PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Yogya - Borobudur - Bromo, Cung đường đắt tiền



ehviet
15-09-2013, 09:28
Nhờ sự giúp đở và tin tức của các bạn mình đã có một chuyến đi đầy những ký ức đẹp, mong topic này có thế giúp lại các bạn đi trong tương lai phần nào. Còn tại sao lại mang tên "cung đường đắt tiền" là vì mình lấy đoạn đường chưa thấy các bạn nào đi nên và phải về lại phi trường sớm nên đành phải cắn răng ra mà trả tiền xe riêng. Mình hy vọng là một vài bạn có thể đi chung cho vui nhưng cuối cùng không bạn nào có lịch giống cả nên vẫn lui thủi một mình vào giờ cuối.

Mình thích chụp hình vì trí nhớ rất dở nên cần ghi lại hình ảnh để lâu lâu lôi ra... cười một mình. Vì vậy topic sẽ hơi nghiêng qua phần đâu là chổ/lúc thích hợp nhất :).

Hành trình cuối của mình như sau:

5/9: Bay SGN-SIN-JOG: Tới buổi chiều, đi lanh quanh Yogyakarta về đêm.

6/9: Sáng đi Taman Sari (Water Castle). Trưa đi Borobudur. Ngắm hoàng hôn trên đền Borodudur.

7/9: Đi ngắm bình minh trên đền Borobudur, về ăn sáng. Thăm Candi Mendut và Pawon, về lại Yogyakarta. Ngắm hoàng hôn ở Prambanan. Đi xe lửa đêm tới Malang.

8/9: Mướn xe từ Malang đi Cemara Lawang xuyên qua Công Viên Quốc Gia Bromo-Tengger-Semeru. Thăm quan đền ở dọc đường, thác Pelangi, Lajing. Đến làng Ngadas, qua hồ Pani, Regulo, trở về ngủ lại đêm ở Ngadas.

9/9: Bình minh trên Gedalu, Seruni, leo Bromo, tham quan Whispering Savannah và vòng quanh lòng chảo Tengger. Ngắm hoàng hôn Bromo trên Bukit Cinta, Pananjakan. Nghỉ lại ở Ceromo Lawang.

10/10: Hoàng hôn trên Metigen. Về lại Surabaya. Bay SUB-SIN-SGN.

ehviet
15-09-2013, 10:17
Chuyến bay SGN-SIN-JOG đi đúng giờ trên chiếc Airbus 320 mới và tốt. Không có chuyện gì lấn cấn ngoại trừ Tiger cộng thêm $13 SGD gọi là tiền phí "trung chuyển" (transit) từ SIN-JOG cho những chuyến có nối tiếp dưới 8 tiếng. Cái này cộng vào vé lúc bạn checkout booking. Mình xem đây như là một cách moi tiền ẩn (vì không hiện ra lúc booking) nên không thích lắm. Đằng nào cũng phải trả thì cứ đàng hoàng mà tính, không cần phải úp mở như vậy, đi với Jetstar thì không có phí này.

Phi trường Changi vẫn là một trong những phi trường tốt nhất trên thế giới và là một trong những phi trường đầu tiên có wifi miễn phí (và không bị quá tải). Với một vài nâng cấp cách đây vài năm T2 trông sáng sủa hơn, số máy tính Internet cũng nhiều hơn xưa thu hút đủ mọi tầng lớp, màu da, tôn giáo.

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/9176863/IMG_0036_v1-vi.jpg

Chuyến bay TR2214 đáp nhẹ xuống phi trường JOG lúc chiều đã dần tà. Phi trường JOG làm mình nhớ lại phi trường Đà Lạt cũ gần trong phố cách đây mười mấy năm với khu nhận hàng lý bé tí.

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/9176863/IMG_0039_v1-vi.jpg

Vác trên vai hai cái balô to đùng, mình ra khỏi cổng phi trường, tìm cái bảng chỉ bến xe bus thẳng tiến. Vừa đi, vừa từ chối các lời mời lên taxi với nụ cười tươi trên môi. Trạm xe bus Yogya là một nhà chờ cửa ra vào có người canh và bạn mua vé cũng ở chổ ấy. Chuyến xe bus đi từ phi trường về khu Malioboro là tuyến 1A giá 3,000 IDR. Sau cở 30 phút đứng lắc lư với mấy cái balô trên vai, mình cũng xuống được trạm Malioboro #1 (gần đường Sosrowijayan nhất).

https://images62.fotki.com/v1482/photos/7/51487/9176863/IMG_0049_v1-vi.jpg

Sau khi bỏ hành lý mình đi tìm mướn chiếc xe honda cho hôm sau. Lễ tân của KS giới thiệu mình với tiệm mướn xe các đấy vài căn với giá 60,000 IDR/24 tiếng cho chiếc Honda Vision số tự động. Sau đó mình đi dạo trên khu phố Malioboro và mua một chiếc SIM của Telkomsel (10,000 IDR) + nạp 100,000 IDR + 4,000 IDR (phí mở mạng). Phone mình nhận micro-SIM nên mình nhờ tiệm cắt và họ muốn phí 25,000 IDR. Mình có đem theo một cái kẹp cắt SIM nên đem về nhà cắt cho đở tốn.

ehviet
15-09-2013, 20:17
Nhờ bạn @Lâm Thư Kiên vẽ đường cho hươu chạy (https://www.phuot.vn/threads/18411-Yogya-Indonesia-1-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-tr%E1%BB%8Dn-v%E1%BA%B9n-v%C3%A0-may-m%E1%BA%AFn?p=363561#post363561), sáng hôm sau mình lấy xe Honda chạy một mạch tới đây nhưng thay vì đi khu market thì mình vào cổng trước của Tamansari. Ngay chổ này có chổ giử xe 2,000 IDR.

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/9176863/IMG_0070_v1-vi.jpg
Đường hành lang

https://images115.fotki.com/v607/photos/7/51487/9176863/IMG_0132_v1-vi.jpg
Nhà tắm tròn

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/9176863/IMG_0148_v1-vi.jpg
Góc khác nhà tắm tròn

https://images45.fotki.com/v148/photos/7/51487/9176863/IMG_0086_v1-vi.jpg
Mái nhà thư viện bị sụp vào cơn động đất năm 2010, dự tính sẽ được tu bổ vào 2014

ehviet
16-09-2013, 09:14
Sau khi đi Tamansari, mình chạy thẳng lên Borobudur dùng Google Maps Navigation, rất chính xác mặc dù khu Malioboro khá vòng vèo. Chỉ có một quảng đường đang sửa chửa thì Google Maps hơi lạng quạng nhưng mình cứ nhắm hướng mà chạy rồi Maps sẽ tự điều chỉnh. Sau 1g30 phút mình tới KS Manohara ở Borobudur cũng đúng thời gian để lên xem hoàng hôn.

https://images38.fotki.com/v231/photos/7/51487/10400471/IMG_0234_v1-vi.jpg

https://images19.fotki.com/v193/photos/7/51487/10400471/IMG_0328_v1-vi.jpg

Nhờ ở trong Manohara mà mình không cần phải trả tiền tham quan ($20) mặc dù là giá phòng khá đắt ~$80/phòng đôi nhưng tính ra thì khá lợi nếu bạn ở 2 người vì nội phần 4 vé vào cửa (chiều và sáng) cũng đủ để bạn trả tiền phòng rồi. Chỉ có điều là thức ăn ở KS này khá là tầm thường.

Manohara có thêm tour bình minh lúc 4:30AM (230K/người cho khách ở tại KS) và tour hoàng hôn tới 6:30PM (giờ thường là 5PM trước khi mặt trời lặn, 230K/người cho khách ở tại KS) . Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây (http://manoharaborobudur.com/package/).

Sáng hôm sau mình cùng cở 30 khách nữa, lò dò leo lên tháp lúc trời còn tối.

https://images115.fotki.com/v607/photos/7/51487/10400471/IMG_0374_v1-vi.jpg

https://images30.fotki.com/v45/photos/7/51487/10400471/IMG_0382_v1-vi.jpg

ehviet
16-09-2013, 09:58
Lúc 3:30 sáng mình đã ra ngoài nhìn trời và hí hửng vì thấy trời không mây và đầy sao. Lúc lên tới phía trên tháp thì gió nam kéo một đám mây tới thế là mục nhìn mặt trời "tròn như cái đấu" bị phá sản.

https://images53.fotki.com/v1519/photos/7/51487/10400471/IMG_0393_v1-vi.jpg

Tức mình nên đi vòng vòng tìm mấy vị zen như thế này mà phá bĩnh

https://images30.fotki.com/v44/photos/7/51487/9176863/IMG_0447_v1-vi.jpg

https://images30.fotki.com/v45/photos/7/51487/10400471/IMG_0554_v1-vi.jpg
Ông mặt trời chơi trò cút bắt.

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/10400471/IMG_0426_v1-vi.jpg
Merapi cũng trốn luôn

https://images38.fotki.com/v231/photos/7/51487/10400471/IMG_0517_v1-vi.jpg
HDR

https://images30.fotki.com/v44/photos/7/51487/10400471/IMG_0836_v1-vi.jpg
Ba tầng trên cùng của đền Borobudur

Bình minh trên Borobudur đúng là "mưu sự tại nhân, thành sự tại... duyên". Chúc các bạn đi sau sẽ được may mắn hơn mình. Đại đa số các bạn đi lúc 4:30 sẽ rời đền vào lúc 6:15AM và các bạn đi vào lúc 6AM sẽ chưa tới cho nên có khoảng 15 phút ba tầng trên cùng của Borobudur sẽ khá là trống, chụp hình sẽ ít dính người hơn.

ehviet
16-09-2013, 13:01
Ráng vớt vát thêm vài tấm trước khi chạy xuống.

https://images116.fotki.com/v699/photos/7/51487/10400471/IMG_0634_v1-vi.jpg

https://images19.fotki.com/v286/photos/7/51487/10400471/IMG_0718_v1-vi.jpg

Về lại KS Manohara để ăn sáng, tuy mới có 7:30AM mà mặt trời đã lên cao và khá nóng. Phòng ốc ở đây không tệ như trên website của khách sạn. Trong các KS mà mình ở chuyến này, Manohara là tốt nhất, mình đánh giá cở 3.5* và so với giá + 2 vé miễn phí vào Borobudur cho 2 ngày thì không mắc tí nào.

https://images30.fotki.com/v44/photos/7/51487/9176863/IMG_0366_v1-vi.jpg

Sau đó mình lấy xe honda chạy đi tham quan Pawon và Mendut. Hai đền này nằm trên một trục thẳng từ Borobudur và được cho là các cột mốc của Borobudur thời xưa. Vé vào cửa cho cả 2 Pawon và Mendut là 3,300 IDR (một vé vào được cả 2 đền)

https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/10400471/IMG_0888_v1-vi.jpg
Thăm Pawon trước vì gần Borobudur hơn.

https://images116.fotki.com/v618/photos/7/51487/10400471/IMG_0915_v1-vi.jpg
Các tượng Phật trong đền Mendut. Tuy ở ngoài đền có hình vuông, nhưng ở trong lại là hình chóp.

https://images62.fotki.com/v1452/photos/7/51487/10400471/IMG_0947_v1-vi.jpg
Candi Mendut

Các hình trạm trổ ở Mendut rất đẹp và chi tiết các bạn có thời gian và thích đền đài nên ghé thăm.

ehviet
16-09-2013, 13:14
Về tới Yogyakarta thì mình bị say nắng nên lấy phòng rồi nằm vật ra ngủ. Tính là đến 3:30 chiều sẽ ra Prambanan nhưng tới 4:00 mới ra khỏi KS. Lúc mình tới cổng Prambanan thì đã là 4:50PM và trong đầu mình cứ đinh ninh là 5PM sẽ đóng cửa nên tính quay về nhưng thấy vẫn có người đi vào cửa nên gởi xe vào hỏi mới biết giờ đóng cửa là 6PM, thế là túi nghèo thêm 171,000 IDR.

https://images30.fotki.com/v44/photos/7/51487/10400471/IMG_0961_v1-vi.jpg
Chiều dần về trên Prambanan

https://images114.fotki.com/v271/photos/7/51487/10400471/IMG_0973_v1-vi.jpg
Du khách lặng lẽ ngắm hoàng hôn

https://images38.fotki.com/v266/photos/7/51487/10400471/IMG_0969_v1-vi.jpg
Ánh chiều vàng trên đền Brahma

https://images41.fotki.com/v1580/photos/7/51487/10400471/IMG_0995_v1-vi.jpg
Chuyến bay chiều giữa đền Brahma và Shiva

https://images41.fotki.com/v305/photos/7/51487/10400471/IMG_1037_v1-vi.jpg
Hình khắc trên đền Shiva

Thơ thẩn nhìn mặt trời lặn cho tới khi được các bảo vệ đền mời ra cửa. Cái hay lúc về trể là các hàng quán dọc đường ra cũng đã chuẩn bị đóng cửa nên không chào mời gì nhiều.

