PDA

View Full Version : Núi Bà Đen (23/10/2010)



Pages : [1] 2

jamemicro
04-10-2010, 00:30
Để chuẩn bị cho chuyến leo Fan sắp tới, em muốn nhờ Bà Đen kiểm tra lại tình hình sức khỏe của mình, xem hao hụt thế nào...để bít mà còn gia cố lại...:)

Kế hoạch như sau:
04h30’: Xuất phát tại Công viên Lê Văn Tám
7g00’: Ăn sáng (bánh canh) tại Trảng Bàng.
Dọc đường uống cafê + mua thức ăn ăn trưa trên núi.
08h30’: Lên núi theo đường ngang qua chùa Bà (Trên núi bà có bán các loại bánh tráng, nem bưởi ^^).
13h00’: Xuống theo con đường còn lại (đường dây điện)
16h30': Xuống chân núi, nghỉ ngơi xíu rồi rút quân.;)

Dự trù:
Xăng 40k
Ăn uống + vào cổng 60k
Tỏng: 100k

Danh sách tham gia:
. Jamemicro (xế)
2. Lido1995 (ôm)
3. Huy-blackred (xế)
4. Thanhcyo (ôm) 0977.38.55.36
5. phamduct4i ?? 098 595 6364[/I][/B]
6. kittulip (xế) 0918147111
7. anhthu85 (ôm) 0933 32 01 01
8. langbianoz (xế)
9. Ca Giao (ôm)
10. Tourism (xế) 0907380836
11. Tourism' (ôm)
12. trangmoon (ôm)
13. lobicat (ôm) 0917453181
14. langbianoz' (ôm)
15. lamnd
16. sieta (xế)
17. yenthanh (xế)
18. yenthanh' (ôm)

Thanhcyo
04-10-2010, 08:08
Comment coi tình hình :D

Atiso
04-10-2010, 08:52
Sao không đi chủ nhật để đu theo với đeeeeeeeê

Thanhcyo
04-10-2010, 09:18
Sao không đi chủ nhật để đu theo với đeeeeeeeê

Đúng rồi đó ạ, cn chắc nhiều người rảnh hơn mà.

blackred
04-10-2010, 10:21
@jamemicro: bạn để lại nick hoặc số phone đc không? Mình cũng muốn tham gia chuyến này ;)

kittulip
04-10-2010, 11:18
bạn để lại thông tin liên lạc cho mình với.

vanpth
04-10-2010, 11:43
Để chuẩn bị cho chuyến leo Fan sắp tới, em muốn nhờ Bà Đen kiểm tra lại tình hình sức khỏe của mình, xem hao hụt thế nào...để bít mà còn gia cố lại...:)

Kế hoạch như sau:
04h30’: Xuất phát tại Công viên Lê Văn Tám
7g00’: Ăn sáng (bánh canh) tại Trảng Bàng.
Dọc đường uống cafê + mua thức ăn ăn trưa trên núi.
08h30’: Lên núi theo đường ngang qua chùa Bà (Trên núi bà có bán các loại bánh tráng, nem bưởi ^^).
13h00’: Xuống theo con đường còn lại (đường dây điện)
16h30': Xuống chân núi, nghỉ ngơi xíu rồi rút quân.;)

Dự trù:
Xăng 40k
Ăn uống + vào cổng 60k
Tỏng: 100k

Sao o ở đêm trên núi xem thế nào bạn???? Đi trong ngày về đuối lắm o???

Thanhcyo
04-10-2010, 14:47
Sao chủ topic lặn mất tăm đâu rồi vậy? Mình thì cứ ngóng mà thấy thêm ý kiến j mới :(

TheLastVampire
04-10-2010, 17:12
Sáng leo lên chiều leo xuống hả bạn ? Phê wé. Sao ko ở lại trên đó 1 đêm rùi mai hẵng leo xuống bạn ?

jamemicro
04-10-2010, 18:48
Ban đầu định đi 2 ngày, nhưng mục đích của em cũng chỉ là leo lên rùi về, không dự định chơi bời thêm, nên chỉ 01 ngày;)

Mời các bác cứ thư thản quăng gạch, ném đá. Vì thời gian cũng còn xa..hehehe :) Các bác có nhã ý tham gia thì cho em thêm thông tin để tiện liên hệ nhá!?!?(wait)

Thanhcyo
04-10-2010, 21:49
Leo lên núi bao xa và hết khoảng bao nhiu thời gian vậy ạ? Em đi bộ đường trường thì chục km không sao nhưng mà leo núi thì hơi bị kém :(

jamemicro
04-10-2010, 22:12
Lần trước nhóm em leo (có cả nữ). Mua vé vào cổng, bắt đầu leo lúc 09h AM, đến đỉnh 13h20' PM. 14h20' xuống núi, đến 17h PM đến chân núi...:) Vừa đi, vừa nghĩ, vừa bắn phá...:)

chilikhin
04-10-2010, 22:14
ct để nghe ngóng tình hình :D

Tourism
04-10-2010, 22:18
ném 1 cục gạch để xem tình hình, vì là thứ 7 nếu chủ nhật thì ok ngay :D

Thanhcyo
04-10-2010, 22:38
Lần trước nhóm em leo (có cả nữ). Mua vé vào cổng, bắt đầu leo lúc 09h AM, đến đỉnh 13h20' PM. 14h20' xuống núi, đến 17h PM đến chân núi...:) Vừa đi, vừa nghĩ, vừa bắn phá...:)
Ẹc, leo hết 4 tiếng rưỡi cơ à? Nghe có vẻ quá sức đối với mình rồi T_T Muốn leo đc tập bằng cách đi bộ hàng ngày có đc k zi?

ném 1 cục gạch để xem tình hình, vì là thứ 7 nếu chủ nhật thì ok ngay :D
Vậy chuyển qua chủ nhật đi bạn jame ới

olala_beyeu
04-10-2010, 22:48
mình đi rồi và thấy từ dưới đất đi lên tới chùa thì đuối thật, nhưng từ chùa lên đỉnh thì khỏe hơn vì mình bám núi lên chứ ko đi bậc thang nên đỡ mệt hơn, lúc đi xuống thì tùy sức khỏe mỗi người mà nhanh hay chậm thôi. Mình thì 8h30 sáng bắt đầu xuống núi, tiếp đất an toàn là 12h trưa

jamemicro
04-10-2010, 23:10
Biết là chủ nhật thì nhiều bác sẽ có điều kiện hơn, tuy nhiên em chỉ có T7 thôi ạh...:shrug:
@Thanhcyo: Mặc dù chỉ cao khoản 986m, nhưng quãng đường leo chắc hơn 7km...và còn là đường dóc và đá,... Bác cứ từ từ nghiên cứu nhé! ;)
@olala_beyeu: Đúng là đoạn lên chùa, qua các bậc thang mỏi chân thật nhỉ...:)

phamduct4i
05-10-2010, 00:19
cho em đặt cục gạch xí chỗ, em chưa đi núi Bà Đen lần nào, nhưng mà chỉ sợ vướng lịch học ^^
nick yh của em là phamduct4i
dt 098 595 6364.
em đăng kí 1 xế cho em và 1 ôm (cho bạn em đi cùng với em)

jamemicro
05-10-2010, 01:14
@ Bác phamduct4i: đã cập nhật cuối trang 1 rồi nhé!

Mạn phép các bác đã leo rồi, em có vài hình ảnh minh họa cho những bác chưa leo có thể phần nào hình dung được ạh ..:)

Đoạn ngang chùa thì bậc thang ạh
https://img816.imageshack.us/img816/1640/dsc02241600x450.jpg
Sau đó thì…
https://img840.imageshack.us/img840/4413/dsc02311600x450.jpg
Có đoạn toàn đá và khá dóc…
https://img217.imageshack.us/img217/7168/dsc02279600x450.jpg
Càng lên cao thì càng khó tìm bóng mát ạh…
https://img193.imageshack.us/img193/7498/dsc02278600x450.jpg
Và có cả vách đá đứng như thế này nữa…
https://img529.imageshack.us/img529/4682/dsc02312600x450.jpg

Nói chung leo lên thì thường sử dụng 4 chi, xuống thì thêm mông nữa….;)

Thanhcyo
05-10-2010, 08:55
Em sẽ cố gắng tập luyện lấy sức để leo đc, nhưng mà nếu dọc đường em có đuối quá mong các bác đừng có bỏ rơi em tội nghiệp (dù sao em cũng chỉ bị mệt thui chứ hông bị xỉu đâu :D)

anhthu85
05-10-2010, 09:12
Cho mình đk 1 chỗ, làm ÔM nhé vì tay lái mình ko vững lắm. Cảm ơn các pác!!!:)

thanhthao020981
05-10-2010, 11:10
Thảo nghĩ nên đi thứ 7 và chủ nhật. Từ khoảng xuất phát 11.30 ngày (23-24/10/2010)
Nếu ngày 23/10 di vi trên đường đi khá nhiều điểm thú vị để tham quan và thời gian cũng không cập rập lắm. Xong buổi tôi gần đâu đó.
Sáng 24/10 thức dậy, đầy đủ sức khỏe hơn và mới đủ sức leo núi chứ.
Thảo có ý kiến như vậy? có đuợc không bác DuyLong

Ca Giao
05-10-2010, 12:32
Mình cũng muốn leo. 1 suất ôm với nhé !

jamemicro
05-10-2010, 12:33
Thảo nghĩ nên đi thứ 7 và chủ nhật. Từ khoảng xuất phát 11.30 ngày (23-24/10/2010)
Nếu ngày 23/10 di vi trên đường đi khá nhiều điểm thú vị để tham quan và thời gian cũng không cập rập lắm. Xong buổi tôi gần đâu đó.
Sáng 24/10 thức dậy, đầy đủ sức khỏe hơn và mới đủ sức leo núi chứ.
Thảo có ý kiến như vậy? có đuợc không bác DuyLong
Muộn rồi bác ạh, không thay đổi được nữa.....:shrug:.
(NT) có ng nói rằng: "ko nói rỏ...thì ko đt, SMS nữa, cũng ko thèm đi ọp..."....kakakakakak....=))

langbianoz
05-10-2010, 13:32
Cho tớ 1 vé với nhá. Thanks!

Thanhcyo
05-10-2010, 14:05
Có vẻ nhìu ôm ha, e có thể làm xế nhưng hổng có xe :D

Tourism
05-10-2010, 14:06
mình 2 vé lun nhé 1 xế và 1 ôm ^^!
thanks.
dt:0907380836

jamemicro
05-10-2010, 19:31
Để tiện việc sắp sếp, các bác tham gia chuyến leo Bà Đen vui lòng confirm là ôm hay xế!?!? (xế là có xế ấy nhá!);) Và cũng PM giúp em đt liên lạc nhá!?
Thân!:)

trangmoon
05-10-2010, 21:44
bác cho e đăng kí 1 chân,e chưa leo núi Bà Đen bao h cả,trc có mấy nhóm đi mà lỡ hết,e làm ôm nha :D

jamemicro
05-10-2010, 22:46
bác cho e đăng kí 1 chân,e chưa leo núi Bà Đen bao h cả,trc có mấy nhóm đi mà lỡ hết,e làm ôm nha :D

Hixxx...ôm nữa ....chắc ngộp thở luôn qué...:S trangmoon, đã cập nhật!;)

@blackred; phamduct4i; kittulip; langbianoz: các bác ôm hay xế ?? (wait)

lobicat
05-10-2010, 22:50
Cho tớ tham gia dzí , tớ là ôm nha , chạy xe cũng đc có điều sợ hem có sức leo lên đến đỉnh :(( ... nếu ai làm xế cho tớ thì tớ phụ chạy chặng dzià ^^ ... phone của tớ : 0917453181

Thanhcyo
05-10-2010, 23:03
Tớ ôm cũng đc mà xế cũng ok, có điều tình hình này chắc phải làm xế, nhưng mà như đã bảo đấy, iem k có xe
Contact iem: 0977.38.55.36

BlackJack
05-10-2010, 23:09
Muốn tham gia lắm nhưng mà đi trong vòng 1 ngày thì thua!

langbianoz
06-10-2010, 08:02
Cho tớ tham gia dzí , tớ là ôm nha , chạy xe cũng đc có điều sợ hem có sức leo lên đến đỉnh :(( ... nếu ai làm xế cho tớ thì tớ phụ chạy chặng dzià ^^ ...

Chậc, đường về mới phê - la - mua chứ. Sau 1 ngày đi lên đi xuống thì chân cẳng run lẩy bẩy, không biết đường về thế nào mà xung phong thế :P


Để tiện việc sắp sếp, các bác tham gia chuyến leo Bà Đen vui lòng confirm là ôm hay xế!?!?

Tình hình thế này thì có muốn ôm cũng chẳng có chỗ để mà ôm. Đành phải xế thôi vậy :). Cứ thông báo chốt giờ giấc ở đây cho tớ nhé. Tks!

kittulip
06-10-2010, 10:40
Hixxx...ôm nữa ....chắc ngộp thở luôn qué...:S trangmoon, đã cập nhật!;)

@blackred; phamduct4i; kittulip; langbianoz: các bác ôm hay xế ?? (wait)

Tớ là ôm, mà nếu ko có xế thì tớ làm xế cũng ko sao. Nhưng nói thật tớ chạy tốc độ mà công an khó lòng thổi phạt, he he he ...

Nhưng thỉnh thoảng cũng chạy 80,90 nếu đường vắng.

Thông tin liên lạc tớ gửi cho cậu rồi nha. Tớ tên Kiều Tiên.

jamemicro
06-10-2010, 12:25
Hoan hô sự nhiệt tình của langbianoz & kittulip(HH)
kekeke..có thêm 02 xế rùi...kekekekek (c)
Mạn phép em cập nhật diễn biến tình hình ở bài đầu tiên nhá...;)

lobicat
07-10-2010, 00:14
Sao hem thấy dân chúng định đi off cho chuyến này vậy ?!? em đang nôn nao lém đây ^^

anhthu85
07-10-2010, 09:20
Nôn quá đi, muốn đi liền tuần này luôn, hehe :D. Đi một ngày T7 thôi nên thấy cũng thoải mái vì còn ngày cn để nghỉ ngơi.

Thèm ăn bánh tráng me, chưa gì mà mấy đứa bạn đã gửi mua tùm lum:).
Bác trưởng đoàn nhớ cho ghé chùa chút nha, để em cầu cho em tìm được người em iu :GL :D.
Hổm rày em đi tập thể dục để luyện tập tay chân và cả...mông (vì nghe bác trưởng đoàn nói xuống núi cần cái này nữa).
Thấy tình hình đoàn mình ôm nhiều hơn xế nên đoạn nào vắng vắng em làm xế cũng được. Ôm nào ngồi sau nhớ nhớ nhớ cảnh báo em khi gặp chướng ngại vật nhé (NT)...vì em có tật là hay vừa chạy xe vừa suy nghĩ, hihi.

Chúc mọi người một ngày vui!

Thanhcyo
07-10-2010, 10:55
Bánh canh Trảng Bàng nữa đó, mình cũng chưa đc ăn :D

langbianoz
07-10-2010, 11:50
Tớ đăng ký thêm 1. Ôm - kính báo :)

jamemicro
07-10-2010, 12:03
Kính các bác!
Đường đi Tây Ninh nói chung cũng không đến nỗi nào, xuất phát sớm nên cứ thong thả mà chạy. Thế nên em nghĩ chạy cũng ko mệt lắm đâu ạh!
Rất hoan nghênh các bác đi xe....:)...hì hì...đang thiếu xe kìa...;)
Sở dĩ em chọn đường lên là đường ngang chùa cũng vì muốn các bác có điều kiện khấn vái, chụp choẹt...lúc đó tư tửng còn sảng khoái, thoải mái...Còn nếu đi đường ngược lại (đỡ 10k vào cổng) khi đến chùa là chiều tối và ai cũng phê hết thì ....tâm trạng đâu nữa mà dzang dzái....:)
Xế ơi, xế ơi....(wait)

kittulip
07-10-2010, 12:29
He he, đường TN đoạn qua Củ Chi hay có mấy anh áo vàng phục kích nên khó lòng chạy nhanh lắm. Tà tà là được.

Với lại đoạn đường này cũng ko xa mấy, các bạn nữ có thể chạy được mà.

yenthanh
07-10-2010, 12:57
@Jamemicro.
2 cục gạch nha bác (xế + ôm)
Yenthanh & bạn: 0909-338-038.
Khi nào off vậy bác ?

jamemicro
07-10-2010, 13:08
Em có ngu ý là ko ọp chuyến này, vì em nghĩ cũng đơn giản thôi mà, các vần đề liên quan sẽ thông báo liên tục trên thớt này hoặc liên hệ qua đt!
Các bác lưu ý khi leo chuyến này: hành trang gọn nhẹ, tự trang bị nước uống (trung bình 2l), sandal/bata/dép kẹp đều oki, quần thì nên rộng rãi thải mái-co giản càng tốt-hạn chế quần jean bó sát, đề xuất balo đeo (để dành tứ chi thải mái leo trèo), có thể mang thêm bánh trái j đóa để bổ sung năng lượng cũng như kích thích tăng sức leo...mọi ng góp ý thêm nhé!;)

08.10.2010 (thứ 6) em có buổi ọp cùng CHH và các thành viên leo LangBiang tại Laveder, bác nào rỗi thời gian thì tham gia cho vui...:) thời gian, địa chỉ: 19h 08.10.2010 tại Lavender Cafe 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 (Đến bảo là nhóm của Lâm):)

@yenthanh: xế + ôm hả bác?

blackred
07-10-2010, 13:10
@jamemicro: Laveder ở đâu thế bác ? ~.~

yenthanh
07-10-2010, 13:14
Em có ngu ý là ko ọp chuyến này, vì em nghĩ cũng đơn giản thôi mà, các vần đề liên quan sẽ thông báo liên tục trên thớt này hoặc liên hệ qua đt!
Các bác lưu ý khi leo chuyến này: hành trang gọn nhẹ, tự trang bị nước uống (trung bình 2l), sandal/bata/dép kẹp đều oki, đề xuất balo đeo (để dành tứ cho thải mái leo trèo), có thể mang thêm bánh trái j đóa để bổ sung năng lượng cũng như kích thích tăng sức leo...mọi ng góp ý thêm nhé!;)

08.10.2010 (thứ 6) em có buổi ọp cùng CHH và các thành viên leo LangBiang tại Laveder, bác nào rỗi thời gian thì tham gia cho vui...:)

@yenthanh: xế + ôm hả bác?

