PDA

View Full Version : Tây Nghệ An-Pù Mát-Mường Lống 30/12/2010-3/01/2011



nhaquegoc186
02-10-2010, 01:07
Lịch trình đây:
Chiều ngày 1(30/12/2010) - Xuất phát luc 13h:Hà Nội - Hòa Lạc - đường HCM đến Cẩm Thủy (~130km)
Ngày 2 (31/12/2010) :Cẩm Thủy- Yên Cát- Tân Kỳ - An Sơn - đập Phà Lài - Sông Giăng – thác kèm - Con Cuông
Đi đập Phà Lài, sông Giăng chỉ mất khoảng 1 - 1,5 tiếng hết tầm. Nếu vào bản Đan Lai chơi thì tổng thời gian sẽ mất nửa tiếng.Thác Khe Kẽm cách Con Cuông 18km đường hơi quanh co 1 tý, thác đẹp, hoang sơ. Từ đây có thể đi ngược lên thung lũng Khe Bu hoặc đi bộ leo núi Pu Loong (đi về mất khoảng 6-8h)
đập Phà Lài (cách Đô Lương 60km), tắm táp , ăn cá lăng bét nhè, thuê thuyền cho buổi chiều. Chiều đi thuyền dọc sông Giăng vào bản Cò Phạt, nơi sinh sống của dân tộc Đan Lai mà hiện nay còn khá ít.
chơi ở bản Cò Phạt rồi đi thuyền trở ra đập phà Lài, đi thác Khe Kèm, đặt ăn trưa ở đấy, chiều vào thác chơi và tắm táp. Tối quay ngược về Con Cuông nghỉ.
Qua Đập Phà Lài, nằm trên đường vào thác Kèm , sông Giăng có 1 quán ăn nhà nổi ngay sông Giăng. Vào đó ăn Cá lăng, cá Mát cực rẻ. Ở Con Cuông cũng có loại này. Suối Mọc: Từ ngã 3 cầu Khe Diêm trên QL7 đi dọc vào vùng Môn Sơn, Lục Dạ khoảng 3km.
Ngày 3(1/01/2011): Con Cuông- Tương Dương- Mường Xén- Nậm Cắn- Mường Lống- Mường Xén
Mường Xén nên mua thịt bò khô Mường Xén mà nhậu nhọet.
Muờng xén rẽ phải vào Muờng Lống đuờng khá đẹp ,nhưng là đuờng đất ,mưa cũng vất
Cung đường quốc phòng chạy sát biên giới Việt - Lào mới mở năm 2004( gọi là đường Mường Típ ).
Cái đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn bắc là đỉnh : Phu Vai La Leng ( 2714m) nằm ở xã Mường Típ .
Đứng ở thị trấn Mường xén thì Mường Lống nằm phía đông , Mường Típ nằm phía Tây ( 2 hướng khác nhau ).
Cách Con Cuông khoảng 4,5 km bên phải là đường vào Rừng Quốc Gia Pù Mát. Các bạn nếu thích thì rẽ vào đó chơi, đường vào qua cầu treo rất đẹp. Ở TNA có 2 vườn QG: Pù Mát, Pù Huống.
Mường Lống, Mường Típ cả ra vào khoảng 4 tiếng, 1 cái thì hoang sơ, cổ quái, 1 cái thì Sapa xứ Nghệ
Tương Dương:
+TT Hòa Bình, thủy điện Bản Vẽ
+ Rừng săng lẻ: Nằm cách thị trấn Con Cuông khoảng 40km trên đường đi cửa khẩu Nậm Cắn. Đường 7 xuyên qua giữa rừng săng lẻ, chạy dưới tán rừng rất thú vị. Đây là một điểm để nghỉ ngơi lý tưởng. Cạnh rừng săng
lẻ còn có một rừng tre rất đẹp. Từ rừng săng lẻ đi 20km nữa là thị trấn Hòa Bình của huyện Tương
Dương
Ngày 4(2/01/2011): Mường Xén- Tương Dương- Bản Vẽ- Con Cuông- Đô Lương- Diễn Châu- Tĩnh Gia
Mường Lống: là một xã nằm ở độ cao 1700m thuộc huyện Mường Xén. Từ trung tâm huyện Mường Xén
vào Mường Lống khoảng 40km. Đường toàn dốc ngược, tương đối xấu, có nhiều đoạn đường đất.
Được gọi là Sapa của Nghệ An, nhiệt độ trung bình của ML từ 10-15oC. Từng là một vựa thuốc
phiện lớn, giờ đây người dân ML đã chuyển sang trồng đào và mận. Ở đây còn có giống gàđen
rất nổi tiếng của đồng bào người Mông
CK Nậm Cắn: 25km đèo cao
Ngày 5(03/01/2011): Tĩnh Gia- Thanh Hóa- Ninh Bình- Phát Diệm- Đò Mười- Nam Định- Phủ Lý- Hà Nội
Sáng tắm biển Tĩnh Gia, dạo chơi các làng chài, ngắm biển, nhà máy xi măng Nghi Sơn, ra thị trấn Còng chụp ảnh cánh đồng Muối.
Phủ Lý có quán bánh cuốn rất ngon.
Phú Xuyên đoạn Quán Gánh có bánh dày ngon nổi tiếng.

Chi phí tạm tính cho 1 người:
Tổng quãng đường khoảng 1100km / 150km ~ 7.5 lần đổ xăng x 50k 1 lần đổ ~ 380k
Bữa sáng + bữa trưa + bữa tối (20k + 50k + 50k) 4.5 ngày ~ 550K
Chi phí thuê phòng với ngủ bản ~100k x 4 ngày ~400k
Tổng chi phí khoảng 1350kmỗi người là ổn ;) khoản nọ bù khoản kia.

- Vì đợt này tết Dương vào thứ 7 nên chúng ta sẽ đc nghỉ bù thứ 2,mọi người chỉ cần nghỉ thêm 1,5 ngày nhá
Các già làng,trưởng bản nào đi rồi thì vào tư vấn giúp em phát(c)
5 xe chạy là đẹp nhất,maxx là 7 xe.Cung này đường dài nên không tuyển người đi lần đầu đâu nhé,mọi người thông cảm.Ưu tiên bác nào kinh nghiêm đầy mình ạ.
Thanks all đã quan tâm !

huongxoxocool
02-10-2010, 13:10
em đặt gạch vụ này!giờ vẫn sớm nhỉ?.............em ôm nhé!

vitmup
02-10-2010, 14:40
Ế, ế lang thang vào đây phát đã thấy post lịch rồi. Sớm thế! Còn những gần 3 tháng nữa cơ mà.
Mí lại xem lại ngày thứ 1 đi. Đến Cẩm Thủy có 130km mà đi từ 1h chiều làm giè? Để chiều tối đi đỡ phải xin nghỉ thêm buổi chiều nữa.
Xem lại ngày thứ 3 nữa, post trùng với ngày thứ 2 roài.

huongxoxocool
02-10-2010, 21:09
Ế, ế lang thang vào đây phát đã thấy post lịch rồi. Sớm thế! Còn những gần 3 tháng nữa cơ mà.
Mí lại xem lại ngày thứ 1 đi. Đến Cẩm Thủy có 130km mà đi từ 1h chiều làm giè? Để chiều tối đi đỡ phải xin nghỉ thêm buổi chiều nữa.
Xem lại ngày thứ 3 nữa, post trùng với ngày thứ 2 roài.:gun...........(NT).........:gun

Shachou
02-10-2010, 21:39
Nhaquegoc186 ơi!