Về lại Sosrowijayan, mình lại tha thẩn trong các ngỏ hẻm nhỏ, tự nhiên lọt vô ngôi hẻm với ánh đèn neon tím vàng và dàn nhạc kakaoke bập bùng. Có các cô ngồi trên băng ghế dọc đường mời khách hát chung, không biết thế nào mà mình lại lọt vào khu đèn đỏ. Cái gì chứ hát kakaoke thì mình thua nhất là bằng tiếng Indo thì chắc máy nó... chửi cho nên vội vàng rút lui. Các bạn đi tha thẩn ở trong các ngỏ hẻm ở khu Sosrowijayan coi chừng bị lạc vào khu này.

ehviet
16-09-2013, 19:53
Mình đặt vé xe lửa đi từ Yogyakarta - Malang qua http://en.tiket.com hết 115,000 IDR cho chuyến tầu tốc hành Malioboro Ekspres hạng Eksekutif. Lý do mình đi Malang là vì đến Bromo, bạn có 3 ngả để chọn: Probolingo, Wonokitri, Malang - Ngadas. Trong 3 đường này thì Malang - Ngadas được miêu tả là con đường hậu để đến Bromo, băng qua vườn quốc gia Bromo-Tengger-Semeru. Trong 3 cung đường này thì Malang-Ngadas bắt buộc phải có xe Jeep vì đường xấu, xe thường không đi được. Vì thế nó cũng là cung đường đắt nhất trong cả 3. Mình thì xí xọn, thích chơi nổi nên ráng chịu cái giá hỡi ơi của nhà tour. Thêm cái trò "tui thích đi đâu, anh cứ lái theo đó" đâm ra lúc trả tiền xe, máu cam chảy tùm lum.

Sáng hôm ấy mình đã ra ga đổi booking từ tiket.com lấy vé tàu nên 9:45PM mới tà tà vác balô lên đường ra ga xe lửa cho chuyến 10:15PM. Tuy là cũng Eksekutif nhưng toa số 1 có ghế ngồi tốt hơn những toa sau. Mình xui, lại book ghế ở toa số 2, lòng buồn rười rượi. May là ghế Eksekutif có thể ngả ra và khá là êm, có cả ổ cắm điện để sạc phone/laptop. Sau khi tàu lăn bánh, có người đi soát vé, kèm hai bên là hai anh bảo vệ to con lực lưỡng. Bạn nào không có vé chắc sẽ khá mệt với hai anh ấy. Bạn nào không chịu được lạnh sẽ cảm kích cái chăn được phát, bạn nào khó ngủ nên đem theo đồ bịt lỗ tai và che mắt.

Mình tỉnh ngủ khi mặt trời chuẩn bị hừng đông, Semeru lấp ló ở xa xa

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/9176863/IMG_1145_v1-vi.jpg

Sau 6 tiếng rưỡi, thì tàu lăn bánh vào nhà ga Malang. Chiếc xe Jeep mình đã book sẵn đã đợi mình ở ngoài cổng ga và chở mình đi ăn sáng. Chổ mình ăn gần cái chợ trời phiên vào mỗi Chủ Nhật ở Malang. Cái lạ là cái chợ trời này nằm ngay trong khu nhà giàu nhất ở Malang, toàn là biệt thự triệu đô không.

https://images19.fotki.com/v678/photos/7/51487/9176863/IMG_1158_v1-vi.jpg

Sau khi ăn sáng, xe thẳng tiến đến Candi Jago ở Tumpang. Jago là một đền nhỏ nhưng những họa tiết khác với những gì mình đã thấy trên các đền khác ở Indo.

https://images115.fotki.com/v607/photos/7/51487/9176863/IMG_1218_v1-vi.jpg

Những nét điêu khắc về truyền thuyết có phần nào giống với bên Tulum ở Mexicô

https://images45.fotki.com/v1480/photos/7/51487/9176863/IMG_1199_v1-vi.jpg

Sau Tumpang, xe chạy một đoạn nữa thì đến cổng của vườn quốc gia Bromo-Tengger-Semeru. Đây là chiếc xe chở mình, màu vàng "hot" dễ sợ luôn. Xuống parking không bao giờ bị lầm.

https://images53.fotki.com/v1500/photos/7/51487/9176863/IMG_1384_v1-vi.jpg

ehviet
16-09-2013, 20:34
Con đường từ cổng vườn quốc gia bắt đầu dốc lên, xe leo vòng vo chẳng khác gì đường đi Mèo Vạc, chỉ có cái là hai bên đường đầy cây cối. Chạy được một đoạn, óc vẫn còn lùng bùng thì anh tài xế táp lại bên đường và báo là đã đến khu thác Pelangi. Anh ta chỉ xuống con đường đất và bảo mình cứ đi khoảng 1Km thì sẽ tới. OK, mình nhảy xuống, ào ào đi xuống dốc. Khoảng nửa dường có cái cầu bằng tre xinh xinh vắt ngang con suối, nhìn xuống dòng nước chảy mình tự nghĩ bụng, hy vọng nó không bé tí, bõ công leo xuống. Qua cây cầu, leo thêm cái dốc, mình bắt đầu nghe tiếng nước ầm ầm. Bẻ qua khúc quanh, à thác đây rồi, cao đấy nhỉ (110m), bay vào gần gần chụp cho đã.

https://images62.fotki.com/v1492/photos/7/51487/10400471/IMG_1294_v1-vi.jpg

10 giây sau, ống kính bị nước bắn mờ tịt, chẳng thấy cái gì để chụp. Người thì ướt từ đầu tới chân, gió tạt qua lạnh run, thế là ba chân bốn cẳng tháo lui vô điều kiện. Lúc tới gần sao mà dễ thế, lúc rút lui hai ba lần chộp ếch đủ để ăn cháo bữa tối.

Đứng xa xa chụp, ngoài nắng cho nó ấm, tiện thể phơi đồ/người cho nó khô luôn. Với lại phải để chổ cho người khác vào xem.

https://images116.fotki.com/v716/photos/7/51487/10400471/IMG_1372_v1-vi.jpg

Sau khi ngắm nghía đủ (và quần áo cũng đủ khô), mình bắt đầu leo quảng đường về, ôi sao mà nó xa vời vợi, leo mãi chẳng tới. Lên tới đầu dốc, thở hồng hộc, bà xã đã dặn là trước khi đi phải tập thể dục mà quên mất.

Leo lên xe, anh tài xế hỏi cái thác ra sao, 20 mấy năm rồi anh ấy chưa đi lại. Hèn gì bao nhiêu năm anh chưa đi lại, anh mà nói trước thì tôi đã kiếm cây gậy chống rồi.

Đi một đoạn anh lại hỏi, thêm cái thác nữa không. Mình tròn mắt "leo bao xa"? Anh cười nói chỉ có 100m thôi, thế là mình OK.

Thác Lajing, không bảng chỉ đường, nhỏ nhưng xinh và quan trọng hơn hết không ai chung quanh. Một mình mình thư thái ngắm thác chảy, lội xuống giòng nước mát lạnh, đút đầu vào ngọn nước trắng sữa.

https://images41.fotki.com/v209/photos/7/51487/10400471/IMG_1402_v1-vi.jpg

https://images38.fotki.com/v266/photos/7/51487/10400471/IMG_1466_v1-vi.jpg

anvietnam
16-09-2013, 21:46
Nhiều ảnh đẹp quá!

Hanoiman73
17-09-2013, 09:40
Như vậy là bạn không đi Ijen à?
Nếu được Bạn tư vấn cho tôi cách đi tiện nhất đến Brono và Ijen nhé.
Tôi đang định đi bằng bus chuyến chiều từ Yogya và đến Probolingo vào nửa đêm (sẽ đi Cemara Lawang luôn nếu có xe chạy thảng từ Yogya), sau đó leo Brono luôn (ko vào KSan). Leo xong Brono tôi sẽ đi thẳng sang Ijen.

ehviet
17-09-2013, 10:30
Như vậy là bạn không đi Ijen à?
Nếu được Bạn tư vấn cho tôi cách đi tiện nhất đến Brono và Ijen nhé.
Tôi đang định đi bằng bus chuyến chiều từ Yogya và đến Probolingo vào nửa đêm (sẽ đi Cemara Lawang luôn nếu có xe chạy thảng từ Yogya), sau đó leo Brono luôn (ko vào KSan). Leo xong Brono tôi sẽ đi thẳng sang Ijen.

Vì thời gian mình ít và chậm chạp, mình quyết định bỏ qua Ijen nên không có tìm hiểu thêm về đường xá đi Ijen từ Bromo. Bạn @Jamie đang lên kế hoạch cho cả Bromo và Ijen chắc bạn ấy sẽ có nhiều tin tức hơn mình.

ehviet
17-09-2013, 12:10
Sau Lajing, xe lại hì hục leo đồi thêm 3Km nữa thì tới Ngadas, còn được gọi là làng trên mây ở độ cao 2200m. Xung quanh bốn bề là những rạng núi nhấp nhô, thấp thoáng bóng các ngôi nhà gổ bên sườn đồi.

https://images115.fotki.com/v607/photos/7/51487/9176863/IMG_1496_v1-vi.jpg

Anh tài xế hỏi mình muốn leo thác nữa không nhưng mình hết sức rồi với lại cũng chưa ăn trưa. Anh tài xế bèn chạy đi sắp sếp bữa trưa trong nhà một người dân. Mình lang thang dạo quanh đường chính của Ngadas thăm cái đền Hindu nho nhỏ và một ngôi chùa.

https://images38.fotki.com/v266/photos/7/51487/9176863/IMG_1489_v1-vi.jpg

Ăn trưa xong, mình muốn đi thăm mấy cái hồ ở khu vực. Ngay cổng ra của Ngadas có một chốt chặn, xe nào qua/lại Ceromo Lawang qua sẽ phải đóng 20,000 IDR tiền phí (cái vụ phí qua làng này mình thấy được áp dụng lung tung trên quảng đường này, mình sẽ kể lại sau). Mình không đi Ceromo Lawang nên không phải đóng phí.

Con đường dẫn đến hồ Pani và Regulo cũng là con đường dùng để tới base camp để leo Semeru. Con đường này men theo vành miệng núi lửa Tengger về phía Đông Nam. Có khoảng 2Km đường sẽ chạy sát mép vành, tha hồ cho các bạn ngắm độ rơi cỡ 500m.

https://images30.fotki.com/v45/photos/7/51487/9176863/IMG_1634_v1-vi.jpg

Con đường đi Ranu Pani sẽ đi ngang một ngả rẽ: một nhánh đi xuống Whispering Savannah, nhánh thứ 2 ven theo vành Tengger. Ngay ngã rẽ này có một vọng gác cao 30m, có góc nhìn rất đẹp. Mình lồm cồm leo lên đấy nhưng không may, ống kính máy hình bị hơi nước từ lúc xem thác nước, lên tới trên, gió lạnh bị đóng sương một đốm ngay chính giữa, thế là không chụp được cái hình nào rõ hết. Từ Ngadas đến bãi đậu xe ở Ranu Pani chỉ khoảng 5Km nhưng phải mất đến 40 phút mới đến vì quảng đường này xấu ơi là xấu. Các vị chạy honda bị kẹt quá trời, có cái jeep còn dính luôn trong vũng cát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105206&d=1379394112
Bản đồ các địa điểm mình đi qua.

