PDA

View Full Version : Thác Bản Giốc- Ba Bể



thanhin
08-09-2013, 23:52
Tà Si Láng, đường Hồ Chí Minh tính đi tính lại rồi cuối cùng vẫn không đi được, chờ tới 2 tháng mới có thể đầy đủ anh em mà đi. Đi với nhau bao năm rồi, giờ mà thiếu nhau cũng buồn.
Ngay trước hôm xuất phát thì thằng cha Muỗi-bình thường vẫn đảm nhận trách nhiệm leader do có việc bận đột xuất nên ko đi được nên mình đảm nhận làm lead tạm thời 
Ngày 1: Hà Nội- Bắc Giang- Lạng Sơn- Cao Bằng.
4h35’, mình cùng ông Chuối đã có mặt tại Nhà hát lớn chờ anh em, vắng hoe…[/SIZE]
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4034.jpg

Vài phút sau có một đội mặc áo cờ đỏ sao vàng tới, hỏi ra thì cũng đi Bản Giốc ( buổi chiều có gặp đội này tại Trùng Khánh), thêm 1 đội nữa đi Hà Giang, 2 xe ô tô chở khách đi tour cũng Hà Giang nốt. Mùng 2-9 trên Tây Bắc chắc chỗ nào cũng đông…
5h: vợ chồng nhà Thuyết, Pan, Thoa béo, cặp đôi Hợp Lý, Chúm đã tới

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4041.jpg

Cơ mà không thấy thằng Long đâu mặc dù đã tới giờ xuất phát. Gọi 12 cuộc ko nhấc máy, tối trước nó vừa phóng từ Cẩm Phả tới Hà Nội cho kịp đi với anh em, sợ nó mệt quá ko dậy được, hay trời tối từ nhà nghỉ ở ven đê tới nhỡ có vụ…cướp giết hiếp nào thì em Chúm không có xế mà đi.
Anh em thì nóng ruột
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4046.jpg

Ôm thì chờ xế vêu cả mồm….
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4045.jpg

Cuối cùng thì thằng giời đánh nó cũng đến. Theo quy định của nhóm thôi, muộn 36' phạt 360k, anh em đỡ tiền ăn sáng.
Lên đường thôi
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4051.jpg

Đây là cung của bọn mình. Tiện mình cũng xin mạn phép liệt kê một số chỗ trên đường đi có thấy hay bắn tốc độ để anh em nhỡ chưa biết thì lưu ý để điều chỉnh tốc độ, đỡ mất tiền và thời gian ko cần thiết:
- điểm ở QL5 vào QL1A đi tiếp tầm 30km
- đoạn Lạng Giang (Vôi, Kép)
- đoạn qua Ải Chi Lăng tầm 15km
- đoạn trạm Kiểm Soat' Liên ngành qua Lạng Sơn cỡ 5km
- đoạn giữa lưng đèo Tài Hồ Sìn (cây xăng)
- đoạn cua giữa thị Trấn Đu & thị trấn Giang Tiên ( Thái Nguyên )

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/993976_10200427018947960_771624407_n.jpg

thanhin
09-09-2013, 23:49
Trên đường từ Bắc Giang tới Lạng Sơn có một đoạn mà bên đường, cả ngọn núi bà con trồng toàn na là na, trên đường xếp đầy những rổ na, nhiều xe máy chồng lái vợ ngồi sau với 2 sọt na bự chảng. Hay hơn nữa là bà con không mang na từ núi xuống theo cách thông thường mà căng dây từ trên núi xuống, dùng tời và giỏ thả na vừa hái xuống dưới, nghe vèo vèo cứ như đi cáp treo )
Chạm đất Cao Bằng

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4165.jpg

Nghỉ ăn trưa tại Đông Khê, chị chủ quán có cô con gái 5 tuổi xinh xắn mà rất mau chuyện. Thấy cô nhóc đang dọn đồ bán hàng cho mẹ ra hỏi :”con tên gì” thì đáp luôn:” con tên là Linh, con là chủ quán” ) rủ có đi chơi với cô chú ko gật đầu đi luôn :D