Em lên cung nhanh và tuyển người đến phát sợ luôn. Có một option cho vụ này là đi và về bằng tàu hỏa, thuê xe ở Vinh đi cho nhẹ nhàng và tiết kiệm sức lực về chiến đấu tiếp.

Tuy nhiên Tây Nghệ An - Pù Mát là cung rất đáng để đi. Để xem nhớ thêm thông tin gì cập nhật cho em thêm sau. :-)

Nhớ Pù Mát, nhớ món cá lăng. :-)

Voi Kute
02-10-2010, 23:58
Cho em đặt gạch ôm với :d

nhaquegoc186
03-10-2010, 02:27
@Shachou: Lão làng vào comment cho em thì còn gì bằng,em sẽ cân nhắc option này.Hôm nào cafe chém gió nhớ update thông tin cho thằng em phát.
@Vitmup: Tinh thế,hôm qua mắt nhắm,mắt mở cứ gõ lung tung,sẽ edit lại sau.:D
@all: Xin nhắc lại là chỉ nhận những người đã có kinh nghiệm đi đường trường rồi ạ(kể cả xế lẫn ôm),sẽ kô confirm cho ai mới đi lần đầu và ít kinh nghiệm.
5 xe là chuẩn nhất,nếu đủ sẽ chốt đoàn luôn,sau đó sẽ bóng bàn về lịch trình(Ưu tiên những người thân,quen và đi cửa sau ạ=)) )

Voi Kute
03-10-2010, 22:52
Thật ra thì thế nào gọi là có kinh nghiệm đi đường trường ạ? em nghĩ là chắc mọi ng cũng đã nhìn cái note của bác rồi mới cm :|

nhaquegoc186
03-10-2010, 23:12
Hôm nay vừa ngồi với chị Shachou,chúng ta có 1 option nữa là đi tàu,gửi xe máy vào Vinh rồi chạy ngược lên Con Cuông,Mường Xén nhưng vụ này có vẻ tốn kém hơn.Đang hóng hớt thêm thông tin của các bô lão đây ạ.

huongxoxocool
03-10-2010, 23:48
[QUOTE=nhaquegoc186;262124
(Ưu tiên những người thân,quen và đi cửa sau ạ=)) )[/QUOTE]

Khó nhỉ?thủ tục cửa sau thế nào anh cứ mạnh dạn cho em biết!em khoái cái vụ Tây Nghệ An này lắm rồi đấy!thề không chém nữa!

nhaquegoc186
03-10-2010, 23:55
Hôhô,cái này phải nói nhỏ,PM riêng cho nhau.Chứ show lên đây thiên hạ biết hết em ạ:D

sontaybac
04-10-2010, 09:45
@nhaquegoc: post lịch trình chi tiết quá làm cho a đang thèm đây này, như a co được gọi là có kinh nghiệm đường trường ko, đi thêm vụ này nữa về sếp mà đuổi việc thì chú tìm giúp a công việc mới nhé.

nhaquegoc186
04-10-2010, 23:05
@sontaybac:Có mấy công ty Phượt đang tuyển xế pro đấy ạ,bác tự xem mình có đủ tiêu chuẩn ko rồi đi với em.Về sẽ ko lo thất nghiệp đâu ạ=))

vitmup
05-10-2010, 10:47
Giới thiệu về Mường Lống nào:

Vượt cổng trời về Mường trăm tuổi
(Dân trí) - Trong chuyến du hành miền Tây xứ Nghệ, chúng tôi ghé vào thăm mảnh đất một thời được mệnh danh là “thủ phủ của cây thuốc phiện”. Mường Lống ấy nay đã thay da đổi thịt...

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/07/22/muonglong-1.JPG

Vượt Cổng trời
Từ thị trấn Mường Xén, phải vượt qua bao nhiêu đèo dốc chênh vênh một bên là núi, một bên là vực thẳm sẵn sàng nuốt bất cứ khách bộ hành nào non tay lái. Con đường đất đỏ bụi đến nỗi, mỗi khi có một chiếc xe ô tô chạy qua thì chỉ còn nước dừng xe và nhắm mắt lại.

Xuất phát từ sáng sớm nhưng khi đồng hồ đã điểm sang chiều, chúng tôi mới nhìn thấy một vùng mây phủ trắng và biết mình đã đặt chân tới Dốc Cổng trời. Tên gọi Cổng trời theo các già làng trong bản kể lại: từ xã Huồi Tụ muốn vào được Mường Lống phải đi lên một con dốc cao, ở trên dốc có một cái cổng rất nhỏ. Trên dốc cao này suốt bốn mùa mây phủ kín, trời âm u. Qua con dốc ấy đến bản Phà Sắc trời mới sáng trở lại. Qua Cổng trời là vào đất Mường Lống - vương quốc của người Mông.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/07/22/muonglong-2.JPG

Mường Lống được hình thành cách đây hàng trăm năm, do một nhóm người Mông trong quá trình di cư dừng chân mở đất. Những năm 80 của thế kỷ trước, đây là một vùng đất nghèo cằn cỗi, rừng núi hoang vu, đường đi lại chưa có, bà con phải dùng ngựa để gùi hàng.

Ông Và Chá Xà - cán bộ UBND xã Mường Lống - kể: Năm 1990, Nhà nước cho mở con đường huyện lộ từ Mường Xén vào Mường Lống, đồng bào không ai tin, rủ nhau chạy ra xem ô tô rồi há hốc mồm ngạc nhiên, vì không hiểu sao “nó” lại vào đây được.

Thậm chí có một bà từ Mai Sơn (Tương Dương) ra Mường Lống, thấy máy xúc múc đất làm đường thì quả quyết rằng “nó không phải người, nó không phải ma, cũng không phải là máy, nó là con rồng”. Nói vậy để thấy đất người Mường Lống xưa thiệt thòi và nguyên sơ thế nào; Mường Lống hôm nay đã đổi thay nhiều lắm.

Mường Lống, ngày mới!

