PDA

View Full Version : Leo LangBiang (05-07/11/2010)



jamemicro
04-10-2010, 00:45
Mời các bác giao lưu cùng CHH với chương trình leo Lang và khám phá Đà Lạt:
05/11/2010:
16h30’: Xuất phát
22h: Thuê khách sạn nghĩ
06/11/2010:
07h30’: Ăn sáng  Leo LangBiang
12h30’: Hồ Dankia-Suối Vàng.
15h30’: Nhà thờ Domaine Marie + Biệt điện Trần Lệ Xuân (TT. Lưu trữ QG IV) + Crazy house + Dinh Bảo Đại (III) + Nhà thờ Chánh tòa.
18h30’: Ăn tối + Uống Càfe
07/11/2010:
07h30’: Ăn sáng + Vườn hoa Đà Lạt + Sân golf – Đồi Cù  Đồi Mộng Mơ + Thung lũng Tinh yêu.
10h30’: Chùa Linh Sơn
11h30’: Ăn trưa
12h30’: Trúc lâm Thiền Viện + Hồ Tuyền Lâm + Thác Datanla.
14h30’: Thác Prenn
17h00’: Trả phòng & lên xe dzìa.

Chi phí dự trù:
Vé xe (Phương Trang): 130k X 02(đi & về) = 260k
Khách sạn: 80k X 02 đêm = 160k
Thuê xe máy: 60k X 02 ngày (T7 & CN) = 120k (*)
Ăn chính: 20k X 06 bữa = 120k
Xăng xe: 30k/ngày X 02 ngày = 60k (*)

------------------------------
Cộng: 720k
(*) chung xe, chung xăng: 630k
Cộng với phí mua vé vào cổng dự kiến: 80k
Tỏng: 800k; (*): 710k

**Chưa bao gồm trượt máng Thác Dalanta: 35k; Đi thuyền hồ Tuyền Lâm: 6-10ng/250k; Oánh golf 20k...)


Danh sách tham gia chính thức (14 ng):
1. Mèo Bông
2. lamnd
3. Trang FP
4. Lido1995
5. Rjno
6. vanpth
7. kittulip
8. anhthu85
9. muabuon
10. Lý Thông
11. thanhthao020981
12. datdat
13. datdat'
14. Jamemicro


Danh sách các bác đã đặt gạch:
15. chumbao
16. heoluoi
17. Ca Giao
18. Ca Giao'
19. Hana Yuky
20. huongkhvn
21. chiphoi
22. bipbipp
23. binhya
24. binhya'
25. kittulip
26. trangmoon
27. Nguyên Hương
28. wtam007
29. wtam007'
30. lengkeng1minh
31. nicole
32. blackred
...

Off lần đầu lúc 19h 08.10.2010 tại Lavender Cafe 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3
(wait)

bebi
04-10-2010, 10:50
lịch trình cụ thể quá, chủ thớt là ng đà lạt à? bạn xuất phát từ đâu vậy?

heoluoi
04-10-2010, 10:56
woa, DL là tình yêu của em rồi, nếu có leo langbiang thì leo đường rừng nhé chủ thới. Hấp dẫn quá. :)

vanpth
04-10-2010, 11:35
Tour này hấp dẫn nè, chủ thớt cho đặt cục gạch nhé. Mùa này trời lạnh mà leo langbiang thì "sướng" phải biết :-))))

heoluoi
04-10-2010, 12:57
hehe, heoluoi nhất trí với vanpth, cho heoluoi đặt cục gạch luôn nha, kêu gọi đồng bào đi. :)
p/s : dịp này vế quê chị bebi rồi nhen

bebi
04-10-2010, 15:34
heoluoi: í da, heoluoi là em nào dzạ? cho chị cái tên đi :D

mình vẫn đang chờ bạn chủ thớt confirm, vì từ SG lên ĐL tới 7h ngồi xe lận, hok phải chỉ có 4h như bạn ấy lên lịch

jamemicro
04-10-2010, 18:45
@All: leo đường rừng các bác nhá!;)
@bebi: thankss nhá, lùi giờ đi sớm hơn tí...:D

rjno
04-10-2010, 19:41
Tua này giống của bác Duy Long ( Chuối Hột ) quá vậy ta , đang dòm ngó nè chủ thớt ơi .

jamemicro
04-10-2010, 19:58
Dzạ vâng! em mằn dzùm bác Long thôi mà...kekekekeke...người nhà cả....kekekeke:D

rjno
04-10-2010, 20:03
Thế à , để mình về nhà kêu goi anh chị em Chuối Hột cái đã . Hấp rẫn đây .

jamemicro
04-10-2010, 22:18
lịch trình cụ thể quá, chủ thớt là ng đà lạt à? bạn xuất phát từ đâu vậy?

Dự kiến xuất phát tại Lê Hồng Phong, tuy nhiên tùy tình hình tính tiếp....;) Thêm nữa là Nhà xe lên giá ạh, 130k/lượt...hixxxx....:(

Lamnd
04-10-2010, 22:56
không vấn đề gì, cứ có rừng để leo là thích rồi :)

vycoi
05-10-2010, 08:00
[QUOTE=jamemicro;262679]@All: leo đường rừng các bác nhá!;)
Langbiang có tới 3 đỉnh lận, 2 đỉnh thấp hơn thì leo rất dễ không vấn đề gì, đỉnh cao nhất cũng có bậc thang nên leo cũng ko vất vả lắm. Hồi trước ( cách đây hơn 3 năm) nhóm mình leo đỉnh cao nhất nhưng bị lạc trong rừng tới 7 tiếng, phải dùng dao phá đường mới lên được tới đỉnh. Leo lên được rồi thì cảm giác rất là " sướng". Muốn tham gia với cả nhà vì lâu cũng chưa về lại Đà Lạt nhưng chưa sắp xếp lịch được. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ.

binhya
05-10-2010, 08:43
Chủ thớt ơi,khi lên tới nơi,mình có ngủ lại trên đó được không?

bipbipp
05-10-2010, 08:56
Chủ thớt ơi,khi lên tới nơi,mình có ngủ lại trên đó được không?

Anh đang nhớ nhung núi Bà Đen à ?
Lại dòm ngó vụ này :D

binhya
05-10-2010, 09:08
Thích được ngủ trên núi như Bà Đen,mình + ôm cũng dòm ngó vụ này như Bipbip!

bebi
05-10-2010, 09:13
Chủ thớt ơi,khi lên tới nơi,mình có ngủ lại trên đó được không?

Nếu chúng ta mang theo lều và thức ăn uống thì không ngại gì cả, lưu ý là trời ĐL mùa này đã trở lạnh, lại thường mưa vào chiều tối, ở trên đỉnh núi cao hơn 2000m thì ... "đã" khỏi chê :D

bebi
05-10-2010, 09:15
Dự kiến xuất phát tại Lê Hồng Phong, tuy nhiên tùy tình hình tính tiếp....;) Thêm nữa là Nhà xe lên giá ạh, 130k/lượt...hixxxx....:(

Cứ nhắm tình hình số lượng người đi rồi tính bác ạ, nếu đông thì thuê xe đi cho chủ động, không thì đi xe đò cũng Ok.

catsamac
05-10-2010, 10:50
Cho em dòm ngó với nhé chủ thớt.Vì em còn sắp xếp công việc xem có đu theo được không .

huongkhvn
05-10-2010, 10:54
Chuyến này chắc vui lắm đây. Muốn đăng ký đu theo ghê. Hạn cuối cùng đăng kí đi là ngày nào vậy Jamemicro ?

thanhthao020981
05-10-2010, 11:21
Thảo đặt cục gạch và thêm ý là nên ghi số dt để mọi người tiện liên lạc

chumbao
05-10-2010, 11:29
Mình đặt gạch nhá!!!

kittulip
05-10-2010, 11:31
Mời các bác giao lưu cùng CHH với chương trình leo Lang và khám phá Đà Lạt:
05/11/2010:
16h30’: Xuất phát
22h: Thuê khách sạn nghĩ
06/11/2010:
07h30’: Ăn sáng  Leo LangBiang
12h30’: Hồ Dankia-Suối Vàng.
15h30’: Nhà thờ Domaine Marie + Biệt điện Trần Lệ Xuân (TT. Lưu trữ QG IV) + Crazy house + Dinh Bảo Đại (III) + Nhà thờ Chánh tòa.
18h30’: Ăn tối + Uống Càfe
07/11/2010:
07h30’: Ăn sáng + Vườn hoa Đà Lạt + Sân golf – Đồi Cù  Đồi Mộng Mơ + Thung lũng Tinh yêu.
10h30’: Chùa Linh Sơn
11h30’: Ăn trưa
12h30’: Trúc lâm Thiền Viện + Hồ Tuyền Lâm + Thác Datanla.
14h30’: Thác Prenn
17h00’: Trả phòng & lên xe dzìa.

