PDA

View Full Version : SINGAPORE - chuyến phượt đầu tiên trong đời



baokhanh6389
13-09-2013, 15:52
Chào đại gia đình Phượt, em nó mới gia nhập lần đầu và Sin chính là điểm đến đầu tiên của em nó. Có rất nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này nên em muốn share với cả nhà, hihi.

Số là vô tình thấy 1 bài báo tựa đề là "20 việc cần làm trước khi 30 tuổi" đọc thì thấy trong đó có zụ đi phượt, nên em nó quyết tâm lên plan thực hiện, hehe để sau này già hok hối hận.

đầu tiên là do may mắn nên kiếm được cái vé của jetstar 2tr thui,em đi từ 06/09 đến 09/09, hà hà, zô cùng sung sướng. Thế là tour 4 ngày 3 đêm của em nó bắt đầu

em book vé đi lúc 9h sáng, hơ hơ hơ, từ nhỏ tới giờ ao ước được chụp mây, bi h nó đã làm được oh, há há

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/C360_2013-09-06-10-40-33-839_zpse80f4d69.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/C360_2013-09-06-10-40-33-839_zpse80f4d69.jpg.html)

Phải công nhận là hệ thống MRT của Sin rất hiện đại và vô cùng dễ sử dụng. Ngu ngu như em mà đọc 1 hồi là biết đường đi oh, hok cần hỏi ai hết, hô hô

Vì tiếc tiền nên em liều book khách sạn của khu Geylang - Fragance Ruby. Lúc đầu nghe bà con đồn Hải quan sẽ hỏi tùmlum, làm em nó sợ mún chít. Ai dè, qua Hải quan, guy đó chỉ nhìn em và cười, hỏi tên em là gì, rồi "Bụp" đóng dấu (p/s: chắc do mặt em ngu nên nó tin tưởng :))

ah, cái khách sạn em ở là S$60 (phòng 2 ng) nhỏ, nhưng cute, đặc biệt em thích cách trang trí của cái lobby, màu đỏ rất nổi

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/C360_2013-09-09-15-43-23-002_zpsf430bd84.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/C360_2013-09-09-15-43-23-002_zpsf430bd84.jpg.html)
còn đây là phòng em nè, sorry hơi bị tối
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/C360_2013-09-06-14-36-21-172_zps257ffac5.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/C360_2013-09-06-14-36-21-172_zps257ffac5.jpg.html)


sau khi check in xong, bò ra gần trạm MRT để ăn trưa (3h chiều), ăn Cơm ga hải nam, đói quá, quất liền lun nên e quên chụp cho cả nhà coi rồi. Sau đó em đi 1 vòng khu Marina. vì lần đầu tiên đi nên em ko có kinh ng, xuống trạm City hall, cuốc bộ ra chỗ con Sư tử và nhà hát Sầu riêng xa tít tắp. Đi trên đường, thấy nó rồi, mà ko bít cách nào để đi đến được, rốt cuộc hỏi ngta mới bít là có cái đường hầm đi bộ ở dưới để qua chỗ Con Sư tử, haiz, em ở quê mới lên muh. Và nó đây
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130906_164159_zps9ae754b3.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130906_164159_zps9ae754b3.jpg.html)
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130906_165635_zps885d54e9.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130906_165635_zps885d54e9.jpg.html)

từ nhà hát sầu riêng thì qua cây cầu xoắn thì mới zô được Marina bay sands
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130906_172820_zps8d0bc7a3.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130906_172820_zps8d0bc7a3.jpg.html)

đi lòng vòng cũng đến 6h, tất nhiên là đi ăn oh, em mở hàng ngày đầu tiên bằng món cháo ếch
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130906_200109_zps4a04e7b9.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130906_200109_zps4a04e7b9.jpg.html)

rồi em đi dạo chơi ở China Town, nó treo đèn lồng đẹp ghê, mà chưa tối lắm nên chưa thắp đèn
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130906_205637_zps4a892b27.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130906_205637_zps4a892b27.jpg.html)

baokhanh6389
13-09-2013, 15:59
sau khi ăn no nê xong, em được bạn ở Sin chở đi vòng vòng khu Orchard, Bugis ... nói chung là làm thành 1 vòng city tour và điểm dừng là khu j j đó có cái trò Câu tôm, hô hô
trò này hình như được dân Sin thích lắm, tối 11h mà đông lắm. đang câu mà trời mưa, có ng cầm dù đứng câu lun, khâm phục thiệt
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130906_234948_zpscd343a1f.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130906_234948_zpscd343a1f.jpg.html)

câu tôm xong 2 tiếng đồng hồ, được gần 30 con, em nản rồi, nên đi về, ăn khuya :)
em về khu Geylang, đường LOR 17 ăn TIM SUM, ui, ngon ko thể tả, bi h nhắc lại, nước miếng nó chảy đầy