Trước đây, nhắc đến Mường Lống người ta nghĩ đến "thủ phủ" của cây thuốc phiện. Đặc biệt là từ những năm 90 nhà nhà, người người trồng thuốc phiện, dân trồng thuốc phiện, cán bộ cũng trồng thuốc phiện, không chỉ bà con trong vùng mà đồng bào ở vùng khác cũng đua nhau đến vùng đất này trồng loài cây có màu hoa rất đẹp ấy. Mường Lống được coi là vùng đất trồng cây thuốc phiện tốt nhất, năng suất nhất ở Kỳ Sơn.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/07/22/muonglong-3.JPG

Theo mẹ lên rẫy
Thời bấy giờ, nếu đến miền rẻo cao này vào mùa xuân sẽ thấy một vùng trời ngập tím màu hoa anh túc. Có một điều lạ là bà con ở đây trồng thuốc phiện nhưng không mấy ai nghiện ma túy. Mùa trồng thuốc phiện bắt đầu từ tháng chín tháng mười, đến tháng ba năm sau thì thu hoạch. Thu hoạch xong có người đến tận nhà thu mua, đóng vào bao tải xếp lên lưng ngựa chở đi đâu bà con không ai rõ. Mỗi hecta cây trồng như vậy thu hoạch được từ 3-4 kg thuốc, mỗi kg bán được từ 4-5 triệu đồng (năm 1997).

Năm 1996 Đảng và Nhà nước chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện. Ở Nghệ An, Mường Lống là điểm đầu tiên phải tiến hành chủ trương này. Cán bộ đi trước làm gương, rồi kiên trì vận động bà con nhân dân làm theo. Đến năm 1997, Mường Lống hoàn toàn sạch bóng cây thuốc phiện, thay vào đó là giống mận tam hoa và đào không hạt được đem về trồng.

https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/07/22/muonglong-4.JPG
Trẻ em Mường Lống giờ được học hành đầy đủ vào lớp đều đặn hơn
Đây là thời kỳ mà cuộc sống dân bản gặp rất nhiều khó khăn, vì xưa nay người Mông chỉ biết trồng thuốc phiện để bán lấy tiền, nay không trồng thuốc phiện nữa thì lấy gì ăn? Vì vậy công cuộc vận động bà con xóa bỏ thuốc phiện trồng các loại cây khác phải tiến hành hàng năm trời mới xong. Tuy nhiên nhờ chính sách đường lối đúng đắn của Đảng, không bao lâu sau các giống cây trồng đem lại hiệu quả. Nhất là từ năm 2005-2007 đời sống đồng bào nơi đây có nhiều đổi thay. Ngoài trồng cây ăn quả, bà con biết đầu tư chăn nuôi gia súc, trâu, bò, lợn đen, gà đen trở thành thế mạnh chăn nuôi của vùng.

Kể về những thay đổi của bản làng, ông Lầu Nhìa Hờ - cán bộ UBND xã Mường Lống - cho hay: “Mường Lống hôm nay đã đổi thay rồi, đồng bào chăm lo lao động, trẻ em được đến trường, dân bản yên vui no ấm. Cùng với đường lối chính sách của Đảng rọi đường, những cố gắng xây dựng và đổi thay cuộc sống của đồng bào Mông trên rẻo cao miền Tây xứ Nghệ đang ngày càng khởi sắc....”.


Lê Giang - Uyên Ly

vitmup
05-10-2010, 10:56
Chùm ảnh: Xuân về nơi cổng trời Mường Lống

Những chàng trai, cô gái H’Mông nơi cổng trời Mường Lống (Kỳ Sơn - Nghệ An) xúng xính trong trang phục thổ cẩm để hò hẹn, giao duyên. Lẫn trong màn sương là màu trắng của hoa mận, hoa mơ và nụ cười của trẻ nhỏ. Xuân đã về nơi cổng trời.
Ngày đầu xuân, tiết trời vẫn còn giá lạnh, chúng tôi có một cuộc hành trình lên huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn. Vượt qua hành trình hơn 300 km, chúng tôi đã nhận ra cổng trời Mường Lống trong làn sương dày đặc.

Mường Lống trước đây từng là “thủ phủ” của hoa anh túc. Thế nhưng, giờ đây, đi trên những con đường dẫn vào cổng trời, chỉ thấy bạt ngàn hoa mận. Cuộc sống của người dân nơi miền biên ải này đang thay da đổi thịt từng ngày.
PV VietNamNet đã ghi lại không khí đón Tết nơi đây:

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701230_a14.jpg

Thiếu nữ H’Mông sặc sỡ trong trang phục thổ cẩm truyền thống.

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701282_a7.jpg

Cùng nhau xuống chợ.

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701232_a31.jpg

Những gùi măng này đã giúp bà con Mường Lống trang trải được phần nào cho gia đình trong dịp Tết.

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701240_a12.jpg

Theo mẹ đi chơi chợ Tết.

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701244_a13.jpg

Những trang sức này không thể thiếu đối với các thiếu nữ trong những đêm giao duyên, hẹn hò khi Tết đến, Xuân về.

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701288_a15.jpg

Với người H’Mông, Tết không thể thiếu được cơm nếp, thịt lợn...

https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200901/original/images1701272_a4.jpg

Từ khi giống mận tam hoa thay thế cây anh túc, bản làng nơi đây ngày càng ấm no.

Theo: VNN

huongxoxocool
05-10-2010, 13:48
ôi ôi!Em là em kết lắm rồi đấy!(c)

khmerka
05-10-2010, 14:59
năm ngoái bọn mình cũng đi Mường Xén - Nậm Cắn nhưng chưa có dịp ghé vào Mường Lống - Mường Típ, nhìn mà nhớ và thèm đi lần nữa quá! :)

sontaybac
05-10-2010, 15:14
@vitmup: lại làm khổ tôi rồi, đã bào đừng post lên nữa mà, đang cố kìm nén đây này.
@nhaquegoc:a chỉ quan tâm đến chỗ nào làm ít, phượt nhiều, lại lương cao nữa.

nguyenhoangha
05-10-2010, 21:02
Cảm ơn các bác có bài rất hay về Mường Lống, em cũng đang định làm chuyến từ Tây Bắc sang Tây Nam xứ Nghệ có qua Mường Lống!!

nhaquegoc186
05-10-2010, 23:20
Theo thông tin từ các đoàn tiền bối đi trc thì chúng ta nên gửi xe vào Vinh rồi chạy ngược lên chứ ko nên vào Vinh rồi mới thuê xe.Lúc về thì chạy thẳng theo đường HCM vì sợ nhất là chậm giờ tàu thì chỉ có khóc bằng tiếng Mán.
@khmerka: Cho em hóng lịch trình của bác!
@nguyenhoangha: Máu thế bác,bao giờ lên đường đấy ạ?