Chi phí dự trù:
Vé xe (Phương Trang): 130k X 02(đi & về) = 260k
Khách sạn: 80k X 02 đêm = 160k
Thuê xe máy: 60k X 02 ngày (T7 & CN) = 120k (*)
Ăn chính: 20k X 06 bữa = 120k
Xăng xe: 30k/ngày X 02 ngày = 60k (*)

------------------------------
Cộng: 720k
(*) chung xe, chung xăng: 630k
Cộng với phí mua vé vào cổng dự kiến: 80k
Tỏng: 800k; (*): 710k

**Chưa bao gồm trượt máng Thác Dalanta: 35k; Đi thuyền hồ Tuyền Lâm: 6-10ng/250k; Oánh golf 20k...)

Cập nhật danh sách tạm thời:


(wait)

cho mình hỏi thăm, leo lang biang đỉnh nào vậy? Nếu là đỉnh mẹ thì cho mình đặt cục gạch. Còn đỉnh con thì thôi.

datdat
05-10-2010, 11:43
Mình đăng ký hai chổ:
- ĐẠT - 0908386889 -Xế
[email protected]
- CHÂU - 0903010441 - Ôm
[email protected]

Ca Giao
05-10-2010, 11:47
còn đăng ký được ko vậy bạn? cho mình đăng ký với nhé + 2 suất nữa. Đa tạ.
Ơ mà bạn ơi đây là leo núi + du lịch đà lạt lun hả ?

Tê Xê Ku
05-10-2010, 12:06
Dập dòm chờ tới cận ngày mới biết có đi được hay không.
Nhưng nếu đi, sáng 5.11 mình sẽ đi xe máy, lang thang vài địa điểm trên QL 20, tối 5.11 sẽ lên đến DL. Nếu được, hi vọng sẽ đu theo mọi người đến trưa chủ nhật.
Khi nào off sẽ tham gia hóng cùng mọi người.

jamemicro
05-10-2010, 13:22
@ thanhthao020981; chumbao; datdat; Ca Giao: đã cập nhật trang 1 -)
@ huongkhvn: chưa định thời hạn bác ợ, vẫn mở, theo dõi nhé....-)
@ binhya; bebi: em chưa có ý định ngủ trên ấy. Mà em thấy chắc được đâu khoản 25m2, toàn cỏ, nếu dựng lều ngủ chẳng may gặp gió lớn chắc có mà lên đường...ẹt ...ẹt....em mà ngủ chắc phài đóng cọc rồi buộc mình vào đó, lỡ ngủ quên lăn xuống còn lòng thòng, bám vùi bò lên trở lại....kekekekekeke
@ kittulip: em cũng ko rỏ đó là đỉnh mẹ hay đỉnh con (NO). Chỉ biết sau khi vào cổng, cặp nách bên phải đường nhựa có lối mòn, qua quả đồi trọc nhỏ, tiếp tục qua vài cái đồi thông, ra gặp đường nhựa-là lối mà xe đưa khách lên đỉnh phía bên kia. Rẽ phải theo lối rừng thông đi vào, đi thẳng, đi xuống rồi lại đi lên....
Có vài hình ảnh sẽ thấy khi ngang qua

https://img835.imageshack.us/img835/187/dsc05409600x450.jpg
https://img337.imageshack.us/img337/1432/dsc05434600x450.jpg
https://img85.imageshack.us/img85/6974/dsc05432600x450.jpg
Trên đỉnh nhìn xuống

https://img841.imageshack.us/img841/4808/dsc05423600x450.jpg

Ngồi nghỉ trên đỉnh

https://img838.imageshack.us/img838/5919/dsc05420600x450.jpg

Có cả cái này

https://img842.imageshack.us/img842/254/dsc05429600x450.jpg

bebi
05-10-2010, 14:24
@ thanhthao020981; chumbao; datdat; Ca Giao: đã cập nhật trang 1 -)
@ huongkhvn: chưa định thời hạn bác ợ, vẫn mở, theo dõi nhé....-)
@ binhya; bebi: em chưa có ý định ngủ trên ấy. Mà em thấy chắc được đâu khoản 25m2, toàn cỏ, nếu dựng lều ngủ chẳng may gặp gió lớn chắc có mà lên đường...ẹt ...ẹt....em mà ngủ chắc phài đóng cọc rồi buộc mình vào đó, lỡ ngủ quên lăn xuống còn lòng thòng, bám vùi bò lên trở lại....kekekekekeke
@ kittulip: em cũng ko rỏ đó là đỉnh mẹ hay đỉnh con (NO). Chỉ biết sau khi vào cổng, cặp nách bên phải đường nhựa có lối mòn, qua quả đồi trọc nhỏ, tiếp tục qua vài cái đồi thông, ra gặp đường nhựa-là lối mà xe đưa khách lên đỉnh phía bên kia. Rẽ phải theo lối rừng thông đi vào, đi thẳng, đi xuống rồi lại đi lên....


Theo như hình ảnh và mô tả thì đây là đỉnh cao nhất, vì có lối mòn đi sẵn nên tốn khoảng 2h30', nếu mọi người muốn mạo hiểm thì đừng đi theo đường có sẵn, đi đường rừng tự phát sẽ vui hơn, sẵn tiện có cơ hội sống trong cảm giác lo sợ "cọp tha, ma bắt" luôn, hehe (tui nói quỡn, ai đừng dại làm theo nha, nghe đồn cách đây 3 năm có ng đi lạc qua tới 2 trái núi, xong bị cọp beo gì đó xử đẹp luôn ớ. Khi trước nhóm mình cũng bị lạc đường, tự phát đường đi, mất hết 7 tiếng đồng hồ, có nhiều đoạn ko tiến lên được nữa, phải đi đường vòng nên rất dễ bị lạc :)

Chắc phải sắp xếp thời gian đu theo các bạn 1 chuyến về nhà quá, 1 chân dập dòm nha chủ thớt :D

vycoi
05-10-2010, 14:43
Theo như hình ảnh và mô tả thì đây là đỉnh cao nhất, vì có lối mòn đi sẵn nên tốn khoảng 2h30', nếu mọi người muốn mạo hiểm thì đừng đi theo đường có sẵn, đi đường rừng tự phát sẽ vui hơn, sẵn tiện có cơ hội sống trong cảm giác lo sợ "cọp tha, ma bắt" luôn, hehe (tui nói quỡn, ai đừng dại làm theo nha, nghe đồn cách đây 3 năm có ng đi lạc qua tới 2 trái núi, xong bị cọp beo gì đó xử đẹp luôn ớ. Khi trước nhóm mình cũng bị lạc đường, tự phát đường đi, mất hết 7 tiếng đồng hồ, có nhiều đoạn ko tiến lên được nữa, phải đi đường vòng nên rất dễ bị lạc :)

Chắc phải sắp xếp thời gian đu theo các bạn 1 chuyến về nhà quá, 1 chân dập dòm nha chủ thớt :D
Em lại đua đòi nữa rồi!
Ôi! nhớ đàlạt, nhớ kem trái cây, nhớ xắp xắp bờ hồ, nhớ bánh tráng nướng mỡ hành, nhớ bánh bèo số 4....

huongkhvn
05-10-2010, 15:27
Mới biết lịch thi không trùng ngày đi , hehehe, sướng điên người. vậy thì có thể đặt gạch được rồi....
Cho mình đăng ký một suất nhé jamemicro .
So của mình : 0937732886, skype : kimhuong87. Khi nào off mình sẽ có mặt

chiphoi
05-10-2010, 15:44
cho mình ném gạch nhé bác chủ thớt ui! Lâu lâu rùi ko đi Đà Lạt, vụ này hấp dẫn..hihin. nên đi! nên đi!

binhya
05-10-2010, 15:47
Em lại đua đòi nữa rồi!
Ôi! nhớ đàlạt, nhớ kem trái cây, nhớ xắp xắp bờ hồ, nhớ bánh tráng nướng mỡ hành, nhớ bánh bèo số 4....

Mình thì nhớ quán Lẩu dê ở Sương Nguyệt Ánh, bánh canh Xuân An thôi à! Leo núi ở Đà Lạt không khí mát mẻ, đã quá!

bipbipp
05-10-2010, 16:54
T chính thức đặt gạch, đổ bê tông vụ này nhé bạn micro!
@ a Binhya: hihihii

jamemicro
05-10-2010, 18:53
Kính thưa các bác!
Sau khi nhận được chỉ đạo từ CHH (Chuối Hột), cho phép em được gút lại con số tham gia là 14 người. Các bác đăng ký sau em xin chuyển qua standby! Tuy vậy, thời gian còn xa, chưa biết được sẽ có mở rộng con số hay không!?!? Trong trường hợp các bác đk mụn và vẫn có nhã ý thực hiện chuyến này thì các bác có thể lập thành một nhóm mới để đi…;)
Standby vẫn mở nhé…:)

Danh sách chính:

1. Mèo Bông (CHH)
2. phamngoclong (CHH)
3. lamnd (CHH)
4. Trang PB (CHH)
5. Lido1995 (CHH)
6. Rjno (CHH)
7. vanpth
8. heoluoi
9. muabuon (CHH)
10. Jamemicro (CHH)
11. thanhthao020981
12. chumbao
13. datdat
14. datdat'

Standby:
15. Ca Giao
16. Ca Giao'
17. anhthu85
18. Hana Yuky
19. huongkhvn
20. chiphoi
21. bipbipp
22. binhya
23. binhya'
24. kittulip
25. trangmoon
26. Nguyên Hương
...

