PDA

View Full Version : SG - Hà Tiên - Kep - Kampot - Sihanouk Ville - Siem Reap - Phnom Penh - SG 10 ngày



Phamdaiduong
14-09-2013, 20:14
Thuở nhỏ mỗi khi Tết đến là trong lòng háo hức, mong chờ đc ngồi xem và phụ gói bánh Chưng, được thức khuya canh bếp, châm củi và ăn bánh mứt. Nhưng càng lớn, dòng chảy xã hội ngày càng nhanh, mọi người đều bị cuốn theo dòng chảy đó, thêm phần nữa là lúc trước dòng họ nội nhà mình ở gần nhau, 4 căn nhà liên tiếp với khoảng sân rất rộng. Nhưng đến bây giờ thì chỉ còn mỗi nhà mình với vỏn vẹn 4m ngang 16m dài, ko còn không gian để gói bánh ---> ra tiệm mua cho tiện.....:D

Vì thế nên Tết năm nay ( 2013 ) quyết định phượt đâu đó. Lúc đầu chỉ tính đi đâu trong miền Nam thôi, nhưng nghĩ lại việc bị chặt chém dịp Tết thì quá nản. Nhớ lại có một lần vài mục Du Lịch của web 24h.com.vn thấy có một bài viết và vài tấm ảnh về Sihanouk Ville, ngay lập tức mình tìm lại bài đó và quyết định làm một chuyến phượt ngoại với lý do: Rẻ.......:)) Sau vài ngày dạo các topic trên phuot.vn để kiếm người đi chung và các web, blog du lịch mình lên đc 1 ch.trình hợp ý...:D
Ngày 1: SG - Hà Tiên - thị trấn Kep.
Ngày 2: Kep - Kampot - Sihanouk Ville
Ngày 3: Sihanouk Ville
Ngày 4: Sihanouk Ville
Ngày 5: Sihanouk Ville - Siem Reap
Ngày 6: Siem Reap
Ngày 7: Siem Reap
Ngày 8: Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 9: Phnom Penh
Ngay 10: Phnom Penh - SG kết thúc chuyến đi.

Phamdaiduong
15-09-2013, 00:27
Đây là chuyến đi dài ngày nhất của mình từ trước đến giờ và cũng là chuyến đi nước ngoài đầu tiên và cũng là chuyến độc hành ko có bạn bè người thân đi chung. Nên nói thật là mình rất run.....:)) Nhưng mặc kệ, với tinh thần "đi 1 ngày đàng học 1 sáng khôn " mình cứ te te lên đường với vốn tiếng Anh tạm ổn + 1 số kiến thức mới thu thập đc + 250dola.


Ngày 1: Sau khi ăn tết với nhà xong, tối mùng 2 mình lên đường đi Hà Tiên nhưng phải chia làm 2 chặng do Tết ko mua đc vé.
Chặng 1: SG - Rạch Giá = xe Phương Trang ( 220k )
Chặng 2: Rạch Giá - Hà Tiên = xe Mai Linh ( 55k )
Đến Hà Tiên lúc 7h30 sáng, vừa xuống bến xe mình đi kiếm gì ăn thì gặp đc 1 đoàn 4 người (3 nữ 1 nam ) cũng đi Kep - Kampot - Sihanouk Ville thế là nhập đoàn.....hehe may mắn ghê luôn, trong đoàn 4ng có 2 người 36 tuổi, 1 người 32, 1 người 26 còn mình 19 ( áo đen, quần jeas lửng )....:D Thế là ăn sáng xong, cả nhóm bắt taxi ra cửa khẩu Xà Xía.
http://photo.ssc.vn/images/931DSC04264.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/496DSC04268.jpg[/URL]

Phamdaiduong
15-09-2013, 00:56
Sau một vài thủ tục đơn giản bên phía VN, khi qua ben phía Cam thì bắt đầu gặp vấn đề....các bác ấy trắng trợn quá nen bọn mình đành phải ói mỗi người 2 dola làm thủ tục.

Sau khi làm thủ tục xong thì nhóm quyết định sẽ thuê 1 chiếc xe hơi 4 chỗ để đi đến Kep, từ Hà Tiên đến Kep khoảng 25km. Sau khi thỏa thuận giá 35dola ( nếu đi ngày thường thì có thể rẻ hơn, vì đây là dịp tết ) 5 người thì lên đường thẳng tiến thị trấn Kep.

Đây là cảnh quan bên cửa khẩu nước bạn....:))
http://photo.ssc.vn/images/136IMG_2364.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/887DSC_0663.jpg[/URL]

Phamdaiduong
15-09-2013, 01:36
Kep được xây dựng từ năm 1908 thời Pháp thuộc và được xây dựng nâng cấp thành những khu resort cạnh biển từ những năm 1960. Cái tên Kep được giải thích từ tiếng Pháp là Le Cap – có nghĩa là mũi đất nhô ra biển. Trong thời Khmer đỏ, các công trình xây dựng, resort của người Pháp ở thành phố Kep bị phá hủy rất nhiều, thế nhưng vẫn còn dấu tích một thời kỳ vàng son của thành phố biển xinh đẹp này. Kep còn nhiều biểu tượng, bảng hiệu và kiến trúc từ thời Pháp còn sót lại.