nguyenhoangha
06-10-2010, 01:17
Em đang ở Nghệ An nên dễ hơn, với lại em đi một mình để xem thế nào rồi dẫn đoàn xe đạp từ SG ra . Em sẽ đi từ Yên Thành (nhà em) lên Kim Sơn vào Xiềng Lằm – Mường Lống – Huồi Tụ - Mường Xén – Con Cuông – Đô Lương – về nhà. Mấy hôm nay vẽ gps từ Xiềng Lằm sang Mường Lống mà mờ quá chưa vẽ được. Các bác nên xem lại chặng vào sông Giăng, em đã vào tận bản Khe Búng trong cùng rồi, không đơn giản như mình nghĩ đâu, từ đập Phà Lài vào đi khoảng 3h , nếu thuê thuyền nó đòi 800k còn đi ké thì rất phụ thuộc, nếu vào trong cùng thì 2h chiều quay ra ngay không trời tối thuyền sẽ bó tay luôn đó.Mai em sẽ đưa lên một số hình ảnh trong đó để các bác xem nha. Ngày 2 em sợ khó thực hiện, Cẩm Thuỷ- Môn So­n là 290 km đấy .

nguyenhoangha
06-10-2010, 10:05
Ngay chân đập Phà Lài

https://img547.imageshack.us/img547/3931/img0029ay.jpg

nguyenhoangha
06-10-2010, 10:11
Quán nổi chỗ bến đò
https://img404.imageshack.us/img404/9963/img0018as.jpg

nguyenhoangha
06-10-2010, 10:23
Anh chủ đò người bản “đổ xăng” trướchttps://img36.imageshack.us/img36/9930/img0111am.jpg khi chạy

nguyenhoangha
06-10-2010, 10:35
Bản Cò Phạt đầu tiên
https://img811.imageshack.us/img811/4715/img0217e.jpg
Đang đẩy thuyền
https://img830.imageshack.us/img830/6972/img0242qg.jpg
Bản Khe Búng trong cùng
https://img718.imageshack.us/img718/6536/img0170ay.jpg

nhaquegoc186
07-10-2010, 00:05
@nguyenhoangha: Cái này hay đây bác nhỉ,có gì bác update thông tin cho em nhá..

nhaquegoc186
07-10-2010, 00:18
Ngoài lề tí,20/10 bọn mình đi Hội An Đà Nẵng,có 1 người rút nên đang thừa 1 vé của bọn Jetstar,20kg hành lý kí gửi.Nếu ai muốn đi thì alo cho mình(0904211722) để đổi tên giúp,mất khoảng gần 400k.Tiền vé thì free nhá

le.thuanth
07-10-2010, 15:58
Lịch trình đây:
Chiều ngày 1(30/12/2010) - Xuất phát luc 13h:Hà Nội - Hòa Lạc - đường HCM đến Cẩm Thủy (~130km)
Ngày 2 (31/12/2010) :Cẩm Thủy- Yên Cát- Tân Kỳ - An Sơn - đập Phà Lài - Sông Giăng – thác kèm - Con Cuông
Đi đập Phà Lài, sông Giăng chỉ mất khoảng 1 - 1,5 tiếng hết tầm. Nếu vào bản Đan Lai chơi thì tổng thời gian sẽ mất nửa tiếng.Thác Khe Kẽm cách Con Cuông 18km đường hơi quanh co 1 tý, thác đẹp, hoang sơ. Từ đây có thể đi ngược lên thung lũng Khe Bu hoặc đi bộ leo núi Pu Loong (đi về mất khoảng 6-8h)
đập Phà Lài (cách Đô Lương 60km), tắm táp , ăn cá lăng bét nhè, thuê thuyền cho buổi chiều. Chiều đi thuyền dọc sông Giăng vào bản Cò Phạt, nơi sinh sống của dân tộc Đan Lai mà hiện nay còn khá ít.
chơi ở bản Cò Phạt rồi đi thuyền trở ra đập phà Lài, đi thác Khe Kèm, đặt ăn trưa ở đấy, chiều vào thác chơi và tắm táp. Tối quay ngược về Con Cuông nghỉ.
Qua Đập Phà Lài, nằm trên đường vào thác Kèm , sông Giăng có 1 quán ăn nhà nổi ngay sông Giăng. Vào đó ăn Cá lăng, cá Mát cực rẻ. Ở Con Cuông cũng có loại này. Suối Mọc: Từ ngã 3 cầu Khe Diêm trên QL7 đi dọc vào vùng Môn Sơn, Lục Dạ khoảng 3km.
Ngày 3(1/01/2011): Con Cuông- Tương Dương- Mường Xén- Nậm Cắn- Mường Lống- Mường Xén
Mường Xén nên mua thịt bò khô Mường Xén mà nhậu nhọet.
Muờng xén rẽ phải vào Muờng Lống đuờng khá đẹp ,nhưng là đuờng đất ,mưa cũng vất
Cung đường quốc phòng chạy sát biên giới Việt - Lào mới mở năm 2004( gọi là đường Mường Típ ).
Cái đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn bắc là đỉnh : Phu Vai La Leng ( 2714m) nằm ở xã Mường Típ .
Đứng ở thị trấn Mường xén thì Mường Lống nằm phía đông , Mường Típ nằm phía Tây ( 2 hướng khác nhau ).
Cách Con Cuông khoảng 4,5 km bên phải là đường vào Rừng Quốc Gia Pù Mát. Các bạn nếu thích thì rẽ vào đó chơi, đường vào qua cầu treo rất đẹp. Ở TNA có 2 vườn QG: Pù Mát, Pù Huống.
Mường Lống, Mường Típ cả ra vào khoảng 4 tiếng, 1 cái thì hoang sơ, cổ quái, 1 cái thì Sapa xứ Nghệ
Tương Dương:
+TT Hòa Bình, thủy điện Bản Vẽ
+ Rừng săng lẻ: Nằm cách thị trấn Con Cuông khoảng 40km trên đường đi cửa khẩu Nậm Cắn. Đường 7 xuyên qua giữa rừng săng lẻ, chạy dưới tán rừng rất thú vị. Đây là một điểm để nghỉ ngơi lý tưởng. Cạnh rừng săng
lẻ còn có một rừng tre rất đẹp. Từ rừng săng lẻ đi 20km nữa là thị trấn Hòa Bình của huyện Tương
Dương
Ngày 4(2/01/2011): Mường Xén- Tương Dương- Bản Vẽ- Con Cuông- Đô Lương- Diễn Châu- Tĩnh Gia
Mường Lống: là một xã nằm ở độ cao 1700m thuộc huyện Mường Xén. Từ trung tâm huyện Mường Xén
vào Mường Lống khoảng 40km. Đường toàn dốc ngược, tương đối xấu, có nhiều đoạn đường đất.
Được gọi là Sapa của Nghệ An, nhiệt độ trung bình của ML từ 10-15oC. Từng là một vựa thuốc
phiện lớn, giờ đây người dân ML đã chuyển sang trồng đào và mận. Ở đây còn có giống gàđen
rất nổi tiếng của đồng bào người Mông
CK Nậm Cắn: 25km đèo cao
Ngày 5(03/01/2011): Tĩnh Gia- Thanh Hóa- Ninh Bình- Phát Diệm- Đò Mười- Nam Định- Phủ Lý- Hà Nội
Sáng tắm biển Tĩnh Gia, dạo chơi các làng chài, ngắm biển, nhà máy xi măng Nghi Sơn, ra thị trấn Còng chụp ảnh cánh đồng Muối.
Phủ Lý có quán bánh cuốn rất ngon.
Phú Xuyên đoạn Quán Gánh có bánh dày ngon nổi tiếng.

