là "700$ sao mà đi được 25 nước" rồi kêu xạo. Điều này mình thấy lỗi lớn ở truyền thông VN thích giật tít câu view, lại thêm đám đông ko đọc và suy xét kỹ thành ra lung tung xèng hết cả.

Sau đấy để đi đc tiếp, em HC đã làm thêm và mình nghĩ cũng đc hỗ trợ (vay mượn, hoặc đc tài trợ ủng hộ) từ người khác, nhưng em ý ko cho những chi tiết này vào sách vì nghĩ ko cần thiết cái gì cũng phải khai báo ra, thành ra cũng lại to chuyện.

Một số người rất phản đối việc ăn nhờ ở đậu kiểu "ăn xin" "làm xấu hình ảnh quốc gia" thì nói thật là thôi mỗi người 1 suy nghĩ đừng nên áp đặt người này cũng phải nghĩ giống mình. Couchsurf nó ra đời từ lẩu từ lâu rồi và dân đi lại khắp thế giới hàng chục triệu người hàng ngày hàng giờ người ta vẫn sử dụng hết sức bình thường. Đấy là nơi bạn có cơ hội được tiếp xúc với local, và đây là 1 cộng đồng có đi có lại, tức là bây h mày host tao thì sau này tao sẵn sàng host mày treat mày tử tế, hoặc có đứa khác nó host mày treat mày tử tế, chứ nó ko 1 chiều và cũng ko mang tính chất xin xỏ gì cả. Quan điểm của mình là thế. Ai thấy phù hợp thì theo, ko thì cũng ko nên cho rằng đó là kiểu "ăn xin" và lấy đó ra để bôi bác thêm em HC.

- Về tinh thần của cuốn sách nói chung: cá nhân mình thấy rằng nhiều người trước đây đã đọc và thích quyển 1 của em ý rồi vì có thể các bạn cũng tìm thấy những tư tưởng suy nghĩ mới lạ, thú vị nào đó; nhưng sau khi có scandal này thì quay ra phê phán ko thương tiếc, như vậy liệu có bị theo chiều dư luận quá ko?. Khoan xét về sự chân thật của nó, thì mình nghĩ quan trọng cuốn sách đã truyền đc cho bạn 1 niềm cảm hứng nào đó về việc đi lại. Mình nghĩ không có nhiều người đi - viết - chia sẻ và tạo cảm hứng tốt trong giới đi lại ở VN, vì vậy mình thấy khá bất công cho HC khi đa số mọi người chĩa dùi về em ý với thái độ hết sức hiếu chiến, gay gắt và phủ nhận hoàn toàn những mặt tích cực khác mà sách HC mang lại.

Mình cũng ko nghĩ rằng HC đang viết 1 cuốn "cẩm nang du lịch" cho mọi người, mà là em ý chia sẻ về hành trình của mình.

Những ai đọc và nghĩ rằng cuốn sách này phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hướng dẫn du lịch chi tiết, là cẩm nang dành áp dụng cho tất cả các đối tượng thì e rằng đã chụp mũ và hồ đồ. Mình có người bạn nói rằng :"Ai cuồng mà tưởng đây là câu chuyện được nhân bản với tất cả mọi người thì đúng là như các cụ dạy ấy "nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết". Cuộc đời mình do mình quyết định, đừng cố tìm một cái cớ hay 1 ai đó để đổ trách nhiệm". Tại sao mọi người lại đổ hết trách nhiệm về sự an toàn của du lịch bụi nói chung cho sách của HC vậy? Mình cũng ko nghĩ 1 người như HC chỉ biết "xách ba lô lên và đi" mà trước khi đi em ý cũng phải đọc thông tin tìm hiểu các thứ rất nhiều.

Mình thấy ở VN, dân du lịch chưa nhiều và cũng ko nhiều ng đi theo kiểu này, nên chuyện của HC đột nhiên bị thổi phồng, bị gắn cho lý tưởng, trách nhiệm nặng nề. Ở nước ngoài điều này rất "chuyện thường ngày", bỏ học bán nhà đi là điều bình thường ko mấy ai trầm trồ quan tâm. Ko may cho HC là truyền thông nước nhà giật tít quen tay, tung hô quá đáng. Nói đi thì cũng phải nói lại, khi HC quyết định xuất bản sách và kể câu chuyện của mình thì cũng phải sẵn sàng nghe những ý kiến trái chiều, và cũng phải có trách nhiệm với những gì mang ra công khai. Mình chỉ thấy thương em khi có quá nhiều người với những lời lẽ ác ý, hằn học, bới móc, xuyên tạc những cái ko liên quan như về diện mạo, gia đình, rồi gắn vào cả chuyện tình dục này kia nữa. Mọi người có thấy ác khẩu quá không?

Mình ko kiểm chứng được câu chuyện thật giả thế nào, nhưng với những gì mình đã đọc, cũng như từ kinh nghiệm mình có, thì mình khẳng định đó là những điều 1 người trẻ từ VN có thể làm được. Trong sách có thể có những chi tiết ngoài lề HC ko đưa vào (nhất là liên quan đến tài chính) + thói viết giật tít từ truyền thông VN (nhất là cái title 700$ đi vòng quanh thế giới) đã gây ra hiểu lầm lẫn nghi ngờ cho mọi người, vậy thôi. Dù sao, một cô gái trẻ đã dũng cảm đi ra thế giới, theo đuổi giấc mơ của mình, đã cất công chia sẻ với mọi người, thì cũng nên dành cho cô ấy một sự tôn trọng nhất định.

tdt
19-09-2013, 01:16
Trên nói 1 đằng. Dưới nói 1 nẻo... Là sao ta? Ngụy biện:T
bạn ơi, đến đây thực sự mình nghĩ bạn có vấn đề về đọc hiểu, và k có 1 chút kiến thức nào về tranh luận cả. Mình k đọc sách, cũng k có ý định sẽ mua sách của HC, nhưng 1 vài trích đoạn của bạn ấy thì mình có đc đọc ở vài post #, cũng như ở topic của bạn Chippro câu view để mọi người hào hứng mua sách. Như vậy đâu có thể nói mình k nhất quán trong câu từ hay việc làm đâu bạn?
Điều này rất dễ hiểu, mình ví dụ cho bạn nhé, giống như bạn nghe người này người nọ nói trà chanh ngon lắm, bạn đi nếm thử cốc trà chanh nhưng thấy nó k ngon như người ta nói, thì bạn sẽ k uống tiếp hay bỏ tiền ra mua để thưởng thức nó vậy.
Dễ hiểu mà, đúng k bạn? :)
//Mình tranh luận bằng ngôn từ và lý lẽ, dẫn chứng cụ thể, chứ k dùng 1 vài câu chữ lập lờ đánh lận con đen như vậy bạn ơi. Có ăn có học có trưởng thành trong suy nghĩ thì nên biết sử dụng những điều đó, ít nhất là trong 1 cuộc tranh luận như thế này chứ bạn ;)
///Chờ hồi âm và lý giải ở 1 góc nhìn # của bạn :D

MrMilan
19-09-2013, 08:00
http://danviet.vn/van-hoa/buoc-tu-sach-cua-huyen-chip-ra-doi-cuoc-song-dau-chi-mau-hong/20130918113259249p1c30.htm


VOzer bắt đầu tung chiêu

I-love-bicycle-t
19-09-2013, 10:47
@ tdt
Câu sau bạn viết hay quá bạn:
"Mình tranh luận bằng ngôn từ và lý lẽ, dẫn chứng cụ thể, chứ k dùng 1 vài câu chữ lập lờ đánh lận con đen như vậy bạn ơi. Có ăn có học có trưởng thành trong suy nghĩ thì nên biết sử dụng những điều đó, ít nhất là trong 1 cuộc tranh luận như thế này chứ bạn "

Mình kết nhất là câu sau này:
"Có ăn có học có trưởng thành trong suy nghĩ thì nên biết sử dụng những điều đó, ít nhất là trong 1 cuộc tranh luận như thế này chứ bạn "
Mình nghĩ rằng tdt là người bạn đàm đạo rất thú vị.
Mình thắc mắc tý tại sao nick là tdt mà ko là TDT. Nếu bạn ko phiền trả lời.
Thân.


Mình có vài ý nhỏ trong topic này:
Một cá nhân hoặc một công ty chân chính khi bán một món gì đó cho khách hàng thì mình phải có trách nhiệm chừng mực đến món hàng đó khi nó hư hỏng hoặc không như quảng cáo.
Đây là quyển sách "xách ba lô lên và đi" của bạn Huyền.
Bạn Huyền đã cầm tiền bán sách để chi tiêu cá nhân thì bạn Huyền phải có trách nhiệm giải thích với những đọc giả chân chính yêu cầu chính đáng số đông.
và sự yêu cầu ko có tính đánh đố ngoài tầm tay.
ví dụ: bạn phải mang con cọp mà bạn chụp hình về cho chúng tôi xem thì chúng tôi mới tin bạn đã gặp cọp vv...vv
Còn đây những đọc giả tích cực (khác với đọc giả ko tích cực là đọc gì tin nấy) yêu cầu việc ko có tính đánh đố đó là bạn Huyền mở bàn tay mà Huyền đã cầm tiền đọc giả ra có phải Huyền cầm trong tay PP đi 25 nước hay ko?
Một yêu cầu rất chính đáng: ko đánh đố và trong tầm tay bạn Huyền.
Mà bạn Huyền nhất định ko mở bàn tay mình ra chứng tỏ (khi mình đã cầm tiền bán sách) thì có phải là BẼ BÀNG quá cho đọc giả và những người quan tâm lắm ko hỡi bạn Huyền và những fan của bạn Huyền trong topic này.
Đi ngang qua topic dừng chân có vài lời.

chuot_ngo
19-09-2013, 11:18
Sáng nay họp báo không biết tình hình thế nào nhỉ

Trần Hữu Tân
19-09-2013, 11:31
Trên Phượt mà cũng tốn tại topic này thì thiệt là bó tay. Coi chừng sẽ có 1 đống rác rưởi giống như trên voz.

Vấn đề chỉ là cứ đi đi rồi sẽ biết, chứ ở nhà "du lịch qua màn ảnh nhỏ" rồi làm anh hùng bàn phím phán như thánh.

nktung
19-09-2013, 11:56
Mấy ngày nay thấy dân tình xôn xao về vụ em HC quá, mình cũng tò mò vào xem, và mình thấy thật buồn cười vì ngoài 1 số các ý kiến nghiêm túc ra, đa số chả rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng hùa vào lên án, cay cú và phẫn nộ thay cho một bộ phận giới trẻ họ sợ sẽ bị ảnh hưởng sai lệch

Mình ko quen HC, nhưng cũng là người thích lang thang đây đó. Mình cũng may mắn được biết và quen với nhiều dân du lịch bụi backpacker như vậy, đa số là bạn bè nước ngoài. Ở VN thì có thể còn những người khác nữa cũng đã và đang đi ntn nhưng ko chia sẻ trên diễn đàn du lịch nên ko được biết, còn ngoài HC ra thì trước có bạn Lan Anh (vulann) cũng đã từng bôn ba khắp các châu lục với kiểu đi couchsurf, hitch-hike (http://ttvnol.com/f_233/1311782). Mình có nghe về HC và có đọc blog HC trước khi em ý ra quyển 1, cũng như đã đọc hết quyển 1 của HC, và với kinh nghiệm đi lại từ bản thân cũng như từ những người bạn khác, mình có thể nói thế này:

- Về vấn đề visa: các nước ĐNA thì ko cần visa (trừ Đông Timor nhưng xin đc ở cửa khẩu), một số nước khác xin visa cũng rất dễ dàng như Nepal, Ấn Độ hay Ai Cập, ko cần chứng minh tài chính gì hết. Visa Israel nếu có thư giới thiệu thì cũng không có khó khăn gì. Còn các nước châu Phi khác thì tùy mỗi nước có 1 quy định riêng, những nước giàu giàu thường khó như Nam Phi, Nigeria vv (em HC cũng đã nói fail khi xin ở Nam Phi); 1 số nước thì dễ (vd Rwanda, Namibia, Mozambique, Tanzania vv), 1 số nước thì xin từ chỗ này khó nhưng nếu sang nước khác xin thì lại dễ.

Pls lưu ý rằng trước khi em HC xuất bản quyển 1 thì em ý chỉ đi quanh ĐNA, Nam Á và 1 vài nước dễ xin visa ở Châu Phi.

Sau khi quyển 1 xuất bản, em sẽ có thêm $ cũng như có thêm nhiều mối quan hệ, nhiều người giúp đỡ nên việc tiếp tục hành trình sang Nam Mỹ và xin đc visa là điều hết sức bình thường

Một số bạn ko đọc kỹ cứ lôi visa Mỹ, Châu Âu, Úc, Can vào rồi kêu xạo.

Việc em ý nói "ăn vạ" với bác Vũ Khoan cũng bị lôi ra một cách nặng nề. Theo mình đó chỉ là cách nói vui của em HC. Còn thật sự trong hành trình nhiều đứa bạn mình kể chúng nó phải cứ ngồi lỳ đấy, hoặc năn nỉ, hoặc đút lót, hoặc tìm cách gặp cấp cao hơn "bày tỏ". Mình nghĩ ko nên xoáy sâu vào hai từ đó mỉa mai đả kích và coi như điều "hoang đường".

- Về việc làm: thật sự là dân đi bụi (nhất là những người travel trong thời gian dài) tranh thủ làm thêm rất nhiều khi đi. Có nhiều việc thời vụ, tay chân đơn giản, hoặc có những việc họ ko thuê đc người bản xứ làm do ko có trình độ, trong khi thuê hẳn người nc ngoài làm thì rất đắt, vì thế ko thiếu cơ hội cho những người làm ngắn hạn, làm chui đến từ các nước khác mà có chút trình độ. Bạn vulann mình kể ở trên đã từng xin được làm thu ngân, làm cho công ty tài chính khi ở Châu Phi (bây h nàng ý đang làm ở Mozambique)

Hơn nữa, càng đi, network càng rộng, người đi nếu tích cực tìm kiếm, thêm chút may mắn nữa, có thể đc đứa này đứa kia refer cho chỗ này chỗ kia, có cơ hội kiêm đc việc tốt. Ko thể lấy logic về GDP và mức lương cơ bản nói chung để kết luận rằng "mày chưa học đại học sao mày xin được việc với mức lương abc" được.

Mình ko biết việc em HC có xin đc việc ở casino là thật ko, nhưng đó là điều có thể xảy ra chứ ko phải là ko có cách nào xảy ra được.

Thêm 1 điều nữa mình thấy mọi người lên án gay gắt việc "làm chui". Mình chả cổ xúy, nhưng dân backpacker nếu có cơ hội làm đc việc để có thêm tiền, chúng nó làm hết, điều này hết sức bình thường. Nếu các bạn đọc "lang thang theo định mệnh" sẽ thấy việc dừng lại ở 1 quốc gia nào đó làm vài tuần hoặc vài tháng là điều bình thường. Mình thấy mọi người hơi nâng tầm quan điểm về cái này.

- Về chi phí chuyến đi: Mình có quen ít nhất 3 đứa đã từng đi kiểu couchsurf, hitch-hike, ko ngủ đc nhờ thì ngủ lều, mua đồ về tự nấu nướng với chi phí cực rẻ (trung bình 3EU/ngày). Một số nơi nếu bạn volunteer cho người ta bạn còn được free ăn - ở.

Số tiền 700$ mà mọi người thấy truyền thông gắn với HC, như em ý cũng đã giải thích, và nếu là dân đi thì cũng hiểu, đó chỉ là chi phí ban đầu. Nhiều bạn ko đọc kỹ đã vội vơ vào là "700$ sao mà đi được 25 nước" rồi kêu xạo. Điều này mình thấy lỗi lớn ở truyền thông VN thích giật tít câu view, lại thêm đám đông ko đọc và suy xét kỹ thành ra lung tung xèng hết cả.

Sau đấy để đi đc tiếp, em HC đã làm thêm và mình nghĩ cũng đc hỗ trợ (vay mượn, hoặc đc tài trợ ủng hộ) từ người khác, nhưng em ý ko cho những chi tiết này vào sách vì nghĩ ko cần thiết cái gì cũng phải khai báo ra, thành ra cũng lại to chuyện.

Một số người rất phản đối việc ăn nhờ ở đậu kiểu "ăn xin" "làm xấu hình ảnh quốc gia" thì nói thật là thôi mỗi người 1 suy nghĩ đừng nên áp đặt người này cũng phải nghĩ giống mình. Couchsurf nó ra đời từ lẩu từ lâu rồi và dân đi lại khắp thế giới hàng chục triệu người hàng ngày hàng giờ người ta vẫn sử dụng hết sức bình thường. Đấy là nơi bạn có cơ hội được tiếp xúc với local, và đây là 1 cộng đồng có đi có lại, tức là bây h mày host tao thì sau này tao sẵn sàng host mày treat mày tử tế, hoặc có đứa khác nó host mày treat mày tử tế, chứ nó ko 1 chiều và cũng ko mang tính chất xin xỏ gì cả. Quan điểm của mình là thế. Ai thấy phù hợp thì theo, ko thì cũng ko nên cho rằng đó là kiểu "ăn xin" và lấy đó ra để bôi bác thêm em HC.

- Về tinh thần của cuốn sách nói chung: cá nhân mình thấy rằng nhiều người trước đây đã đọc và thích quyển 1 của em ý rồi vì có thể các bạn cũng tìm thấy những tư tưởng suy nghĩ mới lạ, thú vị nào đó; nhưng sau khi có scandal này thì quay ra phê phán ko thương tiếc, như vậy liệu có bị theo chiều dư luận quá ko?. Khoan xét về sự chân thật của nó, thì mình nghĩ quan trọng cuốn sách đã truyền đc cho bạn 1 niềm cảm hứng nào đó về việc đi lại. Mình nghĩ không có nhiều người đi - viết - chia sẻ và tạo cảm hứng tốt trong giới đi lại ở VN, vì vậy mình thấy khá bất công cho HC khi đa số mọi người chĩa dùi về em ý với thái độ hết sức hiếu chiến, gay gắt và phủ nhận hoàn toàn những mặt tích cực khác mà sách HC mang lại.

Mình cũng ko nghĩ rằng HC đang viết 1 cuốn "cẩm nang du lịch" cho mọi người, mà là em ý chia sẻ về hành trình của mình.

Những ai đọc và nghĩ rằng cuốn sách này phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hướng dẫn du lịch chi tiết, là cẩm nang dành áp dụng cho tất cả các đối tượng thì e rằng đã chụp mũ và hồ đồ. Mình có người bạn nói rằng :"Ai cuồng mà tưởng đây là câu chuyện được nhân bản với tất cả mọi người thì đúng là như các cụ dạy ấy "nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết". Cuộc đời mình do mình quyết định, đừng cố tìm một cái cớ hay 1 ai đó để đổ trách nhiệm". Tại sao mọi người lại đổ hết trách nhiệm về sự an toàn của du lịch bụi nói chung cho sách của HC vậy? Mình cũng ko nghĩ 1 người như HC chỉ biết "xách ba lô lên và đi" mà trước khi đi em ý cũng phải đọc thông tin tìm hiểu các thứ rất nhiều.

............

Mình ko kiểm chứng được câu chuyện thật giả thế nào, nhưng với những gì mình đã đọc, cũng như từ kinh nghiệm mình có, thì mình khẳng định đó là những điều 1 người trẻ từ VN có thể làm được. Trong sách có thể có những chi tiết ngoài lề HC ko đưa vào (nhất là liên quan đến tài chính) + thói viết giật tít từ truyền thông VN (nhất là cái title 700$ đi vòng quanh thế giới) đã gây ra hiểu lầm lẫn nghi ngờ cho mọi người, vậy thôi. Dù sao, một cô gái trẻ đã dũng cảm đi ra thế giới, theo đuổi giấc mơ của mình, đã cất công chia sẻ với mọi người, thì cũng nên dành cho cô ấy một sự tôn trọng nhất định.

Mình không hề nói là chuyến đi không thể xảy ra, mình đang đặt câu hỏi nghi vấn mà :)
Mình thấy trong phần phản bạn của bạn, chỉ có những câu như "mình nghĩ, mình thấy" mà không hề đưa ra bằng chứng thực tế nào hết. Và mình xin dẫn chứng một sô điều bất hợp lý trong phát biểu của chính bạn Huyền Chip với thực tế
1. Bạn ấy từng trả lời phỏng vấn rằng khi bạn ấy làm thêm cho một tờ báo tại Ấn Độ, bạn ấy viết code, khi sai phải dò hàng ngàn dòng dể tìm lỗi sai @@!. Mình tuy không phải là chuyên về lập trình, những cũng từng có thời gian viết code. xin nói rõ với bạn rằng, khi bạn ấn run, lỗi sai sẽ hiện lên ngay lập tức chứ không phải dò hàng ngàn dòng nhé !
2. Bạn ấy nói rằng từng được làm host (tương đương quản lí – manager) trong sòng bạc ở châu Phi. Vậy mà lúc nãy khi trả lời câu hỏi tại buổi họp báo, bạn ấy nói rằng bạn ấy chỉ làm MC ??? Làm MC thì ai cho bạn ấy vào phòng VIP để mà các tỉ phú, triệu phú gạ tình bạn ấy hả bạn?
Bạn có thể giải thích giùm mình 2 vấn đề trên không, đừng nói với mình câu trả lời dạng "không gì là không thể". Rõ ràng bạn ấy đang nói dối


Trên Phượt mà cũng tốn tại topic này thì thiệt là bó tay. Coi chừng sẽ có 1 đống rác rưởi giống như trên voz.

Vấn đề chỉ là cứ đi đi rồi sẽ biết, chứ ở nhà "du lịch qua màn ảnh nhỏ" rồi làm anh hùng bàn phím phán như thánh.

Mình không biết bạn đi nhiều bao nhiêu, nhưng mong bạn khi phát biểu hãy tôn trong mọi người ở đây. Những bạn phản biện trong đây có không ít bạn đã đi nhiều nơi và có những bài viết chia sẻ trên diễn đàn, bạn có thể tìm đọc. Đừng phát biểu như kiểu "mình biết tát cả, các bạn ở nhà thì biết gì". Nếu topic này bất hợp lý, thì mod sẽ xử lý, không cần bạn phải lên tiếng đâu. Thân

@biendaikho : Bạn là mod của diễn đàn, quản lý trang tin tức. Khi bạn đưa bài đăng của bạn Mabu0701 lên trang tin tức, có vài bạn đưa ra câu hỏi với bạn nhưng bạn không trả lời. Mình nghĩ với tư cách là mod của một diễn đàn, khi các thành viên có câu hỏi chính đáng về một vấn đề nào đó và chỉ đích danh bạn, thì mình nghĩ bạn có "nghĩa vụ" phải trả lời câu hỏi của các thành viên chứ không phải là im lặng và cho qua.

adamantan
19-09-2013, 12:11
Sáng nay họp báo không biết tình hình thế nào nhỉ

"mình không có nghĩa vụ trả lời"
"mình không nhớ"
"cái đó mình không tính"
vèo vèo vèo, show visa, dấu xnc từ khoảng cách 20 mét =))

thik_di_choi
19-09-2013, 13:34
Liên quan đến vấn dề về Visa và xin việc làm ở nước thứ 3 như bạn r0sy đề cập ở trên:
- Mặc dù ĐSQ là nơi có thẩm quyền cấp VISA nhưng chủ yếu họ phụ trách mảng dân nội địa. Việc cấp VISA ở nước thứ 3 với hộ chiếu VN, đặc biệt với những nước không có quan hệ Ngoại giao cấp Đại sứ với VN là gần như không thể. Lý do mà họ từ chối chính là việc bạn có ý định vào nước tôi, sao bạn không chuẩn bị từ trứoc. Chuyện ăn vạ đòi gặp cấp cao hơn là chuyện vô lý. Nếu viên chức sứ quán cấp thấp đã từ chối, họ có lý do và viên chức cao hơn chắnc chắn sẽ nghe người của họ chứ không phải nghe bạn. Việc cán bộ ĐSQ Ethiopia ở nước thứ 3 sau 15-20' cấp visa cho HC là điều không tưởng vì Ethiopia là một trong những nước có qui định XNC khó khăn vào loại nhất châu Phi
- Việc xin việc làm trên đường đi tôi không phủ nhận. Kể cả ở một số nước phát triển vẫn tồn tại lao đông chui. Bỏ qua việc luật pháp thì những công việc xin được thường là tay chân, vất vả chứ không có việc mỹ miều đâu. Hơn nữa những công việc này thường sẽ ít phải tiếp xúc khách hàng. Có phải toàn thế giwosi này nói tiếng Anh đâu (đấy là nếu tiếng Anh của bạn tốt), hơn nữa là lao động chui mà cứ chường mặt ra ngoài thì lộ là cái chắc. Bạn đừng so với tây vì Tây khác ta, nhất là về khả năng giao tiếp. Bạn Hc bảo bạn ấy làm micro girl thì nói bằng tiếng gì ạ. Cái người quản lý (nói đặc sệt giọng Nga) ngu hay sao mà tuyển người làm đúng vị trí sở đoản (chưa hỏi bạn HC lấy cơ sở nào để biết giọng Nga đặc sệt =)))
- Về việc ở: bạn nhắc đi nhắc lại về couchsurfing và tinh thần của nó. Xin hỏi bạn đã bao giờ couchsurfing chưa hay cũng chỉ nghe người ta nói vây. Cái gì cũng có luật của nó đấy ạ. Sao bạn HC máy mắn 1 cách đặc biệt thế nhỉ. Những người quen qua mạng luôn dành đúng thời gian bạn Huyền đến để rỗi rãi dẫn đi thăm thú, tìm hiểu mọi nơi

Đây đang là chiến dịch truyền thông để bán sách, nhưng bạn HC đang vi phạm nghiêm trọng qui tắc truyền thông là giấu giếm haowcj không chứng minh được độ chính xác của sản phẩm như nó được quảng cáo. Bạn nói đây là Nhật ký thì phần văn học có thể kém nhưng thông tin, sự kiện phải chính xác. Bạn đi như thế nào thì cứ nói như vậy, có những điều mọi người cũng đã trải qua chứ có phải một mình bạn đi đến nước ấy đâu mà bạn có thể che dấu đươc. Bạn r0sy có nahwcs lại việc giật tít của báo ta, xin lỗi nếu không từ nguồn bạn Hc thì ai biết chuyện 700 và bạn ấy vẫn khăng khăng vừa đi vừa làm ka ka ka. Chưa kể bạn HC còn được mời đến những sự kiện nọ chai ở nước ngoài như khách vip (lòi đuôi có người bảo trợ đằng sau ợ).

