PDA

View Full Version : HN - Hội An - Cù Lao Chàm - Huế - Đà Nẵng, thành công dù trời mưa giông <3



anne1503
11-09-2013, 14:49
(mình xin phép nợ ảnh thực tế, sẽ up dần dần ^^)

Chuyến đi Đà Lạt với vô vàn cảm xúc vừa hơi hơi lắng xuống m lại lao ra sân bay khởi hành cho một chuyến đi mới: Đà Nẵng.
Cung đường lần này được chuẩn bị như sau
Hà Nội – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Cù Lao Chàm – Huế - Đà Nẵng
Đi ngày 7/9 về ngày 11/9
Tự thấy công sức bỏ ra viết lịch trình suốt 2 tháng quả không phụ long trông mong, lịch trình rất thư thái thoải mái và đi được tất cả những nơi mình muốn đi ^^

Lưu ý đầu tiên để đặt vé máy bay: cố gắng canh vào Rằm hoặc mùng 1, đi Hội An sẽ đẹp và lung linh hơn cả

Ngày 1: Hà Nội – Ngũ Hành Sơn

Mọi người nên đặt vé VNairline để bay vào Đà Nẵng từ sớm, như vậy thời gian sẽ thư thả hơn. Jetstar cũng chỉ rẻ hơn khoảng 300k/chiều thôi nhưng chỉ có chuyến 3h30 đến Đà Nẵng nên đi sẽ hơi vội.
Nếu đi Vietnamairline đến Đà Nẵng từ sáng mọi ng có thể thuê xe máy anh Kườm rồi chạy ra Hội An vì đường ven biển thẳng tắp dễ đi dễ tìm lắm lắm. Hoặc nếu không tin tưởng vào tay lái của mình hay muốn giữ sức thì bắt taxi chạy ra bến xe Trung tâm Đà Nẵng cách sân bay tầm 4km, ra đó có rất nhiều bus chạy tuyến Đà Nẵng-Hội An, lưu ý là Bus chỉ có đến 18h thôi nhé.
Do mình đi Jetstar nên khi đến sân bay Đà Nẵng cũng hơi muộn rồi, phải bắt taxi ngay đi ra Hội An, giá chấp nhận được là 300 đến 350k mọi ng nhớ mặc cả vì thông thường sẽ hét 430k.

Điểm dừng đầu tiên: Ngũ Hành Sơn

Dù đi xe máy hay xe Bus hay Taxi trên đường chạy ra Hội An nhớ dừng lại vào Ngũ Hành Sơn chơi.
Đi xe máy thì thoải mái rồi.
Đi Bus sẽ có trạm dừng ở Ngũ Hành Sơn cho mình xuống, nhưng nhớ căn giờ để vẫn còn chuyến vào Hội An nhé.
Đi taxi thì lái xe sẽ tự động gợi ý chở vào Ngũ hành Sơn vì khi mình vào làng đá tham quan 10p là taxi được làng đá tặng quà đó. Hôm mình đi anh lái xe cũng thật thà gợi ý cho mình như vậy rồi chở mình vào chờ mình đi tham quan chán chê lại chở vô Hội An mà không lấy thêm tiền.

Vào Ngũ Hành Sơn có thể đi bộ thong thả lên hoặc đi thang máy thùng lên thẳng luôn. Lúc mua vé tham quan hay mua vé thang máy nhớ để ý, họ sẽ tranh thủ nhét thêm 1 gói bưu thiếp và tự động tính 15k, nhớ trả lại, rất ghét kiểu tranh thủ như thế >”<

Ngũ Hành Sơn có rất nhiều truyền thuyết nghe hung vĩ, phổ biến nhất là chuyện trứng rồng nở ra nàng tiên, 5 mảnh vỏ biến thành 5 ngọn núi. Thực chất theo mình nghe người dân kể lại, Ngũ Hành Sơn xưa có 6 ngọn. Người dân lên khai thác đá làm móng nhà, làm cột kèo mà mất đi 1 ngọn nên giờ chỉ còn 5. Từ đó nhà nước cấm khai thác đá tại đây, để giữ được làng nghề đá, người dân đi lấy đá từ những vùng khác về chế tác.