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_013847_zps241d05cc.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_013847_zps241d05cc.jpg.html)

và thế là xong ngày đầu tiên tại SIN, em nó về khách sạn với cái bụng no phèn phỡn.

hẹn cả nhà vài bữa nữa em post tiếp mấy ngày còn lại nha :)

neveralone
15-09-2013, 12:11
Ảnh đâu cụ ơi.

baokhanh6389
16-09-2013, 09:11
ủa? có hình mà. Mình mở ra vẫn thấy hình mà

nhtphong
16-09-2013, 10:40
Mình ko thấy hình luôn nè bạn, bạn up hình lên đâu vậy

baokhanh6389
16-09-2013, 13:28
mình chỉnh lại hình trên photo bucket rồi, bạn thấy được hình chưa?

baokhanh6389
17-09-2013, 17:57
Bây giờ em nó xin viết tiếp lịch trình ngày thứ 2 ở Sin. bữa đó em đi USS và SEA Aquarium thôi ah.

sáng sớm 9h tới Vivo city, hok có ma nào hết, vắng hoe. đi vòng vòng tới 9h30 hơn mới thấy ngta mở hàng bán đồ ăn, đói mún chết lun.
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_094855_zps3179139e.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_094855_zps3179139e.jpg.html)

bắt Sky Train đi Sentosa, mất S$4, mà đi tới trạm đầu tiên là xuống oh, haiz, lỗ quá. vừa đi khỏi Skytrain là thấy cái quả cầu của USS rồi
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_102727_zps8f12c709.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_102727_zps8f12c709.jpg.html)
Em mua vé qua 1 anh ng Viet nên chỉ có S$ 55 thôi ah. Hồi h chưa bao h đi Cvien giải trí nên em nó take time trong này từ 10h30 đến gần 3h chiều, chơi gần hết các trò. Xui cái là cái trò mạo hiểm nhất lại bị hư, òa òa, thế là hok chơi được. vì vậy, em nó đi chơi trò MUMMY an ủi - đây là trò em nó ấn tượng nhứt, hehe, cũng sợ thiệt, hù được ông anh bên cạnh la quá trời lun
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_105834_zps8fdaef61.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_105834_zps8fdaef61.jpg.html)

nói chung đi USS, bà con được quyền nhí nhảnh chụp hình cute mà hok sợ bị la =)). ah quên, recommend với mọi ng là nên đi ra khỏi USS để ăn, ăn ở USS mắc + dở vô cùng . Em ngu nên em chịu :((. nghĩ sao cái burger này mà S$10
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/2013-09-07142356_zpsf52bd5ce.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/2013-09-07142356_zpsf52bd5ce.jpg.html)

lang thang trong đó đến 3h chiều thì em đi ra để ngó shop xì cô la và shop kẹo

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_154812_zps5f878e52.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_154812_zps5f878e52.jpg.html)

sau đó em mua vé vào SEA. em mua vé bằng Master nên được 28$ (thông thường là 33$), rồi em thêm 10$ để khỏi phải chờ. rút kinh ng bên USS, đứng chờ mà thấy bà con đi vé express đi phăng phăng, mún khóc dễ sợ :(. hơ hơ, ở SEA thì em cứ hùng dũng đi vào mà hok cần chờ, hớ hớ hớ, cái mặt nó ở trên trời lun :)) Nhìn cái hàng đang xếp mà thấy sợ, waiting time là 2hours đóa
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/2013-09-07164127_zpsf9f66029.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/2013-09-07164127_zpsf9f66029.jpg.html)

baokhanh6389
17-09-2013, 18:12
nói chung là đi cái SEA hay thiệt, có nhiều thứ để coi và tìm hỉu. Em ấn tượng cái mô hình tàu của nó á, đẹp ghe. mà hok ngỏ, cái tàu hồi đó to thiệt, chở được cả hươu cao cổ lunhttps://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_163759_zps0fb25954.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_163759_zps0fb25954.jpg.html)
hình mà em chụp trog SEA thì vô vàng, nhiều lắm. Ah quên, báo cáo với bà con là hình em chụp toàn bằng đt của em thôi, nên chất lượng hok cao lắm nha :)
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_165657_zpseca80836.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_165657_zpseca80836.jpg.html)