Quan điểm của tôi là bạn HC có đi nhưng đựoc chống lưng bởi 1 hoặc nhiều cá nhân, tổ chức. Đã thế thì cách viết phải khác, đằng này bạn ấy lại chém gió thành thần và tham vọng đưa sách bạn ấy thành cẩm nang của dân ưa xê dịch. Mình ghét cay đắng bạn Huyền chip này từ thời điểm bạn ấy lên fb và giật stt là phải viết bài về du lịch việt nam hộ ĐSQ Việt nam để giwosi thiệu cho hội doanh nhân Sri Lanka. Thấy nhục quốc thể đào tạo cán bộ mà phải nhờ con bé mới học hết lớp 12 (theo tiêu chuẩn mới của VN là chưa xóa mù :D) làm hộ cái việc như thế. Cũng chẳng phải bàn thêm về vụ này nữa và các bác cũng chẳng nên phí lời với mấy cái nick âm binh như khachsanbaothy, Thien Di hay cuocsongmauhong làm gì nữa

khachsanbaothy
19-09-2013, 13:54
1- bạn ơi, đến đây thực sự mình nghĩ bạn có vấn đề về đọc hiểu, và k có 1 chút kiến thức nào về tranh luận cả. Mình k đọc sách, cũng k có ý định sẽ mua sách của HC, nhưng 1 vài trích đoạn của bạn ấy thì mình có đc đọc ở vài post

2- mình ví dụ cho bạn nhé, giống như bạn nghe người này người nọ nói trà chanh ngon lắm, bạn đi nếm thử cốc trà chanh nhưng thấy nó k ngon như người ta nói, thì bạn sẽ k uống tiếp hay bỏ tiền ra mua để thưởng thức nó vậy.
Dễ hiểu mà, đúng k bạn? :)

3- // Có ăn có học có trưởng thành trong suy nghĩ thì nên biết sử dụng những điều đó, ít nhất là trong 1 cuộc tranh luận như thế này chứ bạn ;)


Trích nguyên Văn vài điểm chính mà bạn đã nêu nhé.
Là 1 người Có ăn có học có trưởng thành khi tham luận NÊN chú ý viết Hoa đầu câu và không nên viết tắt quá nhiều. Tôn trọng người đọc cũng chính là tôn trọng bản thân mình vì vậy bạn nên chú trọng bài viết của mình hơn. (Trách bị hiểu.. Đúng)

Bạn chê cười người khác (cụ thể là HC). Nhưng bạn quên mất 1 điều cơ bản là: Muốn cười chê ai thì phải nên, học cách cười chê chính bản thân mình trước đi nhé.

Bạn nói không đọc sách của HC và cũng nói là không có ý định mua cuốn sách đó. Nhưng lại Có Tìm Đọc vài trích đoạn rồi vội vã kết luận. Đấy không phải là cốt cách của người hiểu biết có học. Đố kị bầy đàn chính là ở điểm đó!

Bạn đưa ra 1 ví dụ dẫn chứng hay quá đi...! Cửa hàng nào pha trà Chanh cho bạn nếm thử trước khi bán hả? Hay là xin nếm thử của khách rồi mới quyết định????:LL

Hay như bác sa_mac hay 1 vài người khác, đặt câu hỏi thắc mắc cũng vậy. Tác giả HC, có thể hoặc không cần Phải đính chính khúc mắc ở đây. Đơn giản vì đây chỉ là topic THẢO LUẬN chứ không phải HỎI ĐÁP. Yêu thích hay không thì cứ thảo luận nêu lên thôi. Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan, cảm tính nếu chưa thoả mãn.
Đơn giản vậy đi sao cứ thích phức tạp hoá làm gì?

nhtphong
19-09-2013, 13:58
Sao không có nút 1.000 like cho bác thik_di_chơi.
Sau những thông tin về vụ họp báo sáng nay càng chứng minh được cuốn nhật ký đó viết ko đúng sự thật.

Goodmorning
19-09-2013, 14:01
Mình trích một comment của độc giả trên Danviet nhé :)


Chúng tôi cần ở đây là sự minh bạch, nếu Huyền đi với số tiền được tài trợ từ Việt Nam qua, phải nói rõ để những người trẻ không ảo tưởng về một hành trình đầy may mắn. "Phượt" luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, ko thể có chuyện "Cứ đi rồi sẽ đến".

(Ceibga)

redbaron
19-09-2013, 14:16
luôn quảng cáo sách là "nhật ký hành trình" nhưng sản phẩm lại là một bộ truyện du ký thì ăn gạch không oan :))

sa_mac
19-09-2013, 14:21
....
Hay như bác sa_mac hay 1 vài người khác, đặt câu hỏi thắc mắc cũng vậy. Tác giả HC, có thể hoặc không cần Phải đính chính khúc mắc ở đây. Đơn giản vì đây chỉ là topic THẢO LUẬN chứ không phải HỎI ĐÁP. Yêu thích hay không thì cứ thảo luận nêu lên thôi. Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan, cảm tính nếu chưa thoả mãn.
Đơn giản vậy đi sao cứ thích phức tạp hoá làm gì?

Có ai kêu vô đây trả lời đâu? Trên fb kìa, chỉ cần có thông tin trả lời chính thức từ một nguồn thì tự khắc nó sẽ lan thôi bạn. Mà cứ thấy kêu đợi họp báo mới trả lời. Nhưng vì HC có lập topic ở đây, nên nếu nêu ở đây thì khả năng cao sẽ được bạn nổi tiếng "để mắt tới". Còn không thì là thảo luận, bàn bạc và chờ đợi.

LeDuong0203
19-09-2013, 14:25
Mình nghĩ mọi người ở đây tranh cãi làm gì, để rồi lại như cái đống tạp nham như bên voz.


Chọn lựa một cái gì đó, tin một cái gì đó là do bản thân mỗi người. Nó cũng hên xui lắm, cũng có những người tìm hiểu kĩ lắm, cuối cùng thất bại. Cũng có những người mơ mơ màng màng tin đại lại thành công.
Tất nhiên mình không cổ xúy cho việc đó, cũng không hoàn toản ủng hộ hay phản bác một ý kiến của ai hết.

Chỉ là, nếu các bạn đã từng phượt, từng bước đi trên đôi chân của mình thì mình tin rằng các bạn sẽ biết, cùng một con đường nhưng mỗi người sẽ có một cách đi, một trải nghiệm và cách xử lý trên con đường đó...rất khác nhau đối với mỗi người.

Thay vì ngồi đây tranh luận bới móc những điều các bạn cho là đúng với bản thân các bạn. Thì hãy xem như đó là một câu truyện, một chút lửa cho các bạn đi. Cũng giống như việc bác nào vừa dẫn 2 đứa con leo fanxipang đó...khó tin đúng không? Nhưng rồi cũng có người làm được ;)

Mình nhớ lắm câu nói này của một người Thầy

"Đừng bao giờ phán xét một người khác khi mình chưa rơi vào trường hợp như họ
Và nếu có rơi vào trường hợp đó thì hãy phán xét mình thôi, vì chắc rằng mình đã giống họ"

MrMilan
19-09-2013, 14:28
Tóm lại bây giờ các bạn coi như nó là một câu chuyện đươc viết bằng trí tưởng tượng của em HC, chứ không phải là một cuối nhật ký, hay hồi ức gì nữa.
Vui vẻ mua tập 2 đi, xem trong đó em ấy tưởng tượng ra những gì, tập 2 mình sẽ mua, ủng hộ em ấy lấy tiền và viết tiếp tập 3

pentax647
19-09-2013, 14:31
1. Bạn ấy từng trả lời phỏng vấn rằng khi bạn ấy làm thêm cho một tờ báo tại Ấn Độ, bạn ấy viết code, khi sai phải dò hàng ngàn dòng dể tìm lỗi sai @@!. Mình tuy không phải là chuyên về lập trình, những cũng từng có thời gian viết code. xin nói rõ với bạn rằng, khi bạn ấn run, lỗi sai sẽ hiện lên ngay lập tức chứ không phải dò hàng ngàn dòng nhé !

@biendaikho : Bạn là mod của diễn đàn, quản lý trang tin tức. Khi bạn đưa bài đăng của bạn Mabu0701 lên trang tin tức, có vài bạn đưa ra câu hỏi với bạn nhưng bạn không trả lời. Mình nghĩ với tư cách là mod của một diễn đàn, khi các thành viên có câu hỏi chính đáng về một vấn đề nào đó và chỉ đích danh bạn, thì mình nghĩ bạn có "nghĩa vụ" phải trả lời câu hỏi của các thành viên chứ không phải là im lặng và cho qua.

Câu hỏi số 1 thì hình như bạn viết code cho mấy bài tập ở trường vậy đó. Mình code cả chục năm bỏ nghề rồi vẫn thấy chú Microsoft nhấn nút RUN chạy cái ào nhưng lúc xài vẫn lỗi vẫn chết xanh lè màn hình mà đâu có thấy báo lỗi khi nhấn cái nút RUN đâu
Hay là tại mình bỏ nghề lâu quá mình đâm ra lạc hậu cứ như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời như trái cam :D

ruanwenhua
19-09-2013, 14:33
Quan điểm của tôi là bạn HC có đi nhưng đựoc chống lưng bởi 1 hoặc nhiều cá nhân, tổ chức. Đã thế thì cách viết phải khác, đằng này bạn ấy lại chém gió thành thần và tham vọng đưa sách bạn ấy thành cẩm nang của dân ưa xê dịch. Mình ghét cay đắng bạn Huyền chip này từ thời điểm bạn ấy lên fb và giật stt là phải viết bài về du lịch việt nam hộ ĐSQ Việt nam để giwosi thiệu cho hội doanh nhân Sri Lanka. Thấy nhục quốc thể đào tạo cán bộ mà phải nhờ con bé mới học hết lớp 12 (theo tiêu chuẩn mới của VN là chưa xóa mù :D) làm hộ cái việc như thế. Cũng chẳng phải bàn thêm về vụ này nữa và các bác cũng chẳng nên phí lời với mấy cái nick âm binh như khachsanbaothy, Thien Di hay cuocsongmauhong làm gì nữa

Tôi kết bạn thik_di_chơi rồi nha, không cần vòng vo, nói thẳng vấn đề.

3 nick trên hình như là của 1 người, hãy xem cách viết hình như giống nhau......Cái này người nào quản lý VNPT hay FPT sẽ biết đươc IP xuất phát từ lâu.

Càng xem càng hiểu vấn đề.

Chờ mong những comment của bác thik_di_choi và bác Sa mạc hay Heo Chị...vv.....

nhtphong
19-09-2013, 14:37
Tóm lại bây giờ các bạn coi như nó là một câu chuyện đươc viết bằng trí tưởng tượng của em HC, chứ không phải là một cuối nhật ký, hay hồi ức gì nữa.
Vui vẻ mua tập 2 đi, xem trong đó em ấy tưởng tượng ra những gì, tập 2 mình sẽ mua, ủng hộ em ấy lấy tiền và viết tiếp tập 3

Bác nói có lý ^^
Đúng sai thì mọi người tự có nhận định của mình.

@khachsanbaothy: cám ơn bạn, từ ngày vào diễn đàn đến giờ, bạn là người mở hàng DISLIKE 1 comment cua mình ^^
Mình thật sự có chút nghi ngờ bạn là fan cuồng hay người quen of em HC reg nick này để comment chia sẽ với anh em phuot.
Nếu bạn là người quen thì nhờ bạn gửi đến bạn HC vài lời "Hy vọng sau "sự cố" này, em HC sẽ ra mắt những tập sau với những thông tin chính xác, rõ ràng, minh bạch hơn"

thik_di_choi
19-09-2013, 14:39
Hay như bác sa_mac hay 1 vài người khác, đặt câu hỏi thắc mắc cũng vậy. Tác giả HC, có thể hoặc không cần Phải đính chính khúc mắc ở đây. Đơn giản vì đây chỉ là topic THẢO LUẬN chứ không phải HỎI ĐÁP. Yêu thích hay không thì cứ thảo luận nêu lên thôi. Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan, cảm tính nếu chưa thoả mãn.
Đơn giản vậy đi sao cứ thích phức tạp hoá làm gì?

Giọng văn giống người của BĐH diễn đàn nhỉ. Cái thứ nhất là bạn chẳng có quyền gì bắt mọi người không được thể hiện quan điểm. Bản thân cái từ THẢO LUẬN nó đã cho phép mọi người phân tích, mổ xẻ, khen chê rõ ràng. Nếu bạn có khái niệm khác thì mời bạn trình bày?

THẢO LUẬN hay TRANH LUẬN thì cũng thế thôi: có 2 phe và thi thoảng có phe thứ 3 (chuyên giảng hòa). Quan trọng là
- Yêu: vì sao
- Ghét: vì sao
Bản thân cái nick âm binh này cũng toàn bắt bẻ chữ nghĩa, cũng một dạng không biết thảo luận nên đừng có hoạnh họe to mỏ thế. Bạn cũng là người cảm tính nên không dám dùng nick thật để bày tỏ cảm tính nên mới phải "núp trong bụi rậm, ngán chân Kim đồng". Nói một hồi cũng lộ ra cái chân tướng định hướng nội dung kiểu Mod, Smod thôi :D.

Nếu theo cách bạn hiểu chỉ Thảo luận không Hỏi đáp, đề nghị Mod phụ trách topic này di chuyển tất cả những bài Hỏi đáp KHÔNG VI PHẠM NỘI QUI DIỄN ĐÀN sang topic của HC để chính tác giả trả lời. Yêu thích hay không là tình cảm mà tình cảm thì chắc chắn là cảm tính (cũng không cho) thế là thế nào. BẠn nhận là có học thì cũng phải biết là một luận điểm để thảo luận thì phải có luận chứng, luận cứ rõ ràng thì mới thuyết phục mọi người được chứ.

Túm lại là không ở topic này hay ở topic kia, bạn HC phải có sự trả lời cho những thắc mắc chính đáng của các thành viên Diễn đàn mà bạn ấy đang tham gia chứ không phải bạn ấy muốn viết thế nào thì viết, bắt mọi người phải tin những điều bạn ấy đánh phét. Còn nếu âm binh của BDH xuất hiện để khăng khăng bảo vệ bạn HC thì đấy là CẢM TINH của người có QUYỀN. Tôi kiên quyết đề nghị BĐH phải có tác động yêu cầu bạn HC trả lời dưới bât cứ hình thức nào (vào topic cũ hoặc mở hẳn một topic mới cho xứng tầm NGÔI SAO của bạn ấy). Nếu trong thời hạn nào đó, thì gỡ luôncar cái topic của bạn HC luôn vì không đáp ứng đủ các điều kiên khi mở topic.
Bạn thấy đơn giản chưa

Heo Chị
19-09-2013, 14:51
Em share note của bạn nhà báo, người quen của em lên đây ạ :)

Thiên hạ cứ hay tin vào những gì phù phiếm để rồi vỡ mộng tan hoang.
Ví như gái xứ ta mê mẩn anh chàng trai đẹp Arab (mà nói như 1 nhà báo) là "từ trên mạng rớt xuống". Đến lúc anh ta qua đến Việt Nam thì sự thật chẳng như "trên mạng nói". Thậm chí, các gái còn tan nát cõi lòng khi anh chàng có những cử chỉ điệu chảy nước như những người thuộc giới tính thứ 3.
Mới đây lại có một cô gái từ trong sách bước ra. Một cô gái trong sách được thiên hạ trầm trồ; nhưng đến lúc cô ấy gặp phải những nghi vấn tiêu cực "từ trên mạng"; thì những lời trầm trồ được thay bằng chỉ trích.
Bạn thân mến ạ, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào truyền thông? Thứ bạn tìm kiếm trên những trang báo không thể là lòng tin, mà là thông tin. Việc chọn lựa thông tin, phân tích và sử dụng nó mới chứng tỏ được phẩm chất thông minh của bạn.
Đám đông như vịt đàn, chỉ cần tách một con đi theo hướng của mình, một loạt các con khác sẽ đi theo mà không cần suy xét. Truyền thông là anh thợ chăn vịt, với cái gậy dài, anh ta sẽ chỉ bạn đi đến bất cứ nơi nào anh ta muốn.
Xã hội này vốn không hề ốm yếu, và sẽ vô sự cho đến khi truyền thông xuất hiện. Bạn vốn chính là bạn cho đến khi bạn gặp được truyền thông. Chuyện anh chàng từ trên mạng rơi xuống hay cô gái từ trong sách bước ra chỉ là chuyện nhỏ nhất mà truyền thông có thể làm, chuyện lớn là chuyện bạn đang tự biến mình thành kẻ cầm tinh con vịt đó thôi.
Nếu bạn đã lớn khôn, bạn chẳng cần cái gì vinh quang soi sáng, dẫn đường cho bạn đâu. Bạn sẽ tự biết tìm đường mình đi thôi.

thik_di_choi
19-09-2013, 14:56
Mình nghĩ mọi người ở đây tranh cãi làm gì, để rồi lại như cái đống tạp nham như bên voz.


Chọn lựa một cái gì đó, tin một cái gì đó là do bản thân mỗi người. Nó cũng hên xui lắm, cũng có những người tìm hiểu kĩ lắm, cuối cùng thất bại. Cũng có những người mơ mơ màng màng tin đại lại thành công.
Tất nhiên mình không cổ xúy cho việc đó, cũng không hoàn toản ủng hộ hay phản bác một ý kiến của ai hết.

Chỉ là, nếu các bạn đã từng phượt, từng bước đi trên đôi chân của mình thì mình tin rằng các bạn sẽ biết, cùng một con đường nhưng mỗi người sẽ có một cách đi, một trải nghiệm và cách xử lý trên con đường đó...rất khác nhau đối với mỗi người.

Thay vì ngồi đây tranh luận bới móc những điều các bạn cho là đúng với bản thân các bạn. Thì hãy xem như đó là một câu truyện, một chút lửa cho các bạn đi. Cũng giống như việc bác nào vừa dẫn 2 đứa con leo fanxipang đó...khó tin đúng không? Nhưng rồi cũng có người làm được ;)

Mình nhớ lắm câu nói này của một người Thầy

"Đừng bao giờ phán xét một người khác khi mình chưa rơi vào trường hợp như họ
Và nếu có rơi vào trường hợp đó thì hãy phán xét mình thôi, vì chắc rằng mình đã giống họ"

Rất nhẹ nhàng mà nói như các cụ " xui trẻ con ăn cứt gà sáp". Có phải ai cũng đủ kinh nghiệm và sự từng trải để phát hiện ra những điều vô lý trong việc đi lại của bạn ấy đâu. Cái việc truyền lửa như bạn nói là rất cần thiết, nhưng lửa vào là để người ta ấm lên chứ không phải lửa để thiêu cháy người ta vì sai sự thật, lừa bịp

Cái ưu việt của loài người la liên tục khám phá khả năng của bản thân: từ nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tắm .. đến leoo núi, bơi dài. Nhưng mặt trái của nó là tham vọng, sự khao khát nổi tiếng của mỗi con người kể cả người khiêm nhường nhất vì có thể anh ta sẽ nổi tiếng là NGƯỜI KHIÊM NHƯỜNG NHẤT. Bạn thử nghĩ xem trong con người bạn có tham vọng đấy không. Bạn có kìm được việc không tung ảnh lên Fb khi bạn đến điểm gì hiểm hiểm như Sahara hay Siberia để bạn bè phải trầm trồ ghen tị không. Tay bố lôi 2 đứa con đi hành xác chẳng qua để cho hắn nổi tiếng thôi.

Lời cuối: câu nói của Thầy bạn là quan điểm của ông ấy và đối với nhiều người, trong đó có mình thấy nó không chính xác. Đừng bắt mình tin :D

Mèo Bay
19-09-2013, 14:56
Mình chỉ muốn nêu một ý nhỏ thế này: trên phuot.vn có ai nghi ngờ bạn Backpackervn không? Bạn ấy cũng đã ngao du rất nhiều nước, cũng trải qua không ít khó khăn nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không kém Huyền Chip đâu.

Thế có ai nghi ngờ sự chân thực của các topic của bạn ấy không? Chẳng những không mà các topic của bạn ấy còn được nhiều bạn (trong đó có mình) nghiên cứu tỉ mỉ cẩn thận trước khi đi. Cứ nhìn vào số thank và số like mà bạn ấy nhận được là biết.

Tại sao một bên thì được ngưỡng mộ, học hỏi; còn một bên thì bị nhiều người nghi ngờ và bị e sợ có ai đó dại đôt học theo sẽ mang họa sát thân? Vì bạn Backpackervn đã lớn tuổi chín chắn hay vì bạn ấy là nam nên mọi chuyện đơn giản hơn một cô bé thân gái dặm trường hay bạn BPK số rất son à?

Không hề! Theo mình, mình và nhiều bạn khác đã rất tin tưởng và yêu quí BPK nhưng lại nghi ngờ em Huyền là vì:

1-Các thông tin của BPK rất rõ ràng, minh bạch, chi tiết đến từng xu mà bạn ấy tiêu dùng, từng bước chân mà bạn ấy đi; mọi thông tin đều được chia sẻ một cách vô vụ lợi, chỉ để nhằm giúp những người đi sau bớt nhọc nhằn trên những cung đường mới lạ (như đi Bali bằng đường bộ chẳng hạn :) ). Các topic của bạn BPK có in thành sách được không? Có giá trị học hỏi cho người khác không?

2-Nhiều người đều biết bạn BPK là Freelancer làm việc theo dự án. Nhận được một dự án bạn ấy cày cật lực kiếm món tiền cho chuyến đi kế tiếp; đi đến khi hết tiền thì về cày dự án khác để đi nữa. Trên đường đi bạn ấy ăn tiêu thật tiết kiệm và cũng được nhiều người tốt giúp đỡ nhưng không ai thấy chối vì bạn ấy thường xuyên nói đến việc đi ngân hàng rút tiền hay bị cơ quan thẩm quyền bên TQ từ chối gia hạn visa do không in ra được sao kê số dư của thẻ tín dụng, phải lên bờ xuống ruộng đi xin visa từ nước thứ 3... Do đó, ăn tiêu thế nào, đi đâu, làm gì hoàn toàn là do ý thích của bạn ấy, có ai rỗi hơi đi thắc mắc hay bắt bẻ một chuyện đã quá rõ ràng và hợp lý như thế chứ?

Nếu Chip cũng minh bạch rõ ràng, cũng thẳng thắn chân thực; câu chuyện Chip kể cũng thực tế và hợp lý thì ai rỗi hơi mà đi ném đá em nó?