Có nhiều người nói đi Ngũ Hành Sơn chẳng có gì thú vị, nhưng vốn thích chùa chiền, đặc biệt là chùa trên núi nên mình không bỏ qua điểm du lịch này. Lên đó tuy không cao lắm nhưng cũng đủ phóng hết tầm mắt ngắm mây trời biển đảo, tĩnh mịch thích thú vô cùng.
Lúc mình đến nơi trời sắp mưa nên cảnh hơi u tối

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q74/s720x720/1011609_10200660753336773_1423487156_n.jpg

Trong làng đá, vòng đẹp vô cùng, đẹp hơn những chỗ khác nhiều nhưng quá là đắt, tùy mọi ng có mua hay không. Mua làm quà thì ra ngoài, tầm 20k là có 1 chiếc vòng đá thạch anh xinh xắn trong veo rồi. Vòng đá San Hô đợi vào Hội An mua đẹp hơn.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q74/s720x720/1208928_10200661301790484_2032026887_n.jpg

(Còn Nữa)

anne1503
11-09-2013, 14:50
Điểm dừng tiếp theo: Phố Cổ Hội An

Mình nghỉ tại Home Stay Hương Được trên phố La Hối. Cô Chú chủ nhà cực kì nhiệt tình thân thiện, chú chủ nhà là tourguide nên nhiệt tình chỉ chỗ nghỉ giá rẻ cho mình trên Huế và Đà Nẵng cộng thêm dặn dò các kiểu nữa.

La Hối là con phố bên kia sông, duy nhất bán đèn lồng lung linh mà mọi người hay thấy trên ảnh ở Hội An đó, còn trong Phố Cổ thì bán quần áo, nhà hang như Phố Cổ Hà Nội vậy. Dọc phía bên đó tối còn có chợ đêm bán nhiều vòng San Hô và các đồ lưu niệm giá rất mềm để mọi người mua về làm quà ^^

Hôm mình đi Hội An mưa rả rích, lúc mưa lúc tạnh héo hon cả tinh thần, Phố Cổ trong mưa đã cổ lại càng thêm bé nhỏ, ánh đèn cũng leo lét hơn, người thưa thớt hơn. Vừa dạo phố vừa lẩm nhẩm liên hồi cầu cho sáng hết mưa để đi Cù Lao Chàm.

Về Ăn uống ở Hội An thì nổi nhất vẫn là Cơm Gà, Cao Lầu rồi. Cao Lầu thì đúng là rất chán, như phở trộn vậy, nhưng đến Hội An chẳng lẽ không nhìn thấy mặt mũi Cao Lầu nên chán cũng ăn ^^ Cao Lầu bán khắp nơi, đi qua cầu dọc ven song bán rất nhiều.
Cơm Gà bà Buội nổi tiếng nhưng đông và hết rất sớm, cô chú chủ nhà có chỉ mình ra Ăn quán Hương bên đường Lê Lợi cũng rất ngon.
Phố Cổ nhỏ xíu, đi một hồi là hết, ngắm nhà cửa quán xá giăng đèn lồng các màu vui mắt cũng thấy lòng rưng rưng hoài cổ.
Mọi người đi Hội An cố gắng canh vào Rằm hoặc mùng 1, sẽ đẹp và lung linh hơn cả. Mình đi vào dịp sát Trung Thu nên cũng đẹp lắm rồi, tối sẽ được thả hoa đăng từ trên cầu hoặc xuống thuyền đi ra song thả, có nhiều cụ già bán hoa đăng trông tội nghiệp lắm, các cụ mải bán hang với nói tiếng địa phương khá khó nghe nhưng chịu khó nói chuyện hoặc thả hoa đăng ủng hộ cũng được. (mặc dù mình thấy thả như vậy chắc phải ô nhiễm nước chết).
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q72/s720x720/1233491_10200681132166231_637312474_n.jpg