Sau kỳ đi này thì mình thấy đi từ Malang - Tumpang - Ngadas, mình vẫn có thể không cần đến jeep. Các bạn có thể đi xe bus từ Malang tới Tumpang, rồi từ Tumpang lấy xe ôm (ojek) lên Ngadas nếu các bạn không có nhiều hành lý. Ở Tumpang các bạn cũng có thể bắt xe jeep đi lên Ngadas nhưng họ chỉ đi khi đủ người hoặc bạn bao luôn cả xe. Bù lại đường đi Rapu Pani hay các bạn có ý định leo Semeru thì nên có jeep hoặc là phải đợi cái cung đường này được sửa chửa.

ehviet
17-09-2013, 12:27
Sau 40 phút nghiêng ngả trong xe, mình cũng tới được Ranu Pani. Hồn vào mùa này khá cạn và cũng không có gì là đặc biệt. Chỉ có cái đường đi ven hồ là đầy hoa dại.

https://images62.fotki.com/v1517/photos/7/51487/9176863/IMG_1678_v1-vi.jpg

Đền Hindu ở cạnh hồ Pani

https://images45.fotki.com/v1450/photos/7/51487/9176863/IMG_1675_v1-vi.jpg

Leo thêm 1Km về phía tay phải của hồ Pani bạn sẽ tới hồ Regulo. Hồ này vắng bóng người hơn và hình dáng cũng khá là đẹp.

https://images45.fotki.com/v1481/photos/7/51487/10400471/IMG_1794_v1-vi.jpg

https://images41.fotki.com/v305/photos/7/51487/10400471/IMG_1806_v1-vi.jpg

Đang đứng nhìn thì có một đợt sương mù lơ lững bay qua lòng hồ

https://images53.fotki.com/v1495/photos/7/51487/10400471/IMG_1720_v1-vi.jpg

ehviet
17-09-2013, 20:32
Sau cả đêm vật vờ ở nhà nghỉ Pila Ngadas Antique Homestay vì mấy con chuột đánh nhau cả đêm trên trần, mình thức dậy lúc 2 giờ sáng, dọn gói và lên đường thẳng đển Bromo để ngắm bình minh. Kỳ này tới cổng làng thì phải nộp 20,000 IDR tiền lệ phí vì xe sẽ chạy qua Ceromo Lawang. Xe lao dốc xuống khu Savannah, gần đến Bromo thì nhập chung đoàn với cá bạn chạy xe honda, motocross và các xe jeep đủ màu đủ kiểu chạy băng qua Sea of Sands. Tuy là lòng chảo rộng mênh mông nhưng cũng không ai dám chạy bừa mà theo con đường cát đã có sẵn dấu bánh xe. Xe jeep và motocross thì đi được khá bình thường nhưng các xe honda thì rất chật vật. Các tài xế xe jeep không vui cho lắm khi bị chậm lại sau các chiếc honda loạng choạng trên đường, các bác ấy chỉ canh chừng để lúc nào có thể vượt được là vượt ngay.

Sau 30 phút nối đuôi nhau vòng vèo trên đèo, xe mình tấp vào gần điểm ngắm Gedalu (thường được gọi là viewpoint #2). Lý do mình chọn Gedula vì biết thường tất cả các xe jeep đều chở khách lên Pananjakan và qua các lời kể của các bạn đi trước thì nó đông như trẩy hội. Mình thì hiền không thích đẩy người khác xuống vực để giành chổ nên chỉ thích nơi ít người. Từ chổ đậu xe ven đường tới điểm Gedalu không quá 5 phút đi bộ. 4:20AM mình tới nơi, đứng giữa trời đầy sao, phía dưới là Bromo và Batok, phía trước là Semeru. Sau lưng là một nhóm lửa hồng tí tách của một người bản xứ, lên đấy để bán cafe, trà và ít bánh trái. Gió nhè nhẹ nhưng trên cao và sương cũng đủ làm run người. Người bán hàng bẻ một trái chuối, để vào gần đám than hồng, rót cho mình một ly trà. Mình chạy ra gắn chân chụp, máy ảnh, đổi qua chế độ Bulb, phơi hình với ánh sáng bầu trời. Trời xe lạnh, chạy về đống lửa, lột vỏ chuối nướng, uống ly trà, ngước nhìn sao lấp lánh trên cao.

https://images62.fotki.com/v1483/photos/7/51487/10400471/IMG_1831_v1-vi.jpg

Bên chân trời Đông một vạch vàng cam thông báo mặt trời sắp tỉnh giấc.

https://images38.fotki.com/v231/photos/7/51487/10400471/IMG_1835_v1-vi.jpg

Trên sườn Semeru và Bromo, thấp thoáng ánh đèn của các bạn đang trên đoạn cuối của đường chinh phục đỉnh.

https://images38.fotki.com/v231/photos/7/51487/10400471/IMG_1837_v1-vi.jpg

Phí dưới lòng chảo, ánh đèn pha lấp loáng những xe đang cố chạy cho kịp bình minh.

https://images114.fotki.com/v74/photos/7/51487/10400471/IMG_1965_v1-vi.jpg

Thiên nhiên ở Bromo thật là tuyệt vời

ehviet
17-09-2013, 21:02
5:24 phút, mặt trời cuối cùng rồi cũng chịu ló dạng

https://images53.fotki.com/v1504/photos/7/51487/10400471/IMG_1905_v1-vi.jpg

Cho tới lúc này, mới có một đoàn cở 12 du khách Pháp tới phá vỡ sự yên tĩnh của đỉnh Gedalu.

https://images116.fotki.com/v108/photos/7/51487/10400471/IMG_1874_v1-vi.jpg

Mình lấy xe chạy lên Pananjakan nhưng thấy số xe jeep đậu ở đó thì mình ước tính chắc phải có ít nhất là 200 người. Mình tháo lui, chạy qua Bukit Cinta

https://images30.fotki.com/v44/photos/7/51487/10400471/IMG_2054_v1-vi.jpg

Sau đó rút về Gedalu, bảo anh tài xế chạy về một mình đón mình dưới chân núi làng.

https://images116.fotki.com/v108/photos/7/51487/10400471/IMG_1932_v1-vi.jpg

Còn mình đi tà tà đi bộ xuống bằng đường con, ngang qua viewpoint Seruni. Các bạn nài ngựa của Bromo bắt đầu ló dạng dưới lòng chảo.

https://images62.fotki.com/v1453/photos/7/51487/10400471/IMG_2023_v1-vi.jpg

ehviet
17-09-2013, 21:03
Ở Bromo có nhiều địa điểm để ngắm mặt trời mọc/lặn nhưng lúc mình kiếm thì hầu hết chỉ nói tới Pananjakan là chính còn các địa điểm còn lại khá mơ hồ. Cái thứ hai là nếu bạn là người thich leo núi thay vì đi jeep thì chẳng biết các địa điểm đó ở đâu để là đi. Mình hy vọng chút ít thông tin sau sẽ giúp cho các bạn đi ngắm mặt trời mọc/lặn ở Bromo có nhiều sự lựa chọn hơn.

Theo mình lôi ra từ anh hướng dẫn viên kèm tài xế của mình thì có 6 điểm mình đi được 5 cái, cái thứ sáu thì chịu. Các địa điểm mình đã đánh dấu trên bản đồ kèm dưới

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=105190&d=1379155115

A) Pananjakan (2800 m): Đỉnh cao nhất trong các điểm và cũng là điểm đông nhất. Bạn có thể thấy được cả Batok, Bromo, Semeru một cách dễ dàng. Hầu hết tất cả các xe jeep đều chở bạn tới đây. Có dãy bán hàng lưu niệm, đồ ăn, nước uống và cả nhà vệ sinh. Bạn sẽ phải thường chen chúc với khoảng 200-300 người khác, ngày cuối tuần sẽ còn đông hơn. Đi Jeep từ Ceromo Lawang đến đây bạn sẽ mất khoảng 45 phút. Nếu bạn muốn leo núi bằng đôi chân của chính mình thì bạn cần mất khoảng 3-4 tiếng, vượt một độ cao cở 500m. Hôm nào đông, xe phải đậu xa cả 1Km dưới đỉnh và bạn phải lên bằng đôi chân của mình.

B) Gedalu (2700 m, thường được gọi là viewpoint #2): Ngay dưới Pananjakan, chếch về phía Tây. Địa điểm này ít người hơn nhiều và là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn thích tĩnh mịch hay các bạn thích chụp hình. Hôm mình đi chỉ có mình mình cho tới hơn 5AM mới có thêm một đoàn cở 12 người tới. Hàng quán là một đống lửa của một người thổ dân với cái bàn gỗ nho nhỏ, có ít cafe, trà, mì gói và ít bánh được thồ lên bằng xe honda.

C) Seruni (2600 m): Thẳng đường so với Pananjakan nhưng dưới 200m. Đây là điểm thich hợp cho các bạn thích lên bằng đôi chân của chính mình nhưng không thường leo hay khởi hành quá trể để có thể lên tới Gedalu hay Pananjakan. Từ Seruni, bạn có thể men theo con đường đất/đá để lên tới Gedalu.

D) Bukit Cinta (2550 m): Một quả đồi chếch về phía Tây-Bắc của Pananjakan độ 1Km, dốc khó leo nhất trong các điểm vì không có chổ bám. Điểm này có yếu điểm là Bromo bị che khuất bởi Batok và nếu bạn leo núi thì quá xa so với đường lên Gedalu hay Pananjakan. Bù lại đây là nơi thích hợp nhất cho các bạn không thích ồn ào.

E) Metigen (2275 m): Điểm này nằm phía Đông của Batok và Bromo thay vì Bắc-Bắc-Đông như Pananjakan, Gedalu và Seruni. Nằm trên một ngọn đồi ngay phía sau Lava View Lodge, đây là nơi thích hợp cho các bạn dậy trể và không kịp lên các điểm cao hơn. Semeru hơi bị khuất bởi vành miệng núi lửa Tengger. Được cái là góc nhìn của Metigen khác hẳn các điểm trên.

Trong 5 địa điểm trên thì bạn có thể leo bằng chân cả 5 ngoại trừ Bukit Cinta thì đường hơi vô lý vì nếu tới Bukit Cinta thì bạn đã qua Gedalu và thà lên thẳng Pananjakan thì hơn. Cả 5 địa điểm trên không bắt bạn phải xuống lòng chảo (sea of sands). Càng muốn lên các điểm trên cao thì bạn càng phải đi sớm. Con đường bắt đầu từ chân núi làng Ceromo Lawang đi lên rất đẹp nhưng lởm chởm đá khá nhiều, các bạn cẩn thẩn kẻo trật chân.

Nếu các bạn có xe riêng, các bạn có thể đi xe lên tham quan ở Pananjakan hay Gedalu. Rồi từ Gedalu, đi bộ xuống con đường dọc theo miệng vách, qua điểm Seruni, xuống tới tận chân làng Ceromo Lawang. Các bạn có thể dặn tài xế chạy xuống dưới ấy đợi bạn rồi chở bạn qua leo núi Bromo. Các bạn nào thich chụp hình mình xin tiến cử cung đường này.

