PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] PhanSiPang (30/12/2010 – 04/01/2011)



jamemicro
04-10-2010, 00:02
Em định đón năm mới 2011 trên đỉnh PhanSiPang, dự kiến như sau:


30/12/2010:
Từ Tp. HCM bay ra Hà Nội
Đãm bảo 21h có mặt ở ga Hà Nội
21h50’: Lên tàu di chuyển ra ga Lào Cai

31/12/2010:
08h00’: Có mặt ở Lào Cai
08h30’: Ăn sáng, đón xe qua SaPa
Thuê KS, di chuyển qua Trạm Tôn
Leo Fan: Đi Trạm Tôn về Trạm Tôn(1.940m)
Làm thủ tục
10h: Bắt đầu leo
Nghĩ ăn trưa tại 2.250m
Tiếp tục leo lên và nghỉ qua đêm tại 2.800m

01/01/2011:
06h30’: Ăn sáng và tiếp tục hành trình
10h30’: Có mặt tại PhanSipang
Sau đó quay lại độ cao 2.800 ăn trưa.
13h00’: xuống theo lối Trạm Tôn
18h00’: Đón xe về khách sạn tắm nghĩ
Thăm Nhà thờ đá và…

02/01/2011:
Ăn sáng
Thuê xe máy tham quan các điểm: Lao Chải - Tả Van - Bãi Đá Cổ - Bản Hồ - Nậm Sài - Nậm Sang - Nâm Keng - …
Cuối ngày chạy về Sapa

03/01/2011:
Chạy Tả Phìn, thăm hang động
Thăm bản Cát Cát
Lòng vòng thị trấn SaPa
Chiều di chuyển ra ga Lào Cai lên tàu về Hà Nội

04/01/2011:
Lòng vòng tham quan Tp. Hà Nội: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Chợ Đồng Xuân,…
Chiều đón xe ra sân bay về Tp.HCM


Chi phí tạm thời dự trù như sau:
Ăn chính: bình quân 35k/buổi, 4 ngày X 03 =12X35k = 420k
Phí leo PhanSiPang: 900k
KS: 02 đêm X 100k = 200k
Tàu: 280kX02 (đi & về) = 560k
Xe Lào Cai – SaPa: 30k X 02 (đi & về): 60k
Thuê xe + xăng: 02 ngày X 120k =240k
Phí các điểm tham quan: 120k
Tỏng: 2.500k (chưa tính chi phí đi về giữa SG – HN và phí di chuyển giữa Sân bay - Trung tâm Hà Nội)

Thời gian cơ bản là như vậy. Em chưa leo PhanSiPang lần nào, chắc hẳn có nhiều thiếu sót về hành trình và địa điểm cũng như dự trù kinh phí,...Mong nhận được đóng góp, chỉ bảo của mọi người. Cảm ơn rất nhiều! :)

Lên danh sách cho xôm: :)

1. Lido1995
2. Jamemicro
3. bebi
4. nini
5. vanpth
6. baolinh
7. linkate
8. blackred
..??

tigerk40
04-10-2010, 10:28
Thấy PM của bạn và mình cũng đã đọc lịch trình của bạn và có vài ý kiến như sau:


1) Ngày 30/12/2010 (vào thứ 5):
19h30’: Từ Tp. HCM bay ra Hà Nội: ---> Không hợp lý. Vì bạn bay ra mất khoảng 2h tức là 21h30 có mặt ở Hà Nội. Từ sân bay Nội Bài về ga Hàng Cỏ (ga HN) cũng khoảng 45 phút sợ không kịp mua vé và lên tàu. Tàu Lào cai chuyến muộn nhất khởi hành lúc 22h5 (tàu LC, tàu chợ).

21h50’: Lên tàu di chuyển ra ga Lào Cai ---> OK. Vì vào ngày thường cứ ra ga mua vé là được, nhưng mua được trước thì sẽ tốt hơn.

---> Bạn phải bay chuyến sớm hơn.

Ngày 31/12/2010 và 1/1/2011 (2 ngày)
Nếu bạn chưa leo Fan bao giờ mà lại muốn tự đi thì cung đường Sín Chải - Trạm Tôn là không hợp lý. Ngày đó chắc sẽ có nhiều đoàn leo Fan, nên bạn cứ leo đường Trạm Tôn - Trạm Tôn thì hợp lý hơn.

---> Leo đường Trạm Tôn (cả đi và về 2 ngày) tối thì đi ăn đêm ở dãy đồ nướng và xem Chợ tình Sapa (vào tối thứ 7).

Ngày 2/1/2011 và 3/1/2011:
Bạn mới leo Fan về còn mệt mỏi đôi chân mà không muốn đi bộ nữa thì lịch trình này theo mình sẽ hợp lý hơn.

Ngày 2/1/2011 (Chủ Nhật): Thuê xe máy cả ngày
- Sáng: Lao Chải - Tả Van - Bãi Đá Cổ - Bản Hồ (ở bản Hồ có Thác Lave? và suối nước nóng): Ăn trưa tại bản.
- Chiều: Ăn xong chạy tiếp Nậm Sài - Nậm Sang - Nâm Keng (Nậm Keng đường bé hơi khó chạy) sau đó chạy thẳng về Sapa
- Tối: Ngồi cả ngày trên xe rồi cũng ê mông: Ăn tối và đi bộ vòng vòng thị trấn (Tối cũng vắng vì Chủ Nhật đa số du khách lên tàu để Thứ 2 có mặt ở HN tiếp tục đi làm).

Ngày 3/1/2011 (Thứ 2):
- Sáng thuê xe: Chạy Tả Phìn, thăm hang động, tắm thuốc lá. Chạy về đi Thung lũng hoa hồng.
- Chiều: Leo Hàm Rồng hoặc thăm bản Cát Cát (bạn chỉ có thể đi 1 trong 2 điểm này) Vì chiều còn phải chạy về Lao Cai lên tàu về HN. Thường thì Ô tô từ Sapa về nào cai chuyến muộn nhất là 17h (xe của nhà nghỉ)

--> Thác Bạc thì mình nghĩ lúc từ Trạm Tôn về bạn cũng chạy qua rồi, leo làm gì. Nếu có thêm 1 ngày chơi ở Sapa nữa thì sẽ thoải mái hơn. Lại Leo Thác Tình Yêu (đường leo ở Trạm Tôn) - Thác Bạc.


Ngày 4/102011 (Thứ 3): Chạy ở Hà Nội thế thì vô tư.



Về kinh phí: em thấy như thế không ổn.
- Ăn bác cứ tính cho em 500k cho tròn đi (ăn uống thì tùy, nhưng mấy khi lên Sapa nên thưởng thức các món đặc sản nơi đây).
- Phí leo Fan: nếu cung Trạm Tôn - Trạm Tôn thì mất khoảng 350k/1 người: Mua vé và làm thủ tục tại Vườn Quốc Gia Hoàng Liên (ngay dưới thị trấn sapa).
- Khách sạn: Dịp đó nhiều người sẽ lên Sapa nên tiền phòng rẻ cũng khoảng 200k/phòng/1 ngày x 2 = 400k
- Vé Tàu xe: Ghế mềm điều hòa + ô tô (cả đi lẫn về) = 400k
- Thuê xe máy 2 ngày: 80k x 2 = 160k + xăng = 250k
- Phí các điểm tham quan: Cát Cát - Hàm Rồng - Tả Phìn - Thung Lũng Hoa Hồng? Thế thôi còn các điểm khác không thu? 150k cho thoải mái.

Chưa kể các đồ tự chuẩn bị mang theo ăn (để leo Fan). Thôi thì chơi cả ở HN nữa thì cứ 3tr cho thoải mái đi bạn. :)

nini
04-10-2010, 22:28
hóng cái này nữa nè.....

bebi
05-10-2010, 09:24
hóng cái này nữa nè.....