Con đường vòng quanh biển ở Kep dài 5 – 6km. Một bên là biển, một bên chân núi, nhiều resort cặp núi và chỗ nghỉ sau khi tắm biển xinh xắn bằng rơm, lá dọc theo biển. Điều đầu tiên mình cảm nhận khi đến đầy là khung cảnh thật yên bình, nhẹ nhàng. Theo mình thấy thì khung cảnh của Kep giống giống với Hà Tien và Lagi (Bình Thuận ).

Sau Kiếm đc 1 phòng 5ng giá 20$ tại một guesthouse nằm sâu trong hẻm, cả nhóm cất đồ, nghỉ ngơi tí rồi thuê 5 chiếc xe đạp ( cũ 1$ mới 1,5$ ) để dạo chơi, khám phá Kep. " Xe đạp muôn năm "
http://photo.ssc.vn/images/342DSC_0669.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/714DSC04273.jpg[/URL]


Còn tiếp dài dài, nhưng giờ buồn ngủ quá, mai post tiếp........:D

violetbear
16-09-2013, 10:18
Chào bạn!
Mình cũng sẽ đi Cam một mình tháng 11 này và cung đường cũng giống như của bạn, chỉ có khác là mình đi theo hướng ngược lại (đi bằng đường Mộc Bài và về bằng đường Hà Tiên), chưa biết lúc mình đi có tìm được bạn đồng hành để share tiền phòng như bạn hay không, nhưng hy vọng kinh phí cho toàn chuyến đi cũng sẽ nằm trong khoảng 250$ như bạn :) Mình cũng đang hơi run giống bạn nè :D nên ngồi hóng bài viết của bạn để học hỏi kinh nghiệm. Thanks trước nghen!

oakoisura
18-09-2013, 10:12
Kep được xây dựng từ năm 1908 thời Pháp thuộc và được xây dựng nâng cấp thành những khu resort cạnh biển từ những năm 1960. Cái tên Kep được giải thích từ tiếng Pháp là Le Cap – có nghĩa là mũi đất nhô ra biển. Trong thời Khmer đỏ, các công trình xây dựng, resort của người Pháp ở thành phố Kep bị phá hủy rất nhiều, thế nhưng vẫn còn dấu tích một thời kỳ vàng son của thành phố biển xinh đẹp này. Kep còn nhiều biểu tượng, bảng hiệu và kiến trúc từ thời Pháp còn sót lại.

Con đường vòng quanh biển ở Kep dài 5 – 6km. Một bên là biển, một bên chân núi, nhiều resort cặp núi và chỗ nghỉ sau khi tắm biển xinh xắn bằng rơm, lá dọc theo biển. Điều đầu tiên mình cảm nhận khi đến đầy là khung cảnh thật yên bình, nhẹ nhàng. Theo mình thấy thì khung cảnh của Kep giống giống với Hà Tien và Lagi (Bình Thuận ).

Sau Kiếm đc 1 phòng 5ng giá 20$ tại một guesthouse nằm sâu trong hẻm, cả nhóm cất đồ, nghỉ ngơi tí rồi thuê 5 chiếc xe đạp ( cũ 1$ mới 1,5$ ) để dạo chơi, khám phá Kep. " Xe đạp muôn năm "
http://photo.ssc.vn/images/342DSC_0669.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/714DSC04273.jpg[/URL]


Còn tiếp dài dài, nhưng giờ buồn ngủ quá, mai post tiếp........:D
Cái guesthouse này kế bên cái GH mình ở nè. GH này Tây ở nhiều lắm, Có Massage rất hay... đúng nghĩa là massage mha các bác k phải như ở VN mình đâu.

oakoisura
18-09-2013, 10:19
Chào bạn!
Mình cũng sẽ đi Cam một mình tháng 11 này và cung đường cũng giống như của bạn, chỉ có khác là mình đi theo hướng ngược lại (đi bằng đường Mộc Bài và về bằng đường Hà Tiên), chưa biết lúc mình đi có tìm được bạn đồng hành để share tiền phòng như bạn hay không, nhưng hy vọng kinh phí cho toàn chuyến đi cũng sẽ nằm trong khoảng 250$ như bạn :) Mình cũng đang hơi run giống bạn nè :D nên ngồi hóng bài viết của bạn để học hỏi kinh nghiệm. Thanks trước nghen!
Với 250$ bạn có thể đi thoải mái rồi đó bạn.
Từ HCM -> PP : 170k xe Khải Nam
PP - SR : chừng 8$
SR - PP : cũng vậy 8$
PP -> SHN : giá vé chừng 6$
SHN - Kep : 5$
Từ Kep - Hà Tiên : 11$
Hà Tiên về HCM : 220k
Ở thì bạn chịu khó đi tìm lòng vòng mấy khu GH giá cũng khà rẻ chừng 5- 7$/phòng ah.
Ăn thì cũng như VN thôi không mắc lắm đâu .

violetbear
18-09-2013, 13:14
Với 250$ bạn có thể đi thoải mái rồi đó bạn.
Từ HCM -> PP : 170k xe Khải Nam
PP - SR : chừng 8$
SR - PP : cũng vậy 8$
PP -> SHN : giá vé chừng 6$
SHN - Kep : 5$
Từ Kep - Hà Tiên : 11$
Hà Tiên về HCM : 220k
Ở thì bạn chịu khó đi tìm lòng vòng mấy khu GH giá cũng khà rẻ chừng 5- 7$/phòng ah.
Ăn thì cũng như VN thôi không mắc lắm đâu .