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8433.jpg

Đường lên Trùng Khánh mặc dù đã khá hơn nhiều nhưng do hôm trước mưa lớn nên rất nhiều đoạn sạt lở, có nơi đất cát sạt lở chiếm nửa mặt đường. Đường nhiều vũng, lầy, đoạn nào gặp xe tải đi đối diện cũng hơi bị oải.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4115.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4196.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4152.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4192.jpg

thanhin
09-09-2013, 23:57
Về cơ bản ngày đầu đội mình đi khá nhàn, không gặp sự cố gì nên tới Trùng Khánh khá sớm, độ khoảng 4h chiều. Bọn mình thuê nhà nghỉ ngay đầu đường và Trùng Khánh luôn, hình như tên Minh Đức, có 250k/ phòng, sạch đẹp và rất tiện nghi. Tắm táp nghỉ ngơi rồi thong dong đi bộ tìm cái ăn. Ngay cuối dốc, cách nhà nghỉ tầm 200, có quán cơm rẻ, ăn được, 30k/ suất no nê mà cô chủ quán rất nhiệt tình nhé.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8440.jpg

Ăn xong theo chỉ dẫn của cô chủ quán đi tìm quán trà đá phía đường lớn với mở ngoặc thêm”ở đấy nhiều trai xinh gái đẹp lắm”…. Ra tới nơi thấy cũng khá giống trà đá ở HN, được cái anh chủ quán( chắc gốc là người dân tộc thiểu số ) mang ra tặng một đĩa quả mác kham  ở nhiều nơi gọi là quả mận rừng. Ăn vào chua loét, chát xít nhưng khoảng chục giây sau chuyển qua ngòn ngọt, nhấp 1 chút nước thì thấy ngọt lịm ở cổ họng. Các anh ý trên này toàn uống rượu xuông với quả mác kham. Thấy bảo mác nghĩa là quả, kham là têm của quả ấy.
À mà ở đây người ta vẫn chuyển người ốm tới bệnh viện bằng võng và đắp chăn nhé 

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8450.jpg

Vợ chồng nhà Thuyết chả hiểu ngại ngùng hay tại mấy đứa dở nói tranh hết phần rồi mà cả mấy ngày cứ im như thóc đổ bồ…

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4220.jpg

Cặp ôm, xế cứng nhất đoàn, chuyên mở đường cho anh em và đánh bật các thể loại xe đối diện.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4129.jpg

Đang uống nước thì trời mưa cả lũ chạy loạn cả lên, vừa về đến nhà nghỉ thì mưa ào ào, tái mặt. Chả có nhẽ mai lại ngồi ở nhà nghỉ ngắm mưa hay sao???

thế đã, đi ngủ, mạng lag quá..

satrias
10-09-2013, 21:01
'' đánh bật các loại xe đối diện''... nhìn anh ấy ngầu quá xá.

thanhin
11-09-2013, 01:48
May mắn thay là lúc 3h đêm mình tỉnh dậy thấy trời đã tạnh, thở phảo nhẹ nhõm, 5h dậy thấy trời nong nóng đã mừng thầm, quả nhiên hôm đấy nắng to thật :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4231.jpg.

Dậy sớm ăn sáng, trả phòng và lên thăm động Ngườm Ngao nào

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4276.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8456.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8470.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4343.jpg

thanhin
11-09-2013, 01:53
Động Ngườm Ngao khá rộng, đi cỡ khoảng 1,2km, có nhiều thạch nhũ, suối ngầm và nước chảy dưới nền hang. có một chi tiết khá thú vị và...kỳ quặc là cái thứ nước chảy từ núi ra, bà con mình gọi là .....nước lìn ( theo tiếng dân tộc bản địa ). Điều này được anh nhân viên của khu Ngườm Ngao xác nhân :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8504.jpg

Ra ngoài làm kiểu ảnh nào

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8514.jpg

Phóng từ Ngườm Ngao khoảng 3,4km là tới thác Bản Giốc rồi nhé

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8535.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8557.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4462.jpg

thanhin
11-09-2013, 02:01
Nếu có cơ hội, háy đứng dưới chân thác, nghe tiếng ì ầm của dòng nước từ trên cao đổ xuống, để sức ép chặt vào ngực tới khó thở, mới thấy sức mạnh và vẻ đẹp của thiên nhiên nước mình :D

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8704.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4490.jpg

Đây cũng có thẻ coi là vẻ đẹp của thiên nhiên, cộp mác mết in Vietnam :)) Hôm đấy được ngày đẹp giới, nhiều hotgirl kinh khủng các bác ạ, đã con mắt

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4488.jpg

Kim Hoa bà bà
11-09-2013, 06:06
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8557.jpg

Mấy cái áo này hay nha... Cung đường tuyệt lắm. Tiếp đi các bạn!