Em cũng hóng nữa, chắc phải bắt đầu tập leo cầu thang ngày 5 lần quá :)
Jamemicro: bác có niềm đam mê với núi thì phải :P

anhthu85
05-10-2010, 14:20
Đang dòm ngó nhóm nào leo Phan từ TPHCM đặng đu theo mà ngay 31-12 thì mình chết gí ở công ty rồi :(. Còn sự lựa chọn nào khác ko, hic...hic..:(

vanpth
06-10-2010, 12:36
Hóng hớt chuyến này đây, chủ thớt lại là jamericro :-). Đi Langbiang kỳ này xem như thực tập trước hihihi.....

baolinh
06-10-2010, 23:22
chào cả nhà, mình ở HN, cho mình join vụ này với được ko?

linkate
10-10-2010, 22:53
cho em đu đeo với các bác nhé
29-12 em sẽ bay ra HN

linkate
10-10-2010, 23:03
chào cả nhà, mình ở HN, cho mình join vụ này với được ko?

có Băc có Nam cho xôm tụ bác ạ, mới lại các em SG chưa quen với khí lạnh, mong bác chỉ giáo :D

let's_go
10-10-2010, 23:15
Em định đón năm mới 2011 trên đỉnh PhanSiPang, dự kiến như sau:


30/12/2010:
Từ Tp. HCM bay ra Hà Nội
Đãm bảo 21h có mặt ở ga Hà Nội
21h50’: Lên tàu di chuyển ra ga Lào Cai

31/12/2010:
08h00’: Có mặt ở Lào Cai
08h30’: Ăn sáng, đón xe qua SaPa
Thuê KS, di chuyển qua Trạm Tôn
Leo Fan: Đi Trạm Tôn về Trạm Tôn(1.940m)
Làm thủ tục
10h: Bắt đầu leo
Nghĩ ăn trưa tại 2.250m
Tiếp tục leo lên và nghỉ qua đêm tại 2.800m


Bạn nên xuất phát từ HN sớm hơn khoảng 2-3 tiếng nếu có thể. Đến Lào Cai khoảng 5 - 6AM. Từ LC lên Sapa là 33 km đường đèo. xe chạy khoảng 1h. Đến nơi các bạn làm thủ tục thuê KS , chuẩn bị hành trang cũng mất khoảng 1h. Đi từ Sapa lên Trạm Tôn khoảng 15 - 20 ph. Cố gắng xuất phát càng sớm càng tốt, khoảng 9AM, để thời gian đi được thoải mái. Có nhiều cung đường rất đẹp để các bạn ngắm cảnh chụp hình. Tháng 12 trời tối rất nhanh, và rất lạnh. Vì vậy nên tranh thủ đi sớm thì tốt hơn.

jamemicro
10-10-2010, 23:21
Bạn nên xuất phát từ HN sớm hơn khoảng 2-3 tiếng nếu có thể. Đến Lào Cai khoảng 5 - 6AM. Từ LC lên Sapa là 33 km đường đèo. xe chạy khoảng 1h. Đến nơi các bạn làm thủ tục thuê KS , chuẩn bị hành trang cũng mất khoảng 1h. Đi từ Sapa lên Trạm Tôn khoảng 15 - 20 ph. Cố gắng xuất phát càng sớm càng tốt, khoảng 9AM, để thời gian đi được thoải mái. Có nhiều cung đường rất đẹp để các bạn ngắm cảnh chụp hình. Tháng 12 trời tối rất nhanh, và rất lạnh. Vì vậy nên tranh thủ đi sớm thì tốt hơn.

Cảm ơn bác nhiều ạh!:)

xinchaolinhday
11-10-2010, 02:03
Tui hứng thú với tua này nhưng với dân ngân hàng như tui thì ko có quan niệm tết dương lịch là gì. hic...

blackred
11-10-2010, 08:31
Các bác có thể cho em biết vào thời gian đó nhiệt độ trung bình ở Fan là bao nhiêu không ah? Mình cũng ham, cho mình đặt 1 cục gạch nhé!

anhthu85
11-10-2010, 08:32
Tui hứng thú với tua này nhưng với dân ngân hàng như tui thì ko có quan niệm tết dương lịch là gì. hic...

Chịu hog nổi luôn :D

duturi
11-10-2010, 12:52
Mình đã định đặt một cục gạch bên kia rồi nhưng qua đây thấy bạn có cái lịch rất hay nên chắc phải tính lại. Trong nhóm đã có ai lên đỉnh Fan lần nào chưa? Mình cũng ở HCMC nên theo nhóm này chắc dễ hơn.

tonychung
11-10-2010, 16:11
Quăng 1/2 cục gạch !

Zin79
12-10-2010, 10:54
Đặt nửa viên gạch cho 1 cặp xế - ôm. Bọn tớ được nghỉ từ Noel cơ nên sẽ đi trước bằng xe máy lên Hà Giang và đợi đoàn mình ở Sapa để leo Fan.

duturi
12-10-2010, 11:03
Đề nghị chủ thớt lên chương trình để anh em bít còn tập thể dục nữa.

largo
14-10-2010, 15:25
Mình ở SG cũng định làm 1 chuyến leo Fan trong tháng 11. Nhưng nếu OK có thể join cùng bạn vì mình chưa leo lần nào. Có thể hẹn 1 ngày cùng off để lên kế hoạch cho cụ thể. Nick yh của mình là ngay17thang10

weekender
14-10-2010, 17:30
Ma mới ngấp nghé 1 chân. Cũng muốn leo lắm nhưng chưa có dịp. Nhưng mà có thể xin về sớm hơn 1 tí được không các pác.:D

totnhatvn
15-10-2010, 08:46
có chứ, nhưng tối 30 là bận nhất mà. giá lùi 1 ngày sẽ tham ra với mọi người.

muabuon
15-10-2010, 11:09
Bạn ơi nếu leo Fan vào tầm tết dương lịch thì nhiệt độ khoảng tầm 15 độ , và đặc biệt lạnh về đêm , mợi người đi nhớ chuẩn bị kỹ .:)
Còn vấn đề tập thể dục trước khi leo thì mọi người nên tập trước ít nhất nửa tháng trước khi leo :D

himi07
16-10-2010, 13:22
chủ thớt cho mình hỏi là bạn định mua tour hay là tự leo?

nue
21-10-2010, 20:50
Sau 31 thang 10 nay minh hi vong van con nhan nguoi.doi ngay nay xong moi biet co di duoc luc do hay khong. khong co doan nao di dua thang 12 nhi.
Sorry Admin may k tai nao go tieng viet duoc bi loi tieng viet

weekender
28-10-2010, 14:43
Lang thang kiếm được cái sơ đồ tuyến du lịch leo núi Fanxipan. Rất mong chủ thớt cập nhật kế hoạch cho ACE biết đường chuẩn bị:D
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/So_do_Pansipan.jpg