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham dự buổi ọp. Thân mời tất cả các bác: chính thức, standby, dập dòm, ….cùng tham dự ọp!(wait)

Off sớm LangBiang (05-07/11/2010) tại Lavender Cafe 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Hồ Chí Minh - lúc 19h00’ 8.10.2010

binhya
05-10-2010, 19:09
Cho mình đăng ký dự bị 2 suất nhé! Vì lúc đầu bạn không nói rõ số lượng người nên mình chỉ mới dập dòm thôi.

Lamnd
05-10-2010, 20:15
Chủ topic mát tay nên đắt khách quá nhỉ.... hay là mình làm tí kinh doanh lướt sóng nhỉ? ;))

echxanha4
05-10-2010, 20:38
Tháng 2/2008 mình đã có dịp leo núi Ông ở Langbiang cùng với nhóm ca đoàn của nhà thờ Vạn Thành. Theo mình được biết thì Langbiang có 2 đỉnh là núi Ông và núi Bà. Còn chỗ xe zeep chở khách du lịch đó là đồi RA-DA. Chia sẻ với các bạn hình hảnh chuyến vừa rồi chụp đựoc. Hhehe, mình cũng dập dòm vụ này mong được leo lại lần nữa mà thời gian về cập rập quá, đến gần 2giờ sáng mới về đến TP hixx

Bọn mình đi theo con đường xuyên qua các rẫy trồng hoa màu của người dân để lên núi. Đi cùng là các anh dân tộc dẫn đường.
https://http://farm5.static.flickr.com/4130/5053746483_41cf7d9119_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4153/5054366486_a4e64a5bc3_b.jpg

Đỉnh núi Bà nhìn từ phía núi Ông sang

https://farm5.static.flickr.com/4107/5053745819_e974ced483_b.jpg

Toàn cảnh Đà Lạt nhìn từ trên cao

https://farm5.static.flickr.com/4126/5054366054_3022c118cb_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4145/5053745513_8a11eee1d5_b.jpg

kittulip
05-10-2010, 20:55
Kính thưa các bác!
Sau khi nhận được chỉ đạo từ CHH (Chuối Hột), cho phép em được gút lại con số tham gia là 14 người. Các bác đăng ký sau em xin chuyển qua standby! Tuy vậy, thời gian còn xa, chưa biết được sẽ có mở rộng con số hay không!?!? Trong trường hợp các bác đk mụn và vẫn có nhã ý thực hiện chuyến này thì các bác có thể lập thành một nhóm mới để đi…;)
Standby vẫn mở nhé…:)

Danh sách chính:


Standby:
15. Ca Giao
16. Ca Giao'
17. anhthu85
18. Hana Yuky
19. huongkhvn
20. chiphoi
21. bipbipp
22. binhya
23. binhya'
...

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham dự buổi ọp. Thân mời tất cả các bác: chính thức, standby, dập dòm, ….cùng tham dự ọp!(wait)

Off sớm LangBiang (05-07/11/2010) lúc 19h00’ 8.10.2010 tại café Lavender



hở hở, ko có cục gạch của mình àh :o

trangmoon
05-10-2010, 21:37
Hic,các bác ơi còn chân nào không cho e đu theo zoi :D

datdat
05-10-2010, 21:51
Để biết thêm chi tiết vui lòng tham dự buổi ọp. Thân mời tất cả các bác: chính thức, standby, dập dòm, ….cùng tham dự ọp!(wait)

Off sớm LangBiang (05-07/11/2010) lúc 19h00’ 8.10.2010 tại café Lavender

Bạn cho địa chỉ chính xác quán Lavender được kô?

jamemicro
05-10-2010, 22:36
@kittulip: em ko biết đó là đỉnh mẹ hay đỉnh con nên ban đầu ko dzám nhận gạch!:D Đã cập nhật nhá!!;)
@datdat: Đối diện chùa Vĩnh Nghiêm có cái hẻm, chạy vô gặp ngã tư ( hẽm ) rẽ phải là gặp!(c)

ZoneFM
05-10-2010, 23:13
Kính thưa các bác!
Sau khi nhận được chỉ đạo từ CHH (Chuối Hột), cho phép em được gút lại con số tham gia là 14 người. Các bác đăng ký sau em xin chuyển qua standby! Tuy vậy, thời gian còn xa, chưa biết được sẽ có mở rộng con số hay không!?!? Trong trường hợp các bác đk mụn và vẫn có nhã ý thực hiện chuyến này thì các bác có thể lập thành một nhóm mới để đi…;)
Standby vẫn mở nhé…:)

Danh sách chính:


Standby:
15. Ca Giao
16. Ca Giao'
17. anhthu85
18. Hana Yuky
19. huongkhvn
20. chiphoi
21. bipbipp
22. binhya
23. binhya'
24. kittulip
25. trangmoon
...

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham dự buổi ọp. Thân mời tất cả các bác: chính thức, standby, dập dòm, ….cùng tham dự ọp!(wait)

Off sớm LangBiang (05-07/11/2010) tại Lavender Cafe 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Hồ Chí Minh - lúc 19h00’ 8.10.2010



Hic,các bác ơi còn chân nào không cho e đu theo zoi



Cho mình đăng ký dự bị 2 suất nhé! Vì lúc đầu bạn không nói rõ số lượng người nên mình chỉ mới dập dòm thôi.

Hi các pác!
E thấy số lượng dự bị cũng nhìu, chưa kể sắp tới sẽ có nhìu mem phát hiện ra topic & sxếp tgia nữa, nên theo đề nghị of pác chủ, các pác dự bị cứ bầu ra 1 leader thế là có thêm team2 chính thức rồi + plan of pác chủ cứ thế là lên đường thôi. Nước ngoài các pác còn chính thức bay ào ào, k lẽ nưóc trong ngồi ghế dự bị chờ ư? chưa kể tinh thần phươt tự lực là chính nữa.

Sống là k chờ đợi - vậy tại sao fải kìm hãm sự sung sướng lại nhỉ. hehe!

Nguyên Hương
06-10-2010, 00:04
Thích quá, thích quá. Cho em tham gia với, toàn người wen cả, hí hí. Khi nào off hú em nha. Lâu rồi chưa trở lại Đà Lạt. Nếu ko thì lập 1 nhóm khác cũng được.:)

yenthanh
06-10-2010, 00:47
Nếu chúng ta mang theo lều và thức ăn uống thì không ngại gì cả, lưu ý là trời ĐL mùa này đã trở lạnh, lại thường mưa vào chiều tối, ở trên đỉnh núi cao hơn 2000m thì ... "đã" khỏi chê :D

Thèm quá, làm *** đây!

Tê Xê Ku
06-10-2010, 01:01
Để biết thêm chi tiết vui lòng tham dự buổi ọp. Thân mời tất cả các bác: chính thức, standby, dập dòm, ….cùng tham dự ọp!(wait)

Off sớm LangBiang (05-07/11/2010) tại Lavender Cafe 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Hồ Chí Minh - lúc 19h00’ 8.10.2010

Xộ ôi, ngày đó iem đi học goài, tám rữ iem mí ra. Hem pít qua có còn kịp?

binhya
06-10-2010, 08:23
Theo Binhya thấy, chuyến đi leo núi Langbiang này sướng nhiều hơn cực, nó không phải chuẩn bị nhiều như leo núi Bà Đen hay Nam Cát Tiên. Vậy sao chúng ta không là 1 nhóm luôn có phải vui hơn không? Chủ xị nghiên cứu lại vấn đề này xem sao nhé!

bipbipp
06-10-2010, 08:39
Thèm quá, làm *** đây!

Anh, mình làm phát nhỉ!

La Gu Nâu
06-10-2010, 09:19
Theo Binhya thấy, chuyến đi leo núi Langbiang này sướng nhiều hơn cực, nó không phải chuẩn bị nhiều như leo núi Bà Đen hay Nam Cát Tiên. Vậy sao chúng ta không là 1 nhóm luôn có phải vui hơn không? Chủ xị nghiên cứu lại vấn đề này xem sao nhé!

vote nè, e đang dập dòm chuyến này......

langbianoz
06-10-2010, 09:23
06/11/2010:
07h30’: Ăn sáng  Leo LangBiang
12h30’: Hồ Dankia-Suối Vàng.
15h30’: Nhà thờ Domaine Marie + Biệt điện Trần Lệ Xuân (TT. Lưu trữ QG IV) + Crazy house + Dinh Bảo Đại (III) + Nhà thờ Chánh tòa.
18h30’: Ăn tối + Uống Càfe


Ui, làm sao trong vòng 1 ngày đi hết được chừng này hè? Đi bộ từ cổng vào tới chân túi nhanh lắm cũng mất từ 1.5 - 2 tiếng. Leo lên núi nhanh lắm cũng mất 1 tiếng. Nghỉ ngơi, tuột trở xuống, đi ra tới cổng ==> mệt thè lưỡi :).