KHBB

thanhin
11-09-2013, 13:27
để tối mình up tiếp ảnh. áo này có 20k thì phải, áo tập để đá bóng ấy. Đi đêm xe đối diện đi nhìn rất dễ nhận ra đội, rất an toàn, lại trùng màu với áo phản quang của công an nữa. Đội mình có vài mầu áo cơ :)

Tung_Ania
12-09-2013, 04:28
Cặp ôm, xế cứng nhất đoàn, chuyên mở đường cho anh em và đánh bật các thể loại xe đối diện.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4129.jpg


Pan Phạm nhìn ngầu quá cơ :v
thế đã, đi ngủ, mạng lag quá..[/QUOTE]

thanhin
12-09-2013, 22:46
hóa ra là người quen :))

tuan_coi
12-09-2013, 23:24
[QUOTE=thanhin;975566]

[SIZE=4]Đường lên Trùng Khánh mặc dù đã khá hơn nhiều nhưng do hôm trước mưa lớn nên rất nhiều đoạn sạt lở, có nơi đất cát sạt lở chiếm nửa mặt đường. Đường nhiều vũng, lầy, đoạn nào gặp xe tải đi đối diện cũng hơi bị oải.



https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4196.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4152.jpg


Hihi ... đường này mới phê bác ợ .


http://farm4.staticflickr.com/3684/9728765696_84528df497_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765696/)
DSC_4319 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765696/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7435/9728765078_6e5021b2ff_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765078/)
DSC_4326 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765078/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7301/9728766344_44fd000597_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728766344/)
DSC_4312 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728766344/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7303/9715610357_bfe94c1477_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9715610357/)
DSC_4391 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9715610357/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

thanhin
13-09-2013, 00:21
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8563-1.jpg


Bọn mình ra Ba Bể theo đường đi Trà Lĩnh, đừong toàn đá, lại nhiều chỗ lầy, lội do hôm trước có mưa. Mình đi qua chỗ vũng bị rơi cả cái balo xuống, báo hại cả ngày hôm sau mặc nguyên bộ quần áo cũ :(

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8707.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8733.jpg

Đường này có một đoạn bà con xếp những đoạn tường bằng đá, xếp theo kiểu ba chân như cái kiềng nên ko cần vôi vữa gì vẫn ko đổ, quá đẹp luôn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4532.jpg

Em xe yêu, cùng mình đi bao nhiêu chặng đường :)

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8732.jpg

thanhin
13-09-2013, 00:26
Trên đừong ra Trà Lĩnh có gặp một đoạn đi ngược chiều, lúc ấy mới chuẩn bị lên Trùng Khánh để hôm sau đi Bản Giốc và đang bị thủng săm đâu hình như 2 xe. Tiếc cho nhóm bạn ấy là hôm sau mưa to, ko biết có chơi đc nhiều ko? Chộp đc một ôm, ai biết info cho gửi cái ảnh :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8739.jpg

May sao đi đường xấu thế mà xe đoàn mình ko vẫn đề gì dù có mấy pha đâm thẳng vào ổ voi. trừ xe Pan tuột dây công tơ mét, xe Thuyết hết hơi ra thì không vấn đề gì. Cảnh khá đẹp

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8718.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8728.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8754-1.jpg

thanhin
13-09-2013, 00:32
Trời tối sớm, lúc ấy bắt đầu có sương mù dầy, và hoàng hôn thì tuyệt đẹp

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4595.jpg
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4651.jpg
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4574.jpg

Bọn mình tới Ba Bể khá muộn, anh em lúc này đã thấm mệt và ....đói. Đến nới ai cũng thở phảo và đòi ăn ngay. Vợ chồng nhà Muỗi xuất phát lúc 5h chiều cũng đã lên kịp chỗ nghỉ trước bọn mình 15'. Cả lũ ăn cơm uống rượu nó say xong mai hai bạn ý lại solo đi Thái Nguyên. Hẹn nhau chiều hôm sau gặp nhau lại cùng về. Bọn mình ăn nghỉ homestay, nhà một anh tên Sao hay *** gì đó, ngay bờ hồ Ba Bể, đi qua cổng khu vườn quốc gia Ba Bể khoảng 2-3km. Được cái đồ ăn khá ngon, ngủ nhà sàn thoải mái, có đệm và quạt, mỗi tội lạ nhà lại chỉ ngủ đc 1 tí rồi thức cả đêm.