Đến sáng tỉnh dậy nhớ mượn xe đạp chủ nhà đi thong dong quanh phố, cảnh Phố Cổ buổi sáng yên bình đến khó tả, nắng chói chang nhưng lại dịu dàng đổ dọc từng con đường nhỏ, đèn lồng đã thôi sáng bay phất phơ trên hà, mấy con mèo con cún con nằm dài bên hiên phơi nắng. Đang lang thang thì bắt được 1 hàng bún cary bèn sà vào ăn thấy cũng ngon ghê ấy.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s720x720/1233955_10200663798652904_2132723416_n.jpg

(Còn nữa)

anne1503
11-09-2013, 14:51
Điểm dừng tiếp theo: Cù Lao Chàm

Nếu ai thích khám phá tham quan hết Cù Lao Chàm thì đừng mua tour nhé, vừa đắt vừa chẳng đi đâu được nhiều. Còn nếu lười lười 1 chút hoặc muốn đi tắm biển, lặn ngắm san hô, hoặc đi đông người thì mua.

Khi mua tour (giá tầm 450 ~500k/ng) đầu tiên sẽ phải đi lòng vòng đón hết khách chở ra bến, tiếp theo là đợi rất lâu để người ta xếp đủ người lên tàu mình mới được xuất phát.
Lúc ra đến nơi rồi chỉ có 45p đi loanh quanh bến tàu nên không lên được một số điểm đẹp như là ngọn Hải Đăng hay Sân Bay trên cao để ngắm toàn cành Cù Lao Chàm.

Mọi người nên tự bắt xe ôm ra bến rồi vào lien hệ để đi cano chung với tour ra đảo. Vì cano rất nhiều và thường không ghép đủ người nên còn thừa chỗ cho mình lên là điều không khó. Giá tầm 120~150k/ng.
Ra đến Cù Lao Chàm thì thuê xe ôm 80k họ sẽ chở mình đi vòng quanh đảo, bao gồm:
+ Giếng Cổ: điểm này rất gần bến, thật ra chỉ có 1 cái Giếng của ng Chăm, miệng giếng hình tròn, đáy giếng có xếp 4 miếng gỗ lim thành hình vuông mà hỏi họ nói không biết để làm gì.
+ Chùa Cổ: Chùa này giống các ngôi chùa đơn giản khác thôi, nổi tiếng với sự tích mấy cây kèo, kể rằng xưa có ng chở kèo xây chùa qua đây thì gặp nước lớn không thể nào đi được, vị sư mới nói để lại đây xây chùa đi thôi, thế là để lại.
+ Hải Đăng: có 2 ngọn, một ngọn gần gần thấp thấp, một ngọn xa xa cao cao. Nếu nhiều thời gian tất nhiên là phải lên ngọn cao chơi nhé.
+ Sân Bay Cù Lao: lên đó nhìn được toàn cảnh Cù Lao Chàm.

Tiếp đó lại liên hệ tàu bè để họ chở đi lặn san hô, 150k/ng. Ai không biết bơi chịu khó mặc áo phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước và đeo kính cảu họ phát để nhìn xuống đáy cách khoảng 2 ~ 3 m (kính này đeo bịt hết mũi rất khó chịu và không quen, lại mờ mờ ảo ảo nên ngắm đáy biển rất khó).
Ai biết bơi thì khỏi nói, ra đó đừng vào mấy bãi gần vì San Hô ít lèo tèo lại xấu đui đen thùi lùi, cá cũng đen thùi lùi, bơi ra xa xa một chút rồi lặn xuống, chỗ ngoài này hơi sâu nhưng San Hô nhiều màu sáng đẹp hơn, nhiều cá xanh đỏ tím vàng nữa. Cá thấy người vẫn bơi tung tăng sờ thoải mái. Có điều lặn xuống 4 hay 5m gì đấy không có bình dưỡng khí nên mình thấy cũng hơi rợn, dưới đó trong vắt nhưng khá tối, lại có mỗi mình dám lặn xuống nên chỉ dám bơi qua bơi lại 1 chút rồi ngoi lên lấy hơi rồi lại xuống sờ San Hô sờ cá thôi. Mình có cái máy ảnh chống nước nữa nên chụp được ảnh san hô với cá bơi tung tăng nhưng không hiểu sao máy chụp trên bờ pin bền lắm mà xuống nước được có 10p đã hết pin tiếc ơi là tiếc huhu giá mà có ai cũng lặn để nhờ chụp ảnh mình lặn ngụp cạnh San Hô nữa thì tốt biết bao. Ảnh này mình sưu tầm thôi nhưng giống San Hô mình ngắm lúc đó ^^
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q71/1235377_10200684350406685_1996728619_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/1175547_10200684349726668_127209987_n.jpg