P/S: mình xin lỗi bạn BPK vì đã lôi bạn ra làm ví dụ. Hi vọng điều đó không làm ảnh hưởng đến tiến trình ẩn cư của bạn :D

dangkhoaquan
19-09-2013, 15:07
SÁng nay họp báo mình xin tổng kết thế này :
1>700 đô có đủ cho 25 nước?"Huyền cho rằng đó chỉ là số tiền khởi đầu của chuyến đi chứ không phải là toàn bộ chi phí cho toàn chuyến đi. Đến quốc gia nào Chip cũng tìm việc để làm thêm
2>Trả lời nghi vấn vượt biên, HC cho biết đó chỉ là sự tò mò của tuổi trẻ.Huyền đã nhận là đã vượt biên vào Malawi với suy nghĩ "vào đấy 2 tuần hay quay ra ngay khỏi biên giới".
3>Đại diện VOZ hỏi về chi tiết đi xe máy 80 km/giờ bị gẫy chân nhưng sau đó 1 tuần đã có thể đi chơi. Chip trả lời là cô không hề viết chi tiết đó trong sách và mỗi người có sự hồi phục nhanh chậm khác nhau.
4>Tại Israel, nếu em nhập cảnh vào Palestine, em không thể quay lại nhập cảnh lần 2, tại sao em vẫn có thể xin được tiếp?"Huyền Chip lúc này bị mất bình tĩnh và nói rất nhanh: Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh.
Nguồn http://vitalk.vn/threads/hop-bao-huyen-chip-ket-thuc-du-luan-van-con-nhieu-thac-mac-chua-duoc-giai-dap.5736/

tdt
19-09-2013, 15:11
@I-love-bicycle-t : mình tên Đỗ Tiến Tùng, hay gọi tungdt, khi reg nick chỉ là lười nên để luôn là tdt cho ngắn gọn vậy, cái nữa là k viết hoa vì thấy mình còn bé nhỏ lắm chứ chưa có đủ lớn để tự tin capslook như vậy bạn ạ. Cái này là do lúc đó nghĩ thế :D
@khachsanbaothy : hnay rảnh nên mình sẽ ngồi nói chuyện kĩ lưỡng với bạn để hiểu quan điểm của nhau mà có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này nhé! :)
1. bạn nói người có ăn có học nên viết hoa đầu dòng và k nên viết tắt quá nhiều, vậy mình có thắc mắc là nếu vậy thì chuyện viết thụt vào khi xuống dòng cũng là điều NÊN làm như viết hoa kia đúng k bạn? nhưng bạn đâu có thể hiện điều đó đâu nhỉ? thứ nữa là bạn nói k nên viết tắt nhiều, ok mình viết tắt mỗi 3 từ : m-mình, b-bạn và k=không, cái này cũng đc gọi là nhiều sao bạn ơi?
//với mình như vậy chỉ thể hiện thói quen khi comment thảo luận hoặc khi chat với những người bạn thôi bạn ạ, bạn có thói quen của bạn, mình có thói quen của mình, chỉ vì thế mà bạn bắt bẻ mình thì ok, mình chịu :D
2. mời bạn đọc kĩ, mình chưa cười hay chê ai, HC hay bạn cả nhé. kể cả dùng emotion cũng hạn chế, vì bản thân mình rất ghét công kích cá nhân.
3. như bạn nói, thì MỘT NGƯỜI HIỂU BIẾT CÓ HỌC sẽ bỏ tiền ra mua 1 cuốn sách 300k bị người khác nói chẳng đáng 3 xu(ấy là mình cứ ví dụ thế nhé) về để đọc, để vỡ lẽ ra đúng là nó chỉ đáng giá 3 xu thật sao bạn? thế 300k kia là thể hiện sự HIỂU BIẾT CÓ HỌC hay thể hiện sự NGU??? thời đại này là thời đại thông tin bùng nổ bạn ạ, người ta có thể và có quyền tìm hiểu về cái sản phẩm họ định sẽ mua và sử dụng, chứ cứ đi mua đại về dùng về đọc thế thì họa chỉ có người thừa tiền hay thiếu suy nghĩ mà thôi. mình thấy những luận điểm mà mọi người chỉ ra là vô lý đều có trích đoạn từ quyển sách của bạn HC kia, nói có sách mách có chứng vậy bạn còn muốn thế nào? không thiếu các bạn PG đứng quảng cáo sữa hay nước sốt cho bạn uống thử, ăn thử kèm cả bánh mì luôn. hay các trung tâm bán đồ điện tử, họ có hẳn 1 quầy trưng bày cho người mua dùng thử, cảm nhận các chức năng đó thôi, nói đến đây bạn đã hiểu chưa bạn? nếu bạn k tin, bạn k biết chỗ để mình dẫn bạn đi nhé! :)
//mình nhắc lại, bạn comment phản biện theo lý lẽ dẫn chứng nhé, đừng công kích cá nhân, như thế người ta gọi là troll rẻ tiền bạn ạ. cái cách bạn soi mói vào từng từ ngữ câu chữ như vậy k phản biện được quan điểm của mình chút nào cả. mình sợ nếu mình có type thiếu dấu chấm dấu phẩy chắc bạn cũng moi ra để xỉa xói quá. đừng vậy nha bạn, nơi đây là topic THẢO LUẬN mà :D

adamantan
19-09-2013, 15:21
http://www.youtube.com/watch?v=yWqJz-AWPB8

Hàng về các bác. Nghỉ tay phím xem giải trí tí :))

Heo Chị
19-09-2013, 15:22
Em đọc trên fb cô Ánh, cô dạy trường em mà sinh viên cực ghét :D
Còn nữa, Huyền chíp đi đến các quốc gia đó. Đó đều là quốc gia nghèo, nhưng rõ ràng họ CÓ GIÚP ĐỠ cho Huyền chíp. Vậy mà Huyền chíp sẵn sàng làm chui tại đó, đồng nghĩa với việc cướp đi 1 công việc của dân bản xứ. Vậy đó có phải là điều hợp tình và hợp lí ko? Xin thưa cô là về cả tình và lí, nó đều sai. Vậy mà cô còn cổ vũ cho điều đó?
Du lịch là gì thưa cô? Là đi khám phá, trải nghiệm và quan trọng hơn, là giúp những người dân bản xứ có thêm thu nhập thông qua các hoạt động của mình tại địa phương. Đằng này, đã đc ngắm cảnh, đc dân ở đó giúp đỡ mà lại nỡ cướp miếng cơm của người ta. Thực lòng ko thể hiểu nổi điều này có gì hay ho mà phải lăng xê dữ dội thế?

tdt
19-09-2013, 15:45
mình xin mạn phép quote vài comment và post của thành viên webtretho, vozforums hay trên fb bàn luận trong vài ngày qua và cả cuộc họp báo sáng nay, mọi người đọc để tham khảo 1 góc nhìn khác nhé!
1. từ nick Camden bên webtretho, đã đọc hết quyển sách và đã tiếp xúc với bạn HC :
Lúc đầu mình cũng không định comment đâu vì giờ già rồi, suy cho cùng việc của thiên hạ, tuy mình cũng bất bình thật nhưng nghĩ em nó làm em nó tự chịu. Thế nhưng quả thực cũng vẫn phải comment sau khi đọc xong sách của em và "hơi hơi" biết em từ trước khi em đi.

Cái hồi SeaChange 2009 ở Malaysia (mà em í có nhắc đến ở đầu tập 1 về lí do em í bắt đầu đi ấy) mình cũng tham gia, theo đoàn báo chí VN đi cùng em Gào. Hồi đó châu Á mỗi nước được mấy suất tham dự hội thảo ở Malaysia, gọi là Youth Commitment 2009. Hồi đó một chị người quen của mình biết Chip, chị í không đi được nên nhường lại cho mình, còn 1 suất cho báo chí nữa thì vì Chip biết Gào, thấy Gào nổi nổi nên mời theo. Nhưng đùa nói thật không biết em này ngoài đời mà chỉ đọc qua blog thì thấy em í tô vẽ lắm, gặp em í ở ngoài rồi mới thấy em này vừa dốt, tiếng Anh thì ọ ẹ, suốt ngày cắm mặt ở chỗ nào có Internet rình xem có ai comment hay viết gì trên FB của em í không, nửa đêm nửa hôm gọi điện bù lu bù loa với người yêu chỉ vì "em gọi cho anh mấy lần không được, anh làm em loooo muốn chết à", thằng người yêu lúc đấy đang ở Anh... Hơi bị lạc đề tí nhưng quay lại chủ đề chính. Nhưng lí do tại sao lại dính đến em Chip là vì Chip có quen người ở ban tổ chức thông qua FreeHugs của em í, sau đấy BTC nhờ em í loan tin và sàng lọc đến các bạn trẻ VN. Nhưng buổi hội thảo mấy hôm đấy Chip rất mờ nhạt, cảm nhận chung về em í là khá hiền lành, ít nói, hay cười, và rất hâm mộ chị Gào. Còn con Gào thì ngúng nguẩy tỏ í coi thường Chip ra mặt. Mình ghét con Gào này hơn nên hơi bị bức xúc khi nhắc lại. NÓi thêm tí là hồi đấy con này suốt ngày kể là thân với Lê Cát Trọng Lý lắm, mở công ty gì đó với Lý với chị bạn mình nhưng chê Lý vì Lý hiền quá toàn bị bạn bè lợi dụng. Đến bây giờ em Lý nổi như thế thì cũng chả bao giờ thấy Gào nhắc gì đến em Lý nữa. Nói chung chuyện mấy con hotgirl này đấu đá nhau rất nhức đầu.

Quay lại chuyện em Chip. Sau mấy hôm ở Malaysia về mình cũng add FB Chip thì được biết Chip được công ty tổ chức SeaChange đó mời sang làm việc ở Malay 2 năm, làm việc gì thì mình không biết nhưng đúng là có làm việc thật. Sau vụ đấy đi về mình còn viết 1 bài cho báo SVVN, nhớ là bài đấy là bài đầu tiên mình phỏng vấn Chip trước khi Chip nổi tiếng như bây giờ. Bài phỏng vấn qua email thôi nên cũng không cảm nhận được gì, chỉ thấy em í trả lời khá ngoan và hiền. Chấm hết. Đến khi biết em í bắt đầu đi du lịch thì thỉnh thoảng mình vào đọc trên blog cá nhân của em í, một số trên Thanh Niên (hay Tiền Phong?!? Mình ko nhớ lắm), thấy khá phục em í vì những cái em í viết trên đấy là sự kiện xảy ra hàng ngày, có đủ cả khó khăn gặp phải trên đường. Mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ là sao liều thế, phải mình chắc mình chịu ko đi được kiểu đấy. Cho đến khi tự dưng báo chí bắt đầu đưa tin về "cô gái đi 25 nước chỉ với 700$" thì mình bắt đầu đọc thử sách em í, trước đây cứ nghĩ em í rất giỏi, rất bản lĩnh, hẳn là sách em í sẽ rất hay và inspirational.

Thế nhưng càng đọc thì càng thất vọng. Khoan bàn đến việc em í có nói dối về chuyến đi không nhưng mình nghĩ em í có đi thật, thì mới có những ảnh chụp có em í trong ảnh như thế. Nhưng không thể có chuyện đi chỉ với 700$ được. Hoặc là nhà báo cố tình gây scandal, $700 chỉ là con số ban đầu. Có thể mình không hay chưa bao giờ tiếp xúc 1-1 với em í nên đánh giá trước đó hơi chủ quan, nhưng cảm nhận sau quyển sách là:

- Em í có vẻ quá coi trọng về vật chất và hình thức, giàu nghèo, trai xinh gái đẹp... Nếu để í sẽ thấy những nơi em í ở nhờ hầu như đều là các gia đình khá giả, nhà cao cửa rộng, có anh bạn gì còn sở hữu cả 1 hòn đảo, rồi khi Chip đến ở thì gia đình mở tiệc tùng chiêu đãi, mua quần áo mới cho em, mua vé tàu xe... Không biết có phải chủ ý của em hay không nhưng cá nhân mình thấy hơi gợn gợn, hơi khẳng định quá cho cái em viết là "bạn tôi toàn người không bình thường cả".

- Cái mình thấy phản cảm thứ hai là việc em tìm cách trốn vé vào khu tham quan, vé tàu xe, ăn trộm thứ nọ thứ kia, ca ngợi những người bạn cũng ba lô như em mà trèo tường, giả làm dân địa phương để trốn vé v..v.. mà theo như em nói "nếu thỉnh thoảng không làm gì tội lỗi thì không cảm thấy mình là con người". Mình luôn nghĩ đi du lịch ở mấy nước châu Á thì đa số người dân nghèo lắm, du lịch là nguồn thu nhập chính của quốc gia rồi còn tiền bảo trì, tu sửa v..v... Thế nếu ai sang cũng chỉ muốn xem mà không muốn trả tiền thì chả mấy chốc mà đóng cửa. Chip tiết kiệm từng cent ở các chỗ tham quan du lịch này nhưng có bài viết lại đánh giá một anh bạn khác khi anh kia cò kè trả giá khi đi mua giầy là "tôi không thích cách sống đấy lắm. Với tôi 2, 3 USD không đáng là bao nhưng với người dân ở đây có khi là cả một bữa ăn cho cả gia đình..." ==> Mâu thuẫn về tư tưởng và giá trị.

- Câu chuyện chả mạch lạc, nội dung không ăn khớp, thiếu muối và nhạt. Chả chỗ nào thấy em giải thích em làm sao xin được visa để ở được dài ngày thế (ví dụ như ở Nepal), hoặc đang đọc đến đoạn em xin visa Israel thì đến chương sau tự dưng chuyển sang chuyện em í đã vào được nước đấy luôn. Đúng là vấn đề visa là một dấu hỏi lớn và nếu em rành mạch được cách xin visa thế nào trong cả lộ trình đi của em thì sẽ thuyết phục hơn. Mình vẫn tin là em í có đi, nhưng không hiểu visa kiểu gì.

- Chuyện ăn ở của em í mình cũng thấy gợn. Sao em í toàn liên hệ với con giai thế? Couchsurfer cho ở nhờ cũng toàn giai, bạn bè cũng toàn giai, mà cách tả của em í thì toàn "nụ cười duyên chết người", "ánh mắt đắm đuối", "da nâu, cơ thể săn chắc"... Và hầu như em không có kế hoạch nào cụ thể cho chuyến đi mà tuỳ vào những người em í ở cùng, 1 là nhà người ta ở đâu thì em í đến đấy, 2 là chờ họ plan hoặc suggest rồi đi cùng. Mà kể cũng phải, không có thì biết ở đâu.

- Chuyện chi phí: Chắc chắn không thể có chuyện 700$ được. Riêng chuyện mất máy ảnh rồi em mua máy mới đã phải mấy trăm đô rồi. Còn có một chi tiết em bảo em sang nước nào đó (quên rồi) thì việc đầu tiên là phải đi tìm ATM của HSBC để rút tiền. Suy ra chắc chắn phải có viện trợ hoặc saving chứ không thể chằn chặn 700$ đút túi mang theo được. Dù cho có đi làm thì lương cũng chỉ đủ cho chuyến đi sắp tới thôi chứ bảo đi hết chỉ bằng từng đấy thì bó tay.

Còn các chi tiết lặt vặt khác là em bảo em ko có túi ngủ, sao đi du lịch ngủ bờ ngủ bụi như thế, dân ba lô chuyên nghiệp ai cũng phải có ít nhất 1 cái túi ngủ mang theo nếu không nói đến các vật dụng thiết yếu khác chứ, rồi có lần em kể em bị gãy chân nhưng bụp 1 cái đến chương sau lành luôn. Dù cho có là sách đi nữa, có phải tóm tắt đi nữa nhưng vẫn phải liên quan mạch lạc với nhau, đây cứ từ thằng nọ nối sang thằng kia, đám nọ sang đám kia, thú thật mình chả nhớ nổi tên ai với ai trong sách nữa T_T

Hôm trước có search youtube Huyền Chip thì ra 1 cái video em í tự quay nội dung đại khái là "Tại sao tôi không muốn ngày tận cùng của Trái Đất đến" (mình không nhớ rõ, các bạn tự search cụ thể nhé), trời ơi em í bắt chước con Gào Sao cái giọng em í nhão nhoẹt, góc quay thì như teen khoe hàng bây giờ, nội dung thì chả có gì nên xem 1' xong mình tắt đi luôn

PS: Mọi người cứ chê em í xấu nhưng mình thấy kiểu em này giai tây thích mà, mà giai trung đông cũng thích gái Á nữa. Nhưng kể mà em xinh hơn tí, cao hơn tí, trắng hơn tí nữa là hết đường về quê mẹ luôn Thôi chỉ chúc cho em í giờ tìm được 1 công việc ngon lành sau từng đấy trải nghiệm (nếu có thật) mà em có và kiếm được 1 anh Tây yêu em, chứ em mà yêu các anh VN thì các anh í sợ tự dưng 1 ngày em lại đùng đùng xách ba lô lên đi nữa thì anh mất vợ :(
2. từ fb Cu Trí :

Tường thuật lại tý nhé:

MC chương trình là một bảnh trai và hài hước khiêm tốn. Khách mời là hai giáo sư, Nguyễn Lân Dũng và một cô giáo sư giáo dục hay nói bồi tiếng Anh và phát âm giọng chuế.

Cô giáo sư nói mọi vĩ nhân đều có một quá khứ kém sạch sẽ, cô lấy ví dụ là ông Lê Nin và ông Các Mác yêu cô giúp việc, cô ý dùng từ là Các Mác có Love affair với cô giúp việc. Cô nói sao Robinson Crusoe không ai thắc mắc mà cứ xoay vào em Huyền Chíp. Hình như cô giáo sư vẫn nghĩ rằng chuyện Robin là có thật.

Mờ màn hỏi đáp, một Vozer troll Huyền rất hay, chào em, anh đã đọc sách của em từ năm ngoái... Anh còn xin chữ ký em cơ. Huyền cười rất tươi, anh Voz hỏi , em có còn nhớ anh không. Huyền cười tươi và nói Em nhớ anh chứ. Hắn hiện nguyên hình. Anh chưa bao giờ xin chữ ký em cả, ng xin là bạn gái anh. Huyền bị troll mở hàng là một người nói dối

Cô giáo sư giáo dục cho rằng Không ai có trách nhiệm với cuộc sống người khác. Đúng quá nhưng cô quên cmn rằng bản thân nghề nghiệp của cô đã là can thiệp với cuộc sống người khác rồi. Cô nói câu này khi một bạn hỏi về hệ luỵ nếu các bạn trẻ bắt chước Huyền. Cô nói nhiều lắm, về Châu Âu, về các học bổng cô đi qua và con đường từ nơi ở đến trường là những trải nghiệm thú vị...

Huyền luôn ấp úng và dễ nổi cáu với những câu hỏi khó về chuyện visa, kiếm tiền, tổng chi phí... Không có câu trả lời thoả đáng cho ng tò mò vì Huyền đã quên hết chuyện chi phí rồi còn đâu. Huyền bắt đầu nổi cáu.

Khi một bạn gái hỏi sao Huyền lại để câu hỏi của bác Vũ Khoan vì ai cũng biết câu trả lời của Huyền là trò đùa, vậy tính đùa cợt và tính xác thực trong nhật ký là có thật không?

Nói nhanh như rapper và đâu đó có chữ Toà án, không ai kết tội đc Huyền.

tdt
19-09-2013, 15:46
3. comment trên linkhay :
tất nhiên những thành tích của em ấy thì ai trong chúng ta cũng đã thấy: một cô gái trẻ tự mình bôn ba khắp các nước. Tuy nhiên, đây là một điều nho nhỏ mà mình thắc mắc thôi: trong quá trình bạn ấy đi, hẳn có những thời gian không thể online. Bạn có công nhận với mình điều đó không? Bạn đi phượt chứ đâu phải là đi du lịch mà toàn vô khách sạn 5 sao hay đi toàn các nước tiên tiến phát triển phủ sóng wifi cả ngoài đường? Việc Chip viết bài cho báo là hành động chủ động, bạn ấy hoàn toàn có thể quyết định thời gian nào để lên mạng viết bài. Tuy nhiên, việc người khác gửi link về bạn ấy trên LH lại là chuyện vài ba tháng mới có một lần, nhưng bạn ấy vẫn không bỏ sót lần nào (luôn và ngay, rất kịp thời ngay khi topic còn đan mới và nóng)? Đó chỉ là một thắc mắc, không phải xoắn, cũng không phải mình đang cố tình hạ thấp Chip. Bạn làm ơn hiểu cho, đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi.

Thiên Di
19-09-2013, 15:48
Tôi đã định không post nữa nhưng với những gì bạn thik_di_choi này đặt vấn đề thì tôi cần phải nói vài nhời:


Liên quan đến vấn dề về Visa và xin việc làm ở nước thứ 3 như bạn r0sy đề cập ở trên:
- Mặc dù ĐSQ là nơi có thẩm quyền cấp VISA nhưng chủ yếu họ phụ trách mảng dân nội địa. Việc cấp VISA ở nước thứ 3 với hộ chiếu VN, đặc biệt với những nước không có quan hệ Ngoại giao cấp Đại sứ với VN là gần như không thể. Lý do mà họ từ chối chính là việc bạn có ý định vào nước tôi, sao bạn không chuẩn bị từ trứoc.

- Việc xin việc làm trên đường đi tôi không phủ nhận. Kể cả ở một số nước phát triển vẫn tồn tại lao đông chui. Bỏ qua việc luật pháp thì những công việc xin được thường là tay chân, vất vả chứ không có việc mỹ miều đâu. Hơn nữa những công việc này thường sẽ ít phải tiếp xúc khách hàng. Có phải toàn thế giwosi này nói tiếng Anh đâu (đấy là nếu tiếng Anh của bạn tốt), hơn nữa là lao động chui mà cứ chường mặt ra ngoài thì lộ là cái chắc. Bạn đừng so với tây vì Tây khác ta, nhất là về khả năng giao tiếp. Bạn Hc bảo bạn ấy làm micro girl thì nói bằng tiếng gì ạ. Cái người quản lý (nói đặc sệt giọng Nga) ngu hay sao mà tuyển người làm đúng vị trí sở đoản (chưa hỏi bạn HC lấy cơ sở nào để biết giọng Nga đặc sệt =)))-


Thấy nhục quốc thể đào tạo cán bộ mà phải nhờ con bé mới học hết lớp 12 (theo tiêu chuẩn mới của VN là chưa xóa mù :D) làm hộ cái việc như thế. Cũng chẳng phải bàn thêm về vụ này nữa và các bác cũng chẳng nên phí lời với mấy cái nick âm binh như khachsanbaothy, Thien Di hay cuocsongmauhong làm gì nữa

Về việc xin visa:

Tôi có người bạn thân trên forum này, nick của bạn ấy là gió hoang (bạn ấy tham gia diễn đàn này từ những ngày đầu thành lập và có
lẽ các member kỳ cựu ở đây đều biết về những chuyến đi của bạn ấy). Hồi năm 2005 GH đã qua Afganistan từ Pakistan, ở đó 1 tháng, mất hộ chiếu ở Kabul, bị nhốt vào tù 12 ngày vì chuyện đó, nhưng nhờ những sự may mắn lạ kỳ mà GH không những được ra tù mà còn về lại Viet Nam cho dù nước nhà không hề có bất kỳ cơ quan ngoại giao nào ở Afganistan và cũng không có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước!

GH đã xin visa Afganistan ở thành phố Peshawar, gần biên giới Pak-Afg. Và xin nhắc lại rằng giữa 2 nước VN và AFG từ lâu không còn (hay chưa từng?) có bất kỳ quan hệ ngoại giao nào. Ấy vậy mà bạn GH lấy được visa Afganistan trong vòng 1 ngày, sáng nộp đơn chiều lấy visa! Không những thế, GH còn lấy được visa Iran từ LSQ Iran ở PESHAWAR trong vòng 2 ngày (lệ phí 40usd), trong khi các bạn khoai tây phải chờ ít nhất 1 tuần+150usd lệ phí mà còn chưa chắc đã lấy được visa của LSQ Iran ở LAHORE!

Vì rất thân với GH và đã tận mắt thấy 2 visa Afganistan & Iran + kinh nghiệm bản thân của nhiều năm đi bụi (rất dài ngày) qua nhiều nước theo Phật Gíao lẫn Hồi Gíao, tôi thấy những nhận định của bạn rOsy (vốn cũng là một chân đi kỳ cựu) về việc xin visa là khá chính xác.

Về việc ai đó xin được việc làm trên đường đi/được đối xử như VIP, tôi xin chia sẻ thế này:

Theo quan sát của bản thân tôi, người dân ở những nước đang phát triển/các nước nghèo không quan tâm nhiều đến khái niệm "làm việc chui" (không như những nước phát triển LOL). Họ chỉ quan tâm là có việc làm hay không có việc làm mà thôi! Tôi không phải là bạn của em HC, cũng chưa nói chuyện bằng tiếng Anh với em ấy bao giờ, nhưng qua những dòng em ấy viết trên blog bằng tiếng Anh cực tốt, cộng với việc em ấy đi làm ở Malay đã lâu và đi overland qua nhiều nước, tôi có thể kết luận kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của em ấp là rất tốt (không ngoại trừ em ấp còn biết nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh). Một người có kỹ năng giao tiếp tốt + mặt mày trông tươi tắn lanh lợi + một chút may mắn...hoàn toàn có thể xin được việc làm part time với thu nhập cao. Còn chuyện được đón tiếp như VIP ở một số nơi thì tôi thấy cũng không gì lạ, vì ở một số quốc gia/nền văn hóa nhất định (mấy nước Hồi giáo Trung Á, Trung Đông, Đông Bắc Phi...), việc là NGƯỜI NƯỚC NGOÀI-đặc biệt là người VN-là đủ để người ta coi mình như VIP rồi. Hồi ở Peshawar-Pakistan, tôi và nhóm bạn được một gia đình mới quen trên xe bus mời về nhà ăn tối như khách VIP, chung quanh là cả đại gia đình và xóm giềng tới chung vui!; chưa hết, 3 ngày kế tiếp họ còn oánh xe ô tô đưa hội này đi chơi đó đây, dẫn cả vào cái làng sản xuất vũ khí Dara Adam Khel khét tiếng ở gần Kohat-nơi mà nếu không có người Pashtun dẫn vào thì người ngoại quốc đừng mơ đặt chân tới! Khi chia tay thì họ lưu luyến khóc lóc như thể chia tay người bạn mấy kiếp vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại tốt với mình đến nhường ấy...nhưng cuộc đời mà......Never say never!