Kem
28-10-2010, 16:19
mún leo Phan lâu lắm rùi mà mãi chưa đc, năm ngoái lên được tới Sapa thì bị vấp té, lật móng đau chân phải ở lại nhà dì ở Lào Cai cả tuần, ức..hix hix..đặt 1/2 cục gạch vì ko biết có xin nghỉ phép được ko ^^

tuanroma
28-10-2010, 16:38
cho mình tham gia với nhé , ghi chú là "tuanroma + 1" nha chủ thớt . Mình ở Saigon , khi nào họp mặt nhớ hú mình với

jamemicro
28-10-2010, 17:32
Các bác có nhã ý tham gia chuyến này vui lòng PM cho em Sđt & đ/c mail.
Sẽ cố gắng gặp các bác sớm để trao đổi cụ thể hơn!
Thời gian cập rập lắm rùi...:)

jamemicro
31-10-2010, 17:18
Thông báo: Off lần đầu chuyến PhanSipang lúc 19h30' ngày 05.11.2010 tại quán Cafe Cội Đá. Đ/c: 229/6A Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận (hẽm - đối diện Siêu thị Big C) :)

lobicat
01-11-2010, 00:27
Cho em đặt 1 cục gạch lun nha anh Jamemicro ^^ ... hẹn gặp cả nhà ngày off :D , email : [email protected] , 0917453181

badboybig
02-11-2010, 11:08
cho ké với quăng 1 gạch nhé bác chủ topic nên cập nhật ngày off lên trang đầu cho dễ tìm
nick phanvankimthuan
0907685885

Người Nhà Quê
02-11-2010, 11:41
Nghe leo Fan cũng ham lắm, đang tập thể dục để đu theo nè. Nhưng mong các bạn góp ý thêm:
1.Chuẩn bị những thứ gì cần mang theo vừa tiện lợi, gọn nhẹ nhưng đầy đủ những thứ cần thiết.
2.Ngân lượng bao nhiêu là vừa
3.Chương trình đi như thế nào cho hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế ngoài đó. Những ai đã từng đi thì xông xáo đóng góp zùm dù không tham gia.
4.Những ngày đó là cao điểm. Các bạn tổ chức sao để anh em tập hợp đi cùng lúc từ điểm xuất phát (như HCMC chẳng hạn). Chứ nhiều pé mới đi lần đầu, đường đi nước bước ko rành. Hỏi tới hỏi lui ra tới chỗ thì mọi người đã lên tới đỉnh... hix
Có tư vấn rõ ràng về thể lực, ngân lượng và chương trình hợp lý, nhất là người dẫn đầu có kinh nghiệm, mình đặt 2-3 cục gạch luôn. Cảm ơn trước nhe!

trantien12
03-11-2010, 16:10
Ban du dinh don nam moi tren dinh Fanxipang? Ban da tung chinh phuc fanxipang lan nao chua? D cong viec minh cung thuong xuyen phai leo len fanxipang! Minh thay ban chon cung Tram Ton- TRam Ton la rat hop ly. Day la cung duong ngan nhat de chinh phuc dinh cao fanxipang, va cung la cung duong ma ban se duoc chiem nguong nhieu canh dep doc dao chi co o vung nui cao. Ban se di xuyen qua rung truc, ngam va tim hieu ve loai truc tuyet dep dac chung chi co o do cao 1900-2300m. Duoc xem hoa Do Quyen trang, do, vang, ngam hoa Chuong do va tim hieu cong dung, dac diem cua nhung loai hoa doc dao nay. Vao dip tet duong lich minh cung co dot cong tac len Fanxipang. La nguoi chuyen nghien cuu ve sinh thai rung cua khu vuc Hoang Lien Son, minh rat vui khi duoc cung cac ban chinh phuc dinh cao va ke cho cac ban nghe ve nhung dieu ki dieu ma minh da kham pha duoc cua thien nhien noi day. Neu cac ban co nhu cau tham quan nhieu hon nua nhu: xem chim, xem tham thuc vat rung, xem cac loai buom la...hay di vao cac ban vung cao tim hieu cuoc song cua nguoi dan ban dia,minh cung co the to chuc giup cac ban. Cac ban se rat thuan loi vi minh la nguoi co quan he rat rong voi he thong khach san, kiem lam va ban quan ly rung Hoang Lien. Neu cac ban that su co y dinh don nam moi tren dinh cao fanxipang thi ket hop voi chuyen cong tac cua minh minh se to chuc luon cho cac ban di cung.

nick chat cua minh la giovutru
dien thoai 01695178227

jamemicro
03-11-2010, 18:58
Ban du dinh don nam moi tren dinh Fanxipang?
Ban da tung chinh phuc fanxipang lan nao chua?
Minh thay ban chon cung Tram Ton- TRam Ton la rat hop ly.
La nguoi chuyen nghien cuu ve sinh thai rung cua khu vuc Hoang Lien Son, minh rat vui khi duoc cung cac ban chinh phuc dinh cao va ke cho cac ban nghe ve nhung dieu ki dieu ma minh da kham pha duoc cua thien nhien noi day.
Neu cac ban co nhu cau tham quan nhieu hon nua
Cac ban se rat thuan loi vi minh la nguoi co quan he rat rong voi he thong khach san, kiem lam va ban quan ly rung Hoang Lien.
Neu cac ban that su co y dinh don nam moi tren dinh cao fanxipang thi ket hop voi chuyen cong tac cua minh minh se to chuc luon cho cac ban di cung.

nick chat cua minh la giovutru
dien thoai 01695178227
* Hihi Cho em xin thêm mấy cái dấu nữa ạh!! ;)

Cảm ơn bác đã quan tâm :)

- Thật ra chính xác là nhân dịp nghĩ phép, còn em tự lên tinh thần bằng cụm từ "đón năm mới" thôi ạh.
- Em chưa từng leo Fan lần nào, lần này mong muốn được đặt chân lên đỉnh cao đó đấy ạh.
- Cũng chính vì chưa leo lần nào, mà tiêu chí của em chỉ là đến được đỉnh Fan, nên em chọn cung đường mọi người đánh giá là dễ đi nhất ạh.
- Và vì thời gian hạn hẹp, em không dám đưa ra nhiều mục tiêu về việc tham quan và tìm hiểu nhiều nơi. Nên cũng chỉ dám đưa ra lịch trình như trên (toàn là do em lượm lặt thông tin và được tư vấn từ những bác đã đi trước đó thôi ạh)
- Em rất vui nếu được bác chia sẻ thêm về các thông tin mà bác đã có nhiều kinh nghiệm: về khách sạn, về kiểm lâm, về ban quản lý rừng,...(những địa chỉ liên hệ).
- Và mong muốn của em là leo Fan lần này vẫn thích tự khám phá hơn, sợ đi cùng bác sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của bác. Chỉ dám mong được gặp gỡ giao lưu, nghe về những điều bác đã khám phá nơi dưới chân núi thôi ạh!!

Và em thấy bác cũng có chuyến công tác từ 15-20. Bác đi về có gì hay chia sẻ em với nhá!

Thân!:)

tuanroma
05-11-2010, 16:32
vậy tối nay có off ko các bạn , sao im re vậy nè

bebi
06-11-2010, 14:23
Thông báo: Off lần đầu chuyến PhanSipang lúc 19h30' ngày 05.11.2010 tại quán Cafe Cội Đá. Đ/c: 229/6A Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận (hẽm - đối diện Siêu thị Big C) :)

Chít chưa, lâu ngày hok vô, bị hụt 1 đợt off rùi :(( ... đề nghị chủ thớt thông báo tình hình buổi off ngày 5/11 để ACE còn nắm bắt thông tin :D


Cảm ơn bác đã quan tâm :)

- Thật ra chính xác là nhân dịp nghĩ phép, còn em tự lên tinh thần bằng cụm từ "đón năm mới" thôi ạh. Thân!:)