Cảm ơn bạn oakoisura đã chia sẻ :) sáng nay đọc báo thấy tình hình biểu tình bên Cam đã tạm lắng, hi vọng đến lúc mình đi cũng trời yên biển lặng thế này!

Phamdaiduong
18-09-2013, 18:46
Chào bạn!
Mình cũng sẽ đi Cam một mình tháng 11 này và cung đường cũng giống như của bạn, chỉ có khác là mình đi theo hướng ngược lại (đi bằng đường Mộc Bài và về bằng đường Hà Tiên), chưa biết lúc mình đi có tìm được bạn đồng hành để share tiền phòng như bạn hay không, nhưng hy vọng kinh phí cho toàn chuyến đi cũng sẽ nằm trong khoảng 250$ như bạn :) Mình cũng đang hơi run giống bạn nè :D nên ngồi hóng bài viết của bạn để học hỏi kinh nghiệm. Thanks trước nghen!

https://www.facebook.com/daiduong.pham.37?ref=tn_tnmn Facebook của mình, nếu bạn cần thì add...sẵn sáng chia sẻ nếu mình biết....:D

Phamdaiduong
18-09-2013, 18:50
Với 250$ bạn có thể đi thoải mái rồi đó bạn.
Từ HCM -> PP : 170k xe Khải Nam
PP - SR : chừng 8$
SR - PP : cũng vậy 8$
PP -> SHN : giá vé chừng 6$
SHN - Kep : 5$
Từ Kep - Hà Tiên : 11$
Hà Tiên về HCM : 220k
Ở thì bạn chịu khó đi tìm lòng vòng mấy khu GH giá cũng khà rẻ chừng 5- 7$/phòng ah.
Ăn thì cũng như VN thôi không mắc lắm đâu .

Mình nghĩ giá b.giờ mắc hơn.....:D

Phamdaiduong
18-09-2013, 19:10
http://photo.ssc.vn/images/907DSC04275.jpg[/URL]Trước khi đến với đất nước này tôi luôn nghĩ rằng Cambodia la một đất nước lạc hậu, bị tàn phá bởi Khmer Đỏ và tới giờ vẫn còn chìm trong cảnh nghèo đói vì tôi hay thấy từng tóp từng tốp người Cambodia đi an xin ở Sài Gòn. Khi biết tôi quyết định đi Cambodia 1 mình thì nhà tôi đã can ngăn ko cho đi, nhưng tôi là vậy đi là đi. Nói như vậy chắc mọi người nghĩ tôi ko tôn trọng ba mẹ hoặc hư hỏng chẳng hạn….:D Nhưng do là từ lúc 4 tuổi tôi đã ko ở với bố mẹ ( ở với bà ngoại ) do lúc đó bố mẹ tôi đi làm suốt ngày và một lý do khác nữa là bên nhà bà ngoại là một khu xóm nhỏ rất đông con nít cỡ tuổi tôi. Xa nhà từ nhỏ, học hành nghiêm túc và tất nhiên là ko ăn chơi quậy phá vì thế ba mẹ rất tin tưởng tôi và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Mặc dù vậy nhưng tối biết là khi tôi đi 1 minh qua 1 đất nước xa lạ như vậy thì ba mẹ sẽ rất lo nên tôi hứa là sẽ gọi điện về nhà mỗi ngày. Và thế là tôi lên đường, ngày đầu tiên mọi thứ diễn ra suôn sẻ và khi bước qua cửa khẩu Xà Xía, đặt chân qua nước Cambodia tôi nói: “ Quả thật là 1 đất nước nghèo nàn “ khi thấy con đường ko trải nhựa và chỗ làm thủ tục thì đc làm 99% từ gỗ như các bạn thấy trên hình……..:D