I][/I]Thấy nhục quốc thể đào tạo cán bộ mà phải nhờ con bé mới học hết lớp 12 (theo tiêu chuẩn mới của VN là chưa xóa mù :D) làm hộ cái việc như thế. Cũng chẳng phải bàn thêm về vụ này nữa và các bác cũng chẳng nên phí lời với mấy cái nick âm binh như khachsanbaothy, Thien Di hay cuocsongmauhong làm gì nữa[/QUOTE]


Tới đây thì tôi không bình luận gì thêm, vì những từ ngữ bạn dùng trên đây cho thấy phông văn hóa của bạn đang ở mức nào!!!

Thân,

khachsanbaothy
19-09-2013, 15:49
3. như bạn nói, thì MỘT NGƯỜI HIỂU BIẾT CÓ HỌC sẽ bỏ tiền ra mua 1 cuốn sách 300k bị người khác nói chẳng đáng 3 xu(ấy là mình cứ ví dụ thế nhé) về để đọc, để vỡ lẽ ra đúng là nó chỉ đáng giá 3 xu thật sao bạn? thế 300k kia là thể hiện sự HIỂU BIẾT CÓ HỌC hay thể hiện sự NGU??? u phẩy chắc bạn cũng moi ra để xỉa xói quá. đừng vậy nha bạn,

Nói đúng Tim đen vài bác nên nổi khùng nhận định vu vơ cảm tính quá. Phán giỏi ghê à!

Bức xúc cá nhân lại lạc mất chủ đề chính về cuốn sách!
Giá trị cốt yếu của cuốn sách hay dở nằm ở người đọc nó và đọc như thế nào mà thôi. Đừng đem giá trị vật chất của cuốn sách bán bao nhiêu hay chỉ đáng bao nhiêu ra để mà bình phẩm đáng với không đáng giá.

Bác mua về đọc, không thích thì sẽ thấy nó không đáng với số tiền mà mình đã bỏ ra. Đấy là quyền riêng cá nhân bác. Với người luôn đem giá trị vật chất ra để làm thước đo, thì dù sao cuốn sách nó cũng có giá dù chỉ là 3 xu. Còn riêng em, đã không thích thì có biếu không cũng chẳng thèm. Có lẽ quan điểm khác nhau khó tiêu hoá được nhỉ!

tantrokiniem
19-09-2013, 16:03
Sách em ấy viết là bị đụng xe 100 km/h , gãy ống đồng....

3 tuần sau đi tung tăng...em HC có gen của anh người Sói hả trời =))...

Heo Chị
19-09-2013, 16:09
"Bác Lân Dũng nói nhiều cái hài hước, vui vẻ là chính không có gì đáng bàn nhiều. Nhưng có 4 điểm bác phát biểu làm mình cảm thấy không phục cho lắm.
Thứ nhất, bác bảo là các bạn hãy tin tác giả đi, tác giả không có lý do gì phải nói dối cả. Rồi bác lấy uy tín của mình ra bảo là tôi đã đọc rồi, thật lắm, đúng lắm, hãy tin tôi.
Ơ, tại sao bác lại phải ra sức bảo vệ cuốn sách trước những nghi vấn thế? Công ty sách Quảng Văn hay HC nhờ bác nói giúp à? Người ta có nghi vấn và đều có bằng chứng và lập luận cho những nghi vấn đó, chứ có phải tự nhiên người ta không tin đâu. Còn việc HC có thể nói dối để nhằm những mục tiêu cá nhân (nếu có) hoặc mục tiêu khác của các đơn vị, tổ chức có liên quan chứ. Cái này là hoàn toàn có thể chứ, ví như ông Lance Amstrong, tại sao ông ấy nói dối suốt mấy kỳ dự giải Tour de France, bởi vì ông ấy có tiền từ giải thưởng, có sự nổi tiếng, có rất nhiều thứ khác. Nhưng khi bị phát hiện ra dùng doping thì tất cả mọi người đều căm ghét những gì ông ấy đạt được bằng sự dối trá đó. Do vậy, sự đòi hỏi thông tin xác thực là để tránh HC trở thành một Lance Amstrong của sách du lịch mà thôi.

Thứ hai, bác chỉ trích những người đặt ra nghi vấn xung quanh cuốn sách và gọi họ là những người “ném đá” hay “anh hùng bàn phím”.
Cái này mình không tán thành và đã có phát biểu ở phần đặt câu hỏi phía sau. Mình có theo dõi các lập luận của những người nghi vấn, mình thấy họ cũng không phải là dân vô học, mà rất nhiều người đã đi nước ngoài nhiều lần, đi du lịch nhiều lần, họ đã trải nghiệm việc xin visa khó như thế nào, chứng minh tài chính nó phức tạp ra sao, hay chi phí tốn kém như thế nào, nên họ thấy những gì HC nói trong sách có vẻ là “không tưởng” với họ. HC có gì đâu phải “xù lông nhím” lên và dọa nạt độc giả trên facebook, nếu là sự thật cứ trả lời thôi, sao phải thể hiện thái độ xấc xược như thế với tất cả lớn bé. Mọi người chắc cũng không chấp 1 cô bé mới lớn, chưa đi học đại học và có EQ hơi cao.
Thứ ba, bác nói HC viết văn hay lắm, bác nói xin lỗi không biết có nhà văn nào ở đây không, chứ HC viết văn hay như nhà văn. Cái này mình thấy bác nói hơi quá. Bác vừa dứt lời, cô giáo Ánh của FTU cầm micro phán luôn 1 câu “lúc đầu cô chả hứng thú gì với sách này, do anh bạn ở Hungary nhờ mua bảo hay nên mua đọc thử. Cô thấy văn mày viết còn chán lắm, chỉ được cái chân thực, còn ảnh chụp cũng chẳng có gì là đẹp”. Haha lúc này thì mặt bác Lân Dũng trông có vẻ nhợt nhạt ra nhiều J Còn HC thì chắc giật mình không biết có mời nhầm người tới tham gia phần khách mời lăng xê này không nữa.
Thứ tư, bác nói câu này mà mình nhớ mãi và cũng không thể nào đồng tình được. Bác nói đọc sách của Huyền Chip thấy HC dũng cảm, HC là hình mẫu thanh niên hiện nay vì dám nghĩ, dám làm.

Chết thật, mình không nghĩ là bác Lân Dũng được nhiều người kính trọng lại tung hô 1 cá nhân không có gì ghê gớm đến mức như thế. Em này thừa nhận vượt biên trái phép, rồi cư trú bất hợp pháp trong nước người ta, rồi làm việc với visa du lịch không có working permit như thế, toàn là việc phạm pháp nghiêm trọng như thế (ở Mỹ là bỏ tù như chơi, ở Nam Triều Tiên vừa rồi có 1 ông bơi qua sông cố sang Bắc Triều Tiên nó bắn chết luôn chứ đùa à). Từ khi nào một thanh niên phạm pháp trở thành hình mẫu thanh niên hiện nay, thưa bác Lân Dũng đáng kính. Dám nghĩ, dám làm thì nó cũng phải là nghĩ cái gì và làm cái gì chứ? Cứ dám nghĩ, dám làm là hình mẫu thanh niên cả, cho dù làm phạm pháp thì Nguyễn Văn Luyện, dám nghĩ tới việc cướp tiệm vàng, rồi dám làm chuyện tày trời là giết cả tiệm vàng đó cũng là hình mẫu thanh niên hả bác? Mình không thể hiểu nổi giới trẻ Việt Nam bây giờ có vấn đề về việc lựa chọn thần tượng và người ngưỡng mộ vậy. Các bạn chỉ quan tâm tới Oppa với cả Omar. Bất kể nắng mưa, sớm tối, các bạn ra tận sân bay gào thét đón các oppa với cả trai đẹp, trong khi đó Hội thảo gặp gỡ Việt Nam vừa rồi ở Quy Nhơn bao nhiêu là giáo sư đoạt giải Nobel sang mà chả thấy em nào ra sân bay đển đón tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ cả.

Heo Chị
19-09-2013, 16:10
Rồi bây giờ đến cái bạn Huyền Chip này, mình tự hỏi cô ấy có gì đáng để bạn trẻ ngưỡng mộ nhỉ? Ok, em tốt nghiệp PTTH, rồi em đi làm, em chán em bỏ đi du lịch. So what, em đi du lịch thì mang lại lợi ích cho riêng em thôi chứ có mang lại lợi ích gì cho xã hội đâu? Giả sử như em bỏ học mà làm được điều gì to tát như các “chuyên gia bỏ học” như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Steve Jobs thì mới đáng để ngưỡng mộ chứ. Đây em bỏ học đi chơi lông nhông mấy nước, về viết sách rồi trở thành thần tượng của giới trẻ, thì tôi e rằng các bạn trẻ Việt Nam đã quá dễ dãi trong việc tôn sùng ai đó là thần tượng. Điều đó cũng lý giải tại sao các Bà Tưng, Angela Phương Trinh lại có nhiều fan hâm mộ đến thế. Mà cái chuyện đi du lịch của em, vốn dĩ nó cũng nhiều cái không đáng để học theo, vì nó toàn là việc phạm pháp nghiêm trọng như vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động không phép…toàn những tội có thể bị trục xuất hoặc bỏ tù, thì có gì để các bạn trẻ học tập. Rồi báo chí, truyền thông rẻ tiền thi nhau giật tít lên là “đi 25 nước chỉ với 700 USD) làm các bạn trẻ Việt Nam mình từ bé đến lớn chỉ loanh quanh ở dải đất chữ S này hăm hở nhịn ăn sáng, nhét lợn đến khi đủ 700 USD thì đi phượt như HC. Ôi, các em ơi, tỉnh cơn mê sảng cho anh nhờ. Với mình, nếu không cẩn thận thì cuốn sách truyền đạt một thông điệp “màu hồng” cho các bạn trẻ khiến cái thông điệp đó trở nên “nguy hiểm” bởi vì không phải ai cũng có thể may mắn như HC. Chính HC cũng thừa nhận rằng cô ấy quá may mắn. Mình nghĩ ông bà, ông vải em này ở Nam Định cũng hiển linh phù hộ cho em chứ không giống như cậu Supertramp bỏ mạng xừ nó rồi. Em HC còn nói thế này, sách viết là viết theo cảm xúc thế thôi, chứ không nghĩ là nó gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Còn việc dạy con cái là do bố mẹ và gia đình. Em hùng hồn tuyên bố “Con giỏi, con ngoan thì bố mẹ nhận, con hư thì lại đổ cho xã hội”. Em HC ạ, em mới có 1990 thôi, khi nào em lấy chồng, em có con thì em sẽ hiểu nuôi dạy con nó khó thế nào, và nó đặc biệt khó thế nào khi có những người mà con em họ coi là thần tượng, mà thực chất là thần tượng có rất nhiều cái không đáng để thần tượng, không đáng để học hỏi. Do vậy, lời khuyên của mình với các bạn trẻ là hãy đọc cuốn sách của HC như một cuốn nhật ký để giải trí, vui vẻ, đó không phải là cẩm nang du lịch bụi, nó cũng không phải là “kim chỉ nam” đưa các em tới các chân trời mới, bởi tương lai của em các em là khi bỏ nhà đi bụi, sau những chuyến đi về các em sẽ làm gì? Tương lai các em ra sao nếu may mắn không chết trở về? Các em định làm nghề gì khi quay về, viết sách giống HC để kiếm sống à? Hãy nhớ câu này của anh nhé “Hãy sống thực tế, đừng quá mơ tưởng” – “Be realistic – Don’t be dreamer”

Cô Nguyễn Hoàng Ánh: Nói thật mình không có cảm tình lắm với cô này. Nói thì điệu đà, nói dài dòng, kể chuyện lan man, mà toàn chuyện của cô như là Page cô của nhiều người follow, rồi cô cũng đi nhiều nước lắm. Rồi có khi sắp tới cô cũng xuất bản sách về chuyến đi của cô cũng nên. Hơ hơ, nhiều lúc mình thấy một số đoạn cô này nói mà cảm giác như đang dự giới thiệu sách của cô chứ không phải của HC. Rồi tranh thủ PR nào là Hiệu phó FTU mời em về nói chuyện, nào là cô vừa update trên Facebook rất nhiều người like và comment…vv Cô này cũng chiếm micro và chém hơi nhiều mà khán giả chả mấy ai quan tâm tới cô cả. Cô này có điểm duy nhất mình thích là có khen, có chê sách của HC chứ không chỉ khen ngất trời như bác Lân Dũng. Tuy nhiên, có một số điểm cô ấy nói mình cảm thấy không đồng ý 1 tí nào.
Thứ nhất, cô này bảo, nghi vấn làm gì mất thời gian, vô bổ. Ngày xưa có ai nghi vấn Robinson Crusoe sống trên đảo hoang thế nào đâu????. Thì lúc sau, ở phần hỏi đáp, 1 bạn giới thiệu là sinh viên FTU của cô đập cho lý lẽ này của cô bằng một câu rất sắc “Robinson Crusoe là chuyện hư cấu nên chả ai thắc mắc nghi vấn làm gì. Còn chuyện này nếu là chuyện hư cấu chả ai dỗi hơi mà đi thắc mắc. Không thể lập lờ đánh tráo khái niệm như vậy được”. Cô Ánh chắc chỉ muốn nghe bài “Anh chỉ muốn câm nín nghe tiếng em khóc” của Ưng Hoàng Phúc khi bị học trò mình “vả” cho một cái tỉnh cả cơn mê nói sảng từ nãy đến giờ haha.
Thứ hai, cô này cho rằng xin visa có nước có thể mua được visa tại cửa khẩu sân bay và dẫn chứng là hồi cô đi Lào và Cambodia cô mua visa tại sân bay. Chả hiểu cô đi từ cái năm nào, mà mình thì qua Lào, Cambodia, Thái có phải xin visa gì đâu nhỉ, cùng khối Asean mà
Thứ ba, cô này trả lời thắc mắc của mình về vấn đề xin việc làm liệu có dễ không bằng việc đưa ra dẫn chứng hồi cô sang Hawaii, cô vào hỏi đường 1 nhà người dân bản địa thì được dúi vào tay 1 tờ đơn để đăng ký việc làm. Rồi cô kết luận là xin việc office thì khó, chứ xin việc vớ vẩn, tay chân không khó. Rồi cô cho rằng các bạn du học sinh cứ nói là xin việc khó rồi nghi ngờ em HC là không nên. Em ấy ngày nào cũng đi xin việc, xin 50 chỗ phải có chỗ cho làm chứ.
Xin lỗi cô, chứ các bạn du học sinh đi học, visa dài hạn, working permit có đàng hoàng mà xin vào rửa bát, với bưng bê ở căng teen còn khó mà được vì tụi dân bản địa cũng tranh nhau nộp đơn, chứ nói gì mình tiếng bập bẹ không sõi. Nên những ai đã trải qua sự khó khăn trong xin việc dù là việc tay chân ở nước ngoài, cũng sẽ cảm thấy “nghi ngờ” về sự may mắn đến kỳ lạ của em HC khi đến nước nào em cũng có việc mà toàn việc ngon, lương cao, chứ có phải tay chân đâu cô. Vấn đề nữa mà mọi người thắc mắc là em này không biết tiếng bản địa, visa du lịch, không có working permit thì ai cho làm. Nếu cô biện hộ là làm chui hay làm lén lút trái pháp luật nước sở tại thì thôi khỏi tranh luận rồi. Điều này lại thêm một việc nữa về việc HC phạm pháp cốt để kiếm tiền. Từ vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, rồi lao động không phép nữa mà trở thành thần tượng của giới trẻ thì quả thật lo lắng cho giới trẻ Việt Nam.

Thứ tư, cô Ánh có một sự ví von, so sánh khập khiễng đến mình cũng không tin được là một giảng viên đại học FTU lại nói vậy. Cô ấy bảo “ẩn sau mỗi vĩ nhân đều có cuộc sống riêng tư rất kỳ bí”, rồi cô dẫn chứng nào là Karl Marx có quan hệ với người giúp việc, rồi nào là John Lennon đã từng hút thuốc phiện...bla bla. Rồi cô kết luận, đó là trải nghiệm của riêng họ, cho dù xấu tốt thế nào thì cũng không nên soi mói, họ cũng có cái gì đó để ta học hỏi. Không hiểu là có hiểu sai ý cô muốn nói không, nhưng mà nếu như cô định mang mấy vĩ nhân đó ra để so sánh với Huyền Chip thì xin lỗi cô, em xin dừng gõ để ra ngoài WC nôn ọe một tí. Cô tóm lại một ý là “mọi người nên chú tâm vào việc đọc cuốn sách "xách balo lên và đi" hơn là việc quan tâm đến đời tư của người viết ra nó”. "
Reply With Quote
From voz :D

tdt
19-09-2013, 16:10
Nói đúng Tim đen vài bác nên nổi khùng nhận định vu vơ cảm tính quá. Phán giỏi ghê à!

Bức xúc cá nhân lại lạc mất chủ đề chính về cuốn sách!
Giá trị cốt yếu của cuốn sách hay dở nằm ở người đọc nó và đọc như thế nào mà thôi. Đừng đem giá trị vật chất của cuốn sách bán bao nhiêu hay chỉ đáng bao nhiêu ra để mà bình phẩm đáng với không đáng giá.

Bác mua về đọc, không thích thì sẽ thấy nó không đáng với số tiền mà mình đã bỏ ra. Đấy là quyền riêng cá nhân bác. Với người luôn đem giá trị vật chất ra để làm thước đo, thì dù sao cuốn sách nó cũng có giá dù chỉ là 3 xu. Còn riêng em, đã không thích thì có biếu không cũng chẳng thèm. Có lẽ quan điểm khác nhau khó tiêu hoá được nhỉ!
Bạn ơi nói vậy tội mình, mình nổi khùng và nhận định vu vơ cảm tính chỗ nào hả bạn? mình nói hoàn toàn theo dẫn chứng và ví dụ thực tế chứ cảm tính j vậy? :D
hơn nữa, nhu cầu tò mò tìm hiểu trước những sự vật xung quanh mình là thiên tính của con người rồi, bạn HC và sách này đang rất hot, có nhiều nguồn thông tin trái chiều bàn luận về sựu việc này thì mình đi tìm hiểu vấn đề có gì sai sao bạn?
nói như bạn thì nhà hàng xóm vợ chồng giết nhau trc cửa nhà bạn nhưng bạn không thích nên chả thèm quan tâm luôn nhỉ? :)
mình đưa ví dụ sau mỗi phân tích để bạn dễ hiểu dễ liên tưởng, qua đó nắm được ý mình muốn diễn đạt bạn ạ. đến cả như vậy mà bạn cũng không hiểu nữa thì thôi mình chịu k nói tiếp đc.
lan man vậy, mình xin tóm lại như thế này: nhưng luận điểm mình hay các bạn khác đưa ra, thắc mắc về tính chân thực của cuốn nhật ký và tác giả này đều có phân tích kèm dẫn chứng rõ ràng, bạn tập trung phản biện điều đó, đừng lôi mấy cái không liên quan vào chủ đề chính vào đây.

dangkhoaquan
19-09-2013, 16:24
MÌnh tổng hợp lại cái :
SÁng nay họp báo mình xin tổng kết thế này :
1>700 đô có đủ cho 25 nước?"Huyền cho rằng đó chỉ là số tiền khởi đầu của chuyến đi chứ không phải là toàn bộ chi phí cho toàn chuyến đi. Đến quốc gia nào Chip cũng tìm việc để làm thêm
2>Trả lời nghi vấn vượt biên, HC cho biết đó chỉ là sự tò mò của tuổi trẻ.Huyền đã nhận là đã vượt biên vào Malawi với suy nghĩ "vào đấy 2 tuần hay quay ra ngay khỏi biên giới".
3>Đại diện VOZ hỏi về chi tiết đi xe máy 80 km/giờ bị gẫy chân nhưng sau đó 1 tuần đã có thể đi chơi. Chip trả lời là cô không hề viết chi tiết đó trong sách và mỗi người có sự hồi phục nhanh chậm khác nhau.
4>Tại Israel, nếu em nhập cảnh vào Palestine, em không thể quay lại nhập cảnh lần 2, tại sao em vẫn có thể xin được tiếp?"Huyền Chip lúc này bị mất bình tĩnh và nói rất nhanh: Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh.
Nguồn http://vitalk.vn/threads/hop-bao-huy...giai-dap.5736/
Clip phỏng vấn :

http://www.youtube.com/watch?v=yWqJz-AWPB8

Hàng về các bác. Nghỉ tay phím xem giải trí tí :))
File ghi âm từ CU TRÍ : https://soundcloud.com/cu-tr/ho-p-bao-ra-mat-sach-hc
@tdt : chó cứ sủa còn người thì cứ đi đừng quan tâm xy

tdt
19-09-2013, 16:38
Nhất trí với quan điểm của bác dangkhoaquan :p

nktung
19-09-2013, 16:59
Mình mượn post của bạn dangkhoaquan post lên #1 nhé.

r0sy
19-09-2013, 17:30
Dear bạn nktung và thick_di_choi,

Mình xin phép ko đi vào những chi tiết trong chuyến đi vì bản thân mình cũng giống các bạn chỉ là người đọc, sao mình đưa ra chứng cứ cụ thể được :). Cái mình muốn hướng đến ở đây là chuyện đi lại nói chung. Nhiều khi ở nhà cứ nghĩ thế này thế kia là khó, là không thể, nhưng bước chân đi rồi thì sẽ có những tình huống, những sự kiện thay đổi điều đó, rồi có những tình huống bất ngờ khiến ta phải xoay sở vật lộn để vượt qua. Đấy là những cái làm nên con người ta mà chỉ ta hiểu và thấm được.

Ví dụ về những cái bạn cho là ko thể ở trên ấy, mình có 2 ví dụ cho bạn nhé. Ví dụ 1 là mình có anh bạn hoankiem xin visa du lịch Đài Loan không được (do ngay cái khâu tiếp nhận nó đã hoạnh họe khó dễ rồi), sau đấy anh ấy tìm cách nói chuyện được với ông đại sứ và được cấp visa. Ví dụ 2 là bạn vulann giờ bạn ấy đang làm phân tích tài chính cho 1 công ty tương đối lớn ở Mozambique chứ ko phải tay chân vất vả đâu. Mình nói vậy với ý rằng mọi người nói chung không nên bám rễ suy nghĩ vào những điều mình chưa thật sự trải nghiệm. Mọi thứ trên đời chỉ là tương đối và không thể lấy 1 thứ làm mẫu số chung được.

Cuộc đời và nhân sinh quan mỗi con người là do bản thân tự tìm tỏi, trải nghiệm mà nên. Mỗi người chỉ sống 1 cuộc đời của riêng mình, có những ước mơ của riêng mình và có những cách riêng để thực hiện ước mơ ấy. Em HC cũng có những cách để thực hiện ước mơ của em ấy, và mình nghĩ em ấy ko tạo ra giấc mơ chung cho mọi người, ko phải viết để tạo ra mẫu số chung cho việc đi lại.

Mình cũng ko nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ cảm tính và thiếu suy nghĩ đến nỗi đọc xong là phừng phừng xách ba lô đi luôn.

Các bạn cũng ko trải qua những gì em ấy đã trải qua, nên việc nhiều người phán xét một cách gay gắt e rằng hơi bất công với HC.

Tuy nhiên như đã nói, em ý chấp nhận public tác phẩm mình thành sách thì cũng phải sẵn sàng đón nhận những thắc mắc và những luồng dư luận trái chiều. Mình nghĩ trong tình huống mọi sự thế này thì HC nên giải thích rõ ràng hơn về những gì em ý đã viết, bởi khi là người của công chúng rồi thì mọi thứ ko giống như khi em ý chỉ chia sẻ trên blog hay diễn đàn riêng.

thik_di_choi
19-09-2013, 17:30
Tôi đã định không post nữa nhưng với những gì bạn thik_di_choi này đặt vấn đề thì tôi cần phải nói vài nhời:



Về việc xin visa:

Tôi có người bạn thân trên forum này, nick của bạn ấy là gió hoang (bạn ấy tham gia diễn đàn này từ những ngày đầu thành lập và có
lẽ các member kỳ cựu ở đây đều biết về những chuyến đi của bạn ấy). Hồi năm 2005 GH đã qua Afganistan từ Pakistan, ở đó 1 tháng, mất hộ chiếu ở Kabul, bị nhốt vào tù 12 ngày vì chuyện đó, nhưng nhờ những sự may mắn lạ kỳ mà GH không những được ra tù mà còn về lại Viet Nam cho dù nước nhà không hề có bất kỳ cơ quan ngoại giao nào ở Afganistan và cũng không có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước!