thanhin
13-09-2013, 00:44
đoạn ra Trà Lĩnh cũng có chỗ kiểu này nhưng kiểu cuối cùng ngập cả xe thế thì chịu bác ạ :)) chưa dính đoạn kiểu thế bao giờ vì phúc là bọn em đi toàn vào thời gian khô ráo :))

thanhin
13-09-2013, 00:45
đoạn ra Trà Lĩnh cũng có chỗ kiểu này nhưng kiểu cuối cùng ngập cả xe thế thì chịu bác ạ chưa dính đoạn kiểu thế bao giờ vì phúc là bọn em đi toàn vào thời gian khô ráo
[QUOTE=thanhin;975566]

[SIZE=4]Đường lên Trùng Khánh mặc dù đã khá hơn nhiều nhưng do hôm trước mưa lớn nên rất nhiều đoạn sạt lở, có nơi đất cát sạt lở chiếm nửa mặt đường. Đường nhiều vũng, lầy, đoạn nào gặp xe tải đi đối diện cũng hơi bị oải.



https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4196.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4152.jpg


Hihi ... đường này mới phê bác ợ .


http://farm4.staticflickr.com/3684/9728765696_84528df497_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765696/)
DSC_4319 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765696/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7435/9728765078_6e5021b2ff_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765078/)
DSC_4326 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728765078/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7301/9728766344_44fd000597_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728766344/)
DSC_4312 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9728766344/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7303/9715610357_bfe94c1477_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9715610357/)
DSC_4391 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9715610357/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

thanhin
13-09-2013, 00:57
sáng dậy sớm ăn sáng mỳ tôm trứng do gia chủ nấu ( khuyên chân thành là nên mang sẵn đồ ăn vì bát mỳ tôm trứng 15k lận) Đi bộ khoảng 1km ra bến lên tàu, vu vi Ba Bể

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8825.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4713.jpg

Đi sáng sớm nên sương vẫn còn lẩn quất quanh núi

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4798.jpg

Hôm trước hơi thiếu ngủ nên tranh thủ chợp mắt chút. cũng chả mấy khi được ngủ trên thuyền, vi vu sông nước vào lúc sáng sớm thế này :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4832.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4770.jpg

thanhin
13-09-2013, 01:02
Nhiếp ảnh gia lăn lộn và thiếu mặt trong hầu hết các ảnh tập thể ::

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4866.jpg

Nhà báo mới thất nghiệp :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8936.jpg

Đi bộ lên thác Đầu Đẳng nào, quanh ngõ đầy hoa và ...cá và ốc

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4880.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4910.jpg
Cá mương khô

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4909.jpg

thanhin
13-09-2013, 01:06
Tung tẩy :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4888.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8925.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8903.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4896.jpg

thanhin
13-09-2013, 01:19
Quay trở về lấy đồ đạc lên xe và đi tiếp. Trên đường đi có qua 1 tràn, có người dân làm cầu tre bắc vòng qua, người dân bản địa thì ko sao, chứ thấy đoàn là thu 15k 1 người. Do có vợ chồng Muỗi ngựa dò từ sớm nên anh em cứ thế phóng xe qua, nước ngập gần hết bánh nhưng vẫn đi được. Xe Pan đi đầu dính phát làm cái hịch, tí đổ.
Đi được 1 đoạn thì mưa to, giữa rừng nên thôi đành cứ thế phóng, gần 2 tiếng lái xe giữa mưa lớn, đường lầy và mờ mịt, người thì dù áo mưa đầy đủ cũng ướt như chuột, giày thì toàn nước. Tiếc là mải đi nên ko có cái ảnh nào chụp được cái quãng đường đáng nhớ và hay ho này. Về đến chợ Chu lúc 12h30, anh em lạnh, đói và ướt. dừng ăn một trận no phè và đầy đặn. Nghỉ ngơi cho hồi sức thì đúng lúc tạnh mưa. thờ phảo và phóng về HN thôi.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8967.jpg

Về đến Sóc Sơn thì vợ chồng Muỗi, vợ chồng Thuyết tách đoàn để về, Chuối về ngay chân cầu Thăng Long, Chúm xuống bên xe Nam Thăng Long bắt bus về, Long thì chia tay anh em trong ngậm ngùi, lại phóng một mạch về Cẩm Phả. Đi một mình chắc buồn gần chết. Đến đêm nhắn đã về tới nhà. Vậy là hành trình coi như kết thúc tốt đẹp