Hình như bác chủ dụ mọi người leo núi là chủ yếu nhỉ, nên liệt kê gần như toàn bộ những thứ có ở Đà Lạt dự định đi trong 3 ngày kể cả leo núi ;)

chumbao
06-10-2010, 09:41
Tối ngày 8/10 mình không off được rồi.

kittulip
06-10-2010, 10:30
@kittulip: em ko biết đó là đỉnh mẹ hay đỉnh con nên ban đầu ko dzám nhận gạch!:D Đã cập nhật nhá!!;)
@datdat: Đối diện chùa Vĩnh Nghiêm có cái hẻm, chạy vô gặp ngã tư ( hẽm ) rẽ phải là gặp!(c)

He he, đó là đỉnh mẹ. Đỉnh con là đỉnh mà các cty du lịch hay dẫn mọi người lên đó. Cám ơn bạn micro nha.

8/10 mình học đến 7g mới ra. Qua đó chắc hơi trễ tí xíu, vì mình học tận chợ Bà Chiểu.

kittulip
06-10-2010, 10:35
Ui, làm sao trong vòng 1 ngày đi hết được chừng này hè? Đi bộ từ cổng vào tới chân túi nhanh lắm cũng mất từ 1.5 - 2 tiếng. Leo lên núi nhanh lắm cũng mất 1 tiếng. Nghỉ ngơi, tuột trở xuống, đi ra tới cổng ==> mệt thè lưỡi :).

Hình như bác chủ dụ mọi người leo núi là chủ yếu nhỉ, nên liệt kê gần như toàn bộ những thứ có ở Đà Lạt dự định đi trong 3 ngày kể cả leo núi ;)

Cái đó gọi là huấn luyện đôi chân, ka ka.

Nói chứ núi đó chỉ có 1 đoạn đi khá mệt thôi. Còn lại leo thoải mái lắm. Hy vọng lúc mình lên trời ko có sương mù, có thể ngắm Đà Lạt từ trên đỉnh.

Ở đó mùa này, có thể phong đã đổi màu lá rồi, tha hồ mà ngắm. Vì trên đường lên đỉnh mẹ các bạn sẽ thấy 1 đoạn là rừng phong 5 lá. Vào mùa thu lá sẽ chuyển sang màu đỏ (giống phong 3 lá - biểu tượng của Canada) cực đẹp. Nhắc tới lại thấy thèm rồi :LL

vanpth
06-10-2010, 10:41
Trước giờ chỉ di tour lên DL & Langbiang, hy vọng chuyến đi được leo tới đỉnh như tinh thần phượt ah :-)))))

duy long
06-10-2010, 11:35
Ui, làm sao trong vòng 1 ngày đi hết được chừng này hè? Đi bộ từ cổng vào tới chân túi nhanh lắm cũng mất từ 1.5 - 2 tiếng. Leo lên núi nhanh lắm cũng mất 1 tiếng. Nghỉ ngơi, tuột trở xuống, đi ra tới cổng ==> mệt thè lưỡi :).

Hình như bác chủ dụ mọi người leo núi là chủ yếu nhỉ, nên liệt kê gần như toàn bộ những thứ có ở Đà Lạt dự định đi trong 3 ngày kể cả leo núi ;)

langbianoz: không đi đừng nói lời cay đắng!
Ban đầu các điểm đến dự định của CHH còn nhiều hơn, nhưng vì là CHH mở rộng, nên hạn chế để mọi người thoải mái, bác langbianoz nếu chỉ đi từ cổng vào đến chân núi đã 1,5-2h thì ....:shrug:

Đà lạt còn nhiều điểm đến lắm ạh! (những nơi mà CHH đành lòng ngậm ngùi bỏ qua)

1. Làng thêu tranh tay XQ
2. Chùa Vạn Hạnh
3. Nhà Thờ Cam Ly
4. Thác Pongour
5. Thác Cam Ly
6. Thác Voi
7. Thác Hang Cọp
8. Thác Đamb’ri
9. Hồ Than thở
10.…..

jamemicro
06-10-2010, 11:56
Các bác tham gia ọp lúc 19h 08.10.2010 tại Lavender Cafe 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3. Đến cứ bảo là nhóm của Lâm nhé!;)
Để tiện theo dõi, em mạn phép cập nhật diễn biến tình hình, danh sách cả chính thức và ko chính thức ở bài đầu tiên nhé! :)

vanpth
06-10-2010, 12:30
langbianoz: không đi đừng nói lời cay đắng!
Ban đầu các điểm đến dự định của CHH còn nhiều hơn, nhưng vì là CHH mở rộng, nên hạn chế để mọi người thoải mái, bác langbianoz nếu chỉ đi từ cổng vào đến chân núi đã 1,5-2h thì ....:shrug:

Đà lạt còn nhiều điểm đến lắm ạh! (những nơi mà CHH đành lòng ngậm ngùi bỏ qua)

Đa số các địa danh ở trang đầu tiên là các điểm du lịch, chắc nhiều bạn đã đi rồi. Bạn Long xem lại có thể thêm các địa điểm mới cho thêm phần hấp dẫn ah :)...;)

kittulip
06-10-2010, 13:49
Theo mình có mấy cái này hơi khác so với cái kia như làng của người K'ho - thường gọi là làng gà, cơ sở nuôi tằm (dành đi mua sắm), qua khu dã ngoại bên kia hồ Tuyền Lâm cũng hay :D

lethanh0901
06-10-2010, 13:59
Anh Long, deadline để confirm là khi nào vậy? vì cũng còn tới 1 tháng, em chưa sure đc

Chắc cho em đặt 1/2 cục gạch nha ^^

langbianoz
06-10-2010, 15:01
langbianoz: không đi đừng nói lời cay đắng!...bác langbianoz nếu chỉ đi từ cổng vào đến chân núi đã 1,5-2h thì ....

Ờ, cũng có thể do tớ đi bằng đường vòng nên đường vào đến chân núi xa quá xá, đi xong về ê ẩm toàn thân.

Tớ thấy chương trình có vẻ "hoành tráng quá" nên góp chút ý kiến. Các bạn coi là "lời cay đắng" thì để các bạn tự trải nghiệm vậy. Tớ sẽ tham gia nếu chương trình của các bạn tổ chức hợp lý, còn muốn liệt kê các điểm đến ở Đà Lạt thì quá dễ rồi, phải không?!

Không phát biểu gì thêm đâu ợh. Rất xin lỗi vì làm gián đoạn ctrình của các bạn.

wtam007
06-10-2010, 16:57
cho xin 2 vé nhá!

bebi
06-10-2010, 22:16
cập nhật cho các bạn tình hình ĐL hiện tại là "mưa rả rích" và "lạnh tê tái" :)

heoluoi
06-10-2010, 23:51
Em heoluoi ngày 8/10 đang vi vu ở Hà Nội rồi không off được nên sẽ cập nhật tin tức online nhé.Em cũng thấy mình nên đi những chỗ lạ lạ đừng dừng chân ở những điểm du lịch quen thuộc hen, mất một phần thú vị của chuyến đi lắm. :)

lengkeng1minh
07-10-2010, 07:29
Nếu được thì cho mình nhập hội leo Langbiang với, nhưng chỉ vào ngày leo thôi(06/11), ngày 07 thì xin phép được tách đoàn và đi việc cá nhân, tối 07/11 mình về lại TP.

jamemicro
07-10-2010, 12:25
.... Tớ sẽ tham gia nếu chương trình của các bạn tổ chức hợp lý, ....

Không phát biểu gì thêm đâu ợh. Rất xin lỗi vì làm gián đoạn ctrình của các bạn.

Bác langbianoz ơi! Chỉ là vui thôi mà ("không đi đừng nói lời cay đắng" được in nghiên mà...; cũng giống như "dụ" được in đậm vậy đó...;)), Bác cứ góp ý giúp cho chuyến đi của anh em ngon lành hơn nhá...(c)
Em đang xem lại thật kỹ xem chương trình đã hợp lý chưa nè...(NO)
@anh Tùng: chào mừng anh, có gì Tuấn Lido sẽ liên hệ cùng anh!(K)

binhya
07-10-2010, 14:23
Bây giờ danh sách dự bị bằng danh sách chính thức luôn rồi,bữa đó nhà Phượt mua hết vé của 1 xe đi Đà lạt luôn là hoành tráng luôn!

nicole
07-10-2010, 15:28
Cho mình nhập nhóm tham gia với.

Giờ khởi hành thì mình e hơi khó vì còn trong giờ làm. Nếu không trốn ra sớm đc thì chắc mình sẽ đi chuyến tối - xe PT - gặp mọi người vào sáng sớm 06/11.