GH đã xin visa Afganistan ở thành phố Peshawar, gần biên giới Pak-Afg. Và xin nhắc lại rằng giữa 2 nước VN và AFG từ lâu không còn (hay chưa từng?) có bất kỳ quan hệ ngoại giao nào. Ấy vậy mà bạn GH lấy được visa Afganistan trong vòng 1 ngày, sáng nộp đơn chiều lấy visa! Không những thế, GH còn lấy được visa Iran từ LSQ Iran ở PESHAWAR trong vòng 2 ngày (lệ phí 40usd), trong khi các bạn khoai tây phải chờ ít nhất 1 tuần+150usd lệ phí mà còn chưa chắc đã lấy được visa của LSQ Iran ở LAHORE!

Vì rất thân với GH và đã tận mắt thấy 2 visa Afganistan & Iran + kinh nghiệm bản thân của nhiều năm đi bụi (rất dài ngày) qua nhiều nước theo Phật Gíao lẫn Hồi Gíao, tôi thấy những nhận định của bạn rOsy (vốn cũng là một chân đi kỳ cựu) về việc xin visa là khá chính xác.

Về việc ai đó xin được việc làm trên đường đi/được đối xử như VIP, tôi xin chia sẻ thế này:

Theo quan sát của bản thân tôi, người dân ở những nước đang phát triển/các nước nghèo không quan tâm nhiều đến khái niệm "làm việc chui" (không như những nước phát triển LOL). Họ chỉ quan tâm là có việc làm hay không có việc làm mà thôi! Tôi không phải là bạn của em HC, cũng chưa nói chuyện bằng tiếng Anh với em ấy bao giờ, nhưng qua những dòng em ấy viết trên blog bằng tiếng Anh cực tốt, cộng với việc em ấy đi làm ở Malay đã lâu và đi overland qua nhiều nước, tôi có thể kết luận kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của em ấp là rất tốt (không ngoại trừ em ấp còn biết nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh). Một người có kỹ năng giao tiếp tốt + mặt mày trông tươi tắn lanh lợi + một chút may mắn...hoàn toàn có thể xin được việc làm part time với thu nhập cao. Còn chuyện được đón tiếp như VIP ở một số nơi thì tôi thấy cũng không gì lạ, vì ở một số quốc gia/nền văn hóa nhất định (mấy nước Hồi giáo Trung Á, Trung Đông, Đông Bắc Phi...), việc là NGƯỜI NƯỚC NGOÀI-đặc biệt là người VN-là đủ để người ta coi mình như VIP rồi. Hồi ở Peshawar-Pakistan, tôi và nhóm bạn được một gia đình mới quen trên xe bus mời về nhà ăn tối như khách VIP, chung quanh là cả đại gia đình và xóm giềng tới chung vui!; chưa hết, 3 ngày kế tiếp họ còn oánh xe ô tô đưa hội này đi chơi đó đây, dẫn cả vào cái làng sản xuất vũ khí Dara Adam Khel khét tiếng ở gần Kohat-nơi mà nếu không có người Pashtun dẫn vào thì người ngoại quốc đừng mơ đặt chân tới! Khi chia tay thì họ lưu luyến khóc lóc như thể chia tay người bạn mấy kiếp vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại tốt với mình đến nhường ấy...nhưng cuộc đời mà......Never say never!

I][/I]Thấy nhục quốc thể đào tạo cán bộ mà phải nhờ con bé mới học hết lớp 12 (theo tiêu chuẩn mới của VN là chưa xóa mù :D) làm hộ cái việc như thế. Cũng chẳng phải bàn thêm về vụ này nữa và các bác cũng chẳng nên phí lời với mấy cái nick âm binh như khachsanbaothy, Thien Di hay cuocsongmauhong làm gì nữa


Tới đây thì tôi không bình luận gì thêm, vì những từ ngữ bạn dùng trên đây cho thấy phông văn hóa của bạn đang ở mức nào!!!

Thân,[/QUOTE]

Thực ra tôi cũng chẳng đôi co với bạn làm gì cả nhưng có mấy điều hơi tò mò.
- Anh bạn Gió Hoang của bạn mất hộ chiếu thì anh ấy xin lại ở đâu để có thể xin visa vào các nước? Việc bạn nhìn thấy visa có nghĩa là mọi người bắt buộc phải tin như vậy à
- Trải nghiệm của bạn nghe thì có vẻ thật đấy. mấy cái địa danh ở Pakistan tôi cũng chửa nghe thấy bao giờ
- Bây giờ tôi mới biết người Vietnam được các nứoc ấy quí đến vây. Bạn có nói đến Trung đông sao mình không thấy họ quí mình ở KSA, UAE hay Jordani nhỉ
- Tôi có đánh giá gì về con người HC đâu. Cái căn bản là hội tụ đủ những cái tinh túy như bạn nói thì việc xin được việc làm như vậy là không thể. Cai tớ nói là phản ứng của HC khi bị xoáy vào những vấn đề này nó không nhất quán, tả lời không rõ ràng
-Việc chê người khác ở cái phông văn hóa có vẻ là chiêu tự nâng hàng lên của nhiều bạn nhỉ.
Cảm ơn vì bạn đã hạ cố TRAO ĐỔI với những người có phông văn hóa ở mức như tớ. Haizzzzzzzz =))

thik_di_choi
19-09-2013, 17:44
Dear bạn nktung và thick_di_choi,

Mình xin phép ko đi vào những chi tiết trong chuyến đi vì bản thân mình cũng giống các bạn chỉ là người đọc, sao mình đưa ra chứng cứ cụ thể được :). Cái mình muốn hướng đến ở đây là chuyện đi lại nói chung. Nhiều khi ở nhà cứ nghĩ thế này thế kia là khó, là không thể, nhưng bước chân đi rồi thì sẽ có những tình huống, những sự kiện thay đổi điều đó, rồi có những tình huống bất ngờ khiến ta phải xoay sở vật lộn để vượt qua. Đấy là những cái làm nên con người ta mà chỉ ta hiểu và thấm được.

Ví dụ về những cái bạn cho là ko thể ở trên ấy, mình có 2 ví dụ cho bạn nhé. Ví dụ 1 là mình có anh bạn hoankiem xin visa du lịch Đài Loan không được (do ngay cái khâu tiếp nhận nó đã hoạnh họe khó dễ rồi), sau đấy anh ấy tìm cách nói chuyện được với ông đại sứ và được cấp visa. Ví dụ 2 là bạn vulann giờ bạn ấy đang làm phân tích tài chính cho 1 công ty tương đối lớn ở Mozambique chứ ko phải tay chân vất vả đâu. Mình nói vậy với ý rằng mọi người nói chung không nên bám rễ suy nghĩ vào những điều mình chưa thật sự trải nghiệm. Mọi thứ trên đời chỉ là tương đối và không thể lấy 1 thứ làm mẫu số chung được.

Cuộc đời và nhân sinh quan mỗi con người là do bản thân tự tìm tỏi, trải nghiệm mà nên. Mỗi người chỉ sống 1 cuộc đời của riêng mình, có những ước mơ của riêng mình và có những cách riêng để thực hiện ước mơ ấy. Em HC cũng có những cách để thực hiện ước mơ của em ấy, và mình nghĩ em ấy ko tạo ra giấc mơ chung cho mọi người, ko phải viết để tạo ra mẫu số chung cho việc đi lại.

Mình cũng ko nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ cảm tính và thiếu suy nghĩ đến nỗi đọc xong là phừng phừng xách ba lô đi luôn.

Các bạn cũng ko trải qua những gì em ấy đã trải qua, nên việc nhiều người phán xét một cách gay gắt e rằng hơi bất công với HC.

Tuy nhiên như đã nói, em ý chấp nhận public tác phẩm mình thành sách thì cũng phải sẵn sàng đón nhận những thắc mắc và những luồng dư luận trái chiều. Mình nghĩ trong tình huống mọi sự thế này thì HC nên giải thích rõ ràng hơn về những gì em ý đã viết, bởi khi là người của công chúng rồi thì mọi thứ ko giống như khi em ý chỉ chia sẻ trên blog hay diễn đàn riêng.

Hai ví dụ của bạn mình đều biết và không bình luận gì cả. Mỗi trường hợp là khác nhau và khi muốn trở thành người của công chúng (như bạn viết) nên tôn trọng công chúng

nktung
19-09-2013, 17:47
Dear bạn nktung và thick_di_choi,

Mình xin phép ko đi vào những chi tiết trong chuyến đi vì bản thân mình cũng giống các bạn chỉ là người đọc, sao mình đưa ra chứng cứ cụ thể được :). Cái mình muốn hướng đến ở đây là chuyện đi lại nói chung. Nhiều khi ở nhà cứ nghĩ thế này thế kia là khó, là không thể, nhưng bước chân đi rồi thì sẽ có những tình huống, những sự kiện thay đổi điều đó, rồi có những tình huống bất ngờ khiến ta phải xoay sở vật lộn để vượt qua. Đấy là những cái làm nên con người ta mà chỉ ta hiểu và thấm được.

Ví dụ về những cái bạn cho là ko thể ở trên ấy, mình có 2 ví dụ cho bạn nhé. Ví dụ 1 là mình có anh bạn hoankiem xin visa du lịch Đài Loan không được (do ngay cái khâu tiếp nhận nó đã hoạnh họe khó dễ rồi), sau đấy anh ấy tìm cách nói chuyện được với ông đại sứ và được cấp visa. Ví dụ 2 là bạn vulann giờ bạn ấy đang làm phân tích tài chính cho 1 công ty tương đối lớn ở Mozambique chứ ko phải tay chân vất vả đâu. Mình nói vậy với ý rằng mọi người nói chung không nên bám rễ suy nghĩ vào những điều mình chưa thật sự trải nghiệm. Mọi thứ trên đời chỉ là tương đối và không thể lấy 1 thứ làm mẫu số chung được.

Cuộc đời và nhân sinh quan mỗi con người là do bản thân tự tìm tỏi, trải nghiệm mà nên. Mỗi người chỉ sống 1 cuộc đời của riêng mình, có những ước mơ của riêng mình và có những cách riêng để thực hiện ước mơ ấy. Em HC cũng có những cách để thực hiện ước mơ của em ấy, và mình nghĩ em ấy ko tạo ra giấc mơ chung cho mọi người, ko phải viết để tạo ra mẫu số chung cho việc đi lại.

Mình cũng ko nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ cảm tính và thiếu suy nghĩ đến nỗi đọc xong là phừng phừng xách ba lô đi luôn.

Các bạn cũng ko trải qua những gì em ấy đã trải qua, nên việc nhiều người phán xét một cách gay gắt e rằng hơi bất công với HC.

Tuy nhiên như đã nói, em ý chấp nhận public tác phẩm mình thành sách thì cũng phải sẵn sàng đón nhận những thắc mắc và những luồng dư luận trái chiều. Mình nghĩ trong tình huống mọi sự thế này thì HC nên giải thích rõ ràng hơn về những gì em ý đã viết, bởi khi là người của công chúng rồi thì mọi thứ ko giống như khi em ý chỉ chia sẻ trên blog hay diễn đàn riêng.

Mình không bàn luận về các vấn đề văn hóa, xã hôi, du lịch hay nhân sinh qua gì cả. Điều mà mình qua tâm ở đây là HC đang viết "Nhật ký hành trình" chứ không phải là truyện hay tiểu thuyết ngôn tình. Và "Nhật ký hành trình" thì yêu cầu đầu tiên là phải đúng sự thật. Và có rất nhiều bạn trẻ đang tin vào sự thật mà HC dựng nên ngoài kia và sẵn sàng bỏ nhà đi. Bạn có thể bỏ chút thời gian để dạo quanh các diễn đàn và fanpage của bạn ấy. Thân

Bunni
19-09-2013, 18:09
giả tạo lắm ạ... có ng support cho đi thì cứ nói thẳng ra k cần phải bịa chuỵen vẽ vời... tưng có bạn trẻ chất mất xác khi leo Phanx rồi... cuốn sách của bạn này rồi sẽ gây thêm nhiều cái chết kiểu xách ba lô lên và đi nữa cho xem!

tivoli208
19-09-2013, 18:38
Tuy nhiên như đã nói, em ý chấp nhận public tác phẩm mình thành sách thì cũng phải sẵn sàng đón nhận những thắc mắc và những luồng dư luận trái chiều. Mình nghĩ trong tình huống mọi sự thế này thì HC nên giải thích rõ ràng hơn về những gì em ý đã viết, bởi khi là người của công chúng rồi thì mọi thứ ko giống như khi em ý chỉ chia sẻ trên blog hay diễn đàn riêng.

Kết luận vậy đi.
Là tác giả của 2 cuốn sách rồi thì HC nên có trách nhiệm với tác phẩm của mình và độc giả. Lúc trước mình cũng lí giải về việc xin visa để bênh vực cho HC với những bạn chưa đi nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng càng theo dõi thì diễn biến của vụ việc này thì mình càng thấy thất vọng về cách ứng xử của e HC. Mọi người không thể nói là: Em ấy còn trẻ, lại là con gái, mọi người đứng chĩa mũi dìu vào em ấy nữa. Phía sau em ấy có cả một ê kíp, em ấy lại quen nhiều người nổi tiếng như GS Lân Dũng, em hoàn toàn chủ động để có thể tham khảo ý kiến và tự suy xét, giải quyết vấn đề. Em đi phượt nhiều, hàng ngày em phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nên mình nghĩ khả năng giải quyết của em không phải là chậm đâu ạ, còn việc giải quyết có thuyết phục không lại là chuyện khác.

Đây là câu trả lời em nói với những ý kiến trái chiều:
Gửi mọi người,

Sẽ sớm có thông báo chính thức với đầy đủ chứng cớ phản bác các nghi vấn không có cơ sở, thậm chí xuyên tạc. Cũng đã uỷ quyền cho một cơ quan pháp lý xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân.

Trân trọng

Người của công chúng khi gặp bất kì khủng hoảng thì nên cung cấp thêm thông tin, rõ ràng và đầy đủ, chứ không phải là DỌA DẪM đưa ra cơ quan pháp luật!? Câu trên đc viết ra bởi một người hồ đồ, hấp tấp, thiếu kĩ năng sống chứ không phải là hình tượng của giới trẻ!? (cái này là do nhiều báo chí nhồi sọ độc giả) Bạn HC khi viết câu này chắc nghĩ là muốn dọa trẻ con, hoặc mấy em teens teens. Tóm lại là: em giải quyết khủng hoảng không tốt, việc em làm có hiệu ứng ngược lại. Em cũng không phải là một người bán sách giỏi, em muốn làm người của công chúng nhưng lại sống theo cách 1 mình 1 kiểu.

Về các câu hỏi các bạn bên Voz đưa ra và tổng hợp có nhiều cái câu trả lời của em là kể cả và vô lý:
- Show visa của 25 nước rõ ràng và chi tiết dấu nhập cảnh: Em nhờ bác Dũng đưa ra có vài trang :| Nếu em là người trung thực 100% thì chẳng có lí do gì để phải làm kiểu mập mờ lấp liếm như vậy. Hộ chiếu của em nếu đi 25 nước rồi chắc là cũng sắp dùng hết trang rồi.
+ Visa Argentina của em ấy là trang 33 + 34
+ Visa Tanazia là trang 20 (dấu nhập cảnh 23/11/2011)
+ Hộ chiếu VN bắt đầu từ trang 9, 25 nước mỗi nước tầm 2 trang (các nước hay dán visa cách nhau ra), có nước chỉ cần 1 trang nên trung bình khoảng 1.5 trang 1 nước. Những nc phải dán visa như Ấn Độ, Nepal, Sinai only Egypt, Myanmar, Israel, Ethiopia.... 25 x1.5 + 9 = 46 trang = hết cuốn hộ chiếu (hộ chiếu VN có tổng khoảng 47 trang, nhưng trang cuối thường đóng dấu xuất/nhập cảnh ở VN) Em bảo em cũng nhập cảnh trái phép vào Palestine và Malawi, ok vây du dịch đi thì ít ra hộ chiếu của em phải đóng dấu đến trang 40. Đây là giả thuyết. Em không muốn có nhiều thông tin hỗn loạn thì việc làm đơn giản nhất là scan hộ chiếu và làm mờ phần số hộ chiếu của em đi. Tuy nhiên em đã từng 'khoe' visa transit vào Argentina trong 2 ngày trên trang FB của chính em nên mình nghĩ em không hề ngại khi khoe hộ chiếu ra. Có khi sau khi công bố hoàn toàn hộ chiếu của mình thì có khi em còn đc nhiều người ủng hộ hơn, sách lại bán đc nhiều hơn và liên tục tái bản, em lại có tiền để tiếp tục đi và tiếp tục viết.

- Visa Israel và việc qua lại giữa Palestine và Israel: Khi em HC nói về việc này mình cảm giác Palestine và Israel là 2 nước rất thân thiết nằm kề nhau và nhân ái với người dân của nhau hết mức. Đến người VN vượt biên sang TQ còn lo ngay ngáy sợ biên phòng bắt. Vậy mà em qua Palestine bằng cách ngồi xe dù....(hay gì mình chưa đọc nên không rõ, chỉ nghe em giải thích) và không có vấn đề gì! Ở hôi thảo, em trả lời thẳng với độc giả "Mình không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của bạn!" và rồi dường như sau đó em hối hận, em cố giải thích thêm, em không phải là người làm về ngoại giao nên không rõ chính sách visa của Israel. Không ai yêu cầu em phải biết tuốt, có người đi nhiều nhưng không bao giờ bị tra hỏi, tại sao? Tại vì thông tin mang tính xác thực, thông tin của em cứ nửa vời, và đôi khi em cứ nói mấy câu kiểu "Không có gì là không thể" (xin lỗi chứ nghe nói giống bán hàng đa cấp quá!) Để đập tan dư luận, em chỉ cần 1 việc duy nhất là show visa vào Israel, có mỗi việc đơn giản vậy thôi em không cần nói nhiều.

- Về vấn đề tài chính: Chả hiểu em Chip như thế nào chứ bản thân mình, dù là cái đứa đi và không bao giờ so đo tiền nong, tính toán chi tiết (các bạn có thể xem profile của mình để thấy mình từng đi châu Á trong hơn 3 tháng) nhưng đi về mình vẫn ước lượng đc một khoản cụ thể là mình đã tiêu bao nhiêu vì cái này cho thấy mức sống của mỗi nước. Và cũng là kinh nghiệm cho những bạn đi sau. Đơn cử như Myanmar, cứ nghĩ là rẻ nhưng đi rồi mới biết: về mặt bằng so với các nước châu Á thì đắt hơn, vì nhà nghỉ phải trả bằng $$$, uống coke thì 1$/lon và tỉ giá thì càng ngày 1$ càng đổi đc ít tiền, đường xá xấu nên phải bay bằng máy bay...

- Về làm việc chui: Cái này thì mình không còn gì comment, cá nhân mình không ủng hộ cách đi phượt như vậy. Mình đánh giá cao những bạn chăm chỉ cày cuốc rồi sau đó đi phượt và chi tiêu tiết kiệm, hoặc làm những việc từ xa thông qua mạng internet.

- Về việc mời GS NLD và Phó GS Nguyễn Hoàng Ánh: 2 GS trong buổi họp báo toàn khẳng định là truyện này là thật đấy, rồi nêu ra hàng loạt dẫn chứng chẳng liên quan => nói không có tính thuyết phục nên bình phong của em ấy có vẻ phản tác dụng. Trái lại mình thấy cái trò hề truyền thông này càng nực cười hơn.

Còn nhiều vấn đề như vụ gãy ống đồng và phải bó bột, sự hồi phục của em Chip cũng gần như là phi thường. Rồi việc xin giấy giới thiệu/bảo lãnh ở công ty bạn em ở VN....

Mình cũng mong cái vụ này sớm kết thúc, tranh thủ giờ nghỉ trưa viết 1 tí chia sẻ cùng mọi người.

lucthum
19-09-2013, 19:00
Mình chưa đọc sách cô này nên không bàn chuyện hay hay dở. Nhưng mình thấy cách phản ứng với nghi vấn của tác giả (trả lời mập mờ, quanh co, thái độ hằn học, dọa dẫm) thì quá dở, nó không thể hiện bản lĩnh của người "đi 25 nước 1 mình với 700usd ban đầu" (như PR)

kiemminh
19-09-2013, 20:14
Kết luận vậy đi.

- Visa Israel và việc qua lại giữa Palestine và Israel: Khi em HC nói về việc này mình cảm giác Palestine và Israel là 2 nước rất thân thiết nằm kề nhau và nhân ái với người dân của nhau hết mức. Đến người VN vượt biên sang TQ còn lo ngay ngáy sợ biên phòng bắt. Vậy mà em qua Palestine bằng cách ngồi xe dù....(hay gì mình chưa đọc nên không rõ, chỉ nghe em giải thích) và không có vấn đề gì! Ở hôi thảo, em trả lời thẳng với độc giả "Mình không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của bạn!" và rồi dường như sau đó em hối hận, em cố giải thích thêm, em không phải là người làm về ngoại giao nên không rõ chính sách visa của Israel. Không ai yêu cầu em phải biết tuốt, có người đi nhiều nhưng không bao giờ bị tra hỏi, tại sao? Tại vì thông tin mang tính xác thực, thông tin của em cứ nửa vời, và đôi khi em cứ nói mấy câu kiểu "Không có gì là không thể" (xin lỗi chứ nghe nói giống bán hàng đa cấp quá!) Để đập tan dư luận, em chỉ cần 1 việc duy nhất là show visa vào Israel, có mỗi việc đơn giản vậy thôi em không cần nói nhiều.



Nhóm mình 10 người vừa đi Israel - Palestine về, topic https://www.phuot.vn/threads/66619-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-15-ng%C3%A0y-qua-3-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Trung-%C4%90%C3%B4ng-Ai-C%E1%BA%ADp-Israel-Jordan-%28th%C3%A1ng-9-2013%29. Bọn mình cũng ngồi xe đi và về từ Israel qua Palestine, quả thật lúc qua trạm kiểm soát không hề gặp bất kì 1 sự kiểm tra nào cả, cứ thế đi thôi.

Mình không dám khẳng định em HC nói thật hay bốc phét, nhưng thật sự có những điều khó tin mà phải trải qua rồi ta mới biết được.

tivoli208
19-09-2013, 20:57
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn có thể nêu thêm chi tiết về lần bạn đi từ Israel Palestine để mọi người có cái nhìn chính xác hơn đc không?


Nhóm mình 10 người vừa đi Israel - Palestine về, topic https://www.phuot.vn/threads/66619-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-15-ng%C3%A0y-qua-3-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Trung-%C4%90%C3%B4ng-Ai-C%E1%BA%ADp-Israel-Jordan-%28th%C3%A1ng-9-2013%29. Bọn mình cũng ngồi xe đi và về từ Israel qua Palestine, quả thật lúc qua trạm kiểm soát không hề gặp bất kì 1 sự kiểm tra nào cả, cứ thế đi thôi.

Mình không dám khẳng định em HC nói thật hay bốc phét, nhưng thật sự có những điều khó tin mà phải trải qua rồi ta mới biết được.

Đây là những gì Huyền viết trong phần Lời cảm ơn tập 1:
Cảm ơn gia đình bác Tuấn, đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ. Cảm ơn các anh chị đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập và Israel. Để thử xem có bạn nào đọc lời cảm ơn này không, mình sẽ có một bất ngờ nho nhỏ cho bạn nếu bạn gửi email đến [email protected] với tiêu đề thư là chipratladethuong. Cảm ơn bạn Đạt ông cụ non, người Việt Nam duy nhất bằng tuổi mình mà mình gặp ở nước ngoài, nhưng nói chuyện cứ như là ông cụ vậy. Win Diệp ơi, tôi không biết phải cảm ơn nàng thế nào. Nàng biết là tôi yêu nàng thế nào. Em cảm ơn chị Nguyễn Hương và VinDragon đã viết giấy giới thiệu cho em để xin visa.