Bác chủ thớt ơi, em góp chút ý nha, xem xét lại tình hình ngày đi và ngày về, mình có thể gói gọn nó vô 1 tuần đc hok? kéo dài qua ngày 4/1, là trúng ngay thứ 2 tuần mới rồi kìa bác, để ngày nghỉ bù ấy mọi ng tập trung lấy lại sức lực nữa :)

giantia
07-11-2010, 19:13
:gunZin79 sao có lắm lịch trình thế
còn chương trình leo fan dịp noen thế nào:gun:gun:gun

jamemicro
07-11-2010, 22:29
Em xin lỗi mọi người, em sơ xuất quá, quán cà phê trên đã nghỉ bán lâu òi (tới đó mới biết)..hixx..Tối đó em cũng điện/nhắn tin thông báo hoãn lại rồi nhé..:(
Cũng may trời mưa, không ai tới sớm...không thì phiền mọi người biết mấy!!
Tối thứ tư19h ngày 10.11.2010 em off hậu chuyến LangBiang tại Lavender 384/40 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 (hẽm đối diện chùa Vĩnh Nghiêm. Nhân tiện mong muốn gặp mọi người trao cụ thể hơn!:)

baolinh
15-11-2010, 00:28
Chào cả nhà, mng fix kế hoạch đi và member chưa ạ, cho e 1 join 1 suất với nhé, nick của em là ms.phan85 nhé, có gì thông báo cho e với được ko ạ? em ở HN, tks cả nhà ạ!

jamemicro
15-11-2010, 15:36
Chào cả nhà, mng fix kế hoạch đi và member chưa ạ, cho e 1 join 1 suất với nhé, nick của em là ms.phan85 nhé, có gì thông báo cho e với được ko ạ? em ở HN, tks cả nhà ạ!
:) Tình hình là vẫn chưa chốt số lượng người tham gia được bác ạh! Cả 2 lần off vừa rồi đêu không như monh muốn, ....àh, chính xác là lần of thứ 2 thì khả quan hơn, được 02 người, em và bác Namir! :D
- Cung đường leo Fan: vẫn không thay đổi, vẫn là Trạm Tôn - Trạm Tôn.
- Về thời gian xuất phát: Em đang nghĩ, về thời điểm xuất phát thì không thay đổi được òi, em book vé bay lun òi.
- Còn về thời điểm kết thúc: chắc sẽ gút lại vào sáng 3.1.2011 tại Hà Nội(nghĩa là sau khi leo Fan xong mình chỉ ở lại SaPa thêm một ngày 2.1.2011, đến chiều tối đón tàu về Hà Nội - đây cũng là yêu cầu của một số bác!!). Riêng bác nào còn thời gian thì có thể cùng em lang thang Hà Nội và vùng lân cận. Đến tối 4.1.2011 em vào lại SG ;)
Tiếc là bác ở Hà Nội, không thì em mời bác tham gia cữ dợt thứ 3 cùng em tại núi Chứa Chan vào 20.11 này. Thôi thì bác cứ tự lên kế hoạch rồi tập luyện thể lực nhé (c)
Mà em cũng nhắc lại là không mua tour nhé, đóng phí và làm thủ tục tại thị trấn, tùy theo số lượng các bác là nữ sẽ thuê thêm porter.
:)

Namir
16-11-2010, 01:14
Tình hình là ngày 20 này tui đi Bình Phước ròi, nếu không cũng join đoàn leo Chứa Chan rồi.

Nhắc mới nhớ: phải book vé máy bay sớm kẻo trễ. Ông đặt suất nào vậy Long?

bebi
16-11-2010, 10:25
:)
- Còn về thời điểm kết thúc: chắc sẽ gút lại vào sáng 3.1.2011 tại Hà Nội(nghĩa là sau khi leo Fan xong mình chỉ ở lại SaPa thêm một ngày 2.1.2011, đến chiều tối đón tàu về Hà Nội - đây cũng là yêu cầu của một số bác!!). Riêng bác nào còn thời gian thì có thể cùng em lang thang Hà Nội và vùng lân cận. Đến tối 4.1.2011 em vào lại SG ;)
Tiếc là bác ở Hà Nội, không thì em mời bác tham gia cữ dợt thứ 3 cùng em tại núi Chứa Chan vào 20.11 này. Thôi thì bác cứ tự lên kế hoạch rồi tập luyện thể lực nhé (c)
Mà em cũng nhắc lại là không mua tour nhé, đóng phí và làm thủ tục tại thị trấn, tùy theo số lượng các bác là nữ sẽ thuê thêm porter.
:)

Trên tinh thần đã fix thời gian như vậy, mình vẫn tiếp tục đặt 1/2 cục gạch nhá, còn tùy xem tình hình nghỉ phép ở cty thế nào đã. Nhưng sao thấy hội nhà mình ít người vậy nhở ;)
Tiếc là 20/11 này mình đi Nam Cát Tiên, ko cữ dợt gì được với các ấy, chắc phải tập leo cầu thang ở công ty quá :(

tuanroma
16-11-2010, 11:47
theo quan sát của mình thì ít nhất có 3 nam máu nhất vụ fansipan này :jame,namir và tuanroma . bao nhiêu đó đủ vui rồi bạn bebi

jamemicro
16-11-2010, 13:31
theo quan sát của mình thì ít nhất có 3 nam máu nhất vụ fansipan này :jame,namir và tuanroma . bao nhiêu đó đủ vui rồi bạn bebi

Có 02 chị vừa liên lạc, chắn chắn cũng sẽ join cùng, xuất phát tại SG. Đến lúc này đã có 6,5 người tham gia (5ng từ SG + 1 baolinh từ HN + 0,5 của bebi)-----Khoản 6->8 người đi là đẹp ạh!
Em đã book vé rồi:
SG - HN (30.12.2010): 17h05 - 19h15
HN - SG (04.01.2011): 21h10 - 23h15
Có lẽ phải sớm chốt danh sách thôi, để còn chuẩn bị nữa.:)

bebi
16-11-2010, 13:56
Có 02 chị vừa liên lạc, chắn chắn cũng sẽ join cùng, xuất phát tại SG. Đến lúc này đã có 6,5 người tham gia (5ng từ SG + 1 baolinh từ HN + 0,5 của bebi)-----Khoản 6->8 người đi là đẹp ạh!


Ồ ye, ít ra phải có chị em đi chung chứ, từ đầu giờ toàn thấy anh em ko à :D (jame làm ơn giữ 0.5 cục gạch đó tới khi bebi đặt đc vé máy bay nha, hết tuần sau sẽ confirm chắc chắn keke)

catus_st
16-11-2010, 22:54
Giờ mới thấy topic này, mình cũng đang máu. Cho mình join với nhé. Khi nào off nhớ thông báo nha. Mình se theo dõi thường xuyên topic. Mình có đặt gạch nhóm khác rồi, mà toàn các bạn ngoài Bắc ko, nếu đi cùng từ HCM sẽ vui hơn nhiều
Nick yahoo cua mình: khanntm

jamemicro
16-11-2010, 23:10
Chiều tối thứ 5 (18.11) off các bác thấy thế nào!?...rút kinh nghiệm các lần trước ai cũng bận rộn!:D
Nếu được các bác đề xuất địa điểm luôn đi ạh!! Em không rành khoản này!:)
Thông báo thêm là chuyến Chứa Chan như dự kiến đã dời lại vào 27, 28 tháng này rồi nhá!

bebi
17-11-2010, 09:13
Chiều tối thứ 5 (18.11) off các bác thấy thế nào!?...rút kinh nghiệm các lần trước ai cũng bận rộn!:D
Nếu được các bác đề xuất địa điểm luôn đi ạh!! Em không rành khoản này!:)
Thông báo thêm là chuyến Chứa Chan như dự kiến đã dời lại vào 27, 28 tháng này rồi nhá!