Phamdaiduong
18-09-2013, 19:36
Khi chiếc xế hộp mà nhóm chúng tôi thuê chạy vào khu trung tâm của thị trấn biển kep, nhìn qua cửa xe tôi cảm nhận đc sự thay đổi rõ rệt với những con đường trải nhựa và sự quy mô của những khách sạn ven đường. Nhưng đi sâu vào bên trong thị trấn tìm 1 guesthouse cho cả nhóm tôi nhận ra 1 điều rằng sự hoành tráng ban đầu chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự cơ cực của người dân nơi đây. Nói vậy thôi chứ tôi biết rằng mình sẽ chẳng thay đổi đc điều gì nen thôi, lo cho chuyến đi của mình trước đã. Từ khi đặt chân vào thì trấn tôi lia mắt nhìn để kiếm chỗ đi chơi nhưng mãi chẳng thấy gì ngoài bờ biển chỉ = ½ vũng tàu, tôi nghĩ chắc ở đây chẳng có gì chơi rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi để mai đi Bokor Hill.
Nói thế thôi chứ sau khi nhận phòng và tắm xong thì cả nhóm thuê mỗi người 1 chiếc xe đạp để khám phá thị trấn nhỏ bé này. Lúc này cũng đã gần 12h, cả nhóm đã thất bắt đầu có dấu hiệu của sự đói…:)) Xem bản đồ thì thấy có 1 ngôi chợ gần đây nên quyết định đi tới đó kiếm gì đó ăn trước sau đó là tiềm phương tiện để sáng mai đi Bokor Hill. Tới chợ, gửi xe và đi vào trong thì biết rằng đây là chợ hải sản với đử các loại Cua, Ghẹ, Cá, Tôm, Mực..v…v thế là trưa nay có một bữa hài sản no nê với giá siêu mềm….:D Vì trước mắt cả nhóm quá nhiều loại hải sản nên chẳng biết bắt đầu từ đâu vì thế nên nhóm mình chọn chiến lược chia ra mua. Mình được phân công mua ghẹ, sau 1 hồi lựa và trả giá “mỏi tay” cuối cùng cũng mua đc với giá 40.000 Riel tương đương 10$ 2kg và tốn thêm 3000 Riel để luộc tại chỗ, anh Phát mua Tôm, chị Hà mua Mực, chị Hoa mua Cá, chị Mây trái cây. Các loại hải sản ở đây sau khi mua xong có thể nhờ người bán luộc hoặc nướng giùm, nhưng có điều mình phải đứng canh và hầu hết mọi người ở khu chợ này nói ko thạo tiếng Anh.
http://photo.ssc.vn/images/729IMG_2375.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/368DSC04281.jpg[/URL]

oakoisura
19-09-2013, 09:44
Mình nghĩ giá b.giờ mắc hơn.....:D
Không đâu bạn. Giá đó là mình đi lúc giỗ tổ Hùng Vương đó.

oakoisura
19-09-2013, 09:50
Khi chiếc xế hộp mà nhóm chúng tôi thuê chạy vào khu trung tâm của thị trấn biển kep, nhìn qua cửa xe tôi cảm nhận đc sự thay đổi rõ rệt với những con đường trải nhựa và sự quy mô của những khách sạn ven đường. Nhưng đi sâu vào bên trong thị trấn tìm 1 guesthouse cho cả nhóm tôi nhận ra 1 điều rằng sự hoành tráng ban đầu chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự cơ cực của người dân nơi đây. Nói vậy thôi chứ tôi biết rằng mình sẽ chẳng thay đổi đc điều gì nen thôi, lo cho chuyến đi của mình trước đã. Từ khi đặt chân vào thì trấn tôi lia mắt nhìn để kiếm chỗ đi chơi nhưng mãi chẳng thấy gì ngoài bờ biển chỉ = ½ vũng tàu, tôi nghĩ chắc ở đây chẳng có gì chơi rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi để mai đi Bokor Hill.
Nói thế thôi chứ sau khi nhận phòng và tắm xong thì cả nhóm thuê mỗi người 1 chiếc xe đạp để khám phá thị trấn nhỏ bé này. Lúc này cũng đã gần 12h, cả nhóm đã thất bắt đầu có dấu hiệu của sự đói…:)) Xem bản đồ thì thấy có 1 ngôi chợ gần đây nên quyết định đi tới đó kiếm gì đó ăn trước sau đó là tiềm phương tiện để sáng mai đi Bokor Hill. Tới chợ, gửi xe và đi vào trong thì biết rằng đây là chợ hải sản với đử các loại Cua, Ghẹ, Cá, Tôm, Mực..v…v thế là trưa nay có một bữa hài sản no nê với giá siêu mềm….:D Vì trước mắt cả nhóm quá nhiều loại hải sản nên chẳng biết bắt đầu từ đâu vì thế nên nhóm mình chọn chiến lược chia ra mua. Mình được phân công mua ghẹ, sau 1 hồi lựa và trả giá “mỏi tay” cuối cùng cũng mua đc với giá 40.000 Riel tương đương 10$ 2kg và tốn thêm 3000 Riel để luộc tại chỗ, anh Phát mua Tôm, chị Hà mua Mực, chị Hoa mua Cá, chị Mây trái cây. Các loại hải sản ở đây sau khi mua xong có thể nhờ người bán luộc hoặc nướng giùm, nhưng có điều mình phải đứng canh và hầu hết mọi người ở khu chợ này nói ko thạo tiếng Anh.
http://photo.ssc.vn/images/729IMG_2375.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/368DSC04281.jpg[/URL]
Mấy cô bán hàng nghe được tiếng Việt đó bác. Giá lâu rồi vẫn không có sự thay đổi gì hết. Vẫn vậy. Thích Cambodia ở chỗ đó.
Kep là nơi mà mọi người muốn được nghĩ ngơi yên tĩnh, không thích sự ồn ào, náo nhiệt của Sihanouk ville .