sau khi mất gần 2 tiếng trong SEA thì em mệt lắm rồi, ko đủ sức đi nữa, nên em về, mặc dù em bít ở Sentosa còn nhìu thứ lắm, nhưng em đuối lắm oh. về đến VIVO thì thấy quầy bánh kẹo ở tầng B1 thì phải, lại nhào zô mua. ah, bà con nên mua bánh kẹo ở đây nha, có sales nhiều lắm. mua về làm quà vô tư.
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/2013-09-07202345_zps1b8c0501.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/2013-09-07202345_zps1b8c0501.jpg.html)

Sau đó em được bạn chờ đi ăn món Local, ngon mà rẻ lắm cả nhà ơi. Bánh Cà rốt, cá đuối nướng, chân gà, mì xào ... 4 ng - hết S$50https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_212952_zps38dc557d.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_212952_zps38dc557d.jpg.html)
sorry bà con, trong tấm này con cá đuối bị xử đẹp oh, vì em quá đói

baokhanh6389
25-09-2013, 10:59
ngày thứ 3, em đón bình minh vào lúc 10h :) bởi vì 2 ngày kia đi cật lực nên đuối rồi, hok còn sức dậy sớm nữa, hihi. địa điểm của ngày hôm đó là GARDEN BY THE BAY tại vì em rất thích cái Super Tree, chụp hình lên nhìn đẹp dễ sợ :))

Sau khi đến Station Marina Bay, ra khỏi trạm là thấy ngay bảng hướng dẫn đi Garden By the Bay luôn. có 1 đường dẫn ra đó nè, hơi bị đẹp nhỉ, nhưng mà sao vắng thế - lúc đó là 11h đấy ạ
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_114523_zpsae62879f.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_114523_zpsae62879f.jpg.html)

và đây, nó đây ạ
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_115317_zpsc89de4cf.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_115317_zpsc89de4cf.jpg.html)
tấm này em chụp khi đứng ở Dragon Fly Lake.

đây là cái bản đồ ạ.
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_115236_zpsfaec9d8b.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_115236_zpsfaec9d8b.jpg.html)

vào đây tham quan là free, bà con không muốn đi bộ thì có xe chở đi rồi chở về (2$ nhé).

ở khu super tree, bà con muốn leo lên cây cầu link giữa các cây là 5$, muốn vào các nhà kính để coi cây đẹp + hoa lan thì 5$ mỗi ng ạ. em thì chẳng thích hoa cho lắm, nên em chỉ đi vòng vòng cv chơi thôi ah

đi vòng vòng 1 hồi là chán rồi nên em đi về, đây là hình chụp trên cây cầu bắc giữa cv và marina bay
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_132033_zps5447426e.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_132033_zps5447426e.jpg.html)

baokhanh6389
25-09-2013, 11:24
địa điểm tiếp theo của em là SCIENCE CENTER - đi MRT xuống tại Jurong East, chịu khó đi bộ qua 1 loạt buildings nhỏ như các chung cư ý ạ. rồi sẽ thấy nó ah

http://www.science.edu.sg/Pages/SCBHome.aspx

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_144907_zps8bb2aed0.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_144907_zps8bb2aed0.jpg.html)

đây là viện khoa học, nó giải thích tất tần tật các hiện tượng dưới góc nhìn khoa học. nếu ai có hứng thú thì nên đi xem nhé, em thấy rất hay và thú vị ạ. bữa đó hình như là có promtion j đó, vé thông thường là 12$ nhưng em mua chỉ có 8$ thôi ah.

vừa mới bước vào, 1 nàng khủng long to tướng chào đón
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_145047_zps9dc8bacf.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_145047_zps9dc8bacf.jpg.html)

có rất nhiều lĩnh vực được giải thích ở trong này, nào là địa chất, hóa học, y tế, sinh học, vật lý ...

ui, ở đây có luôn cả 1 khối băng để cho bà con sờ vào nè. em cũng bon chen, xém nữa dính tay, lạnh thiệt

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/2013-09-08152328_zps1b3a0367.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/2013-09-08152328_zps1b3a0367.jpg.html)

ở trong khu này, tối lắm, nên em chụp hok được rõ :)

hè hè, còn đây là em nè bà con. mình bước lên 1 tấm thảm cảm ứng thì nó hiện lên như zậy đó, em còn nhìn được tim đập nữa kìa, em giơ tay thì nó cũng giơ tay ạ. thú vị lắm
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/2013-09-08155643_zps7abf364f.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/2013-09-08155643_zps7abf364f.jpg.html)