Hiểu, sẽ qua lavender.

langbianoz
07-10-2010, 13:42
Em có ngu ý là ko ọp chuyến này, vì em nghĩ cũng đơn giản thôi mà, các vần đề liên quan sẽ thông báo liên tục trên thớt này hoặc liên hệ qua đt!


Tớ đồng ý với ý kiến này. Chuyến đi cũng đơn giản thôi nên nếu tự túc luôn cả phần ăn uống nữa thì chẳng có gì phải bàn bạc cả. Cứ hẹn giờ, tập trung đủ mặt là lên đường thôi. Phần ai người nấy tự cụ bị đồ đạc, lương thực, thực phẩm - cần gì đem theo đó.
Tuy nhiên, nếu có muốn cùng chung gì đó (ví dụ như cần có ai đó mua trước một ít trái cây gì đó đem theo cho cả đoàn cùng ăn hoặc muốn cả đoàn cùng ăn trưa chung với nhau thì cần có sự phân công trước 1-2 ngày nhé bác chủ).

Ý kiến sau cùng là: 4g30 quá sớm, dậy không nổi :). Nếu 4g30 tập trung thì có nghĩa là phải xuất phát từ nhà lúc 4g, vậy là phải ra khỏi giường lúc 3g45. Quá sớm đấy ợ. Tớ đoán giỏi lắm thì cũng phải 6 giờ mới đủ mặt anh hào. Ý này, các bạn tham gia tiếp tục bàn bạc nhé.

Thanhcyo
07-10-2010, 13:43
K off vậy sắp xếp xế ôm ra sao ạ?

kittulip
07-10-2010, 14:28
Riêng cái khoản xuất phát, tớ xin phép góp ý chút nha:

Đi lúc 4g30 thì quá sớm. Nên hẹn chỗ nào gần đường đi, chứ ở cv LVT thì ko tiện đường. Tốt nhất hẹn ở big C ngã 5 chuồng chó (Nguyễn Kiệm) hoặc nhà sách Văn Lang đối diện. Không thì hẹn cvpm Quang Trung. Giờ hẹn nên là 6g. 6g15 xuất phát, ai đến trễ hơn thì ráng chịu nhé. Trên đường đi mình ghé ăn sáng.

Đến đó tầm 9g.

Thời gian còn lại leo núi cũng tốt chán

anhthu85
07-10-2010, 14:38
K off vậy sắp xếp xế ôm ra sao ạ?

Em nghĩ nên off một buổi nho nhỏ, để coi tình hình xế ôm và làm quen trước được không ạ? :)


Riêng cái khoản xuất phát, tớ xin phép góp ý chút nha:

Đi lúc 4g30 thì quá sớm. Nên hẹn chỗ nào gần đường đi, chứ ở cv LVT thì ko tiện đường. Tốt nhất hẹn ở big C ngã 5 chuồng chó (Nguyễn Kiệm) hoặc nhà sách Văn Lang đối diện. Không thì hẹn cvpm Quang Trung. Giờ hẹn nên là 6g. 6g15 xuất phát, ai đến trễ hơn thì ráng chịu nhé. Trên đường đi mình ghé ăn sáng.

Đến đó tầm 9g.

Thời gian còn lại leo núi cũng tốt chán

Trùi ui, mình ở tận Q7, tập trung ở những địa điểm trên chết mình ấy chứ.
Mình nghĩ cứ tập trung ở trung tâm tp như ban đầu là ok, có điều 5h được ko bác chủ thớt?

Trên đây chỉ là ý kiến riêng của mình, có gì mọi người bàn tiếp để thống nhất ý kiến nhé!!!

Thanhcyo
07-10-2010, 14:57
Em nghĩ nên off một buổi nho nhỏ, để coi tình hình xế ôm và làm quen trước được không ạ? :)

Trên đây chỉ là ý kiến riêng của mình, có gì mọi người bàn tiếp để thống nhất ý kiến nhé!!!

Mình đồng ý, off cho xế ôm làm quen nhau rồi còn hẹn hò đưa đón nữa chứ

kittulip
07-10-2010, 15:58
Em nghĩ nên off một buổi nho nhỏ, để coi tình hình xế ôm và làm quen trước được không ạ? :)
Mình ủng hộ ý kiến của bạn.



Trùi ui, mình ở tận Q7, tập trung ở những địa điểm trên chết mình ấy chứ.
Mình nghĩ cứ tập trung ở trung tâm tp như ban đầu là ok, có điều 5h được ko bác chủ thớt?

Trên đây chỉ là ý kiến riêng của mình, có gì mọi người bàn tiếp để thống nhất ý kiến nhé!!!

uhm, nhà bạn hơi xa nhỉ?

Nhưng mà thức sớm quá, khi đến nơi mọi người sẽ bị mệt mỏi mà ko thể leo núi được.

Nhà mình thì tận Q.12, mình tự dưng chạy xuống LVT xong rùi chạy ngược lại hướng nhà mình (tầm 20km chứ ko ít) thì hơi vô lý.

lobicat
07-10-2010, 16:21
Mình đề nghị nên off để sắp xếp xế-ôm , hiện tại mình hem có xe , cũng hem bít có ai cho ôm hem ?!? hix hix ... vả lại bạn nào ở trên đường đi như bạn Kitulip ko cần tụ tập ở LVT mà hẹn ở đâu đó rùi đi lun , mí bạn còn lại thì hẹn ở LVT là đc rùi ... ý mình dzị ah ... ^^

anhthu85
07-10-2010, 16:35
Nhà mình thì tận Q.12, mình tự dưng chạy xuống LVT xong rùi chạy ngược lại hướng nhà mình (tầm 20km chứ ko ít) thì hơi vô lý.

Uhm, nhà bạn cũng xa quá ha, vậy coi mấy giờ xuất phát rồi bạn ở gần đó chờ, mọi người đi ngang đón bạn luôn :).

jamemicro
07-10-2010, 18:44
Lộ trình: Công viên LVT (cổng Hai Bà Trưng)  thẳng qua Phan Đình Phùng  rẽ Hoàng Văn Thụ  Cộng Hòa  Trường Chinh  qua ngã 4 An Sương, thẳng theo lối QL22  qua khỏi cầu Trưởng Chùa rẽ theo TL 787, 782  TL 784  Rẽ vào đường Bời Lời đến Bà Đen.
Thời gian xuất phát vẫn là 04h30' không thay đổi!:(
Các bác vui lòng PM giúp em địa chỉ, căn cứ vào đó việc đề xuất xế-ôm sẽ hợp lý hơn. Với cung đường trên, sau khi đã định được xế-ôm, các bác ôm có thể thỏa thuận với xế của mình sao cho thuận lợi! (c) (ví dụ như bác ở Q12)
Và để đãm bảo chất lượng cho chuyến đi, em đề nghị 7-8 xe (tức 14 --> 16 ng). Chủ trương của em vẫn là không ọp chuyến này, các thắc mắc các bác có thể PM cho em...;)
Àh, nếu đc mong bác Đô (Lido) chuyển qua xế giúp em!:D

Trân trọng!:)

kittulip
07-10-2010, 22:02
nhà tớ gần ngã 4 ga, tớ có thể đóng mọi người tại ngã 3 Lê Lợi - QL 22.

Ai làm ôm của tớ thì liên lạc với tớ nhá.

jamemicro
07-10-2010, 22:14
Ai muốn ôm kittulip thì giơ tay lên đi kìa!!;)
@phamduct4i: vẫn iêm hơi lặng tiếng...!!??:(

lobicat
07-10-2010, 22:18
nhà tui ở khu Bàn Cờ quận 3 .... ai cho tui ôm dzí ... ^^ ... [ mắt long lanh ] ...

Lamnd
07-10-2010, 23:16
Bác chủ topic cho em 1 chân dập dòm nhé, có khi lại đu được cùng các bác :D

Thanhcyo
07-10-2010, 23:18
Nhà mình ở Nguyễn Cảnh Chân, giao với Trần Hưng Đạo, có nhiều quán trái cây dĩa á. Kittulip ở gần ga Hòa Hưng à? cách chỗ mình khoảng 5km, nếu đón đc mình thì tốt quá vì mình k có xe mà 4 rưỡi sáng thì hic, k có bus cũng chả có xe ôm :(

jamemicro
07-10-2010, 23:19
Hey!! thấy lịch cùa L kẹt hết rùi mà, cảm ơn nhìu nhìu nhá, hì hì ..(beer)

Lamnd
07-10-2010, 23:21
Mọi thứ thay đổi như chong chóng í mà bác hehe

sieta
07-10-2010, 23:23
Cho mình đăng kí 1 cục gạch @_@ nếu dc tập trung tại ngã 4 ga dc ko :D

sieta
07-10-2010, 23:35
ủa cái này hình như ko lên đến đỉnh hả chủ thớt :|

jamemicro
07-10-2010, 23:38
Thông báo: Đã chốt danh sách tham gia chuyến Bà Đen (23/10/2010)
Một lần nữa đề nghị các bác tham gia vui lòng cung cấp thêm thông tin ( một số bác vẫn chưa xác nhận xế/ôm/điểm xuất phát!?!):)
Các bác nên tập luyện để tăng cường sk nhé...;)
@sieta: tưởng bác đã sure...hixx...em ko lên đến đỉnh...chỉ lên đến trạm truyền thanh thôi...:D

sieta
07-10-2010, 23:44
Thông báo: Đã chốt danh sách tham gia chuyến Bà Đen (23/10/2010)
Một lần nữa đề nghị các bác tham gia vui lòng cung cấp thêm thông tin ( một số bác vẫn chưa xác nhận xế/ôm/điểm xuất phát!?!):)
Các bác nên tập luyện để tăng cường sk nhé...;)
@sieta: tưởng bác đã sure...hixx...em ko lên đến đỉnh...chỉ lên đến trạm truyền thanh thôi...:D

vậy các pác cứ leo lên đó , mình leo tiếp :D mình là xế \:D/

jamemicro
07-10-2010, 23:47
vậy các pác cứ leo lên đó , mình leo tiếp :D mình là xế \:D/
:D em íu tim, bác cứ hay đùa, chỗ ấy chỉ còn mỗi cây cột en ten là dữ nhất...bác leo lên thì có mà....:D
Dzởn hoài...:))

Tourism
07-10-2010, 23:49
mình đã có xế và ôm,mình xuất phát tại LVT
@jamemicro:đã tới đó rồi sao ko lên tới đỉnh luôn đi bác :D

yenthanh
07-10-2010, 23:58
mình đã có xế và ôm,mình xuất phát tại LVT
@jamemicro:đã tới đó rồi sao ko lên tới đỉnh luôn đi bác :D

Bác Jamemicro đùa đó.
Trạm truyền hình là đỉnh rồi, còn chổ nào nữa đâu mà leo lên. Đi leo núi mà không đến đỉnh thì đến đâu hỉ.

trangmoon
08-10-2010, 00:01
Ơ bác chủ thớt ơi sao k leo tới đỉnh vậy,vậy còn gì là sung sướng :))

jamemicro
08-10-2010, 00:04
Thôi ạh! ngưng cái khoản này ở đây...;)
trangmoon liên hệ với xế sieta đi kìa....;)

sieta
08-10-2010, 00:10
Thôi ạh! ngưng cái khoản này ở đây...;)
trangmoon liên hệ với xế sieta đi kìa....;)

trangmoon ôm của sieta mà :-"

trangmoon
08-10-2010, 00:12
yeahhh,he he e chỉ thích được ôm thôi :))

Lamnd
08-10-2010, 00:12
Em có đủ đk để đc làm xế k bác chủ thớt :P

trangmoon
08-10-2010, 00:15
Em có đủ đk để đc làm xế k bác chủ thớt :P

he he,a ơi làm xế đi cho các chị em đc ôm nữa ;))

Lamnd
08-10-2010, 00:23
Có ai chịu ôm a đâu, hay e thương tình vớt a đi :P

trangmoon
08-10-2010, 00:26
Có ai chịu ôm a đâu, hay e thương tình vớt a đi :P

A bảo e ôm thì còn được chứ k dám vớt a đâu ah =)) sợ chìm cả đôi !!!

sieta
08-10-2010, 00:29
đi cái này leo 2 ngày đi :D tối ngủ cắm trại trên đỉnh núi ... ngày hôm sau leo xuống :D vậy sẽ thoải mái hơn và đỡ mệt hơn ^^

Lamnd
08-10-2010, 00:29
A bảo e ôm thì còn được chứ k dám vớt a đâu ah =)) sợ chìm cả đôi !!!
Lên rừng chứ có xuống biển đâu mà em sợ chìm hehe...
Nhà mình ở khu Bàu Cát - Tân Bình, trăm sự nhờ chủ thớt sắp xếp giùm nhé :D

jamemicro
08-10-2010, 00:33
Cơ bản là đã đãm bảo xế để cho các ôm tha hồi mà....lựa chọn!;)
@phamduct4i: bao xi măng của bác nằm đây mà bác thì ở nơi mô..!?!? em cập nhật sai bác cũng ko ý kiến...:shrug:
@yenthanh: sơ xuất quá, đã cập nhật...:) xế và ôm luôn nhá ;)

jamemicro
08-10-2010, 01:39
Tình hình xế - ôm:

1. Jamemicro
2. Lido1995 (xế/ôm) Q7
3. Huy-blackred (xế)
4. Thanhcyo (ôm) Ng Cảnh Chân - Q1
5. kittulip (xế) Ngã 4 Ga - Q12
6. anhthu85 (ôm) Q7
7. langbianoz (xế)
8. langbianoz' (ôm)
9. Tourism (xế)
10. Tourism' (ôm)
11. lamnd (xế)Bàu Cát – TB
12. lobicat (ôm) Bàn Cờ - Q3
13. sieta (xế) Ngã 4 Ga
14. trangmoon (ôm)
15. yenthanh (xế)
16. yenthanh' (ôm)
17. Ca Giao (ôm)

18. phamduct4i ??
19. phamduct4i’ ??



Các bác bổ sung thêm nhé, thay đổi cho thuận tiện việc đón rước ôm!:)
@Lido: Ca Giao cần ôm kìa!!!:D

kittulip
08-10-2010, 07:44
vậy các pác cứ leo lên đó , mình leo tiếp :D mình là xế \:D/


Ơ bác chủ thớt ơi sao k leo tới đỉnh vậy,vậy còn gì là sung sướng :))

đến đó còn gì mà leo nữa, 2 ac này chắc định leo cột ăn ten :D


Nhà mình ở Nguyễn Cảnh Chân, giao với Trần Hưng Đạo, có nhiều quán trái cây dĩa á. Kittulip ở gần ga Hòa Hưng à? cách chỗ mình khoảng 5km, nếu đón đc mình thì tốt quá vì mình k có xe mà 4 rưỡi sáng thì hic, k có bus cũng chả có xe ôm :(

hic hic, nhà mình tận Q12, ko gần Ga Hoà Hưng đâu. Nếu gần Ga HH thì đến LVT là gần nhất rùi.


Tình hình xế - ôm:


Các bác bổ sung thêm nhé, thay đổi cho thuận tiện việc đón rước ôm!:)
@Lido: Ca Giao cần ôm kìa!!!:D

@sieta: 2 bạn ở ngã 4 Ga àh, có gì thì mình hẹn giờ đi chung cho vui nha. Mình cũng ở ngã 4 Ga.

Bạn nào làm ôm của mình chịu khó đến ngã 5 chuồng chó, mình qua đó đón cũng được. Chứ bảo mình ra tận Q1 đón thì hơi khó @@

anhthu85
08-10-2010, 08:28
Bác Lido ơi, nếu bác làm XẾ thì cho em ÔM tí nhé :D. Bác chê không cho ôm thì em tập trung ở LVT :D.

langbianoz
08-10-2010, 08:32
Chủ xị ạ, bọn tớ đón các bạn tại Cầu Vượt An Sương nhé (Langbianoz & Langbianoz').

Chủ xị cho tớ xin cái số phone với nào. Thanks!

Vụ ăn uống có vẻ như tự túc nhỉ. Nếu không chuẩn bị trước, vừa đi đường vừa mua, hoặc lên tới Tây Ninh mới đi kiếm mua cái nọ cái kia thì mất thời gian lắm đấy ợ. Đã tranh thủ đi sớm thế thì cố gắng leo sớm, nếu không gặp ngày nắng chang, giữa trưa đang ở lưng chừng núi thì cũng phê lắm đấy.