Em Huyền cũng không hề thống nhất về việc nhờ công ty bạn bảo lãnh, hay giấy giới thiệu để xin visa. Em có gửi lời cảm ơn đến ĐSQ VN ở Ai Cập và Israel nên chắc là em ấy đã sang Israel thật, nhưng là với SỰ TRỢ GIÚP trực tiếp từ ĐSQ chứ không thể 1 mình em tự thân tự lực đc. Kiểu này ĐSQ VN trên khắp thế giới sẽ rất rất bận rộn để trợ giúp người VN vượt biên trong thời gian sắp tới :p (j/k)

Các bạn nếu có thời gian có thể nghe file audio buổi họp báo của nhà báo Cu Trí. Tối về mình sẽ nghe thử xem có thêm thông tin gì không :)

https://soundcloud.com/cu-tr/ho-p-bao-ra-mat-sach-hc

liska
19-09-2013, 21:48
Kết luận vậy đi.
...
Về các câu hỏi các bạn bên Voz đưa ra và tổng hợp có nhiều cái câu trả lời của em là kể cả và vô lý:
- Show visa của 25 nước rõ ràng và chi tiết dấu nhập cảnh: Em nhờ bác Dũng đưa ra có vài trang :| Nếu em là người trung thực 100% thì chẳng có lí do gì để phải làm kiểu mập mờ lấp liếm như vậy. Hộ chiếu của em nếu đi 25 nước rồi chắc là cũng sắp dùng hết trang rồi.
+ Visa Argentina của em ấy là trang 33 + 34
+ Visa Tanazia là trang 20 (dấu nhập cảnh 23/11/2011)
+ Hộ chiếu VN bắt đầu từ trang 9, 25 nước mỗi nước tầm 2 trang (các nước hay dán visa cách nhau ra), có nước chỉ cần 1 trang nên trung bình khoảng 1.5 trang 1 nước. Những nc phải dán visa như Ấn Độ, Nepal, Sinai only Egypt, Myanmar, Israel, Ethiopia.... 25 x1.5 + 9 = 46 trang = hết cuốn hộ chiếu (hộ chiếu VN có tổng khoảng 47 trang, nhưng trang cuối thường đóng dấu xuất/nhập cảnh ở VN) Em bảo em cũng nhập cảnh trái phép vào Palestine và Malawi, ok vây du dịch đi thì ít ra hộ chiếu của em phải đóng dấu đến trang 40. Đây là giả thuyết. Em không muốn có nhiều thông tin hỗn loạn thì việc làm đơn giản nhất là scan hộ chiếu và làm mờ phần số hộ chiếu của em đi. Tuy nhiên em đã từng 'khoe' visa transit vào Argentina trong 2 ngày trên trang FB của chính em nên mình nghĩ em không hề ngại khi khoe hộ chiếu ra. Có khi sau khi công bố hoàn toàn hộ chiếu của mình thì có khi em còn đc nhiều người ủng hộ hơn, sách lại bán đc nhiều hơn và liên tục tái bản, em lại có tiền để tiếp tục đi và tiếp tục viết.

...


Mình thấy bạn lập luận như vậy cũng không đúng, ở những điểm sau:
- Tại sao có nước nào dán visa lại cần đến 2 trang? Nếu họ không thấy có "tờ" nào trống cả 2 trang, họ sẽ dán vào mặt sau.
- Tại sao bạn lại tính thêm 9 nước (Ấn Độ, Nepal, Aicập...) vào con số 25? 9 nước này đã bao gồm trong 25 nước mà em Chip đã đi rồi.
- Có nhiều nước họ không dán visa vào (chiếm hết 1 trang), mà chỉ đóng 1 con dấu rồi viết tay thêm thông tin thẳng vào hộ chiếu. Có những nước họ lại đóng ghim a-ráp vào. Những visa này nhiều cái có thể nằm trên 1 trang hoặc không tốn trang nào của hộ chiếu.
- Việc dán Visa không theo thứ tự các trang trong hộ chiếu. Visa Argentina (nước cuối cùng em ấy vừa đi) ở trang 33+34, không có nghĩa là những trang từ 35 trở đi đều trống.

Bản thân mình tin vào hành trình 25 nước của Chíp. Vấn đề tài chính, mình không có bình luận. 700usd là con số lúc bắt đầu, Chíp có thể kiếm thêm tiền từ nhiều nguồn khác nhau mà một vài trong số đó cô ấy không đề cập tới trong sách. Đối với mình việc viết thành 1 quyển sách, có thêm mắm dặm muối là điều tất nhiên. Bạn thử kể ra 1 tác phẩm văn học có tiếng (không phải nghiên cứu khoa học) mà chỉ kể 100% sự thật không?

ryu_kenshin
19-09-2013, 22:05
hnay mình có tham gia buổi giao lưu này ở hà nội. Kể ra Huyền chip nếu chuẩn hơn thì nên bình tĩnh xử lý thắc mắc, mặc dù kém tuổi nhưng mình thấy cách xử lý của chị Huyền hơi trẻ con, nhiều đoạn nóng máy MC còn phải ngắt lời :)))) còn chuẩn GS Lân Dũng hnay chém toàn lí do đâu đâu, cô Ánh thì nói cũng hay :)))) về hơi sớm ko biết đoạn cuối có gì hot ko

lucthum
19-09-2013, 22:15
. Bạn thử kể ra 1 tác phẩm văn học có tiếng (không phải nghiên cứu khoa học) mà chỉ kể 100% sự thật không?
Văn học cũng có nhiều loại bạn ơi, tiểu thuyết hay truyện ngắn thì không nói làm gì. Nhưng đây là dạng hồi ký, lại còn được giới thiệu là "1 cuốn cẩm nang du lịch", mà đã là cẩm nang thì là để người khác tham khảo kinh nghiệm, nếu viết không đúng sự thật thì nó chả có giá trị gì

khachsanbaothy
19-09-2013, 22:48
Tôi kiên quyết đề nghị BĐH phải có tác động yêu cầu bạn HC trả lời dưới bât cứ hình thức nào (vào topic cũ hoặc mở hẳn một topic mới cho xứng tầm NGÔI SAO của bạn ấy). Nếu trong thời hạn nào đó, thì gỡ luôncar cái topic của bạn HC luôn vì không đáp ứng đủ các điều kiên khi mở topic.
Bạn thấy đơn giản chưa

Vâng... Nếu như đề nghị của bác đủ sức thuyết phục được ban điều hành và mod phụ trách trang tin (đây là cuốn sách độc hại) thì cũng chẳng còn gì để mà bàn luận tranh cãi nữa. Ít nhiều thì hồi ký đó vẫn đang được ghi nhận là hay và nằm trên trang chủ đó... Chấm dứt!

Mong bác đừng đem cảm tính cá nhân để mà áp đặt.

1stLady
19-09-2013, 23:07
Thích câu này:
"Mình không dám khẳng định em HC nói thật hay bốc phét, nhưng thật sự có những điều khó tin mà phải trải qua rồi ta mới biết được."

Con đường hôm trước nó khác, hôm sau có thể đã sạt lở biến mất.
Ngay cả nhân viên sứ quán, nay ông này mai ông nọ, chính sách thay đổi liên tục nhất là với những nước đang bất ổn. Ngay cả ở Vn đi xe máy sang Cam Lào mỗi cửa khẩu nó mỗi khác, khó dễ khác nhau.
Những thông tin trên mạng, trên sách (kể cả cuốn Xách ba lô lên và đi) chỉ để tham khảo, trăm nghe không bằng mắt thấy, đi để kiểm chứng, đi để trải nghiệm và nhất là mỗi người khác nhau sẽ có những hướng đi khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau, trải nghiệm khác nhau.

Ai ko tin thì đừng tin, chẳng ai bắt bạn tin.
Ai đang lo cho lớp trẻ bỏ nhà đi du lịch bụi thì cũng đừng lo, vì bạn không nuôi cơm và sống thay họ được, việc họ đi du lịch chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, họ có bị sao cũng... là việc của họ vì họ 18+ rồi.
Ai đang ném đá cứ ném, nhưng có trúng không thì nên xem lại.
Ai đang phê phán việc làm chui, lách luật... của tác giả này nọ thì tự hỏi lại bản thân đã từng xem phim con heo chưa nhé (pháp luật VN cấm đấy).
***

Cứ như các bác đi qua 1 cung đường tuyệt đẹp về bảo thằng bạn mày đi đi, nó đi về chửi toáng tao bị ách ở đó mấy ngày vì sạt lở, ***Nhiều ông cứ tìm cách phản bác người ta bằng cách tìm thông tin trên mạng, bằng cách áp đặt kinh nghiệm của mình và cho nó là duy nhất?



*Xóa các đoạn tục tĩu và không phù hợp*Chitto

tivoli208
20-09-2013, 01:16
Mình thấy bạn lập luận như vậy cũng không đúng, ở những điểm sau:
- Tại sao có nước nào dán visa lại cần đến 2 trang? Nếu họ không thấy có "tờ" nào trống cả 2 trang, họ sẽ dán vào mặt sau.
- Tại sao bạn lại tính thêm 9 nước (Ấn Độ, Nepal, Aicập...) vào con số 25? 9 nước này đã bao gồm trong 25 nước mà em Chip đã đi rồi.
- Có nhiều nước họ không dán visa vào (chiếm hết 1 trang), mà chỉ đóng 1 con dấu rồi viết tay thêm thông tin thẳng vào hộ chiếu. Có những nước họ lại đóng ghim a-ráp vào. Những visa này nhiều cái có thể nằm trên 1 trang hoặc không tốn trang nào của hộ chiếu.
- Việc dán Visa không theo thứ tự các trang trong hộ chiếu. Visa Argentina (nước cuối cùng em ấy vừa đi) ở trang 33+34, không có nghĩa là những trang từ 35 trở đi đều trống.

Bản thân mình tin vào hành trình 25 nước của Chíp. Vấn đề tài chính, mình không có bình luận. 700usd là con số lúc bắt đầu, Chíp có thể kiếm thêm tiền từ nhiều nguồn khác nhau mà một vài trong số đó cô ấy không đề cập tới trong sách. Đối với mình việc viết thành 1 quyển sách, có thêm mắm dặm muối là điều tất nhiên. Bạn thử kể ra 1 tác phẩm văn học có tiếng (không phải nghiên cứu khoa học) mà chỉ kể 100% sự thật không?


Chào bạn,
Cảm ơn lập luận của bạn. Mình xin trả lời như sau:
- Tại sao có nước nào dán visa lại cần đến 2 trang? Nếu họ không thấy có "tờ" nào trống cả 2 trang, họ sẽ dán vào mặt sau.
A: Visa một số nước như: Myanmar, TQ, Schengen...thì khi nhập cảnh họ sẽ không đóng dấu trực tiếp lên visa mà đóng sang trang bên cạnh trang dán visa. Mình không nắm rõ em Huyền đã đi những đâu nhưng như visa Argentina em post lên thì nó còn thành 2 trang lận. Vậy nên mình tính trung bình 1 trang + 2 trang = 1.5 trang/1 visa. Mình cũng đã trừ hao 6 trang do sai số. Chưa kể em đã từng làm việc ở Malaysia một thời gian nên mình nghĩ ít nhất trên hộ chiếu của em sẽ có thêm một working visa nào đó ở Malai. Và em bay đi bay lại về Malai 1 vài lần khác để bay đi nước khác, và nhập cảnh 2 lần vào Ấn Độ!? Cuối cùng là việc nếu hộ chiếu còn chỗ thì ĐSQ hay dán visa cách ra.

- Tại sao bạn lại tính thêm 9 nước (Ấn Độ, Nepal, Aicập...) vào con số 25? 9 nước này đã bao gồm trong 25 nước mà em Chip đã đi rồi.
A: 25 nước là tổng cộng số các nước em đã đi đến thời điểm này!? Và giả thuyết là em chỉ có 1 hộ chiếu. Nên trên hộ chiếu sẽ phải có dấu xuất nhập cảnh của 25 nước ít nhất 1 lần cho mỗi nước (ra và vào mỗi lần 1 dấu)
=> 25 x 1.5 trang cho visa mỗi nước + 8 trang đầu không đc dùng = khoảng 46 trang trừ hao 6-7 trang => Em ấy dùng đến khoảng trang 40 của quyển hộ chiếu.

Có nhiều nước họ không dán visa vào (chiếm hết 1 trang), mà chỉ đóng 1 con dấu rồi viết tay thêm thông tin thẳng vào hộ chiếu. Có những nước họ lại đóng ghim a-ráp vào. Những visa này nhiều cái có thể nằm trên 1 trang hoặc không tốn trang nào của hộ chiếu.
A: Việc đóng dấu visa: Như mình đã trình bày ở trên, mình lấy số trung bình. Và cũng đã tính cả sai số là 6-7 trang

- Việc dán Visa không theo thứ tự các trang trong hộ chiếu. Visa Argentina (nước cuối cùng em ấy vừa đi) ở trang 33+34, không có nghĩa là những trang từ 35 trở đi đều trống.
A: Bạn nói đúng, không có nghĩa trang 35 đến trang 46 đều trống. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa không phải các trang từ 9 đến 35 đều full.

Trên đây là giả thuyết của mình.

Em ý cũng mới thanh minh trên ngoisao.net là không muốn show hết hộ chiếu vì sợ visa bị làm giả!? Câu trả lời này có vẻ không thích đáng lắm. Chưa kể, nhìn vào hộ chiếu của em thì sẽ thấy dấu xuất nhập cảnh và visa được đóng rất vãn, chỉ 2 nước Ấn Độ và Nepal thôi em ấy đã mất đến 4 trang hộ chiếu rồi:
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/09/19/huyen-chip-5-2710-1379585306.jpg

Chi tiết bài báo:
Huyền Chip không cho xem visa vì sợ... làm giả (http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/huyen-chip-khong-cho-xem-visa-vi-so-lam-gia-2882251.html)


Trở lại với vấn đề về tính xác thực giữa việc đi lại giữa Israel và Palestine, mình vẫn mong chờ hồi đáp từ bạn gì ở phía trên nói là đã vượt biên giữa 2 nước này rồi, và mình cũng vào FB của anh Steve Trần (Netwalker) để xem ảnh bước tường chia cắt Israel và Palestine. Là một người đã đi nhiều mình hiểu câu, có những thứ phải đi rồi mới biết. Nhưng để có nhận định hoàn chỉnh thì chúng ta nên bình tĩnh lắng nghe từ nhiều nguồn thông tin chính thống và có giá trị chứ không phải quy chụp, rồi đả kích cá nhân như một số nick rất sa đà ở topic này như khachsanbaothy, 1stLady...vì những ý kiến của các bạn chẳng có tính thuyết phục gì. Nếu các bạn ủng hộ em Chip và tin vào những gì em ấy viết, thì làm ơn các bạn hãy đưa ra suy luận và dẫn chứng cụ thể, ví dụ như bạn liska trên phản biện, tôi còn thấy hợp lý. Còn kiểu nguỵ biện như kiểu đánh tráo chủ đề bằng cách công kích cá nhân thì tôi biết trình độ tranh luận của các bạn đến đâu và tôi cũng không muốn phí thời gian với các bạn!!


Chi tiết từ blog của GS Tuấn:
1. Công kích cá nhân (ad hominem). Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, thấp kém nhất, nguy hiểm nhất, nhưng có “công hiệu” nhất, vì nó tấn công vào cá nhân của người tranh luận, và tìm cách trốn tránh luận điểm của cá nhân đó. Hình thức ngụy biện này thường xuất hiện dưới dạng: Ông A phát biểu về một vấn đề; ông B tấn công vào cá nhân ông A, và làm cho người ta nghi ngờ luận điểm của ông A. Tuy nhiên, có thể không có mối liên hệ nào giữa cá nhân và luận điểm của ông A.

Có hai hình thức thuộc loại ngụy biện này. Thứ nhất là dưới hình thức sỉ nhục, hay chửi rủa. Khi bất đồng ý kiến, người ngụy biện chỉ việc công kích vào cá nhân của người phát biểu. Chẳng hạn như “Ông nói là những người vô thần có đạo đức, vậy mà chính ông là người từng li dị với vợ con,” hay “Ông là người làm kinh tế, không biết gì về khoa học, mà nói chuyện khoa học”. Đây là một ngụy biện, bởi vì sự thật của phát biểu không tùy thuộc vào cá nhân của người phát biểu, mà là logic của lời phát biểu. Cũng nằm trong loại ngụy biện này là thói dùng một đặc điểm của một vật thể nào đó để ứng dụng cho một cá nhân hay một vật thể khác. Ví dụ: “Anh học của Tây có vài chữ mà đã quay lại chửi bới đồng nghiệp à? Anh là con công cháu cha, anh không hiểu gì về sự nghèo khổ của chúng tôi.”

Link: http://tuanvannguyen.blogspot.co.uk/2010/05/thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html

Chitto
20-09-2013, 02:10
Trở lại với vấn đề về tính xác thực giữa việc đi lại giữa Israel và Palestine, mình vẫn mong chờ hồi đáp từ bạn gì ở phía trên nói là đã vượt biên giữa 2 nước này rồi, và mình cũng vào FB của anh Steve Trần (Netwalker) để xem ảnh bước tường chia cắt Israel và Palestine. Là một người đã đi nhiều mình hiểu câu, có những thứ phải đi rồi mới biết.

Chuyện khác tôi không bàn, riêng chuyện đi từ Israel sang Palestine dễ như đi xe buýt từ Hà Nội sang Bắc Ninh thì tôi xác nhận.

Chính tôi là người đi cùng Netwalker chuyến đó, và tôi cũng đã viết khá chi tiết trong topic Trung Đông - Israel - Palestine (https://www.phuot.vn/threads/15795) về việc đi từ Israel sang Palestine dễ thế nào (lên xe bus, một giờ sau là ở Bethlehem rồi). Chỉ có lúc từ Palestine về Israel bị kiểm soát gắt gao (nhưng chẳng có yêu cầu bất cứ giấy tờ gì cả ngoài hộ chiếu có visa Israel - single visa). Từ Israel sang Palestine không coi là xuất cảnh.

adamantan
20-09-2013, 02:16
Em ý cũng mới thanh minh trên ngoisao.net là không muốn show hết hộ chiếu vì sợ visa bị làm giả!? Câu trả lời này có vẻ không thích đáng lắm.

Nếu cần làm giả mình lên đây lấy mẫu cho nhanh, nhiều gấp chục lần của e chíp chịp hí hí.
Phải nói là quả chống chế này bựa nhất quả đất thật =))

http://www.theodysseyexpedition.com/proof/stamps-and-visas

sa mạc
20-09-2013, 08:58
Em vẫn còn phải học đời nhìu mà bác sa mạc ui.
Xin Bác đọc dùm em tiêu đề topic này lại 1 lần nữa đi nha..! Chưa hiểu thì cố vắt tay lên trán suy nghĩ 1 đêm xem nó là thế nào. Đây là topic thảo luận, bàn về việc hay dở cuốn sách của HC. Không thích điểm nào thì bác cứ nêu theo quan điểm của riêng bác.
.......... Vậy đó..! Nghèo không phải là cái tội. Nhưng đố kị quá nó sẽ sinh ra hèn kém. Tư tưởng thấp thì mong gì đổi vận.
Đã xấu còn thích đóng vai Ác... Thấy nản


sa_mac[/B];982603]1. Tốt, ít ra biết mình còn fải học. Đáng khen. Chứ thấy cái kiểu vừa nói chuyện vừa le lưỡi học đòi làm con nít thấy trẻ con quá @_@.
...........

3. Tôi "hoạch họe", "hạch sách" HC chỗ nào? .......... Còn nếu bạn bảo rằng đặt ra câu hỏi là "đố kị" thì đành chấp nhận vậy :) .

----------> ủa có 2 nick sa mạc luôn hả ta. BÁO CÁO bạn khachsanbaothy là bạn hơi nhầm tí, bác đang comment trong box là "sa_mac" mà không phải là "sa mạc" ;). "sa mạc" em đây không có ý kiến và comment gì trong topic này ạ ! :))
----------
Mấy bác mode BBO & Biển Dại Khờ ....cho em hỏi tí : đặt nick hơi khác nhau tí đc hả ta? (ví dụ như: "sa mạc" & "sa_mac"). Sorry mấy bác trước nhé, vì em lại sợ có sự nhầm lẫn tương tự. Thân ái :))

bblagi
20-09-2013, 09:10
Em ý cũng mới thanh minh trên ngoisao.net là không muốn show hết hộ chiếu vì sợ visa bị làm giả!?

Chi tiết bài báo:
Huyền Chip không cho xem visa vì sợ... làm giả (http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/huyen-chip-khong-cho-xem-visa-vi-so-lam-gia-2882251.html)
[/url]

Theo quan điểm cá nhân của mình, mọi chuyện đã rõ:
- Huyền có đi, nhưng k biết & chắc cũng k cần biết đã đi bao nhiêu nước.
- Huyền có tiền nhưng vô ý hoặc tại truyền thông mà thành ra 700$. Em ấy có nói 700 là khởi đầu, còn lại tốn nhiều & làm việc cũng nhiều. Cái này tốt thôi vì nếu tạm bỏ qua cái gọi là tự hào dân tộc hay permit thì ta có thể coi nhẹ nhàng kiểu như "đói thì đầu gối phải bò". Tiếc là e ấy hoặc truyền thông k rút kinh nghiệm vụ 700 tới việc này, nếu e ấy k kiếm dc việc ngay & luôn thì cũng k phải lo lắm về chuyện tiền.
- Visa cũng tùy từng nước mà e ấy đã xác nhận nói chơi thôi nên bỏ qua đi
Từ đó có thể thấy nếu mua thì nên đọc giải trí. Mua cho con, e, họ hàng cũng cảnh báo đọc cho vui hoặc lúc nào vui câu chuyện thì có thể đưa quan điểm cá nhân cảnh báo k phải màu hồng nhé, k phải thật hoàn toàn nhé. Từ đó mà tranh luận, có khi lại là câu chuyện làm quà để a e hàn huyên.

Trần Hữu Tân
20-09-2013, 10:06
Thích câu này:
"Mình không dám khẳng định em HC nói thật hay bốc phét, nhưng thật sự có những điều khó tin mà phải trải qua rồi ta mới biết được."

Con đường hôm trước nó khác, hôm sau có thể đã sạt lở biến mất.
Ngay cả nhân viên sứ quán, nay ông này mai ông nọ, chính sách thay đổi liên tục nhất là với những nước đang bất ổn. Ngay cả ở Vn đi xe máy sang Cam Lào mỗi cửa khẩu nó mỗi khác, khó dễ khác nhau. -> Cài này chính xác đến 200%
Những thông tin trên mạng, trên sách (kể cả cuốn Xách ba lô lên và đi) chỉ để tham khảo, trăm nghe không bằng mắt thấy, đi để kiểm chứng, đi để trải nghiệm và nhất là mỗi người khác nhau sẽ có những hướng đi khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau, trải nghiệm khác nhau.

Ai ko tin thì đừng tin, chẳng ai bắt bạn tin.
Ai đang lo cho lớp trẻ bỏ nhà đi du lịch bụi thì cũng đừng lo, vì bạn không nuôi cơm và sống thay họ được, việc họ đi du lịch chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, họ có bị sao cũng... là việc của họ vì họ 18+ rồi.
Ai đang ném đá cứ ném, nhưng có trúng không thì nên xem lại.
Ai đang phê phán việc làm chui, lách luật... của tác giả này nọ thì tự hỏi lại bản thân đã từng xem phim con heo chưa nhé (pháp luật VN cấm đấy).
Ai muốn xem hộ chiếu để tin tôi có đi 25 nước ko thì tôi hỏi ông lấy gì chứng minh ông là con bố ông, đưa giấy xét nghiệm ADN ra đây nhá (nhắc lại, việc tin hay không là việc của ông, tôi không quan tâm)

Cứ như các bác đi qua 1 cung đường tuyệt đẹp về bảo thằng bạn mày đi đi, nó đi về chửi toáng tao bị ách ở đó mấy ngày vì sạt lở, đẹp cái ủ ặc mày. Nhiều ông cứ tìm cách phản bác người ta bằng cách tìm thông tin trên mạng, bằng cách áp đặt kinh nghiệm của mình và cho nó là duy nhất?

Thối lắm các phượt thủ ạ.

Chính xác, đi đi và trải nghiệm rồi sau đó mới phán các bạn của tôi ạ. :). Các bạn ở đây đều mang tiếng là phược thủ rồi phượt gia, phượt lão gì đó thì thừa hiểu chuyện này chứ nhỉ. Đừng như những "anh hùng bàn phím du lịch qua màn ảnh nhỏ" bên Voz

loria
20-09-2013, 10:28
Mình vừa đi Úc về nên muốn bổ xung thông tin thêm về visa. Visa không nhất thiết phải dán vào hộ chiếu. Visa vào úc của mình là visa điện tử, chỉ cần chìa hộ chiếu ra là nó biết mình có visa hay không. Khi đi mình đã cẩn thận in file thông báo chấp nhận của đsq nhưng không cần dùng đến trong toàn chuyến đi. Ngoài ra năm 2009, mình đi Ai cập thì mình nhớ là khi tìm hiểu có lựa chọn đến sân bay làm visa, nhưng vì thấy mạo hiểm nên mình không làm.
Tiện đây muốn hỏi các phượt gia, hộ chiếu Việt Nam không cần visa khi vào Cuba đúng không nhỉ? Mình viết mail hỏi đsq Cuba nhưng không hề thấy hồi âm. Phương tiện giao thông công cộng ở La havane có tiện không. Tháng 11 mình có việc qua hội nghị ở khách sạn Palco, nhưng thấy hơi xa trung tâm La Havane. Nếu phương tiện công cộng ok thì mình thích ở trung tâm thì thăm thú được nhiều hơn.

minabe
20-09-2013, 10:31
Chính xác, đi đi và trải nghiệm rồi sau đó mới phán các bạn của tôi ạ. :). Các bạn ở đây đều mang tiếng là phược thủ rồi phượt gia, phượt lão gì đó thì thừa hiểu chuyện này chứ nhỉ. Đừng như những "anh hùng bàn phím du lịch qua màn ảnh nhỏ" bên Voz
ko nên gây flame thế bạn ơi :)
còn bên otofun, wtt nữa mà :)

fresh_air
20-09-2013, 10:39
Nhà Phượt ơi,

Xin nói rõ ngay từ đầu là mình chưa đọc sách của HC và cũng không có ý định đọc. (Mình có đọc thử phần đầu tập 1 nhưng thấy không hợp nên thôi). Chỉ mạo muội có ý kiến thế này:

- Nếu sách của HC mang tính chia sẻ trải nghiệm thì dĩ nhiên không cần thiết phải rạch ròi chi tiết từ A-Z, kể lể tuốt tuồn tuột. Cũng như các topic chia sẻ trên diễn đàn phượt đa số là cũng chỉ viết lại các điểm nhấn, suy nghĩ và cảm nhận cá nhân của người đi.