Thời điểm nhóm leo Langbiang trùng vào mùa hoa dã quỳ...sẽ đẹp lắm đây...

bellrock
07-10-2010, 16:14
Ở đó mùa này, có thể phong đã đổi màu lá rồi, tha hồ mà ngắm. Vì trên đường lên đỉnh mẹ các bạn sẽ thấy 1 đoạn là rừng phong 5 lá. Vào mùa thu lá sẽ chuyển sang màu đỏ (giống phong 3 lá biểu tượng của Canada) cực đẹp. Nhắc tới lại thấy thèm rồi :LL
Bạn Kittulip ơi, bạn có thể chia sẻ thêm về đoạn này không, đường nào và cách cổng vào khoảng bao xa, đi bao lâu thì đến được không? Mình rất muốn đi ngắm nhưng do thời gian không phù hợp nên không thể tham gia nhóm của các bạn được.

bebi
07-10-2010, 17:28
Vì là người ĐL, có kinh nghiệm đi về nên mình góp ý thêm một chút về chuyến đi nhé.

1. Từ SG đi ĐL mà đi các xe CLC thì mất khoảng 6-8 tiếng (tùy thời điểm đi và tùy loại xe), nếu các bạn xếp giớ đi từ 16h30 thì không tiện cho những người đang đi làm lắm, thay vì vậy mình nghĩ nên đi chuyến xe đêm, khoảng 22h-23h là tốt nhất, lên đến nơi khoảng 4,5 h sáng, các bạn có thể check in KS, ngủ vài tiếng lấy thêm sức cho một ngày leo núi (vì đường đi SG - ĐL nó ko được "trơn tru" nên mình đoán các bạn sẽ khó ngủ trên xe được).
Khi về thì nên khởi hành tầm 15h chiều, về đến bến xe SG khoảng 23h khuya để các bạn còn về nhà nghỉ ngơi sáng T2 đi làm nữa.

2. Về vấn đề ăn uống, ĐL thì cò nhiều quán ăn nhỏ khá ngon, các bạn ai cũng rành nên mình ko nói thêm ha.

3. Còn về chỗ ở, ĐL có rất nhiều khách sạn, hầu hết là ksan tư nhân, nhưng khách sạn sạch (theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen), chủ nhà dễ tính và giá phải chăng thì cũng khá ít. Nếu theo lịch trình đi của các bạn thì sẽ tốn phí KS là 2 & 1/2 ngày (2 đêm và 17h hôm sau mới check-out, ksan nào thương tình thì sẽ tính 2 & 1/2, ko thì sẽ là 3 đêm vì lí do check out sau 12h :d); còn nếu đi theo lịch mình góp ý, thì sẽ tốn tổng cộng 2 đêm (1/2 của sáng sớm t7, 1 đêm t7 và 1/2 của ngày CN, lợi hơn đc 1 tí). (Khi trước mình làm trong ngành KS nên cũng hơi am hiểu về vấn đề này ;))

4. Các điểm đi chơi: ĐL có nhiều điểm đi, nhưng hầu hết là các điểm cũ hoặc đang sửa chữa nên các bạn chọn những nơi nào ít người đi 1 chút thì sẽ vui hơn như Thác Hang Cọp, Thác Voi ... vì em là "con ngoan trò giỏi" nên các điểm chơi bời này ko rành nhiêu, keke.

Leo Langbiang thì nên đi tầm trưa, khoảng 1h, để chinh phục ngọn cao nhất mất khoảng 3h, xuống đến đỉnh rada chừng 18h rồi thưởng thức luôn lễ hội Còng Chiêng và uống rượu cần, nhưng lưu ý là trời ĐL dạo này rất hay mưa vào buổi chiều, nên các bạn xem xét lại option này nha.
Mọi người nhớ mang theo áo mưa dù đi bất cứ nơi đâu, mặc dù đường lên đỉnh Langbiang không khó nhọc mấy, nhưng phải mang đèn pin, nước và một ít đồ ăn phòng khi có trường hợp ngoài dự tính, đặc biệt là các bác nhớ mặc quần ống dài nha :)

Theo mình thấy mục đích chủ yếu của mọi ng khi lên ĐL là để tận hưởng không khí thoáng mát và pose hình, nên các bạn đừng bỏ lỡ khoảng khắc nào nhá, cứ bấm máy lia lịa vào, vì ĐL chỗ nào lên hình cũng đẹp :))

Cuối cùng là chúc các anh chị em có chuyến đi vui vẻ, nếu cần share thêm thông tin gì hay cần giúp gì tại thành phố thân yêu của mình thì cứ thoải mái pm nha.

Thêm 1 cái nữa là người ĐL chúng mình rất hiền hòa, dễ thương nên ai mà chưa có "ng ý" thì cứ nhân cơ hội này lụm lặt 1 anh trai em gái nào ở ĐL mà làm quen, đảm bảo sau này các bạn sẽ có ý định lên ĐL sống luôn cho coi :LL

kittulip
07-10-2010, 22:15
Bạn Kittulip ơi, bạn có thể chia sẻ thêm về đoạn này không, đường nào và cách cổng vào khoảng bao xa, đi bao lâu thì đến được không? Mình rất muốn đi ngắm nhưng do thời gian không phù hợp nên không thể tham gia nhóm của các bạn được.

Mình đi cách đây gần 4 năm, lúc đó vào tết Tây. Phong đã chuyển sang màu xanh. Đoạn có rừng phong 5 lá thì nằm gần đỉnh, đi qua 2 đoạn dốc phải trèo lên, có vài thân cây nằm vắt ngang đường mòn. Tớ nghỉ chân ở đó 1 tí xíu.

Năm 2009 tớ nhờ thiên hạ cất dùm laptop, không thì hình cũng có nhiều. Giờ còn 2 tấm này do tớ up lên mạng, các bạn xem thử nha. Nó nằm ngay đoạn này.


https://i670.photobucket.com/albums/vv67/kittulip/NT2006011.jpg

https://i670.photobucket.com/albums/vv67/kittulip/NT2006012.jpg

Còn tấm này là bọn tớ chụp trên đỉnh, hôm đó không may là trời đầy sương, nhìn xuống ko thấy gì mặc dù bọn tớ lên đến nơi là giữa trưa.


https://i670.photobucket.com/albums/vv67/kittulip/NT2006013.jpg

Căn cứ theo thời gian lưu dấu lại thì từ đoạn rừng phong lên đến đỉnh đi tầm 30 phút.

ZoneFM
07-10-2010, 23:22
Vì là người ĐL, có kinh nghiệm đi về nên mình góp ý thêm một chút về chuyến đi nhé.

1. Từ SG đi ĐL mà đi các xe CLC thì mất khoảng 6-8 tiếng (tùy thời điểm đi và tùy loại xe), nếu các bạn xếp giớ đi từ 16h30 thì không tiện cho những người đang đi làm lắm, thay vì vậy mình nghĩ nên đi chuyến xe đêm, khoảng 22h-23h là tốt nhất, lên đến nơi khoảng 4,5 h sáng, các bạn có thể check in KS, ngủ vài tiếng lấy thêm sức cho một ngày leo núi (vì đường đi SG - ĐL nó ko được "trơn tru" nên mình đoán các bạn sẽ khó ngủ trên xe được).
Khi về thì nên khởi hành tầm 15h chiều, về đến bến xe SG khoảng 23h khuya để các bạn còn về nhà nghỉ ngơi sáng T2 đi làm nữa.

2. Về vấn đề ăn uống, ĐL thì cò nhiều quán ăn nhỏ khá ngon, các bạn ai cũng rành nên mình ko nói thêm ha.

3. Còn về chỗ ở, ĐL có rất nhiều khách sạn, hầu hết là ksan tư nhân, nhưng khách sạn sạch (theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen), chủ nhà dễ tính và giá phải chăng thì cũng khá ít. Nếu theo lịch trình đi của các bạn thì sẽ tốn phí KS là 2 & 1/2 ngày (2 đêm và 17h hôm sau mới check-out, ksan nào thương tình thì sẽ tính 2 & 1/2, ko thì sẽ là 3 đêm vì lí do check out sau 12h :d); còn nếu đi theo lịch mình góp ý, thì sẽ tốn tổng cộng 2 đêm (1/2 của sáng sớm t7, 1 đêm t7 và 1/2 của ngày CN, lợi hơn đc 1 tí). (Khi trước mình làm trong ngành KS nên cũng hơi am hiểu về vấn đề này ;))

4. Các điểm đi chơi: ĐL có nhiều điểm đi, nhưng hầu hết là các điểm cũ hoặc đang sửa chữa nên các bạn chọn những nơi nào ít người đi 1 chút thì sẽ vui hơn như Thác Hang Cọp, Thác Voi ... vì em là "con ngoan trò giỏi" nên các điểm chơi bời này ko rành nhiêu, keke.