Tớ có tí ý kiến thế thôi. Còn lại thì vẫn theo số đông. Các bạn quyết sao thì tớ vẫn theo vậy :)

Thanhcyo
08-10-2010, 09:28
LVT là ở đâu vậy ạ? E mới vào SG nên cũng không biết nhều lắm. Nếu đi muộn hơn em có thể đón bus chứ sớm vầy T.T hy vọng có xế nào gần có thể qua đón iem với ;;)

Lamnd
08-10-2010, 10:00
Chủ xị ạ, bọn tớ đón các bạn tại Cầu Vượt An Sương nhé (Langbianoz & Langbianoz').

Chủ xị cho tớ xin cái số phone với nào. Thanks!

Vụ ăn uống có vẻ như tự túc nhỉ. Nếu không chuẩn bị trước, vừa đi đường vừa mua, hoặc lên tới Tây Ninh mới đi kiếm mua cái nọ cái kia thì mất thời gian lắm đấy ợ. Đã tranh thủ đi sớm thế thì cố gắng leo sớm, nếu không gặp ngày nắng chang, giữa trưa đang ở lưng chừng núi thì cũng phê lắm đấy.

Tớ có tí ý kiến thế thôi. Còn lại thì vẫn theo số đông. Các bạn quyết sao thì tớ vẫn theo vậy :)

Đúng đấy bác chủ thớt ạ..... leo núi mà giữa trưa thì lòi phèo huhu

hangcq2008
08-10-2010, 10:00
chao cac ban!minh ten la Hang...minh la thanh vien moi,minh muon duoc tham gia...:)

Ca Giao
08-10-2010, 10:06
Tình hình xế - ôm:


Các bác bổ sung thêm nhé, thay đổi cho thuận tiện việc đón rước ôm!:)
@Lido: Ca Giao cần ôm kìa!!!:D

Cám ơn bạn nha. Vậy mình sẽ liên hệ với anh Lido để ôm :D

hangcq2008
08-10-2010, 10:10
co ai ko....?cho minh hoi voi...minh muon dang ky tham gia...phai lam sao dang ky duoc?

hangcq2008
08-10-2010, 10:12
chao ban!minh muon dang ky tham gia...ko biet phai lam sao...ban chi minh duoc ko?Cam on truoc nha!

anhthu85
08-10-2010, 10:17
LVT là ở đâu vậy ạ? E mới vào SG nên cũng không biết nhều lắm. Nếu đi muộn hơn em có thể đón bus chứ sớm vầy T.T hy vọng có xế nào gần có thể qua đón iem với ;;)

Công viên Lê Văn Tám trên đường Hai Bà Trưng đó bạn, chỗ hay tổ chức Hội Sách và phía trước có bán Gỏi Khô Bò :D.
Nếu kẹt quá bạn đón xe ôm ra đi, mình nếu không có ai ôm từ Q7 thì ôm..bác xe ôm vậy ^ ^ (ôm giả bộ thôi nha, ai chở đến Núi Bà Đen thì mới ôm thiệt :)) ).


..... leo núi mà giữa trưa thì lòi phèo huhu

Không lòi phèo đâu bác ạ, tan mỡ ..bụng của bác nữa ấy chứ:LL.

anhthu85
08-10-2010, 12:02
@ Bác chủ thớt Jamemicro ơi, bác fix lại danh sách xế-ôm đi rồi mình phân công những việc khác nữa :).

Em nghĩ nên mang theo một ít:

1) bông băng thuốc đỏ. Ai xung phong nào?
2) Tấm trải để ngồi ăn trưa. Ai xung phong nào?
3) Lương thực. Mọi người cho ý kiến ăn gì nhé. Em có thể chuẩn bị trước thức ăn trưa và một ít trái cây (rửa trước cho nó sạch) trên tinh thần gọn nhẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng để có sk leo núi ạ. Nước uống tự túc nhé.
4) Nên mang theo 1 cái quần sơ cua, đề phong leo trèo, dang rộng chân quá rách quần còn có cái mà bận về :))
[B]5) Nón/Mũ che nắng.
6) Áo mưa mini

Mọi thứ đều gọn nhẹ tối đa nhé. Mọi người có ý kiến gì thảo luận thêm nha :).

ku kòy
08-10-2010, 12:20
Cóa ai tuyển xế hem :shrug::(, mềnh tham gia zía. Làm ôm cũng được :D

lobicat
08-10-2010, 12:38
Cóa ai tuyển xế hem :shrug::(, mềnh tham gia zía. Làm ôm cũng được :D
có , tui nà ... ^^ ...

kittulip
08-10-2010, 12:46
@ Bác chủ thớt Jamemicro ơi, bác fix lại danh sách xế-ôm đi rồi mình phân công những việc khác nữa :).

Em nghĩ nên mang theo một ít:

1) bông băng thuốc đỏ. Ai xung phong nào?
2) Tấm trải để ngồi ăn trưa. Ai xung phong nào?
3) Lương thực. Mọi người cho ý kiến ăn gì nhé. Em có thể chuẩn bị trước thức ăn trưa và một ít trái cây (rửa trước cho nó sạch) trên tinh thần gọn nhẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng để có sk leo núi ạ. Nước uống tự túc nhé.
4) Nên mang theo 1 cái quần sơ cua, đề phong leo trèo, dang rộng chân quá rách quần còn có cái mà bận về :))
[B]5) Nón/Mũ che nắng.
6) Áo mưa mini

Mọi thứ đều gọn nhẹ tối đa nhé. Mọi người có ý kiến gì thảo luận thêm nha :).

Lương thực thì mình nghĩ bánh mì sanwich với đồ hộp là gọn nhất. Mang theo vài trái dưa leo nữa.

Quần áo thì tốt nhất mang theo 1 bộ phòng.

Nhà mình giờ chỉ còn bông băng thôi, nhưng mình sẽ mang theo thuốc tiêu chảy và viên vitamin & khoáng chất.

Mỗi người nên tự mang theo 1 ~ 1,5 lít nước để uống và áo mưa.

jamemicro
08-10-2010, 13:28
DS tạm thời thời chia xế – ôm:

1. Jamemicro (xế)
2. Ca Giao (ôm)
3. Huy-blackred (xế)
4. Thanhcyo (ôm) Ng Cảnh Chân - Q1
5. kittulip (xế) Ngã 4 Ga - Q12
6. anhthu85 (ôm) Q7
7. lamnd (xế)Bàu Cát – TB
8. lobicat (ôm) Bàn Cờ - Q3
9. sieta (xế) Ngã 4 Ga
10. trangmoon (ôm)

Đã xác định xế - ôm:

11. Lido1995 (xế)
12. Thảo (ôm)
13. Tourism (xế)
14. Tourism' (ôm)
15. langbianoz (xế)Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
16. langbianoz' (ôm) Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
17. yenthanh (xế)
18. yenthanh' (ôm)

@ku kòy; gaumup; hangcq2008: Đã chốt đoàn, hy vọng được gặp các bác dịp khác vậy!!:)

@anhthu85: em mang theo kim chỉ, có rách chỗ nào em khâu cho, không cần kỹ lưỡng thế đâu ạh, càng nhẹ càng tốt….:D

@lamnd: Đằng nào cũng bị dzính cái nắng kia thôi, chỉ sợ ngày đó mưa thì ….:shrug:

@sieta; trangmoon: chúc 02 bác sớm đến đỉnh và sung sướng nhá! :))

@All:
Ăn sáng đoạn Trảng Bàng. Sau đó kiếm cà phê uống cho tỉnh táo. Mua thức ăn (trái cây, bánh mì,…) cho buổi trưa tại chợ Cầu Khởi. Như đã nói, mọi ng tự trang bị thêm thức ăn cho mình cũng như các vật dụng khác…;)
Cơ bản là tất cả mọi người tập trung tại CV LVT cổng HBTrưng đúng 04h30’ xuất phát, ngoại trừ các cặp xế ôm đã xác định và chờ trên đường đi, sẽ nhập nhóm sau.(c)

kittulip
08-10-2010, 13:35
Tớ nhập nhóm sau nhé. Chứ tớ vòng ngược lại LVT thì tội tớ lắm

jamemicro
08-10-2010, 13:41
hixxx....chờ xem các bác còn lại tọa lạc ở đâu, xem có thể đãm đương nhiệm vụ kia ko!....chứ cứ tình hình này mà bác chờ bên kia thì ôm bên nài biết làm sao...hixxx.:(
Em ở Bình Dương, thế có tội em hok?:)

anhthu85
08-10-2010, 14:14
DS tạm thời thời chia xế – ôm:

1. Jamemicro (xế)
2. Ca Giao (ôm)

5. kittulip (xế) Ngã 4 Ga - Q12
6. anhthu85 (ôm) Q7


@anhthu85: em mang theo kim chỉ, có rách chỗ nào em khâu cho, không cần kỹ lưỡng thế đâu ạh, càng nhẹ càng tốt….:D

Tình hình này thì bác Jame và chị Ca Giao tống 3 cho em đến Ngã 4 Ga nhé :D. Em cảm ơn trước ah.
@ bác Jame: Có khâu lại cũng phải cới ra đấy bác ạ ^o^.

ku kòy
08-10-2010, 14:22
DS tạm thời thời chia xế – ôm:

1. Jamemicro (xế)
2. Ca Giao (ôm)
3. Huy-blackred (xế)
4. Thanhcyo (ôm) Ng Cảnh Chân - Q1
5. kittulip (xế) Ngã 4 Ga - Q12
6. anhthu85 (ôm) Q7
7. lamnd (xế)Bàu Cát – TB
8. lobicat (ôm) Bàn Cờ - Q3
9. sieta (xế) Ngã 4 Ga
10. trangmoon (ôm)

Đã xác định xế - ôm:

11. Lido1995 (xế)
12. Thảo (ôm)
13. Tourism (xế)
14. Tourism' (ôm)
15. langbianoz (xế)Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
16. langbianoz' (ôm) Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
17. yenthanh (xế)
18. yenthanh' (ôm)

@ku kòy; gaumup; hangcq2008: Đã chốt đoàn, hy vọng được gặp các bác dịp khác vậy!!:)


:(Ô kơ, uổng qé, hẹn dịp khác. Có thay đổi thì pm mình nhen :D

sieta
08-10-2010, 18:20
@sieta: 2 bạn ở ngã 4 Ga àh, có gì thì mình hẹn giờ đi chung cho vui nha. Mình cũng ở ngã 4 Ga.

Bạn nào làm ôm của mình chịu khó đến ngã 5 chuồng chó, mình qua đó đón cũng được. Chứ bảo mình ra tận Q1 đón thì hơi khó @@

ko gần đó thôi :D tại nghĩ là đi Tây Ninh fải đi qua khúc đó thì đi lẹ hơn

blackred
08-10-2010, 18:25
@jamemicro: Nhà mình ở Tân Phú, ra An Sương thì gần hơn ạ. Bác có thể thu xếp lại giúp mình được không? Nếu không thì cũng ok, mình sẽ lên điểm tập kết để làm vai trò xế!

phamduct4i
08-10-2010, 22:11
Cơ bản là đã đãm bảo xế để cho các ôm tha hồi mà....lựa chọn!;)
@phamduct4i: bao xi măng của bác nằm đây mà bác thì ở nơi mô..!?!? em cập nhật sai bác cũng ko ý kiến...:shrug:
@yenthanh: sơ xuất quá, đã cập nhật...:) xế và ôm luôn nhá ;)

mấy bữa nay em bận học thi nên hok vào diễn đàn được, hum đó em rủ thêm 1 người bạn của em nữa nha, 2 đứa em đi chung 1 xe từ dưới biên hòa lên cv LVT đi cùng với bác chủ thớt :D
dt cua em là 0985956364, yh phamduct4i

gaumup
08-10-2010, 22:37
ui cha các bác nhiệt tình vãi hàng. mà đi từ biên hòa thì sao lên cv LVT kip cơ chứ. k lẽ đi từ 3h45p

anhthu85
08-10-2010, 23:18
Thôi mọi việc bác chủ quyết định đi. Ngày đó hog có đủ xế thì em tình nguyện ở nhà.

yenthanh
08-10-2010, 23:46
mấy bữa nay em bận học thi nên hok vào diễn đàn được, hum đó em rủ thêm 1 người bạn của em nữa nha, 2 đứa em đi chung 1 xe từ dưới biên hòa lên cv LVT đi cùng với bác chủ thớt :D

@ phamduc,
Nếu chú ở BH lên thì ra ngã tư an sương mà đợi (4:45am), tội gì phải vào LVT.
Chú để lai số đt để ae liên lạc là ok.

phamduct4i
08-10-2010, 23:52
@ phamduc,
Nếu chú ở BH lên thì ra ngã tư an sương mà đợi (4:45am), tội gì phải vào LVT.
Chú để lai số đt để ae liên lạc là ok.

từ BH lên ngã 4 an sương đi như thế nào hả anh?

yenthanh
08-10-2010, 23:56
Thôi mọi việc bác chủ quyết định đi. Ngày đó hog có đủ xế thì em tình nguyện ở nhà.
@ anhthu,
bạn kittulip là nữ, tốt nhất 2 bạn nữ liên lạc với vài xế đang bị rớt lại thế là ổn thôi.
Đi Núi Bà chuyến này tự chuẩn bị là chính, các mem có xe, có xế, có ôm, có sức khoẻ, đúng giờ tập kết là đi thôi. không cần lăn tăn.

trangmoon
09-10-2010, 00:18
nêú tình hình nhà mình mà thiêu xế thì e làm xế cũng đc.ngồi sau ôm riết toàn bùn ngủ.nhà e ở big c tô hiến thanh,q10.bac nao gan alo e cung dc :d

yenthanh
09-10-2010, 01:32
từ BH lên ngã 4 an sương đi như thế nào hả anh?
@ phamduc,
1) Chú nên nghiên cứu bản đồ hoặc vào google map mà xem cho kỹ.

2) từ Biên Hòa về SG, qua Suối Tiên, sẽ đến trạm 2 ( chổ cầu vượt lớn), rẽ phải vào quốc lộ 1a (xa lộ đại hàn, đường đi miền tây), đi thẳng khoảng 21-22km, qua ngã tư Quang Trung, ngã tư kế tiếp là ngã tư An Sương, chú rẽ phải vào quốc lộ 22, đợi ở đó. (mình chỉ đường cho chú bằng cách xem google map ấy).

3) Tiện đường hơn nữa là các chú đợi ở ngã tư Củ Chi.
Từ BH ra cầu Hóa An, rẽ phải đi thẳng miết DT743 vào Thủ Dầu Một, nghiên cứu bản đồ hoặc hỏi đường qua cầu Phú Cường, qua TL8 Củ Chi. Đi thẳng sẽ gặp ngã tư có cầu vượt giao với QL22 là ngã tư Củ Chi, rẽ phải vào QL22 có khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đợi ở đó.
( đi đường này chắc tiết kiệm được khối xăng)

Nhìn chung, chú phải tự lực cánh sinh nhé. muốn đi thế lào thì đi, nhưng phải báo lại cho bác Jamemicro biết.

phamduct4i
09-10-2010, 07:50
@ phamduc,
1) Chú nên nghiên cứu bản đồ hoặc vào google map mà xem cho kỹ.

2) từ Biên Hòa về SG, qua Suối Tiên, sẽ đến trạm 2 ( chổ cầu vượt lớn), rẽ phải vào quốc lộ 1a (xa lộ đại hàn, đường đi miền tây), đi thẳng khoảng 21-22km, qua ngã tư Quang Trung, ngã tư kế tiếp là ngã tư An Sương, chú rẽ phải vào quốc lộ 22, đợi ở đó. (mình chỉ đường cho chú bằng cách xem google map ấy).

3) Tiện đường hơn nữa là các chú đợi ở ngã tư Củ Chi.
Từ BH ra cầu Hóa An, rẽ phải đi thẳng miết DT743 vào Thủ Dầu Một, nghiên cứu bản đồ hoặc hỏi đường qua cầu Phú Cường, qua TL8 Củ Chi. Đi thẳng sẽ gặp ngã tư có cầu vượt giao với QL22 là ngã tư Củ Chi, rẽ phải vào QL22 có khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đợi ở đó.
( đi đường này chắc tiết kiệm được khối xăng)

Nhìn chung, chú phải tự lực cánh sinh nhé. muốn đi thế lào thì đi, nhưng phải báo lại cho bác Jamemicro biết.

cám ơn ý kiến của bác yenthanh, chắc là em chọn phương án tiết kiệm xăng, em xem trong diadiem.com thấy đường pa này cũng khá dễ đi, vì hùi trước cũng hay chạy qua TDM xem Bình Dương đá banh

yenthanh
09-10-2010, 11:19
cám ơn ý kiến của bác yenthanh, chắc là em chọn phương án tiết kiệm xăng, em xem trong diadiem.com thấy đường pa này cũng khá dễ đi, vì hùi trước cũng hay chạy qua TDM xem Bình Dương đá banh

@ phamduc,
Mình nghĩ 2 chú có mặt ở Ngã Tư Củ Chi trước 5am là ổn.

jamemicro
09-10-2010, 23:30
Vừa rồi ọp chuyến leo Lang, có vài ý kiến là nên ọp trước cho chuyến Bà Đen...:(
Hiện giờ số lượng đề nghị tham gia đông, việc sắp xếp xế ôm vẫn chưa hoàn thành, vậy xin hỏi lại ý kiến của tất cả mọi ng là nên chăng có 01 buổi gặp mặt trước??!!(wait)

@phamduct4i: em PM mà ko thấy bác hồi âm, nhắn tin qua đt cũng ko thấy bác phản hồi...hong biết bác có nhận được ko!?!?:)

anhthu85
10-10-2010, 00:10
off nho nhỏ đi anh ơi, đến 4h30 sáng xuất phát ko biết mặt bác chủ thớt mà tìm thì cũng phiền ;).

yenthanh
10-10-2010, 16:53
off nho nhỏ đi anh ơi, đến 4h30 sáng xuất phát ko biết mặt bác chủ thớt mà tìm thì cũng phiền ;).