Các bạn nào thích lên bằng chính đôi chân mình hoặc đi theo dạng tiết kiệm tối đa không phải trả tiền xe Jeep thì cũng có thể dùng cung đường này lên tới tất cả các điểm ngắm.

ehviet
17-09-2013, 21:36
Sau đó như mọi người mình cũng chạy xuống Sea of Sands để sếp hàng leo Bromo. Đường đi từ bãi đậu xe, đến chân núi khá là dễ đi nhưng tới phần bắt đầu phải leo thì mình thấy khá là mệt vì tro mềm hơn cát, lại còn phải leo dốc nữa nên mình nhận lời mời của một bạn mướn ngựa để lên tới chân cầu thang với giá 20,000 IDR. Đắt so với đoạn đường nhưng mình không thấy tiếc chút nào khi thấy cái cầu thang mắc dịch. Nhìn sơ sơ tưởng ngon ăn, tới lúc leo rồi mới vỡ mộng. Các bậc thang lúc mình đi bị phủ đầy tro nên có bậc cũng như không. Cái cầu thang nhìn phẳng từ dưới lên trên, vừa đi vừa gạt tro để có chổ mà đặt chân cho nó chắc. Từ dưới lên trên phải ngừng hết 4 chặng, thở như bò rống, chụp hình mà tay cứ run bần bật. Sao mà thấy mình già thế không biết.

https://images114.fotki.com/v1606/photos/7/51487/10400471/IMG_2070_v1-vi.jpg

Kỵ sĩ Tengger dưới chân núi Batok

https://images62.fotki.com/v1452/photos/7/51487/10400471/IMG_2100_v1-vi.jpg

Từ Bromo nhìn xuống

https://images62.fotki.com/v1482/photos/7/51487/10400471/IMG_2135_v1-vi.jpg

Đền Poten.

Đoạn đường đi xuống thì ngon ơ, mình đi bên bờ đất phía trái của đường leo, nơi ấy ít tro hơn nên không có mệt như đường phí dưới. Sau này các bạn có leo khúc này thì cứ lên các bờ ấy mà đi.

https://images30.fotki.com/v44/photos/7/51487/10400471/IMG_2187_v1-vi.jpg

Xe đón mình đi tiếp đến khu Whispering Savannah. Hôm ấy gió nhiều nên có nhữnng cơn lốc xoáy trên bãi cát.

https://images53.fotki.com/v1457/photos/7/51487/10400471/IMG_2299_v1-vi.jpg

Khu đồng cỏ mùa khô nên không có nhiều hoa.

Sau khi ngắm khu đồng cỏ bên phía Nam, mình chạy qua phía Bắc tham quan dòng nước suối mà các người Hindu vẫn thường ngày dùng vào việc tín ngưỡng. Nắng lên cao mình rút về KS và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều đi lên Pananjakan thăm hoàng hôn.

ehviet
18-09-2013, 10:47
3:30 chiều mình khởi hành từ KS đến Pananjakan, và tới đỉnh lúc 4:15. Khác với buổi sáng, buổi chiều trên Pananjakan không một bóng người. Các hàng quán cũng cửa đóng, then gài, chỉ có tiếng chân mình lọc cọc trên đường đá. Đã thủ sẵn một ly trà trong phích, mình tà tà đợi hoàng hôn.

https://images38.fotki.com/v231/photos/7/51487/10400471/IMG_2375_v1-vi.jpg
Semeru vẫn nhả khói đều đặn khoảng 20 phút/lần

https://images41.fotki.com/v1577/photos/7/51487/10400471/IMG_2451_v1-vi.jpg
Đỉnh Pananjakan bủa vây bởi các cột truyền thông

https://images53.fotki.com/v1520/photos/7/51487/10400471/IMG_2510_v1-vi.jpg
Trăng lưỡi liềm lên trên đỉnh Pananjakan.

https://images114.fotki.com/v1605/photos/7/51487/10400471/IMG_2431_v1-vi.jpg
Phía bên Tây, đỉnh núi đôi Arjuna & Arjuno chọc thủng cụm mây

https://images45.fotki.com/v1451/photos/7/51487/10400471/IMG_2472_v1-vi.jpg
Toàn cảnh miệng núi lửa Tengger trong hoàng hôn

Đáng tiếc là ít người ở lại thưởng thức hoàng hôn ở Bromo, theo cảm nhận mình thì hoàng hôn ở Bromo thật đẹp. Không rực rỡ, tỏa sáng như bình minh mà nhẹ nhàng, yên bình. Nếu có cơ hội đi lại có thể mình sẽ qua bên đồi Bukit Cinta vì bên ấy nằm bên phía Tây hơn sẽ thấy được ánh nắng chiều trên Batok nhiều hơn. Một ấm trà, vài cái bánh, ngắm hoàng hôn trên Bromo là một trong những ký ức đẹp nhất mà mình có.

ehviet
18-09-2013, 12:01
Sáng hôm sau, mình khởi hành đi xem bình minh ở Metigen. Vì mấy hôm liên tiếp không được ngủ nướng và 6 ngày rồi mỗi ngày chỉ được có 4-5 tiếng nên mãi tới 4:30 mình mới ra khỏi KS. Lên được tới Metigen thì các vì sao đã đi ngủ hết rồi nên chẳng có hình nào có được sao như hôm trước.

https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/10400471/IMG_2651_v1-vi.jpg

Metigen vì thấp hơn các điểm khác nên không được "hoành tráng" cho lắm. Nói chung là các bạn nên bỏ tiền đi jeep hoặc ráng leo lên Seruni hoặc tốt hơn là Gedalu hay Pananjakan nếu chỉ có phải xem bình minh được một lần.

https://images53.fotki.com/v1459/photos/7/51487/10400471/IMG_2566_v1-vi.jpg

Núi Lamongan, Agopuro và Raung

https://images45.fotki.com/v153/photos/7/51487/10400471/IMG_2677_v1-vi.jpg

Cái hay nhất của Metigen là có góc chụp đền Poten lúc mặt trời chiếu vào rất ấn tượng.

https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/10400471/IMG_2728_v1-vi.jpg

Sương lờ lửng trên cánh đồng cỏ. Mùa khô nên sương không được ấn tượng như mùa mưa.

https://images38.fotki.com/v266/photos/7/51487/10400471/IMG_2778_v1-vi.jpg

Cách kỵ sĩ Tengger đang ra bãi đậu xe gần núi Bromo, chuẩn bị cho các du khách leo núi.

Koma Satomi
18-09-2013, 12:33
Ảnh đẹp tuyệt vời lắm bác ạ... lan man tí cho em hỏi bác dùng thiết bị gì để chụp ạ... :D

ehviet
18-09-2013, 13:30
Ảnh đẹp tuyệt vời lắm bác ạ... lan man tí cho em hỏi bác dùng thiết bị gì để chụp ạ... :D

Mình dùng Canon 6D mới tậu được trước khi đi.

Jamie
18-09-2013, 13:44
Đi từ khoảng mấy giờ thì nhìn dc sao hả bác? Và bạn cũng cho mình nhìn cái hình chụp miệng núi lửa trông nó thế nào đi ;)

ehviet
18-09-2013, 14:22
Đi từ khoảng mấy giờ thì nhìn dc sao hả bác? Và bạn cũng cho mình nhìn cái hình chụp miệng núi lửa trông nó thế nào đi ;)

Nếu bạn muốn chụp hình phơi ánh sáng thì phải ra sớm hơn bình thường, cái hình này mình chụp lúc 4:35AM phơi cở 70 giây.

https://images62.fotki.com/v1483/photos/7/51487/10400471/IMG_1831_v1-vi.jpg

Còn nếu bạn chỉ đi ngắm bằng mắt thì muộn hơn tí cũng được, cở 4:50AM thì vẫn còn được.

Cung kính không bằng tuân lệnh, đây là Bromo từ xa và trên vành miệng

https://images18.fotki.com/v270/photos/7/51487/9176863/IMG_1917_v1-vi.jpg

https://images116.fotki.com/v693/photos/7/51487/9176863/IMG_2102_v1-vi.jpg

ehviet
19-09-2013, 08:20
Cần đem những gì

Yogyakarta & Borubudur
- Dù nhỏ có thể xếp lại được: Đi Borobudur bạn sẽ ở trên đền nhiều và hầu như là chẳng có chổ nào để tránh nắng. Nếu bạn muốn ở lâu hơn 1 tiếng thì bạn sẽ đối diện với mặt trời hoặc mưa.
- Dầu chống nắng: Tuy không nóng bằng Sài Thành nhưng vào mùa khô, nắng khá là gắt. Bạn thăm đền đài sẽ phải phơi nhiều ngoài nắng.
- Kính mát: Không thật cần thiết nhưng có thì mắt sẽ đở mỏi.

Bromo
- Dầu chống nắng: Bạn sẽ ở trên cao, tia UV sẽ mạnh hơn nhiều so với dưới đồng bằng.
- Nón: Khi bạn vận động nhiều có thể tới 40% phần nhiệt của bạn sẽ bị thoát ra ở trên đầu nên có một cái nón sẽ khá là tốt. Mặc kệ nó là cái nón nỉ hay cái gì cũng được, khi lạnh cứ trùm nó lên đầu.
- Áo lạnh: Đứng trên đỉnh phần nhiều bạn sẽ bị lạnh vì gió nhiều hơn hết. Bạn cần 1 cái áo chắn gió, rồi nếu có thêm phần trong thì càng tốt. Có cái gì quấn chung quanh cổ thì càng tốt hơn để hơi nóng không bị thoát ra nhiều.
- Găng tay: Mình thọt tay vào áo cũng thấy đủ ấm nhưng có thì cũng tốt. Các bạn nào chụp hình thì có thể sẽ thấy găng tay vướng víu
- Tất/Vớ: Không cần cái dày cui nhưng mấy cái thời trang chống nắng thì không đủ đâu.
- Kính mát: Không thật cần thiết nhưng có thì mắt sẽ đở mỏi.

Máy ảnh/chụp hình
- Máy: Có cái nào đem cái ấy :)
- Ống kính: Muốn chụp tổng cục của Borobudur thì bạn cần ít nhất là 10mm. Muốn chụp đền Poten từ các viewpoint thì bạn cần ít nhất là 400mm. Mình thấy thông dụng nhất là từ 24-100mm. Nhưng cái cần zoom thì bạn có thay bằng thể crop cái hình (it chất lượng hơn nhưng đở phải vác thêm cả kí ống kính nữa). Còn góc rộng thì có thể sử dụng panorama.
- Chân chống: Cái này tùy theo mức độ "hy sinh thân xác" của bạn. Từ lúc mặt trời ló dạng (cở 5:20AM) thì có thể chụp bằng tay được (đẩy ISO lên) nhưng trước đó thì khá là khó khăn. Hoàng hôn cũng thế, sau 5:30 khó mà cầm tay được.
- White Balance: Trên Bromo vào lúc bình minh, màu/biên độ ánh sáng thay đổi lớn từng 5 phút một, chế độ Auto WB Canon mình bị "choáng" nhảy màu tùm lum. Bạn nên chụp RAW và về chỉnh lại trên RAW converter.
- Filters: Polariser. ND cần để chụp thác nước. Bromo có nhiều thác đẹp.

ehviet
19-09-2013, 08:50
Địa điểm tham quan chung quanh Bromo

Như mình đã viết lúc ban đầu, vì mình muốn đi tới Bromo bằng "cửa hậu" nên giá cả bị tăng khá là nhiều. Nhưng trong các phần mình đi thì đẹp nhất vẫn là khi tới chân của vườn quốc gia Bromo-Tengger-Semeru. Từ Ceromo Lawang đển địa điểm xa nhất mình đi ở vườn quốc gia là thác Pengali là chỉ cở 1 tiếng xe jeep. Cho nên các bạn có thể hoàn toàn đi thăm quan các điểm mình đi từ Ceromo Lawang mà không tốn nhiều như mình.

Các cung đường

Ceromo Lawang - Ngadas: Sẽ băng ngang Sea of Sands và Whispering Savannah. Đoạn đường này khá tốt có thể đi bằng xe ôm được ngoại trừ 2 khúc hơi căng:

1. Băng qua lòng chảo (Sea of Sands): khúc này dễ bị trượt té khi đi xe honda. Các bạn muốn đi tìm anh ojek nào có vẽ vững tay lái nhé. Nếu thấy anh ojek nào mà có motocross thì lấy ngay.