Chi phí tạm tính cho 1 người:
Tổng quãng đường khoảng 1100km / 150km ~ 7.5 lần đổ xăng x 50k 1 lần đổ ~ 380k
Bữa sáng + bữa trưa + bữa tối (20k + 50k + 50k) 4.5 ngày ~ 550K
Chi phí thuê phòng với ngủ bản ~100k x 4 ngày ~400k
Tổng chi phí khoảng 1350kmỗi người là ổn ;) khoản nọ bù khoản kia.

- Vì đợt này tết Dương vào thứ 7 nên chúng ta sẽ đc nghỉ bù thứ 2,mọi người chỉ cần nghỉ thêm 1,5 ngày nhá
Các già làng,trưởng bản nào đi rồi thì vào tư vấn giúp em phát(c)
5 xe chạy là đẹp nhất,maxx là 7 xe.Cung này đường dài nên không tuyển người đi lần đầu đâu nhé,cả xế lẫn ôm,mọi người thông cảm.Ưu tiên bác nào kinh nghiêm đầy mình ạ.
Thanks all đã quan tâm !

Lên lịch trình sớm thể em. Nhìn lịch trình cụ thể của em thấy thú vị rồi đấy. Cho anh theo dõi và đặt tạm 1 viên gạch cho chuyến này. Hy vọng thời gian đó sẽ thu xếp ổn thoải mọi chuyện cho chuyến "dài hơi" này. Thanks em!

nhaquegoc186
08-10-2010, 00:50
@le.thuanth: Vâng,anh cứ đặt gạch ngói thoải mái.Bỏ vụ Sa Pa,quyết định cuối cùng là đi HÀ Giang hả anh?

mauladi
08-10-2010, 18:38
đoàn này ai muốn xế phải là tay đua các loại địa hình,ai chưa đi đua bao giờ tham gia xế đoàn này nguy cơ bể tua rất cao
tốt nhất mọi ng nên tháo phanh xe trưởng đoàn Hùng hoặc buộc dây xe trưởng đoàn để còn hãm tốc độ nếu ko muốn ngửi khói e cũng rất khó

nhaquegoc186
08-10-2010, 23:48
@mauladi: Ai vừa bảo mình là ko đc thọc gậy bánh xe ý nhỉ,bác đừng có mà bôi châu chát chó(bôi tro chát chấu)vào mặt em nhá=))

khmerka
09-10-2010, 02:56
nếu mình nhớ không nhầm thì năm ngoái bọn mình xuất phát từ HN cũng muộn muộn tầm 5-6 giờ chiều, thế mà khoảng 23-23.30 có mặt ở Nghĩa Đàn - Nghệ An, ngủ đêm ở đây vì có một thành viên nhóm nhà ở chỗ này. Hôm sau đi Mường Xén cũng rất gần rồi. HN - Nghĩa Đàn có xe bus giường nằm chạy đêm, có thể gửi xe máy được.

Lúc về thì nhóm mình ngủ ở Con Cuông, sáng hôm sau xuất phát 8 giờ, 15 giờ có mặt ở HN, đi đường HCM.

Muốn đi lại cung này quá!:) Tây Nghệ An đẹp ơi là đẹp!

cafe37
09-10-2010, 07:30
Đến con cuông thì gọi nhá. Gặp mặt phát, nhà em ở đấy mà.

le.thuanth
09-10-2010, 09:04
@nhaquegoc: uh, anh phải thiết kế và dựng Hội trại đúng vào 2 ngày 07 và 08.10 nên chịu bó tay luôn. Đang nghiên cứu vụ Hà Giang cùng mọi người vậy

Mr Stone
09-10-2010, 12:32
Buồn thế chứ! thấy toàn mấy em đặt gạch làm ôm không thế? :LL tui thì muốn làm xế lắm mà chẳng có cơ hội. híc :(
thui chúc các bác lên đường mạnh giỏi!

nhaquegoc186
09-10-2010, 23:54
@khmerka: Tiền bối tiếp tục update thông tin giúp em nhá :D
@cafe37: Bạn PM cho mình số cầm chân để mình còn alo khi đến Con Cuông chứ nhỉ.
@le.thuanth: Hà Giang em thích đi vào mùa đông hơn.bác cứ ngâm cứu đi,nếu thấy ok thì join thôi.

lad
10-10-2010, 14:44
Mình xin đặt gạch 1 xe(1 xế + 1 ôm) nha. thank

anto
10-10-2010, 23:09
Vừa đi cafe hóng chuyến này, tình hình cung đẹp thật ^_^

nhaquegoc186
11-10-2010, 00:33
@lad: Sẽ confirm nếu bác sure cho em,mà tình hình bác đi cửa sau suông thế này nó cứ thế nào ý;)
@anto: Đi cafe hóng chưa đủ à mà còn vào đây hóng tiếp?(BB)

binhhut1985
11-10-2010, 17:33
dập dòm , oánh dấu phát .. về à ơi .. xin mẹ đi chơi :p

nhaquegoc186
13-10-2010, 01:30
@binhhut1985: về à ơi xin luôn (.....)bạn nhé:D

Hungtran
13-10-2010, 09:14
Tối chủ nhật 17/10 lên đường theo cung đường này. Hai người và xế 5 chỗ. Nếu có ai có nhu cầu thì đăng ký nhé. Thanks!

hoacat
13-10-2010, 15:36
Vì còn hơn 2 tháng nữa mới đi nên chỉ đặt cục...đất thôi nhé ;)).
Làm Ôm lần đầu đấy, keke
Một người quen của Nhaquegoc ^^

lamthang
13-10-2010, 17:13
Lập topic sớm quá .
Đặt gạch 1 chân xế .
Tên : Thắng
Tuổi : bao nhiêu kệ người ta
Phone : 0987806246
Y!m : lamthang8x

mauladi
13-10-2010, 21:59
cho một xuất dập dòm với Hùng ơi.