@Chủ thớt.
Off tý đi để mọi người quen biết nhau và sắp xếp chu đáo tý.

kittulip
10-10-2010, 17:10
hu hu hu, 4g30 xuất phát là đi ko nổi :((

anhthu85
10-10-2010, 17:54
hu hu hu, 4g30 xuất phát là đi ko nổi :((

Ngã 4 Ga thì trễ hơn mà, lâu lâu dậy sớm tí, đi sớm cho khoẻ :).

lobicat
10-10-2010, 20:27
off đi mí bạn ^^

tonychung
10-10-2010, 20:49
đã chốt đoàn chưa pác ?
còn chỗ cho em tham gia với.
xế hay ôm ji cung dc.
dt: 0903090918

linkate
10-10-2010, 20:52
em cũng nung nấu chương trình leo Fan
và muón check lại tình hình sức khỏe bằng chuyến leo núi Bà Đen
em rất hoan nghênh chào đón cả đoàn hoan nghênh em :D

Thanhcyo
10-10-2010, 20:53
Vừa rồi ọp chuyến leo Lang, có vài ý kiến là nên ọp trước cho chuyến Bà Đen...:(
Hiện giờ số lượng đề nghị tham gia đông, việc sắp xếp xế ôm vẫn chưa hoàn thành, vậy xin hỏi lại ý kiến của tất cả mọi ng là nên chăng có 01 buổi gặp mặt trước??!!(wait)



off đi off đi :D

linkate
10-10-2010, 20:57
Đi CN đi bác chủ thớt
cho em đăng ký chân "ôm"
bác tìm cho em một "xế" với ;;)

tonychung
10-10-2010, 21:01
đã chốt đoàn chưa pác ?
wang 1 cục gạch!
dt: 0903090918

jamemicro
10-10-2010, 21:04
@tonychung: lâu ko gặp, vẫn khỏe chứ!? (ng đã nói tiếng chia tay CHH trong cái đêm Vị Thanh đáng nhớ đó...:) )
@thanhthao020981: bác PM cho em cái địa chỉ nhá!?
@kittulip; sieta: Em đã tính hết cách, vị trí của 02 bác trong chuyến này là cực kỳ quan trọng, thế nên buộc phải phiền 02 bác di chuyển ngược về CV. LVT thôi! :(....biết sẽ thiệt thòi...nên em sẽ bù đắp thiệt hại một cách hợp lý cho các bác ạh! ;)
@All: giờ vote cho thời gian và địa điểm của buổi ọp đi các bác! :D

lobicat
10-10-2010, 21:05
em thấy dân chúng đu theo càng ngày càng đông , em nghĩ nên tổ chức off , mở rộng dân số , sắp xếp xế-ôm , càng đông càng dzui ...

lobicat
10-10-2010, 21:09
mí bác đừng off thứ 2-4-6 dùm em , em học phổ cập English từ 17h đến 21h30 lận ... :( ... mấy ngày còn lại trong tuần , lúc nào em cũng ok . thanks các bác !!!

tonychung
10-10-2010, 21:13
ủa ai đó ?

tonychung
10-10-2010, 21:36
@jamemicro: haha nhớ pác quá. Kỳ này lại dc đi với pác, quá đã quá đã :d!

blackred
10-10-2010, 21:43
@jamemicro: Việc địa điểm off thì nhờ bác... tự quyết cho nhanh ạ; không thì Lavender như bên nhóm leo Langbian ;)

linkate
10-10-2010, 21:46
các bác tổ chức off thì alo cho em mới nhá : 0989.248.147
^^
có bác nào tình nguyện làm xế cho em ko ạ? :p

blackred
10-10-2010, 21:53
@linkate: chạy xe cũng là cách để ... lấy sức khỏe len Fan đó ;)

linkate
10-10-2010, 22:27
@blackred: ngồi sau xe là để...giữ sức khoe lên Phan bác ạ :P

jamemicro
10-10-2010, 22:43
@blackred: ngồi sau xe là để...giữ sức khoe lên Phan bác ạ :P

Đã chốt danh sách chuyến này rồi ạh!! cảm ơn bác đã quan tâm! :)
https://www.phuot.vn/threads/11675-N%C3%BAi-B%C3%A0-%C4%90en-%2823-10-2010%29/page10
Khi nào bác leo Phan thế ạh!?!? Tết tây này em có dự định leo Phan, không biết có cùng thời gian với bác ko!!;)
https://www.phuot.vn/threads/11673-PhanSiPang-%2830-12-2010-%E2%80%93-04-01-2011%29
...Cơ mà nếu để giữ sức khỏe lên Phan, em nghĩ ở nhà là nhất bác ạh!!:D

linkate
10-10-2010, 22:47
@bác Jamemicro: em thấy có 1 topic đang rùng rình chuyện leo Fan Tết Tây 2011 này đấy ạ, mà em thấy bên đó đông quá rồi, chắc mình phải lập thêm 1 hội nữa bác ạ ^^

linkate
10-10-2010, 22:50
Vậy là em không có dịp làm quen với đoàn Bà Đen chuyến này rùi, thôi thì sắp tới em cũng phải đi Ctac TN vài chuyến, chắc kết hợp đi Bà Đen với đồng nghiệp luôn.
Em tìm hội đi Fan vậy :)

jamemicro
10-10-2010, 23:03
Vậy là em không có dịp làm quen với đoàn Bà Đen chuyến này rùi, thôi thì sắp tới em cũng phải đi Ctac TN vài chuyến, chắc kết hợp đi Bà Đen với đồng nghiệp luôn.
Em tìm hội đi Fan vậy :)

Vâng, đoàn giờ đăng ký khá đông rồi...Chúc bác sớm tìm được hội cùng leo! Em thấy bác cũng dập dzòm chuyến này::)
https://www.phuot.vn/threads/11641-Chinh-ph%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BB%89nh-n%C3%BAi-B%C3%A0-%C4%90en-20-11-2010/page9
Theo tin em nhận được thì không nên đi một mình, đi đông sẽ an toàn hơn! Chúc bác vui!;)

linkate
10-10-2010, 23:14
Chuyến đó hơi lâu nên em không sure được bác ạ, vì thời gian đó em cũng có vài chuyến công tác Tây Ninh.
Bác cho em ném đá ném gạch bên hội Fan đc rồi ^^, vậy em theo hội Fan của bác nhé
Em tên Linh, nick YM là kate_pigpig113, số phone: 0989.248.147
Em sẽ theo dõi và cập nhật tin tức :)

ufcvip
11-10-2010, 00:17
đi xe máy hả bạn -- xe máy mình vote 1 vé nha !! có điều nhà mình ở thủ đức khi nào đoàn chạy tới bình triệu alo mình chạy ra gia nhập luôn khỏi lên q 1 xa !!

yahoo : shi125z --mobi : 0909091046

kittulip
11-10-2010, 08:13
Ngã 4 Ga thì trễ hơn mà, lâu lâu dậy sớm tí, đi sớm cho khoẻ .


@tonychung: lâu ko gặp, vẫn khỏe chứ!? (ng đã nói tiếng chia tay CHH trong cái đêm Vị Thanh đáng nhớ đó... )
@thanhthao020981: bác PM cho em cái địa chỉ nhá!?
@kittulip; sieta: Em đã tính hết cách, vị trí của 02 bác trong chuyến này là cực kỳ quan trọng, thế nên buộc phải phiền 02 bác di chuyển ngược về CV. LVT thôi! :(....biết sẽ thiệt thòi...nên em sẽ bù đắp thiệt hại một cách hợp lý cho các bác ạh! ;)
@All: giờ vote cho thời gian và địa điểm của buổi ọp đi các bác! :D

đền bù bằng cách kiếm chỗ cho tớ ngủ ở khu vực Q1 vào tối thứ 6 đê :gun:gun:gun

yenthanh
11-10-2010, 17:52
Những vật dụng cần thiết:
1) Giày có độ bám tốt, rộng rãi ( để tránh đau mũi chân khi xuống núi)
2) Tất dày
3) Đèn pin ( phòng khi xuống núi trời tối)
4) Bao tay ( loại bảo hộ lao động, có gai nhựa)
5) Áo mưa
6) khoảng 1.5 lít nước
7) 1 suất ăn trưa.
Còn lại tuỳ hỷ.

jamemicro
11-10-2010, 18:10
Bác yenthanh tư vấn thêm về vấn đề thể lực và các cách để sau khi leo xong, ai cũng có thể "đi đứng như mọi khi" đi ạh!?:)

DrTuanAnh
12-10-2010, 00:25
Hơi muộn một chút nhưng cho mình đăng kí một suất leo núi Bà Đen được không ? mình có thể chịu trách nhiệm về khoản y tế cho đoàn, đồng thời cũng muốn tập dượt để tết này quay về quê trên Lào Cai mình leo Fansipan cùng hội bạn. thanks ! số phone mình : 0912 389 379.

yenthanh
12-10-2010, 12:35
Re: offline.
Các bạn xem thứ 5 tuần này 14/10 off được không?
Có thể ở Lavender. Các bạn vote nhá.

Re: Phương Tiện Di Chuyển.
Mình có hỏi xe 16 chổ đi núi Bà trong ngày là 1.2 triệu.
Hiện đoàn có khoảng 18 thành viên.
+ 2 bạn phamduc sẽ đi từ Biên Hòa ( chưa hỏi ý kiến 2 bạn này ntn về vụ thuê xe, nếu thuê xe thì chắc phải năn nỉ 2 bạn này đi xe máy riêng)
+ Còn lại đại đa số ở SG.
Mình gợi ý là thuê 1 xe 16 chổ đi. chi phí tính 16 người là 75k/người.
Đi xe ôtô sẽ an toàn, thời gian di chuyển nhanh hơn và đỡ mệt. Mình để dành sức leo núi cho vui.

Các bạn có ý kiến nhá.
TKS

jamemicro
12-10-2010, 12:40
Off chính thức chuyến Bà Đen lúc 18h30' 15.10.2010 tại Cafe Lavender 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 :)(đề nghị mang 100k theo đổ bê tông.;) )
@yenthanh: phương tiện di chuyển giống như ban đầu, không thay đổi, việc đón rước ôm, nhập đoàn, ăn uống, chuẩn bị thể lực,... sẽ hoàn tất trong buổi off. :)

lobicat
12-10-2010, 12:45
Re: Phương Tiện Di Chuyển.
Mình có hỏi xe 16 chổ đi núi Bà trong ngày là 1.2 triệu.
Hiện đoàn co khoảng 18 thành viên.
+ 2 bạn phamduc sẽ đi từ Biên Hòa ( chưa hỏi ý kiến 2 bạn này ntn về vụ thuê xe, nếu thuê xe từ chắc phải năn nỉ 2 bạn này đi xe máy riêng)
+ Còn lại đại đa số ở SG.
Mình gợi ý là thuê 1 xê 16 chổ đi. chi phí tính 16 người là 75k/người.
Đi xe ôtô sẽ an toàn, thời gian di chuyển nhanh hơn và đỡ mệt. Mình để dành sức leo núi cho vui.

Các bạn có ý kiến nhá.
TKS[/QUOTE]
em ủng hộ ý tưởng này ^^ ... thanks bác !

lobicat
12-10-2010, 12:47
Off chính thức chuyến Bà Đen lúc 18h30' 15.10.2010 tại Cafe Lavender 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 :)(đề nghị mang 100k theo đổ bê tông.;) )
@yenthanh: phương tiện di chuyển giống như ban đầu, không thay đổi, việc đón rước ôm, nhập đoàn, ăn uống, chuẩn bị thể lực,... sẽ hoàn tất trong buổi off. :)

hix , thứ 5 14/10 được ko bác @-@

phamduct4i
12-10-2010, 14:25
Re: offline.
Các bạn xem thứ 5 tuần này 14/10 off được không?
Có thể ở Lavender. Các bạn vote nhá.

Re: Phương Tiện Di Chuyển.
Mình có hỏi xe 16 chổ đi núi Bà trong ngày là 1.2 triệu.
Hiện đoàn có khoảng 18 thành viên.
+ 2 bạn phamduc sẽ đi từ Biên Hòa ( chưa hỏi ý kiến 2 bạn này ntn về vụ thuê xe, nếu thuê xe thì chắc phải năn nỉ 2 bạn này đi xe máy riêng)
+ Còn lại đại đa số ở SG.
Mình gợi ý là thuê 1 xe 16 chổ đi. chi phí tính 16 người là 75k/người.
Đi xe ôtô sẽ an toàn, thời gian di chuyển nhanh hơn và đỡ mệt. Mình để dành sức leo núi cho vui.

Các bạn có ý kiến nhá.
TKS
em cũng ủng hộ ý kiến này lun, nhưng mà có chỗ nào để em gửi xe máy hok?

yenthanh
12-10-2010, 15:13
em cũng ủng hộ ý kiến này lun, nhưng mà có chỗ nào để em gửi xe máy hok?

@ phamduc,
Chổ gửi xe thì lu bù. gửi chục ngày cũng được. Hình như gửi qua đêm là 5k/ngày đêm

lengkeng1minh
12-10-2010, 16:13
Dù xuống bằng đương chùa hay đường cột điện thì không nhiều thì ít cũng bằng những bậc thang đá. Cách tố nhất để không bị rung đầu gối là đi xuống theo hình dzic dzac để đâu gối và cơ đùi không vận động quá sức.

hoa mua dong
12-10-2010, 16:27
bác Yenthanh quả có tình yêu mãnh liệt với núi Bà... ^^

Đi trong ngày, em nghĩ mọi người cân nhắc đề nghị đi ô tô của bác Yenthanh.

Nếu lên bằng đường chùa, mọi người nhớ vào chùa thắp hương, cầu mong cho đến chiều con còn "đi" được xuống chân núi nhá!! ^^

yenthanh
12-10-2010, 16:58
Nếu lên bằng đường chùa, mọi người nhớ vào chùa thắp hương, cầu mong cho đến chiều con còn "đi" được xuống chân núi nhá!! ^^

@ HMD,
Đừng có hù cán bộ. Đi không tải thì chắc hem *** đâu.

yenthanh
12-10-2010, 17:08
Bác yenthanh tư vấn thêm về vấn đề thể lực và các cách để sau khi leo xong, ai cũng có thể "đi đứng như mọi khi" đi ạh!?:)

Leo núi thì chủ yếu leo bằng ý chí là chính.
- Chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, đủ nước, thức ăn, quyết tâm chắc là sẽ lên đến đỉnh.
- Còn chuyện căng cơ là chuyện khác. Nếu muốn không bị sửa tướng sau khi leo núi về. thì phải tích cực tập vận động chân cẳng cho quen.
Có thể đi / chạy bộ khoảng +/- 5 vòng công viên Lê Văn Tám/ ngày hoặc tập leo cầu thang cũng được. Nhưng đừng tập bạo lực quá mà bị chấn thương.
Ngưng tập 2 ngày trươc khi leo.

Nói chung các bác yên tâm đi. Thế nào cũng bầm dập mà xem.

langbianoz
12-10-2010, 17:23
@yenthanh: phương tiện di chuyển giống như ban đầu, không thay đổi, việc đón rước ôm, nhập đoàn, ăn uống, chuẩn bị thể lực,... sẽ hoàn tất trong buổi off. :)

Rất quyết tâm chủ xị ạ :). Thanks! (cho sự không thay đổi).

Tớ cũng rất quyết tâm, đâu đó đã ổn định rồi. Tớ khỏi off nhé! Nhất định đón đoàn ở cầu vượt An Sương. Sẽ gọi chủ xị sớm vào sáng 23/10 để xác định giờ giấc. Thế nhé!

Off xong cứ tường thuật trên này cho tớ nghe với.

Hẹn gặp lại chủ xị và các phó xị :)

Chào đoàn kết và thân ái (hehe).

yenthanh
12-10-2010, 17:26
[QUOTE=langbianoz;266369]Rất quyết tâm chủ xị ạ :). Thanks! (cho sự không thay đổi).

Tớ thì tớ hem ớn quả này đâu, nhưng thấy có vài bạn nữ cầm lái thì hem yên tâm lắm.
Nói chung, trưởng đoàn cứ quyết là xong.

tichuot
12-10-2010, 17:38
Tớ cũng nghiền leo núi lắm nên thời gian đó cũng làm 1 chuyến Bà Đen.

Tuy nhiên dạo này sức khỏe già và yếu quá nên trên đường lên núi các bạn đi nhanh hơn đừng đạp tớ xuống nhé. :D ( Tớ chỉ đi bằng ý chí chứ không luyện tập gì hết (NO))

Hẹn gặp các bạn trên đỉnh Bà Đen. (c)

sieta
12-10-2010, 19:27
Ủng hộ ý kiến off , ăn nhậu càng tốt :D

yenthanh
12-10-2010, 21:58
Tớ cũng nghiền leo núi lắm nên thời gian đó cũng làm 1 chuyến Bà Đen.

Tuy nhiên dạo này sức khỏe già và yếu quá nên trên đường lên núi các bạn đi nhanh hơn đừng đạp tớ xuống nhé. :D ( Tớ chỉ đi bằng ý chí chứ không luyện tập gì hết (NO))

Hẹn gặp các bạn trên đỉnh Bà Đen. (c)

Bác mà già nổi chi ! Lên đường chùa hỉ?

vanpth
12-10-2010, 22:02
Re: offline.
Các bạn xem thứ 5 tuần này 14/10 off được không?
Có thể ở Lavender. Các bạn vote nhá.