đây là confession of love - tức là khi mình fall in love, love forever hay là heart break thì những phần nào của não phản ứng ah, hehe. cái em đang chụp là heart break ạ :)

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_160005_zpsdfc25100.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_160005_zpsdfc25100.jpg.html)

và đây là 1 số hình ảnh ở bên trong để bà con xem cho zui

Khu về khoa học vũ trụ ạ
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_152424_zps38d66997.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_152424_zps38d66997.jpg.html)
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_153302_zps81345a53.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_153302_zps81345a53.jpg.html)

còn nhiều hình lắm, nhưng mà post nhiều quá sợ bị la ạ, hihi

baokhanh6389
25-09-2013, 11:44
sau khi em dạo khu Science center thì đã đến 3h. lo chơi, quên ăn lun. vì em có đi chung với 1 anh trên công ty, thể theo nguyện vọng của anh ý là mún đi shopping nên em về BUGIS mua đồ + ăn buffet lẩu ạ. chỉ cần bước chân ra khỏi trạm bugis là thấy 1 khu liên hợp các mall, đi vô tư lun
https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/2013-09-09135759_zpsae8d820c.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/2013-09-09135759_zpsae8d820c.jpg.html)

sau khi shopping xong thì đi bộ mấy bước ra 2 đường gần đó để ăn buffet lẩu: Tan Quee Lan và Beach Road. dọc 2 đường này buffet lẩu vô vàng, bà con thoải mái chọn, cứ thấy cái nào nhiều ng thì nhào zô. Bữa ăncủa em là $18++

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130908_185502_zps2517bfb0.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130908_185502_zps2517bfb0.jpg.html)

sau khi ăn no nê, em lại lết về khách san. wow, cái này em mới phát hiện, các nàng và các chàng đứng đầy đường lun. vì 2 hôm trước thằng bạn chở về nên đâu để ý, về tới trước khách sạn mà lết xác zô thôi. Tối nay có djip đi bộ từ station đến khách sạn, em nó được mở rộng tầm mắt :)) tâm sự là em mún chụp hình lắm, nhưng sợ bị mấy anh bảo kê uýnh nên thôi :D
Thế là hết 1 ngày ạ, chẳng đi đâu nhiều nhưng kiếm được nhiều chiện thú vị để xem :)

LongSeras
25-09-2013, 15:17
em về khu Geylang, đường LOR 17 ăn TIM SUM, ui, ngon ko thể tả, bi h nhắc lại, nước miếng nó chảy đầy

https://i1262.photobucket.com/albums/ii604/baokhanh6389/IMG_20130907_013847_zps241d05cc.jpg (http://s1262.photobucket.com/user/baokhanh6389/media/IMG_20130907_013847_zps241d05cc.jpg.html)

Theo như cái ảnh chụp của bạn thì nó là Dimsum chứ ko phải Tim Sum...............................

và thế là xong ngày đầu tiên tại SIN, em nó về khách sạn với cái bụng no phèn phỡn.

hẹn cả nhà vài bữa nữa em post tiếp mấy ngày còn lại nha :)

Theo như cái ảnh chụp của bạn thì nó là Dimsum chứ ko phải Tim Sum...............................

hoangmeo820
25-09-2013, 18:57
nữa đi thớt ơi. đang cần chút thông tin tháng 10 này e đi. Kinh phí hết bao nhiêu?

windyhua
25-09-2013, 19:14
bài viết hấp dẫn chủ thớt ơi ^^

baokhanh6389
27-09-2013, 11:10
ủa, vậy hả bạn? Hồi h biết mỗi Dim Sum thôi ah, còn TIM SUM đâu có biết. con nhỏ đi cùng nó nói sao mình viết lại zậy thui ah :)

baokhanh6389
27-09-2013, 11:24
bây giờ là màn tổng kết chi phí để bà con nắm nhé
Vé máy bay: 2tr + 360k - hành lý ký gửi 15kg
khách sạn: 3tr8 - đây là cái em điên nhất. lúc đầu lên plan là 4ng đi, làm con nhỏ book 2 phòng. rồi 2 ng cancel giờ cuối nên xong lun, mỗi ng ôm 1 phòng lun
đi lại: cứ EZ link mà đi ạ, e nhoi đi nhiều nên top up 20S$, hình như vẫn còn dư gần 7S$
vé vào USS + SEA : 55 + 43
ăn uống + shopping: cái này là vô tội vạ, nếu bà con tiết kiệm thì chỉ ăn ở foodcourt thôi, 5S$/ bữa là ok. em thì ăn cháo ếch, Dim sum, ăn lẩu ... vô vàng những món ăn vặt nên ko thống kê được.
nói chung là trừ tiền máy bay, khách sạn và vé uSS là em trả khi còn ở VN. khi qua Sin em mang theo $S280. đến khi về, em còn được 5S$ lẻ trong người :)