2. Khúc cuối lên từ lòng chảo lên tới miệng vành Tengger: Khúc này dốc cở 20-30 độ và hiện tại không được tốt cho lắm. Xe honda chở thêm 1 người nữa khó mà lên tới. Mình thấy có mấy bạn Indo đi du lịch chạy Mio/Vision tới khúc này bị kẹt lại, phải cho người khách xuống rồi mới (rất chật vật) lên nổi. Các ojek địa phương có nhiều kinh nghiệm hơn nên chắc sẽ biết cách leo.

Ngadas - Thác Lajing - Thác Pengali: Đoạn đường đẹp, ôm thung lũng một bên, bên kia là núi. Đường tương đối tốtm xe honda chạy không có vấn đề gì chỉ phải hơi chậm thôi.

Ngadas - Ranu Pani - Ranu Regulo: Đoạn đường đẹp, ôm thung lũng một bên, bên kia là núi. Đường khá xấu ở nhiều đoạn, xe honda sẽ dễ bị kẹt ở nhiều đoạn.

Theo mình hỏi, các bạn có thể thuê xe jeep (4-5 người) chạy tử Ceromo Lawang đi sunrise như bình thường và thăm quan các địa điểm trên trong 1 ngày với giá khoảng 1,000,000 IDR.

Thiên Di
19-09-2013, 09:08
Như vậy là bạn không đi Ijen à?
Nếu được Bạn tư vấn cho tôi cách đi tiện nhất đến Brono và Ijen nhé.
Tôi đang định đi bằng bus chuyến chiều từ Yogya và đến Probolingo vào nửa đêm (sẽ đi Cemara Lawang luôn nếu có xe chạy thảng từ Yogya), sau đó leo Brono luôn (ko vào KSan). Leo xong Brono tôi sẽ đi thẳng sang Ijen.

Bạn muốn đi Ijen có thể theo cách sau:

- Book xe từ một agency nào đó ở Surabaya/Malang. Tết năm ngoái vợ chồng mình đi xe của bạn này:[email protected]. Xe 7 chổ đời 2012 giá 650.000IDR/ngày bao gồm xăng-xe-tài xế-phí cầu đường. Nếu được thì yêu cầu bạn tài tên Aditya, bạn ấy ràng cung Bromo-Ijen-Bali như lòng bàn tay vậy!

- Từ Yogya đi bus/train tới Probolingo, hẹn trước nhà xe ra đón.

- Từ Probo lên Bromo khoảng hơn một tiếng đi xe, ngủ đêm tại Cemoro Lawang.

- Sau khi ngắm bình minh Bromo và không có ý định ở lại thì nên đi Ijen ngay vì đường xa và hay kẹt xe, nhất là đoạn chạy dọc bờ biển. mẤT KHẢNG 6-7H mới tới Ijen.

- Ijen thì....không biết tả thế nào cho đúng....chỉ có thể nói là đẹp chết người! Nếu khỏe, có thể đi theo cửu vạn xuống miệng núi lửa đến gần khu mỏ lưu huỳnh kế bên cái hồ H2SO4 đậm đặc. Nhớ là đừng có nổi hứng mà nhảy xuống hồ tắm nhé, vì không claim
bảo hiểm được đâu!

Khi nào rảnh mình post vài cái ảnh cho xem.

Thiên Di
19-09-2013, 09:25
Sau kỳ đi này thì mình thấy đi từ Malang - Tumpang - Ngadas, mình vẫn có thể không cần đến jeep. Các bạn có thể đi xe bus từ Malang tới Tumpang, rồi từ Tumpang lấy xe ôm (ojek) lên Ngadas nếu các bạn không có nhiều hành lý. Ở Tumpang các bạn cũng có thể bắt xe jeep đi lên Ngadas nhưng họ chỉ đi khi đủ người hoặc bạn bao luôn cả xe. Bù lại đường đi Rapu Pani hay các bạn có ý định leo Semeru thì nên có jeep hoặc là phải đợi cái cung đường này được sửa chửa.[/QUOTE]



Bạn ehviet cho hỏi là từ Ngadas qua Cemoro Lawang đi xe 7 chỗ (Innova) có OK không? Còn nếu thuê jeep thì giá khoảng bao nhiêu?

Cám ơn bạn trước nhé.

ehviet
19-09-2013, 09:46
Bạn ehviet cho hỏi là từ Ngadas qua Cemoro Lawang đi xe 7 chỗ (Innova) có OK không? Còn nếu thuê jeep thì giá khoảng bao nhiêu?

Cám ơn bạn trước nhé.

Trên Ngadas các xe 4 bánh không có xe 7 chỗ bạn ạ, vì lên tới Ngadas chỉ có Jeep và xe chở hàng (được biến chế lại gầm cao và xóc cứng để leo núi).

Còn xe Jeep thì là 600K IDR đi xem bình minh luôn.

kimvanchinh
23-09-2013, 10:25
cám ơn bạn đã có hình ảnh và cảm nhận ấn tượng về Indo.
2 vợ chồng già mình đang lên KH đi Indo với lịch trình sau:
- Đến Bali ngày 4-2-2013 transsit từ HN qua Sing, ghé chơi Sing mấy ngày tết
- Ở Bali ngày 4-5-6
- Bay Bali - Yogya ngày 7
- Ở Yogya ngày 7-9, đi 2 đền chính như bạn đã đi
- Chiều Ngày 10 bay về HN transit 1 đêm qua Sing, 11 về đến HN.

Bọn mình không đi khỏe được nên chưa đi các cung đường núi lửa được.

Bạn khuyên mình có nên điều chỉnh lịch không?

ehviet
23-09-2013, 10:58
cám ơn bạn đã có hình ảnh và cảm nhận ấn tượng về Indo.
2 vợ chồng già mình đang lên KH đi Indo với lịch trình sau:
- Đến Bali ngày 4-2-2013 transsit từ HN qua Sing, ghé chơi Sing mấy ngày tết
- Ở Bali ngày 4-5-6
- Bay Bali - Yogya ngày 7
- Ở Yogya ngày 7-9, đi 2 đền chính như bạn đã đi
- Chiều Ngày 10 bay về HN transit 1 đêm qua Sing, 11 về đến HN.

Bọn mình không đi khỏe được nên chưa đi các cung đường núi lửa được.

Bạn khuyên mình có nên điều chỉnh lịch không?

Dạ, cháu thấy theo lịch chia của chú là ổn nếu chú muốn đi cả Bali và Yogyakarta. Bali và Yogyakarta là 2 cái nôi văn hóa và nghệ thuật của Indo. Lúc xưa cháu chỉ có đi Bali vì thấy ai cũng khen người Bali thân thiện (rất đúng) và sau khi chuyến đi vừa rồi cháu thấy Trung và Nam Java cũng thế. Tuy là theo Hồi Giáo nhưng cái nền của Ấn Giáo đã tiêm nhiễm vào trước rồi nên người Indo có cái văn hóa Hồi rất riêng của họ.

Núi Bromo thật sự không khó nhọc như chú nghĩ đâu. Mọi thứ đều coi như đưa tới tận tay, chỉ có phần leo thang lên Bromo là còn thiếu dịch vụ cáng người lên trên ấy thôi. Cô chú đã leo được Fushimi Inari rồi thì Bromo cũng dễ thôi, chỉ có thời gian là lúc nào cũng thiếu cả. Cháu đi Bromo vì nó cho thêm mùa vị thiên nhiên vào chuyến đi, ở thành phố bê tông, nhiều lúc cũng thấy nhớ khung trời đầy sao.

cystiantha
24-09-2013, 08:15
chào bạn,
hình bạn chụp đẹp quá !!! nhờ mấy tấm hình của bạn mà tụi mình rủ thêm được một người nữa thành nhóm 04 người.
cho mình hỏi thêm là
- đồ ăn bên indo có dễ ăn không ? có phải mang theo chà bông không và mỗi bữa ăn giá khoảng bao nhiêu/ người.
- nếu muốn ra chụp bromo sớm ở mỏm Gedalu mình phải mướn xe riêng phải không bạn ??
cám ơn bạn nhé.

kimvanchinh
24-09-2013, 10:58
Bạn ehviet và các bạn hiểu biết nhiều về Indo cho mình hỏi:
- Tôi đã book vé Han - Sing hết 146$/ người,
- Sing - Denpasar 105 S$ / Người
- Yogya - Han : 1,500,00 Rup/ người : sao chuyến nối về rẻ thế. Toàn bộ của hãng Tiger
Như vậy tổng thiệt hại về vé 2 chiều có ghé chơi Sing mất gần 8 tr. VND/ người

Vé chính coi như đã xong, chắc vé mùa tết (ta và tàu) như vậy cũng chả rẻ, chả đắt.

Tôi muốn hỏi các bạn về vé đi từ Denpasar (bali) về Yogyakarta nên mua của hãng nào và mua qua mạng Ok không?

ehviet
24-09-2013, 17:20
chào bạn,
hình bạn chụp đẹp quá !!! nhờ mấy tấm hình của bạn mà tụi mình rủ thêm được một người nữa thành nhóm 04 người.
cho mình hỏi thêm là
- đồ ăn bên indo có dễ ăn không ? có phải mang theo chà bông không và mỗi bữa ăn giá khoảng bao nhiêu/ người.
- nếu muốn ra chụp bromo sớm ở mỏm Gedalu mình phải mướn xe riêng phải không bạn ??
cám ơn bạn nhé.

1. Đồ ăn Java thiên về chiên xào. Nói chung là nếu bạn không cảm thấy dị ứng với dầu mỡ thì không sao. Rau trong bữa ăn hơi ít, súp thì có các món bakso giống giống mì tàu, nhớ canh quá thì dùng tạm cũng được. Thịt thì có gà là chủ yếu, thịt bò ít hơn, đậu hủ thì đa số là chiên. Khẩu vị Yogyakarta hơi ngọt, càng đi về phí Đông Java thì ít ngọt đi và dần dần mặn ra. Giá cả thì tùy theo bạn ăn ở quán vỉa hè thì cở 15,000-30,000 IDR/người. Ăn trong quán cho Tây thì đắt hơn gấp đôi, bia thường từ 20,000-30,000 IDR trong quán. Mình thấy khẩu vị Java giống giống Quảng Đông của TQ, ngọt và khá dầu mỡ.

2. Bạn có 2 lựa chọn cho Gedalu:

a) Đi xe jeep: Xe sẽ xuống lòng chảo từ Ceromo Lawang rồi bắt đầu leo lên theo đường Pananjakan, gần tới đỉnh thì bạn sẽ tới Gedalu trước. Sau khi ngắm bình minh, bạn sẽ được chở xuống lại lòng chảo để leo núi Bromo.

b) Bạn thích leo núi bằng chân: Bạn sẽ không xuống lòng chảo mà theo con đường chính của Ceromo Lawang tới chân của núi rồi mương theo con đường bên trái (bạn nhìn trên Google Maps sẽ thấy con đường đó liền). Bạn sẽ qua điểm Seruni rồi leo thêm 100m nữa thì đến Gedalu. Bạn sẽ mất cở 30-45 phút cho điểm xuất phát từ làng (nhớ đem theo đèn pin) cho tới chân núi. Từ chân núi lên tới Gedalu cở 1g30 cho người không thường leo (ban ngày sẽ lẹ hơn nhiều nhưng đi trong đêm không bay nhảy được). Bạn nào khỏe mạnh thường leo trèo thì chỉ cần cở 1g để leo. Cái bất tiện của leo chân là nếu bạn muốn leo Bromo, thì lại phải mướn xe jeep hoặc ojek chở bạn xuống lại lòng chảo (bạn nào thật khỏe thì vẫn có thể xuống lòng chảo bằng chân của mình luôn).

ehviet
24-09-2013, 17:35
Bạn ehviet và các bạn hiểu biết nhiều về Indo cho mình hỏi:
- Tôi đã book vé Han - Sing hết 146$/ người,
- Sing - Denpasar 105 S$ / Người
- Yogya - Han : 1,500,00 Rup/ người : sao chuyến nối về rẻ thế. Toàn bộ của hãng Tiger
Như vậy tổng thiệt hại về vé 2 chiều có ghé chơi Sing mất gần 8 tr. VND/ người

Vé chính coi như đã xong, chắc vé mùa tết (ta và tàu) như vậy cũng chả rẻ, chả đắt.