Re: Phương Tiện Di Chuyển.
Mình có hỏi xe 16 chổ đi núi Bà trong ngày là 1.2 triệu.
Hiện đoàn có khoảng 18 thành viên.
+ 2 bạn phamduc sẽ đi từ Biên Hòa ( chưa hỏi ý kiến 2 bạn này ntn về vụ thuê xe, nếu thuê xe thì chắc phải năn nỉ 2 bạn này đi xe máy riêng)
+ Còn lại đại đa số ở SG.
Mình gợi ý là thuê 1 xe 16 chổ đi. chi phí tính 16 người là 75k/người.
Đi xe ôtô sẽ an toàn, thời gian di chuyển nhanh hơn và đỡ mệt. Mình để dành sức leo núi cho vui.

Các bạn có ý kiến nhá.
TKS

Ủng hộ ý kiến anh YT nhá. Chỉ lo đi trong ngày mấy xế mệt thôi.
@ Jamemicro: bữa đó mình bận không đi off được nha, khi tập trung đó đổ bê tông luôn hi???

tichuot
12-10-2010, 22:20
Bác mà già nổi chi ! Lên đường chùa hỉ?

Vầng, nhà em chỉ đi con đường nào mà ít người đi nhất ấy.

Thông báo với bác là em không có khả năng đi bộ được 6 tầng lầu đã mấy tháng nay rồi ạ. Nên chân tay giờ cứ như là....của bỏ đi đấy.

Hẹn các bác trên đỉnh hen. :)

kittulip
13-10-2010, 07:59
bác Yenthanh quả có tình yêu mãnh liệt với núi Bà... ^^

Đi trong ngày, em nghĩ mọi người cân nhắc đề nghị đi ô tô của bác Yenthanh.

Nếu lên bằng đường chùa, mọi người nhớ vào chùa thắp hương, cầu mong cho đến chiều con còn "đi" được xuống chân núi nhá!! ^^


@ HMD,
Đừng có hù cán bộ. Đi không tải thì chắc hem *** đâu.

Leo núi bà Đen mà mấy bạn làm như leo Fan ko bằng :LL

Nếu núi bà mà ko đi được thì làm sao leo Lang, rồi làm sao leo Fan.

Núi bà thấp hơn Lang Biang nhiều mà ;)


Vầng, nhà em chỉ đi con đường nào mà ít người đi nhất ấy.

Thông báo với bác là em không có khả năng đi bộ được 6 tầng lầu đã mấy tháng nay rồi ạ. Nên chân tay giờ cứ như là....của bỏ đi đấy.

Hẹn các bác trên đỉnh hen. :)

Bạn Tí rất giỏi, có khả năng đi 6 tầng đi bộ, mình toàn đi thang máy :L


@all: Tình hình mưa bão thế này, bảo mình thức lúc 3g thì mình sẽ suy nghĩ lại.
Mình quyết định là 5g30 khởi hành, giờ linh của mình đó =))

hẹn gặp các bạn tại Tây Ninh. Ai đi sớm hơn thì cứ đi trước nha.

binhya
13-10-2010, 09:45
@ HMD,
Đừng có hù cán bộ. Đi không tải thì chắc hem *** đâu.

Chúc anh dẫn đầu đoàn nhé, thấy anh đi mà nhóm bò leo núi cũng muốn đu theo đây!

yenthanh
13-10-2010, 10:01
Chúc anh dẫn đầu đoàn nhé, thấy anh đi mà nhóm bò leo núi cũng muốn đu theo đây!

Cứ từ từ mà bò, bò nhanh mần chi cho cực cái thân.
Đi về trong ngày chẳng phải chuẩn bị gì. Nếu rỗi thì đi cho zui, thêm bạn bè, thêm sức khoẻ.

jamemicro
13-10-2010, 12:42
đền bù bằng cách kiếm chỗ cho tớ ngủ ở khu vực Q1 vào tối thứ 6 đê :gun:gun:gun

Các ôm đâu òi!?!?!? sao lơ dzụ này dzậy kìa....!?!?!...Kittulip là nữ, 8x, thân thiện, dzễ xương,.....dziễm phúc nài thuộc dzìa bác nào đây ạh????(wait)

anhthu85
13-10-2010, 13:26
@all: Tình hình mưa bão thế này, bảo mình thức lúc 3g thì mình sẽ suy nghĩ lại.
Mình quyết định là 5g30 khởi hành, giờ linh của mình đó =))

hẹn gặp các bạn tại Tây Ninh. Ai đi sớm hơn thì cứ đi trước nha.

Xế của mình bỏ mình mà đi đấy, hic..hic...:((.


Các ôm đâu òi!?!?!? sao lơ dzụ này dzậy kìa....!?!?!...Kittulip là nữa, 8x, thân thiện, dzễ xương,.....dziễm phúc nài thuộc dzìa bác nào đây ạh????(wait)

Bác chủ có thương thì thương (kiss) cho trót đi mà...

blackred
13-10-2010, 13:31
@jamemicro:
- Q1 rất nhiều hotel, phòng thì lúc nào cũng trống, bác cứ lên sớm, kiếm chỗ nào gần LVT đều ổn cả

anhthu85
13-10-2010, 13:34
@jamemicro: Nếu luật Việt cho chở nhiều thì em ok hết ạ :D

nghe nói ở Tây Ninh có cho chạy xe lôi, chắc là chở đủ rồi, hehe :D.

jamemicro
13-10-2010, 13:37
Tình hình là tuyển thêm 1 xế có thể đón rước ôm ở khu vực Q.3/Q.10!:)
@blackred: vẫn muốn tiết kiệm tối đa chi phí, chủ trương "ngon, bổ, rẽ"!!! Cái này chủ yếu là tinh thần của các ôm ra sao thôi ạh!!:)

sieta
13-10-2010, 14:10
Ủng hộ ý kiến 5h30 đi .. @_@ 4h30 thì sớm wa :(

Lamnd
13-10-2010, 14:37
off rồi mới phân công xế/ ôm được chứ các bác ơi

lobicat
13-10-2010, 14:43
off rồi mới phân công xế/ ôm được chứ các bác ơi

đúng rùi ah , mí bác hem định thuê ôtô đi thiệt ah ? tình hình là thế nào cũng có girl chạy xe :(

blackred
13-10-2010, 14:48
@lobicat: Quãng đừong ngắn mà bác. Mình nhớ có 1 lần xem tivi thấy có o nào trên tuổi ngũ tuần còn phượt từ nam->bắc->nam bằng xe club/xe đạp đó ;)

Thanhcyo
13-10-2010, 15:02
Mình nghĩ quãng đường gần cũng không phải lo lắm, cùng lắm ai mệt quá thì thay đổi xế trên đường thôi

Lamnd
13-10-2010, 15:38
Sao không đủ xế nhỉ? danh sách 18 người thì đã cso 7 người ghi xế + mình = 8.
Đề nghị bác Lido lên làm xế nữa là 9 :D

kittulip
13-10-2010, 15:41
Xế của mình bỏ mình mà đi đấy, hic..hic...:((.



Bác chủ có thương thì thương (kiss) cho trót đi mà...

Thì 5g30 đi với mình, thức chi sớm, lên giữa đường núi rồi ngủ gục, hoặc lúc về ngủ gục, hay đang đi ngủ ngủ gục thì cái này nguy hiểm thập phần.

jamemicro
13-10-2010, 17:44
Để các bác tiện hơn trong việc chọn lựa xế ôm, em cập nhật tí tình hình:

Bên cạnh các cặp xế - ôm đã cứng:

7. Tourism (xế) TT CV LVT
7. Tourism' (ôm) TT CV LVT
8. langbianoz (xế) Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
8. langbianoz' (ôm) Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
9. yenthanh (xế) 0909-338-038 TT CV LVT Q.7
9. vantph (ôm) TT CV LVT

Chúng ta còn 6 xế - 6 ôm (con số quá đẹp):

Xế:
1. Jamemicro (xế)
2. Huy-blackred (xế) Q. Tân Phú
3. kittulip (xế) Ngã 4 Ga - Q12
4. lamnd (xế)Bàu Cát – TB
5. sieta (xế) Ngã 4 Ga
6. Lido1995 (xế) Q.7

Ôm:
1. Ca Giao (ôm) CMT8
2. Thanhcyo (ôm) Ng Cảnh Chân - Q1
3. anhthu85 (ôm) Q7
4. lobicat (ôm) Bàn Cờ - Q3
5. trangmoon (ôm) Tô Hiến Thành Q.10
6. thanhthao020981 (ôm) chờ tại Trường ĐHKT – C sở đường Trần Quang Khải

Em đề nghị:
Lâm (Bàu Cát Q.TB) đón thanhthao020981 (196.Trần Quang Khải.Q1-Khoa QTKD.Trường ĐHKT)  CV. LVT
Lido1995 (Q.7) đón anhthu85 (Q.7)  CV. LVT
Jamemicro đón Thanhcyo (NCC Q.1)  CV. LVT
Huy-blackred đón Ca Giao (CMT8)  CV. LVT
sieta đón trangmoon (THT Q.10)  CV. LVT

*Sau đó các bác sẽ trao đổi xế ôm cho phù hợp nhu cầu cũng như theo tiêu chí thuận mua vừa bán.....:D Thời thế đổi thay, xế giờ có giá hơn :shrug: chọn và lựa đi các bác....:D

Trường hợp của kittulip, không thể quay trở lại để đón lobicat, nên sẽ nhập đoàn ở An Sương.
Với bác lobicat: tuyển xế thôi! (wait)

Các bác cho em xin ý kiến, như vậy có được không!?!?
Và xin nhắc lại là thời gian không thay đổi. Với các bác nhập đoàn sau, căn cứ lộ trình đã định, các bác sắp xếp thời gian hợp lý để đón và tham gia đoàn!

Vài lời....

Thân!:)

yenthanh
13-10-2010, 18:09
Vầng, nhà em chỉ đi con đường nào mà ít người đi nhất ấy.

Thông báo với bác là em không có khả năng đi bộ được 6 tầng lầu đã mấy tháng nay rồi ạ. Nên chân tay giờ cứ như là....của bỏ đi đấy.

Hẹn các bác trên đỉnh hen. :)

Hôm nào gặp bác, cho em hóng hớt kinh nghiệm đi KK ạ.

vanpth
13-10-2010, 20:12
Để các bác tiện hơn trong việc chọn lựa xế ôm, em cập nhật tí tình hình:

Bên cạnh các cặp xế - ôm đã cứng:

7. Tourism (xế) TT CV LVT
7. Tourism' (ôm) TT CV LVT
8. langbianoz (xế) Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
8. langbianoz' (ôm) Nhập nhóm tại Cầu vượt An Sương
9. yenthanh (xế) 0909-338-038 TT CV LVT Q.7
9. vantph (ôm) TT CV LVT

Chúng ta còn 6 xế - 6 ôm (con số quá đẹp):

Xế:
1. Jamemicro (xế)
2. Huy-blackred (xế) Q. Tân Phú
3. kittulip (xế) Ngã 4 Ga - Q12
4. lamnd (xế)Bàu Cát – TB
5. sieta (xế) Ngã 4 Ga
6. Lido1995 (xế) Q.7

Ôm:
1. Ca Giao (ôm) CMT8
2. Thanhcyo (ôm) Ng Cảnh Chân - Q1
3. anhthu85 (ôm) Q7
4. lobicat (ôm) Bàn Cờ - Q3
5. trangmoon (ôm) Tô Hiến Thành Q.10
6. thanhthao020981 (ôm) chờ tại Trường ĐHKT – C sở đường Trần Quang Khải

Em đề nghị:
Lâm (Bàu Cát Q.TB) đón thanhthao020981 (196.Trần Quang Khải.Q1-Khoa QTKD.Trường ĐHKT)  CV. LVT
Lido1995 (Q.7) đón anhthu85 (Q.7)  CV. LVT
Jamemicro đón Thanhcyo (NCC Q.1)  CV. LVT
Huy-blackred đón Ca Giao (CMT8)  CV. LVT
sieta đón trangmoon (THT Q.10)  CV. LVT

*Sau đó các bác sẽ trao đổi xế ôm cho phù hợp nhu cầu cũng như theo tiêu chí thuận mua vừa bán.....:D Thời thế đổi thay, xế giờ có giá hơn :shrug: chọn và lựa đi các bác....:D

Trường hợp của kittulip, không thể quay trở lại để đón lobicat, nên sẽ nhập đoàn ở An Sương.
Với bác lobicat: tuyển xế thôi! (wait)

Các bác cho em xin ý kiến, như vậy có được không!?!?
Và xin nhắc lại là thời gian không thay đổi. Với các bác nhập đoàn sau, căn cứ lộ trình đã định, các bác sắp xếp thời gian hợp lý để đón và tham gia đoàn!

Vài lời....

Thân!:)

Từ nay đến đấy còn 10 ngày nữa chắc chắn sẽ có xế cho lobicat thôi, không chừng lại thêm vài cặp nữa :-))). Đã chốt 4h30 hay 5h30 vậy chủ thớt???

tichuot
13-10-2010, 20:28
Hôm nào gặp bác, cho em hóng hớt kinh nghiệm đi KK ạ.

Lên đỉnh nhà em sẽ kể cho bác nghe vụ leo KK. Nhắc tới KK làm nhà em muốn leo Bà Đen liền quá. Nghiền leo núi lắm rồi.

Em thấy tội tội cho bác Lâm gì đó ở trên Bàu Cát mà chạy xuống LVT để đón thì tội cho bác ấy quá đi. Nhưng vì sự nghiệm Ôm - Xế có đôi nên chấp nhận vậy ha bác Lâm :D

blackred
13-10-2010, 20:37
@Thanhcyo: Bác Jamemicro hớt mất vai trò xế của mình rồi :))
@Ca Giao: Bác PM cho mình địa chỉ nơi đón + số điện thoại liên hệ nhé

anhthu85
13-10-2010, 21:18
@bác Jamemicro: sắp xếp thế thì quá chu đáo rồi. Cảm ơn bác!
@bác kittulip: là nữ nên có cần tuyển xế từ Ngã 4 Ga cho bác ấy ôm ko?
@bác lobicat: chọn mặt gửi vàng tuyển xế cho bác ấy ôm gấp gấp thôi :D.

Sáng thứ 7 & cn, mấy bạn/anh/chị/em có ai rảnh ra công viên Tao Đàn chạy bộ tập thể lực rồi uống cà phê, nghe chim hót & đàm đạo hog?
Đi bơi thì cũng ok luôn :).

lobicat
13-10-2010, 21:53
@kittulip : bạn xuống nhà tui ngủ rùi sáng đi chung hén ... nha nha ... ^^ ...
@anhthu85 : sánh thứ 7 đi bộ rùi đi bơi đi bác ^^

Lamnd
13-10-2010, 23:10
Lên đỉnh nhà em sẽ kể cho bác nghe vụ leo KK. Nhắc tới KK làm nhà em muốn leo Bà Đen liền quá. Nghiền leo núi lắm rồi.

Em thấy tội tội cho bác Lâm gì đó ở trên Bàu Cát mà chạy xuống LVT để đón thì tội cho bác ấy quá đi. Nhưng vì sự nghiệm Ôm - Xế có đôi nên chấp nhận vậy ha bác Lâm :D

Đâu có bác, em đón ôm ở Trần Quang Khải rồi mới ra điểm hẹn ở LVT mà.... con đường thg ngày đi làm nên cũng k có gì khó khăn.
Hẹn gặp bác trên đỉnh....

Tùy tình hình tụ họp tối t6 thế nào mới quyết định chạy bộ/cafe / ăn sáng vào t7 và CN đc các bác ơi hehe

yenthanh
14-10-2010, 00:14
Thì 5g30 đi với mình, thức chi sớm, lên giữa đường núi rồi ngủ gục, hoặc lúc về ngủ gục, hay đang đi ngủ ngủ gục thì cái này nguy hiểm thập phần.

Chuyện này tùy Trưởng đoàn quyết định.
Nhưng mình nghỉ các bạn không nên chủ quan. Thật ra, thời gian chúng ta cũng không dư giã gì nếu khởi hành từ 4:30 giờ sáng.
Mình bói là đoàn ta sẽ đến chỗ gừi xe dưới chân núi khoảng 8am (dừng ăn sáng, với điểu kiện là hem bị gặm đinh .... hoặc được các anh hùng núp hỏi thăm)
Gừi xe, di chuyển vào điểm xuất phát lên chùa khoảng 30'.
Bắt đầu leo khoảng 8:30am.
Lên đến đỉnh khoảng 13:00 ( viếng chùa bà khoảng 30p')
13:30 xuống núi.
Xuống tới chân núi tầm 17:00.
( Tính thế là chung chung cho cả đoàn, đương nhiên có bạn sẽ đi nhanh hơn, nhưng cũng sẽ có bạn đi chậm hơn).

Nếu ta đi trễ 1 tiếng, thì có khả năng vài bạn sẽ ở lưng núi khi trời bắt đầu tối.
Trên đường xuống theo cột truyền hình có vài ví trí có vài hướng rẽ khác nhau. Ta phải tìm dấu mũi tên chỉ lên để đi ngược xuống. Trời tối thì hơi bị khó tìm.

Nói chung, leo núi thì hem phải là chuyện khủng bố gì. nhưng lạc núi với các ba lô rỗng thì nên tránh.

Vì lý do an toàn và sự vui vẻ của cả đoàn, mình gợi ý là ta nên khởi hành lúc 4:30am.
Và nên mang theo đèn pin cho chắc ạ.