Anh em chưa bao giờ dám gọi mình là phượt thủ, chỉ là những kẻ thích đi đây đó. Giữa những ngày gồng mình vì cơm áo gạo tiền, được đi cùng những anh em thân thiết bao năm mà đi đâu cũng có nhau, được hít hà cái không khí Tây Bắc, được trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời trên mỗi cung đg. Được ngắm nghía anh em thảnh thơi và cười tươi thế này. với mình, thế là đủ
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8951.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8952.jpg



Cảm ơn anh em đã theo dõi chuyến đi cùng đội mình. Hẹn gặp lại ở nh lần rì viu sau :))

Calvin
17-10-2013, 17:47
LIKE cho đội bạn, hix muốn đi cùng với mọi người quá.

chalg
18-10-2013, 08:34
=)), Pan ơi sao chẳng cái ảnh nào nhìn a đáng yêu 1 chút thế
Hết vênh mặt, r` thì lạnh lùng style :))

thanhin
24-10-2013, 23:13
=)), Pan ơi sao chẳng cái ảnh nào nhìn a đáng yêu 1 chút thế
Hết vênh mặt, r` thì lạnh lùng style :))
ông ý cóphong cách cố định, lúc nào cũng như thế :))

tuan_coi
24-10-2013, 23:33
Nếu có cơ hội, háy đứng dưới chân thác, nghe tiếng ì ầm của dòng nước từ trên cao đổ xuống, để sức ép chặt vào ngực tới khó thở, mới thấy sức mạnh và vẻ đẹp của thiên nhiên nước mình :D

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8704.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4490.jpg

Đây cũng có thẻ coi là vẻ đẹp của thiên nhiên, cộp mác mết in Vietnam :)) Hôm đấy được ngày đẹp giới, nhiều hotgirl kinh khủng các bác ạ, đã con mắt


https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4488.jpg




Cháu làm chú nhớ đợt đi Thác bản Giốc quá ... hehe phải nói là đẹp thật !!!




http://farm8.staticflickr.com/7282/9278464087_a06686a854_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9278464087/)
DSC_9495 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9278464087/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr




http://farm6.staticflickr.com/5543/9281249852_d6b1ecb26b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9281249852/)
DSC_9493 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9281249852/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr




http://farm8.staticflickr.com/7359/9278481903_68188920e3_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9278481903/)
DSC_9408 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9278481903/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr




http://farm6.staticflickr.com/5473/9281266934_067a1cf98e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9281266934/)
DSC_9395 (http://www.flickr.com/photos/93523904@N06/9281266934/) của tuan_coi (http://www.flickr.com/people/93523904@N06/), trên Flickr

Nguyen Le
25-10-2013, 12:49
... thảnh thơi & cười tươi như thế này... thật ko có gì bằng :)


http://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8951.jpg

thanhin
25-10-2013, 21:54
Cháu làm chú nhớ đợt đi Thác bản Giốc quá ... hehe phải nói là đẹp thật !!!

máy ảnh của chú xịn có khác, lên hình đẹp thật

NGUOICAOBANG
06-08-2014, 09:30
thác Bản Giốc


https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_8557.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4462.jpg


Xin chào các bạn phuot.vn và đặc biệt là bạn "Phượt thủ thanhin" 2 bức ảnh này của bạn hết sức đẹp và đặc sắc, mình đang rất mong muốn được sử dụng ảnh của các bạn làm tư liệu để nói rõ về vấn đề "CHỦ QUYỀN TẠI THÁC BẢN GIỐC" một vùng đất vẫn còn rất nhiều tranh cãi (quảng bá phát triển du lịch Bản Giốc gắn với bảo vệ biên cương), rất mong muốn có được sự đồng ý của bạn Phượt thủ thanhin, các bạn phuot.vn để xin phép về vẫn đề bản quền. Rất mong bạn Phượt thủ thanhin, các bạn phuot.vn tạo điều kiện giúp đỡ, và sớm có thông tin mail, facebook, DĐ bạn Phượt thủ thanhin... Mình sẽ chủ động liên hệ (SĐt 0914.22.40.66 mail [email protected]).
Trân trọng cảm ơn./.

trangngochanh
14-08-2014, 19:53
Nghe nói là phía trên thác là bên tung của rồi phải không các bạn.