caulongbien
13-10-2010, 22:34
Các bạn đi vào thời điểm này có thể gặp tuyết; 30-04 năm ngoái bọn mình ngủ ở UBND xã tối còn phải đắp 2 cái chăn bông mới ngủ được. Nghe dân ở đây nói vào mùa đông có tuyết !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44614
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=44613

nhaquegoc186
13-10-2010, 23:13
@hoacat :Đại mỹ nhân nào thế nhỉ,mà mình chưa đc biết.
@lamthang : Lại gặp người quen rồi,chuyến này bà vitmup cũng đi nha:D
@ông mauladi :Bố già về lo vụ Hà Giang đi,đừng có sang đây mà hóng.Ở đây ko nhận các thể loại đặt gạch với dập dòm=))
@daibangnui :Có nhưng ko phải là rừng như Bắc Hà nhé.
@all :Chuyến này mà gặp đúng quả tuyết rơi thì thôi rồi Lượm ơi.

vitmup
14-10-2010, 08:31
Hoacat, Đại mỹ nhân nì mềnh biết nè ;))
@Thắng: Lượn lờ tung tóe khắp nơi, tuần nào cũng đi lại rảnh rỗi cơ à? :D
@caulongbien: Có tuyết sao? Nếu có tuyết thì mình đoán là phải gần Tết âm mới có (nếu có, hy vọng có :D), còn Tết dương chắc vẫn chưa đến nỗi lạnh lắm để có tuyết đâu nhỉ? Mà mình cũng... hóng tuyết.

nhaquegoc186
14-10-2010, 10:07
@Vitmup: Hoacat là bà già nào trong vụ đi Đà Nẵng đây nhỉ?

nguyenhoangha
14-10-2010, 10:18
Mình ở Nghệ An mà chưa nghe nói có tuyết rơi bao giờ!!

nhaquegoc186
14-10-2010, 10:49
Mình ở Nghệ An mà chưa nghe nói có tuyết rơi bao giờ!!



Cái này gọi là bụt chùa nhà ko thiêng đấy ạ=))

nguyenhoangha
14-10-2010, 11:34
Cuối tháng này mình có việc sẽ đi từ tây bắc sang tây nam NA qua Mường Lống và có thể sẽ có những thông tin mới nhất về ML cho các bạn nha.

hoacat
14-10-2010, 15:09
Đồng chí Nhaque kia, nhìn lại đê, còn chiêm chiếp thế này mà bẩu zà hả;))
@Vitmup: hôm tới cho gửi con xe mui trần nhá, keke

cafe37
14-10-2010, 20:00
Mình mới biết là mường lống có băng mỏng vào ban đêm chứ chưa nghe ai nói có tuyết rơi cả.
cuối tuần sau tớ có 1 chuyến khảo sát 1 bản nhỏ ở giữa VQG Pù Mát. Có 1 tuyến đường khá đẹp và hiểm trở. Nó đẹp hơn tuyến đường đi mường lống rất nhiều. Tớ sẽ khảo sát sơ bộ tình hình và chụp 1 số ảnh gửi lên. Nếu các bạn thấy thích thì có thể đi tuyến này. Tuyến đường này là con đường được Lâm trường Con Cuông mở và đưa vào sử dụng để khai thác và vận chuyển Gỗ. Tuyến đường dài khoảng 40Km và đi khoảng 4h là hết con đường. Tuyến đường này hầu như chỉ những người đi rừng mới biết, ở giữa rừng này có 1 bản người dân tộc thái và đan lai cùng sinh sống, đại đa số người dân tại con cuông không biết đến sự tồn tại của con đường này và bản nhỏ này.

Ảnh vẽ sơ bộ con đường.
https://i484.photobucket.com/albums/rr206/nguyenvmanh/fdf.jpg

nguyenhoangha
14-10-2010, 22:02
Ha ha, đường vào Khe Bu sat biên giới Việt-Lào từ ngay chợ Khe Choăng đi vào, mình đi rồi. Xin lưu ý mọi người trong đó có đồn biên phòng nên giấy tờ không cẩn thận là quay ra đấy nhá.

nhaquegoc186
14-10-2010, 23:21
@nguyenhoangha: Bác có thêm thông tin nào thì cứ update giúp em.
@hoacat: Hôm nay gián điệp nằm vùng đã đánh dây thép khai hết rồi nhá.
@cafe37 : Bản đó tên gì hả bác?

cafe37
15-10-2010, 06:13
@:nhaque: bản đấy là bản nóng.
@:hoangha: Bác đi rồi thì im để em còn quảng cáo :)). Mà cái đường ấy bác đi hết chưa??? em 3 năm nay chưa đặt chân đến.

cafe37
15-10-2010, 06:26
Con đường này dc người dân chia làm 2 đoạn. 1 đoạn từ bản nóng ra khe choăng thì gần hơn, đường dễ đi hơn. Đoạn còn lại là rẽ từ đường đi khe kèm đến bản Nóng. Đoạn này ít người đi, hoang sơ và khó đi. Tớ định giới thiệu đoạn này cho mọi người :))

nhaquegoc186
15-10-2010, 23:47
Các bác cứ PR thoải mái,em sẽ xem xét quyết định sau ạ=))

nguyenhoangha
16-10-2010, 00:09
Chiều nay mình gọi điện hỏi trạm kiểm lâm Quế Phong con đường Tri Lễ-Xiềng Lằm-Mường Lống thì được trả lời khoảng 02 năm nữa hãy đi chứ con đường đó(gọi là đường vành đai biên giới)bây giờ mới khảo sát chứ hiện tại bây giờ Quế Phong và Kỳ Sơn chưa thông đường, anh kiểm lâm còn bảo đường đó bây giờ em hỏi làm gì, buôn heroin hả, làm mình run luôn.

cafe37
16-10-2010, 09:02
Anh post ké chút lịch của anh em mình lên đây luôn đi anh? Xem như là giới thiệu tuyến cho nhà này luôn.

Vũ Trường Lâm
16-10-2010, 10:49
Đúng cung đường quê mềnh rồi, lịch trình cũng rất chi là thú vị nhưng nghỉ nhiều quá nên hơi khó (mềnh chẳng được nghỉ thứ 7). Híc.