Phamdaiduong
20-09-2013, 11:35
Sau khi an trưa xong, cả nhom tìm đc 1 chỗ mát mẻ ngồi nghỉ và tính đường mai đi Bokor Hill. Đang ngồi tính thì thấy bên kia đường có 1 chiếc Limo đời " 1900 hồi xưa ", mình lại hỏi thử xem có nhận chở nhóm mình đi Bokor vào sáng mai ko.
Mình: Excuse me !
Bác tài: abcdexyz 1 chàng tiếng Cambodia, rồi lại chuyển qua nói tiếng Pháp....:))

Thấy bác tài nói tiếng Pháp, mình quay lại hỏi trong nhóm có ai biết nói tiếng Pháp ko...? hên quá, trong nhóm có chị Hoa nói đc tiếng Pháp. Thế là chị Hoa lại hỏi giá, sau 1 hồi trả lên trả xuống thì cuối cùng 95$ cho 1 ngày tham quan Bokor Hill sau đó chở nhóm mình đi Sihanouk Ville luôn ( mình nghĩ giá này khá rẻ, vì nhà bác này ở Sihanouk Ville...:D )
http://photo.ssc.vn/images/668DSC04297.jpg[/URL]

Phamdaiduong
20-09-2013, 11:43
Sau khi được giá tốt, nhóm mình hăng hái đạp xe đi ra phía bờ biển để đi dạo. Điều mình thích nhất ở đây là những cây cầu tàu dài tít ngoài biển, xe đạp cứ dựng đại ở ngoài đường rồi đi ra cầu tàu chơi, chẳng sợ mất...:D Vì minh thấy mọi người đều làm vậy....haha
http://photo.ssc.vn/images/663DSC04304.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/203DSC04321.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/299IMG_2401.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/694IMG_2399.jpg[/URL]


Kết thúc ngày tham quan thứ nhất....:D

b0ychjcken
20-09-2013, 12:33
Sau Kiếm đc 1 phòng 5ng giá 20$ tại một guesthouse nằm sâu trong hẻm, cả nhóm cất đồ, nghỉ ngơi tí rồi thuê 5 chiếc xe đạp ( cũ 1$ mới 1,5$ ) để dạo chơi, khám phá Kep. " Xe đạp muôn năm "
:T Sao xe đạp thuê rẻ thế pác, tính theo giờ hay sao... :)

Phamdaiduong
20-09-2013, 13:02
:T Sao xe đạp thuê rẻ thế pác, tính theo giờ hay sao... :)
Tính ngày bác ơi....:D ở đây rẻ lắm, tới Siem Reap, PP mới đắt, ở đó 1 chiếc 3-4$ lận

Phamdaiduong
20-09-2013, 16:24
Ngày tham quan thứ 2 bắt đầu từ lúc 8h sáng, đúng như đã hẹn, bác tài lái chiếc Limo đến đợi sẵn ở guesthouse. Với lộ trình khá đơn giản:
Kep - Bokor Hill - Sihanouk Ville theo dự tính thì khoảng 18h30 sẽ có mặt ở bãi independence.

Vừa đi bác tài vừa thuyết minh = tiếng Pháp, chị Hoa dịch lại rồi nói cho cả nhóm....:))
http://photo.ssc.vn/images/476SDC10509.jpg[/URL]

Trên đường đi bác tại dừng lại 1 khu chợ để tham quan, cả nhóm mua bánh mì ăn.....:))
http://photo.ssc.vn/images/694SDC10521.jpg[/URL]

Phamdaiduong
20-09-2013, 16:34
Sau khi mua bánh mì xong thì thẳng tiến Bokor Hill. Ngọn núi này được đặt tên Bokor bởi hình dạng của nó tựa như cái gù trên lưng con bò (Bokor theo tiếng Khmer có nghĩa là cái gù của con bò). Cao 1.079m, Bokor là đỉnh cao nhất của quần thể núi Tà Lơn trong Công viên quốc gia núi Bokor. Theo truyền thuyết của người Khmer, núi Bokor được cai quản bởi một vị nữ thần tên là Veang Kh'mau (người Việt gọi là bà Mau). Trước đây, người quanh vùng chỉ biết hái lượm. Nhờ nàng Mau dạy trồng lúa nước nên cuộc sống không còn đói kém. Người dân tôn thờ nàng Mau trở thành thánh nữ đại diện cho lòng nhân ái mang lại hạnh phúc cho người dân Campuchia.


Đầu những năm 1920, Bokor được thực dân Pháp cho xây dựng hàng loạt các công trình: nhà thờ, bưu điện, trường học và hệ thống giải trí phức hợp gồm khách sạn và casino dành cho giới thượng lưu Pháp muốn tránh xa cái nóng của thủ đô Phnompenh. Những năm 50 và 60, giới Hoàng tộc như vua Sihanouk và giới thượng lưu Campuchia cũng chọn Bokor là nơi nghỉ mát và thư giãn.

http://photo.ssc.vn/images/343SDC10527.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/62988683883.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/591268040_471666926219894.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/697SDC10568.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/514SDC10595.jpg[/URL]

Phamdaiduong
20-09-2013, 16:43
Tham quan xong thác thác Povokvil ( mùa khô nen ko có nước )....:)) khoảng 16h45 cả nhóm bắt đầu rời Bokor Hill để đi Sihanouk Vill. Xe vừa xuống núi thì bất ngờ chết máy, cả nhóm ngồi đợi đến 6h kết quả là ko sửa được, bác tài gọi bạn đến kéo xe về thị trấn phía trước ( mình quên tên ) để đổi xe sau đó chở nhóm mình đến Sihanouk Ville. Lúc đầu dự tính 6h30 sẽ đến Sihanouk ai ngờ gặp sự cố, đến đc Sihanouk đồng hổ chỉ 20h15....:D lúc này bắt đầu nháo nhào đi kiếm phòng trọ....:))

http://photo.ssc.vn/images/147SDC10610.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/187SDC10626.jpg[/URL]

rainbow_nna
20-09-2013, 17:02
Bạn ơi, bạn có biết xe bus nào đi Hà Tiên - Kep/Kampot không?