@ Kittulip,
Nên chăng đi ngủ sớm tý để có thể dậy sớm nào. lâu lâu có 1 ngày thì ăn thua gì.

yenthanh
14-10-2010, 00:34
[QUOTE=kittulip;266614]Leo núi bà Đen mà mấy bạn làm như leo Fan ko bằng :LL

Nếu núi bà mà ko đi được thì làm sao leo Lang, rồi làm sao leo Fan.

Núi bà thấp hơn Lang Biang nhiều mà ;)

@ Kittulip.
Đương nhiên leo Fan thì khó hơn leo núi Bà.
Leo núi Bà thì cũng hem phải chuyện động trời gì. Ta thấy đoàn đi leo núi Bà cứ đông như quân Nguyên Mông.

Mặt khác,
Núi Lang biang cao hơi núi Bà là tính theo mực nước biển bạn ạ.
Nhưng mấy khi ta có diễm phúc xuất phát từ mực nước biển đâu.

Mình nghỉ lang biang dễ leo hơn Núi Bà nhiều, vì xuất phát điểm cao (độ cao cần leo ngắn đi) và nền nhiệt thấp.
Leo núi Bà mà đi mùa khô thì ôi thôi. shock nắng ạ.

Mèo Bông
14-10-2010, 07:36
Cho Mèo 1 vé Standby được không? Mèo làm xế nhưng hiện tại không dám nhận ôm vì chưa chắc đi được.

kittulip
14-10-2010, 08:10
@bác Jamemicro: sắp xếp thế thì quá chu đáo rồi. Cảm ơn bác!
@bác kittulip: là nữ nên có cần tuyển xế từ Ngã 4 Ga cho bác ấy ôm ko?
@bác lobicat: chọn mặt gửi vàng tuyển xế cho bác ấy ôm gấp gấp thôi :D.

Sáng thứ 7 & cn, mấy bạn/anh/chị/em có ai rảnh ra công viên Tao Đàn chạy bộ tập thể lực rồi uống cà phê, nghe chim hót & đàm đạo hog?
Đi bơi thì cũng ok luôn :).

Thứ 6 này mình đã lượn lờ ở Sa Đéc rồi, chủ nhật mới dìa. Chắc ko đi chung với mọi người được.

Mình tuy nữ, nhưng đã từng cầm lái lên Tuy Phong, nên đi Tây Ninh chắc cũng không vấn đề gì. Cám ơn anhthu nha :D


@kittulip : bạn xuống nhà tui ngủ rùi sáng đi chung hén ... nha nha ... ^^ ...
@anhthu85 : sánh thứ 7 đi bộ rùi đi bơi đi bác ^^

cám ơn bạn lobicat :D, mà bạn là phụ nam hay phụ nữ vậy?


Chuyện này tùy Trưởng đoàn quyết định.
Nhưng mình nghỉ các bạn không nên chủ quan. Thật ra, thời gian chúng ta cũng không dư giã gì nếu khởi hành từ 4:30 giờ sáng.
Mình bói là đoàn ta sẽ đến chỗ gừi xe dưới chân núi khoảng 8am (dừng ăn sáng, và nếu hem bị gặm đinh .... hoặc được các anh hùng núp hỏi thăm)
Gừi xe, di chuyển vào điểm xuất phát lên chùa khoảng 30'.
Bắt đầu leo khoảng 8:30am.
Lên đến đỉnh khoảng 13:00 ( viếng chùa bà khoảng 30p')
13:30 xuống núi.
Xuống tới chân núi tầm 17:00.
( Tính thế là chung chung cho cả đoàn, đương nhiên có bạn sẽ đi nhanh hơn, nhưng cũng sẽ có bạn đi chậm hơn).

Nếu ta đi trễ 1 tiếng, thì có khả năng vài bạn sẽ ở lưng núi khi trời bắt đầu tối.
Trên đường xuống theo cột truyền hình có vài ví trí có vài hướng rẽ khác nhau. Ta phải tìm dấu mũi tên chỉ lên để đi ngược xuống. Trời tối thì hơi bị khó tìm.

Nói chung, leo núi thì hem phải là chuyện khủng bố gì. nhưng lạc núi với các ba lô rỗng thì nên tránh.

Vì lý do an toàn và sự vui vẻ của cả đoàn, mình gợi ý là ta nên khởi hành lúc 4:30am.
Và nên mang theo đèn pin cho chắc ạ.

@ Kittulip,
Nên chăng đi ngủ sớm tý để có thể dậy sớm nào. lâu lâu có 1 ngày thì ăn thua gì.


@ Kittulip.
Đương nhiên leo Fan thì khó hơn leo núi Bà.
Leo núi Bà thì cũng hem phải chuyện động trời gì. Ta thấy đoàn đi leo núi Bà cứ đông như quân Nguyên Mông.

Mặt khác,
Núi Lang biang cao hơi núi Bà là tính theo mực nước biển bạn ạ.
Nhưng mấy khi ta có diễm phúc xuất phát từ mực nước biển đâu.

Mình nghỉ lang biang dễ leo hơn Núi Bà nhiều, vì xuất phát điểm cao (độ cao cần leo ngắn đi) và nền nhiệt thấp.
Leo núi Bà mà đi mùa khô thì ôi thôi. shock nắng ạ.

Bạn xuất phát lên núi Bà cũng có phải từ mực nước biển đâu :P

Núi Bà cao 986m. Khoảng cách của 2 nhà ga cáp treo chỉ có cao độ là 225m thôi bạn ạ. (thông tin này là của công ty CP cáp treo Tây Ninh cho đó, không phải mình bịa ra đâu) http://www.catour.com.vn/theropeway.php

Nghe vậy thì bạn cũng biết xuất phát điểm của mình đến núi Bà có cao độ là bao nhiêu rồi hén.

Bạn có cần thông tin thêm về Lang ko? Đà Lạt nằm ở độ cao 800-1000m, Lang cao 2167m (thông tin của trang điện tử Lâm Đồng: http://www.dalat.gov.vn/web/). Cao độ của Lang chắc ko cần phải so sánh nữa phải không?

Thêm nữa, bây giờ là mùa mưa, không phải mùa khô, không cần sợ say nắng, chỉ sợ mắc mưa và vắt xơi tái mình thôi.

Các bạn tốt nhất là chuẩn bị áo mưa và thuốc chống vắt nha.

anhthu85
14-10-2010, 08:18
éc, leo núi hog sợ nhưng sợ con vắt quá, thuốc chống vắt mua ở đâu vậy các bạn?

binhya
14-10-2010, 08:30
Binhya nhớ đợt đi vừa rồi, lúc đi xuống trời còn sáng mà kiếm mấy mũi tên chỉ đường rất khó khăn, cho nên theo lời bác Yênthanh nói là chính xác, các bạn nên theo chỉ dẫn của bác Yenthanh nhe!

yenthanh
14-10-2010, 08:41
éc, leo núi hog sợ nhưng sợ con vắt quá, thuốc chống vắt mua ở đâu vậy các bạn?

Hem có vắt đâu. Nếu bắt được con nào thì tớ xin nhá.

blackred
14-10-2010, 08:50
Tin mới nhất trong ngày: Đã tuyển được xế cho lobicat, sẽ dẫn đi bữa off cho bác xem mặt coi có ưng không nha :D

yenthanh
14-10-2010, 08:56
Bạn xuất phát lên núi Bà cũng có phải từ mực nước biển đâu :P

Núi Bà cao 986m. Khoảng cách của 2 nhà ga cáp treo chỉ có cao độ là 225m thôi bạn ạ. (thông tin này là của công ty CP cáp treo Tây Ninh cho đó, không phải mình bịa ra đâu) http://www.catour.com.vn/theropeway.php

Nghe vậy thì bạn cũng biết xuất phát điểm của mình đến núi Bà có cao độ là bao nhiêu rồi hén.

Bạn có cần thông tin thêm về Lang ko? Đà Lạt nằm ở độ cao 800-1000m, Lang cao 2167m (thông tin của trang điện tử Lâm Đồng: http://www.dalat.gov.vn/web/). Cao độ của Lang chắc ko cần phải so sánh nữa phải không?

Thêm nữa, bây giờ là mùa mưa, không phải mùa khô, không cần sợ say nắng, chỉ sợ mắc mưa và vắt xơi tái mình thôi.

Các bạn tốt nhất là chuẩn bị áo mưa và thuốc chống vắt nha.


Đỉnh núi Bà cao: 986m
Chùa Bà độ cao khoảng 274m
Điểm xuất phát ( gần vị trí bán vé cáp treo) độ cao khoảng: 58m
Vậy độ cao ta phải leo khoảng: 870m (hem có đi cáp treo à há)

Đỉnh núi Lang Biang cao: 2176m
Điểm xuất phát ( gần nơi có mấy chiếc xe jeap đậu) độ cao khoảng : 1500m
Vậy độ cao phải leo là 676m
Đường leo Lang Biang phần lớn là đường trãi nhựa, dốc thoai thoải. Đoạn đường đá núi chỉ là khoảng ngắn có độ cao khoảng 150m.

Bạn ráng thu xếp đi chung cho vui.

Thanhcyo
14-10-2010, 11:21
@Thanhcyo: Bác Jamemicro hớt mất vai trò xế của mình rồi :))
Em thì ai xế cũng đc hết á. Mà nhà blackred hình như hơi xa nhà em phải k?

Các ôm đâu òi!?!?!? sao lơ dzụ này dzậy kìa....!?!?!...Kittulip là nữ, 8x, thân thiện, dzễ xương,.....dziễm phúc nài thuộc dzìa bác nào đây ạh????(wait)
Nhà em ở Q1 đây nè, nịnh nọt em đi rồi em cho chị Kittulip ở ké đêm :D

Off chính thức chuyến Bà Đen lúc 18h30' 15.10.2010 tại Cafe Lavender 384/40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 :)(đề nghị mang 100k theo đổ bê tông.;) )
Dạ, tối t6 em phải lên đường đi Nha Trang rồi, không đi off có sao k vậy ạ? Hay là chuyển qua tuần sau đi bác à, dù sao cuối tuần sau nhà mình cũng mới đi mà, off j vội sớm quá zi?

lobicat
14-10-2010, 11:23
Tin mới nhất trong ngày: Đã tuyển được xế cho lobicat, sẽ dẫn đi bữa off cho bác xem mặt coi có ưng không nha :D

bác thiệt là chu đáo ... thanks bác nhìu ... hẹn gặp bác tối mai ...

ah , mà tối mai đến quán Lavender làm sao bít nhận dạng mấy bác đây ??? bác Jamemicro cho e xin số phone ah ^^

Lamnd
14-10-2010, 12:28
Các bác đừng nên tính toán chuyện độ cao thấp làm gì.... vì tùy thuộc vào hành trình và độ dốc của đường đi. Kinh nghiệm cá nhân của em thấy là leo 1 núi độ cao so với mặt nc biển có 500m thôi nhg còn tơi bời hơn leo Fan đấy ạ ;).

Thời gian theo em xuất phát 4.30AM không có gì là sớm, vì còn phải trừ hao ra thời gian delay hoặc việc phát sinh, con ng chứ có phải cái máy đâu mà đúng giờ là chuông reo được, nên các bác chịu khó nhé.... 4.30 cũng đủ để các bác ngủ 5 tiếng rồi, và leo núi nên sẽ k buồn ngủ đâu vì hoạt động chân tay mà.

Tourism
14-10-2010, 12:43
tối mai mình phải đi làm rồi,hix hix không đi off được với mọi người rồi :(

yenthanh
14-10-2010, 12:51
Các bác đừng nên tính toán chuyện độ cao thấp làm gì.... vì tùy thuộc vào hành trình và độ dốc của đường đi. Kinh nghiệm cá nhân của em thấy là leo 1 núi độ cao so với mặt nc biển có 500m thôi nhg còn tơi bời hơn leo Fan đấy ạ ;).

Thời gian theo em xuất phát 4.30AM không có gì là sớm, vì còn phải trừ hao ra thời gian delay hoặc việc phát sinh, con ng chứ có phải cái máy đâu mà đúng giờ là chuông reo được, nên các bác chịu khó nhé.... 4.30 cũng đủ để các bác ngủ 5 tiếng rồi, và leo núi nên sẽ k buồn ngủ đâu vì hoạt động chân tay mà.

Bác ni, bác ni thì chỉ được mỗi 1 cái là nói đúng.:))

Đường Fan á, thì dài, nhưng đoạn dưới 2300m cũng chỉ lên lên xuống xuống. Cứ tung tăng mà đi. :D

kẹo mút
14-10-2010, 14:44
cho minh dat mot cuc gach voi nha dt 0939284584

kẹo mút
14-10-2010, 14:49
cho minh mot om nha [ket qua thi lam xe cung duoc]

kittulip
14-10-2010, 15:15
Bác ni, bác ni thì chỉ được mỗi 1 cái là nói đúng.:))

Đường Fan á, thì dài, nhưng đoạn dưới 2300m cũng chỉ lên lên xuống xuống. Cứ tung tăng mà đi. :D

Mình leo Fan rồi nhưng không đi được đoạn nào tung tăng hết. Bạn đi từ Trạm Tôn đúng không? Thoai thoải dễ đi hén!

lido1995
14-10-2010, 15:21
Cập nhật một số thông tin sau :
1. trangmoon đã có xế
2. sieta (xế) ( Ngã 4 Ga ) sẽ chuyển qua đón lobicat (ôm) (Bàn Cờ - Q3) tập kết tại CV. LVT
3. Lido1995 (Q.7) đón anhthu85 (Q.7) CV. LVT , sau đó đón thanhthao020981 (196.Trần Quang Khải.Q1-Khoa QTKD.Trường ĐHKT) CV. LVT
4. Lâm (Bàu Cát Q.TB) tự do , có ai cần đón thì liên hệ bác ấy

Thanks

Lamnd
14-10-2010, 15:39
Có ai k cho em đón vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :))

blackred
14-10-2010, 15:56
@Lamnd: Không có ai thì thôi, tớ ghé rủ bác đi vậy, chúng ta cùng đi đón Ca Giao rồi ra điểm tập kết. OK? :D
@lobicat: Vậy là không cần xế do mình offer rồi. Cancel anh chàng... thiếu may mắn này vậy!

XiWach
14-10-2010, 16:05
Ôi, ước gì có ai đó rủ mình đi cùng!!!

lobicat
14-10-2010, 18:19
Có ai k cho em đón vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :))

2 xế qua đón em 1 lúc cũng đc ... ^^ ...:D

sieta
14-10-2010, 20:49
tình hình tối nay mọi người họp sao rồi :D nãy ko wa dc :(

Lamnd
14-10-2010, 21:11
Tối mai mà bác :O..... .6.30PM ở lavender Cafe, phòng nhỏ lầu 1 nhé

sieta
14-10-2010, 21:16
Mai tính ngủ sớm để sáng dậy sớm đi phuot cuối tuần :D

lobicat
14-10-2010, 22:30
Tối mai mà bác :O..... .6.30PM ở lavender Cafe, phòng nhỏ lầu 1 nhé

em có đến trễ chút thì mấy bác thông cảm dùm em , em đi học được ra chơi là chạy ra liền :(

anhthu85
15-10-2010, 13:37
(wait) Túm lại là chiều nay có thay đổi gì không các pác, sao im ắng thế này???

blackred
15-10-2010, 14:58
Im lặng là đồng ý :P

Đương Phan
15-10-2010, 19:26
Chà, biết vụ leo này hơi muộn, nhưng cũng muốn hỏi các bác có còn nhận người nữa ko?

Bà Đen thì cũng đến mấy lần, nhưng chưa lần nào lên đỉnh cả, nếu được, các bạn cho mình tham gia với!

Vì xe cùi quá nên chỉ đi 1 mình, có thể nhập đoàn tại ngã 4 An Sương hoặc dưới chân núi Bà Đen.

ĐT: 0122.579.6984 (Phương). Email: [email protected]

Thanks các bác nhiều!

Lamnd
16-10-2010, 02:00
Hi các bác,

Đc sự ủy quyền của chủ thớt, em xin post 1 số thông tin tổng hợp sau buổi off ngày 15/10/2010 để các bác nắm đc tình hình

I. Nhân sự: chốt đoàn 12 xe - 24 người

1. Jamemicro - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) * - Quý ' *
12. Meobong * - Kittulip

2. Tài chính: thống nhất như sau:
- Mỗi thành viên góp 50k vào tiền quỹ (những bạn có dấu * là đã đóng tiền).
- Xăng: xế ôm tự chia nhau, yêu cầu đổ xăng đầy khi tới điểm tập kết
- Tùy tình hình thực tế sẽ góp tiền/trả tiền sau buổi leo.

3. Thời gian & địa điểm tập kết:
- Công Viên Lê Văn Tám - cổng Hai Bà Trưng
- ĐÚNG 4.30AM xuất phát tại CV Lê Văn Tám. Riêng đôi Meobong - Kittulip sẽ đón tại An Sương (Rite???)

4. Ăn uống
- Ăn sáng tại Trảng Bàng trên đg đi.
- Ăn trưa trên đỉnh với đồ ăn nhanh như bánh mì, thịt hộp, dưa leo v.v... (anhthu chuẩn bị đồ ăn, chị Trang FB chuẩn bị hoa quả - quýt).

5. Một số đồ dùng cá nhân cần tự chuẩn bị :

- Nước uống (500ml - 1 litter tùy vào khả năng tiêu thụ nước và sức khỏe - các xế có thể mang nhiều hơn để phụ cho ôm).