Lặn chán chên chắc hết 45p mọi ng lên tàu ngta sẽ chở ra bãi Chồng để ăn uống, đi tour thì họ chuản bị sẵn cho mình còn tự đi thì tự chọn món, đồ ăn lẫn hải sản trên đây khá sơ sài và không được ngon, mình ăn thêm cua và cầu gai nướng mỡ hành nhưng thực sự vị của nó theo mình là rất kinh khủng huhu. Bù lại được vừa ăn vừa ngắm một bãi biển đẹp như trong phim, ai thích có thể bơi lội thêm rồi mới ăn

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/999191_10200664610953211_1056181243_n.jpg

Ăn uống xong xuôi tầm 1:30 sẽ phải lên tàu về lại đất liền, vì Cửa Đại nước rất thất thường, có hôm đang nắng đùng cái trời chuyển giông nước lớn sóng dữ là phải ở lại đảo Cù Lao liền.
Chính vì thế sẽ chỉ thấy mọi ng đi Cù Lao vào buổi sáng chứ không đi buổi chiều hay ở qua đêm (căn bản qua đêm cũng không có điện, đảo tối om cũng buồn)
Đi đến giữa đoạn đường từ đảo về đất liền sẽ thấy nước biển chuyển hai màu rõ rệt như có vách ngăn, người dân nói là do nước sông từ chảy xuống mang theo đất cát nên bên ngoài phía đảo có màu xanh ngọc thẫm còn phía Cửa Đại có màu xanh nhạt hơn.

(còn nữa)

KoPan
12-09-2013, 22:13
Viết tiếp đi bạn ơi, vài ngày nữa mình có mặt ở DN rùi :D

anne1503
24-09-2013, 17:19
Điểm dừng tiếp theo: Huế

Về tới đất liền rồi xe tour sẽ đưa mình về lại nhà nghỉ. Mặc dù nhà nghỉ trả phòng lúc 12h trưa nhưng cô Hương chủ nhà rất dễ tính, chúng mình có thể nghỉ ngơi thả phanh, nói chuyện với cô chú một chút về Huế rồi mới khởi hành.

Nếu các bạn ở đúng Home Stay Hương Được trên phố La Hối thì cứ yên tâm được nghe dặn dò những nơi cần đi, những điểm cần tránh và được cô chú gọi điện giúp đến các nhà nghỉ trên Huế để được phòng đẹp trên đường trung tâm là Chu Văn An, giá tốt (thường là 250k). Còn thồng thường mình du lịch bụi lên hỏi người ta thường đòi cao hơn hoặc phòng không được sạch đẹp.

Các bạn đi bus thì khỏi bàn tới, tuy là hơi nắng nhưng với 20kng là ra thẳng bến xe trung tâm Đà Nẵng, còn nếu lười như bọn mình thì cô chủ nhà gọi giúp cái xe 4 chỗ, xe này là xe nhà tranh thủ lúc rảnh chạy thêm nên giá rẻ hơn taxi nhiều.
Mình gọi taxi ngta đòi 450k ra đến bến xe còn đi xe cô Hương gọi chỉ có 300k thôi.