nguyenhoangha
16-10-2010, 12:57
Anh post ké chút lịch của anh em mình lên đây luôn đi anh? Xem như là giới thiệu tuyến cho nhà này luôn.
Mình post bên tìm bạn nhưng không có hồi âm nên xin phép bác chủ cho ké chút nha bác, xem như em giới thiệu luôn nha các bác.
Lịch trình 03 ngày tây(nam sang bắc)Nghệ An của em như sau:
-Ngày 01: 30/10/2010 - Xuất phát từ Yên Thành(nhà em) đi theo đường rừng lên Tân Kỳ vào Giai Xuân rồi cũng theo đường rừng đi Châu Lý-Châu Thái-Châu Cường-Châu Thành(Quỳ Hợp)-Châu Phong(Quỳ Châu). Ra thị trấn Quỳ Châu theo QL48 lên Kim Sơn(Quế Phong) vào Tri Lễ-bản San, tới đây nếu còn máu tiếp xin mời lên thuyền vì đã hết đường bộ nếu không thì quay ra tối ngủ Kim Sơn, cung này 230km chủ yếu tránh quốc lộ.
-Ngày 02: 31/10/2010 - Kim Sơn xuôi theo QL48 tới ngã 3 săng lẻ vào tt Quỳ Hợp theo đường mới mở lại vào Châu Lý nhưng tới bản Cồn đi thẳng sang Bình Chuẩn (Con Cuông), nếu rẽ trái là về Giai Xuân.Tới ngã 3 cầu Xiềng Líp đi lên thuỷ điện bản Vẽ ra Cửa Rào lên Mường Xén, tối ngủ MX.Cung này cũng 230km.
-Ngày 03: 01/11/2010 vào Mường Lống xong quay ra xuôi theo QL7A về Con Cuông, chia tay tại nhà cafe37,cung này 200km.
Chi phí như sau:- 02 người/1xe/660km=20l xăng(đường rừng 100km/3l)=340k/2=170k/1người+30k thay nhớt=200k
- Ngủ 02 đêm ks=400/2người=200k/1 người.
- Ăn uống+cà phê+nước 03 ngày=300k/1người.
Như vậy mỗi người khoảng 700k cho 03 ngày, đó là sơ bộ vậy chứ còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.
-Ngủ 02 đêm ks=400/2người=200k/1 người.
Bác nào đi gọi cho em 0977652965 Hà.

nguyenhoangha
16-10-2010, 15:51
https://ridewithgps.com/users/21974/routes

Hmeo
16-10-2010, 21:42
ê chị đặt gạch vụ này nhé nhóc hjj thanks

nguyenhoangha
16-10-2010, 22:21
Tình hình tây NA vẫn chưa thay đổi về giao thông, khoảng vài năm nữa sẽ thông đường từ Quế Phong sang Kỳ Sơn, các bác có thể tham khảo thêm tại đây:
https://www.phuot.vn/threads/1571-T%E1%BB%AA-B%E1%BA%A2n-San-T%E1%BB%9Ai-Xi%E1%BB%80ng-L%E1%BA%B0m-V%C3%80-Nh%E1%BB%AEng-Ch%E1%BA%B6ng-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9Cng-C%E1%BB%A6a-Tru

nhaquegoc186
16-10-2010, 22:50
ê chị đặt gạch vụ này nhé nhóc hjj thanks

Ở đây ko nhận gạch ngói,chỉ nhận thóc gạo thôi nhá:)).Về confirm vụ Đà Nẵng đi đã rồi nói chuyện tây Nghệ An sau

Ly A Sang
17-10-2010, 20:04
Mình cũng đăt cuc bê tông....chuyến Tây xứ Nghệ mình kết lâu rui

Lý a Sáng......sdt...097 630 6661

nhaquegoc186
19-10-2010, 00:32
Welcome bác,nhưng bê tông nhớ phải đủ độ cứng nhá=))



Mình cũng đăt cuc bê tông....chuyến Tây xứ Nghệ mình kết lâu rui

Lý a Sáng......sdt...097 630 6661

Gio'
20-10-2010, 12:12
@nhaquegoc: Dịp tới tớ đi Đồng Văn về có được coi là có kinh nghiệm ko? Nếu có xin cho "dập dòm" 1 suất ôm nhá! (c)

nhaquegoc186
20-10-2010, 22:41
@nhaquegoc: Dịp tới tớ đi Đồng Văn về có được coi là có kinh nghiệm ko? Nếu có xin cho "dập dòm" 1 suất ôm nhá! (c)


Không nhận dập dòm nhá,chỉ nhận bê tông đã qua 24h thôi:D

lamthang
24-10-2010, 21:11
@hoacat :Đại mỹ nhân nào thế nhỉ,mà mình chưa đc biết.
@lamthang : Lại gặp người quen rồi,chuyến này bà vitmup cũng đi nha:D
@all :Chuyến này mà gặp đúng quả tuyết rơi thì thôi rồi Lượm ơi.


UP cái chơi . Mà Nhaquegoc là ai vậy ta ?
@Vit : Em tu rồi " Nốt " phát chót .

Ly A Sang
24-10-2010, 21:20
UP cái chơi . Mà Nhaquegoc là ai vậy ta ?
@Vit : Em tu rồi " Nốt " phát chót .

mình la dân toc mới xuống Hn lang thang đi phượt......ko quan trong mình la ai ma mình có máu đi phươt ko

Hn minh phươt gần hết rùi nhé chuẩn bị đi phượt mấy tỉnh lân cận

lamthang
24-10-2010, 22:34
Căn bản là thấy chữ : Lại gặp người quen , nên mới hỏi !

râu mèo
27-10-2010, 11:28
Đặt 1 hòn gạch ở đây. Đánh dấu để theo dõi sát sao vụ này.

nhaquegoc186
28-10-2010, 01:10
Đặt 1 hòn gạch ở đây. Đánh dấu để theo dõi sát sao vụ này.

Bác phải đặt bê tông,chứ gạch em lại đem xây cao ốc thì lấy đâu mà theo dõi sát sao hả bác=))

Tung83
28-10-2010, 10:23
Bác phải đặt bê tông,chứ gạch em lại đem xây cao ốc thì lấy đâu mà theo dõi sát sao hả bác=))

Em cũng thích vụ này , để xem nào , nếu em thu xếp được thì cho em đi theo với bác nhá .

nhaquegoc186
30-10-2010, 01:27
@Tung83: Vâng,nếu bác thu xếp đc thì đánh đu với chúng em nhá:D

keobongkhocnhe
05-11-2010, 12:06
cho mình đặt 1/2 viên gạch nhé, theo dõi vụ này lâu rồi nhưng ko biết có xin sếp nghỉ dịp cuối năm dc ko. nếu mình ko vướng bận trực tết dương thì sẽ a dua a còng theo đánh đu với cả nhà.
mình suất ôm nhé. sdt0988426164.