Tôi muốn hỏi các bạn về vé đi từ Denpasar (bali) về Yogyakarta nên mua của hãng nào và mua qua mạng Ok không?

Dạ, vé máy bay giá rẻ giờ toàn theo số ghế còn trống, còn trống càng nhiều thì giá vé càng rẻ ạ.

DPS-JOG thi có Air Asia, Garuda và Lion. Air Asia chỉ có 1 chuyến/ngày và giờ bay tuốt sáng sớm không tiện lắm. Lion và Garuda có nhiều chuyến hơn và thường thì Lion rẻ hơn (nhưng có lúc cũng có ngoại lệ). Garuda thì tốt hơn tí ạ. Vé cháu toàn mua qua mạng, lần cuối cháu ra đại lý mua chắc cũng phải gần 7 năm rồi.

cystiantha
25-09-2013, 08:20
1.

2. Bạn có 2 lựa chọn cho Gedalu:

a) Đi xe jeep: Xe sẽ xuống lòng chảo từ Ceromo Lawang rồi bắt đầu leo lên theo đường Pananjakan, gần tới đỉnh thì bạn sẽ tới Gedalu trước. Sau khi ngắm bình minh, bạn sẽ được chở xuống lại lòng chảo để leo núi Bromo


Chào bạn,
- chắc chắn là tụi mình sẽ thuê xe jeep đi ngắm Bromo, lên xuống lòng chảo.
- ý mình muốn hỏi là khi đi chung với người khác xe jeep toàn dừng ở Pananjakan, họ có dừng cho mình xuống Gedalu không và có quay lại đón mình tại Gedalu không hay mình phải thuê riêng một xe jeep.

ehviet
25-09-2013, 08:42
Chào bạn,
- chắc chắn là tụi mình sẽ thuê xe jeep đi ngắm Bromo, lên xuống lòng chảo.
- ý mình muốn hỏi là khi đi chung với người khác xe jeep toàn dừng ở Pananjakan, họ có dừng cho mình xuống Gedalu không và có quay lại đón mình tại Gedalu không hay mình phải thuê riêng một xe jeep.

Các bạn đã có 4 người thì nên thuê luôn một chiếc riêng (450K IDR/chiếc) để khỏi phải share với người khác và có thể đi theo lộ trình/giờ giấc mình muốn. Mình không rỏ là nếu bạn đi xe share thì có thể ngừng ở Gedalu hay không. Gedalu trên đường đi đến đỉnh Pananjakan nên thả bạn xuống không phải là vấn đề nhưng vì share/xe nên lúc đón bạn có thể có vấn đề.

kimvanchinh
25-09-2013, 20:43
Ehviet cho bác hỏi nhé:
Đọc topic của cháu, bác thấy cần đi thêm núi lửa Bromo. Đến Indo mà không xem Bromo cũng uổng.
Lịch của bác định như sau:
- Đến bali 3 giờ chiều về nghỉ khu Kuta (ngày 1)
- Ngày 2 và 3 thuê xe máy chạy cung phía đông 1 ngày, phía Tây 1 ngày
- Ngày 4 đi bus đi Probolingo, hình như đến 2 giờ chiều đến Probolingo, bắt xe đi luôn Cemoro Lawang nghỉ đêm ở đó
- Sáng ngày 5 thuê xe jeep hoặc taxi 1 ngày đi Bromo đến trưa về ga Malang để đi tàu chiều về Yogyakarta
- Ngày 6 và 7 thuê xe máy đi 2 đền ở Yogya như cháu đã đi
- Chiều ngày 8 về máy bay

Lịch như vậy có OK không?
Vé tàu Malang đi Yogya có dễ mua không hay về Surabaya dễ mua hơn?
Cám ơn cháu đã có nhiều thông tin hữu ích và khích lệ bác đi Bromo

ehviet
26-09-2013, 09:55
Ehviet cho bác hỏi nhé:
Đọc topic của cháu, bác thấy cần đi thêm núi lửa Bromo. Đến Indo mà không xem Bromo cũng uổng.
Lịch của bác định như sau:
- Đến bali 3 giờ chiều về nghỉ khu Kuta (ngày 1)
- Ngày 2 và 3 thuê xe máy chạy cung phía đông 1 ngày, phía Tây 1 ngày
- Ngày 4 đi bus đi Probolingo, hình như đến 2 giờ chiều đến Probolingo, bắt xe đi luôn Cemoro Lawang nghỉ đêm ở đó
- Sáng ngày 5 thuê xe jeep hoặc taxi 1 ngày đi Bromo đến trưa về ga Malang để đi tàu chiều về Yogyakarta
- Ngày 6 và 7 thuê xe máy đi 2 đền ở Yogya như cháu đã đi
- Chiều ngày 8 về máy bay

Lịch như vậy có OK không?
Vé tàu Malang đi Yogya có dễ mua không hay về Surabaya dễ mua hơn?
Cám ơn cháu đã có nhiều thông tin hữu ích và khích lệ bác đi Bromo

Nếu là cháu thì cháu sẽ chỉnh lại lịch trình một chút ạ. Đền đài ở Yogyakarta & Borobudur có thể thăm trong 1 ngày rưỡi nếu không đi dạo ở những chổ khác của Yogya. Cháu thấy Bali có nhiều điểm thú vị hơn là Yogya nên có thể nên để thêm thời gian cho nó nhất là trên Ubud.

- Đến bali 3 giờ chiều về nghỉ khu Kuta (ngày 1)
- Ngày 2, 3 và 4 thuê xe máy chạy cung phía đông 1 ngày, phía Tây 1 ngày, (còn 1 ngày dư).
- Ngày 5 đi bus đi Probolingo, hình như đến 2 giờ chiều đến Probolingo, bắt xe đi luôn Cemoro Lawang nghỉ đêm ở đó
- Sáng ngày 6 thuê xe jeep (chú phải pấy xe Jeep mới qua bên Malang được) 1 ngày đi Bromo đến trưa về ga Malang để đi tàu chiều về Yogyakarta
- Sáng ngày 7 thuê xe máy đi Pramanang, Water Castle, đi Borobudur vào chiều, Ở lại Borobudur
- Sáng 8 thăm bình minh Borobudur, về lại Yogyakarta. Chiều ngày 8 về máy bay

Vé tàu Malang đi Yogya cháu mua trước trên mạng qua en.tiket.com, rất dễ mua nhưng cần có thẻ tín dụng? Từ Malang về Yogya MALABAR (12:45-20:15, 230.000 IDR) hay chuyến GAJAYANA (15:00-22:00, 340.000IDR).

Vé tàu đi Bromo - Yogyakarta, chú có thể lấy Probolinggo - Surabaya Gubeng (12:55 - 14:55, 60.000IDR) sau đó lấy chuyến Surabya Gubeng - Yogyakarta (15:45 - 20:29, 130.000 IDR).

Chú muốn rẻ hơn nữa thì có thể bắt xe minibus từ Probolinggo - Yogyakarta (8-9 tiếng, cháu không rõ giá nhưng hình như ~110K IDR)

P.S.: Cám ơn thông tin của chú về Nhật, cháu sẽ dùng nó cho tuần tới ạ.

kimvanchinh
26-09-2013, 11:29
Ehviet cho chú hỏi tiếp nhé
Trang web cháu chỉ để book vé tàu nếu không chính xác không tìm được: en.ticket.com??
Chú sẽ điều chỉnh lịch theo lời khuyên của cháu.
Do thời tiết đầu tháng 2 có thể mưa, mà ngày đi Bromo lại ấn định nên chú sẽ tùy nghi ứng biến thôi:
- Nếu thời tiết tốt: sẽ ngủ lại Cemoro Lawang, chắc sẽ tìm được phòng khách sạn/ nhà nghỉ qua đêm với sự hỗ trợ của đám lái jeep cò mồi.
- Nếu thời tiết xấu: chú sẽ ngủ lại Probolingo, sáng sớm thuê xe đi ngắm núi thôi rồi ra ga Malang đi luôn.
- Từ Malang có tàu chiều về Yogya nên sẽ book trước chuyến tàu chiều về Yogya. Chú ngại đi bus vì xa, đường xấu, lâu thời gian quá.

Chú thấy có trang web sau book vé tàu được cháu thấy OK không? Hình như book được trong vòng 3 tháng thì phải?:

http://flights.indonesiamatters.com/train-tickets/

Cám ơn cháu đã chỉ dẫn. Đúng là càng tìm hiểu càng thấy Indonesia là miền đất cần đi và có nhiều điều độc đáo.

nhok
26-09-2013, 11:35
Chuyến đi + hình ảnh tuyễt vời ông mặt trời quá anh ehviet ơi. Take note lại các cung đường rồi.
Cảm ơn topic của anh, vì đã ấp ủ cung này, mà thông tin thì ko thu thập được nhiều lắm.

ehviet
26-09-2013, 12:12
Ehviet cho chú hỏi tiếp nhé
Trang web cháu chỉ để book vé tàu nếu không chính xác không tìm được: en.ticket.com??
Chú sẽ điều chỉnh lịch theo lời khuyên của cháu.
Do thời tiết đầu tháng 2 có thể mưa, mà ngày đi Bromo lại ấn định nên chú sẽ tùy nghi ứng biến thôi:
- Nếu thời tiết tốt: sẽ ngủ lại Cemoro Lawang, chắc sẽ tìm được phòng khách sạn/ nhà nghỉ qua đêm với sự hỗ trợ của đám lái jeep cò mồi.
- Nếu thời tiết xấu: chú sẽ ngủ lại Probolingo, sáng sớm thuê xe đi ngắm núi thôi rồi ra ga Malang đi luôn.
- Từ Malang có tàu chiều về Yogya nên sẽ book trước chuyến tàu chiều về Yogya. Chú ngại đi bus vì xa, đường xấu, lâu thời gian quá.

Chú thấy có trang web sau book vé tàu được cháu thấy OK không? Hình như book được trong vòng 3 tháng thì phải?:

http://flights.indonesiamatters.com/train-tickets/

Cám ơn cháu đã chỉ dẫn. Đúng là càng tìm hiểu càng thấy Indonesia là miền đất cần đi và có nhiều điều độc đáo.

Dạ, website mà cháu dùng thì không có chữ 'c' trong từ "tiket" ạ, nó như thế này đây http://en.tiket.com/

Trước Ceromo Lawang là làng Ngadisari, ở đây cũng có vài nhà nghỉ và KS. Đại đa số các xe jeep ở Bromo đặt đại bản doanh ở đây. Nếu chú không cần ngắm Bromo vào đêm thì Ngadisari sẽ là lựa chọn tốt để thay thế Ceromo Lawang, được ngủ thêm 1 tiếng so với Probolinggo.

Dạ, cháu cũng tìm hiểu về Indo quá trể nên không biết được cái hay của họ nhiều. Nhưng vậy cũng hay vì luôn được ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Họ được thừa hưởng tài chạm trổ đá từ Trung Đông qua Ấn Độ nên di tích họ còn được rất nhiều so với các nước ngiêng về gỗ như Việt Nam mình.

kimvanchinh
26-09-2013, 20:38
Cám ơn Ehviet
Chú book thử cái KS Marohara mà sao nó báo hết phòng ngày 9/2/2014 lận. Chả nhẽ KS này ngày đó đắt khách vậy sao. hay là nó không cho book trước quá xa?
Cháu cho biết, các KS gần ngay đó:
+ Saraswati Borobudur còn phòng , không biết KS này có chế độ vào cửa đền miễn phí không??

ehviet
27-09-2013, 09:37
Cám ơn Ehviet
Chú book thử cái KS Marohara mà sao nó báo hết phòng ngày 9/2/2014 lận. Chả nhẽ KS này ngày đó đắt khách vậy sao. hay là nó không cho book trước quá xa?
Cháu cho biết, các KS gần ngay đó:
+ Saraswati Borobudur còn phòng , không biết KS này có chế độ vào cửa đền miễn phí không??