Phamdaiduong
20-09-2013, 17:48
Bạn ơi, bạn có biết xe bus nào đi Hà Tiên - Kep/Kampot không?

Bạn đi 1 minh hay đi nhóm...? Nếu đi 1 mình thì vào đây ( http://dulichhatien.net/home/index.php/dich-vu-du-lich/Xe-Open-Bus/Xe-Bus-Di-Campuchia-7/ ) xem giá vé + sdt đặt vé, còn đi nhóm thì nên thuê 1 chiếc xe 4 chỗ ( đi đc 5 người )...:D đến Hà Tien thì gọi số này gặp anh Bé: 0944171747. Giá mình thuê hôm tết là 35$ Hà Tien - Kep, bây giờ chắc rẻ hơn.

dinhngo
21-09-2013, 14:10
Với 250$ bạn có thể đi thoải mái rồi đó bạn.
Từ HCM -> PP : 170k xe Khải Nam
PP - SR : chừng 8$
SR - PP : cũng vậy 8$PP -> SHN : giá vé chừng 6$
SHN - Kep : 5$
Từ Kep - Hà Tiên : 11$
Hà Tiên về HCM : 220k
Ở thì bạn chịu khó đi tìm lòng vòng mấy khu GH giá cũng khà rẻ chừng 5- 7$/phòng ah.
Ăn thì cũng như VN thôi không mắc lắm đâu .

Muốn tiêt kiệm thì đi bằng xe Capitol, PnP- SR , SR - PnP giá ve 5.5$ thôi bạn. bến xe đường 282 gần chợ Orussay

Phamdaiduong
25-09-2013, 12:24
Chúng tôi kiếm đc 1 phòng ỏ Tranquility guesthouse - Independence Beach ( ngay chỗ con sư tử vàng ) với giá 30USD/ngày 5 người ở. Vào đến phòng cảm giác thật tuyệt với sau 1 ngày lăn lộn, tôi đi tắm ngay và chuẩn bị khám phá Sihanouk Ville về đêm.

Independence là tên của bãi biển nơi tôi ở, " Háo hức " cảm nhận của tôi khi lần đầu đặt chan đến nơi đây. Đã hơn 8h tối mà nơi đây vẫn tấp nập, nhộn nhịp lạ thường với những nhóm bạn trẻ nước ngoài ngồi kế 1 đống balo bên lề đường, người mới đến, người sắp đi, người mặc đồ tắm, người mặc đồ lịch sự..v...v..đa sắc màu, đa quốc gia. Nhà hàng, Bar, Guethouse..v...v trải dài như bất tận, khi tối ra khỏi Guesthouse là 9h15 mà tôi nghĩ hình như mọi thứ chỉ mới bắt đầu, khách mỗi lúc một đông, các hàng quán bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên từ sau 9h30.

Tôi chọn cho mình một quán ăn nhỏ với bàn ghế nằm ngay trên bãi cát ven biển, tôi gọi một đĩa thức ăn tổng hợp gồm: cá, xúc xích, sườn, tôm và 1 chén cơm để trên 1 cái đĩa với giá 3$. Ăn xong tôi đi mua vé để sáng mai đi đão Koh Rong Samloem với giá 20$ nhưng bọn tôi mua 5 vé nên đc giảm 5$. Mua đc vé thì tôi đã yên tâm cho chuyến đi ngày mai và bắt đầu đi dạo 1 vòng trước khi về GH ngủ vì hnay đã đi khá nhiều.

Sáng hsau 9h tàu tôi lên tàu để đi đảo Koh Rong Samloem. Dưới đây là một số hình ảnh trên tàu và trên tàu.

http://upanh.docvl.net/images/427SDC10637.jpg[/URL]

http://upanh.docvl.net/images/236SDC10643.jpg[/URL]

Phamdaiduong
25-09-2013, 12:39
Đó là một con tàu du lịch điển hình, khá đẹp với chỗ phơi nắng và dàn âm thanh luôn sẵn sàng và đang trên đường đuâ chúng tôi đến với " Thiên đường bị bỏ quên ".

Khi đặt chân lên đảo Koh Rong Samloem thì tôi mới nhận ra, đúng là " Thiên đường bị bỏ quên ". Bãi cát trắng mịn, trải dài vài km, nước biển trong xanh như ngọc....:D diễn tả tí thôi, các bạn xem hình sẽ rõ....xD

http://upanh.docvl.net/images/417IMG_20130214_145034.jpg[/URL]

http://upanh.docvl.net/images/324IMG_20130214_144743.jpg[/URL]

http://upanh.docvl.net/images/527IMG_20130214_145834.jpg[/URL]

http://upanh.docvl.net/images/285IMG_20130214_150036.jpg[/URL]

rainbow_nna
25-09-2013, 12:53
Cám ơn bạn Phamdaiduong, nhưng mà "vào đây xem giá vé + sdt đặt vé" là vào đâu bạn???