Leo Langbiang thì nên đi tầm trưa, khoảng 1h, để chinh phục ngọn cao nhất mất khoảng 3h, xuống đến đỉnh rada chừng 18h rồi thưởng thức luôn lễ hội Còng Chiêng và uống rượu cần, nhưng lưu ý là trời ĐL dạo này rất hay mưa vào buổi chiều, nên các bạn xem xét lại option này nha.
Mọi người nhớ mang theo áo mưa dù đi bất cứ nơi đâu, mặc dù đường lên đỉnh Langbiang không khó nhọc mấy, nhưng phải mang đèn pin, nước và một ít đồ ăn phòng khi có trường hợp ngoài dự tính, đặc biệt là các bác nhớ mặc quần ống dài nha :)

Theo mình thấy mục đích chủ yếu của mọi ng khi lên ĐL là để tận hưởng không khí thoáng mát và pose hình, nên các bạn đừng bỏ lỡ khoảng khắc nào nhá, cứ bấm máy lia lịa vào, vì ĐL chỗ nào lên hình cũng đẹp :))

Cuối cùng là chúc các anh chị em có chuyến đi vui vẻ, nếu cần share thêm thông tin gì hay cần giúp gì tại thành phố thân yêu của mình thì cứ thoải mái pm nha.

Thêm 1 cái nữa là người ĐL chúng mình rất hiền hòa, dễ thương nên ai mà chưa có "ng ý" thì cứ nhân cơ hội này lụm lặt 1 anh trai em gái nào ở ĐL mà làm quen, đảm bảo sau này các bạn sẽ có ý định lên ĐL sống luôn cho coi :LL


Hehe! có thổ địa bebi làm nội gián rồi nè xin các pác cho e hỏi thăm thêm tí nhe.

2. Về vấn đề ăn uống, ĐL thì có nhiều quán ăn nhỏ khá ngon:...
3. Còn về chỗ ở, ĐL có rất nhiều khách sạn, hầu hết là ksan tư nhân, nhưng khách sạn sạch (theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen), chủ nhà dễ tính và giá phải chăng thì cũng khá ít:...

Dù sao dân phương xa cũng k rành bằng người địa phương, nên pác bebi cứ chi tiết nhiệt tình dùm để mọi người có thêm thông tin tham khảo đc k ạ?

Thêm 1 cái nữa là người ĐL chúng mình rất hiền hòa, dễ thương nên ai mà chưa có "ng ý" thì cứ nhân cơ hội này lụm lặt 1 anh trai em gái nào ở ĐL mà làm quen, đảm bảo sau này các bạn sẽ có ý định lên ĐL sống luôn cho coi :... ý này hay nè nên e nghĩ mọi người sẽ tán thành 2 tay+2 chân+cái body lun cho coi haha, cho nên đừng lụm lặt mà hãy nhặt lấy-nhặt đễ-nhặt cho nhanh nha các pác, còn ai chậm tay-chậm chân thì đừng chần chừ cứ liên hệ ngay pác bebi để đc giúp đỡ nhe hihi.

chumbao
08-10-2010, 14:21
Vì tối nay mình bận nên không thể tham gia off được. Mọi người đi về cho mình biết thông tin với nhá.

blackred
08-10-2010, 19:26
Quăng 1 cục gạch xí chỗ nào.

jamemicro
09-10-2010, 00:48
Thông báo! Sau khi ọp lần đầu:
Danh sách chính thức chuyến LangBiang (14ng):
1. Mèo Bông
2. lamnd
3. Trang FB
4. Lido1995
5. Rjno
6. vanpth
7. kittulip
8. muabuon
9. Jamemicro
10. leonguyen
11. thanhthao020981
12. datdat
13. datdat'
14. anhthu85


*Bold: đã deposit 400k

@Kittulip: Cảm ơn chị K T nhiều nhé!!!:)
@All: Mong các bác còn lại hết sức thông cảm, các bác có thể lập thành một nhóm khác để đi!;)

Trân trọng!:)

bemen224
10-10-2010, 14:07
Hi mới than gia Phượt lần đầu tiên, thấy mọi người đi chơi vui wa nên cũng mún tham gia đóng góp kinh nghiệm 1 chút :)
Langbian có 2 đỉnh, đỉnh du lịch thì có xe đưa lên tận nơi, vừa đi vừa tham quan rất nhàn nhã. Đỉnh thứ 2 thì phải tự leo, nói thiệt là đợt đó mình đi xong nằm liệt giường lun (có thể do bình thường lười biếng ít vận động @^^@ ), nhưng thành quả đạt được thì khỏi phải chê, từ đỉnh cao có thể thấy chim bay dưới chân mình, mây la đà sát chân, có người nói có thể nhìn thấy cả biển. Nếu có người chuẩn bị thịt nướng và ít trái cây mang lên phè phỡn thì khỏi phải chê. Khoảng trước 3h xuống núi là vừa vì trên núi trời rất mau tối, đi trễ nguy hiểm lắm. Nếu có ý định cắm trại qua đêm thì cần chuẩn bị nhiều thứ vì ban đêm trên đó cực lạnh, gió thổi ào ào nước đọng rớt tong tong, nói chung y chang như nằm trong tủ lạnh T__T cả đêm ko ngủ được phải lôi rượu ra uống cho ấm người, giành giựt chỗ ngồi gần đám lửa. Nhưng bù lại mọi người rất vui, nhậu nhẹt tá lả, thức tới sáng ngắm bình minh cực đẹp. Cân nhắc kỹ khi ở lại qua đêm vì trên đó rất vắng vẻ, nguy hiểm, trong đoàn nên có nhiều anh trai. Khi đi mọi người mang ít đồ thui, vì leo núi rất mệt, nếu được mang theo đồ sơ cứu. Mình nhớ đợt mình đi trúng ngay ngày mưa, đường trơn trợt rất dễ té, và còn bị vắt hút máu nữa T__T
Đồ ăn thức uống thì rẻ mà lại ngon. Bình thường bạn bè lên mình hay dắt đi ăn bánh căn dốc nhà làng, ăn nem nướng Bà Hùng, bún riêu và mì quảng xóm mình :"> buổi tối thì la cà cafe như "Hoa violet cho ngày thứ 4" ở Trần Hưng Đạo... (ai wan tâm thì sẽ cho list sau, cafe ở đl là 1 cái thú mà^^) sau đó đi ăn bánh mì chấm ở Phan Đình Phùng, ún nành bò ở khu phố Hòa Bình. Mình suggest là nên thử đi ún cafe đl vào buổi sáng, quán vắng yên tĩnh nhạc nhẹ nhàng, cảm giác thư thái, wan mọi người nên đi là "Cổ" ở đường 3/4 vì có khung cảnh nhìn ra đồi núi đl, đi buổi tối cũng đẹp nhưng sợ đông, sẽ không có bàn view đẹp.
Nếu muốn chụp hình cho pà con ghen tỵ thì nên đi Thug Lũng Vàng. Sau đó máu lửa nữa thì chạy vô Suối Vàng cắm trại, bẻ cây đốt lửa nướng thịt^^! À, từ thiền viện Trúc Lâm pà con nhớ chạy xe xún hồ, mình suggest là đi vào buổi chiều để có thể ngắm mặt trời lặn, cạnh đó là mấy quán bán đặc sản để mua quà về cho người thân, cũng chỉ có mứt với các lọai nước ép thôi, món tụi bạn mình kết nhất là mứt hoa hồng và nước ép dâu tằm :)
Hì đây là 1 số chỗ mình hay đi, share cho pà con tham khảo^^ hy vọng giúp ích được xí nào đó. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ hen!!! (c)

leonguyen
12-10-2010, 12:40
Đề nghị bác chuối chủ sửa lại tên của mình nha , không là mình nhấn nút là bom bay tới tận nhà đó nha keke :)

muabuon
12-10-2010, 15:12
Lý Thông ơi . Tên này chị cập nhật vào danh sách đóng tiền đó , em tìm nhà chị mà đặt bom:))

leonguyen
12-10-2010, 23:39
Hic biết vậy bữa đó chở về cho biết nhà ha, mà yên tâm keke sẽ lần dấu ra rồi ném bom keke

muabuon
14-10-2010, 09:42
Duy Long trong nhóm còn 1 bạn chưa đóng tiền cho mình , không biết bạn ấy đã chuyển tiền cho Long chưa:(

Lamnd
14-10-2010, 15:46
Thanh Mít làm thủ quỹ đấy à?

blackred
14-10-2010, 16:39
Có ai cancel cho mình xí chỗ không nhỉ :D

lengkeng1minh
14-10-2010, 20:27
Có ai cancel cho mình xí chỗ không nhỉ :D

Có "Máu" thì cứ việc đi. Đà Lạt có gì đâu mà sợ"lạc"! Đi bụi với mình không? Cũng lên và leo Langbiang, nhưng tối vào 722 ngủ võng hay lều với mình( tiết kiệm: khỏi tốn tiền khách sạn), hôm sau đi khám phá hồ Tuyền Lâm hay trời tốt thì đu luôn chuyến 722.

Lamnd
14-10-2010, 21:17
Ơ a Lengkeng ơi, thế tối t7 anh vào 772 ngủ à? hôm nào cho em tham khảo lịch trình với :D

blackred
14-10-2010, 22:09
Nhà bác LengKeng và Lamnd có bàn gì thì cho em đu dây theo với. Hộ này chốt nhân khẩu rồi, em xin KT3 không được ạ!

lobicat
15-10-2010, 00:53
Nhà bác LengKeng và Lamnd có bàn gì thì cho em đu dây theo với. Hộ này chốt nhân khẩu rồi, em xin KT3 không được ạ!

lập nhóm leo Lang đi bác , cho em đổ bê tông đu theo dzí ... em cũng máu mà nhóm này đã chốt danh sách lâu rùi ...