khongthudao
27-09-2013, 14:00
Bạn có thể chia sẽ địa chỉ các điểm ăn uống bạn đề cập được không? Cuối tháng 11 mình có 1 chuyến đi quan đó. Cám ơn bạn.

baokhanh6389
27-09-2013, 14:43
địa điểm ăn uống hả bạn? ngày đầu tiên thì bưa trưa ăn ở quán gần MRT Aljunied, buổi tối thì ăn cháo ếch ở China Town (cái này là bạn mình dẫn đi nên mình ko biết rõ địa chỉ), khuya thì mình ăn Dim Sim tại quán ở đường Lorong 17, geylang, quán ngay ngã tư lun.

ngày thứ 2 thì bữa sáng ăn ở Republic food ở Vivo, buổi trưa ăn ở USS (dỏ tệ + mắc), buổi tối ăn Local food ở Food Center Serangoon (hoặc có thể đến khu Newtoon food center ở gần Orchard cũng có những món tương tự)

ngày thứ 3: ăn trưa tại Macdonal, ăn tối ở lẩu buffet bugis (dọc đường đó có rất nhiều quán, mình chọn đại bạn ơi)

ngày thứ 4: ăn vặt tùm lum tại Queen town và khu Bugis (đi trong các mall, thèm gì ăn đó bạn ơi) :)

noí thật, đi chuyến này mình còn miss nhiều điểm tham quan lắm, tự hứa với lòng năm sau sẽ đi 1 chuyến để phục thù, hehe

najavo
27-09-2013, 17:08
mìnhg cũng hay đi Sin mak toàn ở dạng dorm 25$/ng, cái Fragance Ruby hotel là bạn có cần book trc ko hay là đến đó rùi lấy phòng liền thì dc giá 60$ za bạn. tks bạn

hoangmeo820
28-09-2013, 17:53
1 điều nữa mình muốn hỏi. Khi trên máy bay từ SG-Sing tiếp viên hàng không sẽ phát cho mỗi người 1 tờ giấy kê khai. Đại loại là tên tuổi, qua Sing với mục đích gì, ở bao lâu và ở đâu. Bạn có ghi rõ địa chỉ khách sạn bạn sẽ ở ko? nếu ko ghi có bị hải quan làm khó dễ gì ko?

baokhanh6389
30-09-2013, 09:41
1 điều nữa mình muốn hỏi. Khi trên máy bay từ SG-Sing tiếp viên hàng không sẽ phát cho mỗi người 1 tờ giấy kê khai. Đại loại là tên tuổi, qua Sing với mục đích gì, ở bao lâu và ở đâu. Bạn có ghi rõ địa chỉ khách sạn bạn sẽ ở ko? nếu ko ghi có bị hải quan làm khó dễ gì ko?

bạn ơi, khi lên máy bay thì tiếp viên sẽ phát cho bạn form để điền khi vào hải quan. khi mình điền thì mình điền đầy đủ thông tin khách sạn, địa chỉ, ở bao nhiêu ngày. Mình nghĩ là nên ghi đầy đủ bạn ạ. Khi mình qua HQ, chắc có lẽ là mình có đủ thông tin nên HQ chỉ hỏi tên mình rồi đóng dấu cho qua. Còn anh bạn mình, nhìn như làm biếng không ghi địa chỉ khách sạn nên bị ngta hỏi hơi lâu.

Anyways, nên ghi hết cho chắc bạn ơi :)

baokhanh6389
30-09-2013, 09:42
mìnhg cũng hay đi Sin mak toàn ở dạng dorm 25$/ng, cái Fragance Ruby hotel là bạn có cần book trc ko hay là đến đó rùi lấy phòng liền thì dc giá 60$ za bạn. tks bạn

mình đặt trước trên booking.com khoảng 2 tháng đó bạn. nó chỉ trừ tiền phòng đêm đầu tiên trong thẻ mình thôi, số tiền còn lại thì mình sẽ trả khi mình đến đó bạn ah