Trangkiwi
05-11-2010, 13:49
Cho em đặt bê tông nhá!
SĐT: 0976.120.484

sad-happy
05-11-2010, 14:18
vụ này hay nhỉ, tìm đc xế chị đi cùng nhé

Trangkiwi
05-11-2010, 14:25
Cho em đặt bê tông nhá!
SĐT: 0976.120.484

Quên mất, em đặt suất Ôm nhé!

binhhut1985
08-11-2010, 10:50
^^ e xin 1/2 cục gạch nhé a nhà quê :)
Bình ^^ xế :) 0936 86 11 88

@ Lý A Sáng : hóa ra a đi vụ này Tết Dương Lịch à ^^

Gio'
09-11-2010, 18:05
@ Nhaquegoc: Chủ thớt còn đi cung này ko đấy????

nhaquegoc186
15-11-2010, 19:26
Thông báo lịch off :
Xin mời tất cả mọi người quan tâm đến chuyến đi Tây Nghệ An tết dương lịch đúng 20h ngày 20/11/2010 có mặt tại quán Trà chanh sấu đá Thủy béo Đại học Y - Tôn Thất Tùng để bàn bạc những vấn đề quan trọng của chuyến đi.Thông báo này thay cho giấy mời
Mọi chi tiết xin liên hệ:Nhà Quê Gốc 0903204878

vitmup
16-11-2010, 09:20
Vụ này tưởng chìm xuồng, trôi sông rồi chứ? X( Chủ topic bỏ của chạy lấy người mà :T Phải đem chủ topic ra xử :gun mới được.
Hẹn mọi người vào ngày nhà giáo việt nam nhá (ngay cổng trường ĐH). Sợ thế :LL

mauladi
16-11-2010, 12:06
@vitmup:Chị nói thế là sai rồi.Hùng nhà ta chỉ bỏ người chạy lấy của thôi=)).Chắc nó thấy vụ Y tý chưa đủ làm thêm phát nữa vào trong kia lấy cái ăn chơi(c).Chẹp chẹp vụ này em ko đi được hôm đó xin phép ra đó chém gió chơi

nhaquegoc186
16-11-2010, 15:16
@Vitmup: Mụ đừng có dìm hàng,liệu hồn:T
@máu: Lão ra là phải trả tiền trà đá đấy nhé,thông báo trước

râu mèo
22-11-2010, 11:40
Không có rì pót gì về vụ off cả, vậy là chìm xuồng thật rồi à bạn ơi?

letronghung163
25-11-2010, 13:32
Nhận SV nghèo ko nhỉ? Tui mới dc Pác nguyenhoangha chi cho cái site này, hiện tại là hàng xóm của một lão làng trong Phuot thi sao nhỉ? ok thi pmlai cho tui nhe. Cell 0919611366; 0977 61 16 61

letronghung163
27-11-2010, 21:33
Cai ni ma chau cung dc di thi hay hey. Cac bac len do kiem it BANH dang sot lai ve chua~ dau rng nhe. Nho cho em 1 mau voi. Hjx

Millennium
28-12-2010, 16:58
Mình post bên tìm bạn nhưng không có hồi âm nên xin phép bác chủ cho ké chút nha bác, xem như em giới thiệu luôn nha các bác.
Lịch trình 03 ngày tây(nam sang bắc)Nghệ An của em như sau:
-Ngày 01: 30/10/2010 - Xuất phát từ Yên Thành(nhà em) đi theo đường rừng lên Tân Kỳ vào Giai Xuân rồi cũng theo đường rừng đi Châu Lý-Châu Thái-Châu Cường-Châu Thành(Quỳ Hợp)-Châu Phong(Quỳ Châu). Ra thị trấn Quỳ Châu theo QL48 lên Kim Sơn(Quế Phong) vào Tri Lễ-bản San, tới đây nếu còn máu tiếp xin mời lên thuyền vì đã hết đường bộ nếu không thì quay ra tối ngủ Kim Sơn, cung này 230km chủ yếu tránh quốc lộ.
-Ngày 02: 31/10/2010 - Kim Sơn xuôi theo QL48 tới ngã 3 săng lẻ vào tt Quỳ Hợp theo đường mới mở lại vào Châu Lý nhưng tới bản Cồn đi thẳng sang Bình Chuẩn (Con Cuông), nếu rẽ trái là về Giai Xuân.Tới ngã 3 cầu Xiềng Líp đi lên thuỷ điện bản Vẽ ra Cửa Rào lên Mường Xén, tối ngủ MX.Cung này cũng 230km.
-Ngày 03: 01/11/2010 vào Mường Lống xong quay ra xuôi theo QL7A về Con Cuông, chia tay tại nhà cafe37,cung này 200km.
Chi phí như sau:- 02 người/1xe/660km=20l xăng(đường rừng 100km/3l)=340k/2=170k/1người+30k thay nhớt=200k
- Ngủ 02 đêm ks=400/2người=200k/1 người.
- Ăn uống+cà phê+nước 03 ngày=300k/1người.
Như vậy mỗi người khoảng 700k cho 03 ngày, đó là sơ bộ vậy chứ còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.
-Ngủ 02 đêm ks=400/2người=200k/1 người.
Bác nào đi gọi cho em 0977652965 Hà.

Bác ơi, em muốn lấy Chồng về Tương Dương, tết Nguyên Đán em làm chuyến đi vào Tương Dương bằng xe máy, bác có bài review nào về miền đất ấy giới thiệu em cái. Em là lính mới, vào đây tìm mỏi cả mắt mà không thấy Tương Dương đâu. Cảm ơn bác

nguyenhoangha
28-12-2010, 19:08
Bác ơi, em muốn lấy Chồng về Tương Dương, tết Nguyên Đán em làm chuyến đi vào Tương Dương bằng xe máy, bác có bài review nào về miền đất ấy giới thiệu em cái. Em là lính mới, vào đây tìm mỏi cả mắt mà không thấy Tương Dương đâu. Cảm ơn bác

Mời bạn ạ : https://www.phuot.vn/threads/13005-Nghệ-An-Tây-Bắc-và-Tây-Nam

r0sy
28-12-2010, 20:52
Ko hiểu bác chủ thread còn đi cung này dịp Tết dương ko? :) Mình và mấy ng bạn cũng đang có chương trình đi, hiện tại có khoảng 5 ng rùi

Lịch như sau:

- Tối ngày 1 (tức tối thứ 6): tàu Hà Nội- Vinh (ngồi mềm 113k, gửi xe máy 130k, chạy từ 20:30 - 5:10)
- Ngày 2: Vinh - Đô Lương - Anh Sơn - Con Cuông - Thác Kèm - đập Phà Lài đi thuyền dọc sông Giăng - tối ngủ Tương Dương hoặc Mường Xén
- Ngày 3: Mường Xén - CK Nậm Cắn - xuất cảnh sang Lào đi Xiêng Khoảng (Cánh đồng chum) - quay lại Mường Xén - Mường Lống (ngủ ở đây). Nếu ko thik đi sang Lào thì ngày này chúng ta sẽ đi Mường Típ, tùy cơ ứng biến
- Ngày 4: Mường Lống (hoa mận hoa đào) - trở lại Vinh. Tối cho xe lên tàu về HN. Sáng thứ 3 đi làm bình thường

Tuy nhiên bọn mình chưa thống nhất là đi xe máy hay ô tô vì xe máy thì đang thiếu 1 xế, ô tô thì ko khoái lắm.

Nếu các bạn đi thì giao lưu cái nhé :)

Ối_zời_ơi
11-01-2011, 13:10
Mời bạn chia sẻ thông tin về chuyến đi với AE trong box Hồi ức nhé. nice