ZoneFM
15-10-2010, 07:44
Có "Máu" thì cứ việc đi. Đà Lạt có gì đâu mà sợ"lạc"! Đi bụi với mình không? Cũng lên và leo Langbiang, nhưng tối vào 722 ngủ võng hay lều với mình( tiết kiệm: khỏi tốn tiền khách sạn), hôm sau đi khám phá hồ Tuyền Lâm hay trời tốt thì đu luôn chuyến 722.


Nhà bác LengKeng và Lamnd có bàn gì thì cho em đu dây theo với. Hộ này chốt nhân khẩu rồi, em xin KT3 không được ạ!


lập nhóm leo Lang đi bác , cho em đổ bê tông đu theo dzí ... em cũng máu mà nhóm này đã chốt danh sách lâu rùi ...

...
...
...
Hi! List tăng dần lên theo thời gian rồi đấy a.LK.
Chọn cuối tuần - ngày lành - tháng tốt - k có phong ba bão tố lên kế hoạch + tập hợp tàn quân làm 1 chuyến ăn mừng thời tiết tốt trở lại đi a. hehe

muabuon
15-10-2010, 10:34
Hi mama nhà mình đi vắng , Thanh thu hộ tiền thôi :))
Còn bạn blackred nếu bạn muốn đi có thể gia nhập vào nhóm 2 vì đang còn sớn thì còn đăng ký được :)

cuti.hanoi
15-10-2010, 23:28
tớ là newbie mới từ hn vào hcm. cũng muốn join để làm quen với các bạn trong này :D
vì tính chất công việc nó ko dc dự đoán trc dc nên tớ ko dám đặt gạch hay đăng kí j cả, chỉ muốn tham gia buổi off2 với topic đã..
nếu thời gian đi thuận tiện thì tớ sẽ confirm cụ thể với trưởng đoàn về việc xin đi cùng :D
thế có đc ko ạ

muabuon
17-10-2010, 21:48
Bạn có ý đi off cùng thì có thể để lại số ĐT ,có gì sẽ thông báo cho bạn :))

weekender
17-10-2010, 21:52
Nếu nhóm 1 đã chốt đoàn thi cho tôi đăng ký nhóm 2 nhé. 01664864965

Mèo lười
17-10-2010, 22:12
Cho em dk 2 vé tham gia cùng mọi người
nhưng em có ý định đi trước 3 ngày để thăm thú mọi thứ ở đà lạt .... tới ngày 5.11 thì nhập đoàn cùng leo lang với mọi người
Ai có hứng thú tham gia khám và phá đà lạt thì liên lạc với em nha ^^! .... hy vọng sẽ gặp mọi người ^^

kittulip
18-10-2010, 11:32
Có "Máu" thì cứ việc đi. Đà Lạt có gì đâu mà sợ"lạc"! Đi bụi với mình không? Cũng lên và leo Langbiang, nhưng tối vào 722 ngủ võng hay lều với mình( tiết kiệm: khỏi tốn tiền khách sạn), hôm sau đi khám phá hồ Tuyền Lâm hay trời tốt thì đu luôn chuyến 722.

vào 722 hả? Bác cho thông tin có gì em đu theo. Thời tiết giờ chắc ngủ lều là đủ hả bác. Nếu lạnh quá thì em kiếm túi ngủ, ko thì thôi.

trangmoon
18-10-2010, 20:51
772 là chỗ nào vậy bác lengkeng,e muốn đu theo chuyến Đà Lạt này wa,đang dập dòm :D

cuti.hanoi
18-10-2010, 21:04
tớ là newbie mới từ hn vào hcm. cũng muốn join để làm quen với các bạn trong này :D
vì tính chất công việc nó ko dc dự đoán trc dc nên tớ ko dám đặt gạch hay đăng kí j cả, chỉ muốn tham gia buổi off2 với topic đã..
nếu thời gian đi thuận tiện thì tớ sẽ confirm cụ thể với trưởng đoàn về việc xin đi cùng :D
thế có đc ko ạ


Bạn có ý đi off cùng thì có thể để lại số ĐT ,có gì sẽ thông báo cho bạn :))

hị hị... số t là 0906291000, bh có ọp ẹp j các bác ới tớ với nhá

cuti.hanoi
18-10-2010, 21:21
ak... đăng kí đi với đoàn 2 thì ntn hả các bác :D
liên hệ với ai ạ :">

muabuon
18-10-2010, 21:34
Giờ vẫn chưa bạn nào chính thức đứng ra để lập nhóm 2 , bạn cứ để ý xem có ai lập nhóm 2 thì đăng ký . Hoặc bạn đứng ra lập nhóm 2 cũng được , lịch trình có săn rồi :)

kittulip
19-10-2010, 09:42
772 là chỗ nào vậy bác lengkeng,e muốn đu theo chuyến Đà Lạt này wa,đang dập dòm :D

722 là tỉnh lộ đi ra huyện Lạc Dương, nối tp Đà Lạt với Quốc Lộ 27. Rất hấp dẫn :P

muabuon
19-10-2010, 09:58
Các bạn có tên trong danh sách chính ( Chị Vân , Chị Tiên , Anh Đạt và bạn , Anh Thư , Lý Thông , Ý ) đi langbiang cập nhập hộ mình địa chỉ mail , để mọi người thông tin trực tiếp về lịch trình và phương tiện đi nhé :)

kittulip
19-10-2010, 10:22
[email protected] nhé :D

Anh lengkeng cho đi ké qua 722 với :)

leonguyen
19-10-2010, 10:23
Địa chỉ mail của Leonguyen :

[email protected] hoặc [email protected]

lengkeng1minh
19-10-2010, 14:27
Thật ra mình muốn vào khu vực Cổng Trời ngủ 1 đêm. Tối đơn giãn chỉ nấu mì ly và vài con tôm khô.
Trời rất lạnh. Khu vực này cũng là địa phận VQG Bi Doup,do mình quen đi bụi 1 mình nên không có ý định lập nhóm. Bác nào thích thì lên Đà Lạt rồi alo cho mình.
* Ngày đầu leo Langbiang, ngày hôm sau đi Tà Nung vào thác Voi_ Thác này khá ấn tượng( lúc trước mình đã ghé qua nhưng không có nhiều thời gian để lưu lại), trên đường đến thác Voi sẽ gặp thác Vọng_ Con thác này mình chưa vào nên cũng muốn đến chiêm ngưỡng cho biết.
* Từ vị trí ngủ đêm trong cổng trời. Mình cũng đang âm miu tìm đường cắt qua tỉnh lộ 723( đường Đà Lạt xuống Nha Trang), trên toàn tuyến tỉnh lộ 722 chỉ có 1 ngã 3 này( Lúc trước khi bọn mình đi 722 đã thấy 1 chiếc ô tô quẹo vào đây và mất hút).


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC04512.jpg


1 ngả 3 trên tỉnh lộ 722, cũng là nơi đặt tấm bãng này.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC04697.jpg


Rời tỉnh lộ 722 để quẹo vào con đường nhỏ_
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC04693.jpg

Nhiệt độ buổi tối rất lạnh và gió cũng dữ. Ngũ lều là tốt nhất. Gío thổi quá mạnh nên việc đốt lửa là điều khó khăn và dể cháy lan. Mình vào VQG Bidoup tổng cộng 3 lần_ Chuyến chinh phục Bidoup, Bidoup_ Phước Bình( Đi với 442), 722 thì nhiệt độ ở đây tuy thấp, lạnh khiếp nhưng nó cũng tạo nên cãm giác tuyệt vời lắm các bạn à. Mình không dám rũ nhiều vì thực tế nhiều nhóm đã đi qua cung đường này, nhưng hiếm có nhóm nào DÁM ngũ lại trong rừng!? Không trang bị tốt thì không nên liều lỉnh.

blackred
19-10-2010, 19:17
@Leng keng: đợi tin chính thức của anh ^^

tonychung
19-10-2010, 20:54
email của Ý:
[email protected]

ZoneFM
19-10-2010, 23:11
Thật ra mình muốn vào khu vực Cổng Trời ngủ 1 đêm. Tối đơn giãn chỉ nấu mì ly và vài con tôm khô.
Trời rất lạnh. Khu vực này cũng là địa phận VQG Bi Doup,do mình quen đi bụi 1 mình nên không có ý định lập nhóm. Bác nào thích thì lên Đà Lạt rồi alo cho mình.
* Ngày đầu leo Langbiang, ngày hôm sau đi Tà Nung vào thác Voi_ Thác này khá ấn tượng( lúc trước mình đã ghé qua nhưng không có nhiều thời gian để lưu lại), trên đường đến thác Voi sẽ gặp thác Vọng_ Con thác này mình chưa vào nên cũng muốn đến chiêm ngưỡng cho biết.
* Từ vị trí ngủ đêm trong cổng trời. Mình cũng đang âm miu tìm đường cắt qua tỉnh lộ 723( đường Đà Lạt xuống Nha Trang), trên toàn tuyến tỉnh lộ 722 chỉ có 1 ngã 3 này( Lúc trước khi bọn mình đi 722 đã thấy 1 chiếc ô tô quẹo vào đây và mất hút).