Rồi xong ... Tối t5 em đi học, off sau 9h tối thì em đi đc :D
Ngày 28 đi thi ... ước gì chuyển thêm 1 lần nữa qua tuần đầu tháng 12 ;)

tuanroma
17-11-2010, 10:40
Chiều tối thứ 5 (18.11) off các bác thấy thế nào!?...rút kinh nghiệm các lần trước ai cũng bận rộn!:D
Nếu được các bác đề xuất địa điểm luôn đi ạh!! Em không rành khoản này!:)
Thông báo thêm là chuyến Chứa Chan như dự kiến đã dời lại vào 27, 28 tháng này rồi nhá!

off 8h45 tối thứ 5 đi các bạn ! đi làm,đi học, đi chơi,đám cưới thì giờ đó cũng xong rồi . mình đề xuất Soho Út Tịch

catus_st
18-11-2010, 08:52
ko thấy thông tin của mem nào hết. Tối nay off ở Út Tịch gần maximax Cong Hòa ha các bạn, mình join với nha :)

jamemicro
18-11-2010, 12:20
@Tuanroma: xa quá bác ơi, kiếm chỗ nào bên Phú Nhuận đi bác, em tít bên Thủ Đức...hixxx
Thời gian sớm chút đi, khoản 18h ???

Hoàng Hớn Hở
18-11-2010, 14:25
mình cũng muốn hóng. Tối nay ai có đi off thì gọi giúp mình 1 tiếng: Hoàng 0903848668. Cám ơn nhìu

jamemicro
18-11-2010, 17:09
TB: off lúc 18h tại 400/1C Lê Văn Sỹ P.14 Q.3

bebi
18-11-2010, 22:11
Hóng ... thông tin off :D

complicated_8888
19-11-2010, 07:22
Cho minh dang ky 1 cho dc k? Minh ten Giang, nu, HN.

Phone: 0914 895 175
YM: complicated_8888

(sorry vi may nay k go dc TV)

Hoàng Hớn Hở
19-11-2010, 18:42
mấy bạn ơi, bữa rồi có off ko vậy? có thông tin gì mới ko. Cho mình email hay diện thoại liên lạc với chủ thớt ơi

jamemicro
19-11-2010, 19:24
Em xin thông tin như thế này:
- Các bác đăng ký, đặt gạch vì một số lý do, không dự được (đây là lần off thứ 3 òi :D)

- Thành phần tham gia đến thời điểm này là 05 người (sure):
+ 03 người xuất phát từ Tp. HCM (02 nữ có mặt chờ ở HN từ ngày 28.12, em có mặt vào 30.12)
+ 02 người xuất phát tại HN (01 nam, 01 nữ)
+ Tập trung gặp mặt xuất phát từ ga Hà Nội
+ 04 người (03 nữ, 01 nam) sẽ quay lại HN vào chiều tối ngày 01.01 luôn. Riêng em ở lại thêm một ngày (như lịch trình đã đề ra).
+ Mặc dù muốn tự túc hoàn toàn, nhưng để hạn chế rủi ro (03 nữ), nên sẽ cần thuê thêm 02 porter.

- Thống nhất con số tối đa tham gia là 08 người. Đang chờ đợi 03 người còn lại....(wait)...ai đây ta ?? :)

- Trong tuần sau, sẽ có 01 buổi off nữa, deposit khoản khách sạn, đặt vé tàu xe (HN - LC -> TTr. SaPa -> Trạm Tôn).

Mail của em: [email protected]

Hoàng Hớn Hở
21-11-2010, 12:54
Bạn ơi, mình đăng ký nhe.
Nguyễn Quốc Hoàng
ĐT: 0903848668
Đi từ Sài Gòn
Khi nào off thì hú mình 1 tiếng.
Nếu được thì cho mình xin số điện thoại của chủ thớt để hỏi thêm.

honghainhi233
21-11-2010, 20:20
Hi mình cũng muốn tham gia.
Lê Quốc Trung (yahoo: tatchan83)
ĐT: 0909058284. Đi từ Sài Gòn.

jamemicro
23-11-2010, 07:02
Off chốt đoàn lúc 18h30' 24.11.2010 tại Cafe Trung Nguyên (7 Đường Nguyễn Văn Chiêm - P.Bến Nghé - Q.1):)

bebi
23-11-2010, 14:11
Jamemicro ơi, bebi rút nha, hôm rồi mới thử sức mình ở một chẳng đường nhỏ, nhưng cảm thấy "khá ngợp" ... chắc phải hẹn Phan vào mùa sau, khi nào sức khỏe và tinh thần sẵn sàng đã ... Nhưng mình sẽ có mặt tại HN vào thời gian mọi người đi, có thể sẽ chen chân phượt Hà Nội cùng mọi người ... hẹn gặp cả đoàn nha :)

darkdeath
23-11-2010, 20:46
Hi anh! Em có một số ý kiến đóng góp như thế này

Về thời gian: em thấy thời gian của anh là không hợp lí. Anh nên đổi lại cái vé bay sớm hơn để đến HN tầm 17h-18h, anh đi chuyến tàu HN-LC sớm hơn và đi tàu SE (hình như hàng đêm có 3-4 chuyến tàu HN_LC gì đó, book vé chuyến SE sớm nhất có thể), chuyến TN (22h5) như tigerk40 cũng đã nói đây là chuyến tàu chợ, dừng rất nhiều ga, chạy rất chậm, nhiều khi phải ngồi ghế gỗ rất đau lưng mà sáng hôm sau lại leo Fan nữa, em đã từng đi chuyến này và nó tới LC tới 8h30 sáng lận đó anh, không sớm hơn được đâu. LÀM GÌ THÌ LÀM đảm bảo tới LC tầm 5h30 sáng là ổn. Vì còn 1 quảng đường và nhiều thủ tục còn trc mắt mà.

Về thủ tục: Đúng theo qui định anh chỉ có thể làm thủ tục ở hạt kiểm lâm quản lí vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn thôi. Trạm Tôn không có chức năng này, Trạm Tôn là nơi để kiểm soát vào rừng thôi. Cho dù tự túc anh vẫn phải cần porter, nếu không có người dẫn đường bên Trạm Tôn sẽ làm khó dễ anh đó! Mà hình như đây cũng đưa vào qui định luôn rồi!

Về porter: vì đây là chuyến đi tự túc không qua tour nên phải thuê porter, thuê ở Sapa (không có sự lựa chọn nào hay hơn đâu). Anh thuê KS vì thế có thể liên hệ người ở KS để kím, nếu chắc chắn hơn có thể kím khi ở SG.

Sơ bộ thế đã.

jamemicro
23-11-2010, 21:04
Hi anh! Em có một số ý kiến đóng góp như thế này

Về thời gian: em thấy thời gian của anh là không hợp lí. Anh nên đổi lại cái vé bay sớm hơn để đến HN tầm 17h-18h, anh đi chuyến tàu HN-LC sớm hơn và đi tàu SE (hình như hàng đêm có 3-4 chuyến tàu HN_LC gì đó, book vé chuyến SE sớm nhất có thể), chuyến TN (22h5) như tigerk40 cũng đã nói đây là chuyến tàu chợ, dừng rất nhiều ga, chạy rất chậm, nhiều khi phải ngồi ghế gỗ rất đau lưng mà sáng hôm sau lại leo Fan nữa, em đã từng đi chuyến này và nó tới LC tới 8h30 sáng lận đó anh, không sớm hơn được đâu. LÀM GÌ THÌ LÀM đảm bảo tới LC tầm 5h30 sáng là ổn. Vì còn 1 quảng đường và nhiều thủ tục còn trc mắt mà.

Về thủ tục: Đúng theo qui định anh chỉ có thể làm thủ tục ở hạt kiểm lâm quản lí vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn thôi. Trạm Tôn không có chức năng này, Trạm Tôn là nơi để kiểm soát vào rừng thôi. Cho dù tự túc anh vẫn phải cần porter, nếu không có người dẫn đường bên Trạm Tôn sẽ làm khó dễ anh đó! Mà hình như đây cũng đưa vào qui định luôn rồi!