Hơn nữa, chú lái xe có vẻ là thường chở khách, giọng chú trầm ấm nghe rất khoái, chú lại hiểu biết nên vừa đi đường vừa hỏi chú các câu chuyện ở đất Quảng Nam rất thú vị, chẳng mấy chốc đã thấy đang ở bến xe Đà Nẵng.

Người miền trong nhìn chung là nghèo lắm, nên kkhos mà hi vọng có xe chất lượng cao như Hoàng Long nhé. Cũng có nhưng có giờ thôi, hoặc ra đường bắt xe Bắc Nam rồi xuống dọc đường ấy. Nhưng mình thấy trải nghiệm đi xe đò cũng thú vị lắm.

Xe rất nhiều, 10p là có một chuyến. Có hai loại 16 chỗ là 26 chỗ. Kinh nghiệm là cứ vào bến chọn xe nào trống và ngồi mấy hàng ghế giữa. Ngồi ghế trên là sẽ có khách đứng giơ bàn tọa vào mặt mình mà ngồi ghế cuối thì xác định là chân biến dạng vì phải co lại suốt 120km nhé.

Xe chạy qua hầm chứ không được qua đèo đâu nên mọi người đừng lo về độ an toàn. Cũng có một đoạn được ngắm đèo rất thích. Xe đò mở cửa 100% cho gió lùa ào ạt nên rất thích hợp với ai say xe haha.

Khoảng 3 tiếng tất cả (tính cả thời gian họ bắt khách) là tới Huế.

Từ bến xe Huế đến trung tâm là khoảng 3.5km, mọi ng cứ liệu liệu mà tính toán cẩn thận bị chém ^^

Buổi tối mình đi dạo ngắm cầu TRườNG TIỀN trên Sông Hương, ai thích có thể lên thuyền đi dọc sông hương nghe ca Huế. Như mình không thích nghe cũng không thích thú việc ngồi trên sông nước đen ngòm buổi tối nên mình không đi hehe

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q77/s720x720/1238744_10200691998917893_1304127380_n.jpg

Vậy nên hai đứa mình đi dạo dọc sông Hương, mát mẻ thú vị lắm (trừ việc bị mời mọc đến phát sốt ruột, hết xích lô đến mời đi thuyền rồi mời ăn uống >"<). Cuối tuần nên có chợ đêm nữa, đồ rất rẻ, có thể ăn các đặc sản Huế như là các loại bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh canh cá lóc ngon tuyệt. Và nhớ là hỏi giá trước khi ngồi xuống kẻo bị phân biệt giá theo giọng nói nhé ^^

Huế đoạn cầu Trường Tiền giống Hà Nội đoạn có TTTM Tràng Tiền đến kinh khủng. Đừng ngắm mà ngớ ra một lúc.

Nhưng HUế dịu dàng hơn và yên ắng hơn, quả đúng như bài hát "thâm trầm sâu lắng lạ"

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q71/s720x720/1235388_10200692000197925_451445799_n.jpg

Đến 10h là đường vắng vẻ lắm rồi, hai đứa đi về nghỉ ngơi lấy sức.

(Còn nữa)

anne1503
24-09-2013, 17:28
Ngày thứ 3: Huế và Đà Nẵng

Sáng hôm sau 7h dậy. Thuê xe của chủ nhà (nên thuê xe ga, 70k thôi) và cầm theo bản đồ đi ăn bún bò Huế trứ danh (có thể hỏi chủ nhà để tìm quán ngon, em quên mất địa chỉ rồi nhưng quán đó là nổi nhất và ngon nhất) chơi Chùa Thiên Mụ và Kinh Thành Huế, đường thẳng rất dễ tìm

Chùa Thiên Mụ thực sự rất đẹp, em đi rất nhiều chùa trên cả nước nhưng khi vào thiên mụ vẫn bồi hồi không tưởng. Có lẽ tại dòng sông Hương xanh mát bao quanh khiến cảnh vật nên thơ trữ tình điên đảo.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s720x720/1175298_10200692006238076_411708299_n.jpg

À ai có nhiều thời gian có thể ngồi thuyền từ cầu Trường Tiền đi tới Chùa Thiên Mụ, hẳn sẽ rất thích. Em không có nhiều thời gian nên đi xe máy, trên đường nhìn được rất nhiều chùa khác nữa với các kiến trúc rất cổ, thích thú vô cùng.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q77/s720x720/1185883_10200692010318178_2113002557_n.jpg

Chùa thiên mụ nổi tiếng với câu chuyện tình không thành và lời nguyền mà mọi người gọi là oan nghiệt của đôi trai gái.