- Trang phục: giày thể thao hoặc leo núi, quần rộng rãi thoải mái dễ co giãn, áo pull hoặc dài tay, mũ rộng vành tránh nắng và côn trùng, găng tay chấm bi nhựa để leo trèo cho dễ (mua ở cửa hàng đồ lao động - 7k 1 đôi). Có thể mua thêm băng chun đầu gối và gót chân để giảm trẹo chân và mỏi đầu gối khi leo (mua ở cửa hàng thể thao).

- Đồ y tế (chị Trang FB sẽ trang bị) tuy nhiên mỗi ng có thể tự cầm theo 1 số đồ y tế cần thiết như băng bông, urgo, thuốc sát trùng, thuốc chống côn trùng, dây thun, SAlonpad( loại dán lạnh), ai cần tăng cường sức khỏe có thể mang theo C sủi để hỗ trợ.


6. Một số lưu ý khác:

- Cả ngàn người đã đặt chân lên đỉnh núi nên các bạn cũng k phải lo lắng nhiều, cứ đi là đến.
- Nếu cảm thấy k tự tin lắm thì có thể tập đi bộ, chạy để chân quen với cường độ hoạt động mạnh, khi leo sẽ bớt mệt hơn.
- Các bác đọc lại bắt đầu từ điều 1 để góp ý/chỉnh sửa/ thắc mắc luôn và nhanh nhé.

7. Cám ơn:
- Cám ơn Thanh Mít đã hỗ trợ làm má mì điều hành vụ này.
- Cám ơn anh Lengkeng đã hỗ trợ và cung cấp thông tin bổ ích.
- Cám ơn các bác đã đọc bài này
- Cám ơn mình đã viết bài này hộ chủ topic hehee


Chào các bác,

anhthu85
16-10-2010, 07:25
* TIỀN QUỸ ĐÃ THU (tính đến 15/10/2010):

50k x 13 bạn = 650k
Tiền thanh toán thức uống tại buổi off còn thừa : 55k

Tổng cộng: 650k + 55k = 705k (*)


( *) Chị Trang FB: giữ 450k
anhthu: giữ 255k

langbianoz
16-10-2010, 08:50
Uầy, vụ phí, cho 2 Langbianoz bổ sung ngay khi gặp đoàn vào ngày đi nhé. Sorry sự chậm trễ vì lý do khách quan :).

Có hội nào tụ tập tại cầu vượt An Sương thì cho mình cái số phone để tới đó alô đứng chung cho vui nhỉ.

Tourism
16-10-2010, 11:21
Cám ơn bác Lâm đã cập nhập khá chi tiết , em xin lỗi mọi người vì đã ko đến được buổi off.
Em sẽ đóng phí vào ngày đi luôn nha
Thanks All !!!

vanpth
16-10-2010, 11:48
Hi các bác,

Đc sự ủy quyền của chủ thớt, em xin post 1 số thông tin tổng hợp sau buổi off ngày 15/10/2010 để các bác nắm đc tình hình

I. Nhân sự: chốt đoàn 12 xe - 24 người

1. Jamemicro * - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta * - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) - Quý '
12. Meobong * - Kittulip

2. Tài chính: thống nhất như sau:
- Mỗi thành viên góp 50k vào tiền quỹ (những bạn có dấu * là đã đóng tiền).
- Xăng: xế ôm tự chia nhau, yêu cầu đổ xăng đầy khi tới điểm tập kết
- Tùy tình hình thực tế sẽ góp tiền/trả tiền sau buổi leo.

3. Thời gian & địa điểm tập kết:
- Công Viên Lê Văn Tám - cổng Hai Bà Trưng
- ĐÚNG 4.30AM xuất phát tại CV Lê Văn Tám. Riêng đôi Meobong - Kittulip sẽ đón tại An Sương (Rite???)

4. Ăn uống
- Ăn sáng tại Trảng Bàng trên đg đi.
- Ăn trưa trên đỉnh với đồ ăn nhanh như bánh mì, thịt hộp, dưa leo v.v... (anhthu chuẩn bị đồ ăn, chị Trang FB chuẩn bị hoa quả - quýt).

5. Một số đồ dùng cá nhân cần tự chuẩn bị :

- Nước uống (500ml - 1 litter tùy vào khả năng tiêu thụ nước và sức khỏe - các xế có thể mang nhiều hơn để phụ cho ôm).

- Trang phục: giày thể thao hoặc leo núi, quần rộng rãi thoải mái dễ co giãn, áo pull hoặc dài tay, mũ rộng vành tránh nắng và côn trùng, găng tay chấm bi nhựa để leo trèo cho dễ (mua ở cửa hàng đồ lao động - 7k 1 đôi). Có thể mua thêm băng chun đầu gối và gót chân để giảm trẹo chân và mỏi đầu gối khi leo (mua ở cửa hàng thể thao).

- Đồ y tế (chị Trang FB sẽ trang bị) tuy nhiên mỗi ng có thể tự cầm theo 1 số đồ y tế cần thiết như băng bông, urgo, thuốc sát trùng, thuốc chống côn trùng, dây thun, SAlonpad( loại dán lạnh), ai cần tăng cường sức khỏe có thể mang theo C sủi để hỗ trợ.


6. Một số lưu ý khác:

- Cả ngàn người đã đặt chân lên đỉnh núi nên các bạn cũng k phải lo lắng nhiều, cứ đi là đến.
- Nếu cảm thấy k tự tin lắm thì có thể tập đi bộ, chạy để chân quen với cường độ hoạt động mạnh, khi leo sẽ bớt mệt hơn.
- Các bác đọc lại bắt đầu từ điều 1 để góp ý/chỉnh sửa/ thắc mắc luôn và nhanh nhé.

7. Cám ơn:
- Cám ơn Thanh Mít đã hỗ trợ làm má mì điều hành vụ này.
- Cám ơn anh Lengkeng đã hỗ trợ và cung cấp thông tin bổ ích.
- Cám ơn các bác đã đọc bài này
- Cám ơn mình đã viết bài này hộ chủ topic hehee


Chào các bác,

Cẩn thận và chi tiết quá thiệt không phụ lòng chủ thớt nhờ vả. Thanks nhiều nhiều. Mình sẽ ra đúng giờ và đóng tiền luôn nhé

yenthanh
16-10-2010, 22:08
Mình chỉ góp ý là nước nên mang nhiều 1 tý khoảng 1.5 lít/người.

blackred
18-10-2010, 09:44
11. Quý (bạn Blackred) - Quý '
Ủa sao không có dấu * nhỉ :D

muabuon
18-10-2010, 10:01
Xin lỗi bạn có sự nhầm lẫn một chút , sẽ update lại danh sách nhưng người đóng tiền:))

kittulip
18-10-2010, 11:28
Uầy, vụ phí, cho 2 Langbianoz bổ sung ngay khi gặp đoàn vào ngày đi nhé. Sorry sự chậm trễ vì lý do khách quan :).

Có hội nào tụ tập tại cầu vượt An Sương thì cho mình cái số phone để tới đó alô đứng chung cho vui nhỉ.

Mình xuất phát từ An Sương nè.


Hi các bác,

Đc sự ủy quyền của chủ thớt, em xin post 1 số thông tin tổng hợp sau buổi off ngày 15/10/2010 để các bác nắm đc tình hình

I. Nhân sự: chốt đoàn 12 xe - 24 người

1. Jamemicro * - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta * - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) - Quý '
12. Meobong * - Kittulip

2. Tài chính: thống nhất như sau:
- Mỗi thành viên góp 50k vào tiền quỹ (những bạn có dấu * là đã đóng tiền).
- Xăng: xế ôm tự chia nhau, yêu cầu đổ xăng đầy khi tới điểm tập kết
- Tùy tình hình thực tế sẽ góp tiền/trả tiền sau buổi leo.

3. Thời gian & địa điểm tập kết:
- Công Viên Lê Văn Tám - cổng Hai Bà Trưng
- ĐÚNG 4.30AM xuất phát tại CV Lê Văn Tám. Riêng đôi Meobong - Kittulip sẽ đón tại An Sương (Rite???)

4. Ăn uống
- Ăn sáng tại Trảng Bàng trên đg đi.
- Ăn trưa trên đỉnh với đồ ăn nhanh như bánh mì, thịt hộp, dưa leo v.v... (anhthu chuẩn bị đồ ăn, chị Trang FB chuẩn bị hoa quả - quýt).

5. Một số đồ dùng cá nhân cần tự chuẩn bị :

- Nước uống (500ml - 1 litter tùy vào khả năng tiêu thụ nước và sức khỏe - các xế có thể mang nhiều hơn để phụ cho ôm).

- Trang phục: giày thể thao hoặc leo núi, quần rộng rãi thoải mái dễ co giãn, áo pull hoặc dài tay, mũ rộng vành tránh nắng và côn trùng, găng tay chấm bi nhựa để leo trèo cho dễ (mua ở cửa hàng đồ lao động - 7k 1 đôi). Có thể mua thêm băng chun đầu gối và gót chân để giảm trẹo chân và mỏi đầu gối khi leo (mua ở cửa hàng thể thao).

- Đồ y tế (chị Trang FB sẽ trang bị) tuy nhiên mỗi ng có thể tự cầm theo 1 số đồ y tế cần thiết như băng bông, urgo, thuốc sát trùng, thuốc chống côn trùng, dây thun, SAlonpad( loại dán lạnh), ai cần tăng cường sức khỏe có thể mang theo C sủi để hỗ trợ.


6. Một số lưu ý khác:

- Cả ngàn người đã đặt chân lên đỉnh núi nên các bạn cũng k phải lo lắng nhiều, cứ đi là đến.
- Nếu cảm thấy k tự tin lắm thì có thể tập đi bộ, chạy để chân quen với cường độ hoạt động mạnh, khi leo sẽ bớt mệt hơn.
- Các bác đọc lại bắt đầu từ điều 1 để góp ý/chỉnh sửa/ thắc mắc luôn và nhanh nhé.

7. Cám ơn:
- Cám ơn Thanh Mít đã hỗ trợ làm má mì điều hành vụ này.
- Cám ơn anh Lengkeng đã hỗ trợ và cung cấp thông tin bổ ích.
- Cám ơn các bác đã đọc bài này
- Cám ơn mình đã viết bài này hộ chủ topic hehee


Chào các bác,

Mình thấy sau off, bạn Meobong đi chung với mình. Vậy cho mình xin số đt có gì tiện liên lạc cách đón nha.


Mình chỉ góp ý là nước nên mang nhiều 1 tý khoảng 1.5 lít/người.

Tuỳ theo khả năng mang vác và uống ít nhiều lúc bình thường mà mang nước.

@chủ thớt cho xin số đt để tiện liên lạc lúc đến núi Bà.
Mình bị điểm yếu là đi xe đêm ko được, bị loá mắt nên ko thể chạy. Nên 5g30 mình sẽ xuất phát, nếu ko gặp tại điểm ăn thì hẹn gặp tại chân núi nha. Chiều nếu các bạn có ghé hay gì gì mà trễ quá thì mình sẽ về sớm. Còn nếu xuống núi trễ quá mình sẽ ở lại chùa, mình rất sợ phải lái xe đường quốc lộ vào đêm. Tốc độ lúc đó chỉ còn tầm 30 ~ 40km/giờ àh.

Lamnd
18-10-2010, 12:21
Dear các bác,

Do có chút nhầm lẫn về nhân sự đóng tiền nên em xin phép pót lại đây theo danh sách đã chỉnh sửa (* là những ng đã đóng tiền)


1. Jamemicro - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) * - Quý ' *
12. Meobong * - Kittulip

Nếu có gì sai sót thì các bác góp ý tiếp nhé.

Tks các bác,

Phung Anh
18-10-2010, 17:57
Hic, đoàn chốt roài. Cho mình tham gia cùng đoàn được ko? Nhớ núi, thèm được hành xác quá.

blackred
18-10-2010, 23:03
@Phung Anh: Mình nghĩ nếu bạn chuẩn bị được xế+ôhm thì cứ lên đường, hẹn cùng xuất phát ở chân núi hoặc "đu dây" theo hành trình nhóm này ;)
(Chủ thớt đừng ném đá em)

blackred
18-10-2010, 23:13
Có 1 số lưu ý mình bổ sung thêm mục "Di Chuyển" cho phần thông tin:

Chuẩn bị:
- Kiểm tra xe, đổ đầy xăng (đoàn sẽ không dừng đổ xăng dọc đường?!). Lưu ý đèn, kiếng (gương) chiếu hậu. Nhà bác nào xài gương size ... hạt mít thì thay ngay nhé, hoặc tốn 60k hoặc 200k tùy bác chọn :P
- Mang đầy đủ các giấy tờ sau: bằng lái xe, cà vẹt xe, bảo hiểm (còn hạn dùng) + CMND

Di chuyển:
- Tốc độ 40-60km/h.
- Đội hình zic zac (người sau chạy so le với người trước), 2 xe cách nhau tối thiểu 5m
- Không được vượt người mở đường. Hạn chế vượt người đi trước. Khóa đường không được leo lên trên :D
- Người mở đường phải chạy đúng luật (có gì còn làm chuột bạch cho anh em ở sau :)) )
- Xế nên ghi số đt của bác Jamemicro để trong trường hợp gặp sự cố, đoàn không phát hiện ra thì phone ngay cho bác í. Còn bác Jamemicro thì nên giao phone cho ôhm trực tổng đài suốt chặng đường nhé

Em xin hết ạ!

Namir
19-10-2010, 01:36
@Phung Anh: Vừa đúng mình cũng có 1 câu hỏi y chang ^^

nhìn nick PA thì chắc là nữ, mình có thể làm xế cho bạn

Tây Ninh là wê ngoại, nhưng lâu lâu mới về 1 lần (nghĩ lại thiệt có lỗi với ngoại T_T). nay có dịp thì xin mọi ng` cho mình 1 chân đi ké (1 phần là thỏa lòng yêu thích phượt, 1 phần nữa là cũng muốn leo lên núi bà lần nữa để xin 1 ít may mắn ^^ 1 phần khác nữa là cũng muốn tham gia với mọi ng` 1 lần cho vui)

kinh nghiệm đi đường thì mọi ng` cũng đã nói hết rồi. chỉ xin lưu ý 1 lần nữa là công an giao thông trên quốc lộ về TN rất khó. đường thì vắng vẻ, nhưng cũng đừng vặn ga mà ôm hận. tốt nhất là đi 50 cây chuối / h thôi (xa lộ mà biểu chạy chậm thì khó chịu lắm nhỉ ^^ nhưng chịu thôi)

đt mình là 098.2222.980 (duy) - mình sẽ PM cho Phung Anh, nhưng cũng sẽ post lên đây luôn để make sure là bạn sẽ thấy

PA liên hệ với mình nhé

Phung Anh
19-10-2010, 08:56
Mình và xế của mình sẽ đợi mọi người ở An Sương, cho mình biết là mấy h mọi người đến An Sương để mình đợi.
@Duy: mình đã trả lời MS của Duy rồi đó.

Namir
19-10-2010, 09:07
@PA: ok vậy tốt rồi ^^ mình cũng sẽ ráng kím ng` để lai hehe

vậy chủ xị cho mình vô danh sách luôn hén

Lamnd
19-10-2010, 09:15
Bạn Phung Anh and Namir ơi, mình vừa prviate msg cho bạn, bạn check để liên hệ với trưởng đoàn nhé.

Vì trưởng đoàn không có điều kiện lên topic nhiều nên ủy quyền cho mình chăm sóc topic, mà chả biết có public được số của trưởng đoàn không nên mình ghi số mình ở đây để mng cần có thông tin gì thì liên lạc cho dễ nhé 0935720465

Các bác ở AN SƯƠNG sẽ nhập đoàn lúc 5.00AM nhé. Sẽ không chờ đợi hoặc cao su ạ, nên có gì trc khi đi sẽ alo cho các bác. Các bác ở An Sương PM cho mình sdt nhé.

Tks,

Namir
19-10-2010, 09:46
không biết các bạn sẽ dừng ở đâu để ăn bánh canh Trảng Bàng, nhưng mình xin góp ý về việc địa điểm ăn bánh canh :

địa điểm ăn thì không nằm ở trên đường đi, nhưng chỉ wẹo 1 lần nên cũng dễ kiếm. khi tới TB hỏi ng` ta quán Năm Dung ở đâu ng` ta sẽ chỉ (wán này nổi tiếng nên ai cũng biết)

ở TB thì bánh canh vốn ngon là ở Năm Dung. Nhưng ăn ở ND thì nên KIỂM TRA KĨ cái bill tính tiền ^^ ở đây ng` ta HAY tính tiền sai lắm

còn nếu kô thích vụ tính tiền vớ vẩn thì có thể ăn ở quán Ông Cáo (đối diện Năm Dung) :D cũng ngon kô kém, nhưng ND thì nổi tiếng hơn. mình thì chưa ăn Ông Cáo, nhưng ng` nhà mình ăn ở cả 2 bên nói rằng đều thấy ngon giống nhau thôi nhưng bà con thì có vẻ khoái ND hơn

đặc biệt đừng ăn ở Hoàng Minh or mấy tiệm bự bự trên đường. nước lèo kô ngon mà phục vụ cũng kém

ko biết đợt này có được đi kô, vì thấy chủ thớt khóa sổ rồi, nhưng nếu đc đi thì mình xin 1 chân nhiệm vụ dẫn mọi ng` đi ăn

Namir
19-10-2010, 09:51
Bạn Phung Anh and Namir ơi, mình vừa prviate msg cho bạn, bạn check để liên hệ với trưởng đoàn nhé.