- Còn nếu sách là theo kiểu cẩm nang, chỉ dẫn thì người đọc được phép đòi hỏi sự chính xác + việc minh bạch hóa tất cả các thông tin hữu quan, nhất là với vấn đề nhạy cảm đối với người Việt mình là vấn đề xin visa. Bữa rồi bên diễn đàn Úc, Mĩ, có 1 bạn làm topic giật tít rất kêu "Nữ, 24 tuổi, độc thân, không nghề nghiệp, vẫn đậu visa Mĩ." Bạn ấy nhận được vô số gạch đá đủ để xây mấy cái nhà, vì đã bỏ qua 1 chi tiết (nhỏ đối với bạn ấy, nhưng cực kì quan trọng) đó là bạn nữ xin visa khi là du học sinh ở Anh.

Vậy nếu là người đọc, bạn hãy tự đưa ra kết luận của mình. Các bạn đừng quên giờ là thời đại truyền thông ăn liền, tạo sóng.
Nếu là phượt thủ, hãy là một phượt thủ thông thái. Hi vọng diễn đàn phượt tiếp tục là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau.

fresh_air
20-09-2013, 10:47
Tiện đây muốn hỏi các phượt gia, hộ chiếu Việt Nam không cần visa khi vào Cuba đúng không nhỉ? Mình viết mail hỏi đsq Cuba nhưng không hề thấy hồi âm. Phương tiện giao thông công cộng ở La havane có tiện không. Tháng 11 mình có việc qua hội nghị ở khách sạn Palco, nhưng thấy hơi xa trung tâm La Havane. Nếu phương tiện công cộng ok thì mình thích ở trung tâm thì thăm thú được nhiều hơn.

Cái đoạn này thì bác nên đưa vào trong box Úc, Mĩ cho nó khỏi loãng topic ở đây. Nhưng tiện thì trả lời bác luôn này (thông tin 2010): hộ chiếu VN được miễn visa, và các bạn hải quan XNC Cuba nhìn thấy hộ chiếu Việt là cười tươi luôn (anh em XHCN). Đến Cuba rồi mới ước giá như đi đâu cũng được đón tiếp nồng hậu như vậy.

Giao thông công cộng thì nói chung là đủ dùng. Đi xe buýt rẻ và rất nhộn vì có nhạc nhẽo ầm ĩ. Nhưng có tiện hay không thì bác phải hỏi k/s xem có xe chạy thẳng hay phải đổi chuyến. Tầm 20-30' 1 chuyến nhưng có khi lâu hơn nếu không phải tuyến chính. Từ trung tâm đi ra thì chắc là bị nhồi nhét.

Nếu bác có người quen ở Cuba thì nên mang cho họ ít quà, hoặc hỏi coi họ có cần nhờ mua gì không. Tuy Cuba bây giờ đã mở cửa hơn nhưng nhiều đồ vẫn rất hiếm, ví dụ như đồ công nghệ.

Chitto
20-09-2013, 11:19
Trong topic này tuyệt đối tránh đả kích cá nhân và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp.

Hai nick 1stlady và Thik_di_choi bị tạm treo 2 ngày vì sử dụng ngôn từ thô tục.

Nhân đây cũng nhắc các bạn: Phuot.vn là Phuot.vn, không phải là nơi điểm tin của VOZ hay Webtretho hay của bất kì web nào khác. Đề nghị chấm dứt việc trích toàn bộ bài từ diễn đàn khác mà không nêu thêm được bất kì ý kiến nào của riêng mình.

Các bài chỉ có "copy and paste only" lại sẽ được xử lý theo quy định.

trungdd
20-09-2013, 11:30
Cuối tuần rãnh rỗi nên viết vài dòng. Theo tôi vấn đề cần bàn ở đây không phải là $700 hay $25000 cho cả chuyến hành trình mà là thông tin HC chia sẽ rất mập mờ, dễ gây ảo tưởng. Xin lấy ví dụ liên quan trực tiếp đến ngành nghề của mình: bản thân là lập trình viên 10 năm trong nghề, tôi không thể nào tin được là HC có thể có công việc lập trình ngay tại Ấn Độ - nơi gia công phần mềm hàng đầu Châu Á; có khả năng đọc hàng ngàn dòng code để tìm lỗi; trong khi chỉ mới tốt nghiệp 12 ở Việt Nam và không hề có bất cứ bằng cấp quốc tế nào về lập trình. Câu hỏi đặt ra là : làm sao HC có thể qua được vòng xét CV để rồi có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình với nhà tuyển dụng?

Nếu như câu chuyện đã được HC hoặc một bên nào đó thổi phồng lên để PR, để bán sách thì liệu nó có đáng được các bạn Admin/Mod đưa vào diễn đàn làm tiêu điểm hay không ? Theo tôi, hiện tại không thể lấy dẫn chứng tương tự của các bạn phương Tây bởi vì kỹ năng sống tự lập của họ được rèn luyện ngay từ rất nhỏ. Trong khi giới trẻ Việt Nam bây giờ thì sao ? Có một sự đối lập rất rõ trong khía cạnh này. (Tôi chỉ nói là phần lớn, không đánh giá toàn bộ).

Hiện tại phuot.vn là diễn đàn rất lớn, có rất nhiều bạn dựa vào đó để tìm kiếm thông tin nên tôi mong các bạn Admin/Mod cân nhắc cẩn thận các bài viết tiêu điểm. Nếu không, vô hình trung các bạn sẽ gián tiếp đưa người khác vào sự nguy hiểm. Bởi vì không phải ai cũng biết chọn lọc những thông tin cần thiết. Mong rằng sẽ không có thêm những cái chết hay sự mất tích nào khác từ diễn đàn.
P/s: tôi chả ném đá ai cả. Chỉ nói lên quan điểm cá nhân.

sa_mac
20-09-2013, 11:49
----------> ủa có 2 nick sa mạc luôn hả ta. BÁO CÁO bạn khachsanbaothy là bạn hơi nhầm tí, bác đang comment trong box là "sa_mac" mà không phải là "sa mạc" ;). "sa mạc" em đây không có ý kiến và comment gì trong topic này ạ ! :))
----------
Mấy bác mode BBO & Biển Dại Khờ ....cho em hỏi tí : đặt nick hơi khác nhau tí đc hả ta? (ví dụ như: "sa mạc" & "sa_mac"). Sorry mấy bác trước nhé, vì em lại sợ có sự nhầm lẫn tương tự. Thân ái :))

Sry mấy mod cho ngoài lề tí nhe. Mình nhìn cái nick mà cũng hết hồn luôn :p . Lúc mới ko nhìn rõ cứ tưởng ai đang sử dụng nick mình. Không ngờ có người có tư tưởng lớn đụng mình thế này, hihi :p

ferrari8899
20-09-2013, 12:36
mình nghĩ bạn HC nên có 1 buổi họp báo trả lời mọi thắc mắc thì hay hơn !

khachsanbaothy
20-09-2013, 12:55
Mình chưa đọc sách cô này nên không bàn chuyện hay hay dở. Nhưng mình thấy cách phản ứng với nghi vấn của tác giả (trả lời mập mờ, quanh co, thái độ hằn học, dọa dẫm) thì quá dở, nó không thể hiện bản lĩnh của người "đi 25 nước 1 mình với 700usd ban đầu" (như PR)




Văn học cũng có nhiều loại bạn ơi, tiểu thuyết hay truyện ngắn thì không nói làm gì. Nhưng đây là dạng hồi ký, lại còn được giới thiệu là "1 cuốn cẩm nang du lịch", mà đã là cẩm nang thì là để người khác tham khảo kinh nghiệm, nếu viết không đúng sự thật thì nó chả có giá trị gì

Không biết thì dựa cột mà nghe đi bạn. Không đọc thì sao biết cuốn sách thuộc thể loại nào??? Nhận định hay quá ha. (:T

ng_duc
20-09-2013, 13:19
Có những sự thật khác xa suy nghĩ thông thường của chúng ta. Tôi không nói cô bé Huyền Chip viết đáng tin hay không đáng tin, cái kim trong bọc từ từ cũng lòi ra. Sao các bạn chỉ chú ý các chi tiết mà không nói về tổng quát là cô bé đi được những nước khá hiếm mà anh em ta ít ai có dịp đi. Còn đi các nào, máy bay, xe hơi, xe máy hay đi bộ thì cũng là đi mà, cái mà các bạn cần là được đi, được ngắm, còn ngắm như thế nào thì tùy người, có người chỉ thích vào tp, có người thì thích vào rừng. Các bạn làm tôi nhớ tới viên gạch men. Người công nhân KCS kiểm tra rất kĩ viên gạch, gần như nhìn sát mắt vào viên gạch, chỉ cần có một vết mọt 0,5mm cũng bị loại, dù khi nó ghép vào toàn bộ gian nhà rộng cả trăm m2, và bạn đi thẳng cách mặt đất cũng tầm 1,4m trở lên cũng chẳng thấy nổi, mà chả bao giờ bạn đi ngó xuống dưới coi từng viên gạch đâu nhỉ. Ở châu Âu, nó được lấy, nhưng ở VN, tiêu chuẩn châu Âu trong TH này là vô nghĩa.
Ý tôi nói, cô bé có thể được tài trợ, hoặc dùng biện pháp nào đó thì cô bé đó đã tới đó, nhìn nơi đó. Chằng ai đi đoạn đường dài chỉ để cộp cái dấu cửa khẩu vào rồi về đâu nhỉ.
Còn cổ súy, màu hồng. Chúng ta đều trên 18. Nếu có chú nào ti toe theo sách đi, gặp chút khó khăn thì về ngay tắp tự à, chẳng cần các bạn phải lo, xã hội giờ thông tin nhanh chóng mà. Mà thanh niên có chút mạo hiểm thì có sao, nếu không thì thanh niên đại diện cho các luồng gió mới. Các bạn có bao giờ thấy tỷ lệ chết vì du lịch nhiều hơn vì tai nạn giao thông do đua xe không. Để con cái chúng ta chết vì đang đi tìm hiểu, để khám phá bản thân hơn là chết vì rửng mỡ đua xe.
Mà cuộc sống là đa chiều, có khởi đầu thì sẽ có người tiếp bước. Biết đâu đây là khởi đầu cho những cuộc khám phá mới,và lúc này chúng ta sẽ có những phản hồi đầy đủ cho chính chúng ta. và chúng ta biết HC là thật hay là ảo. Có ai từng vượt biên mà không theo đường cửa khẩu không, sẽ có người không và sẽ có những người rất dũng cảm nói có. Cái chính là chúng ta đã đi, đã đến và đã thấy.
Tôi xin trích lại những dòng đầu tiên của cuốn sách "Nhật ký hành trình" của Che Guevara
"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi;trái tim không hề vương vấn như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình. Cớ gì phải có lý do,chỉ cần một tiếng: Lên đường đi nào".

lucthum
20-09-2013, 15:28
Không biết thì dựa cột mà nghe đi bạn. Không đọc thì sao biết cuốn sách thuộc thể loại nào??? Nhận định hay quá ha. (:T
Ô, thế chả phải là nó được PR ầm ĩ lên là nhật lý hành trình với cẩm nang du lịch sao? Hay là PR sai, nếu PR sai thì cũng là dối trá rồi

Quân Béo
20-09-2013, 15:38
Hôm qua Em đọc 1 lèo khoảng 4 tiếng là hết cuốn 2, ( khả năng đọc cũng chậm thôi ) <3

Jacob
20-09-2013, 16:19
http://www.huyenchip.com/tang-be-huyen-chip/ Thích nhất câu cuối của bài thơ này: Cô bé đã đi …trước khi bạn buông lời

Jacob
20-09-2013, 16:25
Mình có ý kiến ngắn gọn thế này
1. HC đi không phải để khoe khoang là tôi đã đi được thế này thế nọ thế kia. Huyền đi chỉ bởi vì làm em thích đi ham đi và ham trải nghiệm mà thôi đâu cần phải chứng minh cho ai
2. Câu chuyện của Huyền Chip truyền cho người đọc cảm hứng và mong muốn đi du lịch, khám phá. Còn đi được như nào, đi đâu và đi ra sao thì lại phụ thuộc vào từng người.
3. Huyền Chip chưa bao giờ nói là em ý kiếm đc 1000USD/tháng. Mà chỉ nói là khi cần 1 số tiền nhất định nào đó (mua vé, xin visa) thì em ý sẽ đi làm để kiếm đủ số tiền đó và đi tiếp.

zinjin
20-09-2013, 16:53
Mình có ý kiến ngắn gọn thế này
1. HC đi không phải để khoe khoang là tôi đã đi được thế này thế nọ thế kia. Huyền đi chỉ bởi vì làm em thích đi ham đi và ham trải nghiệm mà thôi đâu cần phải chứng minh cho ai
2. Câu chuyện của Huyền Chip truyền cho người đọc cảm hứng và mong muốn đi du lịch, khám phá. Còn đi được như nào, đi đâu và đi ra sao thì lại phụ thuộc vào từng người.
3. Huyền Chip chưa bao giờ nói là em ý kiếm đc 1000USD/tháng. Mà chỉ nói là khi cần 1 số tiền nhất định nào đó (mua vé, xin visa) thì em ý sẽ đi làm để kiếm đủ số tiền đó và đi tiếp.

Đúng rồi, bạn nói chẳng sai, nhưng mới đúng thôi chứ chưa đủ.
Nhìn nhận vấn đề ko thể chỉ nhìn mặt tốt, phải nhìn cả mặt xấu.
Như mình thì mình tin sự thật trong các câu chuyện của HC tầm >75%.

I-love-bicycle-t
20-09-2013, 17:12
@jacob
BẠN VIẾT:
"HC đi không phải để khoe khoang là tôi đã đi được thế này thế nọ thế kia. Huyền đi chỉ bởi vì làm em thích đi ham đi và ham trải nghiệm mà thôi đâu cần phải chứng minh cho ai"
NHƯ VẬY THÌ BẠN HC ĐỪNG XUẤT BẢN SÁCH LẤY TIỀN BẠN Ạ, CHO NÓ TRONG SÁNG.
CÒN ĐÂY LÀ SỰ MUA BÁN THÔNG TIN (NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH) BÁC Ạ.
ĐÃ CẦM TIỀN NGƯỜI KHÁC (ĐỌC GIẢ) DO BÁN THÔNG TIN QUA SÁCH PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI THÔNG TIN MÌNH CUNG CẤP VÀ VỚI ĐỒNG TIỀN MÌNH CẦM TRÊN TAY.
TIỀN KO TỰ NHIÊN MÀ CÓ.PHẢI LAO ĐỘNG CỰC NHỌC MÀ CÓ.
VÀ NHỮNG BẠN TRẺ CÓ THỂ NHIN ĂN SÁNG ĐỂ MUA NHỮNG THÔNG TIN MÀ BẠN HC CUNG CẤP ĐÓ BẠN.
NẾU THÔNG TIN MUA LÀ ĐÚNG= HÀNG TỐT...QUÁ TỐT.
NẾU THÔNG TIN MUA LÀ SAI = HÀNG DỎM... BẠN HC NÊN TRẢ LẠI TIỀN CHO ĐỌC GIẢ NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU
THÌ BẠN HC LÀ NGƯỜI BUÔN BÁN CHÂN CHÍNH.
BẠN JACOB ƠI ĐÂY LÀ SỰ MUA BÁN MÀ .

c.37
20-09-2013, 17:47
Cuối tuần rãnh rỗi nên viết vài dòng. Theo tôi vấn đề cần bàn ở đây không phải là $700 hay $25000 cho cả chuyến hành trình mà là thông tin HC chia sẽ rất mập mờ, dễ gây ảo tưởng. Xin lấy ví dụ liên quan trực tiếp đến ngành nghề của mình: bản thân là lập trình viên 10 năm trong nghề, tôi không thể nào tin được là HC có thể có công việc lập trình ngay tại Ấn Độ - nơi gia công phần mềm hàng đầu Châu Á; có khả năng đọc hàng ngàn dòng code để tìm lỗi; trong khi chỉ mới tốt nghiệp 12 ở Việt Nam và không hề có bất cứ bằng cấp quốc tế nào về lập trình. Câu hỏi đặt ra là : làm sao HC có thể qua được vòng xét CV để rồi có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình với nhà tuyển dụng?

Nếu như câu chuyện đã được HC hoặc một bên nào đó thổi phồng lên để PR, để bán sách thì liệu nó có đáng được các bạn Admin/Mod đưa vào diễn đàn làm tiêu điểm hay không ? Theo tôi, hiện tại không thể lấy dẫn chứng tương tự của các bạn phương Tây bởi vì kỹ năng sống tự lập của họ được rèn luyện ngay từ rất nhỏ. Trong khi giới trẻ Việt Nam bây giờ thì sao ? Có một sự đối lập rất rõ trong khía cạnh này. (Tôi chỉ nói là phần lớn, không đánh giá toàn bộ).

Hiện tại phuot.vn là diễn đàn rất lớn, có rất nhiều bạn dựa vào đó để tìm kiếm thông tin nên tôi mong các bạn Admin/Mod cân nhắc cẩn thận các bài viết tiêu điểm. Nếu không, vô hình trung các bạn sẽ gián tiếp đưa người khác vào sự nguy hiểm. Bởi vì không phải ai cũng biết chọn lọc những thông tin cần thiết. Mong rằng sẽ không có thêm những cái chết hay sự mất tích nào khác từ diễn đàn.
P/s: tôi chả ném đá ai cả. Chỉ nói lên quan điểm cá nhân.
1. Nhật ký phải chân thật.
2. Người lữ hành này đang bán thông tin " gần đúng" và lấy tiền "đúng". :D

tivoli208
21-09-2013, 02:56
Cảm ơn chia sẻ của bác. Vậy tức là: chỉ cần apply single entry visa đến Israel là có thể đi Israel và Palestine?!
Vậy vụ này clear. Giờ chỉ có thắc mắc về vụ em Huyền xin visa Israel ntn thôi nếu không có sự trợ giúp và không có CMTC.


Chuyện khác tôi không bàn, riêng chuyện đi từ Israel sang Palestine dễ như đi xe buýt từ Hà Nội sang Bắc Ninh thì tôi xác nhận.

Chính tôi là người đi cùng Netwalker chuyến đó, và tôi cũng đã viết khá chi tiết trong topic Trung Đông - Israel - Palestine (https://www.phuot.vn/threads/15795) về việc đi từ Israel sang Palestine dễ thế nào (lên xe bus, một giờ sau là ở Bethlehem rồi). Chỉ có lúc từ Palestine về Israel bị kiểm soát gắt gao (nhưng chẳng có yêu cầu bất cứ giấy tờ gì cả ngoài hộ chiếu có visa Israel - single visa). Từ Israel sang Palestine không coi là xuất cảnh.

Mà không lằng nhằng mấy chi tiết bé. Vụ gãy ống đồng có vẻ là chi tiết đc thêm thắt sau khi biên tập.
Mình chỉ thắc mắc thêm 1 điều ngay từ khi nghe tin em Huyền là, em đi 25 nước, những nước nào, trong khoảng thời gian từ bao giờ tới bao giờ, thấy em ở mỗi nước khá lâu vì còn bận đi kiếm tiền, mà chỉ từ tháng 5/2010 đến tháng 9/2012 em đi đc bn nước?

Cuối năm 2012 khi PR cho quyển sách Tập 1 (tái bản) thì Huyền nói rằng cô bắt đầu đi với $700 và ĐÃ đi qua 25 nước, con số khá ấn tượng.
Ví dụ ở link: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/guong-mat/huyen-chip-co-ban-bo-dai-hoc-chu-du-25-quoc-gia-2125229.html
http://kenh14.vn/doi-song/keo-nhau-di-nghe-chuyen-phuot-25-nuoc-cua-mot-co-gai-20120929113336466.chn
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Huyen-Chip-Tui-than-vi-nhieu-nguoi-khong-biet-Viet-Nam/235090.gd

Danh sách 25 nước đó là gì?
1. Brunei (bắt đầu từ 13/5/2010)
2. Malaysia
3. Indonesia
4. Singapore
5. Lào
6. Campuchia
7. Myanmar
8. Thái Lan
9. Ấn Độ
10. Nepal
11. Ai Cập
12. Israel
13. Palestine (tính là 1 nước?)
14. Ethiopia
15. Kenya
16. Tanzania
17. Malawi
18. Zambia
19. Zimbabwe
20. China ??? đi khi nào?
21. Philippines ??? đi khi nào?
22. Sri Lanka ??? đi khi nào?
23. Bolivia (2013)
24. Chile (2013)
25. Argentina (2013)
(thu thập từ nick chipro ở couchsurfing, FB của Xách ba lô lên và đi)

Nhưng trong đó 3 nước cuối trong danh sách 25 nước của Huyền là đc cô xách ba lô đi vào năm 2013. Liệu có khả năng sau khi có tiền từ lợi nhuận bán sách tập 1 xong H mới đi đủ danh sách 25 nước. Thêm nữa trong danh sách này H có viết 3 nước Trung Quốc, Philippines và Sri Lanka nhưng không hiểu em đi lúc nào?

Đây là nghi vấn của mình và bạn mình.

Thêm nữa mình có xem nick em trên diễn đàn này thì thấy em bắt đầu viết bài trên đây từ cuối năm 2011 kể về hành trình châu Á, và chỉ khoảng chục ngày sau em bảo em ra sách. Nhưng topic Nhật kí Đừng chết ở châu Phi thì em lại nói là nhờ mấy bài viết ở trên Phượt mà em được công ty sách liên hệ để xuất bản!?

Harley
21-09-2013, 09:20
Thêm nữa mình có xem nick em trên diễn đàn này thì thấy em bắt đầu viết bài trên đây từ cuối năm 2011 kể về hành trình châu Á, và chỉ khoảng chục ngày sau em bảo em ra sách. Nhưng topic Nhật kí Đừng chết ở châu Phi thì em lại nói là nhờ mấy bài viết ở trên Phượt mà em được công ty sách liên hệ để xuất bản!?

Về các nghi vấn khác được nêu ra trong topic mình không bàn tới vì đã có nhiều luận điểm và phân tích được các thành viên khác đưa ra, nhưng riêng nghi vấn này thì mình có biết tương đối về quá trình xuất bản tập 1 Xách ba lô lên và đi nên xin phép trả lời bạn. Nếu mình nhớ không nhầm (sai lệch nhiều lắm khoảng mười mấy ngày thôi), khoảng tháng 5/2012 bên Quảng Văn mới bắt đầu tổng hợp các bài viết của Huyền Chip ở trên phuot.vn và trên trang web riêng của bạn này để đánh giá bản thảo. Xác minh chuyện này rất dễ, cứ vào trang web hoặc trang FB của công ty này, pm thẳng cho họ mà hỏi thôi.

Còn cuối năm 2011 Huyền Chip đã đề cập đến việc ra sách, có thể mới chỉ là mong muốn và dự định của Huyền Chip khi đó, hoặc cũng có thể một đơn vị xuất bản nào đó đã đề cập với Huyền Chip nhưng cuối cùng lại thương thảo không thành công, chẳng hạn thế.

phoebebeo
21-09-2013, 09:27
- Về tinh thần của cuốn sách nói chung: cá nhân mình thấy rằng nhiều người trước đây đã đọc và thích quyển 1 của em ý rồi vì có thể các bạn cũng tìm thấy những tư tưởng suy nghĩ mới lạ, thú vị nào đó; nhưng sau khi có scandal này thì quay ra phê phán ko thương tiếc, như vậy liệu có bị theo chiều dư luận quá ko?. Khoan xét về sự chân thật của nó, thì mình nghĩ quan trọng cuốn sách đã truyền đc cho bạn 1 niềm cảm hứng nào đó về việc đi lại. Mình nghĩ không có nhiều người đi - viết - chia sẻ và tạo cảm hứng tốt trong giới đi lại ở VN, vì vậy mình thấy khá bất công cho HC khi đa số mọi người chĩa dùi về em ý với thái độ hết sức hiếu chiến, gay gắt và phủ nhận hoàn toàn những mặt tích cực khác mà sách HC mang lại.