Câu chuyện như này:
Chuyện kể rằng, khi chúa Nguyễn vẫn còn cai trị vùng Đàng Trong, và tình yêu đôi lứa vẫn còn nằm trong sự sắp đặt của cha mẹ, có cô gái con nhà quan danh giá, xinh đẹp đem lòng yêu một chàng trai mồ côi, lại nghèo khó. Mối tình vụng trộm của họ như con thuyền trắc trở không bến đỗ vì bị gia đình nhà gái ngăn cấm quyết liệt. Quá đau khổ, đôi trai gái cùng nhau ra sông Hương tự vẫn, vì những tưởng sống không đến được thì chết sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng trớ trêu thay, khi trái tim chàng trai đã ngừng đập dưới đáy sông Hương sâu thẳm, cô gái lại may mắn dạt vào bờ và được những người địa phương tốt bụng cứu sống. Gia đình cô gái tìm về, ép nàng lấy một vị quan nhất phẩm trong triều mà họ đã nhắm từ trước. Thời gian trôi qua, cô gái cũng dần nguôi ngoai nỗi buồn về người yêu cũ, thuận lấy chồng và sống một cuộc đời vinh hoa. Chờ người yêu mỏi mòn không thấy, oan hồn chàng trai uất hận cho số phận bất trắc của mình, bèn lang bạt vào chùa Thiên Mụ ngự trước mặt sông Hương, thề độc sẽ phá những đôi tình nhân đến đây viếng chùa. Có lẽ vì tích đó mà người ta truyền miệng nhau rằng, những ai còn cô đơn đến đây thành tâm cầu nguyện sẽ gặp được người thương, còn nếu có người yêu mà dắt nhau tới chùa, ắt sẽ chia lìa tan tác.

Lúc mình và người yêu đi thì không hề biết, đến lúc về mới nghe mọi người mắng là sao lại đến đó, nhưng minh chứng là chúng mình vẫn yêu nhau cho đến giờ phút mình viết bài này nhé hehe

Điểm đến tiếp theo là đại nội, đến cho biết thôi chứ Đại Nội đang tu sửa nên bên trong còn hoang sơ lắm, bạn gái nên mang theo một bộ áo dài, chụp ở đây phong cảnh rất đẹp (mình nghĩ thế :">)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q75/s720x720/1098060_10200685509475661_709537719_n.jpg

Hoặc mua vé chụp ảnh với lễ phục vua. Lưu ý là chỉ mua vé chụp ảnh và KHÔNG TRANG ĐIỂM nhé, tự nhiên mình mua vé xong sang phòng thay đồ, được các chị nói em mặc đồ vua chúa thì phải trang điểm cho đẹp, để chị make cho 1 chút, xong xuôi thì thu 20ktieengf trang điểm và 10k tiền chuỗi vòng, phản cảm hết sức >"<

Tuy nhiên ảnh thì cũng được hahahahaahhaha

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s720x720/1234203_10200685506635590_1757834520_n.jpg

Tầm trưa là đi hết đại nội, có thể đi tìm quán ăn để tiếp tục thưởng thức các đạc sản Huế, món ăn Huế sẽ rất rẻ nếu mình điều tra trước và không để bị chặt chém :3

Mọi người cũng nên thử qua hiệu Phấn Nụ Bà Tùng và mua thử 1 hộp phấn nụ cung đình Huế nhé, BÀ Tùng là chính hiệu đó, mình đang dùng phấn nụ và thấy rất thích ^^

(Còn nữa)