Về porter: vì đây là chuyến đi tự túc không qua tour nên phải thuê porter, thuê ở Sapa (không có sự lựa chọn nào hay hơn đâu). Anh thuê KS vì thế có thể liên hệ người ở KS để kím, nếu chắc chắn hơn có thể kím khi ở SG.

Sơ bộ thế đã.

Oki, cảm ơn darkdeath nhiều lắm...:)
Vé bay đổi lại lượt đi là SGN - HAN: 12h55 - 15h05.
Tàu cũng sẽ book vé sớm hơn như đã tư vấn. :)
Porter chắc chắn cũng sẽ thuê! Sẽ liên hệ trước để tránh rủi ro.
Đang search thông tin về khoản khách sạn nè..
;)

Namir
23-11-2010, 23:19
Tình hình là tui CHẮC CHẮN sẽ tham gia chung với đoàn nhưng sẽ ra sớm hơn mọi người 2 ngày (28/12 tui ra HN) để chơi với đứa bạn. Rồi khi mọi người ra thì tui sẽ join từ lúc đó đến khi về luôn. Vì vậy có thông tin gì mới thì cứ hú tui nha Long

jamemicro
23-11-2010, 23:28
Tình hình là tui CHẮC CHẮN sẽ tham gia chung với đoàn nhưng sẽ ra sớm hơn mọi người 2 ngày (28/12 tui ra HN) để chơi với đứa bạn. Rồi khi mọi người ra thì tui sẽ join từ lúc đó đến khi về luôn. Vì vậy có thông tin gì mới thì cứ hú tui nha Long
:)
Oki Namir!
Còn vụ leo Chứa Chan vẫn không thay đổi nhé! (27,28) (c)

Namir
23-11-2010, 23:39
Off chốt đoàn lúc 18h30' 24.11.2010 tại Cafe Trung Nguyên (7 Đường Nguyễn Văn Chiêm - P.Bến Nghé - Q.1)

Bổ sung thêm cho mọi người rõ: Đường Nguyễn Văn Chiêm là đường nhỏ nhỏ kế bên Diamond

goldmonkey142
24-11-2010, 00:23
Có thể đăng ký thêm 1 suất không ạh? Em vừa bị hụt Fan vào dịp 1000 năm Thăng Long.
Em là nữ, Hà Nội.
Nick: goldmonkey142

Tel: 0902.235.035

jamemicro
24-11-2010, 11:25
Nhóm hiện có 06 người sure, còn nhận thêm 02 nữa ạh, HN hay Tp.HCM đều oki hết ạh, tối nay off sẽ lấy thông tin của các bác ở HN để các bác liên hệ ạh!:)

tuanroma
24-11-2010, 12:00
Bổ sung thêm cho mọi người rõ: Đường Nguyễn Văn Chiêm là đường nhỏ nhỏ kế bên Diamond

mình biết quán này , hẹn các bạn tối nay

bebi
24-11-2010, 15:03
Tình hình là tui CHẮC CHẮN sẽ tham gia chung với đoàn nhưng sẽ ra sớm hơn mọi người 2 ngày (28/12 tui ra HN) để chơi với đứa bạn. Rồi khi mọi người ra thì tui sẽ join từ lúc đó đến khi về luôn. Vì vậy có thông tin gì mới thì cứ hú tui nha Long

XIn lỗi mọi người, em làm loãng không khí chút ... Namir ơi, bạn ra HN sớm 2 ngày, dự định đi những đâu vậy? Cho người lạ bu theo được ko? :(

goldmonkey142
24-11-2010, 22:51
Không bít tình hình ọp ẹp hôm nay thế nào rùi? Cả nhà chốt danh sách hà nội cho mình với. Nhớ tính cả tớ ná ^^

jamemicro
24-11-2010, 23:27
TB:
- Chính thức chốt đoàn, thành phần 08 mem:
1. Namir (Duy)
2. Tuanroma (Tuấn)
3. Honghainhi (Trung)
4. jamemicro (Long)
5. VânC
6. SựD
7. TuấnHP
8. Tuấn HP'
- Thống nhất thuê 2 porter.
- Book vé tàu loại giường cứng khoang 6 giường, khởi hành lúc 19h30'.
- Cuối ngày 1.1.2011, sau khi leo Fan xong, tập trung về KS xem như kết thúc hành trình. Mỗi người tự có plan riêng.
- Deposit khoản tàu, khách sạn, phương tiện di chuyển LC <-> SP <-> TT, là 800k.
- Các vấn đề khác sẽ tiếp tục bàn bạc và thông tin.

@tuanroma, honghainhi, Namir: em đi chuyến 12h30' (30.12), về chuyến 21h10' (04.01) của Jestar


***
Trek Chứa Chan: Tập trung đúng 08h00' sẽ xuất phát tại Cổng KDL Suối Tiên.(fix 06 ng)
-Namir: Lều chõng, cơm vắt(cho bữa trưa).
-jame: Thức ăn (chiều, tối, sáng, trưa), vài vật dụng dùng chung.
@Namir: Chuẩn bị 06 phần ăn như đã nói, chi phí tính toán lại sau nhé!

goldmonkey142
25-11-2010, 00:24
TB:
- Chính thức chốt đoàn, thành phần 08 mem:
1. Namir (Duy)
2. Tuanroma (Tuấn)
3. Honghainhi (Trung)
4. jamemicro (Long)
5. VânC
6. SựD
7. TuấnHP
8. Tuấn HP'
- Thống nhất thuê 2 porter.
- Book vé tàu loại giường cứng khoang 6 giường, khởi hành lúc 19h30'.
- Cuối ngày 1.1.2011, sau khi leo Fan xong, tập trung về KS xem như kết thúc hành trình. Mỗi người tự có plan riêng.
- Deposit khoản tàu, khách sạn, phương tiện di chuyển LC <-> SP <-> TT, là 800k.
- Các vấn đề khác sẽ tiếp tục bàn bạc và thông tin.

@tuanroma, honghainhi, Namir: em đi chuyến 12h30' (30.12), về chuyến 21h10' (04.01) của Jestar


***
Trek Chứa Chan: Tập trung đúng 08h00' sẽ xuất phát tại Cổng KDL Suối Tiên.(fix 06 ng)
-Namir: Lều chõng, cơm vắt(cho bữa trưa).
-jame: Thức ăn (chiều, tối, sáng, trưa), vài vật dụng dùng chung.
@Namir: Chuẩn bị 06 phần ăn như đã nói, chi phí tính toán lại sau nhé!

Đoàn HN có bạn nào vậy ạh? Có danh sách hà nội không ạh?

Chờ tin!

jamemicro
25-11-2010, 06:05
Đoàn HN có bạn nào vậy ạh? Có danh sách hà nội không ạh?

Chờ tin!