Mình ko kiểm chứng được câu chuyện thật giả thế nào, nhưng với những gì mình đã đọc, cũng như từ kinh nghiệm mình có, thì mình khẳng định đó là những điều 1 người trẻ từ VN có thể làm được. Trong sách có thể có những chi tiết ngoài lề HC ko đưa vào (nhất là liên quan đến tài chính) + thói viết giật tít từ truyền thông VN (nhất là cái title 700$ đi vòng quanh thế giới) đã gây ra hiểu lầm lẫn nghi ngờ cho mọi người, vậy thôi. Dù sao, một cô gái trẻ đã dũng cảm đi ra thế giới, theo đuổi giấc mơ của mình, đã cất công chia sẻ với mọi người, thì cũng nên dành cho cô ấy một sự tôn trọng nhất định.

Về cơ bản mình đồng ý với những ý kiến của bạn về vấn đề visa hay việc làm thêm, mình cũng tin là ko việc gì là ko thể, người VN cũng ko thua kém gì các bạn khác trên thế giới mà ko làm được cả.
Điểm mình muốn tranh luận 1 chút là về tinh thần của cuốn sách:
+ Lúc trước mình có nghe đến cuốn này nhưng cũng ko quan tâm, vì mình nghĩ chắc như kiểu chuyện tình newyork của Hà Kin. Mình đọc về chuyến đi của Huyền Chip bắt đầu từ topic trên phượt, sau đó mình đọc blog tiếng Anh của em ý (mà hình như h ko thấy đâu trên mạng nữa). Sau khi đọc vài đoạn đầu về châu Á mình thấy khá thú vị nên đọc toàn bộ ebook tập 1. Mình hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện dọc đường của Huyền, đôi lúc có chen lẫn cảm giác tiếc nuối giá như khi mình còn trẻ như bạn ấy, có máu liều như thế, chắc chắn cuộc sống của mình bây giờ đã thú vị hơn (cũng hơi cường điệu 1 tí nhé vì cuộc sống của mình cũng ko phải là nhàm chán :D). Phải công nhận là chuyến đi của HC "truyền đc cho bạn 1 niềm cảm hứng nào đó về việc đi lại", đối với mình 1 đứa đã có gia đình, 27 tuổi rùi, cũng đã đi 5 nước châu Á (ko bụi mà cũng ko tour) mà còn như vậy. 1 cô bạn của mình cũng ảnh hưởng từ tinh thần đó mà thay đổi rất nhiều (từ 1 cô bạn nhút nhát tự ti về ngoại hình và vốn tiếng Anh, h đây hay đi du lịch 1 mình, được bạn bè tại các nước cô đi qua yêu quý, couchsurfing, trekking những vùng rừng núi). Mình dài dòng ở đây là để thấy rằng, với những bà cô gần 30 tuổi rùi còn bị ảnh hưởng ít nhiều như vậy nên với thanh niêm 18, đôi mươi sẽ là như thế nào. Mình ko tranh luận về việc nó ảnh hưởng tốt hay xấu, mỗi ng đọc sách sẽ nhận được 1 cái gì đó khác nhau từ cùng 1 cuốn sách nên ko thể đổ lỗi cho tác giả hết được.
+ Tuy nhiên, giá trị của cuốn sách này nằm ở đâu? (những người đã đọc hãy comment nhé) theo mình nó nằm ở chỗ truyền cảm hứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của giới trẻ Việt (ko phải trong mỗi việc xách balo đi lang thang đây đó, mà trong việc dám thực hiện ước mơ của mình, làm những điều mình thích - tất nhiên là hợp pháp và ko ảnh hưởng đến người khác). Và cái quan trọng là nếu chuyến đi và những trải nghiệm khó khăn trong sách là sự thật, thì cái cảm hứng cho người đọc mới là thật được (ví dụ như các bạn đọc 80 ngày vòng quanh thế giới của Jules Verne - các bạn có được truyền cảm hứng như vậy ko?). Nên mình ko đống ý với bạn trong việc ko xét đến tính chân thật của cuốn nhật ký hành trình này.
=> Do vậy, nếu độc giả có những thắc mắc hợp lý về tính chân thật của cuốn sách - đó là quyền của độc giả để họ có sự đánh giá đúng về giá trị của 1 cuốn sách mình đọc (mình ko qtam đến những bạn ném đá linh tinh tát nước theo mưa), thì tác giả và nhà xuất bản chỉ cần chứng minh đc 1 cách hợp lý (nếu là sự thật thì ko có gì khó cả). Nếu tác giả và nhà xuất bản ko có câu trả lời thỏa đáng thì mình nghĩ độc giả cũng ko cần tranh cãi làm gì nữa cho tốn tài nguyên mạng, hãy tự mình coi đây là 1 cuốn truyện phiêu lưu ký thui.

Quan điểm của mình:
+ Nếu là sự thật như tác giả khẳng định, đi 1 thân 1 mình vượt qua bao nhiêu khó khăn như vậy thì rất đáng để ko chỉ thanh niên mà giới già phượt lão làng khâm phục, "một cô gái trẻ đã dũng cảm đi ra thế giới, theo đuổi giấc mơ của mình" rất đáng để thanh niên Việt Nam học tập (ko khuyến khích việc đi du lịch liều như thế, học tinh thần thui).
+ Nếu đi theo kiểu được tài trợ để viết sách, hay những nguy hiểm và trải nghiệm sống trong sách là phần lớn tưởng tượng ra, thì đây là 1 truyện phiêu lưu ký cũng được về nội dung mặc dù 1 số chi tiết ko logic (giá trị văn học thì ko có mấy), có thể châm chước cho 1 writer trẻ.

Vì thế mình ủng hộ quan điểm, cần có 1 sự rõ ràng cho những độc giả đọc cuốn sách này, ko phải để dìm hàng hay ném đá tác giả, mà vì quyền lợi của độc giả.

gianker
21-09-2013, 10:15
Giống như chuyện ngã xuống hố/giếng. Cả nhóm người bị ngã xuống hố, hay ngã xuống giếng.

Nếu là người các nước khác thì khi em HC trèo lên và những người còn lại làm mọi cách để đẩy em HC lên khỏi thành giếng, và hy vọng em HC sau khi lên mặt đất sẽ tìm cách cứu những người còn lại thoát ra khỏi giếng.

Còn ở đây thì em HC đang trèo và sắp ra khỏi thành giếng, thì những người còn lại túm chân, kéo em HC xuống đáy giếng. :))

Ôi, thế hệ trẻ... :))

redbaron
21-09-2013, 10:44
V
+ Lúc trước mình có nghe đến cuốn này nhưng cũng ko quan tâm, vì mình nghĩ chắc như kiểu chuyện tình newyork của Hà Kin. Mình đọc về chuyến đi của Huyền Chip bắt đầu từ topic trên phượt, sau đó mình đọc blog tiếng Anh của em ý (mà hình như h ko thấy đâu trên mạng nữa).

cái blog này bị xóa rồi, lý do theo thuyết âm mưu là do thời gian chuyến đi ko khớp với những gì mô tả trong sách :D, nhưng có thể dùng trang web.archive để coi lại

http://web.archive.org/web/20120707065023/http://travel.huyenchip.com/2010/06/my-plan-to-travel-around-the-world/

Hôm họp báo sao em chip ko mời các tay to của forum phuot.vn nhỉ, lại mời 2 vị chuyên đi phượt bằng ngân sách nhà nước ra =)), các bác cựu của phuot.vn mà ra mặt phủ đầu thì các thành phần anti im hết (c)

tabalo
21-09-2013, 15:56
Tôi vốn dự tính không dây vào mấy chuyện thị phị xung quanh 2 quyển sách của em HC, phần vì nghĩ thời gian đó nên để mà viết về những chuyến đi mình đã trải qua thì hơn, phần vì nghĩ là chuyện thị phi đó phần lớn đều bắt nguồn từ những forum mà người viết chả biết cái quái gì về việc đi lại, cũng chả hứng thú gì việc đi lại cả, nên việc họ tán nhảm về chuyến đi của người khác không đáng phải quan tâm. Thế nhưng, khi tôi chợt thấy là ngay cả trên phượt – là cộng động của dân đi - cũng có những ý kiến ra vào khác nhau thì tôi cho là mình cũng nên góp một ý kiến giúp phần đánh giá các chuyến đi và sách của HC. Tôi xin có các ý kiến về cả những thứ có thể không được tranh luận trên đây: ( viết đến đây thì nghĩ là mình cũng phải up cái này trên FB cho các cộng đồng phượt khác )

1. Chuyến đi 25 nước khởi đầu từ 700 USD: nhiều bạn nghi ngờ là không được?

Tôi xin khẳng định với các bạn là có thể được. Nếu bạn chọn cách đi rẻ nhất là ngủ nhờ, vẫy xe đi nhờ, ăn ít ( mà vẫn chũm chĩm như em HC ) thì du lịch với một vài đô / ngày là hoàn toàn có thể. Trước HC, người Việt ta đã có một vài người đi như vậy rồi ( một cô bạn tôi đi từ năm 2000 với mức như vậy – các bạn hãy tìm trên google “ du lịch bụi 1 đô la / ngày “ sẽ tìm ra các bài báo … về cô này- từ năm đó, với số học bổng ít ỏi tiết kiệm được sau khi đi học ở Sing, cô ấy đã đi qua các nước châu Á trong vòng 9 tháng, tới tận Pakistan lúc còn đang căng thẳng với Ấn. Dù là tít của bài báo có thể hơi quá một chút nhưng vài đô một ngày là có thể). Chưa kể là vừa đi vừa làm thì dù ít dù nhiều cũng kiếm được vài chục đô một tháng – đủ sống để đi tiếp. Ở nhiều nước việc các bạn trẻ làm thêm kiếm tiền đi tiếp là khá phổ biến. Ở các nước mà tâm lý “ quý tây “ kiểu như VN ta, việc một ông tây làm ở quán phở ( ví dụ thế ) là khá lạ lẫm và có thể thu húc khách hàng nên nhiều lúc người ta cũng thích thú và sẵn sàng giúp đỡ - Ai cũng có thể kiếm việc kiểu vậy. Hay bạn thử xem, nếu có một ông Tây về làng mình, về xóm mình, bạn có sẵn lòng cho ông ấy ở nhờ nhà và thêm bát thêm đũa không? – tôi tin rằng có – có khi còn hãnh diện với xóm làng xung quanh ấy chứ.Với các nước phát triển như Úc, Mỹ, Châu Âu, kiếm việc kiếm chỗ ở cũng không quá khó. Ở khá nhiều hostel họ chăng biển mời dân du lịch bụi làm việc ở hostel, đổi lại được chỗ ở miễn phí. Hôm tôi ở Newzealand, gặp một cô người nam phi, cô này sáng làm việc cho hostel 2 tiếng ( dọn dẹp, phục vụ ), trưa và chiều đi trượt tuyết, tối thì làm dọn bàn ở quán ăn, kế hoạch của cô ấy là làm một vài tháng nữa, đủ vài ba ngàn thì đi châu Á ( trong đó có đến VN ).

Trên thế giới thì có vô vàn các bạn trẻ đang đi kiểu như HC. Các bạn ấy hầu hết là chỉ học hết phổ thông, rồi bắt đầu đi chừng vài ba năm trải nghiệm cuộc sống rồi mới quay về học tiếp hoặc đi làm. Nhưng cũng có những bạn đi rồi ngấm vào và đi luôn một lèo tới 5- 7 năm. Phần nhiều các bạn trẻ này đều từ các nước phương Tây, nhiều bạn nghĩ là vì các nước đó giàu, có điều kiện… không hẳn thế. Tôi cho là vì văn hoá của họ gốc là văn hoá du mục, máu đi ngấm vào người từ huyết quản, họ cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro , phần vì cha mẹ khuyến khích con cái làm việc mình thích và khác với VN ta, cánh cửa đại học không phải là cánh cửa tốt duy nhất, phần khác các bạn đó khá là tự lập từ bé.

2. Visa

Visa không bao giờ là cánh cửa quá khó. Trên thế giới này có khoảng 190 nước thì chỉ có chừng 30 – 40 nước sẽ khắt khe để xin visa, còn lại thì ít cũng phải là 100 nước visa là khá dễ dàng với người Việt ta. Visa có giá trung bình khoảng 25-30 đô gì đó cho 15-30 ngày. Cứ theo thế thì đi 100 nước cũng đủ mệt rồi! Và chuyện xin visa, kể cả ở những nước phương Tây, Âu, Mỹ, thì nó cũng phụ thuộc vào những hoàn cảnh cụ thể, con người cụ thể chứ không quá máy móc như các bạn tưởng đâu ( chả thế mà Mỹ vừa mới bắt cái anh công chức phụ trách Visa ở tp HCM về vụ “ tham nhũng visa” đấy thôi).

3. Chuyện viết sách :

Sách của HC không phải là một cuốn sách hướng dẫn du lịch nên không thể đòi hỏi nó cung cấp những thông tin chính xác như LP, hay thậm chí khó có thể so sánh với những bài viết của Backpacker.

Nếu bạn viết, bạn sẽ phải lựa chọn các phong cách viết khác nhau, một là ghi chép lại chính xác thông tin đã xảy ra để làm một dạng cẩm nang du lịch, hai là viết nhiều về những cảm xúc của cá nhân mình, ba là hướng theo cách dựa trên những trải nghiệm của mình để viết với mục đích khơi gợi những cảm hứng của bạn đọc…hay còn nhiều cách khác, kể cả hư cấu ( một trong những quyển sách hư cấu nhảm nhí nhất là quyển Mật mã Tây Tạng đang được rất nhiều bạn tìm đọc)

Sách của HC là sự pha trộn của khá nhiều những yếu tố kể trên, nên đôi khi ta thấy như hoang đường trong lúc ta muốn tìm kiếm một sự chính xác. Và đôi khi bạn lại thấy sự chi li trong cái bay bổng, chuyện này dễ hiểu vì bản chất một chuyến đi nó là vậy. Nó cần sự bay bổng hoang dã để thu hút ta, thúc đẩy ta, nhưng cũng cần sự chi li để có thể thực hiện được hành trình ấy.
Về mặt tạo cảm hứng ( dù thế nào cũng có khá nhiều yếu tố tích cực ) thì tôi tin là sách của HC đã thành công, còn về việc cung cấp thông tin như đi lại thế nào, xin visa ra sao… thì nó không phải là quyển sách đáng đọc, mà thật sự, về mặt này thì sẽ không có một quyển sách nào vượt được LP.

Tôi là một trong những người được HC nhờ đọc sách đầu tiên, từ khi còn đang ở dạng bản thảo. Với tư cách là một người đọc đã đi nhiều, tôi thấy, sách của HC hơi tản mạn, thiếu một cái mạch lạc, hay là một sợi chỉ có tính triết lý xuyên suốt, và nặng về những xúc cảm nhất thời của tuổi trẻ. Nhưng sao có thể đòi hỏi một quyển sách mang tính trải nghiệm như vậy có đủ sức mạnh thâm thuý của một nhà hiền triết, và lại từ một cây bút trẻ? Nhưng cũng phải nói rằng , quyển hai đã chín chắn hơn quyển một, dù rằng cũng vẫn những phong cách viết như vậy. Mặt khác, tôi rất trân trọng và đánh giá cao nỗ lực viết sách và chia sẻ của HC và những bạn viết khác. Người đi nhiều vô cùng nhưng “hầu hết những kẻ lữ hành đều là những kẻ ích kỷ” – câu này trích một topic cùng chủ đề trên box du lịch hồi xưa nhé !- họ không sẵn lòng mất thời gian công sức để chia sẻ lại những trải nghiệm cho người khác, họ thà dành thời gian đó kiếm tiền, đi tiếp…

Bất luận ai đó có thể đánh giá thế nào đi nữa, ta vẫn phải thấy rằng, 2 quyển sách của HC đều thành công, nó thu hút một lượng dư luận, độc giả, sự quan tâm lớn lao. Và tại sao chúng ta lại không thấy vui vẻ, tự hào là ít nhất cũng có một em trẻ đại diện cho giới phượt của mình trở thành “ hot girl “ nhỉ ?

4. Chuyện liệu có một ekip nào xung quanh không

Tôi không tin đứng đằng sau HC là một ekip nào cả, từ quá trình ra sách quyển 1, tôi có biết những khó khăn và trăn trở của em này và những ngờ nghệch khi làm việc với nhà xuất bản đầu tiên. Đương nhiên, cuốn sách chỉ là điểm kết tụ của những bài viết trước đó đã đăng trên báo. Không chỉ là các bài viết mà còn là sự ủng hộ và theo dõi của khá nhiều báo chí khác, điều này cũng là một quá trình lâu dài. Nhưng bạn đừng đánh đồng điều đó với hàm ý là có một ekip truyền thông đứng đằng sau. Cũng dễ hiểu sau một loạt các chuyện ngớ ngẩn kiểu như “ trai đẹp bị trục xuất “, bạn có quyền nghi ngờ. Nhưng tôi tin chắc là không ai mất công mất của xây dựng nên một kịch bản cho một cá nhân rồi chạy theo kịch bản ấy từ năm 2009 chỉ để ra một quyển sách, tạo ra một nhân vật. Cộng đồng phượt của VN ta còn quá nhỏ bé để có thể kinh doanh.

Chuyện sự kiện được xây dựng trong giới đi lại khám phá cũng đã có nhiều, ta thì có những chuyện cuộc đua kỳ thú, leo Everest, tây thì có Men vs Wild… nhưng không ai đặt kịch bản này vào một cá nhân – như HC – nếu có - vì nó quá rủi ro về mặt thời gian và kinh doanh.

Ngoài ra, với cá tính chung của dân “ phượt “, tôi không tin là chúng ta muốn chuyến đi, sự trải nghiệm của cá nhân chúng ta bị ảnh hưởng của bởi những kế hoạch, lịch trình của các “ sự kiện “, và HC cũng vậy.

Tóm lại, tôi tin là chuyến đi của em được xây dựng và thực hiện bởi chính bản thân em, không có sự chống lưng của ai khác, còn việc tận dụng được những sự giúp đỡ trong cả hành trình bằng các cách khác nhau thì chuyện đó là đương nhiên.

tabalo
21-09-2013, 16:02
5. Cá nhân Huyền Chip

Tôi gặp HC lần đầu trước khi em ấy ra sách ( quyển 1 ) chừng vài tháng. Ấn tượng của tôi là híc, như một cô bé học cấp 3, trông trẻ con, nhanh nhẹn, láu táu, nhưng HC rất hoà đồng, rất cởi mở. Trước đó, tôi cũng thầm tò mò xem một cô bé đi lang thang vậy thì trông chắc cũng phải ngầu lắm, và thật sự ngạc nhiên khi gặp một cô bé còn trẻ con đến vậy. Cho đến giờ, tôi vẫn thấy rằng rất khâm phục một cô bé mới có 23 tuổi mà đã làm được cho mình nhiều thứ đến vậy.

Bạn hãy tự hỏi xem, ở tuôi 23 bạn đã làm được gì cho mình? Đã có ước mơ chưa, đã bắt đầu bước nào để thực hiện ước mơ của mình chưa ? Tôi tin là trong số chúng ta ở đây, có không ít hơn một nửa chưa trả lời hai câu hỏi trên được.

Vậy câu chuyện của HC cho chúng ta bài học gì?

- Sự dấn thân của tuổi trẻ
- Lòng dũng cảm cả trong những chuyến đi và cả sau chuyến đi ( viết sách – bị ném đá – hứng đá )
- Sự chia sẻ với mọi người
- Những kỹ năng, phương thức ( kể cả bán sách lấy tiền đi ), xây dựng các mối quan hệ… để đạt được kế hoạch của mình

Những sai lầm/ thiếu sót trong viết sách, trong bán sách và ứng xử với một cộng động “ hằn học”, “gạch đá”, đang lăm lăm tấn công mình thì ai cũng có thể mắc phải – giống như tình huống bạn gì gài bẫy về việc có nhớ ký sách lần trước không, tôi cho rằng đó là một thủ đoạn không đáng mặt. Nhưng tổng thể, những lỗi lầm nhỏ bé đó không đáng phải để ý. Và buộc ta phải nhớ lại một bài hát của Trần Lập viết từ nhiều năm trước – tiếc là đã nhiều thế hệ trôi qua kể từ khi anh viết và hát bài này, mà vẫn còn quá nhiều “ Con số không “ :

Ai đã đi tới hết chân trời
Ðầy ắp sóng gió, chênh vênh bến bờ
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời

Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Ngầu đắng khoé mắt, oằn cong lưng trần
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời

Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết

Làm được gì, và đã có gì?
Chỉ học đòi thói chê bai
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Hình hài chỉ là con số 0
Hình hài chỉ là con số 0
Con số 0

Hãy nuốt đi thuốc đắng dã tật
Này hãy gắng sống biết ta biết người
Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời

Ai đã qua phút sống chân thành
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời

Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết

Làm được gì, và đã có gì?
Chỉ học đòi thói chê bai
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Hình hài chỉ là con số 0
Hình hài chỉ là con số 0
Con số 0

---
6. Các bình luận trái chiều khác nhau:

- Đương nhiên, bất kể một chuyện gì thì cũng dẫn đến những quan điểm trái chiều nhau. Chúng ta tôn trọng sự trái chiều đó. Tiếc là, có nhiều quan điể mà tôi cảm thấy được đưa ra không trên những căn cứ khách quan nào mà chỉ dựa trên những suy đoán cỏn con và đầy ác ý. Nhiều ý kiến khác thì như kiểu ếch ngồi đáy giếng. Tôi thấy tiếc và buồn, vì thấy nhiều người có lòng đố kỵ lớn quá, họ không vượt qua được cái tôi của mình để cùng suy nghĩ , diễn giải hiện tượng một cách tích cực và tìm ra bài học dù tốt dù xấu cho chính bản thân mình, mà chỉ tìm cách hùa theo đám đông để thoả mãn cái tôi xấu của bản thân mình.

- Chắc có đến phần lớn những người chê bai, phê bình, phản bác đều “ chưa từng và không có ý định đọc sách của HC “. Vậy thì các bạn ấy phê bình cái gì, phản bác cái gì, chưa kể là các bạn ấy chắc cũng chả bao giờ ra khỏi nhà để tham gia một chuyến đi! Bạn thấy có nực cười không nếu một gã Tây bảo là PHỞ không ngon vì tao chưa từng ăn nó!
- Tôi không nghĩ là mọi bạn trẻ đều nên đi du lịch như HC, cái đó tuỳ mỗi người nhưng từ câu chuyện của HC, tôi nghĩ đó là bài học lớn lao của sự dấn thân và chấp nhận thách thức của tuổi trẻ. Nếu bạn yêu thích một lĩnh vực nào đó, bạn hãy coi nó như một con đường phải khám phá và trải nghiệm như câu chuyện HC đã kể.
- Có nhiều bạn phản biện lại HC với tư cách là những người đang sống / đã sống ở nước ngoài. Các bạn cũng đừng quá bị ảnh hưởng bởi những người này, có khối bạn ở nước ngoài nhưng không phải là dân đi lại nhiều thì cũng chả biết gì bằng các bạn trong nước đâu. Kinh nghiệm du lịch nước ngoài của họ cũng nhỏ nhoi thậm chí còn ít hơn và sợ sệt hơn các bạn “ phượt cụ “ trong nước!

7. Nếu sau này con tôi lớn tới 19 tuổi, như HC, tôi có ủng hộ đi vòng quanh thế giới không.
- Con trai tôi, năm nay 14 tuổi từ năm trước, tôi đã cho phép cu cậu tự bay một mình giữa Úc và VN. Nhưng một ngày tôi và vợ tự hỏi, nếu con mình 19 tuổi và cũng đòi đi như HC thì sao. Tôi nghĩ là sẽ ủng hộ nó.

- Trong các phượt tử, tôi biết có nhiều bạn cũng đang là các phụ huynh, vậy thì, tôi thấy là các phụ huynh của mình đang bao bọc con cái một cách quá đáng, và không cần thiết. Hãy để bọn trẻ trải nghiệm nhiều hơn, trưởng thành nhanh hơn, chấp nhận thách thức. Đành rằng, đằng sau những thách thức ấy sẽ là rủi ro lớn lao. Nhưng đổi lại là sự trưởng thành mà tôi nghĩ ở tuổi 23 của HC, không nhiều bạn thanh niên có được.

8. Cuối cùng, nếu bạn không thích thú, cũng không thấy có gì đáng học hỏi từ các chuyến đi của HC, cũng không đồng cảm thì tốt nhất là đừng đọc, đừng phản bác, và cũng đừng hùa theo đám đông ném đá hội đồng một cách thiếu văn minh như những gì bà con đang làm! Thà dành thời gian đó cho chuyến đi của mình còn hơn!

Tóm lại là, khó như đẻ ra một con người chị em còn làm được thì chả có gì là không thể !!!