Dạ, tại vì Hanohara ở trong khuôn viên của đền Borobudur (chính xác hơn là KS là một phần của cơ quan bảo quản và trùng tu đền Borobudur) nên cuối tuần thường rất là hiếm phòng. Kỳ cháu đi, không biết làm sao mà còn đúng 1 phòng vào ngày cháu đi (thứ Sáu).

Ở Borobudur, chỉ có Manohara là được miễn phí vé vào cửa thôi ạ.

dc507
27-09-2013, 12:09
Mình không thích chùa chiền, lăng tẩm cổ kính .... vậy nên du lịch Indo không bạn (trừ phần núi lửa cũng hay hay), vì chi phí cho Indo khá đắt với mình .
Xin cảm ơn.

kimvanchinh
27-09-2013, 12:36
Dạ, tại vì Hanohara ở trong khuôn viên của đền Borobudur (chính xác hơn là KS là một phần của cơ quan bảo quản và trùng tu đền Borobudur) nên cuối tuần thường rất là hiếm phòng. Kỳ cháu đi, không biết làm sao mà còn đúng 1 phòng vào ngày cháu đi (thứ Sáu).

Ở Borobudur, chỉ có Manohara là được miễn phí vé vào cửa thôi ạ.

Ăn chơi phải tốn kém, chú đã book 1 phòng ở Saraswati ngay đối diện với Manohara, những 105$ lận, 4 sao, còn rẻ hơn mấy cái 5 sao xa hơn đắt khủng kiếp.
Ai muốn tiết kiệm tiền thì phải ở dưới Yogya rồi lên sáng sớm theo tour thôi.

ehviet
30-09-2013, 17:14
Mình không thích chùa chiền, lăng tẩm cổ kính .... vậy nên du lịch Indo không bạn (trừ phần núi lửa cũng hay hay), vì chi phí cho Indo khá đắt với mình .
Xin cảm ơn.

Nếu bạn thích mua sắm thì chỉ có Bali là tương đối, còn Trung và Tây Java thì không có gì nhiều để cho bạn sắm. Nếu bạn thích thiên nhiên thì Java có nhiều rừng/vườn quốc gia cho bạn đi. Mình nghe nói Java cũng có nhiều biển đẹp và scuba cũng tốt.


Ăn chơi phải tốn kém, chú đã book 1 phòng ở Saraswati ngay đối diện với Manohara, những 105$ lận, 4 sao, còn rẻ hơn mấy cái 5 sao xa hơn đắt khủng kiếp.
Ai muốn tiết kiệm tiền thì phải ở dưới Yogya rồi lên sáng sớm theo tour thôi.

Dạ, nhưng cái 5 sao Anajiwo thì cũng free vé thăm quan nhưng nếu ai có thể ở Amajiwo thì chắc cũng không thèm tiết kiệm xu lẻ làm gì ;). Chú có thể canh Manohara xem biết đâu chừng có chổ trống trong tương lai.

pureland
13-10-2013, 16:46
Chuyến đi tuyệt vời quá, hình ảnh rất đẹp. Em ở Indo cả tháng trời mà chỉ loanh quanh Jakarta chán ngắt. Cảm ơn bác!

herrlee
15-01-2014, 14:53
Một kinh nghiệm quý cho cung đường Yogya - Borobudur - Bromo sắp tới!

kimvanchinh
22-01-2014, 19:02
Ehviet và các bạn


Cô chú đi từ Kuta (Bali) về Probollinggo rồi lên Cemoro Lawang trong 1 ngày theo lịch trình sau cháu xem có OK không?
-Sáng sớm 5h dậy đi taxi ra bến xe Ubung của Denpasar, lấy vé xa bus đi bến phà Gilimaluk. Chú không biết có nên mua vé ngày hôm trước hay ra bến mới mua.
- Đến bến Gilimalux khoảng 8h, bắt xe ôm ra phà, qua phà sang Jawa mất 1 tiếng
- Bắt xe bus từ bến phà Kentapang đi Probollinggo. Chú không biết bến xe ngay tại phà hay phải đi xe ôm tới bến xe??? Đến Prob. khoảng 3 h chiều.
- Từ Probollingo có thể đi bus hoặc thuê xe jeep đi Cemoro Lawang mất 1,5 tiếng. Như vậy đến CL khoảng chiều là OK.

Chú đã book khách sạn tại Cemoro Lawang đêm 7-2. Ngày 8 sẽ thuê xe jeep nguyên ca để đi xem Bromo rồi đi thẳng sang Malang như cháu đã khuyên.

ehviet
24-01-2014, 00:34
Ehviet và các bạn


Cô chú đi từ Kuta (Bali) về Probollinggo rồi lên Cemoro Lawang trong 1 ngày theo lịch trình sau cháu xem có OK không?
-Sáng sớm 5h dậy đi taxi ra bến xe Ubung của Denpasar, lấy vé xa bus đi bến phà Gilimaluk. Chú không biết có nên mua vé ngày hôm trước hay ra bến mới mua.
- Đến bến Gilimalux khoảng 8h, bắt xe ôm ra phà, qua phà sang Jawa mất 1 tiếng
- Bắt xe bus từ bến phà Kentapang đi Probollinggo. Chú không biết bến xe ngay tại phà hay phải đi xe ôm tới bến xe??? Đến Prob. khoảng 3 h chiều.
- Từ Probollingo có thể đi bus hoặc thuê xe jeep đi Cemoro Lawang mất 1,5 tiếng. Như vậy đến CL khoảng chiều là OK.

Chú đã book khách sạn tại Cemoro Lawang đêm 7-2. Ngày 8 sẽ thuê xe jeep nguyên ca để đi xem Bromo rồi đi thẳng sang Malang như cháu đã khuyên.

Cháu chào cô chú,

Đoạn đường từ Bali đến Probolingo cháu chưa bao giờ tìm hiểu nên không dám nói bậy. Cháu xin nhường lại cho các bạn có kinh nghiệm đường này vào cho ý kiến.

gasman
24-01-2014, 07:53
@bác kimvanchinh: bác đi bus sang Bromo có vẻ mệt :D theo cháu bác nên bay tử DPS đi Surabaya cho khỏe (hình như AirAsia có chuyến khoảng 7h thì phải, vé mua sớm khoảng 800k) đến Sub rồi thuê xe lên Cemoro Lawang (khoảng 4-5h chạy xe gì đó).

Lên Cemoro Lawang buổi chiều ngồi nhậu ngắm núi lửa cũng thú vị :D bọn cháu mang mực khô với nước mắt quê hương lên tận Bromo, hehe

https://farm4.staticflickr.com/3768/12110763046_e36590d9fc_c.jpg

kimvanchinh
24-01-2014, 11:09
Cám ơn Gasman.
Tôi muốn đi tuyến dọc đông Java và qua phà Gilimanuk cho biết chút khái niệm bề rộng của Indo. Tuy nhiên, đọc thông tin thấy cũng oải, tuổi già khó theo.

Tôi sẽ theo lời khuyên của bạn đi máy bay qua Surabaya.
Bọn khách sạn ở Cemoro Lawang thật kỳ khôi, nó không cho book trực tiếp hoặc qua các trang mạng chuyên nghiệp. Mình phải deal với nó qua Email thôi.

gasman
24-01-2014, 12:58
Bác kimvanchinh thử chọn Cemara Indah Hotel, vị trí đẹp, view trực tiếp núi lửa

Trên hotels có báo giá

http://vi.hotels.com/hotel/details.html?hotelId=437152&destinationId=666417&searchViewType=LIST&validate=true&previousDateful=false&hotelId=437152&destinationId=666417&searchViewType=LIST&validate=true&previousDateful=false&arrivalDate=02%2F02%2F2014&departureDate=03%2F02%2F2014&roomno=1&rooms%5B0%5D.numberOfAdults=2&children%5B0%5D=0&searchParams.landmark=&queryFormState=CLOSED&searchParams.needPossibleResults=true&activeTab=DESTINATION&page=1&searchParams.sortOrder=

kimvanchinh
24-01-2014, 13:59
Cám ơn bạn Gasman
Mình book thử nó hiện ra cái dòng này:

Rất tiếc, Cemara Indah Hotel không có phòng trên Hotels.com vào thời gian lưu trú dự kiến của bạn. Bạn có thể chọn thời gian lưu trú khác HOẶC chọn từ các khách sạn dưới đây.

nói chung có 3 cái KS ở miệng núi lửa khó book trực tiếp nhưng nó vẫn còn chỗ, tôi đã book qua Email giữ chỗ thôi Yoschi Hotel cũng bên bờ miệng núi.

Hungbkct
07-02-2014, 15:21
@ehviet: Nhà mình dự định đi Bromo để ngắm núi lửa, có điều mình e ngại là nhóc nhà mình 5 tuổi lại là bé gái không biết liệu có tới Bromo được không?

ehviet
07-02-2014, 17:28
@ehviet: Nhà mình dự định đi Bromo để ngắm núi lửa, có điều mình e ngại là nhóc nhà mình 5 tuổi lại là bé gái không biết liệu có tới Bromo được không?

Mỗi em bé có sức chịu đựng khác nhau nên mình không dám nói bừa. Đoạn đường dài nhất từ phi trường Surabaya đến Ceromo Lawang bằng xe hơi là khoảng 3g30. Đường đi thì tốt hơn hoặc tệ lắm thì cũng chỉ bằng ở VN mình. Còn đi leo núi lửa thì có phần băng qua bãi tro bằng chân thì có thể hơi mệt cho bé nhưng bạn có thể đi bằng ngựa được. Còn đi ngắm núi lửa ở các điểm thì rất dễ sẽ không có gì khó cho bé cả.

kimvanchinh
16-02-2014, 20:57
Mỗi em bé có sức chịu đựng khác nhau nên mình không dám nói bừa. Đoạn đường dài nhất từ phi trường Surabaya đến Ceromo Lawang bằng xe hơi là khoảng 3g30. Đường đi thì tốt hơn hoặc tệ lắm thì cũng chỉ bằng ở VN mình. Còn đi leo núi lửa thì có phần băng qua bãi tro bằng chân thì có thể hơi mệt cho bé nhưng bạn có thể đi bằng ngựa được. Còn đi ngắm núi lửa ở các điểm thì rất dễ sẽ không có gì khó cho bé cả.

Tôi mới đi về thấy OK.
Nếu có trẻ, cũng như tôi già thôi. Từ sân bay Surrabaya về Cemoro Lawang thuê xe 7 chỗ 650-700K đi mất 4 tiếng, đường giống VN. Đến Cemoro, thuê Jeep đi OK, tôi thấy có gia đình còn có bé 3 tuối phải bế cũng đi. Lên miệng núi lửa thì thuê ngựa cho trẻ cưỡi quá hay...
nói chung không có gì đáng ngại cả.

kimvanchinh
16-02-2014, 21:32
Cám ơn Ehviet, gasman đã hỗ trợ thông tin để vợ chồng tôi cũng đến được Bromo bằng cách thuận tiện nhất, ở ngay Cemoro Lawang để ngắm núi nguyên buổi chiều và sáng.

Chỉ tiếc là mùa mưa nên khi tôi thuê xe ôm lên view point 4 h thì khi lên đến nơi chỉ toàn mây mù tứ phía, thật khổ sở cho hàng trăm cái xe jeep và hàng vài trăm con người mất ngủ lục tục lên đỉnh xem bình minh...

Mượn bạn ehviet post ảnh tôi chụp cho vợ chống ở Bromo mùa mưa...