Đoàn SG:
1. Namir (Duy) - male
2. Tuanroma (Tuấn) - male
3. honghainhi (Trung) - male
4. jamemicro (Long) - male
5. VânC - female
6. SựD - female
Đoàn HN:
7. TuấnHP - male
8. Tuấn HP' - male

goldmonkey142
25-11-2010, 08:38
Đoàn SG:
1. Namir (Duy) - male
2. Tuanroma (Tuấn) - male
3. honghainhi (Trung) - male
4. jamemicro (Long) - male
5. VânC - female
6. SựD - female
Đoàn HN:
7. TuấnHP - male
8. Tuấn HP' - male

9.Hạnh -Female


Hai bạn Tuấn ơi, làm thế nào để liên lạc với hai bạn nhỉ? Tập thể lực thì các bạn định tập thế nào? Tớ có 1 nhóm bạn hiện cũng đang tập chuẩn bị leo Fan ở vườn Bách Thảo vào cuối mỗi tuần. Các bạn tham gia tập cùng luôn không?

jamemicro
25-11-2010, 17:10
9.Hạnh -Female


Hai bạn Tuấn ơi, làm thế nào để liên lạc với hai bạn nhỉ? Tập thể lực thì các bạn định tập thế nào? Tớ có 1 nhóm bạn hiện cũng đang tập chuẩn bị leo Fan ở vườn Bách Thảo vào cuối mỗi tuần. Các bạn tham gia tập cùng luôn không?
Hixx...Chốt ở con số 8 rồi bác ạh! Nếu bác muốn liên hệ với bác Tuấn em sẽ cung cấp số đt. Hiện trong thớt này có bác hoanghtv và vài bác ở HN vẫn muốn tham gia leo cung này, nếu đc bác có thể liên hệ các bác ấy lập thành một đội.:)



**Chuyến Chứa Chan bổ xung thêm 01 bác nữa (07ng)

goldmonkey142
25-11-2010, 20:46
Hik...hik... Các bác ác quá! Hum rùi đăng ký bảo còn chỗ mừ (T_T)

jamemicro
25-11-2010, 22:38
Hik...hik... Các bác ác quá! Hum rùi đăng ký bảo còn chỗ mừ (T_T)

Hix...bác nói thế tội cho em quá...hixx...thì hum rùi đúng là còn, nhưng hôm nọ off thì kết sổ luôn, như con số đã thông báo trước đó (08), chỉ còn thao tác deposit nữa xem như xong hồ sơ! Bác thông cảm em cái...hixxx...:(
Em kính bác...(beer)..

Hoàng Hớn Hở
26-11-2010, 17:48
tha thiết yêu cầu nhận thêm 2 thành viên nữa cho đẹp nào. Đông vẫn vui chứ... tha thiết... tha thiết...

linkate
03-12-2010, 21:03
báo cáo bác chủ thớt là Tết Dương Lịch này papa mama triệu tập về nhà nên em không đi được rồi, huhuhu, cho em rút cục gạch về xây chuòng vậy, hix :(
chúc các bác đi vui khỏe nhé, em đành dời sang dịp qua Tết Âm vậy.

linkate
03-12-2010, 21:06
Hix, vừa báo cáo xong, đọc lại không thấy tên mình, buồn quá, hức hức, tình hình là mấy dạo nay em bận túi bụi không tham gia theo dõi tình hình được.

mupmip_mummim
04-12-2010, 13:26
Em định đón năm mới 2011 trên đỉnh PhanSiPang, dự kiến như sau:


30/12/2010:
Từ Tp. HCM bay ra Hà Nội
Đãm bảo 21h có mặt ở ga Hà Nội
21h50’: Lên tàu di chuyển ra ga Lào Cai

31/12/2010:
08h00’: Có mặt ở Lào Cai
08h30’: Ăn sáng, đón xe qua SaPa
Thuê KS, di chuyển qua Trạm Tôn
Leo Fan: Đi Trạm Tôn về Trạm Tôn(1.940m)
Làm thủ tục
10h: Bắt đầu leo
Nghĩ ăn trưa tại 2.250m
Tiếp tục leo lên và nghỉ qua đêm tại 2.800m

01/01/2011:
06h30’: Ăn sáng và tiếp tục hành trình
10h30’: Có mặt tại PhanSipang
Sau đó quay lại độ cao 2.800 ăn trưa.
13h00’: xuống theo lối Trạm Tôn
18h00’: Đón xe về khách sạn tắm nghĩ
Thăm Nhà thờ đá và…

02/01/2011:
Ăn sáng
Thuê xe máy tham quan các điểm: Lao Chải - Tả Van - Bãi Đá Cổ - Bản Hồ - Nậm Sài - Nậm Sang - Nâm Keng - …
Cuối ngày chạy về Sapa

03/01/2011:
Chạy Tả Phìn, thăm hang động
Thăm bản Cát Cát
Lòng vòng thị trấn SaPa
Chiều di chuyển ra ga Lào Cai lên tàu về Hà Nội

04/01/2011:
Lòng vòng tham quan Tp. Hà Nội: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Chợ Đồng Xuân,…
Chiều đón xe ra sân bay về Tp.HCM


Chi phí tạm thời dự trù như sau:
Ăn chính: bình quân 35k/buổi, 4 ngày X 03 =12X35k = 420k
Phí leo PhanSiPang: 900k
KS: 02 đêm X 100k = 200k
Tàu: 280kX02 (đi & về) = 560k
Xe Lào Cai – SaPa: 30k X 02 (đi & về): 60k
Thuê xe + xăng: 02 ngày X 120k =240k
Phí các điểm tham quan: 120k
Tỏng: 2.500k (chưa tính chi phí đi về giữa SG – HN và phí di chuyển giữa Sân bay - Trung tâm Hà Nội)

Thời gian cơ bản là như vậy. Em chưa leo PhanSiPang lần nào, chắc hẳn có nhiều thiếu sót về hành trình và địa điểm cũng như dự trù kinh phí,...Mong nhận được đóng góp, chỉ bảo của mọi người. Cảm ơn rất nhiều! :)

Lên danh sách cho xôm: :)

Bạn ơi, mình ở SG, mình cũng có lịch đi giống bạn luôn í, ngày 30/12/2010 mình đến sân bay HN, chuyến bay 4h - 6h, ngay tối đó mình lên tàu ra LC luôn, 21h khởi hành, khoang 4, hông biết giường cứng hay mềm nữa, khoảng 6h đến ga LC. Các bạn leo Fan về có đi lanh quanh đâu đó cho mình đi chung với ha, mình hông có leo Fan.

Tiienchung
04-12-2010, 15:33
Cho mình đăng ký nhé. Nick Yahoo của mình là Trung_nguyentien2001. Số đt của mình 01639456868 . Mình ở Hn.

chuotchua
04-12-2010, 18:41
Hi anh! Em có một số ý kiến đóng góp như thế này:


Về thời gian: em thấy thời gian của anh là không hợp lí. Anh nên đổi lại cái vé bay sớm hơn để đến HN tầm 17h-18h, anh đi chuyến tàu HN-LC sớm hơn và đi tàu SE (hình như hàng đêm có 3-4 chuyến tàu HN_LC gì đó, book vé chuyến SE sớm nhất có thể), chuyến TN (22h5) như tigerk40 cũng đã nói đây là chuyến tàu chợ, dừng rất nhiều ga, chạy rất chậm, nhiều khi phải ngồi ghế gỗ rất đau lưng mà sáng hôm sau lại leo Fan nữa, em đã từng đi chuyến này và nó tới LC tới 8h30 sáng lận đó anh, không sớm hơn được đâu. LÀM GÌ THÌ LÀM đảm bảo tới LC tầm 5h30 sáng là ổn. Vì còn 1 quảng đường và nhiều thủ tục còn trc mắt mà.

Về thủ tục: Đúng theo qui định anh chỉ có thể làm thủ tục ở hạt kiểm lâm quản lí vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn thôi. Trạm Tôn không có chức năng này, Trạm Tôn là nơi để kiểm soát vào rừng thôi. Cho dù tự túc anh vẫn phải cần porter, nếu không có người dẫn đường bên Trạm Tôn sẽ làm khó dễ anh đó! Mà hình như đây cũng đưa vào qui định luôn rồi!

Về porter: vì đây là chuyến đi tự túc không qua tour nên phải thuê porter, thuê ở Sapa (không có sự lựa chọn nào hay hơn đâu). Anh thuê KS vì thế có thể liên hệ người ở KS để kím, nếu chắc chắn hơn có thể kím khi ở SG.

Sơ bộ thế đã.