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC04512.jpg


1 ngả 3 trên tỉnh lộ 722, cũng là nơi đặt tấm bãng này.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC04697.jpg


Rời tỉnh lộ 722 để quẹo vào con đường nhỏ_
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC04693.jpg

Nhiệt độ buổi tối rất lạnh và gió cũng dữ. Ngũ lều là tốt nhất. Gío thổi quá mạnh nên việc đốt lửa là điều khó khăn và dể cháy lan. Mình vào VQG Bidoup tổng cộng 3 lần_ Chuyến chinh phục Bidoup, Bidoup_ Phước Bình( Đi với 442), 722 thì nhiệt độ ở đây tuy thấp, lạnh khiếp nhưng nó cũng tạo nên cãm giác tuyệt vời lắm các bạn à. Mình không dám rũ nhiều vì thực tế nhiều nhóm đã đi qua cung đường này, nhưng hiếm có nhóm nào DÁM ngũ lại trong rừng!? Không trang bị tốt thì không nên liều lỉnh.

"...Bác nào thích thì lên Đà Lạt rồi alo cho mình...".: Cho cọng dây thép để dễ liên hệ đi a. Đã có dịp gặp a ở đảo Nhím+ Bình Ba mà sdt lạc đâu mất hehe

lengkeng1minh
20-10-2010, 06:42
Số của L.K là: 0907145308.
Mình cũng muốn quay lại tuyến đường sắt Răng Cưa, đoạn từ ga Eo Gío xuống đến nhà máy thuỷ điện Đa Nhim.
Sáng từ 722 chạy ra, về Đà Lạt rồi thẳng tiến hướng Trại Mát, vượt đèo D'Ran xuống đầu đèo Ngoạn Mục. Gởi xe tại ga Eo Gío và bắt đầu đi bộ theo nền đường củ. Đến nhà máy Đa Nhim thì đón xe khách lên trở lại ga Eo Gío lấy xe máy chạy về Đà Lạt_ Không đòi hỏi thể lực nhiều lắm vì đi xuống nên nhẹ nhàng hơn.
He he he Anh đoán được em là ai rùi. Hy vọng gặp lại!

Louis
20-10-2010, 09:01
Cho mình đặt 1 cục gạch với nha. Thanks

muabuon
20-10-2010, 12:03
Chị Vân cho em xin địa chỉ mail cái

leonguyen
20-10-2010, 12:44
update lại địa chỉ mail của LeoNguyen nha : [email protected]

vanpth
20-10-2010, 22:47
Chị Vân cho em xin địa chỉ mail cái

Ủa ủa đã pm cho e rồi mà, địa chỉ mail của van: [email protected]

lengkeng1minh
21-10-2010, 05:39
@Leng keng: đợi tin chính thức của anh ^^
Có gì thì nên alo hay sms hoặc pm thì hay hơn, chúng ta đang spam trong topic của người khác. Sorry bác chủ thớt.

BigGun
22-10-2010, 08:48
Chương trình hấp dẫn quá, Còn cho đăng ký không vậy bác chủ thớt ?

vanpth
22-10-2010, 09:07
Chị Vân cho em xin địa chỉ mail cái

Mưa ơi mưa, sao chưa thấy gởi mail cho chị

danghuong48
22-10-2010, 14:49
Mình là thành viên mới, cũng muốn tham gia, không biết có được không?
email: [email protected]
ĐT: 0972469434

muabuon
22-10-2010, 20:21
Chị ơi em sẽ chuyển nic của chị cho nhóm trưởng để up thông tin đầy đủ cho chị

danghuong48
25-10-2010, 17:12
Thanks muabuon nhiều!

thieuhuyench
25-10-2010, 17:35
Hi mọi người! Em đăng kí tham gia nữa. Đây là số ĐT của em 0906706803. Có gì mọi người gọi em với nha. Thanks

Namir
26-10-2010, 11:25
Còn chỗ không Long ơi? Nếu còn thì cho 1 vé luôn nha :D Duy nè - 098.2222.980

blackred
26-10-2010, 15:33
@Namir: Đu dây theo đi bác, em ké ^^

tichuot
26-10-2010, 15:43
@Namir: Đu dây theo đi bác, em ké ^^

Ơ còn sống à??? cứ tưởng chú chạy mất dép rồi chứ :D.

Cố lên em trai.

blackred
26-10-2010, 17:09
@tichuot:
Em sống lại rồi :D Thật không biết nói lời nào để cảm ơn bác đấy ạ ^^
Em sẽ cố gắng hơn ạ!

jamemicro
26-10-2010, 23:40
Đã chốt đoàn!!!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!!
:) (BB)

thieuhuyench
30-10-2010, 15:06
Em đã đăng kí từ ngày 25, không biết có được tham gia không ạ

thieuhuyench
30-10-2010, 15:24
Em có tên trong danh sách được tham gia không vậy ạ

thieuhuyench
31-10-2010, 09:44
Hi mọi người! Nhóm một chốt danh sách rồi. Cần một người có kinh phượt làm nhóm trưởng nhóm 02 đi ạ. Em là mem mới chưa phượt bao giờ, chưa có kinh nghiệm nên sợ bị ném bom.

thichanchay
31-10-2010, 10:19
Xin chào em muốn đăng ký tham gia,nhưng do em mới đăng ky tham gia diễn đàn nên chưa rõ thông tin bạn có thể cho mình thêm thông tin về chuyến đi
Em ơ Q8
LH 0902780808
[email protected]
Cảm ơn

thichanchay
31-10-2010, 11:17
Xin jamemicro Phượt thủ xem xét cho em xin 1 vé
vì 6 tháng nay không có đi du lịch, chỉ ơ trong bệnh viện (2 thang rưỡi) và ở nhà (do bận nuôi bệnh)
hôm nay vô tình đọc báo mới biết tới www.phuot.com
Lh 0902780808
[email protected]

muabuon
31-10-2010, 15:38
Bạn thông cảm nhóm mình đã chốt đoàn , nên không đi cùng bạn được . Bạn ở nhà giũ gìn sức khỏe và theo dõi các topic moi để tham gia nhé(BB)

thichanchay
01-11-2010, 07:13
hi,
Chúc đoàn đi chơi vui ve
Nếu Giờ cuối có gì thay đổi báo mình
Cảm ơn

Lamnd
01-11-2010, 07:26
Hiện tại mình đang cầm tiền 3 xuất do chủ thớt đưa, thủ quỹ liên hệ và cập nhập nhé....

tonychung
04-11-2010, 08:49
Thấy thớt nhà mình yên lắng quá......^^ vô xì bam chơi........hehe

blackred
04-11-2010, 10:14
@tony: cầm theo bộ bài đi bác, lên đó chúng ta làm vài ván (nếu trời mưa to) :D

bebi
04-11-2010, 11:19
Cả nhà mình đi chơi vui vẻ nhé, cho em gửi 1 nụ hôn gió đến Đà Lạt thân yêu :D

Lamnd
04-11-2010, 15:11
05/11/2010:

22h00’: Xuất phát tại SVĐ QK7 (Phía đường Phổ Quang— có thể gửi xe máy ở bệnh viện Phổ Quang)


Ai có rượu mang rượu nhé.... em sẽ cầm 1 chai vodka + tí ti táo mèo

tonychung
04-11-2010, 19:47
bác blackred kiếm dc vé vướt he, hảo leng hảo leng :D
ok men!

lengkeng1minh
04-11-2010, 20:18
L.K và Cagiao cũng xuất phát lúc 22g tối thứ 6, hẹn gặp mọi người tại Đà Lạt nhé.( Bọn này chỉ leo Langbiang rồi về lại SG vào tối thứ 7).

vanpth
04-11-2010, 21:23
Sắp đến giờ lên đường, chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé ........................

Namir
04-11-2010, 21:48
Mai mình sẽ đem theo 1 chai Merrys rượu sữa mùi capuccino nhé ;) các bạn nữ có thể tham gia luôn hehe

blackred
04-11-2010, 22:12
@Tony: tui đu theo bác L.K :D

muabuon
05-11-2010, 16:01
Cả nhà mình chuẩn bị lên đường nào:))

Namir
05-11-2010, 20:57
Hẹn gặp lại các chiến hữu trong nữa tiếng nữa :D

jamemicro
07-11-2010, 22:33
Chuyến leo LangBiang đã hoàn thành!
Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.:)
Off hậu chuyến LangBiang vào thứ tư ngày 10.11.2010 tại Lavender - 384/40 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

anhthu85
10-11-2010, 08:15
Off hậu chuyến LangBiang vào thứ tư ngày 10.11.2010 tại Lavender - 384/40 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

Off mấy giờ vậy bác Jame? (wait)