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bromo%20Bali/DSC05400_zpse1cef12a.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bromo%20Bali/DSC05400_zpse1cef12a.jpg.html)

Cưỡi thử con xe ôm trên thung lũng Bromo

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bromo%20Bali/DSC05954_zps2805ed33.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bromo%20Bali/DSC05954_zps2805ed33.jpg.html)

Mùa mưa mới có đồng cỏ và sự hào hứng như vầy

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bromo%20Bali/DSC06204_zps88ab1578.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bromo%20Bali/DSC06204_zps88ab1578.jpg.html)

Ngựa thuê thật bắt mắt bên cạnh jeep, hình ảnh quen thuộc ở Bromo

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bromo%20Bali/DSC05909-Copy_zpsd585b126.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bromo%20Bali/DSC05909-Copy_zpsd585b126.jpg.html)

cánh đồng rau

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/Bromo%20Bali/DSC06256-Copy_zpsda523093.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/Bromo%20Bali/DSC06256-Copy_zpsda523093.jpg.html)

ursus
18-02-2014, 17:27
Dear all,
Thời gian tới em công tác ở Indonesia. Em còn dư 3 ngày T6,T7,CN. Nhờ các bác tư vấn dùm em lịch trình đi trong 3 ngày ở Indonesia.
Cảm ở các bác.
Us.

kimvanchinh
19-02-2014, 13:08
Tin mới:
Núi lửa Kelud gần Malang và Surabaya phun trảo, tro bụi ảnh hưởng hàng trăm km. Đền Brobudur phải phủ bạt...

may mà tôi đã rời Java 1 tuần

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/p12-gWrath-of-the-mountainimg_assist_custom-500x330_zps592ead63.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/p12-gWrath-of-the-mountainimg_assist_custom-500x330_zps592ead63.jpg.html)

kimvanchinh
19-02-2014, 15:03
Để nói thêm về sự lý thú và kinh nghiệm thăm núi lửa và đất nước Indonesia nói chung, tôi post thêm mấy bức hình sau.

Vì núi lửa Kalud gần Malang và Bromo, Surabaya mới nổ vài ngày nay, các bạn đi Indo hiện nay có lẽ không thể xem gì ở Đông Java ngoài tro bụi:

Ảnh sân bay Surabaya tôi chụp ngày 7-2 và sân bay sau nổ núi Kalud ngày 15-2:

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC05142_zps4f346021.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC05142_zps4f346021.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/nui-lua-phun-trao1_zps4cfa8e88.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/nui-lua-phun-trao1_zps4cfa8e88.jpg.html)

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/nui-lua-phun-trao_zpsf29a08f3.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/nui-lua-phun-trao_zpsf29a08f3.jpg.html)

Rồi đến Borobudua và Yogyokarta cũng bị tro bụi:

Ảnh chụp đền Borobudur ngày 10/2 và sau đó 5 ngày

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC07310_zps6c1468ca.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC07310_zps6c1468ca.jpg.html)


https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/2d7f11cf58b0cb064b0f6a7067000d-5542-1703-1392435611_zps5e0c02af.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/2d7f11cf58b0cb064b0f6a7067000d-5542-1703-1392435611_zps5e0c02af.jpg.html)

hoaduc
19-02-2014, 16:04
Điên vì đẹp mất thôi. Có thể nào chi mình giá cả chi tiết được không ạ? Không tiện post trên này thì mail hoavietduc@gmail nhé. Cám ơn trước. Phải cố đi thôi :)

kimvanchinh
19-02-2014, 18:45
Vài hình ảnh nữa về Indo để mọi ngừoi tham khảo

Bãi biển Due Nue nam Bali

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03464_zps7d68b60e.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03464_zps7d68b60e.jpg.html)

Bờ biển Uluwatu

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC03629_zpsed10dc04.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC03629_zpsed10dc04.jpg.html)

Núi lửa Batur tôi chụp trộm 2 vợ chống chắc ngừoi Úc

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC04203_zpsca1193da.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC04203_zpsca1193da.jpg.html)

Đền Hindu cạnh núi lửa Batur

https://i1295.photobucket.com/albums/b638/kinhtren/DSC04310_zps9887b8de.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/kinhtren/media/DSC04310_zps9887b8de.jpg.html)

pinky2510
08-04-2014, 10:37
Để nói thêm về sự lý thú và kinh nghiệm thăm núi lửa và đất nước Indonesia nói chung, tôi post thêm mấy bức hình sau.

Vì núi lửa Kalud gần Malang và Bromo, Surabaya mới nổ vài ngày nay, các bạn đi Indo hiện nay có lẽ không thể xem gì ở Đông Java ngoài tro bụi:


Đây đây, chính là cái lúc này làm con phải rơi lệ khi đứng tại quầy vé của Borobudur đọc bảng thông báo vì lý do núi lửa Kelud phun trào mà họ chỉ mở cửa cho khách tham quan đến tầng thứ 2 và họ giảm giá vé tham quan 40%. Trước đó 5 ngày tại sân bay LCCT đã được 1 bạn gái Indo cảnh báo nhưng không nghĩ Borobudur bị ảnh hưởng nặng nề đến thế. Bao mong chờ háo hức của chuyến đi đặt hết vào vùng đất Yogya chỉ trong 1 ngày mặc dù trước đó có tận 5 ngày tại Bali nhưng lại chị mong cho mau đến lúc rời Bali để bay sang Java.

Vì chỉ được lên đến tầng thứ 2 nên mỗi bước chân của con trên Borobudur đầy lưu luyến và cố bước thật chậm để lưu giữ từng chi tiết vào trong tâm trí, lòng thầm hẹn sẽ quay lại vào một ngày gần nhất có thể để hoàn thành trọn vẹn Mandala của riêng mình.

hoangmai92
22-04-2014, 21:30
Mình ở Indo gần 1 năm rồi mà vẫn chưa đi Bromo, chưa đi Bali. Nhìn cái hình bầu trời đầy sao mà thèm quá, bắt đầu từ tháng 6 quyết tâm đi Bromo với Nusa Tenggara. Nói thật là mình ghen với mấy bạn đi Indo mà được xem tro bụi núi lửa đấy ạ, mình ở Nam Sumatra, không núi (lửa), không biển, nắng nóng điên đảo.
À, mình lạc đề xí, nếu các bạn muốn mua vé nội địa Indo thì có thể mua ở trang traveloka.com nữa. Trang tiket.com thì có cả vé máy bay với vé tàu còn traveloka.com thì chỉ có vé máy bay thôi, nhưng nhìn chung vé máy bay bên traveloka.com tốt hơn tiket.com tí. Tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7, Lebaran (như Tết Nguyên đán ở VN) bắt đầu từ ngày 26-27 tháng 7. Các bạn có ý định đi Indo trong khoảng thời gian này thì nhớ đặt vé sớm nhé kẻo vài bữa vé tàu vé máy bay đều mắc cắt cổ luôn á.

camvan2510
13-05-2014, 21:03
Bạn cho mình hỏi nếu mình bay tới Surabaya lúc 11am, sau đó di chuyển tới Cemara Lawang thì chiều hôm đó và sáng hôm sau mình có thể đi được những đâu vậy bạn? mình định bay Sura-Bali chuyến 16h hôm sau

ehviet
14-05-2014, 12:06
Bạn cho mình hỏi nếu mình bay tới Surabaya lúc 11am, sau đó di chuyển tới Cemara Lawang thì chiều hôm đó và sáng hôm sau mình có thể đi được những đâu vậy bạn? mình định bay Sura-Bali chuyến 16h hôm sau

Lúc mình đi thì mình muốn thăm những điểm sau đây quanh Bromo:

- Thác Madakaripura: dọc đường từ Probolingo đến Ceromo Lawang
- Ngắm bình minh/hoàng hôn Tengger-Bromo
- Leo Bromo
- Thăm Whispering Savannah

Nếu bạn đến Surabaya lúc 11h và rời lúc 16h ngày hôm sau thì mình nghĩ là bạn có thể đi được hết những diểm trên tùy vào độ "tham" mà thôi ;)

Ngày đầu: Xuống SUB 11h, qua hải quan, lấy hành lý và bạn sẽ mất khoảng 2g để đến Probolingo, nên tới thì chắc cở 14h. Từ Probolingo lên đến Ceromo Lawang mất khoảng 45 phút - 1 tiếng. Đúng vào giờ đi ngắm hoàng hôn trên Panajakan, nếu hôm ấy trời mây mù mình sẽ đi thác Madakaripura trước khi đến Ceromo Lawang.

Ngày hôm sau: 4h sáng lên đỉnh ngắm bình minh (nếu đã lên Pananjakan hoàng hôn hôm qua thì mình sẽ đi Gedalu vì chen lấn ở Pananjakan thật không thích tí nào). Khoảng 6h30, chạy xuống lòng chảo leo Bromo. 9h đi vòng qua Whispering Savannah rồi về lại KS. Khoảng 11h30, ra KS đi SUB. Nếu hôm trước mà không đi được thác Madakaripura thì bạn có thể tham quan thác Madakaripura thay cho Whispering Savannah.

kimvanchinh
14-05-2014, 14:44
Bạn cho mình hỏi nếu mình bay tới Surabaya lúc 11am, sau đó di chuyển tới Cemara Lawang thì chiều hôm đó và sáng hôm sau mình có thể đi được những đâu vậy bạn? mình định bay Sura-Bali chuyến 16h hôm sau

Tôi đã đến Cemoro Lawang để xem Bromo đúng với thời gian như bạn, chỉ khác là 15 giờ hôm sau tôi đi từ ga Malang thôi.
bạn ehviet nói về thời gian hơi bị lý tưởng quá. Thực tế đường đi từ sân bay Sub về Cemoro bằng taxi cũng không nhanh được, phải mất 4 tiếng là may đó. Còn đi phương tiện công cộng tôi nghĩ phải mất 5-6 tiếng.

bạn nên thuê taxi đi thẳng Cemoro, nhận phòng rồi còn kịp thuê xe ôm hoặc jeep đi xuống lòng chảo thăm luôn núi lửa Bromo rồi còn thời gian vòng qua cánh đông ngắm hoàng hôn Bromo và đồng cỏ thung lũng phía đông tuyệt đẹp.

sáng hôm sau, nếu thích đi và thời tiết đẹp, dậy từ 3h30 đi view point. Cái khoản này tôi không thích lắm vì chen chúc nhau mà cuối cùng nếu mây mù chả nhìn thấy gì. Sáng ra bạn đi thăm thú tùy thích để kịp 12 giờ về lại Sub.

Cũng có thể bạn di chuyển theo đường xe jeep hoặc xe ôm về Malang rồi từ đó đi bus, taxi về Sub.

Nói chung ở Bromo xung quanh núi lửa 5km, chỗ nào cũng đẹp.
Sáng hôm sau, trừ phi

ehviet
17-05-2014, 08:34
...
bạn ehviet nói về thời gian hơi bị lý tưởng quá. Thực tế đường đi từ sân bay Sub về Cemoro bằng taxi cũng không nhanh được, phải mất 4 tiếng là may đó. Còn đi phương tiện công cộng tôi nghĩ phải mất 5-6 tiếng.
...


Phần này có lẽ chú kimvanchinh nói đúng. Mình cũng nghe nói đoạn đường từ SUB đến Ceromo Lawang thường hay kẹt xe. Chuyến của mình thì mình chỉ đi có một lần từ Ceromo Lawang đến SUB thì mất gần 3 tiếng. Dọc đường mình có bị kẹt khoảng nữa tiếng nhưng có vẻ anh tài xế mình khá là rành đường xá, chạy lách các trạm thu phí rất điệu nghệ. :)

ehviet
16-03-2015, 21:05
https://images53.fotki.com/v1494/photos/7/51487/10400471/IMG_2398_v1-vi.jpg

https://images42.fotki.com/v1453/photos/7/51487/10400471/IMG_2023_v2-vi.jpg

https://images45.fotki.com/v1450/photos/7/51487/10400471/IMG_1905_v1-vi.jpg

https://images43.fotki.com/v61/photos/7/51487/10400471/IMG_1868_v1-vi.jpg