Mình có một vài ý kiến bổ sung nhé vì thấy tình hình chuẩn bị còn lan man quá:

Về thời gian: Vì đoàn mình đi cung Trạm Tôn - Trạm Tôn 2 ngày 1 đêm từ 31 - 1/1 nên đoàn mình nên xuất phát từ HN chuyến tàu sớm (tàu nhanh SP), có chuyến 7h30 là chuyến sớm nhấtr, để ngày 31/12 có mặt ở Lào Cai sớm khoang 4h30. Các bạn vào sâp mất 1 giờ là 5h30. Thuế khách sạn và chuẩn bị đồ khoảng 1 tiếng nữa là 6h30. và ăn sáng khoảng 45 phút là đến 7h15. Đúng 7h30 các bạn phải xuất phát từ Sa Pa lên Trạm Tôn (30 phút) là đến 8h00. Chờ Kiểm lâm làm thủ tục kiếm soát khoảng 15 phút. Khua chân múa tay vài cái là đúng 9h00 đoàn bắt đầu leo Phan. 2,3 tiếng vào đến lán 2.200m lúc 11h30 là dừng ăn trưa. 12h30 tiếp tục leo khoảng 4 tiếng lên đên 2.800m đúng lúc 16h30 dừng chân nghỉ đêm tại đây. Ngày 1/1 đoàn ăn sáng sớm để chinh phục đỉnh. Ăn sáng xong, đúng 7h30 sáng chinh phục đỉnh, 9h00 lên đến đỉnh. 9h30 bắt đầu leo từ đỉnh xuống 2.800 ăn trưa đúng 11h30. 12h30 bắt đầu xuống núi về trạm Tôn. 5h00 chiều các bạn có mặt ở Trạm Tôn. Về đến Sa Pa là 6h.

Mình nói qua về thời gian như vậy để các bạn chủ động cho sớm khoản vé tàu. Nhất là những bạn ở Sài Gòn nên có mặt ở Hà Nội ngày 30/12 khoảng 5 - 6 giờ chiều để kịp đi chuyến sơm tàu sớm nhât lên Lào Cai.

Còn về chuyến leo Phan:

Nếu các bạn đi Phượt: Các bạn phải tự túc tất cả các khoản là:

- Thuê khách sạn gửi đỗ (Các bạn phải thuê phòng khách sạn để gửi đồ lại sapa trước khi leo núi vì chỉ có 2 ngày các bạn ko thể mang hết hành lý lên núi được, nhất là nhưng bạn đi Phan về muốn ở lại Sa Pa thêm 1 - 2 ngày nữa, với lại lúc đi Phan về còn có chỗ tắm rửa trước khi ra ga lên tàu về Hà Nội)
- Thuê xe từ Lào Cai - Sa Pa - Lào Cai và Sa Pa - Trạm Tôn - Sa Pa (Các bạn có thể thuê chuyến xe riêng LC - SP - LC và đưa đón Trạm Tôn)
- Lo thủ tục vé tham quan Phánipan (Vé. bảo hiểm, ngủ, giám sát, vệ sinh). Khoản này các bạn ko thể tự túc được. Mà nên nhờ một ai đó làm giúp.
- Thuê Porter (Các bạn ko thể tự túc vào rừng mà ko cần porter. Vì đó là nội quy của VQG Hoàng Liên. Tuyến Phan là tuyên du lịch nhạy cảm. Rất dễ lạc và gây ra cháy rừng, vì thời gian các bạn đi là vào mùa khô hanh. Có thể VQG còn cử giám sát đi cùng các bạn và các bạn phải lo ăn uống cho chú giám sát ấy. Hơn nữa, phải có 1 Hướng dẫn viên hoặc 1 porter là người có giấy chứng nhận tập huấn được cấp bởi VQG Hoàng Liên dẫn các bạn vào rừng).- Tự lo thực phẩm (Các bạn sáng 31/12 mới lên sapa nên ko thể tự túc mua thực phẩm)
- Lều bạt (Các bạn phải thuê lều bạt vì dịp tết rất đông khách, mà lán của VQG chỉ nghỉ được có 30 người, nếu các bạn ko thuê lều sẽ ko có chỗ ngủ)
- Túi ngủ (Đây là khoản không thể thiếu dù có anh hùng đến mấy)

* Note: Vì dịp tết Dương lịch là dịp lễ tết nên rất đông khách ảnh hưởng đến giá cả của tất cả các dịch vụ du lịch. Các bạn phải chú ý vấn đề này nhé. (Nhìn chung giá cả của tất cả các dịch vụ đều tăng cả xe, thực phẩm, khách sạn, porter,...........)


Các bạn cần thêm thông tin gì, liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn thêm cho nhé.
Mail liên hệ: [email protected]

Chúc các bạn chuẩn bị chu đáo để có 1 chuyến đi trọn vẹn!

jamemicro
05-12-2010, 22:04
Thông tin về tàu:
Chiều ngày 30.12.2010 có các chuyến: lúc 19h40, 20h35, 21h. Giá vé giường nằm: 380k tầng 1, 315k tầng 2, 295k tầng 3. Vé ngồi 185k. Giá vé tính trên đầu người. Nên đặt trước 1 tuần để đãm bảo còn vé.
Hiện chưa có thông tin lượt về LC-HN ngày 02.01.2011
Chắc chắn phải có túi ngủ rồi ạ, nhưng nhóm em định là không mang lều, vào lán ngủ ạh. Sẽ thuê 03 porter vác phụ đồ và nấu ăn giúp luôn í ạh!
Nhờ bác tư vấn giúp em 03 khoản này đi ạh!?(wait)


[I]- Thuê khách sạn gửi đồ
[B]- Thuê xe từ Lào Cai - Sa Pa - Lào Cai và Sa Pa - Trạm Tôn - Sa Pa
- Lo thủ tục vé tham quan Phansipan ....nhờ một ai đó làm giúp.

Các bạn cần thêm thông tin gì, liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn thêm cho nhé.

@Tiienchung: Chốt đoàn rồi bác ạh!:)
@mupmip_mummim: Chiều 30.12 hay tối 01.01 gặp nhau giao lưu nhé...(beer)

mupmip_mummim
05-12-2010, 22:13
@Tiienchung: Chốt đoàn rồi bác ạh!:)
@mupmip_mummim: Chiều 30.12 hay tối 01.01 gặp nhau giao lưu nhé...(beer)

Hoy, tối 30/12 mình cùng đi ra LC mà, mình gặp nhau giao lưu luôn đi, ùi đến 1/1 giao lưu tiếp, hay mình đi chung tàu đi nha, có gì còn đỡ đần nhau, hì hì hì, nha nha :)

Hung Van Chan
27-12-2010, 11:45
Lưu ý các bác trèo Phan

Lưu ý số 1: Chỉ có giầy của bộ đội cụ hồ mới leo được, các loại giầy thể thao hàng hiệu đều vứt hết
lưu ý số 2: Trên núi có thể xuống dưới 0 độ vào ban đêm, nên cần mang đi vài kg cồn khô và chai rượu nặng đi, túi ngủ loại dầy cực ấm mới chịu được. Chúc một chuyến đi an toàn - hẹn gặp trên tầu tối 30, Hùng toa TSN

jamemicro
03-01-2011, 23:03
Chuyến đi đã hoàn thành!:)
Cho em được gửi lời:
- Cảm ơn sự cảm thông và phối hợp của từng thành viên trong nhóm.(beer)

- Cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp từ đầu topic.;)

- Đặc biệt cho em gởi lời cảm ơn đến bác dangkhoaquan, bác darkdeath, bác lengkeng1minh đã hỗ trợ em túi ngủ và nhiều thông tin rất hữu ích.(c)

lengkeng1minh
04-01-2011, 07:01
Chúc mừng Jamemicro nhá! Mọi người vẫn khỏe chứ? Nhanh phục vụ phần hình ảnh cho mọi người thưởng ngoạn đi!