Phamdaiduong
25-09-2013, 13:54
Cám ơn bạn Phamdaiduong, nhưng mà "vào đây xem giá vé + sdt đặt vé" là vào đâu bạn???

Hi ban...! Minh quên paste vào. Mình đã sửa lại rồi, ban có thể len xem lại.

Phamdaiduong
27-09-2013, 11:28
Hôm tôi đi đảo cũng là ngày 14-2 ( valentine ), 17h30 thuyền cập bến, ngồi thuyền hơn 2 tiếng mình thấy cũng hơi mệt nen về phỏng ngủ 1 phát tới 8h. Lúc tôi dậy thì mọi người đã tản ra đi chơi hết rồi, vì hôm nay mọi người đã giao kèo trước là tụ do đi chơi, mạnh ai nấy đi.

Tôi dậy, tắm rồi đi kiếm gì đó ăn, lang thang một mình vào ngày này thấy khá buồn. Hầu hết các quan ăn ở đây đều hao hao nhau, tôi vào đại 1 quán và kêu 1 phần " Tom yan kung ", vừa ăn vừa nghe tiếng sóng và xem bắn pháo bông...:D

Trong lúc đang xem pháo bông thì tôi thấy mấy anh chị trong nhóm đang mua pháo bông, tôi cũng chạy ra mua 1 cây và tham gia chung với mọi người. Cấm pháo bông trên tay, 5 người cùng đốt và nghe vèo vèo...bùm bùm...:)) Sau đó cả nhóm cùng đi mua vé xe để rời Sihanouk Ville vào ngày mai, Tôi, anh Phát và chị Hà tiếp tục đi Siem Reap, trong khi chị Hoa và chị Mây đi Phnom Penh. Mai là ngày mọi người chia tay, nên tối nay mọi người quyết định " Bay " thâu đêm...từ lúc mới đến đây cả nhóm đã để ý đến quán Bar kế bên Guesthouse. Quán Bar này bắt đầu sôi động từ lúc 23h, hôm đó là valentine nên mọi người trong quán đến vẽ hình trái tim lên người, lên mặt, một số tiếp viên nữ còn đeo đôi cánh trắng thiên thần và cầm cung nữa. Tôi thấy đặc biệt ở quan Bar này là tự do mặc đồ, quần lửng, cởi trần, áo ba lỗ, áo thun..vv...v....nhìn rất vui. 23h15 nhóm chúng tôi bắt đầu vào Bar, giá nước ở đây rất rẻ, hầu hết đều dưới 4$, tôi gọi 1 ly Beer angkor giá 1$ và bắt đầu hòa mình vào không khí sôi động của quán Bar đặc biệt này. Có lẽ do tôi vui quá nên quên cả giờ giấc, chơi đc 1 hồi tôi ko thấy mọi người đâu hết, vì quán này kế bên GH của tôi, nên tôi nghĩ mọi người đã vế hết và tôi tiếp tục mua Beer chơi tiếp. Quán mỗi lúc một đông nên tôi cũng chẳng để ý đến t.g, mọi người đang nhay nhót thì trời mưa, vì đây là quán Bar " Mở " nằm sát biển và ko có đóng cửa nen khi mua sẽ tạt vào quán...lúc đó tôi nghĩ rằng: " Thôi rồi, cuộc vui đến đây là kết thúc, chuẩn bị về ngủ thôi ". Nhưng tôi đã sai, các bạn trẻ đến từ các nước thật chịu chơi, họ thấy mưa thì la hét và chạy ra tắm mưa và nhảy ngoài mưa luôn, một số bạn còn chãy ra tắm biển. Cuộc vui đc đẩy lên đỉnh điểm, các anh nam bắt đầu cới áo quay tùm lum, tôi cũng cới áo theo luôn, trên người lúc này còn mỗi cái quần Jeans lửng, dép thì ở đâu tôi cũng ko biết luôn...:))

Vui chơi 1 hồi, tôi thấy anh bạn kia có đồng hồ liền hỏi và tá hỏa vì đã 4h30 sáng rồi, tôi lại bàn ngồi nghỉ ngơi nhìn lại cái quán lúc này thật hỗn loạn..nào là dép, áo, ly, khăn đầy dưới sàn.....:)) đây là lần đầu tiên tôi đc tham gia một trấn chiến như thế này, phải nói là vui nhất trong tất cả các lần đi Bar từ trước tới giờ. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi về GH nằm trên ghế trước phòng và ngủ luôn vì lúc này đã thấm mệt....:)) đang ngủ thì a Phát kêu tôi dậy vào trong ngủ...haha làm 1 phát đến 11h sáng luôn.

Ngủ dậy tôi đi ăn và đi tham quan chùa và một số bãi biển lân cận. Vì tôi mua vé đêm đi Siem Reap, 20h xe chạy nên tham quan đến khoảng 17h là về lại GH ăn uống và chuẩn bị len đường rời Sihanouk Ville.

Phamdaiduong
27-09-2013, 11:49
20h tôi len xe " chất lượng cao " rời Sihanouk Ville.

http://upanh.docvl.net/images/953DSC04507.jpg[/URL]

Khung cảnh Siem Reap lúc 7h30 sáng.

http://upanh.docvl.net/images/430DSC04512.jpg[/URL]

oakoisura
30-09-2013, 08:10
Bạn ơi, bạn có biết xe bus nào đi Hà Tiên - Kep/Kampot không?
Có xe bus đi từ Hà Tiên đến Kep đó bạn
Mình quên xe tên gì rồi, chỉ có SĐT thôi bạn gọi hỏi xem sao :
0939274160 - 0939181227. Giá vé là 8-12$/người đó bạn. Tùy ngày lễ hay thường .