Vì trưởng đoàn không có điều kiện lên topic nhiều nên ủy quyền cho mình chăm sóc topic, mà chả biết có public được số của trưởng đoàn không nên mình ghi số mình ở đây để mng cần có thông tin gì thì liên lạc cho dễ nhé 0935720465

Các bác ở AN SƯƠNG sẽ nhập đoàn lúc 5.00AM nhé. Sẽ không chờ đợi hoặc cao su ạ, nên có gì trc khi đi sẽ alo cho các bác. Các bác ở An Sương PM cho mình sdt nhé.

Tks,

mới call chủ thớt. chủ thớt nói ok :D hehe thanks lamnd nhìu nha ^^

còn về vụ kiếng xe : mình chỉ thấy có bạn nói rằng nên thay kiếng size hạt mít = kiếng size lớn, nhưng mình xin góp ý thêm rằng kiếng 1 bên cũng bị hốt luôn (cho dù là bé hạt mít hay to đùng như con voi)

yêu cầu cần và đủ chuẩn là : kiếng đủ 2 bên và kiếng size lớn (loại zin theo xe hoặc lớn tương tự là ok)

các trường hợp về kiếng sau đây là bị fạt : kô có kiếng, kiếng 1 bên (dù nhỏ hay lớn), kiếng 2 bên nhưng size nhỏ, và đặc biệt là kiếng để châu vào nhau cũng bị hốt luôn ! (nhiều bạn chạy xe vì thấy để kiếng chìa ra phía ngoài vướng nên cho wặp vào trong <--- cẩn thận đấy nhé)

đường đi TN thì vì vắng vẻ nên 1 số tài xế xe khách chạy rất ẩu, ai cầm tài thì cẩn thận nhé ^^

Phung Anh
19-10-2010, 10:10
Mình cũng đã liên hệ chủ thớt và đã được cấp giấy phép rồi. Cám ơn Lamnd nhiều nhiều. Dt của mình: 0972.921.966

Lamnd
19-10-2010, 11:15
Hi các bác,

Đc sự ủy quyền của chủ thớt, em xin post 1 số thông tin tổng hợp sau buổi off ngày 15/10/2010 để các bác nắm đc tình hình

I. Nhân sự: chốt đoàn 12 xe - 24 người

1. Jamemicro - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) * - Quý ' *
12. Meobong * - Kittulip

2. Tài chính: thống nhất như sau:
- Mỗi thành viên góp 50k vào tiền quỹ (những bạn có dấu * là đã đóng tiền).
- Xăng: xế ôm tự chia nhau, yêu cầu đổ xăng đầy khi tới điểm tập kết
- Tùy tình hình thực tế sẽ góp tiền/trả tiền sau buổi leo.

3. Thời gian & địa điểm tập kết:
- Công Viên Lê Văn Tám - cổng Hai Bà Trưng
- ĐÚNG 4.30AM xuất phát tại CV Lê Văn Tám. Riêng đôi Meobong - Kittulip sẽ đón tại An Sương (Rite???)

4. Ăn uống
- Ăn sáng tại Trảng Bàng trên đg đi.
- Ăn trưa trên đỉnh với đồ ăn nhanh như bánh mì, thịt hộp, dưa leo v.v... (anhthu chuẩn bị đồ ăn, chị Trang FB chuẩn bị hoa quả - quýt).

5. Một số đồ dùng cá nhân cần tự chuẩn bị :

- Nước uống (500ml - 1 litter tùy vào khả năng tiêu thụ nước và sức khỏe - các xế có thể mang nhiều hơn để phụ cho ôm).

- Trang phục: giày thể thao hoặc leo núi, quần rộng rãi thoải mái dễ co giãn, áo pull hoặc dài tay, mũ rộng vành tránh nắng và côn trùng, găng tay chấm bi nhựa để leo trèo cho dễ (mua ở cửa hàng đồ lao động - 7k 1 đôi). Có thể mua thêm băng chun đầu gối và gót chân để giảm trẹo chân và mỏi đầu gối khi leo (mua ở cửa hàng thể thao).

- Đồ y tế (chị Trang FB sẽ trang bị) tuy nhiên mỗi ng có thể tự cầm theo 1 số đồ y tế cần thiết như băng bông, urgo, thuốc sát trùng, thuốc chống côn trùng, dây thun, SAlonpad( loại dán lạnh), ai cần tăng cường sức khỏe có thể mang theo C sủi để hỗ trợ.


6. Một số lưu ý khác:

- Cả ngàn người đã đặt chân lên đỉnh núi nên các bạn cũng k phải lo lắng nhiều, cứ đi là đến.
- Nếu cảm thấy k tự tin lắm thì có thể tập đi bộ, chạy để chân quen với cường độ hoạt động mạnh, khi leo sẽ bớt mệt hơn.
- Các bác đọc lại bắt đầu từ điều 1 để góp ý/chỉnh sửa/ thắc mắc luôn và nhanh nhé.

7. Cám ơn:
- Cám ơn Thanh Mít đã hỗ trợ làm má mì điều hành vụ này.
- Cám ơn anh Lengkeng đã hỗ trợ và cung cấp thông tin bổ ích.
- Cám ơn các bác đã đọc bài này
- Cám ơn mình đã viết bài này hộ chủ topic hehee


Chào các bác,

Welcome 2 bạn mới nhé.
Mình Quote lại để các bạn nắm được thông tin:

Còn về vấn đề hậu cần thì thế nào rồi nhỉ ? chị Trang FB và Anhthu85 cần hỗ trợ gì thì ới nhé để mng cùng góp sức.

Update danh sách:
1. Jamemicro - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) * - Quý ' *
12. Meobong * - Kittulip
13. xế Phung Anh - Phung Anh
14.Namis - ???

anhthu85
19-10-2010, 11:42
Đến thứ sáu trước khi lên đường các bác cho em biết đoàn ta có bao nhiêu nhân khẩu để mua đủ thức ăn ạ.

Công tác hậu cần cũng đơn giản thôi vì em chỉ định mua BÁNH MÌ và MUỐI TIÊU :LL.

Sắp được gặp mọi người rồi, nôn nao quá, hehe...

:L

Thanks!

muabuon
19-10-2010, 11:58
Cả đồ ăn cùng Bánh mỳ nữa em nhé , không hôm đó mọi người lên tới đỉnh mà ngồi gặm bánh mỳ chay thì lấy sức đâu mà xuống:))

lobicat
19-10-2010, 13:07
Đến thứ sáu trước khi lên đường các bác cho em biết đoàn ta có bao nhiêu nhân khẩu để mua đủ thức ăn ạ.

Công tác hậu cần cũng đơn giản thôi vì em chỉ định mua BÁNH MÌ và MUỐI TIÊU :LL.

Sắp được gặp mọi người rồi, nôn nao quá, hehe...

:L

Thanks!

em cũng nôn nao quá chừng , chị nhớ mua xúc xích nha ^^ ...

Jin_baby
19-10-2010, 13:37
Tình hình là mới đi núi bà Đen về hum chủ nhật ! leo núi đuối như con cá chuối, :D ! ngày 23 là t7 bận việc mất tiêu, ko đăng ký tham gia được ! hơi tiếc!

Lamnd
19-10-2010, 13:43
Update danh sách:
1. Jamemicro - Cagiao *
2. Tuấn lido - Thanhthao2981
3. Yến Thanh - Vânnt
4. Lamnd * - TRang FB *
5. Blackred * - Anhthu *
6. Tonychung * - Thanhcyo *
7. Sieta - lobicat *
8. Tourism - Tourism'
9. Langbiangoz - Langbiangoz'
10. Xế Trangmoon * - Trangmoon *
11. Quý (bạn Blackred) * - Quý ' *
12. Meobong * - Kittulip
13. Lan Anh + Lan Anh' nhập đoàn ở An sương
14. Duy (quận 8 - xế 1 mình) join CV. LVT

CHỐT ĐOÀN NHÉ CÁC BÁC. FIX CON SỐ Ở ĐÂY ĐỂ TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ HẬU CẦN

kittulip
19-10-2010, 14:08
Đến thứ sáu trước khi lên đường các bác cho em biết đoàn ta có bao nhiêu nhân khẩu để mua đủ thức ăn ạ.

Công tác hậu cần cũng đơn giản thôi vì em chỉ định mua BÁNH MÌ và MUỐI TIÊU :LL.

Sắp được gặp mọi người rồi, nôn nao quá, hehe...

:L

Thanks!

bánh mì muối tiêu là chị thịt luôn em nha, he he ...

Demi
19-10-2010, 17:37
Vào xem thấy ds đoàn đi nhiều người quen quá, mọi nguời leo núi vui vẻ & an toàn nhé.
@kittulip: chị thiệt là sung sức quá :L

Namir
19-10-2010, 17:54
haiz đi chơi bụi kiểu này mà có cơm vắt ăn với muối mè là số dzách nhỉ ^^ cao cấp hơn tí nữa thì thịt kho hoặc chà bông ... ăn 1 fát rồi lái xe từ núi bà về SG ... chậc ... ^^

có ai xung phong nấu cơm vắt hông :D

mà thật ra nếu có dịp thì mọi ng` làm 1 chuyến t7 đi , cn về sẽ hay hơn :

thứ 7 mình có thể đi trưa trưa tầm 1h, đi thẳng về thị xã Tây Ninh luôn. khi tới nơi khoảng 4~5h, nghỉ ngơi 1 tí tầm 6h đi ăn. đặc sản Tây Ninh thì có ốc núi và thằn lằn núi (hấp dẫn lắm nha ^^), sau đó về ks nghỉ ngơi hoặc cafe cà fáo nhẹ nhẹ , để sức sáng mai leo núi.

leo núi bà đen thì thời điểm leo đẹp nhất là 5h sáng. 5h sáng từ chân núi , đến tầm 7h sẽ lên tới đỉnh (trong khi leo thì mình nghỉ ở giữa núi để ăn sáng và nghỉ mệt). thời điểm này vừa mát vừa đỡ mệt vừa hít thở không khí trong lành trên núi buổi sáng sớm => sẽ rất tuyệt

sau đó đi cáp treo từ đỉnh núi xuống. nghỉ ngơi nói chuyện phiếm rồi tầm 1,2h trưa khởi hành lại về SG. về tới nơi thì trời vẫn chưa tối => đường xá dễ chạy

còn nếu thích không khí dã ngoại thì trưa thứ 7 khởi hành sớm 1 tí, về sớm sớm xong ra hồ Dầu Tiếng dựng lều ngay tại bờ hồ, nướng thịt ăn. tối ngủ lều, vừa có không khí thiên nhiên vừa có thể câu cá ngay tại bờ hồ. nói thiệt là cảm giác này thích cực kì. rồi sáng hôm sau mình leo núi.

1 chuyến đi dã ngoại, ngủ lều, ăn BBQ, được câu cá, được hưởng kô khí thiên nhiên, lại được leo núi ==> trải nghiệm thú vị lắm ^^

để đi chuyến này xong mình sẽ lên chương trình cho chuyến dã ngoại này nhé

share vài tấm hình trong chuyến đi dã ngoại ở Đảo Ó (hồ Trị An - Đồng Nai) trong tháng 8 vừa rồi. chuyến này cả bọn cắm trại ngủ trong lều trên đảo, kô có điện đóm gì hết, chỉ có vài dịch vụ basic thôi. chiều tối thì câu cá, nướng thịt ăn, sáng thì tắm hồ. rất thú vị

https://lh6.ggpht.com/_YeearsuXmlw/TL1_2Rb3hrI/AAAAAAAAAHg/0yYyoyjp8g0/s640/up1.jpg

https://lh4.ggpht.com/_YeearsuXmlw/TL1_2e_Nz4I/AAAAAAAAAHk/oITysDPLYXo/s640/up2.jpg

https://lh3.ggpht.com/_YeearsuXmlw/TL1_2t6zmFI/AAAAAAAAAHo/ngsrHqizqZw/s640/up3.jpg

https://lh5.ggpht.com/_YeearsuXmlw/TL1_2_mE7QI/AAAAAAAAAHs/AvvMEmFvI0k/s640/up4.jpg

yenthanh
19-10-2010, 18:29
Hôm qua tớ mới múa mấy chân tay tý. hụt xì dầu 20 cái mà 2 bắp chân đã rêm rêm.
Kiều này về thì lại làm Cương Thi cả tuần.

kittulip
19-10-2010, 18:45
Vào xem thấy ds đoàn đi nhiều người quen quá, mọi nguời leo núi vui vẻ & an toàn nhé.
@kittulip: chị thiệt là sung sức quá :L

ở đời, sống nay đâu biết ngày mai ra sao em. Đi được thì cứ đi.

Em đi ko, chị cho đu ké. Chị chở em cho, he he ...

tichuot
19-10-2010, 18:48
Thấy các bạn ai cũng luyện tập hăng say quá, tớ thèm lắm nhưng vẫn chưa có thời luyện lại đôi chân già nua, còm cỏi. Haizzzz

Không biết có leo nổi nữa không???? (NO)

Mình cố gắng vậy, đi bằng ý chí thôi. :))

Đi trong ngày nên các bạn không cần rườm rà lắm đâu, chỉ cần ngon bổ rẻ và nhẹ là được.

1 lít nước là ok, 1 lát bánh mì, chút phomai, trái dưa leo là đủ cho cho buổi trưa.

See you.

blackred
19-10-2010, 19:10
@yenthanh: Mình hít được 5 cái là tắt thở
@tichuot: Đồng ý với bác. Mục tiêu chính của chuyển này là chinh phục đỉnh Bà Đen nhé bà con ^^

anhthu85
19-10-2010, 22:25
https://lh4.ggpht.com/_YeearsuXmlw/TL1_2e_Nz4I/AAAAAAAAAHk/oITysDPLYXo/s640/up2.jpg

Thấy thương con heo quá, hic hic.... Dám mần thịt heo con này :T

Lamnd
20-10-2010, 09:32
chị em Hậu cần thống nhất kế hoạch rùi pót lên đây cho mng cùng biết nhé.


Chúc chị em chuyến bà Đen ngày 20.10 vui vẻ, được nâng niu trong vòng tay của anh em hehe

weekender
20-10-2010, 09:49
Thấy các bạn ai cũng luyện tập hăng say quá, tớ thèm lắm nhưng vẫn chưa có thời luyện lại đôi chân già nua, còm cỏi. Haizzzz

Không biết có leo nổi nữa không???? (NO)

Mình cố gắng vậy, đi bằng ý chí thôi. :))

Đi trong ngày nên các bạn không cần rườm rà lắm đâu, chỉ cần ngon bổ rẻ và nhẹ là được.

1 lít nước là ok, 1 lát bánh mì, chút phomai, trái dưa leo là đủ cho cho buổi trưa.

See you.

Ráng thử 1 lần cho biết đi bạn. Năm ngoái tôi leo với 1 bên chân bị trật sơ mi do chơi thể thao. Gần tới đỉnh núi bị chuột rút tưởng bỏ cuộc nhưng lúc đó gần tới đỉnh rồi xuống thì tiếc quá. Rốt cuộc, lên tới đỉnh là tự thắng mình vì bạn có thể bỏ cuộc mà không phải lên tới đỉnh, còn xuống núi mới là thực sự là thử sức chịu đựng của mình vì không xuống không được. Còn đem nước lên thì e rằng 1 lít không đủ. Lúc lên vác theo thì nặng thiệtt nhưng lúc xuống thì rất cần nước mà khi đó, chẳng mấy ai còn nước. Một kinh nghiệm nhỏ, nên mang theo rau câu vừa nạp năng lượng vừa giải khát.
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010102029242mdrhmzi3nt93057.jpeg
Chúc thành công :))

vanpth
20-10-2010, 10:44
Huhu... tình hìnhlà chưa kiếm được đôi giày để leo núi, giày bộ đội thì rộng quá. Bạn nào biết chỗ nào chỉ với nha. TKSSSSSSSSSSSSSSSS

Namir
20-10-2010, 11:10
Ráng thử 1 lần cho biết đi bạn. Năm ngoái tôi leo với 1 bên chân bị trật sơ mi do chơi thể thao. Gần tới đỉnh núi bị chuột rút tưởng bỏ cuộc nhưng lúc đó gần tới đỉnh rồi xuống thì tiếc quá. Rốt cuộc, lên tới đỉnh là tự thắng mình vì bạn có thể bỏ cuộc mà không phải lên tới đỉnh, còn xuống núi mới là thực sự là thử sức chịu đựng của mình vì không xuống không được. Còn đem nước lên thì e rằng 1 lít không đủ. Lúc lên vác theo thì nặng thiệtt nhưng lúc xuống thì rất cần nước mà khi đó, chẳng mấy ai còn nước. Một kinh nghiệm nhỏ, nên mang theo rau câu vừa nạp năng lượng vừa giải khát.
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010102029242mdrhmzi3nt93057.jpeg
Chúc thành công :))

đi xuống thì nhẹ nhàng thôi mà. vả lại khi xuống tới chùa có thể đi cáp treo cho khỏe


Huhu... tình hìnhlà chưa kiếm được đôi giày để leo núi, giày bộ đội thì rộng quá. Bạn nào biết chỗ nào chỉ với nha. TKSSSSSSSSSSSSSSSS

tui bán nè. link trong chữ kí ấy, nhưng fải đặt hàng mới có, chứ hông có liền đc

Namir
20-10-2010, 11:13
Thấy thương con heo quá, hic hic.... Dám mần thịt heo con này :T

haiz... way suốt 4 tiếng mấy đồng hồ mới chín đc đó. con heo có 8kg thôi mà làm lâu thấy ớn -.-