Phamdaiduong
22-10-2013, 16:47
Đến Siem Reap vào 7h30 sáng, nhóm chúng tôi còn lại 3 người do chị Hoa và chị Mây đã đi Siem Reap rồi. 3 chúng tôi bắt 1 chiếc tuk tuk với giá 2$ để vào khu trung tâm. Cảm nhận đầu tien của tôi về Siem Reap là 1 thành phố đống đúc, náo nhiệt với nhiều khu chợ, nhà hàng, khách sạn. Khách sạn thì quá trời nhưng loay hoay mãi gần 1 tiếng chúng tôi vẫn chưa kiếm được 1 nơi ưng ý, mỏi chân quá chúng tôi bắt 1 chiec tuk tuk khác với giá 1,5$ và kêu chở tới 1 ks gần nhất với giá từ 15-25$ cho 3 người. Chiếc tuk tuk chở chúng tôi đến 1 con đường cách khu Chợ Cũ khoảng 1km, tại đó chúng tôi thuê 1 phòng 3 giường với giá 25$, cũng ko quá đắt tại thời điểm đó.

Sau khi nhận phòng chúng tôi nghỉ ngơi, thay đồ và mỗi người 1 hướng đi khám phá thành phố. Vì nhóm chung tôi là tập hợp những người đi 1 mình, nên hầu hết khi đến 1 thành phố hay thì trấn là mạnh ai nấy đi....:D
http://upanh.docvl.net/images/755DSC_0707.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/351DSC04527.jpg[/URL]

Phamdaiduong
29-10-2013, 20:26
Sau khi tắm và nghỉ ngơi xong, khoảng 1h30 tôi ra khỏi khách sạn và bắt đầu khám phá Siem Reap, có một điều tôi nhận thấy ở đây là rất nóng....:)) Tôi bắt đầu đi từ khách sạn, ra chợ cũ, rồi lên hướng bảo tàng, vòng qua ngã 4 Cây Đa ( đây là cái tên tôi đặt cho ngã tư này, vì ngay giữa ngã tư có 1 đây đa, cây đa làm vòng xoay luôn, khỏi cần đèn giao thông ). Đi 1 vòng thế thôi mà mất 3 tiếng....:D Sau đó tôi quay lại khách sạn, chị Hà và anh Phát rủ tôi đi ăn buffet và xem múa ****** với giá 12$ tôi từ chối vì lúc này ngân sách cũng đã cạn và tôi cũng ko muốn vào những nơi như thế. Tắm xong, tôi đi bộ tàn tàn ra chợ Cũ, tôi quẹo vô 1 con hẻm nhỏ để đi ra Pub street, đi ngang 1 cửa tiệm có 1 người đàn ông châu Á đang ngồi bên chai Angkor, ông ta cười và chào tôi, tôi cũng làm y chang sau đó ông ta mời tôi 1 chai Angkor ngồi giao lưu, tôi đồng ý ngày. Thế là có 1 cuộc nói chuyện thú vị, ông ta là người Trung Quốc, sống tại Singapore và sang Siem Reap kinh doanh, nói chuyện khoảng 30phut tôi chào tạm biệt ông ta, vì lúc đó đã 7h15 rồi, mà tôi định ra nhà hàng Temple ở Pub Street ăn tôi và xem ****** miễn phí lúc 7h45, nên phải tới sớm để có đc 1 chỗ đẹp.

Theo mình thì nhà hàng này đc lắm, đồ ăn vừa ngon lại vừa rẻ, đc xem múa free, ăn uống xem hát xong thì xuống dưới đi bar ( cung trong nhà hàng luôn ), bar ở đây là sôi động nhất khu vực Pub Street r. Hôm đó mình ăn uống, xem múa xong rồi đi vòng vòng chợ đêm chơi, massage cá xong rồi khoảng 10h30 quay lại Temple nhảy nhót đến 11h30 về lại khách sạn, chuẩn bị ngày mai đi Angkor. Các bạn thông cảm vì lúc này mình xài con máy ảnh samsung cúi mía, nên buổi tối ko chụp đc....:D

Phamdaiduong
04-11-2013, 18:16
Choáng ngộp Angkor.
http://photo.ssc.vn/images/549SDC10754.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/158DSC_0748.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/688DSC_0753.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/873DSC_0759.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/234DSC_0774.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/635DSC_0838.jpg[/URL]

Phamdaiduong
04-11-2013, 18:22
Khi đến đền Takeo, các bạn leo len đỉnh cầu nguyện xong ra ngoài xếp 1 tháp đá nhé....:D Đây là tháp đá của mình.
_ http://photo.ssc.vn/images/286DSC_0896.jpg[/URL]

http://photo.ssc.vn/images/368DSC_0891.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/956DSC_0856.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/101DSC_0871.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/114DSC_0885.jpg[/URL]
http://photo.ssc.vn/images/360IMG_2786.jpg[/URL]